Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

Lời Than Thở với Chúa - Tháng 01/2017 - Giuse Luca

Lời mở đầu:

Khi con thấy lá cây rụng trơ cành, khi con thấy những mầm non đang nhú, thì con biết rằng: Một năm cũ đang đi qua, một năm mới sắp bắt đầu. Đời con sẽ lớn lên, sẽ trưởng thành, hay sẽ già đi. Lạy Chúa, Mùa Xuân đang đến, Chúa Mùa Xuân đang về, nhưng Chúa của vạn mùa xuân đang ở với chúng con, xuân đến sẽ mang lại vui tươi ấm áp, hạnh phúc cho con người, cũng có khi là những buồn phiền lo âu khốn khổ.

Lạy Chúa, con ước gì những bất an, kém may mắn, bệnh tật, xui xẻo sẽ qua đi, chỉ để xin Chúa ban cho chúng con bình an, hạnh phúc.  Lạy Chúa, con ước gì trong năm mới, Chúa sẽ đổi mới đời sống chúng con: đổi mới tâm hồn, đổi mới bầu khí gia đình, đổi mới cách cư xử, đổi mới giáo xứ, đổi mới cách chúng con sống đạo, đổi mới cách chúng con tin yêu Chúa và đổi mới luôn cách chúng con làm chứng cho Chúa.

Lạy Chúa, Chúa là hình mẫu để chúng con noi gương, bắt chước trong năm mới này, để chúng con ngày càng trở nên giống Chúa hơn. Amen.

01/01/2017: KÍNH ĐỨC MARIA, MẸ THIÊN CHÚA.

Ý cầu nguyện: Chúc mừng Mùa Xuân mới.

Hôm nay Chúa Nhật, con mừng kính Chúa Ba Ngôi, con cũng bắt đầu làm tuần 9 ngày kính Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa để cầu bình an cho năm mới. Lạy Chúa, Chúa là Đấng thượng trí, thông biết mọi sự, Chúa đã quá khôn ngoan khi chọn một Trinh nữ Thánh để cộng tác vào chương trình cứu độ, Chúa đã dùng chính người Con một để nhập thể làm người, sống thánh, chiến thắng sự chết để cứu chúng con. Chính khi Chúa Giêsu khải hoàn vinh hiển, lên ngôi vua vũ trụ, thì Mẹ Maria cũng được thưởng công xứng đáng khi được Thiên Chúa ban tặng cho Mẹ tước hiệu Mẹ Thiên Chúa. Lạy Chúa, trên vũ trụ này chẳng còn tước hiệu nào, chẳng còn vị trí nào cao sang hơn, xứng đáng hơn ngôi vị mà Mẹ đã lãnh nhận, đồng thời để xứng với địa vị cao sang của Mẹ thì Thiên Chúa cũng giao cho Mẹ một đàn con đông đảo dưới thế, kèm theo là một kho ân sủng vô tận để Mẹ tha hồ thi ân giáng phúc, cứu giúp đàn con dương thế chúng con.

Lạy Chúa, hôm nay giáo hội đang đề cao, tôn vinh Thánh danh Đức Mẹ. Mẹ đã đứng đầu ngày giờ, phút giây của năm mới. Lạy Chúa, thời gian, sức lực, mạng sống, cơ hội, tất cả đều là của Chúa, không có chút gì là của con người, chúng con cho dù sở hữu một nắm tro tàn cũng là của Chúa, chúng con chỉ có hư vô, không có thứ gì khác. Theo con nghĩ: Con sứa hình thành từ bọt biển, thì con người cũng hình thành từ sự hư vô, nhưng chính thờ Thần Khí của Thiên Chúa ban nên chúng con mới trở nên một con người mang chút hình ảnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Chỉ đáng buồn một điều: Mẹ Maria rất thánh thiện, nên Mẹ luôn làm vinh danh Chúa, luôn khiêm tốn cảm tạ và tri ân nên đã được Chúa ban thưởng đến tột cùng. Còn chúng con đậy, một loài thọ tạo đã bị lây nhiễm do bàn tay của ác quỷ, vì thế chúng con chỉ là thứ vô ơn tệ bạc, đáng cho Chúa phải phạt. Nhưng vì lòng Chúa nhân từ, đã dùng mạng sống của chính con mình để cứu chuộc, sau đó Thiên Chúa còn dùng biết bao công sức và mạng sống của các Ngôn Sứ, Thừa sai, các vị tử đạo, các bậc thầy dạy dỗ, để mong sao chúng con quay về và được Chúa ban ơn tha thứ.

Lạy Chúa, nếu con suy cho thấu, nghĩ cho cạn thì chúng con không thể nào vô ơn tệ bạc, nhưng thật đáng buồn, con người vẫn chứng nào tật nấy, đi đâu cũng chỉ nghĩ đến miếng thịt heo, củ hành, củ tỏi / lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ăn, đến quậy phá, đến bội bạc.

Lạy Chúa, hôm nay chúng con lại đưa hai tay ra nhận lãnh 365 ngày mới, một thời gian mới với biết bao cơ hội, ơn lành Chúa ban. Chúa đã hết sức dạy dỗ, kêu mời, nhưng ai trong chúng con cũng muốn dùng thời gian, ân huệ Chúa ban để làm vinh danh mình mà không hề nghĩ đến bổn phận phải sống sao cho đẹp lòng Chúa. Một năm mới, một Mùa xuân mới, với biết bao cơ hội mới.

Lạy Chúa, Chúng con xin kính chúc Thiên Chúa là Chúa vạn mùa xuân. Xin hãy xóa bỏ mọi lỗi lầm chúng con đã phạm trong suốt cuộc đời đã qua, xin hãy biến đổi chúng con thành những con người mới, những đứa con mới của Thiên Chúa. Amen.---**R

02/01/2017: TƯ CÁCH CỦA KẺ DỌN ĐƯỜNG

Hôm nay thứ hai, ngày con kính mến Chúa qua lời bầu cử của các Thiên Thần. Lạy Chúa, Chúa đã quá thương yêu chúng con, nhìn ở đâu con cũng thấy tình thương của Chúa, Chúa luôn ban muôn ngàn ơn huệ để giúp cho con sống tốt hơn, hạnh phúc hơn ở đời này, và ban muôn ơn thiêng để giúp linh hồn con xứng đáng được Chúa ban thưởng hạnh phúc đời sau.

Lạy Chúa, con lại lãnh nhận một năm mới, một mùa xuân mới, một nguồn hạnh phúc mới, nhưng con có hạnh phúc hay không là do con sử dụng ơn Chúa ban có đúng hay không. Con có người Cha Thiên Chúa thật tốt lành, con có người Mẹ là Mẹ Maria đầy ơn sủng và bình an. Chúa còn ban cho con sinh ra trong một gia đình có cha, có mẹ là những người đạo đức, tốt lành, có nhiều anh chị em mà không hề có ai sống làm mất lòng Chúa. Hiện tại con cũng có một gia đình, vợ, con, cháu , chúng con có nghề nghiệp đàng hoàng, được Chúa dạy dỗ cho tinh thần đạo đức, Chúa còn cho con làm được những việc trong vườn nho của Chúa. Sự sung sướng nhất mà con được lãnh nhận chính là: Con không phải đói khát bao giờ, bởi vì Chúa đã ban phát của ăn dư đầy, nhìn đâu con cũng thấy ơn lành của Chúa nên con luôn phải tạ ơn Chúa.

Lạy Chúa, con xin dâng năm mới này cho Chúa, phút giây nào con cũng thấy sung sướng hạnh phúc, ấm êm, no nê. Vậy nếu con không biết tạ ơn thì con chính là kẻ xấu , là đứa con quá đỗi bội bạc.

Hôm nay con tập sống lời Chúa qua bài Tin Mừng: Tư cách của Gioan Tiền Hô. Người ta thấy Gioan có đời sống lạ lùng, theo kiểu các Tiên tri -> sống kham khổ, tu tâm dưỡng tính, ăn chay cầu nguyện, nên họ đến hỏi “Ông là ai ?”

Theo con nhận xét thì Gioan là một con người được Chúa chọn riêng, ông hiền hòa, nhẫn nại, không tranh chấp, đôi co, không ham sống sợ chết, không tranh giành danh vọng. Sứ vụ của ông là kêu gọi mọi người sám hối, vì thế nên ông là mẫu gương sám hối, ông dọn lòng và chuẩn bị cho dân Do Thái đón nhận Chúa Cứu Thế. Ông tự nhận mình là tiếng kêu của kẻ dọn đường, ông chỉ là tôi tớ, nô lệ, một kẻ bất xứng, không đáng làm kẻ nô lệ chuyên cởi dép cho chủ, cho khách. Ông nhận công việc dẫn người khác đến với Chúa, và khi Chúa đến, khi trắng đen đã rõ ràng, thì ông rút mình vào bóng tối, để cho một mình Chúa được trân trọng, được đón nhận. Như vậy, đó là những công việc của Gioan Tiền Hô, thì Chúa cũng muốn con sống khiêm hạ, hy sinh, bác ái như Gioan qua đời sống gương sáng của mình.

Lạy Chúa, đời con luôn xấu xa tội lỗi, luôn là gương xấu, đã không dẫn được người khác đến với Chúa mà chỉ là làm ô danh Chúa mà thôi. Lạy Chúa, hôm nay con cũng nghe lời giảng của Gioan: Nước trời đã đến gần. Đã đến từ lâu, con đã biết Chúa từ lâu, nhưng sao con chẳng làm được gì cho vinh danh Chúa, con cũng chưa thể giới thiệu Chúa cho ai, bởi vì con sống mất uy tín, nên chẳng ai tin lời con nói. Xin Chúa hãy sai Thiên Thần gắp than bỏ vào miệng con để lòng trí, tư tưởng, lời nói của con được trong sạch, hầu xứng đáng cũng là kẻ dọn đường và giới thiệu Chúa cho anh em con . Amen.---**R

03/01/2017: NGƯỜI CÓ THÁNH THẦN HIỆN DIỆN

Ý cầu nguyện: Làm chứng cho Chúa.

Hôm nay thứ ba, ngày con xin ơn đức tin cho con, cho gia đình và cho tất cả anh em lương dân, nhờ lời chuyển cầu của các Thánh tử đạo Việt Nam.

Lạy Chúa, từ thời xa xưa, tổ tiên con không biết Chúa, nhưng nhờ có tấm lòng cao cả của các vị thừa sai, các Ngài đã bỏ cả gia đình, bỏ quê hương, hy sinh cuộc đời mình cho vinh danh Chúa. Các Ngài chỉ mong cho chúng con nhận biết Chúa và được ơn cứu độ, các Ngài còn giúp chúng con có được chữ quốc ngữ, mà đến mãi hôm nay con cũng không thể hiểu vì sao. Khó hiểu vì các Ngài đi truyền giáo nhiều nơi, phải nói là khắp nơi trên thế giới, nhưng chẳng có nước nào mà các Ngài bỏ công tìm tòi để làm ra một thứ chữ dùng cho địa phương nhưng lại sử dụng Alphabet như Tiếng Việt. Đây thật là một thành tích lớn lao, một công ơn to lớn, thế mà không ai trong dân tộc Việt chúng con biết ơn và ghi công cho các Ngài, để rồi cuối cùng các Ngài lại phải chịu cảnh máu đổ đầu rơi.

Lạy Chúa, xin hãy ban thật nhiều vinh quang, hạnh phúc cho các Ngài vì nhờ các Ngài mà chúng con biết Chúa và có được chữ quốc ngữ vô giá này. Lạy Chúa, chính vì biết ơn nên hôm nay con phải trả ơn bằng cách làm cho nhiều người Việt biết Chúa, tin Chúa và yêu Chúa. Chúng con không dám mong mình sẽ đi truyền giáo ở hải ngoại, chỉ mong sao giúp được anh em lương dân Việt Nam nhận biết Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa quyền năng cao cả, xin Chúa hãy thương nhận lời chúng con van nài.

Hôm nay con tập sống và thực hành bài Tin Mừng với chủ đề: Người có Thánh Linh hiện diện. Lạy Chúa, bản chất con người chúng con thì yếu đuối, ngu dốt, kém trí mà không làm được gì cho ra trò, nhưng bất cứ ai có được Chúa Thánh Linh phù trợ, thì người đó sẽ trở nên khôn ngoan tài trí. Hôm nay Chúa Giêsu sau khi chịu phép rửa, đã được thần khí đáp xuống và làm chứng Ngài là Đấng Messia và được sai đi. Thánh Gioan Tẩy Giả cũng được Thánh Linh biến đổi, Ngài đã trở nên Tiền hô cho Đấng Cứu Thế. Đức Maria, một trinh nữ nghèo hèn, nhưng sau khi Chúa Thánh Linh biến đổi, Mẹ đã trở nên lâu đài cho Thiên Chúa ngự trị. Thánh Giuse và các Tông đồ cũng thế, đây cũng là mẫu số chung cho tất cả những ai có Chúa Thánh Linh ban ơn Thánh hóa.

Hôm nay khi Gioan Tẩy Giả được ơn Thánh Linh, ông đã mạnh dạng làm chứng và giới thiệu Chúa cho mọi người. Ông giới thiệu: “Đây Chiên Thiên Chúa....”. Lạy Chúa, Gioan đã ý thức sứ mạng nên đã toàn tâm toàn ý hoàn thành sứ mạng đó và đã chỉ cho mọi người thấy Đức Kitô. Khi nhìn vào gương sống của Gioan, con cảm nhận mình cũng có sứ mạng làm chứng cho Chúa, giới thiệu Chúa cho người khác. Xin Chúa hãy biến đổi con, để đời sống của con cũng trở nên một lời mời gọi mọi người đến với Chúa xin đừng để con làm điều ngược lại, sống xấu xa, che mất hình ảnh tốt đẹp đáng yêu mến của Chúa, khiến cho anh em lương dân lầm tưởng và hiểu sai về đạo Chúa.   Lạy Chúa, xin giúp con biết lắng nghe và thực thị lời Chúa truyền dạy, để con cũng trở nên tông đồ đắc lực của Chúa. Amen.**R

04/01/2017: GIỚI THIỆU CHÚA CHO NGƯỜI KHÁC

Ý cầu nguyện: Cầu cho mọi người đều có mái ấm.

Hôm nay thứ tư, ngày con xin ơn thánh hóa các gia đình, cậy nhờ sự nâng đỡ, chở che của Thánh Cả Giuse. Lạy Chúa, các dân tộc thiểu số, các bộ lạc ở trong các vùng rừng núi, những dân tộc mà quê hương của họ luôn có chiến tranh triền miên và những vùng hứng chịu bão lụt liên miên. Những con người này không có nhà, không có mái ấm, họ không hề biết nhà là gì, có chăng chỉ là cái chòi, cái hang, túp lều, một mái che. Cũng có những con người suốt đời phải chui rúc trong các trại tỵ nạn, cũng có nhiều người suốt đời phải ở trong tù, họ không hề biết đến bát cơm nóng là gì.

Lạy Chúa, đời những con người này thật thê thảm, suốt đời cho dù họ có muốn làm người, cũng không ai cho làm, muốn có một chút ánh sáng văn minh cũng không có, không hề được học hành, không được giáo dục, không biết thế nào là chăn êm nệm ấm, không thể nào biết được mâm cao cỗ đầy là gì. Lạy Chúa, thế thì họ không phải do Chúa tạo dựng sao ? Chúa tạo nên họ, Chúa đổ máu để cứu họ, Chúa thương yêu ấp ủ họ, nhưng sao xem ra cuộc đời họ lại quá thê thảm như vậy ? Ngày xưa dân Do Thái quan niệm: Bệnh tật, nghèo đói là do tội. Lạy Chúa, cho dù là tội thì Chúa cũng hứa tha mà / Chúa hứa cứu, Chúa hứa ban bình an mà, Chúa cũng bảo chúng con cầu nguyện, hy sinh, đóng góp, nhưng sao mãi mà tình thương của chúng con không thể nào đến được nơi bàn tay của họ.

Lạy Chúa, là do chúng con xấu hay do Chúa chưa rộng lòng. Chúng con vẫn ước ao, chúng con vẫn nài xin, nhưng có lẽ do đức tin của chúng con bé quá nên không thể nào đủ sức mạnh để cứu anh em con. Lạy Chúa, con hết lòng ước ao, con cũng hết lòng nài xin Chúa, xin Chúa xót thương.

 Hôm nay con tập sống lời Chúa qua việc giới thiệu Chúa cho anh em con. Lạy Chúa, ơn gọi của chúng con khi vừa mới sinh ra đời là phải làm vinh danh Chúa và làm lợi ích cho anh em con . Hôm nay Phúc Âm tường thuật: Thánh Gioan giới thiệu Chúa cho anh em mình: “Đây là Chiên Thiên Chúa...”, để các ông biết Chúa mà đi theo Ngài. Giờ đây khi suy nghĩ lại về lời kêu gọi, con thấy Chúa muốn cho con phải chu toàn bổn phận gia đình của người làm cha. Và đối với Giáo hội, với Chúa, thì con là một đứa con, con phải làm vinh danh Chúa và đem lại lợi ích cho anh em con. Gioan giới thiệu Chúa cho các Môn Đệ và cho mọi người biết Chúa Giêsu là ai, để họ đi theo Ngài. Người ta mất đồ đệ thì buồn, con Gioan mất đồ đệ thì lại vui. Trước đây mọi người đến với ông rất đông, ông rất vui, nhưng khi thiên hạ hỏi: Ông là ai ? Thay vì ông lên mặt nhận bừa ,thì ông lại khiêm tốn nhận mình là tôi tớ Chúa. Ông đã rất vui mừng khi thấy thiên hạ đi theo Chúa ngày càng đông, cho đến một ngày: Chẳng còn ai chú ý đến ông, và đỉnh điểm là ông bị Herode bắt nhốt vào tù, ông cũng không buồn. Ông vui vì mình đã làm tròn phận sự của một Ngôn sứ, một kẻ dọn đường.

Lạy Chúa, xin giúp con nhiệt tâm làm vinh danh Chúa, xin ban cho con sự khiêm tốn, để đời con là những áp-phích giới thiệu Chúa cho mọi người. Amen.---**R

05/01/2017: NGỌC ẨN MÌNH TRONG ĐÁ

Ý cầu nguyện: Xin Chúa Giêsu Thánh Thể ban đức tin cho các em thiếu nhi.

Hôm nay thứ năm, ngày con xin ơn phó thác, nhờ lời cầu bầu của Thánh Teresa nhỏ . Lạy Chúa, muốn phó thác thì phải có lòng tin thật mạnh mẽ. Con thấy các Mục đồng và Đạo sĩ mấy ngày qua đã tin rất mạnh mẽ vào Chúa Hài Đồng vừa mới Giáng Sinh. Lạy Chúa, đức tin là do ơn Chúa ban nhưng không, làm sao con có thể tin một em bé Hài nhi nghèo hèn kia lại là Thiên Chúa, là Đấng Cứu Thế ? Không thể nào ! Cũng như bài Phúc Âm hôm nay khi Philip-phê dẫnNathana-en đến và giới thiệu với Chúa. Theo lẽ thường tình, ông này cũng chê ngay, một người xuất thân từ Nazaret, một vùng quê nghèo hèn không có gì nổi trội, một thanh niên tầm thường đang hành nghề thợ mộc, nhà cửa, dòng tộc không có gì danh giá, giàu có. Lẽ đương nhiên là không ai tin. Chính vì thế Chúa Giêsu đã phải làm phép lạ ngay.

Theo con thấy: Đây là một trường hợp đặc biệt, Chúa muốn gieo vào lòng Nathana-en một ấn tượng sâu sắc, đặc biệt. Ngày nay cũng có biết bao trường hợp đặc biệt như vậy.  Lạy Chúa, Phaolo cũng được Chúa dùng một phép lạ để Mạc khải về Chúa, như vậy ngày nay đang lúc thế giới quá tin tưởng vào khoa học kỹ thuật, mọi người đang rất ấn tượng với câu nói “Thấy mới tin”, và đồng tiền là thứ vật chất có thể đáp ứng đúng với trí hiểu và lòng mong ước của con người. Vì thế nên người đời vẫn nói: Có tiền mua tiên cũng được. Ngày nay cũng có biết bao người tò mò về Phép Bí tích Thánh Thể của người Công giáo. Làm sao họ không có thắc mắc, làm sao họ lại không nghi ngờ ? Chắc chắn họ đã nếm thử. Nếu như họ chỉ cảm nhận một miếng bánh không mùi và nhạt nhẽo, mà có rất nhiều người công giáo đã quá đam mê. Khi xét bề ngoài thì họ nhìn chúng ta, những Kitô hữu, như những kẻ mê tín, ngu dốt ,lạ lùng.

Lạy Chúa, phần con, đã bao năm con tin phép Thánh Thể Chúa mà không có chút nghi ngờ gì. Từ khi còn nhỏ, ở cái tuổi chưa biết gì (lúc con vừa 7 tuổi), thế nhưng trải qua một thời gian thật dài, 70 năm sau đó, con đã trở thành một cụ già. Hôm nay con cũng chẳng có chút nghi ngờ nào. Trái lại, con càng tin mạnh mẽ hơn, tin mạnh đến độ con đã phải từ bỏ những tính mê tật xấu, những tội lỗi nặng nề, chỉ với mục đích duy nhất: Con muốn giữ lòng sạch tội để xứng đáng rước Chúa, và mong rằng mai sau, một thời gian ngắn nữa thôi, con sẽ được chết lành, được trở về với Chúa, được hưởng hạnh phúc ngàn đời bên Chúa và muôn đời con cũng tin như thế . Xin Chúa thương thánh hóa và ban đức tin cho các em thiếu nhi .

Lạy Chúa, hôm qua vợ chồng chúng con vừa ôn lại hết thảy những ơn lành Chúa ban cho chúng con, và nhận ra rằng: Mọi sự sắp đặt, những ơn Chúa ban cho chúng con đều do sự khôn ngoan, đáng ca tụng của Chúa. Và chúng con không thể nào nghĩ rằng chúng con lại được Chúa thương đến như vậy, và hứa rằng sẽ sống thật tốt để đáp lại tình Chúa thương chúng con.Chúng con xin mãi mãi TẠ ƠN THIÊN CHÚA .

Lạy Chúa, muôn đời chúng con tạ ơn và chỉ TIN TƯỞNG ,YÊU MẾN ,TÔN KÍNH một mình Chúa mà thôi. Amen.---**R

06/01/2017: LỜI CHỨNG CỦA THIÊN CHÚA.

Ý cầu nguyện: Xin ơn vác Thánh Giá theo Chúa đến cùng.

Hôm nay thứ sáu, ngày con kính Thánh Tâm Chúa và xin ơn bền đỗ đến cùng. Lạy Chúa, “Ấn tín”, hay nói cho đúng hơn “Lời chứng” của Chúa, chính là Thập Giá. Tất cả chúng con khi theo Chúa thì cũng được Chúa ban cho một cây Thập Giá. Chính vì thế khi Chúa thấy có nhiều người muốn theo Chúa, Chúa đã nói rõ điều kiện để mọi người định liệu: “Ai muốn theo Tôi, phải từ bỏ mình, vác Thập Giá mình mà theo”. Lạy Chúa, cả hai điều kiện, điều nào cũng khó. Từ bỏ mình nghĩa là gì ? Xác thịt, thân thể là của chính mình, làm sao mình lại có thể ghét mình, làm sao da thịt của mình mà mình lại có thể ghét nó, có thể cấu xé, cứa cắt mà không biết đau. Ấy thế mà Chúa lại bảo phải ghét mình. Còn Thập Giá thì: Chúa ơi, cây Thánh giá của Chúa bằng gỗ sồi, bình thường nó đã nặng cả 100kg, nay thân xác Chúa đã rách nát, đã kiệt quệ thì còn sức đâu nữa để mà vác. Lúc ấy nó nặng bằng 200-300kg, chúng con không thể nào vác nổi. Như vậy ý Chúa muốn nói rằng: Cuộc đời của mỗi người luôn có những trái ý, những điều mình không yêu thích. Vì thế Chúa bảo con phải vui chịu, đừng kêu ca, trách móc, phàn nàn, hãy vui chịu vì Chúa, coi như Thánh giá phần nặng Chúa đã vác, chỉ còn phần rất nhẹ Chúa dành cho con, coi như con chỉ góp chút ít công sức mà thôi. Điều hợp tác này thay cho lời con đồng ý đi theo Chúa.

Hôm nay ý Chúa muốn dạy con qua bài Kinh Thánh: Ở đây có 2 phép rửa: Một của Chúa, một của phàm nhân là Gioan Tẩy Giả. Hai phép rửa hoàn toàn khác nhau. Phép rửa của Gioan chỉ là hình thức, còn phép rửa của Chúa là ơn tha tội. Phép rửa của Gioan là một hình thức hoán cải, còn phép rửa của Chúa Giêsu là ơn tha tội và thánh hóa của Chúa Thánh Thần. Phép rửa của Chúa Kitô giúp con tháp nhập vào thân thể mầu nhiệm của Chúa, được tham dự vào chương trình cứu độ và được Thiên Chúa ban ơn tái sinh.

Lạy Chúa, Chúa quá yêu thương con, thế mà từ trước tới nay con không hiểu. Yêu đến độ bỏ trời, yêu con đến độ hy sinh mạng sống vì con, yêu con đến độ về trời lãnh vương quyền xong, lại xuống nữa. Bởi vì Chúa không thể sống mà thiếu chúng con. Vì sao ? vì chúng con là những con chiên lạc, không thể về để đoàn tụ, Chúa còn phải đi tìm từng con.

Lạy Chúa, hôm nay khi con hiểu ra thì đã quá trễ, bởi vì tuổi con đã quá đát, học được một chút gì đó để hiểu Chúa thì tuổi con đã quá lớn, sức đã cùng, lực đã kiệt, chẳng còn làm được trò trống gì nữa.

Lạy Chúa, vì yêu con nên Chúa chẳng còn tiếc bất cứ thứ gì, Chúa chỉ muốn một điều duy nhất: Chúa muốn hiện hữu trong lòng con và cùng tham gia sinh hoạt như con, cả trong đời thường lẫn trong lãnh vực tông đồ truyền giáo.

Lạy Chúa, con yêu Chúa, xin giúp con đem Tin Mừng đến cho người khác, xin giúp con sống công chính như ý Chúa muốn. Amen.---**R

07/01/2017: RƯỢU TÌNH ĐÃ CẠN

Ý cầu nguyện: Xin ơn hằng ngày dùng đủ.

Hôm nay thứ bảy, ngày con yêu mến và đền tạ Trái tim Đức Mẹ. Mẹ ơi, từ ngày con dâng gia đình con cho Mẹ cách nay khoảng 37 năm, con đã biết tâm tình của Mẹ dành cho chúng con, Mẹ khổ đau quá nhiều vì đàn con ở dương thế. Hôm nay thế giới đã vượt quá con số 7 tỷ người, mỗi người mỗi ý, vì thế nên mỗi người đều có cách để làm cực lòng mẹ mình. Con cứ nhìn thấy khắp nơi hình ảnh Mẹ khóc, khóc ra máu mắt. Theo con nghĩ: Người ta muốn diễn tả Mẹ đau khổ lắm, nhưng khi con thấy mặt Mẹ lem nhem những máu, nhìn chẳng ra làm sao cả. Con không nghĩ rằng: Những người đó có ý bôi bác hình ảnh Mẹ, nếu là con thì con không làm như vậy, không thiếu những cách diễn tả sự đau khổ của Mẹ, cần gì phải làm cho mặt Mẹ lem luốc như vậy ? Chẳng thà con hy sinh, cầu nguyện, rước lễ đền tạ trong lòng mình, an ủi Mẹ trong lòng, đâu cần phải thể hiện sự đau khổ trên khuôn mặt Mẹ như vậy. Làm mất đi vẻ dịu dàng, trang nghiêm, từ ái vốn có của Mẹ.

Lạy Mẹ, thà rằng mọi người vâng nghe lời Mẹ, siêng năng lần hạt, năng rước lễ đền tạ, sửa đổi đời sống, tôn kính Trái tim Mẹ. Như vậy Mẹ sẽ được an ủi nhiều hơn là cái cách thể thiện bề ngoài.

Lạy Chúa, hôm nay con tập sống ý Chúa qua bài Tin Mừng: Phép lạ tại tiệc cưới Cana. Lạy Chúa, rượu hạnh phúc Chúa ban cho mỗi người khi lập gia đình đều bằng nhau, rượu ở đời có thể hết nhưng rượu tình yêu nồng thắm thì không bao giờ cạn. Rượu tình cạn có nhiều lý do: Hoặc là phung phí quá, vừa uống vừa đổ đi, hoặc con uống xong không biết bảo quản, không đậy kín để hương rượu bay đi, chỉ còn là nước lã nhạt nhẽo, hoặc con không biết làm sao để làm phát sinh ra rượu mới, vì chỉ biết uống mà không biết tạo ra rượu mới do con quá vụng về. Nói chung chỉ biết dùng mà không biết tái tạo lại.

Lạy Chúa, bản chất con người là thiếu kiên nhẫn, hay nhàm chán và luôn bội bạc. Hôn nhân là tình yêu dành cho nhau cả đời chứ không phải là vài tháng hay vài năm / chính vì thế nên giới trẻ hôm nay đã phòng ngừa sự nhàm chán, sự bội bạc bằng một liệu pháp sống thử. Họ tưởng rằng: Sống thử là phương pháp tối ưu, nhưng thật ra đầu óc con người làm sao có thể khôn hơn Thiên Chúa, họ chỉ xem ra lợi có 01 nhưng thiệt hại tới 10. Cuối cùng thì nền tảng đạo đức gia đình, đạo đức trong tình yêu đã bị phá vỡ, phần thua thiệt từ bản thân mỗi người và những liên lụy xấu cho con cái, cho xã hội, cho gia đình hai bên thì rất lớn. Rốt cuộc rồi vì tự do nên con người đã phá vỡ chương trình của Thiên Chúa, thế rồi càng ngày xã hội càng lộn xộn, thế giới càng bất an khi nền tảng gia đình bị phá vỡ, con người đã không muốn làm người, lại muốn làm con thú, đầu óc con người dùng để thờ kính Thiên Chúa, thì họ lại thờ tứ khoái.

Lạy Chúa, kiêu ngạo và tự do quá lố, là hai nguồn phát sinh chiến tranh trên toàn xã hội. Xin Chúa giúp chúng con khôn ngoan hơn trong việc lắng nghe và thực hành những điều Chúa truyền dạy. Amen.---**R

08/01/2017: THIÊN CHÚA TỎ MÌNH CHO DÂN NGOẠI

Ý cầu nguyện: Cầu cho việc truyền giáo.

Hôm nay Chúa Nhật, ngày con kính Chúa Ba Ngôi, cũng là ngày con bái lạy Chúa Hài Nhi theo chân các đạo sĩ. Lạy Chúa, ngày xưa khi mới vừa lọt lòng mẹ, con đã được bố mẹ con ẵm lên đền thờ để dâng tiến con cho Thiên Chúa và xin Ngài xóa tội tổ tông cho con qua Bí tích rửa tội. Con thấy mình sung sướng, diễm phúc hơn các Mục đồng vì họ phải đi tìm để thờ lạy Chúa nơi hang lừa máng cỏ, còn con thì được cha mẹ ẵm tới nhà thờ chứ không phải đi. Con cũng sướng hơn các Đạo sĩ, không phải đêm đêm phải dõi mắt lên bầu trời, quan sát các vì sao, phải ghi chép sự xuất hiện của những ngôi sao rồi phải vượt đường xa vạn dặm, rời bỏ gia đình, quê hương thân yêu để đi tìm Chúa, phải buồn phiền khi ngôi sao lạ vụt tắt, phải lo lắng và đi dò la thăm hỏi. Các Ngài đã trải qua bao cơn đói khát, mệt nhọc mới tìm gặp được Chúa Hài Nhi. Điều này có nghĩa rằng: hôm nay Chúa Hài Nhi đã đi tìm con chứ không phải con đi tìm Chúa.

Thế nhưng để đối lại sự tận tình của Chúa, thì từ đó đến nay con đã giữ đạo cách thờ ơ; luôn ở bên Chúa nhưng con lại không thờ lạy; gặp Chúa con không buồn thờ lạy, cũng chẳng dâng lễ vật. Con chẳng thấy có chút nào áy náy về cách giữ đạo nửa chừng của con.

Hôm nay Chúa muốn gửi cho thế giới chúng con một thông điệp: Ơn cứu độ là dành cho tất cả mọi người. Thế nhưng chỉ những người thấp hèn trong xã hội mới đến thờ lạy Chúa, các Mục đồng là những người đại diện cho dân Chúa chọn, còn các Đạo sĩ mang 3 màu da khác nhau đại diện cho nhân loại năm Châu bốn Biển đến để thờ lạy Chúa. Còn những người tự hào là dân tộc của lời hứa thì họ lại chẳng mảy may xúc động, miệng họ thì nói vanh vách nơi Đấng Cứu Thế sẽ sinh ra, nhưng ai nấy cũng đều đang mê ngủ, mê hưởng thụ nên chẳng ai quan tâm đến việc con Thiên Chúa giáng trần vừa sinh ra trong một Thành nhỏ gần kề bên thủ đô Thần Thánh của họ. Cũng có một người rất quan tâm đến việc vua trời sinh ra, nhưng ông ta lại mang một bụng dạ độc ác, ông ghi nhớ để thực hiện một mưu đồ độc ác, ông đi tìm để tiêu diệt kẻ mà ông tưởng chừng sẽ soán ngôi vua của ông.

Lạy Chúa, vậy suốt bao nhiêu năm giữ đạo, con đã làm gì cho Chúa, con đã đi tìm, đã thờ lạy, đã dâng lễ vật để tạ ơn, tôn vinh Đấng Cứu Độ, hay là con cũng như Herode đi tìm Chúa để thỏa mãn tính tò mò, hay để thực thi những suy nghĩ độc ác, bội bạc của con ?

Lạy Chúa, mỗi năm khi mùa Giáng Sinh về, con từng đi ngang qua hang đá máng cỏ, con đã nhìn Chúa với tấm lòng của một thần dân, của một tôi tớ, hay chỉ dùng nhãn quan của một người du khách ngắm nhìn Chúa Hài Đồng ,coi thử hang đá nào đẹp, xấu. Làm sao con có thể tin em bé đó là Thiên Chúa, là Đấng Cứu Độ, hay con chỉ nhìn Chúa cho vui mà thôi ?

Lạy Chúa, từ xưa đến nay con vẫn vô tâm, vô tình. Xin Chúa ban đức tin để con có thể thờ lạy Chúa như Mục đồng, như các Đạo sĩ ngày xưa. Amen.---**R

09/01/2017: CHÚA GIÊ-SU CHỊU PHÉP RỬA

Ý cầu nguyện: Hãy làm chứng cho Chúa.

Hôm nay thứ hai, ngày con kính mến Chúa, nhờ lời cầu bầu của các Thiên Thần. Lạy Chúa, Chúa hỏi con: Thế nào là kính mến Chúa ? Con xin trả lời: Cứ như lời Chúa dạy. Nói đến đây, con nhớ lại một câu chuyện trong Phúc Âm, những người đến trễ khi cửa đã đóng, họ gào lên rằng: Lạy Ngài, xin mở cửa cho chúng tôi với. Chúa đáp: Ta không biết các ngươi là ai, hãy cút đi hỡi những kẻ chuyên làm điều gian ác. Lạy Ngài, chúng tôi vẫn thường nghe Ngài giảng, từng chứng kiến Ngài làm phép lạ, từng được ăn uống đồng bàn với Ngài mà. Lạy Chúa, điều này cũng đúng như lời Thánh Giacobe nói: Đức tin không có việc làm là đức tin chết. Lạy Chúa, trước đây con cứ nghe “tin như Abraham thì mới nên công chính”, hồi đó con hiểu sai, có lòng tin như Abraham thì thật là khó, ông bỏ cả nhà cửa, sự nghiệp để đi theo lời Chúa hứa, thế rồi khi tuổi đã quá cao, Chúa mới hứa ban cho một đứa con trai để nối dõi, thế nhưng sau đó Ngài lại bảo ông đem đứa con ấy lên núi cao để sát tế dâng lên Thiên Chúa. Việc ông làm, đã có mấy ai làm được ? Thế nên: trở nên công chính như Abraham thì không thể nào tin suông. Lời Chúa sau khi nghe, phải tin, phải yêu mến, phải đem ra thực hành -> đó là thực thi ý Chúa. Việc này không đơn giản chút nào.

Lạy Chúa, xưa ông Gioan Tẩy Giả đã sống cuộc đời đúng với ý Chúa. Ông đã chu toàn sứ mệnh đúng với lời kêu gọi, ông đã dùng mạng sống của mình để làm chứng cho lời mình rao giảng. Nhiệm vụ này quá khó. Phần chúng con hôm nay, nếu không muốn nghe câu trả lời lạnh lùng của Chúa Giêsu, thì con phải thực thi điều con nghe, phải sống điều Chúa dạy, phải dùng cuộc đời mình để làm chứng cho Chúa, không thể nghe suông, nói suông, nghĩ suông, hứa suông.

Hôm nay con tập sống lời Chúa qua ý bài Tin Mừng: Muốn làm chứng cho Chúa thì phải sống đời chứng nhân. Nghe Gioan đứng ra kêu gọi dân chúng ăn năn sám hối, Chúa Giêsu cũng đến xin chịu phép rửa. Chúa đã tự hạ, đã làm gương, Chúa là Đấng Thánh mà lại thể hiện như một tội nhân, trong khi chúng con thì đầy tràn tội lỗi nhưng lại luôn cho mình là gương mẫu, thánh thiện. Chúa Giêsu là Đấng Thiên Sai, Ngài đã được Chúa Cha xác nhận sứ vụ, được Gioan là một Ngôn sứ giới thiệu, thế mà sau này Chúa còn sợ bị đám Do Thái phỉ nhổ chống đối, kết tội. Nếu là con ,chắc là con đã bỏ Chúa, đã chối Chúa từ lâu rồi. Con cố cãi rằng: con không chối Chúa. Đúng, con không chối nhưng con chỉ giữ đạo giả vờ, ăn cơm không dám làm dấu, thấy bất công thì không dám lên tiếng, giữ đạo nửa nạc, nửa mỡ, làm một chút gì cho Chúa thì chỉ muốn công đầu thuộc về mình, bề trên nói gì thì chỉ muốn cãi lại, hy sinh một chút là la oai oái, ăn chay một bữa thì mặt mày giống như đang đưa đám tang, làm một chút việc bác ái thì chỉ muốn khua chiên gõ mõ. Vậy thì làm sao con có thể làm chứng cho Chúa được ?

Hôm nay ý Chúa muốn dạy con: Phép rửa Gioan chỉ là hình thức sám hối. Chúa Giêsu là người Do Thái nên Chúa cần tuần giữ luật Moisen, sinh ra 8 ngày thì phải chịu phép cắt bì, khi đến 12 tuổi thì phải tham dự các ngày lễ lớn. Khi chịu phép cắt bì, Chúa được hai vị Tiên tri chào đón như Đấng Cứu Độ. Hình ảnh Gioan tương phản với hình ảnh Chúa Giêsu, người đến sau nhưng lại có trước, có quyền thế hơn vì Ngài là Thiên Chúa, còn kẻ đến trước chỉ là phàm nhân. Phép rửa của Gioan chỉ là hình thức sám hối, còn bí tích của Chúa lại là ơn tha tội. Điều lớn lao nhất hôm nay chính là lời xác nhận của Chúa Cha cho biết  Đấng vừa chịu phép rửa chính là Chiên Thiên Chúa, là Đấng Cứu Độ.

Hôm nay Chúa xuống sống Giodan chỉ với tư cách là một tội đồ, con chiên chịu sát tế để gánh tội trần gian, chịu dìm xuống nước là sau này Chúa sẽ bị chôn trong mồ đá. Kitô hữu được thanh tẩy không do nước sông, nhưng do Máu Thánh Chúa Kitô, Phép Thanh Tẩy chính là sự lựa chọn dứt khoát của người Kitô hữu -> Chọn Chúa hay chọn ma quỷ, chọn điều thiện hay chọn điều ác, chọn thiên đàng hay chọn hỏa ngục. Chúa chịu thanh tẩy là có ý dạy cho con phải từ bỏ ý riêng để chọn làm theo ý Chúa và Chúa Giêsu là đấng vô tội và phép rửa chỉ dành cho kẻ tội đồ. Chúa phải hạ mình trước Gioan vì Chúa muốn làm theo ý Chúa Cha, nhưng vừa khi bước lên khỏi dòng sông thì Chúa Giêsu liền được đóng ấn => Ngài là Đấng Messia, là Chiên Thiên Chúa, là người tôi tớ đau khổ, là Đấng đền tội thay cho con người. Chúa muốn dạy con khi chịu đứng chung với con là vì Chúa muốn gần  gũi, nâng đỡ và chết thay cho con, sau đó tầng trời mở ra và không bao giờ khép lại nữa. Chúa mở cửa trời để đón chúng con về với Chúa.

Lạy Chúa, xin hãy thanh tẩy chúng con và làm cho chúng con trở nên con chiên tinh tuyền trước mặt Chúa. Amen.---**R

10/01/2017: NGƯỜI THẦY ĐẦY QUYỀN NĂNG

Ý cầu nguyện: Cầu cho anh em lương dân.

Hôm nay thứ ba, ngày con xin ơn đức tin qua lời cầu bầu của các thánh Tử đạo Việt Nam. Lạy Chúa, Chúa bảo chúng con: Nếu anh em có đức tin bằng hạt cải, anh em có thể dời núi, lấp sông. Lạy Chúa, chính vì không có đức tin, hoặc đức tin quá yếu ớt nên chẳng có ai trong chúng con trong thời đại hôm nay có thể trừ quỷ, chữa bệnh, làm phép lạ như các Thánh, như Thánh Martin da đen. Người Kitô hữu chúng con hôm nay, chẳng ai có đức tin mạnh, đủ để hoàn toàn tin tưởng, phó thác vào Chúa.

Lạy Chúa, nếu xin Chúa ban đức tin như đã ban cho các Thánh tử đạo Việt Nam, thì xin Chúa hãy ban cho chúng con lòng tin thật mạnh mẽ, để khi chúng con bước đến tòa giải tội, là con đến xưng thú tội mình với Chúa, mà Linh Mục chỉ là vị đại diện. Ngài chính là người cầm chìa khóa nước thiên đàng khi Ngài mang dây Các Phép Stola. Khi con bước lên bàn Thánh để rước Chúa, con sẽ không kể vị Linh Mục này thánh hay tội, bàn tay kia sạch hay dơ, nhưng là con tin Chúa đang ở trong con người thấp hèn đó.

Lạy Chúa, theo con nghĩ: Đức tin tự nó là một phần thưởng lớn lao, nhờ đó mà con có thể tin Chúa, thấy Chúa ở khắp nơi và làm được nhiều việc cho vinh danh Chúa mà bình thường người không có đức tin thì không bao giờ làm được. Lạy Chúa, nhờ tin Chúa mà bản thân con ngày nay đã khác xa lúc trước, đã biến đổi, đã biết từ bỏ, đã biết sống khiêm hạ, hiền lành hơn. Lạy Chúa, xin ban thêm đức tin và lòng mến Chúa cho con.

Hôm nay con tập sống lời Chúa qua bài Tin Mừng: Người Thầy quyền năng. Lạy Chúa, người Phariseu chỉ ngồi trên cao để giảng dạy, buộc người này người kia làm điều này điều nọ, nhưng họ thì không muốn làm. Riêng với Chúa Giêsu thì rất khác xa với bọn họ, Chúa luôn sống gần gũi với dân chúng, Chúa dùng thuyền để làm giảng đài, còn dân chúng thì đứng ngồi chung quanh, có trẻ em cùng nô đùa vui vẻ. Lý thuyết của Chúa Mạc khải dễ hiểu, Chúa luôn Mạc khải về một người Cha hết mực yêu thương con cái, luôn tha thứ tội lỗi cho họ, khuyến khích họ sống tốt để xứng đáng làm con của Cha trên trời. Vì thế đạo Chúa luôn mang lại niềm hạnh phúc và hy vọng. Hơn nữa, Chúa Giêsu khi đi giảng dạy, Ngài luôn mang theo các Môn Đệ để các ông tận mắt chứng kiến lời Chúa nói, việc Chúa làm, để mà ghi nhớ, để mà bắt chước. Chúa không muốn tỏ vẻ ta đây ở hình thức bề ngoài, nhưng muốn cho mọi người hiểu rõ bản chất giá trị của con người, nên mỗi khi vào hội đường, Ngài đều được mời để giảng dạy cho dân chúng. Bởi vậy hiệu quả từ lời giảng của  Chúa là do đời sống và hành vi xác tín điều mình nói, chứ không phải là những lời nói suông. Bởi thế, dân chúng coi lời giảng của Chúa như của một Đấng có uy quyền, Ngài có thể trừ quỷ và chữa bệnh tật cách dễ dàng.  Bởi thế Chúa muốn chúng con hiểu rằng: Chúng con chỉ có thể xua đuổi ma quỷ bằng quyền năng của Chúa, nếu trong lòng con luôn có Chúa, đứng về phe Chúa và đang hiệp thông với Ngài.

Lạy Chúa, xin cho con mau bắt chước các Môn Đệ, lắng nghe và mau mắn thi hành, để chúng con sẽ trở nên những công cụ của Chúa. Amen.---**R

11/01/2017: CHÚA GIÊ-SU KHÔNG CỦA RIÊNG AI

Ý cầu nguyện: Cầu cho những người khác đạo trong một gia đình.

Hôm nay thứ tư, ngày con kính Thánh Cả Giuse để cầu bình an hạnh phúc cho gia đình chúng con. Lạy Chúa, gia đình phải là cái tổ ấm, là nơi mà con người tìm được sự an ủi, nghỉ ngơi, là chỗ nương tựa, là nơi ấm áp, là nơi mà con người có thể tránh được những khắc nghiệt, trái ý của cuộc đời. Thế nhưng Chúa ơi, làm sao chúng con có thể duy trì hơi ấm, duy trì được sự bình an hạnh phúc nếu như ở nơi đó không có Chúa  ? Theo con nghĩ: gia đình là đơn vị nhỏ nhất nhưng nó có đủ tất cả để con người có thể giúp nhau giữ lửa, giữ hơi ấm, tìm được và duy trì hạnh phúc. Ngày xưa, khi con người ở vào thời đồ đá thì việc giữ lửa thật quan trọng, cả một bộ lạc sẽ chết nếu không có lửa, vì ngày xưa con người chưa có nhà, chưa có chăn êm nệm ấm, thiên nhiên thì giá lạnh mà con người lại quá mỏng manh. Lửa quan trọng vì nó giúp sưởi ấm, hâm nóng thức ăn, chống lại thú dữ, và cái giá lạnh khắc nghiệt. Ngày nay con người tiến bộ quá nhanh nên việc duy trì lửa là quá dễ dàng, các loại hộp quẹt đã ra đời lại rất rẻ. Thế nhưng con người lại phải đối phó với biết bao khó khăn khác, vì thế nên người xưa có câu: Phú quý sinh lễ nghĩa, giàu có thì sinh tật. Lúc khó khăn thì gắn bó, thì thương nhau; nhưng khi đã giàu có rồi thì phát sinh rửng mỡ, làm cho hạnh phúc gia đình lung lay, mái ấm trở thành mái nóng, nóng quá có khi lại bốc cháy. Chính vì thế, điều quan trọng con muốn nói ở đây chính là: Chúa là lửa sưởi ấm, là rượu nồng, là niền tin yêu, an ủi, hy vọng mà con người đang cần. Vì thế gia đình nào có Chúa sẽ có bình an hạnh phúc.

Một thành viên nào đó đã lọt vào một gia đình có đạo, anh ta mang tiếng là đạo theo, đúng là đạo theo, anh đang bơ vơ lạc lõng, đang muốn tìm một nguồn hơi ấm để sưởi ké. Tuy anh đi theo đạo, nhưng vì mới, nên chưa biết gì nhiều về đạo, anh cần học hỏi từ những người thân trong gia đình mà mình mới gia nhập. Bởi thế, điều anh đang cần lúc này chính là sự chỉ bảo, sự làm gương của những con người cũ. Thế nhưng rủi thay, anh không tìm được nơi như ý, thì ý chí và những cảm nghĩ tốt về một đạo mới theo sẽ tan biến đi. Và đúng là sự tai hại này sẽ vô cùng lớn lao, làm cho niềm tin yêu hy vọng vừa chớm nở trong anh đã biến mất.

Hôm nay con đang tìm hiểu ý bài Tin Mừng: Chúa Giêsu không của riêng ai. Chúa đến là để rao truyền chân lý và muốn cứu thoát mọi người, Chúa muốn sống bằng gương sáng, gieo vào lòng mọi người những điều mới mẻ tốt đẹp. Chúa Giêsu muốn cho mọi người hiểu rõ về Cha mình, để rồi ai cũng được biết Chúa và cũng được hưởng ơn cứu độ. Thành viên lạc lõng trong gia đình kia cũng thế, anh là bổn đạo mới, anh muốn học thêm về Chúa, anh muốn những người đi trước nói rõ cho anh về Thiên Chúa, để anh hiểu và anh tin, anh mến. Nhưng chính vì những gương xấu, những tính ích kỷ độc ác của những thành viên cũ trong gia đình đã đánh mất đi niềm tin vừa mới tượng hình trong anh, khiến cho đôi khi anh lại phản ứng tiêu cực. Và thay vì chúng con muốn dẫn anh đến gần Chúa hơn thì chúng con đã làm điều ngược lại, khiến cho anh ta vĩnh viễn rời xa Thiên Chúa.

Lạy Chúa, thật là tồi tệ, vì chúng con giữ đạo quá lâu, nhưng chúng con không hiểu Chúa, không biết Chúa nên không thể yêu Chúa, vì thế chúng con không thể giúp người khác hiểu Chúa nhiều hơn. Xin giúp con đừng làm điều ngược lại với anh em con. Amen.--**R

12/01/2017: CÁCH ĐỤNG CHẠM ĐẦY YÊU THƯƠNG

Ý cầu nguyện: Mọi người nên biết cảm ơn Chúa.

Hôm nay thứ năm, ngày con kính Thánh Thể Chúa. Lạy Chúa, bí tích Thánh Thể là Bí Tích, là lương thực tình thương. Chúa không muốn chúng con phải chết do sự yếu liệt, suy nhược của linh hồn mình. Chúa muốn chúng con mạnh khỏe, được sống trong ơn nghĩa Chúa, linh hồn luôn no đủ ơn Thánh để chúng con được sống.

Lạy Chúa, điều ngăn trở nhất không cho con đến được với Chúa chính là tội. Đã bao phen con van xin Chúa. Vì con yếu đuối, mang nhiều tính mê tật xấu, mới xưng tội đó nhưng nết xấu vẫn còn đầy, vừa xưng tội này xong thì tội khác lại đến, khiến cho linh hồn con luôn áy náy lo âu, nghi ngờ tính trong sạch của linh hồn mình; nên xưng tội xong, con chỉ rước Chúa được vài lần, sau đó bắt đầu hoang mang lo sợ về những yếu đuối của mình, và thế là con lại không dám lên rước lễ nữa.

Hôm nay con thấy người mắc bệnh phong cũng đến van xin Chúa. Vì anh ta cảm thấy mình dơ bẩn, bất xứng, khổ đau, nên anh đã van xin để Chúa chữa cho anh ta. Chúa đã chạnh lòng thương, đã chữa khỏi cho anh ta. Ôi, hạnh phúc biết chừng nào! Phần con, đã bao phen con cũng chạy đến nài xin Chúa, không phải con không tin, nhưng vì con yếu đuối, xác thịt nặng nề, có những nết xấu con phải xin thề thốt với Chúa, và Chúa dư biết rằng con thật lòng, nhưng Chúa vẫn cứ để chúng nó bủa vây con, khiến cho con không bao giờ được bình an, cứ lo sợ, cứ nghi ngại. Thôi thì, con chỉ thưa với Chúa một lần này nữa thôi: vì con quá yếu đuối, bệnh tật, dơ dáy, bất xứng. Nhưng con tin Chúa, yêu Chúa, con không muốn đến với Chúa nhưng tâm hồn mình lại dơ bẩn, xấu xa. Nên con cũng nài xin Chúa giúp con có sức mạnh để chiến thắng bản thân mình, để tránh xa những mưu chước của ma quỷ. Hằng ngày mỗi khi con lên rước Chúa thì không phải là Chúa đụng vào con, nhưng là con mời Chúa ngự vào linh hồn con, để con đón tiếp Chúa, an ủi Chúa, yêu mến Chúa.

Lạy Chúa, linh hồn con sao lạnh lẽo, vô tình quá, chẳng cầu nguyện được lâu, con muốn an ủi Chúa, con muốn sống sao cho xứng đáng, nhưng không thể được. Từ nay con xin phó thác cho Chúa, ý Chúa muốn sao thì con sẽ vui lòng chịu vậy, không nũng nịu, èo uột, than thở như người khác nữa.

Hôm nay con tập sống theo ý bài Tin Mừng: Chúa đụng chạm vào con bằng tình yêu thương. Lạy Chúa, bệnh cùi là thứ bệnh dơ bẩn mà người đời ai cũng gớm ghiếc, xa lánh, là con người ô uế nên không thể sống gần ai được. Nhưng hôm nay Chúa đã làm gương, Chúa không tránh, không giữ khoảng cách, không ngại đụng chạm. Chúa còn cố ý đến gần, còn cố tình đụng chạm rồi mới chữa lành. Ngày xưa họ sợ bệnh cùi, nhưng ngày nay không ai sợ bệnh này nữa. Người cùi mà hôm nay Chúa muốn con hiểu, chính là những người sa cơ lỡ vận, côi cút, nghèo khổ, tật nguyền. Vậy nếu chúng con có điều kiện sống tốt hơn, liệu chúng con có dám đến gần họ, có dám chia sẻ những thứ con có cho họ không ?

Hôm nay Chúa đã động lòng trắc ẩn, Chúa muốn chia sẻ nỗi bất hạnh, nỗi đau của người cùi bằng một hành động cụ thể. Chúa cấm họ không được nói ra, chứng tỏ Chúa muốn chúng con khiêm tốn. Chúa cũng muốn: nếu con được sạch thì phải có người xem xét, làm chứng, vì đời sống đạo là thước đo giá trị nội tâm. Chúa muốn con đừng xa lánh anh em con, trái lại phải nhận ra thân phận đáng thương của họ, để an ủi, nâng đỡ họ. Chúa cũng muốn con phải luôn tin tưởng vào quyền năng của Chúa, để con cũng được xứng đáng Chúa nhậm lời con cầu xin.

Lạy Chúa, xin cho con mở rộng lòng ra, để yêu thương và đón nhận mọi người. Amen.---**R

13/01/2017: ĐỨC TIN CỦA CỘNG ĐOÀN

Ý cầu cầu nguyện : Chia sẻ của cải cho người nghèo.

Hôm nay thứ sáu, ngày con kính Thánh Tâm Chúa và cũng là ngày con rước lễ đền tạ. Lạy Chúa, thế gian ngập tràn tội lỗi, nhưng cho dù tình thương của Chúa có bao la thì Chúa cũng rất buồn chúng con. Cứ nhìn lại lịch sử dân Chúa chọn, con thấy Chúa luôn lo lắng cho họ. Nhưng để đáp lại thì họ chỉ đối xử vô ơn, tệ bạc với Chúa: Khi khổ thì than khóc, kêu trách; khi sung sướng thì tội lỗi và đi thờ thần ngoại lai. Họ vừa ra khỏi đất Ai cập, đi qua Biển Đỏ, chưa kịp hoàn hồn, thì họ đã đúc con bò vàng để thờ. Điều này cho chúng con thấy rằng : họ chỉ muốn làm theo ý riêng, chứ không chịu làm theo ý Chúa. Họ tự tìm chúa cho mình để thờ, chứ không chịu thờ Thiên Chúa thật sự. Con bò chỉ là vật vô tri, không nói, không thấy, không nghe, chẳng ban ơn, cũng chẳng oán phạt. Họ thích một vị thần câm như thế, để lỡ họ có làm điều gì xằng bậy thì cũng chẳng có ai phạt họ. Họ tha hồ làm theo ý họ muốn.

Lịch sử dân Chúa đã ghi lại biết bao lần họ đối xử tệ bạc, khiến cho Thiên Chúa phải phó mặc họ cho dân ngọai, tha hồ bị làm nô lệ, bị lưu đày, tha hồ than van kêu khóc. Lạy Chúa, mãi đến hôm nay, trải qua bao kinh nghiệm của người đi trước, Kitô hữu chúng con hôm nay cũng sống tội lỗi, bội bạc. Thế giới luôn bất an và không có lấy một ngày nào bình yên. Ngày xưa người Do Thái đã giết Chúa, ngày nay chúng con ai cũng tàn ác với Chúa, khiến cho thân thể Chúa luôn đầy những vết thương.

Đầu Chúa luôn nhức nhối vì chúng con kiêu ngạo; tay chân Chúa thì bị đóng đinh vì chúng con chỉ muốn dùng sự tự do để phạm tội; thân thể Chúa rách nát vì chúng con yêu chiều thân xác quá độ; trái tim Chúa bị đâm thâu chỉ vì chúng con luôn ác độc với anh em; tai Chúa luôn phải nghe những lời phỉ báng bởi vì chúng con quá kiêu căng, tự phụ; mắt Chúa thâm bầm, sưng húp vì chúng con tự do quan sát những sự tội; miệng lưỡi Chúa khát khao chỉ vì chúng con ham mê ăn nhậu và nói những lời gian dối, độc ác.

Lạy Chúa, tội chúng con quá nhiều nhưng mấy ai chịu ăn năn thống hối. Chúng con muốn gán ghép cho Chúa đủ thứ tội, để rồi chúng con xua đuổi Chúa, hãm hại Chúa, đóng đinh, hành hạ và giết Chúa.

Lạy Chúa, cả một đời con theo Chúa nhưng chẳng thể tin, cũng không hiểu Chúa, càng không muốn vâng giữ lời Chúa dạy. Như vậy biết tới bao giờ Chúa mới hết chịu khổ đau.

Hôm nay con tập sống lời Chúa qua đoạn Tin Mừng: Đức tin của cộng đoàn. Lạy Chúa, hôm nay qua phép lạ Chúa chữa người bại liệt, con thấy anh bệnh nhân này không hề van xin Chúa điều gì, anh cũng không xin Chúa chữa lành. Mọi việc xảy ra từ đầu chí cuối đều là do đức tin của 4 người khiêng, họ âm thầm lặng lẽ làm mọi công việc để làm sao cho bạn mình được tiếp cận với Chúa. Tuy không ai nói gì, nhưng chúng con biết những người bạn này rất vững tin. Không vững tin sao được khi các anh phải khiêng bệnh nhân tới, phải điều đình với chủ nhà để xin dỡ mái nhà. Xong công việc rồi thì các anh lại phải sửa lại mái nhà cho gia chủ, vừa tốn kém, vừa mất công. Nếu họ không tin Chúa, nếu họ không thương người bạn mình thì họ đã không làm những việc như thế. Cuối cùng, Chúa đã thương đáp ứng đúng nguyện vọng của họ.

Qua việc này, con thấy rằng: đức tin của cộng đoàn là rất quan trong. Chúa Giêsu đã nói: Nơi nào có 2-3 người hợp lại, thì có Ta ngự ở giữa. Điều này càng khuyến khích chúng con tham dự các giờ phụng vụ chung trong giáo hội, càng giúp chúng con vững tin hơn khi xin lễ, cầu nguyện, xin khấn.

Lạy Chúa, chúng con đang ở trong giai đoạn chuẩn bị mừng xuân mới. Xuân chỉ đến với những người giàu có, lắm tiền, nhiều bạc. Còn những kẻ cơ nhỡ, bần hàn, nghèo khổ thì không; bởi họ không có nhà, không có áo ấm, không có thuốc men, không có niềm vui nên không biết mừng xuân thế nào. Xin Chúa giúp chúng con mở rộng lòng mình ra chia sẻ, giúp đỡ, an ủi họ. Amen.---**R

14/01/2017: CHÚA CHỈ ĐẾN CỨU KẺ CÓ TỘI.

Ý cầu nguyện: Mọi người xin được làm con Đức Mẹ.

Hôm nay thứ bảy, ngày con kính yêu và đền tạ trái tim Đức Mẹ, nhờ lời chuyển cầu của Thánh Đaminh và Phan Sinh. Mẹ ơi, mồ côi cha còn đỡ, cũng khổ nhưng ít cô đơn và lẽ loi hơn mồ côi mẹ. Người bố luôn ít nói, tình cảm cũng khô, cũng cứng, nhưng mẹ thì luôn dịu dàng và tràn đầy tình yêu thương. Thế gian chúng con mỗi người có một người mẹ, thế nhưng người mẹ thế gian luôn yếu đuối và bất toàn, ai trong chúng con cũng thương mẹ mình nên luôn muốn cho mẹ mình bình an, mạnh khỏe, hạnh phúc. Chính vì thế chúng con không bao giờ được như ý, vì thế khi chúng con mất mẹ, chúng con đau khổ lắm. May thay Chúa hiểu ý, nên đã thương cho chúng con một người Mẹ vẹn toàn, không có người mẹ thế gian nào sánh bằng. Vì thế nên ai trong chúng con là người con khôn ngoan thì cũng đều chạy đến để cầu xin cùng Mẹ Maria luôn luôn. Mẹ đã ban nhiều lời hứa, Mẹ hứa rằng: Ai yêu Mẹ thì sẽ không phải mất linh hồn, ai kính mến Mẹ sẽ không phải ở lâu trong lửa luyện tội, ai năng lần hạt Mân Côi, Mẹ sẽ xem kẻ ấy như con của Mẹ, và với biết bao lời hứa tốt đẹp khác khiến cho biết bao nhiêu người luôn cậy trông và yêu mến Mẹ.

Lạy Mẹ, hôm nay con xin Mẹ một điều, một điều này thôi: Xin Mẹ hãy nhận tất cả chúng con trở thành con riêng của Mẹ, xin Mẹ hãy đem chúng con về với Chúa, và được hưởng phúc thiên đàng.

Hôm nay con tập sống lời Chúa qua ý bài Tin Mừng: Chúa chỉ đến để cứu kẻ có tội. Điều này được thể hiện rõ ràng qua việc Chúa kêu gọi một người thu thuế làm Môn Đệ, đó là Thánh Sử Mattheo. Lạy Chúa, qua bài Kinh Thánh này, con nhận ra bản chất rất xấu của con người, đó là thái đồ thành kiến. Người có tội thì phải chịu cảnh tù tội, ở tù thì ăn cơm tù, ngủ phòng dành cho tù, không được bất cứ thứ gì thoải mái, luôn bị quát nạt, đánh đập, chửi rủa. Nếu thế thì ở trong tù họ đã cải tạo được gì, khi đã mang một bản án trên lưng, người phạm nhân ấy ngoài việc phải chịu phạt tù, còn bị bà con, bạn bè, người đời dè bĩu, khinh bỉ. Anh ta đã mất hết uy tín, giờ càng cay đắng hơn khi bị người đời khinh khi, thù ghét, khiến cho anh ta không còn đường lùi, càng khiến cho anh ta có nhiều dịp để phạm tội nhiều hơn, xấu xa hơn, ác độc hơn.

Hôm nay từ bài Tin Mừng, chúng con thấy rằng: Những người thu thuế bị coi như hạng người tội lỗi, xấu xa, đáng bị nguyền rủa, vì họ đã tiếp tay cho đế quốc giày xéo quê hương. Hơn nữa, cũng chính vì họ lạm dụng quyền thế để lạm thu, để chèn ép dân chúng, nên họ bị người đời nguyền rủa. Người Do Thái luôn cho mình là hạng công chính nên lúc nào cũng khinh bỉ, ghép tội kẻ khác, họ cho rằng hạng thu thuế tham lam, chèn ép lại là tay sai đắc lực của ngoại bang ,nên họ không chấp nhận. Đối với Chúa thì khác hẳn, Chúa một mực thương yêu, muốn cứu nên Ngài luôn đến gần, tiếp xúc, cùng ăn, cùng uống. Chẳng những Chúa cho họ một cơ hội, mà Chúa còn muốn ban cho họ thật nhiều cơ hội để họ sám hối và được Chúa thương chữa lành.

Lạy Chúa, xin thương cứu giúp và tha thứ tội cho chúng con. Amen.---**R

15/01/2017: GIOAN TẨY GIẢ GIỚI THIỆU CHÚA GIÊ-SU

Ý cầu nguyện: Cầu cho các nhà lãnh đạo các quốc gia.

Hôm nay Chúa Nhật, ngày con thờ Kính Chúa Ba Ngôi. Lạy Chúa, con tin Chúa từ khi mới lọt lòng, qua một thời gian dài học hỏi và sống đạo, hôm nay con mới nhận ra Chúa là Đấng tạo dựng vũ trụ muôn loài, Chúa đã ban cho con biết bao ơn lành, đã tha thứ tội lỗi, giúp con lập công chuộc tội để xứng đáng lãnh nhận phúc trường sinh.

Lạy Chúa, con biết Chúa rất yêu con, không có việc gì xảy ra trong đời con mà lại không có bàn tay quan phòng của Chúa. Chính vì nhận ra ơn, nên con rất biết ơn, con mong sống thật tốt để có chút gì dâng lên Chúa như một lời cảm tạ, tri ân. Lạy Chúa, Chúa bảo con nếu muốn tạ ơn đầy đủ thì con phải giới thiệu Chúa cho nhiều người biết Chúa và tin yêu Chúa, và cũng có nghĩa là Chúa muốn con làm vinh danh Chúa. Lạy Chúa, điều đẹp lòng Chúa nhất chính là tỏ lòng khiêm tốn trước mặt Chúa, phó thác mọi sự vào bàn tay quan phòng của Chúa.

Hôm nay con có ý cầu xin cho các nhà lãnh đạo các quốc gia, họ cầm quyền sinh tử của một dân tộc, họ có quyền bấm nút các Vali hạt nhân. Nói chung họ có thể gây tai họa cho thế giới nếu như đầu óc của họ không tỉnh táo.

Lạy Chúa, thế giới lúc nào cũng lộn xộn, đổi thay. Những con người đam mê quyền lực, danh vọng, họ luôn muốn làm bá chủ nhưng lại không có trái tim nhân ái. Họ có nhiều tiền nhưng lại không có lòng thương người, họ dư ăn thừa mặc nhưng không bao giờ muốn nghĩ đến kẻ khác. Lạy Chúa, là Thiên Chúa tình yêu, xin Chúa ban cho họ một trái tim tràn ngập yêu thương để thế giới này không vì những cá nhân ích kỷ ấy mà phải khốn khổ.

Hôm nay con tập sống theo ý bài Tin Mừng: Giới thiệu Chúa. Lạy Chúa, cuộc đời  Gioan chỉ sinh ra để làm kẻ dọn đường, giới thiệu và làm chứng cho Chúa. Còn Chúa Giêsu là con Thiên Chúa nhưng Nhập Thể, giáng trần chỉ với một mục đích là làm con chiên sát tế, để đền tội thay cho nhân loại chúng con. Chúa tạo dựng nên chúng con, nhưng lại ban cho chúng con quá nhiều đặc ân, nhất là sự tự do => Từ đó phát sinh ra tính kiêu căng, ích kỷ, độc ác. Kiêu căng vì cảm thấy mình khôn, giỏi; ích kỷ vì không muốn có ai hơn mình; độc ác vì muốn làm người số một , thì phải chà đạp, đè đầu, cưỡi cổ người khác, có khi còn dùng đến thủ đoạn để tiêu diệt mọi người. Lạy Chúa, ai cũng muốn có quyền lực, ai cũng muốn đứng trên người khác để để sai khiến, bóc lột. Nhìn vào gương Đavit, con thấy ông quá giàu có quyền lực, chung quanh mình có hàng nghìn cung phi mỹ nữ. Vậy ông thiếu thốn điều gì ? Cớ sao ông nỡ nhẫn tâm đoạt vợ của người khác ? Đoạt vợ người, còn giết chồng người. Tòa án thế gian không thể xử ông vì ông là vua, người phụ nữ dâm loàn kia và ông vua này đáng tội phải băm vằm ra từng mảnh.

Lạy Chúa, hôm nay con càng thấy hình ảnh con chiên rõ nét hơn. Chúa đã vì con, vì thế gian nên đã chịu nhục, chịu chết đau đớn. Lạy Chúa, chính nhờ cái chết của Con Chúa, xin giúp con thoát khỏi ách nô lệ, tội lỗi, để con có thể nhận lãnh ơn cứu độ mà Chúa hứa ban, được Chúa ban cho con đặc ân làm con cái Chúa. Nhưng con luôn bất xứng vì không giới thiệu Chúa cho ai, cũng không làm chứng cho Chúa.

Xin giúp con biết sám hối tội mình để xứng đáng lãnh nhận được ơn tha thứ. Amen.---**R

16/01/2017: BÌNH TĨNH TRONG MỌI BIẾN CỐ

Hôm nay thứ hai, ngày con xin ơn kính mến Chúa. Xin các Thiên Thần gìn giữ linh hồn con, ban bình an cho gia đình con và cho Xứ đạo của con.

Lạy Chúa, ơn bình an chỉ dành cho những ai có lòng yêu mến Chúa và có Chúa ở cùng, ơn này cũng dành cho những linh hồn sạch tội, có thiện chí và năng chạy đến với Chúa. Lạy Chúa, Giáo xứ chúng con đang làm một việc bác ái mà có sự đóng góp của rất nhiều người.

Việc trước tiên con xin Chúa ban bình an và mọi sự được tốt đẹp, con chỉ mong mọi người đoàn kết một lòng, hy sinh, đóng góp cho công việc chung. Con ước gì mọi người vì yêu Chúa, thương anh em mà làm, đừng vì tự ái, ganh ghét làm cho công việc chung không mang lại đầy đủ ý nghĩa. Con luôn ước ao: Ai cũng vì mọi người, ai cũng vì những người nghèo, ai cũng vì những anh em lương dân đang sống xen kẽ với Giáo xứ chúng ta, họ nhận ra lòng tốt, tình bác ái của Giáo xứ chúng con, để họ nhận ra một chút tinh thần vì Chúa của mọi người. Con thấy vất vả nhất chính là Cha Xứ, Cha phó, sau đó là đến những con người có trách nhiệm. Xin Chúa ban cho mọi người niềm an vui hạnh phúc vì được phục vụ, xin cho công việc chung được kết quả tốt đẹp.

Hôm nay con tập sống lời Chúa qua ý bài Tin Mừng: Bình tĩnh tuân theo ý Chúa. Lạy Chúa, ơn bình an là ơn quý trọng nhất mà Chúa ban cho những ai có lòng yêu mến Chúa. Muốn có ơn bình an, đòi hỏi con người đó phải bình tĩnh đón nhận mọi thứ Chúa gởi đến và suy xét xem chúng ta phải hành xử thế nào cho hợp với ý Chúa, cho dù vui hay buồn, xin Chúa giúp chúng con đón nhận một cách vui tươi và thư thái. Đây cũng chính là điều mà Chúa muốn chúng con chấp nhận, bởi vì chúng con tin Chúa vẫn hiện diện ở mọi biến cố trong cuộc sống. Chúa muốn chúng con luôn vui mừng và bình an vì lúc nào chúng con cũng có Chúa ở bên cạnh, Chúa muốn chúng con sống đức tin và coi trần gian như một nơi mà chúng con phải vui sống vì có Chúa cùng đồng hành, cùng sống với chúng con. Khi nào chúng con lỡ phạm tội, hãy sám hối, chừa tội, xin Chúa tha thứ. Lúc đó tâm hồn lại được bình an và xin Chúa mau quay trở lại.

Lạy Chúa, ngày xưa dân Do Thái ăn chay vì mong chờ Chúa đến cứu, họ quá đau khổ nên mới mong chờ, thế nên Chúa đến rồi thì họ không mong chờ nữa, họ lại quay đi. Chúa cũng muốn nhắc chúng con: Khi giữ chay, không phải là một cực hình, nhưng là vì yêu Chúa, vì chê chán tội mình, như thế mới là tinh thần chay tịnh, còn giữ chay mà chỉ mong ngày giờ mau hết để được ăn cho no thì đâu phải là con nhịn ăn vì lòng mến Chúa đâu, con chỉ muốn sắm cho mình một hình thức bề ngoài, con chỉ sống đạo vì vụ lợi, danh vọng. Chúa không muốn con ăn chay hình thức, mù quáng mà không để ý đến tinh thần chay tịnh. Lòng trí như vậy chỉ là hình thức bề ngoài, chỉ muốn phê bình chỉ trích người khác và gây chia rẽ trong cộng đoàn.

Lạy Chúa, người Phariseu ăn chay nhưng lại thích hạch sách người khác, chỉ muốn biệt mình ra . Hôm nay Chúa chỉ muốn chúng con ăn chay bằng tinh thần sám hối, để xứng đáng được Chúa ban ơn tha tội, đừng sống đạo theo kiểu bám víu vào hình thức cũ xưa. Chúa muốn con mau loại bỏ những tính mê tật xấu theo kiểu thế gian và mong muốn chúng con sống hoàn thiện theo tinh thần mới của Tin Mừng.

Lạy Chúa, ở đâu có Chúa, ở đó có thiên đàng. Xin giúp con sống thật tốt để biến thế gian thành thiên đàng. Amen.---R

17/01/2017: TINH THẦN SỐNG ĐẠO

Ý cầu nguyện: Người công giáo làm gương sáng.

Hôm nay thứ ba, ngày con kính mến Thiên Chúa để xin ơn đức tin, nhờ lời chuyển cầu của các Thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Chúa, sống lâu năm con mới hiểu rằng: dân tộc Việt Vam có 3 mùng miền rõ rệt (Bắc-Trung-Nam), có miền Bắc mới có miền Nam, đạo Chúa cũng có trước tiên ở miền Bắc; và cũng thật là lạ khi người Bắc làm bất cứ thứ gì cũng quy củ, làm ăn thì biết chịu thương, chịu khó, để dành, cho nên người Bắc ai cũng giàu có, khá giả. Người miền Trung thì đất đai sỏi đá, con người quá vất vả nên cũng nghèo nàn hơn. Người miền Nam đất rộng người thưa, quanh năm khí hậu ưu đãi, đất mênh mông, làm chơi ăn thiệt, cho nên đời sống của người miền Nam thảnh thơi, vì thế họ có tính xả láng, ăn cho hết mới làm tiếp, vì không vất vả mấy với đất đai, thời tiết. Người miền Bắc thì khó ló cái khôn, họ cần cù và khôn ngoan hơn nên cần kiệm hơn.

Ở lĩnh vực đạo cũng thế. Miền Bắc, các cơ sở tôn giáo thì to lớn, đồ sộ, mọi thứ liên quan đến đạo nhìn bề ngoài rất quy củ, phép tắc; còn người miền Nam thì xuề xòa, tới đâu hay tới đó, họ không lo con bò trắng răng. Chính vì thế người Bắc, người Nam khó lòng hòa hợp, chuyện dâu rể vì thế cũng đã khó, người này khó lọt vào gia đình kia. Từ đây mới phát sinh ra kỳ thị, kỳ thị từ trong xã hội đến tôn giáo.

Từ đây con sẽ không ngạc nhiên khi hiểu ra như vậy. Ở đây cũng phát sinh ra vô số vấn đề trong các Giáo xứ, tệ nạn cũng có, mà nguyên do gây chia rẽ cũng có. Con chỉ ước rằng: Mỗi người, mỗi bên bớt đi một chút chỉ vì vinh danh Chúa, thì mọi sự sẽ tốt đẹp ngay. Rất tiếc, các Đấng bề trên đã không tìm cách gỡ rối thì chớ, lại cũng tiếp tay để cùng nhau phân biệt vùng miền, làm khó cho cả Giáo hội Công giáo Việt Nam, là nơi mà Chúa Kitô không bao giờ muốn thấy điều này xảy ra trong thân thể của Ngài.

Hôm nay con tập sống đạo qua bài Tin Mừng: Ngày Sabat chúng ta phải sống thế nào ? Lạy Chúa, theo sách Sáng Thế thì ngày thứ bảy, sau khi hoàn tất công việc sáng tạo vũ trụ thì Ngài nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi theo ý Thiên Chúa muốn ở đây không phải là Ngài nghỉ mệt, cũng không phải là để con người nghỉ mệt, nhưng là Ngài muốn dành riêng ngày này để chúng con nhìn lại những công việc chúng con đã làm, đúng sai thế nào để chúng con rút kinh nghiệm sống. Chúa cũng có ý muốn chúng con dành thời gian này để nhìn ngắm những công trình Chúa làm, những ơn Chúa thương ban, để chúng con nhận ra uy quyền, nhận ra tình thương của Chúa, để mà cảm tạ đội ơn Ngài. Bên cạnh đó chúng con nhìn lại bản thân mình, đọc lại giới răn Chúa, xét lại cách chúng con đối xử với Chúa, với tha nhân, và xét lại cách chúng con đối xử với nhau, chăm sóc nhau cho tốt => hầu tạo ra một bầu khí gia đình hạnh phúc cho nhau. Sống đạo là bỏ qua những cái xấu, cái mất lòng, để sám hối tội lỗi, từ bỏ nếp sống sai, đến với anh em để giúp đỡ và sống chan hòa với họ.

Lạy Chúa, xin giúp con sống đạo thực tế, đừng quá câu nệ, đừng nhầm lẫn, để chúng con có thể mang bình an hạnh phúc cho anh em con. Amen.--R

18/01/2017:  ĐIỀU NÀO CẦN LÀM NHẤT

Ý cầu nguyện: Cầu cho các gia đình ly thân.

Lạy Chúa, hôm nay con muốn suy gẫm về cuộc sống gia đình, nhờ lời chuyển cầu của Thánh Gia Thất và nhất là với Thánh Giuse để cầu cho các gia trưởng.

Lạy Chúa, tất cả mọi trách nhiệm nặng nề trong gia đình, đa số là được đặt lên vai của gia trưởng, không cần biết là người đàn ông ấy có chu toàn được hay không, đa số đàn ông Chúa ban cho họ tính tháo vác, gan dạ, và trách nhiệm, nên đa số họ là những người chồng, người cha tốt, còn một bộ phận ít hơn, họ không thể tháo vác. Vì thế nên gia đình nào gặp những đàn ông như vậy thì vợ con phải thế nào. Điều đáng buồn hơn cả chính là những người đàn ông không chịu kiềm hãm những tính mê tật xấu khiến cho vợ con phải đau khổ thiệt thòi, âu cũng là do tính ích kỷ mà ra. Nếu làm chủ gia đình mà biết lo lắng cho vợ con thì gia đình ấy có phúc biết bao nhiêu. Hôm nay con xin gửi gắm tất cả những người đàn ông cho Thánh Giuse huấn luyện, dạy dỗ, nhắc nhở, uốn nắn. Xin Thánh Giuse giúp cho các gia trưởng coi trọng trách nhiệm của mình, cố gắng học hỏi cách săn sóc vợ và dạy dỗ con cái, chăm lo tương lai cho chúng, và tích cóp của cải để dành cho tuổi già của mình, hầu mai sau trong những năm tháng cuối đời họ không phải sống khổ đau bằng cuộc sống thiếu thốn bệnh tật.

Hôm nay con tập sống theo ý bài Tin Mừng: Hãy làm lành. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, thì người làm điều lành luôn được hoan nghênh. Một điều Chúa muốn dạy con đó là: Làm theo ý Chúa, làm vì Chúa muốn. Lạy Chúa, con thấy tất cả các vị Thánh bác ái có cùng cảm nghĩ như thế, Chúa muốn các Ngài xả thân làm điều lành, họ cũng coi những bệnh nhân như chính là Chúa Giê-su vậy. Theo như ý Chúa dạy hôm nay, sự lành thì bất cứ giờ nào đều cũng được phép làm, vì mục đích của Chúa là muốn đem ơn cứu độ, bình an, hạnh phúc cho mọi người. Hôm nay Chúa chữa bệnh trong ngày Sabat, cũng đều nằm trong ước muốn đó. Vì thế Chúa vui lòng chịu chết, để mang lại ơn hòa giải cho nhân loại. Những đối thủ của Chúa, những người mang tâm địa hẹp hòi, họ chỉ rình mò tìm dịp hãm hại Chúa, để bắt lỗi, để làm giảm uy tín của Chúa, họ rình xem Chúa làm sai ở chỗ nào.

Hôm nay noi gương Chúa, chúng con tôn kính yêu mến nhà Thờ, là nơi đền Thánh Chúa ngự, là nơi con gặp gỡ Thiên Chúa, là nơi Chúa trao ban ơn lành cho con. Lạy Chúa, nhận ra ơn Chúa, mà không biết cảm tạ cho xứng đáng => khiến cho Chúa buồn lòng. Lạy Chúa, con tin Chúa, nhận ơn, và cảm tạ Chúa => khiến cho Chúa vui lòng và ban thêm nhiều ơn cho con.

Chúng con là những kẻ yếu đuối, thấp hèn, bệnh tật, là những đối tượng khiến Chúa muốn ban phát tình thương. Xin giúp con đến với Chúa bằng tấm lòng khiêm tốn, để xứng đáng được Chúa yêu thương nhiều hơn. Amen.---**R

19/01/2017: DÂN CHÚNG ĐẾN VỚI CHÚA GIÊ-SU

Ý cầu nguyện: Cầu cho các em thiếu nhi.

Hôm nay thứ năm, ngày con kính Thánh Teresa nhỏ để xin ơn phó thác và đức trong sạch. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến Chúa, xin hãy là lương thực bổ dưỡng nuôi sống linh hồn con, xin Chúa ban đức tin cho các em thiếu nhi, và giúp các em hiểu và quý trọng đức trong sạch. Thế giới hôm nay kỹ thuật điện tử tiến quá nhanh, vì thế internet như con dao hai lưỡi, có thể các em sẽ tiến bộ hơn mà cũng có thể tác hại đến các em nhiều hơn. Làm thế nào để các em miễn nhiễm với sự đầu độc từ cái xấu.

Lạy Chúa, con thấy ngày xưa vào thời của con, tuy tuổi đã lớn mà đầu óc vẫn khù khờ. Còn bây  giờ, con thấy tuổi các em còn rất nhỏ, nhưng đầu óc lại quá ranh mãnh. Đáng sợ thật! Con cứ lo, rồi đây thế giới này sẽ đi về đâu, cái xấu thì lây lan với tốc độ chóng mặt, còn điều tốt thì chúng con cố công gieo trồng mãi mà chẳng được, con cầu xin thì Chúa vẫn cứ làm thinh, nhìn thấy thế giới mỗi ngày càng thêm tệ hại. Ở trường người ta không muốn dạy điều hay lẽ phải, mà họ chỉ dạy cách lươn lẹo, kiếm tiền sao cho giỏi, xài tiền sao cho thỏa mãn, hưởng thụ sao cho đã. Ngoài ra mọi sự khác thì không cần thiết.

Trước đây con cứ lo, rồi thế giới này sẽ đi về đâu, nhưng nay thì con không dám nữa, vì có lo cũng chẳng lo được, cho nên con xin dâng hết cho Chúa.

Hôm nay con tập suy gẫm và sống theo bài Tin Mừng: Mọi người kéo đến với Chúa. Vì sao Chúa có sức hút mạnh như thế ? Họ đến với Chúa vì có một mối lợi nào đó, hoặc là được Chúa chữa bệnh, hoặc là được Chúa ban ơn. Lạy Chúa, nói chung ai cũng đến với Chúa vì họ có nhu cầu, chẳng có ai muốn đến chỉ là để an ủi Chúa. Lạy Chúa, chúng con đến với Chúa đa số là vì hiếu kỳ và vụ lợi, thay vì đi tìm Chúa, vì yêu Chúa hay vì chân lý, thì họ chỉ tìm Chúa để thỏa mãn lòng ham muốn của họ. Như vậy hôm nay Chúa cũng muốn hỏi con: Mỗi ngày con đến với Chúa bằng thái độ nào ? Lợi dụng Chúa, tìm lợi lộc trần thế; trong khi Chúa chỉ muốn con đến với Chúa bằng thái độ tôn kính, mến yêu mà thôi. Ở đây chúng con thấy có một sự tương phản rõ rệt khi người ta đi tìm Chúa, đám Luật sĩ, Biệt phái đi tìm Chúa chỉ để bắt bẻ, tranh luận, xỉa xói, mưu hại, trong khi Chúa lại có sức hút với đám đông dân chúng, họ đến với Chúa bằng tâm tình quý mến.

Chúa muốn dạy con một bài học khác: Người Do Thái chống đối Chúa, Chúa chỉ đi lánh mặt, Chúa muốn chúng con học hỏi sự hiền lành khiêm nhường, Chúa cấm ma quỷ tuyên xưng Chúa là Đấng Cứu Thế vì Chúa không muốn đề cao mình, không muốn khua chiêng gõ mõ, quảng cáo ồn ào. Chúa còn muốn các Tông đồ học tính vô vị lợi, qua việc dân chúng tuôn đến với Chúa. Chúa muốn dạy chúng con bằng tấm gương thu hút tha nhân với những hành động bác ái, yêu thương, chứ không phải bằng tài nghệ, quyền năng. Dân chúng đến từ khắp nơi, Chúa muốn chúng con học cách phục vụ mọi người. Chúa chữa bệnh cho mọi người là ý muốn dạy chúng con tính phục vụ vị tha, vô điều kiện. Và cuối cùng, Chúa muốn dạy chúng con phải lo loan truyền mọi việc Chúa làm, mọi giáo huấn Chúa dạy, để mọi người biết Chúa, tin yêu Chúa.

Lạy Chúa, xin cho con sống theo gương Chúa, để chúng con chỉ đến với Chúa bằng tâm tình yêu thương, kính mến mà thôi . Amen.---**R

20/01/2017: CHÚA CHỌN MƯỜI HAI TÔNG ĐỒ

Ý cầu nguyện: Cầu cho các nạn nhân hỏa hoạn.

Hôm nay thứ sáu, ngày con đền tạ trái tim Chúa Giêsu và kính lòng Chúa thương xót, và có ý cầu nguyện cho các nạn nhân hỏa hoạn. Lạy Chúa, chỉ còn có 1 tuần lễ nữa là đến tết, nhưng không hiểu vì lý do nào mà cả một xóm nghèo ở Khánh Hòa phải chịu cảnh màn trời chiếu đất. Lạy Chúa, như vậy là họ hết sạch, là họ trắng tay.

Con đã từng ở những hẻm hóc ở Thị Nghè nên con biết thế nào là khu ổ chuột, nếu có hỏa hoạn thì chẳng có ai có thể lấy được món gì ra khỏi nhà, bởi vì nhà cửa ở đây của những người nghèo, vật liệu lại tạm bợ, các con hẻm ngang dọc thì chật hẹp, dây điện như lưới nhện. Khi có sự cố, may ra các nạn nhân chỉ lấy được quần áo hay chút đỉnh tiền bạc, còn những thứ nặng nề hơn như xe máy hoặc tủ, bàn ghế, tivi, máy giặt thì không thể nào lấy được, nếu có lấy ra giữa hẻm thì cũng kẹt cứng, không ai đi tới đi lui gì được, lại càng khó khăn hơn cho vấn đề chạy cứu lấy người. Vì thế, mọi người mất trắng là chuyện thường tình.

Ở vào thời điểm nào cũng khốn khổ, những ngày giáp Tết lại càng khốn khổ hơn. Lạy Chúa, xin Chúa thương họ cách nào. Cuộc sống những ngày Tết đành phải vui bằng nước mắt.

Hôm nay con tập sống theo ý bài Tin Mừng: Chúa chọn 12 Tông Đồ. Lạy Chúa, Chúa chọn những học trò của Chúa là những người ở trong tầm tay, họ nghèo khó, ít học, không có chút địa vị nào. Chúa chỉ muốn có được nhiều người nhiệt tình cộng tác với Chúa vào công cuộc cứu độ. Lạy Chúa, không ai biết mình có thể làm gì cho Chúa, bởi vì ơn này do chính Chúa ban, Chúa chọn lựa, ai được gọi thì có bổn phận phải cộng tác tích cực với công việc nhà Chúa. Những tháng ngày Chúa đi rao giảng, dân chúng rất nhiệt tình ủng hộ nên đi theo Chúa rất đông, trong số những người được Chúa chọn, có 4 ông được kêu gọi trước. Sau này Chúa chọn thêm và tích cực huấn luyện để có thể tiếp tục sứ vụ của Chúa. Tổng cộng có 12 người.

Từ đây chúng con nhận ra rằng: Ơn kêu gọi mà Chúa ban là ơn nhưng không, chứ không phải do loài người muốn, cũng không do công lao của bất cứ ai. Các ông đã đáp lại lời mời gọi này bằng cách vâng phục ý Chúa cách trọn hảo, các ông đã gắn bó bên Chúa và luôn sống theo mẫu gương của Chúa, các ông đã từ bỏ mọi sự để sống trọn vẹn cho Chúa và nhiệt tâm thi hành các thánh chỉ của Chúa dạy .

Lạy Chúa, khi nhìn vào gương sống của các Tông Đồ, con thấy rằng các ông cũng chỉ là những con người bất toàn, yếu đuối, có giới hạn. Chúa vì thương nên đã ban cho các ông được thông phần vào sứ mạng cứu chuộc nhân loại. Lạy Chúa, xin thực hiện nơi con những điều Chúa muốn, và giúp con nhiệt tâm rao giảng lời Chúa, để danh Chúa được lan rộng khắp nơi. Amen.---**R

21/01/2017: SỐNG HẾT MÌNH VÌ CHÚA

Ý cầu nguyện: Cầu cho những người nghèo.

Hôm nay thứ bảy, ngày con kính mến và đền tạ trái tim Đức Mẹ. Mẹ ơi, Thánh Gia ngày xưa sống cuộc đời nghèo khó, Mẹ tính tình ngay thẳng, hiền lành, không trả treo, ai trả bao nhiêu thì trả, ai đòi bao nhiêu thì đòi, Mẹ không hề đòi giá lên giá xuống. Chính vì thế nên Thánh Gia rất nghèo.

Ngày nay cũng thế, những người dân nơi vùng quê chất phát, tiền bạc làm không ra, suốt đời họ chỉ trông cậy vào củ khoai, hạt lúa, hằng ngày họ chỉ bán mặt cho đất bán lưng cho trời, mưa thuận gió hòa thì được mùa, còn năm nào nhiều bão lũ thì thiếu ăn, khốn khó. Lạy Mẹ, con ước gì lúc nào Mẹ cũng quan tâm đến chúng con, ban cho chúng con ơn bình an, đủ ăn. Như thế là hạnh phúc lắm rồi.

Hôm nay con tập sống theo ý bài Tin Mừng: Chúa đi đâu họ đi theo đó. Lúc về nhà, họ cũng kéo theo đông đảo, đến nỗi Chúa không còn thời gian để ăn uống, ngủ nghỉ, khiến cho những người bà con của Chúa cho rằng Chúa mất trí. Lạy Chúa, số đông đến với Chúa không phải ai cũng yêu mến, có người đi theo vì hiếu kỳ, có người đi theo vì muốn lạm dụng, khiến cho Chúa lúc nào cũng như là bị quấy rầy. Thế nhưng vì lòng Chúa nhân từ, Chúa không bao giờ la mắng hay xua đuổi ai. Theo lẽ thường tình, lòng tốt của Chúa phải được mọi người chấp nhận, ủng hộ; nhưng chính khi thấy Chúa nhiệt tình và đầy lòng yêu thương thì những người bà con của Chúa lại cho rằng Ngài mất trí. Những người bà con này có đầu óc vụ lợi, không thấy Chúa làm ra tiền mà cứ suốt ngày bận bịu với vô số công việc, cho nên họ khó lòng chấp nhận lời Chúa giảng và ủng hộ các việc Chúa làm. Chính vì thái độ ích kỷ đó đã dập tắt bao nhiêu con người có thiện chí, những ước muốn tốt, họ cố tình dẫm nát niềm hy vọng, phá bỏ sự nhiệt thành của anh em mình.

Hôm nay Chúa muốn dạy con: Hãy có cái nhìn người khác bằng con mắt yêu thương, thiện cảm. Mỗi người cần ra sức cộng tác với Chúa, với mọi người, để mang chân lý và tình thương đến được với anh em. Dân Chúa thì ngưỡng mộ, yêu mến Chúa, còn những người bà con, anh em thì không tán thành việc Chúa làm, không muốn nghe lời Chúa giảng, lại còn muốn cản trở và luôn có định kiến rằng: Bụt nhà không thiêng.

Lạy Chúa, nhìn thấy Chúa nhiệt thành, cho nên mọi người cùng muốn ủng hộ Chúa. Vì ở bất cứ nơi đâu, Chúa cũng làm tốt mọi công việc, Chúa miệt mài với sứ vụ nên không còn chút thời gian nào dành cho bản thân. Anh em của Chúa vì ghen tức nên cho người đi bắt Chúa về, cũng có thể họ sợ Chúa bị hãm hại nên sai người đi bắt Chúa về, cũng có thể họ sợ bị liên lụy với những tội có liên quan đến chính trị. Những người thân cũng nhìn Chúa như một tên cách mạng nguy hiểm, họ cho rằng Chúa mất trí, quá cuồng nhiệt, có thể đi đến những việc bất thường, gây nhiều tai hại.

Hôm nay Chúa muốn con không sống vì cái tôi, đừng sống cho mình nữa, mà hãy hết lòng tận tụy sống cho tha nhân. Đời sống phục vụ hết mình cho dân chúng như vậy mới nói lên hình ảnh Chúa là tấm bánh phục vụ mọi người.

Lạy Chúa, xin đừng để chúng con có thái độ trái ngược như những người bà con của Chúa, xin đừng để chúng con phải chịu cảnh thù trong giặc ngoài như vậy. Xin giúp con bày tỏ thiện chí yêu Chúa đến cùng. Amen.---**R

22/01/2017: CHÚA GIÊ-SU THỰC THI SỨ VỤ

Ý cầu nguyện: Cầu cho việc truyền giáo.

Hôm nay Chúa Nhật, ngày con kính Chúa Ba Ngôi để xin cho việc truyền giáo. Lạy Chúa, đi theo Chúa luôn phải chịu người ta ghét bỏ, sỉ nhục, bắt bớ. Chính vì những khó khăn đó nên Chúa đã phải bỏ miền Giuđêa để đến miền Galilê, ở đây là một vùng mà đa số là người ngoại giáo, tuy họ ngoại giáo nhưng lòng họ lại đơn sơ, dễ bảo, họ biết lắng nghe và hết lòng tin tưởng ở Chúa. Họ tin Chúa như nguồn sáng dẫn đưa họ ra khỏi bóng tối tử thần, họ được nhìn thấy ánh sáng cứu độ nơi Chúa Kitô, cũng nhờ tiếp xúc được với những con người chất phát, nghèo hèn. Họ tin tưởng mãnh liệt vào Chúa nên chỉ một lời kêu gọi là họ bỏ tất cả để đi theo Chúa ngay, họ nghe Chúa kêu gọi sám hối, họ đã hoán cải khi nhận ra tội mình.

Hôm nay Chúa muốn chọn và gọi một số người để sau này tiếp bước, cộng tác vào sứ vụ cứu độ của Chúa. Hôm nay Chúa cũng muốn kêu gọi con, những người đã đi theo Chúa bấy lâu nay, Chúa cũng muốn con cộng tác với Chúa trên khắp các nẻo đường quê hương của con, Chúa muốn con cũng loan báo Tin Mừng cho những anh em lận cận của con. Lạy Chúa, làm sao con có thể đi theo Chúa nếu con không mến mộ Chúa, không hiểu Chúa, không nhiệt thành mang Tin Mừng đến cho anh em con, làm sao con có thể trở thành một ngư phủ, trong khi bản chất con người của con quá thấp hèn yếu đuối. Lạy Chúa, con không thể sống gương sáng, con không sống bác ái yêu thương, con không thể nhẫn nhục, con không thể vị tha thì làm sao con có thể mang Chúa đến cho họ được. Chính vì đời sống đạo của con không thể minh chứng con là Môn Đệ của Chúa. Lạy Chúa, ngày nay Chúa cũng âm thầm kêu gọi chúng con qua các biến cố, các dấu chỉ, qua các sứ điệp. Làm sao con có thể tỉnh thức để biết lúc nào Chúa đến, lúc nào Chúa kêu gọi con ? Nhiều khi con cũng bị ràng buộc bởi nhiều thứ: tiền tài, danh vọng, thú vui. Chúa muốn con khi đi theo Chúa thì phải loại bỏ tất cả ra phía sau, vì chỉ có Chúa là quý giá và quan trọng nhất. Nhìn các Tông đồ là những ngư phủ, con không khỏi ngạc nhiên tự hỏi: vì sao Chúa lại chọn họ? Bởi vì các ngư phủ có tính kiên trì, nhẫn nại, đợi chờ, họ luôn phải đối diện với những nghịch cảnh như là sóng  gió, bão táp, họ là những người giàu kinh nghiệm khi biết được chỗ nào thì nên thả lưới.

Lạy Chúa, lời Chúa kêu gọi cũng chính là sự lựa chọn quyết liệt của con, con phải bỏ lại sau lưng tất cả những tiện nghi vật chất, gia đình, thân thuộc để đi theo Chúa, sống một cuộc đời hy sinh, bấp bênh. Chúa dạy con ra đi là chấp nhận rời bỏ nếp sống quen thuộc, sống kiếp không nhà để đi khắp nơi và tận tụy với sứ mạng Chúa giao và lòng con say mến Chúa.

Lạy Chúa, con hứa con sẽ từ bỏ con đường cũ mà con đã từng đi, để cùng đồng hành vơi Chúa, sống ngược lại với cái tôi ích kỷ và gieo rắc niềm vui Tin Mừng cho mọi người. Xin giúp con trung thành với Chúa đến cùng . Amen.--**R

23/01/2017: TỘI PHẠM THƯỢNG

Ý cầu nguyện: Cầu cho ông bà, cha mẹ, thầy cô, ân nhân.

Hôm nay thứ hai, ngày con ước ao kính mến Chúa, nhờ sự giúp đỡ của các Thiên Thần. Lạy Chúa, con biết Chúa, con theo Chúa từ rất lâu, con không phải là đứa cứng đầu, cũng không phải là sắt thép gì mà không sợ lửa. Con kính mến Chúa, yêu Chúa, thờ Chúa; nhưng sao trong con lại có một lực cản muốn làm điều ngược lại. Con không phải là đứa con ngỗ nghịch vì bản chất của con không như thế, nhưng tính con à ới làm sao ấy, không nóng, không lạnh, cứ nửa nạc nửa mỡ, vừa giữ đạo vừa sống gương mù, như vậy không khác chi là con đang giữ đạo giả hình. Vậy con yêu Chúa, kính Chúa nhưng không mến Chúa, vì ở trong con không có lòng mến, chỉ khi nào Chúa ban lòng mến cho con, lúc ấy con sẽ say sưa mến Chúa. Kinh nghiệm của các Thánh cho con biết như vậy.

Hôm nay là những ngày cuối năm, con vất vả lo toan sổ sách, dọn dẹp nhà cửa, trang trí lại bàn thờ, chuẩn bị mua sắm rượu thịt, bánh mứt, thì con lại nhớ… Nhớ ai ? Nhớ đến cha mẹ, chỉ nhớ bà ngoại – bà nội chứ không có các ông, vì khi con sinh ra thì ông nội – ông ngoại đã không còn. Con cũng nhớ đến những người thầy, những chú bác – cô dì, giờ này không còn ai nữa hết, tất cả đã ra đi. Con cũng còn nhớ những ngày cuối tết, người lương dân có tục lệ rước ông bà về ăn tết, sau đó đến ngày Mùng là tiễn các Ngài đi. Con có đạo, con nhớ thì con chỉ biết lên xin lễ và cầu chúc cho các Ngài trong những ngày Xuân và mỗi lúc con dâng lễ, đọc kinh thôi. Con cứ nhớ thương bà nội của con, lúc con còn nhỏ thì bà đã chết rồi nên chẳng có gì để báo đáp cho bà, chỉ là con cải táng cho bà và đem tro xương về hỏa táng và chôn lại trong vườn, vì ở Giáo xứ của con không có nhà chờ Phục Sinh.

Lạy Chúa, công ơn ông bà cha mẹ rất cao dày, không có ông bà, làm sao có con hôm nay. Càng thấy mình già, con càng kính nhớ và cứ tưởng tượng lúc con còn nhỏ, chỉ mấy tuổi đầu được bà chìu chuộng yêu thương. Con tạ ơn Chúa và cảm ơn ông bà – cha mẹ, các tiền nhân của đời con.

Hôm nay Chúa muốn con hiểu và sống bài Tin Mừng: Tội phạm thượng. Lạy Chúa, ngày trước con chưa hiểu nhiều nên không biết thế nào là phạm thượng, nhưng nay con hiểu rồi. Tội này là tội con tự giết hại linh hồn mình qua cách sống phản bội lại ơn Chúa, phản bội lại tình yêu thương của Chúa. Nó nặng không do tội, nhưng do cách con phạm tội, là vì con cố tình, cố tình từ chối tình yêu thương của Chúa. Tội phạm này được sánh ví với một người sắp chết đuối, có người đưa tay ra muốn cứu nhưng người kia nhất định không cần, là tội liều mình phản bội lại ơn Chúa, biết Chúa là Cha nhưng nhất định không nhìn nhận. Người cố tình chối bỏ Chúa Giêsu và nhất định không nhìn nhận Ngài là con Thiên Chúa, là Đấng Cứu Độ, lại còn ghép Ngài là đồng đảng của Satan. Cuối cùng, Chúa muốn dạy con: Nếu muốn tránh những tội gây nguy hại cho linh hồn mình thì trước hết con hãy thật lòng khiêm tốn, nhìn nhận mình tội lỗi, xin Chúa tha thứ, ban ơn trợ giúp để chúng con có thể yêu Chúa, trung thành đi theo Chúa đến cùng, và nhất là không bao giờ liều mình đi theo những học thuyết sai lầm khiến cho linh hồn con nguy hại và ảnh hưởng xấu đến anh em con.

Xin giúp con nhìn nhận Chúa Giêsu là Đấng được Thánh Thần tấn phong, để con có thể tin Chúa, yêu Chúa đến cùng. Amen. --**R

24/01/2017: ĐƯỢC LÀM CON CÁI CHÚA

Ý cầu nguyện: Cầu cho lương dân bên cạnh con.

Hôm nay thứ ba, ngày con xin ơn tin Chúa và cầu nguyện cho những anh em lương dân chung quanh con. Lạy Chúa, Chúa bảo con tin Chúa thì phải thực thi lời Chúa dạy, phải sống gương sáng, nhưng mãi đến nay con đang trong tuổi già, trong giai đoạn cuối cùng của cuộc đời. Nếu tính ra, con chưa làm được gì cho Chúa, chưa giới thiệu được ai, chưa dẫn dắt ai đến với Chúa, nhưng thời gian đời con đã sắp hết. Thật đáng buồn nếu như con muốn cậy vào sức riêng mình. Lạy Chúa, con sẽ cố gắng thật nhiều vào những năm tháng cuối cùng, con sẽ sống sao để cho Chúa được vinh danh.

Hôm nay con muốn suy niệm về ý Chúa dạy qua bài Tin Mừng: Được làm con cái Chúa. Lạy Chúa, con là từ hư vô, Chúa đã tạo dựng nên con. Nếu như con là cục đất sét trong tay Chúa, Chúa như một anh thợ gốm tài ba, con đã trở nên một con người đẹp đẽ, thông minh, tài ba, đáng quý, đáng trọng, mọi sự khởi đầu từ tình yêu của Chúa đối với con. Đổi lại, Chúa chỉ muốn con thực thi những điều Chúa dạy, đi gieo rắc yêu thương khắp nơi, làm cho mọi người biết Chúa. Cho dù con có làm việc cật lực từ cùng trời đến cuối đất, từ năm này tháng nọ, từ thế hệ này qua thế hệ kia, thì cuối cùng con cũng chỉ là hòn đất sét không hơn không kém. Thế nhưng đàng này lại khác, Chúa là Đấng có thể biến hòn đất sét trở nên một con người, và Chúa muốn con phải sống sao để cho Chúa được vinh danh. Nếu con làm được, thì Chúa sẽ biến đổi con từ một tôi tớ thấp hèn, trở nên đứa con đồng thừa tự như Chúa Giêsu. Có nghĩa là con sẽ trở nên con Thiên Chúa. Điều này là quá khó đối với con người, nhưng đối với Chúa thì quá dễ dàng, với điều kiện con phải thực thi ý muốn của Thiên Chúa.

Lạy Chúa, sung sướng thay nếu con được làm con của Đấng quyền năng, ý Chúa muốn dạy con rằng: Con cái Chúa không dựa vào sự thân quen gần gũi, không cậy nhờ vào tiền bạc chức quyền, cũng không cậy dựa vào bất cứ sự thuận lợi nào khác. Điều kiện này thật công bằng cho mọi người, ai làm được, ai tuân giữ được, ai thực thi điều kiện của Chúa được thì người ấy đương nhiên trở thành con cái Chúa. Chính vì điều kiện này nên không một ai có thể so bì, ganh tị, kiện cáo, đút lót. Lạy Chúa, mối liên hệ thiêng liêng trong gia đình Chúa rõ ràng rất khác biệt với thường tình thế gian, thế gian chỉ cậy dựa vào liên hệ máu mủ dòng tộc, còn tình yêu của Chúa thì phổ quát. Vì thế cho nên bất cứ ngôn ngữ, quốc gia, sắc tộc nào cũng đều có thể có tình máu mủ, ruột thịt với Chúa, miễn là họ có đủ điều kiện tiên quyết mà Chúa đã đưa ra. Cho nên cuối cùng con cũng có thể hiểu rằng: Người đời tính tới mối liên hệ cốt nhục nhưng Thiên Chúa chỉ tính vào mối liên hệ thiêng liêng trong đức tin, bao gồm những ai dám dấn thân cộng tác, nhận lãnh ơn cứu độ và dẫn dắt anh em lương dân đến với Chúa. Điều này con có một mẫu gương tuyệt hảo, đó chính là Mẹ Maria.

Lạy Chúa, xin giúp con biết xây dựng tình liên đới thiêng liêng, để con có thể cùng với mọi người gọi Thiên Chúa là Cha mình. Xin giúp con trở nên con đích thực của Thiên Chúa. Amen.--**R

25/01/2017: THÁNH PHAO-LÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI.

Ý cầu nguyện: Cầu cho các gia đình gặp trục trặc.

Hôm nay thứ tư, ngày con kêu cầu ơn phù trợ từ nơi Thánh Giuse, cho các gia đình được bình an, hạnh phúc, nhất là gia đình các bạn trẻ. Lạy Chúa, trai trẻ lớn lên thường háo hức đi tìm cho mình một người bạn tình, họ gặp gỡ, tìm hiểu, hò hẹn rồi sau đó là nhanh chóng cưới nhau, nhiều khi quá nhanh, quá vội vàng nên dễ mắc sai lầm. Cưới xong vài tháng, vài năm sau họ bắt đầu chán ngán nhau, và thế là cơm không lành, canh không ngọt. Điều đáng lo nhất chính là những đứa con đã ra đời, và thật là tội cho bọn chúng nếu như hai cha mẹ trẻ tìm cách chối bỏ trách nhiệm, chối bỏ lời hứa và gây bao thiệt thòi cho chúng.

Lạy Chúa, ly chén úp chung sóng sẽ rất dễ bị vỡ, bởi vì chúng thường xuyên va chạm nhau, điều đáng buồn này không thể tránh khỏi. Phần chúng con từ khi cưới nhau xong, chúng con không quên xin Chúa cho chúng con đừng bỏ nhau, xin mãi như thế cho nên dù chúng con gặp bao sóng gió, nhờ Đức Mẹ che chở nên chúng con đã vượt qua hết. Giờ này con đang ở tuổi khá cao, vợ con cũng thế, nên chúng con cảm tạ Chúa và quay lại yêu thương nhau nhiều hơn. Lạy Chúa, thời gian hơn 40 năm thật là đêm dài lắm mộng, cũng có bao phen chúng con suýt nữa xảy ra chuyện không hay, nhưng chính nhờ lời cầu nguyện mà Mẹ Maria đã che chở gìn giữ chúng con.

Lạy Chúa, hôm nay con có dịp suy lại bài Tin Mừng nói về việc Chúa Giêsu sai các Môn Đệ ra đi, và hôm nay chính là ngày Giáo hội kính thánh Phao-lô Tông đồ trở lại.

Lạy Chúa, ai thì con không biết, không hiểu, nhưng cứ nhìn vào đời sống đạo của con, cũng không khác gì dĩ vãng của Thánh Phao-lô. Con tuy không bắt đạo như Ngài, nhưng con cũng có những cách khác có thể gây chút tai hại cho đạo Chúa (như cách con sống đạo gương mù chẳng hạn). Lạy Chúa, không thiếu những người có dĩ vãng tốt hơn Phao-lô, nhưng sao Chúa lại chọn ông ? Con ngẫm nghĩ cũng thật đắng cay khi mới hôm qua đây ông Phao-lô lùng bắt đạo Chúa, mà hôm nay ông lại đi rao giảng về Đức Kitô, người ta sẽ nghĩ gì ? Người ta sẽ chửi ông, ném đá ông, mạt sát ông cũng là phải lẽ thôi. Cũng như con hôm nay, con đã từng là một con người xấu xa thấp hèn, tội lỗi, thế mà hôm nay con lại nói về Chúa bằng những bài viết, bài giảng khiến cho những người biết con cũng cảm thấy khó chịu không kém. Họ chống đối, họ bác bỏ con là đúng thôi. Nhưng nếu con không thật sự sám hối, không chê ghét tội mình, không chê ghét bản thân mình, thì làm sao con có thể chu toàn được trách vụ Chúa giao. Con rất khâm phục Phao-lô và con quyết tâm đi theo con đường sám hối, và con đường rao giảng của Phao-lô, mặc cho ai muốn phỉ báng con, mặc cho ai chê trách con, mặc cho ai nghĩ gì, nói gì thì con cũng là kẻ đáng tội, đáng bị như thế. Con chỉ xin Chúa ban cho con ơn can đảm và ơn bền đỗ cho đến cùng, con phải yêu Chúa, yêu sứ vụ Chúa trao như Thánh Phao-lô đã làm .

Lạy Chúa, theo Chúa thì con phải làm một cuộc chọn lựa: Theo chính hay theo tà, theo Chúa hay theo Satan, theo chân lý hay theo tà thuyết, làm người công chính hay làm kẻ tội đồ. Xin giúp con bền đỗ theo Chúa đến cùng. Amen.--**R

26/01/2017: CHÚA SAI CON ĐI

Ý cầu nguyện: Cầu cho các Linh Mục.

Hôm nay thứ năm, ngày con kính Chúa Giêsu Thánh Thể và cầu nguyện cho các Linh Mục. Lạy Chúa, con là phàm nhân, muốn sống thì phải ăn ngày 3 bữa, không ăn thì bất cứ sinh vật nào cũng phải chết. Thánh Thể Chúa là của ăn nuôi linh hồn con, tuy linh hồn không ăn thì không chết ngay, nhưng nó cũng sẽ chết từ từ. Vì thế Chúa luôn mời gọi chúng con, muốn sống phải kết hiệp mật thiết với Chúa như cây liền cành, cành lá muốn sống thì cần phải hút nhựa từ thân cây, người Kitô hữu muốn sống phải kết hiệp với Thánh Thể Chúa.

Lạy Chúa, tội lỗi đã làm cho con xa cách Chúa, vì thế nếu con muốn sống, con phải từ bỏ tội lỗi, lìa xa ma quỷ, xác thịt thế gian. Mỗi khi con rước Chúa là Chúa ở trong con, và con cũng được ở trong Chúa. Lạy Chúa, vị thừa tác của Chúa chính là các Linh Mục, các Ngài là phàm nhân được Chúa kêu gọi, chọn lựa giữa đời, các Ngài cũng xác thịt, mỏng dòn yếu đuối như con, nhưng các Ngài lại nhận lãnh chức Thánh, đòi hỏi phải sống mẫu mực để chúng con nhìn vào bắt chước. Nhưng Chúa ơi, ngày xưa các Tông đồ là những người được Chúa chọn, Chúa huấn luyện, nhưng 3 năm sau đó các ông cũng đâu khá gì hơn, cũng tham-sân-si, nóng nảy, ham chức quyền. Ngày nay các Linh Mục coi Xứ cũng thế, các Ngài hằng ngày phải sống giữa thế gian và cũng chịu biết bao thử tách, nhiều người trong chúng con tính nết oái oăm, đòi hỏi các Ngài phải thế này thế nọ, cứ đòi các Ngài phải công bình chính trực, phải mẫu mực, không được sa ngã, không được làm gương mù, gương xấu, không được lỗi đức trong sạch, không được ham mê tiền bạc, không được lười biếng trong khi thi hành chức vụ. Thật bất công quá !

Lạy Chúa, những điều con không làm được nhưng sao cứ bắt người khác phải làm, con thấy thật khó. Xin Chúa ban ơn giúp sức cho các Ngài.

Hôm nay con tập sống lời Chúa qua bài Tin Mừng: Các Môn Đệ đi thực tập. Hôm nay người Kitô hữu chúng con cũng được Chúa trao sứ vụ vào ngày mà con chịu phép rửa tội, và Chúa cũng sai đi như thế. Hành trang của chúng con không phải là tiền bạc, áo quần, tiện nghi vật chất, nhưng là ân sủng và quyền năng của Đức Kitô trao ban. Nhưng ngày nay con thấy rằng: Những gì Chúa Giêsu căn dặn các Môn Đệ ngày xưa xem ra không còn hợp thời, ngày xưa đi bộ, mang gậy, nhưng ngày nay chúng con có phương tiện tối tân hơn; còn tinh thần cho dù xưa hay hôm nay cũng không có gì thay đổi. Bổn phận mà Chúa muốn chúng con chu toàn, chính là rao giảng và chữa lành. Ngày xưa Chúa sai các Môn Đệ đi rao giảng khắp nơi, nhưng ngày nay Chúa chỉ sai con đi ở những nơi con đang làm ăn sinh sống. Ngày xưa có Chúa can thiệp cho các ông, ngày nay Chúa cũng luôn bên cạnh chúng con. Chúa muốn chúng con phải chấp nhận mọi hoàn cảnh mà chúng con gặp phải.

Thế gian từ xưa tới nay luôn vẫn có thái độ thù nghịch, vì thế Chúa bảo chúng con đừng sợ, đừng lùi bước vì bất cứ lý do gì. Chúa bảo các Môn Đệ phải gặt nhanh tay kẻo lúa hư hết, cho nên các ông không được lơ là bổn phận mà chú tâm vào một việc này mà thôi, không được lo lắng cho những công việc khác. Việc chính chúng con cần làm là rao giảng và chữa lành, không cần phải để ý đến những công việc phụ thuộc như là chào hỏi, ăn gì, mặc gì, và những tiện nghi vật chất khác. Chúa bảo chúng con hãy rao giảng rằng nước trời đã đến gần. Lạy Chúa, thợ gặt thì ít quá, thợ gặt mà có lòng hăng hái nhiệt tình lại càng ít hơn. Ai muốn thực thi ý Chúa thì không được làm theo ý riêng.

Lạy Chúa, xin cho con khi đi thi hành sứ vụ, con sẽ không mang thứ gì theo ngoài sứ điệp nước trời. Xin giúp con trung thành đến cùng. Amen.---**R

27/01/2017: HẠT GIỐNG ĐANG ÂM THẦM MỌC.

Ý cầu nguyện: Cầu cho các cơ quan từ thiện.

Hôm nay thứ sáu, ngày con kính Thánh Tâm Chúa. Lạy Chúa, con chỉ yêu mến và tôn thờ một mình Chúa mà thôi, cho dù lòng con có nguội lành, cho dù ma quỷ có cám dỗ, cho dù con có sa ngã, có lo ra chia trí cách nào thì con cũng cứ nhất quyết một lòng tin theo Chúa. Bởi vì con đã thuộc trọn về Chúa rồi, cho nên dù con thức hay con ngủ, con cũng sẽ là con của Chúa mà thôi.

Lạy Chúa, mỗi ngày thứ sáu đối với con đều là ngày đền tạ, ngày con muốn an ủi Chúa, cũng là ngày con cần có chút gì đó để hy sinh, chia sẻ cho tha nhân. Những ngày cuối năm, các cơ quan từ thiện đã làm hết sức mình, con cũng đã cố gắng làm những việc tốt đó cách nay cũng cả tháng. Nhìn về miền Trung thân yêu, con biết có rất nhiều người đã nghèo đói, nhưng lại bị lũ lụt nên họ càng trắng tay hơn nữa. Con chỉ là giúp sức phần nào để giúp họ giữ hơi ấm, chứ không thể nào con ôm ấp họ suốt đời, phần còn lại về lâu về dài con chỉ góp thêm lời cầu nguyện và trao hết những khiếm khuyết ấy cho Chúa. Xin Chúa hãy đổ muôn ơn lành xuống để bù đắp cho họ. Con cũng xin Chúa hâm nóng lửa nhiệt tâm cho các thành phần, các cơ sở thiện nguyện, để cho họ có thể chữa lành một phần nào các vết thương của nhân loại trên toàn thế giới. Xin Chúa ban cho con, cho họ ơn bền đỗ đến cùng.

Hôm nay con tập sống lời Chúa qua ý bài Tin Mừng: Hạt giống âm thầm. Lạy Chúa, cứ suy từ tình yêu Chúa của con, con cũng âm thầm, khi ít.., khi ít…. Giữ đạo cũng thế, nghe giảng mỗi ngày một ít, nghe giảng cho đến cuối đời may ra mới thấu, mới sửa, mới sám hối, mới tin yêu Chúa. Lạy Chúa, ngày nay thế giới số người biết Chúa đã rất nhiều, nhưng số người thực thi lời Chúa dạy thì rất ít, nước Chúa như hạt giống được gieo xuống, nó âm thầm mọc, không ai để ý tới. Nhiều khi chúng con lo lắng thái quá, muốn nó mọc nhanh, muốn có kết quả liền. Nhưng Chúa Giêsu lại bảo: Chỉ cần mỗi người làm hết sức mình, sau đó kiên nhẫn đợi chờ đến mùa gặt, Thiên Chúa sẽ sai thợ gặt đến và lúc đó, chúng con sẽ có một mùa gặt bội thu. Chúa ví nước trời như hạt cải bé nhỏ, Chúa cũng hỏi con đã đóng góp được gì cho sự tăng trưởng ấy ? Chúa bảo con hãy lắng nghe và cố gắng thực hành. Vậy con phải thực hành thế nào ? Ngày nào con cũng cố gắng đọc lời Chúa, ngày nào con cũng suy niệm. Chúa muốn con giữ lòng sạch tội, đừng phạm vào điều luật bác ái, hãy sống yêu thương như Chúa, hãy cầu xin Chúa ban cho nhiều thợ gặt, con cũng xin Chúa ban cho chúng con trở thành những người gieo hạt, xin giúp con luôn trung thành trong lời cầu nguyện cho việc truyền giáo, cầu nguyện cho việc đào tạo và thánh hóa các Linh Mục.

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một sức mạnh thầm kín, một lòng nhiệt tâm bền bỉ, một lối sống đạo chân thành, gương mẫu, để chúng con có thể nhìn thấy một mùa gặt huy hoàng, viên mãn. Xin Chúa chúc phúc cho việc chúng con đang làm hôm nay và mai sau. Amen.---**R

28/01/2017: CÓ CHÚA LÀ CÓ BÌNH AN

Ý cầu nguyện: Mừng ngày đầu Xuân, cầu bình an cho thế giới.

Hôm nay thứ bảy, ngày con kính mến Đức Mẹ, và cũng là ngày con tạ ơn Đức Mẹ Camelo. Vì sao ? Vì chính lúc con hầu như mất hết hy vọng vào khả năng của mình, con đã gieo bản thân con vào lòng Mẹ. Con than rằng: Mẹ ơi, con bất lực nên xin phó trót công việc này vào bàn tay nhân lành của Mẹ. Và cứ thế, con nguyện rằng: Nữ vương ban sự bình an. Con cứ kêu suốt như thế, và… Tạ ơn Mẹ, Mẹ đã nhận lời con hầu như tức thời. Lạy Mẹ, con vui mừng lắm, con tạ ơn Mẹ, Mẹ đã lau khô nước mắt con.

Mẹ ơi, hôm nay là ngày đầu xuân, ngày Mùng Một Tết, lại rơi đúng vào ngày mà Giáo hội dành để kính Mẹ. Chính vì từ trước đến nay Mẹ đã ban nhiều ơn cho con, nên con rất có lòng trông cậy ở nơi Mẹ, con đã giới thiệu cho nhiều người và tặng cho họ áo Đức Bà Camelo. Mẹ ơi, đầu Xuân con xin gì ? Thưa Mẹ, con xin dâng cả thế giới lộn xộn này cho Mẹ, con xin dâng một Giáo hội xem ra đang ngủ lơ mơ, đang bị đắm chìm trong tiện nghi vật chất, tiền bạc, của cải. Mẹ ơi, ngày nay người ta sống đạo thụt lùi, người ta giữ đạo theo kiểu Model thời trang, 1 tuần đi lễ một lần; Giáo hội thì quá nặng nề vùng miền, con người thì thực dụng, làm ăn tiêu xài hoang phí, bất chấp hậu quả. Rồi cũng chỉ vì tiền mà mọi người chém giết nhau, không muốn coi nhau như anh em nữa, Giáo hội chia rẽ, giáo sĩ–tu sĩ bị tục hóa rất nhiều; Giáo dân giữ đạo nửa nạc nửa mỡ, họ sống niềm tin được chăng hay chớ, trong mỗi người đều có cả lúa lẫn cỏ lùng. Chúa luôn kêu gọi và muốn chúng con có một sự lựa chọn dứt khoát, nhưng chúng con cứ sống đạo à ới.

Mẹ ơi, con xin Mẹ ngày đầu năm mới, con không xin thứ gì khác ngoài 2 chữ “bình an”. Lạy Mẹ, Mẹ biết không ? Ở đâu có Chúa ở đó có bình an. Mẹ luôn cưu mang Chúa, nơi nào Mẹ đến, Mẹ đều mang Chúa đến. Như vậy, nơi nào có Mẹ thì cũng có tràn ngập sự bình an. Xin Mẹ ban cho tâm hồn con ơn bình an, cho gia đình con ơn bình an, để chúng con không còn cắn đắn nhau, xin Mẹ ban cho Giáo xứ con được ơn bình an để chúng con không còn chia rẽ, đố lỵ, vùng miền. Xin Mẹ cho các lãnh đạo Giáo hội được ơn bình an để các Ngài cháy lửa nhiệt thành; xin Mẹ ban cho đất nước con ơn bình an để chúng con không còn nợ nần ngập đầu lút cổ; xin Mẹ dẹp đi nạn tham nhũng, buôn lậu, xin Mẹ xóa đi các tệ nạn xã hội và nhất là cho dân nước con đoàn kết một lòng; con cũng xin cho thế giới con thiết lập lại trật tự, các nước lớn đừng hiếp đáp các nước nhỏ, cho các lãnh đạo biết yêu thương nhau, đừng tranh ăn mà chém giết nhau nữa.

Mẹ ơi, cuối cùng con xin Mẹ ban cho tất cả người tín hữu trên toàn thế giới biết yêu mến cậy trông Mẹ, biết kính Chúa, thương anh em của mình. Xin giúp chúng con nhận ra tình yêu Chúa, xin Mẹ ban cho chúng con nhiều Linh Mục thánh, xin Mẹ thánh hóa các gia đình và ban thật nhiều bình an của Chúa cho thế giới chúng con. Amen.---**R

29/01/2017: TÁM MỐI PHÚC

Ý cầu nguyện: Cầu cho ông bà tổ tiên.

Hôm nay Chúa Nhật, đầu năm mới, con kính Chúa Ba Ngôi. Con muốn dâng tất cả cho Thiên Chúa: Cả vũ trụ này, muôn loài muôn vật, toàn thể Giáo hội, các quốc gia sắc tộc trên thế giới, tất cả tài sản con có, các con cháu và mọi ơn lành Chúa đã ban cho con trong suốt năm qua, và cả cuộc đời con nói chung.

Lạy Chúa, khi con suy gẫm về tình yêu thương của Chúa, con mới thấy Chúa yêu thương chúng con vô cùng. Chúa lo cho con mọi thứ, ban đủ mọi ơn, Chúa luôn muốn con được hạnh phúc đời này và cả hạnh phúc đời sau nữa. Lạy Chúa, con không biết làm gì để đền đáp, để cảm tạ Chúa, con còn phải cảm ơn Chúa thật nhiều vì đã ban cho con có tổ tiên, ông bà, các bậc thầy, những vị ân nhân đã giúp con sống và lớn lên, các Ngài cũng dạy con được khôn ngoan như hôm nay. Con có được điều gì cũng là do ơn Chúa ban, nhất là ơn đức tin, ơn biết Chúa thông qua ông bà-cha mẹ, các bậc tiền nhân của dòng tộc chúng con.

Lạy Chúa, ngoài những ơn Chúa ban phần xác, Chúa vẫn luôn muốn cho con hạnh phúc đời sau, nhất là bản hiến chương nước trời mà Chúa vừa công bố cho con hôm nay. Lạy Chúa, những điều Chúa dạy con hôm nay thật khôn ngoan tinh tế, con không thể tìm thấy hạnh phúc nơi trần gian nếu con không sống đúng với những gì Chúa dạy.

Lạy Chúa, hạnh phúc là gì ? Hạnh phúc là ơn bình an tràn ngập nơi tâm hồn, nhưng vì con người vẫn luôn muốn có những thứ không nằm trong trật tự quan phòng của Chúa. Ai cũng ước ao, nhưng có những điều mình ước ao lại có hại cho người khác.

Lạy Chúa, thời đại hôm nay con người luôn muốn tìm ở những thứ hữu hình. Đây cũng là điều hợp lý thôi vì chúng con chỉ là xác đất vật hèn, chúng con chỉ thấy những thứ vừa ý hài lòng từ những của Chúa ban, đôi khi vì quá đam mê chúng nên con không thờ Thiên Chúa mà lại đi thờ tạo vật . Nhưng Chúa ơi, mọi thứ Chúa ban ở đời này đều mau qua, chóng tàn, chóng rữa, thứ gì càng đẹp mắt bao nhiêu thì chúng càng mau bị vứt bỏ bất nhiêu. Lạy Chúa, con người ngày xưa đã tìm ra một điểm chung đó là đồng tiền, họ dùng nó để giao lưu, trao đổi, định giá. Càng ngày con người càng yêu quý kính trọng nó đến nỗi họ đã tôn thờ nó lúc nào chẳng hay. Thế nhưng hôm nay Chúa lại dạy con: nó chỉ là phương tiện tốt để cho con dễ dàng đạt được mục đích, thế nhưng đồng tiền nào nó cũng có mặt trái, mặt dơ bẩn, khiếm khuyết của nó, mặt tệ bạc vong ân của nó. Vì nó mà con người trải qua bao thế hệ, người ta chém giết tranh dành nhau cũng vì nó, đồng tiền có thể mang lại bao lạc thú, đê mê, thỏa mãn nên đã có rất nhiều người lầm tưởng ,rồi đi thờ lạy chúng.

Lạy Chúa, danh-lợi-thú là những thứ hào nhoáng ở đời, nó luôn mang lại khổ đau cho con người. Cứ như lời mà loài người chúc nhau thì con người luôn ước ao có những điều mà thực tế nó chỉ là ảo ảnh. Và Chúa dạy con: Mọi thứ đều chóng qua, chỉ có ai tìm gặp được Chúa thì người đó mới có được nguồn hạnh phúc chân thật và vĩnh cửu.

Lạy Chúa là Chúa vạn mùa Xuân, Ngài là Đấng ban phát mọi nguồn hạnh phúc, xin giúp con chỉ tìm hạnh phúc ở nơi Ngài. Amen.--**R

30/01/2017: THÀ MẤT CHÚA HƠN LÀ MẤT CỦA

Ý cầu nguyện: Mùng 3 Tết, cầu cho công ăn việc làm.

Hôm nay thứ hai, ngày đầu tuần, cũng là ngày Mùng 3 Tết, ngày mà toàn thể Giáo hội chúng con hướng lòng về Chúa để dâng lời tạ ơn và cầu xin cho mưa thuận gió hòa, cho thế giới có đủ cơm ăn áo mặc, cho các dân tộc chậm tiến có đủ công ăn việc làm, có đủ lương thực để sống, có nền giáo dục văn minh để mọi người được ấm no hạnh phúc. Ngày xưa khi còn ngồi ở lớp phổ thông, con vẫn nhớ, làm dân cũng chia ra làm 4 hạng: sĩ-nông-công-thương, con cũng nhớ luôn câu người ta vẫn đùa: Nhất sĩ nhì nông, hết gạo chạy rông, thành ra nhất nông nhì sĩ.

Lạy Chúa, ngày xưa những ông phú hộ là những người có nhiều ruộng, có lắm trâu bò, heo gà, có nhiều tôi trai tớ gái; nhưng ngày nay thì khác hẵn, những tỷ phú đô-la, có khi người ta không có chút đất nào, cũng chẳng cần có nhiều gia súc, gia cầm, cũng chẳng cần có tôi trai tớ gái, nhưng đội ngũ nhân viên của họ là những người học cao hiểu rộng, rành nghề lãnh đạo, ăn trên ngồi trước, có khi còn sướng hơn cả ông chủ, họ còn có cả máy bay riêng, thay vì cưỡi 1 con ngựa thì họ có những chiếc xe trị giá bằng cả ngàn con ngựa. Thật là khác với thời trước, những người phú hộ thì ăn cơm, nhưng những ông chủ kia thì không hề biết cơm là gì.

Lạy Chúa, nhờ đâu họ được như vậy ? Nhờ vào những nén bạc và cơ hội Chúa trao, nhờ bộ óc nhạy bén Chúa đã tạo dựng và ban cho họ. Cũng khối người giàu có lại cho rằng: họ giàu là nhờ họ siêng năng, tài giỏi, làm việc cật lực, nhanh nhạy mà có chứ đâu phải do ở không rồi nhờ ơn Chúa ban mà có được. Lạy Chúa, họ nói rất đúng, không sai một chút nào, nhưng khi con viết đến đây, con nhớ lại câu Chúa nói với ông phú hộ trong bài Tin Mừng: Đồ ngốc, đêm nay người ta sẽ đòi lại linh hồn ngươi. Vậy những của cải kia ngươi sẽ để lại cho ai ? Lạy Chúa, giờ con hiểu ra rồi, những người giàu có kia, họ đang có tất cả, Chúa chẳng có gì ngoại trừ chút hơi thở mà họ đang hít thở kia là của Chúa, nếu Chúa rút tay lại thì họ cũng sẽ như chiếc lá rụng mà thôi.

Hôm nay con suy niệm và muốn sống theo ý bài Tin Mừng: Thà mất Chúa còn hơn mất của. Lạy Chúa, mới nghe qua con đã rất buồn rồi, Chúa đến cứu họ, nhưng có khi lại gây chút trái ý làm tổn hại đến chút tài sản của họ, thế là họ không hài lòng nên đã muốn đuổi khéo Chúa đi. Viết đến đây con lại nhớ đến người Do Thái sau khi được Chúa đưa ra khỏi đất Ai Cập, nhưng vì trong giai đoạn đi về đất hứa, giữa nơi hoang mạc nên họ không được thoải mái ăn củ hành củ tỏi, miếng thịt heo, thế mà họ cam tâm làm kiếp trâu ngựa, tôi đòi còn hơn là được tự do nhưng thiếu một chút của ăn thấp hèn đó. Thật đúng với câu: Miếng ăn là miếng tồi tàn, nếu mất một miếng thì lộn lá gan lên đầu. Có những người thà làm ăn mày suốt kiếp nhưng cứ được sống là đủ, cho dù có khốn khổ và làm kiếp trâu ngựa.

Lạy Chúa, xin cho con ăn chỉ để sống, không lệ thuộc vào của ăn, để chúng con không làm nô lệ tiện nghi vật chất suốt đời, mà chỉ thực tâm đi tìm một mình Chúa ,là cội nguồn của hạnh phúc vĩnh cửu. Amen.--**R

31/01/2017: CHÚA VỪA RAO GIẢNG, VỪA THI ÂN GIÁNG PHÚC

Ý cầu nguyện: Kính Thánh Gioan Bosco, cầu nguyện cho thanh thiếu niên.

Hôm nay thứ ba, ngày Giáo hội kính Thánh Don Bosco. Con cũng nhờ dịp này để cầu nguyện cho lớp thanh thiếu niên được ơn có đức tin. Lạy Chúa, các em như những miếng ruộng mới, chưa ai trồng tỉa gì, thế nhưng thế giới hôm nay thật đáng sợ, đáng sợ vì các em đang trong lứa tuổi tò mò, tìm hiểu, mà các phương tiện truyền thông hôm nay họ chỉ đặt nặng vấn đề lợi nhuận hơn là giáo dục các em. Họ giăng đầy các bẫy độc hại trên mạng để lừa bắt các em, chúng con đành bất lực khi nhìn vào khoa học kỹ thuật đang tiến bộ rất nhanh, người già thì không theo đuổi kịp, còn các em thời đại hôm nay lại quá ranh mãnh, các em lại là nền tảng của thế giới mai sau. Người lớn hôm nay đang chú trọng những điều mà họ cho là thiết thực, như là cơm-áo-gạo-tiền mà họ định nghĩa một cách tóm tắt là “lợi nhuận”. Từ lợi nhuận phát sinh canh tranh, giúp cho xã hội ngày càng tiến bộ.

Thế nhưng Chúa ơi, thế giới thiếu một vị thuyền trưởng, nên làm như nhân loại đang đi chệch hướng, sai đường. Kết quả là thế giới ngày càng tồi tệ, nền hòa bình đang mịt mù, hạnh phúc không có , chúng con chỉ toàn thấy chiến tranh, chết chóc, hận thù, tan nhà nát cửa, trật tự bị đảo lộn. Lạy Chúa, ngày xưa Chúa sai các vị thánh (mỗi thời một người) để hướng dẫn cho thế giới, nhưng hôm nay chúng con đang đi vào ngõ cụt, thế giới luôn loạn lạc, bất an, nền giáo dục không còn đúng chuẩn “tiên học lễ, hậu học văn”. Thế nên đại bộ phận các em thiếu nhi đã quá hư hỏng, báo trước cho một tương lai thế giới đầy u ám.

Lạy Chúa, xin hãy ban cho chúng con thật nhiều vị Thánh như Don Bosco, để giúp cho các em thiếu nhi nhìn thấy lối đi chân lý, hầu cho mai sau các em sẽ là những lãnh đạo tốt lành, thánh thiện, làm rạng danh Chúa.

Hôm nay con tập sống Lời Chúa qua ý bài Tin Mừng: Chúa vừa rao giảng vừa thi ân giáng phúc. Lạy Chúa, lời nói phải có người làm chứng, phải có một cái gì đó bảo đảm cho lời mình rao giảng. Dân Do Thái chính vì không thấy Thiên Chúa cho nên họ đã nghĩ ra cách, và cuối cùng là họ đã đúc con bò vàng để mà thờ như là Thiên Chúa của họ theo cách của người Ai Cập vẫn làm. Lạy Chúa, nếu nói suông, rao giảng suông thì khó được người khác chú ý, lắng nghe và làm theo. Cuộc đời của chúng con luôn đi kèm với khổ đau bệnh tật, sỡ dĩ ngày xưa dân chúng đi theo Chúa đông là vì Chúa vừa rao giảng vừa chữa lành, ngày nay chúng con không có được những ơn mà Chúa đã ban cho các Tông đồ ngày xưa, chúng con chỉ có lời cầu nguyện, sự hy sinh và lòng cậy trông, đi kèm với một chút của cải, vật chất không thấm vào đâu so với vết thương quá lớn của nhân loại hôm nay. Nhưng Chúa ơi, một chút hy sinh nho nhỏ của chúng con góp vào với tình thương bao la của Chúa, chúng con hy vọng Chúa sẽ làm cho chút ít ấy hóa ra nhiều như Chúa đã từng làm trong các phép lạ năm xưa.

Xin giúp con biết chân thành cộng tác với Chúa trong việc an ủi, xoa dịu sự thống khổ của nhân loại hôm nay. Amen.--**R

Lạy Chúa , mục đích của con khi viết những điều này lên đây , là có ý tập cho con một thói quen cầu nguyện mỗi ngày / để chứng tỏ lòng con yêu Chúa , nhớ Chúa , thích ở gần Chúa /  Lạy Chúa Gie-su ,xin hãy lắng nghe con .Amen .


Trở lại      In      Số lần xem: 1628
Tin tức liên quan
  • LỜI THAN THỞ VỚI CHÚA - THÁNG 7/2021 / GIUSE LUCA
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 1/2018 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 12/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 11/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 10/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 09/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 08/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 07/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Thánh Tâm Chúa - Tháng 06/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Mẹ Maria - Tháng 05/2017 / Giuse Luca
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  7
 Hôm nay:  30
 Hôm qua:  1814
 Tuần trước:  27315
 Tháng trước:  97734
 Tất cả:  11350334
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top