Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

Lời Than Thở với Chúa / tháng 04/2016 /Giuse Luca

LỜI THAN THỞ VỚI  CHÚA  /  THÁNG 4/2016

Hôm nay vừa bước sang tháng tư, con có thói quen kính Thánh Yuse vào ngày thứ tư mỗi tuần. Trong tháng ba vừa qua con cũng dùng nguyên tháng để kính Thánh Yuse, con làm tuần suốt tháng để kính Ngài. Hôm nay con muốn dùng tháng tư để cầu xin cho hạnh phúc gia đình, con sẽ dâng cả tháng này cho Ba Đấng là: Chúa Yesus, Đức Mẹ Maria, Thánh Cả Yuse.   Xin cho mọi thành phần trong gia đình biết sống thánh và chung tay xây dựng hạnh phúc / để chúng con có hạnh phúc đời này và cả đời sau nũa . Amen /

Lạy Chúa, ở bậc giáo dân, con thấy hạnh phúc gia đình là quan trọng nhất. Trong gia đình nào cũng phải có 3 thành phần chính yếu đó là: Cha, mẹ , con cái và cháu chắc . Vì là một tập thể gia đình nên mỗi người đều có bổn phận đóng góp phần mình vào trong việc tạo ra bầu khí bình an, hạnh phúc. Xin Ba Đấng giúp mỗi người chúng con đều sống tốt và chu toàn bổn phận mình. Gia đình có hạnh phúc thì xã hội mới phát triển và đất nước mới hùng cường  / gia đình Thánh thì sản sinh ra những phần tử ưu tú , lúc đó Giáo hội mới phát triển, nước Chúa mới trị đến, Thiên Chúa mới được vinh danh.

Vì thế , từ nay mỗi người trong chúng con phải cố gắng sống tốt vai trò của mình. Xin Ba Đấng thương giúp sức và chúc lành .

01/04/2016: Hôm nay thứ sáu, ngày con kính Thánh Tâm Chúa, vì hôm nay đang trong tuần Bát Nhật kính Chúa Phục Sinh và cũng là ngày kính lòng Chúa thương xót. Lạy Chúa, khi con suy đến lòng Chúa thương xót , với biết bao ơn lành Chúa đã ban cho con từ khi sinh ra tới giờ này, con không thể kể hết, đếm hết được, dù vậy con cũng không biết làm sao để tạ ơn Chúa cho xứng đáng, nếu con muốn viết về điều này, con phải viết hết về cuộc đời con. Tóm lại, nếu con muốn lạy tạ ơn Chúa cho xứng đáng thì con phải dùng cả cuộc đời còn lại của con để làm vinh danh Chúa, chỉ với 1 điều: Xin Chúa ban ơn trợ giúp cho con. Hôm nay thứ sáu con cũng muốn cầu nguyện cho các tổ chức từ thiện, cho mọi người cùng biết mở tấm lòng ra để dùng một chút của cải dư thừa của mình mà lo cho người khác. Lạy Chúa, thế gian đầy những đau khổ, bệnh tật, lòng Chúa thì bao la, của cải vật chất thì chúng ta có nhiều. Một tỷ phú thế giới có thể nắm giữ số tài sản khổng lồ mà một quốc gia có ước ao cũng không có, tỷ phú thì có hàng vạn người ,thậm chí nhiều hơn nữa. Họ giàu quá nên của ăn thừa mứa, ăn chơi trác táng, gái gú thì quá nhiều, trong khi đó dân tộc Châu Phi có nhiều bộ tộc nghèo quá, họ sống không bằng một con thú của các nước văn minh. Thú vật mà được chăm sóc quá tận tình, thuốc men đầy đủ, trong khi con người vì quá đông nên không ai tôn trọng nữa. Lạy Chúa, con thấy Chúa tạo nên loài người khôn ngoan, đẹp đẽ nhất, nhưng cũng là loại ác độc nhất. Họ ác độc hơn dã thú, bởi lẽ con thú chỉ săn mồi khi nó đói, no rồi nó không thèm ăn, và không bao giờ nó để dành như con người. Lòng tham của con người thì vô tận, tiền bạc của cải họ có thể chất thành núi cao, nhưng ác thì họ vẫn ác, sự tàn ác của họ thật là khủng khiếp. Lạy Chúa, lòng thương xót Chúa như đại dương mênh mông không đâu chứa cho hết, chúng con chỉ việc đến múc kín, Chúa cho không, trong khi chúng con lại tàn ác với anh em mình -> vậy thì chúng con đang sống sai với ý Chúa.

Hôm nay Phúc Âm Chúa dạy con: Làm sao để nhận ra Chúa, Chúa bảo hãy nhận ra Chúa qua các dấu chỉ, mà dấu chỉ của Chúa ẩn chứa trong vũ trụ thiên nhiên, trong những sự kiện lạ lùng xảy ra hằng ngày, mà cụ thể là phép lạ mà bài Tin Mừng hôm nay thuật lại về “MẺ CÁ LẠ”. Kể từ khi các Môn Đệ bỏ mọi sự mà đi theo Chúa, đa số các ông làm nghề chài lưới mà biển hồ Galile chính là quê hương, là nơi các ông hành nghề đánh cá.

Hôm nay là bữa đầu tiên, là đêm đầu tiên các ông trở lại với nghề cũ. Một câu hỏi con con tự đặt ra nhưng chưa có được câu trả lời: Tại sao Phê-rô và các ông khác không nhận ra Chúa, đang xem Chúa như người lạ, nhưng sao khi Chúa bảo thì các ông lại làm theo ?  Tại sao Yoan không thấy rõ Chúa nhưng lại biết Chúa ? Đây có phải là trực giác hay là do ơn trên soi sáng ? => Con nghĩ rằng: Có lẽ do lo âu, buồn bã, thất vọng nên các ông quên Chúa. Riêng Yoan vì yêu Chúa nhiều, ông cũng được Chúa yêu nên trực giác của ông nhạy bén hơn. Phép lạ hôm nay ý muốn dạy con rằng: Khả năng con người luôn có giới hạn, có thể làm điều này nhưng lại không thể làm điều kia, có việc thì làm hoàn hảo, có việc lại không. Người đời có câu: mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Đừng thất vọng khi ta không thành đạt, cũng đừng chán nản / Chúa không bao giờ bỏ con, chỉ là tại con không còn tin tưởng ở nơi Chúa nữa.

Lạy Chúa, Chúa muốn tâm hồn con rộng rãi, trống vắng ,sạch sẽ  -> Có nghĩa là linh hồn con chỉ dành trọn cho một mình Chúa,  như thế Chúa muốn đến chiếm trọn hồn con lúc nào cũng được, mà Chúa có thời vắng mặt thì con cũng không được rước ai vào để thay thế Chúa. Lạy Chúa, qua bài học trên đây, điều con khắc ghi trong lòng chính là: “KHÔNG CÓ CHÚA, CON KHÔNG THỂ LÀM GÌ ĐƯỢC”. cũng như Phe rô và các môn đệ khác ,mệt nhọc suốt đêm qua mà chẳng bắt được con cá nào ! Xin cho con đừng ỷ lại sức riêng mình, nhưng phải luôn tùng phục ý Chúa, xin giúp con được ơn bền đỗ đến cùng. Amen. **R

02/04/2016: Hôm nay thứ bảy, ngày trong tuần Bát Nhật kính Chúa Phục Sinh. Hôm nay cũng là ngày thứ bảy đầu tháng, ngày mà mọi đứa con phải tỏ lòng kính yêu Mẹ mình. Lạy Mẹ, con yêu Mẹ, con cố gắng yêu Mẹ mỗi ngày bằng tràng chuỗi Mân Côi, con cố gắng nhớ đến Mẹ luôn luôn. Con vẫn chào kính Mẹ mỗi khi con đi qua trước ảnh Mẹ. Mẹ ơi, xin Mẹ giúp con sám hối, chừa bỏ tội lỗi, luyện tập nhân đức. Xin Mẹ giúp con cố gắng làm mọi việc vì Chúa. Hôm nay cũng là ngày con kính Chúa Phục Sinh. Lạy Chúa, thế gian luôn là bể khổ, luôn làm cho tâm hồn con thất vọng. Xin Chúa ban ơn Phục Sinh cho con để con được bình an hạnh phúc, xin ban cho con đức tin để con luôn tin Chúa, cho dù con không thấy Chúa. Con chỉ yêu Chúa khi nghe lời Chúa giảng dạy, vì con tin Chúa nên con tập thấy Chúa trong anh em con. Xin ban cho con một tấm lòng quảng đại, để con đừng phân biệt, khích bác, lên án hay mỉa mai anh em con. Lạy Chúa, con luyện tập đức yêu người thật là khó, tập tinh thần nhiệt tình hy sinh phục vụ cũng khó quá. Người ta không làm được nhưng người ta phê phán, xỉa xói thì giỏi, khiến cho nhiều anh em đang nhiệt tình cũng phải nản lòng.

Hôm nay Phúc Âm Chúa có mấy điều muốn dạy con: Nếu không có Chúa, thì con hoàn toàn bất lực. Con làm cái gì cũng vụng về, kém khả năng, nên chẳng có việc đâu vào với đâu. Chúa muốn con tin tưởng vào Chúa tuyệt đối như đứa bé trai trong căn nhà bị cháy, vì khói lửa mờ mịt, nguy hiểm nên nó không còn tâm trạng nào để nhìn thấy cha nó ở bên dưới. Nếu em đứng đó, em sẽ chết, nhưng vì khói mịt mùng nên nó không thấy gì, còn cha em thì thấy em rất rõ. Cha em muốn em cứ nhảy đại xuống, ở bên dưới, cha em sẽ đưa 2 tay đón lấy em. Em rất sợ vì không thấy cha em ở đâu, sau đó, em quyết định nhảy xuống và cha em đón em cách an toàn. Đối với Chúa Phục Sinh cũng thế, Ngài là Thiên Chúa quyền năng, nếu con tin tưởng phó thác vào Ngài, con cứ gieo vào vòng tay của Ngài, thì con sẽ được cứu sống như em bé trai kia. Các Tông Đồ ngày xưa cũng thế, ai nói sao họ cũng không tin, nhưng đến lúc Chúa hiện ra thì các ông mới tin. Xét ra các ông cũng yếu đuối đâu khác gì chúng con hôm nay. Chính điều này giúp con nghiệm ra rằng: Đức tin không do lý luận, nhưng do ơn Chúa ban, sau đó chúng con cần có những trải nghiệm thực tiễn. Con không thấy Chúa nhưng Chúa luôn thấy con. Phàm nhân chúng con thường tối trí, cứng lòng, cho dù ai thuật lại thì các Tông Đồ cũng đâu thể tin ngay. Hãy nhìn vào cuộc đời truyền giáo  của Thánh Phaolo: Khi qua Hy Lạp, ông cũng bị nhạo cười, dân Thessalonica khi nghe về Chúa Phục Sinh, người ta xúi dục dân chúng nổi loạn. Khi các Tông Đồ giảng đạo ở Ephexo thì các ông bị kết án phá hoại nền kinh tế, bởi vì đất nước này khá giả do họ hành nghề đúc ngẫu tượng.

Kết cuộc, con thấy rằng: Đi đâu, lúc nào, thời nào Giáo hội cũng gặp chống đối. Tuy thế chúng con vẫn tin Chúa đang hiện diện trong Giáo hội. Dù luôn gặp thử thách nhưng Giáo hội vẫn lớn mạnh, vẫn phát triển, cái khó của thời đại hôm nay chính là vì khoa học kỹ thuật quá tiến bộ,  giới trẻ hôm nay dễ bị lung lạc. Nhưng phúc cho ai tin Chúa, vì Chúa vẫn hiện diện trong Giáo hội và Chúa vẫn phù hộ mọi người.

Lạy Chúa, chúng con chưa có diễm phúc để thấy Thánh Nhan Chúa, nhưng con vẫn tin là Chúa vẫn yêu thương con. Xin Chúa dùng ánh sáng Phục Sinh để sáng soi linh hồn con, đuổi xua những tối tăm, phá tan những trì trệ, những nghi ngờ. Xin giúp con luôn vững tin để con cũng được Phục Sinh với Chúa. Amen.**R

03/04/2016: Hôm nay Chúa Nhật đầu tháng, ngày con kính nhớ và đền tạ Ba Ngôi Thiên Chúa. Lạy Chúa, nhờ Mạc Khải, nhờ các lời Tiên tri mà con được biết thiên Chúa là Cha, là Đấng thương yêu con vô cùng, là Đấng không tiếc gì với con nên đã đổ đến giọt máu cuối cùng. Bổn phận con là phải tôn thờ, mến yêu và biết ơn / hằng giây hằng phút nếu con nhớ Chúa là con đều cảm ơn Chúa. Con ước gì vị Thiên Thần Bản Mệnh luôn nhắc nhở con để nếu con không làm gì đẹp lòng Chúa thì ít nhất con cũng luôn biết cảm ơn. Lạy Chúa, hôm nay cũng là ngày con cầu xin ơn khôn ngoan, con muốn xin cho con, cháu con được ơn này, để chúng nhận ra tình Chúa yêu thương chúng, để chúng đừng sống lơ là nguội lạnh -> nhưng phải sống nhiệt tình và biết ơn Chúa. Lạy Chúa, Chúa biết con không có kinh nghiệm trong việc nuôi dạy con cái, nên nhiều khi chính vì cách sống đạo không tốt của con, lại trở nên gương xấu cho chúng. Xin Chúa giúp con biết sống ngay thẳng trước mặt Chúa, biết sống công chính, sạch tội như Thánh Cả Yuse, hay ít ra cũng sống nhiệt tình như Toma  (một con người bị mang tiếng là cứng lòng tin).

Lạy Chúa, hôm nay con cũng cầu xin cho cả thế giới. Các nhà cầm quyền thì thay nhau làm trò, họ không thương nhau đã đành họ cũng chẳng thương những người dân vô tội, khốn khổ, nghèo hèn, đói khát, thất học, kém văn minh. Lạy Chúa, ai cũng cần ơn khôn ngoan, con nài xin Chúa ban ơn này cho mọi người, để ai cũng sống đúng, sống tốt / để cho mọi người trên thế giới này đều được bình an, hạnh phúc.

Hôm nay là Chúa Nhật thứ hai sau Phục Sinh, cũng là ngày Giáo hội dành riêng để kính lòng thương xót Chúa. Lạy Chúa, lòng thương xót của Chúa thì bao la, Chúa đòi hỏi chúng con phải chạy đến với Chúa để kín múc lòng thương xót này . Vì bản thân chúng con là những kẻ tội lỗi, không có Chúa chúng con sẽ bị ma quỷ, tội lỗi đè bẹp và chúng con sẽ chết. Nhưng nhờ lòng từ bi nhân hậu của Chúa nên chúng con sẽ được sống. Nhưng tại sao Giáo hội lại chọn ngày này ? Tại sao Đức Yoan Paul II lại chọn ngày này để kính lòng từ bi nhân hậu của Chúa ? Con cứ suy niệm bài Phúc Âm hôm nay thì con mới thấy rõ tại sao: các Tông Đồ khi thấy Chúa bị bắt bị đánh đòn, bị giết thì các ông trốn chạy hết; Phê-rô nhanh miệng nhất nhưng lại chối Chúa nhanh nhất và nhiều nhất; Yuda bán Chúa với giá rẻ mạt; các Tông Đồ còn lại trốn chui trốn nhủi, mặc Thầy mình bị hoạn nạn như thế nào cũng mặc kệ. Lẽ ra khi Chúa sống lại, Chúa sẽ quở trách các ông nặng nề, nhưng không, Chúa không nhớ gì, không chấp gì, không tỏ chút thái độ giận hờn nào. Chúa tha hết tội cho các ông qua câu chúc bình an, tiếp theo đó là Chúa thiết lập Bí tích hòa giải, để các Tông Đồ tiếp tục công việc tha tội của Chúa: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần, anh em tha tội cho ai thì tội người ấy được tha…”.Khi suy bấy nhiêu đó thì con thấy lòng Chúa rộng lượng biết chừng nào.

Lạy Chúa, nếu con tin Chúa, con mến Chúa thì con sẽ được Chúa tha hết mọi lỗi lầm, chỉ với một điều kiện là con cũng phải biết thương xót anh em con. Lạy Chúa, nhờ Toma cứng lòng, nên chúng con khỏi phải nghi ngờ, Chúa cũng đã chúc phúc cho những ai không thấy mà tin. Bởi vì nếu con muốn được sống thì con phải tin, con phải thực thi điều con tin. Bởi vì Chúa nói: Nhờ tin mà được sống. Nếu con không tin Chúa thì con biết tin ai, chả lẽ con lại có thể tin người đời, những người mau chết , nay còn mai mất, mà lại không tin Chúa là Đấng chân thật và vĩnh cửu.

Lạy Trái tim Chúa Giêsu rất nhân lành, xin thương xót chúng con. Amen.**R

04/04/2016: Hôm nay thứ hai, là ngày trong tuần 9 ngày con kính Tổng Lãnh Thiên Thần và các Thiên Thần Bản Mệnh để xin ơn mến Chúa và ơn gìn giữ mình. Lạy Chúa, thân con là thụ tạo, mỏng dòn yếu đuối, dễ sa ngã, tự mình không thể đứng vững được, cũng không thể tự mình sống Thánh cho nên con luôn xin ơn trợ giúp. Con biết các Thiên Thần luôn ở cạnh con nên con muốn xin các Ngài giúp con chiến đấu với các cơn cám dỗ của ma quỷ, xin giúp con trung thành và yêu mến Chúa đến cùng.

Lạy Chúa, thế giới hôm nay đang hổn loạn do chiến tranh, do thực phẩm bẩn, do nguồn nước cạn kiệt, do nhiễm mặn và các loại bệnh tật nan y. Chúa ơi, năm nay chúng con kính lòng thương xót Chúa, con cứ suy nghĩ mãi: Nếu Chúa không thương chúng con thì chúng con chết chắc/  loài người đang loại trừ Thiên Chúa và chạy theo đam mê dục vọng, tiền của. Nhìn lại đức tin của người Công giáo , phần đông chỉ là hình thức bên ngoài, ít có người mến Chúa bằng tâm tình bên trong, ít có người dám lo cho vinh danh Chúa. Bản thân con thì yếu đuối và đầy tự ái, chỉ muốn phê phán để chia rẽ anh em. Ai cũng phục vụ Chúa chỉ vì danh lợi chứ không vì vinh danh Chúa, ma quỷ thì xảo quyệt, người Công  giáo không muốn vâng lời, chỉ thích làm theo ý riêng. Lạy Chúa, cho dù Chúa có xót thương chúng con cỡ nào đi nữa, nhưng nếu chúng con không thật lòng cộng tác thì cũng vô ích thôi. Giáo hội đang chia rẽ trầm trọng vì vấn đề vùng miền , không ai thích vâng lời. Tu sĩ thì tục hóa, giáo dân không muốn sống niềm tin, mọi người đi lễ chỉ là bề ngoài / không muốn sống đạo theo chiều sâu, cán bộ tôn giáo không có đức tin khi Cha xứ nói gì cũng không muốn nghe, phục vụ Chúa mà người thì ở phe Phê-rô, người ở phe Phao-lô, người thì ở phe Thầy Giêsu. Các Mục tử cũng nặng đầu óc phe phái, vùng miền, thế thì biết chứng nào nước Cha mới trị đến ? Lạy Chúa, con nhìn thấy thế giới đang ngày càng tội tệ, hay là tại con quá bi quan. Lạy Chúa, Chúa bảo con đừng lo lắng gì nữa, hãy phó thác mọi sự cho Chúa và lo sống đạo cho thật tốt.   Con xin vâng và xin nghe theo.

Hôm nay là lễ kính Đức Mẹ truyền tin. Lạy Mẹ, thế giới thay đổi chỉ bằng hai tiếng xin vâng của Mẹ, nhờ Mẹ xin vâng nên chúng con được Thiên Chúa xót thương, được chính Ngôi hai Thiên Chúa đến cứu giúp / nhờ tiếng xin vâng của Mẹ mà chúng con, cả một bầy con yếu đuối tội lỗi, xấu xa đã trở thành con của Mẹ. Lạy Mẹ, loài người chúng con thích tiếng xin vâng của Mẹ nhưng chúng con lại không thích vâng lời ai cả. Chúa bảo sống theo lời Chúa dạy là sống bác ái yêu thương, nhưng chúng con chỉ muốn coi nhau như kẻ thù. Đức Mẹ khóc hết nước mắt vì chúng con, Mẹ chỉ muốn chúng con tôn kính yêu mến Mẹ, đền tạ trái tim Mẹ và yêu thích việc lần hạt Mân Côi. Nhưng có quá ít người hưởng ứng, Chúa muốn chúng con hiệp nhất trong niềm tin qua việc thực thi các huấn lệnh của bề trên. Nhưng chúng con thì mạnh ai nấy làm, mặc Cha xứ cứ nói, việc con , con cứ làm. Không đặt đức vâng lời lên trên, anh em trong hội đoàn thì ganh tỵ nhau, chỉ muốn nhận chức cho oai chứ không muốn làm gì để mở mang hội đoàn hay làm vinh danh Chúa.  Lạy Mẹ ,nhờ tiếng xin vâng của Mẹ mà thế giới bớt sầu thảm /Mẹ là mẫu gương ,là con đường mà con cần noi theo . nhiều lần Mẹ hiện ra và xưng mình là Đấng Vô nhiễm Trinh thai / tổ tông phạm tội không phải do mê ăn ,nhưng là tội bất tuân lệnh Chúa / tội này đã lưu truyền hình phạt cho con cháu . Mẹ được đặc ân vô nhiễm tứ khi đầu đời , mẹ như thành trì nguyên tuyền / Mẹ được đặc ân chứ không phải do công trạng / mẹ chưa hề phạm tội nên mẹ được đặc ân làm Mẹ con thiên Chúa / chúng con có một người Mẹ xứng đáng / Mẹ được cứu rỗi cách đặc biệt / chúng con có một người Mẹ thật xứng đáng nên chúng con cũng phải sống sạch tội như Mẹ .

Lạy Chúa, xin giúp con biết yêu Chúa như Mẹ Maria bằng hai tiếng “XIN VÂNG”, xin cho con làm tôi tớ cho tốt, làm bề dưới cho tốt để cho nước Chúa mau trị đến và danh Chúa mau vinh hiển. Amen.**R

05/04/2016: Hôm nay thứ ba, ngày con kính nhớ các Thánh tử đạo Việt Nam để xin ơn đức tin. Nhắc đến các Thánh tử đạo Việt Nam, con lại nhớ đến Thánh An-rê Phú Yên, Ngài là một thầy giảng trẻ, sinh 1625, tử đạo 1644, được phong Thánh ngày 05/03/2000. Ngài là vị Thánh tử đạo Việt Nam tiên khởi, thế nhưng hầu như Ngài bị lãng quên, cho nên các Linh Mục khi lên tòa giảng vào ngày lễ kính các Thánh tử đạo, các Ngài đều nói chỉ có 117 vị. Rõ ràng các Ngài không chịu cập nhật, nếu các Linh Mục lớn tuổi thì có thể không biết, nhưng các Linh Mục trẻ đương nhiên phải biết, thế mà khi lên giảng, cũng chỉ nói có 117 vị, thật là thiếu sót không đáng có.

Lạy Chúa, con dân Việt Nam tính tới nay đã hơn 90 triệu người, thế mà các Linh Mục quá ít, số giáo dân cũng chưa tương xứng, cũng còn quá ít. Có lẽ thời buổi này truyền giáo hơi khó vì giáo hội không có đủ phương tiện và nhân lực nên việc rao giảng Tin Mừng xem ra tiến rất chậm. Con ước gì các Kito hữu Việt Nam nhiệt thành hơn, sống đạo gương mẫu hơn, tinh thần phục vụ nhiệt thành hơn để Việt Nam trở thành một đất nước có nhiều người theo đạo nhất, nhiều người yêu mến Đức Mẹ nhất, làm vinh danh Chúa nhất. Nhưng Chúa ơi, đây chỉ là một điều ước, chúng con là một đất nước dân ngoại, xin Chúa ban thêm đức tin cho chúng con.

Bài Phúc Âm hôm nay Chúa muốn dạy con về điều kiện để được sống đời đời. Như Chúa vẫn nói: Chúa là cây nho, chúng con là cành, cành muốn sống phải được tháp vào cây nho. Ngày xưa dân Do Thái bị rắn độc cắn, muốn được sống phải nhìn lên con rắn đồng. Ngày Chúa đi rao giảng, ai muốn sống phải tin vào Đấng Messia là con Thiên Chúa, là Đấng chịu đóng đinh. Ngày nay Chúa bảo con: Ai muốn sống phải tái sinh trong phép rửa và phải vác Thập Giá mình hằng ngày mà theo Chúa.

Hôm nay chúng con tin Chúa đã Phục Sinh, cho nên cái chết của Chúa không phải là một thất bại, mà là một chiến thắng tử thần. Đời con người có rất nhiều khốn khó, hãy nhìn lên Chúa, nhìn lên Thánh Giá vì Thánh Giá Chúa là nguồn ơn cứu độ. Chúa cũng đã nói với Nicodemo về điều kiện để được sống, đó là ơn tái sinh và vác Thập Giá. Ai được tái sinh, sẽ trở nên một thụ tạo mới / Chúa Thánh Thần Ngài đến để đổi mới mọi sự, Ngài vô hình. Nếu con muốn đổi mới, con cũng cần đến ơn Chúa Thánh Thần, Chúa Giêsu cũng hứa: khi nào Chúa bị treo lên, Chúa sẽ kéo mọi người lên theo. Thập Giá là điều kiện để chúng con theo Chúa và được sống, mà Thập Giá ở đời này là những gian nan, đau khổ, trái ý. Khi con chịu phép rửa, con được ơn tái sinh, con có sự sống thần linh nhưng chúng con vẫn phải gặp điều trái ý, đau khổ.

Lạy Chúa, chính những Thánh Giá, những đau khổ, trái ý đang đe dọa niềm tin của chúng con. Xin Chúa ban sức mạnh để con tin Chúa, được ơn bền đỗ và được sống đời đời. Amen.**R

06/04/2016: Hôm nay thứ tư, ngày con kính Thánh Yuse để cầu nguyện cho hạnh phúc gia đình. Hôm nay con suy luận về sự hòa hợp của vợ chồn / cả hai người khi có quyết định lấy nhau và muốn ăn ở với nhau, nhưng bấy nhiêu đó cũng chưa đủ để hai người có thể bộc lộ rõ hết những khiếm khuyết. Vì thế cho nên sau khi về sống với nhau một thời gian, thì một trong hai người mới cảm thấy rằng mình đã lấy nhầm người. Điều khó ở đây là Kito hữu thì Chúa cho chọn chứ không cho đổi, mọi sự rối rắm phát sinh từ đây. Thật là đáng tiếc, nhưng không ai có cách gì để ngăn chặn hoặc phòng ngừa.

Lạy Chúa, thanh niên nam nữ khi đến với nhau thì như lửa với rơm, như xăng dầu, như vật liệu dễ cháy. Họ đã thích rồi thì trời có cản cũng không nổi, cho nên điều đáng tiếc sẽ bắt nguồn từ đây. Hôm nay con chỉ suy nghĩ vấn đề này bằng kinh nghiệm của con, nhiều người nóng vội thì giải quyết theo nóng vội, bỏ nhau ngay không “on-đơ” gì cả, có người bình tĩnh hơn thì nhẫn nhục chịu đựng, có người tính tốt hơn thì than vãn, van xin cùng Chúa để Chúa biến đổi tánh tình của nhau. Phản ứng của những con người nóng vội thì gây ra nhiều hậu quả xấu, làm rối rắm, phức tạp thêm cho xã hội, cho Giáo hội, làm ảnh hưởng nặng nề nếu họ đã có con cái với nhau. Lạy Chúa, con chỉ thử tưởng tượng thôi thì đã thấy rối rắm rồi, nếu Chúa đứng trên cao, Chúa có thể nhìn rõ mọi sự thì Chúa còn thấy nó rối rắm gấp bội phần.

Hôm nay con chỉ muốn thử đề cập đến một trong những lãnh vực nòng cốt của đời sống hôn nhân gia đình. Có thể lĩnh vực này làm xáo trộn nhất đến hạnh phúc gia đình, đó là “HÒA HỢP GỐI CHĂN”. Lạy Chúa, con không đủ sức đâu, nhưng con chỉ suy luận theo kinh nghiệm ít ỏi mà con có được, con mong rằng Chúa sẽ soi sáng, dẫn dắt con thêm: Hai con người trẻ, lực thu hút nhau theo giới tính rất mạnh mẽ, bao gồm đi tìm nhau do tình yêu, nhưng lực hút chính yếu vẫn là tình dục. Mỗi người mỗi tính, mỗi ý thích nên khó lòng mà hòa hợp hài hòa với nhau nếu hai người không được dạy dỗ đầy đủ. Người ta nói phụ nữ yêu bằng tai còn đàn ông yêu bằng mắt. Một người vợ hoàn hảo luôn tìm cách làm cho dáng vẻ bề ngoài thêm hấp dẫn, phụ nữ là một cành hoa, hoa thì phải tươi, phải thơm, phải sạch sẽ, gọn gàng. Người phụ nữ xấu là người phụ nữ không biết trang điểm. Ngoài ra, phụ nữ còn phải dịu dàng và biết chìu chuộng.

Một người đàn ông thanh lịch, ngoài việc có sức khỏe, còn phải thanh lịch, nhẹ nhàng, sạch sẻ và biết tôn trọng. Lạy Chúa, loài người chúng con có tình yêu rất đáng quý, đi kèm là tình dục để có thể duy trì hạnh phúc vợ chồng. Tình dục như keo sơn gắn bó; nhưng nếu ai đó lợi dụng nó quá đáng và coi bạn mình như món đồ chơi để cho mình thỏa mãn thì đây là một cảm nghĩ đầy sai lầm. Người phụ nữ đau khổ nhất trong vấn đề gối chăn là người bị coi như một nô lệ tình dục, khi làm động tác tình yêu mà thấy biểu cảm của bạn mình lạnh lẽo, thậm chí mặt mũi khó khăn thì hãy xét lại chính bản thân mình: Tôi đã sai sót điều gì, hoặc thiếu bổn phận, hoặc nhạt nhẽo, hoặc tàn nhẫn trong cách đối xử thường ngày, hoặc chẳng có chút gì yêu thương khiến cho bạn tôi có cảm nghĩ đang trả bài hơn là nhiệt tình hợp tác. Lạy Chúa, vấn đề này con thấy nó quá nhạy cảm, cách giáo dục Âu Mỹ thì quá cởi mở đến độ lộ liễu, còn các dân tộc Á Đông thì coi tình dục như là một điều cần phải che dấu kín đáo, khiến cho giới trẻ thêm tò mò, muốn tìm hiểu, muốn trải nghiệm. Cả hai đều xem ra phản giáo dục, chính vì thế mà phụ nữ luôn phải gánh chịu thiệt thòi, thiệt thòi nhất khi lấy phải một ông chồng kém hiểu biết, thiếu tôn trọng và thiếu cả tình yêu, khiến cho phụ nữ nhiều người không biết hạnh phúc là gì, nhiều người còn coi tình dục như một gánh nặng, một nghĩa vụ quá nặng nề.

Lạy Chúa, con đã già, những gì con biết được sau bao nhiêu năm sống trong bậc vợ chồng, con mới hiểu được, dù chỉ một chút, nhưng con lại thiếu phương pháp giáo dục tính tục nên con lại trình bày không ra đầu đuôi. Con chỉ muốn thưa rằng: Vợ chồng cần phải hợp tác, cần có sự hiểu biết, cần nhất là có tình yêu thương nhau và lòng tôn trọng nhau từng giây phút, ở trong phòng the cũng như ở ngoài đời sống thường ngày. Con cũng xin Chúa ban nhiều hạnh phúc cho tất cả những ai phải chọn bậc sống vợ chồng.  xin hãy là một nửa quá cần thiết của nhau / xin đừng coi thường nhau ***

Hôm nay Phúc Âm Chúa dạy con: việc tin theo Chúa, làm theo ý Chúa, sống như Chúa dạy, đây là quyền tự do của con người. Chúa luôn ban ơn, ban tình yêu để thu hút, nhưng con người cũng có quyền tự do lựa chọn. Lạy Chúa, Chúa luôn là ánh sáng, là nguồn mạch sự sống, nếu ai từ chối ánh sáng thì đương nhiên cũng từ chối luôn sự sống. Điều này thật dễ hiểu: Tất cả mọi sinh vật trên địa cầu đều cần đến ánh sáng, không có ánh sáng thì không có sự sống. Ai tin Chúa thì được hưởng sự sống, ai đón nhận sự sống thì làm theo lời Chúa dạy. Mà ý Chúa dạy: đừng đam mê của cải vật chất chóng qua, nhưng hãy sống bác ái, yêu thương và tôn trọng lẫn nhau và tôn thờ yêu mến Thiên Chúa.

Chúa nói với Nicodemo: Phải tin Chúa Giêsu mà còn phải tin Thiên Chúa Cha. Dân Do Thái mong một Đấng Thiên Sai, Đấng ấy phải đầy uy quyền như một quan tòa. Hôm nay Đấng ấy đã đến để phán xét kẻ dữ, người lành / ai từ chối, không tin Chúa thì sẽ bị phạt.   Phariseu không chịu tin, họ thích sống trong bóng tối để che lấp tội lỗi, Chúa đã phơi bày hết mọi thứ xấu xa của họ và lên án vì thế họ ghét và căm thù Chúa.

Ai đến với Chúa sẽ được cứu rỗi. Chúa là ánh sáng, có ánh sáng mới có sự sống. Muôn loài đều cần ánh sáng, con người rất cần ánh sáng mặt trời, cần cả ánh sáng Chúa Kito phục sinh , đó là ơn cứu rỗi.  Chúng con cần sống trong ánh sáng, nếu con sống trong bóng tối, con sẽ làm điều tồi tệ, nếu con sống trong ánh sáng, con sẽ luôn làm điều tốt lành.

Lạy Chúa, bậc sống gia đình của chúng con rất cao quý vì nó là nền tảng của cả xã hội trần gian. Xin Chúa ban cho chúng con hạnh phúc và bình an, để chúng con luôn sống trong tình yêu Chúa và tình yêu thương nhau. Amen.**R

07/04/2016: Hôm nay thứ năm, ngày con kính Thánh Thể Chúa và cầu xin cùng Thánh Terexa nhỏ, ơn tín thác trông cậy vào Chúa. Xin Chúa thánh hóa các em thiếu nhi, xin ban cho tâm hồn các em được trong trắng như Thiên Thần, để xứng đáng là đền thờ cho Chúa Thánh Thể ngự. Hôm nay con cũng cầu nguyện cách riêng cho các Linh Mục, xin Chúa ban cho các Ngài được có đức tin vững mạnh để dẫn dắt niềm tin cho đoàn chiên của mình.

Hôm nay Phúc Âm Chúa dạy con: Hãy tín thác vào Chúa, hãy chọn Chúa, đừng chọn bất cứ thứ gì khác, hãy dành riêng lòng mình cho Chúa. Trong Phúc Âm, anh mù vì tin Chúa nên đã làm theo những điều Chúa dạy bảo cho nên anh đã được sáng mắt. Chúa thương chữa cho anh cả bệnh thể lý lẫn bệnh linh hồn, vì anh đã hết lòng tin tưởng ở Chúa. Hôm nay Chúa Giêsu cũng dạy hãy tin vào lời Người Con, hãy lắng nghe lời Chúa Giêsu vì Chúa Cha đã phú ban mọi quyền năng cho Người Con. Nếu con chọn Chúa thì con phải tìm Chúa trước hết, vì Chúa bởi Trời nên Chúa biết rõ mọi sự trên Trời. Người Do Thái bực tức Chúa Giêsu vì Chúa là người phàm mà lại xưng mình là con Thiên Chúa. Hôm nay đến lượt các Tông đồ cũng bị ghét bỏ vì các ông xuất thân là những người nghèo hèn, dốt nát, nhưng sao hôm nay các ông lại thông thái, ăn nói hoạt bát hơn hẳn họ. Bởi kể từ khi Chúa Giêsu Phục Sinh, Ngài đã ban Thánh Thần cho các ông nên các ông như là những người ở trên Trời, các ông vững tin và phó thác mọi sự cho Thiên Chúa nên các ông chẳng còn ham sống, sợ chết. Vậy phần chúng con thì sao ? Chúng con là Kito hữu, chúng con cũng có gốc từ trên Trời, chúng con cũng là con Thiên Chúa nên chúng con cũng chỉ nói chuyện trên Trời. Mà chuyện trên Trời là chuyện gì ? Có phải là những chuyện tốt lành, đạo đức, yêu thương nhau không ? Người con của Chúa thì luôn có Chúa ở cùng, người con có Chúa đi đâu thì đem sự bình an đến đó, chúng con phải đem lại sự yêu thương và bình an cho nhau, chúng con có lý lịch thượng giới vì chúng con thuộc về Thiên Chúa.

Người lính Nhật hiên ngang vì bộ quân phục của quốc gia mình, người Kito hữu cũng có chiếc áo rửa tội, chúng con cũng phải giữ gìn và trân trọng chiếc áo ấy, luôn biết giữ mình sạch tội để chiếc áo rửa tội luôn trinh trắng. Người Kito hữu phải luôn hướng lòng mình về quê trời, phải sống đúng tác phong người con của Thiên Chúa, người Đồ đệ của Thầy Giêsu.

Lạy Chúa, xin cho con luôn tin tưởng vào lòng từ bi thương xót của Chúa. Amen.**R

08/04/2016: Hôm nay thứ sáu, ngày con kính Thánh Tâm Chúa, cũng là ngày con kính lòng Chúa thương xót. Hôm nay cũng là ngày con có thói quen cầu cho các bệnh nhân, và cũng cầu xin cho các cơ sở từ thiện. Lạy Chúa, con biết Chúa yêu thương loài người chúng con bằng rất nhiều hình thức: từ việc bỏ Trời làm Người, đến việc rao giảng lời Chúa, rồi chịu khổ nạn trên Thập Giá để cứu chúng con, Chúa còn ẩn mình trong Nhà Tạm để nuôi sống và ở giữa chúng con mọi ngày cho đến tận thế.

Lạy Chúa, lúc còn ở Palestina, Chúa thấy dân chúng bệnh tật thì Chúa thương chữa bệnh, Chúa thấy dân chúng đói thì Chúa hóa bánh và cá để dân chúng ăn, Chúa dạy chúng con cách chiếm đoạt nước Thiên Đàng, Chúa dạy con cách làm con cái Thiên Chúa. Nói chung, điều nào tốt, lợi ích cho chúng con thì Chúa sẵn lòng làm.

Bài Tin Mừng hôm nay Chúa muốn dạy con: Chúa làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi đám đông dân chúng, họ thấy Chúa làm được nhiều việc lạ nên cho rằng Chúa là một Ngôn Sứ mới, một Moisen mới. Thức ăn mới hay Mana mới mà Chúa ban mới chính là Bánh Trường Sinh, là Bánh Hằng Sống nơi Bí tích Thánh Thể Chúa, chúng con phải chấp nhận như một lời Mạc Khải của Chúa. Thay vì nhận ra Chúa là Thiên Chúa thì họ lại coi Chúa như một phàm nhân, một hoàng tử, một dũng tướng nên họ muốn tôn Chúa lên làm vua. Ý định của họ không khác gì một cơn cám dỗ về danh vọng, quyền lực. Chính vì muốn trung thành làm theo ý Chúa Cha nên Chúa Yesu đã trốn lên núi một mình. Điều này nhắc cho con nhớ rằng: Chúng con cũng cần một nơi vắng lặng để nhận lãnh Thánh ý Chúa Cha. Hôm nay là phép lạ hóa bánh đầu tiên Chúa làm nơi một triền núi lúc thầy trò lui về để tĩnh dưỡng sau những ngày quá mệt nhọc. Cho dù Chúa ở nơi hoang vắng nhưng vì quá ái mộ nên dân chúng kéo đến rất đông, thấy họ bơ vơ như vậy nên Chúa động lòng thương mới làm phép lạ cứu giúp họ cho qua khỏi cơn đói khát. Chúa đã thử các Tông đồ nhưng Philipher than thở, thất vọng / còn Anre thì cố đi tìm, ông đã báo cáo cho Chúa số bánh mà ông tìm thấy được.

Chúa muốn dạy con rằng: Phép lạ hóa bánh là dấu hiệu cho thấy trước Chúa sẽ lập Phép Thánh Thể sau này, vì Thánh Thể chính là bánh hằng sống có thể nuôi sống chúng con cả hồn lẫn xác.

Lạy Chúa, chúng con là phàm nhân nên thường hay thiếu thốn, đói khát. Chúa là nguồn mạch mọi ơn, xin Chúa ban cho chúng con đầy đủ mọi thứ ơn phần xác, phần hồn, để chúng con luôn được sống hạnh phúc đời đời với Chúa. Amen.**R

09/04/2016: Hôm nay thứ bảy, ngày con kính yêu và đền tạ Trái tim Mẹ. Mẹ ơi, con yêu Mẹ, con xin Mẹ gìn giữ, giúp đỡ che chở và ban muôn ơn bình an cho con. Mẹ ơi, con quyết tâm chạy đến cùng Mẹ, không rời xa Mẹ, để Mẹ không bao giờ có thể rời bỏ con.

Mẹ ơi, hôm nay con cảm ơn Mẹ ba điều, Mẹ biết những ơn con xin đã lâu, con cảm ơn Mẹ. Con biết Mẹ thương con mọi lúc mọi nơi, con biết Mẹ ban ơn cho con cả cuộc đời con. Con ước gì con có thể làm một Tông Đồ cho Mẹ, làm cho nhiều người biết, tôn kính, yêu mến và biết ơn Mẹ.

Hôm nay Phúc Âm Chúa dạy con: Ta chiếm được Chúa không có nghĩa là ta trở thành Chúa, nhưng ta chỉ là hình ảnh phản chiếu của Thiên Chúa mà thôi. Các Tông Đồ hôm nay đang chống chọi với sóng to gió lớn, lúc đó họ đang hoảng sợ lại còn nhìn thấy bóng người đi trên mặt biển nên các Tông Đồ càng sợ hơn. Lạy Chúa, biển tượng trưng cho quyền lực tối tăm, là quỷ dữ, là sự chết; thế lực này luôn muốn nuốt chửng con người. Các Môn Đệ nhìn thấy bóng người, các ông cũng cứ tưởng là thế lực của quỷ dữ, nhưng ngay lúc đó Chúa Giêsu đã trấn an họ.

Vậy ý Chúa muốn dạy điều gì ? Chúa bảo chúng con cần phải nhận diện Chúa qua những dấu chỉ của thời đại, vì Chúa là Đấng tạo hóa nên Chúa có toàn quyền trên thiên nhiên, và phép lạ hôm nay là bằng chứng. Lạy Chúa, theo lẽ thường tình, con cũng vậy, thấy Thầy mình được dân chúng ái mộ, muốn tôn lên vua, đương nhiên con phải mừng. Nhưng ý Chúa lại dạy khác: Họ nhìn lầm Chúa, Chúa là Thiên Chúa, là Vua muôn dân, hà cớ gì Chúa lại ham cái chức vua ở trần gian, hơn nữa Chúa bỏ Trời xuống làm người đâu phải vì một chức vua nhỏ bé ấy => Mà vì Chúa Giêsu muốn làm theo ý Chúa Cha, bởi thế Chúa phải đi trốn cơn cám dỗ nên mới lên núi cầu nguyện một mình, để Chúa gặp gỡ và trò chuyện cùng với Chúa Cha. Trong khi đó các Môn Đệ chèo  thuyền đi được 5km nhưng không thể nào tiến lên được nữa, bởi vì lực cản của sóng gió, biển khơi. Các ông đã quá mệt mỏi khi phải chèo chống để hy vọng cho con thuyền lướt tới. Khó khăn mà các ông gặp, không phải vì thiếu sức khỏe, thiếu kinh nghiệm, hay thiếu ý chí, nhưng là các ông thiếu Chúa, không có Chúa ở cùng và nhất là thiếu lòng tin => chính vì mệt nhọc nên các ông dễ hoảng sợ.

Lạy Chúa, con nghiệm ra rằng: Hôm nay Chúa làm 2 phép lạ cùng lúc (chế ngự thiên nhiên và đưa thuyền vào bờ ngay tức khắc). Con cũng hiểu thêm rằng: Chúa là Đấng tạo dựng vũ trụ nên Chúa cũng có quyền chế ngự thiên nhiên, có quyền trên sóng gió, biển cả. Bởi vì sao ? Bởi vì Chúa là con Thiên Chúa, ở đâu có Chúa ở đó có bình an, hạnh phúc.

Lạy Chúa, xin Chúa hãy bênh đỡ, che chở con, ban cho con đức tin và lòng mến thật vững mạnh để không bao giờ phải hoảng hốt sợ hãi bất cứ sự gì xảy đến trong đời con, để con luôn sống với Chúa bằng tinh thần tín thác. Amen.**R

10/04/2016: Hôm nay Chúa Nhật, ngày con tôn kính Chúa Ba Ngôi. Lạy Chúa, con tin thờ Chúa đã gần 70 năm qua, lòng con vẫn trống rỗng, trái tim vẫn nguội lạnh, đức tin vẫn lu mờ, lòng mến chẳng sâu sắc tý nào cả. Con chỉ là đứa con vong ân bội nghĩa, con ước gì Chúa vẫn yêu thương con, củng cố đức tin cho con, nâng đỡ con khi con té ngã, như Chúa đã nâng đỡ các Thánh Tông Đồ. Lạy Chúa, các ông chậm tin nhưng Chúa vẫn kiên nhẫn, các ông trốn chạy, chối bỏ nhưng Chúa vẫn không kết tội, các ông hèn tin thì Chúa lại theo sát bên cạnh để nâng đỡ.

Hôm nay dù nghe tin Chúa sống lại, dù đã gặp Chúa 2 lần (lần này là thứ ba) nhưng lòng các ông vẫn còn lơ mơ lắm, các ông không đi tìm Chúa mà đang muốn trở lại nghề cũ, các ông chưa có đức tin nên làm việc gì cũng thất bại, điển hình là lần đánh cá hôm nay. Sau một đêm vất vả mà các ông chẳng bắt được gì, nếu các ông tin có Chúa luôn ở cạnh, có lẽ các ông đã không mệt nhọc một đêm mà chẳng bắt được gì. Nhưng sau đó thì một người lạ đã làm cố vấn cho các ông và các ông đã thành công, lúc này các ông mới lờ mờ nhận ra đó là Chúa.

Lạy Chúa, Phúc Âm hôm nay Chúa đã bảo các ngư phủ là hãy thả lưới bên phải thuyền. Cớ sao lại bên phải thuyền ? không lẽ Chúa thấy cả một đàn cá đang bơi lội hay sao ? Nhưng thật thế, các ông đã thành công khi kéo lên một chiếc lưới đầy cá. Lạy Chúa, các Tông đồ mừng không phải vì một lưới đầy cá, nhưng mừng vì các ông gặp Thầy Giêsu Phục Sinh. Nhưng sao Chúa lại có bánh và cá sẵn, nhưng sao Chúa còn bảo các ông đem lại một ít cá mới ? Tại sao Chúa ở trên bờ mà không xuống thuyền, tại sao Chúa lại chọn Phê-rô, tại sao Phê-rô lại trả lời một cách quá khiêm tốn, tạo sao Chúa trao bài sai cho Phê-rô ?

Lạy Chúa là Thiên Chúa quyền năng, Chúa có đủ mọi thứ, ở đâu có Chúa ở đó có tràn đầy ân sủng. Chúa bảo đem cá mới lại là Chúa muốn các ông đóng góp phần mình. Chúa đứng trên bờ vì từ trước tới nay Chúa luôn đi tìm các ông, nhưng hôm nay các ông phải đi tìm Chúa, vì Chúa đã trở thành đích đến, là nguồn ơn cứu độ. Phê-rô có tội với Chúa, nhưng ông rất chân tình và nhiệt thành, kẻ có lỗi mới biết quay trở lại và có nhiều kinh nghiệm sống để dẫn dắt, lãnh đạo anh em. Vì thế nên Chúa đã chọn ông. Phê-rô trả lời khiêm tốn vì ông mở miệng mắc quai, Chúa muốn ông sa ngã để ông biết sống khiêm tốn hơn, đừng coi mình là cái rốn của vũ trụ. Chúa trao bài sai cho Phê-rô vì Chúa tin ở ông, ông có tánh xông pha, không sợ bất cứ thứ gì, nên Chúa đã gởi gắm chương trình cứu độ cho Phê-rô. Đối với các Tông Đồ khác, ai cũng có công tác phải làm, có nghĩa là Chúa cũng sai tất cả phải ra đi, nhưng Phê-rô là chỉ huy trưởng, là công trình sư, là người nối nghiệp Chúa, là người phải hoàn tất chương trình cứu độ .

Lạy Chúa, xin ban đức tin, xin củng cố lòng mến Chúa trong chúng con, xin giúp con can đảm chu toàn trách nhiệm Tông Đồ mà Chúa trao phó cho con. Amen.**R

11/04/2016: Hôm nay thứ hai, ngày con kính các Tổng Lãnh Thiên Thần để xin ơn mến Chúa, cũng trong tuần 9 ngày kính Đức Mẹ để xin ơn đức tin qua lời chuyển cầu của các Thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Chúa, hôm nay con suy luận về cách Chúa thử người Chúa yêu, và cách con tỏ lòng yêu mến Chúa. Chúa bảo con: Nếu con mến Chúa thật thì điều con muốn tìm là ơn an ủi, vậy thì những thứ trái ý con để dành cho Chúa phải không ? Nếu thế thì con đâu có yêu Chúa, mà là con yêu con. Chúa muốn gởi các cơn cám dỗ đến là để thử sự bền gan và sức chịu đựng của con, ma quỷ chỉ xúi con yêu Chúa lúc gặp may mắn, rồi khi gặp trái ý thì nó xúi con bỏ Chúa cho mau. Người bạn thân đúng nghĩa thì không bao giờ lưu tâm đến quà tặng mà chỉ lưu tâm đến tình cảm mà người ấy dành cho mình, và tìm mọi cách để đền đáp ơn nghĩa trọng ấy. Lạy Chúa, có nhiều khi con xin Chúa mãi mà không được nên con sinh nản lòng và cho rằng: Cầu xin mãi mà không được thì mắc công quá. Cũng có đôi khi Chúa cho con nếm trước chút an ủi khoái lạc của quê trời, nhưng đừng quá bám víu vào những thứ đó vì Chúa có thể để cho nó thay đổi luôn luôn. Tóm lại, yêu Chúa là yêu lúc gặp may cũng như lúc rủi ro và coi đó như những món quà vì yêu mà Chúa muốn gởi đến.

Hôm nay Phúc Âm Chúa dạy con: Con người có 2 cuộc sống: đời này và đời sau. Con người thời đại xưa cũng như nay, đa số đều chạy theo thuyết thực dụng. Họ sống một ngày chỉ với mục đích là: làm, ăn, chơi, ngủ. Con người phần xác thì ăn cơm, uống nước, nhưng phần hồn thì phải ăn bánh trường sinh. Con người vẫn chạy theo nhu cầu cơm áo gạo tiền. Nhưng Chúa bảo: đừng chỉ kiếm cơm áo mà thôi mà phải tìm kiếm sự sống đời đời ,mà lương thực sự sống chính là Mình Máu Chúa Kito. Hôm qua Chúa làm phép lạ hóa bánh ra nhiều cho dân chúng ăn no, hôm nay họ lại cất công đi tìm Chúa. Chúa bảo họ, Chúa cũng bảo con đừng hám ăn, nhưng phải tìm Chúa vì sự sống trường sinh, vì cơm áo chỉ là phương tiện, còn sự sống đời đời mới chính là mục đích. Chúa dạy con phải làm việc vì nước trời, dùng tiền của để tạo ra việc lành, ông phú hộ chuyên đi tìm của cải, hóa ra việc ông làm chỉ là công cốc như công dã tràng. Con cũng nghiệm ra rằng: Cho dù có nhiều của cải vật chất thì con cũng đâu mang theo được, lao động vì của cải cũng mệt nhọc nhưng không mang lại lợi ích thiết thực, con có thể xây nhà bằng vật liệu dưới đất, nhưng chỉ là công việc vô ích vì những thứ đó con không thể mang theo. Con cố dùng hết sức mình để làm ra tài sản, nhưng lúc chết đi thì người khác hưởng dùng, mà chắc gì họ đã nhớ đến con ? Còn con thì trắng tay mà còn phải bị phạt, hình phạt đó chỉ có mình con chịu, trách nhiệm đó chỉ một mình con lo .

Vậy hôm nay Chúa hỏi con một câu: Hôm nay Chúa thấy con làm việc nhiều quá, nhưng có ích lợi gì cho mai sau không, nếu không thì hãy bắt đầu làm lại.

Lạy Chúa, con yêu Chúa, con muốn chứng tỏ rằng con yêu Chúa nhiều, mà yêu Chúa thì phải tin vào Đấng được sai đến và luôn làm theo ý Chúa. Xin Chúa giúp con luôn yêu Chúa thật lòng, dù ở đâu, dù vui hay buồn, xin giúp con ơn bền đỗ đến cùng. Amen.**R

12/04/2016: Hôm nay thứ ba, ngày con kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam để xin ơn đức tin, nhờ lời chuyển cầu của các Thánh Tử đạo Việt Nam. Con cũng xin Chúa ban đức tin cho hết thảy các anh em lương dân, mục đích mà con muốn xin là ai khi qua khỏi đời này cũng sẽ đạt được sự sống trường sinh. Lạy Chúa, vậy thì Chúa tạo dựng nên con người để làm gì ? Khi suy nghĩ kỹ, con thấy kiếp con người đâu có gì sung sướng, lúc bào thai đang còn trong bụng mẹ thì nó cảm thấy êm ấm, sung sướng. Nhưng khi vừa lọt lòng là đứa bé đã thấy khổ, nó hoảng sợ khi thấy một cái gì đó nóng nóng, lạnh lạnh bất chợt áp mạnh vào da thịt nó, một luồng sáng chói chang ập vào mắt nó, một âm thanh là lạ nào đó đã chạm vào lỗ tai nó khiến nó hoảng sợ và la lên, khóc thét lên. Cũng bắt đầu từ giây phút này thân thể bé bỏng của nó phải tập chiến đấu để làm quen, để dành phần thắng lợi. Bản năng bé nhỏ của nó thì cố hết sức để vươn lên cao, nhưng cũng có một lực rùng rợn, đen tối nào đó lại muốn hút nó vào sâu trong lòng đất giá lạnh. Sự sống vươn lên, còn sự chết thì lôi xuống, thời gian cứ trôi qua và sức phấn đấu của nó cứ yếu dần. Cho đến một ngày thì lòng đất  há miệng to ra để nuốt chửng nó. Như vậy giây phút khủng khiếp nhất này có phải là giờ của sự chết đến hay không ?

Sự chết là cái gì đó quá khủng khiếp làm cho ai cũng hoảng sợ. Lạy Chúa, nhân dịp này con bắt tay lên trán suy nghĩ lại và biết rằng: Cuối cùng rồi con cũng phải chết và dịp này Chúa cũng hỏi con: Con đã sẵn sàng chưa ? Nhiều người hôm nay con còn thấy họ, nhưng ngày mai họ đã biến mất, chết đi là khuất mắt người đời để rồi sau đó hình ảnh thân quen cũng phai lạt khỏi trí lòng mọi người . Nhưng Chúa ơi, con người vẫn cứ điên dại, cứng cỏi, chai đá, họ chỉ biết hiện tại mà không hề muốn nghĩ đến tương lai, không chịu lo dự phòng. Chúa hỏi con: Tại sao ? Hôm nay khi con suy nghĩ, làm  gì, nói gì sao con không hành xử như là ngày cuối cùng của đời con, biết đâu hôm nay con sẽ phải chết. Nếu lương tâm con trong trắng, sạch tội thì việc gì con phải sợ chết. Chúa bảo thà con tránh xa tội lỗi thì dễ hơn là chạy trốn cái chết, vì trốn có khỏi đâu. Nếu hôm nay con chưa sẵn sàng thì ngày mai con sẵn sàng thế nào được ? Nhưng có chắc là con sẽ sống đến ngày mai không ? Chúa nói sống lâu mà không chịu sửa mình thì sống lâu có ích gì ?Có khi sống lâu chỉ là tăng thêm tội. Nếu như mỗi ngày con sống nghiêm chỉnh một chút thì đỡ biết mấy ? Chúa bảo: Nếu chết là đáng sợ thì sống lâu còn nguy hiểm gấp bội. Hạnh phúc thay cho người chỉ nghĩ đến sự chết và ngày ngày luôn chuẩn bị để sẵn sàng. Chúa bảo con hôm nay đi ngang qua một đám tang, con hãy nghĩ ngay rằng: Ngày nào đó con cũng sẽ nằm trong hòm như họ. Sáng nay thức dậy, con hãy nghĩ rằng con không còn sống đến sáng mai, và như thế con sẽ làm hòa với Chúa, với mọi người và chẳng còn dám phạm tội nữa. Hãy sẵn sàng ngay bây giờ vì có quá nhiều người chết bất ưng / hôm nay họ ra đi nhưng không bao giờ họ trở về nhà nữa. Còn con thì sao ?

Hôm nay khi suy đến sự chết, con thấy rùng rợn quá, đáng sợ quá nên con đang tìm cách để sống lâu. Hôm nay Phúc Âm Chúa dạy rằng: Tôi là bánh hằng sống. Gặp được lời này, con mừng quá, con sống rồi. Ai trong chúng con cũng muốn sống lâu, sống khỏe, nhưng cả nhân loại này bao nhiêu thế kỷ qua mọi người đều thất bại. Hôm nay con tìm được một người dám nói: “Ta là ánh sáng, là con đường, là sự sống vĩnh cửu”. Con mừng lắm khi nghe câu này. Chúa Giêsu còn Mạc khải thêm: “Ta là bánh trường sinh, ai ăn Ta thì sẽ sống muôn đời”. Chúa Giêsu đồng ý hy sinh thân mình, bẻ ra cho chúng con ăn. Người Do Thái nghe câu này thì một mực cho rằng chói tai, bởi vì ông Moisen cho ăn bánh bởi trời, nhưng rồi sau đó ai cũng chết, thế thì ông Giêsu, ông là ai mà lại bảo rằng ai ăn ông sẽ sống muôn đời, ông hãy làm gì để chúng tôi tin. Người Do Thái ca tụng Manna là bánh Thiên Thần, đã nuôi cha ông họ suốt 40 năm ở trong Sa Mạc, Chúa muốn họ tin Chúa nhưng họ lại đòi dấu lạ. Chúa Giêsu giải thích rằng: Manna đó không phải do Moisen ban nhưng là do chính Thiên Chúa ban, nhưng Manna khi xưa chưa phải là bánh trường sinh thật, Manna đó chỉ là hình bóng, là tượng trưng.

Hôm nay bánh trường sinh Chúa ban chính là Thánh Thể Chúa, nó giúp tăng sức mạnh, giúp con người khỏe mạnh và cuối cùng ban cho họ có sự sống đời đời. Ngày xưa Do Thái vượt qua Sa Mạc, hôm nay chúng con cũng vượt qua trần thế, chúng con cũng cần lương thực, đó là Thánh Thể Chúa hằng ngày, đây mới chính là bánh từ Trời. Chúa nói: “Ai không ăn bánh này thì không về Trời được !”

Lạy Chúa, kiếp con người tạm bợ, mau qua, chóng tàn. Không có Chúa chúng con sẽ chết. Xin Chúa ban cho chúng con Thánh Thể Chúa mỗi ngày, xin giúp con dọn lòng trong sạch tội  và sẵn sàng để lúc nào Chúa gọi là chúng con sẽ đi ngay, để chúng con được về sống vĩnh cửu bên Chúa. Amen.**R

13/04/2016: Hôm nay thứ tư, con kính Thánh Yuse và suy gẫm về những ơn Chúa ban cho con trong bậc gia đình. Trước hết con cảm ơn Ba Đấng đã lo liệu mọi sự cho con từ vợ con, gia đình, nghề nghiệp và nơi con đến để lập nghiệp, để sống. Thời còn trẻ, con quen rất nhiều cô gái, cũng lựa chọn, cũng cầu xin, nhưng rồi không lấy ai trong số những thiếu nữ đó, con không thể nào biết những người đó có hợp với con hay không. Lương cũng có, giáo cũng có, nhưng sao con không có tình ý sâu đậm với ai, mặc dù cũng có người con định tiến tới hôn nhân, nhưng sau đó thì chẳng có gì. Đang lúc cuộc đời con đang chựng lại thì con lại gặp được một người, khi xem vẻ bề ngoài thì cũng bình thường như bao người khác, thế nhưng Chúa đã cho con cơ hội để lấy nàng, và sau mấy chục năm cùng nhau chung sống, con mới thấy rằng: Người thiếu nữ mà Chúa cho con gặp sau cùng này lại là một thiếu nữ, một người vợ hợp với con cả trong dĩ vãng, lẫn ở hiện tại và về sau này. Lạy Chúa, đến hôm nay con mới biết cảm ơn Chúa, cảm ơn Mẹ, cảm ơn Thánh Yuse. Vì Ba Đấng đã lo liệu cho chúng con cách hết sức đầy đủ, từ đám cưới, đến phép hôn phối, đến nơi ở đầu tiên với 2 bàn tay trắng, không nhà cửa, không vốn liếng, không bà con thân thuộc. Xem ra khởi đầu cuộc đời 2 đứa chúng con không có gì, nhưng từ từ rồi Chúa lo cho chúng con một cách hết sức đầy đủ / từ nhà cửa, con cái, nghề nghiệp, đến học Kinh Thánh, học tu đức, được tới những Giáo xứ lớn để học hỏi, để thực tập, để rút kinh nghiệm sống đạo, để gặp những vị thầy giỏi, những người bạn tốt và với biết bao cơ hội Chúa ban. Để rồi hôm nay chúng con được như thế này là quá với những điều mà con dám ước mơ. Con chỉ xin Chúa một điều: Xin cho chúng con biết nhận ra ơn Chúa, biết sống khiêm tốn hơn, để càng lúc con càng xứng đáng hơn với những ơn Chúa ban, và luôn biết cảm ơn Chúa cho xứng đáng, để xem đây như là cách thể hiện lòng chúng con biết cảm ơn Chúa.

Lạy Chúa, con chỉ nhận ra một điều duy nhất khiến Chúa tuôn đổ nhiều ơn cho chúng con => Chính vì hai vợ chồng chúng con đều thích lần hạt và thích làm tuần Cửu Nhật kính Mẹ từ khi chúng con lấy nhau cho tới giờ, tính ra đã 42 năm, chúng con cảm ơn Mẹ nhiều lắm. Người đời vẫn thường hỏi chúng con: Tại sao chúng con được nhiều ơn ? Chúng con vẫn thật thà trả lời: Vì chúng con yêu thích lần hạt.

Hôm nay Phúc Âm Chúa dạy con rằng: Chúa là bánh sự sống. Chúng con là phàm nhân, muốn lớn lên phải nhờ tới bầu sữa mẹ, chính vì bú vú mẹ nên chúng con có tình cảm sâu đậm với mẹ mình, vâng lời, hiếu thảo với mẹ mình. Trẻ con bây giờ không được bú sửa mẹ nên chúng không có tình cảm với mẹ mình, chúng khô khan, chai lì, sỏi đá. Người công giáo chúng con lớn lên nhờ ơn sủng của Chúa Kito, ngày xưa Chúa thấy dân chúng đói thì chạnh lòng thương, đã làm phép lạ hóa bánh cho họ ăn no nê. Chúa vừa nuôi họ phần xác, vừa ban sức mạnh phần hồn. Vì thế Chúa nói: “ Ta là bánh ban sự sống”.

Chúa thương nên hiến mình Chúa thành của ăn nuôi sống chúng con, sự sống thể xác đi liền với sự đói khát. Đến với Chúa và tin vào Chúa là điều kiện để cho con được sống về phần linh hồn. Chúa nói: Ta là bánh hằng sống, vì thế những gì Chúa ban cho con là đã quá đầy đủ nên còn chẳng còn cần thứ gì nữa. Con người chúng con đang sống, nhưng chúng con không hiểu sống là gì, sự sống đến lúc nào và ra đi lúc nào. Chúng con có sự sống là do ơn Chúa ban vì Chúa tạo dựng muôn loài và cũng chỉ có một mình Chúa mới ban lại sự sống cho chúng con và cho mọi người. Chúng con đang sống ở trần gian nên chúng con có 2 sự sống: thể xác chúng con ăn cơm uống nước, nhưng đồng thời chúng con cũng có được sự sống thần linh nhờ vào việc năng rước Chúa. Nếu con muốn sống, con phải đến với Chúa thường xuyên, đến hằng ngày, nếu con từ chối Thánh Thể Chúa là con từ chối Chúa và cũng từ chối luôn sự sống đời đời. Vì thế chúng con sẽ không có sự sống và không được sự sống vĩnh cửu bên Chúa.

Lạy Chúa, hạnh phúc là chúng con có Chúa ở cùng, được rước Chúa vào lòng mỗi ngày và được rước Chúa cách thiêng liêng mọi lúc mọi nơi. Xin Chúa ở giữa gia đình chúng con và ban nhiều ơn bình an hạnh phúc cho vợ chồng chúng con. Amen.**R

14/04/2016: Hôm nay thứ năm, ngày con yêu mến phép Thánh Thể Chúa, Phép Thánh Thể giúp con có sức sống, có được hạnh phúc trường sinh. Hôm nay cũng là ngày con cầu xin cho ơn gọi Linh Mục, Tu Sĩ, con cũng xin Chúa Thánh hóa các thanh thiếu niên, cầu xin cho các em giữ mình về đức trong sạch theo gương Thánh Terexa nhỏ. Lạy Chúa, chúng con thiếu Linh Mục lắm, nếu chúng con quảng cáo về Bí Tích Thánh Thể thì chúng con cũng phải quảng bá về tinh thần phục vụ của các Linh Mục. Lạy Chúa, ơn gọi Linh Mục rất là cao quý nhưng sự hy sinh cho chức vụ này cũng rất là lớn. Nếu các Ngài không yêu Chúa thì làm sao có thể hy sinh cả một đời. Lạy Chúa, con có đọc ở một bài báo ngoại quốc nọ, họ điều tra về mức độ sống tốt và hài lòng của các Linh Mục, thì họ cho biết có đến hơn 73% là rất hài lòng về đời sống Linh Mục. Chức vụ này giúp họ yên tâm sống tốt, không phải lo lắng gì, vì mọi sự xem ra có Chúa lo cho hết, người giáo dân cũng dành cho các Ngài sự tiếp xúc rất tốt. Đối với người thân thì ai cũng yên tâm về các Ngài, bởi vì sống trong môi trường quá trong lành và tốt đẹp thì sẽ có rất ít người trong số họ bị sa ngã hay thất vọng. Lạy Chúa, khi nói đến đời sống tu sĩ, các Ngài lớn lên trong tình yêu Chúa nên các Ngài luôn vững vàng, luôn cảm thấy êm dịu và bình an biết chừng nào. Các Linh Mục vững tin, sống tốt nên luôn muốn được chết trong tình yêu Chúa. Nhờ vào ơn Chúa ban nên cường độ nhiệt thành của các Ngài ngày càng tăng và luôn hăng say trong tình mến. Lạy Chúa, con ước gì con cũng là Linh Mục, để con luôn khát mong được theo Chúa về trời, ước gì  khi con yêu Chúa thì tâm hồn con cũng được tràn đầy tình yêu / xin giúp con yêu Chúa hơn yêu mình con.

Hôm nay Phúc Âm Chúa dạy con: Chúa ban cho con đôi mắt để con nhìn thấy vạn vật chung quanh. Nhờ thấy chúng con có thể tin, nhưng không phải tất cả mọi thứ con thấy đều giúp con tin, bởi vì có những thứ con tin nhưng lại không thấy. Con người lúc nào cũng khao khát hạnh phúc, thế nhưng con người biết tìm hạnh phúc ấy ở đâu. Chúa là cội nguồn hạnh phúc, ai muốn tìm được hạnh phúc thì phải tin vào Chúa và phải chạy đến cùng Người. Bởi thế khi nghe Chúa Yesu xưng mình là con Thiên Chúa , Ngài là nguồn sống, nguồn hạnh phúc vĩnh cửu, là bánh trường sinh thì người Do Thái phản đối, họ quá cứng lòng bởi vì mắt họ chỉ nhìn thấy những thứ ở dưới đất mà không thể thấy những thực tại cao siêu. Chúa lại còn tự giới thiệu: Ta từ trời mà đến cho nên ai đón nhận Ta là đón nhận Thiên Chúa, và ai nghe lời Ngài là nghe lời Thiên Chúa. Chúa lại còn quả quyết thêm: Ai tin vào Tôi thì có sự sống đời đời vì Tôi là bánh trường sinh. Ở đây Chúa Giêsu muốn nói về Bí Tích Thánh Thể, nếu con không đón nhận Phép Thánh Thể thì chúng con sẽ bị phạt, sẽ phải chết giống như người mắc bệnh mà không chịu uống thuốc vậy .

Lạy Chúa, ở đời này ai cũng muốn ăn ngon , mặc đẹp, sống hanh phúc. Nhưng nếu con muốn có hạnh phúc thì con phải chạy đến với Chúa. Hãy tin và chịu lấy Thánh Thể Chúa thì chúng con sẽ được về quê trời. Chúa dạy con: Phép thánh thể hôm nay mới chỉ là tiệc khai vị, ngày cánh chung mai sau sẽ là bữa tiệc quê trời đời đời.

Lạy Chúa, xin ban cho con lòng yêu mến Thánh Thể Chúa, xin Chúa cũng ban cho con lòng mộ mến và tin tưởng nơi các Linh Mục, để con kính trọng và cầu nguyện cho các Ngài luôn luôn. Amen.**R

15/04/2016: Hôm nay thứ sáu, ngày con kính Thánh Tâm Chúa và cầu nguyện cho các bệnh nhân, các tội nhân, các phạm nhân. Chúa vì yêu thương nên đã chết vì chúng con, thế nhưng chúng con là Môn Đệ, đi theo Chúa quá lâu, nhưng chẳng học được cùng Chúa điều gì. Chúa bảo con phải sống yêu thương, nhưng chúng con càng ngày càng sống thực dụng, ích kỷ, độc ác. Lời Chúa cứ vào lỗ tai này lại đi ra lỗ tai kia, chúng con chẳng học hỏi được gì, chẳng thực hành được chút nào, chúng con chỉ mải mê chạy theo thú vui xác thịt, chỉ học cách sống trên đầu trên cổ người khác. Còn gương của Chúa cúi xuống rửa chân cho anh em thì con không làm được, con ước gì Chúa ban cho con chút tàn lửa kính mến nơi Trái tim Chúa, để lòng con cũng mềm ra, không chai đá, ác độc nữa.

Hôm nay Phúc Âm Chúa dạy con một bài học thật hợp với ý tưởng mà con đang suy niệm trong ngày thứ sáu này: Chúa vì thương yêu nên đã trao ban chính mình Chúa cho chúng con làm của ăn nuôi sống linh hồn. Lạy Chúa, nhiều khi con ngồi suy nghĩ: Con người quá đẹp, quá khôn ngoan, không có loài nào đẹp đẽ, thông minh cho bằng, nhưng sao chúng con lại không hiểu mục đích mà Chúa muốn tạo dựng chúng con. Chính vì chúng con là tạo vật quý giá, được Chúa yêu thương nên Chúa không tiếc gì mạng sống của mình, Chúa đã chết vì yêu, Chúa lại còn biến mình thành tấm bánh nhỏ nuôi sống linh hồn chúng con. Người Do Thái và cả chúng con hôm nay cũng vậy, họ nghe chói tai, còn chúng con thì không tin nên tìm mọi cách để xa lánh, con người với nhau thì làm sao có thể ăn thịt và uống máu người đồng loại, họ cho rằng chói tai là phải, nhưng Chúa đã đưa ra một Mạc Khải mới, Chúa còn quả quyết rằng: Ai ăn thịt và uống máu Tôi thì được sống đời đời và Tôi sẽ cho họ sống lại ngày sau hết.

Lạy Chúa, từ điều này nên con suy ra rằng: Của ăn phần xác thì trở nên thịt máu phần xác, còn khi con ăn thịt và uống máu Chúa thì con được kết hợp với Chúa và được sống trong Chúa. Đó là sự sống đời đời. Người Do Thái muốn nói về Manna thời Cựu Ước đã nuôi sống tổ tiên họ suốt 40 năm, nhưng ở đây Chúa đưa ra một cuộc so sánh giữa Manna cũ và mới, và Chúa cho họ biết :Chúa là Manna đích thực sẽ mang lại sự sống đời đời.

Lạy Chúa, thánh thể Chúa là nguồn sống, giúp con là phàm nhân được gặp gỡ và kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa. Xin Chúa giúp con sau mỗi lần rước Chúa, chúng con phải trở nên một thân thể với Chúa và sống giống Chúa, mà giống Chúa là sống sạch tội và lòng tràn ngập yêu thương. Xin Chúa ban sự sống trường sinh cho chúng con. Amen.**R

16/04/2016: Hôm nay thứ bảy, ngày con đền tạ Trái tim Đức Mẹ. Mẹ ơi, con yêu Mẹ. Hôm nay con xin Mẹ ban cho thế giới được bình an, xin cho mọi người có cơm ăn, áo mặc, nước uống, thuốc men đầy đủ và được giáo dục đầy đủ. Lạy Mẹ, chúng con muốn có được sự bình an, bình an từ trong gia đình, trên đất nước quê hương và cho toàn thế giới. Mẹ ơi, con biết rằng: Muốn có được sự bình an thì lòng chúng con phải biết sống khiêm nhường, chịu đựng được những trái ý, vì đời chúng con không thể không gặp điều trái ý. Như vậy Mẹ bảo chúng con phải tìm bình an trong những điều nghịch lý, tìm yên tĩnh trong giông tố, thử thách / cũng có nghĩa là Mẹ muốn con nhẫn nhục chịu đựng mà không tỏ chút nao núng, vui nhận tất cả những điều xấu mà người đời dành cho con mỗi ngày. Người khiêm tốn thật thì nhận ra lỗi của mình, chỉ muốn lên án chính mình và muốn sửa lỗi của mình.

Lạy Mẹ, bên Thánh Giá, Mẹ đã đồng công cứu chuộc với Con Mẹ, Chúa Giêsu con Mẹ đã tìm mọi cách để giao hòa cùng Chúa Cha, xin Chúa Giêsu giúp con có được ơn bình an mà con cầu xin và mong chờ. Mẹ ơi, đã lâu lắm rồi con vẫn xin ơn bình an với Chúa cho chính mình con và cho anh em con, nhưng vì bản tính con chai đá, gian ác, bất trung và dục tình đã khuấy đục linh hồn con và không muốn cho con nếm được sự bình an. Hôm nay nhờ lời cầu bầu của Mẹ Maria, xin Chúa hãy truyền cho sóng gió, bảo táp phải lặng yên. Xin Chúa cũng dẹp tan những xao xuyến nơi cõi lòng con và làm cho linh hồn con luôn biết phục tùng mệnh lệnh của Chúa.

Hôm nay Phúc Âm Chúa hỏi các Tông đồ, cũng là câu mà Chúa muốn hỏi con: Còn chúng con, chúng con có muốn bỏ Thầy không ?

Ngày xưa Phê-rô đã thưa, ngày nay con cũng xin thưa với Chúa một câu y như vậy: “Lạy Thầy, bỏ Thầy rồi con biết theo ai ?”. Qua bài học này, con càng  hiểu thêm rằng: Cuộc đời con luôn có rất nhiều sự chọn lựa đưa đến các quyết định: hoặc theo Chúa, hoặc theo ma quỷ xác thịt, thế gian. Thế nhưng tại sao con không dám sống theo ý Chúa muốn. Bởi vì xác thịt thì đưa tới sự chết, còn thần khí thì đưa đến sự sống. Lời Chúa luôn cảnh tỉnh và biến đổi tâm hồn con, Chúa biến đổi con từ tội lỗi trở nên thánh thiện, từ con người hay chết trở nên một sinh vật được sống vĩnh cửu. Người Do Thái vì không chấp nhận nên lúc nào họ cũng xầm vì, họ không thể tin nên họ cũng tìm cách rút lui. Từ bài học hôm nay con nhận ra rằng: ơn quý nhất mà Chúa ban cho con chính là sự tự do, và cuối cùng Chúa đưa ra một câu hỏi, Phê-rô đã trả lời đúng với ý Chúa, Chúa chọn Phê-rô vì ông chân thật và nhiệt thành, bụng nghĩ sao miệng nói ra làm vậy: “Lạy Thầy, bỏ Thầy rồi chúng con biết theo ai ?”. Lạy Chúa, qua bao nhiêu năm theo Chúa, con nhận ra rằng: Chúa chính là Ngôi lời Nhập Thể, Chúa là Thiên Chúa quyền năng nên việc gì Chúa cũng làm được cách tốt đẹp. Chúa cho các Tông đồ, cho chúng con sự tự do nhưng mọi người dùng sự tự do đó để chối từ, để gạt bỏ, để bán Chúa, để làm tôi ma quỷ. Người đời khi tính toán điều nào có lợi cho bản thân họ thì họ mới tin, Chúa Mạc khải cho mọi người về Bí tích Thánh Thể, nhưng chỉ vì họ thấy không có lợi nên họ không tin.

Lạy Chúa, thế gian này mọi sự đều mau qua chóng tàn, chóng hết. Xin Chúa ban cho con lòng tin để con vừa tin, vừa yêu vừa mong muốn kết hiệp với Chúa để Chúa ban cho con sự sống đời đời. Amen.**R

17/04/2016: Hôm nay Chúa Nhật, ngày con kính Chúa Ba Ngôi, cũng là ngày con suy gẫm về tình yêu của Thiên Chúa, cách Chúa đối xử với chúng con và bổn phận của chúng con đối với Chúa.

Lạy Chúa, như Thánh Yoan TĐ nói: “ Thiên Chúa là tình yêu”, nếu Thiên Chúa không yêu thương con người thì Thiên Chúa không còn là Thiên Chúa nữa, nếu chúng con là thọ tạo mà chúng con không biết yêu mến Thiên Chúa, không biết cảm tạ, không làm vinh danh Chúa, thì chúng con đâu phải là đứa con hiếu tử -> đã là bất hiếu thì làm sao con có thể lãnh phần gia nghiệp ? Lạy Chúa, khi suy đến tình Chúa, với trí óc loài người, con không còn cách nào để có thể tìm ra những thiếu sót của Chúa, có nghĩa là Chúa đã yêu thương chúng con hết mực, yêu đến độ bỏ Trời, bỏ ngôi vị, bỏ cả danh dự, bỏ cả sự giàu sang phú quý, bỏ cả mạng sống mình vì chúng con. Sau đó Chúa còn lập ra Hội thánh để dẫn dắt chúng con, Chúa còn thiết lập các Bí tích, nhất là Bí tích Thánh Thể để ban sức mạnh, sức sống, ơn bất tử cho chúng con. Và từng giây phút vẫn kêu mời chúng con đến với Chúa, kết hiệp với Chúa để được sống vĩnh cửu.

Phần con, Lạy Chúa, con đã đáp lại như thế nào ? Ngay từ đâu tổ tông đã dành cho Chúa sự phụ bạc, bước tiếp theo là cách con đối xử với Chúa, rồi lụt Đại Hồng Thủy vì dân chúng tội lỗi bội bạc, rồi họ trách móc Chúa khi Chúa dẫn vào Sa Mạc, dù trước đó Chúa đã cứu họ khoát khỏi tay Phara-on cách nhãn tiền. Thật khó có thể ngờ rằng con người quá bội bạc không hề nghĩ đến bao công ơn Chúa dẫn dắt, đến độ họ đã giết chết mọi tôi tớ được Chúa sai đến, cả người Con Một mà Thiên Chúa Cha sai đến cứu họ thì họ cũng không chừa, họ giết chết hết . Đến sau khi Chúa Phục Sinh và về Trời, đến thời các Tông Đồ họ cũng không tha cho bất cứ ai đi rao giảng việc tôn thờ Thiên Chúa. Ngày nay thế giới ngày càng loạn lạc, Chúa cảnh báo cách nào, Đức Mẹ hiện ra ở đâu, họ cũng không nghe, không sợ. Đến hôm nay thì thế giới đã sống tội lỗi ngập mọi ngọn núi non, con người đã phá hủy hầu như tất cả mọi công trình Thiên Chúa đã tạo dựng. Lạy Chúa, biển khơi đã đứng lên phản đối con người, trái đất cũng phản đối, không khí cũng phản đối, thực phẩm cũng phản đối, sự bình an cũng phản đối, trái đất đang đứng lên chống lại con người. Nhưng loài người trong cơn vô vọng, họ đã chạy tứ tảng như đàn chiên không có chủ chăn, con người chẳng còn muốn nghe lời ai nữa, mạnh ai nấy chà đạp lên người khác để mà sống. Con người đã quá hỗn loạn, tất cả mọi người đã sắp điên lên chỉ vì khí hậu nóng bức, ô nhiễm, nước ngọt thì thiếu mà nước mặn thì tràn đầy, dịch bệnh tràn lan khắp nơi, con người đang lầm than khốn khổ. Lạy Chúa, chúng con đang cần có sự bình an, chúng con đang cần có một lãnh đạo đủ sức dẫn dắt, nhưng còn có ai đủ sức, ngoài Chúa ?

Hôm nay là Chúa Nhật Chúa Chiên lành. Hình bóng Chúa Giêsu thời Palestin như là một chủ chăn tốt lành. Hôm nay Chúa cũng bảo chúng con cầu xin cho ơn thiên triệu Linh Mục. Hình ảnh Chúa vác Chiên lên vai / Chúa biết chúng con là : Chúa gắn bó, lo lắng, yêu thương, chúng con biết Chúa là chúng con lắng nghe tiếng Chúa, chúng con đi theo, chúng con thực hành. Nhưng Chúa ơi, chúng con có chịu nghe không ? Chúng con có nghe chủ chăn nói không ? Nhưng Chúa ơi, Chúa nói cách nào ? Có phải Chúa nói qua Kinh Thánh, qua các huấn lệnh của bề trên, qua các sự kiện, qua anh em chung quanh chúng con không ?

Lạy Chúa, chúng con cũng hiểu rằng: Không phải cứ theo Chúa là có sự bình an, hạnh phúc ngay đâu. Vì Chúa bảo: Ai theo Chúa thì phải vác Thập Giá. Hôm nay Chúa còn bảo con: Tất cả chúng con đều là tư tế, bổn phận chúng con là phải nghe tiếng Chúa nói và thực thi điều Chúa dạy, bổn phận của chúng con hôm nay là phải lo cho việc truyền giáo, phải lo cho việc đào tạo Linh Mục, phải lo huấn luyện giáo dân, phải lo dạy dỗ cho anh em lương dân, làm sao cho mọi người cùng được biết Chúa. Bởi vì Giáo hội theo chuẩn nghĩa là lo việc truyền giáo, là bổn phận của mọi người chứ không phải chỉ là việc của Chúa hay của riêng ai / mỗi người công giáo phải là một chủ chăn tốt lành như Chúa, phải hăng say lo công việc truyền giáo, phải đóng góp, phải cùng với giáo hội cầu nguyện và lo cho anh em lương dân , lo cho việc mở mang nước Chúa.

Lạy Chúa, xin hãy dẫn dắt chúng con, và ban cho chúng con lòng nhiệt thành để chúng con làm hết sức mình cho vinh danh Chúa. Amen.**R

18/04/2016: Hôm nay thứ hai, ngày con xin ơn kính mến Chúa. Lạy Chúa, lòng con khô khan nguội lạnh, khi đọc kinh dâng lễ thì luôn lo ra chia trí, không khi nào con có thể cầm lòng cầm trí được cho dù chỉ đọc một Kinh Kính Mừng. Hôm nay con suy nghĩ: Vì sao vậy ? Trước hết con xin các Thiên Thần ngăn chặn ma quỷ cám dỗ con, làm cho con rối trí vì những hình ảnh ,những lo toan mà chúng bày ra. Nhưng đây mới chỉ là tác động bên ngoài, nếu con không mở cửa lòng, nếu con không đón nhận những thứ đó, đương nhiên linh hồn con sẽ bình an. Một lý do khác cũng rất quan trọng: Bởi vì con bị những tạo vật khác ràng buộc con, vì vậy Chúa dạy con rằng: Sở dĩ con chưa có thể tự do bay lên cùng Chúa vì con bị các tạo vật ràng buộc. Thánh Đavit đã ước ao có được đôi cánh để Ngài bay lên cùng Chúa. Lý do lòng con không bình an vì đôi mắt của con không đơn sơ, thứ gì cũng muốn nhìn, con cũng muốn thấy, con sống với quá nhiều ao ước, mộng tưởng. Chúa dạy con phải thoát ly chính mình, phải sáng suốt nhận định cho rõ: Chúa là Đấng tạo thành tất cả mọi thọ tạo nên Chúa không bao giờ giống tạo vật. Nếu con chọn Chúa, thì con hãy thoát ra khỏi những quyến rũ của tạo vật / nếu con say mê tạo vật thì chúng con không thể nào thong thả chuyên lo việc Chúa. Các Thánh thì thích suy gẫm cuộc khổ nạn Chúa, các Ngài năng suy gẫm những chuyện trên trời, còn con chỉ muốn dính bén đến những thụ tạo hay hư nát dưới đất .

Vậy con có thể tóm tắt việc này: Nếu con mến Chúa thật, thì con phải khinh chê của phù vân, muốn được như vậy thì con cần phải có một cái ơn, một sức mạnh để nâng hồn mình lên cao và thoát ly chính mình, nếu con vẫn vừa yêu Chúa vừa yêu tạo vật thì mãi mãi con không thể nâng mình lên cùng Chúa, và chưa thể nào mến Chúa cho thật được. Xin các Tổng Lãnh Thiên Thần và các Thần Bản Mệnh giúp con đạt được lòng mến Chúa như các Ngài.

Hôm nay con cũng cầu xin cho các cụ già, xin Chúa ban ơn nâng đỡ các ngài, nhất là con cũng xin Chúa ban ơn nâng đỡ các Linh Mục hưu dưỡng, một đời các Ngài phục vụ Chúa, và Giáo hội, hết lòng vì giáo dân. Nhưng hôm nay có mấy ai nhớ đến các Ngài, các Ngài cô đơn, thiếu thốn, buồn tẻ, lẻ loi. Xin Chúa ban cho nhiều người biết quan tâm nâng đỡ các Ngài, gia đình người thân của các Ngài không còn, nếu còn thì chỉ còn những người thân nghèo, không đủ sức quan tâm đến các Ngài. Vậy thì ai an ủi các Ngài đây ? Tại sao những nơi các Ngài phục vụ xưa nay lại không quan tâm giúp đỡ, an ủi các Ngài ?

Lạy Chúa, hôm nay Phúc Âm Chúa dạy con: Chúa Giêsu là cửa chuồng chiên, như vậy cửa chuồng chiên chính là Chúa Giêsu, Ngài là chủ chăn, Ngài là Mục tử nhân lành, Chúa là người canh gác đoàn chiên. Chúa đã liều mình, đã chết mới cứu được chúng con, nhờ Chúa Kito là người coi sóc hướng dẫn nên chúng con mới có cỏ non, nước mát để ăn uống no thỏa. Bổn phận chúng con là phải nghe, phải tin, phải đi theo, phải thực thi huấn lệnh. Lạy Chúa, con phải tin phải thực thi điều Chúa dạy thì chúng con mới trở nên con chiên của Chúa, chúng con phải học hỏi ở Chúa mới trở thành người dẫn lối đưa đường. Chúa bảo ai vào ràn chiên mà không qua cửa thì chỉ là quân trộm cướp. Họ là những Tiên tri giả, những thủ lãnh chính trị Do Thái, họ chỉ dùng quyền bính để thỏa mãn tính kiêu căng của họ. Bọn họ là các Tư tế, Kinh sư, Phariseu, là những người chỉ nói mà không dám làm, họ phỉnh gạt dân chúng, họ dẫn sai đường, họ ngăn chặn không cho dân chúng đáp lại lời mời gọi của Chúa. Cho nên Chúa khiển trách họ. Các Ngôn  sứ thì được Thiên Chúa chọn, còn đám người này thì tự ý đặt mình vào vị trí cai trị, họ sống giả hình để lừa dân chúng, nên Chúa Giêsu gọi họ là quân trộm cướp.

Lạy Chúa, Chúa xác nhận Chúa là cửa chuồng chiên, Chúa là điều kiện duy nhất để chúng con được ơn cứu rỗi. Cho nên ai muốn được cứu đều phải đến với Ngài và tin vào Ngài. Chúa xác nhận: không có vị Thầy nào khác, không có vị dẫn đường nào khác để có thể đưa con người đến bến bờ hạnh phúc => Chỉ có Chúa Giêsu.

Lạy Chúa, Chúa đã quả quyết: Chúa là Đấng Kito, ai muốn được ơn cứu độ, phải đến và tin vào Ngài, sống theo lời Chúa chỉ dạy.

Lạy Chúa, Chúa dạy con: Chuồng chiên là Giáo hội mà Chúa Giêsu là cửa, nước trời là chuồng chiên đích thực mà Chúa Giêsu cũng chính là cửa, cửa này chỉ mở ra đối với những con chiên nào sống bác ái yêu thương mới được Chúa cho vào.

Lạy Chúa, con tin, con theo Chúa, con muốn được ơn cứu độ, xin Chúa giúp con sống từ bỏ tất cả, không dính bén của cải thế gian, quyết tâm theo Chúa và sống theo lời Chúa dạy. Xin giúp con biết sống bác ái yêu thương như Chúa. Amen.**R

19/04/2016: Hôm nay thứ ba, ngày con xin ơn đức tin qua lời cầu bầu của các Thánh tử đạo Việt Nam. Hôm nay con vừa tìm được xương Thánh của Thánh tử đạo Việt Nam người Thái Bình, vị thánh trẻ này là một hội viên dòng Ba Đaminh, chết khi còn ở độ tuổi 26. Con xin phép gọi Ngài  bằng anh, Thánh Đaminh Úy, người Thái Bình, lại là hội viên Dòng Ba, rất giống với đời sống giáo dân của con.

Lạy Chúa, một vị thánh trẻ, đang tuổi thanh xuân mà dám liều thân vì Chúa thì thật là đáng nể phục. Hôm nay con cũng xin anh chuyển cầu cho Hội Dòng Ba Đaminh Tân Thái Sơn được ơn Thánh đức, đoàn kết và nhiệt thành vì Chúa, vì cộng đoàn. Anh hãy cầu xin cho em, một người nhiều tuổi nhưng lại nhát đảm và giàu tự ái, chỉ muốn làm theo ý riêng. Em ước gì trong hội đoàn có ai đó can đảm, nhiệt tình, dám dấn thân phục vụ. Em cũng xin anh cầu nguyện, hộ phù cho Giáo xứ chọn được người có tâm, có đức, có gốc Thái bình để cho Giáo xứ được bình yên và phát triển. Xin anh cũng phù hộ cho hai Cha được mạnh khỏe, bình yên và dũng cảm để đủ sức lo cho Giáo xứ. Nhìn Giáo xứ thì con cũng lo lo, nhưng nghĩ lại phận mình thì con cảm thấy mình vừa bất tài, bất xứng. Xin Chúa hãy canh tân Giáo xứ con trước, đổi mới các Hội đoàn, thánh hóa hội đồng Mục vụ , vì cũng sắp đến lễ bổn mạng Hội đồng Giáo xứ rồi. Xin Thiên Chúa chúc lành.

Hôm nay con suy đến bản thân con: Con sống, con làm việc dù ở bất cứ lĩnh vực nào, con đều có ý làm lợi cho chính bản thân con. Nhiều khi chỉ vì một món lợi thật nhỏ mà con phải mất nhiều công sức, không quảng ngại đường xa, chỉ để tìm được chút lợi nhỏ đó. Thế nhưng khi Chúa bảo: Hãy chịu khó một chút để Chúa ban nước trời cho con thì con không màn, con chỉ lo vun vén cho bản thân, tìm tòi những thứ xấu xa dơ dáy cho thỏa tính tò mò, con làm mọi việc mà cứ đem danh nghĩa vì Chúa ra để lòe thiên hạ, trong khi lòng con lại hướng về danh vọng, kiêu căng, giả trá. Lạy Chúa, đã bao lần con đọc kinh thánh, thấy Chúa quở trách đám Biệt phái, Luật sĩ, con hả hê lắm, cứ nghĩ rằng Chúa đang mắng mỏ người nọ, người kia, nhưng thật ra Chúa đang quở trách con chứ đâu có ai khác ? Chúa giữ con vì Chúa thương con, Chúa muốn sửa dạy con, Chúa muốn cho con roi vọt để con chóng nên người. Lạy Chúa, con chỉ chuyên đi tìm của hư nát, mà không chịu lo phần rỗi cho linh hồn mình, con chỉ nhiệt tình đi tìm của phù vân mà không tìm cho được kho tàng chân lý và sự sống vĩnh cửu.

Hôm nay Phúc Âm Chúa dạy con: Chúa muốn con trở thành con chiên ngoan đạo, Chúa Giêsu yêu thương con, ban cho con sự sống vì không ai có thể cướp con khỏi tay của Chúa. Người Do Thái không tin lời Chúa Giêsu, cũng không tin rằng Ngài làm mọi việc vì Chúa Cha và Ngài được Chúa Cha sai đến, những việc mà Chúa Giêsu đã làm là những gì mà Ngài đã học từ Chúa Cha. Điều này minh chứng rằng Ngài được Chúa Cha sai đến, thế những người Do Thái vẫn không tin. Lạy Chúa, hôm nay Chúa dạy con rằng: Khi con chịu phép rửa tội thì con trở thành con chiên của Chúa và Chúa trở nên Mục tử của con, bởi vì Chúa đã thí mạng vì con. Lạy Chúa, con là con của Chúa, Chúa yêu thương con, con phải yêu mến Chúa và con sẽ cố gắng sống xứng đáng với địa vị đứa con nghĩa tử. Lạy Chúa, Chúa đã Mạc khải về Chúa Cha và về chính mình Chúa nên con cần phải lắng nghe và thực hành, tức là con phải siêng đọc lời Chúa và tuân giữ. Lạy Chúa, hôm nay Chúa về giảng ở Yerusalem, người Do Thái đến không phải để nghe nhưng là để tìm cớ giết Chúa. Người Do Thái thật là mâu thuẫn, họ mong Đấng Kito đến nhưng họ lại không chịu tin Chúa. Họ không tin vì họ không thuộc về đàn chiên này, họ không biết chủ chăn của họ và chủ chăn đã coi họ là quân trộm cướp, bởi vì họ không thuộc đàn chiên này. Còn nếu ai là chiên của Chúa thì biết Chúa, đi theo Chúa và thực thi điều Chúa dạy, ai biết Chúa vâng nghe lời Chúa dạy thì thuộc về đàn chiên của Chúa, ai chịu phép rửa là đã gia nhập đoàn chiên. Chiên ngoan đạo thì phải nghe tiếng Chúa và giữ luật Giáo hội, Mục tử chính hiệu thì thương yêu lo lắng, chăm sóc cho đàn chiên của mình.

Lạy Chúa, xin giúp con sớm trở nên con chiên tốt, chiên ngoan đạo, luôn thực thi đều Chúa dạy. Xin giúp con trở nên một con chiên tốt lành trong đàn chiên của Chúa. Amen.**R

20/04/2016: Hôm nay thứ tư, ngày con kính Thánh Yuse để xin ơn hạnh phúc gia đình. Lạy Thánh Yuse, gia đình là sự kết hợp giữa hai con người xa lạ lại với nhau, nhưng họ lại thề nguyền yêu thương và chung sống với nhau suốt đời. Khi viết đến đây thì con suy nghĩ đến thân phận của vợ chồng chúng con, hai đứa con ở cách xa nhau cả ngàn cây số, có rất nhiều thứ khác biệt, nếu tính ra gia đình có 100 thứ thì chúng con chỉ có vài thứ là giống nhau: như là cùng thờ Chúa Giêsu, cùng yêu mến Đức Mẹ, cùng yêu thương và muốn chung sống trọn đời với nhau, còn lại 98 thứ khác thì hoàn toàn khác biệt. Chúng con đã rất cố gắng, ngay từ đầu chúng con đã cầu xin cùng 3 Đấng đừng để cho chúng con bỏ nhau, vì hai tuổi Tỵ-Hợi mà người đời cho là tứ hành xung. Ngày chúng con cưới nhau thì chiêm tinh gia Huỳnh Liên cũng không cho làm đám cưới, chúng con đã cầu xin, tuy Đức tin thì ít nhưng máu liều thì nhiều và tình thương dành cho nhau cũng nhiều quá nên nếu có sống chết thì chúng con cũng không thể bỏ nhau. Thời đó loạn lạc nên chúng con cũng đã tính nhiều bước đường nguy hiểm, vọ con lúc đó đang có bầu nên con phải học y tá, học đỡ đẻ, phòng hờ trên bước đường chạy loạn, nhỡ có điều gì không may xảy ra. Tuy có bị lạc nhau, không có nhà cửa, không nghề nghiệp, không ruộng rẫy, còn bị đẻ khó, nhưng Ba Đấng đã giúp con vượt qua tất cả nhờ hai đứa chúng con bền chí trong lời cầu nguyện, nên Chúa đã cho chúng con vượt qua tất cả và hôm nay đã tạm bình an. Con cảm tạ ơn Chúa, cảm tạ ơn Ba Đấng, cảm ơn các Thánh trên trời và cũng không quên cảm ơn các linh hồn nơi luyện tội. Cũng chính từ lòng biết ơn này mà mỗi khi con đi qua trước ảnh của Ba Đấng, không bao giờ dám không cúi đầu chào và thưa gì đó cùng Ba Đấng. Lạy Chúa, con biết ơn bình an, hạnh phúc là thế nào, con biết nó quý chừng nào và con phải mua nó bằng một cái giá mà vợ chồng con cố gắng trong suốt 42 năm. Nếu con không có ơn Chúa, nếu chúng con không bền lòng bên chí thì không dễ gì chúng con có được như hôm nay. Trong cuộc đời vợ chồng, có biết bao lần con hành động sai trái, con liều lĩnh, con nói những lời xúc phạm đến bạn con, mà mãi đến hôm nay con cũng không thể nào tự tha thứ cho mình được. Lạy Chúa, khi nhận ra điều này, con đã nhận ra mình yếu hèn, đáng khinh biết chừng nào. Từ hôm nay con quyết tâm, con nhất quyết không thể nào làm con người xấu mãi được, con phải là người chồng mẫu mực, người cha tốt, người ông gương mẫu và nhất là một con chiên đáng yêu của Chúa.

Hôm nay Phúc Âm Chúa dạy con: Chúa là ánh sáng thế gian, con là Môn Đệ của Chúa thì con cũng phải là ngọn nến soi đường cho nhiều người. Thánh Catarina là người ít học, nhưng sao Chúa sử dụng bà như một tiến sĩ và đã kêu gọi bà giúp Giáo hoàng đưa Giáo đô về Roma. Lạy Chúa, thế gian có sự sống thì mọi sinh vật cũng cần có ánh sáng và sự nóng ấm. Chúa Giêsu xưng mình là ánh sáng mang lại sự sống cho thế gian, Chúa Giêsu là ánh sáng soi đường, dẫn đưa con người đến với Thiên Chúa. Nhờ đó chúng con được hưởng phúc đời đời. Cũng vì Chúa là ánh sáng Chúa phải có bổn phận phải làm chứng, làm vinh danh Chúa Cha, chúng con là những kẻ tin vào Chúa nên chúng con cũng phải là chứng nhân cho Chúa. Chúng con phải là chứng nhân bảo vệ đức tin, bảo vệ Giáo hội như Thánh Catarina, như Thánh Đa-minh, Phan-sinh. Lạy Chúa, trong câu chuyện người mù và chiếc lồng đèn, người mù vì không thể thấy gì nên anh ta không cần đèn, thế nhưng người sáng mắt lại cần có đèn để thấy anh mù và sẽ không va chạm vào anh ta. Lạy Chúa, Chúa là ánh sáng để mọi người đi theo, nước trời cũng giống như bàn tiệc cưới với mười cô phù dâu cầm đèn đón chàng rể. Nếu chúng con là những phù dâu, mang đèn mà không có dầu thì làm sao chúng con có thể thắp sáng đèn để đón chàng rể được. Nếu đèn con không sáng thì con đâu thể nào vào dự tiệc cưới được. Cho nên Chúa bảo con: Chúng con là ánh sáng thế gian, đèn đốt rồi thì phải để lên cao, để soi sáng mọi người, khi con rửa tội, con cũng có cây đền, con phải giữ cho cây đèn linh hồn con luôn cháy sáng. Cho dù con có sống đạo âm thầm thì đèn của con cũng phải cháy sáng, đó là làm gương sáng, ánh sáng con phải chiếu soi để cho mọi người có thể nhìn ra tình yêu của Thiên Chúa.

Lạy Chúa, chúng con là ánh sáng, là niềm tin yêu hy vọng, xin giúp con luôn chiếu sáng cho anh em con, để con dẫn họ đến với tình yêu Chúa, nếu con sống đạo mà đèn đức tin con tắt thì chả khác nào là một tai họa cho nhân loại. Lạy Chúa, xin giúp con luôn là ánh sáng luôn làm vinh danh Chúa. Amen.**R

21/04/2016: Hôm nay thứ năm, ngày con kính phép Thánh Thể Chúa và cầu nguyện cho các Linh Mục. Khi con suy nghĩ đến đời sống các Linh Mục, con xin tạm chia làm 3 giai đoạn : 1) Chuẩn bị cho ơn gọi Linh Mục/ 2) Lãnh nhận sứ vụ và thi hành/ 3) Tuổi già đơn côi.

Hôm nay con cũng cầu xin cho các em thiếu nhi, xin Chúa ban cho các em sự trong trắng, thánh thiện để sau này các em sẽ trở nên những gia trưởng gương mẫu, những Linh mục nhiệt thành, đạo đức và những người công dân gương mẫu.

Giai đoạn 1: Chuẩn bị => nền tảng đạo đức của các em chính là đời sống đạo có từ trong gia đình / cha mẹ thánh thiện thì con cái mới biết Chúa, mới nhận ra tình yêu bao la của Chúa và tìm cách đền đáp lại / làm sao để các em hiểu được Chúa rất yêu thương con người. Các em thắc mắc thì mới tìm hiểu, học hỏi, khi đã đã biết về Chúa thì các em mới mộ mến, lúc đó khi có ơn Chúa kêu gọi thúc dục thì các em mới mạnh dạn đáp lại, mới cố gắng dấn thân, mới nhiệt tình phụng sự Chúa, và tận tụy phục vụ anh em. Lúc này các em cần những gương sáng, những điều lành, những lời hướng dẫn chân lý, giáo lý từ cha mẹ, từ Cha xứ, từ Thầy, Soeur, những người phụ trách giáo lý khai mầm. Nếu các em mộ mến thì mới tìm hiểu và đi theo.

Giai đoạn 2: Lãnh nhận sứ vụ và thi hành. Nói tới giai đoạn này, các em phải cố gắng theo đuổi, vâng nghe và dấn thân, ở giai đoạn này các em rất cần những lời động viên, cầu nguyện và nâng đỡ. Nhiều em vì hoàn cảnh gia đình, có khi lại là trụ cột về tài chính để cha mẹ nương nhờ, nếu các em quá túng thiếu, quá lo lắng cho kinh tế gia đình thì cũng khó lòng toàn tâm toàn ý đi theo Chúa. Bên cạnh đó còn có biết bao gian nan thử thách cám dỗ, nếu không có ai nâng đỡ phần hồn phần xác thì cũng rất khó lòng mà đi theo Chúa dứt khoát được. Ở giai đoạn này, các em đi theo Chúa và đợi chờ Chúa lựa chọn. Chúa gọi thì nhiều mà chọn thì ít, cứ cho là mười ăn một, mười người tu thì có một người làm Linh Mục, nhìn vào con số này con thấy nó khiêm tốn quá. Rồi sau đó khi ra đi nhận bài sai với biết bao nhọc nhằn, gian khổ, quyến rũ, các vị này cần phải cứng rắn, dứt khoát hơn mới có thể chu toàn sứ vụ. Ở địa vị nào cũng đều có các cơn cám dỗ, tuy ma quỷ nó không quyến rũ các Ngài hãy bỏ Chúa ngay , nhưng nó dùng chiêu bài làm cho các Ngài rời xa Chúa từ từ, làm cho các Ngài lười bổn phận, tìm an ủi nơi người đời, lấy danh vọng, địa vị, tư lợi làm chính, còn đời tu chỉ là phụ. Chúng muốn làm cho các Linh Mục hiểu sai tác vụ của mình / khi lấy lại 3 lời khấn từ từ, nó viện đủ lý do để lung lạc các Ngài, nào là xe hơi, máy lạnh, bia rượu, danh vọng. Để rồi sau đó nó làm cho các vị này vâng lời ít đi , tinh khiết có mức độ, và khó nghèo tùy theo chức vụ đề ra rồi thay vì càng ngày con người Linh Mục ngày càng thánh thì các ngài ngày càng lụt nghề và sau cùng là bỏ hết mọi dư luận ngoài tai , không chịu nghe lời bề trên và muốn sống tuổi già không khác chi người trần thế. Ở gia đoạn này cũng có rất nhiều cám dỗ, nếu Chúa, Đức Mẹ không ban ơn trợ giúp, nếu không có ai cầu nguyện cho, thì kết cuộc có thể sẽ trở thành một câu chuyện đáng xấu hổ .

Đến giai đoạn 3: Là giai đoạn cuối đời, là giai đoạn thê thảm nhất khi mà tuổi đời đã chồng chất, gánh nặng thời gian đang đè nặng lên đôi vai, khiến cho các Linh Mục già có thể nhìn tương lai cách mờ mịt. Tuổi lúc này đã quá già, tuổi hưu đã đến, bước chân nặng nề, mắt mờ, gối mỏi. Lúc nàỳ các Ngài có thể nhìn thế giới như những thước phim quay chậm, thế giới không chậm nhưng do trí óc các Ngài, chân tay các Ngài đã chậm do tuổi già sức yếu, khi nhìn lại những thành quả bao nhiêu năm qua các Ngài đã làm, giờ tự cảm thấy mình trở thành vô dụng. Sống trong nhà hưu dưỡng cô đơn , lạnh lẽo.

Lạy Chúa,dù ở giai đoạn nào thì con người cũng cần ơn Chúa trợ giúp, nếu những con người ngày xưa đã mạnh miệng từ bỏ, thì chính lúc này đây các Ngài mới cảm thấy hụt hẩng khi thế giới này ngày càng rời xa mình, mọi người hầu như muốn bỏ quên mình.

Lạy Chúa, con xin Chúa ban ơn nâng đỡ cho các Ngài ở giai đoạn cuối, xin Chúa ban ơn bền đỗ cho các Ngài luôn sống trong ơn nghĩa Chúa, con xin cảm ơn các Ngài vì nhờ các Ngài mà chúng con có được đức tin, kiến thức về đạo và được nhận lãnh ơn cứu độ. Xin Chúa trả công vô cùng, con hứa sẽ cố gắng quan tâm nhiều đến các Ngài phần hồn, phần xác trong những năm tháng cuối đời .

Hôm nay Phúc Âm Chúa dạy con một bài học thật quý giá về chức Linh Mục: Nhìn Chúa qua anh em và nhất là nhìn Chúa qua vị Linh Mục. Ở đâu có Giám mục, ở đó có Giáo hội. Đức Thánh Cha cũng chỉ là một Giám mục, Giám mục có quyền tấn phong Giám mục, có quyền đào tạo và phong chức Linh Mục, có quyền lập dòng và nhất là có khả năng đẻ ra giáo dân. Có Linh Mục là có giáo dân, có các phép bí tích và nhất là có ơn cứu độ. Bởi thế chức Linh Mục rất cao quý, là thừa tác viên thay mặt, thay quyền Chúa Giêsu trong tất cả các tác vụ và là người làm chứng cho đời sống giáo dân trong các dịp buồn vui của cuộc đời họ . Hôm nay con muốn chú tâm học hỏi về những điều Chúa muốn dạy con qua bài Phúc Âm : 1/ Nhìn Chúa qua các thai nhi: mẹ thánh Terexa đã xin các bác sĩ đừng giúp ai phá thai vì bà có một nhà dành riêng cho những người mẹ đơn thân (không có chồng mà cho chửa), vì Mẹ nhìn thấy Chúa trong những sinh linh bé bỏng ấy. 2/ Nhìn Chúa qua tha nhân: tha nhân chúng con gặp rất nhiều mỗi ngày, nhưng liệu con có nhìn thấy Chúa trong họ không ? Họ cũng là con Chúa, Chúa cũng thương họ như Chúa thương con .

Mẹ thánh đã nhìn thấy Chúa trong những con người bất hạnh nên Mẹ đã lập dòng Nữ tử Bác ái để săn sóc họ. Hôm nay Chúa cũng nói thêm: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, ai đón tiếp anh em là đón tiếp thầy / khi nói lời nầy Chúa muốn nâng địa vị Linh Mục lên làm Đấng đại diện cho Chúa, Đấng có thể thay quyền Chúa. Vì thế Linh Mục là Chúa Kito thứ hai, mà đã là Chúa Kito thì các ngài cũng phải rao giảng Tin Mừng, làm sao để cho có nhiều người biết Chúa. Linh Mục là dụng cụ truyền giảng Phúc Âm, là máng thông ơn thiêng của Chúa cho họ, nhờ Linh Mục mà anh em biết Chúa và yêu Chúa, nhờ bàn tay Linh Mục mà mọi con chiên đều khỏe mạnh, Linh Mục được quyền thông ban công nghiệp Thập Giá, được ban bảy phép Bí tích, được dạy dỗ đạo lý của Thiên Chúa. Điều quan trọng thứ hai là Linh Mục có mặt trong tất cả các dịp lễ quan trọng của đời con người: như là lễ rửa tội, lễ thêm sức, lễ hôn phối , bí tích xức dầu và đưa con người ấy đến nơi an nghỉ cuối cùng . Như vậy, Linh Mục là người ơn của mọi giáo dân, Linh Mục còn có nhiệm vụ nâng đỡ, ản ủi các linh hồn. Chúa ban thân thể Chúa cho mọi người bằng bí tích Thánh Thể, Linh Mục thì ban thân thể mình cho giáo dân qua đời sống phục vụ , hy sinh cho cộng đoàn cho đến chết .

Tóm lại: Linh Mục đem lại lợi ích cho mọi người, con phải cầu nguyện và biết ơn các Ngài luôn luôn, không có người dưng nào tốt hơn các ngài, không có người bạn nào cao quý hơn các Ngài. Chúng con phải chứng tỏ tâm tình của một người nhận ơn, đừng vô tư phê phán / vì các Ngài cũng yếu đuối đâu khác gì chúng con. Xin hãy có cái nhìn rộng lượng và quảng đại hơn với các Linh Mục.

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con tâm tình biết ơn các Linh Mục, xin Chúa ban ơn bền đỗ và luôn nâng đỡ các Ngài. Amen. **R 

22/04/2016: Hôm nay thứ sáu, ngày con kính Thánh Tâm Chúa, cũng là ngày con suy gẫm về tình thương của Chúa đối với thân phận con người đầy tội lỗi của con.

Hôm nay cũng là ngày con suy gẫm về các bệnh nhân, tội nhân, phạm nhân, một trong ba hạng người này đã là đau khổ lắm rồi, nếu như cùng vướng cả 3 thì càng đau khổ và đáng thương biết bao nhiêu nữa ? Lạy Chúa, thường thì khi con nghèo khổ, con sẽ tỏ ra rất dễ thương, rất mềm mỏng, rất lễ phép, có khi lại rất quảng đại. Khi nghĩ đến đây, con nhớ lại một câu chuyện được kể theo truyền thuyết về Thánh Phê-rô:

Ngày xưa, lúc Phê-rô và các Tông Đồ thường rày đây mai đó với Chúa Giêsu trên bước đường rao giảng Tin Mừng. Một hôm Phê-rô đến bên thưa cùng Chúa rằng: Lạy Thầy, con xin Thầy một ơn huệ. Anh muốn điều gì ? Thưa Thầy, con có làm bạn với một cặp vợ chồng kia, họ tuy nghèo những tánh tình rất tốt, lại rộng lượng, đã nhiều lần vợ chồng anh ta đối xử rất tốt với chúng con mỗi khi chúng con ghé qua. Con xin Chúa cho anh ta khá lên một chút kẻo tội nghiệp. Chúa Giêsu bèn đáp lại lời Phê-rô rằng: -Có rất nhiều người khi họ còn nghèo khổ thì họ rất tốt bụng nhưng khi họ giàu rồi thì họ lại rất xấu. Vợ chồng kẻ này cũng không ngoại lệ, anh đừng xin cho họ làm gì ! -Không đâu Thầy ơi, con biết tính họ, con xin đứng ra bảo đảm, bảo lãnh cho họ. Chúa Giêsu đành phải giúp họ. Bẵng đi một thời gian sau, khi thầy trò có dịp ghé qua thì gia đình người bạn này đã khá lên và có của ăn của để. Thế rồi thầy trò cùng ghé vào và xin tá túc tạm mấy đêm. Anh ta lấy lý do nhà trên chật chội nên dọn chỗ cho thầy trò ngủ ở chuồng ngựa. Tối hôm ấy Phê-rô chui vào ngủ ở mép bên trái. Đến nửa đêm, gia chủ thầm nghĩ rằng: nếu ta cứ tốt và cho thầy trò ấy ăn ngủ ngon lành thì bạn mình thấy thế cứ kéo tới quấy rầy hoài, chi bằng …  Đêm hôm ấy gia chủ mò xuống thấy mọi người đã ngủ say, anh ra bèn vác hèo mây mà đập mạnh vào người nằm mép bên trái. Phê-rô bị một vố thật đau nhưng chẳng dám kêu ca vì lỡ đã bảo lãnh với Thầy là ông bạn mình tốt bụng. Đến đêm thứ hai, Phê-rô không dám ngủ ở mép trái nữa mà chui vào nằm chính giữa. Đêm khuya đến, gia chủ lại vác hèo mây xuống, quất một hèo thật mạnh vào một người nằm ở giữa, lại đúng vào mông Phê-rô, rõ đau. Phê-rô lại cắn răn chịu đựng không dám rên nửa lời. Đến đêm thứ ba thì Phê-rô không dám nằm ở hai chỗ cũ nữa, mà lần này Phê-rô lại nằm ở góc phải, nửa đêm anh gia chủ tốt bụng lại quất 1 hèo rõ mạnh vào người nằm mép phải, lần này cũng lại rơi chiếc hèo ấy vào mông của Phê-rô, đau điếng hồn mà chẳng dám hé răng.  Sáng Phê-rô bèn xin Thầy đi nơi khác, nơi này rệp cắn khó ngủ quá, Chúa Giêsu chẳng nói gì, Ngài chỉ tủm tỉm ...cười cười ....rồi ra đi.

Nhớ lại câu chuyện trên đây, con mới hiểu lời Chúa luôn luôn đúng: Tiền vào thì Chúa ra, không ai làm tôi hai chủ, tiền là tên đầy tờ tốt, nhưng lại là ông chủ rất tồi.

Lạy Chúa, hạnh phúc thay người hiểu Chúa, yêu Chúa. Ai yêu Chúa, theo Chúa thì đều cảm nghiệm được rằng: Hạnh phúc thật, thiên đàng dưới đất chỉ dành cho những ai vui chịu đau khổ vì Chúa. Chúa chỉ thương hại cho những ai không chấp nhận cái khổ đau ở trần tục và không chịu khát vọng đi tìm hạnh phúc bất diệt. Người hạnh phúc ở đời này là người biết cho đi, là người có thể nhận ra khuôn mặt của Chúa nơi anh em. Thánh Grêgôri-ô dạy rằng, người yêu Chúa thì chỉ yêu cái đói, cái khổ mà không tha thiết gì đến cai no cái sướng. Người yêu Chúa thì chỉ mong làm điều Chúa vui lòng, mà điều làm cho Chúa vui nhất chính là tiếp đãi những người anh em khổ đau, đói khát của Chú / đây cũng là cách an ủi Chúa nhiều nhất và làm cho Chúa hài lòng nhất.

Phúc Âm hôm nay Chúa dạy con: Con có một vị Thầy, người Thầy này đầy khôn ngoan nhân ái, Ngài là Đấng cứu độ, là kẻ dẫn đường. Chúng con là người phàm, chúng con cũng có những vị thầy tùy theo từng lĩnh vực. Người thầy đầu tiên là cha mẹ ông bà, là Cha xứ, là các Soeur để dạy con cho biết phân biệt đúng sai. Trước khi Chúa ra đi, vào buổi chiều tiệc ly, Chúa Giêsu báo trước Ngài sẽ ra đi dọn chỗ, và sẽ trở lại đón mọi người. Mục đích của Chúa xuống trần gian là để tìm cách đưa mọi người về với Chúa Cha, bởi vì Ngài là người Thầy dẫn đường, vừa là con đường, vừa là người hướng dẫn chân lý và cuối cùng Ngài chính là nguồn sống vĩnh cửu. Không có phàm nhân nào có thể đi tới đích nếu không được Chúa Cha kêu mời và được Chúa Giêsu hướng dẫn. Chúa Giêsu cũng hứa rằng: Chúa ở đâu thì đồ đệ của Chúa cũng sẽ ở đấy, nhưng nghĩ lại chúng con cũng buồn, vì phần chúng con hôm nay thì sao ? Chúng con cũng đi theo Chúa, như vậy Chúa có dọn chỗ cho chúng con không ? Chúa Giêsu vui vẻ trả lời: Mọi người đều được Chúa dọn chỗ vì theo lời Chúa hứa, Chúa sẽ đem chúng con lên thiên đàng với Chúa. Nhưng nếu một lý do nào đó là con không lên được thì đó là do lỗi của chúng con. Bởi vì ai cũng biết đi theo Chúa là đi đường Thập Giá, đường theo Chúa thì hẹp là từ bỏ ý riêng, là không được mang vác cồng kềnh, là phải sống khiêm hạ, hòa nhã, quảng đại chia sẻ với mọi người => Chung quy là phải giữ luật bác ái yêu thương, là sống bác ái yêu thương là sống hiệp thông với Chúa. Vậy nên muốn được lên thiên đàng với Chúa, thì chúng con phải sống đúng lời Chúa dạy, đó là lắng nghe lời Chúa, tuân giữ và thực hành đúng với những lời Chúa chỉ dạy.

Lạy Chúa, vì con là con chiên, là đồ đệ, là Kito hữu trong nước trời của Chúa. Xin Chúa giúp con biết loan truyền tin vui cứu độ cho mọi người, giới thiệu Chúa cho mọi người biết ,và làm chứng cho Chúa qua đời sống gương mẫu của con. Xin giúp con tin Chúa, yêu Chúa và dám làm chứng cho Chúa suốt đời con. Amen.**R

23/04/2016: Hôm nay thứ bảy, ngày con kính trái tim Đức Mẹ. Hôm nay cũng là ngày con cầu xin ơn trợ giúp của Thánh Đaminh và Thánh Phan Sinh về cách sử dụng tiền bạc của cải. Lạy Chúa, thế gian đang thờ tiền, thật đúng với câu: “có tiền mua tiên cũng được”, vì tiền mà vợ chồng ly tán, vì tiền mà con cái kiện thưa cha mẹ, vì tiền mà anh em chém giết nhau, vì tiền mà nhiều quốc gia trong chốc lát có thể coi nhau như kẻ thù truyền kiếp. Lạy Mẹ, làm sao chúng con có thể yêu kiếp nghèo, yêu kiểu sống thiếu thốn bần hàn như Thánh Đaminh, như gia đình Thánh Gia/ làm sao chúng con có thể vui vười khi trong nhà đang lâm cảnh túng thiếu. Lạy Chúa, Chúa cũng đâu có muốn cho ai phải nghèo khó, bởi vì nghèo khó luôn đi đôi với khốn khổ, đói khát, bệnh tật. Chúng con thật khó hiểu, khó theo, khó bắt chước. Thế gian đang tranh dành, dẫm đạp lên nhau để mà sống / vì miếng cơm, vì nguồn lợi, người ta sẵn sàng lấy mạng kẻ khác. Con thấy nhiều khi một mạng người thời nay quá rẻ, Yuda bán Chúa được những 30 đồng, 30 đồng tương đương với 30 ngày công, một ngày công của một đàn ông hôm nay cũng phải từ 250-300 ngàn đồng , như vậy tính ra số tiền ấy cũng kha khá. Thế nhưng một mạng người hôm nay có khi còn rẻ mạc hơn nữa.

Lạy Mẹ, Mẹ thương chúng con, Mẹ có cách nào giúp chúng con hiểu được rằng tình yêu thương thì giá trị hơn gấp vạn lần của cải vật chất. Mẹ ơi, làm sao để con cái không tính lời lỗ khi phụng dưỡng cha mẹ, làm sao để vợ chồng không kèn cựa nhau khi anh làm ra tiền còn em thì chẳng làm gì, làm sao để anh em ruột thịt, bạn bè thân thiết không vì tiền mà chém giết lẫn nhau. Mẹ ơi, tiền bạc quý thật nhưng nó không bền lâu vì nó luôn là kẻ phụ bạc, nó luôn thay đổi chủ. Hôm nay nó ở túi người này, nhưng mai kia nó lại sang ở túi người khác. Chính vì nó mà thế gian lộn xộn, mất bình an. Mẹ ơi, xin Mẹ liệu cách giúp chúng con.

Hôm nay Phúc Âm Chúa dạy con: làm sao có thể tin Thiên Chúa trong khi Ngài vô hình, làm sao con có thể yêu Chúa khi con không có cách nào thấy Chúa bằng mắt, nghe Chúa nói bằng tai, thấy Chúa ban ơn, thấy Chúa dẫn dắt. Nhưng có Đấng dạy con, mặc dù lời dạy của Ngài không phù hợp với khoa học hiện đại, họ muốn đem ra mổ xẻ chứng mình nếu thấy nó hợp lý ,nó logic thì họ mới tin. Nhưng Chúa dạy rằng: Mọi thứ con thấy trên đời này đều do Thiên Chúa tạo dựng, tuy con không thấy Chúa nhưng khi con thấy những thụ tạo của Chúa thì con tin rằng: Thiên Chúa quyền năng là có thật. Chúa Giêsu bảo rằng: Ngài là hình ảnh của Chúa Cha, Ngài là Lời nói của Thiên Chúa, mọi công việc Ngài làm đều do Ngài thấy Chúa Cha đã làm, chính vì Chúa Giêsu là hình bóng Thiên Chúa Cha, Chúa Giêsu còn là Lời Thiên Chúa và cha con thì quyền năng như nhau, cho nên Chúa Giêsu quả quyết: Ai thấy Chúa Giêsu là thấy Chúa Cha, Chúa Giêsu đã bỏ trời làm người phàm, để cứu độ con người. Điều này Kinh Thánh đã làm chứng / nhờ lời chứng của Tin Mừng mà con mắt đức tin của chúng con sẽ mở ra, nhờ điều này mà loài người chúng con mới thấy được Thiên Chúa.

Chúa Giêsu cũng dạy rằng: Chúa Giêsu là nguồn ơn cứu độ, và ơn cứu độ này được kết hợp giữa 2 bản tính. Chúa Giêsu có 2 bản tính, bản tính người của Chúa thì ai cũng thấy, nhưng bản tính Thiên Chúa thì vô hình, ai muốn thấy Thiên Chúa thì cần phải được chứng minh, nhưng cho dù Thiên Chúa có vô hình thì mọi người cũng có thể thấy qua các phép lạ Chúa Giêsu đã làm.

Nếu như chúng con dùng lý trí, giác quan để gẫm suy về những việc Chúa làm, mà nếu chúng con cũng không tin, thì cho dù có thấy phép lạ nhãn tiền mà lòng chúng con cứng không tin thì phép lạ cũng vô ích thôi. Hãy nhìn vào đám người Do Thái thời Chúa Giêsu thì chúng ta thấy: Họ đâu có thèm tin. Cứ gẫm suy cho thật kỹ, chúng ta thấy người Do Thái quá sỗ sàng, quá phủ phàng, Chúa Giêsu đã làm quá nhiều phép lạ, cuối cùng là Chúa dùng quyền năng Thiên Chúa để trừ quỷ, thì họ lại cho rằng: Chúa dựa thế của quỷ => Thật hết thuốc chữa.

Kết luận rằng: phép lạ cũng sẽ vô ích đối với những con người vừa kém lòng tin lại không thiện chí. Tự phép lạ đâu có đưa con tới với niềm tin , cho dù chúng con có đi hành hương khắp nơi để mong chờ thấy phép lạ, nhưng đó chỉ là hiếu kỳ. Nếu muốn tin thì con phải thành tâm đón nhận, sau đó cầu xin Chúa ban thêm đức tin cho con, chúng con cũng cần phải hiểu thêm rằng: Giáo hội muốn phong thánh cho ai đó, giáo hội không dựa vào ơn lạ mà người ấy có được, mà chỉ căn cứ vào các nhân đức mà vị ấy đã tập luyện được và những việc thiện mà người ấy đã đóng góp cho Giáo hội, cho Chúa, cho cộng đoàn. Xin đừng ỷ lại vào vẻ bề ngoài mà chỉ nên xét đến những yếu tố bên trong tâm hồn.

Lạy Chúa, con tin Chúa, con yêu Chúa vì con nhận ra Chúa là Đấng đã ban nhiều ơn lành cho con. Xin Chúa ban thêm đức tin và lòng mến cho con để con có thể thực hành điều Chúa dạy, hầu sống xứng đáng là một Môn Đệ của Chúa. Amen.**R

24/04/2016: Hôm nay Chúa Nhật, ngày con thờ kính Chúa Ba Ngôi, xin Chúa ban cho con ơn khôn ngoan để con nhận ra tình thương của Chúa, quyền năng và ơn lành mà Chúa luôn ban cho con trong suốt cuộc đời này. Lạy Chúa, vậy hôm nay con đến với Chúa bằng tâm tình nào ? Lạy Chúa, mọi sự của Chúa là của con, Chúa thương ban tất cả cho con, ban cả chính mình Chúa. Nếu con có Chúa thì không phải là con có tất cả rồi sao ? Vậy thì hôm nay con cần có ơn khôn ngoan để con sẵn sàng chọn lựa Chúa mà không thèm chọn lựa thế gian. Nếu con đem so sánh tình yêu Chúa với tình yêu thế tục thì xin cho con được chọn lựa Chúa, có được Chúa thì tâm hồn con sẽ được thanh thản, bình an. Lạy Chúa, con xin được chúc tụng trong mọi sự / ngoài Chúa ra, không gì có thể thỏa mãn được con. Lạy Chúa, người đời thì lúc nào cũng chạy theo thú vui nhục dục, đời bị tiêu diệt thì họ cũng sẽ bị tiêu diệt theo / cái khôn, cái mánh lới của họ chỉ là phù ảo. Bê tha nhục dục chỉ là đâm đầu vào chỗ chết. Nếu hôm nay con chọn Chúa thì đương nhiên con có bình an hạnh phúc và có được sự sống đời đời.

Hôm nay con cũng cầu xin cho các nhà cầm quyền, cho các phe phái trên địa cầu này làm sao để các nguyên thủ có thể nhận ra đâu là bình an, đâu là hạnh phúc đích thực. Con xin cho họ đừng tranh dành quyền thế, lợi lộc để họ đừng chém giết nhau, đừng chia rẽ nhau, đừng gầm ghè nhau. Con ước gì họ thương nhau thật chứ không phải tay bắt mặt mừng bằng những nụ cười ngoại giao, để rồi sau đó họ lại kèn cựa nhau từng chút đất ở dọc biên giới, từng câu nói ở chính trường, từng phần trăm trên thị trường tài chính. Họ chỉ dối gạt nhau mà không có chút tấm lòng chân thật.

Hôm nay con thấy cuộc sống trần gian quá chán ngắt, ai cũng muốn lừa dối nhau, dẫm đạp nhau, tranh nhau mà sống, không ai tỏ ra chút thiện chí nào, họ nam mô mà trong bụng lại chứa đầy dao găm. Con xin Chúa ban hòa bình cho thế giới, cho mọi người biết thương nhau, cho mọi dân tộc đều có đủ cơm ăn áo mặc, được ánh sáng văn minh chiếu soi, cho xã hội công bằng, cho mọi người biết đối xử với nhau bằng tình bác ái yêu thương.

Hôm nay Phúc Âm Chúa dạy con điều gì ? Chúa Giêsu tự giới thiệu: Ngài là đấng chăn chiên lành, Ngài biết rõ chiên và chiên biết rõ Ngài. Chính vì chiên biết nên chiên luôn đi theo Chúa. Ta biết chúng, biết là yêu thương, săn sóc, dạy dỗ và bảo vệ. Chúng biết ta là gì ? là chúng nghe, chúng theo, chúng tuân giữ. Hôm nay Giáo hội kêu gọi mọi người: hãy cầu nguyện, hãy đóng góp, hãy nuôi dạy và đào tạo Linh Mục / tình hình Linh Mục hôm nay thiếu hụt cả về số lượng lẫn về chất lượng / mới nhìn có vẻ như là dư, nhưng rõ ràng là thiếu. Một Giáo xứ có 10 ngàn giáo dân, chỉ có 2 Linh Mục (một già, một trẻ), già thì đã mòn hơi kiệt sức, trẻ thì đang hăng say nhưng lại bị khống chế trong chức vụ Cha phó. Giả như Giáo xứ ấy được chia ra làm 5, thì mỗi Linh Mục có được 2 ngàn giáo dân, chỉ cần có một nhà thờ vừa phải , cũng với ban bệ hội đồng Mục vụ đầy đủ. Như vậy cũng còn thiếu 3 Linh Mục nữa chứ đâu phải là đủ. Trong khi đó một Giáo xứ chỉ cần có hai nghìn giáo dân là đủ tầm, đủ sức, đủ khả năng cho một Linh Mục. Con không hiểu chừng nào Giáo hội mới thay đổi ? Nhiều giáo xứ cứ năm nay lại tổ chức như năm trước, năm trước làm như năm trước nữa, và kết cục là bộ mặt Giáo hội không có chút gì thay đổi. Giáo hội mãi mãi là một giáo hội cũ, xưa. Như thế mà không đi thụt lùi mới là chuyện lạ. Những con người của thế kỷ trước không còn hợp thời, không thể tiến lên cùng với thế giới tiên tiến hôm nay, thì Giáo hội mãi mãi là một Giáo hội cũ xưa với những con người không hề muốn thay đổi. Như vậy, con xin hỏi Chúa, Chúa là Chủ chăn nhân lành, thấy Giáo hội như thế thì Chúa có buồn không ?

Hôm nay con cũng tự hỏi lòng mình: Chiên là ai, chiên biết Chúa như thế nào? Chiên là người đã đi theo Chúa, nghe tiếng Chúa và thực thi lệnh truyền của Chúa. Như vậy thử hỏi: con có yêu chủ chăn không ? Yêu hay chống đối, yêu mãnh liệt hay yêu thờ ơ ? Yêu mà có vâng nghe, có thực thi lệnh truyền hay không ?

Một câu hỏi khác được đặt ra: các bạn trẻ hôm nay cần gì, mà sao khi các bạn đến nhà thờ, các bạn lại tỏ ra quá thờ ơ lạnh nhạt, các bạn không thấy có gì hấp dẫn sao ? Các bạn đi tìm gì, tìm tự do, tìm giải thoát hay tìm trói buộc ? Các bạn có đi tìm vâng phục không, có đi tìm sự khiết tịnh không? Khiết tịnh có lợi gì ? Các bạn có mở lòng mình ra không ? Mở lòng ra có lợi gì ? Mở ra như thế nào ? Tại sao không ai trả lời, không trả lời vì không có khả năng hay sao ? Thế thì ai có thể trả lời ? Lạy Chúa, có biết bao điều mà một Môn Đệ đích thực của Chúa cần cảm nhận / không cảm nhận được vì lòng chúng con đang khô khan lạnh lẽo, không có chút nhiệt tình nào ? Chúng con có đèn nhưng không đốt lên, hoặc đốt rồi nhưng không có dầu để tiếp tục cháy sáng. Chúng con là Môn Đệ nhưng chỉ là lo cơm áo gạo tiền, chỉ lo say sưa chè chén, chỉ lo tham sân si nên lúc nào cũng đánh đập tôi trai tớ gái mà chẳng hề chịu phân phát lương thực cho đúng thời đúng buổi. Chính vì chúng con không chu toàn trách nhiệm nên thế giới mới như thế này, cho nên Giáo hội mói như thế này, giáo xứ mới như thế này. Kết cuộc là: Lớp trẻ nhìn vô lớp già chỉ thấy họ đang diễn trò, nên chúng nó chán ngán nên bỏ đi chỗ khác  / vì thế nên nhà thờ trống vắng, gia đình tan nát vì không có Chúa. Lửa mến không cháy nên lửa yêu thương cũng tắt ngúm từ lâu. Lạy Chúa, không ai trong chúng con cảm nhận nhân loại đang đói khát lời Chúa, không ai cảm nhận nhân loại đang đau khổ. Vậy Lạy Chúa: Bổn phận của chủ chăn là gì, bổn phận của con chiên là gì ? Trước hết ai cũng phải học hỏi, lắng nghe lời Chúa và tuân giữ. Không sống theo lời Chúa là con đã phạm tội, là con đã rời xa Thiên Chúa, không có Chúa nên thế gian tối tăm, mờ mịt, hôi thối, chết chóc. Vậy hôm nay con xin Chúa hãy sửa chữa, hãy canh tân, hãy đổi mới . Bổn phận chủ chăn là phải canh thức, dẫn dắt, dạy dỗ, gìn giữ và hiến mạng vì đoàn chiên /  hãy phổ biến lời Chúa, hãy sống gương sáng. Thái độ của chủ chăn không phải là la hét, mắng chửi, nhưng là ôn tồn, đầm ấm, truyền cảm, đơn sơ, rõ ràng và làm gương sáng. Chủ chăn phải năng tiếp xúc, lắng nghe, hiểu con chiên bằng trái tim của mình, chủ chăn cũng là người nên ai cũng thiếu sót, cũng cần phải học thêm nơi con chiên của mình, đừng tỏ ra khinh bỉ, coi thường con chiên, hãy học thêm nơi các tín hữu của mình. Chủ chăn phải sống noi gương Chúa: kiên nhẫn, quảng đại, yêu thương, chăm sóc chiên, hy sinh vì cộng đoàn. Còn tín hữu thì phải biết yêu mến chủ chăn, lắng nghe tôn kính và thi hành mệnh lệnh. Hãy sống bác ái yêu thương theo gương của cộng đoàn Kito hữu tiên khởi.

Lạy Chúa, xin cho các chủ chăn biết chu toàn trách nhiệm, xin cho Kito hữu luôn yêu mến hợp tác, vâng nghe chủ chăn, để tất cả chúng con nên một trong Chúa. Amen.**R

25/04/2016: Hôm nay thứ hai, ngày con xin ơn kính mến Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của các Tổng Lãnh Thiên Thần và Thiên Thần Bản Mệnh. Hôm nay con cũng xin ơn bình an cho những người già lão, tàn tật và các linh hồn. Lạy Chúa, yêu Chúa thì ai cũng nói được, nhưng yêu Chúa như thế nào thì không ai biết chính xác. Theo con nghĩ: Yêu mến Chúa là tin Chúa, phó thác mọi sự trong tay quyền năng của Chúa, siêng năng tìm hiểu, học hỏi lời Chúa và tìm cách để áp dụng vào đời sống Kito hữu của mình. Tóm lại: yêu Chúa là sống theo lời Chúa dạy, Chúa muốn / mà ý Chúa muốn là con phải yêu Chúa hết lòng, tôn thờ một mình Chúa, không làm điều gì xấu cho anh em. Bên cạnh đó con còn phải cầu nguyện, giúp đỡ, san sẻ những gì con có cho mọi người, không được yêu riêng ai, không được ghét bất kỳ người nào. Nếu sống được như thế thì tâm hồn con lúc nào cũng được bình an, hạnh phúc.

Điều thứ hai con cần làm hôm nay là phải cầu nguyện, phải tìm cách săn sóc cho người già lão, cô đơn, đang bị bỏ rơi. Khi nói đến điều này, con liền nhớ đến người cậu của con, hôm nay ông đang ở tuổi 90; lúc trước ông còn minh mẫn đôi chút, nhưng hôm nay ông đã lẫn rồi và không còn có thể kiểm soát những sinh hoạt của cơ thể. Điều này sẽ gây ra bao vất vả cho con cháu, nhất là cho người luôn phải săn sóc vệ sinh cho ông.

Lạy Chúa, con người khi mới sinh ra, mọi sự đều phải cậy nhờ vào mẹ mình, nhưng đến hôm nay khi tuổi đã già thì mẹ không còn nên mọi sự lại phải nhờ vả vào đám con cháu. Chứng tỏ rằng: con người cho dù có khỏe mạnh thông minh thế nào thì khi phải trải qua 2 giai đoạn này, con người cũng cảm thấy mình hoàn toàn bất lực. Con nhìn bản thân mình quá nhỏ bé chẳng làm được gì, mọi sự phải hoàn toàn phó thác cho Chúa và phải cậy dựa vào người khác, cho nên nếu hôm nay con cảm thấy mình đang khỏe mạnh, đang có thể sai khiến người khác thì con cũng cần phải nhớ rằng: đến một lúc nào đó, con lại cần bàn tay của chính những đứa con cháu mà ngày xưa con hiếp đáp ,chửi mắng nó. Nếu con nhớ được điều này thì ngay từ bây giờ con sẽ bớt kiêu căng, tự phụ, tàn ác với người khác để may ra vào lúc cuối đời, con sẽ có được một cái chết an lành trên bàn tay thương yêu của con cháu. Vừa rồi khi về quê thăm bà con, con có dịp nhìn thấy một bà già đối xử thật tàn ác với đứa con dâu, là người bạn của con / bà đã nằm liệt nhưng miệng và tay bà không liệt. Khi con dâu tắm rửa cho bà thì miệng bà chửi bới, tay bà luôn ngắt véo, nhìn 2 cánh tay người bạn , con thấy đầy những vết bầm. Người đàn bà này tha hồ rủa xả, chửi bới con dâu của mình. Con thầm nghĩ: không biết bà sẽ còn sống được bao lâu nữa mà bà vẫn cứ tàn nhẫn và ác độc đến thế, chả trách có những đứa con nó ghét quá nên đã bỏ đói cho đến chết.

Lạy Chúa, Chúa bảo rằng: người già thì vô tội, hay càng già thì càng nhiều tội ? Hôm nay bản thân con không dám luận tội ai, con chỉ xin Chúa tha tội cho những người già cả, neo đơn; con cũng xin Chúa tha bớt phần phạt cho các linh hồn, con cũng xin Chúa đừng để con trở thành một ông già tai quái, làm cho con cháu nó ghét, để khi nào chết ,con cũng có được một cái chết bình an.

Hôm nay Phúc Âm Chúa dạy con: Khi sai các Môn Đệ đi rao giảng, Chúa đều ban cho các ông có những phép lạ kèm theo. Trước khi về trời, Chúa sai các Môn Đệ đi rao giảng Tin Mừng, Chúa dặn các ông không nên ép buộc ai, để quyền tự do, ai muốn tin theo thì được cứu. Bởi vì ơn cứu độ phải nhận lãnh bằng sự tự do, nếu ai không yêu Chúa thì không thể theo Chúa, vì đường Chúa đi là con đường hy sinh, từ bỏ, là đường Thánh giá. Bên cạnh lời rao giảng, Chúa còn ban cho các ông bằng những phép lạ kèm theo. Khi suy đến điều này, con thấy Chúa ưu ái cho các Tông Đồ ngày xưa mà không ưu đãi cho các Tông đồ hôm nay.

Lạy Chúa, đức tin của chúng con hôm nay ngày càng sa sút, con ước gì sự yếu đuối của chúng con hôm nay sẽ được Chúa bù đắp bằng những phép lạ, để chúng con có thể yêu Chúa nhiều hơn, và làm cho người ta tin theo Chúa đông hơn.

Khi viết đến đây, con nhớ lại một chuyện thật buồn: Thánh Phê-rô và Marco cùng với nhiều Tông đồ khác đã đổ xương máu xuống để làm nên giáo hội Đông phương. Nhưng nhìn vào Giáo hội đông đảo và văn minh này, họ đã không còn hợp nhất với giáo triều Roma nữa, mà trở thành giáo hội Đông phương, một anh em đáng lẽ phải rất ruột thịt với giáo hội Roma. Hôm nay con cũng nài xin Chúa cho Giáo hội sớm hiệp nhất và yêu thương nhau vì chúng con là anh em cùng một cha trên trời.

Lạy Chúa, rao giảng lời Chúa là bổn phận của mọi Tông Đồ, mọi Môn Đệ, mọi Kito hữu. Xin cho chúng con can đảm làm trước ,nói sau để anh em lương dân nhìn thấy chúng con như là tấm  gương sáng để họ noi theo, nhờ lời chuyển cầu của các Thần thánh trên trời. Amen.**R

26/04/2016: Hôm nay thứ ba, ngày con cầu xin ơn bình an cho đất nước con và cho toàn thế giới. Lạy Chúa, hôm nay cũng là ngày con cầu xin Chúa ban đức tin cho con, cho anh em lương dân và cho các em thiếu nhi. Lạy Chúa, Chúa là Thiên Chúa đầy tràn tình yêu thương, Chúa quá yêu thương chúng con nên đã bỏ trời, bỏ cả tính mạng mình để cứu chúng con. Chúa là nguồn hạnh phúc, là nguồn sống, là sự bình an. Vì vậy điều mà chúng con luôn đi tìm, chính là sự bình an. Bình an mà con muốn tìm hôm nay không phải là thứ bình an do thế gian ban tặng, bởi vì bình an của thế gian ban thì không vững chắc cho nên khi vừa gặp trái ý đôi chút là con tháo lui ngày. Vì sao? Bởi vì con lo đi tìm an ủi, tìm sự vừa ý nhiều quá, Chúa muốn con phải chiến đấu can trường, phải bền gan vững chí, không bao giờ tin vào lời dụ dỗ xảo quyệt của Satan. Đức tin và sự bình an luôn đi đôi với nhau, khi con tin Chúa thì lòng con phấn chấn vui vẻ, vững tin, nhiệt tình; khi con gặp may mắn thì con thấy mình rất vững chắc. Thế nhưng khi con gặp rủi ro thì con lại ngã lòng rủn chí là mất bình an ngay. Lúc đó con cảm thấy Chúa rất xa cách con, nhưng Chúa trấn an con rằng: Hãy nhìn vào tâm tình của Chúa dành cho con chứ đừng nhìn vào giá trị tặng vật. Chúa bảo con hãy nhìn vào lòng quảng đại của Chúa, đừng nhìn vào những của Chúa ban vì những ơn đó có khi là ơn an ủi, mà cũng có khi là ơn thử thách, nhưng dù thế nào thì ơn nào cũng đều có lợi cho con. Con đừng nghĩ là Cha không thân thiện, cũng đừng nghĩ là mất công vô ích.

Hôm nay Phúc Âm nói về ơn bình an của Thiên Chúa: Lịch sử thế giới luôn ghi lại những sự kiện đáng nhớ của thế giới như là những núi lửa, thiên tai, động đất, sóng thần và hai cuộc thế chiến. Hôm nay có một điều thắc mắc con muốn đem ra xin Chúa giải thích: Chúa hứa ban bình an cho những ai theo Chúa, thế sao các Môn Đệ luôn phải gặp cảnh khốn khó, bách hại ? Chúa giải thích rằng: bình an Chúa ban là thứ bình an đích thực từ tâm hồn, chứ không phải theo Chúa là được ăn no ngủ kỹ  / người được Chúa ban bình an là luôn tín thác vào Chúa, khi có Chúa ở cùng thì tâm hồn chúng con luôn được bình an, cho dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào. Sau Phục Sinh, Chúa Giêsu về trời, đương nhiên các ông phải lo sợ cảnh bơ vơ, cô đơn, lo lắng, băn khoăn. Nhưng Chúa hứa Chúa vẫn ở lại với các Môn Đệ / Chúa ở lại qua lời Chúa trong Kinh Thánh, qua Thánh Thể Chúa, qua các ơn phúc và qua sự dạy dỗ của Chúa Thiên Thần. Thế giới càng văn minh thì con người càng lo sợ, vì sao ? Vì họ càng ngày càng sống xa Chúa, lo sợ vì chiến tranh, thiên tai, bệnh tật, lo sợ thất nghiệp, vật giá leo thang, sợ trộm cướp, sợ thất tình, sợ người yêu phụ tình, sợ con cái hư hỏng, sợ tai nạn, sợ mọi người thay lòng đổi dạ.

Lạy Chúa, thế gian hôm nay quá hổn loạn, họ đang cần bình an hơn cơm ăn áo mặc/  bình an theo họ nghĩ là đầy đủ, là không gặp rắc rối, là không ốm đau bệnh tật. Thế gian cứ đi tìm bình an trong các loại vũ khí, tàu chiến, bom đạn và các loại bảo hiểm. Nhưng Chúa ơi, bình an thế gian tất cả chỉ là tạm bợ, còn bình an của Chúa là sống an hòa với nhau, là có một lương tâm ngay thẳng, sạch tội, là luôn có Chúa làm chủ đời con, là con được tin yêu và làm con của Chúa.

Lạy Chúa, xin cho con tin yêu, phó thác mọi sự vào bàn tay quan phòng của Chúa, để con không lo sợ bất cứ điều gì xảy ra / bỡi vì con đang ở trong bàn tay thương yêu ôm ấp của Chúa. Amen.**R

27/04/2016: Hôm nay thứ tư, ngày con kính Thánh Yuse để xin Chúa ban cho con hạnh phúc gia đình, qua lời cầu bầu của Cha Thánh bổn mạng. Lạy Chúa, thế nào là một gia đình hạnh phúc ? Có phải là xứng đôi vừa lứa, có phải là hai người cùng xinh đẹp, cùng có học, cùng thông minh.

Nói tóm lại: Môn đăng hộ đối ? Theo kinh nghiệm sống của con thì không phải /  không phải cứ đẹp, cứ giàu, cứ thông minh là hạnh phúc cả đâu. Nhiều người trước khi lấy nhau phải đi coi thầy, coi tuổi, coi mạng số, nhưng rốt cuộc rồi có nhiều cặp xem ra rất hạp, rất đẹp đôi, đầy đủ mọi điều kiện, tổ chức đám cưới vào ngày rằm tháng tốt, nhưng sao họ vẫn chia tay, có phải là còn một thứ gì đó xui xẻo đang ẩn nấp ở xó xỉnh nào mà ông thầy bói chưa thấy, hay những lời chúc tốt đẹp của cha mẹ, người thân bạn bè chưa với tới ?

Viết đến đây, con chợt nhớ lại một câu chuyện do người khác kể cho con nghe: có một cô gái kia khi quyết định kết hôn, bèn đến xin lời khuyên bảo khôn ngoan của Cha xứ: là có nên lấy anh chàng đó hay không ? Cha xứ bèn đưa ra một số câu chất vấn:

- Anh ta có đẹp trai, giàu có, thành đạt,…?

Sau mỗi câu trả lời của cô gái nọ, Cha xứ đều lấy viết ghi vào tờ giấy những con số “Zero”. Cả 9 câu hỏi được Cha ghi bằng 9 con số “0”. Câu hỏi sau cùng Cha hỏi thêm: Anh ấy có lòng đạo đức không ? -Thưa Cha có ! Ngài bèn đánh dấu số 1 cho câu trả lời đó. => Điều này có nghĩa rằng: Tất cả những thứ giỏi giang, thuận lợi kia chưa phải là những giá trị nền móng cho cuộc sống gia đình hạnh phúc, vì nó chỉ là những nguyên nhân phụ, những phương tiện phụ thuộc. Một dãy con số “Zero” cho dù là bao nhiêu con, nó cũng chưa nói lên được chút giá trị nào, nó vẫn chỉ là Zero. Nhưng chỉ cần có con số một đứng đầu thì tất cả những con số Zero kia sẽ trở nên có giá trị. Câu chuyện trên đây nói lên rằng: Lấy một con người đạo đức thì mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp, còn nếu lấy một con người có tài mà không có đức thì đa số là nó sẽ trở nên thảm họa. Thật đúng với câu Chúa nói: “Lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn nào được ích gì ?”. Nói như thế không có nghĩa là ai cũng xấu, nhưng nếu chúng ta biết cầu xin ơn che chở ,trợ giúp từ Đức Mẹ, Chúa Giêsu và Thánh Yuse thì chúng ta cũng sẽ có được một gia đình bình an hạnh phúc, thánh thiện như Thánh Gia Nazaret.

Hôm nay Phúc Âm Chúa dạy con rằng: Hãy kết hiệp mật thiết với Chúa như những cành nho được gắn liền với thân cây nho. Vậy kết hiệp là gì ? Là sống nhờ vào, sống dựa vào như cây tầm gửi, sống bám vào cây khác. Nói cho dễ hiểu hơn: người yếu sống nhờ vào người mạnh, người đàn bà được đàn ông là chồng mình che chở, như con cái nấp bóng râm mát của cha mẹ, người yếu gắn bó với người mạnh hơn mình. Vì sao phải sống nhờ, sống dựa ? Tại vì chúng ta phải sống nhờ, sống dựa vào Chúa ? - vì Ngài quyền năng .

Con người mang kiếp sống trần gian chỉ là thụ tạo / con người mỏng dòn, yếu đuối, vì thế nên thứ gì cũng có ngần ,có hạn. Tóm lại, con người yếu đuối, bất tài, khả năng thấp hèn. Còn Thiên Chúa, Ngài là Đấng tạo hóa, Ngài toàn năng, toàn trí, toàn thiện. Chúng ta sống cần phải cậy dựa vào Ngài, Chúa đưa ra một hình ảnh thật dễ hiểu như là cành nho được tháp vào thân cây nho, chúng ta phải sống nhờ vào sức sống của Chúa, chúng ta phải sống hiệp thông với Chúa mới được cứu rỗi. Vậy chúng con phải kết hiệp với Chúa bằng cách nào ? Là cầu nguyện liên lỷ, là thường xuyên giữ mình sạch tội để lãnh phép bí tích Thánh Thể, để duy trì mối quan hệ với Thiên Chúa và được sống đời đời. Chúa cũng dạy thêm con: Những cành nho với nhau cũng phải biết hỗ trợ, che chắn cho nhau, sống hỗ tương cho nhau. Cành không được giữ nhựa sống cho riêng mình, việc này đồng nghĩa với việc nhận ơn Chúa thì phải chuyển thông ơn thánh cho nhau, cho anh em. Lạy Chúa, Chúa không muốn con sống cô lập như những ốc đảo, không ích kỷ, nhưng phải giúp nhau nhận ra ơn Chúa và chia sẻ cho nhau những ơn Chúa ban, bởi vì chúng con kết hiệp mật thiết với Chúa thì chúng con sẽ sống trong Chúa, sống vì Chúa và vì anh em. Amen. **R

28/04/2016: Hôm nay thứ năm, ngày con kính phép Thánh Thể Chúa và suy gẫm về những đau khổ mà Chúa phải chịu vì chúng con trong nhà tạm ở các nhà thờ. Lạy Chúa, Chúa đau khổ như thế nào ? Con thấy Chúa bỏ trời xuống cứu con. Con thấy, muốn cứu con thì Chúa phải gánh hết tội lỗi của chúng con. Điều này do lòng Chúa thương xót chứ không phải do ai cưỡng bách, cũng bởi vì Chúa quá yêu con và Chúa cũng muốn dạy con đức nhẫn nhục, biết chịu đựng những trái ý mà không bao giờ dám kêu ca, trách móc. Vì sao ? Lạy Chúa, vì tội chúng con thì quá nhiều, phạm đủ kiểu tội, phạm hết lần này đến lần khác, phạm hoài, phạm ở khắp mọi nơi, không có chút nào ăn năn hay chừa cải. Khi con suy gẫm lại cuộc đời của Chúa Giêsu: Từ khi sinh ra cho đến lúc chết trên Thánh Giá, không lúc nào mà Chúa không chịu đau khổ, nhất là khi Chúa chịu nhục hình, đánh đòn, thân xác rách nát, đầu Chúa thì bị những gai nhọn đâm thâu, mặt Chúa thì bị chúng con khạc nhổ, mắng mỏ. Chúa luôn làm điều lành nhưng chúng con không tiếc lời để vu vạ cáo gian, chúng con kết án Chúa không bằng hai tên trộm cướp. Biết bao lần chúng con nhận được ơn lành, nhưng Chúa càng thi ân thì chúng con càng bội bạc, còn thua xa những anh em lương dân. Chúa làm ơn kiểu gì thì cũng bị chúng con xuyên tạc, bác bỏ.

Lạy Chúa, Chúa luôn chịu thiếu thốn, khốn khổ, tai Chúa luôn nghe những lời người ta trách mắng, Chúa luôn chịu xấu hổ, sỉ nhục nhưng Chúa không kêu ca nửa lời. Chúa luôn thi ân nhưng lại được chúng con báo đáp bằng phụ bạc. Chúa làm phép lạ trừ quỷ để rồi chịu người đời dành cho câu nói phạm thượng. Chúa luôn dạy sự khôn ngoan nhưng người đời nào muốn nghe, lại còn tìm cách để bác bỏ. Lạy Chúa, Chúa chịu tất cả những thứ đó chỉ để lập công, lập công đâu phải cho Chúa mà là để chuộc lỗi chúng con.

Hôm nay Phúc Âm Chúa dạy con 2 điều: a/ Tuân giữ. b/ Yêu mến. Lạy Chúa, Chúa dạy con rằng: bản chất của loài người chúng con là sống thực dụng, cái gì có ăn, có lợi trước mắt mới làm, chính vì thế nên chữ yêu theo ý của chúng con là quá mong manh, tiền là trên hết nên tình cảm sớm mai một, sau đó là anh em dù cho ruột thịt cũng chẳng còn thương nhau. Thế gian chúng con đang sống luôn tràn ngập lo âu, sợ hãi, chết chóc, ai cũng lo lắng nên lời mời gọi của Chúa Giêsu hôm nay thật ý nghĩa.

Lạy Chúa, tình yêu của Chúa luôn êm dịu, ngọt ngào, tình yêu thương của Chúa thật quảng đại bao la, cho nên nếu con muốn được thuộc trọn về Chúa thì con phải tỏ lòng yêu Chúa qua việc tuân giữ các giới răn. Những lúc con phạm tội là lúc con đem chướng ngại vật tới để ngăn chặn tình thương và ân sủng của Chúa trong con. Khi con sống lời Chúa dạy chính là lúc con mang Chúa đến với anh em con. Ai yêu Chúa thì phải tuân giữ luật Chúa, ai không giữ luật Chúa thì tự người ấy lìa xa Chúa và ngăn cản Chúa đến với anh em mình. Chúa bảo con rằng: Ai không mến Chúa thì cố tình làm sai hoặc là làm cách gượng ép, miễn cưỡng. Tóm rằng, khi con yêu Chúa thì con phải trung tín thi hành luật Chúa, khi con yêu Chúa thì con luôn muốn chu toàn Thánh ý Chúa, khi con yêu ai thì con cũng muốn làm theo ý người con yêu, vì tình yêu như một động lực thôi thúc khiến cho con muốn làm mọi việc vì yêu. Lạy Chúa, nếu là vì lửa yêu thì không bao giờ là đủ cả, cũng như khi con muốn thuộc trọn về Chúa, muốn được vào nước trời thì con phải sống bác ái yêu thương. Bởi vì Chúa nói: “nếu khi con làm cho những người bé nhỏ nhất là con làm cho chính Ta, cho dù đó là một ly nước lã”.

Lạy Chúa, nếu con yêu Chúa thật thì con phải tìm mọi cách để ở gần Chúa, trò chuyện với Chúa và làm những việc dù lớn dù nhỏ theo ý Chúa muốn, miễn là Chúa vui, miễn là Chúa vừa lòng. Xin Chúa giúp con làm mọi việc để đáp lại tình Chúa yêu con trong muôn một. Amen.**R

29/04/2016: Hôm nay thứ sáu, ngày con kính Thánh Tâm Chúa Giêsu và cầu nguyện cho các bệnh nhân, tội nhân, phạm nhân. Hôm nay con đền tạ Trái tim Chúa và suy luận về tình yêu thương của Chúa đối với nhân loại chúng con. Lạy Chúa, lòng con hâm mộ ngôi sao nổi tiếng thế giới về đức bác ái, chính là Thánh Martin Da Đen, con rất ngưỡng mộ nhưng không có khả năng bắt chước, con chỉ xin Chúa cho con học được nhân đức yêu người của Ngài bằng tư tưởng, lời nói, việc làm. Lạy Chúa, như vậy nếu con ngưỡng mộ tình Chúa yêu con thì con phải sống như một tôi trung của Chúa Kito, con tập vác Thánh Giá của Chúa Giêsu, chịu đóng đinh, chỉ vì Chúa quá yêu thương con. Vậy Thánh Giá của Chúa là gì ? Thánh Giá của con là gì ? Lạy Chúa, đời sống của con với trăm ngàn trái ý và với biết bao chướng ngại trong suốt đời sống, con biết khắp nơi con đều gặp Thánh Giá vì đó là số mệnh của con, cho nên dù con đi đâu, dầu con ở đâu, con cũng không thoát khỏi , con phải gặp Thánh Giá mà không có đường tránh, đường thoát, đường lùi, con chỉ có một cách duy nhất, đó là phải nhẫn nhục chịu đựng những đau khổ mà con gặp, những thử thách mà Chúa gửi tới.

Lạy Chúa, Chúa luôn dạy con rằng: muốn trở nên bạn hữu thân thiết với Chúa, muốn dự phần vinh hiển với Chúa thì con phải vui lòng uống cạn chén đắng của Chúa, cũng như Chúa đã trả lời cho hai anh em Yacobe và Yoan: chén đắng của thầy con vẫn phải uống, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả của thầy thì đó không thuộc quyền Thầy mà là Cha Thầy. Lạy Chúa, con sẽ vui vẻ, hạnh phúc đời này nếu con biết phó thác mọi sự cho mặc quyền Chúa phân định, Chúa bảo con phải sẵn sàng chịu mọi thứ khổ nhục vì yêu Chúa và hãy coi đó như những an ủi lớn lao nhất, vì giả như con có thể chịu hết tất cả mọi đau khổ của đời này thì cũng không thể nào cân xứng với danh dự và hạnh phúc mà con sẽ nhận được sau này vì nó sẽ vô cùng lớn lao và vô giá.*

Hôm nay Phúc Âm Chúa dạy con rằng: Chúa rất yêu thương con, Chúa đã nói với con: Chúa coi con là bạn hữu chứ không coi con là tôi tớ nữa. Chúa cũng đã liều mình để cứu con, bởi vì số kiếp con tội lỗi, nên có nói cách nào thì con cũng không thể ở được bên Chúa, bởi đây là đặc ân. Đặc ân vì chính Chúa đã chọn con, một tội nhân thấp hèn, yếu đuối không đáng cho Chúa ghé mắt thương xem, nhưng Chúa đã tỏ cho con thấy tình Chúa thương con qua việc bỏ trời xuống thế làm người, và Chúa cũng đã liều mình vì con, lại tìm cách dạy dỗ, hướng dẫn, dọn chỗ và rước con về.

Lạy Chúa, con người có làm đủ mọi cách mà thế gian cho là ghê ghớm như là cắt máu ăn thề, thì sau cùng rồi họ cũng chia tay cách này hay cách khác. Lạy Chúa, vì sao? Vì họ chưa yêu đúng cách, họ chưa yêu thương hết lòng, họ chưa dành cho nhau tình yêu trọn vẹn. Bởi vì họ chưa có được tiêu chuẩn yêu để so sánh. Riêng Chúa Giêsu thì có, Chúa nói: Yêu như Thầy đã yêu ! Lạy Chúa, tình Chúa yêu con không điều kiện, không biên giới, không phân biệt giai cấp, chủng tộc, đẹp xấu, Tình yêu của Chúa luôn chứng minh rằng: Chúa rất mong cho người mình yêu được hạnh phúc, đến độ có thể hy sinh bản thân mình. Lạy Chúa, con người chúng con thật đáng ngại, vì sao ? Mặt con người mới gặp thì nhìn rất dễ thương nhưng sao lòng người thì quá đáng sợ, cho nên người đời vẫn nói: Dò sông, dò biển dễ dò/ lòng người nham hiểm khó dò, đừng yêu nhau kiểu các nhà ngoại giao yêu nhau, tình người hôm nay rất nham hiểm, tệ bạc, lạnh lùng. Hôm nay họ là bạn, nhưng ngày mai họ đã là thù, chỉ vì lợi ích, chỉ vì ích kỷ, chỉ vì danh lợi thú cho nên nhiều người có thể bán đứng Chúa Trời, cha mẹ, thầy cô, anh em. Mọi người đang sống thực dụng nên thứ gì họ cũng quy ra tiền, không có tiền không có lợi là họ sẵn sàng vứt bỏ không thương tiếc. Còn Chúa Giêsu, Chúa chỉ đòi hỏi có 1 điều “các con hãy yêu thương nhau”.

Lạy Chúa, xin ban cho con một trái tim rộng mở, để con có thể yêu Chúa trên hết mọi sự và yêu thương anh em như Chúa đã yêu con. Amen.**R

30/04/2016: Hôm nay thứ bảy, ngày con kính Trái tim Mẹ, cũng là ngày con cầu bình an cho đất nước. Mẹ ơi, con biết Mẹ thương chúng con nên Mẹ vẫn hiện ra nơi này nơi kia, kêu gọi chúng con ăn năn hối cải. Thế nhưng con người chúng con chỉ chạy đến với Mẹ khi gặp gian nan khốn khó, còn khi thịnh vượng, bình an thì chúng con lại quên Mẹ. Lạy Mẹ, nhìn khắp nơi con thấy đầy dẫy những khốn cực, nơi này lạnh quá, nơi kia nóng quá, nơi khác thì không có nước ngọt mà lại nhiễm nước mặn. Bệnh tật, ô nhiễm mất mùa, đói khát, con thấy càng ngày chúng con càng kiệt quệ, nhưng không biết có mấy ai biết chạy đến với Mẹ, biết ăn năn hối cải, biết liên lỉ kêu xin Mẹ.

Lạy Mẹ, mấy ngày nay trong lòng con cảm thấy buồn phiền lo âu, có phải do con không chịu chạy đến với Chúa, không chịu xin ơn trợ giúp của Mẹ, con thấy trong lòng buồn phiền, có phải vì con mất niềm tin hay tại con chỉ muốn tìm an ủi nơi người đời. Xin Mẹ giúp con vững tâm cậy tin, luôn tin tưởng ở Mẹ, luôn xin Mẹ gìn giữ chở che. Lạy Mẹ, con buồn vì con không có ai là thân thiết để cho con thổ lộ tâm tình, để chia vui sẻ buồn , vì thế cho nên lòng con buồn. Nhưng con bết ngoài Chúa, ngoài Mẹ ra, không ai đáng là người tâm phúc của con. Chúa dạy con: chỉ có Chúa là người bạn trung tín nhất. Lạy Chúa, con muốn thổ lộ tâm tình con với Chúa: Tại sao Giáo xứ nào cũng sa sút, tại sao nơi nào cũng phe cánh, cũng dành nhau, cũng muốn làm việc này việc nọ vì danh vọng. Tại sao người ta không đoàn kết thương yêu, tại sao người ta không làm mọi việc vì Chúa. Lạy Chúa, người ta làm mọi việc là vì Chúa hay là vì họ ? Tại sao mọi người không muốn tùng phục đấng bề trên mà chỉ lo làm theo ý riêng, tại sao con không lo nghĩ đến những việc trên trời, tại sao chúng con không yêu Chúa bằng tinh thần yêu thương nhau hơn ?

Lạy Mẹ là Nữ Vương ban sự bình an, con ước gì Mẹ cho biển lặng sóng yên, con ước gì Mẹ cũng nói với con: Mẹ đây đừng sợ! Không có Mẹ, con luôn xao xuyến, không có Mẹ thì ma quỷ nó đè bẹp con.

Hôm nay Chúa dạy con: Con theo Chúa, con muốn làm Môn Đệ cho Chúa thì con phải đối phó với thế gian. Ngày xưa dân Do Thái đã dành cho các Tiên Tri thế nào, họ đã dành cho Chúa Giêsu thế nào, họ đã dành cho các Tông đồ thế nào. Thì ngày hôm nay thế gian cũng dành cho chúng con như vậy, thời sau Chúa Giêsu, bạo Chúa Neron đã bắt đạo mảnh liệt khiến cho biết bao Kito hữu phải bỏ mình vì đạo. Từ những kinh nghiệm trên đây, chúng con mới hiểu rằng: muốn đi theo Chúa, muốn làm con Chúa thì phải chịu đối nghịch với thế gian, bởi vì con cái thế gian luôn lọc lừa gian dối, luôn ích kỷ, gian ác. Con cái Chúa thì phải sống chân thật, phải sống rộng lượng, phải hy sinh nên chúng con luôn gặp phải sự chống đối. Nhiều khi chúng con phải hy sinh cả tính mạng. Thế nhưng niềm an ủi của chúng con khi đi theo Chúa nếu kiên trì tới cùng thì sẽ được sống muôn đời. Chúa dạy con: Theo Chúa là phải chịu muôn vàn thử thách, nhục nhã, Chúa còn trấn an chúng con: “Môn Đệ không hơn Thầy, thế gian ghét Chúa, còn người đời thì dành cho chúng con sự khinh bỉ hiểu lầm, Chúa bị nhà cầm quyền nghi ngờ, bị Phariseu chống đối, bị đồng hương phủ nhận. Chính vì thế họ đã tìm mọi cách để giết chết Chúa, số phận của các Môn Đệ đều đúng như những gì Chúa báo trước nên tất cả đều phải chịu hy sinh. Nhìn lại thế giới thời trung cổ và những gì xảy ra hôm nay, Giáo hội toàn cầu đều bị bách hại, Chúa Giêsu cũng nói trước: “Thế gian ghét anh em vì họ cũng đã ghét Thầy trước”.

Lạy Chúa, chúng con vẫn thường thắc mắc rằng: Nếu theo Chúa là tốt, nếu đạo Chúa là tốt, thì tại sao đi đâu chúng con cũng bị chống đối ? Nhiều người lý giải rằng: Vì đạo Chúa truyền sau các đạo khác, nhưng quá nổi trội nên họ muốn tiêu diệt đạo Chúa để đạo Chúa bớt đi uy tín và sớm bị tiêu diệt. Nhiều người cũng lý giải rằng: Nhà cầm quyền sợ đạo Chúa như là một thứ vũ khí của ngoại bang, của người da trắng / đạo Chúa đi tới đâu thì công bình bác ái đi tới đó, đạo Chúa giải thoát nô lệ khiến cho họ mất đi nguồn lao động không công. Họ coi nô lệ như vật nuôi, họ chỉ muốn gây bất công, siêu cao thuế nặng để làm giàu trên xương máu của kẻ khác, đạo Chúa đến đâu nguồn lợi của họ mất đến đó. Vì thế họ quyết tâm tiêu diệt đạo, nhất là những chủ thuyết mị dân, chỉ muốn dân chúng ngu si để họ dễ cai trị và bóc lột. Nguyên do của việc bắt đạo chỉ vì họ muốn dùng cường quyền để cai trị, còn đạo Chúa lại coi mọi người như anh em vì thế trật tự theo kiểu thế gian đã bị đảo ngược. Chính vì thế mà họ muốn tiêu diệt đạo, họ cho rằng càng mập mờ, càng ngu dân, càng dễ cai trị.

Lạy Chúa, bình an của Chúa không phải là ăn no, ngủ kỹ, nhưng là sống bình an hạnh phúc vì có Chúa, cho dù có gặp bao gian lao thử thách, thì chúng con vẫn một lòng yêu Chúa và thương anh em. Xin Chúa ban cho con ơn can đảm và quyết tâm theo Chúa đến cùng. Amen. **R

 


Trở lại      In      Số lần xem: 1799
Tin tức liên quan
  • LỜI THAN THỞ VỚI CHÚA - THÁNG 7/2021 / GIUSE LUCA
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 1/2018 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 12/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 11/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 10/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 09/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 08/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 07/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Thánh Tâm Chúa - Tháng 06/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Mẹ Maria - Tháng 05/2017 / Giuse Luca
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  8
 Hôm nay:  669
 Hôm qua:  1814
 Tuần trước:  27315
 Tháng trước:  97734
 Tất cả:  11350973
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top