Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

CHIA SẺ LỜI CHÚA HẰNG NGÀY / THỨ TƯ TUẦN BÁT NHẬT / NGÀY 15 APRIL / NĂM A

CHIA SẺ LỜI CHÚA MỖI NGÀY 

 THỨ TƯ / TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH / NĂM A   

      ĐỀ TÀI :     CHÚA LUÔN ĐẾN VỚI TA THẬT BẤT NGỜ.

Thứ tư trong tuần bát nhật PS  A - ngày 15 / April / 2020  
 
I. CHÚA NÓI GÌ VỚI CON QUA BÀI TIN MỪNG:  
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca: Lc 24, 13-35.
 
Cùng ngày thứ nhất trong tuần, có hai môn đệ đi đến một làng tên là Emmaus, cách Giêrusalem độ sáu mươi dặm. Dọc đường, các ông nói với nhau về những việc vừa xảy ra. Đang khi họ nói truyện và trao đổi ý kiến với nhau, thì chính Chúa Giêsu tiến lại cùng đi với họ, nhưng mắt họ bị che phủ nên không nhận ra Người. Người hỏi: "Các ông có truyện gì vừa đi vừa trao đổi với nhau mà buồn bã vậy?" Một người tên là Clêophas trả lời: "Có lẽ ông là khách hành hương duy nhất ở Giêrusalem mà không hay biết những sự việc vừa xảy ra trong thành mấy ngày nay". Chúa hỏi: "Việc gì thế?" Các ông thưa: "Sự việc liên can đến ông Giêsu quê thành Nadarét. Người là một vị tiên tri có quyền lực trong hành động và ngôn ngữ, trước mặt Thiên Chúa và toàn thể dân chúng. Thế mà các trưởng tế và thủ lãnh của chúng ta đã bắt nộp Người để xử tử và đóng đinh Người vào thập giá. Phần chúng tôi, chúng tôi vẫn hy vọng Người sẽ cứu Israel. Các việc ấy đã xảy ra nay đã đến ngày thứ ba rồi. Nhưng mấy phụ nữ trong nhóm chúng tôi, quả thật đã làm chúng tôi lo sợ. Họ đến mồ từ tảng sáng. Và không thấy xác Người, họ trở về nói đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng: Người đang sống. Vài người trong chúng tôi cũng ra thăm mồ và thấy mọi sự đều đúng như lời các phụ nữ đã nói; còn Người thì họ không gặp".
Bấy giờ Người bảo họ: "Ôi kẻ khờ dại, chậm tin các điều tiên tri đã nói! Chớ thì Đấng Kitô chẳng phải chịu đau khổ như vậy rồi mới được vinh quang sao?" Đoạn Người bắt đầu từ Môsê đến tất cả các tiên tri, giải thích cho hai ông tất cả các lời Kinh Thánh chỉ về Người. Khi gần đến làng hai ông định tới, Người giả vờ muốn đi xa hơn nữa. Nhưng hai môn đệ nài ép Người rằng: "Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã về chiều, và ngày sắp tàn". Người liền vào với các ông.
Đang khi cùng các ông ngồi bàn, Người cầm bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho hai ông. Mắt họ sáng ra và nhận ra Người. Đoạn Người biến mất. Họ bảo nhau: "Phải chăng lòng chúng ta đã chẳng sốt sắng lên trong ta khi Người đi đường đàm đạo và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta đó ư?" Ngay lúc ấy họ chỗi dậy trở về Giêrusalem, và gặp mười một tông đồ và các bạn khác đang tụ họp. Các vị đó bảo hai ông: "Thật Chúa đã sống lại, và đã hiện ra với Simon". Hai ông cũng thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh như thế nào. 
Đó là lời Chúa.
 
II. CHÚA GIẢI THÍCH NHƯ THẾ NÀO  /  
Đối với quá khứ của các danh nhân thì người ta gọi là lịch sử, đối với những việc đã qua của một phàm nhân thì người ta gọi là sự kiện. Danh nhân thì cả thế giới biết đến, còn người thường thì chỉ được nhắc đến trong khuôn khổ gia đình, hay tại xã hội địa phương . Vì thế trong kinh thánh khi nhắc đến Belem thì người ta phải nghĩ đến nơi sinh ra của Chúa Giê-su. Khi nói đến Betani-a thì người ta nghĩ đến nơi anh thanh niên Lazaro được cứu sống sau 4 ngày chết chôn trong mộ. Cho nên khi nhắc đến Emmaus người ta nghĩ ngay đến một biến cố có liên quan đến Chúa Ki-tô Phục Sinh. Sự kiện Thầy Giê-su chịu tử nạn quá bi thảm khiến cho những môn đệ đã từng theo Chúa bị vỡ mộng. Họ bàng hoàng chới với vì bao nhiêu hy vọng đều đã đổ dồn vào bóng dáng của một Đức Ki-tô quyền năng. Nhưng hôm nay Ngài đã chết khiến cho những người có một thời đi theo Chúa đều vỡ mộng, chới với . Giải pháp cuối mà họ chọn lựa tại thời điểm nầy có thể là trở lại nghề đánh cá hoặc về quê chăn nuôi, trồng trọt. Quả thật họ đang gặp khủng hoảng tột cùng vì bao nhiêu ước mơ đẹp đã sụp đổ. Nhưng may thay đúng giữa lúc chán chường  nhất , tăm tối cùng cực ,thì Đức Ki-tô đã xuất hiện và Ngài cùng đồng hành ,cùng tâm sự với họ. Chúa đã thăm hỏi giải thích động viên, còn họ thì có dịp thuận tiện để xả stress. Cõi lòng họ như vừa được mở ra…vì Chúa đang dạy dỗ họ /
 
III. CON ĐÃ HIỂU RA SAO : Đang buồn rầu thất vọng, các ông đang tìm cách lắng đọng tâm hồn, mong được nghe lời ai đó giải thích kinh thánh, để họ có thể nhớ lại và hiểu ra. Con đường Chúa đi không phải là vinh quang trần thế. Chúa nhập thể không sắm vai một thái tử bọc điều ,học cao hiểu rộng hay một tể tướng tài ba đánh đông dẹp bắc. Nhưng Chúa đến trong vai một con người phàm trần, làm con bác thợ mộc nghèo / Dù cũng sống một kiếp sống bình dị, nhưng vai Chúa lại mang trọng trách cứu độ thế giới. Chúa muốn cứu thế giới không bằng quyền năng của một Thiên Chúa, nhưng là dùng tình yêu, tình liên đới để cảm hóa con người. Người đời vẫn nói : Ở hiền gặp lành, nhưng Chúa đến với sứ mạng nên Ngài phải chiến thắng tội lỗi, phải chiến thắng sự chết, phải cảm hóa loài người bội bạc. Vì thế, Ngài không thể dùng quyền năng mà phải dùng chính tình thương giữa một thế giới cay nghiệt. Kết quả là Ngài phải chịu mọi thứ thiệt thòi, mọi cách hành xử ác độc, mọi lời sỉ vả của những kẻ gian ác. Cuối cùng, Chúa đã chịu chết. Thế nhưng đàng sau cái chết nhục nhã mà Ngài đã thực thi theo ý muốn của Chúa Cha / Nhờ phần thưởng và sự vinh quang mà Chúa Cha sẽ hứa ban, đã giúp Ngài can đảm chiến thắng sự chết , sau đó được nhận lấy vương quyền để cai trị khắp bờ cõi địa cầu / Mọi thứ thiệt thòi khổ đau mà Chúa đã chịu nay đã được bù đắp, đó là sự Phục Sinh trong vinh quang.
 
IV. CON NÊN THỰC HÀNH THẾ NÀO: Chúa Giê-su đã cứu độ nhân loại bằng con đường thập giá. Cho nên con đường Emmaus mà hai môn đệ sánh bước hôm nay cũng là con đường mang đầy ưu buồn thất vọng. Thế nhưng khi ta đau buồn thất vọng nhất thì sẽ có Chúa luôn đồng hành. Ngài sẽ an ủi động viên, thêm sức soi trí mở lòng cho ta. Hai môn đệ hôm nay đang thất vọng ê chề, chỉ vì các ông đi theo Chúa nhưng chỉ toàn nghĩ đến vinh quang trần thế, nghĩ đến những cái được của thế gian. Các ông chưa nghiệm ra rằng: mọi thứ ở trần gian đều mau qua chóng hết. Những thứ an ủi hạnh phúc trần gian mà chúng ta cứ tưởng như đang có hôm nay, đều sẽ như hoa phù dung, sớm nở tối tàn. Cuộc đời tại trần thế chỉ là tạm gởi. Nếu chúng ta biết vượt qua như Chúa, dám bỏ lại mọi thứ sau lưng, cùng Chúa đi đến cuối con đường / ta sẽ gặp được Chúa. Ngài là Thiên Chúa phục sinh, Ngài sẽ ban cho chúng ta thứ hạnh phúc viên mãn. Đó chính là sự sống đời đời trong nước Thiên Chúa. Vì thế nếu ta cứ mải mê với những vui thú của cuộc đời nầy, nó sẽ dẫn ta đến sự buồn khổ thất vọng. Bởi vì cuối con đường ấy không có Chúa, nhưng nếu ta quyết tâm sống theo ánh sáng Tin mừng, ta sẽ gặp Chúa vì Ngài là nguồn sáng hy vọng của đời ta. Hôm nay Chúa không hiện thân ra để chỉ dạy, động viên ta, nhưng Chúa sẽ dùng chính lời Ngài để dạy loài người chúng ta qua muôn thế hệ. Vậy nên, khi ta đọc kinh thánh là ta đã gặp được Chúa, ta đã được trò chuyện với Chúa. Vậy ta hãy nói cho mọi người biết: Có một Thiên Chúa yêu thương đang chờ đợi chúng ta, Ngài sẽ ban muôn ơn phúc nếu ta gặp được Ngài. Hãy đứng lên …và quay về .(Thay đổi)
 
V. XIN BAN ƠN TRỢ GIÚP: Lạy Chúa, xin hãy đồng hành và hãy ở lại với chúng con . Xin ban cho chúng con niềm vui vì được Ngài cứu độ. Amen. **R
 
KBX / GIUSE LUCA / KINH THÁNH EMMAUS
 

Trở lại      In      Số lần xem: 459
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  10
 Hôm nay:  108
 Hôm qua:  1814
 Tuần trước:  27315
 Tháng trước:  97734
 Tất cả:  11350412
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top