Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

Chia sẻ Lời Chúa Tuần Chúa Hiển Linh - C 2016 / Giuse Luca /

Chia sẻ Lời Chúa hằng ngày

Thứ 2 -> Thứ 7 / Tuần Chúa Hiển Linh C (04/01/2016-> 09/01/2016)

Thứ hai, 04/01/2016

Đề tài: Chúa Giêsu tỏ mình cho tất cả mọi người.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. (Mt 4,12-17.23-25)

12 Khi ấy, Đức Giê-su nghe tin ông Gio-an đã bị nộp, Người lánh qua miền Ga-li-lê. 13 Rồi Người bỏ Na-da-rét, đến ở Ca-phác-na-um, một thành ven biển hồ Ga-li-lê, thuộc địa hạt Dơ-vu-lun và Náp-ta-li, 14 để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a đã nói : 15 Này đất Dơ-vu-lun, và đất Náp-ta-li, hỡi con đường ven biển, và vùng tả ngạn sông Gio-đan, hỡi Ga-li-lê, miền đất của dân ngoại ! 16 Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. 17 Từ lúc đó, Đức Giê-su bắt đầu rao giảng và nói rằng : “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.”

23 Thế rồi Đức Giê-su đi khắp miền Ga-li-lê, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân. 24 Danh tiếng Người đồn ra khắp xứ Xy-ri. Thiên hạ đem đến cho Người mọi kẻ ốm đau, mắc đủ thứ bệnh hoạn tật nguyền : những kẻ bị quỷ ám, kinh phong, bại liệt ; và Người đã chữa họ. 25 Từ miền Ga-li-lê, vùng Thập Tỉnh, thành Giê-ru-sa-lem, miền Giu-đê và vùng bên kia sông Gio-đan, dân chúng lũ lượt kéo đến đi theo Người.

SUY NIỆM:

1/ Theo triết gia Hy Lạp Diogenes: Con người khôn ngoan nhất là con người luôn nghĩ đến cái cùng đích của mình.

2/ Khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển giúp cho cuộc sống vật chất cũng như tinh thần ngày càng đầy đủ hơn. Đây là nguyên do khiến con người cứ tưởng rằng mình có thể làm mọi sự và chỉ có cuộc đời này mới có giá trị .

3/ Chủ nghĩa hưởng thụ phát sinh ra căn bệnh lười biếng, chia rẽ, ích kỷ, hận thù... Những thứ này đang hủy diệt sự sống của mọi người trên trái đất và tước đi nguồn hạnh phúc mà con người luôn ước mơ.

4/ Muốn được hạnh phúc, con người chỉ cần nhận ra sự giới hạn của bản thân và cúi đầu trước Thiên Chúa như là nguồn mạch mọi ơn sủng => Nhờ đó con người mới có thể tạo ra bình an và tiến tới hạnh phúc đời này và cả đời sau nữa.

5/ Lời mà nhà hiền triết Socrate luôn lập đi lập lại cho các học trò của ông, đó là: “Hãy biết sự giới hạn của chính mình!”

6/ Chúa Giêsu cũng dùng chính phương pháp này, khi Ngài bắt đầu sứ mạng rao giảng của Ngài bằng lời kêu gọi: “Hãy sám hối!”.

7/ Sám hối là hãy nhận ra thân phận tội lỗi, sự bất toàn của mình, rồi sau đó mới mở rộng tâm hồn ra đón nhận ơn tha thứ, ơn cứu độ của Thiên Chúa.

8/ Nhận biết mình là người như thế nào? Chính là điều kiện tiên quyết, là bước khởi đầu của mọi cuộc đổi mới, trong đời sống đức tin cũng như của mọi cuộc thăng tiến trên con đường thánh thiện.

9/ Sám hối là bước khởi đầu của sự nên Thánh. Không phải tất cả các vị thánh đều khởi đầu là những tội nhân, nhưng các Ngài bắt đầu có ý thức sâu sắc về sự tội lỗi là xấu xa, là do sự yếu hèn của mình.

10/ Càng ý thức về thân phận yếu hèn của mình, ta càng cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa, đó là thực trạng của mọi tâm hồn Thánh trong Giáo hội.

11/ Khi Chúa bảo: “Hãy sám hối”, thì Chúa cũng nói luôn là: “Vì nước trời đã đến gần”. Khi Chúa loan báo Tin Mừng về nước trời tức là Chúa đem ơn cứu độ đến. Và điều kiện để được gia nhập vào nước trời, để được ơn cứu độ là ta phải ăn năn sám hối, cải thiện đời sống và phải sống thánh.

12/ Điều kiện này không phải chỉ thực hiện trong Mùa Vọng, mùa Chay hay chỉ trong một thời gian nào đó. Mà phải thực hành suốt đời để tâm hồn ta lúc nào cũng tốt đẹp.

13/ Sám hối không chỉ là ý thức, hay là hồi tưởng tội lỗi mình, Sám hối không dừng lại ở chỗ đau xót, buồn phiền, sợ hãi nhưng phải là tâm tình hoan lạc, phấn khởi, vui tươi vì được đến hưởng hạnh phúc muôn đời với Chúa.

14/ Sám hối là điều mà Chúa Giêsu Mạc Khải về một người Cha luôn tha thứ, yêu thương, luôn mong con cái ăn năn trở về và được sống. Người Cha luôn muốn các con mình yêu mến hơn là sợ hãi, vì đạo Chúa không phải là đạo buồn phiền, khổ đau mà là đạo của Tin Mừng, hân hoan, hy vọng.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa là cùng đích của đời con. Xin cho con luôn biết nhận ra tình Chúa yêu thương con, để con không sống trong tội nữa mà chỉ muốn sống trong tình Chúa. Amen.---

 

Thứ ba, 05/01/2016

Đề tài: THIÊN CHÚA LÀ CHA YÊU THƯƠNG

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô (Mc 6,34-44)

34 Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều.35 Vì bấy giờ đã khá muộn, các môn đệ đến gần Người và thưa: "Ở đây hoang vắng và bây giờ đã khá muộn.36 Xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào thôn xóm và làng mạc chung quanh mà mua gì ăn."37 Người đáp: "Thì chính anh em hãy cho họ ăn đi! " Các ông nói với Người: "Chúng con phải đi mua tới hai trăm quan tiền bánh mà cho họ ăn sao? "38 Người bảo các ông: "Anh em có mấy chiếc bánh? Đi coi xem! " Khi biết rồi, các ông thưa: "Có năm chiếc bánh và hai con cá."39 Người ra lệnh cho các ông bảo mọi người ngồi thành từng nhóm trên cỏ xanh.40 Họ ngồi xuống thành từng đám, chỗ thì một trăm, chỗ thì năm mươi.41 Người cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ bánh ra, trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho dân chúng. Người cũng chia hai con cá cho mọi người.42 Ai nấy đều ăn và được no nê.43 Người ta thu lại những mẩu bánh được mười hai thúng đầy, cùng với cá còn dư.44 Số người ăn bánh là năm ngàn người đàn ông.

SUY NIỆM:

1/ Một đạo sĩ Ấn Độ đang cố gắng cứu một con bọ cạp đang chới với giữa dòng nước. Khó khăn lắm ông mới cứu được nó, nhưng sau đó ông bị con vật dùng cái đuôi có nọc độc chích vào tay ông; tuy vậy ông vẫn kiên nhẫn và không bỏ cuộc. Học trò ông thấy vậy bèn lên tiếng: “Thầy đừng nên mất thời giờ vô ích! Nó là con bò cạp, bản chất của nó là chích hết mọi sinh vật khác trong tầm với của nó”.

2/ Ông Đạo sĩ liền điềm đạm trả lời: Đúng vậy! bản chất của con bò cạp là chích bất cứ ai, còn bản chất của con người là cứu vớt những ai đau khổ mà mình nhìn thấy.

3/ Phép lạ hóa bánh ra nhiều: Không chỉ bày tỏ quyền năng và vinh quang của Chúa mà Chúa còn muốn bày tỏ tình yêu thương vô bờ bến của Thiên Chúa dành cho nhân loại.

4/ Qua phép lạ hóa bánh: Thiên Chúa còn muốn dẫn đưa nhân loại đến với bí tích Thánh thể, là bí tích mà Thiên Chúa muốn ở cùng với nhân loại và muốn trở thành lương thực nuôi sống con người.

5/ Lời dân Do Thái kêu gào với ông Moisen trong Sa mạc: Ai sẽ cho chúng ta thịt để ăn? Khi họ nhớ lại những đồ ăn thức uống khi còn ở bên Ai Cập, Thiên Chúa đã không làm ngơ trước lời van xin ấy nên đã ban Manna cho họ.

6/ Chúa Giêsu đã không làm ngơ trước cảnh dân chúng đi theo Chúa để nghe rao giảng mà chưa có gì ăn. Chúa đã hóa bánh ra nhiều cho họ ăn.

7/ Chúa Giêsu đã cho chúng ta một nguyên tắc sống khi nghe Chúa bảo với các Môn đệ: “Các con hãy cho họ ăn”. Câu nói đó đã phá tan não trạng của các Môn đệ khi các ông đề nghị Chúa giải tán đám đông. Đây quả là một thái độ lẩn tránh, không muốn bị phiền hà, mặc kệ ai đói khát, Chúa Giêsu không chấp nhận thái độ ngoảnh mặt làm ngơ, bưng tai giả điếc. (Makeno).

8/ Chúa vẫn nói với chúng ta câu này hằng ngày: “Các con hãy cho họ ăn!” Trước những khổ đau, túng thiếu của anh em, chúng ta thường có thái độ nào? Dĩ nhiên ngoảnh mặt làm ngơ là thái độ dễ thực hiện nhất. Thế nhưng phép lạ hóa bánh ra nhiều của Chúa Giêsu khiến chúng ta phải suy nghĩ trước những nhu cầu của người khác.

9/ Chúng ta có thiếu gì cách để biện minh: Làm sao tôi có thể? Làm sao tôi giải quyết được những khó khăn của người khác? Điều đó vượt quá tầm tay của tôi?...// Không khác gì lời biện minh của các Môn đệ: “Làm sao có đủ bánh cho từng này con người ăn?”

10/ Qua phép lạ, Chúa Giêsu muốn giải thích cho mỗi người chúng ta hiểu mình cần phải làm gì? Chúa không đòi chúng ta làm những việc lớn lao, nhưng đòi chúng ta phải biết chia sẻ phần nho nhỏ trong tầm tay của mình, trong khả năng của mình. Phần còn lại sẽ được Chúa tiếp tay.

11/ Điều quan trọng không phải là cho ít hay cho nhiều nhưng quý ở chỗ là có cho hay không? Chúng ta có hiểu rằng những người kia cũng là con Thiên Chúa hay không?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con ý thức được rằng: Chia sẻ cho kẻ khác thì vui hơn là nhận. Xin Chúa trợ giúp chúng con để tình thương nhân ái của Chúa được lan tỏa đến mọi người. Amen.

 

Thứ tư, 06/01/2016

Đề tài: “Thầy đây, đừng sợ!”

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô (Mc 6, 45-52)

45 Sau khi cho năm ngàn người được ăn no nê, lập tức, Đức Giê-su bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, về phía thành Bết-xai-đa, trong lúc Người giải tán đám đông. 46 Sau khi cho họ đi, Người lên núi cầu nguyện. 47 Chiều đến, chiếc thuyền đang ở giữa biển hồ, chỉ còn một mình Người ở trên đất. 48 Người thấy các ông phải vất vả chèo chống vì gió ngược, nên vào khoảng canh tư đêm ấy, Người đi trên mặt biển mà đến với các ông, và Người định vượt các ông. 49 Nhưng khi các ông thấy Người đi trên mặt biển, lại tưởng là ma, thì la lên. 50 Quả thế, tất cả các ông đều nhìn thấy Người và đều hoảng hốt. Lập tức, Người bảo các ông : “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ !” 51 Người lên thuyền với các ông, và gió lặng. Các ông cảm thấy ang hoàng sửng sốt, 52 vì các ông đã không hiểu phép lạ bánh hoá nhiều : lòng các ông còn chai đá !

SUY NIỆM:

1/ Thánh Inhaxiô Thành Antiôkia đã can đảm xin các tín hữu cầu nguyện cho mình được phúc tử đạo. Thánh nhân đã vững lòng tin vào Chúa và nói rằng: Chính khi thú dữ xông vào xé nát thịt tôi thì chính là lúc tôi được trọn vẹn dâng hiến cho Chúa. Xin Chúa hãy đón nhận lễ vật con dâng!

2/ Giữa đêm tối, chiếc thuyền của các Môn đệ đang cố chống chèo vì ngược gió, khiến các ông hoang mang sợ hãi. Chúa đi trên biển để đến với các ông mà các ông cứ tưởng là ma nên càng thêm hoảng hốt. => Các ông chưa tin vào quyền năng của Chúa Giêsu, lòng các ông vẫn còn mù tối.

3/ Chúa rất yêu thương khi nhìn thấy các ông đang vất vả chèo chống. Chúa đã đến giữa cơn hoảng loạn và dạy các ông hãy vững lòng tin, chớ có ngờ vực nhưng hãy vững vàng tin tưởng; nếu các ông tin Chúa, các ông sẽ không phải sợ hãi mà sẽ vững tay chèo tới bến.

4/ Cuộc đời của chúng ta như chiếc thuyền đang bấp bênh trên sóng biển trần thế. Lắm lúc chúng ta quá hoảng sợ vì bão tố, phong ba, tai ương, hoạn nạn. Chúa mời gọi chúng ta hãy vững tin vào Chúa và luôn giữ lời Người, vì lời Chúa là đuốc soi đường giúp chúng ta đi về tới bến.

5/ Có một câu chuyện tương tự như chuyện trong bài Tin Mừng: Một người kia đang đi trên biển, bỗng gặp sóng to gió lớn, lúc ấy ông cũng thấy Chúa Giêsu đang đi trên mặt biển đang tiến về phía ông. Sực nhớ lại câu chuyện trong đoạn Tin Mừng, ông cũng bắt chước Phê-rô vội kêu to: “Lạy Chúa, nếu thật là Chúa thì cho con đi trên mặt nước mà đến với Chúa”. Chúa Giêsu liền trả lời: “Được, hãy đến đây”. Nghe Chúa nói thế, ông vội vàng mặc chiếc áo phao an toàn rồi can đảm bước ra khỏi thuyền, tiến về phía Chúa Giêsu, bất chấp sóng to gió lớn. Chúa Giêsu mỉm cười đưa tay ra đón lấy ông, vừa hỏi: “Tại sao con lại nghi ngờ lời nói của ta hỡi kẻ kém lòng tin?”. Nghĩ mình bị Chúa trách oan, ông liền biện hộ: “Đâu có, con có nghi ngờ gì lời Chúa nói đâu”. Chúa Giêsu lắc đầu: “Thế sao con phải mặc áo phao trước khi nhảy xuống biển”. Nhìn lại mình, ông gãi đầu phân bua: “Lạy Chúa, vật này con mang theo chỉ đề phòng hờ….!”

6/ Tâm trạng người đàn ông ấy đâu khác gì chúng ta!

7/ Chúng ta tin Chúa nhưng không tin tuyệt đối. Khi hỏi thì ai trong chúng ta cũng nói ngay là mình tin tuyệt đối, nhưng có những lúc hành động của chúng ta biểu lộ là chúng ta chưa tin.

8/ Nhiều khi chúng ta cầu xin, nhưng lòng còn lo lắng không biết Chúa có đáp ứng điều mình xin không! Thậm chí có người nghĩ rằng: Chúa có thấy con khổ quá không? Chúa đang ở đâu, Chúa ơi?

9/ Hoặc cũng có khi như Thánh Phê-rô. Chúng ta thường xin Chúa làm ngay phép lạ như là điều kiện để chúng ta tin Ngài luôn hiện diện giữa chúng ta trong lúc khó khăn nguy hiểm.

10/ Tin Mừng hôm nay Chúa nhắc chúng ta: “Hãy an tâm, Thầy đây đừng sợ”. Qua lời trấn an này, Chúa không có ý nói rằng những ai tin vào Ngài sẽ không gặp phải khó khăn, thiếu thốn, sẽ không gặp nguy hiểm; nhưng Chúa bảo chúng ta hãy tin tưởng, tín thác vào Chúa, Chúa vẫn nắm tay chúng ta cho dù chúng ta không cảm thấy gì.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con luôn trông cậy và tín thác mọi sự trong tay Chúa. Amen.***

 

Thứ năm, 07/01/2016

Đề tài: Chúa Giêsu chu toàn sứ vụ Chúa Cha trao phó.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Luca (Lc 4, 14-22a)

14 Khi ấy, được đầy quyền năng Thần Khí, Đức Giê-su trở về miền Ga-li-lê, và tiếng đồn Người lan ra khắp vùng lân cận. 15 Người giảng dạy trong các hội đường của họ, và được mọi người tôn vinh.

16 Rồi Đức Giê-su đến Na-da-rét, là nơi Người đã được dưỡng dục. Người vào hội đường như Người vẫn quen làm trong ngày sa-bát, và đứng lên đọc Sách Thánh. 17 Họ trao cho Người cuốn sách ngôn sứ I-sai-a. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng : 18 Thần Khí Đức Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, 19 công bố một năm hồng ân của Đức Chúa.

20 Đức Giê-su cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội đường rồi ngồi xuống. Trong hội đường, trăm con mắt đều đổ dồn về phía Người. 21 Người bắt đầu nói với họ : “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh tai quý vị vừa nghe.” 22a Mọi người đều tán thành và thán phục những lời ân sủng từ miệng Người nói ra.

SUY NIỆM:

1/ Bề trên tại một tu viện nọ muốn khắc phục tình trạng suy thái của cộng đoàn tu viện mà ông đang cai quản. Ông bèn đến xin ý kiến của một bậc thầy khôn ngoan, vị này cho biết: “Hãy thông báo cho toàn tu viện biết, Chúa đang hiện diện làm một người nào đó trong cộng đoàn”. Thế là mọi người đều đối xử tốt với nhau vì không biết người đứng bên cạnh mình có phải là Thiên Chúa đang hiện thân hay không? Nhờ thế, đời sống cộng đoàn trở nên thăng tiến cách bất ngờ.

2/ Từ ngàn xưa, các Ngôn sứ đã loan báo cho Israel về sự xuất hiện của Đấng Messia của Thiên Chúa. Đấng ấy sẽ đến cứu thoát muôn dân khỏi cảnh tối tăm lầm lạc.

3/ Đấng có thể làm cho kẻ què được đi, người mù sáng mắt, người câm nói được, người tù đày được giải thoát, kẻ nghèo khó được nghe rao giảng Tin Mừng. Đấng ấy chính là Đức Ki-tô.

4/ Đức Giêsu đã công bố cho mọi người biết: Hôm nay ứng nghiệm lời Kinh Thánh mà tai quý vị vừa nghe. Chúa muốn Mạc Khải cho muôn dân biết gốc tích của sứ vụ của mình. Người là Đấng đến từ Thiên Chúa, Người đến để đem Tin Mừng giải thoát cho muôn dân. Hay nói cho đúng hơn, Thiên Chúa đang ở giữa dân người, Người đến để ban ơn cứu độ cho tất cả những ai tin tưởng và trông đợi Người.

5/ Từ chối hay đón nhận Tin mừng Chúa mang đến, đó là thái độ hoàn toàn tự do của mọi người. Người ta muốn chối bỏ hay chấp nhận, Thiên Chúa không áp đặt ai hay cố tình đưa họ vào thế bắt buộc.

6/ Sự tự do là một đặc ân cao quý nhất,  nhưng nó cũng như con dao hai lưỡi khiến mọi người phải đề phòng, người khôn ngoan lúc nào cũng phải dè dặt.

7/ Chúng ta thử đặt mình vào một trong số người có mặt tại hội đường Nazaret để nghe Chúa, chúng ta sẽ phản ứng thế nào?

8/ Mọi người sao lại vội vàng phản ứng trước những câu Kinh Thánh và những lời chú giải phát xuất từ miệng Chúa. Chúa chỉ lặp lại lời vị Ngôn sứ Isaia, một vị Ngôn sứ được kính trọng nhất trong niềm hy vọng của Israel.

9/ Liền sau khi dân chúng nghe lời bình giải của Chúa Giêsu, mọi người như bị mê hoặc, thán phục về những lời hấp dẫn xuất phát từ miệng Chúa.

10/ Nhưng sau đó bài Tin Mừng cho thấy: Chính những người này đã thay đổi 180độ, họ đều đầy lòng căm phẫn, tức tối khi biết rõ thân phận của Chúa cũng chỉ là những người như bọn họ, Ngài không thể là Đấng Thiên Sai trong ý nghĩ của họ.

11/ Họ càng tức tối hơn khi nghe Chúa nói những lời Tiên tri Isaia đang ứng nghiệm vào chính mình. Vì thế họ đã muốn tiêu diệt Chúa qua việc dự định xô Ngài xuống vực thẳm.

12/ Khi nghe qua sự kiện này, chúng ta có quyền trách dân làng Nazaret sao quá nóng vội và lấy làm tiếc vì họ đã bỏ lỡ cơ hội ngàn năm một thuở. Nhưng nếu suy xét cho kỹ, chúng ta sẽ tự trách mình và có biết bao nhiêu cơ hội trong đời mà chúng ta đã đánh mất.

13/ Dân làng Nazaret không chấp nhận Chúa Giêsu vì cái quan niệm, cái nhìn hẹp hòi, thành kiến nên đã bỏ lỡ cơ hội đón nhận Chúa và được Chúa ban ơn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết loại bỏ những thành kiến xấu xa về người khác, để con có thể nhận ra Chúa trong những người anh em không vừa ý của con. Amen.  ****

 

Thứ sáu, 08/01/2016

Đề tài: Gặp Chúa nơi vắng lặng.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca (Lc 5,12-16)

12 Khi ấy, Đức Giê-su đang ở trong một thành kia ; có một người toàn thân mắc bệnh phong vừa thấy Người, liền sấp mặt xuống, xin Người rằng : “Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” 13 Người giơ tay đụng vào anh và bảo : “Tôi muốn, anh hãy được sạch.” Lập tức, bệnh phong biến khỏi anh. 14 Rồi Người ra lệnh cho anh không được nói với ai, và Người bảo : “Hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã được sạch, thì hãy dâng của lễ như ông Mô-sê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết.”

15 Tiếng đồn về Người ngày càng lan rộng ; dân chúng lũ lượt tuôn đến để nghe Người và để được chữa bệnh. 16 Nhưng Người lui vào những nơi hoang vắng mà cầu nguyện.

SUY NIỆM:

1/ Nhiều người nổi tiếng, giàu có đã từ bỏ tất cả để vào tu trong dòng kín. Họ muốn lánh thế gian để vào nơi cô tịch, thích hợp cho việc kết hợp với Thiên Chúa.

2/ Một ngày sống của Chúa Giêsu với biết bao công việc phải làm. Người đi giảng khắp nơi để giảng dạy đạo lý nước trời cho dân chúng, chữa các loại bệnh tật, an ủi những người sầu khổ.

3/ Tuy bận rộn nhưng Chúa Giêsu vẫn luôn dành thời giờ để cầu nguyện cùng Chúa Cha. Ngài vẫn luôn dành những thời gian ở nơi vắng lặng để cầu nguyện cùng Thiên Chúa.

4/ Qua câu chuyện từ bài Tin Mừng, chúng ta thấy Chúa Giêsu thường lui vào nơi hoang vắng để cầu nguyện, Ngài muốn ở gần Chúa Cha hơn, Ngài muốn nhận nguồn sức mạnh từ Chúa Cha để vượt qua những cám dỗ của trần thế.

5/ Chúa Giêsu cũng trông đợi ơn Cha ban để chu toàn Thánh ý, giúp Ngài hoàn tất ơn cứu hộ cho nhân loại.

6/ Đối với Chúa Giêsu, những giây phút cầu nguyện trong thinh lặng rất quan trọng, Ngài luôn tìm dịp để thưa chuyện, để tâm tình với Chúa Cha, Ngài là mẫu gương cho chúng ta trong đời sống cầu nguyện.

7/ Bài Tin Mừng kể lại việc Chúa chữa cho một người phong. Vào thời Chúa Giêsu, ai mắc bệnh thì phải bị đẩy vào con đường chết dần chết mòn. Thật khủng khiếp, họ bị xã hội nguyền rủa, xa lánh.

8/ Người phong chẳng những bị thân xác hao mòn, tinh thần băng hoại trong tuyệt vọng. Đời sống họ là những tháng ngày rên xiết, đau thương, khốn cùng.

9/ Thái độ của người phong luôn làm cho chúng ta suy nghĩ. Bởi vì dù anh đang mang tâm trạng e dè, sợ sệt, anh vẫn tin tưởng kêu xin Chúa “Lạy Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể chữa tôi lành bệnh”.

10/ Lời này diễn tả một tâm tình hoàn toàn phó thác đời mình dành cho tình thương quan phòng của Chúa mà không có chút hoài nghi, cho dù anh đang cùng đường, tuyệt vọng.

11/ Chúa Giêsu rất hài lòng vì thái độ khiêm tốn đầy tin tưởng của anh. Bằng một thái độ khiêm tốn đầy tin tưởng của anh, bằng một thái độ khoan dung, từ ái, Chúa Giêsu đã đặt tay lên vai anh và chữa lành anh bằng một lời đầy yêu thương “Tôi muốn, tôi cho anh được khỏi bệnh”.

12/ Đặt tay lên vai người phong. Đây là một cử chỉ mà lề luật không cho phép bởi vì nó sẽ làm cho tay Chúa dơ bẩn. Dĩ nhiên với quyền năng của mình, Chúa Giêsu không cần phải chạm vào người anh ta, Chúa vẫn có thể chữa lành cho anh ta.

13/ Chúa Giêsu có ý dạy chúng ta rằng: Tình yêu mà anh vừa dâng hiến cho Chúa, anh sẽ nhận được tình yêu đáp trả qua việc Chúa đặt tay lên vai anh => Đây cũng là một cử chỉ yêu thương mà Chúa muốn thể hiện.

14/ Câu chuyện người phong tuy ngắn gọn nhưng Chúa muốn diễn tả chính xác nguyên tắt sống của người Ki-tô hữu: Không bi quan, không mất niềm tin tưởng, luôn cậy trông cho dù cuộc đời xem ra chẳng còn lối thoát, và nhất là đừng bao giờ quên sự săn sóc tín nhiệm của Cha trên trời.

15/ Chẳng có điều gì ngăn cản chúng ta đến với tình yêu của Chúa. Cho dù cuộc sống có tăm tối, u buồn, cho dù quanh ta ai cũng khinh miệt chúng ta, nhưng Chúa vẫn sẵn sàng đáp lời, sẵn sàng cứu giúp chúng ta.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con luyện tập đến với anh em, bằng những cử chỉ yêu thương nhỏ nhặt nhất, để chúng con xứng đáng được Chúa yêu thương săn sóc, cứu chữa chúng con. Amen.

 

Thứ bảy, 09/01/2016

Đề tài: SỨ MẠNG KHIÊM TỐN.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gioan (Ga 3,22-30)

22 Khi ấy, Đức Giê-su và các môn đệ đi tới miền Giu-đê. Người ở lại nơi ấy với các ông và làm phép rửa. 23 Còn ông Gio-an, ông cũng đang làm phép rửa tại Ê-nôn, gần Sa-lim, vì ở đấy có nhiều nước, và người ta thường đến chịu phép rửa. 24 Lúc ấy, ông Gio-an chưa bị tống giam.

25 Bấy giờ, có một cuộc tranh luận xảy ra giữa các môn đệ của ông Gio-an và một người Do-thái về việc thanh tẩy. 26 Họ đến gặp ông Gio-an và nói : “Thưa thầy, người trước đây đã ở với thầy bên kia sông Gio-đan và được thầy làm chứng cho, bây giờ ông ấy cũng đang làm phép rửa, và thiên hạ đều đến với ông.” 27 Ông Gio-an trả lời : “Chẳng ai có thể nhận được gì mà không do Trời ban. 28 Chính anh em làm chứng cho thầy là thầy đã nói : ‘Tôi đây không phải là Đấng Ki-tô, mà là kẻ được sai đi trước mặt Người.’ 29 Ai cưới cô dâu, người ấy là chú rể. Còn người bạn của chú rể đứng đó nghe chàng, thì vui mừng hớn hở vì được nghe tiếng nói của chàng. Đó là niềm vui của thầy, niềm vui ấy bây giờ đã trọn vẹn. 30 Người phải nổi bật lên, còn thầy phải lu mờ đi.”

SUY NIỆM:

1/ Một bác nông dân chất phát khi được mời làm nhân chứng cho cuộc điều tra phong Thánh cho Cha Thánh Yoan Maria Vianney. Ông đã phát biểu như sau: Tôi đã thấy Thiên Chúa trong một con người!

2/ Chúng ta cần sống gắn bó với Thiên Chúa, như là Thánh Phaolô nói: "Tôi sống nhưng không phải là tôi, mà là Đức Ki-tô sống trong tôi".

3/ Sở dĩ công cuộc truyền giáo chưa đạt được như ý Chúa muốn là bởi vì chúng ta chưa để cho Chúa làm chủ cuộc đời mình, chưa muốn Chúa làm chủ các ước muốn của ta => Vì thế tha nhân chưa nhận ra sự hiện hiện của Chúa nơi mỗi con người chúng ta.

4/ Thánh Yoan Tẩy Giả nói về mình: “Ngài phải nổi bật lên, còn tôi phải lu mờ đi”. Chúa Ki-tô là cùng đích của nhân loại, chúng ta là con, chúng ta có bổn phận phải giới thiệu Chúa cho anh chị em của mình.

5/ Thiết nghĩ cách giới thiệu hiệu quả nhất chính là sống đời công chính, gương sáng => Để mọi người có thể nhận ra Chúa qua lời nói, việc làm của chúng ta.

6/ Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại những lời chứng cuối cùng của Yoan, cũng là những lời xác nhận vai trò và sứ mạng khiêm tốn của mình “Tôi là tiếng kêu trong Sa Mạc, là kẻ dọn đường cho Chúa đến”.

7/ Đến khi ông thấy Chúa Ki-tô xuất hiện, ông kêu gọi mọi người hãy tin vào Đức Ki-tô. Ông tự ý làm lu mờ mình đi bằng cách nói rằng: “Tôi chẳng có gì, tôi chẳng là gì cả, chỉ có Đức Ki-tô là Đấng Cứu Thế, là Chiên Thiên Chúa, Đấng gánh tội trần gian, Ngài phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ đi”.

8/ Cái đẹp, cái thánh thiện của Yoan là như thế. Ông cho rằng chỉ có Chúa Ki-tô mới là quan trọng, vì thế phép rửa của ông chỉ là giúp người ta tỏ lòng sám hối, chỉ có tính cách dọn đường, dọn lòng để cho mọi người sẵn sàng nhận lãnh phép rửa của Chúa Ki-tô.

9/ Yoan đã vui, đã mãn nguyện khi thấy mọi người bỏ ông mà đi theo Chúa, cả các Môn đệ của ông cũng thế, ông đã chu toàn đầy đủ nhiệm vụ của mình!

10/ Nếu chúng ta ngưỡng mộ Yoan, chúng ta hãy can đảm sống khiêm nhường, nhìn nhận sự yếu kém thật sự của bản thân mình: Chẳng là gì cả, chẳng có gì cả, con chỉ là dụng cụ cho Chúa sử dụng, chỉ là người liên lạc thấp hèn của Chúa mà thôi! Một tôi tớ hữu hiệu của Chúa.

11/ Nhìn về gương sống Thánh của Mẹ Maria, chúng ta cũng thấy Mẹ sống âm thầm, khiêm nhường. Mẹ đã tham dự, đã đồng công với biết bao vinh nhục khổ đau của Chúa Giêsu, con Mẹ.

12/ Khi vui Mẹ chẳng khoe khoang, khi buồn Mẹ chẳng than trách, mà chỉ âm thầm suy niệm mọi biến cố do Chúa gửi đến.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết sống khiêm nhường vì khiêm nhường là của lễ đẹp lòng Chúa nhất và cũng là sợi dây bền chặt nhất nối kết con lại với Chúa, và liên kết con lại với anh em con. Amen.

 


Trở lại      In      Số lần xem: 1702
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  15
 Hôm nay:  1850
 Hôm qua:  1986
 Tuần trước:  22065
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11404666
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top