Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

CHIA SẺ LỜI CHÚA HANG NGÀY / THỨ HAI SAU TUẦN 25 TN B / NGÀY 20 SEPT 2021

CHIA SẺ LỜI CHÚA MỖI NGÀY 

 THỨ HAI , SAU TUẦN 25 TN / NĂM B  

ĐỀ TÀI :  ĐÈN THÌ PHẢI CHIẾU SÁNG .  

Thứ Hai ,sau tuần XXV /  TN B / Ngày 20 September 2021

I. CHÚA NÓI GÌ VỚI CON QUA BÀI TIN MỪNG:  
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca: Lc 8, 16-18
 
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: "Không ai thắp đèn rồi lấy hũ che lại, hay đặt dưới gầm giường: nhưng đặt nó trên giá đèn, để những ai đi vào đều thấy ánh sáng. Vì chẳng có gì kín nhiệm mà không bị tỏ ra, và không có gì ẩn giấu mà không bị lộ ra cho người ta biết. Vậy các ngươi hãy ý tứ xem các ngươi nghe thế nào! Vì ai có, sẽ được cho thêm; còn ai không có, cả điều mình tưởng có cũng sẽ bị lấy đi".  
Đó là lời Chúa.
 
II. CHÚA GIẢI THÍCH NHƯ THẾ NÀO:
Công dụng của cây đèn là gì? Từ thời khởi thủy xa xưa, con người đã biết cần đến ánh sáng. Ánh sáng của cây đèn dùng để chiếu soi, sưởi ấm. Và yếu tố làm nên cây đèn là ngọn lửa. Lúc đầu trái đất vì có quá ít sinh vật, có quá ít con người, cho nên nó rất lạnh, và nơi nào ít người sống thì nơi đó lạnh, nơi nào có nhiều người sinh sống thì nơi đó nóng ấm. Cụ thể mỗi khi ta đi xe ở những nơi đồng không ,thì không khí mát, nhưng khi bắt đầu về đến Hố Nai, bắt đầu vào Thành phố HCM thì ta cảm nhận rõ rệt không khí bắt đầu nóng bức. Vậy thì công dụng của đèn là để sưởi ấm, để soi sáng / ánh sáng giúp con người cảm thấy an toàn, ấm áp, tự tin hơn. Vì thế thông thường người ta thắp đèn rồi thì phải để nó ở nơi cao. Công dụng của đèn là chiếu sáng. Cuộc sống con người có 3 thứ rất cần thiết cho sự sống: Đó là ánh sáng, không khí và nước uống / không có 3 thứ này thì các sinh vật không thể tồn tại và phát triển  được. Lúc đầu tiên ánh sáng màu đỏ là ánh lửa, về sau con người văn minh, đã phát minh ra điện, ta có ánh sáng trắng rồi khi đã văn minh hơn, con người có thêm ánh sáng màu. Ở đây chúng ta chỉ đề cập đến thứ ánh sáng bình dị. Nói chung ánh sáng rất cần thiết cho đời sống con người. Ngày nay có những người làm việc 24/24. Họ thay phiên nhau, nên lúc nào cũng cần ánh sáng. Riêng thứ ánh sáng màu mè lấp lánh chớp nháy là thứ ánh sáng mờ ảo, ma quái. Chỉ có những chốn ăn chơi. Người làm ăn chân chính, không ai cần thứ ánh sáng lung linh mờ ảo đó. Đây là thứ ánh sáng dư thừa, càng không phải là thứ ánh sáng mà hôm nay Chúa Giê-su muốn nói đến, mà Chúa chỉ muốn nói đến thứ ánh sáng đúng nghĩa, được đặt đúng chỗ, và sử dụng đúng công năng, thứ ánh sáng mà Chúa nói đến là Lời Chúa ,sẽ mang lại sự ấm áp, tự tin, hạnh phúc cho con người.
 
III. CON ĐÃ HIỂU RA SAO: Tại sao hôm nay Chúa lại nói đến thứ đèn mà nhiều người thắp lên rồi lại để ở gầm giường, thậm chí là để ở đáy thùng. Vậy thì thắp đèn để làm gì? Có phải là Chúa muốn nói đến một số Ki-tô hữu có đạo, nhưng lại không dám cho người khác biết mình là người có đạo. Họ không dám đeo ảnh Chúa, không dám làm dấu thánh giá nơi công cộng / cụ thể hơn là ở nơi đám tiệc, quán xá. Họ có rất nhiều lý do để biện minh. Họ xấu hổ vì mình là người có đạo, có đạo là kém văn minh, là không phải là dân chơi, là không hợp thời trang sao? Người theo Chúa thì sống thật, người sống theo mốt là người sống ảo. Bởi vì mọi thứ gì nếu không thuộc về Chúa thì đều ảo, đều vô giá trị. Trong khi đó có khối người ngoại giáo lại thích đeo thánh giá, lại thích làm dấu thánh giá ,mà lại làm tay trái vì họ không quen. Có phải vì họ chuộng mốt không ? Vậy thì: Có phải tôi là người mắc chứng bệnh sợ ánh sáng. Nếu đã sợ ánh sáng thì đương nhiên họ sẽ chuộng bóng tối. Tại sao đốt đèn rồi để ở gầm giường. Đốt đèn như vậy thì thà là đừng đốt, hay là không có đèn thì lại sợ ma / có khi là sợ người ta thấy những nết xấu của mình / để đèn trong thùng thì nó không soi sáng cho ai được. Như vậy thắp đèn cũng như không / thắp đèn vô ích. *
 
IV. CON NÊN THỰC HÀNH THẾ NÀO: Hôm nay Chúa mời gọi chúng ta điều gì? Chúa bảo chúng ta hãy là chiếc đèn sáng, chiếc đèn được đặt ở nơi cao, và Chúa bảo chúng ta hãy trở nên thứ ánh sáng chiếu soi. Chứ không phải thứ ánh sáng lung linh mờ ảo. Ánh sáng mà Chúa muốn là thứ ánh sáng đạo đức của một con người có đạo, con người quyết tâm theo Chúa ,những con người có đạo dám dấn thân làm chứng cho Tin Mừng. Đừng là một Ki-tô hữu giấu mặt. Họ theo Chúa rồi còn sợ bị thiệt thòi, sợ mất ghế. Nhưng thiệt thòi bao nhiêu / hay là tại tôi thích làm điều gian ác ,rồi sợ người ta thấy. Sứ mạng Ki-tô hữu là làm chứng cho Chúa. Ánh sáng thì phải chiếu soi. Muối thì phải mặn để ướp. Sống đạo trong thời kỳ chưa phải liều thân mà đã sợ rồi. Nếu đến lúc gắt gao thì chắc là chạy trốn hết. Giáo hội là ánh sáng, nên giáo hội phải sống tốt. Sống tốt là hòa giải, chia sẻ, yêu thương bác ái ,thì chúng ta mới là áng sáng của Chúa Ki-tô. Theo Chúa mà khiến ta phải xấu hổ sao ? Sống đạo đâu quá khó, nếu khó thì tại sao có hàng tỷ người theo. Nếu khó sao có lắm người dùng mạng sống của mình để làm chứng. Tại sao có lắm người chết vì yêu, có lắm người dám hy sinh vì tổ quốc, mà ta lại sợ phải hy sinh vì đạo Chúa. Sống đạo chỉ là làm một người tốt, dám hy sinh ,bác ái thôi mà. Chỉ là không trộm cắp, gian dâm, gian ác, không gây bất công thôi mà. Chúa đâu bảo ta đi tranh dành quyền lợi, đâu bảo ta đi làm dũng sĩ, đâu bảo ta làm chính trị gia , có tài an bang tế thế, đâu bảo ta làm ra nhiều tiền, đâu bảo ta đánh đông dẹp Bắc, mà Chúa chỉ bảo ta sống gương mẫu. Sống đúng, sống tốt, sống chân thật, sống yêu thương thôi mà. Sao ta nghĩ quẩn ở đâu ra thế ? Hay là ta đang ghét ánh sáng, ghét sự thật, ghét sự tốt lành.
 
V. XIN BAN ƠN: Lạy Chúa, Chúa là ánh sáng, xin giúp con phản chiếu ánh sáng cứu độ từ nơi Chúa, để con góp phần đẩy lui bóng tối, hầu giúp mọi người được thấy rõ Chúa hơn . Amen.**R
 
GD-BX / GIUSE LUCA, ĐÌNH NGHI TRƯƠNG.
 
 
 
 
 
 

Trở lại      In      Số lần xem: 343
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  9
 Hôm nay:  2725
 Hôm qua:  8431
 Tuần trước:  19180
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11428990
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top