Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

LỄ TRO - MỞ ĐẦU MÙA CHAY / NĂM A / Giuse Luca .

LỄ TRO  - MÙA CHAY / A

ĐỀ TÀI: KHỞI ĐẦU MÙA SÁM HỐI / QUAY VỀ .

 

Tung hô Tin Mừng:   x.Tv 94, 7b.8a

 Ngày hôm nay, anh em chớ cứng lòng, nhưng hãy nghe tiếng Chúa.

PHÚC ÂM:  Mt 6, 1-6;16-18

Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Mát-thêu.

1 Một hôm, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : "Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng. 2 Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. 3 Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, 4 để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.

5 "Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả: chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường, hoặc ngoài các ngã ba ngã tư, cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em: chúng đã được phần thưởng rồi. 6 Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.

16 "Còn khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả: chúng làm cho ra vẻ thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi.17 Còn anh, khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm,18 để không ai thấy là anh ăn chay ngoại trừ Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.

Đó là lời Chúa.

 

Bài 1: TỘI HỒNG PHÚC 

1/Hôm nay thứ tư Lễ Tro, Lời Chúa dạy chúng ta ăn chay ,thống hối. Chúng ta bắt đầu một cuộc hành trình tiến về cuộc phục sinh của Chúa Ki-tô. Hôm nay chúng ta xức tro. Chúng ta cùng suy nghĩ về một dấu chỉ, một xuất xứ của con người : đó là tro bụi. Một yếu tố tự nhiên trong thiên nhiên nhưng đã trở thành một biểu tượng thánh thiêng, mang lại ơn cứu độ cho mọi người .

2/Bụi tro không phải là thứ vật liệu dùng để cử hành các bí tích như : Nước, dầu, bánh, rượu. Nhưng bụi tro luôn được liên kết với lời cầu nguyện, sự ăn chay hãm mình và ơn thánh hoá cho toàn dân Chúa.

3/Tro bụi nhắc lại cho chúng ta nhớ về sự khốn khổ, sự mau qua chóng hết của thân phận con người. Là một thứ vật liệu diễn tả tâm tình thống hối ,ăn năn. Dân do thái rắc tro lên đầu để nhớ lại lời Thiên Chúa phán : Ngươi là bụi tro và sẽ trở về bụi tro (St 3,19).

4/“Bụi đất sẽ trở về bụi đất” Câu này kết thúc lời phán quyết của Thiên Chúa sau khi tuyên án con người. Thiên Chúa đã nguyền rủa con rắn sau khi nó cám dỗ ,làm cho ông bà tổ tiên phạm tội.

5/Thiên Chúa ra phán quyết: Hình phạt của người nữ là phải chịu đau đớn khi sinh con. Hình phạt của người nam là phải đồ mồ hôi mà làm việc mới có cơm ăn . Thiên Chúa cũng nguyền rủa cả đất vì tội lỗi của con người. Đất là chất liệu tạo nên con người và cũng là dấu chỉ của sự tan rã, là dấu chấm hết của con người.

6/Con người là kết quả của tình yêu Thiên Chúa khi được phối hợp giữa đất và làn hơi của Ngài. Trước đây đất là một chất liệu hết sức tốt lành nhờ được phối hợp giữa làn hơi của Thiên Chúa nên đất có thể sản sinh ra mọi thứ cây cối, cho ra quả ăn thơm, ngọt (St 2, 9). Nhưng khi con người sa ngã, thì đất bị Thiên Chúa nguyền rủa và nó đã sản sinh ra gai góc, vắt kiệt bao mồ hôi, và bao lao nhọc của con người.

7/Đất không nhắc nhớ tình yêu và sự sáng tạo của Thiên Chúa, nó không trở thành dấu chỉ sự sống của Thiên Chúa. Nhưng nó lại nói lên thân phận mau chết của con người, là điều tồi tệ mà con người không sao tránh được (St 3,19).

8/Hình phạt của Thiên Chúa dành cho con người, khi nói con người từ đất thì phải trở về với đất. Ý của Chúa không mang tính cố hữu, không đặt con người vào chỗ chết, không đẩy con người đến chỗ tuyệt vọng. Trong khi con người lại nghĩ rằng Thiên Chúa đã đẩy con người đến đường cùng. Trái lại, Thiên Chúa mời gọi con người sống bằng tâm tình thống hối, khiêm nhường / ý thức được thân phận yếu đuối hay chết của mình để có thể mở lòng mình ra đón nhận tình yêu thương của Thiên Chúa qua cái chết và phục sinh của Đức Ki-tô.

9/Án phạt của Thiên Chúa mang một ý nghĩa rằng : đó là tội Hồng Phúc. Nhờ tổ tiên sa ngã, Thiên Chúa ra án phạt. Cho nên con người từ một tạo vật thấp hèn, đã trở nên con Thiên Chúa. Từ thân phận bụi đất, phải chết, con người đã được lãnh nhận sự sống vĩnh cửu từ nơi Đức Kyto .

10/Vị Thiên Chúa công thẳng, sau khi đã trục xuất tổ tiên chúng ta ra khỏi vườn địa đàng.  Ngài đã sai Con Một của Ngài đến trái đất đã bị tàn phá bởi tội lỗi. Ngài nhận lấy thân phận con người ,nhưng mang tâm tình của một đứa con hiếu thảo. Đưa chúng ta trở về quê hương đích thực của Thiên Chúa.

11/Cho dù chúng ta là con cái của tội lỗi, Nhưng nếu ai biết khiêm tốn nhìn nhận thân phận mình là bụi tro, kêu cầu Thiên Chúa cứu độ, thì ơn cứu độ của Thiên Chúa sẽ đến với những kẻ ấy .

12/Chỉ cần chúng ta ăn năn sám hối, tin vào tình yêu của Thiên Chúa thì Thiên Chúa sẽ mở  rộng vòng tay ,đón chúng ta vào nước hằng sống của Ngài .**R

 

Bài 2: TẬP LÀM CHỦ BẢN THÂN MÌNH 

13/ Ăn chay kiểu ngày xưa : Ăn chay là một hình thức thực hành tôn giáo đã có từ lâu đời và thường đi kèm với việc đánh tội và các hình thức làm khổ thân xác mình.

14/ Thiên Chúa lại cảm thấy vui sướng khi thấy con người tự hành hạ mình sao ? Như vậy tại sao chúng ta phải ăn chay? Theo thánh Toma tiến sĩ thì ai trong chúng ta cũng có 3 kẻ thù : ma quỷ, xác thịt và thế gian. Thế nhưng ma quỷ và thế gian lại là kẻ thù nằm ở bên ngoài, chỉ khi nào chúng ta đồng ý thì hai thứ đó mới vào được bên trong .

15/ Ở đây Thánh nhân muốn nói đến một kẻ thù nguy hiểm hơn hết, đó là xác thịt: Xác thịt đóng một vai trò nội công quan trọng vì nó ở trong ta, rất thân thiết với ta, người mà ta hết sức tin tưởng . Khi ta mạnh khoẻ, thì xác thịt là người bạn cực tốt, như là một phương tiện hữu hiệu phục vụ cho linh hồn. Nhưng khi ta yếu đuối, thì xác thịt sẽ thống trị linh hồn ta. Nó trở thành kẻ nội thù, đánh phá ta từ bên trong.

16/ Đã là người thì không ai muốn mình là kẻ xấu: Không ai muốn phạm tội, vì phạm tội sẽ mất ơn nghĩa Chúa, mất đi sự sống siêu nhiên. Nhưng người ta phạm tội hầu hết đều vì yếu đuối. Yếu đuối nên mới ngã vào vòng ta ma quỷ ,thế gian. Yếu đuối ta mới đồng ý cho ma quỷ và thế gian xâm nhập vào linh hồn mình và để cho nó hướng dẫn linh hồn mình.

17/ Muốn chiến thắng nó, linh hồn ta phải mạnh mẽ. Muốn khoẻ ta phải luyện tập / mùa chay là dịp để ta luyện tập. Hôm nay Chúa chỉ cho chúng ta 3 cách để rèn luyện và chiến thắng 3 kẻ thù. Đó là ăn chay, cầu nguyện, và sống bác ái.

18/ Ăn chay là gì? Ăn chay là phương thế để rèn luyện tâm hồn, là hãm dẹp bớt nhu cầu ăn uống của con người. Khi làm chủ được nhu cầu của thể xác ,là bước đầu giúp ta làm chủ bản thân. Chế ngự cơn đói khát cũng là cách chế ngự các dục vọng. Ta sẽ quen ngăn cản những ước muốn thấp hèn của bản thân, giúp ta có thể mạnh dạn từ chối những cám dỗ xấu, quen tiết chế sẽ giúp ta có ý chí mạnh mẽ. Biết từ bỏ ý muốn riêng ,sẽ giúp ta ngoan ngoãn thực thi thánh ý Chúa.

19/ Muốn nên thánh ta cần làm điều gì nhất ? Cầu nguyện / không cầu nguyện thì không thể nên thánh. Cầu nguyện là sống thân mật với Chúa, cầu nguyện càng sâu, giúp ta thân thiết với Chúa / thân thiết với Chúa giúp ta có đủ sức mạnh để chiến thắng các cơn cám dỗ. Chúa là Đấng Thánh, ai thân thiết với Chúa thì người ấy càng siêu thoát, càng có thể tránh xa mọi thứ mà ta quen cậy dựa và dính bén với trần tục.

20/ Sống bác ái là cách cụ thể để bày tỏ tình ta yêu Chúa qua việc yêu thương đồng loại của mình: tập sống bác ái giúp ta tăng thêm lòng mến Chúa. Nếu ta quen giúp đỡ người khác , chúng ta dễ dàng từ bỏ mình. Biết cảm thương anh em giúp ta dễ dàng chia sẻ và thích sống trong một xã hội an bình.

21/ Chúng ta đã trải qua biết bao mùa chay thánh, nhưng ta chẳng tiến bộ trên đường thánh thiện được. Năm nay chúng ta quyết tâm sống mùa chay cụ thể hơn, là thực hành 3 việc mà Chúa Giê-su vừa dạy.

22/ Hãy hãm dẹp các tính mê tật xấu và bắt đầu chương trình ăn chay, không cung phụng đầy đủ cho thân xác, khiến con quái vật dục vọng khó có cơ hội để vùng lên mạnh mẽ.

23/ Cố gắng gia tăng lời Cầu nguyện, Là gia tăng thời gian sống thân mật bên Chúa. Càng sống gần Chúa thì linh hồn ta càng sáng thêm lên, càng giúp linh hồn ta nhận được nhiều ơn trợ giúp , để linh hồn ta mỗi ngày thêm thánh đức .

24/ Hãy sống bác ái bắt đầu bằng việc bớt chi tiêu, để có dư tiền của vật chất mà chia sẻ cho anh em đói nghèo. Hãy tập xót thương như Cha Trên Trời là Đấng hay thương xót,

25/ Phải có một chương trình cụ thể để luyện tập những việc đạo đức trên đây, chắc chắn chúng ta sẽ tiến bộ nhiều hơn, ta sẽ nhận được nhiều ơn Chúa hơn, ta sẽ có được một tâm hồn trong sạch ,để mừng lễ phục sinh xứng đáng hơn.

26/ Qua nghi thức xức tro, giáo hội muốn long trọng khai mạc mùa chay, xin Chúa giúp chúng con quan tâm hơn và sẽ sống đạo đúng với ý Chúa dạy. Xin Chúa giúp con có thể làm chủ bản thân mình . Amen. **R

Giuse Luca / Kinh Thánh Emmaus


Trở lại      In      Số lần xem: 1383
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  13
 Hôm nay:  7990
 Hôm qua:  2155
 Tuần trước:  19180
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11425824
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top