Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

TÀI LIỆU HUẤN ĐỨC / Dòng Ba Đa Minh (Bài số 06)

TÀI LIỆU HUẤN ĐỨC /  Bài số :  06

(Dành cho giáo dân muốn sống theo ơn gọi Đaminh)

Đề tài: NGUỒN GỐC, HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN DÒNG BA ĐA MINH

-----oOo-----

 

1/    Dòng Ba Đa Minh : là một hiệp hội được xác định theo điều 303 của giáo luật/ Họ là những giáo dân khát khao sống thánh bằng việc làm tông đồ đang khi sống ở giữa trần thế. Theo tinh thần và đoàn sủng của dòng Đa Minh. Do các tu sĩ dòng hướng dẫn.

2/    Nguồn gốc dòng Ba Đa Minh đã có từ thế kỷ 13. Do lúc bấy giờ có nhóm lạc giáo Cathares xuất hiện ở miền nam nước Pháp, lôi cuốn nhiều người từ bỏ đức tin, từ bỏ giáo hội Roma. Thánh Đaminh lãnh sứ mạng hoán cải họ.

3/    Thánh Đaminh nhận ra điều gì? Ngài thấy trong giáo hội cần có những người chuyên thuyết giảng để truyền bá tin mừng và bảo vệ đức tin. Ngài xin toà thánh Roma cho Ngài lập ra dòng Anh Em Thuyết Giáo, gồm các tu sĩ, linh mục dòng chuyên đi giảng thuyết.

4/    Giáo dân thời ấy cũng cảm thấy bị thu hút do gương sáng và công việc mà các tu sĩ dòng đang làm. Cho nên họ muốn tham gia công việc này theo khả năng và bậc sống giáo dân, từ đó để đáp ứng nguyện vọng của tầng lớp anh chị em giáo dân. Dòng ba Đaminh đã được hình thành để đáp ứng khát vọng của các giáo dân muốn tham gia sứ vụ tông đồ của dòng qua sự hướng dẫn của các tu sĩ Dòng Đaminh.

5/    Lúc đầu mối dây liên hệ giữa dòng Mẹ và các Hội dòng ba chưa có tính pháp lý mà chỉ là do lòng mộ mến của các giáo dân đang sinh sống chung quanh các tu viện. Nhưng từ năm 1285, khi Cha bề trên tổng quyền soạn thảo và công bố bản luật “Dòng Ba Đaminh hãm mình” trong đó có quy đinh những điều luật căn bản để đón nhận các giáo dân gia nhập dòng. Từ đó hoạt động của hội Dòng ba đã trở nên một tổ chức và được rất nhiều nơi đón nhận. Ngày nay luật Dòng Ba đã trở nên hoàn chỉnh hơn do Thánh bộ tu sĩ và tu hội đòi phê chuẩn thành luật vào ngày 15/01/1987.

6/    Qua lời tuyên hứa giữ luật sống Huynh đoàn,  người giáo dân Đaminh trở thành một phần tử thực thụ của dòng và được hiệp thông hưởng nhờ các ân huệ thiêng liêng của Dòng thuyết giáo, được chia sẻ sứ vụ tông đồ và nhất là được chia sẻ đoàn sủng của dòng ở bậc giáo dân. Luật sống này mời gọi các đoàn viên chu toàn nghĩa vụ của mình như những đứa con được sủng ái. Như vậy những điều lỗi kỷ luật, tự nó sẽ không thành tội.((Tuyên cáo chung của  luật 1987).

7/    Thánh Công đồng Vatican II đã làm rõ nét phẩm giá của người giáo dân trong thành phần dân Chúa, qua bí tích rửa tội, người giáo dân đương nhiên được tháp nhập vào chức vụ tư tế, ngôn sứ và vương đế của Đức Kitô. Bởi thế người giáo dân có bổn phận tham gia vào việc loan báo tin mừng. Đây cũng chính là kế hoạch của Thánh Đaminh khi lập Dòng và nó đã trở thành sứ vụ Tông đồ cho hiện tại và mãi mãi về sau. Vì vậy Dòng Đaminh và các Huynh đoàn giáo dân có nhiệm vụ thực hiện sứ vụ này giữa lòng thế giới hôm nay.

8/    Chính từ nơi Huynh đoàn Đaminh, mà người giáo dân tập sống thánh giữa đời và là những chứng tá tập thể ngay tại địa phương ,và ở môi trường các giáo xứ.

9/    Nhìn vào chiều dài lịch sử, Huynh đoàn có bề dày truyền thống, có gia sản thiêng liêng, có kinh nghiệm hoạt động tông đồ thật phong phú mà các chứng tá rõ nét nhất như là Thánh Catarina Sienna, Thánh Louis M.Grignion de Montfort, Rosa Lima....Và còn rất nhiều vị thánh khác ở thế kỷ 20.

10/ Ở Việt Nam, trong số 118 vị tử đạo, cũng có  16 vị góp mặt của huynh đoàn Đaminh, gồm 7 giáo dân, 6 thầy giảng và 3 linh mục triều, thêm vào đó là các cán bộ truyền giáo.

11/ Theo niêm giám của giám tỉnh Dòng Việt Nam, các Huynh Đoàn Đaminh phát triển mạnh mẽ ở 3 miền đất nước trong 17 giáo tỉnh. Tổng số hội viên được thống kê vào năm 2015 là : 113.299 hội viên với 140 liên huynh và 1.268  huynh đoàn.

12/ Sở dĩ có được thành quả này là nhờ vào việc quan tâm của các đấng bản quyền và nhất là các Cha Xứ / do được trang bị tinh thần hăng say nên các đoàn viên đã tham gia phục vụ vào các chức vụ chủ chốt trong giáo xứ, như ban thường vụ giáo xứ, ban hành giáo các giáo khu, ca đoàn, giáo lý viên. Hội chăm sóc bệnh nhân, các hội đoàn truyền giáo và các ban công tác xã hội.

13/ Từ tổng hội River Forest 1968, Dòng Ba Đaminh có khuôn mặt mới, có danh xưng mới là Huynh đoàn giáo dân Đaminh, theo tinh thần công đồng Vatican II họp với các Dòng Đaminh là thành một gia đình Đaminh duy nhất. Để tất cả các gia đình Đaminh cùng tham gia sứ vụ tông đồ của Dòng để phục vụ giáo hội một cách đa dạng và hiệu quả hơn. **R

 


Trở lại      In      Số lần xem: 1082
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  9
 Hôm nay:  1174
 Hôm qua:  7763
 Tuần trước:  27315
 Tháng trước:  97734
 Tất cả:  11349664
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top