Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

Bí Tích Thánh Thể (Ph II )

X/KHÔNG NÊN KHINH THƯỜNG BỎ RƯỚC LỄ (+)

Những mưu chước của ma quỉ

Con hãy năng đến mạch suối ân sủng và từ bi Chúa, mạch suối trọn hảo và trong sạch, để gội rửa mọi tình dục và thói hư, để được nghị lực và cần thủ mà chống lại chước cám dỗ và mưu mô xảo trá của ma quỉ.

Satan thừa biết Bí Tích Thánh Thể đem lại rất nhiều công hiệu, và là phương thuốc linh nghiệm, nên nó tìm mọi dịp, lập mọi mưu chước để ngăn trở và cám dỗ những linh hồn đạo đức bỏ rước lễ.

Cũng vì thế mà – đối với ít người chính lúc dọn mình rước lễ lại là lúc họ phải chịu cám dỗ gắt gao nhất.

Thần dữ ấy – như lời trong sách Job – lẫn vào giữa con cái Chúa, dùng mánh lới đã quen, mà làm cho họ xao xuyến hoặc sợ hãi và bối rối, cốt làm giảm đức Ái, lung lạc đức Tin mà bỏ rước lễ, hoặc chỉ rước lễ khô khan.

Nhưng không cần quan tâm đến những mưu mô mánh khóe của nó, mặc dầu xảo trá và bỉ ổi đến đâu. Con hãy đem ném trả vào mặt nó.

Thằng quỉ khốn nạn ấy chỉ đáng khinh đáng cười: Không bao giờ nên vì sức tấn công, lời xúc xiểm của nó mà bỏ rước lễ.

Thường cũng có khi người ta bỏ rước lễ vì quá mong được sốt sắng, hoặc nghi nan về việc xưng tội.

Con hãy làm theo lời người khôn ngoan trục xuất mọi nghi nan bối rối, vì nó ngăn trở ơn Chúa và làm mất ơn sốt sắng trong lòng.

Con cũng đừng bỏ rước lễ khi thấy lương tâm cắn rứt và xao xuyến đôi chút. Những lúc đó con hãy đi xưng tội ngay và vui lòng tha cho những người xúc phạm đến con.

Mà nếu con đã xúc phạm đến ai, con hãy khiêm tốn đến xin lỗi họ, và Chúa sẽ sẵn lòng tha thứ cho con.

Mưu chước của nhục thể

Con giản xưng tội, rước lễ lâu để làm gì? Hãy sớm rửa linh hồn, khạc nhổ hết nọc độc, và mau mắn uống thuốc, con sẽ thấy mình khá hơn là giãn ra lâu.

Nếu hôm nay con vì lý do này, biết đâu mai lại có lý do khác mạnh hơn. Như thế con sẽ phải bỏ rước lễ lâu và dần dà sẽ thấy mình bất xứng thêm.

Con hãy giũ bỏ tính lãnh đạm, ươn ái đó cho sớm hết sức, vì xao xuyến, bối rối lâu và bỏ rước lễ vì những ngăn trở vụn vặt thường ngày như vậy có được việc gì.

Mà giãn lâu không được rước lễ lại càng tai hại vì nó làm cho ta quen thói ươn hèn.

Thực đáng tiếc! Có người khô khan và phóng túng, đến nỗi cố ý giãn việc xưng tội – có khi cả việc rước lễ - để đỡ phải bó buộc.

Chà! Những người giãn việc rước lễ một cách quá dễ như thế họ kém đức Ái và lòng sùng mộ chừng nào!

Trái lại, người sống thánh thiện và giữ lương tâm torng sạch để chẳng những có thể mà – nếu được phép và không ngăn trở - họ sẽ rước lễ hằng ngày: người đó hạnh phúc và đẹp lòng Chúa biết mấy!

Nếu có người vì khiêm nhượng, hay vì ngăn trở chính đáng mà bỏ rước lễ một đôi lần: Lòng kính cẩn đó thực đáng khen.

Nhưng nếu vì ơ hờ trễ nải, người đó phải tự phấn chấn và hãy làm cho vừa sức, rồi Chúa sẽ trợ giúp cho ý nguyện của họ. Vì Chúa chỉ chú trọng đến thiện chí của họ hơn cả.

Rước lễ thiêng liêng

Những khi không thể rước lễ vì lý do chính đáng, nếu có lòng muốn thẳng thắn và định ý rước lễ hẳn hoi, họ cũng vẫn được hưởng nhờ một phần nào những ích lợi của Bí Tích Thánh Thể.

Đã hẳn trong các lễ trọng và những ngày có luật buộc, người giáo hữu phải cung kính rước lễ thật sự, và rước lễ vì mục đích ngợi khen và vinh danh Chúa, là hơn tìm an ủi riêng. Nhưng ngoài ra họ cũng vẫn có thể rước lễ thiêng liêng hằng ngày, hằng giờ mà không ai cấm đoán được. chính nhờ thế mà họ được ích lợi rất nhiều.

Vì hễ lần nào họ nhớ lại Mầu Nhiệm Nhập thể và cuộc tử nạn, đồng thời giục lòng mến Chúa, thì kể là họ rước lễ thiêng liêng và được bổ sức tinh thần lần ấy.

Những ai chỉ dọn mình rước Thánh Thể những ngày lễ và rước vì thói quen thường họ dọn mình không cẩn thận gì.

Hạnh phúc người hễ lần nào làm hay rước lễ, cũng dâng trót mình làm lễ vật cho Chúa lần ấy.

Làm lễ, con đừng vội vàng quá, cũng đừng thong thả quá. Hãy theo mức bình thường chính đáng như những người ở với con.

Cong đừng làm phiền ai, hãy theo luật chung của các Bề trên. Thà mưu ích cho người, hơn theo lòng sốt sắng và cảm tình riêng.

SUY NIỆM

Ma quỉ đã biết rõ Thánh Thể là mạch suối trường sinh, nên nó tìm mọi cách để xui người ta bỏ hoặc ít rước lễ.

Thường nó cám dỗ người ta phạm tội trong: không được, nó cũng cố gợi trong trí ta những hình ảnh xấu, những nghi nan lo sợ… để không dám rước lễ.

Tất cả những mưu chước đó hãy đem “ ném vào mặt nó”. Hãy đem bàn hỏi với Cha giải tội những khi nghi nan, hoặc cáo mình những khi thấy mình có tội trọng. Vì chỉ có tội trọng mới ngăn trở việc rước lễ. Thế rồi ta hãy dọn mình để rước lễ và – nếu có thể - rước lễ hàng ngày.

Lạy Chúa, Chúa biết ma quỉ luôn tìm cách ngăn trở con đến với Chúa. Xin Chúa giúp con phá tan mưu mô của nó và đừng để con bao giờ vì đó mà phải xa bàn Thánh Chúa.

XI/THÁNH THỂ VÀ LỜI CHÚA, CẢ HAI ĐỀU CẦN CHO LINH HỒN

Bánh mỹ vị

Ôi! Chúa Giêsu rất lân ái! Được đồng bàn với Chúa thực sung sướng cho linh hồn sùng ái chừng nào! Vì lương thực họ dùng là chính Chúa: người yêu duy nhất mà lòng họ luyến ái hơn cả.

Sung sướng biết mấy cho con, nếu con được khóc nức nở vì yêu trước nhan Chúa, và chảy nước mắt mà rửa chân Chúa như Thánh nữ Madalêna!

Nhưng làm gì có lòng sùng mộ ấy! Làm gì có những nước mắt thánh thiện ấy!

Thực trước nhan Chúa và trước mặt các Thiên thần, tim con phải bốc cháy và khấp khởi, vì vui mừng! Vì Chúa đang hiện diện thực trong Bí Tích, tuy giấu ẩn dười hình thức khác.

Mắt con không thể chịu đựng nổi ánh tinh thần Chúa, và trót vũ trụ sẽ tan vỡ trước quang ánh vinh hiển và oai linh Chúa.

Thực ra chính vì sức chịu đựng có hạn của con mà Chúa phải ẩn mình dưới tấm màn Bí Tích.

Con đang mang thật trong mình và con thờ lạy Đấng mà các Thiên thần thờ lạy trên trời. Nhưng con chỉ thấy Người bằng đức Tin, trong khi các Thiên thần thấy Người nhãn tiền và trực tiếp.

Con đành sống theo ánh sáng đức Tin thiết thực và bước theo ánh sáng đó, cho đến ngày quang giãi ánh bất diệt làm cho mọi hình bóng sẽ biến tan.

Lương thực hiện thế

Mà khi nào tới giai đoạn trọn hải đó sẽ không còn Bí Tích, vì các Thánh trên nơi vĩnh phúc không cần dùng đến phương thuốc nhiệm ấy nữa.

Các Ngài sẽ vui mừng luôn trước nhan Chúa, và nhãn tiền chiêm ngưỡng vinh hiển Chúa. Sáng cái sáng của Chúa, thấu triệt bản tính cao siêu Thiên Chúa. Các Ngài nhàn hưởng chính Ngôi Hai Thiên Chúa như đã có từ trước và sẽ tồn tại muôn đời.

Nhớ đến những kỳ diệu ấy, con nhàm chán hẳn mọi an ủi dù là an ủi thiêng liêng, vì bao lâu chưa thấy được tường tận vinh hiển Chúa, mọi cái mắt xem, tai nghe ở đời phải kể là không!

Lạy Chúa! Chúa chứng cho lòng con. Không gì an ủi được con, không tạo vật nào thỏa mãn được con, trừ một mình Chúa – lạy Chúa! – mà lòng con ao ước chiêm ngưỡng muôn đời.

Nhưng điều đó lại chưa có thể thực hiện, bao lâu con còn sống trong xác chết này.

Vì thế con cần phải nhẫn nại lắm và phú thác mọi ước muốn con cho Chúa.

Chính các Thánh đang vui cùng Chúa trên trời, bình sinh cũng đã phải tin tưởng và nhẫn nại chời giai đoạn vinh hiển Chúa đến.

Con tin như các Ngài đã tin. Con hy vọng như các Ngài đã hy vọng. Chắc chắn – nhờ ơn Chúa – con sẽ đến nơi các Ngài đã đến.

Trong khi chờ đợi. Con sẽ noi gương các Ngài để giữ vững đức Tin.

Ánh sáng chỉ đường

Con cũng sẽ lấy lời Chúa làm nguồn an ủi và qui mô đời sống, nhất là con được Thánh Thể Chúa như thuốc hộ thân, nơi náu ẩn.

Bao lâu còn sống, con thấy có hai cái khẩn thiết cho con, thiếu nó con không thể chịu đựng nổi cái đời sống khốn nạn này.

Bị nhốt trong nhà tù thân xác, con cần có của ăn và ánh sáng.

Con yếu nhược: Chúa đã ban Thánh Thể Chúa để dưỡng nuôi hồn xác, và “ Đặt lời Chúa làm đèn soi bước con đi”.

Thiếu hai các đó con không thể sống hẳn hoi: Vì lời Chúa là ánh sáng linh hồn và Thánh Thể Chúa là bánh nuôi sống con.

Hai thứ đó cũng có thể gọi là hai bàn đặt hai bên tả hữu trong kho Giáo hội: Một bên là bàn thờ có Bánh Thánh, tức Thánh Thể vô giá Chúa; Một bên là luật Chúa hàm chứa giáo lý thánh, khai sáng đức Tin ngay chính và dẫn đi vững chắc qua màn che mà vào nơi Cực Thánh.

Ôi Chúa Giêsu! Ánh sáng của ánh sáng muôn đời, con đội ơn Chúa vì đã dùng các Tiên tri, các Tông đồ và các Tiến sĩ mà dọn cho con bàn giáo lý thánh thiện ấy.

Ôi! Chúa tạo thành và cứu chuộc nhân loại! Con cảm tạ Chúa vì – để chứng quả lòng Chúa thương nhân loại, - Chúa đã dọn tiệc trọng thể này trong đó Chúa cho con ăn không phải là ăn thịt con chiên tượng trưng, nhưng là ăn chính Mình Thánh, Máu Thánh Chúa.

Chúa đã làm vui mỗi tín hữu trong tiệc thánh và, cho được no say trong chén phần rỗi này.

Tiệc đó hàm súc mọi khoái lạc trên trời trong đó có các Thiên thần cũng thông công với ta, tuy có phần hạnh phúc hơn.

Chức vụ Linh mục

Chức vụ Linh mục cao cả và đáng tôn trọng chừng nào! Vì môi các Ngài đọc được lời tôn phong nên Chúa uy quyền, miệng  các Ngài được chúc tụng, tay các Ngài được cầm lấy cho mình chịu và phân phát cho Giáo hữu.

Những tay đó phải sạch chừng nào! Miệng ấy phải thánh chừng nào! Thân thể ấy phải tinh tấn chừng nào! Lòng Ngài được rước Chúa khiết tinh luôn, lòng ấy phải trong trắng chừng nào!

Miệng Linh mục rước Thánh Thể hằng ngày, không được nói lời nào là lời không thánh, không đứng đắn và hữu ích!

Mắt Linh mục nhìn xem Thánh Thể hằng ngày, mắt ấy phải đơn sơ và trong sạch lắm.

Tay Linh mục động đến Chúa tạo thành trời đất hàng ngày: Tay đó phải tinh tấn và giơ lên trời luôn.

Thánh kinh có câu này chỉ riêng về Linh mục: “ Chúng con hãy thánh thiện, vì Cha là Chúa Trời con, Cha rất thánh”.

Kinh riêng của Linh mục

Lạy Chúa toàn năng! Xin ban ơn trợ giúp chúng con là những người đã thụ lĩnh chức Linh mục Chúa, để chúng con được lương tâm trong sạch và ngay thẳng mà phụng sự Chúa cho xứng đáng và sốt sắng.

Mà nếu chúng con không sống được một đời sống thánh thiện cho xứng đáng, thì xin Chúa ban cho chúng con được khóc cho thảm thiết, những tội chúng con đã phạm và, - với lòng khiêm nhượng, với chí kiên quyết, - chúng con sẽ phụng sự Chúa cho sốt sắng hơn.

SUY NIỆM

Lần bước trên đường đời, con người đi tìm, giữa những u tối, một chân lý khả dĩ soi dẫn lý trí và, giữa những đểu giả, một tình yêu để no thỏa tâm hồn.

Nhưng tâm lý bất hủ cũng như tình yêu vô hạn mà con người đòi hỏi kia làm gì có được ngoài Chúa.

Lời Chúa chính là kho chân lý vô tận và Thánh Thể chính là mạch suối tình yêu bất diệt, Chúa đặt sẵn ở mọi ngả đường, để soi dẫn, và dưỡng nuôi người thiện chí.

Vậy, còn tìm đâu xa, ta hãy mau mắn chạy lại cùng Chúa là nguồn chân lý và Vua tình yêu, tất hồn ta sẽ được no thỏa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Con mong tìm Chúa nhu nai khát tìm mạch nước. Vì Chúa là ánh sáng và sinh lực con. Xin Chúa gìn giữ con trong tình yêu vô hạn của Chúa.

XII/MUỐN RƯỚC LỄ PHẢI DỌN MÌNH CẨN THẬN

Dọn mình kỹ lưỡng

- Cha là người yêu khiết tịnh và là nguyên ủy mọi thánh thiện. Cha tìm tâm hồn khiết tịnh và sẽ an nghỉ ở đó.

“ Con hãy dọn cho Cha một nơi rộng rãi và lịch sự” và Cha sẽ mừng lễ phục sinh với môn đệ Cha tại nhà con.

Nếu con muốn Cha đến và ở lại trong con, con hãy thanh tẩy men cũ và quét dọn thẳm cung lòng con.

Hãy trục xuất mọi cái thế tục và những thói hư lăng lố.

Con hãy lặng lẽ “ Như chim sẻ độc thân trên mái nhà” và nhớ lại những lầm lỗi mà tận tình thống hối.

Người yêu bao giờ cũng dọn nơi lịch sự và đẹp nhất cho bạn, có thế mới chứng quả được tâm tình đối với bạn.

Nhưng con nên biết: Sức riêng con, dầu con để cả năm không lo tưởng một việc gì khác, con cũng không thể dọn mình được xứng đáng.

Sở dĩ con được dự Bàn Thánh, là do lòng tốt và ân nghĩa Cha, khác thể người hành khất được nhà triệu phú mời vào dùng tiệc trong nhà, người đó không còn cách nào đền đáp bằng tự hạ và hết lời cảm ơn.

Con hãy làm hết sức và làm cho chu đáo.

Con hãy rước – không phải thói quen hay vì bất đắc dĩ, - nhưng hãy vì kính cẩn và yêu mến, đến rước Thánh Thể Chúa chí ái đã hạ cố đến cùng con.

Chính Cha đã mời và truyền con đến; Cha sẽ bù những chỗ thiếu sót trong con, con hãy đến và rước lấy Cha.

Khi được ơn sùng mộ, con hãy nhớ cảm ơn Chúa. Vì không phải do công con, nhưng là do lòng tốt Cha mà con được.

Nếu con chưa được sốt sắng, trái lại càng thấy mình khô lạt thêm, hãy xin nài, hãy kêu van, hãy gõ cửa, và cứ xin mãi cho đến khi được ít là một phần ơn phúc lộc đó mới thôi.

Con cần nhờ Cha, chứ Cha không cần nhờ gì con.

Không phải con đến thánh hóa Cha, nhưng Cha đến thánh hóa và làm cho con nên trọn hảo hơn.

Con đến để được thánh hóa và hợp nhất với Cha, để Cha ban ơn mới và gia tăng thêm lòng hăng hái cải thiệt đời sống.

Đừng khinh thường ơn đó con ạ! Và hãy dọn lòng cho hết sức kỹ lưỡng, mà đi rước Bạn chí ái con.

Cám ơn sốt sắng

Dọn mình sốt sắng trước khi rước lễ mà thôi chưa đủ, còn phải  giữ lòng sốt sắng ấy cả sau khi rước lễ.

Phải cẩn thủ để cám ơn cũng như phải sốt sắng để dọn mình.

Cẩn thủ sau để cám ơn, đó là một cách dọn mình tốt nhất để được ơn trọng đại hơn.

Nếu vừa mới rước lễ xuống đã xao lãng tìm những an ủi ngoại lai, như thế kể là không dọn dẹp gì.

Con đừng nói lắm. Hãy ở lặng và nhàn hưởng Chúa con, vì con đang mang Đấng mà toàn lực vũ trụ không thể cướp lấy được.

Con phải tận hiến toàn thân con hco Cha, để từ nay – thoát ly mọi lo lắng, - con không sống trong con mà  chỉ sống trong Cha.

SUY NIỆM

Dọn nhà cho Chúa, gồm hai động tác tẩy uế và trang sức.

Muốn rước Thánh Thể cho xứng đáng, trước nhất linh hồn phải sạch mọi dơ nhớp: Khuyết điểm cũng như tội lỗi, nhất là tội trọng. Thống hối – nhất là Bí Tích Cáo giải – là phương thuốc tẩy uế đắc lực nhất.

Thế rồi con phải trang sức cho lộng lẫy bằng hành nhân đức, nhất là đức Tin và đức Ái. Trót hiệu lực của Thánh Thể trong ta nhiều hay ít, là tùy ở độ nhiệt của hai đức đó.

Nhưng dầu ta đã dầy công tẩy uế và trang sức lộng lẫy đến đâu, ta cũng không thể cân xứng được với Bí Tích trọng đại này. Vì thế ta phải hết sức khiêm nhượng, kính cẩn thưa với Chúa:

“ Lạy Chúa con không đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, linh hồn con sẽ lành đã”.

XIII/PHẢI ƯỚC AO HỢP NHẤT VỚI CHÚA GIÊSU TRONG THÁNH THỂ

Ngưỡng vọng hợp nhất

Lạy Chúa! Ai sẽ cho con được gặp Chúa, được cởi mở t6am hồn con với Chúa, được hưởng Chúa như hồn con mong ước! Lúc đó sẽ không còn lai khinh được con, không tạo vật nào quyến rũ nổi con. Một mình Chúa sẽ nói với con và con sẽ thân thưa với mình Chúa, như lối người yêu quen nói với người yêu, bạn quen xử với bạn.

Cái con cầu xin, khát vọng là được hiệp nhất hoàn toàn với Chúa, thoát ly mọi tạo vật, năng rước Thánh Thể cũng như năng làm lễ, để năng hưởng thụ của trên trời, của bất diệt.

A! lạy Chúa! Bao giờ con mới  được tận hiệp và tan hòa trong Chúa, để không nhớ gì đến mình con?

Chúa ở trong con, con ở trong Chúa! Chúa hãy làm cho Chúa và con hiệp nhất thế luôn.

“ Thực Chúa là bạn chí ái của con, Bạn trong muôn ngàn người”, linh hồn con sung sướng ở trong Chúa trót đời con.

Thực Chúa là Vua bình an của con, trong Chúa có bình an tuyệt hảo và nghỉ ngơi thiết thực. Ngoài Chúa chỉ có lao lực, đau đớn và khổ sở vô cùng.

Thực Chúa là Thiên Chúa ẩn thân. Chúa không ở với người ác nhưng Chúa ưa truyện vãn với người khiêm nhượng và đơn sơ.

Ôi! “ Thánh trí Chúa lân mẫn chừng nào” vì, để chứng quả lòng Chúa thương con cái, Chúa đã dùng bánh mỹ vị bởi trời mà nuôi họ!

“ Thực không có dân tộc nào hạnh phúc được thần minh ở gần mình, như Chúa hằng ở gần tín hữu Chúa”, Chúa đã ban chính mình Chúa làm lương thực cho họ, để yên ủi họ hằng ngày và hướng tâm hồn họ lên cùng Chúa.

Làm gì có dân tộc nào diễm phúc bằng dân Công giáo!

Dưới gầm trời này làm gì có tạo vật nào được luyến ái bằng linh hồn mến Chúa? Vì Chúa đã thương ngự vào lòng, để nuôi dưỡng bằng thịt vinh hiển Chúa!

Thực hiện hiệp nhất

Thực là một ơn khôn tả, một cuộc hạ cố hiếm có! Một tình yêu vô hạn đặc cách Chúa ban cho nhân loại!

Con lấy gì đền đáp ơn trọng đại, đức  bác ái sâu dầy này?

Con không thể dâng lễ vật nào đẹp lòng Chúa, bằng dâng trót lòng con và khăng khít kết hiệp cùng Chúa.

Toàn cơ thể con sẽ khấp khởi mừng, khi linh hồn con  tận hiệp cùng Chúa.

Lúc đó Chúa sẽ nói với con: “ Nếu con muốn thuộc về Cha, Cha cũng muốn thuộc về con”.

Và con sẽ thưa Chúa: “ Lạy Chúa! Xin thương ở lại cùng con. Con thành thực muốn ở cùng Chúa”.

Trót nguyện  vọng của con là được hiệp nhất tâm hồn với Chúa.

SUY NIỆM

Lời Chúa: “ Ai ăn Thịt và uống Máu Cha, người đó ở trong Cha và Cha ở trong họ”.

Chính lúc Chúa Giêsu ngự vào tâm hồn ta, ta được nên giống Chúa, “ Thông phần bản tính Thiên Chúa”. Thịt, Máu  Chúa Giêsu tan hòa và đồng hóa với máu thịt ta. Mọi cái trong ta là của Chúa và mọi cái trong Chúa là của ta.

Nhưng với một năng lực ưu tiên, sinh lực Chúa bao trùm sinh lực ta. Mọi cái tốt trong ta được thánh hóa, mọi khuyết điểm bị hủy diệt. Chính lúc đó ta có thể nói rất đúng câu của Thánh Paulô: “ Tôi sống mà không phải tôi sống, nhưng là Chúa Kitô sống trong tôi”.

Ôi! Giây phút sung sướng! Lạy Chúa! Ước gì giây phút này kéo dài mãi cho đến ngày con được hiệp hoan với Chúa. “ Xin Chúa ở lại với con vì bóng chiều đã ngã”.

XIV/NGUYỆN VỌNG RƯỚC THÁNH THỂ CỦA MỘT SỐ LINH HỒN THÁNH THIỆN

Sùng ái nồng nhiệt

“ Ôi! Lạy Chúa! Lượng từ bi Chúa dành cho những người kính sợ Chúa, cao cả chừng nào”.

Lạy Chúa! Khi con tưởng nghĩ tới một số linh hồn trung tín, đến rước Chúa với một lòng đầy sốt sắng và yêu mến, thường con không cảm thấy thẹn thuồng và xấu hổ. Bao lần con đã bước lên bàn thời, hay tới  bàn thánh rước Chúa một cách lạnh lùng và khô khan! Bao lần con đã cứng lòng và như vô cảm tình! Bao lần ở trước tôn nhan Chúa, con đã không nồng nhiệt và lưu luyến được như những tâm hồn vì lòng ao ước rước Chúa quá mãnh liệt và xúc cảm quá sâu xa, mà họ đã không cầm được giọt lệ!

Trót tâm hồn cũng như thể xác họ ngưỡng mộ Chúa là mạch suối trường sinh. Không có gì thỏa mãn được họ ngoài Thánh Thể Chúa mà họ hâm mộ và sung sướng rước vào lòng.

Đức tin sắt đá

Đức tin sắt đá ấy của họ phải chăng là một chứng lý hiển nhiên, Chúa hiện diện thực trong Bí Tích Thánh Thể?

Vì ai đã được tâm hồn nóng nảy trong lúc đồng hành với Chúa Giêsu, người ấy cũng sẽ nhìn nhận được Chúa “  trong khi vẽ bánh”.

Thường, con làm gì được cảm tình và sùng mộ thống thiết như thế, luyến ái và nồng nhiệt như thế!

Ôi! Chúa Giêsu khoan dung, nhân từ và hiền hậu! Con bần cùng khốn khó, xin Chúa thương đoái và ban cho lòng con đôi lúc được cảm thấy chút tình yêu của Chúa trong khi rước lễ, để đức Tin con thêm cứng cáp, đức Cậy thêm vững vàng ở lượng bao dung Chúa. Và đức Ái, - một khi đã được hoàn toàn nóng nảy và nếm thử của ăn trên trời – sẽ không bao giờ suy giảm.

Lòng lân mẫn Chúa có thể ban cho con ơn con xin và đến thăm viếng con trong ngày Chúa định, để con được lòng sốt mến Chúa.

Mặc dầu không sốt mến được như những linh hồn đạo đức, nhưng ít nhất nhờ ơn Chúa, con cũng ước ao được sốt sắng như họ. Con cầu xin và hy vọng được thông công với những người đạo đức ấy,  và được nhập hàng ngũ của họ luôn.

SUY NIỆM

Sống đêm ngày với Thánh thể: Đó là nguyện vọng của những linh hồn sùng ái. Ngoài những giờ phút được rước Chúa thật, lòng trí họ hàng ngày lẫn quất chung quanh nhà Tạm. Trót hạnh phúc của họ là được hầu tiếp, được truyện vãn với Chúa Giêsu Thánh Thể. Họ phú thác trong tay Chúa tất cả những lo âu, tất cả mọi may rủi và nhờ thế họ đã hưởng thiên đàng ngay khi còn ở dưới đất này.

Lạy Chúa, hạnh phúc những người được hầu hạ chung quanh Chúa!  Mặc dầu con không đáng, nhưng con cũng xin Chúa ban cho con một ý chí ước mong tha thiết rước Chúa ngự vào lòng con.

XV/KHÔNG KHIÊM NHƯỢNG VÀ XẢ KỶ CŨNG KHÔNG CÓ SÙNG ÁI

Phải khiêm nhượng

- Con cần phải thiết tha đi tìm ơn sùng mộ, khẩn khoản cầu xin, nhẫn nại và tin tưởng chờ đợi, nhận mà biết ơn, khiêm nhượng nắm giữ, tâm thành cộng tác vào hoạt động của ơn đó, và để mặc Chúa định thời giờ và cách thế đến thăm con.

Điều cốt yếu là khi con cảm thấy mình còn kém hay chưa được sốt mến, con hãy tự hạ mà đừng có thất vọng hay phiền sầu quá.

Thường Chúa chỉ ban trong giây lát, cái Ngài đã từ chối lâu ngày.

Cũng có khi Ngài ban ngay sau giờ cầu nguyện, cái Ngài chưa ban lúc ban đầu.

Nếu người ta cầu gì được nấy, xin lúc nào được lúc ấy, đó là một nguy cơ cho tính yếu đuối của con người.

Vậy con hãy tin tưởng cho mãnh liệt và nhẫn nại khiêm tốn mà chờ đợi ơn sốt mến.

Giả sử không được, hay được rồi lại mất – mất mà không biết – lúc đó con hãy nhận là tại con và do tội lỗi của con.

Phải xả kỷ

Cũng có khi ân sủng bị gián đoạn hay mất hẳn vì chỉ một cái nhỏ mọn – nếu được phép gọi là nhỏ mọn cái đáng lý phải kể là to tát, vì nó ngãng trở một ơn trọng đại như thế.

Nhưng nếu con tiễu trừ hay thắng dẹp ngay được cái nhỏ mọn – hay cái to tát ấy đi – con sẽ đạt điều con xin.

Vì hễ con tận tình tự hiến cho Chúa, mà không  tìm kiếm vật này vật khác theo sở thích riêng, và chỉ vững tin ở Chúa, tức khắc con sẽ được hiệp nhất và bình an. Vì lúc đó con không còn lấy gì làm sung sướng và êm dịu bằng đẹp ý Chúa.

Thế nên, hễ ai thành tâm qui hướng ý định về Chúa và ly thoát mọi tình yêu, ghét bất chính đối với bất cứ tạo  vật nào, người đó rất xứng đáng được ân sủng  và tâm hồn sùng mộ.

Vì Chúa đổ tràn đầy phúc lành Chúa xuống trên những bình chứa nào còn trống rỗng.

Càng thoát ly hẳn được thế vật, càng tự khiêm và tự phú  thác hoàn toàn, ơn Chúa càng xuống mau chóng và dư dật, càng nâng cao tâm hồn tận thoát lên.

“ Lúc đó người ta sẽ thấy mình dư dật, sẽ bỡ ngỡ và cảm thấy lòng được cỡi mở”. Vì có bàn tay Chúa dẫn đưa họ, và họ hoàn toàn tự phú thác trong bàn tay đó cho đến muôn đời.

“ Ai thành tâm đi tìm Chúa và không đuổi theo cái phù vân”, người ấy sẽ được Chúa chúc lành cho như vậy.

Mỗi khi vào rước Thánh Thể, người đó sẽ được đặt ân tận hiệp với Chúa. Vì họ đã không tìm sốt sắng và an ủi riêng mà chỉ đặt danh dự và vinh danh Chúa lên trên mọi sốt sắng và an ủi.

SUY NIỆM

Ơn xúc cảm, nó làm cho tâm hồn ta sung sướng dễ chịu, tuy là một ơn rất quí, nhưng nó cũng rất nguy hiểm. Vì – nếu không đề phòng – nó có thể làm cho ta tự hào vô ích.

Thường con đường thánh thiện có bảo đảm hơn cả là đường khiêm nhượng – nhìn nhận mình yếu hèn – và đường xả kỷ. Nó đẹp lòng Chúa hơn mọi sùng ái khác và có thể làm mủi lòng Chúa hơn cả.

Bí Tích Thánh Thể chính là trạm hẹn của Chúa, trong đó Chúa yên ủi, ôm ấp, âu yếm những tâm hồn đau khổ vì Chúa.

Lạy Chúa “ Con nhìn nhận tội trạng con. Tội lỗi con hằng sờ sờ trước mắt con”. Xin Chúa đừng xử con theo đức công bình, một hãy bao dung tha thứ và rửa con trong Máu Thánh Chúa.

XVI/GIÃI BÀY VỚI CHÚA NHỮNG NHU CẦU VÀ XIN NGÀI BAN ƠN

Chúa biết và có thể chữa ta

- Ôi! Chúa Giêsu chí nhân chí ái! Gời đây con khát khao rước Chúa sốt sắng, Chúa biết con yếu đuối. Chúa biết cả những nhu cầu khẩn thiết của con. Chúa biết con bị chìm ngập trong vực sâu thẳm của tội ác và thói hư, Chúa biết con phải đau khổ, xao xuyến và nhơ nhuốc đến độ nào!

Con đến với Chúa để tìm thuốc điều trị. Con kêu nài Chúa để được Chúa xoa dịu và an ủi.

Con thân thưa cùng Đấng đã biết tỏ mọi cái, nhìn thấu đáy lòng, và là người duy nhất có thể an ủi và hộ đỡ con đắc lực.

Chúa biết con cần những thứ gì và thiếu nhân đức chừng nào!

Tin tưởng và cầu xin Chúa

 Nay con thiếu thốn, con đứng trước nhan Chúa với hai bàn tay trắng để nhờ lượng từ bi Chúa ban ơn.

Con đói lả: Xin Chúa bổ sức lại. Con giá lạnh: Xin Chúa sưởi nóng trong lửa mến Chúa. Con đui mù: Xin Chúa đến và soi sáng con trong ánh sáng Chúa.

Xin Chúa làm cho mọi của trần tục trở nên đắng đót cho con, và mọi thống khổ, ngược đãi nên dịp cho con luyện đức nhẫn nhục. Xin cho con khinh chê và quên lãng mọi của thế trần.

Xin hướng tâm hồn con lên trời với Chúa, và đừng để con lưu lạc trên mặt đất này.

Hy vọng từ nay cho đến muôn đời, con chỉ lấy một Chúa làm êm dịu. Vì duy mình Chúa là của ăn và của uống cho con, la tình ái và vui sướng của con, là hạnh phúc và mọi may lành của con.

Ước chi sự hiện diện của Chúa trong con sẽ sưởi nóng thiêu hóa và hoán cải con trong Chúa, để nhờ ơn tận hiệp và  sức cảm thông của tình yêu mãnh liệt, con cũng có một tinh thần  như Chúa.

Xin đừng để con phải xa lìa Chúa mà chưa được ăn no uống thỏa,  nhưng hãy xử khoan hồng với con như bao lần Chúa đã đặc cách xử với các Thánh.

Giả sử con có biến thành cục lửa đỏ trong Chúa, và óc tự ái trong con có bị thủ tiêu, cái đó không có gì là lạ. Vì Chúa chín h là lửa nóng không bao giờ tắt, và là ái tình luyện lọc, soi sáng tâm hồn.

SUY NIỆM

Sau khi rước lễ, không phải cứ lý luận cao, nói cho nhiều mà được việc. Thói dài lời ở đây cũng đáng ghét và còn đáng ghét hơn trong đời sống thể chất. Chúa còn thấu hiểu về ta hơn ta tự hiểu về mình.

Lúc đó ta chỉ nói vừa đủ để thân thưa với Chúa như Bạn với Bạn, trình bày với Chúa những nhu cầu của ta và cả những người thân yêu: nghĩa là chỉ nói đủ để kích thích lòng tin tưởng và yêu mến Chúa. Thế rồi phải để giờ cho Chúa nói và làm trong ta. Chính lúc đó Ngài sẽ dạy ta, sẽ làm trong la những cái Ngài xét là cần, ích cho ta và sáng danh Ngài.

Lạy Chúa! Con không cần nói, Chúa cũng quá rõ tình trạng linh hồn con. Xin Chúa hãy nói, làm trong con như Chúa quen nnói và làm cho các bạn thiết Chúa.

XVII/KHÁT VỌNG RƯỚC CHÚA KITÔ

Nguyện vọng của lòng

Lạy Chúa Con ước ao rước Chúa với một tâm hồn sốt sắng bao la, một tình yêu nồng nhiệt, với trót dạ âu yếm và nhiệt thành của con. Con ước ao rước Chúa như những vị Thánh và những người đạo đức đã ước ao. Họ là những người rất đẹp lòng Chúa, vì đời sống thánh thiện và  nhiệt độ sốt mến.

Ôi! Lạy Chúa là ái tình muôn thuở, là trót gia nghiệp con và là hạnh phúc vô biên! Con mong rước Chúa với một lòng ao ước mãnh liệt, một dạ cung kính tận tình, ao ước như các Thánh đã ao ước và có thể ao ước.

Mà dầu con không đáng có những cảm tình  sốt mến ấy, con cũng xin dâng lên Chúa trót cảm tình lòng con, như thể trong con cũng có tất cả những ước muốn nồng nhiệt đẹp lòng Chúa kia.

Hơn thế, con cũng hết dạ kính cẩn  và tận tình sốt mến dâng lên Chúa tất cả những gì mà một linh hồn đạo đức có thể cảm xúc và ao ước.

Con không muốn giữ gì cho con. Toàn thân con và tất cả mọi của con có, con tự tình và thành tâm tận hiến cho Chúa!

Lạy Chúa Trời! Chúa Tạo Thành và Cứu chuộc con! Hôm nay con muốn rước Chúa với cũng một lòng sùng ái. Tôn kính, chúc tụng và ngợi khen, biết ơn đạo đức và yêu mến, tin tưởng, cậy trông và khiết tịnh như Đức Nữ Trinh Maria, khi được Sứ thần báo tin Mầu Nhiệm Nhập thể, Ngài đã khiêm nhượng, sốt mến đáp lại: “ Này tôi là nô bộc Chúa, tôi xin vâng lĩnh lời Ngài”.

Và như Thánh Gioan Tẩy Giả, Tiền hô Chúa – một vị Thánh trổi xa trên mọi Thánh – ngay khi còn trong dạ mẹ, nhờ tác động của Chúa Thánh Thần, đã tíu tít mừng khi được Chúa đến thăm.

Và đến sau, khi thấy Chúa giữa đám đông – với một giọng đầy khiêm nhượng và yêu mến – Ngài nói: “ Thân nhân của người chồng đứng cạnh chàng và ngây ngất sung sướng khi nghe chàng nói”.

Lễ vật dâng Chúa

Vì thế - lạy Chúa! Con xin tiến dâng Chúa trót niềm hoan hỉ, cảm tình nồng nhiệt, tinh thần siêu thoát, óc sáng suốt siêu nhiên và ơn hưởng kiến trên trên trời của các linh hồn thánh thiện, cả những nhân đức và lời chúc vinh mà mọi loài trên trời dưới đất đang và sẽ dâng lên Chúa.

Tất cả những cái đó con xin dâng tiến Chúa, cho con và cho những người xin con cầu nguyện, để Chúa được chúc tụng và tôn vinh xứng đáng muôn đời.

Lạy Chúa Trời con! Xin hãy nhận lời đoan hứa và nguyện vọng của con, nguyện vọng chúc vinh Chúa vô biên, đoan hứa cảm tạ Chúa hết tình, xúng với uy quyền tối cao và khôn lường của Chúa.

Tất cả những cái đó con dâng cho Chúa và con muốn dâng hằng ngày, hằng giây, hằng phút. Con cũng kính mời và nài xin các thần trời cùng hết mọi linh hồn đạo đức cảm tạ và chúc tụng Chúa với con.

Mọi dân tộc, mọi chủng loại, mọi ngôn ngữ hãy ca vinh Chúa. Hết thảy hãy  sung sướng và nhiệt thành tung hô Thánh Danh vô cùng êm dịu Chúa.

Sau hết, xin Chúa cho những người dâng lễ với một tâm hồn đầy kính cẩn và sốt sắng, cũng như những người rước lễ mà có lòng tin tưởng, được hưởng nhở ân nghĩa và lượng từ bi Chúa. Và xin những người đó cầu cho kẻ tội lỗi này.

Thế rồi khi được mãn nguyện và hưởng những phúc tận hiệp sảng khoái, được yên ủi và no thỏa mà rời bàn thánh, xin những người đó thương nhớ đến kể khốn nạn này.

SUY NIỆM

Trong phạm vi tinh thần,  nhất là về phương diện siêu nhiên, con người tuy dẫu thấp bé và bất lực, nhưng rất mãnh liệt ở ước muốn.

Nhưng ước muốn chính đáng chẳng nhưng không làm kiệt quệ, trái lại đã tăng thêm nhuệ khí của con người.

Mặc dầu chưa đến tuổi luật cho phép rước lễ, Thánh Nữa Imelda đã có một ước muốn rước lễ mãnh liệt đến nỗi Thánh Thể từ trong nhà Tạm đã bay đến cho Ngài rước lấy.

Dầu không có diễm phúc được Chúa hiện đến như Thánh Nữ Imelda, nhưng ta vẫn có thể ước muốn cho mãnh liệt, rước Chúa Giêsu vào lòng. Chính nhờ những ước muốn ấy mà ta có thể hài lòng Chúa, và cũng chính nó sẽ bù lấp một cách đầy đủ tát cả những ngăn trở, cũng như những bất xứng của ta đối với Bí Tích Thánh Thể.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho con được sốt sắng ước ao rước Chúa vào lòng con. Xin Chúa ở với con mọi giây phúc trong đời con.

XVIII/ĐỪNG TÒ MÒ, NHƯNG PHẢI TIN MẦU NHIỆM THÁNH THỂ

Đức Tin khiêm tốn

- Muốn khỏi chìm đắm trong vực sâu thẳm hoài nghi, con đừng tò mò tìm hiểu Mầu Nhiệm sâu dầy này cách vô ích.

“ Ai muốn tìm hiểu uy quyền Chúa, sẽ bị vinh sáng Ngài đàn áp”.

Thiên Chúa có thể làm được nhiều cái người ta không ngờ.

Không ai cấm cái lối tìm hiểu chân lý một cách khiêm nhượng, đạo đức, lúc nào cũng sẵn lòng nhận lời chỉ vẽ và theo sát giáo lý tốt lành của các Giáo Phụ.

Hạnh phúc những người đơn sơ không ưa lối biện luận phiền phúc, mà chỉ theo đường thẳng và vững chắc của mọi giới răn Chúa.

Biết bao người đã mất lòng sùng mộ, chỉ vì quá ham tìm hiểu những vấn đề cao siêu!

Chúa chỉ đòi con phải tin và sống cho ngay thẳng, chứ không bắt con phải suy cho cao, hiểu cho thấu những mầu nhiệm của Chúa.

Những cái thấp hèn con còn chưa hiểu, chưa biết được, thế cái trổi vượt trên con, con hiểu thế nào?

Hãy cứ tùng phục Chúa, hãy  bắt lý trí lệ thuộc Đức Tin, rồi con sẽ được ơn hiểu biết những cái cần ích cho con.

Đức Tin ân ái

Nhiều người phải chịu thử thách gắt gao về đức Tin, về Mầu Nhiệm Thánh Thể. Nhưng cái đó không phải  tự họ mà tự thù địch của họ.

Con đừng lo lắng, đừng thắc mắc về những điều con tưởng nghĩ, cũng đừng trả lời những nghi hoặc ma quỉ xui nên.

Con cứ tin lời Chúa, lời các Thánh và các Tiên Tri Chúa, như thế tà thần sẽ phải rút lui ngay.

Với tôi tớ Chúa, chịu thử thách như vậy thường rất có lợi.

Vì ma quỉ có cám dỗ người vô tín ngưỡng va tội lỗi đâu, trái lại nó tấn công kịch liệt và tìm mọi cách để cám dỗ người đạo đức thánh thiện.

Vậy con hãy đi, đi với một đức Tin đơn sơ nhưng sắt đá, và hãy khiêm nhượng cung kính đến rước lấy Thánh Thể. Và những gì con không hiểu được, con hãy phú thác mặc Chúa toàn năng.

Chúa không bao gời lừa dối ai, nhưng ai quá tự tin, người ấy tự lừa dối mình.

Chúa đến với những người đơn sơ, tỏ mình cho những người khiêm nhượng, ban trí hiểu cho người thấp bé và giấu ân sủng với người tò mò, kiêu căng.

Lý trí nhân loại yếu đuối và có thể sai lầm, nhưng đức Tin không thể lầm được.

Mọi lý luận, mọi sáng ý tự nhiên phải rập theo đức Tin, không được đi trước hay đả phá đức Tin, vì đức Tin và đức Ái ở đây phải giữ địa vị ưu tiên và phải hành động cách nhiệm mầu trong Bí Tích cực cao cực đại này.

Chúa hằng sống, vô biên và toàn năng đã làm những cái cao cả và bất khả thấu đạt trên trời, dưới đất, và những tác phẩm kỳ lạ của Ngài không tạo vật nào thăm dò được.

Nếu những kỳ công của Chúa mà lý trí nhân loại lại hiểu thấu được dễ dàng, như thế còn gì là kỳ lạ, là khôn tả.

SUY NIỆM

Mầu Nhiệm Thánh Thể là một Mầu nhiệm siêu việt. Đã thế tò mò khảo sát là táo bạo, nghi hoặc là phản bội.

Việc Chúa làm cho ta chỉ phải khâm phục. Lời Chúa nói ta chỉ phải tin cho vững. Tin ở Chúa đó là một cách hiểu tường tận hơn cả.

Từng thế hệ, bao nhà bác học cũng đã tin mà không lấy gì làm chói tai. Vậy vì lý do gì lại nghi hoặc?

Những để hộ đỡ và cũng cố đức Tin ta cần phải có đức Ái, đức Ái sẽ giúp ta tin dễ dàng cái mà lý trí khôn khẳng lấy làm chói tai vô lý. Cũng đức Ái ấy một ngày không xa, sẽ mở tung kho mầu mhiệm và mắt ta sẽ thấy tường tận cái mà giờ đây ta thắc mắc.

Lạy Chúa Giêsu lân ái, xưa Chúa đã cầu nguyện cho Thánh Phêrô tông đồ trưởng của Chúa được vững đức Tin. Xin Chúa gia tăng đức Tin con để con tin Chúa ngự thật trong Thánh Thể.

Lạy Mẹ Maria. Mẹ được cao vinh nhiều chỉ vì Mẹ đã yêu nhiều. Xin Mẹ giúp con yêu mến và đầy sủng ái đến rước Chúa Giêsu Thánh Thể.


Trở lại      In      Số lần xem: 1858
Tin tức liên quan
  • SÁCH GƯƠNG CHÚA GIESUS / BÀI SỐ 0101 / GIUSE LUCA
  • SÁCH GƯƠNG CHÚA GIESUS / BÀI SỐ 100 / GIUSE LUCA
  • SÁCH GƯƠNG CHÚA GIESUS / BÀI SỐ 099 / GIUSE LUCA
  • SÁCH GƯƠNG CHÚA GIESUS / BÀI SỐ 098 / GIUSE LUCA
  • SÁCH GƯƠNG CHÚA GIESUS / BÀI SỐ 097 / GIUSE LUCA
  • SÁCH GƯƠNG CHÚA GIESUS / BÀI SỐ 096 / GIUSE LUCA
  • SÁCH GƯƠNG CHÚA GIESUS / BÀI SỐ 095 / GIUSE LUCA
  • SÁCH GƯƠNG CHÚA GIESUS / BÀI SỐ 094 / GIUSE LUCA
  • SÁCH GƯƠNG CHÚA GIESUS / BÀI SỐ 093 / GIUSE LUCA
  • SÁCH GƯƠNG CHÚA GIESUS / BÀI SỐ 092 / GIUSE LUCA
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  12
 Hôm nay:  2510
 Hôm qua:  1986
 Tuần trước:  22065
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11405326
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top