Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

CHIA SẺ LỜI CHÚA HẰNG NGÀY / THỨ BẢY TRONG TUẦN I TN B / NGÀY 16 JANUARY 2021

CHIA SẺ LỜI CHÚA MỖI NGÀY 

 THỨ  BẢY  / TRONG TUẦN  I  TN / B 

ĐỀ TÀI : CHÚA KÊU GỌI ÔNG LÊVI.

Thứ bảy /  trong tuần  I   TN B – ngày 16 / Jan / 2021  

I. CHÚA NÓI GÌ VỚI CON QUA BÀI TIN MỪNG:  
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Maccô: Mc 2, 13-17.
 
Khi ấy Chúa Giêsu đi dọc theo bờ biển, toàn dân đến cùng Người và Người giảng dạy họ. Khi vừa đi qua, Người thấy ông Lêvi con của Alphê, đang ngồi nơi bàn thu thuế. Người bảo ông: "Hãy theo Ta". Ông liền đứng dậy theo Người. Và xảy ra là khi Người dùng bữa tại nhà ông, nhiều người thu thuế và tội lỗi cùng đồng bàn với Chúa Giêsu và các môn đệ của Người, vì đã có nhiều kẻ theo Người. Những luật sĩ và biệt phái thấy Người ngồi ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi, liền nói với các môn đệ Người rằng: "Tại sao thầy các ông lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi?" Nghe vậy, Chúa Giêsu bảo họ: "Những người khoẻ mạnh không cần gì đến thầy thuốc, nhưng là những người đau yếu. Ta không đến để kêu gọi những người công chính, mà kêu gọi những người tội lỗi".
Đó là lời Chúa.
 
II. CHÚA GIẢI THÍCH NHƯ THẾ NÀO 
Quan niệm của người Do Thái như thế nào đối với người thu thuế và gái điếm. Đây là 2 trọng tội, là những gương xấu công khai thời bấy giờ. Biệt phái cho rằng hai hạng người nầy quá xấu xa cần phải tránh nên khi thấy Chúa giao lưu với Lêvi. Họ liền phê phán Chúa Giêsu, cũng như khi thấy người phụ nữ khóc lóc lau chân Chúa. Họ chê cười rằng nếu Chúa Giêsu là một tiên tri, sao Chúa không biết chị ta là người đáng kinh tởm và không được lại gần. Người đời vẫn có quan niệm: Gần mực thì đen, nên họ đã tránh xa kẻ tội lỗi. Đã là mực thì phải đen, và không có thứ gì có thể làm cho mực hết đen. Thế nhưng đây chỉ là lối suy nghĩ một chiều của con người. Trong bóng tối, chỉ cần lóe lên một que diêm, thì căn phòng sẽ sáng. Thế gian đang u tối, nhưng ánh sáng Chúa Kitô sẽ làm cho nó bừng sáng. Kẻ tội lỗi nhờ Chúa mà đổi thay. Tình yêu Chúa có thể biến đổi tất cả. Thế gian là nơi u tối, luôn bao trùm bởi bầu khí đen tối, chết chóc. Thế nhưng muốn cứu thế gian, Chúa phải xuống thế, phải nhập thể làm người phàm tục. Chúa lại còn làm bạn, làm người đồng bàn với kẻ tội lỗi mà điển hình như với ông Lêvi hôm nay. Thấy Chúa đồng bàn với Lêvi, họ nhìn Chúa với ánh mắt nghi kỵ. Vì họ vẫn quan niệm : người thu thuế quá xấu, không thể nào cải tạo được.
 
III. CON ĐÃ HIỂU RA SAO : Chúa Giêsu là Thiên Chúa, là Đấng thánh, Ngài không có tội nhưng vì muốn cứu chúng ta nên Ngài đã gánh tội. Trong các trại phong cùi, ta thấy các linh mục tu sĩ đã hy sinh đời mình để sống chung cùng với họ. Nếu sợ lây thì làm sao phục vụ họ được. Riêng Chúa Giêsu Ngài có sống chung cùng với chúng ta, nhưng Ngài không thể nào bị lây nhiễm. Nếu nơi tăm tối mà không có ánh sáng chiếu soi thì nơi đó chỉ là tối tăm chết chóc. Ta thấy bông sen đẹp thơm, nở giữa bùn. Các thánh là những người không sợ bị lây nhiễm. Nhờ thế các ngài mới có thể phục vụ và biến đổi người khác. Các thánh luôn có Chúa trong lòng nên các ngài mạnh mẽ, thắng lướt. Chúng ta phải luôn có Chúa trong lòng thì chúng ta mới vững tin được
 
IV. CON NÊN THỰC HÀNH THẾ NÀO: Người đời thường đánh giá nhau rất kỹ càng, có khi họ đánh giá một người qua những người bạn. Ngạn ngữ Pháp có câu: Hãy nói cho tôi biết những người bạn của anh là ai. Tôi sẽ nói cho anh biết, anh là người như thế nào. Biệt phái đã đánh giá Chúa qua cách Chúa tiếp cận với Lêvi, nhưng Chúa cho biết: Chỉ bệnh nhân mới cần thầy thuốc, và Chúa Giêsu là Đấng cứu độ, là thầy thuốc chữa bá bệnh. Chúa chữa cả bệnh thân xác, mà còn chữa cả bệnh nơi tâm hồn. Chúa đến để giúp người tội lỗi hối cải. Hằng ngày chúng ta vẫn thường gặp nhau / gặp nhau có khi đem lại niềm vui, cũng có khi đem lại nỗi buồn. Gặp người nào cũng để lại cảm xúc cho nhau, có những cuộc gặp gỡ làm thay đổi cả cuộc đời. Khi gặp Lêvi, Chúa chỉ nói một câu thật ngắn gọn: Hãy theo Ta, nhưng vì sao Lêvi bị thuyết phục. Vì Chúa không đến với thái độ nghi kỵ, chọn lọc, loại trừ, thành kiến. Mục đích của Chúa khi đến với chúng ta là để hướng dẫn, dạy dỗ, kêu gọi ,quy tụ và cứu vớt. Chúng ta thường bị bức tường định kiến ngăn cách. Chúa đến để phá hủy sự cứng ngắt của pháo đài lề luật. Vì nó luôn mang nặng tính kết tội, xét đoán. Chúa đến với tấm lòng cởi mở, khoan dung. Vì bất cứ ai cũng có một lương tâm, cũng có thể là một người tốt. Chẳng qua là vì chúng ta không muốn mở lòng mình ra. Kết luận: Chúa đến thăm con, không phải vì con đã tốt. Nhưng là Chúa muốn sắp tới đây, con sẽ là con người tốt. Hãy nhìn kết quả ở nơi Lêvi hôm nay.
 
V. XIN BAN ƠN TRỢ GIÚP: Lạy Chúa, ngày xưa Chúa kêu gọi Lêvi. Hôm nay con mời Chúa. Xin Chúa hãy đến và ở lại với con, để Chúa cũng biến đổi con như đã biến đổi ông Lêvi. Amen. **R
GD-BX / GIUSE LUCA, ĐÌNH NGHI TRƯƠNG.
 

Trở lại      In      Số lần xem: 411
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  6
 Hôm nay:  1879
 Hôm qua:  1814
 Tuần trước:  27315
 Tháng trước:  97734
 Tất cả:  11352183
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top