CHIA SẺ LỜI CHÚA MỖI NGÀY
TRONG TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN / C
ĐỀ TÀI : BÌNH AN ĐÍCH THỰC Ở NƠI ĐÂU.
Thứ năm / Trong tuần XXIX TN / C - 24 / Oct / 2019
I. CHÚA NÓI GÌ VỚI CON QUA BÀI TIN MỪNG:
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca: Lc 12, 49-53.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian, và Thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên. Thầy phải chịu một phép rửa, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi hoàn tất. Các con tưởng Thầy đến để đem sự bình an xuống thế gian ư? Thầy bảo các con: không phải thế, nhưng Thầy đến để đem sự chia rẽ. Vì từ nay, năm người trong một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba người chống lại hai, và hai người chống lại ba: cha chống đối con trai, và con trai chống đối cha; mẹ chống đối con gái, và con gái chống đối mẹ; mẹ chồng chống đối nàng dâu, và nàng dâu chống đối mẹ chồng".
Đó là lời Chúa.
II. CHÚA GIẢI THÍCH NHƯ THẾ NÀO /
Từ trước tới nay, bất cứ ai theo Chúa, bất cứ ai muốn sống theo Tin Mừng ,đều bị người khác chống đối, là những kẻ không đồng tâm với mình / có khi là người ngoài, có khi là bạn bè, người thân. Thánh Phanxicô Assi-si đã phải rũ bỏ / đã phải từ bỏ tất cả mới đi theo Chúa được. Thánh Matthe-o Gẫm là một thương nhân, nhưng ngài lợi dụng dịp buôn bán đó đây để giúp đỡ và liên lạc với các thừa sai. Vì thế nên ngài bị bắt bị chém đầu. Hôm nay, Chúa Giêsu nói đến sứ mạng của Ngài là thực thi chương trình cứu độ khi loan báo về cuộc thương khó / qua đó Ngài sẽ chịu khổ nạn, đã chết, đồng thời cũng xác định hậu quả dành cho những ai đón nhận Tin Mừng và quyết tâm theo Chúa. Trước tiên Chúa tiên báo về cái chết của chính mình: Một phép rửa bằng máu, và Chúa luôn ước mong mọi sự sẽ sớm hoàn tất. Chúa thực thi sứ mạng trong khổ đau đã đành, Chúa còn báo trước những gì sẽ xảy đến cho các môn đệ sau nầy: Ai theo Chúa cũng đều phải trải qua con đường thập giá, bởi vì đường lối của Chúa không thể nào phù hợp với ý muốn của thế gian.
III. CON ĐÃ HIỂU RA SAO : Mới nghe qua, con thấy Lời Chúa nói có cái gì đó nghịch lý, mâu thuẫn. Chúa là Thiên Chúa của yêu thương, là nguồn bình an hạnh phúc. Lẽ ra Chúa đến trần gian là để đem lại ơn bình an, ơn giải thoát, ơn chữa lành. Thế nhưng nếu ơn bình an hạnh phúc phải được đặt trên nền tảng Tin mừng / thì không thể mua bằng tiền bạc, quyền uy, danh vọng, hay quyền cao chức trọng. Thứ hạnh phúc đó chỉ dành cho những ai đã cố gắng chiến đấu để sống theo Tin Mừng / còn những ai không trung thành tuân giữ thì sẽ bị diệt vong .
IV. CON NÊN THỰC HÀNH THẾ NÀO: Thực tế con thấy những ai chọn Chúa Giêsu, chọn Tin Mừng làm lẽ sống thì chắc chắn sẽ bị những người trong nhà, những người chung quanh thù ghét . Bởi vì người đời chỉ chọn sự bảo đảm cho đời mình bằng tiền của chức quyền và những thú vui chóng qua / Ta thấy trong số 118 vị thánh tử đạo Việt Nam, đa số các ngài đều bị bán đứng, không thì cũng bị những người chung quanh, những vị quan chức ghét bỏ, loại trừ. Nhiều khi những lời nói, những cách sống của các ngài không phù hợp với lòng họ mong muốn / nên kết cuộc mà các ngài phải chịu là như thế.
V. XIN BAN ƠN TRỢ GIÚP: Lạy Chúa, con biết Chúa là cội nguồn của bình an hạnh phúc nhưng con cũng xác định rằng: Thứ hạnh phúc của Chúa phải đặt trên nền tảng của Tin mừng, đó là sống hy sinh, bác ái và luôn thực thi ý Chúa . Xin giúp con trung thành với Chúa cho đến cùng. Amen. **R
KBX / GIUSE LUCA / KINH THÁNH EMMAUS.