Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

CHIA SẺ LỜI CHÚA HẰNG NGÀY / THỨ HAI / NGÀY 16 DEC / MV A

CHIA SẺ LỜI CHÚA MỖI NGÀY 

THỨ HAI / TRONG TUẦN  III  MV A   

      ĐỀ TÀI :  HÃY SỐNG KHIÊM TỐN NẾU MUỐN ĐƯỢC CỨU RỖI.

 

Thứ hai / Trong tuần  III  MV  / A - 16 / Dec / 2019  
 
I. CHÚA NÓI GÌ VỚI CON QUA BÀI TIN MỪNG:  
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu: Mt 21, 23-27.
Khi ấy Chúa Giêsu vào Đền thờ. Lúc Người giảng dạy, các thượng tế và kỳ lão trong dân đến hỏi Người rằng: "Ông lấy quyền nào mà làm những điều này? Ai đã ban quyền ấy cho ông?" Chúa Giêsu trả lời: "Tôi cũng hỏi các ông một điều. Nếu các ông trả lời cho tôi, thì tôi sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều đó. - Phép Rửa của Gioan bởi đâu mà có? Bởi trời hay bởi người ta?" Họ bàn tính với nhau rằng: "Nếu ta nói bởi trời, thì ông sẽ nói với ta: Vậy tại sao các ngươi không tin ông ấy? Và nếu ta nói bởi người ta, thì chúng ta lại sợ dân chúng. Vì mọi người coi Gioan như một vị tiên tri". Bấy giờ họ trả lời Chúa Giêsu rằng: "Chúng tôi không được biết". Chúa Giêsu nói với họ: "Tôi cũng không nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều đó".
Đó là lời Chúa.
 
II. CHÚA GIẢI THÍCH NHƯ THẾ NÀO  /  
Xã hội càng tụt hậu, càng nghèo đói thì càng phát sinh nhiều thứ giấy phép. Người ta dùng giấy phép như một thứ lưới để gạn lọc những kẻ cơ hội. Còn ở xã hội yếu kém thì dùng giấy phép như một phương tiện để làm khó, để kiếm tiền. Ở những nước văn minh thì tự do ngôn luận để mở mang kiến thức, để tìm ra được nhiều ý tưởng hay / tìm ra những phát minh đem lại nhiều lợi ích. Đây là những thắc mắc với ý ngay lành, nhưng cũng có những xã hội dùng thắc mắc để bắt lỗi, làm khó, hạ gục, kết án đối phương. Hôm nay các luật sĩ biệt phái đưa ra câu hỏi chỉ vì họ ganh tức với tất cả những điều tốt đẹp nơi con người của Chúa Giêsu. Chúa rao giảng rất khôn ngoan , rất chân lý. Chúa hành động rất quang minh chính đại, rất bác ái yêu thương. Ở nơi Chúa không có điều gì khiến cho dân chúng không phục / chỉ là họ càng ngưỡng mộ Chúa thì họ càng chán ngán lối sống giả hình vô tích sự của đám biệt phái luật sĩ. Biệt phái tức tối vì Chúa luôn chỉ ra những cái sai mà họ đã phạm nhưng lại không có cách nào biện minh. Họ càng thua càng tức tối càng lộ sợ hãi, càng mù tối. Họ mù tối đến mức chỉ còn nghĩ ra một hạ sách cuối cùng là: Tìm mọi cách để tiêu diệt đối thủ.
 
III. CON ĐÃ HIỂU RA SAO : Gioan đến để dọn đường / Chúa Giesus đến để huấn luyện, để chỉ cách cho con người tiếp cận Thiên Chúa. Đám luật sĩ biệt phái ngày xưa nay vẫn tự nhận mình là những vị thầy, là mẫu mực để mọi người noi theo. Nhưng rõ ràng họ đã bịt mắt thiên hạ khi chỉ đưa ra một cái bóng đen duy nhất khiến cho dân chúng mà không có hình mẫu nào để so sánh. Hôm nay tự nhiên Chúa xuất hiện như một mẫu gương tuyệt hảo khiến cho hình mẫu của họ bị sụp đổ trong lòng dân chúng. Đa số dân chúng hôm nay đã ngã về phía Chúa Giesus khiến cho những con người giả dối nầy thêm tức tối lồng lộn. Tuy nhiên mục đích của Chúa không phải đè ép họ vào đường cùng, nhưng là mở lối cho họ, giúp họ nhận ra đúng ,sai. Muốn họ nhận ra vai trò của Đấng cứu thế, nhận ra tình thương đích thực của Thiên Chúa/ Hầu biết ăn năn sám hối đúng lúc để quay về và nhận được ơn tha tội.
 
IV. CON NÊN THỰC HÀNH THẾ NÀO: Chúa bảo con tin Chúa, sau đó là sống đức tin, bảo vệ và phát triển niềm tin của mình. Thời đại của chúng con cũng cho chúng con thấy có khối người hèn nhát, thấy sai nhưng không dám đứng ra bảo vệ chân lý, bảo vệ sự công bằng. Thậm chí đúng sai họ cũng không biết phân biệt / dù biết sai cũng nhắm mắt làm ngơ. Vì Chúa của họ không có ở trên trời, nhưng là ở nơi cái bụng của họ. Họ chấp nhận những cái sai, miễn sao có chút tiền đơ bẩn bỏ vào túi. Chính vì thế khi đi theo Chúa là con phải chọn lựa, muốn chọn thì con phải có khả năng phân biệt đúng sai. Nếu trí khôn đã mù tối rồi thì con đâu còn khả năng phân biệt đâu là Thiên Chúa, đâu là quỷ thần nữa .
 
V. XIN BAN ƠN TRỢ GIÚP: Lạy Chúa, xin cho con luôn cố gắng sống thiện hảo như Cha trên trời. Đừng về hùa với ma quỷ và các cơn cám dỗ của chúng mà xa Chúa, xa anh em và để vuột mất ơn cứu độ. Amen. **R
KBX / GIUSE LUCA / KT EMMAUS.
 

Trở lại      In      Số lần xem: 530
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  23
 Hôm nay:  2933
 Hôm qua:  1814
 Tuần trước:  27315
 Tháng trước:  97734
 Tất cả:  11353237
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top