Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

Bài Gợi ý Chia sẻ Lời Chúa số 42 / CN 21 TN A (Dành cho Dòng Ba Đa Minh)

GỢI Ý CHIA SẺ /  Bài số :   42

(Dành cho Dòng Ba Đaminh)

CHÚA NHẬT XXI  THƯỜNG NIÊN   A

Đề tài: LÒNG MẾN CHÚA NƠI THÁNH PHÊ-RÔ

Lời Chúa: Mt 16,13-20

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Mát-thêu.

13 Khi Đức Giê-su đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: "Người ta nói Con Người là ai? "14 Các ông thưa: "Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ."15 Đức Giê-su lại hỏi: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? "16 Ông Si-môn Phê-rô thưa: "Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống."17 Đức Giê-su nói với ông: "Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời.18 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi.19 Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy."20 Rồi Người cấm ngặt các môn đệ không được nói cho ai biết Người là Đấng Ki-tô.

 

GỢI Ý CHIA SẺ:

1. Một dấu chỉ hay một biểu tượng : là những công cụ hữu hiệu, diễn tả những thông điệp, những ý định, những ý muốn ,cho dù những chi tiết cụ thể không được nói ra. Như vậy chiếc chìa khóa là hình ảnh mà Chúa Giêsu muốn đưa ra để diễn tả việc nắm giữ quyền lực tối cao của Thiên Chúa nơi trần gian , trên tất cả mọi quyền lực, và quyền lực này chỉ ban tặng cho những ai được Thiên Chúa chúc phúc.

2. Thánh Phê-rô là người thật có phúc, và chỉ những ai có phúc mới có thể đón nhận sứ mạng cao cả do Thiên Chúa ban cho, mới dám sống hết mình vì Hội thánh, hết mình cho đoàn chiên.

3. Bài Tin Mừng muốn nói cho chúng ta biết: Việc hiểu biết ý Thiên Chúa là điều rất quan trọng, đây là lý do tại sao khi ở một mình với các Môn Đệ thì Chúa vẫn muốn biết các môn đệ nghĩ : Ngài là ai.

4. Thánh Phê-rô là người hiểu được Thánh ý Thiên Chúa,  nên khi được hỏi thì ông đã bỏ qua hết các suy nghĩ của những người khác đang có về Đức Giêsu , nên ông thưa ngay : “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa”.

5. Phê-rô là người Mục tử xứng đáng và đích thực. Ông có lòng mến Chúa Ki-tô. Đây cũng là điều kiện để trở nên vị thủ lãnh của các mục tử trong Hội thánh, vì ông có lòng mến lẫn lòng thương cảm nên ông thật xứng đáng là người cai quản, là người dẫn đầu, là người đại diện cho Thiên Chúa để dẫn dắt đoàn chiên.

6. Các quốc gia, các xã hội, các gia đình có được hạnh phúc, có được sự giàu sang, có được niềm an vui , có đời sống ổn định vì họ được dẫn dắt bởi những vị lãnh đạo tài ba. Chúng ta cũng phải mừng vui vì Thiên Chúa luôn khát khao mang lại bình an hạnh phúc cho chúng ta, Ngài còn giúp chúng ta vượt qua sức mạnh của sự dữ, vượt qua cái chết để về được  quê trời.

7. Từ sau khi Chúa Phục Sinh, sau khi có được ơn Thánh linh trợ giúp, các Tông đồ luôn gắn bó với Chúa khi vui cũng như lúc buồn, trong thành công cũng như lúc thất bại. Cho dù chịu khốn khó bách hại các ông vẫn vui mừng đón nhận, các ông luôn sống trung thành với Chúa trong mọi hoàn cảnh, bởi vì các ông thực lòng yêu mến Chúa.

8. Bài Tin Mừng mời gọi chúng ta sống chứng nhân đức tin, mà đức tin chỉ có ý nghĩa khi nó đi kèm với lòng yêu mến. Chúng ta không thể tin Chúa vì sợ / tin như thế chẳng mang lại ý nghĩa gì / nên chúng ta sống đạo qua loa cho có lệ. Nếu đức tin không xuất phát từ tình yêu Chúa thì chỉ là đức tin chết.

9. Là một Ki-tô hữu, chúng ta lãnh nhận nhiều ơn huệ do Thiên Chúa ban / chúng ta không thể sống đạo hời hợt. Trái lại, chúng ta nên mở lòng ra để đón tiếp Chúa và sống hài hòa ,quảng đại với anh em , để xin Ngài ban bình an và luôn che chở chúng ta.

10.  Thiên Chúa là tình yêu, ai tuân giữ và sống theo lời Chúa dạy ,là sống trong tình yêu của Chúa, chúng ta cần có một con tim chân thành và cháy nồng nàn lửa yêu mến, có một tấm lòng khiêm nhường, biết suy nghĩ và nhanh chóng tuyên xưng niềm tin của mình như Phê-rô hôm nay . **R

 

Gợi ý:

-         Hôm nay Chúa trao chìa khóa nước Trời cho Phê-rô. Vậy Chúa có trao cho chúng ta chiếc chìa khóa nào không ?

-         Thiên Chúa quyền năng, khôn ngoan và đầy tình yêu thương, Chúa muốn mỗi người chúng ta nắm giữ một vai trò nào đó trong giáo hội của Chúa. Vậy vai trò đó của tôi là gì ?

Giuse Luca / Nhóm Emmaus

Hội viên HĐGDĐM / TTS 


Trở lại      In      Số lần xem: 1087
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  6
 Hôm nay:  356
 Hôm qua:  2056
 Tuần trước:  22065
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11416035
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top