Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

Bài Chia sẻ Lời Chúa số 7 CN CHÚA HIỂN LINH - A (Dành cho Dòng Ba Đa Minh)

LỄ CHÚA HIỂN LINH  /  A  -  08/01/2017

ĐỀ TÀITHIÊN CHÚA TỎ MÌNH CHO DÂN NGOẠI

Lời Chúa: Mt 2,1-12

HALLELUIA: Mt 2, 2

Halleluia. Halleluia. Chúng tôi đã thấy ngôi sao lại của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người. - Halleluia.

PHÚC ÂM: Mt 2, 1-12

" Từ Phương Đông chúng tôi đến bái lạy Người".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mat-thêu.

1  Khi Đức Giê-su ra đời tại Bê-lem, miền Yu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Yerusa-lem, 2  và hỏi: “Đức Vua dân Do Thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người”. 3  Nghe tin ấy, vua Hêrôde bối rối, và cả thành Yerusa-lem cũng xôn xao. 4  Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Kitô phải sinh ra ở đâu. 5  Họ trả lời: “Tại Bê-lem, miền Yu-đê, vì trong sách Ngôn sứ, có chép rằng: 6  Phần ngươi, hỡi Bê-lem, miền đất  Yu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Yu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Isra-el dân Ta sẽ ra đời”.

7  Bấy giờ vua Hê-rô-đê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. 8  Rồi vua phái các vị ấy đi Bê-lem và dặn rằng: “xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người”. 9  Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại. 10  Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. 11  Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhủ hương và mộc dược mà dâng tiến. 12 Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình.    

 

Đó là lời Chúa.

CÂU HỎI GỢI Ý:

 

1/  Thiên Chúa tỏ mình ra cho ai ? Thiên Chúa nhập thể làm người, là con Thiên Chúa,Ngài đã tỏ mình cho dân ngoại, mà đại diện là 3 nhà đạo sĩ phương Tây.

2/  Các chiêm tinh gia chuyên nghiên cứu về những dấu lạ trên bầu trời, họ dùng kiến thức khoa học vũ trụ để rút kinh nghiệm sống.

3/  Khi có vì sao lạ xuất hiện trên không trung => Với kinh nghiệm chuyên môn và ơn soi sáng, các ông đã nhận ra dấu lạ đang loan báo về Đấng Cứu Thế sẽ đến trần gian, nên các ông đã lên đường đi tìm.

4/  Chính niềm tin và sự khát khao được gặp Đấng Cứu độ, nên các ông đã không ngại đường xa và dặm thẳm. Các ông quên đi sự khó nhọc, dầm mưa dãi nắng đêm ngày, nên cùng rủ nhau đi tìm: Đấng Messia xuất thân từ Dòng dõi Vua Đa-vít.

5/  Những khó khăn nào mà các đạo sĩ gặp phải ? Vì ngôi sao bất chợt vụt tắt nên các ông phải hỏi thăm, không may khi các đạo sĩ lại hỏi trúng vào con cáo già là Vua Herode độc ác. Đây chính là đối tượng truy sát Chúa Hài Nhi. Đây chính là gian khó đầu tiên của các đạo sĩ khi tìm đến với Chúa Giêsu.

6/  Ai là những chứng nhân đầu tiên ? Các đạo sĩ đã được Chúa thương Mạc Khải cho một ngôi sao dẫn đường. Họ đã nhạy bén nên đã tìm ra dấu chỉ và tin tưởng tìm theo chân lý, nhờ đó họ đã gặp được Đức Cứu Thế, cũng là Đấng cùng đích của vũ trụ và thế giới. Họ đã bái lạy tôn thờ và dâng lễ vật : vàng, nhũ hương, mộc dược.

7/  Ánh sáng dẫn đường cho Kitô hữu hôm nay là gì ? Ngày xưa 3 đạo sĩ có ngôi sao lạ dẫn đường, ngày nay chúng ta có ánh sáng Lời Chúa soi chiếu. Như câu Thánh Vịnh cho ta biết: “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước”. (Tv 119,105)

8/  Các đạo sĩ tìm thấy Chúa ở đâu ? Họ cứ tưởng sẽ tìm thấy Chúa trong cung điện vua Herode, nhưng không ngờ họ lại tìm thấy Chúa nơi hang bò lừa ở Bê-lem, trong dáng vẻ một trẻ sơ sinh yếu ớt, nghèo hèn.

9/  Còn chúng ta thì tìm thấy Chúa ở đâu ? Chúng ta cũng cứ tưởng Thiên Chúa đang ngự ở chốn trời cao, ai ngờ Chúa lại hiện diện trong Bí tích Thánh Thể, trong gia đình mình , trong thôn xóm nghèo nàn quanh chúng ta.

10/   Đức Thánh Cha Gioan Phaolo II đã nói gì ? Thiên Chúa đã đồng hóa với con người, Ngài cũng là một trong những thành viên gia đình như là: Một người cha, một người mẹ, một người bạn trăm năm, một người con trong gia đình.

11/   Nhờ đâu mà các đạo sĩ tìm gặp được Chúa ? Các vị ấy nhờ ngôi sao lạ dẫn đường để đến được Bê-lem và đã gặp được Hài Nhi Giêsu. Mỗi chúng ta cũng đã nhận lãnh ánh sáng soi đường khi chúng ta chịu phép rửa tội / vì thế chúng ta cũng phải trở nên ánh sáng soi đường cho lương dân như lời Chúa Giêsu dạy: “Chính anh em là ánh sáng cho trần gian” (Mt 5, 14), hay như lời Thánh Phaolo nhắc nhở: “Anh em hãy chiếu sáng như những vì sao trên trời” (Pl 2,15). Chúa mời gọi chúng ta làm chứng cho Chúa bằng đời sống công bình ,bác ái, đó là cách chúng ta làm chứng cho sự thật.

12/   Hôm nay chúng ta sống đạo thế nào ? Hôm nay bằng đời sống đạo, thay vì chúng ta chiếu sáng, chúng ta lại chuộng bóng đêm đồng lõa, chúng ta cũng mang trong mình sự ích kỷ, ác độc như vua Herode / chúng ta sợ mất chức, mất quyền, sợ phiền hà, sợ liên lụy cách này hay cách khác, mà không dám làm chứng cho sự thật và cho chân lý. **R

 

Câu hỏi:

1) Vì sao chúng ta có thể nhận ra Chúa qua các dấu chỉ ?

2) Làm sao chúng ta có thể trở nên ngôi sao dẫn đường ?

 

Giuse Luca/ Trưởng Nhóm Kinh Thánh Emmaus


Trở lại      In      Số lần xem: 2460
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  9
 Hôm nay:  1680
 Hôm qua:  1814
 Tuần trước:  27315
 Tháng trước:  97734
 Tất cả:  11351984
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top