Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

CHIA SẺ LỜI CHÚA HẰNG NGÀY / THỨ NĂM / NGÀY 13-JUNE / TN C

CHIA SẺ LỜI CHÚA MỖI NGÀY 

 THỨ NĂM / TRONG TUẦN  10  THƯỜNG NIÊN  / C 

ĐỀ TÀI :  ĐỪNG GIỮ ĐẠO THEO KIỂU MAY RỦI, HÊN XUI.

 

Thứ năm / CN  X  TN / C - 13 / June / 2019  
 
I. CHÚA NÓI GÌ VỚI CON QUA BÀI TIN MỪNG:  
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-thêu: Mt 5, 20-26.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, thì các con chẳng được vào Nước Trời đâu.
"Các con đã nghe dạy người xưa rằng: 'Không được giết người. Ai giết người, sẽ bị luận phạt nơi toà án'. Còn Thầy, Thầy sẽ bảo các con: Bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình, thì sẽ bị toà án luận phạt. Ai bảo anh em là "ngốc", thì bị phạt trước công nghị. Ai rủa anh em là "khùng", thì sẽ bị vạ lửa địa ngục. Nếu con đang dâng của lễ nơi bàn thờ mà sực nhớ người anh em đang có điều bất bình với con, thì con hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em con trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ. Hãy liệu làm hoà với kẻ thù ngay lúc còn đi dọc đường với nó, kẻo kẻ thù sẽ đưa con ra trước mặt quan toà, quan toà lại trao con cho tên lính canh và con sẽ bị tống ngục. Ta bảo thật cho con biết: Con sẽ không thoát khỏi nơi ấy cho đến khi trả hết đồng xu cuối cùng!"
Đó là lời Chúa.
 
II. CHÚA GIẢI THÍCH NHƯ THẾ NÀO .  
Người xưa dạy rằng: Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Kinh nghiệm làm nông cho con thấy: Muốn diệt cỏ tranh săn thì phải đào bới thật sâu, nhặt sạch rễ, muốn tận diệt cỏ cú thì cũng phải đào, phải đánh tơi đất, phải lượm sạch củ của nó. Cho nên nếu chỉ xạc phần trên ngọn thì chỉ 5-10 bữa sau thì nó cũng sẽ mọc lên tươi tốt như cũ. Ở lãnh vực xã hội cũng thế, nếu tội phạm phat sinh nhiều mà nhà cầm quyền chỉ xây dựng nhà lao hay trại cải tạo thì phải xây bao nhiêu cho đủ. Trái lại phải tạo điều kiện sống cho lành mạnh, phải giáo dục công dân cho thật tốt, phải tạo nhiều công ăn việc làm, xã hội thịnh vượng thì tệ nạn cũng dễ dàng bị đẩy lùi. Trái lại, xã hội hỗn loạn, bất công thì tội phạm càng nhiều. Trong lãnh vực tâm linh cũng thế, đạo nào cũng dạy ta ăn ở hiền lành, nhưng chính vì tính tham sân si, con người dễ phát sinh nóng nảy, kiêu căng, luôn muốn chà đạp người khác để mình vượt lên. Chính vì con người tham lam khiến cho xã hội ngày càng bất công. Cho nên ngày xưa Chúa luôn quở trách đám Pharisêu, họ chỉ chuộng hình thức mà trong lòng họ không có tình yêu thương. Vì thế Chúa mới bảo chúng con: Nếu không sống đạo tốt hơn cái kiểu giả hình của phariseu thì không ai có thể vào được nước trời.
 
III. CON ĐÃ HIỂU RA SAO : Muốn phạm tội phải có động cơ, cũng như khi ta phạm tội luôn có cơn cám dỗ và lời căn ngăn của lương tâm đi kèm, hoặc là ta gạt điều này mà chấp nhận điều kia / hoặc là ta chọn Chúa, nghe theo lời Chúa dạy và loại trừ âm mưu của ma quỷ qua một bên. Nếu khi ta thuận theo lời đường mật của ma quỷ, là ta đã chọn sai. Tội giết người luôn có nguồn gốc từ cơn giận dữ. Một khi đã giận dữ thì mặt mũi tối tăm nên chẳng còn có tình yêu thương. Nếu con loại bỏ được những tư tưởng xấu, những ước muốn xấu thì chắc chắn con không thể nào phạm tội. Nếu con không có ý xúc phạm, nếu ta không có tính kiêu ngạo thì sẽ không thể giận ghét anh em con .
 
IV. CON NÊN THỰC HÀNH THẾ NÀO: Biệt phái luật sĩ đã sống sai nên họ luôn bị Chúa Giêsu chê trách, yêu Chúa hay giữ luật, nhất là yêu thương anh em, điều nào cũng phải xuất phát tận đáy long / vì tư tưởng tốt sẽ phát sinh hành động tốt. Trong lòng con có Chúa thì con sẽ tuân giữ luật Chúa và sẽ làm những điều Chúa dạy. Nếu lòng con không có Chúa thì con sẽ giận ghét và muốn làm hại anh em theo lời xúi giục của satan.
 
V. XIN BAN ƠN TRỢ GIÚP: Lạy Chúa, Thánh nữ Terexa đã yêu mến Chúa, nên Ngài luôn làm mọi việc vì Chúa, Xin cho con tâm tình yêu thương để con có thể đối xử với anh em con mỗi ngày một tốt hơn. Amen. **R
 
 KBX / GIUSE LUCA / CỘNG ĐOÀN KT EMMAUS.
 

Trở lại      In      Số lần xem: 543
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  11
 Hôm nay:  4751
 Hôm qua:  2155
 Tuần trước:  19180
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11422585
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top