Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

Chia sẻ Lời Chúa Tuần BN Giáng Sinh - C 2015 (Giuse Luca)

Chia sẻ Lời Chúa hằng ngày

Thứ 2 -> Thứ 7 / Tuần Bát Nhật Giáng Sinh C (28/12 /2015-> 02/01/2016)

Thứ hai, 28/12/2015 (Ngày IV Tuần BN)

Đề tài: KÍNH CÁC THÁNH ANH HÀI

Tin Mừng Chúa Giêsu Kito theo Thánh Mattheu (Mt 2,13-18)

13 Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giu-se rằng: "Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Hê-rô-đê sắp tìm giết Hài Nhi đấy! "14 Ông Giu-se liền trỗi dậy, và đang đêm, đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập.15 Ông ở đó cho đến khi vua Hê-rô-đê băng hà, để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: Ta đã gọi con Ta ra khỏi Ai-cập.

16 Bấy giờ vua Hê-rô-đê thấy mình bị các nhà chiêm tinh đánh lừa, thì đùng đùng nổi giận, nên sai người đi giết tất cả các con trẻ ở Bê-lem và toàn vùng lân cận, từ hai tuổi trở xuống, tính theo ngày tháng ông đã hỏi cặn kẽ các nhà chiêm tinh.17 Thế là ứng nghiệm lời ngôn sứ Giê-rê-mi-a:18 "Ở Ra-ma, vẳng nghe tiếng khóc than rền rĩ: tiếng bà Ra-khen khóc thương con mình và không chịu để cho người ta an ủi, vì chúng không còn nữa.

SUY NIỆM:

1/  Giết người là một tội mà tòa án nước nào cũng lên án phạt nặng, thế mà mỗi năm trên thế giới có hàng triệu thai nhi chưa kịp chào đời, đã bị chính cha mẹ ruột của mình tước đi mạng sống. Chỉ vì kiểu sống ích kỷ, vô trách nhiệm, họ chọn lựa ai được sống, ai phải chết. Tại sao lại bất công như thế ?

2/  Con người càng văn mình, càng muốn cướp quyền Thiên Chúa. Ngoài những thai nhi yểu mệnh, còn có biết bao con người trẻ bị mổ nội tạng, bị đem đi bán để thỏa mãn sự ác độc và ích kỷ của con người. Suy cho cùng thì thời đại hôm nay, con người là ác nhất.

3/  Các thánh Anh Hài là những vị thánh trẻ đã được Thiên Chúa chọn để dự phần vào công cuộc cứu chuộc của Chúa. Qua cái chết của các Ngài, các Ngài đã trở thành dấu chứng mạnh mẽ về sự vô tội của Chúa Giêsu. Từ một thân phận nhỏ bé, yếu đuối, các Ngài cũng đã góp phần làm vinh danh Chúa.

4/  Qua tấm gương của các Ngài, chúng ta được mời gọi để trở nên chứng nhân cho Chúa trong cuộc sống hằng ngày về tinh thần bác ái, hy sinh, phục vụ hết mình với cả tấm lòng, cho dù bản thân mình cảm thấy yếu đuối, bất tài.

5/  Khi vua Herode thấy mình bị các đạo sĩ đánh lừa, nên ông đùng đùng nổi giận, sai quân lính đi giết các trẻ em ở Bê-lem và vùng phụ cận từ hai tuổi trở xuống.

6/  Đây là Herode cha (Herode cả) là người tài ba và có công nhiều nhất trong dòng họ Herode. Ông cũng là người độc ác, khát máu nhất , đã gây ra nhiều tội ác nhất.

7/  Ông đã giết 45 người trong số 72 thành viên thượng Hội đồng Do Thái, ông đã trấn nước thượng tế Aristobun, rồi tổ chức đám tang thật long trọng và vừa giả vờ khóc nức nở.

8/  Ông đã lên án xử tử một cách xảo quyệt Hoàng Thái Hậu Alexandre. Hoàng hậu Marian và hai con trai của ông vì nghĩ rằng họ âm mưu lật đổ và chiếm ngôi vua của ông.

9/  Đây là câu chuyện hải hùng nhất. Biết chắc dân Do Thái sẽ ăn mừng sau khi ông băng hà, ông đã ra lệnh tập trung 6.000 nhân sĩ Do Thái tại vận động trường Gierikho, rồi ông cho quân lính cầm cung canh giữ để khi hay tin ông chết thì bắn xả giết hết đám nhân sĩ đó. Như thế họ sẽ khóc than những nhân sĩ này như là khóc than cho chính ông.

10/ Nhưng tội ác lớn nhất đã làm cho nhiều người biết đến ông, chính là vụ thảm sát trẻ em tại Belem. Vì ông không biết rõ hài nhi nào mà các đạo sĩ muốn nói đến, ông đã giận cá chém thớt nên giết hết các em ở Bê-lem và vùng phụ cận cho chắc ăn. Thế nhưng ông đã lầm, vì trước đó Thiên Sứ đã báo tin cho Yuse biết ý đồ của ông ,nên đã gấp rút đưa gia đình trốn qua Ai Cập.

11/ Đọc qua lịch sử của Herode, chúng ta mới biết ông cai trị quá tàn bạo, giết các trẻ em quá tàn bạo và đã kết thúc vụ án của Chúa Giêsu quá nhanh chóng.

12/ Chúng ta hiểu tại sao Chúa lại dùng những nhân vật quá độc ác trong chương trình của Chúa. Các em trẻ thơ bị giết chết oan này đã trở nên những nhân chứng của đức tin, các em chưa biết nói nhưng đã tuyên xưng bằng mạng sống, đã cầm được cành lá vạn tuế trong vinh quang.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con có cuộc sống đơn sơ, thành thật, để con có thể làm chứng cho Chúa bằng chính đời sống đạo gương mẫu của mình. Amen.**R

 

Thứ ba, 29/12/2015 (Ngày V Tuần BN)

Đề tài: Siméon chúc tụng Thiên Chúa

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. (Lc 2,22-35)

22 Khi đã đủ thời gian, đến ngày các ngài phải được thanh tẩy theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa, 23 như đã chép trong Luật Chúa rằng : “Mọi con trai đầu lòng phải được thánh hiến, dành riêng cho Chúa”. 24 Ông bà cũng lên để dâng của lễ theo Luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. 25 Hồi ấy ở Giê-ru-sa-lem, có một người tên là Si-mê-ôn. Ông là người công chính và sùng đạo, ông những mong chờ niềm an ủi của Ít-ra-en, và Thánh Thần hằng ngự trên ông. 26 Ông đã được Thánh Thần linh báo là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Ki-tô của Đức Chúa. 27 Được Thần Khí thúc đẩy, ông lên Đền Thờ. Vào lúc cha mẹ Hài Nhi Giê-su đem con tới để làm điều người ta quen làm theo luật dạy, 28 thì ông ẵm lấy Hài Nhi trên tay, và chúc tụng Thiên Chúa rằng :

29“Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi. 30Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ. 31Chúa đã dành sẵn cho muôn dân: 32Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Ít-ra-en Dân Ngài.”
33 Cha và mẹ Hài Nhi ngạc nhiên vì những điều người ta nói về Người.34 Ông Si-mê-ôn chúc phúc cho hai ông bà, và nói với bà Ma-ri-a, mẹ của Hài Nhi : “Cháu bé này được đặt làm duyên cớ cho nhiều người Ít-ra-en ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu bị người đời chống báng. 35Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà. Như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra.”

SUY NIỆM:

1/ Theo truyền thống Do Thái thì mọi con đầu lòng đều phải được thánh hiến cho Thiên Chúa, đồng thời phải dâng của lễ lên Thiên Chúa là đôi chim gáy hoặc cặp bồ câu non làm của lễ chuộc con .

2/ Thánh Yuse và Đức Maria khiêm nhường tuân giữ truyền thống ấy, các Ngài cũng dâng con trẻ vào đền thờ. Việc này mang ý nghĩa là: Chúa Giêsu là Đấng cứu thế, Ngài lần đầu tiên đi vào Thành Thánh nhưng ít có người nhận ra sứ mạng cao cả của  Chúa Giêsu.

3/ Chỉ riêng cụ già Siméon được Thần Khí thúc đẩy, ông đã ra đón chào Đấng Cứu Thế. Ngài là vua dân Do Thái và ông đã dâng lời chúc tụng, tạ ơn.

4/ Người Kitô hữu ngày nào cũng đi lên rước Chúa Giêsu vào lòng, thế nhưng chúng ta có thể thực sự cảm nghiệm được có chính Chúa Giêsu ngự vào lòng mình không? Chúng ta có biết cảm tạ ơn Chúa, chúc tụng ngợi khen Chúa hay chỉ là làm theo cách chiếu lệ ?

5/ Thánh gia lên đền thánh là để chu toàn bổn phận theo luật Moisen. Đây là một trong ba nghi lễ cổ mà người Do Thái phải giữ đó là: Cắt bì, thanh tẩy người Mẹ và chuộc lại đứa con. Bài Tin Mừng hôm nay chỉ nói đến hai nghi lễ  sau.

6/ Dịp này ông cụ Siméon và bà tiên tri Anna cũng được nhìn thấy ấu Chúa. Riêng cụ Siméon thì được bồng ẵm, lòng ông được đầy Thánh Thần nên ông đã dâng lên Thiên Chúa bài ca cảm tạ hồng ân. Sau cùng ông cũng báo trước cho Mẹ Maria biết những khổ đau mà Bà phải chịu vì con trẻ sau này.

7/ Theo luật Do Thái thì phụ nữ sinh con đều bị cho là ô uế, nếu con trai thì thời gian bị ô uế là 40 ngày, nếu sinh con gái thì thời gian bị ô uế sẽ gấp đôi là 80 ngày. Người mẹ có thể đi lại, làm việc nhà, nhưng không được vào đền thờ, không được tham dự các nghi lễ tôn giáo. Sau thời hạn đó, người mẹ đó phải vào đền thờ chịu thanh tẩy, do một vị tư tế cử hành.

8/ Luật Moisen đòi buộc: Mọi con trai đầu lòng đều phải dâng lên cho Thiên Chúa, cho dù là người hay thú vật, vì chúng thuộc về Thiên Chúa-> Đây chính là thái độ tỏ lòng biết ơn Thiên Chúa, vì xưa kia Chúa đã dùng cánh tay hùng mạnh mà đưa dân Israel ra khỏi kiếp nô lệ cho người Ai Cập.

9/ Nếu là người của chi tộc Lêvi thì phải dâng luôn con cho Thiên Chúa. Nếu là chi tộc khác thì phải nộp tiền 5 Seken để chuộc đứa con về.

10/ Cụ Siméon là người công chính, sống đạo đức , luôn chờ mong ngày Thiên Chúa đến cứu Israel. Sau thời gian chờ đợi ông đã được diễm phúc bồng ấu Chúa trên tay. Nên ông dâng lời chúc tụng và sẵn sàng ra đi vì như thế là ông đã mãn nguyện rồi.

11/ Bài tin mừng có 3 bài học: Thứ nhất: Thánh gia là gương mẫu trong việc chu toàn lề luật, mọi tín hữu hôm nay cũng phải sống đạo như thế. Thứ hai: Việc dâng Chúa vào đền thờ là hình ảnh Ngài hiến mạng sống mình trên thập giá để cứu rỗi chúng ta. Chúng ta cũng hãy dâng mình cho Chúa để cứu rỗi chúng ta. Thứ ba: nhìn gương Siméon chúng ta cần nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong mọi biến cố của cuộc đời và luôn trung thành với đức tin mà mình đã lãnh nhận.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, chu toàn lề luật, chu toàn trách nhiệm và tin Chúa qua mọi biến cố của cuộc đời, chính là sống theo gương của Thánh gia và noi gương cụ Siméon. Xin giúp chúng con trung thành với ơn Chúa đến cùng. Amen.**R

 

Thứ tư, 30/12/2015 (Ngày VI Tuần Bát Nhật)

Đề tài: MÔI TRƯỜNG SỐNG ĐẠO TỪ GIA ĐÌNH

 Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. (Lc 2,36-40)

36 Khi ấy, có một nữ ngôn sứ là bà An-na, con ông Pơ-nu-ên, thuộc chi tộc A-se. Bà đã nhiều tuổi lắm. Từ khi xuất giá, bà đã sống với chồng được bảy năm, 37 rồi ở goá, đến nay đã tám mươi tư tuổi. Bà không rời bỏ Đền Thờ, nhưng ăn chay cầu nguyện, đêm ngày thờ phượng Thiên Chúa.38 Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần, cảm tạ Thiên Chúa, và nói về Hài Nhi cho hết thảy những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Giê-ru-sa-lem.

39 Khi hai ông bà đã hoàn tất mọi việc như Luật Chúa truyền, thì trở về thành của mình là Na-da-rét, miền Ga-li-lê. 40 Còn Hài Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa.

SUY NIỆM:

1/ Niềm mơ ước của bậc cha mẹ khi sinh ra đứa con là mong muốn cho con mình trở thành con người tốt, hữu ích cho gia đình, cho xã hội. Hôm nay giáo hội giới thiệu cho chúng ta một mẫu gia đình hoàn hảo nhất. Đó là gia đình Thánh Gia.

2/ Thánh Gia gương mẫu ở chỗ: là một gia đình có giáo dục nề nếp nên luôn chu toàn luật Chúa về mọi mặt. Thánh Yuse và Đức Mẹ đã lo chu toàn nghi lễ bắt bì và dâng con đầu lòng cho Thiên Chúa, và thanh tẩy cho Mẹ Maria.

3/ Thánh Gia là gương mẫu sống đạo bằng đức tin . Cho dù đã trải qua bao cơn gian nan thử thách, các Ngài vẫn luôn hết lòng tín thác vào Thiên Chúa.

4/ Dù không hiểu gì nhiều về chương trình cứu độ của Thiên Chúa, nhưng Mẹ Maria và Thánh Yuse vẫn luôn tín thác bằng hai chữ “xin vâng” và mau mắn thi hành thánh ý Chúa.

5/ Nhờ thế nên môi trường sống của gia đình Thánh gia trở nên thánh thiện, tốt lành. Để từ đó con trẻ Giêsu đã lớn lên trong bầu không khí an vui hạnh phúc, ngày càng khôn ngoan, nhân đức và vâng phục chương trình cứu độ của Thiên Chúa.

6/ Bài Phúc Âm hôm nay cho thấy ông Simeon và bà Anna chúc tụng Thiên Chúa và có ý muốn giới thiệu Thiên Chúa cho mọi người. Vậy cho nên bổn phận của mọi Kito hữu chúng ta đều phải biết giới thiệu Chúa cho người khác.

7/ Làm sao ta có thể giới thiệu nếu ta không biết Chúa. Làm sao ta biết Chúa nếu ta không đọc Tin Mừng ? Qua bài Tin Mừng hôm nay, ta thấy bà Anna luôn sống đẹp lòng Chúa nhất là vào lúc tuổi thanh xuân / khi lập gia đình thì bà là người gương mẫu yêu chồng, thương con; khi chồng qua đời thì bà không còn tiếc rẻ gì, bà đã ở vậy tới tuổi 84 mới gặp được Chúa.

8/ Trong suốt tuổi thanh xuân dài đó, bà đã hiến cả đời mình cho Thiên Chúa qua việc sống trong đền thờ để ăn chay cầu nguyện và phụng thờ Thiên Chúa.

9/ Ngày nay một người mẹ, một người vợ muốn giới thiệu Chúa cho người khác cũng phải bắt chước cách sống của và Anna, sống đời đạo đức. Chúng ta không thể giới thiệu Chúa bằng lời mà phải là bằng gương sáng.

10/ Người phụ nữ là bông hoa, là trái tim của gia đình, là lò lửa tình yêu / trái tim mạnh khỏe thì toàn thân mạnh khỏe. Người mẹ đạo đức thì con cái cũng đạo đức, chồng cũng đạo đức. Hãy nhìn bà Thánh Monica.

11/ Hài Nhi càng lớn, càng khôn ngoan nhân đức. Câu này nói lên công lao của Đức Mẹ, đứa con khỏe lớn khôn là do công đức ,đức độ của người Mẹ, và nhất là con cái được ơn nghĩa với Chúa đều do phần lớn gương đạo đức và vai trò của người Mẹ. Vậy vai trò người mẹ quan trọng biết chừng nào !

12/ Ngày nay phụ nữ làm được tất cả mọi công việc, kể cả việc lãnh đạo tốt đất nước. Họ nắm giữ nhiều chức vụ cao quan trọng trong nhiều tổ chức, ngành nghề.

13/ Theo nhận định chung của mọi người: Vai trò quan trọng nhất của phụ nữ là giáo dục trong gia đình, nhất là các gia đình công giáo, là nòng cốt cho cả xã hội và giáo hội.

14/ Như vậy, vai trò của người phụ nữ có trọng trách rất cao và quan trọng trong mọi lãnh vực và bổn phận của người phụ nữ trong gia đình là đem Chúa đến cho người khác như Mẹ Maria và giới thiệu Chúa cho người khác như bà Anna. Người Kito hữu cũng phải làm thế trong cuộc sống đạo của mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa, yêu Chúa. Để con hăng say  giới thiệu Chúa cho mọi người. Amen.**R

 

Thứ năm, 31/12/2015 (Ngày thứ VII tuần Bát Nhật)

Đề tài: CÓ MỘT ĐẤNG ĐANG Ở GIỮA CHÚNG TA

 Khởi đầu Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.  (Ga 1,1-18)

1Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa. 2Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa. 3Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành, và không có Người, thì chẳng có gì được tạo thành. Điều đã được tạo thành 4 ở nơi Người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại. 5Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng. 6Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gio-an. 7Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin.8Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng. 9Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người. 10Người ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ Người mà có, nhưng lại không nhận biết Người.  11Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. 12Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. 13Họ được sinh ra, không phải do khí huyết, cũng chẳng do ước muốn của nhục thể, hoặc do ước muốn của người đàn ông, nhưng do bởi Thiên Chúa. 14Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta.Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người, là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật.15Ông Gio-an làm chứng về Người, ông tuyên bố : “Đây là Đấng mà tôi đã nói :Người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi.” 16Từ nguồn sung mãn của Người, tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác. 17Quả thế, Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Mô-sê, còn ân sủng và sự thật, thì nhờ Đức Giê-su Ki-tô mà có. 18Thiên Chúa, chưa bao giờ có ai thấy cả ; nhưng Con Một vốn là Thiên Chúa và là Đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính Người đã tỏ cho chúng ta biết.

SUY NIỆM:

1/ Tự đồng hóa mình: Một ông chủ giàu có, ông mở một tiệc lớn để đãi khách, tất cả thực khách đều ăn mặc rất sang trọng đến dự. Rủi thay trong đám khách ấy có một vị vì bất cẩn làm dơ chiếc áo của mình, ông ta cảm thấy xấu hổ nên định quay trở về. Ông chủ tiệc vì muốn giữ vị khách ấy ở lại, nhưng sau một hồi nài nỉ không được, ông chủ quyết định làm bẩn áo của mình để cho vị khách kia không còn cảm thấy xấu hổ vì chiếc áo bẩn , mà vui vẻ ở lại dự tiệc cùng ông.

2/ Thiên Chúa là tình thương mà Ngôi Lời là dấu chỉ của tình thương ấy. Ngài muốn cứu con người nên đã mặc lấy xác phàm, cùng mang đặc tính mỏng dòn yếu đuối của con người, sau đó Chúa sống Thánh và giúp chúng ta can đảm vượt qua sự yếu đuối để sống Thánh như Ngài. Chính vì muốn cứu chúng ta mà Chúa Giêsu đã trở nên như một con người, để chúng ta sống giống Ngài và được Ngài ban cho hạnh phúc vĩnh cửu.

3/ Qua mầu nhiệm Nhập Thể, cứu độ, con người nhờ Con Thiên Chúa mà có thể vượt qua sự chết để có thể trở về cùng Thiên Chúa sau thời gian bị chia lìa bởi tội nguyên tổ.

4/ Với biến cố Nhập Thể, chúng ta được trở về hưởng tình thương bao la của Thiên Chúa, trở về với nguồn sống đích thực. Chúa luôn mời gọi chúng ta chiêm ngắm và tưởng niệm mầu nhiệm cứu độ, để chúng ta cố gắng sống xứng đáng với tình thương vô biên của Thiên Chúa.

5/ Đoạn Tin Mừng hôm nay ca ngợi mối tương quan giữa Thiên Chúa và các tạo vật nói chung, giữa Thiên Chúa và con người nói riêng. Đoạn Tin Mừng hôm nay có 18 câu, được chia ra làm 3 phần rõ rệt. Phần thứ nhất: Ngôi Lời là Thiên Chúa tạo thành; phần thứ hai: sứ mệnh của Ngôi Lời có Yoan Tẩy Giả là Tiền hô; phần thứ ba: Ngôi Lời nhập thể, chính là nguồn chân lý và ân sủng mà mọi người đều có bổn phận phải giới thiệu và  minh chứng.

6/ Tình yêu Thiên Chúa là bao la và con người phải có bổn phận hân hoan, cảm tạ. Mối tình của Thiên Chúa và con người giống như một cuộc tình duyên đầy mạo hiểm. Đã có lúc bắt đầu, sau đó là nhiều lần trắc trở, dang dở. Thiên Chúa thì luôn thủy chung, còn con người thì luôn phụ bạc, nhưng Thiên Chúa lại cứ lẻo đẻo đi theo đám loài người bất trung kia.

7/ Thiên Chúa vẫn cứ đi theo và luôn mong muốn nối lại chuyện tơ lòng. Qua lịch sử cứu độ, chúng ta thấy có giao ước rồi lại có giao ước, là vì những lần bất trung dang dở ấy, Chúa đã cậy nhờ bao nhiêu mai mối để hòa giải. Đó là các Ngôn Sứ, những người làm trung gian để dụ dỗ người bạn lòng quay trở về.

8/ Sau cùng Chúa Cha đã sai chính người Con yêu dấu của mình đến kêu mời, hòa giải. Người Con này là hình ảnh của Chúa Cha, là ánh vinh quang của Người vì đồng bản tính với Người, đã dùng quyền năng quét sạch tội lỗi và lập lại trật tự cho thế giới mới.

9/ Chính Đấng cao trọng đó là Thái Tử duy nhất mà Chúa Cha đã ban cho nhân loại. Ngài là Ngôi Lời vẫn ở bên Chúa Cha, nay Ngài xuống trần, mong chúng ta tiếp nhận Ngài và nhận lãnh ơn giao hòa để trở lại làm con cái Thiên Chúa.

10/ Sự kiện Ngôi Lời đến với chúng ta là một sự tự hạ tột cùng, là một sự tự hủy hết mức, để Ngài nâng chúng ta lên. Nếu không có Ngài, chúng ta không thể hiểu thế nào là từ bỏ, là tín thác.

11/ Muốn yêu mến ai, thì chúng ta phải xích lại gần bên người ta mến thương. Mà xích lại là từ bỏ chỗ ngồi cũ của mình. Để có thể yêu ta, Chúa Giêsu đã từ bỏ chỗ mình đứng để đến bên chúng ta, nếu chúng ta yêu Chúa, chúng ta cũng phải từ bỏ chỗ chúng ta đang đứng để đến bên Chúa.                               (là di chuyển ,là bước tới)

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết từ bỏ chỗ đứng tội lỗi của con để đến gần bên Chúa là chỗ đứng thánh thiện, vinh phúc đời đời. Xin Chúa thương cứu giúp con. Amen.**R

 

Thứ sáu, 01/01/2016 (Cuối Tuần Bát Nhật)

Đề tài: ĐỨC MARIA, THÁNH MẪU CỦA THIÊN CHÚA

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Lu-ca. (Lc 2,16-21)

16 Khi ấy, các người chăn chiên hối hả ra đi đến Bê-lem. Họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. 17 Thấy thế, họ kể lại điều họ đã được nghe nói về Hài Nhi này. 18 Tất cả những ai nghe đều ngạc nhiên về những gì các người chăn chiên nói cho biết. 19Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng. 20 Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được tai nghe mắt thấy theo như họ đã được loan báo.

21 Khi Hài Nhi được đủ tám ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho Hài Nhi là Giê-su ; đó là tên mà sứ thần đã đặt cho Người trước khi Người được thụ thai trong lòng mẹ.

SUY NIỆM:

1/ Các người chăn chiên đã hối hả đi Bê-lem. Đến nơi họ đã gặp bà Maria, ông Yuse cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. Đoạn Kinh Thánh này nói lên điều gì ? Những điều mà các Thiên Thần tiên báo cho họ là sự thật.

2/ Các Mục Đồng đi Bê-lem không phải vì hiếu kỳ, họ ra đi với tấm lòng chân thành, họ đi vì họ tin. Đức tin như một con đường / đường rộng thì có nhiều người đi, đường hẹp thì có ít người đi. Mục đích của con đường là đưa người khác đến đích. Như vậy đích đến không tùy thuộc vào con đường mà tùy thuộc vào thiện chí của người đi .

3/ Ngôi Lời đã làm người, vì yêu thương nên con Thiên Chúa đã xuống thế làm người. Được sinh ra bởi Đức Nữ đồng trinh Maria, một thiếu nữ đơn hèn dưới mắt người Do Thái, nhưng lại tràn đầy ơn sủng trước mặt Chúa.

4/ Hôm nay mừng kính Đức Thánh Mẫu Maria, chúng ta cũng được mời gọi sống tín thác vào tình thương và sự quan phòng của Thiên Chúa. Thiên Chúa có đủ cách để dùng mỗi người chúng ta, Ngài có con đường riêng để kiến tạo chúng ta trở nên hữu ích trên con đường, trên chương trình của Ngài. Đó là “chương trình cứu độ”.

5/ Đã là con người, có xác có hồn, còn phải có cha, có mẹ. Tạo hóa đã ấn định như thế, cho nên dù vua chúa hay thứ dân, đều phải có mẹ.

6/ Chúa Giêsu cũng thế, khi Nhập Thể, mặc lấy xác phàm, Chúa Giêsu cũng phải có một người Mẹ. Người thiếu nữ được Thiên Chúa yêu thương, lựa chọn => Chính là Đức trinh nữ Maria. Thiên Chúa đã điểm trang cho Mẹ rất nhiều ơn phúc để Mẹ trở nên một người mẹ tuyệt vời mà cả Thần Thánh trên trời phải cung nghinh, bái tạ.

7/ Người đời vẫn nói: “Cha mẹ sinh con, trời sinh tính”. Người ta còn định nghĩa: “Con người là một sinh vật có lý trí”. Con người được Thiên Chúa tạo dựng có xác, có hồn. Thể xác do máu huyết của cha mẹ, linh hồn do Thiên Chúa thổi hơi rồi phú ban vào với thể xác kia.

8/ Một người mẹ trần gian chỉ có công với thể xác đứa con, nhưng lại là mẹ của một con người. Đứa trẻ đó có xác, có hồn, có nhân phẩm, địa vị, nhân vị. Cho nên bà là mẹ của nhân phẩm, nhân vị đó.

9/ Mẹ Maria đã được phúc cộng tác với Chúa Thánh Thần. Mẹ đã cũng cấp chất liệu cần thiết cho thể xác Chúa Kitô. Mẹ chỉ cưu mang và sinh con về thể xác, nhưng Mẹ lại là Mẹ thật của Ngôi Hai, vì hai bản tính ấy kết hợp mà thành ngôi vị cực Thánh là Ngôi Lời Thiên Chúa. Cho nên dù là mẹ của bản tính nhân loại, nhưng Mẹ cũng được đặc ân là Mẹ Thiên Chúa nữa.

10/ Với tư cách là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Maria có uy quyền đáng nể, đây là lẽ thông thường. Nếu một người mẹ có con làm lớn thì mẹ sẽ được kính nể và có uy quyền như con.

11/ Vương quyền của Chúa Giêsu rộng lớn vô hạn, tồn tại muồn đời. Nhưng Mẹ Maria là Mẹ Đức Vua, Mẹ Thiên Chúa, thì tùy thuộc vào đặc ân của Thiên Chúa, thì Mẹ cũng có uy quyền vô tận.

12/ Trên đời này chúng ta mong được cậy trông vào ai đó đủ thế, đủ thần. Có đủ hai yếu tố đó, chúng ta mới mong đạt được điều mình mong muốn. Mẹ có cả hai điều này, Mẹ có một cách tuyệt vời, Mẹ có cả một tấm lòng của một bà Mẹ hoàn hảo, hơn hết các người mẹ. Vì thế chẳng có sự gì mà Mẹ làm không được.

13/ Hôm nay là một ngày đầu năm, chúng ta phải luôn tung hô và tuyên xưng Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, và cũng là Mẹ chúng ta, Mẹ lại cao sang quyền uy.

14/ Chúng ta hãy xin Mẹ cho chúng ta, dù ở vào bất xứ hoàn cảnh nào, dù ở cảnh ngộ nào trong cuộc đời, nhất là những phút éo le, nguy nan nhất, chúng ta hãy nép mình vào trong tà áo Mẹ, xin Mẹ hãy ban ơn phúc lộc tràn đầy. Ban cho gia đình chúng con được sóng gió lặng ên, cho Giáo xứ con bình an hạnh phúc, cho đất nước con an vui, thái bình, cho thế giới được nước Cha trị đến.

Cầu nguyện: Lạy Mẹ, con yêu Mẹ nhiều lắm! xin Mẹ hãy chúc phúc cho con trong năm mới, càng thêm tuổi càng thêm khôn ngoan, thánh thiện như Chúa Giêsu, con Mẹ. Amen.**R

 

Thứ bảy, 02/01/2016

Đề tài: TƯ CÁCH CỦA KẺ DỌN ĐƯỜNG

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gioan (Ga 1,19-28)

19 Và đây là lời chứng của ông Gio-an, khi người Do-thái từ Giê-ru-sa-lem cử một số tư tế và mấy thầy Lê-vi đến hỏi ông: "Ông là ai? " 20 Ông tuyên bố thẳng thắn, ông tuyên bố rằng: "Tôi không phải là Đấng Ki-tô." 21 Họ lại hỏi ông: "Vậy thì thế nào? Ông có phải là ông Ê-li-a không? " Ông nói: "Không phải." - "Ông có phải là vị ngôn sứ chăng? " Ông đáp: "Không." 22 Họ liền nói với ông: "Thế ông là ai, để chúng tôi còn trả lời cho những người đã cử chúng tôi đến? Ông nói gì về chính ông? "

23 Ông nói: Tôi là tiếng người hô trong hoang địa: Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi, như ngôn sứ I-sai-a đã nói. 24 Trong nhóm được cử đi, có mấy người thuộc phái Pha-ri-sêu. 25 Họ hỏi ông: "Vậy tại sao ông làm phép rửa, nếu ông không phải là Đấng Ki-tô, cũng không phải là ông Ê-li-a hay vị ngôn sứ? " 26 Ông Gio-an trả lời: "Tôi đây làm phép rửa trong nước. Nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết. 27 Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai dép cho Người."

28 Các việc đó đã xảy ra tại Bê-ta-ni-a, bên kia sông Gio-đan, nơi ông Gio-an làm phép rửa.

SUY NIỆM:

1/ Người ta bàn tán, nhận định về một Cha xứ là người keo kiệt ,tiện tặn, khó tính, chỉ thích đi xe cà tàng, ăn mặc lại giản đơn. Phần Cha xứ già, Cha đón nhận những lời bình phẩm ấy với thái độ hiền hòa, nhẫn nại, không tranh chấp ,đôi co.

2/ Cha trung thành với bổn phận chủ chăn qua việc chăm lo cho con Chiên trong Xứ. Trước khi về nhà hưu dưỡng, Cha để lại tất cả số tiền dành dụm cho Cha xứ mới, là 4kg vàng để Cha xứ mới xây nhà thờ cho Giáo dân.

3/ Sứ mạng của Yoan Tẩy Giả là kêu gọi dân chúng sám hối, chuẩn bị tâm hồn, lãnh nhận phép rửa để đón Chúa Cứu Thế. Yoan ý thức mình chỉ là tiếng kêu chứ không phải là lời Thiên Chúa, chỉ là đầy tớ, là nô lệ bất xứng, không đáng cho chủ sai đi cởi quai dép cho khách.

4/ Bằng tấm lòng nhiệt thành, Yoan đã chu toàn bổn phận dẫn người ta đến với Chúa. Và khi Chúa Cứu Thế đến, Yoan đã hoàn thành sứ mạng của mình, tự rút mình vào quên lãng, để chỉ còn có một mình Chúa cho người ta trân trọng, đón nhận.

5/ Theo gương của vị Yoan Tiền Hô, Chúa cũng mời gọi chúng ta hãy sống khiêm hạ như Yoan và chu toàn bổn phận giới thiệu Chúa cho người khác qua đời sống gương sáng của mình.

6/ Qua nhiều năm sống âm thầm ẩn dật trong hoang địa, Yoan đã xuất hiện để công khai thi hành Sứ mạng Tiền Hô, ông rao giảng và làm phép rửa. Lời rao giảng của ông luôn lập đi lập lại: “Hãy ăn năn, hãy sám hối”.

7/ Lời rao giảng và cách sống của ông đã làm rúng động mọi tầng lớp, mọi hạng người. Ai cũng chạy đến để xin ông dạy bảo, ai nghe lời ông thì đến chịu phép rửa của ông tại sông Yođan.

8/ Chính vì thế ông mới có biệt danh là “Yoan Tẩy Giả”. Đời sống của ông và lời rao giảng của ông đã có ảnh hưởng sâu đậm, khiến cho mọi người đều muốn làm theo những điều ông dạy bảo. Chính vì thế nên các nhà lãnh đạo đã thắc mắc : “Ông là ai ?”.

9/ Điều mà mọi người quan tâm đến phép rửa của ông, chính là: Không làm theo nghi thức quen thuộc là tự ai nấy rửa cho mình. Ông không chỉ rửa cho người ngoại, mà ngay cả người Do Thái cũng chịu phép rửa bởi ông, nhất là vì phép rửa của ông có liên quan đến nước trời và miệng ông luôn công bố: “Nước trời đã đến gần”.

10/ Họ đã điều tra xem ông có phải là Đấng Messia, có phải là Elia, hay một Ngôn sứ nào không? Họ nhận được câu trả lời là: “Hoàn toàn không phải”.

11/ Họ đã yêu cầu ông nói về mình, thì ông chỉ nói: “Tôi là tiếng kêu trong hoang địa, hãy san phẳng lối cho Chúa đi ”.

12/ Họ lại hỏi, nếu ông không là Đấng Messia thì tại sao ông lại làm phép rửa ? Ông không chối nhưng lại nói cho họ biết: “Ông chỉ là kẻ dọn đường!”. Ông chỉ làm phép rửa tượng trưng bằng nước, và là phép rửa tạm thời, để chuẩn bị cho phép rửa của Đấng Messia, Ngài đang ở rất gần, ông đang chuẩn bị giúp người ta sám hối, sửa soạn cho họ nhận ơn tha tội.

13/ Ông lại nhấn mạnh: “Tôi chỉ là tôi tớ của Đấng Messia, không đáng xách dép, cởi giày cho Ngài, chính Đấng ấy mới làm phép rửa, mới phán xét mọi người”.

14/ Sứ mạng của Yoan Tiền Hô là đi trước: mở đường, hô hào mọi người chuẩn bị sẵn sàng mọi sự cho tốt đẹp, để đón tiếp Chúa. Rõ ràng Yoan giới thiệu về Chúa, chính Chúa Giêsu mới là Đấng Messia, là Đấng Ki-tô.

15/ Thánh Yoan Tẩy Giả lãnh nhận Sứ mạng Thiên Chúa trao, trong khung cảnh lịch sử của thời đại ông. Ông đã làm tròn sứ mạng là chuẩn bị cho Chúa Cứu Thế đến.

16/ Chúng ta là Kitô hữu, chúng ta cũng có sứ mạng làm kẻ dọn đường cho mọi người được đến gặp Chúa, gặp Đấng Kitô, bằng chính đời sống gương sáng của mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết phục vụ anh em bằng thái độ khiêm hạ, tận tình. Để cho anh em con có thể đến và gặp được Chúa, hầu lãnh nhận ơn cứu độ. Amen.**R

 


Trở lại      In      Số lần xem: 1420
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  20
 Hôm nay:  1486
 Hôm qua:  8431
 Tuần trước:  19180
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11427751
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top