Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

Lời Than Thở với Chúa - Tháng 02/2017 / Giuse Luca

LỜI MỞ ĐẦU:

Tháng hai năm nay lại nằm trong những ngày đầu xuân Âm Lịch. Ngày Tết là những ngày vui sướng, hạnh phúc dành riêng cho những người giàu có, hạng trung lưu dư ăn, dư mặc; nhưng lại có trăm điều lo lắng cho những người nghèo, nhất là trong đợt lạnh giá đầu năm thì người nghèo càng khốn khổ hơn.

Thế giới hôm nay cũng còn có biết bao con người phải lìa xa quê hương tổ quốc, họ phải rời bỏ nhà cửa, tài sản, công ăn việc làm để trốn chạy khỏi vùng chiến tranh bom đạn. Họ trắng tay không còn gì và đang phải từng ngày đối diện với biết bao nỗi khốn khó để kiếm cho được một miếng cơm no bụng, tấm áo che ấm tấm thân và một mái lều sơ sài, mong sao có chút an toàn cho bản thân, được có nơi tránh nắng, trú mưa.

Lạy Chúa, nhìn lại bản thân con, nhà cửa, con cháu, tài sản ,con có đủ mọi thứ. Ước gì con cũng có chút tấm lòng muốn chia sẻ cho anh em, cộng với tình thương yêu vô bờ bến của Người Cha nhân lành. Xin Chúa thương băng bó hàn gắn vết thương đang lở loét trong thân thể thế giới đang bị tàn phá vì bom đạn và lòng ác độc của con người. Xin Chúa hãy ban bình an cho chúng con trong năm mới ,như lời Người đã hứa. Amen.--**R

01/02/2017: ĐỨC GIÊ-SU VỀ THĂM NAZARET

Hôm nay thứ tư, ngàyĐầu- Xuân-Năm mới, con xin dâng hạnh phúc gia đình con cho Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Thánh Cả Giuse.

Lạy Thánh Cả Giuse, bao nhiêu năm chúng con chung sống, cũng là bao nhiêu năm chúng con phải vượt qua sóng gió để có thể tồn tại trong tình yêu đôi lứa và trong tình nghĩa vợ chồng .

Lạy Chúa, sống gần suốt một cuộc đời bên nhau, chúng con mới nghiệm ra rằng: Yêu nhau, lấy nhau đã khó, nhưng sống bền lâu bên nhau thì khó khăn bội phần. Nếu không đụng chạm vì bao thói quen, bao nết xấu, thì cũng đụng chạm qua cách ứng xử khác biệt , sự hiểu biết; và còn khó hơn nữa là bà con dòng họ phía bên vợ, phía bên chồng; sau cùng là những người bạn của đôi bên . Mà có lẽ khó khăn nhất khi sống với nhau chính là sự yêu thương, hòa hợp với nhau giữa 2 con người xa lạ.

Lạy Chúa, thật chí lý khi Chúa bảo phải thương người khác như chính mình. Vợ mình / chồng mình thương chưa được, cha mẹ mình mà thương chưa được huống chi là cha mẹ bên vợ, bên chồng; khó khăn hơn nữa là con riêng, con chung, bồ cũ, bạn mới. Nhịn nhục, thông cảm, giúp đỡ, hy sinh cho nhau, điều nào xem ra thì dễ nhưng cũng khó thực hiện .

Lạy Chúa, con lạy tạ ơn Chúa, trong suốt gần 43 năm chung sống, con mới rút ra được nhiều kinh nghiệm quý báu sống và biết bao bài trắc nghệm mà con đã vượt qua được, để rồi đến hôm nay, con rất yêu quý người bạn đời của con, và con tự hứa với lòng mình và trước Chúa rằng: Những điều con vấp ngã năm xưa, con sẽ không bao giờ vấp ngã ở những năm tháng cuối đời này nữa. Hôm nay con mới nhận ra rằng: Tin yêu và theo Chúa là một điều quá tuyệt vời, cuộc sống hôn nhân của chúng con có quá nhiều màu sắc, có những mảng đen, cũng có những mảng trắng và cũng có rất nhiều màu sắc rất đáng yêu; và chúng con đang rất yêu thích cuộc sống hôn nhân của chúng con, và vẫn luôn ước mong rằng: Vợ chồng, con, cháu và những ai  con gặp ở đời này, thì chúng con cũng sẽ được sum họp cùng nhau trên thiên đàng. Lạy Chúa, ngày đầu năm con xin tạ ơn Chúa.

Hôm nay con muốn suy niệm và sống theo ý bài Tin Mừng: Chúa Giêsu về thăm Nazaret. Lạy Chúa, người đời vẫn cho rằng: Quê hương là chùm khế ngọt. Mỗi khi con về quê, một thứ tình cảm lạ lùng lại trào dâng, cho dù cha mẹ con không còn, chỉ còn hai đứa em, nhìn quanh con thấy có quá nhiều mái đầu bạc. Có nghĩa là: Con già thì bạn bè anh em ai cũng già, nhìn thấy lớp người mái đầu xanh thì ít có ai biết con; nhưng dù thế, con cũng dành cho họ tâm tình quý mến của những người thân quen. Thật khác xa với tâm tình của Chúa Giêsu khi Ngài trở về thăm Nazaret, có lẽ vì Chúa quá nổi tiếng nên bị nhiều người khác ganh tỵ, nhưng cho dù là họ ganh tỵ thì cũng đừng nên có những tư tưởng xuyên tạc, những lời thách thức như thế .

Lạy Chúa, dù con biết rằng: Theo Chúa thì phải bỏ mình, mà bỏ mình thì phải khiêm tốn, mà đã biết khiêm tốn thì sẽ không cảm thấy bị ô nhục. Chúa đã cảm thấy quá bất ổn vì họ, những người đồng hương đã dành cho Chúa một thái độ mất cảm tình. Xin giúp con noi gương bắt chước Chúa, chấp nhận bị khinh khi, thách đố, ghen tỵ, để con có thái độ khiêm tốn khi đi thi hành sứ vụ. Amen. ---**R

02/02/2017: CỦA LỄ DÂNG LÊN THIÊN CHÚA

Ý cầu nguyện: Cầu cho các trẻ sơ sinh.

Hôm nay thứ năm, ngày con kính Thánh Thể Chúa và cầu nguyện cho các em sơ sinh. Lạy Chúa, điều mà con đang suy gẫm hôm nay thật ra rất phức tạp. Thế giới hôm nay thật khó hiểu! Tại sao lại khó hiểu ? Khi nam nữ đến tuổi trưởng thành, họ cảm thấy có một lực hút vô hình kéo họ lại gần nhau và thế là điều gì phải đến, sẽ đến.

Ngày xưa khi dân số còn ít thì con người cho dù còn trong dòng tộc, còn trong vòng máu mủ, họ cũng lấy nhau. Về sau này, nước nào đông người trẻ thì họ cho rằng nước đó có dân số vàng, người trẻ nhiều thì bất cứ chuyện gì cũng thuận lợi. Nhưng khi dân số đã vượt chỉ tiêu thì họ ra lệnh dừng lại, lúc đó bắt đầu gạn lọc, thứ nào cần lấy, thứ nào cần loại bỏ => khiến cho nhiều sinh linh bé nhỏ phải chết tức tưởi mà chẳng có ai cảm thấy xót xa. Có biết bao người cầu xin cho có con nhưng chữa mãi cũng không được, có người sinh trai nhiều, có kẻ sinh gái nhiều, nếu đã không được như ý thì họ lại cho rằng: Ngoài ý muốn. Chính vì sự tự do quá lố mà đã có biết bao sinh linh không được chào đời. Chính vì kinh tế không phát triển kịp thời với đà tăng dân số nên nhiều nhà cầm quyền đã ra lệnh cấm.

Ôi Chúa ơi, họ tính toán nhiều quá nên không nghĩ gì đến quyền lợi của kẻ khác, chính vì miếng cơm manh áo hay vì chút gia tài gì đó khiến cho họ lo sợ mất phần của mình, làm cho những đứa trẻ vô tội phải chết.

Lạy Chúa, con người ngày nay thật ác độc. Người ta nói: Hùm còn không nỡ ăn thịt con, con người so với thú vật thì khôn hơn nhiều, thế mà chỉ có con người mới dám ăn thịt con mình, thật là độc ác đến tột độ. Chúa ơi, Chúa dựng nên con người làm gì ? Nếu biết con người ác độc như thế thì Chúa tạo dựng nên chúng con làm gì ?

Hôm nay con muốn suy gẫm một chút về bài Tin Mừng hôm nay: Đức Mẹ và Thánh Giuse dâng Chúa Giêsu vào đền Thánh. Khi người Do Thái nhắc khéo Chúa Giêsu rằng: Chúa và Phê-rô chưa nộp thuế. Lúc ấy Chúa mới nói với Phê-rô: Con cái trong nhà có phải nộp thuế đền thờ hay không  ? Nhưng nếu chiếu theo lề luật thì cứ phải nộp để làm gương.

Hôm nay Thánh gia cũng tuân theo luật Moisen nên hai ông bà đã đem dâng Chúa vào đền thờ và cũng nộp của lễ để chuộc con. Ý Chúa muốn dạy con rằng: Bổn phận nào chúng con cũng phải chu toàn, Chúa nhập thể làm người, Chúa đã sống như một con người thì Chúa cũng cư xử như một con người. Chúa đã làm gương cho con trong mọi lĩnh vực. Và hơn thế nữa, Chúa vui lòng tuân thủ chứ không hề nghe than van trách móc. Cũng chính nhờ tuân thủ luật Moisen nên hai vị Tiên tri thời đó đã gặp được Chúa và cho hậu thế biết sứ vụ mà Hài Nhi Giêsu phải chu toàn, cho dù xem ra một em bé nghèo hèn ấy lại chính là Đấng Cứu Chuộc nhân loại.

Hôm nay con nghiệm ra rằng: Con trẻ Giêsu chính là con Thiên Chúa, Ngài thuộc về Thiên Chúa nên phải dâng hiến cho Thiên Chúa. Bổn phận con là con của Thiên Chúa, cũng là cây nến sáng, con có bổn phẩn phải chiếu soi cho anh em .

Hôm nay Chúa Giêsu là ánh sáng cho muôn dân, ngày nào con chưa đi theo Chúa, thì con vẫn sống trong tối tăm. Nhờ bí tích Thanh Tẩy mà Chúa Giêsu đã trở nên Đấng Messia. Phần con, cũng nhờ bí tích Thanh Tẩy mà con được trở nên con Thiên Chúa.

Hôm nay con cũng nghiệm ra rằng, một khi con trở nên con Chúa, thì cho dù con có tội lỗi thế nào thì Chúa cũng không thể bỏ rơi con, Chúa vẫn sẽ cứu con. Xin giúp con luôn vui mừng vì con đã trở nên con của Chúa. Amen---**R

03/02/2017: KHÔNG CÙNG PHE VỚI TỘI ÁC

Ý cầu nguyện: Cầu cho các Luật sư – Tòa án.

Hôm nay thứ sáu, ngày con đền tạ và suy gẫm về dấu đòng đâm nơi cạnh nương long Chúa. Lạy Chúa, trái tim Chúa xót thương nhân loại biết chừng nào, chính vì thương nên Chúa đã chịu đổ hết máu mình ra, Chúa không chừa lại bất cứ thứ gì cho mình. Điều quan trọng nhất chính là Chúa đã lãnh một bản án oan sai, nhục nhã.

Ngày nay con thấy có nhiều người bị án oan thì sau khi kêu oan nhiều lần, được những quan công cho thẩm tra và xét xử lại, họ bị hàm oan nên được đền bù. Đó là sự hên xui dành cho những người còn sống, nếu đã là tử tù rồi thì sau khi bị xử tội chết, họ không còn có chút cơ hội nào nữa, cho nên chẳng được ai giải oan, cũng chẳng có ai đền bù cho họ.

Trường hợp Chúa Giêsu, Ngài bị oan, bị chết tức tưởi, nhưng trải qua mấy nghìn năm, chẳng có ai đem ra xét xử lại, mà có khi còn bị đem ra để phỉ nhổ thêm. Lạy Chúa, án oan có thể là vì lý do chính trị, cũng có thể là vì tranh dành địa vị, cũng có thể là do bị mua chuộc, tham nhũng, cũng có khi là vì quyền lợi. Ở nơi bản án của Chúa Giêsu thì con thấy nó đủ mọi yếu tố. Lạy Chúa, chuyện đời đổi trắng thay đen là bình thường, cũng có khi vì áp lực công việc, cũng có khi vì non tay nghề của các điều tra viên hay viện kiểm soát, khiến cho người có tội trở thành trắng án, cũng có khi người vô tội biến thành tử tù.

Lạy Chúa, con người luôn bất toàn và khiếm khuyết, con người đầu óc tăm tối lại được nắm quyền sinh sát trên tay, khiến cho biết bao dân đen bị lầm than, oan nhục. Lạy Chúa, Chúa là nguồn chân lý và là sự sống, xin hãy là thẩm phán tối cao, lấy lại sự công bình cho những người dân thấp hèn. Xin Chúa hãy lấy tình thương hải hà mà xét xử chúng con.

Hôm nay con tập suy gẫm về bài Tin Mừng: Không đồng lõa với tội ác. Lạy Chúa, Gioan chết vì ông công chính, cương trực, ông không thể đồng lõa với bất công, tội lỗi, cho dù điều ấy có đem lại cho ông một cái chết oan uổng, nhưng ông không chịu để cho gương mù gương xấu công khai ngự trị. Chúa bảo chúng con: Có thì nói có, không thì nói không, không thể đứng cùng phe với ma quỷ. Chúa muốn con sống đạo không nên dựa vào những lúc có cao hứng, không nên hứa điều gì lúc quá vui. Làm lãnh đạo không nên có những ý kiến phiến diện và tỏ ra không có lập trường, cũng không được dựa vào những đam mê để có những kết luận mù quáng, độc ác. Herode đã vì cái ghế mà hành động hết sức thiếu khôn ngoan, để cho ngàn đời sau chê cười.

Lạy Chúa, mỗi con người ai cũng có lương tâm, có khi lương tâm mù tối, có khi vì ham tiền mà bán rẻ lương tâm. Nhưng có một điều Chúa muốn nhấn mạnh để dạy con: những người công chính là những người của Thiên Chúa, vì thế nếu máu họ đổ ra thì máu ấy sẽ kêu thấu trời, và Thiên Chúa Đấng công chính, sẽ không bao giờ ngoảnh mặt làm ngơ trước nỗi oan khiên của con cái Ngài.

Lạy Chúa, xin cho con coi trọng tiếng nói lương tâm. Xin cho con luôn sống trung thành với tình yêu Chúa và với nghĩa vụ mà con phải trung thành suốt đời con. Amen.--**R

04/02/2017: CHÚA THẤY ĐÁM ĐÔNG THÌ CHẠNH LÒNG THƯƠNG

Ý cầu nguyện: Hãy tìm dịp để tĩnh tâm.

Hôm nay thứ bảy, ngày con không thể nào quên tâm tình kính yêu Đức Mẹ. Mẹ ơi, mỗi khi con nhớ lại những ơn lành Mẹ ban cho gia đình con, những lúc chính tay Mẹ can thiệp trên cuộc đời con thì lòng con lại dâng trào lên một nỗi niềm yêu mến và biết ơn Mẹ. Lạy Mẹ, không ai yêu con hơn Mẹ, trước kia con ít khi nhớ đến Mẹ, nhưng nay Mẹ nhắc con luôn, nên con đã thường xuyên nhớ đến Mẹ, nhất là trong những thời gian gần đây con thường đeo ảnh Thánh Mẹ Camelo nên càng được Mẹ yêu thương nhiều hơn.

Mẹ ơi, một điều con quan tâm nhiều nhất chính là cầu nguyện cho Giáo xứ con. Cha xứ thì già, lại mang quá nhiều trọng trách, trong khi đó những kẻ ở gần bên lại không quan tâm cộng tác, trái lại họ lại luôn mang trong mình những ý tưởng chia rẽ, gang tỵ, bất hợp tác. Con chỉ nài xin Mẹ ban cho họ tinh thần đoàn kết yêu thương, mà ơn quý nhất mà con xin Mẹ chính là ơn bình an cho thế giới.

Lạy Chúa, con học Kinh Thánh, con học Tu đức, nhưng như thế không có nghĩa là nhiều. Vì thế con luôn cần có người hướng dẫn dạy dỗ luôn luôn. Nhưng Chúa ơi, một năm chỉ tĩnh tâm có 2 lần, dịp Giáng sinh và Phục Sinh, mỗi lần 3 ngày, mà các Cha giảng phòng chỉ lo giảng về Kinh Thánh, chứ không chú trọng về tu đức. Vì thế, theo con nghĩ; không có tác dụng nhiều, cứ cho là 50/50, tức là chỉ mới có phân nửa nhu cầu, còn phân nửa về phương diện tu đức thì không có. Con thấy ở lĩnh vực hội đoàn, có lẽ các Ngài hoàn toàn bỏ bê, cho nên cũng không có tác dụng gì nhiều. Như vậy đời sống giáo dân, nếu các Ngài muốn có tác dụng tích cực hơn nữa thì các Linh Mục cần làm nhiều hơn nữa. Một điều quá quan trọng mà các Ngài đã bỏ bê từ rất lâu.

Thôi, con là phận giáo dân, nếu có ý kiến thì cũng chẳng ai muốn nghe, muốn giúp các hội đoàn về lĩnh vực tu đức thì họ cũng đâu thèm chấp nhận. Vì thế con chỉ phó thác điều này cho Chúa, cho Mẹ. Ngay cả trong lĩnh vực Dòng Ba, không có người dạy dỗ, nhưng khi con muốn triển khai đôi chút gì có vẻ khác thường một chút thôi, thì họ đã lên tiếng chống đối ngay, điều này con xin Thánh Đaminh chứng giám.

Lạy Chúa, hôm nay con muốn suy gẫm một chút về ý bài Phúc Âm: Chúa là cội nguồn của mọi ơn. Viết đến đây, con nhớ lại lời kêu gọi của Chúa Giêsu: Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Lạy Chúa, xưa Chúa vừa rao giảng, vừa chữa bệnh, điều nào Chúa cũng làm một cách hoàn hảo nên dân chúng đi theo Chúa rất đông. Chứng tỏ rằng: Nhu cầu lắng nghe chân lý là rất lớn. Sao Chúa có thể làm được điều này ? Theo con hiểu thì: Khi Chúa giảng, Chúa muốn nói sao cho dân chúng dễ hiểu, Chúa nói tới đâu, dân chúng hiểu tới đó, còn các Linh Mục hôm nay, khi giảng, khi đọc bải giảng, các Ngài nói toàn những chuyện cao siêu, khó hiểu, trong khi đó giáo dân bên dưới là các em thiếu nhi, các cụ già, còn các thành phần trẻ thì quá quý hiếm. Vậy ai sẽ hiểu ý bài Tin Mừng mà các Linh Mục giảng ? Xin thưa rất ít, rất ít có tác dụng!

Lạy Chúa, xin ban thêm ơn trợ giúp cho chúng con . Amen.**R

05/02/2017: MUỐI VÀ ÁNH SÁNG

Ý cầu nguyện: Cầu cho các Kitô hữu sống đạo gương mẫu.

Hôm nay Chúa Nhật, ngày con cầu xin cho Giáo hội, xin cho mọi Kitô hữu biết thờ kính Chúa Ba Ngôi như Cha mình và yêu thương anh em như bản thân mình.

Lạy Chúa, thế giới đã vượt qua con số 7 tỷ, nhưng số người tin theo Chúa thì quá ít, và số người bỏ đạo lại tăng cao. Có nghĩa là người theo Chúa mà còn giữ vững được đức tin thì quá ít, số người theo Chúa vì model hoặc vì vụ lợi, danh vọng thì nhiều. Bằng chứng mà con thấy là: Các nước Châu Âu thời xưa là toàn tòng, thì hôm nay họ bỏ đạo cũng nhiều, họ chia bè kết phái cũng nhiều, họ theo ly giáo, lạc giáo cũng nhiều, và thành phần không vâng lời cũng nhiều, thành phần tục hóa lại càng nhiều hơn.

Theo con thấy: Con số báo cáo thì khá đông, nhưng thế giới ngày càng quá lộn xộn, chứng tỏ rằng: Biết Chúa thì nhiều mà thực thi lời Chúa dạy thì rất ít. Đạo Chúa không còn là muối, là ánh sáng nguyên tuyền, chiếu sáng như trước nữa, càng ngày con người Kitô hữu càng bị tục hóa nhiều hơn.

Lạy Chúa, đây có phải là điều đáng buồn hay là điều đáng hãnh diện. Con nhìn thấy Đức Thánh Cha bổ nhiệm một vị lãnh đạo cấp cao, nhưng các vị lãnh đạo thấp hơn lại không đón nhận, không hoan ngênh, không vâng lời thì có phải đó là điều đáng buồn hay không? Vì sao như vậy ? Chỉ vì khác vùng miền cho nên không có được sự ủng hộ, không có được sự đoàn kết và càng không có sự vâng phục. Như thế thì các bề trên dạy chúng con phải hiệp nhất, phải yêu thương cái nỗi gì ? Đức Kitô đang bị phanh thây mà, các Ngài kêu dân đoàn kết, trong khi các Ngài lại chia rẽ, như vậy có phải là trống đánh xuôi mà kèn thổi ngược không ? Con thấy đạo Chúa đâu khác gì thời xa xưa, cũng Luật sĩ, cũng Biệt phái, cũng giả hình.

Hôm nay con suy gẫm về đề tài bài Phúc Âm: Muối và ánh sáng. Muối dùng để làm gì ? Để làm cho thức ăn thêm hương vị đậm đà, giữ cho thực phẩm khỏi hư thối. Vậy ánh sáng dùng để làm gì ? Ánh sáng để chiếu soi trong đêm tối, đánh tan đêm đen, dẫn đưa con người về đến chốn bình an, gặp được Chúa, nhận được nguồn hạnh phúc vĩnh cửu mà Thiên Chúa thương ban. Người Kitô hữu là muối cho đời, họ phải thực thi điều Chúa dạy, phải sống gương mẫu để minh chứng rằng: họ là những Môn Đệ của Chúa, những người được Thiên Chúa sai đi rao giảng Tin Mừng nước trời. Lạy Chúa, Chúa đã tự ví mình: Ta là ánh sáng thế gian, ai đi theo ta sẽ không phải đi trong tăm tối, Chúa ví người Kitô chúng con như những cây đèn, được như thế thì thế gian sẽ bừng sáng lên và mọi người sẽ nhận ra và ngợi khen Thiên Chúa. Chúa cũng bảo chúng con, nếu không sống gương sáng thì đời sống chúng con như muối đã bị nhạt, chẳng còn làm được việc gì nữa, chỉ là vứt đi cho người ta chà đạp.

Lạy Chúa, thế giới hôm nay quá dư thừa ánh sáng, nơi nào nhiều ánh sáng văn minh, nơi đó tội lỗi nhiều. Thế giới càng tiến bộ thì con người càng xa Thiên Chúa.  Người Kitô hữu càng tối tăm thì ánh sáng của Chúa càng khó chiếu vào, xã hội xuống cấp là do cách sống đạo của chúng con, chúng con cần nhận trách nhiệm ấy về mình.

Lạy Chúa, thế gian ra tăm tối là do lỗi ở con, xin giúp con sống đạo thật gương mẫu. Amen.--**R

06/02/2017 (Mùng 10 Tết): SỨC MẠNH CỦA LÒNG TIN

Ý cầu nguyện: Cầu cho các bệnh nhân

Hôm nay thứ hai, trải qua gần 2 tuần gián đoạn. Chúng con lơ là với Chúa vì ai trong chúng con cũng ham sự vui vẻ thế gian mà lơ là với Chúa. Lạy Chúa hôm nay con muốn nhờ các Thiên Thần hâm nóng lại lòng mến Chúa vì mấy tuần nay chúng con vui thú với rượu thịt, đầu óc lú lẫn, chỉ muốn cầu chúc cho nhau những câu chúc sáo rỗng mà quên đi những lời cầu nguyện xin cùng Chúa.

Lạy Chúa, dân chúng ở khắp mọi nơi tuôn đến cùng Chúa họ mong được Chúa ban ơn phần hồn phần xác, nhất là các bệnh nhân. Chỉ mong được có chút bóng của Chúa trên thân xác của họ là họ được chữa lành. Mấy ngày tết vừa qua trong giáo xứ, thôn xóm của con có nhiều đám tang, cho dù ngày xuân hay ngày hạ ai đến phiên đều phải ra đi về trình diện với Chúa. Ngày tết vì mải mê ăn chơi, nhậu nhẹt say sưa, nên thay vì đến với Chúa nhiều hơn thì mọi người càng bê trễ hơn, càng dễ bỏ kinh tối sáng hơn. Nên con xin các thiên thần hâm nóng lòng mến cho chúng con.

Lạy Chúa, ngày xưa họ mộ mến Chúa nên đi theo Chúa khắp nơi, ngày nay chúng con yếu kém trong Đức Tin, lơ là trong lòng mến nên không nhận ra Chúa đáng yêu, đáng mến, đáng cậy trông như thế nào. Rồi đây những ngày xuân qua đi, những thực tế cuộc sống lại đến, chúng con lại vất vả vì miếng cơm manh áo, tương lai vẫn mù mịt, giờ càng thêm mịt mù. Chúa muốn con sống niềm cậy trông phó thác nhiều hơn nữa, để đừng vì lo lắng sự đời mà bỏ bê bổn phận của linh hồn mình, chỉ lo đi tìm tiền mà không lo tìm Chúa.

Lạy Chúa, con nghiệm ra rằng : Ai mới đi đạo cũng có lòng tin mạnh mẽ, nhiệt thành, hăng say hơn những người bổn đạo cũ. Vì sao? Vì lâu quá nên mọi sự sinh nhàm chán, cầu nguyện mãi không được ơn nên dễ mất lòng tin, đó là thiếu ơn bền đỗ.

Lạy Chúa, qua bài Phúc Âm hôm nay con nảy sinh ra một ý niệm khác. Chúa đến với mỗi người nhưng Chúa không thể tự động mở cửa để vào được vì mỗi linh hồn con người đều có cái chốt cửa từ bên trong, và Chúa chỉ biết chờ đợi, khi nào con người tự mở cửa lòng mình, thì Chúa mới vào được. Ngày xưa ai chạm được đến Chúa đều khỏi bệnh. Ngày nay chúng con rước Chúa nhưng vì lòng chúng con nguội lạnh, kém tin nên Chúa khó lòng ban ơn. Ngày nay con người không còn cảm giác mình tội lỗi, mình đang mang bệnh tật, nên họ không cần chạy đến với Chúa, không muốn xin Chúa chữa lành, không muốn sám hối để xin ơn tha thứ. Vì ai cũng nghĩ mình sạch tội. Đây chính là mưu chước thâm độc của ma quỷ, mình đầy tội nhưng không cảm thấy mình tội lỗi. Mình là bệnh nhân sắp chết, nhưng cứ ảo tưởng là mình đang khoẻ mạnh. Ma quỷ gieo vào lòng mọi người một ảo tưởng rằng : Không có hoả ngục, Chúa thương nên không phạt ai, rằng mình còn sống lâu, chưa chết đâu , nên không cần phải sám hối, đâu cần lập công phúc, đâu cần ăn năn trở lại. Chính vì thế nên Giáo hội ngày càng xuống cấp. Đức Tin người công giáo bị lung lay. Thế gian ngập tràn tội lỗi, vật chất đang ngự trị, con người đang loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi môi trường sống của họ, kết quả là thế gian ngày càng suy thoái, chiến tranh, đói kém, dịch bệnh, tha hoá, bất an, chia rẽ.

Lạy Chúa, xin giúp con mở rộng lòng mình ra đón Chúa. Xin đừng để những cánh cửa ngoan cố ngăn chặn không cho Chúa vào. Xin Chúa hãy chữa bệnh bằng phương pháp từ xa, để con khỏe mạnh và đến được với Chúa. Amen. **R

07/02/2017: CHÚA GIÊ-SU SỬA SAI CÁCH SỐNG ĐẠO CỦA NGƯỜI PHARISÊU

Ý cầu nguyện: Cầu cho các Kitô hữu biết sống đạo gương mẫu.

Hôm nay thứ ba, ngày con kính các Thánh Tử Đạo để xin ơn Đức Tin, con nhờ các Ngài cầu bàu. Lạy Chúa, người chưa có Đức Tin thì xin Chúa ban cho đức tin, còn người đạo gốc thì xin cho họ khỏi bị lạc đạo / lạc đạo thì khó lạc nhưng sống xa rời đức tin thì có rất nhiều người phạm phải. Hôm nay con muốn suy luận một chút về điều này: Thiên Chúa ban 10 điều răn. Hội Thánh thì đưa ra 6 điều để hướng dẫn người Kitô hữu sống đạo. Chúa bảo thờ một mình Chúa, thì họ thờ thêm ông thần tài ở ngân hàng hay ông địa ở nơi đất thấp. Kính Mẹ Cha thì họ chỉ kính một chút khi các ngài còn là bầu sữa ngọt, khi đã già yếu thì họ khinh rẻ, khi chết rồi thì họ bỏ bê, không nhang không khói. Kêu tên Chúa thì họ kêu búa xua, có khi còn kêu như để nhát ma người khác. Ngày Chúa nhật thì họ chỉ đi lễ một lần trong một tuần nhưng đi trễ, về sớm. Giết người thì họ không giết, nhưng hại người thì họ sẵn sàng bằng mọi cách, miễn là mang lại lợi lộc cho họ. Làm sự dâm dục thì không dám, nhưng ước ao thì có, nhìn ngắm, tìm tòi mọi thứ dâm ô thì có. Làm chứng dối thì họ không làm, nhưng ăn gian nói dối, cân đo đong đếm thiếu thì họ vẫn làm thường xuyên. Muốn vợ chồng người khác thì không dễ gì muốn, nhưng chọc ghẹo, chèo kéo đủ trò thì họ vẫn làm, nhất là ăn nói cợt nhã. Tham của người thì họ không dám tham nhiều, nhưng lừa gạt từng chút, làm sao để cho của người khác thành của mình nhanh nhất, hợp pháp nhất. Tất cả những điều trên đây là cách con người lẩn tránh điều răn của Chúa. Họ muốn giữ đạo sao cho thoải mái và có lợi cho họ nhất.

Hôm nay con tập sống theo bài Tin Mừng: Giữ đạo kiểu Pharisêu, người Pharisêu chỉ muốn sống đạo theo kiểu giả trá, sai lầm trong cách chứng minh niềm tin, khiến cho Chúa khó lòng ban thưởng cho họ, vì họ chỉ giữ đạo hình thức. Lạy Chúa, ngay thẳng, chân thật là những đức tính mà con người ngày nay cho rằng: rất quý hiếm. Con người sống bằng cộng đoàn xã hội mà không trung thực thì khó lòng có được bình an, hạnh phúc. Nếu biệt phái sống giả hình thì chúng con phải sống khác đi. Như thế con mới chứng thực được mối tương quan vô vị lợi giữa con người với Thiên Chúa và giữa anh em với nhau. Lạy Chúa, điều đáng sợ nhất chính là không ai có thể lừa đối được Thiên Chúa.

Hôm nay Chúa cũng muốn dạy con: Đừng chú trọng quá đáng ở hình thức bề ngoài mà xao lãng điều răn của Thiên Chúa. Người Do Thái chỉ muốn mình làm chủ chứ không muốn để Chúa làm chủ. Họ không muốn để cho Thiên Chúa coi sóc, sai khiến họ. Chúa muốn con sống sạch bề ngoài mà còn phải sạch cả ở tâm hồn. Chúa muốn con sống đạo tốt phải là kính Chúa, thảo hiếu với Cha Mẹ, điều này không được phép quên. Chúa muốn con đến nhà thờ thì phải nghiêm trang, nhưng khi về nhà thì phải vui vẻ. Chúa bảo: phải sống cho đúng, đừng làm cho anh em ngoại giáo hiểu lầm về đạo.

Cầu nguyện: Xin cho con sống đạo cách chân thật trong lòng, đừng giả nhân, giả nghĩa kẻo làm ô danh Chúa / xin ban cho con niềm tin vững mạnh, để con chỉ thờ một Chúa suốt đời con, Amen. **R

08/02/2017: MỘT CÕI LÒNG THANH SẠCH

Ý cầu nguyện: Cầu cho  những người bố trong gia đình.

Hôm nay thứ tư, ngày con kính Thánh Giuse để cầu xin cùng Thánh Giuse ban cho chúng con được trên thuận dưới hòa.

Lạy Chúa, hôm nay con xin Chúa thánh hóa bản thân con đây, là một người cha, một người lèo lái, cột cái, hướng dẫn gia đình. Vì thế con phải là người gương mẫu, đức độ, đàng hoàng, trách nhiệm. Lạy Chúa, con xét thấy làm được điều nào cũng khó. Tại sao lại khó ? Làm gương mẫu tốt thì khó vô cùng, vì con khi ăn nói, đi đứng, hành xử phải có chừng mực, không được ỷ quyền hiếp đáp vợ con. Con thấy đa số các chị phụ nữ đều ca thán chồng mình, như vậy chẳng lẽ người đàn ông nào cũng xấu sao ? Người thì chê chồng mình gia trưởng, kẻ thì chê chồng bài bạc, nhậu nhẹt, người thì chê chồng mình lăng nhăng, gái gú, người khác thì chê chồng lười biếng vô tích sự, kẻ khác nữa thì chê chồng mình hôi hám vì thuốc men, rượu chè be bét lúc nào cũng như hủ hèm, lắm ông bị chê là keo kiệt khó tính. Ôi, đủ mọi thứ chê.

Khi xét lại bản thân con, các bà chê như vậy cũng đúng, bởi vì mẫu người như Thánh Giuse chỉ có một, những người đàn ông tốt khác thì đã đi vào nhà tu, đám các ông còn lại, ông nào cũng có 5-3 tật xấu. Một nết chịu còn chưa thấu, huống chi là nhiều tật, nhiều ông còn cố cãi khi cho rằng “đa tật – đa tài”, các ông còn cho rằng: đàn ông chỉ toàn làm việc lớn. Thú thật con không nắm hết những điều này, chỉ mong rằng: ai đã lỡ hứa với Chúa trước bàn thờ câu gì trong ngày lãnh phép hôn phối thì cố mà nhớ lấy và cho dù phải chết cũng cố mà thực hiện cho được, kẻo lại mang tiếng cả đời. Chỉ vì các ông không đáng tin nên ngày nay các cô gái mới có phong trào sống thử, các cô thương thì thương nhưng không tin. Con thử hỏi: sống thử như vậy thì ai thiệt thòi ? con cũng có 2 con gái, cũng lo lắng khổ sở vì nó, vì vậy con cầu xin Chúa thánh hóa các ông chồng, chúc phúc cho các cô gái, và ban hạnh phúc cho các gia đình. Năm mới con chỉ xin Chúa như vậy.

Hôm nay con tập sống theo ý bài Tin Mừng: một cõi lòng thanh sạch. Lạy Chúa, khi đọc kỹ bài này, con thấy quả là lòng con bất ổn, vì nó ngổn ngang, đủ mọi thứ rác rưởi không thiếu thứ gì. Làm sao con có thể dẹp hết những thứ bẩn thỉu trong linh hồn con. Chính vì những thứ này mà linh hồn con ra ô uế.

Lạy Chúa, chính vì tâm hồn con ô uế nên mới phát sinh ra những tư tưởng và hành vi xấu. Người Phariseu bị Chúa Giêsu chê trách vì họ chỉ chú trọng đến sạch dơ bên ngoài. Chúa bảo họ: rửa ray chỉ là hình thức bên ngoài, không thể làm cho linh hồn họ trong sạch được, chính vì những gian tà bên trong họ làm cho linh hồn họ ra ô uế. Khi đọc những lời này, con nhìn lại tâm hồn mình và thấy rõ: con đâu khác gì họ, lòng con cũng đầy những tư tưởng dâm ô, tham lam, độc ác. Lạy Chúa, xưa nay người Do Thái vẫn sử dụng chiếc áo lề luật cũ, cho nên họ suy nghĩ và sống theo những điều quá cũ kỹ không còn hợp thời nữa. Hôm nay Chúa mạc khải những điều mới mẻ hơn, Chúa muốn con sống đạo khác hơn, không được sống đạo mà chỉ vụ hình thức bên ngoài, như một thân xác lớn mà lại mặc một chiếc áo của con nít.

Xin Chúa  giúp con sống đạo chân thật hơn. Amen.**R

09/02/2017: ĐỨC TIN CHẤT PHÁT NHƯNG MẠNH MẼ

Ý cầu nguyện: Cầu cho các em thiếu nhi.

Hôm nay thứ năm, ngày con kính Thánh Thể Chúa, xin Chúa ban cho con một lòng tín thác vào Chúa và luôn giữ lòng mình trong sạch, để mỗi khi con lên rước Chúa, Chúa sẽ hài lòng về con như đã từng hài lòng với Thánh nữ Teresa nhỏ.

Lạy Chúa, khi nghĩ đến các em nhỏ hôm nay, chỉ mới chục tuổi đầu đã biết tập tành yêu thương, các em nữ đã biết đi gạ tình con trai, thật khốn khổ khi nghĩ đến điều này, và thật đáng sợ cho đám con cháu. Lạy Chúa, Chúa ban cho con hai đứa con gái, con đã rất lo sợ nên cầu xin suốt từ khi mới sanh đến giờ, đến hôm nay cho dù 2 đứa đã có chồng con, lấy chồng đạo mà con vẫn cứ còn sợ, con vẫn cứ phải cầu xin. Khổ thay chúng lại sinh thêm 3 đứa cháu gái khác, như thế cũng có nghĩa rằng: Con phải cầu nguyện cho các con, các cháu suốt đời con. Các cháu gái ở đâu, đi đâu con cũng sợ. Con không biết các ông bà cha mẹ khác đang nghĩ gì, họ có lo lắng nhiều cho con cháu họ hay không, hay là tại con quá đa đoan, quá lo xa.

Nhưng Chúa ơi, co biết con lo đúng, con đã làm đúng và con còn cứ phải tiếp tục làm, tiếp tục cầu nguyện, tiếp tục dạy bảo chúng bằng những bài chia sẻ trên trang web. Con ước mong rằng: nếu thế hệ của con tốt , thì thế hệ con cái của con sẽ học được những điều tốt từ con, và những đứa cháu, thế hệ mai sau, con cố gắng vun trồng được chút nào hay chút ấy. Vì con đâu có chuyên môn, con chỉ biết trông cậy vào Chúa mà thôi.

Lạy Chúa, khi nghĩ đến điều này, con lại suy đến bài Phúc Âm hôm nay. Thật đáng khen cho chị phụ nữ gốc Phenixi, nhờ lòng tin đơn sơ, mạnh mẽ của chị mà Chúa đã cứu chữa cho con chị. Quả thật, người Do Thái quá ích kỷ khi chỉ lo dành phần ơn cứu độ về mình mà không chừa phần cho anh em lương dân. Theo con nghĩ hai tiếng lương dân đối với con hôm nay thật có ý nghĩa. Vì sao ? Vì chúng con biết Chúa, chúng con theo Chúa, chúng con tin Chúa, nhưng sống đạo nhưng lại không tốt bằng họ; đến độ người đời đã dành cho họ hai tiếng lương dân, Còn chúng con, những Kitô hữu nhưng lại có đời sống gian ác. Vì gian ác, tham lam, dâm ô nên chẳng ai đóng cho chúng con cái mác lương dân, Chính vì giả hình, gian dối mà Chúa Giêsu đã bao lần cảnh cáo, trách móc con , chứ con có bao giờ nghe Chúa trách móc anh em lương dân. Ngày xưa Chúa trách Luật sĩ, Biệt phái, ngày nay Chúa lại trách Kitô hữu chúng con, sống đạo cũng đâu khác gì Biệt phái. Cứ nhìn vô giáo xứ thì biết, không thiếu tệ nạn nào, cũng ganh ghét, chia rẽ, giả hình, tham lam, dâm ô, nói hành nói xấu, lỗi phép công bình, ly dị, ly thân. Thật đáng trách thay những kẻ mang danh con cái Chúa như con nhưng lòng lại xa Chúa. Hôm nay người phụ nữ Phenixi này đã cho chúng con một bài học thích đáng, những lời khen của Chúa Giêsu như những cái tát vào mặt người Kitô hữu chúng con. Thật đáng xấu hổ.

Lạy Chúa! Lạy Chúa! Con sống như vậy không được vào nước trời đâu, thà rằng con là người ngoại giáo mà được Chúa thương còn hơn là làm Kitô hữu mà bị Chúa phạt. Amen.**R

10/02/2017: HÃY MỞ RA

Ý cầu nguyện: Cầu cho các bệnh nhân.

Hôm nay thứ sáu, ngày con kính Thánh Thể Chúa, nhờ lời cầu bầu của Thánh Martin, xin Chúa chữa lành bệnh tật cho chúng con phần xác, phần hồn. Lạy Chúa, con không hiểu sao, khi Chúa tạo dựng nên con người thì Chúa lại để cho một số người phải chịu những khiếm khuyết như thế, người thì mù, kẻ thì điếc, kẻ thì đui, người lại què, liệt, cũng có nhiều kẻ không tay hoặc không chân.

Chúa ơi, đã là người mà khuyết cái gì cũng thật tội. Trong một gia đình đông anh em thì thế nào cũng có một người phải chịu tội cho anh em mình. Thật ra con cũng khó hiểu quá, bởi vì tội ai nấy mang, nấy chịu chứ tại sao Chúa lại để cho một người chịu thay cho anh em như thế, và chắc gì những anh em kia chịu chia sớt cái sự thiệt thòi đó không, hay còn hất hủi, vất bỏ, không ngó ngàng gì tới. Lạy Chúa, con thấy thật tội, cả gia đình con cũng có một người, và con cảm thấy cái bệnh câm điếc bẩm sinh này thật là khổ, muốn nói với họ cũng khó, phải nói bằng cây bút và 1 tờ giấy. Nhiều khi với người không điếc không câm mà mình khuyên bảo còn chưa được, huống hồ là người câm điếc, học được quá ít, lại không được học tới nơi tới chốn, nên việc khuyên bảo dạy dỗ là quá khó, kèm theo cái tính ngang bướng, lại còn rượu chè, hung dữ nữa thì thật là bó tay, không dạy được lễ phép, ai lớn ai nhỏ, tốt xấu thế nào, thật vất vả. Lạy Chúa, vì thế con xin Chúa hãy dủ lòng xót thương.

Hôm nay qua bài Tin Mừng, con thấy Chúa chữa bệnh thật là chi tiết, không biết có phải vì Chúa muốn cho anh câm điếc hiểu cách Chúa chữa bệnh, hay là Chúa muốn cho dân chúng thấy và hiểu ra phần nào. Bình thường Chúa chỉ đụng tay đến, Chúa chỉ nói một lời, cũng có khi Chúa chữa bệnh từ xa, nhưng hôm nay lại khác hẳn. Rồi khi người bệnh đã lành, thì Chúa lại cấm không cho anh ta rao truyền, ca tụng. Có phải vì Chúa khiêm tốn hay vì Chúa sợ chương trình của Chúa bị bại lộ quá sớm. Nhưng suy đi nghĩ lại, thì hôm nay con mới hiểu ra rằng Chúa không cho nói, bởi vì…/ Bình thường chúng con làm được điều gì hay, tốt thì chúng con muốn cho người khác ca tụng, cao rao, quảng cáo cho rạng danh. Thế nhưng hôm nay ngoài việc Chúa dạy cho con 1 bài học khiêm tốn, Chúa còn muốn nói cho chúng con biết rằng: Chúa chỉ làm một số phép lạ tượng trưng chứ còn mục đích chính của Chúa là rao giảng Tin Mừng, kiện toàn lề luật, Mạc khải về Thiên Chúa và dẫn dắt con người đến nguồn ơn cứu độ. Chúa chỉ muốn thi thố quyền năng để minh chứng Ngài là Thiên Chúa, khi làm phép lạ ở một giai đoạn nào đó thôi. Ngoài ra khi Chúa bị bắt, bị gia hình, bị sỉ nhục chịu hấp hối thì Chúa lại cho mọi người thấy rằng: Chúa cũng chỉ là một phàm nhân bất lực, và muốn đạt đến vinh quang thì Chúa phải chịu đau khổ như mọi người, không có luật miễn trừ cho dù Chúa là con Thiên Chúa, một khi đã nhập thể làm người thì Chúa cũng không được phép ngoại lệ. Nhờ đó Chúa mới cho con thấy rằng: Muốn được ơn cứu độ, thì phải vác Thập Giá đi đến Golgotha, vào trong mồ đá, sau đó mới được Phục Sinh.

Lạy Chúa, xin mở miệng, mở tai con để con lắng nghe lời Chúa, ca tụng Chúa và rao giảng Tin Mừng nước trời. Amen.**R

11/02/2017: HÃY CỘNG TÁC VỚI ƠN CHÚA

Ý cầu nguyện: Cầu xin cho những người neo đơn.

Hôm nay thứ bảy, ngày con kính yêu Mẹ. Mẹ biết không, Mẹ có một đàn con đông đảo, nhưng đa phần trong chúng con là nghèo khổ bệnh tật, số người giàu chỉ có 10% đang nắm giữ 90% của cải, trong khi số người nghèo có tới phân nửa. Như vậy số người giàu có thể gánh 50% số người nghèo nếu họ rộng lòng. Con không xin Mẹ lấy của người giàu mà cho người nghèo, nhưng con xin Mẹ hãy đánh động lòng những người giàu để họ có thể quảng đại mở lòng mình ra giúp đỡ, tạo cơ hội cho nhóm người nghèo có công ăn việc làm, có cơ hội tiếp cận nền văn minh của thế giới, giúp cho những người nghèo có thể cảm nhận được tình thương từ sự quảng đại của những người giàu (vừa ăn uống thừa mứa, vừa tiêu xài phung phí một cách vô tội vạ), trong khi nhóm người nghèo đang phải chạy ăn từng bữa.

Mẹ ơi, Mẹ giàu tình xót thương, Mẹ có thể làm được mọi việc, nhất là những việc có lợi cho vinh danh Chúa. Chúng con vẫn tin tưởng, cậy trông nơi Mẹ, chúng con vẫn biết Mẹ luôn yêu thương chúng con, xin Mẹ giúp cải tạo thế giới, ban hòa bình trên con người, và giúp cho mọi người chúng con lãnh nhận ơn cứu độ.

Hôm nay cũng là ngày con kính Thánh Đaminh và Phan Sinh, 2 ngài đã hiểu được ơn kêu gọi từ bỏ, 2 Ngài đã sống đức khó nghèo cách trọn vẹn. Trong khi thế giới hôm nay đang định giá tất cả bằng đồng tiền, có tiền là có tất cả, và nhiều người cũng đang nghĩ rằng: họ có tiền thì thứ gì cũng mua được, kể cả nước thiên đàng, cho nên họ rất kiêu hãnh khi làm việc bác ái. Nhưng họ đâu biết rằng: đồng tiền họ bỏ ra vì kiêu ngạo chẳng mang lại công phúc gì nếu như bản chất kiêu ngạo là nguyên do để cho họ làm việc bác ái đó .

Hôm nay con tập sống theo Phúc Âm: Hãy cộng tác với Chúa. Lạy Chúa, sở dĩ Chúa mời gọi chúng con hãy là muối, là ánh sáng ở bài Phúc Âm Chúa Nhật vừa rồi. Còn hôm nay thì Chúa mời chúng con hãy là muối, có nghĩa là hãy đóng góp để hàn gắn vết thương thế giới. Lạy Chúa, cho dù thế giới có văn minh, có giàu lên, có tiến bộ về mọi mặt, nhưng số người đói khát cũng lại gia tăng, và sự cách biệt giữa giàu và nghèo càng nhiều hơn. Tại sao thứ gì cũng tăng trong khi sự thông cảm và sự yêu thương ngày càng sụt giảm, không lẽ đúng như câu Chúa nói “Tiền vào thì Chúa ra”. Nếu như con thấy anh em đói khát mà con không ra tay cứu giúp, nhưng lại chạy đến cầu xin với Chúa một phép lạ, thì rõ ràng là con quá tham lam, ích kỷ. Nhưng nếu con vừa thi ân giáng phúc, vừa cầu xin với Chúa thì lẽ nào Chúa lại giả điếc làm ngơ. Tiền con có, con không muốn bỏ ra trong khi miệng con thì cứ hô hào cho người khác làm, cứ như là một máy khuếch đại âm thanh mà bên trong của nó là một sự rỗng tuếch. Xưa nay con chỉ biết nói mà không chịu làm, chỉ biết giảng dạy mà không chịu thực thi, chỉ hô hào cho người khác làm, còn con thì muốn ở không nhưng được lãnh tiếng thơm. Ôi, thật đáng buồn cho con nếu như con chỉ sống đạo kiểu Phariseu.

Lạy Chúa, Chúa chán con vì chỉ nghe con nói mà không thấy con thực hành, sao con không dám đi đầu mà chỉ đi phía sau để hò hét. Xin cho con dám làm một khinh binh đi đầu, dám hy sinh tiền bạc, thời giờ cho vinh danh Chúa. Xin Chúa giúp con biết sống quyết tâm. Amen.---**R

12/02/2017: CHÚA GIÊ-SU KIỆN TOÀN LỀ LUẬT

Ý cầu nguyện: Cầu cho các nhà cầm quyền.

Hôm nay Chúa Nhật, ngày con kính thờ Thiên Chúa Ba Ngôi để cầu nguyện cho các nhà cầm quyền và các lãnh đạo Giáo hội. Lạy Chúa, thật khó khi đi rao giảng tình yêu thương và khuyên người ta sống yêu thương, bởi con người với bản chất tham lam, ích kỷ, bội bạc, lương lẹo, dối trá thì làm sao có thể thương nhau. Nhiều người đã đem lòng tham lam ra áp dụng với du khách nước ngoài khiến cho khách du lịch ngày càng nghi ngờ, đề phòng, không tin tưởng chúng con. Vì sao lại có tệ nạn như thế ? Cũng chỉ vì con người quá tham lam, muốn lấy của kẻ khác cho vào túi mình, thế hệ này càng văn mình, họ càng muốn dạy cho con người biết cách lươn lẹo, ăn cắp,... Chúng con đâu có ngờ rằng: giá trị của chúng con bị người khác định giá quá rẻ trước con mắt của bạn bè thế giới, và cuối cùng là cả một thế hệ bị người ta đánh giá thấp. Thật đáng buồn! Đáng tiếc!

Lạy Chúa, biết bao giờ chúng con mới cảm nhận được tình yêu thương, và tính quảng đại của chúngcona mang lại lợi ích như thế nào? Chúng con chân thành trong việc giao tiếp, làm ăn, buôn bán thì bạn bè quốc tế sẽ quý mến chúng con: Lúc đi đến là “1”, lúc đi về họ lại mang đến cho chúng con là “10”, có khi là hơn nữa. Nếu chúng con trung thực, chân chính thì cái chữ tín của chúng con sẽ có cái giá rất cao, và ai cũng muốn đến giúp đỡ và làm ăn với chúng con.

Ôi, thật bi đát nếu chúng con cứ giữ mãi thái độ xấu ở trên, để rồi sau này không ai dám làm ăn với chúng con, không ai dám đến thăm viếng chúng con. Kết quả là dân tộc chúng con sẽ bất lợi rất nhiều, rất nhiều.

Hôm nay con muốn sống theo ý bài Tin Mừng: Chúa Giêsu kiện toàn lề luật. Lạy Chúa, ngày xưa Thiên Chúa đã ban lề luật cho Moisen, cớ sao hôm nay con Thiên Chúa lại phải kiện toàn ? Không lẽ Chúa Cha có làm điều gì sai ? Thưa không phải. Ngày xưa đầu óc con người quá đơn sơ, chất phát, chưa theo kịp với nền văn minh của con người, cho nên đầu óc con người vào thời đó cũng chưa theo kịp nền văn minh là bao. Họ cứ nghĩ: Ai lấy của ta “1”, ta phải đoạt lại tới 10. Chúa thấy như vậy là quá tệ nên Chúa đã lái con người đến chỗ “một đền một”. Đây là ngưỡng vừa đủ để con người cảm thấy hả cơn giận, nhưng khi con người sống thêm một thời gian dài nữa thì Chúa Giêsu lại thấy “một đền một” lại phát sinh những điều vô lý đến ác độc. Vì thế Chúa bảo con người hãy thay đổi theo chiều hướng quên đi, nhịn đi, tha thứ đi, không báo thù nữa mà nên dung tha bằng một nụ cười thật lòng. Muốn đạt được điều này thì Chúa bảo con người phải tiêu diệt ngay đầu mối phát sinh ra lỗi lầm kia, tức là cội rễ của sự dữ. Vì thế, nóng giận, dâm ô, ước ao làm điều xấu là bước đầu dẫn dắt con người phạm tội.

Chúa muốn chúng con đừng có tư tưởng tội lỗi trong đầu như là nóng giận, ước ao sự dâm ô, và tất cả những phương tiện đưa chúng con đến tội lỗi đều phải bị dẹp bỏ. Vì tất cả cũng là do tính tham lam mà ra, chứ nếu ai cũng thành thật thì thế giới này làm gì có sự bất công, chênh lệch, tan vỡ.

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con sống chân thật và hết lòng đi tìm chân lý. Xin giúp chúng con biết sử dụng lề luật Chúa ban như một phương tiện đưa chúng con đến hạnh phúc vĩnh cửu. Amen.---**R

13/02/2017: BIỆT PHÁI ĐÒI XEM DẤU LẠ

Ý cầu nguyện: Cầu cho những người thân mới qua đời.

Lạy Chúa, hôm nay thứ hai, con xin ơn kính mến Chúa như các Thiên Thần. Lạy Chúa, khi con nhìn vũ trụ vạn vật, nhờ có con mắt, nhờ có trí khôn nên con mới hiểu rằng mọi sự tốt đẹp có ở trên đời này đều là do ơn Chúa ban. Thật là lạ, mắt con người có thể nhận ra nhiều màu sắc, nhiều thứ sắc đẹp, phân biệt được mọi hình ảnh và nhận ra những tinh vi tuyệt vời do Thiên Chúa làm ra, từ đó con mới nhận ra những ơn lành Chúa ban, quyền năng Chúa sở hữu. Vì thế Chúa có thể làm được mọi sự tốt đẹp, hoàn hảo. Mọi thứ Chúa ban cho con đều quá đẹp, quá thượng trí, quá hấp dẫn, vì thế con phải biết cảm ơn Chúa như thế nào cho xứng đáng.

Lạy Chúa, giá như con biết sớm, con sẽ không sống bội bạc vong ân, tội lỗi như thế này đâu. Con cũng tiếc rằng: Ông bà, tổ tiên, cha mẹ, ân nhân, những người thân của con cũng vì không biết, không nhận ra nên đã phạm sai lầm, khiến cho các Ngài phải chịu phạt. Vì vậy, kể từ hôm nay, con quyết tâm không được làm điều gì sai lỗi, con nhất quyết nói ra những điều con biết, vì con là tinh binh sẽ giúp cho những ai đi sau con không vấp ngã, không sống tội lỗi như con, để Chúa không có cớ để phạt con: không hỏa ngục, không luyện ngục, không sống làm buồn lòng Chúa, để sau này con luôn sống công chính, tốt đẹp, thánh thiện như lòng Chúa mong muốn.

Hôm nay con tập sống theo ý bài Tin Mừng: Biệt phái đòi xem điều lạ. Vì sao ? Khi Chúa Giêsu rao giảng, Ngài dùng lời nói và việc làm để Mạc Khải về ơn cứu độ và nước Thiên Chúa. Lời Chúa nói là các giáo huấn giúp con người lãnh nhận ơn cứu độ, các phép lạ kèm theo chỉ giúp lời giảng mang tính thuyết phục. Điều kiện để có được phép lạ là chúng con phải có đức tin. Trong các rạp xiếc, những trò biểu diễn ảo thuật chỉ có tính cách mua vui, còn các phép lạ Chúa làm vì mục đích cho mọi người nhận ra tình yêu của Thiên Chúa, bộc lộ quyền năng và căn tính của Đấng Thiên Sai. Người đời bản chất luôn rất tò mò, lúc nào cũng tò mò, chính vì tò mò mà nhiều người phải mang họa. Người Phariseu không muốn tin Chúa, cũng không chấp nhận Chúa là Đấng Messia, bởi xuất thân của Chúa quá thấp hèn. Chúa đã làm bao nhiêu phép lạ, nhưng cũng không đủ để thỏa mãn tính tò mò của họ, thêm vào đó là lòng ghen tỵ, Chúa không bao giờ làm phép lạ nếu bị người khác thách đố.

Khi nhìn lại lần này, lần Chúa vừa chay tịnh xong, cũng bị ma quỷ thách đố. Lần khác khi về Nazaret, người ta cũng thách đố; rồi khi bị treo trên Thập Giá, Chúa cũng bị thách đố, nhưng không bao giờ Chúa làm theo ý họ. Vì Chúa chỉ muốn làm sáng danh Thiên Chúa Cha chứ không muốn làm sáng danh mình. Hơn nữa đám người này chỉ rình mò, thử thách, tìm dịp để kết án, nên Chúa không bao giờ làm theo ý họ.

Lạy Chúa, con luôn nhớ lời Chúa dạy “phúc cho ai không thấy mà tin”. Con tin Chúa khi con không thấy Chúa, điều này mới khó, còn thấy rồi mới tin thì việc này quá dễ dàng. Xin Chúa ban thêm lòng tin cho con. Amen.**R

14/02/2017: MỘT SỰ CHẬM HIỂU ĐÁNG TIẾC

Ý cầu nguyện: cầu nguyện cho các cặp tình nhân.

Hôm nay thứ ba, ngày con xin ơn đức tin, nhờ lời chuyển cầu của các Thánh tổ tiên Việt Nam. Lạy Chúa, hôm nay là ngày quốc tế tình nhân, giới trẻ đang đi tìm nhau, họ rất xôn xao vì tim họ đang nhảy nhịp bấn loạn.

Lạy Chúa, Chúa tạo dựng và ban cho chúng con tình yêu, vì thế nên mỗi người đều cảm thấy thiếu thiếu một thứ gì đó bên cạnh mình, mà người đời thường nói là thiếu một nửa kia. Đàn ông thì thiếu một nửa đàn bà, các cô thì lại thiếu một nửa đàn ông. Hôm nay thế giới đang bấn loạn, tim họ đang nhảy loạn nhịp, có thể vì say men rượu, có thể nhiều người đang say men tình, nên họ đang vội vã muốn chiếm đoạt nhau, muốn khám phá nhau. Một ngày sẽ thật vui, nhưng sau đó sẽ là chán chường, là thảm cảnh, cũng có khi là họ đối xử với nhau thật tình, nhưng bên cạnh đó cũng có biết bao điều đau đớn, đáng tiếc.

Hôm nay con chợt nhớ lại những kỷ niệm xưa đang quay về. Ở tuổi 20 của con thời đó, thanh niên nam nữ cũng tai quái nhưng không đến nỗi quá lố như bây giờ. Phim ảnh, sách báo đồi trụy đã ảnh hưởng rất nhiều đến các em, thêm vào đó là sự ham muốn khám phá, chiếm đoạt nhau. Vì thế có biết bao tai hại đã xảy đến mà không ai có thể lường trước được. Tuổi trẻ thì bất cần, họ không sợ trách nhiệm, cũng không ngán hậu quả.

Lạy Chúa, những cơn sóng thần của thời đại đang phá nát mọi nền tảng đạo đức, luân lý mà cha ông đã dày công gầy dựng, con giờ đây chỉ biết nhìn, chỉ biết cầu xin, chỉ biết lo lắng trong bất lực. Con cầu xin Chúa cho biển lặng sóng yên, xin Chúa cho thế giới mau bình an, con chỉ lo lắng cho nền tảng đạo đức đang bị những đợt sóng thần phá vỡ.

Hôm nay con muốn sống theo ý bài Tin Mừng: Một sự chậm hiểu đáng tiếc. Chậm hiểu không do ngu dốt nhưng do trí não thấp kém. Con thấy hôm nay Chúa cũng đang bực mình vì sự chậm hiểu của các Môn Đệ mình, cũng chỉ vì Chúa chọn Môn Đệ từ những ngư phủ ít học, để rồi Chúa đòi các ông phải thông minh, lanh lợi, các ông thẳng như ruột ngựa nên cứ nghĩ câu nói của Chúa theo nghĩa đen, và lòng trí thấp kém nên các ông cũng chỉ nghĩ đến những thứ gần gũi, cần thiết nhất như là cơm, bánh,.../

Lạy Chúa, chúng con cũng đâu khác gì các Môn Đệ ngày xưa, bụng nghĩ sao thì miệng sẽ nói ra như vậy, các ông không khác gì bụng dạ của trẻ em. Cũng có lúc Chúa bảo: Hãy trở nên trẻ nhỏ thì mới vào nước trời được. Thế mà hôm nay Chúa lại chê các ông vụng về, chậm hiểu. Tuy nhiên, nhờ sự trách mắng của Chúa nên hôm nay con mới hiểu được ra rằng: đừng quá lo lắng cho cuộc sống vật chất mà quên mất sự sống tinh thần.

Lạy Chúa, xin giúp giữ linh hồn con không bị lây những thói xấu của bọn giả hình, xin ban đức tin, xin giúp con bình tĩnh và hết sức tin tưởng vào Chúa. Amen.**R

15/02/2017: CHÚA CHỮA NGƯỜI MÙ

Ý cầu nguyện: Cầu cho các cặp vợ chồng ly thân.

Hôm nay thứ tư, ngày con cầu xin cho các gia đình, nhờ ơn phù trợ của Thánh Cả Giuse.

Lạy Chúa, mới hôm qua là lễ tình nhân, trai gái đến tuổi yêu thì đi tìm nhau. Ngày trước thì ở độ tuổi 20 trai gái mới biết yêu, ngày nay các em thiếu nhi mới có 10-12 tuổi là đã biết đi tìm nhau, nhất là các em nữ. Điều này không đáng mừng nhưng là đáng lo. Vì sao ?

Ngày xưa thức ăn và không khí sống rất trong lành. Ngày nay khi sản xuất thực phẩm, họ cho vào đó cả những thứ thuốc tăng trưởng khiến cho các em nữ dậy thì sớm hơn, cho nên mới có 9-10 tuổi đã làm mẹ rồi. Điều này thật kinh khủng.

Bên cạnh đó có biết bao thứ đầu độc các em, dẫn dắt các em vào chốn sình lầy, nhơ nhớp. Chúng con chẳng biết làm sao Chúa ơi ? họ yêu nhau sớm, yêu khi chưa biết gì về cuộc sống, họ cứ nhắm mắt đưa chân, khiến cho những sai lầm của giới trẻ lại trở thành gánh nặng của xã hội. Ngày xưa, thanh thiếu niên yêu nhau, lấy nhau sớm hơn, nhưng hôm nay các em muốn lấy nhau ,lại quá so đo tính toán, sợ mắc sai lầm, sợ khổ, sợ lấy phải chồng nghèo. Thế nên, thời buổi hiện nay các em có vẻ khôn hơn, thế nhưng khôn hơn đâu không thấy chỉ thấy vì miếng cơm manh áo cho nên rất nhiều em gái không lấy được chồng. Họ sợ mắc sai lầm, sợ khổ, họ không dám sinh con, đến lúc muốn sinh con lại không sinh được.

Chúa ơi, càng suy nghĩ con càng không hiểu, càng văn minh con người càng trở nên ích kỷ hơn, càng ích kỷ con người càng khó tính hơn. Bằng chứng là họ ly dị, ly thân rất nhiều, số người dẫn nhau ra tòa quá nhiều, các ca nạo phá thai càng nhiều hơn. Rốt cuộc rồi xã hội phải gánh lấy những hậu quả sai lầm từ những tình yêu sai lầm của giới trẻ. Nền tảng gia đình càng ngày càng lung lay mạnh hơn.

Lạy Chúa, hạnh phúc gia đình tan vỡ như một chứng bệnh truyền nhiễm, một đại dịch khiến cho giáo hội cũng không thể nhắm mắt làm ngơ và xã hội ngày nay bị ảnh hưởng rất nặng nề. Vì thế giáo hội đã phải dùng năm thánh gia đình và tìm nhiều biện pháp để tháo gỡ. Nhưng điều này đâu có dễ dàng vì nó đã trở thành đại dịch, Satan đã chiến thắng khi nền tảng gia đình bị phá vỡ, bây giờ chúng con chỉ biết trông chờ vào ơn Chúa cứu giúp.

Lạy Chúa, hôm nay con muốn suy niệm về tinh thần bài Phúc Âm hôm nay: Chúa chữa người mù. Lạy Chúa, mù kiểu gì cũng khổ: mù chữ, mù mắt thể xác, mù mắt tinh thần. Cái mù nào cũng gây khốn khó, người mù chữ thì không biết kiến thức, không đọc được những cảnh báo từ xã hội ở nhiều lĩnh vực, người mù mắt thì không thấy đường để sinh hoạt. Người mù tinh thần thì không biết phân biệt, phải trái, tội phúc, tốt xấu. Còn có một chứng bệnh mù rất đáng sợ, đó là tự mình che mắt mình, tự mình gây tối tăm cho chính mình, những người này tượng trưng cho những kẻ kiêu ngạo, không muốn thấy thứ gì khác ngoài bản thân mình, không muốn nghe lời ai, không muốn phân biệt phải trái, không chịu nghe lời người khôn ngoan, không chịu để cho ơn Chúa dẫn dắt. Họ loại trừ cả ơn Chúa, họ chống lại lệnh bề trên, họ không muốn vâng lời ai cả. Những người mù này thật đáng sợ.

Lạy Chúa, con cũng mắc chứng bệnh mù, xin Chúa thương mở mắt, mở trí khôn con, giúp con nhận ra ơn Chúa, thấy được bàn tay quan phòng của Chúa, để cho con chỉ làm những điều Chúa muốn mà thôi. Amen.**R

16/02/2017: CHÚA GIÊ-SU BÁO TRƯỚC CUỘC THƯƠNG KHÓ.

Ý cầu nguyện: Tập nhẫn nại như Thánh Teresa.

Hôm nay thứ năm, ngày con kính phép Thánh Thể Chúa. Lạy Chúa, đây là Bí Tích tình yêu, vì Chúa muốn ở với chúng con cho đến tận thế, vì Chúa muốn linh hồn chúng con được no đầy ân sủng nên Chúa đã lập ra Bí tích này để ban ơn cho chúng con mỗi ngày.

Lạy Chúa, cứ nhìn một giáo xứ có 10.000 giáo dân, nhưng hàng ngày chỉ có chừng vài ba trăm người đi lễ, và số người lên rước Chúa có thể ít hơn, số người đi xưng tội hàng tuần thứ sáu, chỉ có 1 giờ để xưng tội thì may ra được 30 hối nhân. Như thế nếu so với giáo xứ có 17 hội đoàn thì rõ ràng là tinh thần sống đạo đang đi xuống rõ rệt, các hội đoàn lớn đi họp 1 tuần 1 lần chỉ độ 20 người => như vậy rõ ràng là tinh thần đạo đức đang đi xuống. Nhưng ai là người chịu trách nhiệm đây ? Thưa, chẳng có ai cả. Cha xứ thì bận việc, giáo dân cũng bận việc, chỉ có Chúa là đợi chờ. Con biết rồi đây tinh thần đạo như thế này sẽ đi tới đâu, người ta sống đạo lơ là, chạy theo tiền của, tiện nghi, vật chất, các Linh Mục thì bận việc, việc gì thì không ai biết, giáo dân chỉ biết tự nhắc nhở mình, nội bộ thì chia rẽ, lòng người thì chán ngán. Tất cả đều suy nghĩ chung 1 câu: Tới đâu thì tới.

Suy đi nghĩ lại, con chỉ thấy có Chúa là thiệt thòi. Nhiều khi con nghĩ: họ không cần cấm cách làm gì cho mang tiếng, chỉ cần để cho tôn giáo hoạt động tự do, thì có khi còn hiệu quả hơn là phải gây khó khăn làm gì.

Từ những suy nghĩ trên đây, con thấy nêu Chúa để cho chúng con gặp đau khổ trái ý, có khi lại có lợi hơn. Khó khăn là do tự chúng con gây ra, tội lỗi từ trong tâm hồn con, khó khăn từ những người chung quanh con, có khi còn do chính những người thân chúng con gây ra. Và Chúa muốn chúng con phải nhẫn nhục, yêu thương, cầu nguyện cho họ vì Chúa. Con biết hạnh phúc của con người không phải có được do những sự vừa ý, nhưng là do những đau khổ thử thách mà chúng con có thể vượt qua. Vì thế Chúa nói: Lửa thử vàng, gian nan thử đức. Chính nhờ lửa, nhờ lửa thanh luyện, nhờ khốn khó mà chúng con mới cố gắng tìm Chúa và đến được với Chúa, nếu chỉ gặp toàn những sự vừa ý thì chắc chắn chúng con sẽ không cần Chúa, sẽ bỏ Chúa ngay.

Hôm nay Chúa hỏi các Môn Đệ: Người ta nói Thầy là ai ? các con nói Thầy là ai ? Dân chúng thì nhận xét chung chung, còn các Môn Đệ thì nói chính xác: Thầy là Đức Kitô. Thế nhưng, Chúa muốn nói rõ về mình: Đức Kitô là con chiên sát tế, Đấng đền tội thay. Thế nên Chúa phải qua khổ giá mới tới được tuyệt đỉnh vinh quang. Về phần các Môn Đệ và chúng con đây, nếu muốn theo Chúa, chúng con phải đi theo con đường Chúa đã đi, và ai bền đỗ trên con đường Thập Giá tới cùng thì mới được cứu thoát. Con đường Chúa đi là hiến mạng vì chúng con để cứu mạng chúng con. Nếu chúng con muốn cứu mạng người thân và anh em con thì con cũng phải mất mạng vì họ như thế.

Lạy Chúa, xin ban cho con ơn sức mạnh và ơn bền đỗ, để con có thể theo Chúa đến cùng. Amen.**R

17/02/2017: ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐI THEO CHÚA

Ý cầu nguyện: Cầu nguyện cho các cơ quan từ thiện.

Hôm nay thứ sáu, ngày con kính Thánh Tâm Chúa. Hôm nay cũng là ngày của lòng thương xót. Lạy Chúa, chúng con sinh ra trong kiếp người, phải chịu biết bao khổ đau, bệnh tật. Điềm báo đầu tiên cho một kiếp người khổ đau đó là: bất cứ em bé nào vừa chào đời cũng đều cất tiếng khóc. Vì sao em bé lại khóc ? Ở nơi bụng mẹ, thai nhi luôn được êm ái, không bị dằn xóc nhờ có nước ối, tai em không nghe tiếng động lạ, mạnh, mắt em chưa nhìn thấy bất cứ ánh sáng nào, nhất là ánh sáng chói chang, cơ thể em chưa bị va chạm với bất cứ ai -> Vì thế nên khi vừa phải khó chịu vì có một lực đẩy tống em ra ngoài, mắt vừa phải hứng chịu một thứ ánh sáng quái lạ, tai vừa phải nghe những tiếng hò hét, cơ thể lại phải tiếp xúc với một thứ nhiệt độ khác thường. Có nghĩa là nó mất đi sự êm ấm cố hữu. Em bé đã phản ứng qua việc phản đối bằng một tiếng khóc cho hả hê cơn bực bội. Cũng có nghĩa rằng: từ đây em phải đối diện với bao thứ bực mình từ bốn phía.

Lạy Chúa, kiếp người của chúng con ngày càng phải đối diện với những thứ bực bội càng lúc càng gia tăng, đau khổ tiếp nối đau khổ, bản thân con người cứ thế mà chịu đựng, để rồi khi đã sức cùng lực kiệt không thể chống đối được nữa, thì con người lại xuôi tay.

Lạy Chúa, Chúa dạy con phải biết kiềm hãm cảm xúc. Đau khổ nhiều đấy, nhưng không được khóc, đau khổ do chính tội mình gây ra, nhưng đa số là do những người thân, những người sống cạnh mình làm cho mình không chịu đựng được nên phải cố chịu mà không được khóc. Con người luôn phải chịu đựng những oan nghiệt từ thiên nhiên: đói rét, ốm đau, bệnh tật. Vì thế chúng con đều cảm nhận được những khổ đau chung quanh kiếp người nên đã có ý muốn san sẻ đùm bọc lẫn nhau, từ đó phát sinh ra những tâm hồn quảng đại, thiện hảo.

Lạy Chúa, thế giới thì rộng lớn, mà số người tốt lại quá ít. Ước gì Chúa đổ muôn hồng ân, ban cho chúng con thật nhiều những con người biết xót thương, quảng đại như Chúa, để chúng con, những người khốn khổ tìm ra chốn nương thân.

Hôm nay chúng con tập sống theo ý bài Tin Mừng: điều kiện để đi theo Chúa. Lạy Chúa, đi theo Chúa, cứ như lời Chúa nói, cứ nhìn thấy việc Chúa làm, cứ hình dung ra nơi Chúa ở. Chúa luôn ban ơn che chở, cứu giúp, Chúa là Đấng hiển trị nơi vinh phúc. Chúng con muốn theo Chúa chỉ vì chúng con không muốn chịu cảnh ốm đau, bệnh tật, đói khát và nhất là phải chết. Thế nhưng đi theo Chúa thì phải từ bỏ mình, phải vác Thập Giá, phải vui lòng chịu khổ đau, phải yêu thương anh em, cho dù anh em có đối xử không tốt với mình, dù anh em có thù ghét, chửi rủa mình, chúng con cũng không được phản ứng lại, cũng phải yêu thương họ. Lạy Chúa, như vậy đi theo Chúa quá khó, phải bỏ mình là điều khó nhất, phải vác Thập Giá là cái khó thứ hai, cả hai đều quá khó. Cái thứ ba là yêu kẻ thù, chúng con rất muốn cho nên cứ phải lê lết mà đi theo Chúa.

Lạy Chúa, xin ban ơn can đảm, ban sức mạnh, ban ơn bền đỗ thì chúng con mới có thể tiếp tục đi theo Chúa. Xin ban thêm cho con lòng mến Chúa để con không vì khổ đau mà lùi bước, nhưng sẽ vui chịu đến cùng. Amen.**R

18/02/2017: CHÚA GIÊSU HIỂN DUNG

Ý cầu nguyện: Những dân tộc thiểu số.

Hôm nay thứ bảy, ngày con đền tạ trái tim Mẹ. Mẹ ơi, một tuần Giáo hội chỉ dành 1 ngày để chúng con kính Mẹ, nhưng thật ra chúng con yêu kính Mẹ hằng ngày qua việc cầu nguyện, chào hỏi Mẹ, lần hạt, rước lễ đền tạ và làm nhiều việc đạo đức khác.

Mẹ ơi, hôm nay cũng là ngày con dành để Kính Thánh Đaminh và Thánh Phan Sinh, hai Ngài như hai anh em ruột, cùng kề vai vác đỡ Giáo hội, cùng sống đức khó nghèo trọn vẹn theo gương thầy chí thánh. Nói đến đức khó nghèo, con lại nhớ đến một số Linh Mục ở miền Trung, các Ngài nghèo thật sự, vì hằng ngày các Ngài chỉ ăn mì gói, Giáo dân nghèo quá nên Cha có thứ gì là họ đến xin hết. Họ câu được con cá lóc nhỏ rồi đem đến xin lễ, con ếch, con lươn, nắm đậu,… nhưng Cha đâu có lấy, Ngài nói: Con cứ đem về ăn đi Cha sẽ làm lễ cầu nguyện theo ý của con.

Thật ra Ngài ăn mì gói mỗi ngày nên đâu có bếp núc, nồi niêu xoong chảo gì, thứ gì Ngài có thì giáo dân nghèo khổ đến xin hết, ai cho Ngài thứ gì Ngài cũng chia sẻ lại. Nhiều người nghe vậy không tin, nhưng khi đến xem chỗ Cha ở thì mới biết là Cha nói thật, Ngài theo Chúa thật trọn vẹn, sống như Chúa, như Thánh Gia, như Thánh Đaminh, Phansinh. Ngài không có gì làm của riêng khiến cho các bề trên cũng phải bực bội, thế nhưng Ngài có làm sai điều gì đâu ? Nếu đem so với các Linh Mục Xứ Sài Gòn thì rõ ràng là một trời một vực. Ngài không xin, ai muốn cho gì tùy ý, rồi cứ thế mà đi phân phát. Nhiều tấm gương Tông đồ khiến con bội phục.

Một triệu đồng ở đây khi mang đến biếu Cha xứ nó chẳng là cái đinh gì, nhiều khi Ngài không thèm ngó đến; Thế nhưng với những tấm lòng Tông đồ ở miền Trung thì một triệu tính ra được rất nhiều gói mì.

Thôi, con chẳng dám nghĩ gì cho sâu xa, việc nào của con thì con làm, việc nào của Chúa thì để Chúa làm. Lạy Chúa, Việt Nam phía cao nguyên miền Trung có rất nhiều dân tộc thiểu số, họ kém văn minh, rất nghèo khổ, không được hưởng những ưu đãi như người kinh, vì thế đời sống của họ rất khốn khó, ai cho thứ gì họ cũng mừng, các đoàn từ thiện muốn giúp họ cũng đâu phải dễ. Những người này làm việc lén lúc, không dám ra mặt, thật là khổ khi có tiền muốn cho ai đó nhưng không thể tự ý làm được.

Hôm nay con suy gẫm về bài Tin Mừng: Chúa Giêsu biến hình. Lạy Chúa, thật ra Chúa muốn các Môn Đệ nhìn thấy một chút vinh quang thật sự của Chúa, để sau này các ông tin. Nhưng cho dù các ông đã thấy Chúa làm phép lạ rất nhiều lần, kể cả những lần Chúa Mạc khải riêng, và nhất là hôm nay khi chứng kiến vinh quang của Chúa Giêsu. Nhưng bao nhiêu đó cũng đâu đủ để các ông tin vững vàng, bởi vì khi Chúa bị bắt, bị làm nhục, chịu chết, các ông kẻ thì chối, người thì trốn, không ai dám ra mặt. Theo con nghĩ: Các thánh tử đạo Việt Nam là tổ tiên chúng con, hơn hẳn các Tông Đồ. Tổ tiên chúng con chưa từng thấy Chúa, nhưng các Ngài đã chịu biết bao khốn khó vì Chúa, chịu máu đổ đầu rơi, chịu tan nhà nát cửa, chịu phân sáp, chịu lìa xa gia đình, mất hết cả vợ con -> thế mà các Ngài đã vượt qua mọi khốn khó để đạt tới triều thiên vinh quang.

Lạy Chúa, xin ban thêm lòng tin để chúng con tin và yêu Chúa suốt đời chúng con. Amen.**R

19/02/2017: GIỚI LUẬT YÊU THƯƠNG

Ý cầu nguyện: Cầu nguyện cho các chủ chăn.

Hôm nay Chúa Nhật, ngày con kính Ba Ngôi Thiên Chúa.

Lạy Chúa, Chúa quá yêu thương chúng con nên Chúa đã ban cho chúng con tất cả mọi ơn lành, dù chúng con tội lỗi bất xứng, nhưng Chúa vẫn yêu thương và có sách sửa dạy, hướng dẫn. Chúa đã cứu chúng con thoát chết, đã ban cho chúng con biết bao nhiêu ơn trợ giúp, chỉ mong con sống đúng ý Chúa để nhận được ơn tha thứ và ơn cứu độ.

Lạy Chúa, Chúa muốn chúng con biết ơn Chúa và cảm ơn Chúa cho xứng đáng. Thế nhưng Chúa cũng đòi hỏi chúng con phải sống thánh, phải làm theo lời Chúa dạy, phải nhìn vào gương sáng của các đấng bề trên, là các chủ chăn. Các Ngài luôn sống với, sống cạnh chúng con. Hãy nhìn cách các Ngài sống, cách các Ngài cư xử, cách các Ngài thực thi lời Chúa dạy, đôi khi vì xác thịt yếu đuối, các Ngài cũng vấp phạm. Chúa muốn chúng con đừng vì thế mà chê trách các Ngài, cũng đừng bắt chước các gương xấu đó, hãy nhìn Chúa qua hình ảnh của các Ngài, hãy cầu nguyện, hãy hy sinh, hãy hợp tác với các Ngài, hãy nâng đỡ các Ngài.

Ngày xưa Moisen phải đưa 2 tay lên cầu nguyện mãi, cũng mỏi mệt nên bỏ xuống, vì thế đã có 2 người trợ giúp Moisen. Ngày nay các Linh Mục cũng thế, các chủ chăn cứ sống nghiêm túc mãi nên cũng mỏi mệt lắm, phần thì cô đơn thể xác, phần thì áp lực công việc, phần vì lời ong tiếng ve khiến cho các Ngài không khỏi buồn chán, thất vọng. Các Ngài đang rất cần lời cầu nguyện từ phía giáo dân. Sống mẫu mực mãi cũng mỏi mệt lắm, mà khi nào bỏ tay xuống thì các Ngài bị phê bình ngay.

Hôm nay con cứ xét bản thân con: Con mà làm Linh Mục thì xấu hổ lắm, nào là tham sân si, tham tiền cố vị, nóng nảy, ích kỷ, sống gương mù. Vậy nên tốt hơn hết là con chỉ làm một giáo dân, có sống xấu thì cũng ảnh hưởng ít thôi, nếu là một Linh Mục không ra gì thì tội con lớn lắm.

Hôm nay con tập sống theo ý bài Tin Mừng: Hãy yêu kẻ thù. Lạy Chúa, khi nghe đề tài này thì con đã thấy bế tắc rồi, ai đời có thể yêu được kẻ thù ? Vì sao ? Vì bản chất con tham lam, thứ gì cũng muốn quơ vào cho mình, vì thế mới sinh ra bất công, bị nhiều người ghét bỏ. Con coi những người chống đối con như kẻ thù, nếu con có quyền, ai làm trái ý con là con giết hết, vậy thì còn ai đâu nữa để con sống với. Ngay cả người thân trong gia đình, họ cũng làm trái ý con, và con cũng ghét họ, đôi khi lại coi họ như kẻ thù. Thế mà Chúa lại bảo con yêu họ ?

Lạy Chúa, hôm nay con nghiệm ra rằng: Kẻ gây nên bao chuyện bất công chính là con người gian tham độc ác, ích kỷ, là chính bản thân con. Vậy nên nếu muốn làm yên cửa, yên nhà thì con phải loại bỏ mọi tính mê tật xấu trong con, rồi sau đó con sẽ hiểu ra rằng: Nếu con có một lương tâm tốt thì con sẽ nhìn mọi người bằng cặp mắt thiện hảo, con sẽ nói lời yêu thương, sẽ giúp đỡ và sống tốt với mọi người, lúc đó con trở nên giống Chúa là đấng nhân từ luôn biết xót thương.

Lạy Chúa, xin xót thương con và dạy con biết thương xót anh em con. Amen.**R

20/02/2017: MỘT CÁCH CHỮA QUỶ ÁM.

Ý cầu nguyện: Cầu cho các nhân viên y tế.

Hôm nay thứ hai, ngày con kính các Thiên Thần để xin ơn mến Chúa.

Lạy Chúa, Chúa nói “Phúc cho ai không thấy mà tin”. Con không thấy Chúa nhưng con nhìn thấy những công việc Chúa làm, nhờ vào kinh nghiệm sống đạo bấy lâu nay, con nhận ra Chúa là đấng quyền năng và tràn đầy tình yêu thương.

Lạy Chúa, chỉ có điều khó hiểu, đó là: Nếu Chúa yêu thương chúng con, sao Chúa lại còn dựng nên cả quỷ Satan làm gì ? Nếu chúng không trong sạch như ý Chúa muốn nên Chúa đã giam phạt nó vào hỏa ngục, vậy sao Chúa còn thả nó ra để nó chuyên đi làm hại chúng con, vì thế có biết bao con người phải chịu chung số phận với quỷ dữ ? Lạy Chúa, nếu Chúa thương chúng con, khi thấy chúng con đau yếu bệnh tật, vậy tại sao Chúa lại cho phép bệnh tật gây hại con người. Nếu Chúa muốn cứu chúng con sao Chúa lại tạo ra những con người xấu vào làm việc trong các cơ quan y tế. Con thiết nghĩ: Nếu Chúa dẹp bệnh tật đi thì sợ những người này thất nghiệp, vậy sao Chúa không biến đổi họ thành những con người tốt, để cho bệnh nhân bớt đau khổ, khốn khó. Những người làm nghề này vừa giàu có, vừa sung sướng, lẽ ra họ phải đạo đức mới phải, vì tầng lớp này là những người giàu có, trí thức, sung sướng, giá như họ có một trái tim yêu thương thì bệnh nhân chúng con sẽ đỡ khổ biết bao.

Lạy Chúa, vì sao chúng con phải đau khổ, bệnh tật ? Theo con biết thì do tội, nhưng Chúa yêu thương, đã tha thứ mà chúng con vẫn cứ khổ, có phải vì tội chúng con quá nhiều. Chúa bảo tội của thế gian như những núi đá, còn tình thương của Chúa như biển rộng bao la, ném một hòn đá vào đại dương bao la thì nó sẽ phát ra một tiếng kêu, sau đó là biến mất chẳng ai còn thấy gì nữa.

Lạy Chúa, khi nhìn thế  giới này, con cứ run sợ vì không biết Chúa phải giải quyết như thế nào để biến đổi thế giới tội lỗi này, con thấy càng ngày nhân loại càng tệ hại hơn, con chẳng thấy tương lai có gì sáng sủa. Con biết Chúa trao quyền cho Đức Mẹ để cứu giúp loài người, nhưng Satan thì mạnh mẽ và khủng khiếp quá, thế giới này đang tan rã vì nó, nền tảng gia đình bị lung lay vì tự do luyến ái, vì nạo thai, phá thai, ly dị. Đạo Chúa không bị bắt bớ nhưng đời sống đạo thì bị mòn mỏi, người ta không còn tin ở Chúa nữa, người ta có tin nhưng người ta không mến mộ nữa, người ta không muốn tìm Chúa vì Chúa ở quá xa. Còn ông thần tiền tài, sắc dục, danh vọng thì đang ở kề bên, chỉ cần kêu lên là có ngay; còn Chúa thì chúng con van xin mãi nhưng dường như là Chúa chẳng lắng nghe vì ma quỷ đã làm cho chúng con ra điếc lác, mù tối, què quặt. Đường vào hỏa ngục thênh thang lại đang đổ dốc, còn đường lên thiên quốc lại chật hẹp, khó đi khiến chúng con chùn bước.

Lạy Chúa, nguyên do là đầu óc chúng con mù tối, lương tâm chúng con dơ bẩn, mắt chúng con không thấy Chúa, tai chúng con điếc không nghe được tiếng Chúa, chân chúng con què nên không đi theo Chúa được.

Lạy Chúa, chúng con tệ hại quá, xin mau cứu chúng con, xin xua trừ ma quỷ ra khỏi lòng chúng con, để chúng con can đảm, mạnh mẽ đứng lên đi tìm Chúa, lắng nghe tiếng Chúa và cất bước ra đi giới thiệu Chúa cho anh em chúng con cùng biết, cùng nhận ra, cùng yêu Chúa. Amen.**R

21/02/2017: ĐIỀU KIỆN ĐỂ VÀO NƯỚC TRỜI.

Ý cầu nguyện: Cầu cho tất cả các dân tộc tin Thiên Chúa.

Hôm nay thứ ba, ngày con thờ lạy Thiên Chúa để xin ơn đức tin. Lạy Chúa, tin Chúa không phải là điều dễ, con biết rằng đức tin là ơn ban nhưng không, Chúa không ban ơn soi sáng thì làm sao con có thể tin được, nếu chỉ thấy ngoại cảnh mà có thể tin được thì có khối người thấy. Ngày xưa người Do Thái thấy Chúa, chứng kiến Chúa làm phép lạ mà họ còn chưa tin được, đến độ họ còn khinh ghét, chửi bới, và đóng đinh Chúa.

Lạy Chúa, ngày nay hầu như ai cũng biết Chúa, nhưng chỉ có rất ít người tin Chúa, hoặc là họ tin Chúa theo kiểu của họ, họ thích điều khiển Chúa theo ý họ muốn. Nhiều người công nhận có Thiên Chúa, nhưng lại bắt bẻ đủ thứ, họ muốn Thiên Chúa phải như thế này, như thế nọ, không đúng ý họ thì họ không tin. Thôi thì: Con người có mọi thứ tự do, muốn thờ ai tùy ý, muốn sống thế nào cũng được, muốn nghĩ gì, làm gì cũng được, thế nhưng cuộc đời này tạm bợ, chóng qua, tốt hay xấu, đúng hay sai đều căn cứ vào kết quả của cuộc sống hôm nay. Chúa đã ấn định điều kiện, mà chúng con tạm hiểu là kích cỡ để có thể đi lọt qua cửa thiên đàng, ai làm theo ý Chúa thì được đi lọt qua, như là bộ lọc điện tử, ai tự do thì phải chấp nhận bị loại ra ngoài. Ai quý chuộng đời này, sống thỏa thích với kiểu sống thế gian thì sẽ bị loại ra ngoài, lúc đó có hối hận cũng không còn kịp.

Phần con, con cứ sống và tuân giữ những gì Chúa dạy mà con cho là hợp lý, hợp ý của số đông nhiều người, thì con cứ sống như thế. Tuy có nhiệt thòi đôi chút, nhưng đổi lại con sẽ được Chúa ban thưởng cho con tất cả những gì Chúa hứa. Con vui sướng sống theo ý Chúa, và con sẽ sung sướng lãnh nhận những điều Chúa ban thưởng, như thế là quá hạnh phúc cho con, mặc ai tranh luận, hơn thua, con cứ như đứa trẻ nít luôn bám chặt và hướng lòng về Cha mình, vì con là con của Chúa mà.

Hôm nay con suy gẫm về bài Phúc Âm: Với 3 điều Chúa muốn dạy con: 1) Chúa mạc khải về con đường Thập Giá/ b) Cách phục vụ của người đứng đầu/ c)Muốn vào được Nước Trời thì phải như em bé.

Lạy Chúa, tuy Chúa ban cho con tự do, nhưng con phải có sự lựa chọn: Chọn Chúa hay chọn tiền. Con chọn Chúa nên con phải làm theo lời Chúa dạy, vui lòng vác Thập Giá đời mình mà đi theo Chúa, kế đến là con phải yêu thương phục vụ anh em hết mình. Vì Chúa dạy: làm đầu thì phải làm tôi tớ phục vụ anh em, chứ đừng lãnh đạo theo kiểu thế gian, con phải khiêm tốn thì mới phục vụ được. Thứ cuối cùng là: Chúa rất yêu thích trẻ em và những con người có tâm hồn đơn sơ, là những người không quanh co, lươn lẹo, không dối trá ác độc hại người, và nhất là luôn cậy trông, tin tưởng ở Cha mình.

Lạy Chúa, xin ban cho con tấm lòng đơn sơ sạch tội, luôn vâng theo ý Chúa, và xử sự với anh em bằng tấm lòng yêu thương phục vụ. Xin giúp con luôn khiêm tốn trước Chúa và mọi người. Amen.**R

22/02/2017: ĐÁ TẢNG CỦA HỘI THÁNH.

Ý cầu nguyện: Cầu cho vị lãnh đạo Kitô giáo.

Hôm nay thứ tư, ngày con kính Thánh Cả Giuse để xin ơn thánh hóa các gia đình.

Lạy Chúa, sau khi tạo dựng muôn vật muôn loài, cuối cùng Chúa mới tạo dựng con người có nam có nữ, sau đó Chúa kết đôi và chúc phúc cho gia đình đầu tiên. Chúa không quên ban cho cặp vợ chồng đầu tiên đầy đủ mọi ơn, siêu nhiên cũng như ngoại nhiên. Cuối cùng ơn quý nhất vẫn là ban cho con người sự tự do khi chỉ cho hai người thấy cây biết lành biết dữ, và Chúa cũng cảnh báo cho hai ông bà biết sự lợi hại của loại quả cấm này.

Lạy Chúa, khi tổ tiên phạm tội, Chúa cũng muốn chúng con, những người hậu bối phải hiểu rằng: đàn bà thì xinh đẹp thật, nhưng cũng rất tò mò, đàn ông thì mạnh mẽ nhưng cũng dễ bị sắc dục làm cho trí khôn mù tối. Adam là người đàn ông tệ hại, dám làm nhưng không dám chịu, còn đàn bà chính là yếu điểm của đàn ông, làm rồi nhưng không dám nhận. Cả hai ông bà cùng đáng trách: phạm lỗi mà không nhận lỗi, không chịu sám hối, không xin Chúa tha thứ. Nếu lúc đó hai ông bà sụp lạy xuống, xin Chúa tha thứ ngay, thì giờ này loài người chúng con đâu phải khổ sở như thế này.

Lạy Chúa, từ bài học này, con mới rút ra một kinh nghiệm sống: Đàn bà thì yếu đuối, chớ nên làm theo ý mình, đừng nghe lời dụ dỗ đường mật, nhưng phải noi gương Đức Mẹ, xin vâng, vâng theo Thánh ý Chúa như Mẹ Maria. Còn Adam, là những người đàn ông trụ cột trong gia đình, vì thế mỗi khi muốn quyết định điều gì thì phải chạy đi hỏi Cha mình. Chúa Giêsu vẫn làm thế, vẫn cầu nguyện với Chúa Cha trước khi muốn làm điều gì.

Cuối cùng chúng con phải học cách xử sự với Cha mình sau khi lầm lỗi , là quay về, Thiên Chúa sẽ không bắt lỗi, cũng không oán phạt, nếu con mình mau mắn quay về và xin lỗi ngay.

Hôm nay con cũng cầu xin cho các vị lãnh đạo tôn giáo, các Ngài là những người được Chúa chọn đứng ra lãnh đạo dân Chúa. Chúng con là giáo dân nên chỉ biết nhìn lên gương sống của các Ngài, các Ngài là lãnh đạo, chúng con là con chiên, các Ngài gương mẫu thì chúng con gương mẫu theo, nếu các Ngài lười biếng tham tiền, chạy theo những quyến rũ của thế gian thì chúng con cũng sẽ hư theo như vậy. Ngoài những hình phạt do tội các Ngài phải gánh vác, các Ngài còn phải chịu thêm cái tội làm gương mù gương xấu. Như vậy hình phạt sẽ chồng chất.

Con tạ ơn Chúa vì Chúa biết con không thể làm gương sáng, vì con yếu đuối, cho nên con không có trách nhiệm lãnh đạo ai cả. Con xin cảm ơn Chúa vì điều này.

Hôm nay con tập sống theo ý bài Tin Mừng: Phê-rô là đá tảng của Hội Thánh. Lạy Chúa, Chúa đem lửa từ Trời xuống để mong sưởi ấm thế gian. Sau một thời gian dài rao giảng, hôm nay Chúa muốn xem thử xem : lửa đã cháy lên chưa. Dân chúng thì đánh giá Chúa cách mơ hồ “một ông tiên tri nào đó”, còn các Tông đồ, đại diện là Phê-rô đã đánh giá chính xác: Ngài là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa.

Lạy Chúa, dù Phê-rô đánh giá chính xác, dù Chúa đã tin tưởng trao quyền lãnh đạo Giáo hội, nhưng bao nhiêu đó chưa đủ để Phê-rô có thể tự đắc.Vì sao ? Vì sau đó ông đã chối Chúa 3 lần. Ôi! Thật nực cười và bi đát. Lạy Chúa, ngày nay cũng thế, nhiều vị lãnh đạo đã quên mất rằng: mình đang ngồi trên ghế cao, nơi mọi người ai ai cũng nhìn thấy. Vì thế, sống gương sáng là điều bắt buộc, dù rằng: Tất cả phàm nhân ai cũng yếu đuối, thế nhưng nhiều vị ỷ mình chức thánh đời đời, không ai có thể lột lon ,lột áo mình được, nên cứ muốn công khai những điều xấu của mình, mặc ai kiện cáo tứ tung ,ta cứ chễm chệ, thách ai làm gì được ta. Khi nhìn lại thái độ sống đạo của Phê-rô, ông đã sám hối đến mòn cả 2 khóe mắt, ông đã chịu đóng đinh ngược, ông muốn chịu khốn khó hơn Thầy mình.

Lạy Chúa, xin cho con cũng biết sám hối chân thật như Phê-rô, để đáng được Chúa nhận lời và ban ơn tha thứ. Amen.**R

23/02/2017: PHẢI QUYẾT LIỆT VỚI CÁC DỊP TỘI.

Ý cầu nguyện: Cầu cho các tội nhân .

Hôm nay thứ năm, ngày con kính phép Thánh Thể Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa đầy tình yêu thương, Chúa đã thể hiện tình yêu thương bằng cách ban cho chúng con phép Thánh Thể Chúa. Nhưng xét lại, ngày nào con cũng ước ao lên rước Chúa, nhưng 10 lần như một, lúc nào con cũng lo ra chia trí, tội lỗi, bất xứng, chẳng có khi nào con thấy mình xứng đáng cả. Con cứ kêu xin, nhưng nếu lúc nào lương tâm bối rối, là con không dám lên rước Chúa, như vậy là con trúng kế của ma quỷ, nhưng cứ lên rước Chúa thì tâm hồn con lại thấy khốn khổ, bất xứng.

Lạy Chúa, làm sao con có thể sống xứng đáng được, suốt bao nhiêu năm qua con cứ cầu xin Chúa cứu giúp, thánh hóa con và con cứ đợi chờ. Con ước rằng: Con sẽ không còn lệ thuộc vào những tính mê tật xấu, những nhu cầu vật chất cho thân xác, để rảnh rang lo việc phần hồn.

Hôm nay con muốn sống theo tinh thần bài Tin Mừng: Đừng nhu nhược với những tính mê tật xấu. Lạy Chúa, Chúa ban cho con nhiều những tài vặt, đồng thời cũng ban cho con không thiếu một nết xấu nào, nhiều khi con cảm thấy xấu hổ quá vì mình không sống tốt được như ý mình muốn, mà chỉ là ham ăn, ham nhậu, bê trễ trách nhiệm. Lòng dạ thì không nhân từ, không tốt bụng như ý Chúa hằng mong muốn; miệng con nói lời Chúa nhưng cách sống của con lại làm ô danh Chúa, con làm gương xấu thì rất nhiều mà gương tốt thì không có, Chúa đã phải nói với con thật nặng lời đến đỗi ví con như người phải bị hình phạt cột cối đá vào cổ mà quăng xuống biển. Lạy Chúa, nếu như mỗi thứ tội là một hình phạt như chặt tay, chặt chân, móc mắt thì thân thể con chẳng còn được món nào để mà lên được thiên đàng, vì mọi thứ con có được trên thân xác của con đều bị quỷ dữ chặt đi mà quăng vào hỏa ngục, chẳng còn phần nào của con có thể lên được thiên đàng. Con rất buồn rầu vì chuyện này, bởi vì con đã dùng mọi thứ Chúa ban để phạm tội và con đã đánh mất tất cả.

Lạy Chúa, Chúa đòi hỏi con phải sống gương sáng, phải là ánh sáng thế gian, phải là muối để ướp mặn cho đời. Nhưng bản chất của con là một tâm hồn chai đá, không có chút tình nghĩa yêu thương, không có chút nào quảng đại dịu dàng, con chỉ muốn chỉ trích, phê phán, ghét bỏ anh em, con chỉ muốn sống sai Thánh ý Chúa, không muốn làm vinh danh Chúa. Xin Chúa giúp con từ nay phải sống tốt, đừng làm dịp tội cho kẻ khác. Amen.**R

24/02/2017: MỘT KHẾ ƯỚC BẤT KHẢ PHÂN LY

Ý cầu nguyện: Cầu cho các bệnh nhân.

Hôm nay thứ sáu, ngày con kính Thánh Tâm Chúa. Lạy Chúa là Đấng hay thương xót, lẽ ra con phải dùng suốt cuộc đời này để tạ ơn Chúa và làm mọi việc mà Chúa đòi hỏi ,để đền tội con.

Hôm nay con đang làm tuần 9 ngày kính Thánh Martin để xin ơn chữa bệnh. Lạy Chúa, ngày xưa Chúa thương chữa lành mọi người, bất cứ ai đến với Chúa để xin ơn chữa lành thì đều được như ý, bởi Chúa yêu thương mọi người, Chúa không muốn nhìn thấy ai phải khổ đau. Nhưng Chúa ơi, thế gian này toàn những chuyện đau khổ, trái ý, bệnh tật. Hôm nay con cảm thấy vui tươi hạnh phúc, nhưng đến mai đây thì đau khổ lại ập đến, nhiều khi chúng con chẳng biết phải sống thế nào, chỉ cầu xin Chúa ban cho chúng con sức khỏe, sự bình an và nhiều niềm vui. Con thấy thế gian đầy dẫy bệnh tật khổ đau, chúng con chỉ biết kêu van xin Chúa, nhưng Chúa lại cứ làm thinh và nhắn nhủ rằng: Ai bền đỗ sẽ được cứu thoát, con xin cho các người giàu có biết rộng lòng thương cứu giúp những kẻ cơ hàn.

Hôm nay con tập sống theo ý bài Tin Mừng: Hôn nhân bất khả phân ly. Lạy Chúa, Chúa tạo dựng nên chúng con có hai giới tính rõ rệt: nam-nữ. Nam thì phải thế này, nữ thì phải thế kia; nhưng ở đây chúng con đều cảm thấy không đầy đủ, hình như nó thiếu thiếu điều gì, khiến cho bên này lại lôi cuốn bên kia, người này thích có được người nọ ở cạnh mình. Nhưng vì thế nên cả hai đều vội vàng chạy đi tìm nhau, khi thấy hạp nhãn thì tìm mọi cách để chiếm đoạt nhau. Nhưng con người vốn dĩ tội lỗi, mau thay đổi và sớm phụ bạc , họ vì rất nhiều lý do để cưới nhau, lại cũng vì nhiều lý do để bỏ nhau. Khi chưa được thì cố nài nỉ cho bằng được, nhưng khi đã chê chán nhau thì hai người vội vã lìa xa nhau. Hôm nay lời Chúa muốn nhắc lại đôi vợ chồng đầu tiên, Chúa muốn dùng câu chuyện này để nhắc nhở những bế tắc trong xã hội người Phariseu, Chúa cũng muốn dạy chúng con về giá trị đúng mức trong hôn nhân gia đình.

Lạy Chúa, khi chúng con nhọn nhau, chúng con đã hứa sẽ tôn trọng nhau trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng con đã long trọng hứa trước mặt nhau, trước đại diện giáo hội với các chứng nhân của hai bên gia đình. Chúng con cũng biết rõ rằng: Một khi đã lãnh nhận Bí tích hôn nhân và lời mình long trọng tuyên hứa thì không thể nào tháo gỡ được, chỉ đến lúc chết thì lời hứa ấy mới được tháo gỡ. Nhưng con người vẫn muốn vượt rào, họ chỉ muốn bỏ nhau để lấy người khác, nhưng nếu họ làm thế thì họ sẽ mắc lỗi rất nặng trước mặt Chúa.

Lạy Chúa, chính vì hôn nhân công giáo không được bỏ nhau, nên các bạn trẻ phải tìm hiểu nhau thật kỹ trước khi quyết định. Sau khi lấy nhau, chúng con cần phải cố gắng thật nhiều, thêm vào đó là phải xin ơn trợ giúp để hai người có thể duy trì tình yêu và có được hạnh phúc bên nhau.

Lạy Chúa, nếu chỉ là yêu nhau một thời gian, rồi lúc nào cảm thấy chán nhau thì bỏ (như các bạn trẻ thời nay muốn đến với nhau bằng cách sống thử), kết cuộc rồi, nếu cặp đôi nào không lấy nhau thật tình, thì tình yêu của họ gượng ép, cách giả dối, sẽ phát sinh buồn chán sau một thời gian thật ngắn.

Lạy Chúa, xin cho chúng con đến với nhau bằng thiện chí, chung thủy, hết lòng hy sinh và cầu xin ơn Chúa trợ giúp, để chúng con có thể bền đỗ trong bậc hôn nhân trọn đời. Amen.**R

25/02/2017: MẪU NGƯỜI ĐƯỢC CHÚA YÊU

Ý cầu nguyện:

Hôm nay thứ bảy, ngày con dành riêng để yêu Mẹ. Mẹ ơi, trên đời này ai cũng có một người mẹ, ai cũng có những kỷ niệm êm đẹp, lớn lao, đáng nhớ, đáng yêu về Mẹ mình. Riêng con, con có rất nhiều ơn lành mà Mẹ Maria đã ban cho, khiến con lúc nào cũng nhớ, cũng thầm cảm ơn Mẹ.

Mẹ ơi, không có Mẹ thì đời con sẽ thật buồn tẻ, chính vì những ơn lớn lao Mẹ ban ,mà con hằng ngày vẫn nhớ, vẫn cầu xin Mẹ, vẫn muốn tạ ơn Mẹ, vẫn muốn giới thiệu tính nhơn lành của Mẹ để cho mọi người cậy trông. Mẹ ơi, mỗi khi con đi qua bàn thờ, hang đá, con vẫn âm thầm chào Mẹ, con vẫn cầu nguyện như thế này: Lạy Mẹ Maria vô nhiễm, Mẹ trong sạch, tinh tuyền, còn con thì xấu xa tội lỗi, cớ sao Mẹ trong sạch mà Mẹ lại để cho con dơ bẩn, xấu xa, đầy những tính mê tật xấu. Vừa mới xưng tội xong, con đã phạm nhiều tội khác rồi, con đã hứa với Chúa nhiều điều, nhưng con lại không giữ được mình, sao Mẹ không giúp con giữ lòng trong sạch, để con xứng đáng trở nên con cái của Mẹ. Con xin Mẹ ban cho con một tấm lòng đơn sơ, một ý chí trong sạch/ đơn sơ trong sạch để con có thể đến được với Chúa, trong sạch để Chúa cho hưởng mặt Chúa. Xin Mẹ giúp con quyết tâm chỉ làm đẹp ý Chúa, giúp ích cho đồng loại, xin ban cho con lòng trí thong dong, để con không vướng bận những lo lắng cho tiện nghi vật chất, tiền bạc của cải, xin mở lòng những người giàu có, biết rộng lòng thương giúp những kẻ nghèo khổ.

Lạy Mẹ, xin giúp cho những người nghèo khổ luôn sống trong tâm tình tin tưởng, phó thác, để họ cùng nhau biểu dương lòng tốt lành của Thiên Chúa.

Bài học Kinh Thánh hôm nay Chúa muốn dạy con rằng: Cách nào con có thể sống để được Chúa yêu ? Lạy Chúa, ngày xưa các Tông đồ thấy các em nhỏ đến gần bên Chúa, các ông sợ các em quấy rầy, không cho Chúa nghỉ ngơi, thế nhưng Chúa Giêsu lại yêu thích các em. Vì sao Chúa lại thích hình ảnh các em bé, mà không phải là yêu thích hình ảnh Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, hay các bậc Tiên Tri ? Tại sao Chúa không bảo con hãy yêu thích hình ảnh của các Thánh mà lại bảo chúng con hãy trở nên trẻ thơ ?

Viết đến đây, con nhớ lại câu Chúa nói: Phải trở nên trẻ nhỏ mới được vào Nước Trời. Trẻ nhỏ thì không biết gì nhiều, chúng chẳng có gì để phục vụ Chúa, ngược lại Chúa phải phục vụ chúng. Chúng con đây cũng vậy, chúng con phải phục vụ con cháu, nhiều khi bận rộn và chúng làm cho con bực mình. Nhưng Chúa thích chúng ở chỗ: Chúng khiêm tốn, trong sạch, thành thật. Trẻ nhỏ luôn biết mình yếu kém nên khiêm tốn, người lớn thì kiêu căng, ác độc, tham-sân-si, nói những lời khó nghe; các em thì đơn sơ, trong trắng, luôn cần sự giúp đỡ, tin tưởng, phó thác vào cha mẹ, chúng dựa vào người khác để sống, chúng dựa vào Chúa để cậy trông. Đây là một bài học sâu sắc, quý giá dành cho những ai muốn tiến đức.

Lạy Chúa, xin ban cho con tấm lòng khiêm tốn như các trẻ nhỏ để chúng con xứng đáng được Chúa ban thưởng nước trời. Amen.**R

26/02/2017: THIÊN CHÚA QUAN PHÒNG

Ý cầu nguyện: Cầu cho đất nước được bình an.

Hôm nay Chúa Nhật, ngày con muốn nghỉ việc phần xác để chỉ lo cho phần hồn. Lạy Chúa là Đấng cao cả, thượng trí và đầy tình yêu thương. Chúa đã tạo dựng nên vũ trụ này và giao quyền cho chúng con cai quản, phát triển trái đất, đồng thời chúng con phải sống sao cho danh Chúa được vinh danh.

Lạy Chúa, con người vì bị ma quỷ lừa gạt, cám dỗ nên lòng trí chúng con luôn hướng về điều xấu, thay vì chúng con phải làm vinh danh Chúa và thương yêu nhau thì chúng con ngày càng lìa xa Chúa, chối bỏ, xua đuổi Chúa, càng ngày chúng con càng hướng về đàng tội, sống dâm ô trụy lạc, tranh dành, đàn áp, xâu xé, giết chết nhau. Cho nên thế giới không có lúc nào bình yên.

Lạy Chúa, ngày xưa Chúa đã cảnh bảo nhiều lần như là: Lụt đại hồng thủy, Chúa cho lửa trời thiêu rụi Sodoma và Gomora, rắn hổ lửa / thời sau thì có thế chiến thứ I và thứ II. Giờ đây thế giới ngày càng tồi tệ, loài người chúng con càng xâu xé nhau dữ tợn hơn, ai cũng muốn cậy dựa vào sức mạnh mình có để tiêu diệt kẻ khác. Lạy Chúa, thời đại hôm nay chúng con chết vì nhiều thứ: Nào là bom đạn súng ống, nào là hóa chất độc hại, nào là hỏa tiễn nguyên tử, bom hạch nhân, và đủ các loại ung thư, bệnh tật. Nhưng chúng con không thấy có dấu hiệu nào thuyên giảm hay bình an. Lạy Chúa, nguyên do mà chúng con thấy rõ nhất chính là tiền tài, thú vui, danh vọng, chúng con không ngừng chạy theo tiền, ai có nhiều vàng bạc, đôla, kim cương, cổ phiếu, dầu mỏ thì sung sướng, tầng lớp dân đen thì mạc rệp, khốn khổ, mau chết. Lạy Chúa, con nhớ lại thời xưa dân Chúa khi bị lưu đày, khi bị đô hộ, họ đã khóc than, van xin Chúa và Chúa đã thương tình. Ngày nay coi bộ họ không còn muốn kêu cầu danh Chúa nữa, họ đã rất hả hê khi loại bỏ được Chúa ra khỏi xã hội loài người, họ đang chạy theo ông chủ tiền đô, cổ phiếu, dầu mỏ, không ai còn muốn đếm xỉa đến Thiên Chúa. Thiên Chúa coi bộ mất giá, vì dân chúng kêu van nhưng Thiên Chúa vẫn thinh lặng, trong khi ông thần tài thì luôn được đón rước long trọng.

Thật đúng như lời Chúa nói: không ai làm tôi hai chủ. Lạy Chúa, Chúa không còn đáng mến, đáng yêu, đáng tin nữa, Thiên Chúa cũng không còn là vị thần quyền năng duy nhất nữa, mà con người đã tìm ra nhiều ông chúa khác, xem ra có thể có nhiều quyền năng hơn.

Lạy Chúa, xin ban thêm cho con lòng tin, để con có thể tín thác, yêu mến và trông cậy nơi Chúa, để Chúa luôn là Cha con, là chủ con, và là Thiên Chúa của con. Amen.**R

27/02/2017: GIA TÀI VĨNH CỬU.

Ý cầu nguyện: Cầu nguyện cho những người neo đơn.

Hôm nay thứ hai, ngày con kính mến Thiên Chúa, xin ban cho con lòng mến như các Thiên Thần. Lạy Chúa, sách gương phúc dạy rằng: chỉ duy mình Chúa là Đấng tốt lành thánh thiện, quyền năng, là Đấng êm dịu luôn an ủi và thương xót chúng con, chỉ duy mình Chúa là Đấng đáng tôn vinh và yêu mến. Cho dù con có ước ao những chuyện cao siêu, cho dù con có được mọi sự ở đời này thì cũng chẳng có thứ gì làm cho con hoàn toàn thỏa mãn. Lạy Chúa, xin cho con luôn biết chúc tụng Chúa.

Hôm nay con suy niệm và muốn sống theo ý bài Tin Mừng: Làm sao con có được sự sống đời đời. Lạy Chúa, nhìn chung quanh con, không thiếu những người giàu có, họ có đầy đủ mọi thứ: Tiền bạc, quyền lực, gái đẹp, danh vọng và cả khối tài sản khổng lồ. Thế nhưng nhiều người chết đi, chỉ với hai bàn tay trắng, họ không thể đem theo được thứ gì, người thân có đi xa lắm cũng chỉ là tới huyệt mộ mà thôi, còn biết bao nhiêu thứ khác họ đành phải bỏ lại. Tiền, của của họ có thể mua nổi một quốc gia nhưng lúc này đây họ đành phải chịu ra đi với 2 bàn tay trắng, những gì mà họ vất vả gom góp trong suốt cuộc đời thì hôm nay, lúc này đây họ đành phải bỏ lại hết. Ôi, thật là phù du, cát bụi. Lạy Chúa, theo Kinh Thánh thì thứ quý giá nhất ở thế gian này chính là sự khôn ngoan, và vua Salomon là vị vua mà lịch sử cho là vị vua khôn ngoan nhất, nhưng rồi ông cũng phải ra đi và bỏ lại tất cả. Lạy Chúa, ai trong chúng con khi đi theo Chúa cũng muốn có được hạnh phúc và sự sống đời đời, nhưng điều kiện để con người đạt được điều này chính là: phải có một lương tâm ngay lành, phải giữ trọn vẹn các giới răn, phải từ bỏ tội lỗi, không thể sống trái với lời dạy của Tin Mừng, phải từ bỏ kiểu sống ích kỷ, ác độc. Ý Chúa muốn dạy con hôm nay chính là khi chọn bước đi theo Chúa và thực thi những huấn lệnh của Chúa, đó mới chính là sự khôn ngoan đích thực.

Lạy Chúa, theo trí óc con hiểu thì giàu có là do siêng năng, lanh lợi, khéo tính toán, nên có được nhiều của cải. Vậy giàu đâu phải là một cái tội. Thiên Chúa không phải vì khó khăn mà không cho vào, như vậy thì tại sao ?

Lạy Chúa, thông thường chúng con luôn lấy của cải làm mục đích sống nên tâm trí con ra tối tăm, của cải như bức tường che chắn, không cho con thấy Thiên Chúa, mà chỉ thấy sự hào nhoáng của vật chất. Anh thanh niên kia cũng nhiệt tình như con, anh ta giàu có nhưng anh ta lại biết lo cho sự sống đời sau, anh biết lo xa, anh muốn sống trọn lành, anh cũng muốn làm Môn Đệ Chúa. Nhưng anh chỉ thiếu có 1 điều, một điều kiện tối cần để có thể trở nên Môn Đệ Chúa, nhưng cũng chính điều kiện này làm cho anh chùn bước. Lạy Chúa, con đâu khác gì anh thanh niên nọ, con tuy đã chọn Chúa ,nhưng lại cũng đính kèm của cải, vừa muốn có Chúa, vừa muốn có tiền, con cũng chọn cả hai nên Chúa không chấp nhận.

Lạy Chúa, vừa nghe được câu nói của Chúa: Người giàu có khó vào nước Thiên Chúa. Con thật buồn khi nghe câu nói đó có nghĩa là: Khó chứ không phải hoàn toàn bó tay, bởi vì có nhiều người làm được, như các Tông Đồ ngày xưa, như cha Thánh Đaminh, Thánh Phan Sinh. Ý của Chúa không phải là lên án tất cả những ai giàu có, nhưng ý Chúa muốn nói là: Chúa chỉ lên án kẻ tham tiền quá mức, và những ai dùng tiền của để làm điều bất chính, khuynh đảo , ám hại người khác.

Lạy Chúa, thật đáng buồn nếu như vì tiền mà con phải xa Chúa, và mất nước thiên đàng. Lạy Chúa, xin cho con yêu Chúa và dùng tiền bạc cho đúng để làm sáng danh Chúa và ích lợi cho anh em con. Amen.**R

28/02/2017: HY SINH CHỈ MỘT, ĐƯỢC ĐỀN GẤP TRĂM

Ý cầu nguyện: Cầu cho việc truyền giáo

Hôm nay thứ ba, ngày con kính nhớ các thánh tử đạo Việt Nam. Con cầu xin Chúa gìn giữ đức tin của hội thánh, xin Chúa cũng gìn giữ niềm tin của con dân Việt Nam.

Lạy Chúa, dân tộc chúng con quá khốn khó, từ xưa tới nay không có lúc nào bình yên, không bị người này đô hộ thì cũng bị người kia xâm lấn. Giáo hội Việt Nam cũng thế, nhờ ơn Chúa và công sức của các vị thừa sai Châu Âu mà nay chúng con mới có đức tin. Nhưng Chúa ơi, công lao xương máu của các nhà Thừa sai ngoại quốc, cộng với biển máu của các Kitô hữu Việt Nam, nhờ ơn trọng đại này mà con có được hạt giống đức tin hôm nay. Ngày trước tinh thần đạo còn mạnh mẽ, thời nay chỉ vì kinh tế khó khăn nên nhiều người đã lấy lý do này nọ để tìm cách xa rời ngôi giáo đường thân thương, hoặc lấy lý do phải đi làm ăn xa, phải lìa bỏ quê hương nên lửa nhiệt thành từ từ nguội dần. Ngày nay con thấy người ta đi lễ như để trả nợ, người ta giữ đạo cách à ới, nhất là đám người trẻ hôm nay, họ đang sống theo chủ nghĩa thực dụng: Điều gì vui, có lợi thì họ tham gia, những gì xa vời, không thực tế thì họ tránh lánh. Nhiều người trẻ lại dựa vào lý do: Tôi còn trẻ nên chưa đáng lo, chừng nào tôi già như cha mẹ tôi, lúc đó tôi quay về sống đạo ,đâu đã muộn.

Lạy Chúa, đó cũng chỉ là một lý do trong trăm nghìn cách diễn tả, Thiên Chúa thì ở quá xa, hạnh phúc đời sau thì không thực tế: của tôi làm ra thì tôi phải hưởng thụ, tôi giỏi giang nên tôi giàu có, mắc chi phải lo cho người khác, lo cho người khác thì ai lo cho tôi. Thời nay mạnh được yếu thua, ai chậm chân thì ráng chịu, lời khuyên Phúc Âm chỉ dành để ru ngủ những kẻ khờ dại. Còn tôi, tôi đẹp, tôi thông minh, tôi giàu có là do số tôi được trời ưu đãi, còn số ai đen thì ráng chịu cho quen, việc chi tôi phải mất thời gian cúi xuống để nâng đỡ họ lên, làm như thế là chậm bước chân tôi, vì thời giờ là vàng bạc mà .

Lạy Chúa, mọi thứ diễn ra như thế này chính là do sự lựa chọn của mỗi người, ai cũng muốn cái tôi của mình là nhất, thế mà Chúa lại bảo con: Hãy từ bỏ mình. Thật là ngược đời. Tôi phải hết sức yêu bản thân tôi mới đúng, mới hợp thời, mới khôn ngoan.

Hôm nay con tập sống theo lời dạy của bài Tin Mừng: Theo Chúa thì con sẽ được gì ? Người thanh niên trong Phúc Âm đã hỏi Chúa một câu mà theo con nghĩ: anh ta giàu có mà tâm tính thật tốt. Anh tốt hơn Biệt phái, Luật sĩ nhiều, điều này được thể hiện qua cách Chúa Giêsu tỏ thái độ với anh. Thế nhưng quan niệm hạnh phúc của Chúa Giêsu quá khác với sự hiểu biết của người đời. Người đời cảm thấy hạnh phúc khi mình có đủ mọi thứ của cải, tiện nghi, vật chất, được mọi người nể nang, tôn trọng, mến mộ. Còn cách mà Chúa Giêsu muốn diễn tả hạnh phúc lại rất khác xa; khác xa ở chỗ: Người đời thì gom tiền bạc vào, còn Chúa Giêsu thì bào phải phát ra , vì chỉ khi  phát ra thìchúng con mới thấy sung sướng, hạnh phúc. Con thấy Chúa Giêsu nói quá đúng, bởi con người gom vào là con người ích kỷ, phát ra là người người xả kỷ. Con thấy ai ở đời có tấm lòng rộng rãi thì được nhiều người khen và mến mộ, còn những kẻ keo kiệt thì chẳng ai ưa. Sống như thế , bị Thiên Chúa ghét cũng là phải lẽ.  Cứ xét vào bài Phúc Âm người nhà giàu và Lazaro ăn mày, thì con thấy lời dạy của Chúa Giêsu rất đúng, và con nhất định phải nghe theo. Nhưng Chúa ơi, từ bỏ mình, từ bỏ của cải thì khó lắm, thì đau lắm, thì thiệt thòi lắm, thế nhưng Chúa bảo đúng thì con cứ phải cố mà noi theo.

Lạy Chúa, xin giúp con theo Chúa không vì lợi lộc nhưng vì vinh danh Chúa và lợi ích của anh em. Xin Chúa  giúp con ngày càng sống quảng đại hơn. Amen.**R

 

Lạy Chúa, mục đích của con khi viết những điều này lên đây , là có ý tập một thói quen cầu nguyện mỗi ngày / để chứng tỏ lòng con yêu Chúa , nhớ Chúa , thích ở gần bên Chúa /   Lạy Chúa Gie-su ,xin hãy lắng nghe con. Amen.

 


Trở lại      In      Số lần xem: 1999
Tin tức liên quan
  • LỜI THAN THỞ VỚI CHÚA - THÁNG 7/2021 / GIUSE LUCA
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 1/2018 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 12/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 11/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 10/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 09/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 08/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 07/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Thánh Tâm Chúa - Tháng 06/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Mẹ Maria - Tháng 05/2017 / Giuse Luca
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  8
 Hôm nay:  2499
 Hôm qua:  2593
 Tuần trước:  22065
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11407908
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top