Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

CHIA SẺ LỜI CHÚA HẰNG NGÀY / THỨ HAI / NGÀY 30 SEPT / TN C

CHIA SẺ LỜI CHÚA MỖI NGÀY 

 TRONG TUẦN  26  THƯỜNG NIÊN  / C 

      ĐỀ TÀI :  KẺ NÀO BÉ NHỎ NHẤT TRONG CÁC CON, SẼ LÀ NGƯỜI LỚN NHẤT.

Thứ hai / Trong tuần  XXVI  TN  / C - 30 / Sept / 2019  
 
I.  CHÚA NÓI GÌ VỚI CON QUA BÀI TIN MỪNG:  
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca: Lc 9, 46-50.
Khi ấy, các mộn đệ nghĩ ngợi trong lòng rằng ai trong các ông sẽ là người cao trọng nhất. Chúa Giêsu thấu biết tư tưởng trong lòng các ông, Người liền dẫn một trẻ nhỏ tới, để đứng bên cạnh Người, và bảo các ông rằng: "Hễ ai đón nhận trẻ nhỏ này vì danh Thầy, tức là đón nhận Thầy: mà hễ ai đón nhận Thầy, tức là đón nhận Đấng đã sai Thầy. Vì kẻ nào bé nhỏ nhất trong tất cả các con, đó là người cao trọng nhất".
Gioan lên tiếng thưa Người rằng: "Lạy Thầy, chúng con thấy một người kia lấy danh Thầy mà trừ quỷ, và chúng con đã ngăn cản nó, vì nó không theo Thầy cùng với chúng con". Chúa Giêsu bảo ông rằng: "Các con chớ ngăn cản, vì ai không chống nghịch các con, tức là thuận với các con".
Đó là lời Chúa.
 
II. CHÚA GIẢI THÍCH NHƯ THẾ NÀO  / 
Hôm nay chúng ta lại được nghe một câu nghịch lý từ miệng Chúa / thông thường khi con người bước vào tuổi trưởng thành, sau khi đã cố gắng ăn học cho thành tài, thì ai cũng muốn mình làm lớn / phải là người có uy nhất trong gia đình, phải là người có địa vị cao nhất trong một cộng đoàn, một tập thể, một tổ chức cho dù ở ngoài xã hội hay trong lãnh vực tôn giáo. Vì sao con người lại quá ham thích làm lớn / bởi vì địa vị luôn gắn liền với lợi ích, danh tiếng đi kèm cùng với sự được kính trọng / cho dù là bất cứ ai, ngay cả các tông đồ cũng vậy. Cho nên Tin Mừng hôm nay trình bày một cuộc tranh luận giữa các ông xem ai là người lớn nhất / Lợi dụng dịp này, Chúa Giêsu muốn cho mọi người thấy nhãn quan của Chúa hoàn toàn mới. Đi ngược lại với những quan niệm xưa nay về sự lớn nhỏ trong cộng đoàn các tông đồ: Ai muốn làm lớn trong anh em, thì phải làm người phục vụ (Mt 20, 26). Đối với quan điểm của Chúa thì người ta chỉ trở nên lớn nếu người ta biết hạ mình xuống để phục vụ người khác. Chúa không trực tiếp trả lời câu hỏi nhưng Chúa chỉ đưa ra một lời khuyên, là các ông hãy trở nên bé nhỏ / bởi vì trong nước của Chúa Giêsu thì không có chỗ cho những kẻ chuyên tranh dành quyền lực, nhưng mọi thứ đều phải đặt trên nền tảng yêu thương, phục vụ. Có nghĩa là: Người làm lớn trong Nước Trời phải biết cúi xuống thấp để nâng người khác lên, nhất là những con người nhỏ bé, yếu đuối, và xem ra bất tài , bất lực .
 
III. CON ĐÃ HIỂU RA SAO : Chúa đã nói như thế nào và Chúa đã thực hành ra sao . Chúng ta có thể kiểm chứng qua việc Chúa cúi xuống rửa chân cho các môn đệ. Chúa chịu muôn vàn khổ đau tủi nhục vì chúng ta. Khi nhìn lại Giáo Hội, chúng ta cũng thấy những bằng chứng qua việc: Hội Thánh là một tổ chức như các tổ chức xã hội, nhưng không phải cai trị mà là phục vụ theo hình phẳng, những hình vòng tròn đồng tâm, không ai giẫm đạp, cưỡi cổ ai. Khác xa với các tổ chức xã hội / Trong khi các tổ chức xã hội thì người lãnh đạo ở trên cao, họ cai trị dân theo hình chóp, người lãnh đạo thì cao nhất rồi tới thủ tướng, bộ trưởng, các tầng lớp cán bộ, dưới cùng là đám dân đen, thấp cổ bé miệng, luôn bị dẫm đạp , luôn chịu thiệt thòi.
 
IV. CON NÊN THỰC HÀNH THẾ NÀO: Noi gương Chúa, trong suốt chiều dài lịch sử của Giáo Hội, chúng ta thấy có rất nhiều vĩ nhân đã chọn cho mình một con đường nhỏ bé âm thầm phục vụ, như là thánh Têrêxa nhỏ, như mẹ thánh Terexa Calculta, như thánh Martinô da đen và với biết bao nhiêu người đang âm thầm phục vụ. Ngày nay Chúa cũng đang mời gọi con, con cũng đang cố gắng để trở nên một người bé nhỏ như Chúa muốn.
 
V. XIN BAN ƠN TRỢ GIÚP: Lạy Chúa, Chúa là Đấng cao trọng nhất, nhưng đã hạ mình xuống để phục vụ chúng con. Xin cho con cũng trở nên những con người bé nhỏ và chỉ lớn lên nếu như con cũng có một tình yêu nồng nàn như Chúa. Amen. **R
 
KBX / GIUSE LUCA / CỘNG ĐOÀN KT EMMAUS.
 

 


Trở lại      In      Số lần xem: 560
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  4
 Hôm nay:  1308
 Hôm qua:  3790
 Tuần trước:  22065
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11414931
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top