Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

Chia sẻ Lời Chúa Tuần 7 Thường Niên - C 2016 / Giuse Luca

Chia sẻ Lời Chúa hằng ngày

Thứ 2 -> Thứ 7  /  Tuần 7 Thường Niên C (16/05 -> 21/05/2016)

 

Thứ hai, 16/05/2016

Đề tài: MỘT CÁCH CHỮA QUỶ ÁM

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Marco (Mc 9,14-29)

14 Khi Đức Giê-su và ba môn đệ trở lại với các môn đệ khác, thì thấy một đám người rất đông đang vây quanh các ông, và các kinh sư tranh luận với các ông.15 Thấy Đức Giê-su, lập tức tất cả đám đông kinh ngạc. Họ chạy lại chào Người.16 Người hỏi các môn đệ: "Anh em tranh luận gì với họ thế? "17 Một người trong đám đông trả lời: "Thưa Thầy, tôi đã đem con trai tôi lại cùng Thầy; cháu bị quỷ câm ám.18 Bất cứ ở đâu, hễ quỷ nhập vào là vật cháu xuống. Cháu sùi bọt mép, nghiến răng, cứng đờ người ra. Tôi đã nói với các môn đệ Thầy để họ trừ tên quỷ đó, nhưng các ông không làm nổi."19 Người đáp: "Ôi thế hệ cứng lòng, không chịu tin! Tôi phải ở cùng các người cho đến bao giờ, còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa? Đem nó lại đây cho tôi."20 Người ta đem nó lại cho Người. Vừa thấy Người, quỷ liền lay nó thật mạnh, nó ngã xuống đất, lăn lộn, sùi cả bọt mép.21 Người hỏi cha nó: "Cháu bị như thế từ bao lâu rồi? " Ông ấy đáp: "Thưa từ thuở bé.22 Nhiều khi quỷ xô nó vào lửa hoặc đẩy xuống nước cho nó chết. Nhưng nếu Thầy có thể làm được gì, thì xin chạnh lòng thương mà cứu giúp chúng tôi."23 Đức Giê-su nói với ông ta: "Sao lại nói: nếu Thầy có thể? Mọi sự đều có thể đối với người tin."24Lập tức, cha đứa bé kêu lên: "Tôi tin! Nhưng xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi! "25 Khi thấy đám đông tuôn đến, Đức Giê-su quát mắng tên quỷ: "Thần câm điếc kia, Ta truyền cho ngươi: ra khỏi đứa bé và không được nhập vào nó nữa! "26 Quỷ thét lên, lay nó thật mạnh, rồi ra khỏi. Đứa bé ra như chết, khiến cho nhiều người nói: "Nó chết rồi! "27 Nhưng Đức Giê-su cầm lấy tay nó, đỡ nó dậy, và nó đứng lên.28 Khi Người vào nhà, các môn đệ mới hỏi riêng Người: "Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy? "29 Người đáp: "Giống quỷ ấy, chỉ có cầu nguyện mới trừ được thôi."

SUY NIỆM:

1.   Người cha có đứa con bị quỷ ám, chính vì thương con nên ông đã quỳ xuống xin Chúa chữa cho con trai của mình. Dân chúng chung quanh đã chú ý tới niềm tin của ông và cách Chúa Giêsu chữa quỷ ám.

2.   Người Cha vì yêu con mình và nhờ có đức tin đã giúp ông có niềm trông cậy. Cho dù các Môn Đệ thất bại trong việc chữa cho con ông, nhưng ông vẫn không thất vọng và chùn chân, ông vẫn quỳ xuống lạy và tin tưởng vào Chúa Giêsu.

3.   Chúa Giêsu đã xác định niềm tin của các Môn Đệ còn yếu kém, vì thế Chúa Giêsu đã có lần quả quyết: nếu các con có niềm tin lớn bằng hạt cải thì chẳng có việc gì mà các con không làm được.

4.   Hãy bắt chước người cha trong câu chuyện trên đây, chúng ta hãy quỳ gối xuống trước mặt Chúa Giêsu để không chỉ xin Chúa ban ơn huệ mà còn xin Chúa ban cho ta đức tin.

5.   Nếu chúng ta có một đức tin mạnh mẽ, chúng ta sẽ chẳng câu nệ những thứ bề ngoài ví như những thất bại hay yếu đuối của các bề trên, những vị lãnh đạo giáo hội, chúng ta hãy luôn cậy trông và tin tưởng vào Chúa bằng lời cầu nguyện.

6.   Thiên Chúa vẫn trước sau như một. Thiên Chúa ngày hôm qua, hôm nay hay mãi mãi cũng chỉ là một, Ngài là viên đá góc mà chúng ta phải tin tưởng và bám chặt lấy để xây dựng nhà đức tin và Hội thánh của chúng ta.

7.   Đức tin của chúng ta nhiều khi còn rất yếu kém nên dễ thất bại trong các công tác mà chúng ta nhận lãnh.

8.   Chúng ta hãy đọc kỹ lại đoạn Phúc Âm trên đây: Ngày xưa khi các Môn Đệ phải đương đầu với những thử thách, những ngăn trở từ con người, như việc các ông cứu chữa người bị quỷ ám. Các ông thất bại vì yếu kém lòng tin.

9.   Chúa Giêsu đã giáo huấn các ông rằng:  Các ông cần phải có lòng tin vững mạnh để có sức đương đầu và thắng vượt mọi thử thách, những trở ngại mà con người có thể đặt ra.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban thêm đức tin cho chúng con, để chúng con đủ sức phục vụ hết mọi anh em chung quanh vì Chúa. Amen.--

 

 

Thứ ba, 17/05/2016

Đề tài: CÁCH PHỤC VỤ LẪN NHAU

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Marco (Mc 9,30-37)

30 Đức Giê-su và các môn đệ ra khỏi đó, đi băng qua miền Ga-li-lê. Nhưng Đức Giê-su không muốn cho ai biết,31 vì Người đang dạy các môn đệ rằng: "Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ba ngày sau khi bị giết chết, Người sẽ sống lại."32 Nhưng các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ không dám hỏi lại Người.

33 Sau đó, Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Ca-phác-na-um. Khi về tới nhà, Đức Giê-su hỏi các ông: "Dọc đường, anh em đã bàn tán điều gì vậy? "34 Các ông làm thinh, vì khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả.35 Rồi Đức Giê-su ngồi xuống, gọi Nhóm Mười Hai lại mà nói: "Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người."36 Kế đó, Người đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó và nói:37 "Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy."

SUY NIỆM:

1.   Bài Tin Mừng hôm nay được chia làm 2 vế: Vế thứ nhất Chúa báo trước cho các Môn Đệ biết về cuộc tử nạn của Chúa, đây là lần thông báo thứ hai. Vế thứ hai: Chúa hỏi các Môn Đệ về mục tiêu mà các ông tranh luận, rồi Chúa dạy các ông cách phục vụ lẫn nhau.

2.   Điều đáng buồn nhất là khi Chúa Giêsu báo trước về một việc hệ trọng, một cái chết khổ nhục đau thương thì các Môn Đệ chẳng có chút gì quan tâm, gác chuyện đó sang một bên, để rồi các ông tranh dành ngôi thứ với nhau. Chính các ông cũng thấy là việc tranh luận như vậy thì thật là đáng trách nên khi Chúa gặn hỏi thì các ông làm thinh.

3.   Chúa Giêsu không buồn, không chán nản, vì Chúa đã chọn các ông bằng con người đầy tham vọng và yếu đuối. Chúa muốn giúp các ông thắng vượt những sự tầm thường đó, vì thế hôm nay Chúa không khiển trách các ông từ việc tranh dành ngôi thứ, mà Chúa chỉ muốn các ông hiểu đâu là giá trị đích thực, đâu là cách làm cho trở thành con người có địa vị lớn hơn => Đó là cung cách tự hạ, làm người cuối rốt, làm tôi tớ mọi người.

4.   Sau đó Chúa đặt một em bé ở giữa các ông: Chúa ôm em bé vào lòng và nói tiếp: Ai đón tiếp em bé này vì Thầy là đón tiếp Thầy. Chúng ta biết, em bé chẳng thể giúp được gì cho chúng ta vậy nên ta đón tiếp chính là phục vụ cho em bé tất cả mọi nhu cầu.

5.   Em bé là hình ảnh của những người tầm thường, nghèo hèn, thấp cổ bé họng, không có gì đáng kể trước mặt người đời. Như vậy ai đón tiếp em bé là đón tiếp Chúa, ai yêu thương những người như thế cũng là đón tiếp Chúa, yêu thương Chúa.

6.   Ở đây Chúa muốn dạy: Người lớn là người có thể phục vụ kẻ khác, đối tượng được phục vụ là những người nhỏ nhất, những người hèn kém, nghèo nàn.

7.   Như vậy khi chúng ta muốn phục vụ ai chính là vì chúng ta muốn phục vụ Chúa Giêsu. Cho nên điều quan trọng không phải là việc lớn hay việc nhỏ mà chúng ta có muốn phục vụ không và phục vụ với tinh thần nào?

8.   Đây là bài học Chúa muốn chúng ta dùng làm kim chỉ nam, dùng cho việc thực thi quyền bính trong giáo hội. Nếu cả người trên lẫn kẻ dưới đều hiểu và thực thi theo giáo huấn này thì chắc chắn giáo hội sẽ trở nên thu hút hơn đối với mọi người, nhất là đối với những con người hôm nay đã quá mệt mỏi vì phải tranh dành quyền lợi.

9.   Tóm lại: Ý Chúa muốn dạy rằng, mọi người hãy sống khiêm nhường và sẵn sàng phục vụ lẫn nhau. Chúng ta đang sống để phục vụ người khác như vậy là chúng ta cũng đang phục vụ Thiên Chúa. Như vậy khi tiếp xúc với ai, chúng ta cũng nghĩ là đang tiếp xúc với Chúa thì chắc chắn những giao tiếp của chúng ta sẽ tốt đẹp hơn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, ai cũng muốn làm vì danh lợi, danh thì được nổi tiếng, được kính trọng, theo Chúa thì phải phục vụ không công. Xin giúp con dám từ bỏ tất cả để theo Chúa và phục vụ vô vị lợi. Amen.--

 

 

Thứ tư, 18/05/2016

Đề tài: HÃY SỐNG CỞI MỞ

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Marco (Mc 9,38-40)

38 Ông Gio-an nói với Đức Giê-su: "Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta."39 Đức Giê-su bảo: "Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy.40 Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta.

SUY NIỆM:

1.   Chúa Giêsu vừa dạy các Môn Đệ một bài học tự hạ: Phải làm người rốt hết và làm tôi tớ phục vụ mọi người, tức là Chúa muốn chúng ta hãy thay thế thái độ thống trị bằng thái độ phục vụ.

2.   Yoan Tiền khoe với Chúa một hành động mà ông cứ tưởng là đang tranh đấu cho quyền lợi của Chúa qua việc có người nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhưng các ông đã tìm mọi cách để ngăn cản người ấy.

3.   Thái độ và hành động ngăn cản của Yoan cho thấy, đây là tâm trạng của các ông nói chung, một thái độ khép kín, không muốn cho người khác được hưởng ân huệ của Thiên Chúa, nếu người đó không chịu theo hay gia nhập phe nhóm của các ông thì các ông liền ngăn cản => Đây là một quan niệm ích kỷ, sai lầm,

4.   Khi Chúa Giêsu bảo: “Đừng ngăn cản người ấy”, thì ý Chúa muốn cho biết là chẳng mất mát gì cho Chúa, cần gì phải bảo vệ quyền lợi của Ngài theo lối đó?

5.   Chỉ khi nào họ nói xấu Chúa thì mới làm hại đến Chúa. Lúc đó các ông mới có lý do để ngăn cản và yêu cầu họ ngưng, còn nếu như họ chưa theo các ông, chưa thuộc về nhóm các ông lại là một chuyện khác.

6.   Sau đó Chúa đưa ra một nguyên tắc sống cho các ông: Ai không chống lại là họ ủng hộ con, như vậy việc người kia nhân danh Chúa mà trừ quỷ, dù thế nào đi chăng nữa thì họ cũng đã làm một việc tôn vinh Thiên Chúa.

7.   Việc trừ quỷ ám là một việc tốt, một việc nên làm và còn được thưởng nữa, cho nên các ông không nên ngăn cản mà còn phải ủng hộ nữa.

8.   Chúng ta sống cởi mở chứ đừng nên khép kín, ích kỷ. Chúng ta chỉ muốn đèn nhà ai nấy sáng, chỉ biết có mình, có gia đình mình, còn anh em chung quanh sống ra sao thì mặc kệ họ => Đó không phải là kiểu sống của con cái Chúa.

9.   Chúa muốn chúng ta phải sống cởi mở, thân thiện và mau xóa bỏ những thành kiến, những hiểu lầm, hiểu sai. Hãy loại bỏ những nghi kỵ và cần xích lại gần nhau hơn, như vậy là ta đã sống gần Thiên Chúa, vì ở đâu có hiệp nhất yêu thương, có bình an, hạnh phúc thì ở đó có Thiên Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, sống cách biệt, ốc đảo, không muốn hiểu nhau chính là lối sống của thế gian, của thần dữ. Xin giúp chúng con luôn cảm thông, dễ dãi với mọi người để những người chung quanh chúng con đều có được bình an, hạnh phúc.

 

Thứ năm, 19/05/2016

Đề tài: GƯƠNG MÙ VÀ DỊP TỘI

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Marco (Mc 9,41-50)

41 "Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Ki-tô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.

42 "Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn.43 Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hoả ngục, phải vào lửa không hề tắt.44 [ ]45 Nếu chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một chân mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hoả ngục.46 [ ]47Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó đi; thà chột mắt mà được vào Nước Thiên Chúa còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hoả ngục,48 nơi giòi bọ không hề chết và lửa không hề tắt.49 Quả thật, ai nấy sẽ được luyện bằng lửa như thể ướp bằng muối.50 Muối là cái gì tốt. Nhưng muối mà hết mặn, thì anh em sẽ lấy gì ướp cho mặn lại? Anh em hãy giữ muối trong lòng anh em, và sống hoà thuận với nhau."

SUY NIỆM:

1.   Bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu muốn đưa ra 2 lời khuyên: a) Đừng làm cớ cho kẻ khác vấp phạm dù là trẻ nhỏ hay bất cứ ai/ b) Phải loại bỏ mọi nguyên nhân làm cho chính mình phạm tội, bởi vì nước trời luôn có giá trị tuyệt đối => Cả hai lời khuyên này đều rất cần thiết.

2.   Trước khi đưa ra lời khuyên này, Chúa cho biết: Chúa luôn khen thưởng cho bất cứ người nào giúp đỡ hay làm bất cứ thứ gì cho các Môn Đệ của Ngài, dù chỉ là một ly nước lã thôi, thì Chúa cũng không quên lòng tốt của họ.

3.   Thế nhưng Chúa cũng không thể làm ngơ khi có ai đó làm cớ cho người khác vấp phạm, dù là trẻ nhỏ hay người hèn kém nhất vấp phạm. Nghĩa là làm gương mù gương xấu lôi kéo người khác phạm tội, thì Chúa cũng không bao giờ bỏ qua.

4.   Chúa cũng muốn nhấn mạnh đến sự nghiêm trọng ấy cho nên Chúa bảo: Khốn cho kẻ làm gương mù, gương xấu, thà cột khối đá lớn vào cổ mà quăng xuống biển còn hơn.

5.   Ý Chúa muốn nhấn mạnh là: Tội ấy nặng lắm và rất đáng bị trừng phạt, không những mình phạm tội mà còn làm cho kẻ khác phạm tội nữa.

6.   Chúa Giêsu còn khuyên chúng ta: Phải loại bỏ mọi nguyên nhân làm cho mình phạm tội, vì nó mà chúng ta mất sự sống đời đời.

7.   Chúa còn đưa ra một ví dụ để giải thích: Mỗi chi thể của một con người đều rất quý giá, nhưng nếu phải mất một chi thể để đánh đổi cho sự sống toàn thân thì chúng ta cũng phải đổi. Phương chi sự sống đời đời càng phải đánh đổi hơn nữa.

8.   Việc này cần được giải thích rằng: Dù bất cứ ai, dù bất cứ thứ gì, dù thân thiết hay quý giá đến đâu, nhưng nếu những thứ đó lại gây cản trở, làm cớ, làm dịp cho ta phạm tội, thì chúng ta cũng phải xa tránh.

9.   Tóm lại, Chúa Giêsu có 2 lời khuyên: Sống chung với nhau, làm việc với nhau, chúng ta cần tránh, đừng làm cớ, đừng làm dịp tội cho ai; đồng thời, đối với bản thân mình, chúng ta cũng phải đề cao cảnh giác các dịp tội.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con luôn đến bên Chúa, luôn cầu nguyện cùng Chúa, xin giúp con sống đạo thật tốt, đừng bao giờ nêu gương xấu cho anh em con. Amen.--

 

Thứ sáu, 20/05/2016

Đề tài: HÔN NHÂN, MỘT KHẾ ƯỚC BẤT KHẢ PHÂN LY

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Marco (Mc 10,1-12)

1 Đức Giê-su bỏ nơi đó, đi tới miền Giu-đê và vùng bên kia sông Gio-đan. Đông đảo dân chúng lại tuôn đến với Người. Và như thường lệ, Người lại dạy dỗ họ.2 Có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Đức Giê-su và hỏi rằng: "Thưa Thầy, chồng có được phép rẫy vợ không? " Họ hỏi thế là để thử Người.3 Người đáp: " Thế ông Mô-sê đã truyền dạy các ông điều gì? "4 Họ trả lời: "Ông Mô-sê đã cho phép viết giấy ly dị mà rẫy vợ."5 Đức Giê-su nói với họ: "Chính vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Mô-sê mới viết điều răn đó cho các ông.6 Còn lúc khởi đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã làm nên con người có nam có nữ;7 vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình,8 và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt.9Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly."10 Khi về đến nhà, các môn đệ lại hỏi Người về điều ấy.11Người nói: "Ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình đối với vợ mình;12 và ai bỏ chồng để lấy chồng khác, thì cũng phạm tội ngoại tình."

SUY NIỆM:

1.   Thiên Chúa tạo dựng con người có nam có nữ để họ chung sống với nhau trong mối tương quan tình cảm bất khả phân ly. Hôm nay Chúa Giêsu muốn đề cập đến một gia đình đầu tiên trong lịch sử loài người, Chúa Giêsu muốn dùng đề tài này để giải đáp vấn nạn nơi xã hội người Phariseu: Chúa cũng muốn mọi người hiểu rõ giá trị và sự đòi hỏi đúng mức của tình yêu trong hôn nhân gia đình.

2.   Trong ngày cưới, trước mặt vị đại diện Hội thánh cũng như trước mặt bà con hai họ, đôi thanh niên nam nữ đã nắm chặt tay nhau và cam kết điều gì? Họ hứa sẽ yêu thương và tôn trọng nhau mọi nơi, mọi lúc, mọi hoàn cảnh đến suốt cuộc đời  => Đây là một giao ước, một lời thề.

3.   Đây cũng là một lời khấn trọng thể trước mặt đạo cũng như đời. Một lời hứa thánh thiêng, một cam kết trước bàn thờ Chúa.

4.   Chúa Giêsu đã nâng lời cam kết này lên thành một Bí tích. Đây là sợi dây tơ hồng nối kết hai người lại với nhau, vì là bí tích do Thiên Chúa thiết lập nên nó không thể tháo gỡ => Đây không phải là một sáng kiến do loài người nhưng là một chương trình do Thiên Chúa thiết lập.

5.   Điều gì Thiên Chúa kết hợp, loài người không được phân ly => Vì thế loài người phải tuân giữ cho đến chết, nghĩa là cho tới chết thì lời nguyền ấy mới được tháo gỡ.

6.   Một khi hai người đã long trọng cam kết trước mặt Thiên Chúa thì vợ chồng sẽ phải chung sống với nhau trọn đời, không được lỗi hẹn, không được lìa bỏ nhau, không được ly dị, cho dù tòa án đời có cho phép nhưng trước mặt Giáo hội vẫn bị ràng buộc bởi sự dây hôn phối của Thiên Chúa. Họ không thể ngang nhiên bỏ nhau để đi lấy người khác, và nếu có kết hôn với người khác thì hôn phối đó cũng sẽ không thành, và họ sẽ mắc tội trọng trước mặt Thiên Chúa.

7.   Chính vì hôn nhân công giáo là bất khả phân ly nên Giáo hội khuyên các đôi thanh niên nam nữ phải tìm hiểu nhau thật kỹ trước khi quyết định kết hôn. Và sau khi kết hôn, họ cần phải cố gắng nhiêu hơn, cầu xin ơn trợ giúp nhiều hơn để duy trì tình yêu và xây dựng hạnh phúc gia đình.

8.   Cái khó khi đến với nhau là gì? Yêu nhau một thời gian rồi thôi, thì dễ. Nhưng yêu nhau mãi mãi mới khó. Lấy nhau thì dễ, nhưng sống với nhau cho có hạnh phúc thì mới khó, đòi hỏi hai bên cùng cố gắng, cố gắng mỗi ngày, cố gắng liên tục, cố gắng từng giây, từng phút.

9.   Hôn nhân là gì? Là sống yêu thương chung thủy với nhau, đây là một đòi hỏi bắt buộc. Nhưng thế nào là chung thủy? a) Bất đắc dĩ, gượng ép, buồn chán/ b) Thoải mái, vui tươi, hạnh phúc. Hai người phải hết sức cố gắng, cả hai cùng xin ơn Chúa trợ giúp, cả hai phải yêu nhau chân thành và sống với nhau bằng thiện chí, bằng sự hy sinh.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con chọn lựa nhau cho đúng, xin giúp con sống với nhau bằng sự tôn trọng, cảm mến và không ngừng hy sinh cho nhau, sau đó xin Chúa chúc lành và ban hạnh phúc cho chúng con. Amen.

 

Thứ bảy, 21/05/2016

Đề tài: SỐNG CÁCH NÀO ĐỂ ĐƯỢC CHÚA YÊU

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Marco (Mc 10,13-16)

13 Người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giê-su, để Người đặt tay trên chúng. Nhưng các môn đệ la rầy chúng.14 Thấy vậy, Người bực mình nói với các ông: "Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng.15Thầy bảo thật anh em: Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào."16 Rồi Người ôm lấy các trẻ em và đặt tay chúc lành cho chúng.

SUY NIỆM:

1.   Các Tông đồ tỏ ra khó chịu khi thấy các em nhỏ đến với Chúa Giêsu. Một phần vì sợ chúng quấy rầy Thầy, một phần vì các ông coi thường chúng. Thấy vậy Chúa Giêsu can thiệp liền: “Hãy để chúng đến với Thầy, vì nước trời thuộc về những kẻ như chúng”.

2.   Lời Chúa Giêsu dạy trên đây làm cho chúng ta bỡ ngỡ. Giá như Chúa đưa ra hình ảnh Đức Mẹ hay Thánh Yuse, hay các thánh tổ phụ, các Thánh Tiên tri, hay những vị đại Thánh (như Phê-rô, Đaminh, Martin, Vinh Sơn,..) và bảo chúng ta hãy bắt chước thì có lẽ không ai trong chúng ta ngạc nhiên hay thắc mắc gì cả. Đàng này Chúa lại nói khác đi: “Nếu các con không giống như trẻ nhỏ … thì chẳng được vào nước trời”.

3.   Chúng ta thắc mắc cũng phải: Bởi vì trẻ nhỏ có rất nhiều giới hạn, chúng chẳng có gì để phục vụ chúng ta, ngược lại chúng ta phải phục vụ chúng nhiều thứ. Nhưng điểm mà Chúa muốn chúng ta phải học nơi trẻ nhỏ đó là: Sự khiêm tốn, hạ mình. Ý Chúa Giêsu muốn nói rằng: Nếu các con không hạ mình xuống như trẻ nhỏ.

4.   Càng suy nghĩ, chúng ta càng thấy điều Chúa dạy rất sâu sắc => Trẻ nhỏ luôn nhận biết mình rất yếu kém, hèn mọn, bé nhỏ, thì chúng ta cũng cần nhìn nhận mình như vậy. Đó chính là hạ mình xuống như trẻ nhỏ.

5.   Trẻ nhỏ cần nhận biết mình phải học hỏi thêm: Cần được uốn nắn,  cần được giáo dục, cần được tha thứ, cần được giúp đỡ, cần phải dựa vào người khác để phát triển. Chúng ta cũng phải nhận biết như thế về bản thân mình, tất cả những ai muốn tiến lên, đều phải lưu ý và thực hiện.

6.   Tóm lại, những điều Chúa muốn dạy hôm nay thật hợp tình, hợp lý. Vì nếu chúng ta muốn sống đẹp lòng Chúa, muốn được vào nước trời, thì chúng ta phải biết hạ mình xuống và sống như trẻ nhỏ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa chỉ chúc phúc cho những ai biết sống khiêm tốn. Xin cho con luôn sống bằng tâm tình nhỏ bé trước mặt Chúa, để chúng con đáng được Chúa yêu thương ôm ẵm vào lòng. Amen.

 


Trở lại      In      Số lần xem: 1447
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  8
 Hôm nay:  194
 Hôm qua:  2056
 Tuần trước:  22065
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11415873
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top