Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

Bảy mối tội đầu ,tội số 5 - Tập II

Mê ăn uống , ham ăn nhậu ,ai chết mặc kệ .

MỤC LỤC 5 - TẬP II

-----//----

5. NHẬN DIỆN CÁC ĐAM MÊ ĂN UỐNG (ham ăn uống, 107-116)

PHẦN I: TÊN CỦA CÁC ĐAM MÊ ĂN UỐNG (ham ăn uống, 107-116)

I.  MÊ ĂN  UỐNG  TRONG TƯ TƯỞNG  ( 107-108)

II. MÊ ĂN  UỐNG  TRONG LỜI NÓI (109-111)

PHẦN II: TẬP LUYỆN ĐỂ VƯỢT THẮNG CÁC ĐAM MÊ ĂN UỐNG (ham ăn uống, 107-116)

5. NHẬN DIỆN CÁC ĐAM MÊ ĂN UỐNG (ham ăn uống, 107-116)

ĐAM MÊ ĂN UỐNG (HAM ĂN UỐNG): Người mê ăn mê uống quá độ để tìm cảm khoái, đó là tính mê ăn. Người mê ăn dường như sống để ăn, chớ không phải ăn để sống ; họ coi miếng ăn là trên hết. Ăn quá no, uống quá say còn mở đường cho tội nói càn và dâm dục, “vì rượu chè đưa tới truỵ lạc” (Ep 5,18) (Tu Đức Học trang 332).

PHẦN I: TÊN CỦA CÁC ĐAM MÊ ĂN UỐNG (ham ăn uống, 107-116)

I.  MÊ ĂN  UỐNG  TRONG TƯ TƯỞNG  ( 107-108)

107. Lòng trí coi miếng ăn là trên hết.

108. Lòng trí thích tìm rượu để giải sầu, tìm cảm khoái.

II. MÊ ĂN  UỐNG  TRONG LỜI NÓI (109-111)

109. Nói những lời đòi hỏi được ăn cao lương mỹ vị, không được thì khó chịu.

110. Nói những lời phê bình món ăn ngon dở thiếu thiện ý xây dựng.

111. Nói những lời do mượn rượu để chửi mắng người khác . 

III. MÊ ĂN  UỐNG  TRONG VIỆC LÀM  (112-116)

112. Làm những việc do thích say sưa chè chén.

113. Làm những việc do mê ăn mê uống mà quên nhân phẩm.

114. Uống rượu quá độ đưa tới truỵ lạc.

115. Làm những việc do phàm ăn tục uống.

116. Ăn hấp tấp, ăn thiếu thanh lịch.

PHẦN II: TẬP LUYỆN ĐỂ VƯỢT THẮNG CÁC ĐAM MÊ ĂN UỐNG (ham ăn uống, 107-116)

I. MÊ ĂN UỐNG TRONG TƯ TƯỞNG  ( 107-108)

SỐ 107. VẤP NGÃ:

** Lòng trí coi miếng ăn là trên hết.

@ 107a. TẬP LUYỆN:

+ Tiết độ, kiểm soát và chế ngự tâm trí.

@ 107b. LỜI CHÚA:

+ Tinh thần thì hăng hái, thể xác lại yếu đuối (Mt 26,41).

+ Người ăn chay ròng rã bốn mươi đêm ngày, và sau đó, Người thấy đói. Bấy giờ tên cám dỗ đến gần Người và nói: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì truyền cho những hòn đá này hoá bánh đi!" Nhưng Người đáp: "Đã có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra." (Mt 4,2-4).

+ Vì vậy Thầy bảo cho anh em biết: Đừng lo cho mạng sống: Lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: Lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? (Mt 6,25).

SỐ 108. VẤP NGÃ:

** Lòng trí thích tìm rượu để giải sầu, tìm cảm khoái.

@ 108a. TẬP LUYỆN:

+ Thấm nhuần Thần Khí và chớ say sưa rượu chè(x. Ep 5,18).

+ Tỉnh thức và sống tiết độ (x. 1 Tx 5,6).

@ 108b. LỜI CHÚA:

+ Chớ say sưa rượu chè, vì rượu chè đưa tới truỵ lạc, nhưng hãy thấm nhuần Thần Khí (Ep 5,18).

+ Không, khi viết thế, tôi muốn nói với anh em là đừng đi lại với kẻ nào mang danh là người anh em mà cứ dâm đãng, tham lam, thờ ngẫu tượng, quen chửi bới, say sưa rượu chè hoặc trộm cắp; anh em cũng phải tránh đừng ăn uống với con người như thế (1 Cr 5,11).

+ Chúng ta đừng ngủ mê như những người khác, nhưng hãy tỉnh thức và sống tiết độ.(1 Tx 5,6).

 

II. MÊ ĂN UỐNG TRONG LỜI NÓI  ( 109-111)

SỐ 109. VẤP NGÃ:

** Nói những lời đòi hỏi được ăn cao lương mỹ vị, không được thì khó chịu.

@ 109a. TẬP LUYỆN:

+ Sống thanh đạm và đừng lo lắng ăn gì, uống gì (x. Mt 6,31).

+ Sống yêu thương khi ăn uống (x. Rm 14,15).

@ 109b. LỜI CHÚA:

+ Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi: Ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây? (Mt 6,31).

+ Hôm ấy, vào ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa; các môn đệ thấy đói và bắt đầu bứt lúa ăn (Mt 12,1).

+ Nếu vì bạn ăn một thức ăn, mà bạn làm phiền lòng người anh em, thì bạn không còn sống theo đức ái nữa. Đừng vì chuyện ăn uống mà làm cho người anh em của bạn phải hư mất, vì Đức Ki-tô đã chết cho người ấy (Rm 14,15).

SỐ 110. VẤP NGÃ:

** Nói những lời phê bình món ăn ngon dở thiếu thiện ý xây dựng.

@ 110a. TẬP LUYỆN:

+ Tạ ơn vì Thiên Chúa đã ban cho của ăn (x. 1 Cr 10,30).

+ Tham thực cực thân, ăn quá nhiều sinh bội thực (x. Hc 37,29-30).

@ 110b. LỜI CHÚA:

+ Nếu tôi vừa tham dự, vừa tạ ơn Thiên Chúa, tại sao tôi lại bị khiển trách vì của ăn mà tôi tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho? (1 Cr 10,30).

+ Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Anh em hãy làm như vậy, đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Ki-tô Giê-su (1 Tx 5,18  ).

+ Thật vậy, ông Gio-an đến, không ăn không uống, thì thiên hạ bảo: "Ông ta bị quỷ ám." Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì thiên hạ lại bảo: "Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi." Nhưng đức Khôn Ngoan được chứng minh bằng hành động." (Mt 11,18-19).

+ Khi dự tiệc vui, chớ ăn uống vô độ, đừng hễ thấy miếng ăn là sấn vào, vì tham thực cực thân, ăn quá nhiều sinh bội thực (Hc 37,29-30).

SỐ 111. VẤP NGÃ:

** Nói những lời do mượn rượu để chửi mắng người khác. 

@ 111a. TẬP LUYỆN:

+ Dạy dỗ khuyên bảo nhau với tất cả sự khôn ngoan (x. Cl 3,16)

+ Hãy nói nhân danh Chúa Giê-su (x. Cl 3,17).

@ 111b. LỜI CHÚA:

+ Ước chi lời Đức Ki-tô ngự giữa anh em thật dồi dào phong phú. Anh em hãy dạy dỗ khuyên bảo nhau với tất cả sự khôn ngoan (Cl 3,16).

+ Anh em có làm gì, nói gì, thì hãy làm hãy nói nhân danh Chúa Giê-su và nhờ Người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha (Cl 3,17).

III. MÊ ĂN UỐNG TRONG VIỆC LÀM  ( 112-116)

SỐ 112. VẤP NGÃ:

** Làm những việc do thích say sưa chè chén.

@ 112a. TẬP LUYỆN: 

+ Dù ăn, dù uống, hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa(x. 1Cr 10,31).

+ Củng cố tâm hồn bằng ân sủng, chứ không phải bằng đồ ăn thức uống(x. Hr 13,9).

@ 112b. LỜI CHÚA:

+ Dù ăn, dù uống, hay bất cứ làm việc gì, anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa. (1Cr 10,31).

+ Ông Gio-an mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, lấy châu chấu và mật ong rừng làm thức ăn (Mt 3,4).

+ Nhưng rốt cuộc, rượu như rắn cắn, như nọc độc hổ mang (Cn 23,32).

+ Đừng để cho đủ thứ học thuyết xa lạ mê hoặc anh em. Điều tốt là củng cố tâm hồn bằng ân sủng, chứ không phải bằng đồ ăn thức uống, là những thứ chẳng sinh ích gì cho những người giữ luật Mô-sê về chuyện ăn uống (Hr 13,9).

SỐ 113. VẤP NGÃ:

** Làm những việc do mê ăn mê uống mà quên nhân phẩm.

@ 113a. TẬP LUYỆN:

+ Khao khát nên người công chính (x. Mt  5,6).

+ Phục vụ Đức Ki-tô (x. Rm 16,18).

+ Chỉ nghĩ và tìm kiếm sự hoàn thiện (x. Pl 3,18-19).

@ 113b. LỜI CHÚA:

+ Phúc thay ai khao khát nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng (Mt  5,6).

+ Hạng người đó chẳng phục vụ Đức Ki-tô, Chúa chúng ta, mà phục vụ chính cái bụng của mình. Họ dùng những lời ngọt ngào nịnh bợ mà quyến rũ những tâm hồn đơn sơ (Rm 16,18).

+ Vì, như tôi đã nói với anh em nhiều lần, và bây giờ tôi phải khóc mà nói lại, có nhiều người sống đối nghịch với thập giá Đức Ki-tô: chung cục là họ sẽ phải hư vong. Chúa họ thờ là cái bụng, và cái họ lấy làm vinh quang lại là cái đáng hổ thẹn. Họ là những người chỉ nghĩ đến những sự thế gian (Pl 3,18-19).

+ Làm người lãnh đạo thì đừng thích chất men (Cn 31,4).

+ Lắm người thiệt mạng vì mê ăn mê uống, còn ai cẩn thận thì được sống lâu. (Hc 37,31).

SỐ 114. VẤP NGÃ:

** Uống rượu quá độ đưa tới truỵ lạc.

@ 114a. TẬP LUYỆN:

+ Thấm nhuần Thần Khí và sống tiết độ (x. Ep 5,18).

+ Tìm kiếm sự công chính, bình an và hoan lạc trong Thánh Thần (x. Rm 14,17).

@ 114b. LỜI CHÚA:

+ Chớ say sưa rượu chè, vì rượu chè đưa tới trụy lạc, nhưng hãy thấm nhuần Thần Khí (Ep 5,18).

+ Chúa ban xuống lòng con nhiều hoan lạc hơn khi thiên hạ được mùa lúa rượu đầy dư (Tv 4,8).

+ Vì Nước Thiên Chúa không phải là chuyện ăn chuyện uống, nhưng là sự công chính, bình an và hoan lạc trong Thánh Thần (Rm 14,17).

SỐ 115. VẤP NGÃ:

** Làm những việc do phàm ăn tục uống. (Phàm ăn tục uống: ăn uống nhiều, đầy vẻ tham lam, thô tục)

@ 115a. TẬP LUYỆN:

+ Ăn chừng mực (x. Hc 31,20).

+ Dù ăn, dù uống, làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa (x. 1 Cr 10,31-32).

@ 115b. LỜI CHÚA:

+ Không phải của ăn làm cho chúng ta được gần Thiên Chúa. Không ăn những thứ đó, chúng ta chẳng thiệt; mà có ăn, cũng chẳng lợi gì. Nhưng hãy coi chừng kẻo sự tự do của anh em nên dịp cho những người yếu đuối sa ngã (1 Cr 8,8-9).

+ "Được phép làm mọi sự"; nhưng không phải mọi sự đều có ích. "Được phép làm mọi sự"; nhưng không phải mọi sự đều có tính cách xây dựng. Đừng ai tìm ích lợi cho riêng mình, nhưng hãy tìm ích lợi cho người khác (1 Cr 10,23-24).

+ Ăn chừng mực sẽ ngủ thoải mái, thức dậy sớm, tâm hồn được thảnh thơi; kẻ ăn uống quá độ thì mất ngủ đã đành, mà còn bị thượng thổ hạ tả (Hc 31,20).

+ Vậy, dù ăn, dù uống, hay làm bất cứ việc gì, anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa. Anh em đừng làm gương xấu cho bất cứ ai, dù là cho người Do-thái hay người ngoại, hoặc cho Hội Thánh của Thiên Chúa (1 Cr 10,31-32).

SỐ 116. VẤP NGÃ:

** Ăn hấp tấp, ăn thiếu thanh lịch.

@ 116a. TẬP LUYỆN:

+ Sống không chỉ nhờ cơm bánh, mà còn nhờ lời Chúa (x. Mt 4,4).

+ Ăn làm sao cho xứng một con người (x. Hc 31,16).

@ 116b. LỜI CHÚA:

+ Các ông tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê.( Ga 6,26).

+ Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc ngay trước mặt quân thù. Đầu con, Chúa xức đượm dầu thơm, ly rượu con đầy tràn chan chứa (Tv 23,5).

 

+ Những món đã dọn ra, hãy ăn làm sao cho xứng một con người, đừng nhai nhồm nhoàm kẻo bị khinh chê (Hc 31,16).


Trở lại      In      Số lần xem: 5539
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  10
 Hôm nay:  2332
 Hôm qua:  1986
 Tuần trước:  22065
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11405148
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top