Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

Lời Than Thở với Chúa / tháng 02/2016 /Giuse Luca

MỞ ĐẦU: Chỉ còn khoảng 1 tuần nữa thì mọi người Việt Nam trên toàn thế giới cùng mừng Tết Bính Thân. Không khí ngày Tết đã đến thật rồi, nhà nhà mua sắm chuẩn bị để đón Tết trần gian, nhưng không biết có được mấy người chuẩn bị tâm hồn để đón tiếp vị  "  Chúa Vạn Mùa Xuân "  đang đến .

Thế gian vẫn cứ vui say với men Tết thế gian, nhưng có lẽ rất ít người chuẩn bị tâm hồn mình để mời Chúa Xuân vĩnh cửu đến nhà mình . Lạy Chúa, con vẫn luôn sống tâm tình tạ ơn, xin giúp gia đình con lúc nào cũng sẵn sàng đón chờ Chúa đến.

01/02/2016: Hôm nay thứ hai, ngày con xin ơn mến Chúa qua lời cầu bầu của các Thiên Thần. Hôm nay cũng là ngày con nhớ đến ông bà, cô bác, cha mẹ, thầy cô, ân nhân; những người đã từng dạy dỗ, giúp đỡ, làm ơn cho con. Con xin Chúa hãy thương đến những người này đã qua đời, xin Chúa tha phần phạt cho các ngài ; con cũng xin Chúa nâng đỡ những người còn sống. Tuổi già luôn chán nản, mệt mỏi, khổ đau vì bệnh tật; con nay đã già, nên chắc chắn những người này mà còn sống thì yếu ớt, bệnh tật, lú lẫn nhiều lắm. Xin Chúa thương đến các Ngài.

Hôm nay cũng là ngày sinh nhật 74 của Cha Xứ con. Lạy Chúa, hôm qua có tiệc mừng, mọi người cùng vỗ tay vui vẻ chúc mừng Ngài, nhưng riêng con lại buồn, vì tuổi già đến rất nhanh, càng nhanh bao nhiêu thì bước chân của Ngài càng chậm bấy nhiêu. Tuổi già nên vui hay buồn, theo con thì buồn nhiều hơn vui , Cha xứ của con rất nhiệt thành, Ngài làm được rất nhiều việc lớn, Giáo xứ con được hưởng nhiều về những thành tích này, chỉ một năm nữa là Ngài đến tuổi hưu, chúng con sắp mất Ngài. Ơn thì nhớ,  tình thì thương nhưng biết làm sao đây, tuổi già chồng chất trên gương mặt, trên dáng đi, trên cả trí nhớ nữa. Lạy Chúa, xin ban ơn nâng đỡ, xin ban cho Ngài thật nhiều niềm vui, vì chỉ có niềm vui mới giúp Ngài quên đi tuổi già. Con ước gì mọi người trong Giáo xứ cảm nhận được điều này, để đừng ai làm phiền lòng Ngài, đừng ai phe phái, chia rẽ, chống đối, đừng ai bê bối, gương mù gương xấu trong cách sống đạo. Trái lại mọi người cần sống nhiệt tâm, đạo đức và nhất là cùng nhau chung tay góp sức giúp cho Giáo xứ tiến lên. Lạy Chúa, xin đưa tay chúc lành cho Giáo xứ con, xin mở lòng chúng con ra để mọi người cùng hiểu phải sống đạo như thế nào cho đẹp lòng Chúa, cho vui lòng Cha.

Hôm nay Phúc Âm Chúa dạy con một bài học thật quý giá từ cung cách đón Chúa của dân thành Gheraxa, họ mừng vì Chúa ra tay quyền năng trên ma quỷ, nhưng họ buồn vì bị mất của cải. Lạy Chúa, Chúa đến là để mang lại trật tự và sự bình an hạnh phúc; thế nhưng theo Chúa là phải từ bỏ, nhiều người trong chúng con cũng nghĩ rằng: Theo Chúa thì nhiều khi phải nhiệt thòi, đi làm thêm thì có tiền, đi lễ nhà thờ thì không có tiền, càng mộ mến việc đạo thì càng hao hụt của cải. Làm việc Chúa đã không công, còn bị mắng chửi, còn phải bỏ tiền túi ra, xem ra theo Chúa để phục vụ anh em thì bản thân mình phải chịu nhiều nhiệt thòi. Hy sinh là phải bỏ tiền ra, mà đồng tiền lại dính liền với khúc ruột, Chúa Giêsu còn ở đàng xa mà dân thành Gheraxa thiệt hại tới 2000 con heo. Nếu Chúa vào ở trong thành, vào ở giữa họ; thì họ còn thiệt thòi nhiều hơn nữa. Lạy Chúa, chính vì điều này mà nhiều người Kito hữu chúng con ngại khi phải đến với Chúa, rất ngại khi phải gặp Cha xứ. Cha đi lối này thì mình phải tránh lối kia, gặp Cha không dám chào, sợ chào, sợ gặp Cha thì Cha sẽ xin tiền, cho nên thà tránh mặt thì tốt hơn. Lạy Chúa, thật tội cho Chúa, thật tội cho Cha xứ, thật tội cho các ông trùm khi phải đi xin tiền, xin gì mà xin hòai, góp gì mà góp hoài. Nhưng khi vào trong nhà thờ, bàn ghế sạch đẹp, nhà thờ khang trang, âm thanh to rõ, máy lạnh mát mẻ, chẳng ai buồn  cám ơn Cha. Các em nhỏ khi học giáo lý ,khi hội họp, khi cha mẹ đến đón con, sân có mái che nên không ngại mưa gió, chẳng ai nghĩ đến công lao của Cha, tiền của đóng góp của biết bao người, chỉ biết hưởng mà chẳng biết đóng góp. Những người này thật xấu bụng mà xấu cả lòng , cuối cùng rồi họ cũng sẽ nói như dân thành Gheraxa : “Xin Ngài hãy lìa xa chúng tôi”.

Thật là buồn, thật là thê thảm cho Chúa, cho Cha xứ. Nhiều người vào xin lễ, đưa ra tờ một trăm mà xin lễ cho 3 linh hồn, mỗi linh hồn được một tô phở. Lạy Chúa, rõ là trong lòng chúng con chỉ có tiền mà không có Chúa, mời Chúa vô nhà thì rách việc và tốn kém lắm. Nhưng Chúa ơi, những người này đâu có nhớ câu Chúa nói :“ ai đong đấu nào thì nhận đấu ấy”. Lạy Chúa, xin cho con có tấm lòng quảng đại, nhận ơn thì phải biết ơn,  xin giúp chúng con biết cách cảm ơn Chúa cho xứng đáng. Amen.***R

02/02/2016: Hôm nay thứ ba, ngày con kính các thánh tử đạo Việt Nam để xin ơn đức tin. Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã cho con được sinh ra trong một gia đình có đạo, được có nhà ở bên cạnh nhà thờ, được có ông bà cha mẹ là những giáo chức trong Xứ, được có cùng dòng họ với thánh tử đạo An-rê Nguyễn Kim Thông. Lạy Chúa, đây là một ơn rất quý trọng / khi con được học đầy đủ giáo lý, được làm quen với đời sống tu trì; tuy Chúa không chọn con ở bậc tư tế nhưng đã cho con một gia đình thật tốt, không gây gương mù gương xấu, con cái biết điều hay lẽ phải, được một số anh em trong xứ quý mến. Như vậy chứng tỏ rằng Chúa thương con, Cha xứ thương con, anh em trong xứ đạo thương con, họ không loại trừ con. Điều này chứng tỏ rằng con không phải là loại người không xài được. Con cảm ơn Chúa vì đã ban cho con một chút đức tin, cho con biết phân biệt phải quấy, điều nào tội, điều nào phúc. Nếu lương tâm con quá u ám thì có lẽ hôm nay con đã trở thành con người bội bạc rồi.

Lạy Chúa, chính vì con là con Chúa, tuy con không thánh thiện như lòng Chúa mong ước, nhưng con biết kính Chúa, biết trông cậy và cầu xin Chúa, biết quý mến Cha xứ, anh em trong giáo xứ, biết yêu thương vợ con, biết điều hay lẽ phải. Tuy nhên, Chúa biết con yếu đuối, đầy tính mê tật xấu, sửa mãi không xong, nhưng con cũng biết dâng chính mình con cho Đức Mẹ, cho Chúa Giêsu.Hôm nay con cũng xin dâng tất cả các em bé cho Chúa / vì hôm nay là lễ nến / lễ Đức mẹ dâng Con vào đền thánh /

Lạy Chúa, Phúc Âm hôm nay thánh sử Luca ghi lại sự kiện Chúa Giêsu được dâng vào đền thờ làm của lễ dâng lên Thiên Chúa. Lạy Chúa, Chúa là ngọn nến sáng chiếu soi cho nhân loại, con cũng muốn trở nên ngọn nến sáng để làm vinh danh Chúa. Nhưng Chúa biết là con bất tài, làm được 1 việc thiện thì phạm tới 9 điều tội, thế thì biết chừng nào con mới có thể được Chúa tha thứ và ban thưởng. Lạy Chúa, xin ban thêm đức tin cho con, nhờ vào máu của các thánh tử đạo Việt Nam. Xin Chúa thánh hóa các lãnh đạo trong giáo hội Roma. Con cũng xin Chúa thánh hóa các lãnh đạo mới của chính phủ Việt Nam, xin Chúa ban cho Cha xứ con tìm được những người tốt để cộng tác với Cha, làm vinh danh Chúa và đưa Giáo xứ tiến lên.

Lạy Chúa, xin cho mọi người biết đoàn kết yêu thương nhau, chúng con đang đi vào thời kỳ mừng xuân, cũng là lúc chúng con sắp bước vào mùa Chay thánh. Xin Chúa giúp con loại bỏ những tính mê tật xấu, từ bỏ những quyến rũ của vật chất, tiền tài, thú vui. Để chúng con có thể sống thánh và làm vinh danh Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, tin là nhận biết Chúa, yêu Chúa và làm theo lời Chúa dạy. Xin cho con dọn lòng bước vào mùa chay thánh, để con có thể an ủi Chúa phần nào và xứng đáng lãnh nhận ơn toàn xá trong Năm Thánh này. Amen.**R

03/02/2016: Hôm nay thứ tư, ngày con dâng hết các gia đình Công giáo cho Thánh Yuse, con xin Ngài ban cho tất cả chúng con khi chọn bậc sống vợ chồng thì phải cố gắng hiểu nhau, hy sinh cho nhau , thương yêu nhau bằng một tình cảm chân thành ,vì Chúa và vì nhau.

Lạy Chúa, hôm nay con xin Chúa cho con suy gẫm đôi chút về khía cạnh vợ chồng. Theo con nghĩ: về khía cạnh thể lý thì tình dục đóng một vai trò rất quan trọng. Theo con biết thì 70% các cặp vợ chồng ly dị nhau là do không hòa hợp gối chăn . Khi nhìn các loài động vật, chúng chỉ động đực và tìm nhau có mùa, còn con người thì luôn luôn, lúc nào cũng có thể được. Điều này nói lên rằng: tình dục rất quan trọng, nhưng vì con người không được giáo dục, không hiểu thấu đáo cho nên nhiều người có những suy nghĩ lệch lạc về nó. Chính vì cơ địa mỗi người khác nhau (có người thì cần nó, có người thì không thích; có người có cảm giác, có người lại không; có người thì luôn bị thu hút bởi người khác phái, có người thì chẳng cần; có người thích nhiều, có người thích ít). Chính vì mỗi người có nhu cầu khác nhau cho nên khi quyết định tìm đến nhau ,vì không thể khám phá ra điều này cho nên khi lấy nhau rồi, một trong hai người mới cảm thấy là người kia không phù hợp với mình . Thật là khó khăn khi luật đạo không cho phép ly dị, nếu Giáo hội dễ dãi thì Giáo dân lợi dụng, còn nếu khắt khe như hiện nay thì nhiều người mắc kẹt, gỡ không ra. Cho nên các gia đình đó trở thành rối đạo.

Lạy Chúa, vấn đề này mênh mông quá nên con không thể trình bày ngắn gọn được mà phải trình bày dưới hình thức một chuyên đề. Cho nên con chỉ suy nghĩ đôi điều mà con cho là quan trọng hơn thôi. Nguyên nhân thứ nhất: Việc Nam không được giáo dục giới tính kỹ lưỡng, giáo lý hôn nhân cũng không dám mổ xẻ rõ ràng hết mọi ngóc ngách của vấn đề vì vấp phải thuần phong mỹ tục / các bậc cha ông luôn quan niệm điều này là dơ bẩn, cần phải dấu kín. Thứ hai, nhiều người khi lấy nhau mà không hiểu rằng: hai người nam nữ đã thuộc về nhau, người này có quyền trên người kia, là một nửa không thể thiếu của nhau. Người này không có quyền trốn tránh người kia khi người kia có nhu cầu; người này cảm thấy mình không thích nên đã treo mõm người kia cả một thời gian dài. Con người mang tính xác thịt, nếu đã lập gia đình thì không thể nhịn mãi được; chính vì điều này mới phát sinh ra ngoại tình, vợ lớn vợ bé, bỏ nhau, hôn nhân đổ vỡ. Thiên Chúa thì không muốn điều này xảy ra nên ngay từ đầu Ngài đã đưa ra một điều Luật “Sự gì Thiên Chúa kết hợp, loài người không được phân ly”. Như vậy thì chúng con phải giải quyết sao cho trọn vẹn đôi bề ? Lạy Chúa, theo con thấy: một cặp vợ chồng muốn có hạnh phúc đến răng long đầu bạc thì hai người phải sống hòa hợp với nhau, phải yêu thương nhau thật,phải chiều chuộng nhau , phải nhịn nhục, phải hy sinh cho nhau. Khi nói đến điều này, con nghĩ ngay đến các cô, các bà / vì phái nữ là niềm vui cho chồng, nếu người mẹ, người vợ trong gia đình mà không nhu mì, không hiền thục thì gia đình đó khó lòng an vui hạnh phúc. Như vậy thì vai trò của người đàn ông ở đâu ? Người đàn ông phải biết chăm lo, săn sóc, hiểu được vợ mình. Nếu đã biết chăm lo, thì cũng biết chiều chuộng ,vì các nàng là người đẹp, là bông hoa trong nhà mà. Người ta nói: nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Các ngươi đẹp là hàng dễ vỡ mà, tại sao khi xưa lúc chưa cưới được thì năn nỉ, ỉ ôi , còn bây giơ thì thượng cẳng tay hạ cẳng chân / lúc nào cũng muốn áp đặt, quát mắng, xua đuổi. Đàn ông phải là chính nhân quân tử, đâu lẽ nào lại đi dùng vũ lực để chiến thắng vợ mình, kẻ chiến thắng không ăn cái giải gì , chỉ làm rối thêm thôi. Lạy Chúa, con xin tóm tắt rằng: hai người trước là lấy nhau vì tình,chẳng có ai ép / sau đó sống với nhau vì Chúa, và cuối cùng là sống bên nhau vì nghĩa, vì lời hứa; mà người quân tử thì không được nuốt lời /  Người mạnh mẽ , có tài sao không ra đánh giặc xâm lăng mà lại ở nhà đánh vợ ? Nếu biết trước thì ai mà dám lấy ? Người vợ cũng thế / nếu không thích , không chịu , không muốn thì sao lại chấp nhận lấy làm gì ? người đời có câu ca : chim quyên ăn trái khổ qua , nuốt vô thì đắng ,nhả ra thì bạn cười / Thôi ,xin mỗi người hãy vì Chúa mà nhịn nhau ,làm hòa vời nhau , mà chìu nhau cho êm cửa ấm nhà .

Lạy Chúa, khi con nhìn những đôi trai gái sánh bước bên nhau hạnh phúc thì con thèm, nhưng con đâu biết rằng: sóng gió luôn chực chờ bên họ, ma quỷ lúc nào cũng muốn cho loài người  phải khốn nạn, không được hạnh phúc đời này, cũng chẳng thể có hạnh phúc đời sau. Gương mặt của ma quỷ là độc ác, ganh ghét, kiêu căng và phá hoại. Con ước rằng: khi các bạn trẻ lấy nhau, hãy nhìn cho kỹ, hãy xác định lại lời mình sắp hứa, việc mình sắp làm, phải tính cho kỹ cái điều mình sắp thực hiện. Xin đừng nông nổi quyết định để sau này gây dang dở cho nhau và gây khổ đau cho con cái.

Lạy Chúa, con còn nhớ, khi vợ chồng con mới quen, rồi yêu và quyết định lấy nhau, con đã xin Chúa mỗi ngày : xin đừng để chúng con xa nhau, con phải cầu xin mỗi ngày  ,sau đó là con ra trước bàn thờ Chúa để xin thề từ bỏ cờ bạc; sau này con đã thề hứa từ bỏ những cuộc nói chuyện với người khác phái mà lòng mình có chút ý đồ xấu; điều thứ ba là con đã xin thề bỏ rượu. Con chỉ mong một điều: con muốn mang lại hạnh phúc thật sự cho bạn con, cho người con thương yêu và cho các con cái của con được bình an hạnh phúc. Con sẽ từ bỏ tất cả những thứ mà xem ra sau này nó sẽ phá vỡ hạnh phúc gia đình con, và còn làm cho con xa Chúa và mất nước thiên đàng.

Hôm nay Phúc Âm Chúa dạy con đừng thành kiến, đừng chụp mũ, đừng nghĩ xấu cho bất cứ ai / nhất là với người bạn đời của con. Cây hạnh phúc phải do hai người cùng trồng, hai người cùng chăm sóc thì nó mới nở hoa trái hạnh phúc được . Xin Chúa ban cho con yêu Chúa, yêu gia đình con và yêu mọi người / xin Chúa hãy thương giúp chúng con vượt qua mọi thử thách trong bậc sống gia đình . Amen.***R

04/02/2016: Hôm nay thứ năm, ngày con kính mến Chúa Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể. Lạy Chúa, ngày nào con cũng muốn rước Chúa, nhưng lúc nào con cũng thấy lòng mình đầy tội lỗi, dơ dáy, xấu xa. Lạy Chúa, con yếu đuối quá, con xin dâng lòng con cho Chúa, Chúa biết con tội lỗi nhưng con luôn muốn chạy đến bên Chúa, chạy đến với phép Thánh Thể Chúa để xin Chúa giữ gìn, tha thứ và thánh hóa chúng con. Mỗi khi con lên rước Chúa, con muốn Chúa ban ơn thánh nuôi sống linh hồn con. Trong khi đó ma quỷ lại giở đủ trò cám dỗ con, làm cho con bối rối vì những hình ảnh xấu xa, làm cho con không dám lên rước Chúa, nó chỉ muốn kéo con xa Chúa, xa bàn thánh để linh hồn con yếu nhược, mau chết phần linh hồn. Hôm nay cũng là ngày con kính Thánh Terexa nhỏ, con xin Ngài giúp con loại bỏ những hình ảnh xấu xa, làm cho linh hồn con không trong sạch, mắt con không nhìn thấy Chúa để rồi con không còn lòng mến Chúa nữa. Lạy Chúa, xin Chúa thương con, xin Chúa cứu giúp con, xin Chúa dạy con luôn biết ăn chay, cầu nguyện, biết dọn lòng trong Mùa chay thánh, biết loại bỏ tất cả mọi tính mê tật xấu, để con sống xứng đáng hơn. Lạy Chúa, con bị ma quỷ cám dỗ đủ mọi thứ, chúng luôn muốn làm cho linh hồn con trở nên dơ dáy xấu xa, để Chúa không còn muốn ngự vào nữa .

Hôm nay Phúc Âm Chúa dạy con một bài học khi sai các Môn Đệ ra đi. Lạy Chúa, con là Kito hữu, Chúa muốn con cũng đi rao giảng như Môn Đệ của Chúa, đồng thời Chúa bảo con hãy rao giảng bằng đời sống gương sáng, bằng cách nói ít mà làm nhiều, vì nếu con chỉ nói không thôi thì chẳng ai thèm tin. Chúa bảo con hãy cảm nghiệm rồi hãy nói, bởi vì nói thì quá dễ, làm được thì quá khó. Đức Giáo Hoàng Phaolo 6 nói rằng: thời nay người ta “trọng chứng hơn trọng cung”, người ta cần chứng nhân hơn là thầy dạy. Chúa nhấn mạnh: Mỗi người Kito hữu phải là một Tông Đồ, người Tông Đồ cần phải hiểu được những thao thức của Thầy mình, hãy học cho nhiều, hiểu cho nhiều để rồi một lúc nào đó chúng con sẽ được Chúa sai đi. Người Tông đồ muốn thành công, cần phải kết hiệp mật thiết với Chúa bằng lời cầu nguyện và phép thánh thể . Nhờ đó con mới hiểu được ý Chúa để mà thi hành. Chúa muốn con hãy tiếp tục loan báo rằng “Nước trời đã đến”. Chúng con xin Chúa ban cho chúng con một chút quyền trừ quỷ và chữa lành. Ngày xưa Chúa làm phép lạ, ngày nay chúng con chỉ có thể cầu nguyện và hãm mình, an ủi, chia sẻ, bác ái, khuyên họ vui vẻ chịu khó, không  kêu ca trách móc. Xin Chúa ban cho họ lòng khiêm tốn, vững tin, đừng cứng lòng như dân Nazaret ngày xưa /

Lạy Chúa, xin giúp con dám sống lời Chúa dạy, biết hãm dẹp mọi tính mê tật xấu, luôn giữ lòng trong sạch để con có thể nhìn Chúa khắp mọi nơi và thấy Chúa trong mỗi người anh em con . Amen.***R

05/02/2016: Hôm nay thứ sáu, ngày con kính Thánh Tâm Chúa, xin Chúa thương xót đến nhân loại, đến gia đình con. Lạy Chúa, hôm nay con suy gẫm tình thương của Chúa dành cho nhân loại / yêu thương là nghịch nghĩa lại với độc ác. Ma quỷ độc ác nên không muốn loài người được hạnh phúc, chúng nó muốn hủy hoại con người, kéo con người lìa xa Thiên Chúa nên đã dối gạt bà Eva rằng ăn trái cấm sẽ biết được mọi sự và sẽ ngang bằng với Thiên Chúa. Ma quỷ cũng có sự tự do, muốn suy nghĩ thế nào ,muốn làm gì cũng được. Chính vì tự do nên chúng cảm thấy mình cũng sáng láng, cũng quyền năng, nên tự nghĩ chúng đâu khác gì Thiên Chúa, có khi còn đa năng hơn cả ông chủ của mình. Chính vì tư tưởng kiêu ngạo này nên chúng đã bị Thiên Chúa phạt. Sau khi bị phạt, chúng nhìn thấy loài người quá sung sướng hạnh phúc nên từ lòng kiêu ngạo sẵn có, chúng phát sinh ra tính ghen tỵ, chúng không muốn có ai hạnh phúc, sung sướng hơn chúng nên đã cố lôi kéo ông bà tiên tổ phải làm một điều gì đó thật ngu xuẩn để loài người cũng bị Thiên Chúa ra tay giáng phạt như chúng vậy. Lạy Chúa, nhưng sao Chúa lại cứu chúng con, có phải vì Chúa thiên vị, hay là vì Chúa thấy chúng con quá yếu đuối nên thương. Lạy Chúa, Chúa bắt chúng con phải chịu một bản án "sinh lão bệnh tử "khiến chúng con gặp bao phen khốn khó , nhưng sau đó Chúa đã chỉ cho con một lối thoát: Chúa sai các Ngôn sứ, các Tiên tri, các Tông đồ, các Môn Đệ, dạy chúng con cách tự cứu mình : Đó là hãy sám hối, hãy quay về, hãy lập công chuộc tội. Lạy Chúa, ngày xưa khi Chúa đi rao giảng, Chúa đã làm phép lạ chữa lành, khi Chúa sai các Môn Đệ tiếp bước, Chúa cũng ban cho các Ngài được ơn trừ quỷ, chữa bệnh. Ngày nay Chúa không làm như thế nữa cho nên chúng con chỉ biết cầu xin Đức Mẹ cứu giúp,  Ngày xưa làm gì có lắm bệnh nan y như thế này, ngày nay chúng con quá khốn khó. Ngày xưa có Herode độc ác, ngày nay con người còn độc ác hơn . Họ gieo cái chết trắng, họ làm các loại thực phẩm bẩn, họ trộn các chất độc hại, bệnh này chưa khỏi đã mang vài thứ bệnh nan y khác. Lạy Chúa, Chúa vẫn kêu gọi chúng con sám hối, sống chay tịnh và bác ái nhưng có mấy ai muốn nghe. Năm nay Giáo hội lại mở Năm Thánh ngoại thường (tức là không nằm trong chu kỳ),  Chúa không thể sai các Ngôn sứ, các Tông đồ nữa ,Nhưng Chúa cho quyền Giáo hội mở rộng ơn tha thứ bao la hơn , Chúa kêu gọi thế giới đừng sống độc ác nữa. Nhưng Chúa ơi, ai trong chúng con cũng bịt tai nhắm mắt, Giáo hội thì vùng miền chia rẽ, giáo dân thì bị lung lạc niềm tin, con người ngày càng dâm ô trụy lạc hơn. Tứ phương thiên hạ lúc nào cũng chém giết nhau . Lạy Chúa, con người sung sướng quá sinh tệ, / Con thấy ở đâu đó người ta bắt đầu biểu diễn thời trang nhưng không mặc áo, vậy thì giữa mốt không mặc áo và không mặc quần sẽ không còn xa nữa. Lạy Chúa, thế gian đang biến thành hỏa ngục. Lạy Chúa, chiến tranh, bệnh tật, đất nhiễm mặn, khí hậu nóng dần, nước biển dâng lên, thiên nhiên đang đứng lên chống lại con người. Ngày xưa lúc Chúa ra án phạt, đất đai ra gai gốc, sỏi đá; nhưng ngày nay qua bao nhiêu kỷ nguyên mà Chúa giao lại cho con người cai quản, chúng con đã biến đất đai nhiễm độc, con người trước sau cũng phải chết / con người chết theo chu kỳ : già trước ,trẻ sau . Nhưng ngày nay chu kỳ đó đang rút ngắn lại và cái chết đến bất thình lình mà không theo tuổi tác nữa. Lạy Chúa, con tin Chúa, xin Chúa hãy mau mau cứu giúp chúng con. Amen.***R

06/02/2016: Hôm nay thứ bảy, ngày con kính yêu Đức Mẹ và cầu xin cho thế giới được bình an, cho mọi người có đủ cơm ăn áo mặc. Lạy Mẹ, con người càng văn minh thì càng đói khổ vì không có cơm ăn, nước uống, áo mặc. Tại sao ? Tại vì khi con người càng giàu thì càng ích kỷ. Ngày xưa lúc còn sơ khai thì đất đai mênh mông không biên giới, không bờ cõi, không rào dậu; ngày nay khi con người giàu có hùng mạnh thì đất có sở hữu, có biên giới, nhà nào cũng kín cổng cao tường. Ngày xưa con người dễ đến với nhau nên dễ thân thiện; ngày nay muốn đi đâu phải có Visa, phải mở cổng, mở cửa, phải có người cho phép mới được vào. Người nghèo muốn đến chỗ người giàu thì khó khăn lắm, ngăn cách lắm; con người càng giàu  thì càng không cần đến nhau, càng giàu thì càng ngăn cách; người giàu không muốn quan tâm đến người nghèo /

Tóm lại : Con người càng tiến bộ, càng giàu sang thì càng ích kỷ, ác độc, càng lừa dối nhau, càng hiếp đáp nhau. Vì thế người nghèo ở vào thời nào cũng khổ. Mẹ ơi, chỉ còn 3 ngày nữa là đến tết. Người giàu thì lo sắm tết, còn người nghèo thì chỉ mong cho có cơm ăn áo mặc, ai vui thì mặc kệ, mình nghèo cứ phải bôn ba kiếm tiến nuôi con, nuôi thân. Lạy mẹ, con ước gì đừng ai tích trữ của cải, đừng ai chiếm dụng, đừng ai ích kỷ, keo kiệt / ai cũng mở rộng lòng ra để có chút tình thương xót anh em. Con cũng ước rằng : Người nghèo đừng quá tham công tiếc việc để mà xa Chúa, bỏ Chúa; 

Hôm nay thứ bảy, ngày con thường suy gẫm đến nhân đức khó nghèo / nghèo đói là một nỗi khổ dành cho người đời, nhưng là một mối phúc trong nước Thiên Chúa. Mối phúc đừng đầu mà Chúa Giêsu nói chính là nhân đức khó nghèo. Mẹ ơi, con có đọc một ít về cuộc đời của Thánh Gia, con có hiểu đôi chút về sự thanh bần, khó nghèo của mẹ. Mẹ ơi, hôm nay con xin Mẹ ban ơn soi sáng cho người giàu biết rộng lòng, quảng đại, người nghèo luôn biết cậy trông phó thác. Xin đừng để chúng con tham lam, ác độc mà mất lòng Chúa, mà lỗi đạo với anh em.

Hôm nay, Phúc Âm Thánh Mác-cô thuật lại câu chuyện : các tông đồ  sau khi được Chúa sai đi, các ông trở về và thuật lại với Chúa tất cả những việc các ông đã làm được. Chúa thấy các ông mệt nhọc nên khuyên các ông hãy tìm chỗ nghỉ ngơi. Nhưng dân chúng thì quá mến phục, quá khao khát nên các môn đệ đi đâu, họ cũng đón đường chạy theo. Nhìn thấy thế nên Chúa động lòng thương vì họ tìm Chúa và họ luôn khao khát Chúa, bởi họ nhận ra ở nơi Chúa là nguồn mạch mọi ơn nên luôn muốn ở bên Chúa. Đây chính là tấm lòng thương xót của Chúa dành cho nhân loại. Lạy Chúa, ngày xưa dân chúng đi tìm Chúa, còn hôm nay thì chúng con lại tránh xa Chúa để đi tìm tiền của, vật chất. Con người ngày nay chỉ thấy tiền là chỗ dựa vững chắc, có tiền thì không cần ai, nhưng họ đâu biết rằng tiền bạc không mang lại hạnh phúc mà chỉ mang bất hạnh cho con người.

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ ban cho chúng con nhận ra Chúa là nguồn mọi ân phúc và sự sống đời đời. Xin Mẹ hãy đưa tất cả chúng con về với Chúa. Amen.***R

07/02/2016: Hôm nay Chúa Nhật, ngày con dành để kính Chúa Ba Ngôi và xin ơn khôn ngoan. Lạy Chúa, từ sáng sớm khi thức dậy, con đã có biết bao điều để chọn lựa, để nghĩ, để nói, để làm, phải làm điều nào trước, điều nào sau. Con phải chọn lựa và quyết định, người thành công là người biết ra một quyết định đúng lúc, chọn một điều phù hợp và có lợi nhất cho mình. Lạy Chúa, chúng con là loài thụ tạo, được Chúa dựng nên giống hình ảnh Chúa, được Chúa phú ban cho sự thông minh và sự tự do để quyết định. Lạy Chúa, chính vì chúng con giống Chúa, lẽ ra chúng con phải làm mọi việc một cách tốt đẹp, nhưng vì tội nguyên tổ đã làm cho chúng con trở nên kiêu ngạo, ích kỷ, độc ác và ngu xuẩn . Vì thế những quyết định sau đó của chúng con đã trở nên lệch lạc. Từ đây nếu con người muốn phục hồi tình trạng thuở ban đầu, thì chúng con cần có sự can thiệp của Thiên Chúa. Cũng có nghĩa là con cần có ơn Chúa hướng dẫn để chúng con biết xa lánh tội lỗi, biết làm lành lánh dữ hầu tránh đi những phán đoán và quyết định lệch lạc, làm mất lòng Chúa và tác hại đến bản thân của chúng con.

Lạy Chúa, ngày nay con nhìn thấy thế giới quá hỗn loạn, đói khổ, bệnh tật. Nguyên do cũng chỉ vì con người  quyết định sai, làm sai ý Chúa / bởi vì chúng con không chịu làm theo sự hướng dẫn của Chúa. Lạy Chúa, nguyên do thất bại là do chúng con ỷ lại sức mình, không biết khiêm tốn, phục tùng; ai cũng cho mình là khôn, là giỏi, là đầy kinh nghiệm nên đã bỏ ngoài tai tất cả những giáo huấn của Chúa, những lệnh truyền của Giáo hội và những lời khuyên của các bề trên.

Hôm nay Phúc Âm Chúa chỉ cho con bài học này hết sức rõ ràng: Các Tông Đồ chỉ muốn dùng sức riêng, kinh nghiệm riêng để mong có được sự thành công. Nhưng các ông đã thất bại trắng tay, cả đêm mà chẳng bắt được con cá nào. Đang lúc các ông chán nản, mệt nhọc thì Chúa Giêsu xuất hiện, Chúa bảo hãy ra khơi thả lưới. Các Tông đồ đã nghe theo và các ông đã được một mẻ cá đầy thuyền ngoài sức tưởng tượng. Vậy thì bài học ở đây chính là: Thiên Chúa là đấng có mọi sự, nếu con làm theo ý Chúa thì thứ gì Ngài cũng có thể ban cho con, ban dư dật, tràn trề. Con người luôn muốn cậy dựa vào sức mình, luôn muốn tìm mọi thứ kể cả hạnh phúc đời mình ở bên ngoài Thiên Chúa. Thiên Chúa có mọi thứ, con lại không tìm đến, chỉ thích tìm ở nơi hư vô. Khi suy đến điều này con lại nhớ bài đọc năm chẵn ngày thứ tư vừa qua, ngày 05/02/2016. Khi con đọc bài lời Chúa trong sách Samuel quyển thứ hai, lời Chúa thuật lại rằng: Vua Đavit bảo tướng Gio-áp điều tra nhân khẩu để biết dân số có được bao nhiêu chiến binh, có bao nhiêu dân số . Con đã đọc đi đọc lại bài này trong suốt cả cuộc đời, con cảm thấy chẳng có ai thắc mắc gì, các Cha khi lên tòa giảng cũng không hề giải thích: Tại sao vua Đavit kiểm tra dân số, một việc xem ra thật bình thường, nhưng sao Vua Đavit lại bị Thiên Chúa giáng phạt và vua phải chọn một trong 3 hình phạt. Con suy nghĩ mà không biết vì sao Thiên Chúa lại phạt và vua Đavit đã phạm vào lỗi gì ? Về sau khi nghiên cứu kỹ, con mới hiểu ra rằng (không biết điều con hiểu có đúng hay không, xin các vị Thầy chỉ dạy thêm cho con): Đavit muốn biết là ông có bao nhiêu chiến binh, để khi có lâm chiến với nước nào thì ông có thể an tâm khi biết thực lực của quân đội của mình . Có lẽ do điều này khiến cho Thiên Chúa nổi giận. Thật ra vua đã phạm vào tội kiêu ngạo, tội ỷ vào sức mạnh của quân đội của vua mà không chịu nhớ rằng: Từ trước tới nay dân Do Thái chiến thắng quân thù là do Thiên Chúa chiến đấu giúp họ, do họ luôn khẩn khoản nài xin Chúa, chứ đâu phải so sự hùng mạnh của quân đội hay do tài trí của vua dân Do Thái. Cớ sao hôm nay vua lại muốn cậy dựa vào sức mình ? Từ hai câu chuyện trên đây giúp con hiểu rằng: Nếu con có Chúa, con sẽ có tất cả, nếu Chúa chiến đấu giúp con, con sẽ không sợ bất cứ thù địch nào. Vậy thì nếu con cậy dựa vào Chúa thì được Chúa thương yêu bênh đỡ, nếu con cậy dựa vào thế lực nào khác thì Chúa sẽ nổi giận và giáng phạt. Phê-rô làm theo ý Chúa, Phê-rô thành công, Đavit cậy vào sức mình, Đavit đã bị phạt.

Lạy Chúa, Chúa là Thiên Chúa, là nguồn sức mạnh bênh đỡ con. Xin cho con luôn thuộc trọn về Chúa, chỉ bám víu vào Chúa, xin Chúa luôn che chở trợ giúp chúng con. Amen.***R

08/02/2016: Hôm nay Thứ Hai, ngày đầu năm mới / cảm tạ Thiên Chúa đã cho nhân loại chúng con thêm một năm nữa . Trước hết gia đình chúng con xin kính mừng tuổi Chúa / Kính chúc quyền năng, sự thánh thiện và lòng thương xót của Chúa thì bền vững thiên thu vạn đại / xin Thiên Chúa luôn nhân lành và mãi mãi xót thương chúng con / xin Thiên Chúa đừng nhớ, đừng ghi tội, đừng kết án chúng con / để lúc nào trong con mắt Thiên Chúa, chúng con cũng là những đứa con ngoan / con nói như thế không phải là để chúng con tha hồ phạm tội, nhưng là để Chúa ban muôn ơn phúc, để Chúa tạo nên một bức tường vững chắc để gìn giữ chúng con  ,đừng bao giờ để chúng con đến gần các dịp tội / đừng bao giờ phạm tội, đừng bao giờ làm mất lòng Chúa nữa.

Trong đêm giao thừa, trong bài giảng của Cha xứ con: Cha phân tách rằng, Thiên Chúa là tình yêu thương, chính vì Ngài yêu thương luôn luôn nên ở nơi Ngài có rất nhiều ơn phúc / nếu con luôn ở bên Chúa, nếu con là con của Chúa thì con cũng sẽ dư tràn ơn Chúa như các thánh / bởi vậy khi Chúa Giêsu nhập thể, Chúa cũng chỉ cho chúng con 8 cách để đạt được ơn phúc / tóm lại chúng con cho dù mỗi người đã sống được bao nhiêu năm trong cuộc đời, đã trải qua 365 ngày trong năm cũ / hay sắp sửa bước vào 365 ngày trong năm mới, thì chúng con cũng cần nhớ rằng: con đường mà chúng con đến với nguồn hạnh phúc mà Thiên Chúa hứa ban, chính là con đường hy sinh, đau khổ, vui chịu vì Chúa, được Chúa kêu gọi để làm theo ý Chúa, đó là con đường thập giá, con đường này sẽ dẫn tời vinh quang / đó là sự sống hạnh phúc vĩnh cửu mà phần thưởng nơi cuối của con đường này chính là Thiên Chúa / là nguồn hạnh phúc vĩnh cửu.

Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã ban cho con biết bao ơn lành trong một năm qua. Xin Chúa luôn che chở, giúp đỡ và thánh hóa con để con luôn trung thành với đức tin của mình, hầu xứng đáng lãnh nhận ơn cứu độ mà Chúa hứa ban , Amen. **R

09/02/2016: Hôm nay thứ ba là ngày mồng hai Tết , ngày con kính nhớ ông bà tổ tiên và suy nghĩ đến nguồn gốc của mình / Lạy Chúa, linh hồn con do Chúa phú ban ,còn thân xác con do Chúa tạo dựng từ di truyền của  tổ tiên ông bà cha mẹ con ,mà tổ tiên con không biết từ đâu tới, con chỉ biết chắc rằng: con là hậu sinh của các thánh Tử đạo Việt Nam / các ngài đã anh dũng tuyên xưng và chết vì đức tin / từ đó phát sinh ra đức tin của các hậu bối sau này , trong đó có bản thân con và gia đình con / Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa đã cho con có được ông bà cha mẹ là những con người có học / vì thế con được ăn học đàng hoàng / nhờ đó con có lý trí, có đức tin, có nghề nghiệp và có chút thành đạt trong cuộc đời / tuy nó không là điểu gì lớn lao nhưng cũng đủ để con có thể lo cho con cái được ăn học đàng hoàng / nhờ đó con có một chút xíu địa vị trong hàng bà con thân thuộc và trong xã hội con đang sống hôm nay / Điều này không nói lên sự gì to lớn ,chỉ là nó nhắc cho con nhớ rằng: nhờ ông bà cha mẹ có đầu óc cầu tiến mà con được ăn học, được chút khôn ngoan, học được chút tài vặt, và sau cùng là được ơn biết Chúa.

Lạy Chúa, trước khi con suy đến việc phải biết ơn ai ,thì con phải suy đến nguồn cuội của ông bà cha mẹ tổ tiên con là chính Chúa / vì Chúa là nguồn mạch mọi ơn, là Đấng ban mọi ơn lành cho con , cho nên chính Chúa là Đấng con phải biết ơn trước tiên / việc con biết ơn Chúa sẽ được thể hiện qua cách con đang sống và thực thi ý Chúa / tiếp theo là việc con phải nhớ ơn ông bà cha mẹ chính là việc con phải làm theo lời dạy dỗ của các ngài / từ đó con phải sống như một Kitô hữu gương mẫu / một người con Chúa chính hiệu / để cuộc đời con trở nên tấm gương sáng cho con cháu sau này .

Lạy Chúa, con luôn tạ ơn Ngài vì đã ban ơn cho con làm người / được có nguồn gốc đạo từ tổ tiên ông bà / được là một Kito hữu đích thực / xin Chúa thương giúp con cách trả ơn cho tổ tiên ông bà của con là nhậm lời con cầu xin. Amen. **R  

10/02/2016  Hôm nay thứ tư lễ tro, cũng là ngày mồng ba Tết, ngày Giáo hội dành riêng để cầu xin ơn Thánh Hóa công ăn việc làm / Lạy Chúa, từ xưa, khi mới tạo dựng ông bà tiên tổ / con cảm thấy hai ông bà quá sung sướng, không phải vất vả lo lắng điều gì vì mọi sự Thiên Chúa đã dọn sẵn. Đây quả là cuộc sống của thần thiêng chứ không phải phàm nhân  / bởi vì hai ông bà không hề bị chi phối bởi định luật vật lý, đó là Sinh – Lão – Bệnh – Tử / Thế nhưng con tự xét thấy: một cuộc sống như thế quả là nhàn rỗi và lười biếng bởi vì ông bà còn có thêm sự tự do / mà ơn tự do là một ơn rất trọng, muốn chọn điều nào tùy ý, mà trong vườn địa đàng có cả sự dữ lẫn sự lành / Tuy sự lành thì rất nhiều mà sự dữ thì chỉ có một / nhưng chỉ một cây biết lành biết dữ cộng với sự tự do của con người / đây chính là sự tự do đầy nguy hiểm, dẫn đến chết người / Có tự do thì có tò mò, có tò mò thì có tưởng tượng / Theo con thấy ma quỷ không chỉ là điển hình ở con rắn / mà nó còn ẩn chứa trong dục vọng của mỗi người / chính dục vọng đã thúc giục mỗi người phải tìm cách ngắm nhìn mình / Tội ở con mắt, tội ở trí khôn / tai thích nghe những lời khen tặng, phỉnh nịnh vì thấy mình đẹp, mình khôn, mình sáng / rồi thấy Thiên Chúa cũng sáng, cũng đẹp, cũng khôn như mình / Thế sao mình lại phải chịu tùng phục mà lại không tìm cách tranh dành quyền thống trị / và biết đâu ở bên trong cái trái cây biết lành biết dữ kia, nó không lại giúp ta khám phá và đạt được điều bí mật nhưng rất hoàn hảo đó / và thế là, chỉ cần một câu khích bác, phỉnh nịnh , dụ dỗ của con rắn, ông bà đã sụp bẩy ngay! Lạy Chúa, tổ tiên con đã phạm cái tội bất tuân / chính là cái tội phản nghịch / mà tội phản nghịch ở dưới pháp luật của bất cứ triều đại nào đều phải phán tội chịu chết / kể từ khi bản án đã có hiệu lực / thì đất đai trổ sinh gai góc, sỏi đá / ánh mặt trời sẽ nóng gay gắt hơn / màn đêm sẽ tối hơn / không khí sẽ lạnh hơn / mồ hôi sẽ đổ nhiều hơn trên thân xác của đàn ông / còn đàn bà phải chịu lệ thuộc vào người chồng / phải mang nặng đẻ đau, phải cho con bú mớm / Nói chung hai ông bà kể từ đây sẽ phải lao động để tự nuôi mình và vất vả để quản trị và phát triển trái đất / Mọi sự hình như đang kèn cựa để chống lại con người / ***** Lạy Chúa, nhưng hôm nay con bình tĩnh xét lại: lao động mang lại vinh quang / nhờ lao động mà con người phát triển và tiến lên / nhờ lao động mà con người thấy vui và hạnh phúc hơn / nhờ lao động mà trái đất này tiến thật sâu, thật xa / nhờ lao động mà con người khỏe mạnh hơn, hạnh phúc hơn, sống lâu hơn / Thế nên nếu không ăn thì đâu có ai cần lao động . Nếu không chết bớt đi thì con người còn chổ đâu mà chứa ? Nếu không có bệnh tật, tội lỗi, sự chết thì thế giới này chẳng còn ý nghĩa gì nữa / chính vì thế lao động đem lại vinh quanh kể cả nghĩa trắng lẫn nghĩa đen / cả về lĩnh vực vật chất lẫn tâm linh / chính vì thế hôm nay Hội thánh dùng ngày đầu năm này để xin Chúa thánh hóa công ăn việc làm / xin Chúa hướng dẫn và thánh hóa chúng con trong cách sống và cách phát triển đời sống con người! Hôm nay lễ tro, ngày Giáo hội muốn nhắc nhở chúng con rằng :Thiên Chúa tạo ra con người từ bùn đất, hết chu kỳ sinh, sẽ tới chu kỳ tử / hết chu kỳ kén, sẽ tới chu ký bướm / hết chu kỳ đau khổ, sẽ tới thời kỳ vinh quang / Nhờ lao động theo ý Chúa mà con người gỡ được tội mình / Nhờ Chúa Giêsu cứu khỏi bản án tử hình ,nên con người mới có dịp lập công chuộc tội  và có cơ hội đạt tới vinh quang / Nhờ có tội nên mới được Chúa Giêsu cứu chuộc / Nhờ có tội nên Thiên Chúa mới tỏ lòng thương xót, qua việc dạy dỗ chúng con phải làm như thế nào để có thể trở thành con Thiên Chúa / Nếu không phạm tội tổ tông thì con người mãi mãi chỉ là thụ tạo, nhưng nay nhờ tội này mà con người được cứu chuộc và được trở nên con Thiên Chúa / Một điều kỳ diệu ngoài sức tưởng tượng cho nên các giáo phụ gọi tội nguyên tổ là tội hồng phúc. Hồng phúc ở chổ: từ địa vị thụ tạo, chúng con có được địa vị là con Thiên Chúa / Còn các thiên thần, mãi mãi các ngài chỉ là thụ tạo / còn chúng con mai sau khi được lên thiên đàng, chúng con là con Thiên Chúa nên cũng được thừa hưởng mọi quyền lợi của một đứa con. Ôi Chúa, con cảm thấy hạnh phúc quá nên con sẽ vâng nghe lời Chúa, con sẽ lao động theo thánh ý Chúa, để đời này con góp phần làm vinh danh Chúa , thì đời sau chúng con cũng được thừa hưởng mọi điều mà Chúa hứa ban cho một đứa con đồng thừa tự. **Lạy Chúa, con xin dâng mọi công ăn việc làm trong năm nay cho Chúa, xin Chúa hướng dẫn và giúp đỡ để con chu toàn theo thánh ý Ngài. Amen.**R

11/02/2016 Hôm nay thứ năm sau lễ Tro, ngày con cầu nguyện cho các Linh hồn tận hiến là những người tự nguyện từ bỏ tất cả để đi theo Chúa và phục vụ Giáo hội / Lạy Chúa, như thế nào là từ bỏ chính mình ? Con thấy có nhiều người từ bỏ giống như đem những thứ mình yêu thích để nhẹ nhẹ ở một nơi nào đó / sau này khi cần thì quay trở lại lấy nó để dùng / Cũng có người đem những thứ mình thích , đập bỏ không chút luyến tiếc, sau đó bỏ những thứ đó vào sọt rác rồi vất đi / Làm như vậy có nghĩa là không cho chúng nó có cơ hội để quay trở lại với chính chủ / Còn một hạng người nữa là không vất bỏ bất cứ thứ gì, vì tất cả nó là mổ hôi nước mắt do mình làm ra, nên không thể nào bỏ đi được.

Vậy thì trong ba hạng người này: hạng người thứ hai giống như các tông đồ, từ bỏ là từ bỏ, không bén mảng tới nó nữa / suốt đời hiến thân phục vụ Chúa đến độ hy sinh cả mạng sống mình vì Chúa / Hạng người thứ ba vì quá dính bén tới của cải nên không thể nào rời bỏ nó được, điển hình như chàng thanh niên giàu có trong Tin mừng khi Chúa kêu gọi anh theo Chúa là phải bán hết của cải mình có, bố thí, rồi đến đây theo Ta / anh đã tiếc xót nên đành buồn rầu bỏ đi / Hạng người đầu tiên thì nửa nạc nửa mỡ, tuy anh hứa, tuy anh bỏ nhưng anh lại cất đi chỗ nào đó / Hạng người này có thể ví dụ cụ thể vào những người đã khấn hứa với Chúa .Thời gian đầu thì hạng người này cũng từ bỏ và ráng chịu cho qua thời gian thử thách / đến khi nhậm chức rồi, bắt đầu ra làm công tác mục vụ thì anh ta bắt đầu lấy lại mọi thứ từ từ / sau đó là không vâng lời ai nữa / Anh đi tới đâu thì gieo gương mù tới đó ,giáo dân kiện thưa ,anh lấy lại cả ba lời khấn khiến cho bề trên phải đau đầu vì anh / Ngày xưa còn có luật treo chén thánh, nhưng về sau nàythì không / nên các vị này càng chai lì hơn ,cho nên bề trên đành phải chịu để cho gương mù gương xấu tồn tại / Còn giáo dân thì không muốn có một chủ chăn như thế, nên cứ xua đuổi, kiện thưa. Thật là xấu hổ ,thật là đau đầu !

Lạy Chúa, con người xác thịt nên ai cũng yếu đuối. Nếu có thánh nhân thì cũng có tội nhân / Tốt thì khoe ,xấu thì nên che / nhiều vị lại quá lộ liễu nên cứ thoải mái diễn trò trước mắt mọi người và cho rằng :những việc mình làm không ai có thể thấy !!!  xin Chúa xót thương đến các môn đệ đang sa ngã, cho các ngài sớm nhận ra điều sai trái và mau quay trở về xám hối lỗi lầm, để xứng đáng lãnh nhận ơn tha thứ của Chúa trong năm thánh này / Phần giáo dân chúng con cũng không thiếu những hoàn cảnh rối đạo. Lạy Chúa, con có nghe rằng: Giáo hội đang mở cửa để cho những người bị vướng này , để cho họ sớm nhận ra lòng thương xót của Chúa và được Chúa ban ơn tha thứ và bình an trong năm thánh này. Amen.**R

12/02/2016 Hôm nay thứ sáu sau lễ tro, ngày Chúa nhắc nhớ cho con: ăn chay, hãm mình, tiết kiệm để dư tiền / Tiền bạc luôn là thứ quí giá với người đời, có tiền mới có thể mua vàng, nhiều người cứ chắt bóp, dành dụm được ít nào thì mua vàng cất, không dám tiêu xài sợ đồng tiền từ chẳn trở thành lẻ / Đồng tiền nào lẻ thì tìm cách cho nó chẳn / 99 thì tìm thêm một đồng nữa cho đủ 100 / Vậy thì lấy đâu ra có tiền lẻ hay tiền chẳn để cho người khác ? Người đạo đức, người môn đệ Chúa thì cảm thông, xót thương đến nỗi khổ của người khác / nhưng người keo kiệt thì lãnh đạm vô cảm với của anh em / Người keo kiệt thì dành dụm tiền để mua vàng, người rộng rãi thì chắt bóp để làm việc bác ái / Họ nhịn ăn nhịn mặc để giúp người nghèo, để đóng góp cho Giáo hội / Người coi tiền lớn thì chỉ góp bằng miệng rồi sau đó lại đi đòi quyền lợi / Bởi thế Chúa nói: Ai đong đấu nào thì sẽ gặt được đấu ấy / Ai cho đi thì sẽ nhận lại / Ai so đo thì của nó đang có cũng sẽ bị lấy đi / Lạy Chúa, con thấy khó hiểu ở câu này: người ta bo bo thì làm sao Chúa lấy được ? Chẳng qua là của cải vật chất tự nó có thời có hạn, tự nó sẽ bị hủy hoại, mục nát / Chúa không lấy vì Chúa cho mưa trên kẻ dữ người lành/ Chúa không phạt ai vì Chúa nhân lành / tự con người lựa chọn nơi mình sẽ ở, sẽ đến / Chúa không phạt ai cả / Ai thờ Chúa, thì các Thiên sứ sẽ kéo họ lên / Ai thờ ma quỷ thì ma quỷ sẽ kéo họ xuống / Đây là quy luật chung nên không ai có thể can thiệp được / Chính trong bài kinh thánh nói về ông phú hộ và anh Lazaro ăn mày, Chúa nói rằng: "giữa họ có một vực thẳm ngăn cách, không ai có thể từ bên này mà sang bên kia được."

Lạy Chúa, hôm nay thứ sáu của đầu mùa chay, xin giúp con biết dùng tiền của để mua nước trời / biết dùng sự hy sinh hãm mình để có tiền làm việc từ thiện / Xin cho con có tâm tình xót thương anh em ,như Chúa luôn xót thương con. Amen.**R

13/02/2016: Hôm nay thứ bảy, là ngày thứ bảy đầu tiên con dâng kính Mẹ. Lạy Mẹ, mấy ngày tết con lo lắng sự đời, chỉ mải mê hưởng thụ những vui thú thế gian, lo ăn uống, ngủ nghỉ mà không chịu “lần hạt”. Hóa ra ngày tết thì chúng con no nê, ăn uống phủ phê, chẳng ai ngó ngàng gì tới Mẹ nên Mẹ bị đói, đói những tràng hạt Mân Côi. Mẹ ơi, con xin lỗi Mẹ. Thế gian vui tết, thế gian tiêu tiền, thế gian đang ăn thừa mứa, của ăn không hết, bánh trái ôi thiu, rượu thịt dư đầy. Những ngày tết là lễ nghỉ, nhưng nhìn nhà thờ thì trống vắng, người ta đi lễ lưa thưa, người ta chỉ đến với Chúa trong 3 ngày đầu xuân để xin ơn này ơn nọ, sau đó là mọi chuyện sẽ vẫn như cũ, người ra lại bắt đầu chạy tiếp để tìm cho được của cải vật chất. Lạy Chúa, hôm nay đã bắt đầu một ngày làm việc đầu năm, nếu không làm thì lấy đâu tiền để chi tiêu, mua sắm, ăn uống. Thế nhưng chúng con say mê của cải quá mức, chính vì chạy theo vật chất do lòng tham không đáy mà thế giới không có ngày nào bình yên. Người giàu càng giàu thêm, người nghèo thì càng đói khổ ,bệnh tật. Các nước giàu mạnh có nhiều vũ khí thì đi chèn ép, bắt nạt kẻ khác; người giàu thì phè phỡn , người nghèo thì chết chắc. Con nhìn thấy cảnh tượng bên Syria nhà cửa sập đổ, rách nát không còn có chỗ cho con người. Thế thì lũ chuột, gián làm sao sống sót nếu không có gì ăn. Lạy Mẹ, con cứ cầu xin Mẹ, và con cứ đợi chờ, Mẹ là nữ vương ban sự bình an. Nhưng Mẹ ơi, chừng nào thế giới chúng con mới có sự bình an ? => Bình an chỉ có khi con người biết thương nhau, nhưng con thấy: con người ngày càng độc ác, bất nhân, ngày tết con gửi tiền đi từ thiện vài chỗ, nhưng Mẹ ơi, người nghèo người bệnh, người neo đơn nhiều quá, con làm sao có khả năng để ôm hết họ ? Con chỉ mong rằng: mọi người cùng nắm tay, chia sẻ những của cải mình cảm thấy dư thừa, có như vậy thế giới mới bớt đau khổ, bệnh tật, đói khát. Lạy Mẹ, Mẹ có mọi thứ, con nài xin Mẹ cứu giúp chúng con, chúng con hết đường; ma quỷ thì mạnh mẽ, chúng con thì yếu đuối lại ham ăn, ham thú vui, và thích sống trên xương máu của kẻ khác, thế thì làm sao để có được một thế giới bình yên. Chiến tranh bom đạn đang gieo rắt hận thù, chết chóc, Chúa mở Năm Thánh để ban cho chúng con ơn xót thương nhưng Chúa xót thương thế nào đây khi lòng chúng con đầy tràn điều ác. Con xin Mẹ hãy làm một phép lạ biến đổi chúng con từ những con sói thành ra những con cừu. Mẹ ơi, con nài xin Mẹ!

Hôm nay Phúc Âm nói về việc Chúa kêu gọi Lê-vi, ông đã từ bỏ mọi sự mà theo Chúa, ông muốn đánh dấu sự kiện này bằng một bữa tiệc. Ông mời Chúa và tất cả bạn hữu của ông đến để chứng giám cho việc phủi tay, gác kiếm. Nhưng đúng là người đời miệng không vành, nó méo tứ tung: Ông Lê-vi tội lỗi thì người ta chê bỏ ông, ông quay lại thì người ta tìm mọi cách để chê bai, dè bỉu ông. Yoan Tẩy Giả chay tịnh thì họ bảo là ông ta bị quỷ ám. Chúa đến, muốn cứu người có tội nên cùng ăn uống với họ, thì Phariseu lại bảo Chúa là phường ăn nhậu. Hôm nay Chúa xác định lại đường lối của mình khi ví mình như một thầy thuốc đến cứu người bệnh, Đấng cứu độ đến vì kẻ có tội. Chúa quá đúng khi tuyên bố điều này, lời Chúa nói ra vô cùng hữu lý nên không ai bắt bẻ được.

Lạy Chúa, Chúa là Thiên Chúa đầy yêu thương, xưa Chúa thương yêu cải hóa người tội lỗi, hôm nay Chúa mở lượng hải hà để cứu vớt mọi người. Xin Chúa giúp con biết sám hối kịp lúc để được nhận lãnh ơn cứu độ từ lòng thương xót của Chúa. Amen.**R

14/02/2016: Hôm nay Chúa Nhật 1 Mùa Chay, Chúa muốn con hướng lòng về mùa chay tịnh và năm thánh lòng Chúa thương xót.  Lạy Chúa, chay tịnh là gì ? Có phải là hãm dẹp thân xác, bắt nó phải tùng phục linh hồn không ? Theo con biết thì người nào ăn nhiều đầu óc sẽ ngu đần / **trí óc mà đói thì tinh thần người ấy mới thông thái. Con heo là biểu tượng của sự ngu đần, dâm ô, xấu xa và tham ăn . Nói tóm lại, chay tịnh, hãm dẹp thân xác thì tinh thần mới nhẹ nhàng, sảng khoái, thông minh. Chính vì thế Chúa kêu gọi chúng con hãy sống chay tịnh để thân xác nhẹ nhàng, tâm hồn thông minh sáng suốt. Con cứ nhìn vào gương Chúa Giêsu và Yoan Tẩy Giả, trước khi thi hành sứ vụ, Yoan Tẩy Giả sống đời chay tịnh nơi hoang dã, Chúa Giêsu trước khi thi hành sứ vụ Ngài cũng đã vào hoang địa 40 đêm ngày, ăn chay cầu nguyện, xin ý Chúa, chịu thử thách rồi mới ra sống đời công khai. Chính vì Chúa chuẩn bị kỹ lưỡng nên tinh thần luôn vững mạnh, ý chí kiên cường nên đã chu toàn sứ vụ cho đến cùng. Kết quả là Yoan Tẩy Giả cũng như Chúa Giêsu đều đã lấy cái chết để minh chứng cho niềm tin, cho lời mình rao giảng, cho Đấng mà hai Ngài muốn làm chứng.

Lạy Chúa, thế giới đang no say rượu thịt, đang ngụp lặn trong lạc thú, thế nên đầu óc mọi người đều lú lẩn, cho dù có ai nói lời phải quấy thì thế gian cũng chẳng nghe. Họ bịt tai nhắm mắt, đi tìm vui thú ở đời này và hầu như họ chẳng cần nghĩ gì đến đời sau, bởi vì đời sau còn lâu mới tới nên đời sau cứ để cho đời sau lo, giờ thì cứ lo hưởng thụ, cứ trác táng trước đã.

Lạy Chúa, Chúa nghĩ khác, chúng con nghĩ khác. Chúa thì thương yêu còn chúng con thì mặc kệ, tha hồ ăn uống no say, dâm ô, trụy lạc / trời kêu ai nấy dạ, ai tới số thì chết trước, ai chưa tới thì chết sau, việc gì phải lo đến mất ăn, mất ngủ ?

Lạy Chúa, chúng con như đứa trẻ vô tâm, chết tới nơi cũng vẫn cứ chơi. Sắp rơi xuống vực cũng cứ bước tới. Nhưng Chúa có tâm tình người Cha nên Chúa không thể bàng quang đứng nhìn, thấy con mình sắp chết mà không cứu. Chúa cứu bằng cách mở cửa lòng thương xót, Chúa tuôn đổ hồng ân, Chúa tha thứ cách quảng đại, Chúa muốn chúng con đón nhận bằng việc sám hối, quay về để khỏi phải chết. Nhưng Chúa ơi, chúng con mê muội quá, không thể tự mình đứng lên, quay về. Xin Chúa thương giúp chúng con. Amen.**R

15/02/2016: Hôm nay thứ hai, đã là ngày Mồng 8 Tết. Hôm nay mọi người chính thức trở lại làm việc và thời gian mừng xuân coi như đã hết, ngày bắt đầu làm việc cho một năm mới. Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa đã cho con một thời gian nghỉ tết thật là vui. Năm nay gia đình con đón tết vui hơn mọi năm, con có được 2 phép lành đầu năm: Mồng 1 tết Cha xứ đạp đất, chúc lành cho năm mới, ngày Mồng 2 có Cha Thành chúc lành đầu năm. Ngày Mồng 1 có 3 phái đoàn, con cháu tụ họp trước, kế đến là bà con đông đảo trong dòng tộc, đến tối là Ban bảo vệ nhà thờ; sang Mồng 2 tết có ban Thừa tác viên Thánh thể  đến. Con cảm tạ Chúa, quá vui luôn, cây đào nở hoa thật tươi, con có đứa con út mới về, năm nay lại có thêm cô con dâu mới, ngày khai trương con có mở hàng tốt đẹp. Con tạ ơn Chúa!

Lạy Chúa, không có gì quý giá hơn ơn bình an của Chúa, con xin cảm tạ Người, xin Thiên Chúa chúc lành cho gia đình con, xin Chúa ban cho con lòng mến Chúa như các Thiên Thần.

Phúc Âm hôm nay Chúa dạy con bài học: Con phải tìm gặp Chúa ở đâu ? Phúc Âm nói về ngày phán xét chung, loài người được phân loại ra làm hai: Chiên bên phải, dê bên trái. Chiên là những kẻ được Thiên Chúa chúc phúc, dê là những kẻ không chịu sống theo huấn lệnh của Chúa. Lạy Chúa, bài học mà Chúa muốn con học thuộc hôm nay chính là: Con phải tìm gặp Chúa ở đâu ? Câu này con vẫn thuộc và xin được trả lời như sau: Con có thể gặp Chúa nơi Kinh Thánh, gặp Chúa nơi Bí tích Thánh Thể, và đúng như bài Phúc Âm hôm nay là con sẽ gặp được Chúa khi con đến với anh em nghèo khổ của con bằng tâm tình chia sẻ. Lạy Chúa, Chúa là hiện thân của những người nghèo khó, khổ đau / con gặp họ là con gặp Chúa, con giúp họ là con giúp chính Chúa. Mùa Chay Chúa cũng muốn chúng con sống bằng 3 tâm tình “cầu nguyện, hy sinh, bác ái”. Hôm qua Chúa cũng dạy con một bài học từ bài Kinh Thánh nói về 3 cơn cám dỗ của Chúa Ye6su , 3 cơn cám dỗ cũng chỉ nói về danh lợi thú. Chúa muốn con sống Mùa Chay bằng việc tĩnh tâm, cầu nguyện, hy sinh, bác ái. Muốn chu toàn sứ vụ, con phải đi tìm Chúa, xin thỉnh ý Chúa và xin giúp để chu toàn sứ vụ.

Lạy Chúa, Chúa đã dùng lời Kinh Thánh để chiến đấu với ma quỷ. Xin giúp con biết tìm nơi tĩnh lặng để gặp gỡ Chúa, tìm biết ý Chúa và nhiệt tâm thi hành. Xin giúp con luôn biết bám chặt vào Chúa. Amen.**R

16/02/2016: Hôm nay thứ ba, ngày con xin ơn đức tin qua lời cầu bầu của các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Chúa, Chúa đã dạy các Môn Đệ một nghệ thuật cầu nguyện qua Kinh Lạy Cha, và cuối cùng Chúa kết thúc bài học cầu nguyện bằng việc đòi hỏi chúng con phải tha thứ cho nhau .

Lạy Chúa, hôm nay con suy về điều này: Con người đau khổ, đói khát, bệnh tật, thiếu thốn, bất an… Tất cả đều gói gọn trong một điều kiện mà con người phải có khi sống chung với nhau.Đó là tha thứ / Tha thứ phát sinh ra điều gì? Tha thứ phát sinh ra cảm thông, yêu thương. Từ những yếu tố lành thánh này giúp con người khi sống với nhau sẽ không va chạm, nếu có va chạm thì cũng nhẹ nhàng và vì không chấp nhất nhau nên tình cảm sẽ không sứt mẻ. Vì mọi người đều xuề xòa với nhau, êm như nệm mút, con người sẽ không hận thù, giận ghét nhau, làm hại nhau. Chính điều này dẫn đến cho nhân loại một cuộc sống đầy yêu thương và bình an. Chính vì yêu thương nên con người cư xử với nhau giống Chúa, và vì giống Chúa nên Chúa sẽ thích thú đến sống chung và ngự giữa con người. Chúng con hãy nhìn gương các thánh tử đạo Việt Nam: nếu không hận thù kẻ giết mình thì làm sao các Ngài có thể hận thù kẻ khác được, tâm hồn các Ngài lành thánh quá nên dù bị bách hại nhưng các Ngài không chống đối, không lập phe nhóm để trả thù. Các Ngài sống vì Chúa, chết vì Chúa và vì muốn làm chứng cho Chúa nên các Ngài sống cũng giống Chúa mà chết cũng giống Chúa. Và vì các Ngài dùng cuộc đời mình làm vinh danh Chúa nên Thiên Chúa đã ban lại triều thiên vinh quang cho các Ngài. Lạy Chúa, máu tử đạo đổ ra do bách hại, vì bị bách hại nên Kito hữu mới có dịp minh chứng niềm tin / Từ đó đến nay vì giữ đạo cách dễ dàng nên con người đã xa bỏ Chúa. Satan hôm nay đã đổi chiến thuật, nó khôn nên thấy rằng: càng làm khó thì người ta càng theo đạo đông, càng dễ dãi nên người ta càng bỏ Chúa. Hiện nay cách mà ma quỷ thử thách chúng con chính là tiện nghi vật chất, thú vui, danh vọng. Chúng con đang ngủ mê trên lạc thú, xin Chúa giúp con nhớ lại số phận mình, mục đích con sống là để làm vinh danh Chúa. Xin Chúa cho con sống hòa thuận, yêu thương nhau, đây chính là cách chúng con làm vinh danh Chúa,và cầu xin cho nước Chúa mau trị đến / xin Chúa thương cứu rỗi chúng con. Amen.**R

17/02/2016: Hôm nay thứ tư, ngày con kính Thánh Yuse và cầu xin cho hạnh phúc gia đình. Lạy Chúa, chúng con là phàm nhân, khi chọn bậc sống gia đình, chúng con muốn tìm người bạn đời để cùng tựa nương nhau mà sống, cho nhau niềm an ủi, yêu thương giúp đỡ ,nương tựa nhau suốt đời này. Nhưng Chúa ơi, đã là phàm nhân thì chúng con luôn có nhiều tính mê tật xấu, tuy hai đứa là thanh niên nam nữ đang căng tràn sức sống và có lực cuốn hút nhau cực mạnh. Thế nhưng khi đã nhàm chán nhau thì thường lạnh nhạt và tình yêu cũng từ đó vơi dần. Khi chúng con còn mặn nồng thì nết xấu không mấy gây cản trở, nhưng tình yêu sẽ chóng tàn khi con người bớt đi sự cuốn hút. Đây chính là trở ngại nhất của cuộc tình, và nếu như chúng con không thật lòng lấy nhau vì quý mến nhau thì tình yêu cũng dần dần tàn phai. Người ta nói hai đứa chung sống với nhau trước là vì tình, sau đó là vì nghĩa; nhưng cũng có khối cặp vợ chồng đối xử với nhau cạn tàu ráo máng, khi đã dẫn nhau được ra sân tòa thì một đồng xu cũng muốn bẻ làm đôi, mặc cho con trẻ ngơ ngác đứng giữa ba và mẹ, nó không chọn riêng ai vì nó muốn sống với cả hai.

Lạy Chúa, cuộc tình trần thế sao mong manh quá, xin Chúa giúp chúng con khi đến với nhau, chọn lựa nhau thì phải tự chịu trách nhiệm với chính mình . Tốt xấu, đúng sai cũng là do mình tự chọn và dứt khoát Chúa không cho đổi. Xin giúp chúng con luôn coi trọng lời hứa và cố gắng sống với nhau chung thủy suốt đời, đừng vì bất cứ lý do hay khuyết điểm nào của bạn mình khiến cho cuộc hôn nhân phải tan đàn sẻ nghé, phải gây bơ vơ tội nghiệp cho những đứa trẻ vô tội. Xin Chúa luôn nhắc nhở trợ giúp chúng con.

Hôm nay Phúc Âm Chúa dạy con về sự cứng lòng của dân Do Thái, họ giống như tâm tình của đứa trẻ nít không chịu lớn. Khi Chúa ban ơn thì họ hồ hởi phấn khởi, khi Chúa thử thách thì họ lại kêu gào trách móc. Họ là tội nhân, nhưng do cứ đòi Chúa phải đối xử như là những kẻ có công trạng. Họ trông đợi, than van, khóc lóc nài xin Chúa đến, nhưng khi Chúa đến thì không chịu đón nhận, đòi phải thế này thế kia, đòi phải có dấu lạ từ Trời. Lạy Chúa, con người vốn dĩ là loài tội lỗi phụ bạc, chưa có thì đòi cho được, có rồi thì xua đuổi, kết án.

Lạy Chúa, con xét thấy chỉ có Chúa mới có tấm lòng quảng đại vô bờ bến, Chúa mới có thể chịu đựng được tính mê tật xấu, dâm ô trụy lạc của một đám đông hơn bảy tỷ đứa con. Chúa nhìn thấy mọi thứ mà con vẫn làm hằng giây hằng phút. Nhưng con lấy làm lạ: Tại sao Chúa vẫn chịu được. Chúa ơi, con cứ hứa: hôm nay hứa thế này mai hứa thế nọ, nhưng con chẳng giữ được điều nào. Hôm nay con xin hứa 1 điều thôi: con hứa sẽ yêu thương gia đình con như ý Chúa muốn, xin Chúa hãy ban ơn trợ giúp chúng con. Amen.**R

18/02/2016: Hôm nay thứ năm ngày con kính Thánh Thể Chúa và cầu xin với Chúa về đức trong sạch qua lời cầu bầu của Thánh Terexa nhỏ. Lạy Chúa, thời đại hôm nay quá tiên tiến, kỹ thuật internet phát triển quá nhanh nên trên các trang mạng thứ gì cũng có, mà nhiều nhất có lẽ là những phim ảnh, sách báo đồi trụy. Các em thiếu nhi tâm hồn non trẻ, nếu không khéo sẽ bị ảnh hưởng xấu rất nặng nề.

Lạy Chúa, thời đại hôm nay còn nặng nề hơn gấp triệu lần sự suy đồi của Sodoma ngày xưa / bây giờ phim ảnh xấu và nhà nghỉ luôn cần kề, hỗ trợ cho nhau. Chúng con có thể làm gì để ngăn chặn cái xấu đang phát triển với tốc độ chóng mặt/ chỉ cần một clip xấu được tung ra thì chỉ mấy giây sau là cả thế giới đều có thể nhìn thấy, tốc độ lan tỏa trở thành cực đại, và tác hại của nó cũng khôn lường. Vậy thì chúng con làm sao có thể bảo vệ con cháu mình khỏi những tác hại khủng khiếp đó ? Muốn dạy các em trở thành Thánh thì rất lâu, nhưng dạy các em trở thành quỷ dữ thì chỉ cần 30 giây thôi.

Lạy Chúa, chỉ có Chúa mới có thể đóng cửa hỏa ngục, chỉ có Chúa mới có thể làm tê liệt các mưu chước của quỷ ma. Chỉ có Chúa mới có thể cứu chúng con, nếu Chúa không cứu thì chúng con chết chắc. Vậy thì điều kiện để Chúa cứu là gì? Có phải là chúng con nhận ra thân phận bất tài, tội lỗi của mình, xin Chúa xót thương thứ tha bằng một tâm tình sám hối. Kế tiếp là chúng con luôn kết hiệp mật thiết với Chúa bằng lời cầu nguyện, sau đó là thực thi ý Chúa qua việc tuân giữ lệnh truyền của Chúa, của các Đấng bề trên, đó là sống bác ái yêu thương.

Lạy Chúa, Chúa dạy con phải bác ái với tha nhân để con có thể nhận lãnh ơn tha tội từ nơi Chúa. Xin giúp các bậc cha mẹ chúng con luôn sống tinh thần Mùa Chay trong suốt cuộc đời mình, để cho con cái chúng con nhờ đó mà được ơn Chúa thương yêu, bảo vệ, gìn giữ và thánh hóa. Lạy Chúa, con trông cậy ở nơi Chúa.

Hôm nay Phúc Âm Chúa dạy con: Hãy sống tốt với anh em để được Thiên Chúa quảng đại với mình. Lạy Chúa, điều thiện hảo chúng con phải tập luyện lâu ngày lâu tháng, còn điều xấu thì chỉ cần buông tay là sẽ ngã. Xin giúp chúng con ráng tuân giữ các điều Chúa truyền dạy, để con cháu chúng con trở nên thánh thiện, làm nền tảng cho một thế giới an vui, hạnh phúc. Xin giúp chúng con thực hiện điều chúng con ước ao và cầu xin, con nài xin Chúa hãy cứu  giúp chúng con. Amen.**R

19/02/2016: Hôm nay thứ sáu, ngày Giáo hội Việt Nam hoán đổi để Kitô hữu ăn chay kiêng thịt thay cho ngày thứ tư Lễ Tro nhằm vào ngày Mồng Ba tết vừa rồi.

Lạy Chúa, một năm chỉ còn có hai ngày chay. Điều này mang tính hình thức hơn là một lề luật buộc, bởi vì ngày nay nhiều người vì sợ bệnh tật nên ăn cá nhiều hơn ăn thịt. Riêng bản thân con, ngày trước ăn một bữa nhiều chén cơm, nhưng thời gian mấy năm gần đây mỗi bữa con chỉ ăn chưa tới sét chén cơm. Bởi vì ăn nhiều thì sợ mập, sợ bệnh, chứ chưa chắc đã là sợ Chúa buồn. Con thấy ngày nay con người nhiều khi giữ đạo chỉ là hình thức, đi lễ, đọc kinh cầu nguyện mà chẳng có chút tâm tình sốt mến nào. Nhiều khi đi nhà thờ chỉ là thói quen hay vì sĩ diện, ít khi nào, ít có ai đi vì lòng mình nhớ Chúa; bởi vì nếu chúng con yêu Chúa thật thì tại sao bàn thờ ở nhà con lại đầy bụi bặm, đèn nến nhếch nhác, bông hoa không có, cứ như là một người đạo theo, giữ đạo hình thức. Làm trong ban phục vụ chỉ là vì danh vọng, múa máy như chong chóng, nhiều khi con cứ nghĩ mình là Phariseu nên khi con đọc trúng đoạn lời Chúa mắng chửi Phariseu thì con lại cứ nghĩ là Chúa đang mắng mỏ con. Lạy Chúa, chay tịnh là để lòng nhẹ bớt, bởi vì Chúa nói: Xác thịt thì nặng nề, yếu đuối, ngủ mê mệt, li bì chẳng khác gì các Môn Đệ Chúa ngày xưa, khiến cho bao lời giảng của Chúa cũng chẳng thể thấm sâu vào lòng, đức tin nông cạn nên hễ gặp sự gì khốn khó, trái ý thì bỏ chạy. Chúa bảo con: Mùa Chay đừng chè chén say sưa, đừng ngủ mê mệt, hãy ráng thức để cầu nguyện và tìm biết ý Chúa. Hãy lắng nghe và thực thi lời Chúa dạy, điều mà Chúa muốn con làm là phải sống bác ái yêu thương. Chúa ơi, xin thương chúng con.

Hôm nay thứ sáu, ngày kính Thánh Tâm Chúa, cũng là ngày chúng con kính lòng Chúa thương xót. Đúng với bài Kinh Thánh hôm nay, Chúa bảo con đừng giận ghét, mắng mỏ ,làm hại anh em. Chúa bảo con, con là kẻ tội lỗi, muốn Chúa thứ tha thì con phải biết rộng lượng với anh em, phải biết tha thứ cho anh em. Chúa bảo con, nếu muốn khỏi bị phạt thì phải sống quảng đại với anh em. Chỉ có bác ái yêu thương mới có thể giúp con chuộc lại lỗi lầm, chỉ có tha thứ mới xứng đáng được Chúa thứ tha, chỉ có nghĩ tốt cho anh em thì con mới có thể sống tốt, chỉ có làm điều lành cho anh em thì mới xứng đáng được Chúa giáng phúc lành cho con.

Lạy Chúa, xác thịt con thì nặng nề, yếu đuối, vì chúng con quá đam mê những thú vui thế gian. Xin giúp con sống Mùa Chay Thánh cho đúng ý Chúa, để chúng con xứng đáng đón nhận Chúa Kito phục sinh. Amen.**R

20/02/2016: Hôm nay thứ bảy, ngày con kính yêu Đức Mẹ. Mẹ ơi, mọi người con trên đời này ai cũng kính yêu mẹ mình. Không có Mẹ có lẽ con đã chết cách đây hơn 40 năm khi nằm dưới bánh xe hơi mà nó lại đẩy con đi 3m, lại là xe xuống dốc. Mẹ ơi, đây là phép lạ nhãn tiền, cả người con không xây xác một tí nào, không một cái xương nào bị gãy. Như vậy là con mắc nợ Mẹ một mạng sống thân xác và một linh hồn tội lỗi, nếu con chết lúc ấy thì con đi thẳng tới đáy hỏa ngục. Nhưng Mẹ ơi, vì sao Mẹ cứu con; con biết, bởi vì con yêu Mẹ bằng tràng chuỗi Mân Côi. Nói ra thì ít người tin, nhưng con tin, con sợ và con cảm ơn Mẹ. Ngày nay nhiều người khi nghe đến lần hạt thì họ bỉu môi chê cười, nhưng nếu họ đã từng chết hụt như con thì chắc là họ sẽ kính yêu Mẹ suốt đời. Mẹ ơi, con vẫn luôn là đứa phụ bạc, nhưng Mẹ ơi, vì con yếu đuối, như Mẹ đã biết: Con đã dâng mình cho Mẹ cách đây đã 41 năm, cho dù con có sa ngã, có tội lỗi, có thế nào thì con biết Mẹ chẳng thể bỏ con, vì con đã dâng mình, cả gia đình con cho Mẹ rồi qua việc rước lễ đền tạ 7 thứ bảy đầu tháng liên tiếp, và cho đến hôm nay con vẫn rước lễ đền tạ hằng ngày. Con biết Mẹ không thể bỏ con, con chỉ xin Mẹ giúp con sống mỗi ngày tốt hơn, thánh hơn, sống gương sáng hơn, tin Chúa, mến Chúa nhiều hơn. Xin Mẹ giúp con, Mẹ nhé!

Hôm nay Phúc Âm Chúa dạy con “Phải yêu kẻ thù”. Mẹ biết bản chất của con vì có nhiều tài vặt hơn người khác nên con rất kiêu ngạo, kèm theo nóng nảy, khó tính và con bị khuyết điểm là: chẳng thấy ai vừa ý con. Đã bao năm qua con muốn luyện tập đức bác ái nhưng chưa được, đức công bình thì con tạm tạm vì con có thể sống theo luật bù trừ, nhưng bác ái thì quá khó cho con, nhưng khó hơn hết phải nói là “Yêu kẻ mình ghét”.

Lạy Mẹ, con có con tim chai đá, khô lạnh, không có cảm xúc. Tuy nó vẫn đập, nhưng nó lại không đập theo ý Chúa muốn mà chỉ đập theo dục tình, nó đập theo nhịp nóng nảy, kiêu căng, thô lỗ, độc ác. Lạy Mẹ, con muốn noi gương thánh Yuse nói thật ít làm thật nhiều nhưng con thì ngược lại: nói nhiều làm ít. Mà hễ càng nói nhiều thì càng lỗi phạm nhiều, chắc con phải khâu bớt cái miệng con lại, và chỉ nói khi thấy điều gì cần phải nói. Mẹ ơi, con khó lòng có thể giữ được nếu như Mẹ không ra tay giúp con.

Lạy Mẹ, người lương dân sống theo bản năng, còn con thì sống theo dục tình, điều này làm cho con xấu hổ vì lời ăn tiếng nói của con không phù hợp với đạo lý của Chúa. Xin Mẹ giúp con sống bác ái yêu thương để con đền bớt tội con. Amen.

21/02/2016: Hôm nay Chúa Nhật, ngày con mừng kính Chúa Ba Ngôi. Con tạ ơn Thiên Chúa vì đã tạo dựng nên con, ban muôn ơn phúc và ban cho con ơn cứu độ, ơn thánh hóa.

Lạy Chúa, nếu Chúa không tạo nên con thì con chỉ là hư vô, nếu Chúa tạo nên con sau khi tiên tổ phạm tội mà Chúa không cứu con thì đời con chỉ là tù nhân của Satan. Nhưng nhờ Chúa đổ máu ra cứu chuộc con và ban thánh linh để thánh hóa con, nhờ đó con trở nên con Thiên Chúa. Lạy Chúa, hôm nay con suy đến chữ “Con Thiên Chúa”, con chưa hiểu rõ như thế nào, tại sao con có thể làm con Thiên Chúa, làm con Thiên Chúa là làm sao? Theo con thấy: nếu muốn làm con Thiên Chúa Cha, Chúa Giêsu phải yêu mến Thiên Chúa, phải biết vâng nghe, phải biết thực thi thánh ý Chúa, và phải cứu độ người khác. Như vậy có 4 điều kiện: 1) Yêu mến Thiên Chúa là yêu Chúa hết linh hồn, hết trí khôn và chỉ yêu một mình Thiên Chúa/ 2) Vâng nghe: là con Thiên Chúa nhưng phải bỏ Trời xuống làm người, mà làm người thì khốn khổ lắm (khó nghèo, đói khổ, chết chóc)/ 3) Thực thi: Chúa Cha bảo phải xuống thế cứu chuộc con người bằng giá máu, bằng cách hy sinh mạng sống của mình vì loài người/ 4) Cuối cùng là phải biết cứu độ người khác, nhưng Chúa là Thiên Chúa thì Chúa có thể cứu độ, còn bản thân con là phàm nhân, con không thể cứu độ mà chỉ có thể mang ơn cứu độ của Chúa đến với anh em con. Việc này theo con nghĩ là rất khó, con chỉ có thể thăm viếng, an ủi, chia sẻ, nâng đỡ họ bằng khả năng của con. Điều này cũng có nghĩa là con có thể cộng tác với Chúa để mang ơn cứu độ cho anh em con. Lạy Chúa, việc này không hề đơn giản mà phải là một quá trình phấn đấu. Khi con suy đến đường lối sống đạo của các Tông Đồ, con thấy các Ngài phải thay đổi bản thân, phải từ bỏ tất cả, phải phó thác mọi sự vào tay Chúa, chỉ làm những điều Chúa muốn là: Làm cho người khác biết tin và yêu Chúa, các ông phải sống gương sáng, phải sống lời mình giảng và phải lấy mạng sống của mình làm chứng cho lời mình rao giảng. Còn con đây: Tiền của thì không dám dâng cúng, vợ con, nhà cửa thì không dám xa, không dám bỏ, ai phê phán đôi chút thì cứ co dúm lại, làm được một chút thì cái mặt cứ vênh lên trời. Thấy ai giỏi hơn mình thì tìm mọi cách để ghen tỵ, nói xấu, hạ bệ họ, làm được chút nào thì cứ tưởng mình đã là ông bà thánh rồi, làm mãi rồi cứ ì ra đó không chịu xuống để nhường cho người khác có năng lực hơn để giúp Giáo xứ tiến lên. Lạy Chúa, nhìn bản thân và cách sống đạo, cách hành đạo của chúng con thật tệ, nếu Chúa chửi Phariseu ngày xưa thì hôm nay những câu đó lại dành cho chúng con. Lạy Chúa, làm sao con có thể nhìn ra Chúa trong anh em? Mỗi người một tính, một ý, thật là khó, nếu nhìn ai cũng thấy Chúa thì chúng con đã nên thánh hết rồi. Muốn nhìn Chúa trong anh em, đòi hỏi con phải có đức tin, phải có lòng khiêm tốn, phải hiền lành và phải đầy lòng yêu thương. Những điều này nếu con sống và luyện tập cả đời cũng chưa chắc được, con chỉ xin Chúa ban thêm những ơn đó cho con.

Lạy Chúa, chúng con sống ở thế gian nhưng lòng trí luôn phải mơ tưởng đến chuyện trên trời, đó là nhìn ra vinh quang của Chúa. Đồng thời con cũng phải trở lại với bổn phận hằng ngày của một người thế gian, của một Kito hữu. Và nhất định chúng con phải chu toàn bổn phận. Nếu con có thấy Chúa tỏ mình ra, thấy Chúa làm phép lạ, nhưng nếu con sống đạo à ới thì cũng vô ích thôi. Cũng có khối người suốt đời đi hành hương chỗ này chỗ kia, nhưng mà về nhà sống thì làm gương mù gương xấu. Như vậy cũng chẳng ích gì.

Lạy Chúa, xin ban đức tin và lòng mến, để con tin Chúa trên trời cao, tin Chúa nơi nhà Chầu, tin Chúa trong Kinh Thánh, tin Chúa trong anh em con để con sống như Chúa sống. Amen.

22/02/2016: Hôm nay thứ hai, ngày con xin ơn kính mến Chúa qua lời chuyển cầu của các Tổng Lãnh và Thiên Thần Bản Mệnh. Lạy Chúa, yêu Chúa là phải biết Chúa, phải tin Chúa và phải làm theo lời Chúa dạy, mà điều Chúa muốn con làm là :làm vinh danh Chúa, mà làm vinh danh Chúa là phải làm cho người khác biết Chúa. Như vậy phải đi rao giảng lời Chúa, tóm lại đó là làm Tông Đồ cho Chúa; mà đi rao giảng, đi làm Tông Đồ cho Chúa thì phải dám làm chứng cho Chúa.

Đầu tiên con phải nhìn vào gương của Chúa Giêsu. Chúa vì muốn chúng con biết Chúa, vì Chúa muốn cứu chúng con nên đã đi khắp nơi rao giảng, chịu mọi thứ khốn khó, chịu chết vì chúng con. Kế tiếp bước đi của Chúa là các Tông Đồ mà điển hình là Phê-rô, Đấng mà chúng con kính nhớ Tông Tòa của Ngài hôm nay. Tông Tòa là hình ảnh đại diện cho Ngài, Thánh Phê-rô cũng là một con người thấp hèn yếu đuối như con, Thánh nhân vì nhiệt thành yêu Chúa, lo cho việc nhà Chúa nên đã được Thầy mình tin tưởng giao cho chức vụ cai quản Hội Thánh. Cả cuộc đời Thánh Phê-rô không thiếu những sai sót, lỗi lầm, cũng bị ganh tỵ hiểu lầm, cũng bị bắt bớ, tù tội, kết án chỉ vì đã mạnh miệng, bạo gan làm chứng cho Chúa Kito phục sinh. Chính vì đi theo Thầy mình, muốn làm vinh danh Thầy mình, muốn sống như Thầy nên đã cam chịu chết để làm chứng cho Thầy. Lạy Chúa, phần chúng con hôm nay, tuy thấp hèn bé nhỏ nhưng chúng con cũng muốn làm vinh danh Chúa.

Chúa ơi, làm vinh danh Chúa thật khó, nhiều người đi vào làm ban Phục vụ nhưng lại cứ hiểu lầm 2 hành vi này :a)  Làm vinh danh Chúa là làm cho mình ra không, chỉ để cho người khác thấy Chúa chớ không thấy mình / b) làm vinh danh mình là làm mọi việc chỉ mong có lợi cho mình, còn Chúa thì không, chỉ muốn cho người khác thấy mình mà không thấy Chúa, chỉ muốn người khác ca tụng mình chứ không phải để ca tụng Chúa. Hành động này không khác gì làm một cuộc lật đổ, soán ngôi, phản nghịch, mà tội soán ngôi phản nghịch là tội rất lớn sẽ bị phán tội chết. Như thế chúng ta biết rằng : Thiên Chúa là Đấng hay ghen, Ngài quyền năng nên Ngài rất ghét bị ai đó tranh dành với Ngài. Đây chính là điều tối kỵ mà Thiên Chúa lại rất ghét, Ngài sẽ hạ bệ kẻ ấy ngay. Lạy Chúa, con thấp hèn tội lỗi, việc Chúa nếu con không làm thì Chúa phải làm, nếu Chúa làm thì Chúa lãnh công, con không làm thì con sẽ chẳng có gì, cũng giống như cây vả choán đất, hút màu mở mà không sinh trái thì ông chủ vườn sẽ chặt nó đi.

Lạy Chúa, làm Tông Đồ khó quá, làm không xong cũng bị phạt, không làm cũng bị phạt. Con biết Chúa rất thương con, Chúa luôn muốn con nhận ơn và sống với tâm tình biết ơn, nếu con biết ơn Chúa thì con phải làm cho mọi người biết Chúa, biết Chúa qua việc rao giảng, biết Chúa qua việc dạy dỗ, biết Chúa qua việc chia sẻ của cải . Lạy Chúa, tiên tri Isaia được Thiên Thần đem cục than hồng đụng vào miệng ông ta. Moisen nói ngọng nhưng được Chúa dạy dỗ trực tiếp, Phê-rô tuy bốc đồng, lúc yêu Chúa lúc không, thế nhưng nếu Chúa muốn thì Chúa sẽ biến đổi. Còn con đây, một kẻ chẳng ra gì, nhưng con cũng có một tấm lòng ước ao làm vinh danh Chúa. Lạy Chúa, ngày xưa Chúa biến đổi các Ngài thế nào thì hôm nay con cũng chờ đợi Chúa cũng  làm như vậy cho con. Con thấp hèn yếu đuối, dốt nát, xin Chúa hãy biến đổi con, hãy làm cho con trở nên một công cụ làm vinh danh Chúa, như một bông hoa dại cũng dùng hết sức mình để ca tụng Chúa như vậy. Lạy Chúa, Giáo Hội qua nhiều ngàn năm mà cũng không tiến được bao nhiêu, không theo kịp thời đại. Trong khi Giáo Hội chỉ dậm chân tại chỗ, không tiến tức là đi thụt lùi, không ra trái tức là cây đã cằn cỗi. Xin Chúa đào gốc, xén rễ, thay đất, bón phân như các ông chủ vườn vẫn làm. Thế giới đổi mới nhưng Giáo Hội không đổi mới, cán bộ không chút gì mới, chỉ lo tham quyền, cố vị, phân biệt vùng miền, ganh tỵ nhau, chia rẽ nhau, làm cho thân thể Chúa Kito bị phanh thây.

Lạy Chúa, khi nhìn xuống chúng con, chắc Chúa ngao ngán lắm, bởi vì chúng con chỉ yêu Chúa bằng mồm, yêu Chúa bằng danh vọng, yêu Chúa bằng cái đầu đá, không chịu nghĩ đến lợi ích của Giáo xứ, Giáo hội, làm cho công việc chung ngày càng trì trệ.

Lạy Chúa, xin giúp con yêu Chúa và nhiệt tâm lo việc nhà Chúa như Thánh Phê-rô. Amen. **R 

23/02/2016: Hôm nay thứ ba, ngày con xin ơn đức tin qua lời chuyển cầu của các Thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Chúa, không có máu Chúa đổ ra làm sao con có được ơn cứu độ, nếu không có máu của các Tông Đồ, của các tổ tiên Việt Nam thì làm sao con có thể biết Chúa và thờ Chúa suốt bao năm nay. Lạy Chúa, tin mà không thấy là điều thật khó, chúng con tin vì chúng con thấy, chúng con hiểu. Nhiều người hôm nay họ tin những điều họ không thấy mà họ cũng không hiểu luôn (tin quơ ,thờ quấy). Con vẫn cầu xin với Thánh Alphongso giúp con có được trí khôn, có được sự khôn ngoan để nhờ ơn Chúa đánh tan sự tăm tối nơi trí khôn của con, cho con biết điều nào nên tin, điều nào không nên tin. Xin Chúa ban cho con đức tin và ơn can đảm để con dám sống niềm tin của mình. Tin Chúa là tin mọi điều tốt đẹp nơi Chúa, là tin vào hạnh phúc vĩnh cửu mai sau. Mùa chay Chúa bảo con cần sám hối, nhưng Lạy Chúa : chỉ sám hối thôi thì chưa đủ. Nếu cây vả chỉ ra lá cành xanh tốt thôi thì chưa đủ, sám hối rồi thì phải làm việc lành phúc đức, giống như cây vả có cành lá sum sê thôi chưa đủ, mà còn phải sinh hoa trái, xứng với việc chăm bón, tưới tắm của chủ vườn. Chúng con nhận được ơn Chúa như những nén bạc, chúng con phải làm sinh lời, đó là cách sống Mùa Chay trọn vẹn nhất.

Hôm nay Phúc Âm Chúa dạy con: Tin Chúa thì phải sống niềm tin, phải chứng tỏ mình là một con người có đức tin. Tin Chúa thì phải thực hành, đừng chỉ như Phariseu nói mà không hề làm, chỉ là sống đạo bằng đầu môi chót lưỡi. Tất cả những cách sống của người Phariseu Chúa đều muốn chúng con phải tránh xa.

Con một điều nữa Chúa muốn lưu ý chúng con: Vì là anh em cùng một Cha, học trò cùng một Thầy ,nên chúng con phải luôn thương yêu nhau và chúng con phải hết lòng phục vụ nhau trong tình khiêm tốn, tôn trọng.

Lạy Chúa, Chúa muốn con trở nên Môn Đệ của Chúa, mà Môn Đệ phải sống đúng như Thầy mình đã sống. Xin giúp con luôn giữ đức thương yêu với hết mọi người, và luôn khiêm hạ trước mặt Chúa, trước mặt anh em . Amen.**R

24/02/2016: Hôm nay thứ tư ngày con xin Chúa ban hạnh phúc gia đình qua lời chuyển cầu của Thánh Cả Yuse. Trong Kinh Thánh chỉ nhắc đến thánh Yuse rất ít và chúng con không nghe Ngài nói câu nào. Thánh Yuse có quá nhiều cái tốt, cái được, nên Thiên Chúa đã ban cho Ngài tước hiệu “Công chính”. Vậy công chính nghĩa là gì ? Công chính là công bình chính trực, công bình là ngay thẳng, có nói có không nói không, không hề gây thiệt hại cho người khác, không hề nghĩ xấu cho anh em. Ngài là người hết mực vâng phục và không bao giờ thất hứa, chấp nhận lấy một phụ nữ đang mang thai làm vợ mình, Ngài chấp nhận chịu thiệt thòi khi biết ý Thiên Chúa muốn như thế. Ngài vui vẻ chấp nhận không một lời ca thán, Ngài hết lòng tôn trọng thương yêu vợ con, và luôn chu toàn bổn phận mà không hề ca thán điều gì. Dù biết con mình là Đấng Cứu Thế nhưng Ngài không hề mở miệng khoe khoang hoặc ra chiều hiu hiu tự đắc ,coi trời bằng vung và coi kẻ khác như cỏ rác. Nhiều người ngày nay con mình chưa chịu chức Thánh mà cái mặt đã cứ vênh lên trời, chưa chi đã coi khinh bề trên. Thật những người này chưa xứng đáng để làm ông này bà nọ, thật ra họ chỉ sống đạo bằng danh vọng và sự kiêu ngạo. Thật ra con thấy làm ông bà cố đâu có dễ, trăm con mắt đổ dồn để đánh giá mình, nếu không sống tốt sẽ bị biết bao con người dị nghị phê phán. Theo con thấy muốn làm lớn thì phải có lòng khiêm tốn, càng khiêm tốn Chúa càng ban ơn, kiêu căng chỉ là đồ đệ của Satan mà thôi.

Lạy Chúa, biết bao điều con cần phải học hỏi nơi Thánh Cả Yuse, làm nhiều nói ít, thương yêu vợ con, chu toàn trách nhiệm, vâng phục thánh ý Thiên Chúa, không than phiền, không đòi hỏi, không trách mắng, không thở than.

Hôm nay Phúc Âm Chúa dạy con: Chúa cho các Môn Đệ biết con đường Chúa sắp đi là con đường Thập Giá. Tuy các Môn Đệ đã nghe Chúa nói, thế nhưng các ông vẫn cứ không tin cho nên mới xảy ra chuyện tranh dành nhau xem kẻ nào được ngồi bên tả hữu Chúa. Người đời ai theo Chúa cũng chỉ nghĩ đến danh vọng, vào trong ban phục vụ làm việc này việc kia, cho dù mình không đủ khả năng vẫn cứ thích làm cho được nhiều chức, mong sao cho nhiều người biết đến, còn công việc thì cứ ì ra, khả năng thì không đủ, nhưng danh vọng là trên hết. Theo con nghĩ, những con người này như những thứ thùng rỗng thích kêu to, những hạng người này khi gặp điều khốn khó thì lại bỏ Chúa chạy trước nhất. Lạy Chúa, Giáo hội trải qua nhiều ngàn năm nhưng nhiều biểu hiện cho thấy mọi việc vẫn dậm chân / nếu không tiến là thụt lùi. Ai cũng muốn hô to, đi đầu trong những lúc vui vẻ, nhưng có điều gì gây tốn kém ,khốn khó thì họ là những kẻ tháo lui trước nhất.

Lạy Chúa, xin cho con trở nên giống Chúa, khi làm lớn thì phải phục vụ, dám làm tôi tớ cho anh em. Xin giúp con khiêm tốn, nhiệt thành lo việc chung mà không tỵ hiềm chèn ép nhau, xin giúp con yêu Chúa thật lòng. Amen.**R

25/02/2016: Hôm nay thứ năm, ngày con yêu mến phép Thánh Thể Chúa và cầu xin cho ơn thiên triệu Linh Mục. Ngoài ra con cũng xin Chúa chúc lành cho hai Cha xứ của con luôn được hồn an xác mạnh. Hôm qua con cũng vừa được biết một tin buồn: đứa cháu trai đu tu chủng viện NT, em đang đi giúp Xứ nhưng giữa đường em gặp phải tiếng sét ái tình nên xin về, bỏ ơn gọi, cha mẹ đã quá sốc nên la mắng ỏm tỏi làm em sợ không dám về nhà. Riêng con là ông bác, con không buồn cũng chẳng la mắng làm gì, làm người thì yếu đuối, cây nghiêng đàng nào thì sẽ đổ đàng ấy, nếu cháu nó chọn bậc gia đình thì ta ép nó làm gì, lỡ vì ép mà mai sau nó lại sa ngã làm gương xấu thì cha mẹ càng đau khổ hơn. Con cứ nghĩ: Chúa bảo nó đi đâu ,nó nên đi đó, như vậy là đúng ý Chúa, làm gì chúng ta phải buồn, nếu vậy hóa ra là Chúa đã làm sai hay sao ? Thưa không !

Hôm qua con cũng đi đóng góp tiền cho một tu viện nữ, nuôi ơn gọi cho các thiếu nữ. Lạy Chúa, Mẹ bề trên này là thầy tu đức của con, bà năm nay 84 tuổi, bà rất thánh thiện và là một gương sống thánh hiếm thấy, con học được ở bà rất nhiều điều. Đây là ơn rất trọng, rất dài lâu mà Chúa ban cho con từ khi mới giải phóng đến giờ này, hơn 40 năm, Lạy Chúa, con lạy tạ ơn Chúa. Ngày nào bà còn sống, bà còn có thể cầu nguyện và dạy dỗ con, con rất trân trọng, một người thầy có một không hai và không ai có thể thay thế. Bà dạy cho con bằng gương sáng, bằng những bài học mà nếu Chúa không soi sáng thì phàm nhân khó lòng học được. Lạy Chúa, con có 5 đứa con, dâng hết cho Chúa, Chúa không nhận đứa nào, nhưng con không chịu thua, con đi tìm những đứa con của người khác tốt đẹp hơn để đem dâng cho Chúa. Tạ ơn Chúa con đã dâng cho Chúa được nhiều trái tốt, xin Chúa hãy nhận lấy như tấm lòng hèn mọn của con.

Hôm nay Phúc Âm Chúa dạy bài học qua câu chuyện ông phú hộ và Lazaro ăn mày. Bài học này Chúa muốn cho con biết: ích kỷ là một sự tàn ác nhất, đồng nghĩa với tội giết người. Ông ta giữ đức công bình nhưng công bình không phải là một nhân đức, nhưng muốn sống bác ái thì phải giữ đức công bình, nhưng nếu chỉ giữ đức công bình thì con người đó quả là ác độc. Ông nhà giàu không lấy gì ,cũng không dành phần của anh ăn mày, nhưng vì ăn dư thừa mà không chia cho người khác,thì cũng có nghĩa là thấy người khác chết mà không cứu. Trong khi mình có dư điều kiện nên bị phạt nặng, đức công bình chưa đủ để đưa ta lên thiên đàng, cần phải có đức bác ai mới chính là giấy thông hành, là vé vào cửa thiên đàng. Một câu chuyện vui sau đây: Có người kia leo lên cây hái quả, vô tình anh sẩy tay rơi xuống đất đè chết một người đang đứng bên dưới, gia đình đòi buộc anh phải đền mạng theo luật Moisen. Quan tòa xử rằng: một người trong gia đình người bị hại cũng leo lên cây, anh chàng kia phải đứng bên dưới, người trèo cây phải buông mình xuống để đè chết anh kia. Thế nhưng gia đình người bị hại không ai dám đòi mạng kiểu này nữa ,nên đành thôi./  huề /

Lạy Chúa, Chúa dạy con rằng: Của trên đời là của chung, Chúa ban cho mọi người, nếu con là người nhanh nhẹn hơn, thông mình hơn nên con đã lấy hết phần của người khác. Cho nên những thứ dư thừa mà con có được chính là phần thực phẩm mà anh em con đang cần. Chính vì con tích trữ để dành nhiều quá nên người khác phải đói khát. Xin giúp con sống quảng đại hơn trong Năm Thánh, trong Mùa Chay này. Amen.**R

26/02/2016: Hôm nay thứ sáu, ngày con đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu, ngày con suy gẫm về lòng thương xót Chúa, ngày con suy gẫm về cuộc khổ nạn của Chúa. Lạy Chúa, Chúa yêu thương chúng con nên đổ hết Máu mình ra, chịu tan xương nát thịt, chịu chết vì chúng con. Ngày nay Chúa còn chịu ẩn mình trong Bí Tích Thánh Thể để làm của ăn nuôi sống chúng con. Lạy Chúa, Chúa là Đấng tạo dựng nhưng sao lại quan tâm đến đám thụ tạo thấp hèn, tội lỗi như chúng con. Chúa vì muốn ban hạnh phúc cho chúng con nên Chúa không từ một việc gì dù nhỏ lớn sang hèn thế nào, cũng chỉ vì muốn cứu chúng con. Lạy Chúa, Chúa khát khao linh hồn chúng con, Chúa chỉ hết khát khi cứu được hết chúng con.

Hôm nay Phúc Âm Chúa dạy con tất cả những ai theo Chúa đều phải chịu gian nan khốn khó, kể cả cái chết. Các Tiên tri chết, Chúa chết, các Tông đồ, Môn Đệ đều chết hết chỉ vì muốn mang ơn cứu độ đến cho mọi người. Lạy Chúa, sao số phận những kẻ theo Chúa lại khốn khó như thế? Tại sao thế gian lại ghét những ai theo Chúa? Rõ ràng con thấy đạo Chúa làm lợi cho mọi người nhưng sao ai cũng ghét? Nếu người ngoài ghét đã đành, sao người trong nhà cũng ghét? Yuda không phải là Tông Đồ Chúa hay sao? Ngày nay còn có biết bao người mang danh Kito hữu nhưng cũng ghét Chúa, cũng làm hại Giáo hội, cũng chia bè kết phái, vùng miền; ngay những con người mang tiếng chân tu cũng ganh tỵ, ghen ghét anh em và trực tiếp làm hại anh em mình. Có phải vì chúng con chỉ yêu Chúa bằng mồm, bằng dạnh vọng, địa vị ? Phục vụ không lương mà cũng xâu xé nhau, tranh giành nhau, hạ bệ ghen ghét nhau. Phục vụ mà có lợi lộc thì giữ mãi không chịu buông ra, không chịu nhường cho ai khác. Vậy thì chúng con phục vụ cho Chúa chứ đâu phải theo ý Chúa, đâu phải vì danh Chúa? Thời nay nhiều người làm Tông đồ cho Chúa nhưng lại làm theo ý mình, không phải vì muốn hy sinh cho kẻ khác nhưng là muốn phục vụ cho ý đồ của mình. Lạy Chúa, chính vì phần thưởng cũng đợi mai sau mà hình phạt cũng đợi mai sau nên nhiều người không biết sợ, nhiều người không quan tâm, vì chuyện ấy có vẻ còn xa vời.

Lạy Chúa, đời người cơ hội chỉ đến có một lần, Chúa luôn quảng đại nhẫn nại đợi chờ, nhưng không phải là Ngài chờ mãi mãi đâu. Cũng có lúc cửa Trời đóng lại, lúc ấy chúng con có kêu cửa cũng không có ai dám mở đâu. Vì thế cho nên Mùa Chay là dịp may, Năm Thánh cũng là dịp may, 25 năm mới có một lần. Chúng con cứ hẹn, nhưng đến lúc nào đó Chúa không nghe nữa, lúc ấy chúng con làm sao? Lạy Chúa, có biết bao lần chúng con cố tình phạm tội làm mất lòng Chúa, không phải vì chúng con không sợ chết nhưng là vì chúng con quá liều, chúng con dám đưa chân đạp vào mũi nhọn và kết quả là gì ?

Lạy Chúa, xin hạ những kẻ phản nghịch xuống, xin mở mắt, mở tai, mở trí lòng. Để chúng con nhận ra thời giờ chờ đợi của Chúa đã cạn mà mau ăn năn sám hối.  Lạy Chúa, xin cứu giúp chúng con. Amen.  **R

27/02/2016: Hôm nay thứ bảy, ngày con đền tạ trái tim Đức Mẹ, ngày con dâng mình lại cho Đức Mẹ. Xin cho mọi người yêu mến Mẹ qua việc lần hạt Mân Côi, nhờ vào lời chuyển cầu của Cha Thánh Đaminh và Thánh Phan Sinh.

Lạy Mẹ, ngày nay thế giới ngày càng giàu có văn minh, nhưng càng giàu thì xuất hiện càng nhiều những người nghèo, càng giàu thì thế giới lại càng có quá nhiều cách biệt, càng văn minh thì con người càng dốt nát, nghèo khổ. Lạy Mẹ, chung quy chỉ vì con người quá ích kỷ, quá tàn ác, cho nên con thấy con người càng đói khổ, dốt nát. Điều này tại sao lại tác dụng ngược ? Con thấy Giáo hội cũng vậy, ngày xưa đi bộ, đi thuyền, nói chuyện bằng thư từ, mất khá nhiều thời gian, một chuyến đi tàu thủy mất cả năm trời. Ngày nay phương tiện quá nhanh chóng nhưng coi bộ công việc truyền giáo lại quá chậm đến độ đi thụt lùi. Mẹ ơi, con thấy cũng chỉ có một cách duy nhất thôi, dó là chạy đến với Đức Mẹ qua tràng chuỗi Mân Côi. Ngày nay càng văn mình, con người càng xa lánh việc lần hạt. Đức Mẹ đã bao phen cứu thế giới, đã bao phen ban ơn cho nước này nước nọ, đã ban ơn cho hết người này người kia, nhưng có được mấy người biết ơn, có được mấy người bền đỗ trong việc yêu mến Đức Mẹ. Mẹ ơi, con nhìn thế giới đang gặp hiểm nguy, Thiên Chúa chưa phạt mà thế giới đã muốn nổ tung, chỉ có ảnh hưởng của Satan mà lòng con người đã chao đảo, sụp đổ.

Mẹ ơi, đôi lần bảy lượt con cũng muốn quyết tâm, nhưng quyết tâm rồi để đó ,không có đủ năng lực để hoàn thành. Mẹ ơi, con không dám xin Mẹ nữa, bởi vì con xin mà không sống lời mình xin thì rõ ràng là con giả dối. Lạy Mẹ, con yêu Mẹ và con xin lỗi Mẹ.

Hôm nay Phúc Âm Chúa dạy con một bài học từ Dụ Ngôn người con hoang đàng. Bài học này bảo chúng con nhìn về tấm gương của người Cha, con có một người Cha đầy thiện hảo, ông đã làm theo ý người con, nhưng ông không hối hận vì mình đã thương con kiểu đó / ông đau khổ vì luôn lo sợ cho đứa con gặp phải đói khổ, khốn khó. Cho nên ngày đêm ông vẫn luôn mong ngóng, dù ông biết con ông sẽ xài phí, vô tích sự, nhưng ông vẫn cho, ông vẫn chia, ông vẫn thương, ông vẫn đợi. Khi thấy đứa con về thì ông hết sức mừng rỡ nên không có một cử chỉ hay lời nói nào có ý trách móc, mà ông chỉ mừng rõ ôm con vào lòng, ban lại đầy đủ các ơn, các quyền lợi cho con trai mình. Ông thương con và mãi mãi thương con.

Lạy Chúa, đây là hình ảnh của Cha con trên Trời, con đây là đứa ngỗ nghịch, cơm cá rượu thịt lại không chịu ăn, chỉ muốn ăn cám heo, nhưng mãi rồi cũng không có cám heo mà ăn. Trong khi nhà Cha mình thì có tất cả lại không chịu ở, chỉ muốn ở chuồng heo, ăn cám heo. Ngẫm nghĩ lại đứa con ngu dại đó chính là con đây, xin Cha thứ tha, đừng oán phạt con, xin ban cho con ơn hối cải, sống đúng tinh thần Mùa Chay, sống đúng tinh thần Năm Thánh mà Giáo hội kêu mời, để con quay trở về với Chúa kịp lúc. Amen.**R

28/02/2016: Hôm nay Chúa Nhật, ngày con kính Ba Ngôi Thiên Chúa để xin ơn khôn ngoan, đúng với tuần 9 ngày mà gia đình con đang xin ơn này với Thánh Alphongso. Mồng 1 tết năm nay khi con lên bốc lộc Xuân, con đã bốc được câu Kinh Thánh thật đúng với tâm trạng của con. Chúa nói với con “Đối với Thiên Chúa, ngàn năm cũng như một ngày”.

Lạy Chúa, Chúa thật khôn ngoan, Chúa đã ban cho con một câu thật đúng với tâm trạng con, con nhìn thấy thế giới như thế này thì con lo, nhìn thấy Giáo hội đang sa sút con cũng lo, nhìn thấy con cháu trong gia đình như thế này con cũng lo, nhìn thấy sự yếu đuối của bản thân con, con lại càng lo. Nhưng qua câu Kinh Thánh đó, Chúa lại muốn nói với con rằng: Con đừng quá lo, không phải con thấy vậy và lo cầu nguyện rồi lại lo lắng: tại sao Chúa chưa nhận lời, chưa thay đổi, chưa ban ơn. Lời Chúa hứa ban ơn cứu độ phải trải qua hơn 4.000 năm Chúa mới thực hiện, sau đó Chúa thiết lập Giáo hội cũng trải qua hơn 2.000 năm nhưng nước Chúa cũng chưa trị đến, thế giới chưa hòa bình / Giáo hội xem ra càng sa sút, thế giới càng ngày càng xấu xa, loạn lạc, tội lỗi. Thế nhưng Chúa như là đang ngủ ở đầu mạn thuyền vậy , các Tông Đồ đang hoảng sợ, chúng con cũng đang khiếp đảm, đang la làng, thế nhưng Chúa vẫn cứ ngủ. Điều này ứng với việc vừa mới xảy ra hôm qua. Chả là hôm qua con có được một cuộc hẹn gặp mặt với bề trên Tổng quyền / trước khi đi con đã cầu nguyện nhiều và nhờ nhiều người cầu nguyện cho con, để xin Chúa tỏ cho con biết ý của Chúa thế nào qua phán quyết của bề trên Tổng quyền. Ngài tiếp chuyện với con mà mắt cứ nhắm như là đang ngủ gà, ngủ gật; cuối cùng Ngài nói một câu kết thúc với con như thế này: “Ông đừng quá lo, việc của Chúa hãy để Chúa lo”. Lạy Chúa, ở nơi con có tấm lòng vâng phục và kính trọng đối với các bề trên. Một câu nói này, cộng với 1 câu Kinh Thánh lộc đầu năm là đã quá đủ để cho con yên tâm và đặt hết niềm tin tưởng vào Thiên Chúa. Lạy Chúa! Vâng, con xin để cho Chúa lo, bởi vì con có muốn cũng không lo được / như thế là qua lời chỉ đạo này, con sẽ hết sức yên tâm tin tưởng nơi Chúa. Con tạ ơn Chúa với phép lành đầu năm mà Chúa ban cho con qua vị Bề trên này.

Hôm nay qua bài Phúc Âm Chúa Nhật  3 Mùa Chay này. Chúa muốn dạy con: Việc tai nạn xảy ra chết người không phải là do con người phạm tội, nhưng nếu con người phạm tội xong mà không chịu ăn năn hối cải thì đều phải chết . Hai tên trộm 2 bên tả hữu Chúa, tên trộm bên trái Chúa phạt anh ta tội chết là do anh ta không chịu ăn năn, không chịu tin, không chịu sám hối. Tên trộm bên phải chẳng phải là tên trộm lành, vì anh cướp của giết người nên không thể là người lành được , tội anh cũng đáng cho Thiên Chúa phạt chết; nhưng vì anh đã nhận ra tội mình, anh ăn năn, anh tin Chúa, anh xin Chúa tha thứ, anh được tha và sau đó là anh được hưởng sự sống bên Chúa. Lạy Chúa, qua câu chuyện trên đây thật đơn giản và dễ hiểu, dễ áp dụng, nhưng mấy ai chịu bắt chước anh trộm bên tay phải, chịu ăn năn để xin Thiên Chúa thứ tha.

Phần hai của bài Tin Mừng là một ví dụ Chúa đưa ra để cắt nghĩa cụ thể hơn: Cây vả chỉ có lá tốt tươi mà không sinh trái. Cũng có nghĩa là: ăn chay, sám hối, chừa tội, không phạm tội thì đúng tiêu chuẩn sám hối Mùa Chay. Thế nhưng theo luật công bình: Tội thì phải bị phạt, nếu không có công phúc thì lấy gì để đền tội, vì thế ăn năn sám hối thôi thì chưa đủ, mà còn phải biết lập công để đền tội. Lập công có nghĩa là sinh quả, cây ăn trái mà không sinh quả thì vừa tốn công chăm sóc, bón phân, tưới tắm / làm chật đất mà không có trái là vô dụng, chủ vườn để làm gì mà không chặt đi ?

Vậy thì Chúa muốn dạy con: sám hối, chừa tội, không phạm tội nữa, đây mới chỉ là thực thi phép công bình. Còn hoa quả là đức bác ái, nếu không ra quả thì để cây làm gì mà không chặt ? Có quả là có ích cho chủ, có quả là có ích cho anh em, có quả là làm vinh danh Chúa, là đền được tội mình, là được Chúa thương, là được sống bên Chúa. Vậy con sẽ chọn là tên trộm bên tay phải Chúa, kêu xin Chúa xót thương, con sẽ lập công; nhưng nếu không còn giờ để lập công nữa thì xin Chúa xót thương con trong năm thánh toàn xá này.

Lạy Chúa, xin cho con nhận ra Chúa tốt lành, hằng thương xót con, để con cậy dựa vào Chúa. Xin cho con nhận ra con tội lỗi đáng chết, để con chừa bỏ đàng tội, sớm biết lập công để xứng đáng nhận lãnh ơn tha thứ. Amen.**R

29/02/2016: Hôm nay thứ hai, ngày con xin ơn kính mến Chúa qua lời cầu bầu của các Tổng Lãnh và các Thiên Thần Bản Mệnh. Lạy Chúa, yêu Chúa là làm theo ý Chúa, mà ý Chúa muốn cho con phải sống bác ái, yêu thương anh em con. Lạy Chúa, yêu người mình yêu thì quá dễ, nhưng yêu người mình ghét thì quả là khó. Còn một điều nữa: đó là yêu người bạn đời của mình mãi mãi cho tới chết cũng không phải là điều dễ làm. Cuộc đời con trải qua 42 năm với người con yêu và các con cháu của con, những trở ngại này thật là dài vì không ai có thể làm hài lòng con hoàn toàn, không ai có thể làm vừa ý con mãi. Vì thế nên 42 năm sống chung với người bạn đời và các con của con, bây giờ lại có thêm 7 đứa cháu chưa kể họ hàng, bà con, bạn bè, người cùng nghề, người mà mình phải cộng tác. Ôi Chúa ơi, biết bao gian truân mà con phải vượt qua, biết bao điều con cần phải vượt qua. Nếu suốt thời gian dài như vậy mà không có ơn Chúa trợ giúp, không có bàn tay nâng đỡ của Mẹ Maria, không có sự cầu bầu của Thánh Yuse và các thánh trên trời thì gia đình con đã tan hoang từ lâu rồi. Con tạ ơn Chúa, giờ này con mới biết quý gia đình, biết chọn lựa giữa sự nhịn nhục và tánh nóng giận, biết nhận ra là nhân vô thập toàn, biết nhận ra tính con xấu nên người khác cũng không ngừng chịu đựng con. Con cũng xấu, mọi người cũng có tính xấu nhưng có khi tánh con còn xấu xa hơn, nếu người khác chịu đựng con được thì tại sao con không chịu đựng họ được, nếu tánh con xấu sao con không sửa mà cứ đòi người khác phải sửa. Con khó tánh vì con bất nhẫn, vì con thiếu nhẫn nại, vì con thiếu quảng đại, vì tim con chai đá, khép kín, không có tình thương. Lạy Chúa, xin Chúa giúp con ơn khôn ngoan để con hiểu điều gì nên nói, điều gì nên làm, đừng làm gì nói gì khiến cho người khác tổn thương. Lạy Chúa, con thấy trên đời này chỉ có một chữ yêu là quan trọng, nếu thiếu nó thì con người sống chẳng ra gì và cuộc đời này thật vô nghĩa. Chúa sinh ra đàn ông, đàn bà nếu không yêu nhau thì giới tính để làm gì? nếu không yêu nhau thì giàu nghèo, tiền bạc để làm gì? nếu không ăn thì sắm cái miệng làm gì ? Nhưng ăn nhiều quá, ăn cả phần người khác thì thật là tệ. Chính vì thế Chúa muốn chúng con yêu nhau, giúp nhau, san sẻ cho nhau. Nhờ yêu nhau mà con người quý mến nhau và biết ơn Chúa, nhờ biết ơn nên mới yêu Chúa hết lòng. Chính vì thế nên đức mến mới tồn tại mãi mãi, nhờ có đức mến nên vợ chồng mới có thể sống dài lâu bên nhau, nhờ đức mến nên mới biết hy sinh lo lắng cho con cái, nhờ đức mến nên người khỏe mạnh mới yêu mến chăm sóc các bệnh nhân, nhờ đức mến nên chúng con mới dám nhường miếng cơm manh áo ấm cho người nghèo.

Lạy Chúa, nhờ đức mến nên con mới nhận ra Chúa là ai, nhờ nhận ra Chúa nên con mới biết mình chẳng ra gì, nhờ mến Chúa nên con biết khiêm tốn, vâng nghe. Lạy Chúa, xin ban cho con lòng mến Chúa, yêu anh em, để con nhận ra cuộc đời trần thế này thật thú vị và đáng sống.

Hôm nay Phúc Âm Chúa dạy con: không ai được vinh dự nơi quê hương mình. Vì sao ? Bởi vì con người thường có thành kiến xấu với nhau, chỉ muốn nhìn mặt xấu mà không muốn nhận ra mặt tích cực, mặt đáng yêu. Đáng lẽ phải yêu, phải cảm thông, phải tha thứ thì chúng con lại tìm cách ganh ghét, ghen tỵ nói xấu nhau. Tóm lại: Cũng chỉ vì chúng con không yêu thương nhau, không kính mến Chúa  thật lòng, vì không yêu nhau nên không chịu nghĩ tốt cho nhau, vì ganh ghét nên không thể cộng tác với nhau, vì không yêu nhau nên chúng con thường làm ô danh Chúa, làm gương xấu để người khác nhìn vào và bôi bác đạo.

Lạy Chúa, chính vì không yêu nhau nên ganh ghét thù hận, đối xử ác độc với nhau, thế giới không yêu nhau nên không có ngày nào bình yêu. Vì thế giới ghét nhau nên đạo Chúa không phát triển, và bị họ tìm cách loại trừ.

Lạy Chúa, thế giới vì thiếu chữ “yêu” mà bom đạn lúc nào cũng nổ, bàn tay các vị lãnh đạo chỉ muốn chực chờ để bấm nút. Họ vừa muốn sống, muốn xây dựng, muốn phát triển, đồng thời họ cũng muốn hủy diệt mọi thứ của đối phương. Lạy Chúa, thế giới chỉ thiếu một chữ “yêu” nên càng ngày càng nông nổi, càng ngày càng mù mịt khói lửa, càng gây ô nhiễm, càng gây chết chóc cho nhau. Lạy Chúa, con chỉ biết cầu nguyện và sống tốt, còn việc của Chúa, con xin phó thác cho Chúa, xin để cho Chúa lo. Còn con đây là thứ phàm nhân bất lực, con chỉ biết cậy trông vào Chúa mà thôi. Amen.**R

(Hôm nay hết tháng hai)

 


Trở lại      In      Số lần xem: 1722
Tin tức liên quan
  • LỜI THAN THỞ VỚI CHÚA - THÁNG 7/2021 / GIUSE LUCA
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 1/2018 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 12/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 11/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 10/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 09/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 08/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 07/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Thánh Tâm Chúa - Tháng 06/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Mẹ Maria - Tháng 05/2017 / Giuse Luca
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  12
 Hôm nay:  539
 Hôm qua:  1986
 Tuần trước:  22065
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11403355
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top