Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

CHIA SẺ LỜI CHÚA HẰNG NGÀY / THỨ SÁU TUẦN 25 TN A / NGÀY 25 SEPT 2020

CHIA SẺ LỜI CHÚA MỖI NGÀY 

 THỨ SÁU / SAU TUẦN 25 / TN  A   

     ĐỀ TÀI :    THEO TÔI THÌ ĐỨC KITÔ LÀ AI ?

Thứ sáu /  trong tuần  XXV / TN A - ngày 25 Sept 2020  

 
I. CHÚA NÓI GÌ VỚI CON QUA BÀI TIN MỪNG:  
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca : Lc 9, 18-22.
 
Việc xảy ra là khi Chúa Giêsu cầu nguyện riêng một nơi, và có các môn đệ ở với Người, thì Người hỏi các ông rằng: "Những đám dân chúng bảo Thầy là ai?" Các ông thưa rằng: "Người thì bảo là Gioan Tẩy giả, kẻ khác lại cho là Êlia, còn người khác thì cho là một trong các tiên tri thời xưa, đã sống lại". Người lại hỏi các ông rằng: "Phần các con, các con bảo Thầy là ai?" Simon Phêrô thưa rằng: "Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa". Và Người ngăn cấm các ông không được nói điều đó với ai mà rằng: "Con Người phải chịu nhiều đau khổ, bị các kỳ lão, các thượng tế, và các luật sĩ từ bỏ và giết chết, nhưng ngày thứ ba sẽ sống lại".    Đó là lời Chúa.
 
II. CHÚA GIẢI THÍCH NHƯ THẾ NÀO 
Có nhiều người nêu thắc mắc : Đức Kitô là ai ? Và ai là người có thể trả lời câu hỏi nầy? Đương nhiên những người đầu tiên là các tông đồ / các ngài biết rõ vì các ngài đã từng thấy Chúa, từng sống, từng nghe Chúa giảng, từng thấy Chúa thực thi những lời mình rao giảng. Kế đến là các đấng kế vị, là Đức giáo hoàng, các giám mục, các linh mục, các tu sĩ và cuối cùng là hàng ngũ giáo dân. Vậy thì như thế nào là biết, có thấy thì mới biết, mới tin. Không thấy thì khó lòng có thể tin. Thời đại hôm nay có lắm thứ chúng ta thấy nhưng lại không thể tin. Cũng có lắm thứ ta không thấy nhưng lại phải tin / Huống hồ là Đức Kitô, Đấng mà chúng ta không hề thấy. Thế nhưng qua các chứng nhân đáng tin / họ nói, họ làm chứng và chúng ta đã tin. Thế nhưng càng về sau nầy, càng có ít chứng nhân. Chính vì đức tin không vững nên nhiều người làm chứng một cách yếu ớt, thậm chí miệng họ nói nhưng họ lại không dám làm chứng. Ai cũng bảo yêu thánh giá. Thế nhưng nhiều người chưa thấy thánh giá thì đã cong chân bỏ chạy. Vậy thì lời chứng của họ đúng là không có bảo chứng. Nhiều người lý luận rằng: Nếu quả thật có Thiên Chúa quyền năng, thì tại sao ma quỷ lại lộng hành, tại sao những kẻ ác lại tự tung, tự tác, lại tha hồ tung hoành. Tại sao có quá nhiều kẻ miệng thì đọc kinh ra rả, nhưng hành động của họ thì đầy tính gian ác. Nếu có Chúa thì tại sao chúng con cầu xin hoài mà chẳng thấy Chúa nói gì ? Đây quả là những điều khiến chúng ta bối rối trong lĩnh vực đức tin trong đạo. Vì sao thế gian có lắm tội? Bởi vì con người có tự do, nếu theo Chúa chỉ vì bị ép buộc thì đức tin đó chỉ bằng không. Cho nên theo Chúa là một sự lựa chọn, chọn sự từ bỏ, chọn cái để làm vinh danh cho Chúa, chọn cái thiệt thòi về mình và chọn những điều tốt cho anh em. Bởi vì Thiên Chúa là tình thương, nếu chúng ta theo Chúa, chúng ta phải sống giống Chúa. Tin Chúa là điều tối cần cho phần rỗi linh hồn. Thế nhưng chỉ tin ở cái miệng thì ở dưới hỏa ngục ma qủy chúng cũng tin, nhưng vì sao chúng bị phạt / có phải vì chúng tin Chúa nhưng không làm theo ý Chúa, mà ta gọi là tin suông / Cho nên Chúa Giêsu mới nói: Không phải ai nói lạy Chúa, lạy Chúa là được vào nước trời cả đâu…./
 
III. CON ĐÃ HIỂU RA SAO : Nhiều người cả đời tin Chúa, nhưng vẫn bị đuổi ra ngoài. Vì chúng ta sống mâu thuẫn với những gì chúng ta tuyên xưng, chúng ta vẽ hình Chúa méo mó lệch lạc, chúng ta trình bày hình ảnh Chúa Giêsu không giống với hình ảnh Đấng cứu độ. Cho nên không ai thèm tin lời chúng ta nói… là phải thôi. Trước đây thánh Phêrô tuyên xưng thầy mình, nhưng sau đó thì ông chối Chúa, may mà ông hối cải kịp lúc và dùng chính cuộc sống còn lại để chuộc lỗi lầm. Chính cách sống thiện hảo sau nầy mới khiến chúng ta tin vào lời Phêrô nói / Phêrô đã hiểu, đã sống nên mới dám nói / do đó chúng ta mới dám tin .
 
IV. CON NÊN THỰC HÀNH THẾ NÀO: Có nhiều người chỉ tin Chúa khi được ơn, còn khi họ gặp hoạn nạn, bất trắc thì lại tru tréo lên như những đứa trẻ nít. Họ nghĩ rằng Thiên Chúa đang bỏ rơi mình / Muốn theo Chúa, ta phải hiểu Chúa, phải tin Chúa. Sứ mạng của Chúa là gì, là cứu độ nhân loại, là chết để đền thay, chứ không phải cứu độ bằng quyền lực. Người Do Thái đương thời đã hiểu sai, các môn đệ cũng hiểu sai nên trong đầu các ông cũng chỉ nghĩ đến những điều phù phiếm, hão huyền / Chúa không cứu chúng ta bằng quyền lực trần thế như là giải phóng Israel khỏi ách nô lệ ngoại bang và mang lại độc lập tự do phồn thịnh cho xứ sở. Kiểu cứu độ của dân Do Thái không nằm trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Vì Chúa Giêsu đến giải thoát chúng ta bằng con đường khiêm hạ, khổ đau, hy sinh phục vụ và phải chết để đền thay cho chúng ta . Cho nên nếu muốn được cứu, chúng ta cũng phải sống giống Chúa. 
 
V. XIN BAN ƠN TRỢ GIÚP: Lạy Chúa, chúng con tin Chúa từ nhỏ, nhưng chúng con chưa sống phù hợp với đường lối cứu độ của Chúa. Xin giúp con hiểu rằng muốn tuyên xưng Chúa, thì con phải sống đời sống chứng nhân. Xin giúp con luôn trung thành sống đúng theo đức tin của mình. Amen. **R
GD-BX / GIUSE LUCA, ĐÌNH NGHI TRƯƠNG .
 

Trở lại      In      Số lần xem: 432
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  9
 Hôm nay:  455
 Hôm qua:  2056
 Tuần trước:  22065
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11416134
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top