Bác Ái Ki-tô Giáo
bác ái kito giáo, đạo tình yêu, thiên chúa là tình yêu
(+)Để thay thế cho bài kết luận, xin bạn đọc và nghiền ngẫm đoạn trích trong bức thư luân lưu Mục vụ của D.c. BRAULT Giám Mục Saint Dié gửi trong mùa Chay năm 1949 nhan đề: “Anh em hãy yêu thương lẫn nhau”
Chi tiết
(+)Chúa Giêsu tuyên bố: Con người không đến để người ta hầu hạ mình, nhưng để hầu hạ người ta.
Chi tiết
(+)“Caratas omnia suffert… Omnia sustinet – I.Cor.13,7). Sách Bible de Jérasalem dịch: “Elle excuse tout… supporte tout”. Bác ái chữa lỗi tất cả. Đã chịu đựng tất cả, lại chữa lỗi cho, như Chúa Cứu Thế chữa lỗi các lý hình, trên Thánh Giá, tức là tha thứ vậy.
Kinh thương linh hồn bảy mối, mối thứ năm là: Tha kẻ dể ta.
Chi tiết
ANH EM SỬA LỖI NHAU(+)
“Đức ái tin tất cả, hy vọng tất cả” – II.Cor.13,7). Có thể nói là tin lòng anh em, trông cậy họ sửa mình được.
Kinh Thương Linh Hồn Bảy Mối: Thứ nhất lấy lời lành mà khuyên người, thứ bốn răn bảo kẻ có lỗi.
Chi tiết
(+)ĐỨC ÁI HIỀN HẬU
“Đức ái hiền hậu” (Caritas benigna est – I.Cor.13,4). Tư cách tích cực thứ hai là hiền hậu.
Chi tiết
(+)BÁC ÁI HAY NHẪN NHỤC
“Đức nhẫn nhục” (Caritas partiens est – I.Cor.13,4).
Kinh thương linh hồn 7 mối: Mối thứ sáu, “Nhịn kẻ mất lòng ta”
Chi tiết
(+)ĐỨC ÁI KHÔNG MỪNG KHI NGƯỜI KHÁC BỊ KHỔ, CÙNG VUI KHI HỌ ĐƯỢC THỊNH SỰ
"Đức ái không mừng khi người khác bị khổ, lại vui khi họ thịnh" (I.Cor.13,5)
Chi tiết
(+)“Đức ái… không giận, cũng không làm càn" (I.Cor.13,6)
Chi tiết
(+)“Đức ái không tìm những gì riêng tư mình” (I.Cor.13,5)
Chi tiết
(+)ĐỨC ÁI KHÔNG KHINH NGƯỜI
“Đức ái không tự đem mình lên sách báo" (Đức ái không hề tự cao)
Chi tiết