Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

CHIA SẺ LỜI CHÚA HẰNG NGÀY / THỨ BẢY TUẦN 34 TN A / NGÀY 28 NOVEMBER 2020

CHIA SẺ LỜI CHÚA MỖI NGÀY 

 THỨ BẢY  / SAU TUẦN 34 / TN  A 

ĐỀ TÀI :  HÃY TỈNH THỨC VÀ CẦU NGUYỆN LUÔN .

Thứ bảy /  CN XXXIV / TN  A - ngày 28  Nov  2020  

I. CHÚA NÓI GÌ VỚI CON QUA BÀI TIN MỪNG:  
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca: Lc 21, 34-36.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con hãy giữ mình, kẻo lòng các con ra nặng nề bởi chè chén say sưa và lo lắng việc đời, mà ngày đó thình lình đến với các con như chiếc lưới chụp xuống mọi người sống trên mặt đất. Vậy các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người!"        Đó là lời Chúa.
 
II- Chúa Giải Thích thế nào
Nếu Chúa cho biết: Ngày mai sẽ là ngày cánh chung, thì hôm nay mọi người sẽ làm gì ? Chúng ta có thể tưởng tượng ra một cảnh hỗn loạn, tất cả mọi người sẽ chạy đến nhà thờ, các tòa giải tội đều có người xếp hàng dài bất tận. Nhưng đáng buồn thay không có linh mục nào. Bởi các linh mục cũng đang tìm chỗ để xưng tội. Quang cảnh đường xá sẽ rất hỗn loạn, ai cũng tìm chỗ để sám hối, để cầu nguyện, để xin ơn. Thế nhưng mọi sự có vẻ như đã quá trễ nếu như hôm nay chúng ta lười biếng hoặc thích sống buông thả.
 
III- Con hiểu ra sao: Hôm nay là ngày cuối cùng của năm phụng vụ A. Nhân dịp này Chúa cũng mời gọi mọi người hãy sẵn sàng đón chờ ngày Chúa trở lại. Thái độ sống mà Chúa có ý nhắc chúng ta, được chia 4 phần.
 
1/ Chuẩn bị trước qua việc loại bỏ các đam mê trần tục;
2/ Tỉnh thức, là không để mình bị cuốn vào những lầm lạc của thế gian, nhưng phải sống bằng niềm tin yêu và hy vọng qua việc chu toàn mọi nhiệm vụ;
3/ Cầu nguyện: Là kết hợp mật thiết với Chúa, hãy ở lại trong tình yêu Chúa;
4/ Hãy sống quảng đại với tha nhân.
 
IV- Con thực hành thế nào : Ngày Chúa trở lại là ngày cánh chung, ngày Chúa tách biệt chiên ra khỏi dê, lựa lúa ra khỏi cỏ lùng, người tốt ra khỏi kẻ xấu. Chúa đưa ra lời cảnh báo là có ý nhắc chúng ta rằng: Cuộc sống con người tại trần gian như là món quà yêu thương mà Thiên Chúa ban tặng. Cuộc sống ấy có nhiều niềm vui nỗi buồn lẫn lộn. Cũng có những thứ cuốn hút, dễ làm chúng ta xa Chúa. Sống cả đời trần thế với biết bao cay đắng khổ nhọc, thế mà đến phút cuối cùng, lúc mà Thiên Chúa đứng ra luận công-tội để thưởng-phạt. Nếu chúng ta không chịu sẵn sàng ngay bây giờ, có nghĩa là chúng ta chỉ có hai lựa chọn. Một là, sau cuộc đời này chúng ta sẽ được hưởng hạnh phúc bất diệt với Chúa / nếu chúng ta thực thi tất cả những điều Chúa khuyên dạy. Hai là, chúng ta muốn sống một cuộc sống hưởng thụ, buông thả theo ý riêng của mình. Thì đến lúc đó, hậu quả chúng ta nhận được sẽ là một cuộc sống muôn kiếp khổ đau. Không ai có thể tự mình mà sống thánh được, nếu người đó không kết hiệp, không tin yêu Chúa, không làm theo ý Chúa. Chi bằng chúng ta hãy tránh hết các dịp tội, hãm dẹp những thói mê tật xấu, những sự ưa thích trái chiều. Khiến cho Chúa buồn nên không thể châm chước cho chúng ta khi chúng ta phải ra trước tòa Chúa. Vì thế nếu còn sống ngày nào tại trần gian, chúng ta phải suy nghĩ và lo xa một chút. Không ai có thể cứu mình nếu như bản thân mình không muốn. Nếu hôm nay chúng ta cứ thích ăn nhậu, chè chén say sưa, thì kiếp sau chúng ta sẽ đói khát, khổ đau. Nếu hôm nay, chúng ta chỉ thích những thứ hoan lạc do trần thế mang lại, thì mai sau chúng ta phải chịu cực hình nơi dầu sôi lửa bỏng. Nếu hôm nay chúng ta thích sống kiêu căng, thì chắc chắn mai sau chúng ta sẽ bị trầm luân đọa đày. Bởi thế Chúa mới khuyên chúng ta: Hãy tìm nước Thiên Chúa trước, còn mọi thứ khác Ngài sẽ ban thêm cho. Ma quỷ rất ranh ma, thế gian thì muốn ru ngủ. Chúng ta phải chiến đấu bằng cách tỉnh thức, và cầu nguyện luôn để khỏi phải rơi vào mưu chước của ma quỷ và chúng ta sẽ đánh mất sự sống đời đời / phải xa rời Thiên Chúa mãi mãi 
 
V- Xin ơn ban: Lạy Chúa, sinh-lão-bệnh-tử là kiếp con người. Hôm nay bất kể con là ai, cũng đều phải chết, chết rồi sẽ chịu xét xử. Kết quả lành hay dữ là do con đã tự chọn . Xin Chúa giúp con luôn tỉnh thức và cầu nguyện không ngừng. Để con lại được vui mừng khi gặp được Chúa trong ngày sau hết. Amen. **R
 
GD-BX / GIUSE LUCA, ĐÌNH NGHI TRƯƠNG.
 

Trở lại      In      Số lần xem: 600
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  2
 Hôm nay:  2410
 Hôm qua:  2593
 Tuần trước:  22065
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11407819
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top