Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

CHIA SẺ LỜI CHÚA HẰNG NGÀY / THỨ NĂM SAU TUẦN 14 TN B / NGÀY 08 JULY 2021

CHIA SẺ LỜI CHÚA MỖI NGÀY 

 THỨ NĂM, SAU TUẦN 14 TN / NĂM B  

ĐỀ TÀI : HÃY LOAN BÁO RẰNG : NƯỚC TRỜI ĐÃ ĐẾN GẦN

Thứ Năm sau tuần XIV / TN B / Ngày 08 July 2021

I. CHÚA NÓI GÌ VỚI CON QUA BÀI TIN MỪNG:  
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu: Mt 10, 6-15
 
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: "Các con hãy đi rao giảng rằng 'Nước Trời đã gần đến'. Hãy chữa những bệnh nhân, hãy làm cho kẻ chết sống lại, hãy làm cho những kẻ phong cùi được sạch và hãy trừ quỷ. Các con đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không. Các con chớ mang vàng bạc, tiền nong trong đai lưng, chớ mang bị đi đường, chớ đem theo hai áo choàng, chớ mang giày dép và gậy gộc, vì thợ thì đáng được nuôi ăn.
"Khi các con vào thành hay làng nào, hãy hỏi ở đó ai là người xứng đáng, thì ở lại đó cho tới lúc ra đi. Khi vào nhà nào, các con hãy chào rằng: 'Bình an cho nhà này'. Nếu nhà ấy xứng đáng thì sự bình an của các con sẽ đến với nhà ấy. Nhưng nếu ai không tiếp rước các con và không nghe lời các con, thì hãy ra khỏi nhà hay thành ấy và giũ bụi chân các con lại. Thật, Thầy bảo các con: Trong ngày phán xét, đất Sôđôma và Gômôra sẽ được xét xử khoan dung hơn thành ấy".    Đó là lời Chúa.
 
II. CHÚA GIẢI THÍCH NHƯ THẾ NÀO
Chúng ta nên hiểu ý nghĩa về Nước Trời như thế nào. Khi Chúa Giê-su bị dẫn đến trước quan Philato để chịu xét xử .Chúa Giê-su đã nói: Nước tôi không thuộc về thế gian này. Chúng ta có thể hiểu câu nói này theo 2 hướng. Thứ nhất, Chúa Giê-su là một phàm nhân  đang bị ảo tưởng. Thứ hai, Chúa nói như vậy có nghĩa là Nước Trời không mang ý nghĩa vật chất mà là thiêng liêng. Bởi vì Nước Trời theo ý Chúa nói chỉ là ơn hoán cải, chữa lành bệnh tật, khui trừ ma quỷ và cho sống lại. Nói chung, Chúa Giê-su luôn nhấn mạnh đến sự bình an trong tâm hồn. Mà bình an chỉ có thể xảy ra một khi con người biết đối xử tốt với nhau, biết chia sẻ mọi thứ mình có cho những người khác. Bởi vì những thứ chúng ta đang sở hữu, đều là do Thiên Chúa thương ban. Nếu chúng ta cho rằng vật chất là những thứ do cá nhân sở hữu. Vậy nếu chút nữa đây ta chết, thì những thứ đó sẽ thuộc về ai. Nó có còn mang lại chút lợi ích gì cho ta không. Hôm nay các môn đệ được mời gọi hãy sống như Chúa đã sống. Chúa sinh ra trong nghèo khó, sống khước từ mọi tiện nghi vật chất. Mục đích sống của Chúa chỉ mong đem lại nguồn hạnh phúc cho con người. Cho nên Chúa chỉ lo giảng dạy mà không hề lo đến của ăn áo mặc. Chúng ta nhớ lại, có lần Chúa nói: Lương thực của ta là làm theo ý Đấng đã sai ta, mà ý Chúa Cha muốn là Ngài phải dùng mạng sống của Ngài để làm giá cứu chuộc thế giới
 
III. CON ĐÃ HIỂU RA SAO: Xa Nước Trời, gần Nước trời. Chúng ta phải hiểu và phải phân biệt như thế nào ? Sống xa là sống gian ác, hỗn loạn, chết chóc là không có bình an hạnh phúc. Sống gần là sống chia sẻ, yêu thương, quảng đại, sám hối, thay đổi. Nhờ đó mà chúng ta có cuộc sống bình an hạnh phúc. Xa Chúa thì họ chỉ thích đối xử gian ác, bất công với anh em cho nên thế giới luôn có chiến tranh triền miên. Nếu người ta không sử dụng bom đạn hạt nhân thì người ta lại sử dụng chiến tranh virus, vi trùng. Loại vũ khí nào cũng gây ra sự tàn phá ác độc, chết chóc. Người nghèo thì càng mạt rệp thêm / người giàu thì càng giàu thêm / là nhờ họ bán được những thứ công cụ dùng cho y tế, đo thử, thuốc men và Vác-xin. Còn người nghèo thì phải bán máu mới có tiền mua gạo. Chúng ta thấy dịch bệnh do virus thì dân nghèo chết chứ người giàu có chết đâu. Người nghèo thì chết đói trước khi họ chết vì con virus. Trong khi đó, những kẻ bày trò kia thì làm giàu một cách danh chính ngôn thuận. Lúc đó họ bèn bỏ ra một chút lợi nhuận để lấy danh nghĩa là đàn anh tốt bụng. Thật ra những kẻ thọ ơn, chết thối mà vẫn phải sống kiếp mang ơn. Hôm nay Chúa bảo các môn đệ Chúa hãy sống từ bỏ để cho thế gian này thấy rằng: Nước Trời đã đến gần. Nhưng gần hay xa ,còn khoảng cách bao xa thì không ai biết. Họ bán Vác xin nhỏ giọt, họ tiêm vác xin cũng có điều kiện. Thật là khốn khổ thay cho dân chúng của các nước nghèo. Chúng ta đi theo Chuá là chúng ta đang lội ngược dòng. Thế giới hôm nay chỉ cho ta thấy những giá trị xấu, trong khi miệng lưỡi của họ thì nói toàn là đao to búa lớn. Và thế lực xấu chỉ mong cướp hết tiền của dân nghèo. Cũng như ma quỷ chỉ mong cướp hết linh hồn của chúng ta.
 
IV. CON NÊN THỰC HÀNH THẾ NÀO:  Hôm nay Chúa cho ta thấy rõ giá trị của tin mừng là: Sống nghèo khó, đơn sơ phó thác. Trong khi đó ý con người trong thời đại hôm nay là : khi đi rao giảng phải đầy đủ phương tiện. Trong khi đó người nghèo người bệnh thì đang ở tận rừng sâu núi thẳm. Đòi hỏi phương tiện thì chừng nào chúng ta mới có thể đến với họ. Chúng ta nhớ lại dân Do Thái đi trong sa mạc suốt 40 năm mới vào được đất hứa. Trong khi đó chúng ta muốn đi đến nước trời mà chúng ta lại có hành lý quá cồng kềnh ,thì bao giờ chúng ta mới đi tới đích ?  Cho nên Chúa bảo hành trang gọn nhẹ là phải từ bỏ, phó thác. Đã mang lấy sứ vụ này thì Chúa buộc chúng ta phải từ bỏ thôi. Vì đây là sứ vụ quan trọng nhất . Trong một câu chuyện của thánh nữ Terexa Calcutta ,bà có kể về một phụ nữ đông con, tới xin cứu trợ. Khi được phát thực phẩm ,chị ta cố nài xin cho thêm một ít nữa và chị muốn chia đôi số thực phẩm ấy ra. Thánh Terexa mới hỏi lý do, chị kia bèn nói thật, bên cạnh nhả cũng có một chị đông con, đang đói mấy ngày nay. Chị ta muốn chia cho bạn mình một nửa phần cứu đói. Ý rằng: Chúa bảo chúng ta cũng biết chia cho người khác những gì mình đang có. Bởi Chúa ban nhưng không nên cũng bảo chúng ta hảy chia sẻ nhưng không. Thế nhưng từ bỏ quyền lợi của mình là một điều không dễ dàng. Khó hơn nữa chính là từ bỏ những gì mà mình luôn ước ao, lại càng khó gấp bội. Ngày xưa sứ vụ này chỉ dành cho các tông đồ, môn đệ. Nhưng hôm nay Chúa lại kêu gọi mọi người / không phải chỉ là nói suông mà phải thực thi bác ái theo đúng ý Chúa / đừng quá bận lòng với cuộc sống. Nghĩa là nếu ta chạy theo tiền, chúng ta sẽ bỏ quên Chúa. Cho nên hãy sống vì mọi người.
 
V. XIN BAN ƠN TRỢ GIÚP: Lạy Chúa, rao giảng thì phải vui tươi chứ không nên cau có ,lạnh lùng. Xin Chúa giúp con biết rộng lòng khi đến với tha nhân. Amen. **R
 
GD-BX / GIUSE LUCA, ĐÌNH NGHI TRƯƠNG.
 
 
 
 
 
 

Trở lại      In      Số lần xem: 339
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  10
 Hôm nay:  15
 Hôm qua:  1814
 Tuần trước:  27315
 Tháng trước:  97734
 Tất cả:  11350319
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top