Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

Tại Sao Tôi Thờ Chúa Thánh Thần

Từ thưở còn rất nhỏ, tôi đã được mẹ dạy Kinh Kính Nguyện Chúa Thánh Thần (trang 335, sách Kinh Nhật Khóa, Giáo phận Quy Nhơn ấn bản 1974) 

Được đọc vào dịp lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống và trong ngày đầu năm mới / Từ đó tôi cứ noi theo để đọc khi lớn lên, tuy tôi cũng chưa có ấn tượng gì nhiều về Chúa Thánh Thần, bởi đâu có được học hỏi về Thiên Chúa Ngôi Ba. Sau này khi lớn thêm lên, tôi vẫn cứ giữ mãi thói quen tốt ấy cho đến khi lập gia đình và mua nhà ở riêng! 

Căn nhà đầu tiên tôi mua được lại là một căn nhà có ma, tuy tôi chưa hề thấy ma, cũng chưa bị nó chọc ghẹo lần nào / nên cũng chưa có ấn tượng sợ hãi gì trong đầu/ vợ tôi có hơi nhát gan nên bị chọc phá trước/ thú thật chúng tôi vẫn đọc kinh tối sáng, buổi chiều vẫn có đi lễ nhưng về mặt đức tin thì nông cạn/ Với căn nhà ấy tôi đã rảy nước phép quanh nhà, cũng đọc kinh xin Chúa xua đuổi ma quỉ ra ,nhưng chẳng thấy hiệu quả gì, lại càng thấy nó lộng hành hơn/ Cuối cùng, tôi phải xin Linh Mục làm phép nhà và xin Ngài đặt dầu Thánh, từ đó trở đi chúng tôi được bình yên, không còn bị chúng nó chọc phá nữa/ Thế nhưng một hiệu quả rõ ràng hơn đó là chúng tôi tin Chúa nhiều hơn và bắt đầu có thiện cảm hơn với Chúa Thánh Thần. Nói rõ hơn là tôi có thêm đức tin hơn trước một phần/ Đến khi đợt di tản 1975, chúng tôi mất hết đồ đạc, quần áo, mọi thứ, kể cả khung hình Đức Mẹ mà tôi có để chút dầu Thánh ấy bên trong/ Có lẽ Chúa thấy bao nhiêu đó chưa đủ cho tôi thêm lòng tin nên lúc vào Long Khánh, mua một miếng rẫy và cất nhà trên đó, nhưng xui cho chúng tôi là ở phía cuối miếng đất lại có một số bộ xương của các quân nhân chết (không biết của bên nào) để lại/ Căn nhà trước thì cả vợ và tôi đều bị chọc phá/ riêng căn nhà thứ hai thì chỉ mình tôi và đứa cháu trai bị, tuy không nghiêm trọng bằng lần trước/ Rút kinh nghiệm từ lần đầu, tôi cũng lên xin Cha làm phép nhà và xin tôn vương gia đình/ nhưng vì là người lạ mới đến ở nên mãi một năm sau tôi mới được Ngài làm phép nhà cho/ tuy lần này không được có dầu Thánh để ở bàn thờ nhưng thay vào đó tôi nhờ thợ mộc làm một bàn thờ bằng gỗ mặt tròn, bên trên có Thánh Giá, bên trong có hình tam giác đều, biểu tượng 3 Ngôi Thiên Chúa và bên trong hình tam giác có hình chim câu Chúa Thánh Linh/ kể từ đây vợ chồng chúng tôi đọc Kinh Kính Chúa Thánh Thần thường xuyên hơn/ Tôi cứ đọc kinh ấy, cứ xin Ngài ban 7 ơn/

Thật ra Chúa Thánh Linh không tự quảng cáo mình, các Thánh sử cũng viết rất ít về Ngài/ Các công trình của Chúa Thánh Linh tuy cao cả nhưng chẳng ai thấy bằng mắt thường/ Ngay cả trong Kinh Thánh chúng ta cũng thấy rất ít về hình ảnh của Ngài/ trong Kinh Thánh chỉ đề cập về Ngài có 3 lần một cách hết sức đơn sơ/ Lần thứ nhất, tại sông Yodan lúc Chúa Yesus chịu phép rửa, Ngài lấy hình chim Câu đáp xuống trên đầu Chúa Yesus / lần thứ hai là đám mây sáng chói trên núi Tabor / Và lần thứ ba là lúc ngày lễ ngũ tuần, Chúa Thánh Thần lấy hình lưỡi lửa đậu trên đầu các tông đồ/ tuy rằng Ngài luôn ẩn mình như thế nhưng nếu không có Ngài thì Chúa Yesus không thể chu toàn sứ mệnh cứu độ/ nếu không có Ngài thì các lời giảng và các bí tích Chúa Yesus thiết lập sẽ không mang lại hiệu quả gì / Bằng chứng là các môn đệ theo sát Chúa Yesus 3 năm, nghe Chúa giảng dạy, chứng kiến biết bao phép lạ Ngài làm/ Thế nhưng khi thấy Thầy mình gặp hoạn nạn, các ông đã bỏ chạy trốn hết/ lại còn co ro trong góc phòng không hề giám hé cửa ra ngoài, vì sợ bị giết chết/

Thế nhưng vào lễ ngũ tuần, các ông đã đồng loạt trỗi dậy như xác chết có hồn nhập vào/ tự nhiên các ông cảm thấy can đảm mạnh mẽ hơn, dám liều thân để minh chứng cho Thầy mình/ Điều này trước kia chưa hề xảy ra!

Trong bao nhiêu năm tôi vẫn cứ cầu xin với 7 ơn Chúa Thánh Linh/ những năm sau này khi lên Thành phố, tôi đã có xin được dầu Thánh đặt trở lại trên bàn thờ/ Lòng tôi mỗi ngày tin tưởng ở Chúa hơn/ và luôn cảm nghiệm có Chúa luôn ở cạnh mình, có rất nhiều điều tôi không bao giờ dám nghĩ là mình có thể làm được! Đôi khi tôi cũng cảm thấy ngạc nhiên, Ngài dìu dắt, hướng dẫn tôi trong mọi công việc, mà nếu không có Ngài, tôi không thể nào làm được/ Càng suy nghĩ, tôi càng cảm tạ Chúa / Tính ra tôi đã thờ Chúa Thánh Linh cách nhiệt tình hơn kể từ năm 1980,cũng là thời gian tôi bắt đầu có ơn gọi học Kinh Thánh/ Và kể từ đó đến nay, Chúa đã biến đổi tôi rất nhiều, tôi đã nhận ra Chúa ban cho tôi rất nhiều cái tốt, bản thân tôi lại có rất nhiều tật xấu/ Nhưng đến hôm nay, tôi đã nhận rõ Chúa là ai, tôi là ai, mặc dù tôi không thấy Ngài, nhưng tôi luôn thấy công trình của Ngài trước mắt tôi, ở trong tôi, ở trong gia đình tôi, trên khắp giáo hội và trên toàn thế giới.

Thưa các vị, mục đích tôi viết bài này lên đây, là để trình bày một ý tưởng mà tôi đã ấp ủ từ rất lâu: Chúng ta hãy đặt ra những câu hỏi à cùng nhau thử trả lời/

1/ Chúa Thánh Linh là ai?

2/ Nhiệm vụ của Ngài là gì?

3/ Do đâu Thế giới ngày càng quá lộn xộn? 

4/ Vì sao càng về sau này Giáo hội càng có ít các đấng Thánh?

Câu thứ 1: Chúa Thánh Linh là Đấng tác tạo, canh tân, đổi mới mọi sự //Lúc khởi đầu thần khí Chúa bay là là trên mặt nước/ Thiên Chúa thổi hơi vào lỗ mũi Adam/ Thần Khí dẫn Chúa Yesus vào sa mạc/ Thần khí Chúa ở cùng dân Do Thái suốt 40 năm trong sa mạc bằng hòm bia Thánh, bằng cột mây! Thần Khí Chúa bao trùm Đức Mẹ để sinh ra Chúa con/ Thần Khí Chúa đậu hình lưỡi lửa trên đầu các tông đồ và trong rất nhiều trường hợp mà sách công vụ tông đồ có ghi chép lại/

Câu thứ 2: Nhiệm vụ của Ngài là Đấng canh tân đổi mới, biến đổi lòng con người trở nên đền Thánh Chúa ngự, giúp con người sám hối trở về với Chúa/

Câu thứ 3: Thế giới quá lộn xộn do không có người lãnh đạo, hướng dẫn/ Ngài là Thiên Chúa tình yêu mà thế giới không muốn đón nhận, nên loài người chỉ thích sống với nhau bằng hận thù, chia rẽ, bất công, chiến tranh .

Câu thứ 4: Càng ngày giáo hội càng có rất ít vị Thánh: Sau thời kỳ bắt đạo thì có nhiều Thánh tử đạo chết vì đức tin/ nhưng có rất ít vị Thánh đầy tràn nhân đức nhờ vào ân sủng của Chúa Thánh Linh/

TẠI SAO? Hãy nhìn vào các phụng vụ của Giáo hội/ Giáo hội chỉ đề cao Chúa Yesus, đề cao Đức Mẹ còn nhiều hơn / thậm chí Thánh Yuse, Thánh Yoan Tẩy Giả, các vị Thánh khác còn được kiệu, được rước, được cung nghinh rình rang / nhưng với Chúa Thánh Linh thì chúng ta không thấy / thậm chí ngày lễ Chúa hiện xuống đáng lẽ là ngày kiêng việc, đáng lẽ được giáo hội cung nghinh cho xứng đáng thì chẳng thấy Giáo quyền để ý hay đoái hoài gì tới Chúa Thánh Linh/ Thế thì tôi cảm thấy rằng: Chúa Thánh Linh cũng rất buồn/ buồn vì Ngài làm hết                                        ức nhưng thế gian chẳng muốn đón nhận/ Giáo hội chỉ nhắc cho có mà không hề dành cho Ngài một chút vinh quang trần thế nào cả/ như vậy đây có phải đây là thiếu sót của Chúa Thánh Linh, của Giáo hội hay của người Ki-tô hữu chúng ta?

Tôi chỉ xin nói riêng với những ai đọc bài này hôm nay: Chúng ta hãy tự mình chạy đến với Chúa Thánh Linh để xin chút lửa sốt mến! Chúng ta cảm thấy thế nào nếu thế gian không có lửa/ thế gian sẽ chết cóng, thú vật cây cối đều chết trong lạnh giá hết/ Linh hồn con người cũng thế/ không có lửa thì không có ánh sáng, không có ánh sáng thì thế gian sẽ tăm tối/ Không có lửa tình yêu thì thế gian sẽ chìm ngập trong hận thù, chiến tranh, chết chóc/ Chúng ta hãy nhìn ra bên ngoài thế giới, các họng súng đều đang dương lên cao để sẵn sàng nhả đạn/ Những con người máu lạnh nhưng đầu thì bốc lửa, đang để ngón tay trên các nút bấm/ chỉ một cái nhấn thôi thì cả thế giới này ra tro bụi, người nhấn trước hay người nhấn sau cũng đều chết hết, người lành thánh hay kẻ tội lỗi cũng đều chết như nhau/ thế nhưng ai dám vỗ ngực xưng tên mình là người lành thánh? Chúa Yesus bảo: ai sạch tội thì ném đá trước đi/ ông cụ già sạch tội ư, em bé sạch tội ư? Không ai cả, ai cũng bỏ đi, ai cũng có cả đống tội, mà không hề chịu sám hối!

Vậy thì ai có tội, người ấy phải sợ, ai có linh hồn thì người ấy tự lo lấy/ Ai sợ Chúa phạt thì chạy đến trước đi/ Trước khi kính Chúa thì phải sợ hình phạt của Chúa đã, trừ Đức mẹ và Yoan Tẩy Giả, Thánh Yuse ra thì ai cũng phải sợ trước rồi mới kính sau! Mỗi người tự chạy đến với Chúa, xin lỗi Chúa đi, xin Chúa biến đổi mình đi/ Xin Chúa ban cho mình ơn hối cải/ Ai mến Chúa Yesus thì phải giữ mình sạch tội để rước lễ/ Ai yêu Đức Mẹ thì phải luôn lần hạt/ Ai muốn nên Thánh thì phải chạy đến kêu cầu với Chúa Thánh Linh/

Thời nay rất nhiều người giữ đạo theo thói quen / nhìn họ làm dấu Thánh giá như người phủi bụi / Họ bái Chúa còn thua lúc họ bái chào một người thân quen của họ / Họ vô nhà thờ cứ nói chuyện tự nhiên như ở ngoài quán cà phê / Họ rước lễ xong, chỉ nói với Chúa đúng một câu gì đó rồi ngồi lên ngay, còn tệ hơn là khi họ tiếp chuyện một người hàng xóm hay một kẻ qua đường !!! Sỡ dĩ Chúa không buồn, không giận, không điên lên bởi vì ma quỉ nó cứ trêu ghẹo Chúa mãi : đó đó...... Thiên Chúa sắp sửa tru diệt hết bọn loài người rồi đó, hãy chờ xem tụi bay ơi ! Lạy Chúa xin đừng giận, xin xót thương chúng con, Chúa ơi ,chúng con xin hứa : Từ hôm nay chúng con sẽ làm lại từ đầu /


Trở lại      In      Số lần xem: 2376
Tin tức liên quan
  • Ý NGHĨA CỦA 3 LOẠI DẦU THÁNH / GIUSE LUCA
  • Tim hiểu Ơn Kính Sợ
  • Tìm hiểu Ơn Đạo Đức
  • Tìm hiểu Ơn Sức Mạnh
  • Tìm hiểu Ơn Lo Liệu
  • Tim hiểu Ơn Hiểu Biết
  • Tìm hiểu Ơn Thông Hiểu
  • Tìm hiểu Ơn Khôn Ngoan
  • Xin 7 Ơn CHÚA THÁNH LINH
  • Tuần 9 Ngày
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  12
 Hôm nay:  2571
 Hôm qua:  1814
 Tuần trước:  27315
 Tháng trước:  97734
 Tất cả:  11352875
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top