Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

Bảy mối tội đầu ,tội số 1 - Tập II

Kiêu ngạo  , Thiên Chúa sẽ đánh phạt ngay tức khắc  .

 MỤC LỤC 1 - TẬP  II

1. NHẬN DIỆN ĐAM MÊ TRÍ MÌNH (Kiêu ngạo)

PHẦN I: TÊN CỦA 40 ĐAM MÊ TRÍ MÌNH (Kiêu ngạo)     

I. Kiêu ngạo TRONG TƯ TƯỞNG (1-18)

II.  Kiêu ngạo TRONG LỜI NÓI (19-29)

III. Kiêu ngạo TRONG VIỆC LÀM (30-40)

PHẦN II: TẬP LUYỆN ĐỂ VƯỢT THẮNG

1. NHẬN DIỆN ĐAM MÊ TRÍ MÌNH (Kiêu ngạo)

MÊ TRÍ MÌNH (Kiêu ngạo)

      Có 40 đam mê trí mình: trong tư tưởng, lời nói và việc làm (bạn có thể tìm ra nữa hơn số 40 này, cũng vậy bạn có thể tìm ra nhiều hơn con số liệt kê trong các đam mê khác)

MÊ TRÍ MÌNH (Kiêu ngạo): Người mê trí mình, thường cho những suy nghĩ  của mình, trí  của mình là tuyệt vời, là nhất, và không ai hơn được.

+ Người kiêu ngạo tự trọng thái quá, dường như mình là chủ tể.

+ Người kiêu ngạo không nhận Chúa là nguyên khởi mọi sự, và cứu cánh mọi loài.

+ Người kiêu ngạo không quy hướng mọi cái hay cái tốt của mình về cho Chúa, mà tưởng như tự mình làm ra vậy.

+ Người kiêu ngạo quên sự yếu hèn của mình, và cậy sức mình hơn sức Chúa, họ hành động cách như mình không thể sa ngã, hoặc thất bại được. Nhưng đến lúc thất bại thì lại dễ ngã lòng nản chí. (x. Tu Đức Học trang 323).

 

PHẦN I: TÊN CỦA 40 ĐAM MÊ TRÍ MÌNH (Kiêu ngạo)     

 I. Kiêu ngạo TRONG TƯ TƯỞNG (1-18)

1. Tự cao tự đại.Tự cao khó chịu vì một cử chỉ sơ suất của người khác.

2. Tự tôn mình lên, kiêu ngạo.

3. Vênh vang, tự đắc, phô trương hợm hĩnh, tự hào về những chuyện nhỏ nhen.

4. Cố chấp, ngoan cố. Cố ý nghi ngờ Chúa và các chân lý trong Kinh Thánh, các Bí tích . Khước từ quyền bính và giáo huấn của Hội Thánh.

5. Định kiến về người khác. Thành kiến về người khác  không cho họ có cơ hội thăng tiến.

6. Ảo tưởng về mình ( Gl 6,3), lừa dối chính mình (Gc 1,22), hành động như mình không thể sa ngã hoặc thất bại.

7. Sợ dư luận, sợ người ta làm cho mình mất danh tiếng hay đau khổ.

8. Sợ hãi kém lòng tin nơi Chúa.

9. Tin chưa đủ và còn ngờ vực.

10. Nghi ngờ Chúa, không tin Chúa dù thấy việc Chúa làm, tưởng mình làm ra mọi cái hay cái tốt, không phải Chúa. Thiếu hiểu biết về Chúa khi không mấy lo lắng tìm kiếm chân lý, điều thiện.

11. Quá tin cậy nơi sức mình, cậy sức mình hơn sức Chúa.  Chối bỏ các chân lý Chúa dạy trong Kinh Thánh.

12. Tự gieo mình vào nguy hiểm, thử thách Chúa, quên sự yếu hèn của mình. Con lệch lạc trong phán đoán về Chúa do việc thiếu hoán cải và bác ái.

13. Mặc cảm về sự thấp kém.

14. Ngã lòng, sờn lòng nản chí, thất bại thì ngã lòng rủn chí.

15. Thất vọng, tuyệt vọng.

16. Tìm hư danh, phô trương việc lành, tìm kiếm và khao khát lời khen, phóng đại công việc và đức tính của mình.

17. Theo ý riêng không theo ý Chúa. Lệch lạc trong phán đoán về Chúa do việc thói quen phạm tội mà lương tâm dần dần trở nên mù quáng.

18. Vui mừng khi thấy người khác thua kém mình, buồn phiền khi người khác hơn mình. Dửng dưng trước tình yêu Thiên Chúa, vô ơn không đáp lại tình yêu Chúa.

II.  Kiêu ngạo TRONG LỜI NÓI (19-29)

19. Nói lời lọc lừa. Nói dối, dối trá. Nói lời lừa dối, bịa đặt.

20. Ăn nói quanh co.

21. Lời nói khoe khoang. Ba hoa.

22. Nói những lời tự lên án mình.

23. Nói những lời lên án người khác.

24. Nói những lời lên án Chúa.

25. Nói những lời nhục mạ anh chị em. Nói những lời chế giễu anh chị em. Nói những lời sỉ vả anh chị em.

26. Nói những lời nhục mạ Chúa. Nói những lời chế giễu Chúa. Nói những lời sỉ vả Chúa.

27. Tôn kính Chúa bằng môi miệng, mà lòng thì xa cách.

28. Nói những lời làm người khác thất vọng, ngã lòng

29. Nói những lời hổ thẹn vì tin Chúa. Nói những lời chối Chúa.

III. Kiêu ngạo TRONG VIỆC LÀM (30-40)

30. Làm những việc vì thích đua đòi do tự ái tự tôn.

31. Làm những việc không vâng phục Thánh Ý Chúa qua Bề Trên.

32. Làm những việc tự hành hạ mình do tự cao hoặc tự ti. Có những việc làm không tha thứ cho mình vì đã sai lỗi hay vì một tội nào đó.

33. Làm những việc lên án anh chị em.

34. Làm những việc hành hạ người khác vì tự tôn hay tự ti. Có những việc làm tìm cách dìm, hạ bệ người khác xuống.

35. Làm những việc dây mình vào việc quá sức ( Hc 3,23). Làm những việc không lượng sức mình ( Hc 37,27)

36. Làm những việc bôi nhọ danh dự người chung quanh. Làm những việc bôi nhọ danh dự các bạn, hoặc đồng nghiệp.

37. Sống đạo đức giả hình và gian ác. Làm những việc cướp công của người khác.

38. Làm những việc ngang bướng không tin kính Chúa.

39. Làm những việc thờ quấy, bùa ngải, thư ếm, phù phép. Thờ ngẫu tượng.

40. Làm những việc bái lạy Xa-tan, ma quỉ. Làm những việc thử thách Thiên Chúa. Làm những việc phạm thánh.

 

PHẦN II: TẬP LUYỆN ĐỂ VƯỢT THẮNG

CÁC ĐAM MÊ TRÍ MÌNH (Kiêu ngạo)

I. KIÊU NGẠO TRONG TƯ TƯỞNG (1-18)

SỐ 1. VẤP NGÃ:

** Tự cao tự đại (Rm 12,16) 

      (Tự cao tự đại: Kiêu căng, hợm hĩnh, tự cho mình hơn người khác).

** Tự cao khó chịu vì một cử chỉ sơ suất của người khác.

1a.TẬP LUYỆN:

+ Tự khiêm tự hạ dưới bàn tay uy quyền của Thiên Chúa (x.1 Pr 5,6).

+ Khiêm nhường hạ mình (x. Pl 2,8-9).

+ Vui mừng và tự hào về những yếu đuối (2 Cr 12,9).

+ Ham thích những gì hèn mọn (x. Rm 12,16).

@ 1b. LỜI CHÚA:

+ Hãy đồng tâm nhất trí với nhau, đừng tự cao tự đại, nhưng ham thích những gì hèn mọn. Anh em đừng cho mình là khôn ngoan (Rm 12,16).

+ Anh em hãy tự khiêm tự hạ dưới bàn tay uy quyền của Thiên Chúa, để Người cất nhắc anh em khi đến thời Người đã định (1 Pr 5,6).

+ Còn anh, khi bố thí đừng cho tay trái biết việc tay phải làm,để việc bố thí được kín đáo. Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo,sẽ trả công cho anh (Mt 5,3-4).

+ Đức Giê-su Ki-tô lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu (Pl 2,8-9).

+ Nhưng Người quả quyết với tôi: "Ơn của Thầy đã đủ cho anh, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối". Thế nên tôi rất vui mừng và tự hào vì những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đức Ki-tô ở mãi trong tôi (2 Cr 12,9).

+ Ai tự hào thì hãy tự hào trong Chúa (2 Cr 10,17).

SỐ 2. VẤP NGÃ: ** Tự tôn mình lên.

                               ** Kiêu ngạo

 (Kiêu ngạo: Kiêu căng, tỏ ra khinh thường, ngạo mạn trắng trợn với người khác).

2a.TẬP LUYỆN:

+ Hiền hậu và khiêm nhường (x. Mt 11,29).

+ Ăn ở nhân hậu khiêm tốn (x. 1 Pr 3.8).

2b. LỜI CHÚA: 

+ Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên (Mt 23,12).

+ Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường (Mt 11,29).

+ Tất cả anh chị em hãy đồng tâm nhất trí, thông cảm với nhau, hãy yêu thương nhau như anh em, hãy ăn ở nhân hậu và khiêm tốn (1 Pr 3.8).

 

SỐ 3. VẤP NGÃ:

** Vênh vang (Vênh vang: Tỏ ra kiêu ngạo, tự đắc một cách đáng ghét).

** Tự đắc (Tự đắc: Đắc chí, cho mình là hay, là giỏi khi làm điều gì).

** Phô trương hợm hĩnh.

** Tự hào về những chuyện nhỏ nhen. 

3a. TẬP LUYỆN:

+ Khiêm nhường (x. Ga 3,30).(Khiêm nhường: Đúng mức trong đối xử, biết nhường nhịn đối với người khác).

+ Coi người khác hơn mình (x. Pl 2,3).

3b. LỜI CHÚA:

+ Bạn có gì mà bạn đã không nhận lãnh? Nếu đã nhận lãnh, tại sao lại vênh vang như thể đã không nhận lãnh? (1 Cr 4,7).

+ Đừng làm chỉ vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình (Pl 2,3).

+ Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em (Mt 20,26).

+ Đó là niềm vui của thầy, niềm vui ấy bây giờ đã trọn vẹn. Người phải nổi bật lên, còn thầy phải lu mờ đi (Ga 3,30).

SỐ 4. VẤP NGÃ:

** Cố chấp (Cố chấp: Khăng khăng một mực giữ ý kiến của mình).

** Ngoan cố (Ngoan cố: Khăng khăng không chịu từ bỏ ý nghĩ, hành động dù bị phản đối mạnh mẽ).

** Cố ý nghi ngờ Chúa và các chân lý trong Kinh Thánh, các Bí tích.

** Khước từ quyền bính và giáo huấn của Hội Thánh.

4a. TẬP LUYỆN:

+ Khiêm nhường biết lắng nghe (x. Lc 10,38-39).

+ Sống khôn ngoan theo Thánh Ý Chúa (x. Gc 3,17).

+ Tìm ánh sáng nơi Kinh Thánh để thay đổi sự cố chấp của mình (x. Dt 4,12).

+ Năng lãnh nhận và tạ ơn Chúa qua các Bí tích.

+ Sống vâng phục quyền bính và giáo huấn của Hội Thánh (x. Lc 2,51).

4b. LỜI CHÚA:

+ Trong khi thầy trò đi đường, Đức Giê-su vào làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mác-ta đón Người vào nhà. Cô có người em gái tên là Ma-ri-a. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy (Lc 10,38-39).

 + Đức khôn ngoan Chúa ban làm cho con người trở nên trước là thanh khiết, sau là hiếu hoà, khoan dung, mềm dẻo, đầy từ bi và sinh nhiều hoa thơm trái tốt, không thiên vị, cũng chẳng giả hình (Gc 3,17).

+ Lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi: Xuyên thấu chỗ phân cách tâm với linh, cốt với tuỷ; lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người (Dt 4,12).

+ Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần (Mt 28,19).

+ Sau đó, Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Na-da-rét và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng (Lc 2,51).

SỐ 5. VẤP NGÃ:

** Định kiến về người khác (Định kiến: Ý kiến riêng không tốt sẵn có từ trước khó thay đổi)

** Thành kiến về người khác không cho người khác cơ hội thăng tiến. (Thành kiến: Ý kiến nhận xét không hay về ai đó đã định hình, cứ giữ mãi, không thay đổi)

@ 5a. TẬP LUYỆN: 

+ Đừng xét đoán (x. Mt 7,1-5).

+ Biết lắng nghe sự thật chân thành (x. Ga 3,1-21).

+ Vâng phục sự thật trong khiêm tốn chân thành (x. Ga 4,42).

@ 5b. LỜI CHÚA:

+ Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán, vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy; và anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em. Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi anh sẽ thấy rõ, để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em (Mt 7,1-2.5).

+ Không còn phải vì lời chị kể mà chúng tôi tin. Quả thật chính chúng tôi đã nghe và biết rằng Người thật là Đấng cứu độ trần gian (Ga 4,42).

+ Ông đến gặp Đức Giê-su ban đêm. Ông nói với Người: "Thưa Thầy, chúng tôi biết: Thầy là một vị tôn sư được Thiên Chúa sai đến. Quả vậy, chẳng ai làm được những dấu lạ Thầy làm, nếu Thiên Chúa không ở cùng người ấy" (Ga 3,1-21).

SỐ 6. VẤP NGÃ

  ** Ảo tưởng về mình (x. Gl 6,3). (Ảo tưởng: Có ý nghĩ  viển vông, mơ hồ, không thực tế về mình. Suy nghĩ sâu hơn: Ảo tưởng về mình thường ước mơ đem cái tôi mình lên thật cao). 

  ** Lừa dối chính mình.

  ** Hành động như mình không thể sa ngã hoặc thất bại.

@ 6a. TẬP LUYỆN:

+ Xem xét việc làm của chính mình (x. Gl 6,3-4).

+ Rửa chân cho anh em (x. Ga 13,14).

+ Tìm hiểu ý Chúa (x. Ep 5,15-17).

+ Thực hành Lời Chúa (x. Gc 1,22).

@ 6b. LỜI CHÚA:

+ Thật vậy, ai tưởng mình là gì mà kỳ thực không là gì hết, thì là lừa gạt chính mình. Mỗi người hãy xem xét việc làm của chính mình, và bấy giờ sẽ có lý do để hãnh diện vì chính mình, chứ không phải vì so sánh với người khác (Gl 6,3-4).

+ Ai tưởng mình đang đứng vững, thì hãy coi chừng kẻo ngã (1 Cr 10,12).

+ Nếu thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau (Ga 13,14).

+ Anh em hãy cẩn thận xem xét cách ăn nết ở của mình, đừng sống như kẻ khờ dại, nhưng hãy sống như người khôn ngoan, biết tận dụng thời buổi hiện tại, vì chúng ta đang sống những ngày đen tối. Vì thế, anh em đừng hoá ra ngu xuẩn, nhưng hãy tìm hiểu đâu là ý Chúa (Ep 5,15-17).

+ Anh em hãy đem Lời ấy ra thực hành, chứ đừng nghe suông mà lừa dối chính mình (Gc 1,22).

SỐ 7. VẤP NGÃ:

** Sợ dư luận (x. Mt 27,24). (Suy nghĩ sâu hơn: Sợ dư luận là sợ người ta ý kiến, bàn bạc về mình, chạm đến danh dự của mình, đụng đến cái tôi của mình)

** Sợ người ta làm cho mình mất danh tiếng, đau khổ (x. Mt 10,26)

@ 7a. TẬP LUYỆN:

+ Can đảm đừng sợ (x. Mt 10,28).

+ Sống trong sự thật, và sự thật sẽ giải phóng chúng ta  (Ga 8,32).

+ Khôn ngoan như con rắn, đơn sơ như chim bồ câu (Mt 10,16).

@ 7b. LỜI CHÚA:

+ Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục (Mt 10,28).

+ Thần khí thánh là thầy dạy dỗ, luôn tránh thói lọc lừa, rời xa những lý luận ngu dốt, và ghê tởm những chuyện bất công (Kn 1,5).

+ Nhưng kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ: Các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa." (Ga 3,21).

SỐ 8. VẤP NGÃ:

** Sợ hãi kém lòng tin nơi Chúa. (Suy nghĩ sâu hơn: Kém tin Chúa, do tin nơi tài năng, sức lực của mình hay nơi tạo vật nào khác).

@ 8a. TẬP LUYỆN:

+ Tin nơi Chúa toàn năng  (x. Lc 1,37tt).

+ Cảm tạ Thiên Chúa là Cha (x. Ep 5,20).

+ Tri ân Chúa hết lòng (x. Cl 3,15).

@ 8b. LỜI CHÚA:

+ Trong mọi hoàn cảnh và mọi sự, hãy nhân danh Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, mà cảm tạ Thiên Chúa là Cha (Ep 5,20).

+ Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được (Lc 1,37).

+ Ước gì ơn bình an của Đức Ki-tô điều khiển tâm hồn anh em, vì trong một thân thể duy nhất, anh em đã được kêu gọi đến hưởng ơn bình an đó. Bởi vậy, anh em hãy hết dạ tri ân (Cl 3,15).

SỐ 9. VẤP NGÃ:

** Tin Chúa chưa đủ và còn ngờ vực (x. Mt 8,23-27).

@ 9a. TẬP LUYỆN: 

+ Tin mạnh mẽ (x. Mc 9,23).

+ Mọi sự đều có thể đối với người tin" (x. Mc 9,23).

@ 9b. LỜI CHÚA:

+ Này con, cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con (Mt 9,22).

+ Đức Giê-su nói với ông ta: "Sao lại nói: nếu Thầy có thể? Mọi sự đều có thể đối với người tin" (Mc 9,23).

+ Đức Giê-su nói: "Sao nhát thế, hỡi những người kém lòng tin!" Rồi Người chỗi dậy, ngăm đe gió và biển: biển liền lặng như tờ (Mt 8,23-27).

SỐ 10. VẤP NGÃ:

** Nghi ngờ Chúa, không tin Chúa dù thấy việc Chúa làm.

** Tưởng mình làm ra mọi cái hay cái tốt, không phải Chúa.

** Thiếu hiểu biết về Chúa khi không mấy lo lắng tìm kiếm chân lý, điều thiện.

@ 10a. TẬP LUYỆN: 

+ Tin yêu Chúa toàn năng (x. Ep 1,19)

+ Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin (x.Ga 20,19-29).

+ Đổi mới tâm thần, hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa (x. Rm 12,2).

@ 10b. LỜI CHÚA:

+ Xin Người soi lòng mở trí cho anh em thấy rõ, đâu là niềm hy vọng anh em đã nhận được, ... đâu là quyền lực vô cùng lớn lao Người đã thi thố cho chúng ta là những tín hữu. Đó chính là sức mạnh toàn năng đầy hiệu lực (Ep 1,19)

+ Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho (Mt 7,7).

+ “Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin" Ông Tô-ma thưa Người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!" Đức Giê-su bảo: "Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin!" (Ga 20,27-29).

+ Anh em đừng có rập theo đời này, nhưng hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm thần, hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa: Cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo (Rm 12,2).

SỐ 11. VẤP NGÃ:

** Quá tin cậy nơi sức mình. Cậy sức mình hơn sức Chúa.

** Chối bỏ các chân lý Chúa dạy trong Kinh Thánh.

@ 11a. TẬP LUYỆN: 

+ Tin tưởng tất cả nơi Chúa (x. 2 Cr 3,5).

+ Trông cậy nơi quyền năng Chúa (x. Mt 4,4).

+ Yêu mến và học tập Lời Chúa (x. Ga 6,63).

@ 11b. LỜI CHÚA:

+ Không phải vì tự chúng tôi, chúng tôi có khả năng để nghĩ rằng mình làm được gì, nhưng khả năng của chúng tôi là do ơn Thiên Chúa (2 Cr 3,5).

+ Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: "Ma đấy!", và sợ hãi la lên. Đức Giê-su liền bảo các ông: "Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!" (Mt 14,26-27).

+  Nhưng Người đáp: "Đã có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra." (Mt 4,4).

+ Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống (Ga 6,63).

SỐ 12. VẤP NGÃ:

** Tự gieo mình vào nguy hiểm và thử thách Chúa.

** Quên sự yếu hèn của mình.

** Con lệch lạc trong phán đoán về Chúa do việc thiếu hoán cải và bác ái.

@ 12a. TẬP LUYỆN: 

+ Thành tâm tìm Chúa (Kn 1,1). Tri ân Chúa hết lòng (Cl 3,15).

+ Khôn ngoan biết giới hạn của mình (x. Mt 4,5-7).

+ Hoán cải, sám hối và bác ái qua cầu nguyện và học biết về tình yêu Chúa (x. Lc 3,8).

@ 12b.LỜI CHÚA:

+ Hãy yêu chuộng đức công chính, hỡi những người cai trị trần gian, hãy suy tưởng ngay lành về Đức Chúa và thành tâm kiếm tìm Người (Kn 1,1).

+ Ước gì ơn bình an của Đức Ki-tô điều khiển tâm hồn anh em, vì trong một thân thể duy nhất, anh em đã được kêu gọi đến hưởng ơn bình an đó. Bởi vậy, anh em hãy hết dạ tri ân (Cl 3,15).

+ Đức Giê-su đáp: "Nhưng cũng đã có lời chép rằng: Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi" (Mt 4,5-7).

+ Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn" (Lc 5,32).

+ Các anh hãy sinh những hoa quả xứng với lòng sám hối. Và đừng vội nghĩ bụng rằng: Chúng ta đã có tổ phụ Áp-ra-ham; vì, tôi nói cho các anh hay, Thiên Chúa có thể làm cho những hòn đá này trở nên con cháu ông Áp-ra-ham (Lc 3,8).

SỐ 13. VẤP NGÃ:

** Mặc cảm về sự thấp kém. (Mặc cảm: Tự nghĩ mình thấp kém, hèn yếu hơn người mà day dứt trong lòng. Suy nghĩ sâu hơn: Mặc cảm chỉ quy về cái tôi của mình).

@ 13a. TẬP LUYỆN: 

+ Can đảm và tin ơn Chúa nơi mình (x. Pl 4,13).

+ Đối với Thiên Chúa, thì mọi sự đều có thể được (x. Mt 19,26).

@ 13b. LỜI CHÚA: 

+ Đối với loài người thì điều đó không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa, thì mọi sự đều có thể được (Mt 19,26).

+ Với Đấng ban sức mạnh cho tôi, tôi chịu được hết (Pl 4,13).

SỐ 14. VẤP NGÃ:

** Ngã lòng, sờn lòng nản chí. (Suy nghĩ sâu hơn: Ngã lòng vì chỉ tin vào tài năng và sức lực của mình, của cái tôi).

** Thất bại thì ngã lòng rủn chí.

@ 14a. TẬP LUYỆN:

+ Trông cậy Chúa là Đấng nắm giữ số mạng con (Tv 16,5).

+ Vui mừng vì có niềm hy vọng (x. Rm 12,12).

+ Kiên nhẫn vững lòng trông cậy (x. Rm 15,4).

@ 14b.LỜI CHÚA:

+ Đức Giêsu bảo: “Ông cứ về đi, con ông sống”. Ông tin vào lời Đức Giêsu nói và ra về. Ông còn đang đi xuống, thì gia nhân đã đón gặp nói là con ông đã sống rồi (Ga 4,50-51).

+ Hãy vui mừng vì có niềm hy vọng, cứ kiên nhẫn lúc gặp gian truân, và chuyên cần cầu nguyện (Rm 12,12).

+ Quả thế, mọi lời xưa đã chép trong Kinh Thánh, đều được chép để dạy dỗ chúng ta. Những lời ấy làm cho chúng ta nên kiên nhẫn, và an ủi chúng ta, để nhờ đó chúng ta vững lòng trông cậy (Rm 15,4).

SỐ 15. VẤP NGÃ:

** Thất vọng (Thất vọng: Mất hy vọng, không còn hy vọng).

** Tuyệt vọng (Tuyệt vọng: Mất hết mọi hy vọng. Suy nghĩ sâu hơn: Thất vọng hay tuyệt vọng khi gặp thất bại về vật chất hay tinh thần, vì  đặt tin tưởng nơi cái tôi của mình, đáng lẽ phải đặt niềm tin nơi Chúa. Người tin Chúa luôn luôn có hy vọng)

@ 15a. TẬP LUYỆN: 

+ Trông cậy Chúa sẵn sàng giúp đỡ khi ngặt nghèo (x. Rm 4,18).

+ Tin tưởng nơi Chúa mở lối thoát lúc ngặt nghèo (x. Cv 12, 1-11).

+ Tin yêu Chúa, hy vọng tất cả nơi Chúa (x. Lc 1,45).

@ 15b. LỜI CHÚA:

+ Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em (Lc 1,45).

+ Lúc ấy ông Phê-rô mới hoàn hồn và nói: "Bây giờ tôi biết thực sự là Chúa đã sai thiên sứ của Người đến, và Người đã cứu tôi thoát khỏi tay vua Hê-rô-đê, và khỏi mọi điều dân Do-thái mong muốn tôi phải chịu" (Cv 12, 1-11).

+ Mặc dầu không còn gì để trông cậy, ông vẫn trông cậy và vững tin, do đó ông đã trở thành tổ phụ nhiều dân tộc, như lời Thiên Chúa phán: Dòng dõi ngươi sẽ đông đảo như thế (Rm 4,18).

SỐ 16. VẤP NGÃ:

** Tìm hư danh (Hư danh: Danh tiếng không thực chất. Suy nghĩ sâu hơn: Tìm hư danh vì cái tôi, cái ngã tự tôn, tự mãn. Cái ngã: Cái tôi, cái ta, chính bản thân mình).

** Thích phô trương việc lành.

** Tìm kiếm lời khen, khao khát lời khen (x. Mt 6,16-18).

** Phóng đại công việc và đức tính của mình.

@  16a. TẬP LUYỆN:

+ Khiêm nhường làm việc lành (x. Mt 6,1).

+ Ham thích những gì hèn mọn (x. Rm 12,16-17).

+ Khiêm nhường mà coi người khác hơn mình (x. Pl 2,3).

@ 16b. LỜI CHÚA:

+ Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy (Mt 6,1).

+ Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường ( Lc 1,52).

+ Hãy đồng tâm nhất trí với nhau, đừng tự cao tự đại, nhưng ham thích những gì hèn mọn. Anh em đừng cho mình là khôn ngoan (Rm 12,16-17).

+ Đừng làm chi vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình (Pl 2,3).

SỐ 17. VẤP NGÃ:

** Theo ý riêng không theo ý Chúa.

** Lệch lạc trong phán đoán về Chúa do việc thói quen phạm tội mà lương tâm dần dần trở nên mù quáng.

@ 17a. TẬP LUYỆN: 

+ Vâng phục ý Chúa (x. Mt 7,21).

+ Vâng phục theo gương Đức Kitô (x. Mt 26,36-46).

+ Sống trong ơn Chúa qua Bí tích và đọc Lời Chúa (x. Lc 8,15).

@ 17b. LỜI CHÚA:

+ Bấy giờ ông Phê-rô và các Tông Đồ khác đáp lại rằng: "Phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm (Cv 5,29).

+ Không phải bất cứ ai thưa với Thầy:“Lạy Chúa, lạy Chúa!” là được vào Nước Trời đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi (Mt 7,21).

+ Người đi xa hơn một chút, sấp mặt xuống, cầu nguyện rằng: "Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha" (Mt 26,36-46).

+ Hạt rơi vào đất tốt: Đó là những kẻ nghe Lời với tấm lòng cao thượng và quảng đại, rồi nắm giữ và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả  (Lc 8,15).

SỐ 18. VẤP NGÃ:

** Vui mừng khi thấy người khác thua kém mình, buồn phiền khi người khác hơn mình. 

** Dửng dưng trước tình yêu Thiên Chúa.

** Vô ơn không đáp lại tình yêu Chúa.

@ 18a. TẬP LUYỆN: 

+ Vui mừng khi thấy điều chân thật (x. 1 Cr 13,6).

+ Ăn ở bằng một tình thương không giả dối (2 Cr 6,6).

+ Ca ngợi và tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh (x. 1 Tx 5,18).

+ Siêng năng cầu nguyện và tạ ơn (x. Cl 4,2).

@ 18b. LỜI CHÚA:

+ Cây mà tốt thì quả cũng tốt; cây mà sâu thì quả cũng sâu, vì xem quả thì biết cây (Mt 12,33).

+ Anh em phải coi chừng men pha-ri-sêu, tức là thói đạo đức giả. Không có gì che dấu mà không bị lộ ra. (Lc 12,1-2).

+ Chúng tôi còn chứng tỏ điều đó bằng cách ăn ở trong sạch, khôn khéo, nhẫn nhục, nhân hậu, bằng một tinh thần thánh thiện, một tình thương không giả dối (2 Cr 6,6).

+ Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Anh em hãy làm như vậy, đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Ki-tô Giê-su (1 Tx 5,18).

+ Anh em hãy siêng năng cầu nguyện; hãy tỉnh thức mà cầu nguyện và tạ ơn (Cl 4,2).

II. KIÊU NGẠO TRONG LỜI NÓI  (19-29)

SỐ 19. VẤP NGÃ:

** Nói lời lọc lừa (Lọc lừa: Lừa bằng mánh khóe gian xảo).

** Nói dối, dối trá (Dối trá: Giả dối, lừa lọc).

** Nói lời lừa dối, bịa đặt (Bịa đặt: Bịa với mục đích xấu, thường là để làm hại người khác)

        (Suy nghĩ sâu hơn: Lọc lừa, dối trá, bịa đặt đều nhằm chứng tỏ cái tôi ích kỷ hoặc thỏa mãn lợi lộc hoặc hư danh ...).

@ 19a. TẬP LUYỆN:

+ Sống lương thiện, công chính và chân thật (x. Ep 5,8-10).

+ Yêu thương cách chân thật và bằng việc làm (x. 1 Ga 3,18).

+ Kiềm chế miệng lưỡi (x. Gc 1,26).

@ 19b. LỜI CHÚA:

+ Ai nói rằng mình biết Người mà không tuân giữ các điều răn của Người, đó là kẻ nói dối, và sự thật không ở nơi người ấy (1 Ga 2,4).

+ Anh em hãy ăn ở như con cái ánh sáng; mà ánh sáng đem lại tất cả những gì là lương thiện, công chính và chân thật. Anh em hãy xem điều gì đẹp lòng Chúa (Ep 5,8-10).

+ Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm (1 Ga 3,18).

+ Ai cho mình đạo đức mà không kiềm chế miệng lưỡi, là tự dối lòng mình, vì đó chỉ là thứ đạo đức hão (Gc 1,26).

+ Hễ “có” thì phải nói “có”, “không” thì phải nói “không”, như thế, anh em sẽ không bị xét xử. ( Gc 5,12).

SỐ 20. VẤP NGÃ:

** Ăn nói quanh co. (Quanh co: Vòng vèo, không nói thẳng, hoặc cố ý giấu giếm sự thật. Suy nghĩ sâu hơn: Ăn nói quanh co vì không dám đối diện với cái tôi của mình, để bảo vệ cái tôi của mình). 

@ 20a. TẬP LUYỆN:

+ Sống chân thật, chính trực tinh tuyền (x. Pl 4,8).

+ Sống hễ "có" thì phải nói "có", "không" thì phải nói "không" (x. Mt 5,37).

@ 20b. LỜI CHÚA:

+ Ngoài ra, thưa anh em, những gì là chân thật, cao quý, những gì là chính trực tinh tuyền, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh, đáng khen, thì xin anh em hãy để ý (Pl 4,8).

+ Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra. Tôi nói cho các người hay: Đến Ngày phán xét, người ta sẽ phải trả lời về mọi điều vô ích mình đã nói (Mt 12,34.36).

+ Nhưng hễ "có" thì phải nói "có", "không" thì phải nói "không". Thêm thắt điều gì là do ác quỷ (Mt 5,37).

SỐ 21. VẤP NGÃ:

** Lời nói khoe khoang (Khoe khoang: Cố ý phô bày cái hay, cái tốt của mình cho người khác biết)

** Ba hoa (Ba hoa: Nói nhiều, phóng đại quá sự thật, có ý khoe khoang)

@ 21a. TẬP LUYỆN:

+ Kiềm chế miệng lưỡi (x. Gc 1,26),

+ Mau nghe đừng vội nói (x. Gc 1,19).

@ 21b. LỜI CHÚA:

+ Ai không vấp ngã về lời nói, ấy là người hoàn hảo, có khả năng kiềm chế toàn thân (Gc 3,2)

+ Ai cho mình đạo đức mà không kiềm chế miệng lưỡi, là tự dối lòng mình, vì đó chỉ là thứ đạo đức hão (Gc 1,26).

+ Anh em thân mến của tôi, anh em nên biết rằng: Mỗi người phải mau nghe, đừng vội nói, và khoan giận (Gc 1,19).

SỐ 22. VẤP NGÃ: ** Nói những lời tự lên án mình.

@ 22a. TẬP LUYỆN: 

+ Trông cậy Chúa (x. Lc  23,42-43).

+ Tin yêu Chúa (x. Mt 22,37).

+ Sống là sống cho Chúa, mà có chết cũng là chết cho Chúa (x. Rm 14,7-8).

@ 22b. LỜI CHÚA:

+ Anh ta nói với Đức Giê-su: “Ông Giê-su ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi !” Và Người nói với anh ta :”Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng” (Lc  23,42-43).

+ Đức Giê-su đáp: "Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi (Mt 22,37).

+ Thật vậy, không ai trong chúng ta sống cho chính mình, cũng như không ai chết cho chính mình. Chúng ta có sống là sống cho Chúa, mà có chết cũng là chết cho Chúa. Vậy, dù sống, dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa (Rm 14,7-8).

SỐ 23. VẤP NGÃ: ** Nói những lời lên án người khác.

@ 23a. TẬP LUYỆN:  Yêu thương và đừng xét đoán.

@ 23b. LỜI CHÚA:

+ Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán, vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy.(Mt 7,1)

+ Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha (Lc 6,37).

+ Ngài quả là Đấng bảo vệ và trợ giúp con, Ngài đã cứu thân con khỏi hư mất, xin cứu con thoát khỏi lưới dò của kẻ chuyên đặt điều vu khống, và kẻ ưa nói lời điêu ngoa (Hc 5,2).

SỐ 24. VẤP NGÃ: ** Nói những lời lên án Chúa.

@ 24a. TẬP LUYỆN: 

+ Suy tưởng ngay lành về Chúa (x. Ga 3,16).

+ Tin yêu Chúa (x. Ga 15,12-13).

@ 24b. LỜI CHÚA:

+ Tôi là ánh sáng thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi, thì không ở lại trong bóng tối (Ga 12,46).

+ Đây là điều răn của Thầy: Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình (Ga 15,12-13).

+ Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời (Ga 3,16).

SỐ 25. VẤP NGÃ:

** Nói những lời nhục mạ anh chị em (Nhục mạ: Chửi mắng làm cho nhục).

** Nói những lời chế giễu anh chị em (Chế giễu: Đem ra làm trò cười nhằm chỉ trích, phê phán).

** Nói những lời sỉ vả anh chị em (Sỉ vả: Mắng nhiếc thậm tệ).

@ 25a. TẬP LUYỆN: 

+ Yêu người như chính mình (x. Mt 7,12).

+ Xét mình không xét người (x. Mt 7,5).

@ 25b. LỜI CHÚA:

+ Lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi anh sẽ thấy rõ, để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em (Mt 7,5).

+ Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì Luật Mô-sê và lời các ngôn sứ là thế đó (Mt 7,12).

SỐ 26. VẤP NGÃ:

** Nói những lời nhục mạ Chúa.

** Nói những lời chế giễu Chúa.

** Nói những lời sỉ vả Chúa.

@ 26a. TẬP LUYỆN: 

+ Tin yêu Chúalà Đấng trung tín (x. Dt 10,23).

+ Đầu phục Chúa Kitô là Chúa cứu Độ mình (x. Ga 9,35-38).

+ Nói những lời tuyên xưng và ca ngợi Chúa Kitô (x. Ga 11,27).

@ 26b. LỜI CHÚA:

+ Chính vì tôi nói sự thật, nên các ông không tin tôi ( Ga 8,45).

+ Rồi anh ta thưa với Đức Giê-su: "Ông Giê-su ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi!" Và Người nói với anh ta: "Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng" (Lc 23,42-43).

+ Chúng ta hãy tiếp tục tuyên xưng niềm hy vọng của chúng ta cách vững vàng, vì Đấng đã hứa là Đấng trung tín (Dt 10,23).

+ Cô Mác-ta đáp: "Thưa Thầy, có. Con vẫn tin Thầy là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian" (Ga 11,27).

+ Đức Giê-su nghe nói họ đã trục xuất anh. Khi gặp lại anh, Người hỏi: "Anh có tin vào Con Người không?" Anh đáp: "Thưa Ngài, Đấng ấy là ai để tôi tin?" Đức Giê-su trả lời: "Anh đã thấy Người. Chính Người đang nói với anh đây." Anh nói: "Thưa Ngài, tôi tin." Rồi anh sấp mình xuống trước mặt Người (Ga 9,35-38).

SỐ 27. VẤP NGÃ:

** Tôn kính Chúa bằng môi miệng mà lòng thì xa cách.

@ 27a. TẬP LUYỆN: 

+ Yêu Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn (x.Mt 22,37-39).

+ Gớm ghét điều dữ, tha thiết với điều lành  (x. Rm 12,9-10).

+ Thương mến nhau và coi người khác trọng hơn mình (x. Rm 12,9-10).

@ 27b. LỜI CHÚA:

+ Ngươi phải yêu mến Đức Chúa,Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn lớn nhất và điều răn đứng đầu. Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là : Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình (Mt 22,37-39).

+ Người trả lời họ: "Ngôn sứ I-sai-a thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả, khi viết rằng: Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta (Mc 7,6).

+ Lòng bác ái không được giả hình giả bộ. Anh em hãy gớm ghét điều dữ, tha thiết với điều lành; thương mến nhau với tình huynh đệ, coi người khác trọng hơn mình (Rm 12,9-10).

SỐ 28. VẤP NGÃ:

** Nói những lời làm người khác thất vọng, ngã lòng.

@ 28a. TẬP LUYỆN:

+ Vui với người vui, khóc với người khóc (x. Rm 12,14-16).

+ Nói những lời tốt đẹp để xây dựng (x. Ep 4,29).

+ Bén rễ sâu và xây dựng vững chắc trên đức ái (x. Ep 3,17).

@ 28b. LỜI CHÚA:

+ Anh em đừng bao giờ thốt ra những lời độc địa, nhưng nếu cần, hãy nói những lời tốt đẹp, để xây dựng và làm ích cho người nghe (Ep 4,29).

+ Vui với người vui, khóc với người khóc. Hãy đồng tâm nhất trí với nhau, đừng tự cao tự đại, nhưng ham thích những gì hèn mọn. Anh em đừng cho mình là khôn ngoan (Rm 12,14-16).

+ Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa (Mt 5,9).

+ Xin cho anh em, nhờ lòng tin, được Đức Ki-tô ngự trong tâm hồn; xin cho anh em được bén rễ sâu và xây dựng vững chắc trên đức ái (Ep 3,17).

SỐ 29. VẤP NGÃ:

** Nói những lời hổ thẹn vì tin Chúa (Hổ thẹn: Tự cảm thấy xấu xa, nhục nhã)

** Nói những lời chối Chúa. (Suy nghĩ sâu hơn: Hổ thẹn vì tin Chúa hoặc chối Chúa vì bảo vệ cái tôi với những lợi lộc và vinh hoa trần thế)

@  29a. TẬP LUYỆN: 

+ Đồng lao cộng khổ với để loan báo Tin Mừng (x. 2 Tm 1,8).

+ Đừng hổ thẹn vì phải làm chứng cho Chúa (x. Rm 1,16).

+ Tin vào Thiên Chúa và tin vào Chúa Giê-su (x. Ga 14,1).

+ Không hổ thẹn vì Tin Mừng, vì Chúa Kitô (x. Mt 10,32-33).

+ Tuyên xưng niềm tin vào Chúa Kitô (x. Ga 6,68).

@ 29b. LỜI CHÚA:

+ Thưa Thầy, bỏ Thầy chúng con biết đến với ai ? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời (Ga 6,68).

+ Tôi không hổ thẹn vì Tin Mừng. Quả thế, Tin Mừng là sức mạnh Thiên Chúa dùng để cứu độ bất cứ ai có lòng tin, trước là người Do-thái, sau là người Hy-lạp (Rm 1,16).

+ Lòng anh em đừng xao xuyến ! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy (Ga 14,1).

+ Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát (Mt 10,22).

+ Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời (Mt 10,32-33).

+ Vậy anh đừng hổ thẹn vì phải làm chứng cho Chúa chúng ta, cũng đừng hổ thẹn vì tôi, người tù của Chúa; nhưng dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa, anh hãy đồng lao cộng khổ với tôi để loan báo Tin Mừng (2 Tm 1,8).

III. KIÊU NGẠO TRONG VIỆC LÀM (30-40)

SỐ 30. VẤP NGÃ:

** Làm những việc vì thích đua đòi do tự ái tự tôn(Suy nghĩ sâu hơn: Đua đòi để thỏa mãn cái tôi tham vọng và ích kỷ của mình)

@ 30a. TẬP LUYỆN: 

+ Vui nhận địa vị và hoàn cảnh của mình (x. Mt 25,15).

+ Chấp nhận Thánh Ý Chúa về mình  (x. 1 Ga 2,16-17).

@ 30b. LỜI CHÚA:

+ Chẳng ai có thể nhận gì mà không do Trời ban (Ga 3,27)

+ Ông cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tuỳ khả năng riêng mỗi người (Mt 25,15).

+ Vì mọi sự trong thế gian: Như dục vọng của tính xác thịt, dục vọng của đôi mắt và thói cậy mình có của, tất cả những cái đó không phát xuất từ Chúa Cha, nhưng phát xuất từ thế gian; mà thế gian đang qua đi, cùng với dục vọng của nó. Còn ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa thì tồn tại mãi mãi (1 Ga 2,16-17).

SỐ 31. VẤP NGÃ:

** Làm những việc không vâng phục Thánh Ý Chúa qua Bề Trên. (Suy nghĩ sâu hơn: Người không vâng phục Thánh Ý Chúa qua bề trên do kiêu ngạo vì chỉ tin vào mình hoặc vào một tạo vật nào đó, và đam mê này còn được nhận ra với cái tên là mê trí của mình).

@ 31a. TẬP LUYỆN: 

+ Vâng lời theo gương Chúa Kitô (x. Mt 26,39).

+ Hạ mình và vâng phục Thánh Ý Chúa (x. Pl 2,6-8).

+ Vâng lời những người lãnh đạo và phục tùng họ (x. Dt 13,17).

+ Tuân phục biến đổi triệt để những gì, trong lòng con người, phát xuất từ sự kiêu hãnh về cuộc sống (Tông Huấn Hồng ân cứu chuộc số 9).

@ 31b. LỜI CHÚA:

+ Người đi xa hơn một chút, sấp mặt xuống, cầu nguyện rằng: Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha (Mt 26,39).

+ Đức Giê-su Ki-tô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự (Pl 2,6-8).

+ Ông Si-mon đáp: "Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới." (Lc 5,5).

+ Anh em hãy vâng lời những người lãnh đạo anh em và hãy phục tùng họ, vì họ chăm sóc linh hồn anh em như những người sẽ phải trả lẽ với Thiên Chúa. Như thế, họ sẽ vui vẻ thi hành phận sự của mình mà không than thở, bởi vì điều đó chẳng ích gì cho anh em (Dt 13,17).

SỐ 32. VẤP NGÃ:

** Làm những việc tự hành hạ mình do tự cao hoặc tự ti. (Suy nghĩ sâu hơn: Tự hành hạ mình do không chấp nhận giới hạn hoặc thất bại của cái tôi). 

** Làm những việc không tha thứ cho mình vì đã sai lỗi hoặc vì một tội nào đó.

@  32a. TẬP LUYỆN:

+ Hiền lành và tha thứ cho chính mình (x. Lc 15,18-20).

+ Sống khiêm nhường trong tâm hồn (x. Mt 5,3).

@  32b. LỜI CHÚA:

+ Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp (Mt 5,4).

+ Nhưng trong cơn giận, đứa ác nhân lìa xa Đức Khôn Ngoan (Kn 10,3).

+ Lòng tự cao dẫn đến suy sụp, đức khiêm tốn đem lại vinh quang (Cn 18,12).

+ Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người: `Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy.' Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha (Lc 15,18-20).

SỐ 33. VẤP NGÃ:

** Làm những việc lên án anh chị em.

@  33a. TẬP LUYỆN: 

+ Tha thứ thật lòng (x. Mt 6,14-15).

+ Tha thứ tất cả, chịu đựng tất cả (x. 1 Cr 13,7).

@  33b. LỜI CHÚA:

+ Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em (Mt 6,14-15).

+ Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả (1 Cr 13,7).

+ Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm (1 Ga 3,18).

SỐ 34. VẤP NGÃ:

** Làm những việc hành hạ người khác vì tự tôn hay tự ti.

** Làm những việc tìm cách dìm, hạ bệ người khác xuống.

@  34a. TẬP LUYỆN: 

+ Yêu người như chính mình (x. Mt 22,39).

+ Tôn trọng và sống công bằng với người khác (x. Mt 18,32-34).

+ Phục vụ người khác trong khiêm tốn (x. Mt 20,26-28).

@ 34b. LỜI CHÚA:

+ Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình (Mt 22,39).

+ Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: "Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao?" Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông (Mt 18,32-34).

+ Giữa anh em thì không được như vậy: Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người" (Mt 20,26-28).

SỐ 35. VẤP NGÃ:

** Có những việc làm dây mình vào việc quá sức (Hc 3,23).

** Có những việc làm không lượng sức mình (Hc 37,27).

@ 35a. TẬP LUYỆN: 

+ Chấp nhận giới hạn nơi mình, nơi người (x. Hc 37,27-28).

+ Chỉ làm việc bổn phận  (x. Lc 17,10).

@ 35b. LỜI CHÚA:

+ Đừng dây mình vào những việc quá sức con, vì những điều con trông thấy đã vượt quá trí hiểu của loài người (Hc 3,23).

+ Con ơi, trong cuộc sống, hãy lượng lấy sức mình, thấy gì có hại, con chớ chiều theo. Vì không phải mọi sự đều hợp với mọi người, đâu phải cái gì ai ai cũng thích (Hc 37,27-28).

+ Đối với anh em cũng vậy: khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: “Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.” (Lc 17,10).

SỐ 36. VẤP NGÃ:

** Làm những việc bôi nhọ danh dự người chung quanh.

** Làm những việc bôi nhọ danh dự các bạn, hoặc đồng nghiệp.

@ 36a. TẬP LUYỆN:

+ Giữ miệng lưỡi và ca tụng Chúa trong mọi hoàn cảnh  (x. Ep 5,19b-20).

+ Nói lời tốt đẹp để xây dựng và yêu thương (x. Kn 1,11).

@ 36b. LỜI CHÚA:

+ Cứ tranh cãi với đối phương, nhưng đừng tiết lộ chuyện riêng của người khác, kẻo có ai nghe được, họ sẽ phỉ báng con, và con không rút lại được những lời nói xấu (Cn 25,9-10).

+ Vậy, hãy giữ mình, chớ kêu ca vô ích, giữ miệng lưỡi, đừng nói xấu gièm pha. Nói chùng nói lén luôn gây hậu quả, ăn gian nói dối giết hại linh hồn (Kn 1,11).

+ Đáng nguyền rủa thay kẻ nói xấu, nói hành, kẻ nói lời hai ý,  gây chia rẽ giữa bao người đang hoà thuận (Hc 28,13).

+ Hãy đem cả tâm hồn mà ca hát chúc tụng Chúa. Trong mọi hoàn cảnh và mọi sự, hãy nhân danh Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, mà cảm tạ Thiên Chúa là Cha (Ep 5,19b-20).

SỐ 37. VẤP NGÃ: ** Sống đạo đức giả hình và gian ác.

   (Giả hình: Làm cho hình dáng khác đi với mục đích xấu, hoặc giả vờ. Suy nghĩ sâu hơn: Sống đạo đức giả hình là người bề ngoài có vẻ đạo đức nhưng bên trong thực chất là người có ác ý, tham lam; họ lại không sống công lý, lòng nhân và thành tín, họ còn  gian ác, cướp bóc và ăn chơi vô độ được nói trong Mt 23,13-28).

** Làm những việc cướp công lao của người khác.

@ 37a. TẬP LUYỆN:

+ Sống công bình, lòng nhân và thành tín (x. Mt 23,23).

+ Sống lương thiện, công chính và chân thật (x. Ep 5,8-9).

+ Sống với lòng tinh tuyền và chân thật (x. 1 Cr 5,8).

+ Không cướp công của người khác mà tự hào quá giới hạn (x. 2 Cr 10,14-15).

@ 37b. LỜI CHÚA:

+ "Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, thì là, rau húng, mà bỏ những điều quan trọng nhất trong Lề Luật là công lý, lòng nhân và thành tín. Các điều này vẫn cứ phải làm, mà các điều kia thì không được bỏ (Mt 23,23).

+ Cây mà tốt thì quả cũng tốt; cây mà sâu thì quả cũng sâu, vì xem quả thì biết cây (Mt 12,33).

+ Vì thế, chúng ta đừng lấy men cũ, là lòng gian tà và độc ác, nhưng hãy lấy bánh không men, là lòng tinh tuyền và chân thật, mà ăn mừng đại lễ (1 Cr 5,8).

+ Xưa anh em là bóng tối, nhưng bây giờ, trong Chúa, anh em lại là ánh sáng. Vậy anh em hãy ăn ở như con cái ánh sáng; mà ánh sáng đem lại tất cả những gì là lương thiện, công chính và chân thật (Ep 5,8-9).

+ Thật thế, chúng tôi đã đến với anh em trước, mang theo Tin Mừng của Đức Ki-tô, chứ không cướp công của người khác mà tự hào quá giới hạn (2 Cr 10,14-15).

SỐ 38. VẤP NGÃ:

** Làm những việc ngang bướng không tin kính Chúa.

@ 38a. TẬP LUYỆN:  

+ Tin yêu Chúa, đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin (x. Ga 20,27).

+ Sống ý Chúa với cả tâm hồn (x. Ep 6,6).

@ 38b. LỜI CHÚA:

+ Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin (Ga 20,27).

+ Bạn có gì mà bạn đã không nhận lãnh? Nếu đã nhận lãnh, tại sao lại vênh vang như thể đã không nhận lãnh? (1 Cr 4,7).

+ Đừng chỉ vâng lời trước mặt, như muốn làm đẹp lòng người ta, nhưng như nô lệ của Đức Ki-tô, đem cả tâm hồn thi hành ý Thiên Chúa (Ep 6,6).

SỐ 39. VẤP NGÃ:

** Làm những việc thờ quấy, bùa ngải, thư ếm, phù phép.

** Thờ ngẫu tượng.

 + Thờ ngẫu tượng là tôn thờ và kính bái một thụ tạo thay vì Thiên Chúa, cho dù đó là thần linh hay ma quỉ (ví dụ: Giáo phái thờ Xa-tan), quyền lực, khoái lạc, chủng tộc, tổ tiên, nhà nước, bạc tiền v.v.  (Sách Giáo lý số 2113). Kẻ thờ ngẫu tượng “gán ý niệm về Thiên Chúa bất diệt cho bất cứ thứ gì không phải là Thiên Chúa” (Sách Giáo lý số 2114). Do ma quỷ cám dỗ con người đã muốn “nên như Thiên Chúa” (x. St 3,5) mà “không cần Thiên Chúa, qua mặt cả Thiên Chúa, và không theo Thiên Chúa”. Con người đã chọn mình bất chấp Thiên Chúa, bất chấp những đòi hỏi của tình trạng thụ tạo và do đó bất chấp cả điều tốt lành cho bản thân. (Sách Giáo lý số 398).

  (Suy nghĩ sâu hơn: Thờ ngẫu tượng, dùng ma thuật, thờ ma quỉ  đều có mục đích là phục vụ cho cái tôi tham vọng lợi lộc, nhục dục và danh vọng, thích thống trị của mình)

@ 39a. TẬP LUYỆN:

+ Khát khao nên người công chính  (x. Mt 5,6).

+ Thờ phượng Chúa Cha trong Thần Khí và sự thật (x. Ga 4,23).

+ Để cho Thần Khí hướng dẫn (x. Gl 5,18-21).

@ 39b. LỜI CHÚA:

+ Nếu anh em để cho Thần Khí hướng dẫn, thì anh em không còn lệ thuộc Lề Luật nữa. Những việc do tính xác thịt gây ra thì ai cũng rõ, đó là: dâm bôn, ô uế, phóng đãng, thờ quấy, phù phép, hận thù, bất hoà, ghen tuông, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái, ganh tỵ, say sưa, chè chén, và những điều khác giống như vậy. Tôi bảo trước cho mà biết, như tôi đã từng bảo: những kẻ làm các điều đó sẽ không được thừa hưởng Nước Thiên Chúa (Gl 5,18-21).

+ Những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong Thần Khí và sự thật (Ga 4,23).

+ Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng (Mt 5,6).

SỐ 40. VẤP NGÃ:

** Làm những việc bái lạy Xa-tan, ma quỉ (Suy nghĩ sâu hơn: Người bái lậy ma quỉ chắc chắn bị ma quỉ dẫn dụ sống kiêu ngạo như nó, và sẽ kiêu căng chống lại Thiên Chúa như nó).

** Làm những việc thử thách Thiên Chúa.

** Làm những việc phạm thánh.

+ Ai muốn dùng ma thuật hay pháp thuật để chế ngự các thế lực huyền bí, bắt chúng phục vụ mình và nắm được quyền lực siêu phàm trên người khác dù là để chữa bệnh, cũng lỗi nặng nhân đức thờ phượng. Các việc này càng đáng lên án hơn nữa khi có dụng ý hại người, hay nhờ đến sự can thiệp của ma quỉ. Mang bùa cũng là điều đáng trách. Chiêu hồn thường đi kèm cả bói toán hay ma thuật. Hội Thánh cảnh giác các tín hữu phải xa lánh các điều ấy (Sách Giáo lý số 2117).

+ Thử thách Thiên Chúa là dùng lời nói hay hành động để thử lòng nhân hậu và quyền toàn năng của Thiên Chúa. Thử thách Thiên Chúa luôn ẩn chứa thái độ ngờ vực tình yêu thương, sự quan phòng và quyền năng của Thiên Chúa (Sách Giáo lý số 2119).

+ Phạm thánh là xúc phạm hay cư xử bất xứng đối với các bí tích và các hành vi phụng vụ khác, cũng như đối với người, đồ vật và các nơi đã thánh hiến cho Thiên Chúa (Sách Giáo lý số 2120).

(Suy nghĩ sâu hơn: Bái lạy ma quỉ, thử thách Thiên Chúa, phạm thánh đều có mục đích là thoả mãn cho cái tôi tham vọng lợi lộc, nhục dục và danh vọng, thích thống trị của mình, không kể gì đến Thiên Chúa).

@ 40a. TẬP LUYỆN: 

+ Chỉ bái lậy và thờ phượng Chúa (x. Mt 4,10).

+ Từ bỏ ma quỉ và sống tin yêu Chúa (x. Cv 19,18-19).

+ Thờ phượng một mình Chúa mà thôi" (x. Mt 4,8-10).

@ 40b. LỜI CHÚA:

+ Quỷ lại đem Người lên một ngọn núi rất cao, và chỉ cho Người thấy tất cả các nước thế gian, và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy, và bảo rằng: "Tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó, nếu ông sấp mình bái lạy tôi." Đức Giê-su liền nói: "Xa-tan kia, xéo đi! Vì đã có lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi" (Mt 4,8-10).

 

+ Trong số các tín hữu, có nhiều người đến thú nhận và kể ra những phù phép của mình. Khá đông người làm nghề phù thuỷ đem gom sách vở mà đốt trước mặt mọi người; tổng cộng số sách ấy trị giá tới năm mươi ngàn đồng bạc (Cv 19,18-19).


Trở lại      In      Số lần xem: 4290
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  4
 Hôm nay:  643
 Hôm qua:  1814
 Tuần trước:  27315
 Tháng trước:  97734
 Tất cả:  11350947
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top