Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

Lời Than Thở với Chúa / Tháng 05/2015 - Giuse Luca

THÁNG NĂM - THÁNG KÍNH ĐỨCMẸ

Lạy Mẹ ,cả đời con luôn nhớ ơn  Mẹ / Mẹ đã cứu con ,đã ban ơn ,đã săn sóc con /vì thế con không bao giờ dám quên ơn ,dám lơ là với Mẹ / Trong suốt cuộc đời còn lại ,con sẽ rước lễ đền tạ Trái tim Mẹ luôn luôn / xin Mẹ ban cho con ơn bền đỗ đến cùng /

01/05/2015:

Hôm nay là ngày cả thế giới cùng mừng Kính Thánh Cả Giuse. Ngài là mẫu gương của giới lao động thợ thuyền. Con cùng toàn thể gia đình con cảm tạ Thánh Giuse đã thương chúng con rất nhiều, không thể kể hết được. Con muốn đền đáp bằng việc kính mến Thánh Cả hàng ngày, hàng tuần, vào thứ tư và dành riêng tháng ba mỗi năm. Lạy Thánh Cả, xin giúp con chu toàn bổn phận gia trưởng, người chồng, người cha, người ông trong gia đình và là một con chiên trong Giáo Xứ. Xin Thánh Cả  giúp con sửa đổi tính nết: không nói nhiều, không nói những lời phô trương, ác độc, nói hành nói xấu người khác. Xin cho con khiêm tốn phục vụ và tích cực góp sức với những người có lòng nhiệt thành trong Giáo Xứ và nhất là không được nói xấu, nghĩ xấu cho bất cứ ai. Xin Thánh cả Giuse giúp con đừng ham ăn ham nhậu, đừng thích nhìn những hình ảnh xấu xa, xin cho con luôn giữ lòng trong sạch để xứng đáng rước Chúa mỗi ngày, xin Ngài gìn giữ gia đình con luôn ấm no, hạnh phúc và bình an trong Chúa. Xin ban cho con lòng kính mến Chúa Giêsu, yêu mến mẹ Maria, xin cho các con cháu của con sống đạo đức đẹp lòng Chúa, gia đình con xin hết lòng tạ ơn Thánh Cả Giuse trong suốt cuộc đời của chúng con, xin giúp con yêu mến phép Thánh Thể, và sống bác ái yêu thương với hết mọi người. Amen. 

02/05/2015:

Mẹ ơi, hôm nay là đầu tháng Năm, tháng con dành riêng để kính mến Mẹ. Mỗi ngày con vẫn kính yêu Mẹ và dành suốt cuộc đời của con để kính yêu Mẹ mà không bao giờ dám quên. Mọi sự con được như hôm nay là do Mẹ thương yêu, săn sóc, giúp đỡ. Nếu kể ra thì con không nhớ hết, con không thể kể hết, con chỉ hết lòng biết ơn Mẹ, trông cậy Mẹ và cầu xin cùng Mẹ luôn luôn. Mẹ ơi, xin Mẹ hãy thương gia đình con, Giáo Xứ con, Giáo Khu con, Giáo phận Hồ Chí Minh và đất nước Việt thân yêu của con. Vừa rồi Thành Phố kỷ niệm 40 năm thống nhất đất nước, chúng con tiến lên quá cực nhọc và chậm chập, xin Mẹ cho các nhà lãnh đạo sáng suốt, khôn ngoan, đạo đức để đưa đất nước chúng con đi đến chỗ phồn thịnh. Xin mẹ ban cho thế giới hòa bình. Chúng con xin dâng việc truyền  giáo cho Mẹ, chúng con cũng xin dâng 19 vị sắp là tân Linh Mục, xin cho các Ngài trung thành với bổn phận và xin Mẹ ban cho chúng con có nhiều thanh niên quảng đại đi tu dâng mình cho Chúa để Giáo Hội Việt Nam có thể đáp ứng nhu cầu truyền giáo quá rộng lớn mà nhân lực thì không đủ. Còn cách sống đạo của mọi người có chiều hướng đi thụt lùi, xin Mẹ đừng để người Công giáo chúng con ham chạy theo tiền tài, danh vọng, lạc thú. Xin Mẹ thương ban cho nhiều người Công giáo biết cầu nguyện bằng Kinh Mân Côi và sống bằng Lời Chúa dạy trong Kinh Thánh. Xin Mẹ giúp chúng con yêu Chúa, yêu anh em đúng như Lời Chúa dạy. Xin Mẹ ngăn chặn mọi mưu chước ma quỷ và giúp chúng con biết dùng tiền bạc của cải dư thừa của mình để giúp đỡ, san sẻ cho anh em tha nhân. Xin Mẹ giúp chúng con sống tốt hơn trong tháng Năm này và trong suốt quảng đời còn lại của chúng con. Amen.

03/05/2015:

Hôm nay Chúa Nhật, một ngày trong tháng Năm con dành riêng để kính mến Mẹ. Xin Mẹ giúp con sống tốt hơn, sống đúng như những gì Chúa dạy con trong bài Phúc Âm hôm nay, có mấy điều Chúa muốn dạy con:

a) Cành nho phải gắn liền với thân nho/

b) Cành nho phải sinh hoa trái, đừng khô khan nguội lạnh  /

c) Muốn có nhiều trái thì phải chịu cắt tỉa  /

d) Sinh trái là phải yêu Chúa, thương anh em, mang lại hạnh phúc cho người khác/

e) Niềm vui lớn nhất của người Ki-tô hữu là được hiệp thông với Thiên Chúa, nhờ Đức Ki-tô  /

f) Hãy làm  cho nước Chúa phát triển mạnh mẽ qua việc sống đạo bằng gương sáng  /

g) Con người đang đi vào ngõ cụt, đang bị tiền bạc danh vọng bao vây, bị dí vào đường cùng nên nhân loại đang rất cần một Đấng cứu độ  /

h) Chúa Giêsu đã hoàn tất ơn cứu độ cách nay hơn 2000 năm, chính bây giờ là nhiệm vụ của các Môn đệ, của các Ki-tô hữu phải tiếp tục mang ơn cứu độ đến cho người khác.  /

j) Vinh quang của Thiên Chúa được tỏ hiện hay không đều tùy thuộc vào cách sinh hoa trái, cách sống đạo của mỗi người chúng  con ./

k) Muốn sinh trái phải hút nhựa, phải trả giá. Muốn được Phục Sinh thì phải chịu đóng đinh, Chúa chịu đóng đinh để cứu con , con  cũng phải chịu đóng đinh để cứu anh em con  .

Muốn sinh nhiều hoa trái, con  cần phải học hiểu và sống đúng Lời Chúa dạy, muốn có sức mạnh, có nhựa sống,con cần phải chạy đến với Phép Thánh Thể. Mọi người Ki-tô hữu cần trở về cội nguồn của niềm tin đó là sống đúng với Lời Chúa dạy trong Kinh Thánh. Lạy Chúa, xin giúp con được bền đổ trong niềm tin để con có thể sinh nhiều hoa trái làm vinh danh Chúa. Amen

04/05/2015:

Hôm nay thứ hai trong tháng Mẹ. Lạy Mẹ, con yêu Mẹ, con xin Mẹ thương đến các linh hồn ông bà, cha mẹ, ân nhân, bạn bè thân thuộc của con. Hôm nay con cầu xin cho họ, để mai sau khi con chết, xin Mẹ cũng thương cứu lấy linh hồn con. Mẹ ơi, con yếu đuối lắm, Mẹ ban cho con phần xác có đủ mọi thứ, cái gì con cũng có, con cảm ơn Mẹ, duy chỉ có một điều con không có: con không có tư cách, con thiếu tư cách, hay nói cho đúng hơn là con không có lòng bác ái thương người, con yếu đuối khi gặp các chước cám dỗ của ma quỷ, chỉ vì con quá tự tin, con quá kiêu ngạo nên Chúa không thương con, xin Mẹ cứu lấy con.

Hôm nay Phúc Âm Chúa dạy con nhiều điều, Chúa cho con biết rằng: mọi thứ vật chất trên đời này đều sẽ trôi qua theo thời gian, chỉ có Lời Chúa hằng sống là vĩnh cửu. Thánh Thần đã soi sáng và thánh hóa các Tông đồ, xin Thánh Thần cũng thương thánh hóa con, cứu con, làm cho con vững mạnh hơn. Chúa cũng dạy con: ai yêu Chúa nhiều thì làm được nhiều việc tốt, chỉ có hành động mới chứng minh rằng con yêu Chúa nhiều hay ít. Con làm sai Lời Chúa dạy là con không yêu Chúa, là con ghét Chúa, Chúa bảo một đàng, con lại làm một nẻo, Chúa bảo con làm chứng cho Chúa bằng gương sáng nhưng con lại làm gương mù . Chúa cũng dạy con: người khôn xây nhà trên đá, nhưng con lại tài khôn, muốn xây nhà trên cát cho nhanh nên con làm mọi việc chỉ là công dã tràng. Con là kẻ dại dột . Lạy Chúa, xin giúp con luôn thực hành điều Chúa dạy, xin giúp con can đảm sống gương sáng và thương đến các linh hồn thật nhiều, để mai sau các Ngài cũng sẽ lại thương con. Amen.*

05/05/2015:

Hôm nay thứ ba, ngày con xin ơn truyền giáo từ nơi tổ tiên Việt Nam của con là các thánh Tử Đạo Việt nam. Xin các Ngài ban cho con ơn đức Tin, dám sống điều mình tin, con cũng xin các Ngài ban ơn đức tin cho các em thiếu nhi công giáo. Ngày nay thế giới đang điên đảo nên các em bị tiêm nhiễm quá nhiều thứ xấu xa từ internet, phim ảnh, báo chí khiêu dâm, bạo lực, các mánh lới trộm cắp,  kiểu ăn gian nói dối. Cha mẹ công giáo chỉ lo chạy theo đồng tiền nên không để ý đến việc giáo dục đức tin cho các em, lại có vô số cha mẹ không chịu sống gương sáng khiến cho các em bị nhiễm biết bao tật xấu. Xin Chúa Giêsu, xin Mẹ Maria, xin các Thánh Tử Đạo Việt Nam ban cho các em lòng tin, cậy, mến Chúa, giúp các em ăn ngay nói thật và tránh xa các tính mê tật xấu của người lớn.

Phúc Âm hôm nay Chúa dạy con: thế giới luôn ghi lại những sự kiện bất an như là núi lửa, sóng thần, lũ lụt và 2 trận thế chiến, các cuộc xung đột vũ trang , nghĩa là điều xấu, điều bất an thì nhiều, còn điều tốt, điều bình an thì quá ít. Chỉ có Thiên Chúa luôn muốn ban bình an cho loài người, thế nhưng loài người luôn tìm cách tránh xa, loại trừ Thiên Chúa ra khỏi đời sống của mình. Bình an do Chúa ban không phải là luôn an vui hạnh phúc, luôn khỏe mạnh, nhưng là an tâm tin tưởng vào Chúa cho dù chúng con gặp biết bao nhiêu nghịch cảnh, ốm đau, bệnh tật, trái ý. Chúa dạy con: bình an là thái độ con tín thác vào Chúa /  khi Chúa về trời, các ông lo sợ ở lại trong bơ vơ, không biết bám víu vào ai, các ông sợ mồ côi như các em bé. Cuộc chia ly nào cũng gây sầu buồn, thế nhưng Chúa không ra đi thì biết bao giờ các ông mới trưởng thành ? Chúa dạy con: cho dù khoa học quá tiến bộ nhưng càng tiến bộ thì con người càng lo sợ đủ thứ, lo sợ bởi vì lòng con người khó dò, khó tin, lúc này họ bắt tay nhau, cụng ly vui mừng , nhưng chút nữa đây thì một người vô hòm , còn người kia vào tù. Cuộc sống quá bất an nên con người rất cần sự bình an, người ta đi tìm sự bình an qua các loại bảo hiểm, các loại vũ khí chiến lược, các loại đồng tiền, các loại phe cánh ,đảng phái , các loại tài nguyên thiên nhiên. Bình an của Chúa chỉ có ở trong tâm hồn của những con người biết yêu Chúa và yêu đồng loại, chỉ có Chúa mới có bình an, vì Chúa là nguồn tình thương, Ngài cho mưa trên kẻ dữ, người lành. Bình an là sống thư thái với Chúa (tâm hồn sạch tội) và sống an hòa với anh em (bác ái yêu thương). Người có tâm hồn bình an là bằng lòng với sự sắp xếp, quan phòng của Thiên Chúa mà không có chút hờn trách, oán ghét, ganh tỵ, bủn xỉn, xấu xa.

Lạy Chúa, xin  giúp con gặp Chúa , biết Chúa, hiểu Chúa, tôn kính Chúa và biết mình, biết anh em để con không ganh tỵ, giận ghét, oán hờn anh em mà chỉ sống quảng đại với mọi người để xứng đáng được Chúa chúc lành và ban bình an cho con. Amen.

06/05/2015:

Hôm nay thứ tư trong Tháng Đức Mẹ, cũng là ngày con kính mến Thánh Giuse để xin ơn hạnh phúc gia đình. Xin Mẹ Maria chúc lành cho các gia đình công giáo, xin Thánh Giuse thánh hóa các gia trưởng và các thanh thiếu niên trong gia đình .

Lạy Thánh Giuse, ngày đầu con đi tìm một nửa của con, con đã xin Chúa, xin Mẹ giúp con tìm được một người con gái vừa với sức của con để con yêu thương, tôn trọng và quý mến suốt đời / thế nhưng khi con tìm được rồi, con cưới được rồi thì từ từ con hiện nguyên hình là một con thú dữ, con to tiếng quát nạt, con gia trưởng, con hiếp đáp, con lấn át và cuối cùng là con coi cái nửa kia, cái nửa mà ngày trước có khi con phải theo đuổi, lạy lục, van xin, hay ít ra con cũng đã hứa rất nhiều điều mật ngọt . Nhưng hôm nay con đã quên hết những lời hứa đó rồi, con đã thay lòng, đổi giọng, con hết yêu, hết nhớ, hết tôn trọng. Có lúc con cũng đã thẳng thừng xua đuổi, ly dị, ly thân, không còn thèm nghĩ đến mái ấm gia đình và những đứa con yếu đuối ,lẻ loi ,tội nghiệp. Lạy Mẹ, lạy Thánh Giuse, con đã từng hư đốn như thế, con quả thật đáng xấu hổ và đáng bị phạt. Xin Mẹ Maria, xin Thánh cả Giuse, giúp con lấy lại quân bình, nhớ lại mục đích sống, nhớ lại lời thề hứa năm xưa để con sống xứng đáng là một gia trưởng gương mẫu, một người cha công chính như Thánh Giuse, một người bạn đời thật tốt, thật đẹp lòng Chúa . Lạy Chúa, hôm nay con biết lỗi rồi .

Hôm nay Phúc Âm Chúa dạy con phải sống gắn bó, phải kết hiệp mật thiết với Chúa, phải biết sống dựa vào Chúa. Chúa dạy con một bài học khôn: phải biết dựa vào một kẻ mạnh để mà sống, nhưng con thấy ai ở trên đời này cũng có khiếm khuyết và dễ chết , bởi vì người trần gian luôn có ngần, có hạn. Duy chỉ có một mình Thiên Chúa là vô ngần, vô hạn / quyền lực của Thiên Chúa là vô biên nên con tha hồ dựa dẫm, chỉ có Chúa mới có thể giúp con vượt qua mọi khó khăn, vượt qua bệnh tật, vượt qua cái chết. Hôm nay Chúa dạy con một hình ảnh liên kết giữa cây nho và cành nho. Hình ảnh này diễn tả sự liên kết giữa con với Chúa, chỉ có Chúa mới có sự sống, mới có ơn cứu rỗi, muốn sống tốt không thể không cậy dựa vào Chúa. Chúa dạy con: muốn kết hiệp với Chúa thì phải cầu nguyện và siêng năng lãnh các Bí Tích và thực thi đức bác ái. Chúa cũng dạy con phải biết sống liên kết giữa cành với cành, cũng giống như giữa con với anh em con / Chúa bảo con phải biết sống vì Chúa và vì mọi người / đừng sống quá ích kỷ, quá ngăn cách với anh em đồng đạo của con. Xin Chúa giúp con luôn biết cậy dựa vào Chúa như nguồn sống vĩnh cửu của đời con. Amen.  ***

07/05/2015:

Hôm nay thứ năm, ngày con kính Thánh Tê-rê-sa, xin ơn phó thác. Xin Thánh Tê-rê-sa gìn giữ con, giúp con có được một tâm hồn sạch tội, một đôi mắt không vướng, không lây nhiễm những hình ảnh xấu xa, không có những tư tưởng dâm đảng trong đầu. Xin giúp con nhìn người phụ nữ như một tạo vật đẹp do Thiên Chúa tạo dựng bằng một cái nhìn thiện cảm và tôn trọng. Lạy Thánh Tê-rê-sa, xin giúp con luôn biết tín thác vào tình thương của Chúa và có cái nhìn đối với mọi người bằng một trật tự mà Thiên Chúa rất mong muốn.

Hôm nay Phúc Âm Chúa dạy con: muốn chứng tỏ lòng con yêu mến Chúa thì phải tuân giữ điều Chúa dạy. Con người ngày nay chạy theo chủ nghĩa thực dụng, thứ gì không ăn được thì không tìm làm gì, cũng có nghĩa là con người sống dựa vào sức mạnh của đồng tiền. Cho nên yêu thương người khác là một nghịch lý: Có tiền tại sao không đi mua vàng, mua đô cất mà lại vác đi cho kẻ khác? Ai khác có chết đói, chết vì bệnh tật thì đâu có liên quan gì đến con? Một người hôm nay có thể là người bạn, người ơn, nhưng ngày mai vì quyền lợi có thể trở thành kẻ thù. Thế gian tuy phát triển mạnh mẽ về mọi lĩnh vực nhờ khoa học kỹ thuật tiên tiến, con người trang bị vũ khí tận răng nhưng lại cứ luôn nơm nớp lo sợ. Theo đạo Chúa xem ra có quá nhiều nghịch lý => Chính Chúa Giêsu là niềm tin yêu hy vọng của mọi người. Chúa dạy con: ai ở lại trong tình yêu Chúa thì phải giữ các giới răn Chúa truyền dạy, mà điều Chúa muốn là con phải yêu thương, chia sẻ cho anh em. Ai không mến Chúa thì họ làm ra vẻ mình là con người đạo đức, nhưng thật sự họ làm cách câu nệ, gượng ép, bề ngoài. Ai không mến Chúa thì khó lòng tuân giữ, người yêu Chúa, yêu anh em thì việc gì họ cũng làm, miễn là có ích cho người khác. Đó là những người yêu Chúa, họ yêu Chúa nên họ luôn kết hiệp với Chúa và luôn ở lại trong tình yêu của Ngài => Họ sẽ giữ luật Ngài vì họ luôn kính mến và yêu thương.

Lạy Chúa, xin giúp con luôn biết yêu Chúa và rộng lòng chia sẻ mọi thứ con có cho anh em với tấm lòng sạch tội và luôn tín thác vào Chúa theo gương Thánh Tê-rê-sa. Amen.

08/05/2015:

Hôm nay thứ sáu, ngày con kính Thánh Martin và xin ơn Ngài chữa bệnh tật cho con và cho mọi người. Xin Thánh Martin giúp con biết nghĩ đến, biết giúp đỡ những anh em nghèo khổ, bệnh tật.

Hôm nay Phúc Âm dạy con cách bày tỏ tình yêu với Chúa, với anh em. Người thế gian bày tỏ tình yêu bằng những đám cưới, những bữa tiệc, những chiếc nhẫn, những quà tặng, những bó hoa, những lời  hứa..../ Thế nhưng Chúa ơi, có những đám cưới thật lớn, thật long trọng, linh đình, có những chiếc nhẫn trị giá cả triệu đô, có những đóa hoa bằng vàng,... Thế nhưng tình yêu cũng khó lòng tồn tại khi lòng con người đã đổi thay, cho dù có nhiều kỷ niệm đẹp bên nhau, từng có thời gian 2 người yêu nhau nồng cháy, nhưng cũng không thiếu những kết cuộc chia tay, ly dị. Vì sao? Bởi vì chúng con không có thứ tình yêu đích thực đó, thứ tình yêu cao siêu không biên giới này chỉ có ở nơi Chúa Giêsu và ở nơi những người quyết tâm đi theo Ngài. Lạy Chúa, lòng chúng con thật khó dò, lòng người quá nham hiểm, lòng người quá dửng dưng trước những khổ đau của người khác, bởi vì con người tội lỗi nên không có lòng xót thương nhau. Chúa nhìn thấy chúng con ai cũng tệ bạc nên Chúa luôn kêu gọi chúng con hãy yêu thương nhau. Yêu nhau nhiều thì thế giới bình an, yêu nhau nhiều thì nhà không cần cửa, đất nước không cần biên giới, của để không cần khóa. Thế giới đói khát, chiến tranh, thất học, phân biệt chủng tộc / chỉ vì con người luôn nghi kỵ, lừa dối nhau, tàn ác với nhau quá thể nên hiếm khi thấy được một hành động mang dáng dấp yêu thương !

Lạy Chúa, xin giúp con noi gương Chúa, noi gương Thánh Martin, luôn biết yêu thương san sẻ cho người khác , để thế gian khi nhận ra con thì họ cũng nhận ra Chúa là Thầy chí thánh của con. Amen.**

09/05/2015:

Hôm nay ngày thứ bảy, con kính Thánh Đa-Minh và Thánh Phanxico Assidi. Hai Ngài là trụ cột chống đỡ Giáo hội đang suy sụp vào thời trung cổ. Hôm nay cũng là ngày con dành riêng để kính Đức Mẹ, hợp cùng 2 vị Thánh Tổ Phụ dòng trên đây để con suy gẫm về tiền bạc của cải và nhân đức khó nghèo.

Lạy Chúa, đồng tiền đi liền khúc ruột, đụng đến tiền là chúng con đau lòng lắm. Đau quá bởi vì chúng con sống và làm việc cũng chỉ vì tiền, vì no cơm ấm áo, vì muốn vinh thân phì gia, vì muốn hơn người khác. Đồng tiền là sức mạnh, là sự khôn ngoan của con người. Con nhớ thuở trước khi con còn nghèo, ai cũng khinh chê, khi dễ con, con có nói điều gì thì họ cũng cho là con ếch, bởi vì con sờ vào túi mình, chẳng có một đồng bạc VN nào chứ chưa dám nói tới một đồng US, bởi con nghèo nên con ráng nhịn tất cả, con im lặng trong mọi cuộc vui, con là con số không!

Lạy Chúa, nhưng sau 40 năm miệt mài, bây giờ nhìn lại mình, con thấy con phục con quá, con thấy mình to lớn như núi thái sơn, con thấy mình sao giống con có đuôi dài kiêu ngạo quá, có chút tiền con thấy tự tin, con dám ăn to nói lớn, con thấy con hơn nhiều người, con thấy con thuộc típ người khôn ngoan, con thấy con như cái rốn của vòng xoáy. Ôi! nguy hiểm quá Chúa ơi, con giật mình khi đọc được một câu này của một vị Thánh: " Lạy Chúa, xin cho con thật nhiều linh hồn, còn mọi thứ khác xin Chúa cứ lấy đi". Đọc câu này xong, con thấy mình nhỏ bé thấp hèn quá, thấp hèn như một con thú trước máng cám. Con chỉ lo ăn, lo nghỉ, con lấy làm hãnh diện vì con mập to, bụng bự, chứng tỏ rằng con hơn người, hơn người ở chỗ con ăn nhiều, nhậu nhiều. Chắc chắn rằng sau khi con chết, lũ sâu bọ sẽ rất thích con, chúng sẽ cảm ơn con trong một thời gian ngắn, rồi chúng sẽ trả con lại cho lòng đất. Chúa ơi, hình ảnh này sao đáng sợ thế? Thôi, Chúa ơi, con không muốn như thế đâu, từ nay con sẽ muốn điều Chúa muốn, xin Chúa cứu giúp con.

Hôm nay Phúc Âm Chúa dạy con: theo Chúa thì chấp nhận mọi thứ khốn khó đang chờ đợi con. Khi nói lên điều này, con chợt nghĩ: Không lẽ chỉ người Ki-tô hữu mới chịu khốn khó thôi sao? Thưa không phải, người nào cũng có cái không vừa ý, cũng có Thánh Giá của đời mình. Thế nhưng ai theo Chúa thì bị người khác ghét bỏ nhiều hơn, bị ma quỷ làm khó dễ, ngăn cản phá phách nhiều hơn, ma quỷ muốn cho con sợ hãi, nản chí, bỏ cuộc để chúng nó nuốt lấy linh hồn con nhanh hơn.

Đạo Chúa vào thời Né-ron, các Ki-tô hữu khốn khó nhiều lắm, ông hành hạ cho tới chết, cho thú dữ ăn thịt, cho thiêu sống, cho đóng đinh, ông muốn cho Ki-tô hữu đau đớn, người khác thấy nãn lòng và không dám theo. Chúa cho con thấy cách sống của con cái Chúa rất khác với con cái thế gian. Thế gian coi tiền bạc, coi lừa lọc, coi ích kỷ là số một, còn con Chúa thì coi đạo đức, coi chân thật, coi hy sinh là thứ có giá trị nhất. Ki-tô hữu có đời sống ngược lại nên thế gian ghét bỏ cho nên đôi khi con cái Chúa phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Đi theo Chúa, được Chúa hứa ban nước trời: "Phúc thay ai bị bách hại vì lẽ công chính..." Nói tóm lại, ai theo Chúa sẽ gặp nhiều thử thách, nên Chúa Giêsu đã an ủi chúng con rằng: "Họ ghét chúng con thì họ cũng đã ghét Thầy trước" Khi còn sống ở trần gian, Chúa đã chịu khinh bỉ, hiểu lầm, bị giới cầm quyền nghi ngờ, bị biệt phái, Phariseu chống đối, bị người đồng hương coi thường, phủ nhận. Và thái độ cuối cùng của họ là loại trừ, hành quyết Chúa. Chúa dạy con số phận của các Môn Đệ cũng sẵn sàng để chịu như vậy, bất cứ ai đi rao giảng Chúa cũng bị chống đối, bị các nhà cầm quyền ghét bỏ. Có người thắc mắc nếu đạo Công Giáo là đạo chính thật thì tại sao cứ bị thế gian ghét bỏ.

Lạy Chúa, vì chúng con sống không giống họ, vì chúng con hiền lành như con cừu bị đem đi xén lông. Vì chúng con sống những điều xem ra nghịch lý nên thế gian ghét bỏ, vì chúng con là ánh sáng nên bị thế gian ghét bỏ, vì mai sau chúng con sẽ được phúc trường sinh nên đã làm cho ma quỷ nổi giận. Lạy Chúa, Chúa là ánh sáng, là chân lý, là sự sống, con quyết tâm theo Chúa và sẵn sàng dẫn dắt nhiều người đi theo, cho dù chúng con gặp biết bao trái ý, trở ngại, khốn khó. Xin Chúa ban cho con ơn bền đỗ và ơn can đảm dám đi theo Chúa cho đến cùng. Amen.

10/05/2015:

Hôm nay ngày Chúa Nhật, con kính Thánh Alphongso để xin ơn khôn ngoan. Chúa ơi, một ngày con có biết bao điều phải quyết định, nhưng đầu óc con chỉ chuyên về tình cảm, chứ không chuyên về lý trí, điều này con mới biết được qua hình dáng và kích thước của ngón tay trỏ trên bàn tay của con // Theo con biết, trong thời gian này các lãnh đạo Việt Nam cũng đang tìm nguồn nhân sự cho Đại hội đảng năm 2016. Xin Chúa ban ơn soi sáng cho các đại biểu sáng suốt chọn lựa những con người có tâm trong sáng, có tài lãnh đạo để đưa đất nước đến chỗ phồn vinh, hầu giúp cho tăng trưởng kinh tế Việt nam thoát khỏi bẫy thu nhập bình quân để có thể tiến lên, phát triển nhanh ,theo kịp Thái Lan, Hàn Quốc.... Lúc trước 2 quốc gia này là đàn em của Việt Nam, nhưng hôm nay thì họ đã bỏ xa chúng con, dân chúng Việt Nam còn rất nhiều người lầm than nghèo khổ, xin Chúa thương cứu giúp .

Hôm nay Giáo xứ chúng con cũng đang tìm những con người đạo đức xứng đáng để cộng tác với Cha Chánh Xứ hầu lèo lái con thuyền Giáo Hội nhỏ này tiến lên, làm vinh danh Chúa và phục vụ cộng đoàn cách tốt đẹp. Xin Chúa thương ban cho chúng con những con người quảng đại, có lòng đạo đức, có thực tài, con nhìn thấy Cha Xứ đã già yếu , Ngài mệt mỏi lắm rồi, nhiều người thương Cha, nhưng chúng con lại bất tài, vô đức quá nên chỉ biết cầu xin với Chúa thôi.

Hôm nay Phúc Âm Chúa dạy con về một tình yêu cao cả mà Thiên Chúa đã thương dành cho loài người chúng con. Một câu hỏi được đặt ra: Tại sao chúng con phải thương nhau? Bởi vì thế giới quá bất an. Thế gian cũng có tình cảm dành cho nhau , nhưng tình cảm của chúng con không chân thật, chúng con chỉ yêu nhau bằng tình yêu vị kỷ nên mãi mãi tình yêu thương ấy cũng không thể tồn tại lâu dài. Chỉ có tình yêu phổ quát , tình yêu không biên giới / tình yêu đó phải bắt nguồn từ Thiên Chúa. Khi con suy gẫm tình yêu Chúa dành cho con, con thấy Chúa không tiếc gì khi muốn thể hiện tình thương dành cho loài người chúng con. Chúa Cha đã hy sinh người Con duy nhất để đổi lấy những tạo vật đớn hèn , bội bạc làm con. Chúa Giêsu đã chấp nhận sinh ra nghèo hèn, khi giảng dạy thì lang thang rày đây mai đó , không nhà cửa , không có chỗ tựa đầu, sau đó bị mọi người khinh bỉ, chống đối, hại chết. Chúng con cũng nhìn ra tình yêu thí mạng của LM Thánh Maximiliano Kolbe, hay của biết bao Linh mục, Tu sĩ trong các trại phong cùi. Chúa cũng dạy con qua việc Mạc Khải tình yêu Thiên Chúa trong bài Dụ Ngôn người Cha nhân hậu, Chúa đã tha thứ cho con khi con chưa kịp xin lỗi Chúa, Chúa cũng muốn chúng con yêu thương người đồng loại bằng một tình yêu xả kỷ hy sinh. Chúa muốn hiệp thông với chúng con để chúng con có thể kín múc nguồn sống từ nơi Chúa và đừng sống tách biệt giữa cành này với cành kia, vì chúng con là những cành nho có chung một gốc nho, cùng sống nhờ một dòng nhựa phát ra từ Thiên Chúa.

Lạy Chúa, con muốn đáp trả tình yêu Chúa thì Chúa dạy con phải trung tín khôn ngoan trong việc giữ luật Chúa. Chỉ có giữ lệnh truyền của Chúa thì chúng con mới được sống và được nhận lãnh ơn cứu độ. Con tạ ơn Chúa suốt đời, xin Chúa gìn giữ con luôn sống trong ơn nghĩa Chúa. Amen.

11/05/2015:

Hôm nay thứ hai trong Tháng Đức Mẹ. Lạy Mẹ Maria, con yêu mến Mẹ, xin Mẹ thương đến giáo xứ con, thương đến gia đình con. Hôm nay cũng là ngày con Kính các Tổng Lãnh Thiên Thần, các Thiên Thần Hộ Thủ, đặc biệt là Đức Thánh Rafael, thầy thuốc của Thiên Chúa. Thưa Ngài, thế gian đang có quá nhiều bệnh tật mà chúng con không thể tự chữa lấy được, lại cũng có quá nhiều mưu chước ma quỷ mà chúng con không thể tự chống trả được, xin Ngài giúp cho con bằng việc chữa lành bệnh tật và giúp chúng con luôn vững tâm yêu mến Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, hôm nay qua bài Tin Mừng Chúa muốn dạy con: Chúa Thánh Linh là nhân chứng tuyệt hảo của Đức Ki-tô, Ngài biết Chúa Ki-tô là Thiên Chúa, các Tông đồ cũng là nhân chứng đáng tin bởi vì các Ngài sống cùng thời với Chúa Giêsu, đã ở cạnh Chúa Giêsu suốt 3 năm giảng đạo. Chúa dạy con rằng: Người làm chứng phải hiểu biết về Chúa Giêsu, phải dám nói lên sự thật cho tất cả những ai chưa biết, chưa tin Chúa. Phần chúng con không được biết Chúa, không được sống cạnh Chúa, không được thấy các việc Chúa làm, nhưng con tin, vì thế giá của các Tông Đồ, của các Thánh trong Giáo Hội, của các Thánh Tử đạo Việt Nam.

Chúa dạy con nếu muốn làm chứng thì phải sống yêu thương như lời Chúa dạy, và nhờ vào sự hướng dẫn soi sáng của Chúa Thánh Linh. Các Tông Đồ đã nhận lãnh Chúa Thánh Thần trong ngày lễ ngũ tuần, Chúa Thánh Thần đã biến đổi các ông từ những người nhút nhát, dốt nát, trở thành những con người có đầy đủ phẩm chất của một Tông Đồ. Sau cùng là ơn can đảm để các ông dám lấy chính mạng sống của mình mà làm chứng cho Chúa Ki-tô. Xin Chúa cũng ban cho chúng con ơn can đảm để chúng con dám đương đầu với những khốn khó thử thách mà chúng con sẽ gặp phải trên bước đường làm chứng cho Tin Mừng. Chúa cũng dạy con: làm công tác Tông Đồ, rao giảng Lời Chúa là bổn phận của tất cả những ai tin Chúa, bởi vì bản chất của người Giáo dân sống đạo là phải làm chứng cho Chúa bằng đời sống gương sáng, sau đó  dùng những cử chỉ dịu dàng, những lời an ủi, những chia sẻ của cải cách quảng đại, và làm nhiều việc bác ái yêu thương để những ai nhìn thấy cách sống của chúng con mà nhận ra con là Môn Đệ của Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con yêu Chúa cho thật và sống đúng những gì Chúa dạy để con dám ra đi làm chứng cho Chúa. Amen.

12/05/2015:

 

Hôm nay thứ ba, ngày con kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Con luôn quan tâm đến anh em lương dân, Chúa bảo họ như đàn chiên không có ai chăn dắt, con thì bất tài, đầy tội lỗi nên chẳng biết làm sao, con chỉ xin Chúa ban cho Giáo Hội Việt nam có thật nhiều vị Thánh hiển tu. Các Thánh Tử Đạo thì chúng con có nhiều rồi, nhưng Thánh hiển tu thì chúng con chưa có. Chưa có, có nghĩa là chưa có vị Thánh hiển tu Việt Nam nào làm rạng danh Chúa như ở các nước khác. Con nghĩ: có lẽ vì Việt nam là một nước mới được truyền giáo gần đây nên chưa có Thánh hiển tu, chưa có Thánh đồng trinh là phải, vì chúng con còn non nớt quá. Nhưng Chúa ơi trồng một vườn cây mà mấy trăm năm cây chưa cho ra các loại trái như ý mình muốn thì có lẽ là chủ vườn có một chút buồn . Hay nói cho đúng hơn thì các loại cây không chịu ra loại trái đó, xin Chúa thương đào xới, chăm bón, tưới nước đầy đủ để vườn nho Giáo Hội Việt Nam sẽ sinh nhiều hoa trái, cho đồng lúa Việt Nam được một mùa gặt bội thu.

Tin Mừng hôm nay Chúa cho con thấy các Tông Đồ đang lo lắng buồn rầu vì sắp phải xa lìa Thầy chí thánh của mình, vì thế Chúa đã hứa ban Thánh Thần, là Đấng mang sự phù trợ, an ủi và thánh hóa chúng con. Xin Chúa Thánh Thần hãy đến, hãy canh tân bộ mặt trái đất, hãy sửa lại cõi lòng chúng con, chỉ giúp chúng con đâu là tội để tránh, đâu là hình phạt để đề phòng. Lạy Chúa Thánh Thần, nhưng Chúa vô hình thì làm sao con có thể thấy Chúa, có phải là Chúa hiện diện qua các bề trên, qua các lệnh truyền của Giáo hội và qua lương tâm trong sáng của con? Lạy Chúa, con biết Chúa không bỏ rơi con, Chúa ra đi là có lợi cho con, nhưng cuộc chia ly nào lại không gây buồn sầu. Nhưng Chúa Giêsu ra đi thì Chúa Thánh Thần mới đến, xin Chúa Thánh Thần hãy vạch rõ tội lỗi và trị tội bọn đầu mục thế gian. Xin Chúa Thánh Thần cũng soi sáng, giúp cho mọi người hiểu rằng: Thập Giá chính là ơn cứu độ, xin mọi người hãy tin tưởng cậy trông. Chúa cũng muốn nhắn gửi bọn đầu mục thế gian rằng: diệt trừ, giết Chúa Giêsu chưa phải là giải pháp, Chúa Giêsu chết không phải là hết, nhưng Chúa chết là để hoàn tất ơn cứu độ, và Chúa về Trời là để lãnh nhận vương quyền cai trị toàn thể vũ trụ. Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban ơn can đảm để chúng con mạnh dạn ra đi làm chứng cho Chúa. Xin Chúa trợ giúp và canh tân nâng đỡ Giáo Hội, nâng đỡ chúng con để chúng con sống mỗi ngày thêm thánh thiện hơn, hầu làm vinh danh Chúa. Xin Chúa hãy luôn ở với chúng con, vì Chúa chính là tình yêu, là sức nóng giúp chúng con sống kiên cường trong đức tin. Amen.

13/052015: Hôm nay thứ tư, ngày con cầu nguyện cho hạnh phúc các gia đình, ngày con tỏ bày lòng yêu mến và biết ơn Thánh Cả Giuse. Hôm nay cũng là ngày toàn thể Giáo hội Công Giáo hướng lòng về Đức Mẹ Fatima. Lạy Mẹ, khi con nhớ đến Mẹ thì con cũng nhớ đến 3 huấn lệnh, con đã giữ 3 huấn lệnh này kể từ năm 1980. Ngày đó khi con đọc được lời hứa của Mẹ dành cho những ai rước lễ đền tạ 7 thứ bảy đầu tháng tiên tiếp, con đã thực hành ngay vì con vốn rất sợ quỷ dữ và rất kinh khiếp khi phải ở chung với bọn chúng trong lò lửa hỏa ngục. Mẹ ơi, nhiều người không muốn nghe và tỏ vẻ không sợ hỏa ngục. Nhưng đối với con, khi con nhìn ngọn lửa ở bếp thì con kinh hãi lắm rồi, con vốn nhát gan nên sợ lửa, con cứ nhìn thấy những người bị phỏng thì con sợ hãi lắm, nên chưa bao giờ con dám liều mình. Theo con nghĩ, đây có lẽ là một ơn đặc biệt mà Mẹ ban cho con vì con đã yêu mến Mẹ bằng việc rước lễ đền tạ Trái tim Mẹ hằng ngày, từ đó cho đến hôm nay. Mẹ ơi, thế giới hôm nay họ chạy đến với Mẹ chỉ vì hiếu kỳ, chỉ vì họ muốn thấy phép lạ hơn là muốn nghe lời, muốn thực hành lời Mẹ dạy / họ yêu Mẹ bằng đầu môi chót lưỡi. Họ thấy phép lạ nhưng họ chỉ thỏa mãn lòng hiếu kỳ mà không chịu thỏa mãn lòng tin. Nhiều khi con thấy những cách họ yêu Mẹ chỉ là phô trương chứ không mang lại ơn ích gì. Con cảm ơn Mẹ đã cảnh báo, đã dạy dỗ chỉ vì Mẹ yêu chúng con, yêu gia đình con. Mẹ ơi, Mẹ biết con yêu Mẹ luôn luôn, con nghĩ đến Mẹ nhiều nhưng nết xấu của con cũng quá nhiều nên nhiều khi tấm lòng con yêu Mẹ chưa đủ để nói lên tình con đối với Mẹ là tha thiết. Xin Mẹ giúp con, xin Mẹ tin con , xin Mẹ ban ơn giữ gìn con bây giờ, trong suốt cuộc đời và trong giờ chết của con. Amen

14/05/2015: Hôm nay thứ năm, ngày con kính Phép Thánh Thể và cầu nguyện cho ơn thiên triệu Linh Mục. Lạy Chúa, Bí Tích Thánh Thể là Bí Tích tình thương, Chúa Giêsu thương yêu loài người quá bội nên không còn cách nào để chứng tỏ lòng Chúa yêu thương chúng con hơn là cách Chúa chọn để ngự vào lòng chúng con hằng ngày / để ban ơn trợ giúp , ơn thánh hóa cho chúng con. Chính Chúa dùng bàn tay Linh Mục để thay thế Chúa hầu thánh hóa mọi của Chúa ban cho chúng con cũng như thánh hóa mọi của lễ mà loài người chúng con muốn dâng lên cho Thiên Chúa. Chức Linh Mục thật cao trọng và nhiệm mầu và chúng con khó lòng hiểu thấu được tình thương của Chúa / nếu không có Linh Mục thì ai là người có thể thay quyền Chúa mà tha thứ tội lỗi của chúng con, nếu không có các Ngài thì ai có thể thay Chúa dạy dỗ , khuyên răn, giúp đỡ không công cho chúng con. Đương nhiên ngay tư đầu Chúa đã cho chúng con thấy các Tổ Phụ của chúng con cũng có những con người đầy lầm lỗi, rồi ngay đến cả những vị có chức Thánh trong Giáo hội mà điển hình như các vị Tông đồ đầu tiên cũng không trong sạch, cũng như mãi mãi về sau các vị chức sắc trong Giáo hội cũng đâu có trong sạch trọn vẹn. Vì các Ngài cũng là con người mà, tuy các Đấng ấy là đại diện cho Chúa, nhưng cũng có xác thịt nặng nề như chúng con. Nếu có nhiều người trong chúng con đòi hỏi các Ngài phải thánh thiện 100% thì quả là quá khắc khe với các Ngài, bởi vì chúng con thì nặng nề yếu đuối, mà chúng con lại đòi phải có những vị Thánh sống thì thật là không hợp lý chút nào. Lúc trước đây, nhiều lúc con cũng xét các Ngài như vậy, nhưng thời gian sau này con mới thấy rằng: bản thân con  muốn tiêu diệt một nết xấu đâu phải là chuyện dễ, nếu như bỏ các Ngài vào sàng lọc thật chính xác thì lấy đâu ra đủ người để cán đán cho cả thế giới rộng lớn, đông đúc như thế này. Lạy Chúa, xin trợ giúp các Ngài và ban cho chúngcon có tấm lòng quảng đại hơn, có cái nhìn rộng lượng hơn, đừng quá gay gắt khiến cho các Ngài buồn lòng, khiến cho các bạn trẻ co vòi ,không dám hiến thân phụng sự Chúa, phục vụ tha nhân. Lạy Chúa, hôm nay con kính nhớ Thánh Matthias Tông Đồ, Ngài là gương mẫu cho bậc giáo dân chúng con / vì Ngài phục vụ Chúa trong thầm lặng, khiêm tốn , xin  giúp con cũng biết thầm lặng, khiêm tốn như Ngài, xin Chúa chúc lành cho tất cả những ai trong bậc Giáo dân đang tiếp tay cho Giáo hội để làm vinh danh Chúa / xin ban cho chúng con ơn can đảm ,dám hy sinh cho Chúa , quảng đại với mọi người và rộng lượng hơn với các anh em của con . Amen.

15/05/2015:

Hôm nay thứ sáu, ngày con rước lễ đền tạ để kính Thánh Tâm Chúa. Chúa bảo con yêu Chúa thì phải yêu tha nhân, con đã thực hành điều này qua việc kính Thánh Martin và tập sống bác ái yêu thương  / điều cần làm là phải san sẻ cho nhau mọi thứ, nhất là của cải vật chất thì có lẽ hòa bình đã ngự trị trên trái đất này từ lâu rồi. Lạy Chúa, xin giúp con, xin ban cho con một trái tim biết yêu thương như Chúa, như Thánh Martin .

Hôm nay Phúc Âm Chúa dạy con: Thập giá, khổ đau nếu con chịu đựng được , nếu con vác thật tốt, nó sẽ đưa con tới vinh quang, cũng như Chúa Giêsu đã vác Thập Giá lên tới đỉnh đồi Canve để rồi sau đó Chúa được Phục Sinh vinh quang. Chúa cũng dạy con qua hình ảnh người phụ nữ sinh con, khi chưa sinh con thì chịu mệt nhọc, khổ đau, lo lắng, buồn phiền, nhưng khi chị sinh ra một em bé kháu khỉnh rồi, thì chị sẽ quên hết nỗi lo buồn, chỉ còn lại niềm vui khôn tả. Cuộc chia ly nào lại không buồn, các Tông Đồ lo lắng sợ hãi, khi mất Thầy rồi thì tương lai mình sẽ đi về đâu, nhân loại bất toàn nên thường lo xa, nhưng dù có lo xa thì cũng chẳng lo được tới đâu. Chúa Giêsu chết, các ông sẽ buồn, thế nhưng các ông sẽ vui tươi, hy vọng khi các ông thấy Chúa sống lại. Chúa cũng dạy con rằng cuộc đời mai sau vui hay buồn cũng đều tùy thuộc vào cách con sống hôm nay, nếu con vì Chúa thì Chúa cũng sẽ vì con, nếu con sống cho Chúa thì Chúa sẽ sống cho con, chỉ cần nghĩ đến bao nhiêu đó thôi cũng đủ để con an tâm và tạ ơn Chúa mãi mãi. Chúa cũng dạy con, mọi thứ trên đời này sẽ qua đi, nên đau khổ cũng sẽ qua đi, nếu con biết lợi dụng những đau khổ để tạo công phúc thì những công phúc ấy sẽ theo con ra trước tòa Chúa. Công phúc sẽ biện hộ cho con và giúp con tồn lại mãi mãi bên Chúa . Lạy Chúa, mọi thứ trên đời này sẽ mau qua nên con lấy hết mọi thứ của con ở đời này mà dâng cho Chúa, con chỉ xin đổi lấy một mình Chúa mà thôi. Amen.

16/05/2015Hôm nay thứ bảy, con dành để kính yêu Mẹ Maria. Mẹ ơi, con yêu Mẹ, xin Mẹ ban bình an cho gia đình con. Hôm nay cũng là ngày con thường kính 2 vị Thánh Tổ Phụ của 2 dòng Đa Minh và Phanxico, hai Ngài như hai cây cột cái chống đỡ tòa nhà Giáo Hội đang lung lay do các bè rối nổi lên vào thời trung cổ. Con nhớ lại, hồi con mới lên Sài Gòn, lúc ở Thị Nghè, đã có thời gian con dọn mình để xin ơn khó nghèo cùng Thánh Phanxico, thế những việc dâng mình đã bất thành,  bởi lẽ con là một thanh niên đã có gia đình, con không thể theo đuổi tinh thần nghèo trần trụi của Thánh Phanxico, nên con đã thôi và chỉ xin ơn này cùng Đức Mẹ, có lẽ hai Ngài biết con không thể chịu đựng nổi cảnh khó nghèo mà hai Ngài đã sống qua. Con biết vật chất đang rất cần thiết cho con, xin hai Ngài giúp con biết sử dụng tiền bạc cho đúng ý Chúa.

Hôm nay Phúc Âm Chúa dạy con: Tình thầy trò giữa Chúa Giêsu và các Môn Đệ quá thắm thiết nên Chúa bảo các Môn Đệ muốn xin gì thì hãy nhân danh Chúa Giêsu mà xin với Chúa Cha thì sẽ được nhậm lời. Lạy Chúa, con đã trở nên thân thể mầu nhiệm của Chúa ngày con chịu phép rửa tội. Chúa và con đã trở nên một khi con ở trong Chúa và Chúa ở trong con. Thiên Chúa như người Cha hiền, luôn đáp ứng mọi yêu cầu mà con mình xin. Chúa cũng bảo con: Vì Ngài là trung gian nên khi con muốn xin điều  gì thì hãy nhân danh Ngài, chúng con cũng nhớ lại lời Hội Thánh dạy con mỗi khi kết thúc một điều gì Giáo hội muốn xin, luôn luôn có câu này đi kèm: "Chúng con cầu xin, nhờ Đức Ki-tô Chúa chúng con". Lạy Chúa, Chúa về trời nhưng vẫn tìm cách ở lại với chúng con hằng giây phút qua bí tích Thánh Thể, qua Lời Chúa, qua Chúa Thánh Linh, qua các anh em nghèo khó. Chúa cũng dạy con hãy sống như lời Chúa dạy thì chúng con sẽ dễ dàng gặp được Chúa bất cứ lúc nào, xin Chúa giúp con luôn biết kết hiệp với Chúa qua bí tích Thánh Thể, qua lời cầu nguyện, qua các việc lành. Xin Chúa cho con được ở mãi trong tình yêu Chúa. Amen

17/05/2015: Hôm nay Chúa Nhật, ngày con kính Chúa Ba Ngôi. Hôm nay cũng là ngày mừng Chúa Lên Trời, cũng là ngày con cầu xin ơn thánh hóa, ơn khôn ngoan cho các lãnh đạo trên thế giới. Lạy Chúa, các vị nguyên thủ của các nước lớn đang cầm sinh mệnh của biết bao con người. Họ hên, họ mạnh, họ giàu, nên họ cũng tự cho mình cái quyền cầm sinh mệnh của các nước nhỏ, đương nhiên họ to xác hơn nên họ cũng thường xuyên hiếp đáp các nước nhỏ hơn. Việt Nam chúng con được ví như một cô gái đẹp và vì thế nên có nhiều chàng hoàng tử để mắt đến, có những hoàng tử tốt tánh, cũng có những hoàng tử xấu tánh. Nếu một cô gái đẹp thì phải biết giữ mình, phải biết quý trọng trinh tiết và nhất là luôn biểu lộ công dung ngôn hạnh. Nếu cứ đi gạ gẫm hết anh nọ đến anh kia thành ra chẳng ai tôn trọng mình. Làm phận con gái phải biết chính chuyên, nếu vì tiền thì còn gì là giá trị nữa.

Lạy Chúa, xin ban cho thế giới được bình an, cho lãnh đạo các nước biết thương nhau, đừng vì quyền lợi vật chất mà hiếp đáp, chèn ép kẻ khác, người quân tử chỉ nên kèn cựa với người bằng vai phải lứa với mình, nếu chỉ đi hiếp đáp kẻ yếu thì còn gì là quân tử nữa. Xin Chúa ban cho họ một chút khôn ngoan để họ nhận ra điều này, để rồi họ cũng biết chỗ nào là vinh, chỗ nào là nhục, chỗ nào là đáng xấu hổ. Hôm nay phụng vụ nhắc lại cho chúng con thấy sự kiện Chúa Giêsu lên trời, nếu Chúa lên Trời là một cảnh biệt ly thì chúng con là những kẻ ở lại sẽ phải buồn rầu , còn nếu Chúa lên trời để dọn chỗ, để nhận vương quyền, để sai Đấng trợ giúp xuống với chúng con thì điều đó phải là niềm vui. Lạy Chúa, Chúa lên Trời là Chúa chiến thắng tử thần, Chúa trở lại ngôi vị Thiên Chúa sau khi đã sống kiếp trần thế / cũng chỉ vì Chúa yêu thương chúng con, con mừng vì nếu Chúa về Trời thì con cũng được đi theo vì Chúa là đầu mà con là chi thể. Người ta nói đầu xuôi thì đuôi lọt, con được về trời thì con sẽ rất vui, vì con được làm con Thiên Chúa, chúng con được tham dự vào hạnh phúc của Thiên Chúa. Nhưng Chúa ơi, về Trời khó quá vì con muốn lên, nhưng tội lỗi lại cứ ghì lấy con, nên thôi, con không xin lên nữa, con sẽ cố biến thế gian thành Thiên Đàng để mời Chúa xuống đây ở với con. Bởi vì các Thánh  dạy rằng: Nơi nào có Chúa thì nơi đó là Thiên Đàng, nơi nào không có Chúa thì nơi đó tối tăm, dành cho quỷ dữ. Lạy Chúa, Chúa dạy con nhìn trời thì được, nhưng muốn lên trời thì phải chu toàn hết mọi bổn phận ở dưới đất. Chúa Giêsu cũng làm thế rồi mới được lên Trời. Chúa cũng dạy con: Ngày Chúa lên Trời cũng là ngày con bắt đầu sứ mạng, sứ mạng của con là phải làm cho muôn dân nhận biết Chúa, Chúa cũng dạy con phải kiến tạo nước Trời ngay tại trần gian, sau đó Chúa sẽ ở lại với chúng con cho đến tận thế, cho đến mãi mãi. Xin Chúa giúp con lo cho tốt đạo, đẹp đời, làm sao để cho thế giới không còn khổ đau, lúc đó thế gian cũng giống như Thiên Đàng, vì thế gian mà không còn khổ đau thì Chúa sẽ rất vui lòng ở lại mãi mãi với chúng con. Lạy Chúa, con ước gì được như vậy  . Amen.

18/05/2015: Hôm nay là ngày thứ hai, ngày con kính nhớ các Thiên Thần và không quên cầu nguyện cho các Đẳng Linh Hồn nơi luyện ngục. Các Ngài khi còn sống, rất yếu đuối, con thương các Ngài, con cầu nguyện xin lễ cho các Ngài để hy vọng rằng: Mai sau, khi con chết, nều con phải chịu phạt, xin các Ngài giúp lại cho con.

Lạy Chúa, ngày hôm qua các thành viên trong khu Giuse đi thư giãn một ngày ở Vũng Tàu, con rất lấy làm tiếc vì không đi được. Xin Chúa thương ban bình an cho mọi người có được một ngày vui vẻ hạnh phúc. Lạy Chúa, ngày hôm nay ban Thừa Tác Viên của chúng con cũng được di thư giãn một ngày, xin Chúa cũng thương và chúc lành cho anh chị em chúng con. Xin Mẹ Maria, Thánh Giuse, Thánh Quan Thầy Matthias cũng phù hộ che chở cho chúng con được vui vẻ hạnh phúc, con cảm ơn Chúa, Mẹ Maria, các Thánh  .

Hôm nay Phúc Âm Chúa dạy con: Trước khi Chúa về Trời, Chúa rất phấn khởi vui mừng vì thứ lửa mà Chúa mang từ trời xuống, Chúa đã nhen nhúm và những mong nó cháy lên. Chúa mừng vì nó đã cháy lên trong lòng các Tông Đồ và một số người theo Chúa, Chúa dặn con: Theo Chúa thì phải chịu khó, phải sống hy sinh, bác ái. Thế nhưng đa số chúng con lại thích sống theo chủ nghĩa Mackeno, xin Chúa ban cho con đức tin, để nhờ tin Chúa, nhờ tín thác vào Chúa nên chúng con sẽ vượt qua mọi gian khó . Chúa cũng cảnh báo các Môn Đệ, cảnh báo con rằng tất cả chúng con đều bỏ Chúa, nhưng Chúa cũng trấn an chúng con rằng: "Đừng sợ, hãy can đảm lên, vì Thầy đã thắng thế gian"Trước kia con hay thắc mắc: nếu thế gian là bao gồm tất cả, kể cả những người lành Thánh, kể cả những người tội lỗi như con. Nhưng hôm nay con hiểu rõ chữ "thế gian" này rồi, Chúa muốn ám chỉ những con người Phariseu, Biệt phái, Herode, Philato, Caipha, những người không tin và muốn chống đối Chúa đến cùng. Còn những ai đón nhận Chúa như con thì Chúa lại thương, lại cứu, con cảm ơn Chúa. Lạy Chúa, nhìn Chúa chết cách tự nguyện, nhiều người cho rằng Chúa thất bại, nhưng họ đâu có ngờ rằng: Chính nhờ cái chết nhục nhã, chính nhờ Thánh Giá, mũi đòng , những đinh nhọn, triều thiên gai, những trận đòn thù mà Chúa đã cứu được con và tất cả mọi người. Chúa đã chiến thắng / các Thánh Tử Đạo cũng đã chiến thắng, còn con thì khó lòng chiến thắng, bởi vì con quá yếu đuối, cho nên khi con gặp cơn cám dỗ, xin Chúa giúp con vượt qua.

Lạy Chúa, Chúa biết con quá yếu đuối và có rất nhiều tật xấu, tự bản thân con không thể nào tự thắng được. Xin Chúa giúp con chiến thắng hoặc xin Chúa chiến đấu giúp con. Amen.

19/05/2015Hôm nay thứ ba, ngày con xin ơn Đức tin nơi các Thánh tử Đạo Việt Nam. Người Công giáo Việt Nam chúng con không có thói quen đặt tên con theo tên các Thánh Tử đạo Việt nam. Có lần con đề xuất đặt tên Thánh Việt Nam cho đứa cháu và đã bị cha mẹ nó cự nự, không thích nên con mang tâm trạng thật buồn. Đúng là bụt nhà không thiêng, con cũng xin hỏi các Thánh Tử Đạo Việt nam vì sao lại có chuyện như vậy. Có phải vì các Ngài không chịu ban ơn cho chúng con hay sao? Con thật là ái ngại vì con vẫn kính các Ngài vào ngày thứ ba mỗi tuần, trong khi đó con dân Việt nam còn quá đông người chưa biết Chúa, nếu các Ngài không ra tay trợ giúp thì chúng con cũng đành bó tay, con xin các Ngài xét lại. Phúc Âm hôm nay Chúa dạy con phải noi gương Chúa Giêsu để làm vinh danh Thiên Chúa.

Chúa dạy con: càng yêu mến Chúa thì càng nhiệt thành muốn làm nhiều việc lớn lao cho Chúa, thế nhưng đại đa số chúng con lại chọn cách làm vinh danh Chúa theo ý riêng mình. Chúa Giêsu bảo con: Chính Chúa là Thiên Chúa, có đủ mọi quyền năng để cứu loài người theo ý của mình, thế nhưng Chúa đã chọn cách cứu độ trần gian theo ý Chúa Cha là con đường Thập Giá, là thực thi Thánh ý Chúa Cha. Chúa Giêsu đã dạy chúng con cách cầu nguyện là luôn lám sáng danh Cha, và chỉ cầu xin cho mình những nhu cầu cần thiết cho cuộc sống mà thôi, không cần phải xin những ơn giàu có thoải mái, an vui theo kiểu hạnh phúc đời này. Điều Chúa cần hơn hết là chúng con phải hối lỗi của mình qua việc tha lỗi cho anh em để xứng đáng được Chúa xóa tội cho mình. Nhưng chúng con lại thích làm theo những tính toán nhỏ mọn của con, để rồi danh Cha không bao giờ được cả sáng, mà chỉ là sáng danh cái tôi của con mà thôi. Chúa dạy con: làm theo ý Chúa là làm cho nhiều người nhận biết Chúa, tin Chúa và cảm tạ Chúa, làm theo ý Chúa cũng là làm tông đồ cho Chúa. Người Giáo sĩ thì phải sống đúng lời mình rao giảng, người giáo dân thì phải biết vâng lời, làm con chiên ngoan đạo và sống đúng lời Chúa dạy. Chúa bảo con đừng cầu nguyện theo tính ích kỷ của mình, nhưng hãy cầu nguyện cho vinh danh Chúa, hãy quảng đại trong lời cầu nguyện và trong hành động, thì thế giới sẽ hết bất công.

Lạy Chúa, xin giúp con luôn cầu nguyện và luôn sống bằng lời cầu nguyện của mình, nghĩa là hãy biến lời cầu nguyện của mình thành hành động để làm sáng danh Cha như Chúa Giêsu đã làm. Amen.

20/05/2015: Hôm nay thứ tư, ngày con kính Thánh Giuse và cầu nguyện cho hạnh phúc các con cái Chúa trong bậc sống hôn nhân. Đã là một bậc sống do Thiên Chúa thiết lập và chúc phúc thì Bí Tích Hôn Phối là điều mà Thiên Chúa muốn thánh hóa tình yêu đôi lứa, tình cảm giữa người nam và người nữ. Lạy Chúa, bởi vì hôn nhân là một bậc sống, là một bí tích quan trọng mà Thiên Chúa đã thiết lập và Giáo Hội rất quan tâm khi đại diện cho Thiên Chúa để chứng nhận và thay quyền Thiên Chúa để chúc phúc. Thế nhưng vì Giáo hội chưa quan tâm đúng mức và loài người thì vẫn xem thường nên cho dù gia đình là nền tảng của xã hội, của giáo hội, nhưng vì chưa ai quan tâm sâu sát hơn nữa trong việc giáo dục hướng dẫn, cho nên bậc sống gia đình hôm nay đang rối tung lên. Hậu quả là ly thân, ly dị rất nhiều, phá thai, tự do luyến ái cũng nhiều. Kết quả là thế giới lộn xộn, điên đảo, đạo đức bị suy đồi, con cái mất quyền lợi, cha mẹ lang chạ lung tung.

Phúc Âm hôm nay Chúa dạy con phải sống đúng lời Chúa dạy và làm chứng cho sự thật. Thế giới hôm nay mọi thứ đều đảo lộn, thật giả không còn có ranh giới rõ ràng, vì thế giới quá dối trá nên Chúa Giêsu xin cho các Môn đệ của Ngài được đứng vững. Xin Chúa cũng ban Thánh Thần để con vững tin và can đảm làm chứng cho sự thật, ai ở trong sự thật thì người ấy thuộc về Thiên Chúa, ai sống trong dối trá thì kẻ ấy là tôi tá của ma quỷ. Ngày xưa Chúa cầu nguyện cho các Môn Đệ, ngày nay xin Chúa cũng trợ giúp chúng con, xin cho chúng con được hiệp nhất trong yêu thương và luôn là tôi tớ trung thành của Chúa. Xin Chúa cũng thánh hóa chúng con để chúng con trở thành chứng nhân can đảm ra đi truyền bá Tin Mừng cho mọi người để duy trì ơn cứu độ. Xin giúp chúng con thực thi mệnh lệnh Chúa truyền nhờ đức tin mạnh mẽ và lòng trung thành. Các Tông Đồ đã qua đi, hôm nay đã đến lượt chúng con, xin Chúa giúp chúng con tiếp nối sứ mạng mang Tin Mừng cứu độ đến cho mọi người. Xin Chúa thánh hóa các Giám Mục, Linh Mục. Vì các Ngài là bậc thầy, là cha, là anh cả của chúng con, để các Ngài thực thi sứ mạng cách trọn vẹn. Xin giúp con cũng trở nên chứng ta của Tin Mừng qua đời sống gương sáng để mang lại lợi ích tối đa cho dân Chúa.

Lạy Chúa, xin thương chúc lành cho Giáo Hội và cho chúng con. Amen.

21/05/2015: Hôm nay thứ năm, ngày con kính Thánh Thể Chúa, cầu nguyện cho các Linh Mục. Lạy Chúa, chức Linh Mục thật cao quý, người đời còn kính trọng huống chi là người có đạo, nếu đem so sánh với các Thiên Thần thì Linh Mục cao trọng hơn. Linh Mục là tư tế của Thiên Chúa, là người trung gian giữa Thiên Chúa và loài người. Linh Mục cầm chìa khóa Thiên Đàng, có quyền tha tội, Linh Mục lại còn là cha, là thầy, là anh cả, là người bạn trung tín của Giáo dân. Ôi chức Linh Mục cao cả biết dường nào! Con đây tuy là đàn ông nhưng lại không được cái diễm phúc ấy, có lẽ tại vì đầu óc con chỉ nghĩ đến những sự thấp hèn vui thú thế gian nên con chẳng được Chúa chọn. Lạy Chúa, cũng đúng thôi, vì con chỉ là một người hèn hạ chứ không làm được người quân tử. Lạy Chúa, xin ban cho nhân loại chúng con có thật nhiều Linh Mục Thánh để thế giới chúng con có người hướng dẫn, có người làm gương sáng, có người an ủi giúp đỡ chúng con và thông ban cho chúng con nguồn ơn cứu độ qua các phép bí tích của Thiên Chúa.

Phúc Âm hôm nay Chúa Giêsu trao ban cho chúng con 1 bản di chúc, Chúa bảo chúng con phải hiệp nhất với nhau trong cùng một đức tin và lòng mến. Vì chúng con cùng là Môn Đệ của Chúa, và cùng là anh em với nhau, Chúa dạy chúng con phải đoàn kết với nhau trong lời cầu nguyện, trong đức tin và trong tình bác ái.

Lạy Chúa, Chúa muốn chúng con biết phân biệt giữa những con người với nhau, ai dối trá ganh ghét là con cái của ma quỷ, họ là những kẻ tôn thờ thần dữ. Ai là con của Chúa thì trung thành trong đức tin, tìm kiếm chân thiện mỹ và sống bác ái vô vị lợi. Lạy Chúa, Chúa đã làm gương cho chúng con qua cuộc sống hiệp nhất với Chúa Cha, vì Chúa Cha và Chúa Con là một./ Chúa cầu nguyện và muốn chúng con sống hiệp nhất, hiệp nhất là yêu thương. Người thế gian không còn yêu thương nữa thì vứt bỏ, dù là cha mẹ, vợ con, người thầy, hay là người ơn, người yêu, khi không mang lại lợi ích gì nữa thì họ sẵn sàng vứt bỏ. Hiệp nhất là cộng tác, là yêu thương, là sống chung hòa thuận với nhau, sống cộng tác với nhau mới có sự hiệp nhất, không ai có thể sống đơn độc như ốc đảo. Phải biết đoàn kết như bó đũa thì dù có mưu ma chước quỷ cũng không bẽ gãy được vì ở đâu có đoàn kết, hiệp nhất thì ở đó có Chúa. Chúa bảo hãy cùng nhau cộng tác thì mới xây dựng, có xây dựng thì mới có tiến bộ. Chúa muốn các thành viên trong gia đình phải nên một, phải đoàn kết yêu thương như ý Chúa muốn, nếu sống được như thế thì gia đình con sẽ an vui, hạnh phúc vì luôn có Chúa ở cùng.

Lạy Chúa, xin giúp Giáo hội biết đoàn kết một lòng thực thi ý Chúa, xin cho Giáo xứ, Giáo khu, gia đình con luôn hiệp nhất, yêu thương, để  chúng con được bình an hạnh phúc bên Chúa. Amen. 

22/05/2015: Hôm nay thứ sáu, ngày con kính Thánh Tâm Chúa. Chúa đã tan nát thân xác, linh hồn chỉ vì yêu chúng con, Chúa muốn chúng con chạy đến để an ủi Thánh Tâm Chúa, thế nhưng con sẽ an ủi Chúa bằng cách nào đây, chỉ vì con yếu đuối tội lỗi quá, con chỉ hằng giây phút làm cực lòng Chúa chứ chẳng thể an ủi Chúa được.

Lạy Chúa, con dở hơi quá nên chẳng làm được điều nào, thay vì an ủi thì con lại làm cực lòng Chúa thêm, sống bác ái thì con lại ích kỷ kiêu căng, độc ác. Xem ra con chẳng có điểm nào tốt, thế nhưng con lại cứ muốn làm thầy thiên hạ, con chỉ  giỏi nói mà không chịu làm những điều mình nói. Nếu ai bảo rằng con chỉ là một Phariseu thì con liền phùng mang trợn mắt cãi lại liền. Lạy Chúa, Chúa tốt lành, còn con tồi tệ quá, xin Chúa thương giúp con. Hôm nay con cũng cầu xin cho những người thầy thuốc, bác sĩ, y tá, hộ lý. Thế gian đầy những đau khổ bệnh tật mà đa số những người này lại chỉ làm việc vì tiền, ai có tiền thì họ tử tế, ai nghèo khổ thì họ coi như cùi hủi, không biết những con người này có kiếp sau hay không, hay chỉ là nay sống mai chết là hết. Nếu ai cũng tin như thế thì cuộc đời này thật bế tắc, thật cùng đường. Lạy Chúa con trộm nghĩ: Nếu con người đẹp đẽ thông minh, vượt xa loài vật mà chết là hết thì loài người chúng con sống thật vô ích. Vì những loài động vật khác khi chết hay bị giết chết đều có thể trở thành thực phẩm ngon, bổ dưỡng; / còn con người chết xong thì ai cũng tránh xa, không muốn lại gần vì nó thối quá . 

Phúc Âm hôm nay Chúa dạy con về tình yêu người Mục Tử, có người tự hỏi: làm sao tôi có thể làm bá chủ thiên hạ ?  Alexan Đại Đế, Thành cát Tư Hãn, hay gần đây là Hitler đều không làm được. Vì sao? Vì họ tàn ác quá. Có người trả lời rằng: Muốn làm bá chủ thiên hạ bền lâu thì phải có trái tim yêu thương. Phúc Âm Chúa dạy, người Mục Tử phải biết yêu thương đoàn chiên , đừng yếu đuối như Phê-rô, hôm nay chém người khác để bênh vực Chúa, nhưng chút nữa đây lại chối Chúa đến 3 lần. Nhưng sau đó nhờ nhìn thấy cặp mắt trìu mến của Thầy mình mà Phê-rô đã ăn năn hối cải, làm lại cuộc đời để rồi chịu chết để làm chứng cho Thầy mình. Hôm nay Chúa hỏi Phê-rô 3 lần: Có yêu mến Thầy không? Ông vừa buồn, vừa tự ái. Thế nhưng yếu đuối vẫn là yếu đuối khi có lần ông đã muốn chạy trốn khỏi thành Yerusalem vì sợ bắt bớ, tù đày, đòn vọt. Hôm nay bài học của Chúa muốn dạy là tình yêu người Mục Tử, nhờ Phê-rô biết hối lỗi, biết yêu, Chúa đã đặt ông làm người cai quản đoàn Chiên. Lạy Chúa, ai yêu Chúa thì sẽ đi tìm Chúa, người Tông đồ yêu mình thì chỉ đi tìm mình khi thi hành nhiệm vụ, họ làm vì danh vọng chứ không phải vì yêu Chúa. Yêu Chúa thật giúp họ luôn chu toàn nhiệm vụ, yêu Chúa thì sẵn sàng làm mọi việc vì Chúa/. Lạy Chúa, Chúa cho con một mẫu gương để con nhìn thấy và sống theo, đó là Cha Maximiliano Kolbe, Ngài đã hy sinh mạng sống mình để cứu người khác, những con chiên trong xứ đạo đều coi Ngài như người cha, người mẹ. Họ yêu Ngài vì Ngài hết lòng vì họ .

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho con một trái tim biết yêu thương để con làm mọi việc chỉ vì yêu Chúa, yêu anh em con mà thôi . Amen.

23/05/2015: Hôm nay thứ bảy, ngày con kính mến Mẹ, con đền tạ trái tim Mẹ. Mẹ ơi, con ước ao trở nên con cái của Mẹ, ước ao Mẹ là Mẹ thật của con vì Mẹ sẽ không bao giờ bỏ rơi con. Con yêu Mẹ vì con muốn được ở bên Mẹ mãi mãi. Mẹ biết con có thói quen lần hạt từ thuở nhỏ, con vẫn tiếp tục yêu Mẹ qua tuần cửu nhật, qua tràng chuỗi Mân Côi và qua các Thánh lễ đền tạ, nhất là các ngày thứ bảy và thứ bảy đầu tháng. Mẹ ơi, Giáo hội Việt Nam đang kêu gọi mọi Giáo dân rộng tay đóng góp cho việc xây dựng Thánh địa La Vang. Con biết Mẹ yêu thương chúng con, Mẹ vẫn luôn che chở, thương yêu chúng con. Xin Mẹ ban bình an cho đất nước con, cho Giáo hội Việt Nam và nhất là cho Giáo xứ thân yêu của con. Cha Xứ con rất có lòng yêu mến Mẹ, Cha Xứ đang xin Mẹ nhiều thứ, xin Mẹ hãy thương nhậm lời.

Phúc Âm hôm nay Chúa kêu gọi chúng con mỗi ngày phải nhận một nhiệm vụ để chu toàn. Chúa muốn mỗi người chúng con đều phải làm Tông đồ cho Chúa, tùy theo khả năng, tùy theo ơn Chúa ban cho. Hôm nay Chúa dùng cái tánh so bì của Phê-rô để dạy chúng con một bài học: Đừng quá bận tâm về người khác, đừng so bì, đừng ganh tỵ, bổn phận của ai thì người ấy hãy cố mà chu toàn. Phê-rô vì yêu Chúa nên quyết làm chứng cho Chúa, chúng con sẽ bước theo Thánh Phê-rô để làm chứng. Thánh Yoan cũng cho rằng đề tài về Chúa Giêsu thì vô hạn nên chẳng ai có thể hiểu hết về Chúa, chẳng có ai có thể viết hết về Chúa, cho nên nếu có viết về đề tài Thiên Chúa thì không ai có khả năng viết cho hết được. Vì thế nếu mà viết hết được thì cũng không có chỗ chứa, bởi vì chân lý của Thiên Chúa thì vô biên. Và cuốn sách Tin Mừng là sách bán chạy nhất, sách này tuyệt vời nhất, chí lý và khôn ngoan nhất, không ai có thể hiếu hết, cũng chẳng ai có thể diễn tả hết được. Chỉ khi nào chúng ta được Chúa cho lên Trời, may ra chúng ta có thể hiểu rõ về Thiên Chúa mà thôi.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho con có tấm lòng rộng mở, không gút mắc, kết tội anh em; việc của ai người ấy phải chu toàn. Xin Chúa giúp con luôn nghĩ tốt về người khác và luôn yêu mến cuốn Kinh Thánh của Chúa. Amen.

24/05/2015Hôm nay Chúa Nhật, ngày con mừng kính Thiên Chúa . Con thường dùng ngày này để cầu nguyện cho các Đấng bậc trong Giáo hội và các lãnh tụ, các nhà cầm quyền trên thế giới, được ơn đạo đức, khôn ngoan và biết thương yêu những người dưới quyền mình, những con dân của mình.

Hôm nay cũng là ngày Giáo hội mừng kính trọng thể Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Lạy Chúa Thánh Thần, ngày xưa vào ngày lễ (50)  ngũ tuần , Chúa Thánh Thần đã ngự xuống nhãn tiền bằng hình lưỡi lửa trên đầu các Tông đồ và Đức Mẹ. Nhưng kể từ đó về sau thì những sự kiện lạ này không còn nữa, nhiều các Đấng giáo phụ cho rằng chúng con đã quên Chúa. Thật ra, chúng con là những con người xác thịt, yếu đuối, đầu óc u ám, mà Chúa Thánh Thần là Đấng không hình tượng, không có tiếng nói, chỉ hoạt động âm thầm, vì thế chúng con khó lòng nhận ra, và cũng vì không biết nên cũng không có lòng mộ mến, mà đã không có lòng mộ mến thì Chúa Thánh Thần cũng chẳng thể ban nhiều ơn . Hôm nay chúng con là những con người ở thế kỷ 21 này, cũng kém thông minh, cũng ít học không khác gì các Tông đồ và dân Do thái ngày xưa. Con chỉ xin Chúa hãy tỏ dấu cho chúng con biết, để chúng con tin là Chúa vẫn quan tâm săn sóc chúng con, xin Chúa cũng biến đổi chúng con. Con thấy rõ ràng thế giới càng ngày càng sa lầy trong chiến tranh, loạn lạc, bệnh tật / Bằng hay tệ hơn ngày xưa thì con không biết bởi vì tầm nhìn của con quá hạn hẹp, nhưng con thấy thế giới ngày càng tệ vì mọi nơi  đang đào thải Thiên Chúa. Người có đạo thì chỉ giữ đạo một cách hờ hững, chiếu lệ. Người ta không muốn sống đức tin, không muốn sống gương sáng, không muốn nhận ra Chúa nơi anh em mình / người ta càng ngày càng coi Thánh Giá như một biểu tượng của thời trang , người không đạo thì đeo chơi ,còn người có đạo thì chẳng bao giờ thèm đeo !!!. Lạy Chúa, đôi khi con thật buồn cho chính con, giả như con cố gắng hết sức mà chung quanh con ai cũng ỳ ra đó thì lâu dần con cũng mất lửa luôn. Chúa ơi, con luôn tin tưởng ở Chúa, nhưng thật ra con phải làm sao đây, con ước gì nhân dịp hôm nay là ngày Chúa Hiện xuống, xin Chúa hãy tác động lên Đức Giám Mục Tổng của con , xin Ngài có quyết sách nào huấn luyện các Linh Mục kỹ hơn, huấn luyện các cán bộ Tôn giáo tốt hơn ,nhất là về tư cách sống đạo / xin các linh mục chăm sóc các hội đoàn kỹ lưởng và thường xuyên hơn . Con thấy các Linh Mục ít có người có lòng tôn trọng Giáo dân, xin đừng mắng chửi, xin đừng coi khinh , xin cũng đừng dùng tòa giảng để chỉ trích cá nhân / nếu có ai sai lỗi ,xin hãy khuyên bảo nhẹ nhàng / đây có lẽ chính là lý do khiến cho nhiều người ngao ngán, buồn bã , không muốn cộng tác vào công việc chung nữa. Đối với con, việc xưng tội đi liền với việc rước lễ, nhưng xưng tội khó khăn quá thì việc rước lễ cũng sẽ kém đi, khiến cho lòng đạo đức của Giáo dân sa sút. Lạy Chúa, hôm nay con trình bày với một mình Chúa thôi, con không dám trình bày với ai khác , bởi vì xét kỹ ra con chỉ là một người tội lỗi nên nếu có lắm ý kiến ý cò thì chỉ thêm rách việc thôi . Ngày xưa con gặp được một Cha xứ rất nhiệt tình, trước thánh lễ Ngài ngồi tại tòa giải tội  10 , 15 phút , sau lễ cũng thế, cho nên bất kỳ lúc nào, nếu ai thấy tâm hồn mình rối rắm, không ổn thì sẽ đi xưng tội ngay. Thật là thích quá , nhưng rồi khi về Thành Phố Hồ Chí Minh, con mới thấy xưng tội là một việc quá khó, quá vất vả / có lần một ông trùm hỏi con đi đâu, con bảo là đi xưng tội, ông ta nói với con là: tội đâu mà lắm thếđi xưng hoài / lúc đó con cảm thấy mình như là một hiện tượng lạ , trong lòng con rất lấy làm buồn vì đã 2 tháng mới đi xưng tội một lần mà hôm nay con lại không gặp được Linh Mục !!! Lạy Chúa, còn một điều nữa con rất áy náy : con là một Giáo dân hư đốn, đã bao năm con ham ăn ham nhậu, con rất thích rượu bia, khi nhìn kỹ lại cuộc đời mình , con thấy lắm khi con gây ra biết bao hệ lụy xấu cho gia đình từ rượu bia, cho nên con đã quyết tâm từ bỏ. Nhưng hôm nay con nhìn thấy các Thầy ra giúp xứ , nhiều vị uống rượu bia xả láng. Rượu bia đã tác hại xấu đến giáo dân, thế thì nó càng tác hại xấu đến các bậc muốn chân tu. Nó là chất kích thích khiến cho con người khó lòng kiềm hãm những dục vọng thấp hèn . Lạy Chúa, con biết đời tu lắm lúc rất buồn , thế nhưng nếu các vị ấy cứ muốn tìm nguồn vui từ rượu bia thì con cũng rất lo sợ cho tương lai đời tu của các vị ấy lắm !

Lạy Chúa Thánh Thần , nếu mỗi năm Chúa đến một lần thì Chúa đã đến với chúng con tất cả là 21 lần rồi,  nếu xét theo phương diện con người thì tình cảm của Chúa đối với chúng con còn quá ít. Xin Chúa hãy đến với chúng con hằng ngày, hằng giây, hằng phút. Xin canh tân đổi mới Giáo hội, Giáo xứ, gia đình và chính bản thân con, bởi vì Chúa là sự sống của linh hồn, con chỉ là thân xác hèn mọn , xác không có hồn thì kể như chúng con chỉ là xác chết / Nếu trong 21 thế kỷ mà Chúa chỉ ghé thăm ít quá như thế thì may lắm chúng con cũng chỉ còn sống thoi thóp mà thôi, xin Chúa hãy thương chúng con nhiều hơn , nhiều hơn nữa ...../ con rất mong chờ. Amen.

25/05/2015: Hôm nay thứ hai, ngày con kính mến Chúa, cảm ơn các Tổng lãnh và các Thiên Thần, cũng là ngày con cầu nguyện cho các linh hồn. Lạy Chúa Thánh Linh, hôm qua Ngài mới xuống ban ơn trên mỗi người chúng con, Ngài là Thiên Chúa tình yêu, nếu con có tình yêu, thì dù công việc khó mấy con cũng làm được, ví dụ như là yêu kẻ thù, từ bỏ của cải qua việc giúp đỡ anh em cũng như xin lễ cho các linh hồn. Chúa ơi, con thấy có tiền thích quá, ai cũng thương mến, tôn trọng, mua sắm thoải mái, ăn uống dư thừa. Thế nên Chúa ơi, khi con nghĩ đến những năm tháng khổ cực, con cố công làm ra nó, nhớ những lúc con thấy người ta ăn nhậu mà con nhìn thèm khát, nhớ lại những khi con đi xe đạp mà nhìn người khác đi xe gắn máy xịn, nhớ những năm mới giải phóng, con đi làm phải đi bộ 5 cây số, gánh vác nặng nề đau đớn đôi vai, mỏi cả chân tay, đầu óc choáng váng. Nhớ những lúc con ăn bo bo, khoai mì cho đỡ đói, trong khi một chén cơm trắng là điều xa tầm tay. Nhưng giờ đây khi cầm tiền đi cho kẻ khác, đi dâng cúng những số tiền mà nếu không có ơn can đảm Chúa ban thì con không bao giờ dám, vì nó đau lòng lắm. Nhớ những khi đi vay mượn mà những người bà con họ không dám cho vì họ sợ con không trả được, ôi thật là buồn.

Lạy Chúa, hôm nay con biết rồi, con nhận ra rồi, chính vì Chúa thương, chính vì Chúa nhìn thấy tấm lòng thiện chí của con nên Chúa đã ban nhiều ơn lành. Con rất cảm ơn Chúa, con sẽ cố gắng sống thật tốt, đúng với những gì Chúa đòi hỏi con, xin Chúa thêm sức cho con.

Hôm nay Chúa dạy: Ơn khôn ngoan là ơn quý giá nhất trong các ơn, vua Salomon đã rất khôn ngoan, thay vì xin danh vọng của cải, ông lại xin ơn khôn ngoan, khiến cho Chúa hài lòng đến nỗi Chúa đã ban rất nhiều ơn quý trọng đi kèm theo. Chúa dạy con: Ơn khôn ngoan là gia tài quý giá nhất. Chúa dạy con: Muốn có được hạnh phúc đời đời thì con phải có lương tâm ngay lành, phải giữ đủ giới răn Chúa, phải bỏ con đường tội lỗi, phải sống bác ái qua việc chia cơm sẻ áo. Chúa cũng bảo con: Sống từ bỏ, chọn con đường đi theo Chúa là khôn ngoan, thật ra giàu có đâu có tội, nhưng vì con người có tiền thường sử dụng chúng sai mục đích. Hơn nữa, của cải như bức tường cao, che tầm nhìn không cho chúng con thấy Chúa, thấy anh em, vì thế Chúa bảo giàu có khó vào nước Thiên Đàng. Chúa chỉ bảo khó, chỉ cần chút khôn ngoan, chút hy sinh là ai cũng làm được. Anh thanh niên đã chọn tiền mà không chọn Chúa, thế nhưng anh ta đâu biết rằng: Mọi sự sẽ qua đi, con người sẽ chết, của cải vật chất không xài được ở Thiên Đàng, tiền của đời này phải đổi ra loại tiền công phúc thì mới mua sắm được nước Thiên Đàng. Con lạc đà chui qua lỗ kim -> cũng chẳng khác việc đội đá vá trời. Nhưng việc có tiền mà lên Thiên Đàng được không phải là chuyện quá khó đến độ phải bó tay; tiền có mặt lợi, mặt hại, tiền mua được nhiều thứ, kể cả nước Thiên Đàng. Tiền cũng rất có hại khi nó làm cho ta bỏ Chúa, chối anh em, lừa thầy, phản bạn.

Lạy Chúa, xin ban cho con hằng ngày dùng đủ, nếu có dư, xin cho con đừng quá thủ cẳng (bảo thủ) mà quên đi người anh em đang chết đói bên cạnh mình. Xin Chúa ban cho con có một trái tim biết yêu thương và một tấm lòng quảng đại để con có thể theo Chúa đến cùng. Amen

26/05/2015Hôm nay thứ ba, ngày con kính các Thánh Tử Đạo VN để xin ơn vững lòng tin Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời. Lạy Chúa, cuộc đời chúng con luôn đủ vui buồn sướng khổ, khi vui mà con tin Chúa thì dễ rồi, nhưng khi thất vọng, khổ đau mà con vẫn bền đỗ thì mới là điều đáng nói ,đáng khen . Lạy Chúa, con dân VN còn quá đông, những người không biết Chúa, cả những con người lầm lạc muốn gạt bỏ Chúa, họ tưởng rằng trên đời này có thứ gì đó có giá trị hơn Chúa, có hạnh phúc hơn là được sống cùng Chúa. Lạy Chúa, xin Chúa hãy thương chúng con vì công nghiệp của Chúa Ki-tô hay ít ra cũng vì những giọt máu thống khổ của các Thánh Tử Đạo VN, xin Chúa hãy thương xót chúng con. Lạy Chúa, ở nhiều vùng miền trên đất nước chúng con, nhiều người còn quá nghèo, quá khổ, làm ăn mãi mà không có dư thì làm sao có thể nghĩ đến những tiện nghi vật chất khác, con chỉ xin Chúa dũ lòng thương /

Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại câu chuyện người thanh niên đến hỏi Chúa Giêsu cách để đạt được sự sống đời đời. Anh ta giàu có nên việc anh ta quan tâm đến chuyện sống lâu thì đâu có gì đáng ngạc nhiên. Rõ ràng khi anh ta tìm đến với Chúa Giêsu, những câu trả lời của anh ta đã nói lên thiện chí rằng anh ta là con người sống ngay thẳng, anh ta nhờ Chúa chỉ cho cách để đạt được hạnh phúc đời sau. Những câu đầu tiên anh trả lời rất mạnh miệng và hứng khởi, nhưng đến câu cuối cùng của Chúa Giêsu , đã chỉ rõ nỗi thất vọng của anh ta. Bởi lẽ Chúa ơi, từ bỏ tất cả thì con coi như một điều kiện thật khắc khe, mà chỉ có 2 vị đại Thánh ĐaMinh và Phanxico mới làm được. Lạy Chúa, thay vì nói khó như thế, sao Chúa không cho một điều kiện dễ hơn một chút? Nhìn lại bậc giáo dân chúng con, đâu ai dám nghĩ đến chỗ ngồi của một vị đại Thánh, riêng con, nhiều khi con cũng nghĩ rằng: Con ước muốn làm sao để có thể chui tọt vào dưới 2 chân của thánh Phê-rô , sau khi đã bị phạt một thời gian ở luyện ngục, như thế cũng là phúc lắm rồi. Con không đủ khả năng cũng không dám ước mơ cao xa như thế đâu. Hơn nữa Chúa cũng đã từng nói: Trên nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, con chỉ xin được ở chỗ cuối rốt hết mà thôi, như vậy cũng hạnh phúc cho con lắm rồi.

Lạy Chúa, từ bỏ là điều kiện để theo Chúa, để vào được nước Trời. Bởi thế, từ bỏ chính là con đường hẹp, từ bỏ để vào được nước trời nó không giống như cái kiểu từ bỏ của thế gian là : chán chê rồi mới bỏ, mới hất hủi. Từ bỏ như thế thì đâu có công phúc, đâu có giá trị gì nữa. Từ bỏ là chọn Chúa, là chọn sống theo Tin Mừng, Chúa cũng hứa rằng: Từ bỏ một sẽ được đền bù gấp trăm, thế nhưng nhiều người đã tính theo kiểu thế gian, từ bỏ cha mẹ thì được đền bù 100 cha mẹ khác, hoặc từ bỏ vợ con vì vợ con mình xấu xí, sẽ được Chúa đền lại gấp trăm vô vợ khác, hoặc có ngôi nhà xấu xí, đi từ bỏ ngôi nhà xấu xí đó để được đền bù gấp 100 ngôi nhà đẹp. Chúa ơi, con tính theo kiểu này thì quá lời, nhất là nhà cửa ở thời buổi này rất cao giá. Lạy Chúa, chính vì ra điều kiện cho Chúa nên con đã sai ngay từ đầu . Chúa chỉ muốn dạy con rằng: Sự sống đời đời là thứ tài sản quý giá nhất mà không có thứ gì ở trần thế có thể sánh ví được. Xin Chúa cho con được ơn bền đỗ đến cùng, bền đỗ cũng không được hiểu theo kiểu đầu xuôi đuôi lọt, có nghĩa là lúc này sống đạo tốt, tất nhiên sẽ lên Thiên Đàng, nhưng cách Thiên Chúa lại tính khác: Đầu tốt thì cuối cùng phải tốt, Chúa chỉ chấp nhận đầu xấu nhưng cuối thì tốt như anh trộm lành thì còn có thể chấp nhận được. Cho nên Chúa dạy con phải sống đức tin và lòng mến trong sự kiên trì và bền đỗ. Nhiều người cho rằng: Còn trẻ cứ sống thoải mái, về già thì hãy ăn năn, thế nhưng Chúa ơi, riêng con thì không dám, bởi lẽ đâu có ai biết được giờ mình chết để mà ăn năn cho kịp. Lạy Chúa, con nghiệm ra rằng muốn đạt được hạnh phúc nước Trời thì phải mất rất nhiều thời gian, công sức, phải bền bĩ trong ơn nghĩa Chúa thì mới được. Con sẽ cố , xin Chúa thương giúp con. Amen.

27/05/2015: Hôm nay thứ tư, con kính Thánh Giuse để cầu xin cho hạnh phúc gia đình.

Lạy Chúa, gia đình là nền tảng của Giáo hội và xã hội, hạnh phúc gia đình rất quan trọng cho cả đạo lẫn đời. Điều này thật quan trọng nhưng lại không có trường nào dạy, Giáo lý hôn nhân Công Giáo chỉ là một phần nhỏ nào đó, bởi vì Giáo lý nên không thể đi sâu vào đời sống thực tế. Nếu hạnh phúc gia đình bị đỗ vỡ đem lại rất nhiều hệ lụy cho cả Giáo hội lẫn xã hội. Thế nhưng Chúa ơi, công việc bao la nhưng số người có chuyên môn, có tâm, có lực thì rất hiếm. Bên đạo thì chỉ quy về các Linh mục, nhưng Linh Mục thì không thể rành, không thể có kinh nghiệm trong đời sống vợ chồng, còn bên đời thì họ chỉ đào tạo chuyên môn dành cho những con người làm ra tiền, giỏi kinh tế . Thành ra khi có tiền rồi thì họ quay lại đi tìm hạnh phúc thì biết tìm đâu ra ? Bởi vì nó là một cái lỗ hổng, mà hạnh phúc gia đình đổ vỡ thì xã hội sẽ rối tung lên. Các nhà giáo dục đã đi ngược, thay vì trồng người, thay vì đi từ gốc lên ngọn thì họ lại đi từ ngọn xuống gốc. Xã hội lộn xộn do ý thức của người dân yếu kém, nhẫm đi tính lại thì thế hệ trẻ đã mất gốc đến 2 thế hệ (40 năm). Bây giờ nếu ai đó muốn bù vào khoảng trống này thì có thể coi như một điều vượt quá tầm tay, một điều xem ra không thể.

Lạy Chúa, chúng con bó tay thôi, biết cho đến bao giờ thế giới này mới nhận ra mọi thứ phải bắt đầu từ một nền tảng duy nhất, nếu thiếu nó thì thế giới này chẳng ra gì, người ta đang phản ứng như con thú trong lồng, cứ chạy lẫn quẩn , lồng lộn mà không thể tìm ra lối thoát. Lạy Chúa, nền tảng của mọi vấn đề đều nằm ở chỗ tình yêu thương, mà nguồn gốc của tình yêu thương lại nằm ở nơi  Thiên Chúa. Bởi con người cứ tưởng mình hay, mình thông minh, đủ sức để làm chủ lấy mình, nên con người đã quyết tâm đào thải Thiên Chúa, một số người khác thì chỉ thích đi tìm những thứ lầm lạc, còn người Công giáo chúng con thì nói một đường mà làm một nẻo, miệng thì nói mến Chúa, mà lòng thì không yêu người; mà đã không yêu người thì thế giới sẽ chiến tranh, loạn lạc, bệnh tật, nghèo khổ. Con người chỉ đi tìm sự ác, sự dữ nên quyền lực tối tăm đã thắng thế, ma quỷ đã chiếm ưu thế từ rất lâu, người ta không muốn lần hạt, không muốn cải thiện đời sống, không muốn yêu mến Đức Mẹ, mà chỉ muốn bỏ tiền ra đi hành hương nới này nơi kia, coi xem nơi đó Đức Mẹ có làm phép lạ, có khóc không? Đến khi về nhà thì đâu vẫn vào đấy, vấn đầy tính mê tật xấu, vẫn đầy những tham lam, dâm ô, bất công, độc ác. Thế thì thế giới bình an sao được, nước Cha trị đến sao được ?

Lạy Chúa, Chúa đang còn muốn bó tay , còn chúng con thì tha hồ kêu than trách móc/  cầu xin mãi với Mẹ với Chúa không được thì nhiều người lại quay ra với các ông thầy bói, mê tín, dị đoan, thần tài. Chúa ơi, Chúa không giận mới là chuyện lạ, Mẹ ơi, Mẹ không khóc mới là chuyện lạ. Người ta dâm ô hết cỡ, tội lỗi hết cỡ, độc ác hết cỡ, ai không tin thì cứ chịu khó quan sát./ Thấy rồi, biết rồi, nhưng không sửa, thế là mọi chuyện đâu cũng vào đấy, thật đáng buồn, đáng lo, đáng sợ,../

Hôm nay Phúc Âm Chúa dạy con: Linh Mục yêu Giáo dân như Thánh Vianney, chủ chăn yêu con chiên như Chúa Giêsu, yêu cho đến chết. Người làm lớn phải phục vụ, phải làm vì Chúa, chứ đừng làm vì ai cả. Phục vụ tha nhân là cách con thể hiện lòng yêu mến Chúa, Chúa báo trước cuộc tử nạn cho các Môn Đệ cả thảy là ba lần, nhưng các ông vẫn tỉnh bơ, vẫn chỉ nghĩ đến việc ngồi cao hay thấp, ngồi bên tả hãy bên hữu. Ai cũng muốn có thuộc hạ ở dưới quyền để mà sai bảo, để mà ra oai quyền lực, để mà hãnh diện kiêu căng. Lạy Chúa, nhưng ở nơi Chúa thì người làm lớn phải làm tôi tớ phục vụ, con cố vào cho thật nhiều hội đoàn để mà kiêu ngạo, để mà ganh tỵ, để mà phe phái, bởi bản tính con kiêu ngạo nên con không thích có ai hơn con. Nhưng Chúa lại dạy con: Nước Chúa không giống như nước trần thế, người làm lớn không phải để cai trị nhưng để phục vụ mọi người /  

Lạy Chúa, xin dạy cho con cách sống khiêm tốn phục vụ, xin giúp chúng con biết sống hòa hợp yêu thương nâng đỡ mọi người / để gia đình con được an vui hạnh phúc và thế giới được mau chóng hòa bình. Lạy Chúa, xin ban cho con tình yêu quảng đại và cách phục vụ vô vị lợi của Chúa  .  Amen.

28/05/2015Hôm nay thứ năm, ngày con kính Thánh Terexa nhỏ, để xin Ngài giúp cho con về nhân đức sạch sẽ.

Lạy Thánh Nữ, quỷ dâm ô nó cám dỗ đủ kiểu, làm như con người của con bị con quỷ dâm ô nó chú ý đến nhiều. Xin Ngài giúp con chiến đấu cho quyết liệt với chính bản thân con và nhất là với đôi mắt của con. Thời đại bây giờ trên sách báo thì còn ít, nhưng trên internet thì quá nhiều, ra ngoài đường thì gặp toàn những cô gái, những phụ nữ ăn mặc hở hang, nhất là vào mùa nắng nóng như lúc này đây.

Lạy Chúa, con đọc sách báo thấy người ta bộc lộ thú tính quá nhiều. Những ông già phạm tội với những em bé gái thật là đáng sợ, nhiều khi giữ gìn cả đời mà đến lúc tuổi già mới phạm tội thì ô nhục biết chừng nào. Lạy Chúa, con nài xin Chúa, thà để con chết đi cách nào, xin đừng để con vướng vào một tội ô nhục như thế, vừa mất nhân phẩm, vừa ô nhụccho gia đình biết bao. Xin Thánh Terexa, xin Đức Mẹ, xin Thánh Giuse giúp con với. Xin đuổi con quỷ dâm ô ra khỏi lòng con, để khi con đối diện với phụ nữ, con chỉ biết tôn trọng họ, xin cho con nhìn thấy Chúa trong họ, hoặc là con nhìn thấy lò lửa hỏa ngục ở phía sau họ, để con không bao giờ dám tưởng nghĩ, dám bén mảng đến gần họ với một tâm địa đen tối . Xin Thánh Giuse cứu giúp con.

Bài Tin Mừng hôm nay Chúa dạy con hãy đến với Chúa bằng tấm lòng khiêm tốn như anh mù, Vua Salomon chỉ xin Chúa ơn khôn ngoan, ông ta không xin tiền, không xin danh vọng, hay xin đoạt mạng kẻ thù. Anh mù cũng không xin tiền bạc, của cải, anh chỉ xin được sáng mắt. Rõ ràng hai người này không tham lam, nhất là rất khiêm tốn khi đến với Chúa. Người khiêm tốn được Chúa tha tội nhanh nhất, người kiêu ngạo được Chúa phạt nhanh nhất. Đó là hình ảnh của anh trộm lành  và tên quỉ Lucife. Nếu chúng ta được vào Thiên Đàng thì không phải là do công trạng nhưng là do lòng Chúa xót thương. Chúa Giêsu rất ghét tội, nhưng Chúa lại rất thương yêu kẻ có tội, với điều kiện là họ phải ăn năn trở lại. Anh mù chỉ xin sáng mắt, mắt tâm hồn anh đã sáng, anh chỉ tối con mắt thể xác, còn có biết bao nhiêu con người mắt phần xác thì sáng còn mắt tâm hồn thì tối, nên đâu có thể nhìn thấy Chúa, và quan trọng hơn hết là làm sao có thể nhìn thấy Chúa trong những con người hèn mọn. Dân Do Thái không thấy Chúa, vì họ mù, nhưng họ không chịu nhận mình là mù, nhiều người trong chúng con dùng con mắt sáng để nhìn những hình ảnh xấu xa gớm ghiếc, chứ đâu muốn nhìn thấy Chúa trong Bí Tích Thánh Thể, trong anh em  nghèo khó / người mù mang nhiều khổ đau thất vọng nên được Chúa thương nhiều , người ta cấm cản anh càng la to.

Bài học Chúa dạy con hôm nay là: Người mù thì cần Chúa còn kẻ sáng mắt thì không cần. Người câm thì cần nói được để ca tụng Chúa, nhưng kẻ  biết nói thì vô nhà thờ không chịu đọc kinh, về nhà không chịu cầu nguyện. Đến khi bị câm mới chạy đến Chúa: Lạy Chúa, xin cho con biết nói, xin cho con thấy Chúa để con đến với Chúa. Lúc đó Chúa sẽ nói: "Trễ rồi, hãy cút đi, hỡi quân gian ác". Lạy Chúa, xin cho đầu óc con luôn trong sáng, để con luôn tưởng nghĩ đến Chúa. Xin Cho con sáng mắt để con chuyên cần cầu nguyện và siêng năng làm việc để giúp đỡ anh em. Xin Chúa chữa con mắt thân xácvà con mắt linh hồn của con. Amen.

29/05/2015:  Hôm nay ngày thứ sáu, ngày con kính Thánh Tâm Chúa và suy niệm về cuộc khổ nạn của Ngài. Lạy Chúa, trái tim Chúa tràn ngập yêu thương và sự tha thứ, Chúa luôn đau đớn vì chúng con luôn bội bạc, luôn làm sĩ nhục Chúa, luôn đánh đòn và đóng đinh Chúa. Lạy Chúa, Chúa biết chúng con yếu đuối, thế sao Chúa lại dựng nên chúng con, sao Chúa không dựng nên chúng con là cây cối, là hoa  lá, là núi đá sông hồ, là chim chóc, thú vật, là muôn loài khác (ngoại trừ giống người là cái thứ thụ tạo bội bạc,chỉ biết ngỗ nghịch, chỉ biết chống phá, chỉ biết cố tình làm mất lòng Chúa). Tại sao Chúa lại dựng nên chúng con yếu đuối, dâm ô, tội lỗi, tự do, để rồi Chúa phải khổ nhục vì chúng con. Chúa thương quá nên hóa điên dại vì chúng con?. Sao Chúa không dựng nên chúng con là thứ Thiên Thần không hề biết sa ngã là gì, tại sao Chúa lại dựng chúng con lên từ bùn đất, để rồi chúng con lại trở về với bùn đất?. Tại sao khi Chúa tạo dựng xong, Chúa biết mình làm sai, sao Chúa không phá hủy đi và tạo dựng những lớp người khác tốt hơn thánh hơn, mạnh mẽ hơn, trung thành hơn. Có phải vì Chúa quá rảnh việc nên đã tạo nên chúng con, để rồi Chúa không giây phút nào được yên ? Lạy Chúa, Chúa thích như vậy sao, hay tại vì Chúa quá yêu thương chúng con. Lạy Chúa, con càng suy nghĩ, con càng thấy Chúa đáng yêu, đáng kính, đáng mến, đáng tôn thờ. Con sấp mình thờ lạy đội ơn Chúa. 

Hôm nay qua bài Phúc Âm Chúa muốn dạy con: đã là thụ tạo do Chúa dựng nên, chúng con đều phải bái kính tôn thờ và biết ơn Chúa. Chúa bảo chúng con lúc nào cũng phải sinh trái cho dù là đúng mùa hay trái mùa mà phải là ra trái 4 mùa, hay nói đúng hơn, chúng con phải ra trái quanh năm. Chúa buộc chúng con phải sinh trái đúng thứ đúng mùa, cây vả đã không chịu ra trái, đền thờ đã không làm đúng chức năng, thay vì là nơi người ta đến để tôn thờ Thiên Chúa thì nó lại biến mình thành hang trộm cướp. Cây vả phải chết khô, đền thờ phải bị bình địa vì đã không chịu làm đúng chức năng, phần chúng con cũng thế, nếu chúng con không chịu sinh trái thì Chúa cũng sẽ chặt bỏ. Phúc Âm hôm nay Chúa còn dạy con ở một khía cạnh khác: Tha thứ, Đức Gioan Paul II đã làm gương khi đến nhà tù thăm và tha thứ cho kẻ ám sát mình. Chúa bảo chúng con sống đạo là sống đức tin, sống bằng lời cầu nguyện, bằng sự tha thứ cho người khác và bằng việc thực thi bác ái yêu thương.

Lạy Chúa, hoa trái của lòng đạo đức là một tâm hồn luôn có Chúa và luôn có sự bình an, Chúa cũng dạy con phải luôn cầu nguyện để cho linh hồn được sống, nhưng cầu nguyện mà muốn Chúa nhậm lời thì con phải luôn giữ tâm hồn mình sạch tội. Nhưng làm sao để có thể giữ linh hồn sạch tội, trong khi con yếu đuối và luôn phạm lỗi ? Con chỉ mong rằng: Chúa luôn tha thứ cho con chứ con không dám ước ao sẽ giữ linh hồn mình sạch tội. Nhưng điều kiện để được Chúa tha là con phải biết tha thứ cho anh em. Lạy Chúa, nếu con muốn Chúa nhậm lời thì con phải tin, phải phó thác mọi sự cho Chúa, còn việc Chúa có nhậm lời hay không chính là vì lợi ích cho linh hồn con. Bản thân con thường xin theo ý riêng, khi thấy Chúa không nhậm lời thì phàn nàn kêu trách, như vậy chứng tỏ rằng con không phó thác trông cậy vào Chúa. Lạy Chúa, xin cho con đừng muốn những điều Chúa không muốn, Chúa thương con nhưng không phải con xin gì thì Chúa cũng cho, nếu Chúa chiều theo ý con thì sẽ có hại cho con hơn là có lợi. Cuối cùng qua điều kiện để được Chúa tha thứ, Chúa muốn chúng con biết sống rộng lượng, đừng quá ep hẹp, khúc mắc với anh em bởi vì Chúa cũng thường căn dặn con => Ngươi đong đấu nào thì Chúa cũng đong cho con đấu ấy.

Lạy Chúa, xin giúp con sống rộng lượng với anh em để xứng đáng được Chúa đối xử rộng lượng với con. Amen.

30/05/2015: Hôm nay là thứ bảy, ngày con kính mến Đức Mẹ và xin ơn được làm con cái của Mẹ.

Lạy Mẹ, người mẹ thế gian luôn yêu thương con cái mình rất nhiều nhưng đương nhiên là không thể thương nhiều hơn Mẹ. Mẹ có quá nhiều con và Mẹ săn sóc được hết, Mẹ săn sóc được từng đứa con. Con nhận ra điều này khi thấy Giáo dân VN rất tôn sùng, yêu mến Mẹ, các điểm hành hương đều thu hút giáo dân rất đông, điều này thật đáng mừng, nó cũng làm nức lòng những ai có tâm tình sâu xa với Mẹ. Mẹ ơi, nước VN quá nhỏ bé, nhưng lại nằm vào vị trí chiến lược nên bị rất nhiều người dòm ngó, tranh giành, họ càng tranh giành thì chúng con càng khổ sở. Xin Mẹ cứu giúp chúng con, xin Mẹ ban bình an cho đất nước chúng con.

Phúc Âm hôm nay Chúa muốn dạy con: Thành kiến với kẻ khác là một tật xấu, tính xấu này do lòng ganh ghét mà ra. Thành kiến rất nguy hại vì nó gây ra bao điều bất công, nó làm thui chột nhiều tài năng, nó cũng gây ra bao mầm mống chia rẽ trên thế giới. Lạy Chúa, con người của con quá phức tạp và dễ thay đổi, cũng cùng một hành động, nhưng với người này thì con cho là xấu bởi con không ưa họ, nhưng với người kia thì con cho là tốt bởi họ là người thân quen, là người con ưa thích. Đây rõ ràng là một cách hành xử bất công. Người Do Thái ghét Chúa Giêsu vì họ thấy Chúa làm được mọi thứ, được dân chúng ưu thích, còn họ thì làm sai, bị Chúa Giêsu sửa sai, họ quê độ vì bị dân chúng chê cười, khiến họ mấy uy tín nên lúc nào họ cũng tìm cách hãm hại, loại trừ Chúa Giêsu. Họ đã biến đền thờ thành nơi buôn bán khiến cho Chúa giận dữ xua đuổi, họ bị mất quyền lợi, bị mất nồi cơm nên bất chấp đúng sai, họ đã bị đui mù vì quyền lợi nên quyết tâm hại chết Chúa. Một điều con thấy thật đáng buồn, họ trông đợi Đấng Cứu Thế đến đã hơn 4.000 năm, nhưng đến lúc Chúa đến, họ không chấp nhận mà lại ra tay loại trừ. Họ chỉ nhìn bề ngoài, họ chỉ nhìn Chúa bằng cặp mắt thịt và cho rằng một con người nghèo khổ, không có địa vị, không có nguồn gốc thì làm gì có quyền trở nên Thầy thiên hạ. Một con người phàm, cho dù có làm được bao nhiêu việc lớn lao, cũng không thể là con Thiên Chúa, là Đấng Cứu Độ được, và họ đã vấp ngã. Cũng vì một chút danh dự hảo huyền mà họ đành phải nói dối công khai bất chấp mình là bậc thầy thường đứng ra dạy bảo thiên hạ. Lạy Chúa, cũng vì thành kiến, cũng vì một chút danh dự hảo huyền mà họ đành bất chấp tất cả ,để trở nên những kẻ lòng lang dạ sói, bất chấp thủ đoạn, bất chấp công lý, bất chấp lẽ phải để trở thành những con người vô phương cứu chữa .

Lạy Chúa, xin giúp con sống khiêm tốn hơn, biết nhận ra cái hay cái tốt ở mỗi người anh em con, cho dù họ có nghèo, có kém hơn con, nhưng họ vẫn là con của Chúa và cũng có những cái họ hơn con khiến cho con phải tôn trọng họ ,học hỏi ở nơi họ . Xin Chúa giúp con sống tốt hơn, nhận xét người khác đúng hơn . Amen.

31/05/2015: Hôm nay Chúa Nhật, là ngày cuối cùng của Tháng Hoa, tháng Kính Đức Mẹ.

Hôm nay cũng là ngày Giáo hội mừng Kính Chúa Ba Ngôi, lễ này đối với con quan trọng nhất vì con kính cả Ba Ngôi Thiên Chúa. Nhiều người thấy bàn thờ gia đình con có hình Chúa Cha, thì người ta nói rằng: "Chúa Cha và Chúa con là một", chỉ cần thấy Chúa con là đã thấy Chúa Cha. Vâng, quả đúng như thế bởi vì Chúa Giêsu có nói thế, có Mạc Khải như thế, nhưng theo trí óc nông cạn của con: Trong dấu Thánh Giá con vẫn ghi  trên trán hằng ngày, đều có phận biệt: "Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần", trong các nghi lễ phụng vụ, trong các bí tích, trong kinh Tin Kính đều cho thấy Giáo hội phân biệt rõ ràng. Một Thiên Chúa có Ba Ngôi, Ba ngôi có cùng bản thể và uy quyền như nhau, có khác biệt, có đa dạng nhưng lại hiệp nhất ,nên chỉ là một Thiên Chúa /
Moisen được phép diện kiến Thiên Chúa nên mặt ông chói sáng, Elia chỉ được phép nhìn Thiên Chúa từ phía sau lưng ,bỡi vì ai thấy được Thiên Chúa thì người ấy phải chết. Thế nhưng có biết bao người thấy Chúa nhưng lại không chết, điển hình là 3 Môn đệ thấy Chúa Giêsu biến hình trong vinh quang trên núi Tabor, nhưng các ông đâu có chết. Trí óc con nông cận và ngu đần nên con không dám nghĩ thêm về Thiên Chúa, vì có nghĩ thêm nữa thì con cũng đâu có hiểu được, con chỉ cần tin thôi. Có biết bao điều phức tạp trong vũ trụ thiên nhiên , trong vạn vật, con thấy mà con còn chưa hiểu. Ông Marconi, người phát minh ra nhiều ứng dụng điện tử, nhưng ông ta cũng không thể nào hiểu tại sao nó hoạt động được. Vậy thì đối với Thiên Chúa là đấng siêu quyền năng thì làm sao con có thể dò thấu được, vì con chỉ là một nông dân . Cuối cùng, con tin có Chúa Cha là Thiên Chúa, có Chúa con là con Thiên Chúa và có Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa tình yêu . Con tin Thiên Chúa rất yêu thương con, Ngài muốn cứu con, Ngài muốn cho con được hạnh phúc bên Ngài, con tin những điều Chúa Giêsu phán dạy, con tin những giáo huấn của Giáo hội Roma dạy con về Thiên Chúa / Mọi điều bí ẩn khác, sau khi con chết, khi được về ở bên Chúa , lúc đó chắc chắn con sẽ hiểu .

Lạy Thiên Chúa, xin ban đức tin cho con, cho gia đình con và cho tất cả mọi người.  Xin cho con sống đúng theo Lời Chúa Giêsu dạy, còn những việc khác thì con không dám luận bàn  , xin Chúa  xót thương chúng con / amen /

 


Trở lại      In      Số lần xem: 2440
Tin tức liên quan
  • LỜI THAN THỞ VỚI CHÚA - THÁNG 7/2021 / GIUSE LUCA
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 1/2018 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 12/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 11/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 10/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 09/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 08/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 07/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Thánh Tâm Chúa - Tháng 06/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Mẹ Maria - Tháng 05/2017 / Giuse Luca
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  9
 Hôm nay:  1151
 Hôm qua:  7763
 Tuần trước:  27315
 Tháng trước:  97734
 Tất cả:  11349641
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top