Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

TÀI LIỆU HUẤN ĐỨC / Dòng Ba Đa Minh (Bài số 08)

TÀI LIỆU HUẤN ĐỨC /  Bài số :  08

(Dành cho giáo dân muốn sống theo ơn gọi Đaminh)

Đề tài:  CÁC PHƯƠNG TIỆN GIÚP SỐNG ƠN GỌI ĐA MINH

-----oOo-----

1/ Để thực hiện công việc truyền giáo và thuyết giáo phục vụ giáo hội. Thánh phụ Đaminh và các Tu sĩ tiên khởi đã biên soạn hiến pháp đầu tiên cho Dòng vào năm 1220, các Ngài đã chọn 4 phương tiện căn bản như 4 cột trụ vững chắc chống đỡ tòa nhà Đaminh.  Đó là: a) Sống tinh thần cộng đoàn/ b) Tham dự việc cầu nguyện cộng đoàn / c) Siêng năng học tập / d) Tham gia việc Tông đồ trong Giáo hội.

2/ Kể từ tổng hội kế tiếp 1221, các bề trên cho rằng 4 yếu tố căn bản trên đây luôn thích hợp trong mọi hoàn cảnh và mục đích của Dòng, nên sẽ không có sự thay đổi hay xóa bỏ chúng. Như vậy người giáo dân Đaminh cũng noi gương các Tu sĩ Dòng, cho nên các sinh hoạt Dòng Ba cũng sẽ được thiết lập dựa trên các nền tảng đó.

3/ Kết quả của công việc giảng thuyết mang lại kết quả thành công là do tất cả cộng đoàn cùng chung tay chung sức, chứ không phải do cá nhân. Do đó các Tu sĩ Đaminh phải sống chung, cùng làm việc chung trong tinh thần hiệp thông.

4/ Đối với bậc giáo dân, trước đây cũng có một số Huynh đoàn tổ chức sống cộng đoàn. Như trong cộng đoàn có Thánh nữ Catarina, nhưng thông thường vì quá bận bịu với công việc gia đình nên không thể sống chung như các Tu sĩ, nhưng họ vẫn thể hiện tinh thần cộng đoàn , nhưng chỉ ở những điểm chính yếu mà thôi.

5/ Vì họ ý thức mình là một phần tử của một cộng đoàn sống tình huynh đệ, gắn bó với nhau theo cách của các Tu sĩ.  Mà danh nghĩa Huynh đoàn tức là cộng đoàn sống tình huynh đệ/ thường thì những cộng đoàn này sẽ có một Tu sĩ của Dòng đứng ra làm linh hướng để hưỡng dẫn họ về mặt đạo lý và lĩnh vực thiêng liêng.

6/ Ngoài các sinh hoạt thường xuyên, đoàn viên phải tham gia nguyệt hội mỗi tháng, như là cách họ biểu lộ cách sống tình huynh đệ hiệp thông qua những buổi cầu nguyện, học tập và các hoạt động Tông đồ.

7/ Tham gia các buổi cầu nguyện cộng đoàn, theo gương cha Thánh Đaminh, chúng ta phải làm gì? Nhờ lời cầu nguyện mà chúng ta có thể hoán cải tâm hồn tha nhân, giúp họ sống đời Kito hữu trọn hảo, và nhất là tham dự thánh lễ sốt sắng, nhận lãnh các bí tích, nguyện các giờ Kinh phụng vụ với cộng đoàn. Nhờ những việc làm này trước sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể, cùng với việc được dưỡng nuôi bằng lời Chúa và trở nên sống động nhờ các nghi thức chung cùng với cộng đoàn.

8/ Tuy Thánh Đaminh đã dành rất nhiều giờ cho việc cầu nguyện riêng tư, nhưng Ngài vẫn ưu tiên tham gia cho giờ kinh nguyện cộng đoàn, và Ngài coi đó như một trong 4 phương tiện để sống Thánh.

9/ Đây là một việc hoàn toàn mới lạ trong Giáo hội, vì tuy là Dòng tu ở thế kỷ 13, mà Thánh Đaminh đã đem việc học hành vào Dòng. Chính vì Dòng Đaminh là một Dòng thuyết giảng, có nhiệm vụ bảo vệ đức tin, nên việc học tập là rất quan trọng không thể nào thiếu. Thánh Đaminh đã thay thế việc lao động chân tay bằng việc học hành mà kết quả là Dòng đã đạt được mục tiêu mà vị sáng lập đã đề ra. Cho nên để thích hợp với đường lối của Dòng thì người giáo dân Đaminh cũng cần phải chăm chỉ học tập các chân lý để thông truyền và giảng dạy cho kẻ khác.

10/    Luật sống của người giáo dân Đaminh thôi thúc điều gì? Là thành viên của một Dòng chuyên làm việc Tông đồ bằng thuyết giảng, cho nên mọi thành viên cũng cần phải nhiệt tâm học tập, phải chuyên cần học hỏi về chân lý dưới ánh sáng đức tin. Cho nên để cho việc này mang lại hiệu quả tốt thì Dòng Đaminh cũng như các Huynh đoàn cũng nên thỉnh nguyện các Cha xứ làm linh hướng để các Ngài quan tâm dạy dỗ và hướng dẫn mọi người đoàn viên trau dồi các vấn đề về giáo lý và tu đức.

11/    Luật sống của các Huynh đoàn đã đề cập việc học tập như thế nào? Cũng như các Tu sĩ Đaminh, mỗi Huynh đoàn phải có một vị đặc trách huấn luyện, vị này có nhiệm vụ tạo cơ hội và khuyến khích mọi người, nhất là những đoàn viên mới gia nhập Dòng, riêng các vị này phải tích cực học tập luôn luôn .

12/    Luật sống đưa ra một chương trình huấn luyện tiến cấp qua các giai đoạn để các đoàn viên học hỏi lời Chúa, Giáo lý hội thánh công giáo, ơn gọi của người giáo dân theo đoàn sủng của Dòng Đaminh và Thánh nữ Catarina như là dấu chỉ của thời đại.

13/    Trước khi tiến vào một giai đoạn mới hơn, mỗi đoàn viên đều phải trải qua môt cuộc khảo hạch.

14/    Theo gương các Tu sĩ Dòng Đaminh, các đoàn viên Đaminh phải cố gắng khắc phục mọi khó khăn để học tập, vì theo tinh thần Dòng thì đây chính là hình thức khổ chế thiết thực hơn là các việc hy sinh khác.

15/    Ai cũng biết: Dòng anh em thuyết giáo ngay từ buổi đầu, Dòng có tôn chỉ là chuyên lo việc giảng thuyết và cứu rỗi các linh hồn. Điều này được hiểu rõ qua danh xưng của Dòng là: “Dòng anh em thuyết giáo”.*

16/    Bản chất của giáo hội là chuyên lo cho việc truyền giáo. Mỗi đoàn viên là một thành viên của giáo hội, mỗi người Kito hữu được mời gọi trở nên nhân chứng ,để làm chứng cho Chúa Phục sinh với đầy đủ tư  cách của một Kito hữu.

17/    Dòng anh em thuyết giáo lại lấy sứ vụ loan báo Tin Mừng làm sứ vụ chuyên biệt cho riêng mình, để đồng hành cùng với Giáo hội trong việc rao truyền danh Chúa Kito khắp hoàn vũ.

18/    Anh chị em giáo dân cũng được mời gọi tham gia vào sứ vụ này, như điều luật riêng số 29 của Huynh đoàn xác định như sau: Hội thánh hiện diện giữa lòng thế giới để tiếp tục sứ vụ loan báo Tin Mừng nước Thiên Chúa theo mệnh lệnh của Chúa Kito. Đây cũng chính là sứ mệnh của Dòng anh em thuyết giáo mà mỗi người trong anh chị em đều được mời gọi cùng tham gia thực hiện.

19/    Bốn yếu tố cốt lõi làm nên đời sống người giáo dân Đaminh. Nó như kim chỉ nam, từ đó người đoàn viên Đaminh như tìm được sức sống mới để thi hành sứ vụ rao giảng Tin Mừng của người Kito hữu theo đoàn sủng của Dòng Đaminh ,là được đặc trách làm nhiệm vụ loan báo Tin Mừng ơn cứu độ.

20/    Tóm lại: Cho nên dù sống ở bất cứ nơi đâu thì người đoàn viên Đaminh cũng phải có trách nhiệm sống theo tinh thần Dòng theo từng điều kiện hoàn cảnh mà mình đang sống.

21/    Lời bàn: Trong các Huynh đoàn giáo dân Đaminh, kinh nghiệm cho thấy các vị trong ban phục vụ thông thường là sống lâu lên lão làng, kiến thức về giáo lý, về Kinh Thánh, về luật sống rất hạn chế nên cũng gây ra ảnh hưởng trì trệ cho Huynh đoàn, nhưng chẳng thấy các bề trên cấp cao hơn có chút thay đổi nào. Thành ra các sinh hoạt của Hội dòng có vẻ rất chậm lụt, trì trệ, kém lôi kéo / cứ như là đang mò mẫm trong đêm tối / sinh hoạt mãi nhưng chẳng thấy có gì đổi mới . Rào cản này khiến cho giới trẻ chán nản và không muốn tham gia. Ước mong một ngày nào đó các sinh hoạt Dòng ba sẽ sáng sủa hơn. **R

 

Giuse Luca/ Trưởng nhóm Kinh Thánh Emmaus


Trở lại      In      Số lần xem: 1800
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  12
 Hôm nay:  567
 Hôm qua:  8431
 Tuần trước:  19180
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11426832
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top