Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

CHIA SẺ LỜI CHÚA HẰNG NGÀY / THỨ NĂM TUẦN BÁT NHẬT / NGÀY 16 APRIL / NĂM A

CHIA SẺ LỜI CHÚA MỖI NGÀY 

 THỨ NĂM TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH / NĂM A   

      ĐỀ TÀI :     RỒI NGƯỜI MỞ TRÍ ĐỂ CÁC ÔNG AM HIỀU KINH THÁNH.

(CÁC CON HÃY ĐI LÀM CHỨNG VỀ THẦY).

Thứ năm trong tuần bát nhật PS  / A - 16 / April / 2020  
 
I. CHÚA NÓI GÌ VỚI CON QUA BÀI TIN MỪNG:  
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca: Lc 24, 35-48.
 
Khi ấy, hai môn đệ thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh như thế nào. Mọi người còn đứng bàn chuyện thì Chúa Giêsu hiện ra đứng giữa họ và phán: "Bình an cho các con! Này Thầy đây, đừng sợ". Nhưng mọi người bối rối tưởng mình thấy ma. Chúa lại phán: "Sao các con bối rối và lòng các con lo nghĩ như vậy? Hãy xem tay chân Thầy: chính Thầy đây! Hãy sờ mà xem: ma đâu có xương thịt như các con thấy Thầy có đây". Nói xong, Người đưa tay chân cho họ xem. Thấy họ còn chưa tin, và vì vui mừng mà bỡ ngỡ, Chúa hỏi: "Ở đây các con có gì ăn không?" Họ dâng cho Người một mẩu cá nướng và một tảng mật ong. Người ăn trước mặt các ông và đưa phần còn lại cho họ. Đoạn Người phán: "Đúng như lời Thầy đã nói với các con khi Thầy còn ở với các con, là: cần phải ứng nghiệm hết mọi lời đã ghi chép về Thầy trong luật Môsê, trong sách tiên tri và thánh vịnh". Rồi Người mở trí cho các ông am hiểu Kinh Thánh.
Người lại nói: "Có lời chép rằng: Đấng Kitô sẽ phải chịu thương khó và ngày thứ ba Người sẽ từ cõi chết sống lại. Rồi phải nhân danh Người rao giảng sự thống hối và sự ăn năn để lãnh ơn tha tội cho muôn dân, bắt đầu từ thành Giêrusalem. Còn các con, các con sẽ làm chứng nhân về những điều ấy".     
Đó là lời Chúa.
 
II. CHÚA GIẢI THÍCH NHƯ THẾ NÀO  /   
Nhiều người cho rằng : Cuộc sống ở trần gian này quá hấp dẫn, quá sung sướng hạnh phúc. Cho nên dù phải đi ăn xin suốt đời mà cứ được sống mãi thì họ cũng rất vui lòng. Ngược lại cũng có rất nhiều người tự ti, tự kỷ, buồn khổ, chán chường, thất vọng đến độ hận đời nên cố đi tìm mọi cách để tự kết liễu đời mình. Người xấu thì vênh vang tự đắc, kiêu ngạo, ích kỷ, bất nhân / chỉ cố sống để tìm đủ mọi cách để hãm hại người khác . Người quá mặc cảm thì cho rằng đời là bể khổ, không đáng sống. Chúa Giêsu là Đấng đã trỗi dậy từ cõi chết. Ngài là nguồn gốc của bình an cho nên Ngài sống cũng bình an mà chết cũng có mục đích. Hôm nay Chúa đã sống lại thật, Chúa đã báo cho các tông đồ biết qua việc tiếp xúc và nhắn gởi với Madeleine. Chúa còn xuất hiện với 2 môn đệ tại làng Emmaus khi Ngài đồng hành ,đồng bàn và cùng bẻ bánh với họ. Dù các ông đang rất vui mừng ,nhưng hôm nay khi xuất hiện giữa các ông. Chúa cũng làm cho các ông hoảng sợ, vì sao ? Vì những việc nầy từ trước đến nay chưa từng xảy ra. Vì rõ ràng họ đã tận mắt nhìn thấy Chúa chết. Họ đã tận tay chôn táng Thầy mình, thế mà hôm nay Chúa đã xuất hiện bằng xương bằng thịt, lại còn ăn uống trước mặt họ / khiến cho họ vừa kinh ngạc , vừa vui mừng / niềm vui đã vỡ òa bội phần. Sau khi giúp các tông đồ xác tín niềm tin, Chúa đã trao cho các ông sứ mạng đi làm chứng cho Chúa về những điều ấy.
 
III. CON ĐÃ HIỂU RA SAO : Chúa chết khiến cho các tông đồ lo âu, hoảng sợ. Chúa biết rõ bản chất của các ông là vừa lo lại vừa sợ. Vì trong đám các ông chẳng ai toàn vẹn, kẻ bán Thầy, kẻ chối Thầy, số còn lại thì chạy trốn. Chẳng ai xứng mặt đồ đệ . Họ sợ gặp Chúa sẽ bị quở trách về những lỗi lầm nầy. Nhưng đúng là Chúa chết đi và khi sống lại , Ngài không còn trí nhớ. Cho nên thay vì quở trách thì Chúa …vờ như không có gì xảy ra. Chúa biết rõ lòng các ông đang rất bất an, nên Chúa đã đem bình an đến cho các ông. Cũng có nghĩa là Chúa tha thứ và tuyên bố chấm dứt những ngày sống trong lo âu sợ hãi.
 
IV. CON NÊN THỰC HÀNH THẾ NÀO: Khi ban bình an cho các ông, Chúa muốn lập lại mọi trật tự đang xáo trộn trong cung lòng các ông. Chúa khai trí mở lòng để các ông nhớ lại những giáo huấn trước đây Chúa đã từng dạy họ: Chúa nhắc nhớ những đoạn kinh thánh đã nói về Chúa, về sứ vụ cứu chuộc mà Chúa phải thi hành. Chúa gợi lại niềm tin trong các ông để các ông tự tin, dám nhận lãnh sứ vụ mà Chúa sắp trao phó. Qua sự kiện nầy, Chúa muốn giúp các ông xác tín về Thầy mình, khiến cho niềm vui của các ông thêm trọn vẹn. Chính nhờ sự bình an mà Chúa mang đến giúp các ông quên hết mọi nỗi sợ hãi, để các ông can đảm ra đi, bất chấp mọi thứ gươm giáo, ngục tù, đầu rơi, máu đổ. Để các ông coi đó như một phần thưởng mà Chúa đã hứa ban khi hân hoan đón nhận sứ vụ làm chứng cho Chúa sau nầy.
 
V. XIN BAN ƠN TRỢ GIÚP: Lạy Chúa, từ trước đến nay, chúng con đã giữ đạo, đã trải qua bao mùa giáng sinh, mùa chay, mùa phục sinh. Đã có biết bao lần con hứa sẽ can đảm làm chứng cho Chúa, nhưng con không làm được vì con có quá nhiều thứ để lo toan. Xin Chúa hãy đến và ban bình an cho cuộc đời con. Amen. **R
 
KBX / GIUSE LUCA / KINH THÁNH EMMAUS
 

Trở lại      In      Số lần xem: 560
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  17
 Hôm nay:  3001
 Hôm qua:  1814
 Tuần trước:  27315
 Tháng trước:  97734
 Tất cả:  11353305
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top