I/Vì sao ta biết có Chúa Thánh Thần?
1) Do Chúa Yesus Mạc Khải: Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần (Yn 20,22). Vậy Anh em hãy đi làm cho muôn dân trở thành môn đệ , làm phép rửa cho họ, nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần (Mt 28,19).
2) Do những dấu chỉ trong tân ước: Chúa Thánh Thần lấy hình chim bồ câu ngự xuống trên đầu Chúa Yesus tại sông Yodan, để tấn phong chức vụ Messia cho Chúa Yesus (Mt 3,16-17). Đám mây sáng bao phủ Chúa Yesus trên núi Tabor (Mt 17,5). Thánh Thần lấy hình lưỡi lửa đậu trên đầu các Tông đồ (CV 1,3-4).
3) Do những việc chúng ta cảm nghiệm được trong đời sống: Tình mẹ thương con, gà mẹ ấp ủ gà con -> Tình yêu thương vốn vô hình, chúng ta không thấy nhưng chúng ta tin có nó hiện diện. Chúa Thánh Linh là tình yêu Thiên Chúa, Ngài vẫn ở với chúng ta, chúng ta chỉ có thể thấy Ngài bằng Đức Tin, lòng mến và những cảm nghiệm như thế.
II/Khi biết có Ngài hiện diện chúng ta phải làm gì?
1) Chúng ta phải mau mau chạy đến: Đọc kinh, làm tuần, rước lễ đền tạ.
2) Sửa soạn bàn thờ có hình chim bồ câu, sửa soạn tâm hồn, giữ lòng sạch tội.. 3) Dâng mình cho Chúa Thánh Thần (Kinh Dâng Mình)
III/Quyết tâm mến Chúa:
1) Cầu nguyện thường xuyên.
2) Xin ơn trợ giúp, sám hối. Từ bỏ các nết xấu.
3) Xin ơn Thánh Hóa, xin Chúa hoán đổi 7 mối tội đầu lấy 7 ân ban.
IV/Bổn phận tiếp theo:
Làm cho nhiều người biết Chúa, tin Chúa, yêu Chúa,
Lãnh nhận công tác truyền giáo: Cầu nguyện cho việc truyền giáo, đóng góp chút tiền bạc, đào tạo con cháu.