Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

CHIA SẺ LỜI CHÚA HẰNG NGÀY / THỨ BẢY SAU TUẦN 26 TN B / NGÀY 02 OCT 2021

CHIA SẺ LỜI CHÚA MỖI NGÀY 

 THỨ BẢY , SAU TUẦN 26 TN / NĂM B  

ĐỀ TÀI :  *THIÊN SỨ CỦA TA SẼ ĐI TRƯỚC MẶT NGƯƠI.

* KÍNH NHỚ CÁC THIÊN THẦN BẢN MỆNH .   

Thứ Bảy sau tuần XXVI  / TN B / Ngày 02 October 2021

I. CHÚA NÓI GÌ VỚI CON QUA BÀI TIN MỪNG:  
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu: Mt 18, 1-5. 10
 
Khi ấy, các môn đệ đến bên Chúa Giêsu mà hỏi rằng: "Thưa Thầy, ai là kẻ lớn nhất trong Nước Trời?" Chúa Giêsu gọi một trẻ nhỏ lại, đặt nó giữa các ông mà phán rằng: "Thật, Thầy bảo thật các con: nếu các con không hoá nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào Nước Trời. Vậy ai hạ mình xuống như trẻ nhỏ này, người ấy là kẻ lớn nhất trong Nước Trời. Và kẻ nào đón nhận một trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón nhận Thầy. Các con hãy coi chừng, đừng khinh rẻ một ai trong những kẻ bé mọn này, vì Thầy bảo các con, thiên thần của chúng trên trời hằng chiêm ngưỡng thánh nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời".
Đó là lời Chúa.
 
II. CHÚA GIẢI THÍCH NHƯ THẾ NÀO: 
Đã là thiên thần thì áo phải màu trắng, màu trắng nói lên sự trong sáng, tốt lành ,thánh thiện. Dân gian cũng thường ví các nhân viên y tế mà cụ thể là các bác sĩ, y tá như những thiên thần áo trắng. Thiên thần của mỗi người được mệnh danh là các vệ sĩ bản mệnh. Các ngài rất tốt bụng, lành thánh, tận tụy và luôn cứu giúp chúng ta. Vì vậy nên các nhân viên y tế được gọi dưới danh xưng này. Đây chính là sự trân trọng, quý mến và đầy lòng biết ơn. Thiên Chúa yêu thương con người. Mặc dù Ngài có ra án phạt vì lỗi phạm của ông bà tiên tổ. Nhưng giáo hội cắt nghĩa rằng: Tội này là tội Hồng phúc. Đã Hồng phúc thì làm sao có tội được, khó hiểu quá . Xin thưa, trước đây khi Thiên Chúa tạo ra con người, tuy là thọ tạo khác xa với các thọ tạo khác, vì loài người được hưởng 3 đặc ân: Không bệnh tật, không đói khát và không chết. Thế nhưng sau khi phạm tội và bị án phạt / Thiên Chúa đã ra tay cứu chuộc, đã ban hồng ân cho con người, và nâng chúng ta từ một thụ tạo thấp hèn, sau đó đã trở nên con Thiên Chúa. Mà người được vinh dự nhất chính là Đức Maria. Mẹ được nâng lên làm mẹ của Chúa cứu thế, là con Thiên Chúa. Còn chúng ta, ai cũng được phép gọi Thiên Chúa là Cha. Vậy không phải tội hồng phúc ,thì là gì? Cho dù chúng ta phải sống trong môi trường khốn khó, phải vật lộn với mọi nỗi đau khổ, phải chịu biết bao ơn cám dỗ do ma quỷ bày ra. Nhưng ngay liền lúc đó, Thiên Chúa đả ban cho mỗi người một cận vệ, một vệ sĩ, một hộ thủ riêng. Đó là các thiên thần bản mệnh.
 
III. CON ĐÃ HIỂU RA SAO: Các thiên thần bản mệnh là ai ? Là những thiên thần lành. Các ngài đã trải qua cơn thử thách, đã lập được công / nên đã được Thiên Chúa ban quyền có thể diệt trừ ma quỷ. Các Ngài tốt lành thánh thiện, có thể vừa chiêm ngưỡng thánh nhan, vừa chầu hầu Thiên Chúa, vừa ghi nhật ký các việc chúng ta làm, vừa nhắc nhở, thúc đẩy chúng ta sống thánh thiện. Ý Chúa muốn cũng như các ngài muốn là chúng ta hãy lắng nghe các lời nhắc nhở. Hãy sống theo để nên trọn lành. Các ngài không muốn chúng ta buông xuôi trước các cơn cám dỗ, không lo sợ đi tìm những điều mê tín dị đoan. Các ngài luôn biết ngăn chặn những âm mưu ,những chiêu trò của ma quỷ bày ra để cản trở không để cho chúng ta khôn ngoan và dễ dàng trong lối sống đạo, không muốn ta đến được với Chúa . Và đừng bao giờ quên: Bênh cạnh chúng ta luôn có một vệ sĩ được Thiên Chúa sai đến để bảo vệ, giúp đỡ chúng ta.
 
IV. CON NÊN THỰC HÀNH THẾ NÀO: Các Thiên thần như những vệ sĩ, công việc của các Ngài là vâng lệnh Chúa / đến để giữ gìn, trợ giúp, nhắc nhở ,bảo vệ chúng ta. Bổn phận của chúng ta là lắng nghe các ngài, rồi đưa ra một lựa chọn thật khôn ngoan. Đó là dành ưu tiên cho Chúa và phải luôn cần xin với các Ngài để chúng ta luôn nhận ra ý Chúa. Chúng ta hãy lắng nghe, hợp tác, cầu xin và tỏ lòng biết ơn. Một khi chúng ta biết nghe lời các ngài, thì đồng thời cái tôi trong chúng ta cũng sẽ nhỏ lại. Một khi nghe theo các ngài, chúng ta sẽ không sợ mình làm sai. Biết ơn các ngài thì chúng ta phải cầu nguyện nhiều cho những anh em đang sống chung quanh, những người sống đạo lơ là, những người chưa nhận ra Chúa và những người có ý nghĩ sai lệnh về đạo Chúa. Đường lối sống thánh của chúng ta luôn gặp nguy hiểm bởi âm mưu của loài quỷ dữ. Vậy thì chúng ta phải luôn gắn bó với các ngài, trong tất cả nọi công việc, nhất là trong cách sống đạo và thờ Chúa
 
V. XIN BAN ƠN: Lạy Chúa, con biết Chúa rất thương con nên đã ban cho con một người bạn thật tốt là các thiên sứ bảo vệ. Xin cho con biết lắng nghe và tuân gữ những điều các ngài dạy bảo. Để con luôn sống đạo tốt hơn, đẹp lòng Chúa hơn. Amen. **R
 
GD-BX / GIUSE LUCA, ĐÌNH NGHI TRƯƠNG.
 
 
 
 
 
 

Trở lại      In      Số lần xem: 402
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  9
 Hôm nay:  1552
 Hôm qua:  2593
 Tuần trước:  22065
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11406961
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top