Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

CHIA SẺ LỜI CHÚA HẰNG NGÀY / THỨ SÁU / 31-05-2019 / PS - C

 

CHIA SẺ LỜI CHÚA MỖI NGÀY 

 THỨ SÁU / TRONG TUẦN  VI  PHỤC SINH / C /   31 / May / 2019 

ĐỀ TÀI :   ĐỨC MẸ MANG CHÚA ĐẾN VỚI NGƯỜI KHÁC.

 

 
Thứ sáu / CN VI  PHỤC SINH / C - 31 / May / 2019  
 
I. CHÚA NÓI GÌ VỚI CON QUA BÀI TIN MỪNG:  
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Lu-ca: Lc 1, 39-56.
Trong những ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi lên miền núi, đến một thành xứ Giuđêa. Bà vào nhà ông Giacaria và chào bà Elisabeth. Và khi bà Elisabeth nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà, và bà Elisabeth được đầy Chúa Thánh Thần, bà kêu lớn tiếng rằng:
"Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và con lòng Bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa tôi đến viếng thăm? Vì này tai tôi vừa nghe lời Bà chào, thì hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện".
Và Maria nói: "Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ tôi, vì Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn tớ nữ của Chúa. Này từ nay muôn thế hệ sẽ khen rằng tôi có phước, vì Đấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại và Danh Ngài là thánh. Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia dành cho những người kính sợ Chúa.
"Chúa đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai thần trí kiêu căng. Chúa lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng và nâng cao những người phận nhỏ. Chúa đã cho người đói khát no đầy ơn phước, và để người giàu có trở về tay không. Chúa đã săn sóc Israel tôi tớ Chúa, bởi nhớ lại lòng thương xót của Ngài. Như Chúa đã phán cùng các tổ phụ chúng tôi, cho Abraham và dòng dõi người đến muôn đời".
Maria ở lại với bà Elisabeth độ ba tháng, đoạn Người trở về nhà mình.
Đó là lời Chúa.
 
II. CHÚA GIẢI THÍCH NHƯ THẾ NÀO   
Người phụ nữ thật ra khi lấy chồng cũng có đôi điều khốn khổ, vừa lấy chồng mà có thai liền thì cũng lo, lo vì sự nghiệp chưa có gì. Nếu chậm có con thì bị người này ,người kia thăm hỏi, hối thúc. Nhưng nếu lỡ ra thuộc loại hiếm muộn thì thân con gái, con dâu lúc đó mới cảm thấy khốn khổ. Ở đây chúng ta không bàn đến chuyện vui hay chuyện buồn đó, nhưng khi đã cấn thai và trong thời gian thai nghén thì người phụ nữ lúc đó cũng khốn khổ trăm bề vì bị thai nó hành. Ở đây Đức Mẹ cũng vừa ở trong giai đoạn vừa thành hôn và đã có thai, chắc chắn mẹ cũng là một nữ nhi thường tình, nên Mẹ cũng không thoát khỏi sự khổ sở trong kỳ thai nghén. Thế mà Mẹ đã muốn hy sinh thân phận mình, chỉ nghĩ đến thân phận và hoàn cảnh người chị họ là Isave đã có thai 6 tháng. Bà ấy đang trong thời kỳ nặng nhọc vì sửa soạn cho ngày sinh con đã cận kề. Mẹ lẽ ra phải tịnh dưỡng và nhờ người khác săn sóc thế mà Mẹ đã phải hy sinh thân phận mình để đi cứu giúp người chị họ. Ở đây khi nghĩ đến những việc săn sóc phần xác thì hình ảnh Mẹ Maria đã cao cả rồi , nhưng khi xét đến khía cạnh thiêng liêng, Mẹ đã hy sinh để mang Thiên Chúa cứu độ đến cho gia đình Gioan Tẩy Giả. Mẹ đi là để chia sẻ nổi khổ đau cũng như sự vui mừng mà mình đang có cho người chị họ. Đây quả là một hành động cao cả.
 
III. CON ĐÃ HIỂU RA SAO : Mẹ vội vã ra đi, vượt quãng đường hàng trăm dặm, tới một nơi đèo heo hút gió để thăm viếng, giúp đỡ người chị họ. Mẹ ra đi mang theo một trái tim đầy yêu thương, Mẹ đi gặp gỡ để cùng chia vui, vui vì bà chị họ mang tiếng son sẻ, nay đã có con, vui vì mình được Thiên Chúa ban cho một ơn quá trọng đại. Nhờ đó mà người chị họ đã nhận ra đứa em gái đơn sơ, nghèo hèn ngày nào, nay đã được diễm phúc làm mẹ Con Thiên Chúa. Gioan tuy chỉ là một bào thai bé nhỏ, nhưng cũng đồng tình với mẹ mình để nhảy mừng chào đón khi gặp Hài Nhi Giê-su trong cung lòng Mẹ Maria. Đây rõ ràng là hành động mang Chúa đến với người khác. Nhờ đó mà Gioan được nhận lãnh ơn cứu độ thật sớm, phải nói là sớm nhất.
 
IV. CON NÊN THỰC HÀNH THẾ NÀO: Con là một trong những Kitô hữu luôn lấy lý do: Con chưa có nhà cửa, chưa có sự nghiệp, tay con còn trắng nên con phải có chút gì đã, rồi mới có thể hy sinh phục vụ cho Chúa. Thế là biết bao người đã hẹn và đã ...lỗi hẹn. Thế thì các thanh niên trẻ khác đã có gì trong tay trước khi bước vào đời tu. Nếu họ cũng hẹn... thì biết bao giờ mới có đủ người phục vụ cho Giáo Hội, cho nước Chúa ?
 
V. XIN BAN ƠN TRỢ GIÚP: Mẹ ơi, cuộc thăm viếng của Mẹ hôm nay là mẫu gương cho con. Mẹ nghèo, Mẹ đang bị thai hành, nhưng Mẹ đâu có hẹn. Xin Mẹ giúp con biết noi gương Mẹ, sẵn sàng mang Chúa đến với anh em con. Amen. **R
 
KBX / GIUSE LUCA / KINH THÁNH EMMAUS.
 

Trở lại      In      Số lần xem: 683
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  5
 Hôm nay:  1313
 Hôm qua:  7763
 Tuần trước:  27315
 Tháng trước:  97734
 Tất cả:  11349803
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top