Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

CHIA SẺ LỜI CHÚA HẰNG NGÀY / THỨ SÁU / NGÀY 27 SEPT / TN C

CHIA SẺ LỜI CHÚA MỖI NGÀY 

 TRONG TUẦN  25  THƯỜNG NIÊN  / C 

      ĐỀ TÀI :  CÁC TÔNG ĐỒ TUYÊN XƯNG NIỀM TIN.

Thứ sáu / Trong tuần  XXV  TN  / C - 27 / Sept / 2019  

I.  CHÚA NÓI GÌ VỚI CON QUA BÀI TIN MỪNG:  
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh : Lc 9, 18-22.
Việc xảy ra là khi Chúa Giêsu cầu nguyện riêng một nơi, và có các môn đệ ở với Người, thì Người hỏi các ông rằng: "Những đám dân chúng bảo Thầy là ai?" Các ông thưa rằng: "Người thì bảo là Gioan Tẩy giả, kẻ khác lại cho là Êlia, còn người khác thì cho là một trong các tiên tri thời xưa, đã sống lại". Người lại hỏi các ông rằng: "Phần các con, các con bảo Thầy là ai?" Simon Phêrô thưa rằng: "Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa". Và Người ngăn cấm các ông không được nói điều đó với ai mà rằng: "Con Người phải chịu nhiều đau khổ, bị các kỳ lão, các thượng tế, và các luật sĩ từ bỏ và giết chết, nhưng ngày thứ ba sẽ sống lại".  Đó là lời Chúa.
 
II. CHÚA GIẢI THÍCH NHƯ THẾ NÀO  /
Hôm nay Chúa Giesus muốn biết dư luận dân chúng về Ngài, sau đó lại hỏi các tông đồ, xem các ông đã hiểu về Chúa như thế nào ? Dân chúng thì cho rằng Chúa Giêsu là một vị tiên tri ngày xưa sống lại. Còn Phêrô, đại diện các tông đồ lại trả lời một câu mà Chúa Giêsu cho là chính xác nhất: Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Chúng ta từ trước tới nay cũng dựa vào các chứng tá để tin rằng: Phêrô tuyên xưng như thế là đúng nhất. Ngày xưa chúng ta tin như vậy nhưng ngày nay với trình độ khoa học kỹ thuật cao, đã có rất nhiều người phản biện: Một phi hành gia khi lên được cung trăng, ông nói rằng: Tôi không thấy Thiên Chúa ở đâu cả. Gioan Tẩy giả khi bị ngồi tù, ông đã sai môn đệ đi hỏi Chúa: Ngài có thật là Đấng phải đến hay tôi còn phải đợi một Đấng nào khác. Bởi vì Đấng cứu thế đến, sẽ làm nhiều điều lạ theo cách diễn tả của tiên tri Isaia và còn giải thoát cho mọi người nữa / nhưng ông đang bị ngồi tù, sao không thấy ai đến giải thoát cho ông ? Một em bé học lớp giáo lý , khi được hỏi: 
-Em có tin Đức Giêsu là Con Thiên Chúa không. 
Em trả lời ngay: Dạ thưa không tin ạ. 
Giáo lý viên hỏi lại: Tại sao em không tin? 
-Bởi vì nếu Đức Giêsu là Con Thiên Chúa quyền năng , ắt Ngài sẽ làm được mọi sự, Ngài sẽ làm cho bố con hết nghiện rượu, bố mẹ con sẽ không còn cãi nhau, hàng xóm không còn đối xử tệ với nhau. Đất nước không bị ai hiếp đáp và dân chúng không mất tình đoàn kết, không ai trộm cắp của ai. Vậy nếu Ngài là Thiên Chúa thì những kẻ tin Ngài phải sống tốt chứ. Tại sao con chỉ thấy toàn điều ngược lại ?
 
III. CON ĐÃ HIỂU RA SAO : Xem ra câu trả lời của em bé khá bướng bỉnh, nhưng đây là sự thật. Bởi vì chúng ta là những người tin Chúa, miệng đọc kinh ra rả suốt ngày. Rất mạnh miệng khi tuyên xưng niềm tin / nhà thờ nào cũng đẹp đẽ ,hào nhoáng, nhưng cuộc sống đạo của các Kitô hữu cũng như các hành vi, lời nói đều mâu thuẫn với những gì mà họ tuyên xưng. Chúng ta vẽ hình ảnh Chúa Giêsu rất méo mó, lệch lạc. Các môn đệ ngày nay mô tả hình ảnh của thầy Giesus qua cách sống lệch lạc của mình, khiến cho anh em lương dân càng hiểu …lầm thêm.
 
IV. CON NÊN THỰC HÀNH THẾ NÀO: Lời Chúa hôm nay nhắn nhủ chúng ta: Một mặt chúng ta phải bắt chước Phêrô khi tuyên xưng niềm tin của mình. Mặt khác chúng ta phải phản ánh trung thực niềm tin của mình bằng hành động, để mọi người nhận ra đúng khuôn mặt của Chúa Giê-su. Muốn sống đúng chúng ta phải hiểu rõ về Chúa, Chúa đến để cứu sống chứ không phải hủy diệt. Chúa đến để tuyên công chứ không phải để kết án. Chúa đến để phục vụ chứ không phải lãnh đạo bằng quyền lực / đừng bắt chước cách sống phù phiếm của người Do Thái.
 
V. XIN BAN ƠN TRỢ GIÚP: Lạy Chúa, xưa Chúa xuống thế để chu toàn sứ mạng là chết để đền tội thay. Xin giúp con một khi đã tin Chúa thì con cũng phải hy sinh phục vụ anh em như Chúa. Xin giúp con biết làm sáng danh Chúa từng phút, từng giây. Amen. **R            
 
KBX / GIUSE LUCA / CỘNG ĐOÀN KT EMMAUS.
 

Trở lại      In      Số lần xem: 652
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  7
 Hôm nay:  743
 Hôm qua:  1814
 Tuần trước:  27315
 Tháng trước:  97734
 Tất cả:  11351047
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top