Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

Bài Chia sẻ Lời Chúa số 13 CN 7 Thường Niên - A (Dành cho Dòng Ba Đa Minh)

CHÚA NHẬT 7 THƯỜNG NIÊN A -  19/02/2017

ĐỀ TÀI:  GIỚI LUẬT YÊU THƯƠNG

Lời Chúa:  Mt 5, 38-48

Tung hô Tin Mừng:   1 Ga 2, 5

Haleluia. Haleluia. Ai giữ lời Đức Ki-tô dạy, thì nơi kẻ ấy, tình yêu Thiên Chúa thực sự nên hoàn hảo. Haleluia.

PHÚC ÂM:  Mt 5, 38-48

Hãy yêu kẻ thù.

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Mát-thêu.

38 Hôm ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: "Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng. 39 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. 40 Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. 41 Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. 42 Ai xin, thì hãy cho; ai muốn vay mượn, thì đừng ngoảnh mặt đi.

43 "Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. 44 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. 45 Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. 46 Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? 47 Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao? 48 Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.

Đó là lời Chúa.

 

CÂU GỢI Ý CHIA SẺ :

 

1-   Ơn đền, oán trả. Đây là cách mà con người thích xử sự với nhau trong thời đại hôm nay, đây là cách mà con người cho là khôn ngoan.

2-   Bản chất của con người: Cái gì cần thì sòng phẳng, cái gì có thể thì lươn lẹo, miễn sao dành được phần lợi về phía mình.

3-   Hôm nay Chúa Giêsu lại dạy những ai theo Chúa thì phải làm điều ngược lại : Vượt lên chính mình, nhận phần thiệt về mình, yêu thương và tha thứ cho những kẻ ghét bỏ và làm hại chúng ta. Ai làm được như vậy sẽ nên giống Ngài và được trở nên con Thiên Chúa.

4-   Ai muốn đến với Chúa, muốn đi theo Chúa thì phải chịu điều kiện là làm hòa, là tha thứ. Vì Chúa là Chúa của sự bình an, ai có được sự bình an thì mới đến được với Chúa, ai trong lòng đang giận ghét, oán hận, căm thù anh em thì không thể có được sự bình an.

5-   Theo lẽ thường tình thì ai cũng yêu kẻ yêu mình và ghét kẻ ghét mình. Nhưng hôm nay Chúa mời gọi mỗi người phải sống công chính hơn Biệt phái, Là phải yêu thương tha thứ, chẳng những phải yêu kẻ ghét mình mà còn phải làm ơn cho họ nữa.

6-   Chúa mời gọi:  Hãy yêu thương, hãy tha thứ, hãy làm hòa, hãy cầu nguyện cho kẻ thù ghét mình.

7-   Thiên Chúa muốn chúng ta yêu thương nhau như Chúa yêu. Chúa Giêsu đã làm gương cho ta trong việc thực thi giới luật yêu thương, Ngài yêu thương chúng ta trước ngay cả khi chúng ta còn đang sống trong tội, còn quay lưng lại chống đối Ngài.

8-   Thiên Chúa là mục tử, luôn đi tìm con chiên lạc. Chúa không phạt liền chúng ta khi chúng ta vừa phạm tội, nhưng Chúa ban ơn để chúng ta ăn năn, và đợi chờ chúng ta quay về. Chúa chỉ xét xử khi tới giờ phút cuối cùng.

9-   Trên Thập Giá, trước khi chết, Chúa đã xin Chúa Cha tha thứ cho những kẻ lỗi lầm. Khi sống lại, Chúa không hề quở trách sự bội bạc của các Tông đồ, Chúa vờ như quên mất. Với người phụ nữ ngoại tình bị bắt quả tang, Chúa chỉ vờ kết án chị trên cát và mong cho gió thổi nó bay đi.

10-  Tha thứ và yêu thương là 2 điều rất khó thực hiện. Nhưng Chúa tha thiết mời gọi những ai theo Chúa thì phải cố gắng sống công chính, mà mấu chốt của vấn đề là phải yêu thương kẻ thù, và đạo Chúa là đạo yêu thương.

11-  Sống ở đời ai cũng mắc phải sai lầm, nếu còn sống là còn phạm tội. Hãy xin Chúa xót thương tha thứ, nhưng điều kiện để được Chúa tha thứ là chúng ta phải tha thứ cho anh em. Người Kinh sư, Biệt phái đã sống dối trá và Chúa đã không hài lòng về họ .

12-  Thiên Chúa là Đấng nhân từ. Chúng ta giống Chúa, chúng ta phải hành xử như Chúa; chúng ta là con Chúa, phải hành xử như Cha mình. Chúa bảo chúng ta đừng nhớ tội anh em, đừng xét đoán anh em, nhưng hãy quên đi mọi sự và chỉ cần nhớ một điều: Chúa rất yêu thương chúng ta, hãy biết ơn Ngài bằng cách quên đi những lỗi lầm của anh em. **R

 

Giuse Luca/ Trưởng Nhóm Kinh Thánh Emmaus


Trở lại      In      Số lần xem: 1307
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  29
 Hôm nay:  3171
 Hôm qua:  1814
 Tuần trước:  27315
 Tháng trước:  97734
 Tất cả:  11353475
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top