Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

CHIA SẺ LỜI CHÚA HẰNG NGÀY / THỨ NĂM / NGÀY 04 JULY / TN C

CHIA SẺ LỜI CHÚA MỖI NGÀY 

 THỨ NĂM / TRONG TUẦN  13  THƯỜNG NIÊN  / C 

 

ĐỀ TÀI :   CHỈ MÌNH THIÊN CHÚA MỚI CÓ QUYỀN THA TỘI.

 

Thứ năm / Trong tuần  XIII  TN / C - 04 / July / 2019  
 
I. CHÚA NÓI GÌ VỚI CON QUA BÀI TIN MỪNG:  
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-thêu: Mt 9, 1-8.
Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thuyền, vượt biển mà về thành của Người. Bấy giờ người ta đem đến cho Người một kẻ bất toại nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin, Chúa Giêsu nói với người bất toại rằng: "Hỡi con, con hãy vững tin, tội con được tha rồi". Bấy giờ mấy luật sĩ nghĩ thầm rằng: "Ông này nói phạm thượng". Chúa Giêsu biết ý nghĩ của họ liền nói: "Tại sao các ngươi suy tưởng những sự xấu trong lòng? Bảo rằng 'Tội con được tha rồi', hay nói 'Hãy chỗi dậy mà đi', đàng nào dễ hơn? Nhưng (nói thế là) để các ngươi biết rằng trên đời này Con Người có quyền tha tội". Bấy giờ Người nói với người bất toại: "Con hãy chỗi dậy, vác giường mà về nhà con". Người ấy chỗi dậy và đi về nhà. Thấy vậy dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người quyền năng như thế.
Đó là lời Chúa.
 
II. CHÚA GIẢI THÍCH NHƯ THẾ NÀO  / 
Khi tổ tông phạm tội, Chúa cất đi các ơn ngoại nhiên và phạt tổ tông phải lao động, sinh đẻ đau đớn ,vất vả. Các ơn ngoại nhiên mà tổ tông đánh mất chính là: Không đau khổ, không bệnh tật, không đói khát và không chết. Bốn ơn trọng đại này chúng ta không thể kiếm ở đâu ra, cho nên người trần thế luôn vất vả với tình yêu, với bệnh tật, với miếng cơm manh áo và luôn luôn bằng mọi giá để đi tìm môn thuốc trường sinh. Chúng ta thấy dù là những người giàu nhất thế giới, cũng chẳng ai có thể thoát khỏi những điều khổ đau trái ý này. Hôm nay Chúa chữa cho một người bất toại ăn được, nói được, suy nghĩ được, nhưng không thể đi được, thể xác yếu đuối đến độ không còn chút gân cốt nào. Người này tuy không đau đớn nhưng lại bất lực. Cách Chúa chữa cũng khác với các y bác sĩ trong mọi thời đại / Chúa chữa từ gốc các căn bệnh tức là từ tội lỗi của anh ta / Thế mà người đời lại coi Chúa như một ông thầy lang chữa bệnh miễn phí. Cũng do họ không nhận ra Chúa là Đấng được Thiên Chúa sai đến. Chính vì tội lỗi mà anh không được sống trong bình an của Chúa. Hôm nay Chúa nói lời ban ơn tha tội cho anh, nhưng đám biệt phái lại cho câu nói của Chúa là lộng ngôn phạm thượng . Vì chỉ có một mình Thiên Chúa mới có quyền tha tội. Sau đó Chúa đã chứng minh cho họ thấy Ngài chính là con Thiên Chúa khi Chúa bảo người bệnh: Đứng dậy vác chõng mà về .
 
III. CON ĐÃ HIỂU RA SAO : Ngày xưa người Do Thái cho rằng: Bệnh tật là do tội lỗi. Đây là một điều rất tốt dẫn đến con người biết ăn năn hối cải vì tội lỗi của mình. Nhưng con người hôm nay đáng sợ hơn bội phần. Vì sao? Vì họ mất hết ý thức về tội. Họ xét mình không ra tội. Vì thế mà mỗi năm họ chỉ xưng tội có 2 lần. Chắc họ nghĩ rằng : Giáo hội buộc mỗi năm xưng tội tối thiểu là 1 lần. Họ đã xưng 2 lần, quả là tốt lắm rồi, xứng đáng lắm rồi, trong sạch lắm rồi. Vì thế khi họ phạm tội thì họ lại cho rằng đây là một việc bình thường, không có tội / để rồi lâu dần họ bỏ đạo ….khi nào cũng không ai hay.
 
IV. CON NÊN THỰC HÀNH THẾ NÀO: Bản chất con người là tội, con người sinh ra trong tội, chết trong tội. Bởi thế từ nay con phải luôn xét mình, xét mỗi ngày và ghi nhớ những tội đó. Rồi khi có dịp thì xưng, nhưng tốt nhất vẫn là 1 tháng 1 lần vào những ngày đầu tháng. Con người muốn khỏe mạnh, phải ăn uống đầy đủ tắm rửa sạch sẽ, sống trong bầu khí trong lành, linh hồn con cũng cần những yếu tố này. Từ nay con quyết tâm giữ luật sống như vậy sẽ rất có lợi cho linh hồn con.
 
V. XIN BAN ƠN TRỢ GIÚP: Lạy Chúa, Chúa xuống thế vì muốn cứu con. Chúa chết để tha tội cho con, để cho con được sống. Xin giúp con giữ lòng trong sạch luôn luôn để con được ơn chết lành bình an trong tay Chúa. Amen. **R
 
KBX / GIUSE LUCA / CỘNG ĐOÀN KT EMMAUS.
 

Trở lại      In      Số lần xem: 584
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  7
 Hôm nay:  1035
 Hôm qua:  3790
 Tuần trước:  22065
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11414658
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top