Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

CHIA SẺ LỜI CHÚA HẰNG NGÀY / THỨ TƯ / TUẦN 5 MC B / NGÀY 24 MARCH 2021

CHIA SẺ LỜI CHÚA MỖI NGÀY 

 THỨ TƯ, SAU TUẦN 5 / MÙA CHAY / B 

ĐỀ TÀI :    TA TỪ THIÊN CHÚA MÀ ĐẾN.

Thứ tư /  trong tuần  V  MC  B / Ngày 24 Mar 2021

I. CHÚA NÓI GÌ VỚI CON QUA BÀI TIN MỪNG:  
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan: Ga 8, 31-42.
 
Khi ấy, Chúa Giêsu nói với những người Do-thái đã tin nơi Ngài rằng: "Nếu các ngươi cứ ở trong lời Ta, các ngươi sẽ thật là môn đệ của Ta, và sẽ được biết sự thật, và sự thật giải thoát các ngươi". Họ thưa lại Người: "Chúng tôi là con cháu Abraham, và chưa bao giờ làm nô lệ ai cả. Tại sao ông lại nói 'Các ngươi sẽ được tự do'?". Chúa Giêsu trả lời rằng: "Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi: Hễ ai phạm tội, thì làm nô lệ cho tội. Mà tên nô lệ không ở mãi trong nhà; người con mới ở vĩnh viễn trong nhà. Vậy nếu Chúa Con giải thoát các ngươi, thì các ngươi sẽ được tự do thực sự. Ta biết các ngươi là con cháu Abraham, thế mà các ngươi lại tìm giết Ta: vì lời Ta không thấm nhập vào lòng các ngươi. Ta nói những điều Ta đã thấy nơi Cha Ta. Còn các ngươi, các ngươi làm điều các ngươi đã thấy nơi cha các ngươi". Họ đáp lại: "Cha chúng tôi chính là Abraham!" Chúa Giêsu nói: "Nếu thực các ngươi là con cháu Abraham, thì các ngươi làm công việc của Abraham! Nhưng các ngươi đang tìm giết Ta, là người đã nói cho các ngươi biết sự thật mà Ta nghe tự Thiên Chúa. Điều đó Abraham đã không làm! Các ngươi đang làm việc của cha các ngươi!" Họ lại nói: "Chúng tôi không phải là những đứa con hoang! Chúng tôi chỉ có một Cha là Thiên Chúa!" Chúa Giêsu nói: "Nếu Thiên Chúa là Cha các ngươi, thì các ngươi yêu mến Ta, vì Ta tự Thiên Chúa mà đến; vì Ta không tự mình mà đến, nhưng chính Ngài đã sai Ta đến".            Đó là lời Chúa.
 
II. CHÚA GIẢI THÍCH NHƯ THẾ NÀO  /  
Thời đại hôm nay thế giới văn minh tiến bộ ở mọi lãnh vực. Cho nên những điều tốt xấu, hay dở, chính tà đều có tràn ngập trên mạng. Con người đang phải sống chung với mọi thứ ví dụ như môi trường lành ,dữ. Chính vì vậy tin thật hay tin giả cũng đầy. Nếu không bình tâm, khôn ngoan, chúng ta khó lòng có thể phân biệt. Ngày xưa người Do Thái không tin Chúa Giêsu khi cho rằng những gì mà kinh thánh chép về đấng Messia đều không đúng khớp với mẫu người của Chúa Giesus hôm nay. Ông Giêsu người Nazaret ,mà chính ra phải sinh trưởng ở Bêlem mới đúng. Nhưng thật ra tất cả những gì nói về Ngài đều đúng, ngoại trừ cái địa danh nơi Ngài có hộ khẩu thường trú. Thiên Chúa chỉ cần để một chút chi tiết nầy thay đổi, đã khiến cho cục diện thay đổi hoàn toàn. Thật ra người DoThái không tin là do họ cố tình chụp mũ, cố tình thành kiến, cố tình vẽ Chúa sai đi vài nét bút, rồi họ vịn vào đó để không tin. Vậy chúng ta là hậu bối, trước mắt chúng ta có quá nhiều giả thuyết. Chúng ta làm sao có thể chứng minh trong khi trong tay chúng ta không có nhiều kinh nghiệm ? Trước hết, chúng ta cần xét đến những lời nói, những hành động mà sinh thời Chúa Giêsu đã thể hiện. Ngài nói, Ngài làm có chứng minh chung một lý tưởng, chung một đích đến hay Ngài nói một đàng rồi làm một nẻo. Thứ hai, những việc Ngài làm thì có phàm nhân nào làm được không ? Thứ ba, Ngài nói và làm có đúng với những gì mà kinh thánh tiên báo hay không ? Và cuối cùng, Ngài tự mình chết đi rồi có tự mình sống lại được hay không ? Chúng ta thấy tất cả đều đúng chỉ khác có địa danh nơi Ngài sinh trưởng, việc Ngài chữa bệnh trong ngày Sabat và những lý luận của Ngài về việc này, chúng ta đều thấy hợp lý, và điều quan trọng cuối cùng: Là điều mà người Do Thái ghép Ngài vào tội phạm thượng, là Ngài tự xưng mình là Con Thiên Chúa, đều đúng / bởi không hề có ai có thể nói năng và hành động được như Ngài. Bởi lẽ Ngài nói sự thật, Ngài mạc khải một sự thật, chứ không phải là sự điêu ngoa giả dối. Bởi lẽ những người tin theo Chúa, rất đông cho đến hôm nay, xuyên suốt hơn 20 thế kỷ, đều là những người thông thái hiểu biết chứ không phải là những kẻ khù khờ ,đụng đâu tin đó / mà những kẻ tin Chúa là một tập thể đông đảo, có tín lý, có kỹ thuật, có pháp chế đàng hoàng, chứ không phải là một tổ chức mượn danh, hay những tập thể lừa đảo. Nếu lừa đảo thì họ được cái gì. Vì sao quốc gia Vatican lại nhỏ bé như thế mà vị lãnh đạo, vị nguyên thủ ấy lại có uy tín trên toàn thế giới / không thua kém bất kỳ vị nguyên thủ của một cường quốc nào. Điều nầy không ai có thể nói quá, hay lấp liếm, quảng cáo mà có được. Tóm lại, kinh thánh của đạo công giáo. Giáo lý của Chúa Kitô luôn là kim chỉ nam, luôn là con đường giúp ta tìm ra chân lý sự sống. Lời Chúa còn là sự thật, là ánh sáng soi đường mà hơn 20 thế kỷ qua, không hề bị giảm sút giá trị lẫn uy tín của đạo Chúa. Như vậy nhờ lời Chúa giúp chúng ta tìm ra chân lý. Lời Chúa không thích hợp với những điều ác. Cho nên nó có thể khó nghe, nhưng nó là chìa khóa giúp ta phân biệt đâu là chân thật, đâu là giả dối. Vậy sự thật là bài thuốc đắng. Chúng ta muốn tốt, muốn thánh, muốn bình an thì chúng ta phải nghe theo lời Chúa dạy. Nếu ta dùng kinh thánh để tìm Chúa, tìm chân lý, chắc chắn chúng ta sẽ gặp Ngài, hơn nữa lời Chúa chính là thánh ý Thiên Chúa, giúp ta đạt được sự sống.
 
III. CON ĐÃ HIỂU RA SAO: Thiên Chúa là chủ tể, là Đấng đáng cho ta tôn thờ. Cho nên lời Chúa chính là thánh ý Thiên Chúa. Ai đi ngược lại, sẽ phải chết. Người Do Thái không có đức tin trọn vẹn. Hôm nay họ tin, ngày mai họ không tin, bởi vì họ tự phụ, tự cho mình là con cái của lời hứa , con cái của Abraham nên không cần phải làm gì, thì cũng được cứu rỗi. Chúng ta đừng ỷ lại đức tin và các việc làm của tổ tiên. Bởi lẽ công phúc như là dầu trong chiếc đèn, dầu không thể vay mượn, mà dầu ấy tự mỗi người phải làm ra. Nó là thứ dầu công phúc. Ai không khiêm tốn đón nhận chân lý, không thực thi lời dạy từ Chúa Giêsu, thì chúng ta cũng sẽ sống sai lầm và bị nghiêm phạt như bọn biệt phái mà thôi.
 
IV. CON NÊN THỰC HÀNH THẾ NÀO: Con cái Chúa mới được ở trong nhà, con cái mới có tự do. Cho nên tự do là con đường sống. Nô lệ là con đường chết. Do Thái tự hào là con cái của lời hứa, nhưng vì lòng chai đá nên họ không đón nhận. Họ thích sống theo mưu toan của trần thế, là danh lợi thú khiến họ bị mờ mắt nên không nhận ra Chúa. Tự họ, họ làm cho mình thành bất xứng. Hôm nay Chúa cũng vẫn đang nói với chúng ta. Vậy chúng ta muốn đi theo con đường nào, nô lệ hay tự do. Chúng ta đang tìm thứ gì, tìm Chúa hay tìm tiền. Một điều chúng ta phải luôn nhớ kỹ: Tình yêu của Thiên Chúa chỉ có ở nơi thập giá. Chúa Giesus cũng chỉ ở trên thánh giá chứ không còn nơi nào khác, tìm Chúa sai chỗ, chúng ta sẽ không bao giờ gặp được.
 
V. XIN BAN ƠN TRỢ GIÚP: Lạy Chúa, khi nhìn lên thập giá, chúng con thấy Chúa rất thương con. Vì con mà Chúa phải chết tức tửi. Xin giúp con nhận ra Chúa trong những việc bác ái hy sinh mà con dành cho tha nhân. Xin Chúa ban thêm lòng tin yêu Chúa cho con. Amen. **R
 
GD-BX / GIUSE LUCA, ĐÌNH NGHI TRƯƠNG.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


Trở lại      In      Số lần xem: 400
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  13
 Hôm nay:  5956
 Hôm qua:  2155
 Tuần trước:  19180
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11423790
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top