Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

CHIA SẺ LỜI CHÚA HẰNG NGÀY / THỨ SÁU / TUẦN BÁT NHẬT GS 27 DEC / GS A

CHIA SẺ LỜI CHÚA MỖI NGÀY 

 THỨ SÁU / TRONG TUẦN  BÁT NHẬT GS A   

      ĐỀ TÀI :   MỘT TÍN HIỆU THẬT VUI MỪNG .

I.  CHÚA NÓI GÌ VỚI CON QUA BÀI TIN MỪNG:  

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan: Ga 20, 2-8.
 
Ngày thứ nhất trong tuần, Maria Mađalêna chạy đến gặp Simon Phêrô và môn đệ kia mà Chúa Giêsu yêu, bà nói: "Người ta đã lấy xác Chúa khỏi mộ rồi, chúng tôi không biết họ để đâu".
Bấy giờ Phêrô ra đi với môn đệ kia đến mộ. Cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô và đến mộ trước ông. Cúi nhìn vào, người môn đệ đó thấy tấm khăn liệm xác hãy còn, nhưng không vào. Bấy giờ Simon Phêrô theo sau cũng đến, và đi vào trong mộ, thấy khăn liệm xác còn đó, và khăn che mặt để trên phía đầu Người, không để chung với khăn liệm xác, nhưng đã cuốn riêng để vào một chỗ.
Bấy giờ môn đệ đã đến trước cũng vào; ông đã thấy và đã tin.
Đó là lời Chúa.
 
II. CHÚA GIẢI THÍCH NHƯ THẾ NÀO  / 
Người kiểm soát được tinh thần mình chính là người có bước đi khoan thai, uyển chuyển. Khi cần nhanh thì họ đi nhanh, khi cần chậm thì họ đi chậm. Người lúc nào cũng đi nhanh thì số cực, người lúc nào cũng chậm thì có số trì trệ, thua thiệt. Người muốn chạy là do áp lực từ ngoại cảnh hay từ trong nội tâm. Hôm nay tin mừng cho thấy Maria chạy, bà chạy về báo tin vui, vì vui nên bà hớn hở, bà chạy cho nhanh để báo tin. Phêrô và Gioan sau khi nghe Madalena báo tin, hai ông cùng hớn hở vì chuyện lạ nên hai ông cùng chạy. Các vị ấy chạy vì các vị ấy thấy cần phải chạy. Gioan cũng chạy nhưng Gioan có điểm dừng, ông dừng lại để nhường, ông dừng lại để quan sát toàn cảnh cho thật kỹ. Sức mạnh thúc giục ông gioan chạy thật nhanh. Đó là vì tình yêu, để xem thực hư thế nào, ông không vào ngay có lẽ do thấy ngôi mộ trống, ông đứng ngoài để ngẫm nghĩ, để nhớ lại tất cả những gì trước đây thầy mình đã từng nói.
 
III. CON ĐÃ HIỂU RA SAO : Qua việc nầy, chúng ta có thể dừng lại đôi chút để lắng đọng tâm tư, để ngẫm lại xem mình đã yêu Chúa thế nào? Đã yêu Chúa nhiều hay ít. Đây chính là nhìn lại mình để đo lại lòng mến của mình. Tôi đã yêu Chúa như thế nào, đã tỏ lòng mến theo cách nào ? Nghĩ lại xem từ trước tới nay đã có lúc nào vì công việc của Chúa mà tôi đã chạy nhanh hay chưa ? Có khi nào tôi chạy hết sức để đi tìm Chúa. Hay có lúc nào tôi đã chạy thật nhanh để đem Chúa đến cho anh em chưa / hay lại tôi chỉ chạy đi tìm tiền. Khi ngửi thấy mùi tiền thì tôi chạy rất nhanh, dốc hết tâm tư sức lực để đi tìm tiền, tìm vinh quang trần thế như các vận động viên dùng hết sức mình để săn tìm huy chương vàng. Còn tôi, khi nghe đến việc phải hy sinh cho Chúa thì tôi chỉ muốn tháo lui, chỉ có muốn chạy đi trốn / càng thấy Chúa, tôi càng trốn chạy. Càng thấy anh em cầu cứu, tôi càng ngoảnh mặt làm ngơ. Tôi đã chối bỏ nhiệm vụ khi nhìn thấy có quá nhiều khó khăn, chẳng khác nào như Phê-rô : đã có lúc chối bỏ nhiệm vụ rồi chạy ra khỏi thành Giêrusalem. Sau đó là gặp Chúa đang vác thánh giá trở vô thành. Ông đã  hỏi: Thầy đi đâu, và Chúa Giêsu đã trả lời: Ta đi vào thành để chịu khổ nạn một lần nữa. Lúc đó ông mới bừng tỉnh.
 
IV. CON NÊN THỰC HÀNH THẾ NÀO: Từ nay con sẽ quyết tâm, tận tâm tận lực khi cầu nguyện, khi tham dự các bí tích, cũng như khi con thực thi các sứ vụ mà Chúa đã trao vào tay con, con sẽ không nói: tại, bị, vì.....gì nữa.
 
V. XIN BAN ƠN TRỢ GIÚP: Lạy Chúa, linh hồn con nguội lạnh vì đang chất đầy mọi thứ tham sâm si, nên không còn chỗ nào dành cho Chúa. Xin Chúa giúp con dọn dẹp cho thật sạch để chỉ còn một chỗ duy nhất rộng rãi, sạch sẽ , thơm tho xứng đáng cho Chúa ngự mà thôi. Amen.**R
KBX / GIUSE LUCA / KT EMMAUS.
 

 


Trở lại      In      Số lần xem: 531
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  8
 Hôm nay:  1202
 Hôm qua:  2155
 Tuần trước:  19180
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11419036
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top