Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

SÁCH GƯƠNG CHÚA GIESUS / BÀI SỐ 099 / GIUSE LUCA

SÁCH GƯƠNG CHÚA GIESUS

QUYỂN III / BÀI SỐ : 099 /  ĐỜI SỐNG TẬN HIỆP
 
CHỦ ĐÍCH :  DÀNH CHO NHỮNG AI MUỐN TẬP SỐNG THÁNH 
 
ĐỔI ĐỀ TÀI :  BÍ TÍCH THÁNH THỂ 
 
II . ÍCH LỢI BỞI VIỆC NĂNG RƯỚC LỄ

     

 
QUYỂN III / ĐỜI SỐNG TẬN HIỆP
 
BÀI SỐ : 99  
 
ĐỀ TÀI :  ÍCH LỢI BỞI VIỆC NĂNG RƯỚC LỄ
 
Chúa là hy vọng
“ Lạy Chúa! Này con đến cùng Chúa, để hưởng nhờ ơn Chúa và được vui mừng trong tiệc thánh, mà Chúa đã thương dọn cho kẻ khó nghèo”.
Trong Chúa có tất cả mọi cái con có thể và phải ao ước. Chúa là phần rỗi và là Đấng Cứu chuộc con, là hy vọng và sức mạnh con, vinh dự và vinh hiển con.
Vậy hôm nay, “ xin Chúa hãy làm cho linh hồn con được vui mừng, bởi chưng – Lạy Chúa Giêsu! – con đã nâng hồn con lên cùng Chúa”.
Giờ đây, con ước ao được sốt sắng và cung kính rước lấy Chúa. Con muốn rước Chúa vào nhà con để con được Chúa chúc lành cho như Za-kêu xưa, và được vào sổ con cái Abraham.
Linh hồn con khát khao rước Mình Thánh Chúa và lòng con mong mỏi kết hợp cùng Chúa.
 
Chúa là sinh lực
 
Xin Chúa ban Mình Chúa cho con, như thế đã đủ, vì ngoài Chúa không gì có thể an ủi được con.
Con không thể không có Chúa, và con không thể sống được nếu Chúa không đến thăm con.
Bởi vậy con phải năng đến cùng Chúa, năng rước Chúa như của ăn cho được sống. Vì con sợ thiếu lương lực bởi trời đó, con sẽ kiệt sức mà ngã giữa đường.
Ôi! Chúa Giêsu nhân từ! xưa kia Chúa giảng cho dân chúng và chữa bịnh cho họ, có lần Chúa đã nói: “ Cha không đành tâm để họ chịu đói trở về sợ họ lả giữa đường”. Vậy xin Chúa cũng xử với con như thế. Vì mục đích Chúa ngự trong Bí Tích Thánh Thể là để an ủi giáo hữu.
Chúa là lương thực mỹ vị nuôi linh hồn. Ai rước Chúa cho xứng đáng, sẽ được dự phần vinh hiển muôn đời.
Như con, năng sa ngã, mau phạm tội, chóng khô lạt và thất đảm, con cần phải năng cầu nguyện, xưng tội và rước Mình Thánh Chúa để được mạnh sức, trong sạch và hăng hái. Nếu bỏ lâu con sẽ xao lãng cả những điều quyết định.
 
Chúa là an ủi
 
“ Con người từ bé đã nghiêng về điều ác”. Nếu không được phương thuốc này bổ sức, mỗi ngày sẽ đi sâu hơn vào điều ác.
Bí Tích Thánh Thể giúp ta xa lánh điều ác, và khuyến khích làm thiện.
Nếu bây giờ con năng làm và rước lễ, mà còn trễ nải và nguội lạnh luôn, thì ngày kia khi con bỏ hẳn của ăn bổ sức này và không được Mình Thánh Chúa đỡ nâng, con sẽ khô lạt đến thế nào!
Vì thế - mặc dù con không xứng đáng rước lễ hàng ngày, nhưng con sẽ không bỏ những khi có thể và cố gắng hưởng nhờ ơn quí trọng này.
Vì nguồn an ủi duy nhất của người Giáo hữu đang lưu đày xa Chúa trong xác chết này, là được năng tưởng nhớ Chúa và sốt sắng rước Chúa yêu mến vào lòng.
 
Chúa cao trọng vô cùng
 
Ôi! Phép lạ của tình yêu! Chúa đã dựng nên các Thiên thần và gìn giữ cho sống. Chúa đã khứng đến với linh hồn khốn nạn này, và đem trót tính Thiên Chúa và tính nhân loại Chúa mà nuôi nó no thỏa.
Sung sướng và hạnh phúc linh hồn rước Chúa cho xứng đáng, và được vui mừng thỏa thuê vì có Chúa ngự trong lòng.
Ôi! Chúa linh hồn đó vừa rước lấy cao cả chừng nào?
Người khách đang ở trong linh hồn đó đáng yêu chừng nào! Người đồng điệu, bạn thiết cốt của linh hồn đó thùy mị và trung tín chừng nào! Người bạn trăm năm mà linh hồn đó đang ôm ẵm, tốt đẹp chừng nào!
Ngài sang trọng và đáng yêu hơn hết mọi cái đáng yêu cũng như mọi cái đáng ước nguyện.
Ôi! Bạn chí ái! Trời và đất cùng mọi vẻ đẹp thiên nhiên hãy nín lặng trước nhan Chúa. Vì mọi vẻ đẹp đó đều do Chúa mà có, và khôgn bao giờ nó tới được vẻ đẹp tuyệt hảo của Chúa là Đấng khôn ngoan vô hạn.
 
SUY NIỆM
 
Rước lễ không phải vì mình đáng nhưng là vì mình cần. Vì Thánh Thể Chúa ban không phải như một phần thưởng nhưng là một phương linh dược chữa tật bệnh linh hồn ta.
Để rước lễ cho có hiệu lực, Chúa chỉ đòi ta hai điều kiện: sạch tội trọng và ý ngay thẳn: với những điều kiện đơn giản ấy, Chúa mong đặt nguyện vọng của lòng Ngài và được tiếp ta hằng ngày nơi Bàn Thánh.
Để đáp lòng mong ước của Chúa, ta hãy làm hết sức và – cùng với Thánh Nữ Têrêsa – ta hãy làm cả cái quá sức để rước Chúa luôn, nhất là – nếu có thể - rước Chúa hằng ngày.
 
GIUSE LUCA 
 

Trở lại      In      Số lần xem: 688
Tin tức liên quan
  • SÁCH GƯƠNG CHÚA GIESUS / BÀI SỐ 0101 / GIUSE LUCA
  • SÁCH GƯƠNG CHÚA GIESUS / BÀI SỐ 100 / GIUSE LUCA
  • SÁCH GƯƠNG CHÚA GIESUS / BÀI SỐ 098 / GIUSE LUCA
  • SÁCH GƯƠNG CHÚA GIESUS / BÀI SỐ 097 / GIUSE LUCA
  • SÁCH GƯƠNG CHÚA GIESUS / BÀI SỐ 096 / GIUSE LUCA
  • SÁCH GƯƠNG CHÚA GIESUS / BÀI SỐ 095 / GIUSE LUCA
  • SÁCH GƯƠNG CHÚA GIESUS / BÀI SỐ 094 / GIUSE LUCA
  • SÁCH GƯƠNG CHÚA GIESUS / BÀI SỐ 093 / GIUSE LUCA
  • SÁCH GƯƠNG CHÚA GIESUS / BÀI SỐ 092 / GIUSE LUCA
  • SÁCH GƯƠNG CHÚA GIESUS / BÀI SỐ 091 / GIUSE LUCA
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  13
 Hôm nay:  5413
 Hôm qua:  2155
 Tuần trước:  19180
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11423247
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top