Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

CHIA SẺ LỜI CHÚA HẰNG NGÀY / THỨ HAI / NGÀY 02 DEC / MV A

CHIA SẺ LỜI CHÚA MỖI NGÀY 

 TRONG TUẦN  I MÙA VỌNG  / A 

      ĐỀ TÀI :  SỐNG KHIÊM NHƯỜNG BÁC ÁI NHƯ CHÚA DẠY .

( Yêu Chúa là phải mở lòng mình ra với tha nhân )

Thứ hai / Trong tuần  I  MV  / A - 02 / Dec / 2019  

I.  CHÚA NÓI GÌ VỚI CON QUA BÀI TIN MỪNG:  
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu: Mt 8, 5-11. 
5 Khi Đức Giêsu vào thành Ca-phác-na-um, có một viên đại đội trưởng đến gặp Người và nài xin: 6 “Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm”. 7 Người nói: “Chính tôi sẽ đến chữa nó”. Viên đại đội trưởng đáp: 8 “Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh. 9 Vì tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này: “Đi!”, là nó đi, bảo người kia: “Đến!”, là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi: “Làm cái này!” là nó làm”. 10 Nghe vậy, Đức Giêsu ngạc nhiên và nói với những kẻ làm theo Người rằng: “Tôi bảo thật các ông: tôi không thấy một người Israel nào có lòng tin như thế. 11 Tôi nói cho các ông hay: Từ phương đông, phương tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp trong Nước Trời.”
 
Đó là lời Chúa.
 
II. CHÚA GIẢI THÍCH NHƯ THẾ NÀO 
Thiên Chúa là tình yêu, Chúa Giêsu là Ngôi Hai Thiên Chúa, Ngài luôn sống khiêm nhường bác ái, và luôn dạy các môn đệ phải sống y như vậy. Hôm nay chúng ta tìm thấy một mẫu gương giống Chúa, nhưng điều khiến chúng ta ngạc nhiên bởi vì ông nầy là một sĩ quan Lamã có nhiều quyền, lại là sĩ quan của một đế quốc. Chúng ta khó có thể tìm thấy một con người đầy lòng trắc ẩn với tên nô lệ của mình, cũng như thái độ của ông ta khi đối diện với Chúa. Ông ta đã cung kính lại còn khiêm tốn nài xin Chúa chữa cho người nô lệ của mình / rõ ràng ông sống rất khác đời. Bởi vì ông đã hành xử như những con người đạo đức / ông còn hơn hẳn đám kinh sư biệt phái thời bấy giờ. Đám người này tự hào về mọi phương diện lại còn ra mặt dạy đời và khinh chê kẻ khác / nhất là họ luôn có thái độ bất kính với Chúa Giêsu , Đấng rất xứng đáng là Chúa, là Thầy của mọi người / chúng ta phải công nhận rằng: Viên sĩ quan này là đồ đệ số một của Chúa Giêsu khi ông đã học thuộc bài học khiêm nhường và hiền lành : Hãy học cùng Ta…./
 
III. CON ĐÃ HIỂU RA SAO : Thái độ và cách hành xử của viên đại đội trưởng cho chúng ta hai bài học thật quan trọng: hiền lành khiêm nhường và bác ái yêu thương. Sự khiêm nhường giúp chúng ta ý thức về sự bất tài vô dụng của mình, để chúng ta có thể hoàn toàn trông cậy phó thác mọi sự vào Thiên Chúa / và đây cũng là dịp để Chúa Giêsu thể hiện quyền năng của mình / hơn nữa Đức bác ái yêu thương phải là bản chất của một Kitô hữu, chứ không phải là một hành động tùy hứng. Đã theo Chúa thì phải sống giống Chúa, mà sống giống Chúa thì ta phải sống bác ái. Bởi vì Chúa luôn căn dặn chúng ta: hãy làm sinh lời nén bạc / thứ gì con lãnh nhận nhưng không thì con phải ban phát nhưng không .
 
IV. CON NÊN THỰC HÀNH THẾ NÀO: Ngày xưa dân Do Thái sống bằng tâm tình chờ đợi Chúa đến / họ khát mong được ơn cứu độ, họ rất mong muốn được gặp Chúa. Thế nhưng tâm tình chờ mong ấy nó phải được bao gồm nhiều yếu tố khác. Tin thì mới mong chờ, gặp thì phải khiêm tốn mới nhận ra / nhận ra rồi thì phải thể hiện lòng tin của mình. Viên đại đội trưởng đã tin, đã gặp, đã thể hiện lòng khát khao của mình. Gặp rồi thì ông càng cung kính, tin tưởng, khiêm tốn hơn nữa / sau đó là cầu xin / Tiếc thay cho người Do Thái, họ mong, họ gặp nhưng gặp rồi thì họ không đón nhận. Chính vì lòng họ kiêu căng, chai đá, độc ác cho nên Chúa có đến cũng không mang lại lợi ích gì cho họ, mà chỉ thêm tội ,vì họ chống đối, xúc phạm đến Chúa. Con sẽ noi gương cách sống niềm tin và khiêm tốn nài xin như viên sĩ quan La Mã. **R
 
V. XIN BAN ƠN TRỢ GIÚP: Lạy Chúa, con yêu Chúa thì con phải sống noi gương Chúa: là con phải cung kính thờ lạy Chúa và lưu tâm san sẻ những nhu cầu sống bức thiết cho anh em con. Xin Chúa hãy giúp con và cứu mọi người. Amen. **R
KBX / GIUSE LUCA / KINH THÁNH EMMAUS.
 

Trở lại      In      Số lần xem: 538
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  15
 Hôm nay:  1049
 Hôm qua:  2070
 Tuần trước:  19480
 Tháng trước:  97734
 Tất cả:  11319431
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top