Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

CHIA SẺ LỜI CHÚA HẰNG NGÀY / THỨ BẢY TUẦN THÁNH B / NGÀY 03 APRIL 2021

CHIA SẺ LỜI CHÚA MỖI NGÀY 

 THỨ BẢYTUẦN THÁNH / NĂM B  

ĐỀ TÀI : NHỮNG DẤU CHỨNG GIÚP GIẢI MÃ SỰ KIỆN CHÚA KYTO PHỤC SINH

 

Thứ bảy /  TUẦN THÁNH  B / Ngày 03 Apr 2021  

I. CHÚA NÓI GÌ VỚI CON QUA BÀI TIN MỪNG:  
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Macco:  Mc 16,1 -8.
 
Hết ngày Sabbat, bà Maria Mađalêna, bà Maria, mẹ ông Gia-côbê và bà Salômê mua thuốc thơm để đi xức xác Chúa Giêsu. Và từ sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, khi mặt trời hé mọc, các bà đến mồ, họ bảo nhau: "Ai sẽ lăn tảng đá ra khỏi cửa mồ cho chúng ta?" Khi đưa mắt nhìn, các bà thấy tảng đá đã được lăn ra bên cạnh. Mà tảng đá đó rất lớn. Các bà đi vào trong mồ, thấy một thanh niên ngồi bên phải, mặc áo dài trắng nên các bà khiếp sợ. Nhưng người đó bảo các bà rằng: "Các bà đừng sợ: Các bà đi tìm Chúa Giêsu Nadarét chịu đóng đinh, nhưng Người đã sống lại, không còn ở đây nữa. Đây là chỗ người ta đã đặt Người. Các bà hãy nói với các môn đệ Người, nhất là với Phêrô rằng: Người đến xứ Galilêa trước các ông. Ở đó các ông sẽ thấy Người như Người đã từng nói trước". Nhưng các bà chạy ra khỏi mồ trốn đi, run rẩy kinh hồn chẳng dám nói gì với ai vì sợ hãi.  
Đó là lời Chúa.
 
II. CHÚA GIẢI THÍCH NHƯ THẾ NÀO /  Sáng sớm ngày đầu tuần, có 3 phụ nữ đi ra mộ Chúa Giê-su từ rất sớm. Họ mang theo dầu thơm và các loại hương liệu để ướp lại xác của thầy mình. Vì hôm trước lúc Chúa Giê-su chết, thời khắc quá cận kề với luật nghỉ lễ Sabat. Nên các bà và các môn đệ của Chúa đã ướp xác thầy mình cách hết sức vội vàng. Họ hy vọng hôm nay sẽ đến mộ và ướp lại kỹ càng hơn. Tới nơi họ lo lắng : Trời còn quá sớm, không biết làm sao để lăn tảng đá nặng nề đậy cửa mộ đây . Thế nhưng điều các bà lo lắng đã không hề xảy ra, bởi vì đã có ai đó lăn tảng đá ấy qua một bên rồi. Các bà còn thấy một thanh niên mặc áo trắng ngồi đó cho biết: Thầy Giê-su đã sống lại và truyền lệnh cho các bà hãy đi nói với các môn đệ của Chúa rằng: hãy đến Galile để gặp thầy mình 
 
III. CON ĐÃ HIỂU RA SAO : Các bà chỉ nghe nhưng chưa kịp quan sát cũng chưa kịp nghĩ thông suốt điều gì vừa xảy ra, tâm trạng các bà rất hoảng loạn. Vì các dấu hiệu trên đây đều cho thấy rằng Chúa Giê- su đã sống lại. Hơn nữa trước đây thầy Giê-su cũng đã từng cho biết : Chúa chết  nhưng ba ngày sau sẽ sống lại. Với việc một Thiên Chúa đã từng làm nhiều dấu lạ để chữa bệnh và cứu sống những người đã chết. Thì việc Chúa chết 3 ngày rồi tự mình sống lại , sẽ thật dễ hiểu . Việc sống lại này sẽ khó tin nếu chúng ta dùng chính đời sống đạo của mình để chứng minh. Ở đây hình ảnh ngôi mộ trống là một dấu chỉ. Các bà dù đã thấy nhưng chưa thể nào tin ngay được. Bởi vì ngay từ đầu các bà vẫn chưa hiểu gì. Hơn nữa việc xảy ra quá đột ngột và lạ thường nên các bà chưa thể hiểu nên chưa thể tin. Các bà sợ quá nên như bị câm, chứ chưa nói đến việc các bà phải đi loan báo tin mừng cho các môn đệ khác. Bởi vì phục sinh là một biến cố siêu việt khi Chúa Giê-su phải trải qua nỗi thống khổ bằng sự kiện chịu đóng đinh trên thập giá.
 
IV. CON NÊN THỰC HÀNH THẾ NÀO: Làm sao chúng ta có thể loan báo nếu chưa tin. Vì sao ta sống đạo chưa sốt sắng. Trải qua 40 ngày chay, ta đã làm được gì, giờ đây tại sao ta vui mừng. gặp đau khổ thì ai cũng gặp Nhưng tin Chúa Giê-su chịu đóng đinh , đã sống lại mới là điều khó. Các bà chỉ thấy mà chưa kịp hiểu. Trước sự kiện Chúa sống lại mang lại cho ta niềm hy vọng. Từ hy vọng, ta phải suy gẫm cuộc đời Chúa Giê-su, suy gẫm về cuộc thương khó. Nhờ đó ta cảm nhận sự hiện diện của Chúa. Vì sao Chúa lại đối xử tốt với ta như vậy. Vì sao Chúa yêu thương ta, cuối cùng Chúa muốn ban cho ta điều gì. Nhờ suy gẫm, chúng ta hiểu được sự hiện diện của Chúa. Khi hiểu được ta sẽ tin , tin và yêu Chúa sẽ giúp ta can đảm làm chứng cho Ngài . 
 
V. XIN BAN ƠN TRỢ GIÚP: Lạy Chúa, mầu nhiệm phục sinh vượt trên trí hiểu của con. Xin ban thêm niềm tin và sức mạnh để con dám làm chứng cho Chúa. Amen.**R
 
GD-BX / GIUSE LUCA, ĐÌNH NGHI TRƯƠNG.
 
 
 
 
 
 

Trở lại      In      Số lần xem: 423
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  4
 Hôm nay:  1589
 Hôm qua:  3790
 Tuần trước:  22065
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11415212
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top