Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

CHIA SẺ LỜI CHÚA HẰNG NGÀY / THỨ BẢY SAU TUẦN II MC B / NGÀY 06 MARCH 2021

CHIA SẺ LỜI CHÚA MỖI NGÀY 

 THỨ  BẢY , SAU TUẦN 2 / MÙA CHAY / B 

ĐỀ TÀI :    CHA TÔI , NGÀI CHỈ NHÂN LÀNH, THA THỨ VÀ YÊU THƯƠNG.

 

Thứ bảy / sau tuần  II  MC  B / Ngày 06  Mar  2021  

 
I. CHÚA NÓI GÌ VỚI CON QUA BÀI TIN MỪNG:  
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca: Lc 15, 1-3.11-32.
   
Khi ấy, những người thâu thuế và những người tội lỗi đến gần Chúa Giêsu để nghe Người giảng. Thấy vậy, những người biệt phái và luật sĩ lẩm bẩm rằng: "Ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi và cùng ngồi ăn uống với chúng". Bấy giờ Người phán bảo họ dụ ngôn này:
"Người kia có hai con trai. Đứa em đến thưa cha rằng: 'Thưa cha, xin cha cho con phần gia tài thuộc về con'. Người cha liền chia gia tài cho các con. Ít ngày sau, người em thu nhặt tất cả tiền của mình trẩy đi miền xa và ở đó ăn chơi xa xỉ, phung phí hết tiền của. Khi nó tiêu hết tiền của, thì gặp nạn đói lớn trong miền đó và nó bắt đầu cảm thấy túng thiếu. Nó vào giúp việc cho một người trong miền, người này sai nó ra đồng chăn heo. Nó muốn ăn những đồ heo ăn cho đầy bụng, nhưng cũng không ai cho. Bấy giờ nó mới hồi tâm lại và tự nhủ: 'Biết bao người làm công ở nhà cha tôi được ăn uống dư dật, còn tôi, tôi ở đây phải chết đói! Tôi muốn ra đi, trở về với cha tôi và thưa người rằng: "Lạy cha, con đã lỗi phạm đến Trời và đến cha; con không đáng được gọi là con cha nữa, xin cha đối xử với con như một người làm công của cha"'. Vậy nó ra đi và trở về với cha nó. Khi nó còn ở đàng xa, cha nó chợt trông thấy, liền động lòng thương; ông chạy lại ôm choàng lấy cổ nó và hôn nó hồi lâu. Người con trai lúc đó thưa rằng: 'Lạy cha, con đã lỗi phạm đến Trời và đến cha; con không đáng được gọi là con cha nữa'. Nhưng người cha bảo các đầy tớ: 'Mau mang áo đẹp nhất ra đây và mặc cho cậu; hãy đeo nhẫn vào ngón tay cậu, và xỏ giầy vào chân cậu. Hãy bắt con bê béo làm thịt để chúng ta ăn mừng, vì con ta đây đã chết, nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy'. Và người ta bắt đầu ăn uống linh đình.
"Người con cả đang ở ngoài đồng. Khi về gần đến nhà, nghe tiếng đàn hát và nhảy múa, anh gọi một tên đầy tớ để hỏi xem có chuyện gì. Tên đầy tớ nói: 'Đó là em cậu đã trở về và cha cậu đã giết con bê béo, vì thấy cậu ấy trở về mạnh khoẻ'. Anh liền nổi giận và quyết định không vào nhà. Cha anh ra xin anh vào, nhưng anh trả lời: 'Cha coi, đã bao nhiêu năm con hầu hạ cha, không hề trái lệnh cha một điều nào, mà không bao giờ cha cho riêng con một con bê nhỏ để ăn mừng với chúng bạn; còn thằng con của cha kia, sau khi phung phí hết tài sản của cha với bọn điếm nay trở về, thì cha lại sai làm thịt con bê béo ăn mừng nó'. Nhưng người cha bảo: 'Hỡi con, con luôn ở với cha, và mọi sự của cha đều là của con. Nhưng phải ăn tiệc và vui mừng, vì em con đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy' ".Đó là lời Chúa.
 
II. CHÚA GIẢI THÍCH NHƯ THẾ NÀO   /  
Thiên Chúa vừa yêu thương, vừa xót thương lại hay tha thứ. Điều nầy được thể hiện rõ qua dụ ngôn 2 người con. Người cha không hề cản ,khi con mình muốn phiêu lưu mạo hiểm. Điều đó thể hiện sự không vâng lời. Người ta thường nói: Dê cỏn buông sừng húc dậu thưa. Có nghĩa rằng: Con dê mới lớn nên cảm thấy ngứa ngáy, muốn động tay động chân, muốn chạy chỗ này, thích húc chỗ kia. Cũng giống mấy anh con trai mới lớn, cứ tưởng hai tay mình có thể ôm cả vũ trụ. Họ thấy điều gì cũng có thể làm. Bầu trời chỉ có màu hồng, thứ gì cũng dễ làm, dễ thành công. Cho nên đa số của họ sẽ thất bại, nếu ý chí không kiên cường, không bền lòng, không chịu khó vượt qua. Người cha tuy buồn lòng, nhưng ông không cấm cản, cũng không nhiếc mắng con, xua đuổi con. Ở đây Chúa muốn cho ta thấy rõ: Tình yêu trước tiên phải được thể hiện bằng sự tha thứ. Người cha cũng muốn cho con mình va chạm, vấp ngã, sau đó mới trưởng thành. Người con cả không nhận ra tình cha của mình, đầu óc anh luôn quanh quẩn với những món quà, những lợi lộc trần thế. Anh ta đánh giá tình thương của cha mình bằng những thứ quyền lợi vật chất. Do đó đầu anh luôn so đo tính toán, và suy nghĩ rằng: Cha không ưu tiên gì cho mình, dù cho mình có chăm ngoan thì cũng không có gì hơn đứa em xa lạ phung phá kia.
 
III. CON ĐÃ HIỂU RA SAO : Người cha khoan dung nên không hề chấp lỗi con mình. Cho dù đứa anh thì ích kỷ, còn đứa em thì hoang phí, vô lo. Người anh vì tiền nên đã sẵn sàng coi đứa em ruột thịt như người xa lạ. Người em cũng vì những ước vọng cá nhân nên không hề nghĩ đến sự bình an, hạnh phúc của cha mình. Anh ta chỉ muốn đi tìm những thú vui riêng. Người cha thương con mình qua câu nói: Mọi sự của cha là của con. Vì các con nên cha mình đã lao động hết sức để mang lại sự ấm êm hạnh phúc cho các con. Nếu không phải thế thì dại gì khi ông không dám ăn xài, mà chỉ sống tằn tiện để lo cho tương lai con cái. Trong mỗi con người, sự quý giá nhất không phải là thứ của cải chóng qua, nhưng là thứ phẩm giá của chính mình. Có những người cha sống bê bối, ác độc, gian tham khiến cho con mình không bao giờ dám hãnh diện khi nghe đến tên cha mình. Ngược lại, có những người cha luôn đạo đức, cần mẫn, chăm chỉ, sống tốt khiến cho ai khi nghe đến tên, cũng có phần nào kính nể trong lòng. Đây chính là món gia tài quý giá nhất mà người cha có thể chia lại cho các con sau khi ông qua đời. Tóm lại, phẩm giá của con nguời không phải là thứ gia tài bao gồm bò, bê, dê, ngỗng hay nhà cửa ruộng đất, tôi trai ,tớ gái.
 
IV. CON NÊN THỰC HÀNH THẾ NÀO: Ta với Chúa có mối tương quan thế nào ? Ta sống với Chúa như người con cả hay anh con thứ. Nếu như trong lòng ta luôn có Chúa, đặc biệt là Chúa Thánh Linh. Ta sẽ không bao giờ có tính bội bạc, không ghen ghét hay tham lam. Vì thế bí tích hòa giải luôn rất cần. Chúng ta cũng cần xét mình, ta cần nhận ra cái sai của mình để sửa ,để quay về, để sống tốt hơn. Người sống giả dối là người cố che đậy một lương tâm xấu xa, ghen tỵ. Vì ghen tỵ nên ta luôn thấy mình bị đối xử bất công, bị thiệt thòi. Lòng Chúa quá quảng đại nên luôn đợi chờ và rất vui mừng khi ta ăn năn, sám hối, quay về. Người con cả bị tính ích kỷ, so đo, bủn xỉn làm mờ mắt mình, nên anh không nhận ra cha rất thương mình, cũng không nhận ra đứa em trai là ruột thịt với mình. Anh ta lên án lối sống tệ hại của đứa em, nhưng anh ta lại ích kỷ ghen ghét thì có gì tốt hơn đâu. Tóm lại, người cha quảng đại, tha thứ là do tình thương. Chúng ta là những đứa con, chúng ta nên làm tốt các việc bổn phận, chứ không nên kể công trạng, cũng không đòi hỏi cha mình điều này điều nọ. Tình yêu là thứ lớn lao và giá trị nhất. Cho nên phẩm giá, danh dự mà cha chia lại cho con, nó sẽ quý giá hơn mọi thứ vật chất. Còn ta, những đứa con, ta không sống với cha bằng phần gia tài, bằng của cải nhưng làsự kính trọng và biết ơn của kẻ làm con.
 
V. XIN BAN ƠN TRỢ GIÚP: Lạy Chúa, Chúa là Đấng đầy lòng xót thương. Xin tha thứ mọi lỗi lầm, và giúp con đổi mới con người của con, là không ăn ở bội bạc, thất đức. Nhưng là với tấm lòng cảm tạ Cha mọi nơi mọi lúc trong suốt đời của con. Amen. **R
 
GD-BX / GIUSE LUCA, ĐÌNH NGHI TRƯƠNG.
 
 
 
 
 
 

Trở lại      In      Số lần xem: 303
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  6
 Hôm nay:  394
 Hôm qua:  1814
 Tuần trước:  27315
 Tháng trước:  97734
 Tất cả:  11350698
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top