Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

CHIA SẺ LỜI CHÚA HẰNG NGÀY / THỨ HAI TUẦN BÁT NHẬT / NGÀY 13 APRIL / NĂM A

CHIA SẺ LỜI CHÚA MỖI NGÀY 

 THỨ HAI / TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH / NĂM A   

      ĐỀ TÀI :    CÁC BÀ HÃY ĐI BÁO TIN CHO CÁC ANH EM CỦA TA.

Thứ hai /  TUẦN BÁT NHẬT  PS  / A - ngày 13 / April / 2020  

I. CHÚA NÓI GÌ VỚI CON QUA BÀI TIN MỪNG:  
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mattheo: Mt 28, 8-15.
Khi ấy, các bà vội ra khỏi mồ vừa sợ lại vừa hớn hở vui mừng, chạy báo tin cho các môn đệ Chúa. Và này Chúa Giêsu đón gặp các bà, Người nói: "Chào các bà". Các bà liền lại gần ôm chân Người và phục lạy. Bấy giờ Chúa Giêsu bảo: "Các bà đừng sợ. Hãy đi báo tin cho các anh em Ta phải trở về Galilêa, rồi ở đó họ sẽ gặp Ta".
Đang khi các bà lên đường, thì mấy người lính canh vào thành báo tin cho các thượng tế biết tất cả những gì đã xảy ra. Các thượng tế liền họp với các kỳ lão, và sau khi đã bàn định, họ cho lính một số tiền lớn và bảo rằng: "Các anh hãy nói rằng: Ban đêm khi chúng tôi đang ngủ, thì môn đệ ông đến lấy trộm xác ông. Nếu việc này đến tai tổng trấn, chúng tôi sẽ thương lượng với ông, không để các anh phải phiền hà đâu". Bọn lính canh nhận tiền và đã làm y như họ căn dặn chúng. Bởi thế, lời đó được phao truyền nơi người Do-thái cho đến ngày nay.    Đó là lời Chúa.
 
II. CHÚA GIẢI THÍCH NHƯ THẾ NÀO  /  
Giả thuyết mà người Do Thái phao tin đồn là các môn đệ đang đêm đã ăn cắp xác Chúa, không đứng vững. Bởi lẽ người Do Thái đã lường trước điều nầy nên họ đã xin Philatô cho canh mộ thật kỹ. Nhưng nếu việc nầy có xảy ra thật thì đương nhiên Philatô phải cho điều tra. Đàng này người Do Thái cũng như người Lamã đã lặng yên, chứng tỏ là không có gì. Một điều nữa: Các môn đệ Chúa là những người chất phát hiền lành, ít học. Họ chưa từng có chút mưu đồ nào chứng tỏ họ là thành phần bất hảo. Hơn nữa họ lại đang trong tâm trạng khiếp sợ, không dám bước ra ngoài vì sợ sẽ bị bắt lây. Cho nên tin đồn về chuyện này hoàn toàn vô căn cứ. Vì không có chuyện ăn cắp xác, cho nên sự kiện ngôi mộ trống chứng tỏ rằng: Chúa Giêsu đã sống lại thật. Điều nầy Chúa Giêsu đã nhiều lần báo trước/ một người có quyền năng trong việc chữa trị các loại bệnh tật bằng phép lạ. Hơn nữa Chúa cũng đã từng chữa cho nhiều người đã chết, được sống lại, mà điển hình nhất chính là sự kiện anh Lazarô, người đã chết chôn 4 ngày. Như vậy Chúa Giêsu không phải là một con người khoác lác. Hơn nữa, các môn đệ về sau nầy, các ông đều đã liều mình đổ máu đào để minh chứng cho niềm tin vào Đức Kitô phục sinh. Những kẻ thấy Chúa thì tin đã đành, còn biết bao nhiêu người kế tiếp, họ không hề thấy Chúa, nhưng họ vẫn tin và vẫn can đảm chết để làm chứng cho Chúa, và chỉ có Kitô Giáo mới có những con người can đảm thật sự, dám chết vì niềm tin của mình.
 
III. CON ĐÃ HIỂU RA SAO : Người xưa tiếc thương Chúa đã đành, vì các Ngài là những người đã từng thấy Chúa. Người đời sau như chúng con đây, tuy không được thấy, nhưng chúng con có niềm tin. Cha mẹ, anh chị hay người thân chết, mọi người đều tỏ lòng tiếc thương. Đây là tình cảm rất nhân văn, nhưng chúng con đây là những hậu bối, tuy không thấy Chúa, nhưng khi tin, chúng con cũng phải dùng lý trí để cảm nhận, dùng trí óc để so sánh, phán đoán và kiểm chứng. Hơn nữa chúng con có quá nhiều chứng nhân trong lịch sử cứu độ mà giáo hội đã ghi lại. Đây chính là những bằng chứng sống động không thể chối cãi. Chúa nói: Phúc cho ai không thấy mà tin. Tin ở đây không cần phải thấy vì dấu ấn do lịch sử Kitô Giáo để lại, những trang sử rất hào hùng. Đây chính là chân lý chứ không phải là một sự kiện do con người hư cấu tạo ra. Lịch sử nầy đã có từ nhiều ngàn năm do nhiều chứng nhân viết lên bằng máu. Nếu tôi không tin, là do tôi cố tình chối bỏ,  không chịu lý luận, không muốn tìm tòi và không chịu công nhận , nếu nó đã là một sự thật.
 
IV. CON NÊN THỰC HÀNH THẾ NÀO: Sự thật vẫn là sự thật, sự dối trá ngụy tạo không thể nào tồn tại theo thời gian. Nếu tôi đã tin Chúa, thì tôi phải yêu mến, tồn thờ rao giảng và làm chứng. Bởi nếu tôi nói một đàng mà lại làm một nẻo thì Chúa Kitô cũng không cần những con người bội bạc như tôi. Vì thế tôi phải sống giống như Chúa thì tôi mới dám nói về Chúa và chết vì chúa .
 
V. XIN BAN ƠN TRỢ GIÚP: Lạy Chúa, ở mọi thời, người ta vẫn coi thường người phụ nữ. Thế nhưng con không thấy / con chưa thấy người phụ nữ nào theo Chúa mà phản bội lại Chúa / chỉ có đàn ông chúng con mới là những người không tốt . Xin Chúa ban cho con đức tin và niềm vui vì được Chúa ban ơn cứu độ. Amen.     **R
 
KBX / GIUSE LUCA / KINH THÁNH EMMAUS
 

Trở lại      In      Số lần xem: 478
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  14
 Hôm nay:  914
 Hôm qua:  2155
 Tuần trước:  19180
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11418748
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top