Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

Lời Than Thở với Chúa / tháng 01/2016 /Giuse Luca

Lời mở đầu: Lạy Chúa, tất cả đều đã cũ, mọi thứ đã trở thành cũ kỹ khi kim đồng hồ đang di chuyển đến số 0g00 ngày 01/01. Một thứ gì đó thật thiêng liêng cao quý vừa xảy ra .

Tất cả mọi sự đều là thọ tạo của Thiên Chúa / con nhìn khắp nơi đều thấy có Chúa hiện diện. Thời giờ của năm cũ vừa qua đi, năm mới cũng vừa bước đến. Một thoáng thật vui, cũng một thoáng thật buồn. Vui vì cảnh sắc vui, buồn vì con già thêm một một tuổi. Điều con buồn nhất là con sống gần trọn một đời mà chưa có được công trạng gì, tất cả chỉ là hư vô. Vì con chỉ tích trữ những thứ mau qua mà chưa dành dụm cho mình chút gì vĩnh cửu. Con xin dâng những giây phút đầu tiên của năm mới 2016, xin Chúa biến đổi con, xin Chúa thanh luyện con, xin Chúa đừng để con quay lại vết xe cũ, vì nó không còn thứ gì hấp dẫn con nữa. Bản thân con ,mọi thứ thuộc về con , con xin đặt nó dưới chân Chúa . (Yuse Luca)

01/01/2016: Hôm nay thứ sáu (01/01), ngày con kính Thánh tâm Chúa Yesu và cầu nguyện cho các bệnh nhân,tội nhân, phạm nhân, cũng là ngày mà toàn thể giáo hội công giáo Rô-ma mừng kính Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa. Con xin thay mặt gia đình ,chúng con xin chúc mừng Mẹ Maria tràn đầy thánh đức  / chúng con xin mừng tuổi Thiên Chúa ,thượng thọ vô song / chúng con xin khấu đầu bái tạ và ngợi khen Thiên Chúa suốt đời chúng con / chúng con nguyện tôn thờ và yêu kính Thiên Chúa mãi mãi ...../

Lạy Chúa, nhìn vào Trái tim Chúa, con thấy có vòng gai nhọn đâm thâu và một lò lửa hừng hực cháy. Chúa ơi, gai nhọn tượng trưng cho khổ đau, lò lửa tượng trưng cho sự thiêu hủy, thanh lọc và yêu thương. Lạy Chúa, con suy theo hướng nào cũng đúng: nói Chúa đang đau khổ vì tủi nhục cũng đúng, nếu nói Chúa đang thiêu hủy thanh lọc thì cũng đúng, mà nếu nói Chúa đầy tình yêu thương nồng ấm cũng đúng. Lạy Chúa, nếu hôm nay con đến với Chúa là để tạ ơn Chúa, để yêu Chúa, để xin Chúa thanh luyện và cũng để cho Chúa ban cho con ơn chịu sỉ nhục cho nên. Yêu thương là phải chịu khó, phải hy sinh, phải tha thứ, phải dọn dẹp ,thiêu hủy những cáu bẩn ,gai góc, kiêu căng, độc ác. Xin Chúa hãy bỏ con vào lò lửa nơi trái tim Chúa, để con không còn những cáu bẩn, ích kỷ, độc ác, dâm ô, kiêu căng. Để cho con cháy đỏ trong tình yêu Chúa, để Chúa thiêu hủy những thứ vô ích đi và con sẽ trở nên vàng ròng tinh tuyền, tinh sạch, xứng đáng là đứa con yêu của Chúa.

Lạy Chúa, lửa thì nóng rát, khổ đau, khi vào lửa thì những thứ dơ dáy xấu xa sẽ không còn tồn tại, những thứ gì không thích hợp với Chúa sẽ ra tro bụi, bởi vì khi hốn con vào đó thì nó chỉ còn lại một thứ duy nhất, đó là vàng ròng. Hôm nay cũng là ngày đầu năm mới, khi quỳ trước Chúa, con nhớ lại muôn ơn lành Chúa đã ban cho con trong một năm qua, và trong cả cuộc đời của con, con xin tạ ơn Chúa muôn trùng và xin Chúa cũng ban muôn ơn lành cho con, cho gia đình, cho thôn xóm, giáo xứ, đất nước con và toàn thế giới được bình an hạnh phúc theo đúng như những gì mà các lãnh đạo đạo Giáo hội muốn chúng con cầu xin. Hôm nay con cũng tuyên xưng Mẹ Maria rất thánh, là Mẹ Thiên Chúa, là đấng trung gian các ơn mà Chúa ban cho chúng con. Con xin chúc tụng Chúa và cầu xin Chúa rộng lòng thương con, ban cho chúng con những ơn lành mà Chúa đã ban cho Mẹ Maria của con, để Mẹ ở đâu thì con cũng được ở đấy. Xin Chúa cũng ban vinh quang cho chúng con để chúng con cũng được giống như Mẹ, giống như Chúa.

Con chỉ biết ca tụng Chúa, cảm ơn Mẹ vì những ơn lành Chúa đã ban cho chúng con. Xin Chúa ban bình an hạnh phúc cho toàn thế giới, xin thánh hóa giáo hội, xin thương đến chúng con và xin tha phần phạt cho các linh hồn.

Lạy Chúa, con xin hứa, năm mới con sẽ sống thật tốt, làm vinh danh Chúa, làm rạng danh Đức Mẹ, xin Mẹ ban bình an cho chúng con. Amen.**R

02/01/2016: Hôm nay thứ bảy, ngày Mồng 2 của năm mới. Lạy Chúa, hôm qua là ngày Mồng 1, con cầu bình an cho thế giới, cho Giáo hội, hôm nay Mồng 2 của đầu năm, con xin cho thế giới được đủ ăn, xin đừng dồn tiền vào trong tay những người giàu, những nước giàu để rồi họ có quá nhiều tiền, họ sẽ sinh tật, họ sẽ khuynh đảo thế giới và hiếp đáp anh em. Lạy Chúa, các nước Châu Âu ngày xưa họ quá thịnh vượng, giàu có, đồng tiền Ơ-rô của họ thật có giá: đứng đầu phải là tiền Anh kim, sau đó đến Ơ-rô kim, rồi mới đến Mỹ kim. Các nước Châu Á chúng con quá nghèo vì khí hậu khô hạn, khắc nghiệt, nên người dân bần cùng, đói khát, khốn khổ. Đến thiên niên kỷ này thì Châu Á, Châu Phi có khá hơn, nhưng cũng chính vì khá hơn ,đâm ra họ muốn vùng lên, lấy lại vị trí đã tụt hậu của mình. Thế là lại xảy ra tranh chấp, chiến tranh, chết chóc, không khác gì hồi thế chiến thứ nhất và thứ hai. Ngày nay con thấy dân tình ngày càng khốn khổ hơn, cũng bệnh tật, chiến tranh, nghèo đói nhưng theo một dạng khác. Con người càng văn minh thì cách họ giết người càng tinh vi hơn, càng giết nhiều người hơn, họ suy nghĩ cũng ác độc hơn, và người chịu khốn khó càng nhiều hơn. Lạy Chúa, xin ban bình an cho thế giới, xin thánh hóa mọi con người, xin giúp họ nhận ra đâu là đúng ,sai, đâu là ác độc, đâu là bác ái thương người. Xin giúp họ nhận ra khi giúp kẻ khác sống tốt thì họ nhận lãnh được sự bình an, hạnh phúc. Nếu họ ác độc với anh em thì chính sự bất an sẽ quay trở lại đe dọa họ. Lạy Chúa, con biết thế giới ngày nay chẳng còn ai chịu nghe ai, chúng con cần có một nhạc trưởng, người có thể điều khiển cả thế giới một cách vô vị lợi, đừng vì lợi ích, đừng vì danh vọng, đừng vì phe nhóm. Nhưng là hướng tới hạnh phúc cộng đồng.

Lạy Chúa, Người ấy, Đấng ấy chỉ có thể là Chúa thôi, không ai khác hơn. Ngày nay xin Chúa hãy sai Đức Thánh Cha, các Hồng Y, các Giám Mục làm những Sứ Giả dọn đường, làm những tiếng kêu trong hoang địa, làm những người kêu gọi thế giới ăn năn sám hối như Yoan Tẩy Giả đã làm ngày xưa. Con ước rằng: các Đấng lãnh đạo trong Giáo hội đừng chỉ là tiếng kêu suông, nhưng hãy có lối sống như Yoan TG thì người ta mới tin. Các vị ấy hãy làm trước, nói sau, hãy dám làm dám nói, dám rao giảng, dám chết vì chân lý như Yoan thì thế giới mới tin. Chứ nói-giảng mà cũng xe hơi, nhà lầu, kẻ hầu người hạ, thì lời nói ấy không còn có chút ảnh hưởng nào nữa. Thế giới đã bịt mắt, bịt tai và chán ngấy từ lâu rồi, thế giới cũng rất chán cảnh vùng miền, lợi ích, phe phái rồi, nên chẳng ai nghe nữa. Người công giáo mang danh là Môn Đệ của Chúa, nhưng nói một đàng mà làm một nẻo, không có chút khiêm tốn, mà chỉ là khoe khoang, danh vọng thì chẳng ai còn muốn đi theo nữa, họa chăng họ đi theo đạo chỉ là vì cưới vợ gả chồng, vì bất đắc dĩ mà thôi !!!

Lạy Chúa, hôm nay mà đi tìm một người cởi quai dép, một người sống theo kiểu “Ngài thì phải sáng lên, còn tôi thì phải lu mờ ,nhỏ bé đi”, con thấy chẳng còn có ai thích hợp nữa, ai cũng chỉ thích đề cao cái tôi, nói một đàng làm một nẻo. Rồi đây khi Satan vùng mạnh lên, chắc là con cái Chúa khó lòng mà trốn thoát .

Lạy Chúa, xin cho con học được tư cách kẻ dọn đường của Yoan Tẩy Giả, để con khiêm tốn giới thiệu Chúa cho kẻ khác, mong rằng thế giới chấp nhận không phải vì con thánh đức mà vì họ nhận ra tình Chúa quá yêu thương chúng con. Amen.**R

03/01/2016: Hôm nay Chúa Nhật, ngày con kính Chúa Ba Ngôi. Con cảm tạ Chúa đã tạo dựng nên con, lẽ ra con là hư vô, là không; nhưng Chúa đã cho con làm người, được sống một kiếp người thật là thú vị, nhiều hãnh diện, nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc. Con được sinh ra trong một gia đình mà ông bà con có tiếng tăm trong một Xứ đạo , nổi tiếng khắp vùng miền Trung. Con được học hành tử tế, được ăn cơm nhà Dòng, được có danh vị trong nghề nghiệp, không được học cao nhưng học được rất nhiều ngành nghề trong cùng một thời gian. Khi lớn lên, được lập gia đình với một thiếu nữ xinh đẹp, nết na, đạo đức // có chân trong một ngành nghề mà có khá nhiều vùng miền cùng biết đến; được tới những Giáo xứ lớn để học hỏi và trưởng thành; được có một chức vụ trong đạo không cao nhưng lại rất quý; được nhiều người yêu mến, nể trọng, thương yêu . Tóm một điều, con rất được Chúa yêu thương, nên con cũng hết lòng tạ ơn và tìm mọi cách để đền đáp, là ước mong được đóng góp chút gì để làm vinh danh Chúa. Lạy Chúa, hôm nay khi ở vào tuổi người xưa còn lại , con cảm nghiệm được rằng: Chúa quá yêu thương con, đã ban cho con rất nhiều ơn huệ; tuy con không đáng, nên con chỉ biết mượn lời Kinh Magnificat để ngợi khen Thiên Chúa. Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa suốt đời con, con muốn làm Linh Mục nhưng Chúa không muốn. Hôm nay con làm giáo dân, như vậy con đã làm đúng ý Chúa nên con chỉ muốn sống theo lời Chúa dạy. Con quyết tâm: ăn-nói, đi-đứng, làm bất cứ điều gì ở đời,con đều phải làm cách nghiêm chỉnh / con luôn muốn dâng lời tạ ơn và làm môi sự vì vinh danh Chúa. Chúa biết con có quá nhiều tật xấu, xin Chúa hãy thiêu hủy nó và hãy sử dụng con theo đúng ý của Chúa. Xin hãy ban cho con ơn thông minh như các đạo sĩ, ban cho con ơn tín thác như Thánh Terexa, ban cho con ơn Tông Đồ nhiệt thành như Thánh Phao-lô, và ban cho con ơn chịu khó như các ông bà tổ tiên Việt Nam của con là các Thánh tử đạo, ban cho con ơn sống thánh đơn sơ như các cụ ông cụ bà của con: lần hạt, dâng lễ, rước Chúa và giữ mình sạch tội. Xin cho con biết tìm ra Thánh ý Chúa như các đạo sĩ, quyết tâm từ bỏ mọi sự để đi tìm Chúa, và khi gặp được Chúa, con sẽ trở về thờ phượng kính mến Chúa, làm tôi Chúa trót đời con. Lạy Chúa, xin ban cho Giáo hội được ơn khôn ngoan, cho các nhà cầm quyền được ơn biết Chúa, cho các kẻ có tội biết ăn năn trở lại, xin ban ơn tha thứ cho các linh hồn. Và xin Chúa ban ơn thánh hóa cho mọi Kito hữu, xin cũng ban cho anh em lương dân được mau tìm về với Chúa. Amen.**R

04/01/2016: Hôm nay thứ hai, ngày con xin ơn kính mến Thiên Chúa , nhờ lời cầu bầu của Đức Mẹ, của các Tổng Lãnh Thiên Thần. Lạy Chúa, yêu Chúa nói thì dễ, nhưng thực hành thì không dễ chút nào. Bởi vì con vẫn nghe nói: Theo Chúa thì phải từ bỏ chính mình, sống khiêm tốn, phục vụ và yêu thương anh em như chính mình, thì con cảm thấy quá khó. Yêu Chúa đã khó, yêu anh em lại càng khó hơn, yêu anh em là phải phục vụ anh em như tôi tớ, yêu anh em là phải đáp ứng mọi đòi hỏi của anh em. Vì thế nên Chúa mới đồng hóa chính mình với con người và dạy con phải yêu mến anh em như là yêu chính Chúa. Ôi, điều này lại càng khó hơn nữa, bởi vì Chúa thì hoàn hảo, còn anh em thì bá nhân ,bá tánh với biết bao điều chướng tai gai mắt, làm sao con có thể nhẫn nhục để yêu thương họ được. Lạy Chúa, xem ra muốn được ơn cứu độ, muốn được sống hạnh phúc với Chúa, thì con phải vã mồ hôi nhiều lắm. Vã mồ hôi cả đời thì cũng đâu khác chi vác Thánh Giá và chịu đòn trong vài ba ngày như Chúa. Tuy nhiên con cũng cảm thấy nó nhẹ hơn là phải chịu cùng một lúc như Chúa.

Lạy Chúa, hôm nay Chúa muốn dạy con một bài học nên thánh. Muốn nên thánh thì phải sám hối, muốn sám hối thì phải biết Chúa là ai. Chúa là Đấng vô cùng tốt lành, thánh thiện, quyền năng. Biết con là ai, là đứa tội lỗi, xấu xa, hèn nhát / khi con ý thức được Chúa thánh thiện còn con thì tội lỗi, lúc đó con mới cảm nhận được tình yêu của Chúa dành cho con. Đây là mẫu số chung sống thánh của các vị Thánh trong Giáo hội, khi Chúa kêu gọi con sống thánh thì Chúa cũng muốn nói với con là: Nước trời đã đến, tức là Chúa đã mang ơn cứu độ đến, vì thế nếu muốn nhận lãnh ơn cứu độ thì con phải sống thánh, mà sống thánh thì phải yêu Chúa, yêu anh em. Điều này chúng con cần phải thực hiện suốt đời, cho nên sám hối thì phải vui mừng vì Cha muốn chúng con “yêu mến” Ngài hơn là “sợ hãi”. Bởi vì Cha luôn yêu thương và tha thứ, nên Cha cũng muốn các con khi trở về thì đừng có sợ hãi / Thiên Chúa là Cha yêu thương chứ không phải là ông kẹ. Cho nên chúng con hãy hy vọng , hãy vui mừng và hãy hân hoan.

Bài Phúc Âm hôm nay ghi lại việc dân chúng kéo đến với Chúa vì họ mong muốn được chữa lành, không những bệnh tật phần xác mà còn  bệnh tật linh hồn nữa, cũng có nghĩa là Chúa mong muốn con luôn sống mật thiết với Chúa. Lạy Chúa, hôm nay Chúa gởi đến cho con một thông điệp thật rõ ràng: Con hãy nhìn lại bản thân, hãy gớm ghét tội lỗi, hãy chân thành sám hối vì con đã xúc phạm đến Chúa. Xin Chúa giúp con đổi mới tâm hồn, bằng cách sống công bằng, ngay thẳng, bác ái /hãy đến với Chúa để nhận lãnh lương thực trường sinh  hầu mai sau được sống hạnh phúc bên Chúa. Amen.**R

05/01/2016: Hôm nay thứ ba, ngày con yêu mến Chúa để xin Chúa ban cho con đức tin, nhờ lời chuyển cầu của các Thánh tử đạo. Lạy Chúa, hôm nay con suy nghĩ một chút về đức tin của cha ông người Việt chúng con cách đây gần 4 thế kỷ. Lạy Chúa, làm sao tổ tiên chúng con tin được lời giảng dạy của các Thừa Sai người Châu Âu, lúc ấy tổ tiên chúng con chưa có chữ quốc ngữ và các Thừa sai cũng chưa nói được tiếng bản xứ. Đất đai, nhà ở của dân Việt lúc ấy là nhà tranh vách đất, lối đi chỉ là đường mòn, bờ ruộng. Đường cái quan lúc đó rất hiếm, đèn điện không có, chỉ có đèn dầu, chưa chắc đã có dầu lửa, họa chăng các Ngài chỉ thắp đèn bằng mỡ súc vật hoặc là đèn dầu phộng. Thế sao các Thừa sai có thể giảng đạo, có thể dâng lễ mà tổ tiên chúng con có thể nghe, hiểu, vâng lời và thi hành ,tuân giữ. Đây phải là một ơn rất trọng Chúa ban, vì ngôn ngữ đã khó, đã quá cách biệt, thế sao khi bị vua quan bắt bớ, tra khảo, đánh đập, tù đày mà các tổ tiên lại có thể hiểu được và yêu Chúa đến độ có thể liều mạng sống mình và che chở cho các Thừa sai,dám liều mạng sống mình để có thể chết vì đạo. Lạy Chúa, khi con suy đến điều này, con càng cảm thấy xấu hổ, con được cha, thầy, bố, mẹ dạy dỗ, thế mà đến hôm nay không ai tra khảo, đánh đập, mà con đây vẫn có thể bỏ Chúa cách thật dễ dàng, tổ tiên con bị phân sáp, tịch thu nhà cửa đất đai, ly tán vợ con, mất tất cả vì Chúa mà các Ngài cũng vui lòng. Còn con đây, nghĩ lại con xấu hổ quá, con không đáng là con cháu của tổ tiên Việt Nam, những người đã đổ máu cách anh dũng vì đạo Chúa. Lạy Chúa, càng giữ đạo con càng cảm thấy sa sút, thật đáng xấu hổ, chúng con chia rẽ, vùng miền, ham danh vọng, chia rẽ giữa anh em, phe phái và bất tuân lệnh bề trên, đủ các kiểu chúng con bỏ Chúa, chối Chúa, bán Chúa .

Lạy Chúa, nếu giữ đạo kiểu này thì một ngàn năm hay hơn nữa, chúng con cũng khó lòng mà lên được Thiên Đàng, con chỉ giỏi giữ đạo bằng mồm, thế nên anh em lương dân ngày càng chê cười, xa cách, họa chăng có ai đó vì cưới vợ gả chồng, vì bất đắc dĩ họ phải theo đạo, theo vì điều kiện chứ không theo vì yêu Chúa. Có chăng là vì họ yêu một cô gái có đạo nên phải theo mà thôi ! Con thấy người công giáo chúng con ngày càng không còn quan tâm đến việc giữ đạo chứ chưa nói đến việc truyền đạo, điều này còn lâu họ mới nghĩ tới.

Xin Chúa, vì máu các Thánh tổ tiên con đã đổ ra, xin Chúa ban đức tin cho con, cho gia đình con và cho mọi người.

Hôm nay Phúc Âm kể lại về phép lạ hóa bánh, Chúa yêu thương thân phận con người vì tội tổ tông, nên đã bị đọa đày, Chúa xuống thế, mặc lấy xác phàm, làm một con người nghèo khổ, sống như một kiếp người cũng chỉ vì thương. Hôm nay Chúa thấy dân chúng bệnh tật, Chúa chữa, Chúa thấy dân chúng đói Lời Chúa, Chúa dạy; Chúa thấy dân chúng đói cơm bánh, Chúa hóa bánh ra nhiều để nuôi họ. Rốt cuộc rồi cũng chỉ lòng Chúa yêu thương dân Ngài.

Lạy Chúa, hôm nay chúng con không có diễm phúc được gặp Chúa, được Chúa trực tiếp dạy dỗ, chữa bệnh và cho ăn. Nhưng Chúa cũng có đủ cách thế để nuôi sống chúng con, Chúa làm mọi sự cũng chỉ vì yêu thương chúng con, ước gì tất cả chúng con ,ai cũng nhận ra tình Chúa yêu thương con người, muốn cho con người được hạnh phúc nên Chúa đã dùng hết cách để cứu vớt chúng con. Nhưng chính vì chúng con yếu đuối, lại chai lì, bịt tai bịt mắt trước ơn Chúa, trước những giáo huấn của Chúa, nên Chúa cứ phải tủi nhục vì sự chai lì của chúng con.

Hôm nay giáo hội mở ra năm Thánh lòng Chúa thương xót, để Chúa ban ơn cho thế giới biết ăn năn hối cải, hầu tất cả mọi người được lãnh ơn mưa móc từ lòng thương xót, hầu cho chúng con được lãnh ơn tha tội, được ơn làm con Chúa suốt đời.

Lạy Chúa, xin thương chúng con, xin ban cho chúng con ơn đức tin của các Thánh tử đạo và lòng mến Chúa qua việc sám hối, để chúng con đáng được Chúa thương yêu nhiều hơn . Amen. **R

06/01/2016: Hôm nay thứ tư, ngày con tưởng nhớ và dành riêng để yêu mến Thánh Cả Yuse. Lạy Chúa, hôm nay khi đã già rồi, con mới cảm nhận được gia đình là tổ ấm hạnh phúc, một tổ ấm mà con đã dày công xây dựng. Con nhớ lại thuở xưa kia, cách đây hơn 40 năm, những ngày đầu tiên mới lập gia đình, con không hề biết cảm nghĩ gì về gia đình, con chỉ nghĩ hôn nhân sẽ là một gánh nặng mà tương lai rất đang mờ mịt ở phía trước. Lúc chúng con mới cưới nhau, được cha mẹ cho một chút tiền để mua một căn nhà nho nhỏ, xâu xấu, ấm cúng để ở. Rõ ràng là tuy con 28 tuổi nhưng đầu óc vẫn là của một đứa trẻ nít chưa biết lo. Hay nói cho đúng hơn, con chỉ là một con nai tơ mới nhú gạc, chưa biết chút gì về đời sống vợ chồng. Ngày tháng cứ trôi qua bằng đồng lương lính, chúng con cứ phải tính toán chi li mỗi khi lãnh lương để sao cho đủ ăn, đủ xài, đừng có thiếu nợ. Đúng là những năm tháng ngắn ngủi bị gò bó trong đồng lương lính cố định. Thế rồi đến khi quân đội tan hàng, chúng con thành dân dã, còn một chút tiền chạy loạn mang theo, chúng con theo chân người quen đến một nơi xa lạ, không ai bà con thân thích, chúng con gia nhập vào một xứ đạo người Bắc di cư. Cũng nhờ những năm tháng đói khổ mà con được học đạo trở lại qua việc học Kinh Thánh, cho dù đói khát, khốn khổ nhưng chúng con vẫn thương nhau và vẫn giữ đạo tốt. Thật ra nếu không có những bước chân đầu đời phiêu bạc như thế này, chưa biết đời chúng con đã đi về đâu; cũng nhờ sống với người có đạo mà con được trưởng thành trong đức tin; cũng nhờ những năm tháng lao động và sống đạo thật nhiệt tình mà con đã trưởng thành, làm nền tảng cho những việc con làm được như hôm nay. Tuy cực khổ, nhưng con cảm thấy vui và rất hãnh diện.

Lạy Chúa, nếu con đi qua bên kia, có lẽ con sẽ được giàu có, địa vị hơn bây giờ, nhưng chắc gì những thứ đó có thể đổi được những thứ mà con hiện có lúc này. Con vẫn luôn cảm tạ Chúa.

Lạy Chúa, trở lại với gia đình, sau bao nhiêu năm theo Chúa, bao nhiêu năm được Mẹ Maria và Thánh Yuse ấp ủ, con đã trưởng thành hơn rất nhiều. Hôm nay mọi thứ con có đều tạm ổn, con cái đàng hoàng, cháu chắc đủ cả. Mỗi khi con nghĩ tới những thứ con có hôm nay, con không bao giờ dám quên tạ ơn Chúa, một gia đình, một nghề nghiệp, các con cháu ngoan hiền, được Cha Xứ và mọi người tin tưởng. Chắc gì nếu ở Mỹ mà con có được. Đối với con, đây quả là một kho tàng vô giá.

Lạy Chúa, đời sống con nào tránh khỏi những khốn khổ, trái ý. Thế nhưng con vẫn xin Chúa, xin Mẹ che chở, xin các vị Thánh phù hộ cứu giúp con trong những năm tháng đã qua và những năm tháng còn lại ở cuối cuộc đời.

Lạy Chúa, con chỉ ước ao: Ngày càng lớn  tuổi, con cần phải sống đạo thật tốt, phải làm gương sáng, phải yêu mến Chúa qua việc thực tập sống bác ái yêu thương. Con ước mong sau này khi con chết, Chúa sẽ thương con, Mẹ Maria và các Thánh sẽ đón con, người đời sẽ không chê bai con vì một chút gì đó con có thể để lại cho con cháu, để mọi người cũng sẽ sống đạo tốt và đóng góp chút ít cho việc vinh danh Chúa như con. Lạy Chúa, con mãi mãi tạ ơn Chúa. Amen **R

07/01/2016: Hôm nay thứ năm, ngày con yêu mến phép Thánh Thể Chúa, cầu xin cho ơn Thiên Triệu Linh Mục và xin ơn trong sạch của Thánh Terexa nhỏ. Lạy Chúa, Chúa quá thương chúng con nên đã không còn cách nào khác hơn là thể hiện tình yêu thương ấy qua việc lập Bí Tích Thánh Thể. Lạy Chúa, của ăn Chúa ban cho chúng con là Lời Chúa, nếu chúng con muốn được ơn cứu độ thì phải tuân giữ. Tuy nhiên nếu chúng con muốn sống đời đời thì phải rước lấy Mình Máu Thánh Chúa là của ăn nuôi sống linh hồn chúng con. Lạy Chúa, loài người chúng con ai cũng đi tìm sự sống vĩnh cửu, đi tìm hạnh phúc, đi tìm những thứ không mau qua. Thế nhưng chúng con chỉ đi tìm những thứ vĩnh cửu trong một thế giới hư nát, mau qua, việc chúng con làm như thế chỉ là công cốc, là công dã tràng. Bởi mọi thứ vật chất đều phải qua đi, lâu hay mau còn tùy vào cấu kết lý, hóa của nó; thế nhưng thân xác loài người thì xốp xộp, lại mau thối rữa, mau hư nát, mau trở thành tro bụi.

Lạy Chúa, Chúa là nguồn hạnh phúc, là nguồn mạch sự sống, thế thì nếu con không đi tìm Chúa thì con quả là đứa dại dột, cho nên con phải đi tìm, tìm cho bằng được, tìm cho ra, chiếm hữu cho được Chúa. Khi suy đến điều này, con lại nghĩ ngay đến câu chuyện ông phú hộ ngu ngốc. Lạy Chúa, nhưng nếu con muốn đi tìm Chúa, thì con phải có đôi mắt sáng, có tâm hồn trong sạch, có trí khôn thông minh. Con mắt nếu bị che bởi hình ảnh xấu xa, tâm hồn con nếu bị ám bởi những hình ảnh dơ dáy thì cho dù con đang ở gần bên Chúa, thì con cũng không thể thấy Chúa, bởi những hình ảnh dung tục che khuất tầm nhìn của con. Vì thế con phải có con mắt trong sáng, phải có lương tâm trong sạch, thì con mới nhìn thấy Chúa.

Lạy Chúa, còn một điều khó hơn nữa: Chính là con không thể lên Thiên Đàng một mình mà còn phải giới thiệu Chúa cho người khác, con phải làm sao cho nhiều người biết Chúa, thế thì con phải nhờ đến các Linh Mục. Vì thế con phải cầu nguyện và nuôi dưỡng ơn gọi. Đây là một điều chính đáng và hợp lẽ, hợp với ý Chúa muốn, nên con phải cầu nguyện và nuôi ơn gọi. Lạy Chúa, xin ban ơn thánh hóa các Linh Mục để các Ngài mang Bí Tích, mang của ăn thiêng liêng đến với chúng con.

Hôm nay Phúc Âm diễn tả lại sự kiện Chúa trở về Nazaret, Chúa muốn minh chứng cho mọi người ở nơi quê hương thấy rằng: Chúa chính là Thiên Chúa cứu độ, đừng nhìn Chúa như bác thợ mộc, nhưng hãy nhìn Chúa như Đấng Messia qua các việc Chúa làm. Chúa cũng muốn xác nhận rằng: bác thợ mộc thì chỉ làm công việc thuộc lĩnh vực thợ mộc. Nhưng nếu là Đấng cứu độ thì phải làm những công việc của con Thiên Chúa, mà con Thiên Chúa thì có thể trừ quỷ, chữa bệnh và điều khiển sóng gió,áp đảo thiên nhiên , làm cho người chết sống lại , giảng lời Thiên Chúa và  ban ơn tha tội.

Lạy Chúa, ước gì Chúa cất đi những hình ảnh xấu xa nơi con mắt, nơi lòng trí chúng con. Để chúng con nhận ra Chúa trong mọi tạo vật, nhận ra Chúa trong anh em nghèo khó, nhận ra Chúa trong các Linh Mục, các Đấng bề trên, và nhất là nhận ra Chúa trong Bí tích Thánh Thể.

Lạy Chúa, xin ban cho con sự sống vĩnh cửu, để con luôn được sống bên Chúa ,Amen.**R

08/01/2016: Hôm nay thứ sáu, ngày con kính mến Trái tim Chúa, xin ban cho con lòng mến Chúa, yêu người. Vậy thế nào là mến Chúa ?

Lạy Chúa, theo con nghĩ, mến Chúa là luôn nghĩ đến Chúa, luôn làm theo ý Chúa, luôn kết hiệp mật thiết với Chúa. Con cứ noi gương Chúa mà làm: Chúa Giêsu luôn làm theo ý Chúa Cha, mà ý Chúa Cha là muốn Chúa Giêsu nhập thể làm người phàm, sống chung với người tội lỗi như chúng con, chịu sĩ nhục đau đớn và chết vì chúng con. Chúa Giêsu cứu chữa người bệnh tật phần xác và ban ơn cho họ ăn năn hối cải. Lúc nào Chúa Giêsu cũng nhớ đến Chúa Cha, tạ ơn Chúa Cha và kết hiệp với Cha mình bằng lời cầu nguyện. Nếu là chúng con, thì chúng con phải yêu mến Lời Chúa, kết hiệp với Chúa bằng lời cầu nguyện và năng giữ mình sạch tội để rước Chúa Thánh Thể. Sau đó là công việc yêu người, yêu người là an ủi, san sẻ cho người bệnh tật, nghèo khó, giúp đỡ họ, cầu nguyện cho họ, làm gương sáng cho họ.

Phúc Âm hôm nay Chúa chữa cho người mắc bệnh phong, nhưng lại có lòng tin vào Chúa, anh đã sấp mình van xin. Lạy Chúa, lẽ nào con không tin Chúa khi con đã giữ đạo gần 70 năm qua ? Con có tin, nhưng con tin rất hời hợt, nếu con mạnh tin thì con sẽ thực thi ý Chúa muốn qua lệnh truyền của Đấng bề trên. Một mình Ngài, Ngài chẳng làm được gì, nhưng nếu mỗi người một tay, một chân thì việc gì mà chẳng xong. Lạy Chúa, chúng con giữ đạo kiểu háo danh, việc thì làm không được nhưng chức vụ thì cứ ôm khư khư, ai làm chứ mình thì không chịu làm. Như vậy công việc chung không trôi chảy chỉ vì có một bộ phận cứ ì ra. Một guồng máy mà có một bánh răng bị gãy, bị tà thì guồng máy ấy sẽ chạy khập khiểng, hoặc là chạy chậm. Con ước gì ai cũng quan tâm đến công việc chung, ai cũng muốn hy sinh, khiêm tốn làm bổn phận mình thì làm sao mà công việc không trôi chảy. Lạy Chúa, yêu Chúa thì nói dễ, nhưng làm lại rất khó, yêu Chúa luôn dính liền với yêu người, mà lực cản chính là ai cũng chỉ yêu mình, vì yêu mình nên không thể nghĩ đến Chúa, yêu mình nên không chịu nghĩ đến quyền lợi anh em.

Lạy Chúa, Chúa Giêsu muốn gặp Chúa Cha thì Ngài phải vào nơi vắng vẻ, con muốn yêu Chúa thì con cũng phải vào nơi vắng vẻ, vào chầu Chúa nơi Nhà  Tạm, Chúa luôn ở đó để chờ đợi con. Chúa ở đó chỉ muốn nói chuyện với con, nhưng con thì không muốn đến gần Chúa, không muốn làm theo ý Chúa mà chỉ muốn làm theo ý riêng.

Lạy Chúa, xin giúp con luôn yêu Chúa, thực thi ý Chúa và kết hiệp với Chúa luôn nơi Bí Tích Thánh Thể. Amen.**R

09/01/2016: Hôm nay thứ bảy, ngày con yêu mến Trái tim Mẹ. Lạy Mẹ, ai muốn lãnh nhận ơn cứu độ, đều phải qua tay Mẹ, vì Mẹ là Đấng trung gian các ơn. Lạy Mẹ, con người ngày nay ai cũng chạy đi tìm tiền bạc, của cải, ai cũng tôn thờ tiền bạc vì nghĩ rằng “có tiền mua tiên cũng được”, ai có nhiều tiền thì luôn được mọi người tôn trọng. Mẹ ơi, tiền là tất cả, nên ai cũng chạy theo tiền mà quên Chúa.

Thế giới ngày nay cũng chính vì nguồn lợi vật chất mà con người luôn cắn xé nhau, con người không còn biết thương nhau. Cho nên có người còn nói: “không có bạn bè vĩnh viễn, chỉ có lợi ích là vĩnh viễn”. Ngày hôm qua hai quốc gia có thể thân tình, nhưng đến hôm nay nếu một nước nhận thấy quyền lợi của mình bị đe dọa thì họ sẵn sàng đổi thái độ bạn bè, thành ra thái độ thù địch.

Lạy Mẹ, thế giới này không có một ngày nào bình yên, cho nên thế giới luôn có chiến tranh liên miên và họ luôn bắt bẻ nhau từng thái độ sống, từng lời ăn tiếng nói. Lạy Mẹ, xin Mẹ giúp con đừng coi trọng tiền bạc, mà phải coi trọng tình cảm, coi trọng giá trị con người là trên hết, xin Mẹ giúp chúng con thay vì yêu tiền bạc của cải, thì hãy yêu thương nhau.

Bài Phúc Âm hôm nay Chúa dạy con rằng: Đừng có đầu óc ganh tỵ, ghen ghét khi thấy người khác làm được việc tốt. Đạo Chúa dạy thật là khó, khó quá, bởi Chúa dạy con phải yêu cả kẻ thù. Con có thể nhìn người khác làm việc từ thiện bác ái nhưng sao họ không phải là người cùng đồng đạo với chúng con. Nếu con chỉ vì ghen tỵ mà ghét họ, thì rõ ràng là con sai rôi. Chúa nói “không ai có thể nhận được điều gì mà không do trời ban”. Rõ ràng thái độ của Yoan thật khiêm tốn bởi vì ông đã nói:  “Ngài phải sáng lên, còn tôi phải lu mờ đi”. Nếu trước kia Yoan đã từng nói: “Ngài là Đấng phải đến”, nhưng hôm nay khi thấy dân chúng hỏi: “Ông là ai?”. Nếu Yoan là con người kiêu căng, háo danh, ông sẽ sẵn sàng nhận mình là Đấng Kitô. Nhưng không! Ông đã chối bỏ cái hư danh không thuộc về mình, ông nói: “Tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người”. Ngày nay chúng con cũng mắc vào cái bệnh thành tích, cái bệnh tìm sự hư danh. Ngày hôm qua, khi con cảm thấy thua kém người khác, con đã đề xuất người anh em, nhưng hôm nay sau khi suy nghĩ  kỹ lại, con thấy sao lại để cho người khác hơn mình, nên con đã hối hận và tìm cách để hạ bệ người ấy xuống.

Lạy Chúa, rõ ràng con không học được kiểu sống khiêm tốn của Yoan: phải nhìn nhận người khác cũng do bởi ơn Chúa mà ra, người ta hơn con và chức vụ ấy dành cho người đó sẽ xứng đáng hơn con, và con sẽ rất lấy làm vui mừng mà tạ ơn Chúa.

Lạy Chúa, xin cho con nhận ra rằng: Tiền bạc, tri thức, kiến thức, tất cả do ơn Chúa ban. Nếu có ai đó hơn con, con phải biết tạ ơn Chúa và cầu xin thêm để họ chu toàn tốt nhiệm vụ. Còn con, bổn phận con là phải sống khiêm tốn. Xin cho con biết dùng tiền bạc và kiến thức để phụng sự Chúa, phục vụ anh em mà không phải dùng nó để làm vinh danh chính mình. Xin Chúa ban bình an cho thế giới và ban ơn đổi mới chúng con, Xin giúp cho con biết sống khiêm tốn hơn. Amen.***R

10/01/2016: Hôm nay Chúa Nhật, ngày con kính mến Ba Ngôi Thiên Chúa. Xin Chúa ban ơn khôn ngoan cho các nhà lãnh đạo Công giáo, cho các nhà cầm quyền, cho chính con, và cho tất cả những ai mà con muốn cầu xin cho họ. Lạy Chúa, đời chúng con luôn là những sự lựa chọn, hằng giây hằng phút con phải lựa chọn, lựa chọn cái nào đúng nhất, lựa chọn cái nào phù hợp nhất, lựa chọn điều nào đẹp lòng Chúa nhất. Chúa ơi, nội cái việc chọn Chúa hay chọn tiền bạc, chọn Chúa hay chọn thú vui, chỉ bao nhiêu thứ xem ra đơn giản đó nhưng con chọn hoài mà không xong, có khi chọn rồi nhưng khi bắt tay vào thi hành thì con lại không có khả năng để thực hành cho tốt. Lạy Chúa, không có điều nào đơn giản cả, nhiều khi con phải làm đi làm lại cả đời mà vẫn cứ thấy mình sai. Nhiều khi con quyết định từ bỏ cái sai, nhưng chút nữa đây con lại tái phạm. Nhiều khi theo Chúa, Chúa bảo con hãy khiêm tốn phục vụ, hãy làm tôi tớ cho anh em; thế nhưng khi thấy anh em hơn mình thì con lại buồn, lại ghen tỵ. Làm sao để con khiêm tốn thật lòng, làm sao để khi con có chút thành công mà không tự kiêu, tự mãn, làm sao người ta khen một chút mà con đã bay bổng lên trời. Cũng chỉ vì cái “tôi” của con lớn quá, mặc dù con biết mọi thứ con có là do ơn Chúa ban.

Hôm nay Thánh Yoan sống đúng chức năng của một Ngôn Sứ, ông không lợi dụng danh tiếng của Chúa Giêsu để quàng vào cổ mình, ông lúc nào cũng khiêm tốn, nhận Chúa Giêsu là Đấng phải đến, còn ông chỉ là kẻ dọn đường, ông chỉ là tôi tớ. Quả đúng như những gì ông giới thiệu, vì chính Chúa Giêsu là Chiên Thiên Chúa, là Đấng phải đến. Thế nên Chúa Cha đã ghi dấu ấn: “Đây là con Ta yêu dấu, đẹp lòng ta mọi đàng. Hãy vâng nghe lời Người”.

Lạy Chúa, xin giúp con luôn sống khiêm tốn, tất cả đều là của Chúa ban. Phần con chỉ là đứa tội lỗi, chẳng có công xá hay khả năng gì, mọi sự đều do Chúa thương ban, nếu Chúa rút tay lại thì con đây chẳng còn gì.

 Lạy Chúa , Hôm nay là sinh nhật của con / xin cho con ơn khôn ngoan và lòng khiêm tốn ,để con phụng sự Chúa và phục vụ anh em mọi ngày suốt đời con. Amen.**R

11/01/2016: Hôm nay thứ hai, ngày con xin ơn kính mến Chúa qua lời cầu bầu của các Tổng Lãnh Thiên Thần, các Thiên Thần Bản Mệnh. Con cứ thường tình suy nghĩ theo đầu óc của con: công việc của các Thiên Thần là chầu hầu trước tòa Thiên Chúa suốt ngày đêm, và các Ngài chỉ làm có mỗi một công việc, đó là ca tụng và yêu mến Chúa. Chính vì thế nên con cho rằng: không ai có thể yêu mến Thiên Chúa hơn các Thiên Thần, và con nghĩ rằng con đúng, nên con phải học cách mến Chúa từ các Thiên Thần. Lạy Chúa, vì con không thấy Chúa, con chỉ thấy các tạo vật do Chúa làm ra, con cũng chỉ nhớ đến những ơn Chúa ban cho con và thầm cảm ơn Chúa. Thật ra lòng mến của con cũng rất mờ nhạt, bởi vì trí óc con có suy nghĩ được đến đâu, để mà con có thể hiểu Chúa cao sang, quyền năng và yêu thương con như thế nào. Con khó lòng tưởng tượng, khó có lòng yêu mến Chúa hết lòng, hết sức như Chúa mong muốn. Con cũng rất khó có thể lựa chọn Chúa hơn điều nọ điều kia, ví như là tiền tài, thú vui, danh vọng. Lạy Chúa, Chúa biết không : tiền thì mang lại hiệu quả tức thì, thú vui thì tuy bạo phát bạo tàn, nhưng vì tính con ham vui nên có được nó thì chúng con lại quá thích thú. Còn danh vọng thì khi được người ta tôn vinh, ca tụng ai mà không thích, con cứ như là đang ở trên mây xanh. Lạy Chúa, dẫu con biết Chúa quyền năng đầy yêu thương, ở nơi Chúa con sẽ có tất cả. Nhưng nhiều lúc con xin Chúa, Chúa cứ lặng thinh, khiến cho con không biết phải đợi chờ đến lúc nào mới có; đâm ra con mất kiên nhẫn nên phải chạy vái tứ phương. Lạy Chúa, tóm lại rằng: Con yếu đuối, thiển cận, ngu dốt nên khó lòng nhận ra, con chỉ xin Chúa ban cho con lòng mến, như lò lửa cháy phừng phừng nơi Trái tim Chúa. Chỉ mong rằng Chúa ban ơn thì con mới mong mến Chúa nhiều được. Xin Chúa thấu hiểu và mau ban thêm lòng mến Chúa cho con, nhờ đó con có thể làm mọi sự chỉ vì mến Chúa mà thôi.

Hôm nay Phúc Âm Chúa kêu gọi 4 Môn Đệ tiên khởi. Nghe Chúa mời gọi là các ông đã bỏ mọi sự và đi theo ngay. Lạy Chúa, điều chắc chắn là các ông này đã có thời gian dài được nghe Chúa giảng, được nghe người ta đồn thổi, ca tụng Chúa và các ông cũng rất ngưỡng mộ và ước ao được ở bên cạnh Chúa, được làm học trò của Chúa; nhưng nghĩ lại mình hèn kém, quê mùa, dốt nát nên các ông không dám ước mơ thêm.

Hôm nay là dịp may hiếm có, các ông chưa kịp tưởng mình nằm mơ nhưng đây là chuyện có thật, nên các ông đã bỏ mọi sự và đi theo ngay, không bàn hỏi, không chần chừ, không từ giã ai cả .

Lạy Chúa, nếu hôm nay Chúa gọi con thì chắc gì con đã dám ? Con không dám đâu, tuy con chẳng giàu có gì nhưng nếu Chúa gọi con, chưa chắc con đã dám đi theo. Bởi vì con còn có quá nhiều thứ: vợ con, nhà cửa, bạn bè, tiện nghi, của cải,… Đi theo Chúa là phải bỏ hết, chịu cô đơn, thiếu thốn, không nhà cửa, không giường chiếu, không tiền bạc, không tiện nghi,.. Vì thế làm sao con dám đi theo ?

Lạy Chúa, như vậy chứng tỏ rằng con đâu có yêu Chúa, con đâu có thờ một mình Chúa. Trong tim con còn có nhiều thứ khác, chính vì thế Chúa vẫn ở trong Nhà Chầu để mời gọi và đợi chờ con. Hôm nay Chúa còn mở ra năm Thánh để ban ơn toàn xá cho con, Chúa muốn con sống mãi, sống hạnh phúc nên Chúa đã phải từ bỏ tất cả vì con.

Lạy Chúa, nếu Chúa thương con, xin Chúa hãy làm tất cả vì con. Xin Chúa hãy ban cho con lòng mến, để con dám đem lửa mến đến cho anh em con. Amen.**R

12/01/2016: Hôm nay thứ ba, con xin Chúa ban đức tin cho con, cho gia đình, cho con cháu của con. Lạy Chúa, thời nay thế giới đang rất hỗn loạn, hỗn loạn vì tà thuyết, vì những “mốt” chết người: như cách ăn mặc, cách thể hiện, cách sống đời, cách sống đạo. Con cháu của con còn non trẻ, đầu óc chưa biết gì, lại bị nhồi sọ bằng những cách sống ích kỷ, ác độc. Vì thế cho nên khi con dạy chúng rằng có Chúa ở khắp mọi nơi, trong mọi tạo vật, trong những con người nghèo nàn ,khốn khổ; thì chúng rất chậm tin, hay có tin thì cũng chỉ là thái độ hững hờ, được chăng hay chớ. Thế nên con chẳng biết làm sao ? Sống đạo, nếu là người lớn như con, Chúa bảo con phải làm gương sáng, nhưng nhìn chung quanh, người Công giáo sống đạo cũng hời hợt quá, cũng ăn tục nói phét, tham lam, gian ác. Thế thì con cháu của con dựa vào đâu để có được đức tin. Giả như khi xưa tổ tiên con đổ máu ra vì đạo Chúa để cho con được hạt giống đức tin, thì hôm nay những bậc cha chú như con đây lại làm gương xấu; thành ra những lời cha thầy dạy nơi nhà thờ đã phản tác dụng, đã tác dụng ngược. Lạy Chúa, con không biết Chúa sẽ làm cách nào để cứu chúng con, nhưng rõ ràng con người càng sống càng xa Chúa, càng tội lỗi , tồi tệ.

Lạy Chúa, ngày nay ma quỷ lộng hành, thế giới không một ngày bình yên, Satan xúi giục cho các nước đánh nhau và Trung Đông là lò lửa của chiến tranh. Biển đông đang là bãi chiến trường để các nước thử sức, nắn gân nhau, nền tài chính thế giới đang suy sụp. Các nước đang gầm gừ thách đấu nhau. Lạy Chúa, nếu Chúa không cứu, chúng con sẽ rất tan thương, khốn khổ. Con nghĩ Đức Giáo Hoàng Phanxico đã mở năm Thánh kịp thời, năm Thánh để Chúa mở rộng cửa để ban ơn tha thứ, chứng tỏ lòng thương xót Chúa. Nhưng bằng một điều kiện là phải sám hối ăn năn, chừa bỏ đàng tội. Lạy Chúa, con sẽ làm được gì, con bất tài và vô dụng khi nhìn đám con cháu ngày càng lớn, mà con không thể nào dạy dỗ được.

Hôm nay Phúc Âm Chúa dạy con một bài học cho con thấy thế nào là một Thiên Chúa quyền uy. Chúa đã trừ một người bị quỷ ám trong hội đường, điều này người phàm không ai làm được, ngoại trừ một mình Thiên Chúa. Dân chúng đã quá ngạc nhiên và luôn ca tụng Chúa, chứng tỏ rằng Ngài là Đấng Messia mà muôn dân đang trông đợi. Lạy Chúa, thế sao người Do Thái chỉ ngạc nhiên mà không tin? Có phải vì Satan quá dữ dằn hay vì lòng người quá chai đá. Lạy Chúa, xin ban đức tin cho con, cho anh em lương dân chung quanh con. Xin ban ơn sám hối cho người Kitô hữu, và xin Chúa ban bình an cho thế giới. Amen.**R

13/01/2016: Hôm nay thứ tư, con suy gẫm về phép Hôn Phối và trách nhiệm trong bậc vợ chồng. Hôm nay con kính Thánh Yuse vì Ngài là một giáo dân gương mẫu, và là một người chồng chỉn chu. Giáo hội tặng Ngài danh hiệu là Đấng công chính, công chính có nghĩa là đầy đủ mọi công nghiệp phúc đức, công bình chính trực ; Ngài trong sạch, thánh thiện, và luôn thực thi đúng ý Chúa, Ngài là mẫu gương để cho cánh đàn ông chúng con bắt chước.

Lạy Chúa, theo con nghĩ: Gia đình lộn xộn là do người đàn ông có lỗi nhiều hơn, người đàn ông ít chung thủy, ham mới nới cũ, sống ít tình nghĩa. Cho nên tội của người đàn ông là ít thương vợ, càng ít thương con. Người vợ luôn lo lắng cho chồng nên nhan sắc thường mau xuống cấp, bề xề. Đàn bà đi đâu cũng phải nghĩ đến con cái lùm đùm, lề đề nên không thể nào gọn gàng, mượt mà được. Cũng có khối người đàn bà đẹp đẽ, nhìn bắt mắt, nhưng là do họ có điều kiện hơn, hoặc là có ai đó như ông bà cha mẹ lo dùm cái khoản con cái. Nếu bỏ ra cái điều kiện này thì con thấy bà nào cũng vướng mắc bận bịu với con cái thôi. Đàn ông thì đi đâu cũng gọn gàng, không có con nít lẽo đẽo theo sau nên lúc nào cũng bảnh tỏn, tha hồ mà nghĩ đến chuyện ong bướm. Lạy Chúa, đàn ông cũng có khối người như Thánh Yuse, nhưng đa số thì không được như vậy, đàn bà thì đi đâu cũng kè theo 2 bầu sữa, thế nên luôn bị con cái đeo bám. Đàn ông thì trơn tru, không có gì hấp dẫn, dịu dàng nên con nít nó ít mến hơn. Suy đi nghĩ lại, từng tuổi này con mới thấy thật tội nghiệp, thật thiệt thòi cho các bà, các cô. Vì thế con mới quyết tâm, có còn hơn không, cho dù có trễ, nhưng con cũng quyết sửa sai để cuối đời người phụ nữ của con còn tìm được chút an ủi, con quyết sẽ chia sẻ, nâng đỡ, thông cảm, thương yêu để người phụ nữ của con không buồn phiền, vì đã lỡ lấy phải một người đàn ông vô tâm, tồi tệ. Con cũng quyết thương yêu dạy dỗ con, cháu để sau này khi con chết đi, những người thân của con sẽ không buồn phiền khi chợt nhớ đến con, để bản thân con cũng sẽ không hối tiếc vì những năm tháng dài sống ích kỷ, vô tình.

Lạy Chúa, xin giúp con sửa sai. Lạy Thánh Yuse, xin giúp con biến đổi ,trở nên người ông, người cha, người chồng thật tốt theo mẫu gương của Thánh Yuse.

Hôm nay Phúc Âm Chúa dạy con một bài học san sẻ, san sẻ mọi thứ, từ cơm ăn áo mặc cho tới ân sủng của Chúa. Thiên Chúa là Cha chung mọi người, là của chung, là kho báu chung, là nguồn mạch mọi ân sủng. Chúa thương ban hồng ân cho mọi người, vì Chúa là Cha chung nên ai cũng có quyền hưởng ân huệ từ Cha mình. Người công giáo cũng con, người lương dân cũng con, những người không coi mình là anh em với chúng con , nhưng Chúa cũng coi họ là con. Chúng con chỉ ước mong Chúa thương ban ơn cứu độ cho mọi người, không phân biệt là ai (màu da, tiếng nói, dân tộc, ý thức hệ). Vì tất cả chúng con có cùng một Cha, nên họ là anh em của con. Xin Chúa thương họ như Chúa đã thương con, để không một ai trong chúng con phải hư mất.

Lạy Chúa, xin giúp con sống thật tốt, sống Thánh từ trong gia đình, chu toàn mọi bổn phận và làm chứng cho Chúa từ trong gia đình của con, để ai cũng thấy Chúa, cũng nhận ra Chúa và kính yêu Chúa. Amen.**R

14/01/2016: Hôm nay thứ năm, ngày con kính mến Phép Thánh Thể Chúa, nhờ lời cầu bầu của Thánh Terexa nhỏ. Lạy Chúa, tình thương của Chúa được thể hiện ở đây, trong các nhà Tạm trên thế giới. Chúa muốn chúng con được sống nên đã tự nguyện làm của ăn nuôi sống chúng con. Khi Chúa muốn thực hiện chương trình này thì Chúa phải lập ra Giáo hội, phải lập ra chức Tư tế Linh Mục để phục vụ cho việc nuôi dưỡng chúng con bằng Thánh Thể và Lời Chúa. Rõ ràng đây là một bộ máy thật to lớn, sống động để phục vụ cho loài người. Lạy Chúa, nhưng trải qua nhiều ngàn năm mà số các Tư tế của Chúa còn quá ít, con không hiểu Chúa sẽ làm cách nào để phục vụ cho hơn 7 tỷ người, trong khi số Linh Mục thì càng ngày càng ít ỏi, teo tóp. Lạy Chúa, đào tạo một Linh Mục cũng khá lâu, được chia làm 2 giai đoạn: giai đoạn đào tạo tại gia đình do cha mẹ đảm trách, giai đoạn 2 do các Chủng viện chịu trách nhiệm. Ở đây con thấy gia đình là nơi chịu trách nhiệm chính, nhưng thế giới hôm nay sa sút nên nền giáo dục gia đình cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Ở Xứ con có các em lễ sinh, nhưng tuổi đời còn quá bé nhỏ, nên các em rất dễ bị tổn thương, phần vì giáo dục kiến thức quá nặng nề nên mất khá nhiều thời gian của các em. Cho nên phần giáo dục tâm linh lại kém đi, 10 em may ra được 1 em. Một lớp 50 em nhỏ, khi đậu Linh Mục được 5 em đã là khả quan rồi. Tỷ lệ 1/10 như thế thì biết đến chừng nào mới có đủ Linh Mục để phục vụ cho nước Chúa.

Lạy Chúa, cái gì cũng có khó khăn, đời sống đạo của giáo dân thì yếu kém, cán bộ tôn giáo lại ít kiến thức đạo, thường là rất mù tối về Kinh Thánh và Giáo lý. Thế thì mong gì để các gia đình sản xuất ra nhiều tu sinh để đáp ứng nhu cầu. Lạy Chúa, con thấy tương lai của Giáo hội sao mịt mù quá, số người phạm tội thì quá nhiều, số người muốn sống thánh lại quá ít. Con biết rằng loài người đang gặp cái vòng lẫn quẩn giữa cái trứng và con vịt, giữa Linh Mục và các gia đình thánh, cái nào có trước ? Theo con nghĩ: Thiên Chúa không tạo nên cái trứng trước, mà tạo nên con người trước, sau đó mới có Aben, có Chúa mới có các Tông Đồ, có cha mẹ Thánh mới có con làm Linh Mục, sau đó Linh Mục tiếp nối sứ vụ và sinh ra các giáo dân thánh , có Linh Mục thánh sau đó mới có giáo dân Thánh. Cứ như thế con người mới có thể chu toàn trách nhiệm mà Thiên Chúa trao phó.

Hôm nay con muốn cầu xin Chúa ban cho có nhiều Linh Mục Thánh, đồng thời con cũng xin Chúa thánh hóa các em thiếu nhi, các em thiếu nhi thánh thì sẽ có nhiều thanh niên dâng mình cho Chúa để làm Linh Mục. Cuối cùng con xin Chúa ban cho mọi giáo dân biết tôn kính, mến yêu và quý trọng các Linh Mục, các Cha Xứ của mình. Con cũng xin Chúa cho các Cha xứ có lòng thương yêu, tôn trọng giáo dân, đừng dùng tòa giảng để mắng chửi giáo dân, đừng nên coi giáo dân già trẻ lớn bé đều là con của mình. Vì như thế có khi là phạm tội bất kính đối với những người đáng bậc cha chú của mình. Lạy Chúa, dù là người của Chúa, cũng phải biết sống tình cảm của người phàm, người đáng bác thì phải là bác, người đáng chú thì phải là chú, người đáng anh thì phải là anh, hoặc là em, hoặc là con, hoặc là cháu. Đừng nên mắng mỏ xô bồ mà mất đi đạo lý con người.

Bài Phúc Âm hôm nay Chúa dạy con: Chúa thương con người bằng lời, cũng có khi bằng hành động, cũng có khi bằng thân thể. Điều này được mô tả rõ qua việc Chúa chữa bệnh bằng lời, chữa bằng bằng cách đụng nhẹ, chữa bằng cách lấy mạng sống mình để cứu thế gian, để nuôi sống nhân loại. Lạy Chúa, Chúa vì thương yêu nên đã đón nhận mọi người từ khắp nơi, xin Chúa ban cho các Linh Mục có tấm lòng yêu thương, quảng đại, tôn trọng giáo dân, vì đây cũng chính là cách truyền đạo tốt nhất. Xin Chúa giúp chúng con mỗi ngày sống với nhau tốt hơn. Amen.**R

15/01/2016: Hôm nay thứ sáu, ngày con kính Thánh Tâm Chúa, cũng là ngày con kính Năm Thánh lòng thương xót Chúa. Lạy Chúa, nếu ai cũng nhận ra tình Chúa yêu thương nhân loại như thế nào, có lẽ chúng con sẽ bớt phạm tội, bớt làm buồn lòng Chúa. Lạy Chúa, xã hội ngày nay tội lỗi, trác táng quá, con người chúng con chỉ nghĩ tới ăn chơi và dục tình, không khác gì dân Sodoma ngày xưa. Lạy Chúa, mọi cố gắng của Giáo hội đều không mang lại kết quả. Lạy Chúa, với bản thân con, thì con đã cảm thấy bó tay rồi, con thấy có quá nhiều người sống đạo vụ hình thức / với lĩnh vực giáo lý, Kinh Thánh thì lớp người già chúng con có được học bao nhiêu đâu ? Các Linh Mục Xứ thì thiếu nên một Linh Mục chăm sóc 5.000 giáo dân thì không thể kham nổi, các Ngài quá bận bịu, ngoài ra sức các Ngài có hạn, chưa kể là già yếu bệnh tật. Vì  thế nên Giáo dân chúng con giữ đạo hoài mà không có tiến  triển gì so với thời đại hôm nay. Tội lỗi đã lấn lướt, tà thuyết cũng tràn lan, ma quỷ thì dữ dằn, kinh tế thì khó khăn nên có quá ít người dám hy sinh, cống hiến cho Chúa. Lạy Chúa, con tin tưởng và yêu Chúa. Con yêu mến Chúa, yêu mến Giáo hội, nhưng Giáo hội địa phương thì phe phái, vùng miền, danh vọng; con có chút thiệt tâm nhưng không thể cộng tác vì có một số người chỉ muốn làm vinh danh mình, mà không muốn nghĩ đến lợi ích của Giáo hội. Trong khi đó Chúa dạy con: Làm ai muốn làm lớn thì phải làm tôi mọi người, con thấy mọi sự thật đáng buồn, việc bác ái thì mạnh ai nấy làm, ai cũng muốn có cái “tôi”, mỗi người đi làm bác ái mỗi nơi. Trong khi Thánh Martin da đen dạy: bác ái phải có trật tự, từ trong nhà mới ra bên ngoài, từ người ở gần mới đến người ở xa. Con chỉ xin Chúa cho mọi người trong Giáo xứ biết đoàn kết thương yêu nhau, Cha Xứ biết thương yêu con chiên, giáo dân biết tôn kính vâng phục các Đấng bề trên trong Giáo hội, đừng nên vì công việc chung mà mạnh ai nấy làm, sẽ mất trật tự và không đem lại kết quả, có khi còn trở thành gương xấu. Lạy Chúa, con ước gì Chúa thương chúng con, xin cho chúng con cũng biết thương yêu nhau, ai cũng phục vụ vì cộng đoàn, vì giáo họi chứ đừng nên vì cái tôi thấp hèn của mình.

Hôm nay Chúa muốn dạy con một bài học về đức tin cộng đoàn, đức tin riêng rẽ thì tốt nhưng phải vì lợi ích chung. Anh bại liệt hôm nay được những người bạn thể hiện lòng tin, giúp anh được gặp gỡ Chúa Giêsu, vì với tình trạng bất động của anh hiện nay thì anh không thể tiếp cận được Chúa, vì số người bu chung quanh Chúa quá đông. Điều này có nghĩa rằng: Ai cũng tin, nhưng đức tin đó cần được hợp sức lại thì kết quả sẽ khả quan và nhanh chóng hơn. Đúng như lời Chúa Giêsu xác định: nơi nào có 2-3 kẻ hợp ý lại thì ở đó sẽ có Chúa hiện diện.

Lạy Chúa, Chúa muốn chúng con đoàn kết với nhau trong lời cầu nguyện khi muốn cầu xin điều gì, nhất là về mặt bác ái thì hiệu quả sẽ nhanh chóng hơn, vì nó thể hiện đúng với tiêu chí và nhiệm vụ của Chúa khi xuống thể là để cứu vớt kẻ tội lỗi và cứu chữa các bệnh nhân, giải thoát con người khỏi xiềng xích của ma quỷ.

Lạy Chúa, khi đọc đến đoạn Phúc Âm này lòng con rất phấn khởi vì Chúa đã thể hiện quyền năng trên bệnh tật, để chúng con càng cảm mến và tin tưởng vào Chúa hơn, đúng với lòng Chúa hay thương xót chúng con.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin thể hiện tình thương trên chúng con, vì chúng con cũng là những kẻ bại liệt phần hồn, nên chúng con không có khả năng đến được với Chúa, xin Chúa ra tay cứu giúp con. Amen.**R

16/01/2016: Hôm nay thứ bảy, ngày con kính yêu Đức Mẹ, con nhờ Mẹ dẫn đưa con đến với Năm Thánh lòng Chúa thương xót. Lạy Mẹ, hôm nay con cũng cầu xin cho mọi người trên thế giới biết yêu thương nhau qua việc san sẻ tiền bạc của cải cho nhau. Mẹ ơi, của cải vật chất, tài nguyên của thế giới này có quá nhiều, nhưng chỉ có một số nhỏ thâu tóm hết số tài sản khổng lồ này. Cho nên đa phần nhân loại còn lại không đủ chia cho nhau, nên có rất nhiều người thiếu hụt, đói kém. Thật là bất công, thật là tội nghiệp. Hôm nay cũng là ngày con dành riêng để kính Thánh Đaminh và thánh Phan Sinh, xin hai Ngài truyền lối sống khó nghèo các các Linh Mục, Tu sĩ, để những vị này đừng mãi mê chạy theo sự cuốn hút của vật chất mà quên đi sứ mạng cao quý của mình. Phần giáo dân chúng con cũng bị phân tán, cuốn hút bởi những đam mê thú vui vật chất, khiến cho tinh thần sống đạo ngày càng nhạt nhòa. Lạy Chúa, ma quỷ có đủ mọi cách để kéo chúng con xa Chúa, và khi đã đưa chúng con ra khỏi vùng ảnh hưởng thì lúc đó chúng tha hồ hãm hại chúng con, làm cho chúng con ham thích thú vui, rồi ươn hèn không muốn đến nhà thờ, lãng quên bổn phận đạo đức, không chịu cộng tác với Giáo hội, không nghe lời các Đấng bề trên, không an ủi cứu giúp anh em. Chúng con chỉ đưa ra một lý do duy nhất mà cứ cho là rất chính đáng, đó là vì của ăn áo mặc, để rồi phó mặc công việc nhà Chúa cho ai lo thì lo, mình thì vô can. Chính vì thế Chúa nói: “Không ai làm tôi hai chủ”, không ai thờ hai Chúa, không ai có thể vừa yêu Chúa, vừa yêu tiền. Vì thế cho nên “tiền vào thì Chúa ra”. Lạy Chúa, tiền tài vật chất là một cái bẫy, nó có thể bắt trói, cầm tù và giết chết nhiều người. Xin Chúa vì công nghiệp của Mẹ Maria, của Thánh Đaminh và Thánh Phan Sinh cầu bầu, giúp cho chúng con đừng tôn thờ của cải một cách thái quá / vì tiền làm cho con xa Chúa, mất đi tình nghĩa vợ chồng, mất đi tình nghĩa dành cho con cái, mất đi mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời mà con người cần trao cho nhau. Đó là tình yêu.

Hôm nay Phúc Âm Chúa dạy con: Chúa bỏ trời cao mà xuống đất thấp cũng chỉ vì yêu thương chúng con. Chúa đến để tìm con chiên lạc, Chúa đến để cứu sống người tội lỗi, Chúa đến để chữa lành người bệnh tật. Lạy Chúa, vì yêu nên Chúa đến sống giữa chúng con, Chúa đến vì các bệnh nhân. Xin giúp con một lòng tin yêu Chúa, trông cậy Chúa, để con luôn được Chúa che chở dẫn dắt con và cho con được sống đời đời bên Chúa.

Lạy Chúa, Chúa yêu con vì con tội lỗi, Chúa thương con vì con yếu đuối. Xin cho con luôn biết cậy dựa vào Chúa suốt đời con. Amen.**R

17/01/2016: Hôm nay Chúa Nhật, ngày con tuyên xưng Chúa Ba Ngôi, xin Chúa ban cho con lòng tin, lòng cậy, lòng mến Chúa.

Lạy Chúa, đời con luôn có rất nhiều thứ để chọn lựa, nhưng quá nhiều khi con chỉ lựa chọn cho lợi ích cá nhân mà không lựa chọn theo lợi ích cộng đồng, cũng không vì lợi ích của Giáo hội, của Thiên Chúa. Lạy Chúa, chính vì Giáo hội thiếu khôn ngoan nên thế giới mới phát sinh nhiều nhánh ly giáo, lạc giáo, tà giáo. Chính vì các lãnh đạo trên thế giới thiếu khôn ngoan trong các quyết định ,nên thế giới đã xảy ra rất nhiều cuộc chiến, mà tiêu biểu nhất là thế chiến I và II. Rồi đến hôm nay cũng chưa có một giây phút nào bình yên. Lạy Chúa, thế giới hỗn loạn vì họ muốn xua đuổi, truất phế ngôi vị của Chúa, họ không muốn thờ Chúa mà chỉ muốn thờ cái bụng, họ chỉ thờ những đam mê, thú vui, tiền bạc, nên ngày nào họ cũng tranh nhau các nguồn lợi, các tài nguyên vật chất. Họ bỏ chất độc vào thực phẩm để có thêm tiền, họ ăn hối lộ để sớm giàu có, họ bắn giết nhiều người đề có được ngôi vị bá chủ thiên hạ. Ai cũng muốn mình đẹp, giàu có, mình quyền lực nhất nên họ không ngại ngùng khi dùng thủ đoạn để đạt được, để giết chết người khác. Lạy Chúa, con người tội lỗi, dâm ô, đồi trụy; con người chỉ muốn thờ ma quỷ nên lúc nào cũng độc ác, dâm ô, ích kỷ. Lạy Chúa, chúng con hết biết phải làm sao, thế giới đang ngập tràn tội lỗi. Con nghĩ tội lỗi, tội ác đã cao hơn mọi ngọn núi, vượt xa tranh giới tội ác của Sodoma và Gomora.

Lạy Chúa, con cứ lo sợ đã đến lúc Chúa nổi cơn thịnh nộ, xin Chúa đừng tru diệt chúng con, bởi nếu làm thế thì Chúa đã đi ngược lại với tiêu chí mà Chúa cần phải thực thi khi xuống thế. Lạy Chúa, con hiểu rằng: Chúa đến thế gian không phải để tiêu diệt, để giết chết, nhưng là để chữa lành, để cứu sống, để ban bình an,ban hạnh phúc cho chúng con. Lạy Chúa, con đang sống trong Năm Thánh, mà Năm Thánh là năm toàn xá, là năm mà Chúa hứa sẽ tha bổng, Chúa hứa sẽ tha vô điều kiện. Xin giúp chúng con biết ăn năn sám hối và quay về với Chúa như dân thành Ninive.

Hôm nay Phúc Âm Chúa dạy con: Thứ nhất, muốn cho thế giới, cho đất nước, cho Giáo xứ, cho gia đình được bình an hạnh phúc, thì lúc nào con cũng phải mời Mẹ, mời Chúa đến nhà. Thứ hai: nhờ Mẹ săn sóc, giúp đỡ. Thứ ba: làm theo lời Chúa dạy. Sau đó mọi sự sẽ ổn thỏa, hạnh phúc sẽ dồi dào, ân sủng sẽ tràn đầy.

Lạy Chúa, con ước gì Chúa lúc nào cũng quan tâm đến đời sống của chúng con, nhìn thấy những thứ chúng con thiếu thốn, để Chúa thương yêu an ủi, nâng đỡ, gìn giữ đời sống đạo đức của chúng con. Amen.**R

18/01/2016: Hôm nay thứ hai, con xin ơn kính mến Chúa. Lạy Chúa, tâm hồn con vốn nguội lạnh và cũng không khác chi như trong Dụ Ngôn Chúa nói về gieo giống. Con là hạt giống rơi trên vệ đường, chim trời ăn mất, hạt giống rơi trong bụi gai, trả vinh hoa phú quý và những lo toan cho của cải thế tục, đã làm cho lời Chúa chết nghẹt bởi vì con không dám mang ra thực hành. Lạy Chúa, ai cũng nói yêu Chúa, đọc kinh rang rảng, nhưng lòng trí con thì mãi ở tận đâu đâu. Mến Chúa yêu người thì con nói rất hay, nhưng tiền bạc thì không mẻ một xu, lấy tiền mà cho người khác tiếc lắm, thà để sắm vàng còn hơn là đi cho cái thứ vô ơn. Lạy Chúa, con tính kỹ quá, cho người nghèo là cho Chúa, cho Chúa rồi sao lại tiếc? Cho Chúa rồi thì Chúa muốn nhường lại cho ai thì tùy Chúa, sao con lại tiếc. Con làm bác ái mà trong lòng vẫn còn tị hiềm thì làm sao có công phúc được. Lạy Chúa, một đời con, con luyện tập mến Chúa mãi mà con cũng không tập được, chỉ là đầu môi chót lưỡi, yêu người lại càng khó hơn. Chúa bảo con yêu người thân trước: người thân mà con cũng không yêu được thì làm sao con có thể yêu lối xóm? Nhà ai nấy ở, cơm ai nấy ăn, họ làm gì mặc kệ họ, thế thì quá cách biệt, làm sao con có thể yêu họ. Sau cùng là yêu kẻ thù: Món này cực khó, chỉ cần nghĩ đến những người luôn chống đối mình thì con đã nổi cục tức lên rồi, lấy đâu mà có được cục yêu. Còn kẻ thù là ai? Con có quá nhiều người ghét con, cũng có nhiều người con ghét họ, nhưng chưa đến độ ghét đến đổ máu, làm sao con thực hành cho được. Lạy Chúa, đây quả là một điều vượt quá khả năng của con, xin Chúa giúp con yêu Chúa trước, nhờ đó Chúa ban nhiều ơn cho con, thay đổi trái tim con, từ một trái tim chai đá ra trái tim biết hy sinh, biết thương yêu người nghèo, biết thương người làm cho con bực mình, khó chịu. Lạy Chúa, chỉ có Chúa làm được, con mong Chúa sẽ biến đổi con trong Năm Thánh này, để con cũng biết xót thương anh em như Chúa muốn mời gọi con.

Hôm nay Chúa dạy con qua bài Tin Mừng: Chúa muốn con chấp nhận mọi biến cố, hoàn cảnh trong cuộc sống, chấp nhận tất cả những ai cho dù là họ thương hay ghét con, cho dù là họ chống đối hay hợp tác, tất cả mọi thứ đều do Chúa cho phép xảy đến, Chúa muốn con phó thác mọi sự, coi mọi sự như không quan trọng, dù người ta có chống đối, con cũng vẫn bình tĩnh; dù người ta có thương yêu, ủng hộ, con cũng không vội vui mừng, chẳng có ai được tất cả mọi người ủng hộ, cũng chẳng có ai bị mọi người ghét bỏ cho dù họ có là người ác, thì cũng do Chúa tạo dựng, cho dù họ có phê phán con gay gắt thì cũng không hẳn là họ hoàn toàn ghét bỏ con, nhờ họ mà con nhìn thấy những sơ sót lỗi lầm để con hoàn thiện mình. lạy Chúa, ai Chúa cũng đổ máu để cứu chuộc chứ không riêng gì con, vì thế, ai cũng là anh em con. Nếu anh em con lạc đường thì bổn phận con là phải mang họ về, như Chúa bỏ trời xuống thế, như chủ chăn đi tìm con chiên lạc. Con ước gì ai cũng là anh em và con phải cố gắng để sống tình anh em với họ. Điều họ thích làm thì cứ để cho họ làm, phần con hãy cố gắng sống tốt, đừng gây chia rẽ giữa hàng ngũ anh em, đừng coi anh em mình là người ngoài cuộc, đáng ghét. Vì sống như vậy là sai ý Chúa, không đúng với đường lối của Giáo hội. Lạy Chúa, Chúa muốn con quay lại làm lại từ đầu, đổi mới từ trong thâm tâm mình. Rượu mới thì phải bình mới, như thế mới thích hợp; đừng thủ cựu, cũng đừng cách tân thái quá, hãy hành xử sao cho phù hợp với thời đại, làm sao cho đúng với ý Chúa.

Lạy Chúa, xin ban cho con lòng mến Chúa, nhưng trước hết hãy củng cố niềm tin cho con, để khi con yêu Chúa thì con phải yêu anh em con trước. Amen.

19/01/2016: Hôm nay thứ ba, ngày con xin Chúa ban đức tin cho con, hôm nay cũng là ngày thứ nhì trong tuần lễ cầu cho các Kito hữu được hợp nhất. Lạy Chúa, tin Chúa thì phải giữ luật Chúa. Con nhớ ngày xưa lúc còn nhỏ, con được người lớn dạy rằng: Đức Chúa Trời là đấng công thẳng, có công thì thưởng Thiên Đàng, có tội thì phải phạt rớt hỏa ngục. Bởi vì cách truyền đạt giáo lý như vậy, nghe có vẻ quá cứng rắn, Thiên Chúa như một vị thần nghiêm minh, lúc nào cũng cầm cân nẩy mực, lúc nào cũng phạt, thật là đáng sợ. Thiên Chúa trong đầu con lúc ấy không khác gì là một ông thần đáng sợ, mãi đến khi công đồng Vatican II kết thúc, lúc ấy giáo lý đạo Chúa nghe có vẻ thoáng hơn, loài người có thể gọi Thiên Chúa là Cha mình và xưng con. Ngài là Thiên Chúa đầy yêu thương và có vẻ như là thưởng nhiều hơn phạt, cái phạt của Thiên Chúa đây là điều bất đắc dĩ, càng ngày con càng hiểu rõ đạo mình hơn. Lúc trước con nhìn các Linh Mục cũng đâu khác gì các hung thần, đang làm lễ nhưng nếu các Ngài nổi giận thì có thể ngay lập tức cởi áo lễ ra và chụp ngay cái cán cờ bằng tre và nhảy xuống quất túi bụi vào đám thiếu nhi, mặc cho nó trúng ai thì trúng, trúng đâu cũng mặc kệ. Thật đáng sợ !

Lạy Chúa, con cám ơn Chúa vì đạo Chúa hôm nay nhẹ nhàng hơn, các Linh Mục cũng lịch sự hơn, các ông trùm cũng dễ hơn, các bà Sơ cũng dịu dàng đi rất nhiều. Lạy Chúa, ngày xưa con biết Chúa thì ít, tin Chúa cũng ít, mà sợ Chúa rất nhiều, sợ các Linh Mục, sợ các bà Sơ, sợ các ông trùm ,bà quản. Ngày nay chúng con học hỏi Kinh Thánh, học Giáo lý nhiều hơn, nhưng lại yêu Chúa cũng ít hơn. Bởi vì thế sự đổi thay, cuộc sống hôm nay hoàn toàn khác, trí óc loài người càng văn mình vì học hành nhiều hơn, tiện nghi vật chất nhiều hơn. Cho nên con người không muốn đến nhà thờ, không muốn tin Chúa, yêu Chúa nữa, trí óc con người ngày nay không còn đơn sơ trong trắng như ngày xưa. Chính vì thế nên chúng con càng xa Chúa, càng ít tin Chúa hơn. Ngày xưa con nít dễ dạy hơn hôm nay, con không biết tại sao ? Có phải tại vì người lớn giữ đạo câu nệ, hình thức, giả hình, có thể tại vì người lớn sống ốc đảo, chia rẽ, vùng miền, không chịu sống đạo bằng gương sáng, chỉ câu nệ bằng hình thức, khiến cho giới trẻ chán nản và mất lòng tin, nên nói nhiều mà chúng chẳng chịu nghe vì cho rằng người lớn nói một đàng mà làm một nẻo, nói xạo chứ không nói thật.

Lạy Chúa, niềm tin chúng con ngày càng nhạt nhẽo, không sâu đậm, không nhiệt tình, không yêu Chúa bằng con tim mà chỉ yêu Chúa bằng hình thức, bằng cửa miệng.

Hôm nay Phúc Âm Chúa dạy con một bài học qua cách sống câu nệ của người Do Thái, cái không tội thì họ cho là tội, những tội lỗi nặng nề thì họ lại phớt lờ, gánh nặng thì họ chất lên vai kẻ khác, còn bản thân họ thì thoải mái , chỉ sống bằng điệu bộ bề ngoài.

Lạy Chúa, hôm nay chúng con cầu xin cho các Kito hữu được hiệp nhất. Vậy thì hiệp nhất là gì ? Hiệp nhất là cùng tin một Chúa, cùng vâng phục một Giáo hội có vị Cha chung làm đại diện, cùng làm theo ý Thiên Chúa là Cha mình, cùng yêu thương mọi người là anh em của  mình, đừng vùng miền, đừng câu nệ, đừng ích kỷ, đừng kiêu căng, nhưng hãy vâng phục và tha thứ. Nếu người anh em kia con không thích, nhưng anh ta làm lợi cho Chúa thì con sẽ ủng hộ, bất kỳ anh ta là màu da, sắc tộc, tiếng nói nào. Nếu Giáo dân thì phải vâng lời bề trên, bất kể là bề trên đó thuộc giáo phận nào, ở miền Nam hay miền Bắc, Ngài cũng là vị đại diện của Chúa và bắt buộc nếu con tin Chúa thì con phải vâng nghe lời Ngài. Vậy khẩu hiệu hôm nay để sống đạo là gì?       “Khiêm tốn, tùng phục, yêu thương”.

Lạy Chúa, xin ban cho con chỉ tin thờ một mình Chúa, chỉ vâng lời Đấng bề trên tại địa phương của mình, yêu thương tất cả những ai do Thiên Chúa tạo dựng, cứu độ. Có như thế chúng con mới có thể hiệp nhất trong đức tin và lòng mến như ý Chúa muốn. Amen.**R

20/01/2016: Hôm nay thứ tư, ngày con kính Thánh Yuse và cầu nguyện cho hạnh phúc gia đình. Lạy Chúa, hôm nay đối tượng mà con nghĩ đến là người vợ trong gia đình. Thời phong kiến các nước Châu Á, Đông Nam Á và Việt Nam nói riêng ,luôn coi người phụ nữ trong gia đình là phụ thuộc. Điều này có thể có một chút phù hợp vào thời phong kiến, lúc đó phụ nữ chịu rất nhiều thiệt thòi, đàn ông được ăn mâm trên, phụ nữ chỉ được ăn mâm dưới; nhiều lúc đàn ông muốn bỏ vợ mình lúc nào tùy thích, chẳng có chút tôn trọng nào; nhiều gia đình còn coi vợ mình như người ở, không có quyền ăn nói, muốn nạt nộ, đánh đập lúc nào tùy ý. Ngẫm nghĩ lại: thân phận đàn bà thời ấy thật là bèo bọt cho nên dân gian đã có câu ví “thân gái mười hai bến nước, trong thì nhờ, đục thì chịu”, người phụ nữ luôn chịu quá nhiều thiệt thòi !!!

Ngày nay, thế giới đã trải qua bao cuộc cách mạng, nhất là cuộc cách mạng đấu tranh cho phụ nữ vùng lên. Người phụ nữ ngày nay đã đảm trách nhiều địa vị xứng đáng, thế nhưng đâu đó chung quanh chúng ta vẫn còn một góc khuất nào đó, người phụ nữ vẫn còn chịu nhiều thiệt thòi, do bị coi thường, do không được tôn trọng, do không được yêu thương đúng mức. Nếu xét về luật yêu thương của Chúa thì cánh đàn ông chúng con còn quá nhiều lỗi lầm = không yêu thương vợ, đánh giá vợ rất thấp. Con nhớ lại ngày xưa, khi con mới quen người phụ nữ là vợ con bây giờ, con rất tôn trọng yêu thương, chìu chuộng, vắng nàng thì con nhớ nhung quay quắt; thế mà cưới nàng xong, thời gian ngắn sau đó con đã dở thói vũ phu: la hét, chửi bới. Nghĩ lại những lúc như thế, con rất hối hận và mắc cỡ, tại sao mình có thể ứng xử thiếu văn hóa và đáng xấu hổ như vậy / con cảm thấy thật hối hận, và con quyết tâm chừa bỏ. Lâu rồi con có dịp đi nhậu tại nhà một người bạn, vợ con anh ta cung phụng thức ăn cho khách đã đành, phải đợi đám bạn bè của chồng nhậu xong, mới đến phiên mình dọn dẹp nhà cửa sạch sẻ rồi mới được ăn uống. Những lúc như vậy giờ giấc ngủ sẽ rất trễ và vợ con sẽ rất đói !! Trong lúc nhậu, anh ta ỷ mình là chủ nhà nên vất đại vỏ bia xuống đất, con nhắc rằng “Sao không bỏ vào cái thùng bia không kia mà lại vất lung tung xuống sàn nhà như vậy ?”, anh ta tỉnh bơ trả lời “Anh yên tâm nhà tôi có đầy tớ bao la”. Làm gì có đầy tớ mà bao la, chỉ có vợ và con anh thôi, mà con cái thì nó ít quan tâm đến những chuyện này, chỉ có vợ anh lo cung phụng, dọn dẹp cho anh, thế mà anh nở lòng nào nói một câu “Đầy tớ”, nếu nhỡ người vợ nghe câu mà chồng mình nói trước mặt mọi người như vậy thì người vợ sẽ bị tổn thương biết chừng nào ? Chúa ơi, nhậu thì vui thật, nhưng lòng con rất hối hận, nếu mai sau con có rủ ai nhậu , thì con đưa nhau ra quán, chớ không bao giờ dám xin  đưa về nhà ai nữa, vì con cảm thấy rất tội nghiệp cho các bà vợ nói chung , cho người vợ thân yêu của con nói riêng .

Hôm nay Chúa dạy con một bài học qua đoạn Phúc Âm Chúa chữa một người bại tay ngày Sabat. Vì Chúa nhấn mạnh, ngày Sabat là ngày nghỉ ngơi, nên dùng ngày này để thờ phượng Chúa / nhưng Chúa rất hài lòng khi thấy ai đó dùng ngày Sabat để làm điều lành. Việc này rất tốt, đáng khuyến khích chứ không hề phạm luật. Vì làm điều lành là làm điều nhân nghĩa , mà Thiên Chúa là Đấng nhân lành / vì chỉ có hạng người chai đá, ganh ghét như Phariseu mới có cặp mắt đui khi không nhận ra điều nào tốt, điều nào xấu, điều nào được làm và điều nào không nên làm.

Lạy Chúa, xin ban cho gia đình con luôn bình an hạnh phúc, vợ chồng luôn thương yêu nhau, luôn làm cho nhau những điều tốt đẹp từ những việc nhỏ nhặt nhất. Xin Chúa ban cho con tình yêu gia đình, để con luôn sống là người chồng tốt như Thánh Yuse, Cha của con. Amen.**R

21/01/2016: Hôm nay thứ năm, ngày con kính phép Thánh Thể Chúa và tưởng nhớ đến ơn gọi Linh Mục, Tu sĩ. Hôm nay con cũng muốn suy gẫm đôi điều về hình ảnh “một người cha ích kỷ”. Chúa hỏi :Tại sao con lại nói thế trong khi con lại chính là người cha đó ? Người đời ca tụng hình ảnh người cha khi đặt ra câu ca dao “Công cha như núi thái sơn,…”, “Công cha như trời biển …”, con suy đến Thiên Chúa là Cha thì công ơn Ngài còn bao la hơn cả vũ tr / con phải xưng tụng và cảm tạ Thiên Chúa Cha suốt đời con / còn người cha đẻ của con là một người cha có học nhưng lại chịu khó làm nông, sáng bán mặt cho đất, chiều bán lưng cho trời để cần cù làm ra từng hạt lúa, tương ứng với những hạt mồ hôi để lo cho anh em con ăn học. Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã ban cho con một người cha cần cù đạo đức, chịu khó nhọc để nuôi con khôn lớn; nếu tìm một người cha cho kiếp sau thì chắc là con cũng sẽ đi tìm cha của con để trả lại công ơn trời biển cho cha mẹ con lúc trước . Lạy Chúa, thế thì hôm nay trong đầu con suy nghĩ về điều gì ?

Hôm nay thứ năm nên con suy nghĩ về ơn Thiên triệu Linh Mục, Tu sĩ. Gia đình thánh, cha mẹ thánh, thì con cái cũng Thánh; nhờ con cái Thánh nên sẽ có nhiều người dâng mình cho Chúa để phục vụ Giáo hội. Muốn có con làm Linh Mục, gia đình đó đòi hỏi phải có một người cha đạo đức, siêng năng, cần cù. Người cha luôn là chủ gia đình nên nếu một gia đình đầy đủ phải có một người cha tốt nhiệt thành và một người mẹ đạo đức. Thiếu một trong hai nhân tố ấy thì con cái rất khó để có thể trở thành Tu sĩ, Linh Mục. Lạy Chúa, như vậy người cha quyết định tất cả. Phần con, vì con là người cha cộc cằn, thô lỗ, người cha không tốt nên các con của con không có cháu nào được Chúa gọi, Chúa nhận. Cũng như những người cha không tốt, suốt ngày chỉ biết bài bạc, mặc cho vợ con khó khăn kiếm sống. Như thế thì người cha đó đã cướp đi cơ hội để con mình có thể dâng mình cho Chúa. Bên cạnh đó, một người cha suốt ngày chỉ biết rượu chè be bét, say xỉn, không làm ra của cải để lo cho vợ con thì thôi, đàng này còn sống bám vào chút tiền ít ỏi do vợ con cố gắng làm ra. Con thấy những người cha này thật là vô dụng, khiến cho con cái mình dù muốn đi tu cũng không thể, bởi vì hạnh kiểm xấu của người cha khiến cho Cha Xứ không thể nào ký giấy giới thiệu được . Con thấy tứ đổ tường là một thứ ôn dịch bất trị, ai vướng vào thì khó mà gỡ ra, làm người đàn ông khi ra đời hãy suy nghĩ cho kỹ, nhất là khí tiến tới hôn nhân với ai đó; những con người này nên suy nghĩ thật kỹ, nhất là nên nghĩ đến hậu quả xấu của nó để mà giảm bớt lại. Lạy Chúa, con cũng là một người đàn ông xấu xa, con đam mê những cái xấu hơn tất cả mọi thứ khác, và vẫn luôn rất từ hào về mình. Con cứ nghĩ rằng: Con là người đánh bài giỏi, uống được nhiều rượu,…/ may là con đã dừng lại được, nhờ ơn Chúa trợ giúp, nếu không thì tới hôm nay con cũng không biết đời mình sẽ ra sao. Nhưng có điều đáng buồn là các con của con không được Chúa đoái hoài, cho dù con đã dâng nó cho Chúa từ khi chúng còn trong bào thai. Lạy Chúa, nhưng thà là như thế, còn hơn là làm được Linh Mục, Tu sĩ rồi mới sa ngã thì lỗi còn lớn lao và xấu xa biết chừng nào. Lạy Chúa, Chúa chê con, Chúa chê cả các con của con, nhưng con mừng vì Chúa vẫn thương chúng con. Con chỉ xin Chúa cho con lên được thiên đàng, dù gia đình con là những người bé nhỏ nhất thì cũng quá tốt rồi Chúa ơi.

Bài Phúc Âm hôm nay Chúa cho con thấy dân chúng tuôn đến cùng Chúa rất đông, bất kể là đám Biệt phái, Luật sĩ nói gì, làm gì, chống đối thế nào. Tại sao lại như thế ? Bởi vì dân chúng nhận ra con người của Chúa quyền năng, thánh thiện và giảng dạy họ cách chân thật, dễ hiểu, thực tế áp dụng; nên họ say mê Chúa. Chính vì Chúa nói sao thì làm đúng như vậy, chứ không phải như Luật sĩ, nói một đàng làm một nẻo.

Lạy Chúa, xin ban cho các gia đình sống đạo đức, đoàn kết, để chúng con sinh ra những người con thánh đức, tốt lành, hầu xứng đáng dâng chúng cho Chúa, như của đầu mùa minh chứng lòng chúng con luôn cảm tạ tri ân. Lạy Chúa, xin Chúa hãy nhận lấy của lễ chúng con dâng lên. Amen.**R

22/01/2016: Hôm nay thứ sáu, ngày con kính Thánh Tâm Chúa, cũng là ngày con kính lòng Chúa thương xót. Lạy Chúa, nếu Chúa không xót thương con thì ai có thể cứu được con ? Khi suy đến lòng Chúa thương xót, con lại nghĩ đến câu chuyện trong Cựu Ước vào thời dân Chúa bị nô lệ ở Ai Cập. Ngày xưa Thiên Chúa bảo ông Moi sen : mọi gia đình Do Thái hôm đó khi ăn thịt chiên, lấy máu chiên bôi lên cửa nhà mình, nhà nào có bôi máu chiên thì nhà ấy khỏi phải chịu cảnh tan tóc. Ngày nay khi Chúa muốn cứu chúng con thì cũng đơn giản như vậy: mỗi nhà đều nên treo ảnh Chúa thương xót thì cũng sẽ tai qua nạn khỏi như vậy. Ngày xưa Chúa cứu dân Do thái khi đi qua Biển đỏ mà vẫn ráo chân, ngày nay khi muốn cứu chúng con thì Chúa mở Năm Thánh lòng Chúa thương xót để cho tất cả chúng con không ai phải chết / Con thấy thời nào Chúa cũng tỏ lòng thương xót loài người, Chúa chỉ muốn kẻ có tội ăn năn và được sống.

Hôm nay thứ sáu, con cũng cầu nguyện cho các bệnh nhân. Lạy Chúa, phần hồn thì chúng con yếu đuối, tội lỗi, đui, điếc, chai đá, kiêu căng, ích kỷ, gian ác, dâm ô, xin Chúa cứu chữa chúng con / Phần xác chúng con cũng mang đủ thứ bệnh tật, bệnh do thức ăn ô nhiễm, bị tẩm chất độc, chúng con khốn khổ quá Chúa ơi. Mỗi người từ già đến trẻ nít mới sinh, ai cùng kè kè một bịch thuốc, uống thuốc nhiều hơn ăn cơm, tốn tiền gấp 10 lần tiền cơm; nhiều khi nhịn cơm được chứ chúng con không nhịn thuốc được. Lạy Chúa, nếu khi xưa Chúa chọn các Tông Đồ để các ngài ra đi rao giảng Tin Mừng, trừ quỷ, chữa bệnh ,thì hôm nay xin Chúa cũng kêu gọi và chọn lựa cho thật nhiều bác sĩ, thầy thuốc, những người vừa có thể rao giảng vừa có thể chữa bệnh không công như Chúa. Thời đại hôm nay chúng con quá khốn khổ vì những tay bác sĩ chỉ vì tiền, họ không còn nhớ gì đến Lời thề Hippocrates, họ chỉ làm giàu trên xương máu khổ đau của bệnh nhân. Con ước gì họ cũng có lòng quảng đại, độ lượng và bác ái như Chúa, để họ chỉ chữa bệnh như Thánh Martin, họ chỉ chăm sóc người nghèo như Thánh Terexa Calcutta. Lạy Chúa, xin xót thương ,xin đừng chấp tội chúng con .

Hôm nay Phúc Âm Chúa dạy con một bài học khi tuyển chọn các Tông Đồ. Người theo Chúa thì nhiều nhưng người được Chúa chọn thì ít, không phải khi Chúa gọi thì ai cũng dám theo đâu, vì theo Chúa cũng đâu phải là điều dễ dàng/ chỉ có những ai quyết tâm theo Chúa, sẵn sàng  từ bỏ mọi sự thế gian, thì mới có thể theo Chúa và quảng đại phục vụ anh em được . Các Tông Đồ ngày xưa có tâm tình chờ đợi nên khi nghe tiếng Chúa gọi là các ông đi theo ngay. Ngày nay chúng con rất sợ tiếng gọi ấy , sợ phải hy sinh, sợ phải từ bỏ, sợ phải sống bác ái , vì sống bác ái thì hao tiền lắm / Của cải luôn là chỗ vịn vững chắc, nếu buông nó ra thì chúng con biết vịn vào đâu để sống ?

Lạy Chúa, xin ban bình an và ơn tha thứ. Xin Chúa cũng ban cho chúng con lòng nhiệt thành và quảng đại ,để chúng con dám theo Chúa đến cùng. Amen.**R

23/01/2016: Hôm nay thứ bảy, ngày con kính yêu Đức Mẹ để cầu nguyện cho thế giới được hòa bình, xin Mẹ cho mọi người đủ ăn, ấm no, hạnh phúc. Mẹ ơi, hôm nay cũng là ngày con kính Thánh Đaminh để xin ơn đừng quá quyến luyến của cải vật chất, cùng với lời cầu bầu của Thánh Phan Sinh. Mẹ ơi, con thấy thế giới ngày càng khó sống, tiền bạc ngày càng eo hẹp, xăng dầu xuống giá, làm ăn mỗi lúc thêm khó khăn, càng khó khăn càng phát sinh ra tệ nạn lừa đảo, cướp bóc. Lạy Mẹ, con thấy rất nhiều người chạy đến bên Mẹ, chạy đến bên Chúa để cầu nguyện. Hôm qua thứ sáu, trong giờ chầu lúc 3 giờ chiều dành cho những người yêu mến lòng Chúa thương xót, con thấy trong phòng chầu cũng có khá đông người, có khoảng 50 người đang chầu và cầu nguyện, nhưng chỉ có duy nhất có một người đàn ông, 49 người còn lại là phụ nữ đủ hạng tuổi (trẻ, vừa, già), nhìn họ rất sốt sắng, nhưng sao chỉ có các bà ? Các ông bận việc hết sao ? Hay vì họ (đàn ông) ít tin Chúa, ít yêu mến Chúa, ít lo lắng nên ít cầu xin. Con mong rằng điều này con đã nghĩ sai. Lớp học Kinh Thánh của con cũng chỉ có các bà, lớp thăng tiến hôn nhân cũng chỉ 2-3 người đàn ông, còn đa số là nữ giới. Vậy thì con cho rằng: nữ giới yêu Chúa, yêu Mẹ Maria nhiều hơn nam giới.

Mẹ ơi, con xin Mẹ ban cho thế giới loài người chúng con ai cũng quan tâm đến sự bình an, hạnh phúc/  ai cũng nhìn thấy thế giới ngày càng đi xuống, cho nên ai cũng phải cầu nguyện thật nhiều, yêu Mẹ nhiều, lần hạt nhiều. Vì nếu không yêu mến Mẹ, không lần hạt ,là công việc dễ làm nhất, thì khó mà lên thiên đàng, thì thế giới này khó có hòa bình. Lạy Mẹ, xin Mẹ cứu giúp chúng con, xin Mẹ đừng từ bỏ chúng con, bởi nếu không có Mẹ thì chúng con không thể nào lên được thiên đàng.

Phúc Âm hôm nay, bài viết của Thánh Marco thật ngắn gọn: chỉ có hai câu thôi nhưng ý nghĩa của nó thật bao la. Ý Chúa muốn dạy con rằng: nhiệt thành làm Tông Đồ phục vụ Chúa là điều thật tốt cho mọi người, nhưng lại thật xấu cho bản thân. Khi suy nghĩ như thế, Chúa Giêsu mới hỏi con: Con dựa vào đâu mà nói như thế. Con mới trả lời rằng: Lạy Chúa, con suy gẫm hai câu này, con nhìn lại cuộc đời của Chúa, cuộc đời của các Tông Đồ và cuộc đời của tất cả những ai theo Chúa đều lãnh nhận hậu quả y như vậy. Chúa nói tiếp: Đâu, con kể cho ta nghe.

Lạy Chúa, con xin phân tách theo ý con cho Chúa nghe:

1)  Lòng tốt rất dễ bị hiểu lầm, dễ bị lạm dụng.

2)  Thân nhân của Chúa hiểu sai nên cho rằng Chúa mất trí.

3)  Họ không tin lời Chúa giảng, không ủng hộ việc Chúa làm.

4)  Họ muốn dập tắt thiện chí, và niềm hy vọng của người khác.

5)  Họ không muốn đánh giá đúng về người khác.

6)  Dân chúng ở xa thì nghĩ tốt về Chúa, còn người ở gần thì không tán thành, không muốn nghe giảng, cản trở không cho Chúa làm, vì  “Bụt nhà không thiêng”.

7)  Bất cứ ở đâu, nơi nào Chúa cũng làm việc hết mình nên không có thời gian để làm việc riêng.  (ăn ,uống)

8)  Dân chúng thì ái mộ, còn người thân thì đi bắt Chúa về.

9)  Người thân nhìn Chúa như một con người nguy hiểm.

10)  Người thân không muốn Chúa bị hãm hại nên muốn bắt nhốt vì họ sợ Chúa làm liên lụy đến họ.

11)  Ai cũng nhìn Chúa như một tên gieo rắt nguy hiểm.

12)  Họ cho rằng Chúa đã mất trí nên có thể làm những việc động trời, tai hại ,ảnh hưởng xấu đến họ /

13)  Chúa lại muốn đáp ứng mọi sự quấy rầy của mọi người bởi vì Chúa muốn trở nên tấm bánh nuôi sống tất cả .

14)  Dân chúng nhìn Chúa cách thích thú say mê, còn bà con của Chúa thì nghĩ điều ngược lại .

15)  Chúa luôn nói lời khôn ngoan, còn bà con lại cho rằng Chúa bị điên nên không cho Chúa đi giảng đạo. Thật là nội công ,ngoại kích.

16)  Làm Tông Đồ cho Chúa, ai cũng bị như thế. Chúa là Thầy, Chúa bị người ta đóng đinh giết chết. Vậy nếu con muốn theo Chúa thì con cũng phải đi con đường Thập Giá mà thôi.

17)  Trò không hơn Thầy, tôi tớ không thể hơn chủ. Muốn được cứu độ phải chịu đổ máu, vì phải qua khổ giá mới tới được vinh quang.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, người ta ghét Chúa, người ta cũng sẽ ghét con. Xin Chúa ban cho con đức tin và sự can đảm để con trung thành đi theo Chúa cho đến cùng. Amen.**R

24/01/2016: Hôm nay Chúa Nhật, ngày con kính Chúa Ba Ngôi và cầu bình an cho thế giới. Lạy Chúa, thế giới này luôn bất an vì mọi người không đi tìm Chúa, không mời Chúa đến nhà mình, đến với đất nước của mình. Lạy Chúa, thật đúng khi bảo rằng “tiền vào thì Chúa ra”, con người có quá nhiều thứ để cậy dựa: thứ nhất sức khỏe, thứ hai nhan sắc, thứ ba của cải, thú bốn thú vui, thứ năm là danh vọng. Sức khỏe biểu tượng cho mùa xuân của cuộc đời ở tuổi thơ và tuổi thanh xuân, ai cũng mạnh khỏe hoan hỷ, vui được một lúc, tung tăng được một lúc, hưởng thụ được một lúc rồi cũng dần tàn phai. Nhan sắc cũng thế, đàn ông hay đàn bà, nhất là các thanh niên nam nữ, hoa thì nở rực rỡ, thiếu nữ thì tuyệt đẹp nhưng rồi cũng chỉ được mấy năm. Nhiều người nhìn thấy thế nên cảm thấy tiếc rẻ nếu không để lại dấu ấn cho đời. Hoa nở, nếu để tự nhiên rồi cũng phải tàn héo, vì cảm thấy đời người chóng qua nên mọi người ai cũng lật đật, vất vả đi tìm. Chính tiền bạc như là một chỗ dựa tương đối sáng giá nên ai cũng chú tâm đi tìm nó, tìm được nhiều thì vui lắm, thỏa mãn lắm, thích thú lắm. Nhưng vốn dĩ tiền thì bạc, bạc hơn vôi; tiền luôn mang tính chất của sự phản bội, vì nó không phải là dạng người chung thủy khi hôm nay nó ở túi người này, nhưng mai lại sang ở túi người khác mà không thèm nói với nhau một lời từ giã. Có tiền thì mua tiên cũng được, nhưng khốn thay tiền không phải là nguồn hạnh phúc, bởi vì chính nó là lực hút của sự ác, sự tội, sự gian tà. Thế nên ai có nhiều tiền chưa hẳn đã là người tốt, nó chỉ tốt khi biết phân chia, san sẻ, giúp đỡ. Nói như thế cũng có nghĩa là: tiền chỉ muốn làm chủ chứ nó không chịu làm tôi tớ ai bao giờ.

Bên cạnh tiền luôn là thú vui, người có tiền thì tìm cách hưởng thụ, sự hưởng thụ có khi là thích thú cho mình nhưng lại gây ra sự tàn ác cho kẻ khác. Vì thế có người nói rằng: một nụ cười của kẻ nhà giàu có khi phải đánh đổi bằng nhiều lu nước mắt của người nghèo . Chính thú vui làm cho con người mau ôi thúi, tan rã. Cuối cùng là danh vọng, càng nhiều tiền càng được người đời hoan hô, trọng dụng, càng leo cao thì càng té đau, bởi vì điểm cao chỉ dành cho một số ít người, điểm cao nhất lại chỉ dành cho một người. Vì thế càng tranh dành càng phải giở chiêu tàn độc để loại trừ đối thủ. Chính danh vọng thế gian đã giết chết con người, cho nên người đời có câu “cái vòng danh lợi cong cong/ kẻ hòng ra khỏi, người mong bước vào”, người ta sẵn sàng dùng thủ đoạn để loại trừ nhau như các võ sĩ trên khán đài.

Lạy Chúa, nhìn đời sống của con người mà con phải chán ngán. Chính vì thế con luôn xin Chúa ơn khôn ngoan để cho con sáng suốt lựa chọn, hoặc là chọn thứ mau qua, hoặc là chọn thứ vĩnh cửu. Thứ nào nó cũng có cái giá của nó, thứ mau qua thì bạo phát, bạo tàn, thứ gì kiếm dễ thì nó cũng mau tan biến. nếu cố hết sức để đánh đổi một thứ mau qua thì con cho là quá lãng phí, bởi sẽ đến lúc nào đó nó sẽ không tồn tại nữa. Còn những thứ vĩnh cửu, xem ra mua nó có đắc một chút, nhưng nó sẽ tồn tại mãi mãi.

Lạy Chúa, hôm nay con xin ơn khôn ngoan, xin Chúa cho con biết nhìn xa trông rộng, thứ nào lợi-hại ra sao, để con có thể chọn lựa và trả giá đúng nhất. Hầu kiếp sống mai sau con có thể được ở mãi bên Chúa theo nguyên tắc “mua một lần, lựa của tốt nhất”, để con có thể sử dụng mãi mãi.

Hôm nay Phúc Âm Chúa dạy con: hãy mở to con mắt trí khôn để con có thể nhận ra ai là Đấng con đáng phải tôn thờ. Tất cả những gì Kinh Thánh ghi chép, minh chứng cho những việc làm của một con người, để thể hiện con người ấy không phải là phàm nhân mà là Thiên Chúa cứu độ. Lạy Chúa, con người thì chỉ làm được những việc của phàm nhân, còn người phàm nhân mà lại làm những việc không phải của phàm nhân thì có nghĩa là Đấng ấy là một con người đặc biệt. Nếu một con người có thể cứu mạng kẻ khác, có thể đánh đuổi cả ma quỷ, có thể điều động cả thiên nhiên thì con người ấy không thể là phàm nhân chút nào. Con người phàm thì làm theo ý người phàm, con người thánh thì chu toàn thánh ý, nếu đã như thế thì sao mãi mà chúng con vẫn không chịu tin ? Ngày xưa dân Do Thái cứng đầu, chậm tin, vậy hôm nay tại sao chúng con cũng giống như họ ? Có phải vì chúng ta chai đá hay vì những việc làm của Chúa Giêsu không đáng cho chúng con tin. Vậy nếu đáng tin thì tại sao chúng con không yêu mến và tuân giữ ?

Lạy Chúa, xin ban cho con ơn thông minh, sáng suốt để con nhận ra Chúa, tạ ơn ,tôn thờ và luôn làm vinh danh Chúa. Amen.**R

25/01/2016: Hôm nay thứ hai, ngày con cầu xin cho các linh hồn. Lạy Chúa, Giáo hội của Chúa có 3 thành phần: Thứ nhất Giáo hội khải hoàn, thứ hai Giáo hội đau khổ (đang chịu thanh luyện), thứ ba Giáo hội đang chiến đấu.

Lạy Chúa, trong 3 thành phần này thì thành phần đau khổ nhất là Giáo hội thanh luyện. Tuy các Ngài đau khổ những lại rất hy vọng, hy vọng hơn tất cả những người còn sống. Điều các Ngài đau khổ nhất mà nhiều người cũng lầm tưởng nhất, nhiều người lầm tưởng rằng điều đau khổ nhất chính là lửa nóng thiêu đốt. Điều này có thể đúng, mà cũng có thể chưa đúng. Lạy Chúa, xin cho phép con thử tìm hiểu: Các linh hồn khi chết rồi thì đương nhiên sẽ biết rõ về Thiên Chúa hơn những người còn sống. Chính vì biết rõ về Thiên Chúa nên các Ngài rất lấy làm ân hận, vì ân hận nhiều nên các Ngài thấy rằng mình chịu phạt là xứng đáng. Khi cảm thấy bị phạt là đáng tội thì các Ngài có thể thấy rằng lửa đốt cũng đau, cũng nóng nhưng lại ít nóng, ít đau. Vậy điều gì gây đau khổ nhất cho các Ngài ? Lạy Chúa, xin cho phép con suy luận tiếp:

Chính vì biết có Chúa và nóng lòng muốn được hưởng nhan thánh Chúa là nguồn hạnh phúc vô biên, nhưng chưa được. Chính vì sự chưa được diện kiến Thánh nhan để hưởng phúc nên các Ngài cảm thấy đau khổ vô cùng khi chưa được đến gần Chúa. Sở dĩ chúng con chưa nếm trải điều này vì chúng con chưa hiểu biết tí gì về Thiên Chúa và lòng chúng con cũng chưa biết thế nào là yêu mến Chúa / vì lòng chúng con còn nguội lạnh, hời hợt, vô cảm nên chẳng có chút trải nghiệm gì về sự yêu mến Chúa và được Chúa yêu. Lạy Chúa, việc con suy luận như thế này đúng hay sai con chưa biết chính xác nhưng khi suy đến lòng mến Chúa của Đức Mẹ và các Thánh thì con nhận ra rằng: khi Đức Mẹ yêu Chúa mà chưa gặp được Chúa thì Đức Mẹ có thể đau khổ héo hon đến chết đi được. Nhiều vị Thánh cũng tỏ ra cho chúng con thấy như thế, nhất là những vị thánh được Chúa in năm dấu, các Ngài chịu nhức nhối và đau đớn biết chừng nào, nhưng các Ngài không cảm thấy đau đớn mà lại thấy vui lòng, vui chịu, cảm thấy quá hạnh phúc khi được đau đớn vì Chúa. Lạy Chúa, xin ban cho con lòng mến như các thiên thần, xin cho con biết chia sẻ một chút đớn đau vì các linh hồn chưa được hưởng nhan thánh Chúa. Xin giúp con yêu Chúa như các thiên thần, xin Chúa cũng giúp con biết ăn năn chừa tội như các linh hồn. Bởi các linh hồn rất hối hận, rất ăn năn.

Hôm nay Phúc Âm Chúa dạy con một bài học về sự ăn năn trở lại của thánh Phaolo Tông Đồ. Lạy Chúa, tội của Phaolo thật lớn vì đã bắt bớ đạo Chúa, vì đã ra sức tiêu diệt nhóm người theo ông Giêsu. Nhưng cũng vì một lời Chúa đánh động, một sự kiện ngã ngựa, khiến cho ông nhận ra đâu là phải, đâu là quấy, đâu là chính, đâu là tà đạo, để ông kịp quay lại, kịp đổi đời, kịp đoái công chuộc tội.

Lạy Chúa, phạm tội thì dễ, ăn năn tội thì khó hơn một chút, nhưng đền cho được tội thì quá khó. Trường hợp thánh Phaolo, Ngài quyết lòng đoái công chuộc tội, Ngài vui mừng vì bị sỉ vả, đòn vọt, tù đày và sau cùng Ngài vui lòng chịu chết vì Chúa. Thánh Phero cũng thế ! Còn con đây thì sao ? Lạy Chúa, vì con không biết Chúa yêu con nhiều như thế nào, đã ban ơn gì, đã hy sinh vì con, đã mong chờ con mỏi mòn. Nếu con hiểu được điều đó, nếu con hiểu được con đã bội bạc, tội lỗi thế nào, thì mới mong là con sẽ từ bỏ đàng tội quay lại 180 độ như thánh Phaolo. Lạy Chúa, đã có lần người ta cho rằng con điên, vì sao con điên ? Vì con thấy Chúa yêu con, Chúa kêu gọi con, Chúa muốn con giúp Chúa. Nhưng Chúa ơi, con vì thiếu ơn khôn ngoan nên không thể nhận ra điều nào tốt, điều nào xấu, điều nào phải hơn, điều nào nên làm, điều không nên làm, điều nào sáng danh Chúa, điều nào sáng danh con; nên có bao lần hành động sai xin Chúa chỉ dạy con để con biết đường yêu Chúa cho đúng.

Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa, biết con / biết Chúa tốt lành để con yêu mến Chúa và biết con tội lỗi để con khinh ghét chính con và mau từ bỏ tội lỗi. Amen.**R

26/01/2016: Hôm nay thứ ba, xin Chúa ban cho con đức tin, con cũng không quên cầu xin cho các anh chị em lương dân. Lạy Chúa, lương dân là những người tốt, họ đang bơ vơ lạc lõng, họ không hiểu mình sinh ra với mục đích gì và khi chết sẽ đi về đâu. Họ đang thấy có quá nhiều thứ tôn giáo và không hiểu đạo nào đúng, đạo nào chưa đúng, tại sao phải giữ đạo, tạo sao phải sắm cho mình một niềm tin. Họ nhìn thế giới quá lộn xộn, các tôn giáo cũng quá lộn xộn, nhiều người mang danh đạo này đạo kia nhưng lại không thực hành được. Hóa ra họ bị tung hỏa mù, không biết đường nào mà lần, nên họ đã quay lại với chính bản thân mình và cho rằng: Đạo tại tâm, tự mình sống tốt là được. Nhưng đâu có biết những dục vọng, những nết xấu bên trong con người của mình, con thú ở mỗi người có thể nổi điên lên bất cứ lúc nào, nên có thể dễ dàng biến mình thành tội phạm trước tòa án quốc gia, và cũng trở thành tội phạm của tòa án lương tâm của các vị Thần linh nữa. Lạy Chúa, theo con nghĩ con người có thể phạm rất nhiều tội ác nhưng vẫn cho mình là vô tội, con lấy ví dụ: tự do luyến ái rồi đi phá thai, đây là tội giết người, giết chết chính đứa con máu mủ của mình mà lại cho mình là vô tội. Tội ngoại tình vì không chung thủy, bỏ vợ, bỏ chồng mình , người mà mình từng thề sống thề chết khi mới lấy nhau, đối xử độc ác với vợ con mình chỉ để được tự do đi lại với người phụ nữ khác. Giết người chỉ vì lời qua tiếng lại, chỉ vì va quẹt một chút mà nóng giận, dẫn đến ra tay đoạt mạng sống của người khác. Gian tham, trộm cắp: Của mình hay của người đều được xây dựng bằng mồ hôi nước mắt, nhưng chỉ muốn chiếm đoạt bất công, trong khi người ta ra sức để làm ra tài sản cách khó nhọc, thì mình ăn chơi lêu lỏng rồi tìm cách chiếm đoạt, đoạt được của rồi có khi đoạt cả mạng sống của người ta. Lạy Chúa, trên đời này có hai thứ nó tồn tại nhưng con không thấy, dù không thấy nhưng con biết có nó: đó là tình yêu và lương tâm / Tình yêu vô hình nhưng con có thể nhận ra nó bằng những cử chỉ biểu lộ tình yêu. Một thứ nữa cũng có nó, nhưng con cũng không thấy, đó là lương tâm: lương tâm cũng vô hình nhưng qua những hành đồng thiện hảo, tốt lành, nhân nghĩa thì con nhận ra lương tâm của một con người. Nói chung: làm người ai cũng có tình yêu, nhưng vì tình yêu đặt không đúng chỗ nên nó trở thành tình thù, lương tâm ai cũng có nhưng vì lương tâm mù mịt nên nó không thấy đường, không thấy lẽ phải; người không có lương tâm là người luôn bịt tai, nhắm mắt khi sống với người khác. Lạy Chúa, con hiểu rằng:  người có lương tâm thì luôn nhận ra ơn lành của ai đó đã ban cho mình, nhận ra cha mẹ đã sinh dưỡng, giáo dục ra mình, buộc mình phải tôn kính, yêu mến, hiếu thảo / nhận ra chồng mình, vợ mình, luôn yêu thương mình, săn sóc lo lắng cho mình, nên mình có bổn phận phải chung thủy, gắn bó; nhận ra con cái là máu mủ do mình sinh ra, nên phải có bổn phận yêu thương, nuôi nấng dạy dỗ cho chúng nên người, nhận ra bạn bè, người thân của mình đã từng giúp đỡ, làm ơn cho mình, dù ít dù nhiều cũng là ơn nên con có bổn phận phải nhớ ơn, đền đáp / nhận ra mọi người đều là anh em, chúng con có bổn phận phải đối xử tốt với họ. Nói chung trên hết có Thiên Chúa, dưới có vua quan, dưới nữa có thầy cô, ông bà cha mẹ, sau cùng là anh em bạn bè. Thế giới mỗi ngày thêm hỗn loạn chỉ vì không ai chịu tu thân, tề gia, nếu ai cũng sử dụng đúng lương tâm của mình thì làm gì thế giới  lộn xộn, tội lỗi như thế này ? Vậy bổn phận của con người là gì ? Ai sinh ra trước thì dìu dắt người đi sau, ai mạnh giỏi hơn thì dìu dắt dạy dỗ con em mình, mọi người tốt thì bản thân mình bình an, xóm làng bình an, xã hội hạnh phúc, người được lợi nhất trước hết chính là bản thân con, gia đình con.

Hôm nay Phúc Âm Chúa dạy con một bài học khi Chúa sai các Môn Đệ đi thực tập. Làm Tông Đồ là làm việc tốt, cứu giúp người, việc gì dù tốt, dù xấu cũng phải tập, tập làm việc tốt thì khó,thì lâu, làm việc tốt thì xã thân không tính công. Làm Tông Đồ phải có tấm lòng quản đại, trung thực, nhiệt tâm. Làm Tông Đồ là đem lại bình an hạnh phúc cho người khác, muốn đem bình an cho người khác thì chính con phải có bình an hạnh phúc trước. Có mới cho, không có thì lấy gì cho. Người có lương tâm thiện mới gieo điều thiện, người ác chỉ cho cái ác, chỉ có những con người khờ dại mới đi nhận những món quà ác. Vậy kết cục rồi, nhân chi sơ tính bản thiện; nhưng ma quỷ không để ai yên / muốn trở nên con người tốt thì phải chiến thắng bản thân mình, muốn chiến thắng cái tôi và các cơn cám dỗ , cần phải có ơn Chúa trợ giúp.

Lạy Chúa, con muốn trở nên con người tốt, muốn sống tốt để đem lại bình an hạnh phúc cho gia đình con và cho mọi người chung quanh, xin Chúa giúp con . Amen.**R

27/01/2016: Hôm nay thứ tư, ngày con kính Thánh Yuse để xin ơn hạnh phúc gia đình. Hôm nay con cũng cầu xin cho những người vợ, người mẹ, xin Chúa ban ơn nâng đỡ, thánh hóa để các chị em trở nên một nội tướng thật tốt.

Lạy Chúa, khi con phân tích những người con gái trưởng thành, sắp lấy chồng. Có rất nhiều điều mà một thiếu nữ khôn ngoan cần suy nghĩ thấu đáo. Người đời người ta vẫn nói “phận con gái 12 bến nước”. Vì sao như thế ? Bến nước dùng để làm gì? Tại sao không gọi là bến xe, bến tàu, sân bay mà gọi là bến nước ? Vào thời phong kiến xa xưa, xã hội con người vẫn đánh giá phụ nữ là những con người phụ thuộc, là thú vui của đàn ông. Chính vì thế thân phận của người phụ nữ luôn phụ thuộc vào tấm chồng mà họ lấy sau này. Ngày xưa người ta chủ yếu di chuyển bằng ngựa và thuyền khi đi xa, ngựa thì những kẻ giàu có quyền quý mới sử dụng, còn ghe là phương tiện rẻ tiền thông dụng, thuyền thì ghé bến, đến rồi lại đi; bến thì đợi thuyền, bến mà không có thuyền thì đìu hiu lắm. Còn gái sinh ra, lớn lên chỉ mong đợi có người đến rước đi, gặp người tốt, tôn trọng đối dãi tử tế, an nhàn, phú quý thì gọi là bến trong. Nếu gặp phải con người vô học, vô liêm sỉ, cờ bạc, rượu chè, đĩ điếm, vũ phu, keo kiệt thì gọi là bến đục. Cô nào gặp bến trong thì hạnh phúc một đời, kẻ gặp bến đục thì gian nan khốn khó, tủi nhục suốt kiếp.

Ngày nay phụ nữ đã được giải phóng, được xem trọng / trong các cơ quan quyền lực thì người phụ nữ có một số đang ở địa vị rất cao, khiến cho thế giới ngưỡng mộ. Thời xưa hay nay không thiếu những phụ nữ anh tài không thua kém nam nhi chút nào, còn vượt trội hơn là đàng khác, điều này được minh chứng ở những người phụ nữ quyền lực nhất thế giới mà có khi cánh đàn ông còn không sánh bằng.

Lạy Chúa, vậy thì phụ nữ hôm nay cần chứng tỏ điều gì ? Khởi đầu, khi Thiên Chúa tạo dựng, người nữ là người phụ tá, phụ tá ở đây không có nghĩa là có cũng được mà không cũng được, mà còn có nghĩa là một con người không thể thiếu. Có biết bao công việc trên đời này một mình người nam làm không được, có những việc mà thiếu người phụ thuộc thì vai chính không thể làm được. nếu chỉ có ban ngày thì con người sẽ chết cháy, chết khô; nếu không có mặt trăng thì thủy triều chỉ có bất động, không lên, không xuống khiến cho nước trong đại dương không di chuyển được, khiến cho các sinh vật biển không sinh sôi nảy nở, không sống sót được và còn có biết bao điều phức tạp khác khiến cho thế giới khó tồn tại, không thể nào phát triển được. Người phụ nữ cũng thế, nếu thế giới chỉ có đàn ông thì bảo đảm thế giới này sẽ lụi tàn một cách hết sức nhanh chóng và đầu óc các ông sẽ nổ tung một sớm một chiều. Thế thì sự có mặt của người phụ nữ trên đời này là không thể thiếu và có thể nói rằng sự hiện diện của người phụ nữ là quá cần thiết. Vậy nếu quá cần thiết và không thể thiếu thì tại sao chúng ta lại coi thường, lại hạn chế, lại muốn tiêu diệt ? Chúng ta nên nhớ thứ gì quý hiếm thì giá càng cao, con thấy những nước nào hạn chế sinh sản và chỉ chọn bé trai thì hiện giờ họ đang phải trả giá đắt cho việc tìm ra một phụ nữ để làm người bạn đời .

Lạy Chúa, Chúa là Thiên Chúa của tình thương, Chúa là nguồn mạch mọi ơn thánh hóa. Nếu các thiếu nữ muốn được yêu thương trân trọng thì chính mình họ phải đổi mới lại mình, phải xin ơn Chúa trợ giúp, phải sống thánh, phải cầu xin và sống đúng với lời mình cầu xin. Thời đại hôm nay có một đại bộ phận thiếu nữ không muốn sống nghiêm túc, không muốn ăn mặc nghiêm túc, kín đáo, không muốn sống công dung ngôn hạnh, không chịu làm người vợ hiền dâu thảo, không muốn cho người ta kính trọng, chỉ muốn phô bày sự hấp dẫn của mình ra trước mặt mọi người. Sách có câu :“của để hớ hênh gợi lòng tham”. Nếu chúng ta đi tìm dục tình, đi tìm sự khoái lạc mau qua, thì chắc chắn chúng ta sẽ gặp được những thứ mau qua đó. Nếu chúng ta đi tìm Chúa, thì chúng ta gặp Chúa. Chúa bảo hãy kín đáo, đừng nên cớ vấp phạm cho người khác, Chúa cũng bảo hãy thủy chung, đừng dùng sắc đẹp Chúa ban để quyến rũ, phá nát gia đình người khác. Chúng ta hãy tự tôn trọng mình, đừng chạy theo thời trang, đừng tự biến mình thành thú vui giải trí của người khác, đừng nên quy nhân phẩm của mình ra tiền, vì tiền cho dù có quý giá cỡ nào thì nó cũng không mang lại hạnh phúc, có khi vì tiền mà mất Chúa, mất hạnh phúc đời đời. Lạy Chúa, con xin Chúa cho các chị em phụ nữ biết nhận ra giá trị của mình, biết rằng sắc đẹp và sự quyến rũ của mình là do Chúa ban cho. Hãy làm vinh danh Chúa, hãy cảm tạ Chúa, hãy dâng cho Chúa nếu là nữ tu, hãy tặng nó cho chồng mình nếu các chị em chọn bậc gia đình. Một phụ nữ thánh sẽ thánh hóa được chồng mình, sẽ sản sinh ra những đứa con thánh, những Linh Mục thánh, những nữ tu thánh. Điều này khiến cho người phụ nữ trở nên cao quý hơn tất cả mọi thứ sinh vật trên đời này và ngày sau sẽ được Chúa trọng thưởng triều thiên.

Hôm nay Phúc Âm Chúa dạy con về bài Phúc Âm “hạt giống tốt cần một thửa đất tốt, người ta nói con đường xa nhất là từ lỗ tai tới bàn tay. Chúng con biết Chúa, theo Chúa quá lâu năm, đọc lời Chúa, nghe các Linh Mục giảng quá nhiều, nhưng lòng chúng con chẳng khác nào vệ đường, sỏi đá, bụi gai, khiến cho lời Chúa không thể sinh hoa kết quả được. Đây chính là thái độ đáng trách của con khi nghe lời Chúa. Thế gian này đang được chia làm 2 loại người / kẻ tin và người không tin. Nhưng con lại nằm ở loại thứ 3: nửa nạt nửa mỡ, không nóng không lạnh. Đây chính là thái độ đáng trách của con, chẳng thà con là dân ngoại thì Chúa lại ít phạt, còn con mang danh Kito hữu nhưng sống ỡm ờ thì thật đáng trách. Con lúc nào cũng bịt tai nhắm mắt, giả điếc làm ngơ, nước đổ lá môn. Ngày xưa dân Do Thái không chịu tin Chúa cho dù Chúa có tỏ quyền năng Thiên Chúa qua cách chữa bệnh và trừ quỷ, nhưng họ vẫn không tin, không theo. Thế thì Chúa phải bó tay sao, thế thì con đành cam chịu trầm luân nơi hỏa ngục sao?

Lạy Chúa, xin hãy mở mắt, mở tai và mở tay con, để con yêu Chúa và mang niềm vui và bình an đến cho anh em con, và nhất là con phải thể hiện mình là người chồng gương mẫu để con luôn nâng đỡ, an ủi, giúp đỡ người bạn đời mà Chúa trao cho con,  cũng do chính con chọn lựa / và để con săn sóc giáo dục con cái cách chu toàn như ý Chúa muốn. Amen. **R 

28/01/2016: Hôm nay thứ năm, ngày con dành để suy gẫm về phép Thánh Thể Chúa. Lạy Chúa, Thánh Thể Chúa là món quà tình yêu mà Chúa trao ban cho loài người để chúng con được sống. Con cảm tạ Chúa, xin Chúa thương cho chúng con được sống dồi dào trong ơn nghĩa Chúa, xin giúp chúng con mỗi ngày dọn lòng mình cho sốt sắng để chúng con rước Chúa cho xứng đáng. Xin Chúa cũng ban cho con lòng mến mộ các Linh Mục, xin ban cho các Ngài luôn mạnh khỏe, thánh đức, để các Ngài dạy dỗ chúng con. Xin Chúa cũng ban cho có nhiều thanh niên nam nữ quảng đại dâng hiến đời mình cho Chúa và được ơn bền đỗ đến cùng.

Lạy Chúa, vừa rồi vào dịp cuối năm, con có dịp lại gần Cha Xứ, con nhìn rõ nét mệt mỏi hiện lên trên khuôn mặt của Cha, con thấy Cha mệt mỏi lắm rồi, nhưng vẫn cứ hăng say nhiệt tình phục vụ Giáo xứ qua các ngày lễ trọng và đặc biệt là tổ chức lễ hội bánh chứng trong những ngày vừa qua. Tuổi thì già, sức đã cùng kiệt, tuổi con nhỏ hơn đến 5 tuổi mà con đã cảm thấy rất mệt mỏi, huống chi là Ngài đã 74. Nếu trong xứ chỉ toàn chuyện vui thì Ngài còn vui vẻ vì được an ủi, nếu có chuyện gì buồn xảy ra thì Ngài lại mất ăn mất ngủ, buồn phiền. Con chiên thì có người thương, cũng có lắm người ghét, chỉ cần một người ghét thôi thì Ngài cũng sẽ buồn phiền lắm. Con cái quá đông đâu phải ai cũng biết nghĩ cho Cha mình, đâu phải ai cũng thảo hiếu, vâng lời, đâu phải ai cũng lễ phép biết ơn, chỉ cần một câu nói thiếu suy nghĩ thì gây bao buồn phiền cho Ngài. Lạy Chúa, đời Tông Đồ Linh Mục là thế, vinh cũng nhiều mà nhục cũng không ít, con chỉ xin Chúa ban cho các Ngài có tâm hồn thật quảng đại, cái gì đáng nghe thì nghe, cái gì không đáng thì đừng nghe, hay nếu lỡ nghe thì các Ngài hãy mau quên đi, chỉ nên nghĩ đến Chúa thôi. Con thương Ngài nhưng lắm ý kiến, lắm phe phái đủ kiểu; thôi, con xin dâng hết cho Chúa, xin ban sức mạnh cho Cha xứ con, xin ban bình an cho Giáo xứ trong năm mới, xin Chúa ban cho Cha ơn khôn ngoan để chọn được nhân sự phù hợp trong nhiệm kỳ này .

Hôm nay Phúc Âm Chúa dạy con về cách cho và nhận, về cái đèn và cái đấu. Chúa bảo rằng: con cho Chúa thứ gì thì con sẽ nhận được thứ ấy, Chúa tạo nên con người, muốn chúng con sống hợp quần, sống xã hội để nương tựa và giúp đỡ lẫn nhau, chúng con phải sống giống Chúa vì Chúa thương yêu và cứu rỗi mọi người / Chúa không phân biệt ai, không ghét riêng ai. Chúa cũng dạy con, nhận nhưng không thì phải cho nhưng không, nhận ơn Chúa quảng đại thì ban phát quảng đại và Chúa cũng nhấn mạnh thêm: việc truyền giáo là bổn phận chung, đèn thì phải thắp sáng, phải để ở nơi cao. Nhận nhiều thì phải cho quảng đại, nghe lời Chúa thì phải sống lời Chúa, đừng dấu kín Tin Mừng , nhưng phải làm lan tỏa ra cho mọi dân tộc. Lúc đầu người ta nghe chưa hiểu, nhưng sau đó ơn Chúa Thánh thần soi sáng, họ sẽ hiểu; vì thế nên Hội thánh ngày càng lan rộng. Khi Chúa nói đến cái đấu là ý Chúa bảo con hãy mở rộng tâm hồn để đón nhận ơn Chúa, sau đó quảng đại ban phát lại cho anh em. Kẻ nào không đón nhận thêm vào thì những cái mà kẻ đó có ,sẽ dần dần biến mất. Cây đèn sáng là phải sống, phải loan truyền lời Chúa, nhận ơn thì phải biết phát ơn. Cuối cùng Chúa bảo con rằng: rao truyền lời Chúa bằng gương sáng là hiệu quả nhất.

Lạy Chúa, xin ban cho con một tâm hồn rộng mở để đón nhận và quảng đại để ban phát. Nhờ đó anh em lương dân sẽ nhận ra Chúa là Thiên Chúa đầy quyền năng và yêu thương, xin giúp con tận tụy trong bổn phận cho đến cùng. Amen.**R

29/01/2016: Hôm nay thứ sáu, ngày con suy gẫm về Thánh Tâm Chúa và cầu xin Chúa ban ơn chữa bệnh. Lạy Chúa, ngày nay thế giới chúng con bệnh hoạn nhiều quá, từ người già đến thanh thiếu niên, đến trẻ nít, ai cũng có bệnh, bạo bệnh là đằng khác. Chúng con không có khả năng chữa bệnh, cũng không đủ tiền chi trả, chúng con thấy bất lực, con người ngày càng chết nhiều. Ngày xưa Chúa trừ quỷ là để chứng tỏ quyền năng trên ma quỷ, Chúa chữa bệnh tật là để tha thứ tội lỗi, cởi bỏ xiềng xích do ma quỷ trói buộc ; vì ngày xưa dân Do Thái quan niệm bệnh là do tội, hết tội thì hết bệnh, mà không ai có thể tha tội trừ một mình Thiên Chúa. Vì thế Chúa Giêsu muốn chứng minh rằng: Ngài là Thiên Chúa khi Ngài chữa được bệnh, dân Do Thái không công nhận nhưng việc Chúa làm thì đã quá rõ ràng. Hằng ngày, mấy tuần nay con vẫn cầu xin với Thánh Martin da đen. Lạy Chúa, chúng con quá khốn khổ vì bệnh tật, mỗi thời mỗi khổ, thời trước thì dân Israel bị nô lệ Ai Câp, thời sau thì bị lưu đày Babylon, kế đó là bị La mã độ hộ , kế đến là bị bách đạo 300 năm , rồi đệ nhất thế chiến, đệ nhị thế chiến, đến thời bây giờ thì đủ các loại bệnh , thật hết thuốc chữa. Có lẽ nào mà chúng con không cầu xin, hay chúng con cầu xin nhỏ quá nên Chúa không nghe, hay là tội chúng con lớn và quá nhiều nên Chúa không thể tha. Lạy Chúa, nếu thế thì chắc chúng con phải chết. Khi xưa mỗi lần Chúa muốn dân Chúa hoán cải thì Chúa lại phái một Tiên tri đến / vậy thời đại chúng con hôm nay Chúa sai ai đến ? Lạy Chúa, sao Chúa không đến, sao Chúa không thương chúng con / hay vì chúng con không có ai xứng đáng làm Moisen của thời đại. Lạy Chúa, xin mau cứu chúng con.

Hôm nay Phúc Âm Chúa dạy con: Nước Chúa nhỏ bé như hạt cải lúc khởi đầu, nhưng sau đó phát triển âm thầm và mạnh mẽ. Từ khởi đầu khi Chúa thiết lập Giáo hội trần gian cũng chỉ có 12 Tông Đồ, 72 Môn Đệ và một số người tin Chúa khoảng 500 người, nhưng nay chỉ tính riêng 3 tôn giáo lớn thờ Thiên Chúa thôi đã lên đến con số 2 tỷ 3. Chúa bảo chúng con hãy cầu nguyện nhiều, hãy lắng nghe lời Chúa và thực thi ý Chúa bằng đời sống gương sáng, là sống bác ái yêu thương. Lạy Chúa, cũng vì Chúng con nóng lòng, thấy công việc của Chúa tiến triển quá chậm, nhưng nay thì chúng con hiểu rằng: một nghìn năm của con cũng chỉ là một ngày của Chúa. Cho nên con cần phó thác mọi sự cho Chúa, con cần cầu nguyện nhiều và nhẫn nại đợi chờ, Chúa cũng muốn hỏi mỗi người trong chúng con đã đóng góp được gì cho công cuộc mở mang nước Chúa. Chúa muốn chúng con cộng tác với Chúa bằng những công việc nhỏ bé, chính nhờ những đóng góp này mà Chúa có thể thực hiện những công việc lớn lao hơn . Điều này được ví như hạt cải nhỏ bé, nhưng khi mọc lên thì nó trở nên một cây to cao, đủ sức để cho bầy chim trời (muôn dân) đến làm tổ.

Lạy Chúa, thời nào cũng có những gian nan thử thách của thời đó, Chúa muốn chúng con hãy vững tin và bền chí trong lời cầu nguyện, việc của chúng con là hãy đi gieo thật nhiều hạt giống lời Chúa , còn việc của Chúa là cho hạt giống mọc lên, phát triển và sinh hoa kết trái.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết lắng nghe Lời Chúa dạy, dám can đảm đem ra thực hành và bền vững trong niềm tin, để nhờ đức tin nhỏ bé của con mà Chúa có thể làm Giáo hội phát triển vững mạnh, là nơi trú ngụ cho muôn dân, để mọi người được nhận lãnh ơn cứu độ. Amen.**R

30/01/2016: Hôm nay thứ bảy, ngày con kính trái tim Đức Mẹ. Mẹ ơi, đã từ rất lâu con biết rằng: nếu con không đến với Mẹ thì con không thể nào lại gần bên Chúa, nếu con không nhờ Mẹ thì con không thể nào lên được Thiên đàng. Đã từ rất lâu, con vẫn cứ lần hạt dâng cho Mẹ mỗi đêm, và con vẫn làm tuần 9 ngày liên tục kính Mẹ, cũng chính vì con yêu Mẹ như thế nên cũng đã nhiều lần Mẹ cứu con, con tạ ơn Mẹ. Con vẫn mua các mẫu ảnh bằng nhung của Mẹ Camelo để khuyến khích nhiều người đeo vào và tỏ lòng tôn kính Mẹ. Mẹ ơi, xin Mẹ thương con và ban cho tất cả những ai con vẫn cầu xin cho họ, đây là chút lòng thành con dâng lên Mẹ, mong rằng Mẹ sẽ nhận lấy họ và ban nhiều ơn lành cho họ như Mẹ đã từng ban cho con. Một đời con, con phải tạ ơn Mẹ luôn luôn và con dâng kính vợ chồng con cháu và cả tài sản của chúng con cho Mẹ. Mẹ đã thương con nhiều, xin Mẹ tiếp tục thương yêu con. Mẹ ơi, hôm nay con xin dâng các vị lãnh đạo đất nước Việt Nam cho Mẹ, con cũng xin dâng các vị lãnh đạo Công giáo Việt Nam cho Mẹ. Xin Mẹ thánh hóa và chúc phúc cho hết thảy mọi người để họ luôn làm điều đẹp lòng Chúa, xin Mẹ giúp con yêu Chúa và lánh xa tội lỗi để tâm hồn con, gia đình con luôn có sự bình an. Xin Mẹ giúp cho mọi người biết sống với nhau bằng tình yêu thương san sẻ, xin cho các nước giàu biết san sẻ tiền bạc của cải cho các nước nghèo, xin các nước Âu Châu thương đến những con người tỵ nạn, đừng bao giờ xua đuổi, trục xuất họ. Họ ra đi là họ chấp nhận mất tất cả, có khi mất cả mạng sống, bât giờ nếu muốn trở về thì nhà cửa tiền bạc ở đâu mà trở về, đi cũng chết mà về cũng chết, thế là lưỡng đầu thọ địch. Xin Mẹ cứu họ, xin Mẹ ban phước lành bình an cho họ.

Hôm nay Phúc Âm Chúa dạy con: Có Chúa là có sự bình an, “Thầy đây đừng sợ”. Con người chúng con ngày càng sống vô tình, càng ngày càng xa lìa Thiên Chúa. Chỉ khi nào gặp khốn khó, con mới đi tìm Chúa, chứng tỏ rằng con rất bội bạc, Chúa là Đấng thủy chung, lúc nào Chúa cũng ở bên cạnh con, chỉ khi nào con gặp sóng to gió lớn thì con mới thấy Chúa, mới tin Chúa là Đấng quyền năng, khi nào con bình an thì con lại quên Chúa. Chúa có quyền trên ma quỷ, trên sóng gió thiên nhiên, trên bệnh tật. Lạy Chúa, thế gian là biển cả, biển luôn chứa đựng sự dữ, là nơi kẻ thù của Chúa ẩn nấp. Chúa nằm ngủ trên thuyền không có nghĩa là vắng mặt Chúa, Chúa vẫn hiện diện bên trong, tuy bề ngoài chúng con không thấy. Chúa lên thuyền và ra lệnh có nghĩa là Chúa trao quyền lèo lái Hội thánh cho các Tông Đồ, để các Tông đồ đưa con thuyền Hội thánh tới bến bình an. Thuyền qua bên kia tức là Hội thánh vượt biển trần gian, bởi có Chúa hiện diện nên  chúng con không phải sợ hãi. Chúa bảo hãy tin Chúa, hãy hiệp nhất trong quyền năng của Ngài, khi con gặp đau khổ, nếu con tin Chúa, con sẽ dễ dàng vượt qua. Chúa bảo con hãy dùng lời Chúa để ngăm đe gió bão, để xua trừ ma quỷ, để chiến thắng bệnh tật. Chúa phục sinh là Chúa chiến thắng sự chết, chiến thắng ma quỷ.

Lạy Chúa, xin cho con xác tín rằng: Chúa vẫn hiện diện vô hình trong Giáo hội, Chúa vẫn gìn giữ, che chở cứu giúp thế giới. Xin Chúa cứu  giúp chúng con. Amen.**R

31/01/2016: Hôm nay Chúa Nhật, ngày con cầu xin cho thế giới được bình an. Lạy Chúa, bình an của Chúa luôn bao gồm tất cả mọi vấn đề, bình an là không phải lo lắng, buồn phiền về điều gì. Thứ nhất: bình an là hòa bình, là không đánh nhau, là không ganh ghét, thù oán, làm hại nhau; bình an là không có bệnh tật hoành hành, không phải lo lắng vì đói khát, không sống tràn ngập trong tội lỗi và điều quan trọng nhất chính là có Chúa ở cùng, mà Thiên Chúa là Đấng quyền năng nên có Chúa ở cùng thì ma quỷ phải lánh xa. Có Chúa là có mọi thứ, không thiếu thốn bất cứ thứ gì, không phải lo âu sợ sệt . Lạy Chúa, nếu con muốn có được sự bình an, con phải làm theo lời Chúa dạy: là yêu mến và thực thi lời Chúa, mời Chúa đến ở với chúng con. Ngoài ra chúng con còn phải hết lòng thương yêu nhau, không được hận thù ghen ghét, phải san sẻ giúp đỡ nhau. Vì chúng con ai cũng làm quản gia của Chúa, ai cũng được Chúa giao cho một số của cải để quản lý. Điều này đòi buộc con phải tỉnh thức, không được say sưa, chè chén, phải biết phân phát lương thực đúng thời đúng buổi. Lạy Chúa, công việc mới nghe qua thì thấy thật dễ dàng, nhưng khi bước vào thì mới thấy khó, khó ở chỗ: ở đời nếu sống tốt quá cũng bị chửi, bị lạm dụng; nếu thẳng quá thì bị chê bai, bị loại trừ. Con đã từng có nhiều kinh nghiệm sống đạo trong các Hội đoàn, nếu mình nhiệt tình, có khả năng, sống rộng rãi thì bị ganh ghét, bị loai trừ, ai cũng muốn làm lớn dù khả năng của mình yếu kém, nếu thấy ai hơn mình thì tìm cách loại bỏ, nói xấu, phê phán. Đây chính là số phận của những ai muốn theo Chúa, muốn nhiệt tình phục vụ. Rất nhiều người lầm tưởng rằng :phục vụ là để tìm vinh danh cá nhân, họ luôn muốn lộ diện trước đám đông, muốn làm ra vẻ ta đây lòng tràn đầy khiêm tốn đạo đức, nhưng thật sự không phải thế, họ tranh giành từng chút, họ ganh ghét nhau từng chút. Những con người như thế khó lòng mà có bình an. Trong lòng họ nếu có Chúa thì chắc Chúa cũng phải xoay xở chật vật lắm, bởi Chúa phải ở chung với nhiều thứ khác trong lòng họ, họ không thực tâm phục vụ, không thực tâm thờ một mình Chúa, không thực tâm khiêm tốn phục vụ anh em .

Hôm nay Phúc Âm Chúa dạy con: không có một Ngôn sứ nào được vinh dự nơi quê hương mình, điều này cũng có nghĩa rằng: thân phận của một Ngôn sứ luôn gặp phải những điều khốn khó / người chống đối Chúa không phải là người xa lạ, nhưng chính là những người đồng đạo, những người thân quen, những bà con ruột thịt. Người ngoại giáo được gọi là lương dân, lương dân là người tốt, họ không nói hành nói xấu, không ghanh ghét, bôi nhọ, hạ bệ nhau, không ích kỷ, gian ác, và nhất là họ không giết Chúa. Còn anh em, người thân của Chúa mới đánh giá thấp Chúa, mới thành kiến, mới thắc mắc, mới kết tội, mới loại trừ và mới dẫn Chúa lên núi để xô Chúa xuống vực sâu. Chúa ơi, ngẫm nghĩ lại: tai sao con có đạo mà con sống xấu thế, xấu xa hơn cả anh em lương dân. Chính vì thế nên các quan quân ngày xưa mới đặt tên cho những người theo Chúa là quân tả đạo (tà đạo), còn người ngoại giáo thì các quan gọi họ là lương dân. Lạy Chúa, chung quy cũng chỉ vì chúng con thiếu ơn khôn ngoan, không phân biệt ai chính, ai tà / ai tốt, ai xấu / đâu là phúc, đâu là tội / đâu là mến Chúa, đâu là giết Chúa, hại người.

Lạy Chúa, xin ban cho con ơn khôn ngoan để con nhận ra Chúa là Thiên Chúa, nhận ra các bề trên là đại diện cho chính Chúa và mọi người chung quanh là anh em con, để con cư xử cho phải phép , sống cho phải đạo làm con Chúa . Amen.**R

 


Trở lại      In      Số lần xem: 2063
Tin tức liên quan
  • LỜI THAN THỞ VỚI CHÚA - THÁNG 7/2021 / GIUSE LUCA
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 1/2018 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 12/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 11/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 10/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 09/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 08/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 07/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Thánh Tâm Chúa - Tháng 06/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Mẹ Maria - Tháng 05/2017 / Giuse Luca
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  14
 Hôm nay:  6874
 Hôm qua:  2155
 Tuần trước:  19180
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11424708
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top