Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

Lời Than Thở với Chúa / Tháng 06/2015 - Giuse Luca

THAN THỞ - CẦU NGUYỆN CÙNG THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU 

Lạy Trái Tim Chúa Giêsu là vua cai trị mọi loài,

Xin Trái Tim Chúa là vua cai trị lòng con suốt đời .

01/06/2015: Hôm nay thứ hai, ngày đầu tháng sáu, cũng là tháng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu .

Lạy Chúa Giêsu , con suy đến sự đau khổ mà Chúa phải chịu vì sự vô ơn tệ bạc của loài người / con cũng không thể quên những cơn thịnh nộ mà Chúa đã không thể dằn lòng khi ra tay oán phạt Israel vào thời Cựu Ước. Lạy Chúa, cũng vì lời Chúa hứa sau lụt Đại Hồng Thủy rằng: Chúa sẽ không tiêu diệt loài người nữa. Thế nhưng Chúa ơi, con người ngày càng ngoan cố hơn mà không thấy có dấu hiệu sửa đổi. Lạy Chúa, con tin rằng Chúa tạo dựng được, Chúa cứu độ được thì đương nhiên Chúa cũng sẽ thánh hóa được. Lạy Chúa Giêsu, tình thương nơi trái tim Chúa thật lớn lao, lớn lao đến độ Chúa không muốn phạt mà chỉ muốn chúng con ăn năn hối cải để được sống. Nhưng Chúa ơi, chúng con bất tài và yếu đuối quá,còn ma quỷ lại quá dữ dằn, lòng con người quá mê ngủ ,chai đá, lỳ lợm, Chúa càng cảnh báo thì con người càng liều lĩnh/ con nhìn thấy thế giới đang ngày càng dâm ô và độc ác, họ chém giết nhau bằng mọi cách / nước lớn muốn tiêu diệt nước nhỏ không khác gì thời trước giữa đế quốc và dân nô lệ. Giải thoát được nạn nô lệ trên thế giới đã là một kỳ công, nhưng hôm nay thế giới lại phát sinh một kiểu nô lệ mới, họ dùng tiền của và vũ khí để áp đặt mọi thứ, họ dùng đủ chiêu ,đủ trò, đủ kiểu. Lạy Chúa, ai sẽ cứu chúng con đây? Chúa ơi, chúng con bó tay vì hết cách, chỉ còn biết cầu nguyện và trông cậy ở Chúa thôi .

Lạy Chúa, người công giáo chúng con hôm nay chỉ giữ đạo nghiêng về hình thức, nhưng nội tâm thì quá ít , không ai chỉ dạy / chúng con đang dậm chân tại chỗ , đang đi thụt lùi / các Đấng bề trên thì có quá nhiều việc phải lo, mà phần đông các Ngài chỉ lo phần vật chất bên ngoài mà ít chú trọng đến nội tâm bên trong / Cho nên người Công giáo như chiên bơ vơ,đang tự lo lấy . Lạy Chúa, con biết Chúa thấy, nhưng nếu Chúa thấy mà Chúa không giúp chúng con thì làm sao chúng con có thể tự lo được !! Con xin Chúa một điều: xin Chúa ban cho chúng con thật nhiều Linh Mục thánh , nhiều Cha Sở như Cha Thánh Yoan M.Vianney, để các Ngài có thể biến đổi những Giáo xứ khô khan trở nên những Giáo xứ đạo đức thật sự. Xin Chúa hãy ban cho chúng con những Cha Giáo thật sự đạo đức, để các Ngài đào tạo ra nhiều Linh Mục thánh thiện, xin Chúa ban cho chúng con thật nhiều các vị Giám mục đạo đức, khôn ngoan dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám loại trừ những Linh Mục đang sống gương mù , làm cho Giáo dân chúng con chán nản ,thoái chí, bỏ cuộc, lơ là với Chúa. Lạy Chúa, xin Chúa canh tân đổi mới Giáo hội mạnh mẽ hơn / đã có một thời gian quá dài Giáo hội như bị ru ngủ ,giống các Tông đồ ngày xưa trong vườn Gietsemani. Lạy Chúa, con thiết tha kêu cầu Chúa, xin Chúa thương cứu giúp chúng con.

Hôm nay Chúa muốn dạy chúng con điều gì qua bài Phúc Âm về những tá điền vườn nho hung ác? Lạy Chúa con thấy rằng: Suốt hơn 20 thế kỷ qua, không có một đế quốc nào tồn tại lâu dài như nước Chúa tại trần gian, thế nhưng con nghĩ rằng: Điều này chưa đáng để chúng con ngủ quên trên chiến thắng, bởi vì các nước Châu Âu đi đầu, giờ thì họ chia rẽ, họ chống đối Giáo hội, họ bỏ Chúa nhiều. Giáo hội Á Châu thì đông nhưng ngôn ngữ thì quá bất đồng, mà điều kiện kinh tế thì khó khăn, nhân lực vừa yếu kém,vừa ít , không thấm vào đâu so với hơn 4 tỷ rưỡi con người, một con số thật kinh khủng. Việc truyền giáo thì  không có nhân lực, không đào tạo đủ , có đào tạo thì cũng như đem muối bỏ biển,vì số các Linh mục được phong chức thì không đuổi kịp số Linh mục già và chết. Chúa ơi, mãi mãi việc truyền giáo của GH VN nhỏ bé này chỉ là chạy bộ sau ô tô ,nên chạy theo mãi cũng không kịp. Lạy Chúa, vườn nho Israel đã thất bại, vườn nho Châu Âu cũng xem ra thất bại luôn, còn vườn nho Châu Á và Châu Phi thì mịt mù// người ta đang chạy theo tiền tài, danh vọng, thú vui , người ta đang tranh dành của cải nên ít có ai quan tâm đến việc mở mang nước Chúa !!!

Lạy Chúa, bổn phận chúng con là Ki-tô hữu, phải làm cho vườn nho của Chúa ngày càng lan rộng ra và bền vững hơn . Con tin Chúa là đá tảng bền vững, là nguồn ơn cứu độ cho loài người chúng con. Dân Israel là dân Chúa chọn, nhưng họ đã không chu toàn bổn phận . Xin Chúa cho vườn nho mới là Hội Thánh Roma thành công hơn. Người công giáo chúng con là dân riêng Chúa chọn, nhưng chúng con chỉ có tiếng mà không có miếng, có khi chúng con còn là những tá điền hung ác nữa. Xin Chúa biến đổi chúng con, xin Chúa ban cho người Ki-tô hữu chúng con có được một quan điểm sống đạo rõ ràng, nhờ đó chúng con có thể làm lợi cho số vốn đức tin mà Chúa đã ban / xin Chúa ban cho con lòng nhiệt thành và ơn bền đỗ đến cùng để chúng con có thể làm vinh danh Chúa ,có thể an ủi Chúa nhiều hơn trong tháng Thánh Tâm này   Amen.

02/06/2015Hôm nay thứ ba, ngày con kính Thánh Tâm Chúa trong tháng sáu. Đã từ lâu, con quyết lòng sống tốt để an ủi Chúa qua việc luôn luôn rước lễ đền tạ. Chúa ơi, cho dù con có cố gắng, có quyết tâm, nhưng vì tánh xấu của con quá nhiều nên chẳng thể làm cho Chúa vui được, xin Chúa hãy nhận tấm lòng và sự yếu đuối của con, rõ ràng vì con có nhiều tính xấu nên đời sống của con cũng chỉ là gương mù. Nhưng Chúa ơi, con bất lực nhưng Chúa thật mạnh mẽ, con tội lỗi nhưng Chúa lại cực Thánh, xin Chúa bù đắp cho con. Hôm nay con cũng xin Chúa ban đức tin cho anh em ngoại giáo chung quanh con. Lạy Chúa, nếu con có làm gương mù, xin Chúa đừng cho họ thấy kẻo rồi con lại phạm lỗi nhiều hơn, con xin Chúa tha thứ cho con chỉ vì con yếu đuối; và cũng vì con yếu đuối, tội lỗi mà Chúa được vinh danh, vì con biết mình chẳng ra gì.

Lạy Chúa, bài Phúc Âm hôm nay Chúa muốn dạy con rằng: mỗi con người đang sống trên đời này đều có 2 bổn phận (với xã hội và với giáo hội), cả hai điều này con phải chu toàn cả hai, con phải là công dân tốt và còn phải là một giáo dân gương mẫu, con sống đạo không phải là tách biệt nhưng là con đang sống trong lòng xã hội. Con không thể sống kiểu vô nhà thờ thì như ông Thánh, nhưng khi tới công sở thì con như thằng quỷ, cũng ăn tục nói phét, cũng gian tham trộm cắp, độc ác và gây bất công, làm một công dân xấu như thế thì có ai cần con? Xã hội sẽ vứt con vào sọt rác, sống như thế chỉ làm cho Chúa buồn lòng vì làm cho người khác hiểu lầm về đạo, có nghĩa là con đang làm ô danh Chúa. Lạy Chúa, từ nay con quyết tâm làm điều tốt, không làm điều xấu, cho dù thế gian có xấu với con, con cũng vì Chúa mà sống cho thật tốt để chứng minh con là con của Thiên Chúa.

Lạy Chúa, bài Phúc Âm hôm nay cũng gây cho con một sự khó hiểu, khó hiểu ở chỗ: Chúa Giêsu luôn làm điều tốt, rao giảng điều thiện hảo, thực thi toàn những việc bác ái, cớ sao người Do Thái họ không chịu hiểu, lại cứ ghép Chúa vào thành phần xấu, chỉ lo gài bẫy và và tìm cách diệt trừ. Nhưng nếu họ chỉ lăm lăm đi diệt trừ người tốt, thế thì thế giới này chỉ còn lại những con người xấu. Hậu quả là gì? Là thế giới càng thêm tồi tệ. Ngày xưa người Do Thái không hiểu vì lòng họ chai đá, thế nhưng hôm nay không thiếu những con người có đạo nhưng lại cũng thích sống kiểu này, chỉ vì họ kiêu căng, tự phụ, ganh ghét, độc ác. Lạy Chúa, con xin cho mọi người biết nhận ra cái tốt của đạo, của Chúa để họ tìm đi theo. Con nghĩ họ chỉ có thành kiến xấu, hoặc vì con không sống đạo rõ ràng nên gây hiểu lầm mà thôi. Xin Chúa giúp con luôn sống tốt đạo đẹp đời, luôn là công dân gương mẫu, một giáo dân đạo đức. Nếu con muốn làm được điều này thì con chỉ nài xin Chúa giúp con ơn can đảm, ơn nhiệt thành và đức vâng lời, để con có thể lắng nghe các huấn lệnh để mà thi hành, nếu làm được như vậy thì mới mong thế giới này nhận ra Chúa, tin yêu Chúa và đi theo Chúa. Xin Chúa giúp con. Amen.

03/06/2015: Hôm nay là ngày thứ tư, ngày con kính thánh Giuse để cầu nguyện cho hạnh phúc gia đình. Hôm nay cũng là ngày 03 trong tháng 06 con dành riêng để kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Lạy Chúa, một trong những chi tiết mà một gia đình muốn được hạnh phúc, cần phải có: Đó là ăn cơm chung và đọc kinh chung. Đành rằng thời buổi hôm nay rất khó cho việc ăn cơm chung. Có những người vì nhiệm vụ tổ quốc phải xa nhà, có những người vì công việc làm ăn nên khó có thể sum họp mỗi ngày trong các bữa cơm. Nhưng có những người đủ điều kiện để có thể ăn cơm chung nhưng họ không quan tâm hoặc cố tình tránh né. Một người vợ lo lắng cơm nước cho chồng, muốn bồi bổ sức khỏe, muốn dành cho chồng tình cảm nồng ấm qua việc cố gắng học hỏi để nấu món ngon chờ chồng, nhưng chồng không có thói quen về nhà, thì tâm trạng của vợ con đợi chờ bữa cơm ở nhà sẽ như thế nào? Cho dù có nấu ngon nhưng thành ra ăn cũng mất ngon vì phải ăn một mình. Sau khi đợi chờ mỏi mòn khiến cho thức ăn trở nên nguội lạnh. Lạy Chúa, gia đình không có tình yêu là gia đình mà bầu khí luôn cô đơn lạnh lẽo. Ước gì các gia đình, các cặp vợ chồng biết thương yêu, quan tâm săn sóc cho nhau, thích gặp gỡ nhau qua bầu khí đầm ấm của bữa cơm gia đình, để tình yêu ấy mỗi ngày thêm bền chặt và nảy nở thêm lên.

Hôm nay cũng là ngày con kính Thánh Tâm Chúa, con vẫn giữ lời thề hứa với Chúa khi con tôn vương gia đình từ 1980 đến nay, và con vẫn giữ thói quen xưng tội mỗi tháng nếu có thể và rước lễ đền tạ mỗi ngày. Lạy Chúa, con yếu đuối nên luôn phạm sai lầm, luôn mắc lỗi và làm buồn lòng Chúa, nhưng Chúa biết lòng con cũng muốn sống tốt, cũng muốn an ủi Chúa, nhưng con chỉ làm được như thế này thôi, con mong Chúa bớt đau khổ vì con. Trong gia đình con cũng có nhiều người không làm cho Chúa hài lòng, nhưng con vẫn xin Chúa giúp con, nhưng chưa được, và vì yêu Chúa nên con phải chờ, con đang chờ vì yêu. Xin Chúa ban thêm lửa mến vào trái tim con, để con có thể cứng rắn trước các cơn cám dỗ, và can đảm diệt trừ những tính mê tật xấu ở bản thân con, đó là nguyên do khiến cho Chúa buồn lòng. Xin Chúa  giúp con. Phúc Âm hôm nay Chúa muốn nhắc nhở con nhiều điều: Thứ nhất, sự hiểu biết của con nông cạn, sai lầm không khác chi người Saduce-o ngày xưa, họ không tin có sự sống lại. Chúa cũng bảo con rằng, những điều con biết chưa chắc đã đúng, những điều con nói chưa chắc đã chính xác. Con là con người bất toàn nên cái nhìn của con luôn phiến diện, một chiều, một phía. Rất ít khi con chịu khó nhìn sự việc một cách toàn diện, để rồi vội đưa ra kết luận sai bét. Lạy Chúa, con nhiều khi nhìn Chúa cách khiếm khuyết ,vội vàng chứ không nhìn Chúa là Thiên Chúa quyền năng. Chúa không phải là một vị thần chỉ làm được điều này mà không thể làm được điều khác, nhiều người thờ Chúa nhưng có nhiều việc phải hỏi qua ông thầy bói. Thật buồn cho họ.

Riêng con, con tin Chúa là Thiên Chúa quyền năng không có thứ gì mà Chúa làm không được và cũng vì Chúa là Thiên Chúa tình yêu nên bất cứ thứ gì Chúa làm ra đều cũng muốn mang lại lợi ích cho con. Cứ nghĩ như thế, cứ hiểu như thế, cứ biết như thế nên con luôn cảm tạ Chúa. Hôm nay con cũng suy nghĩ một điều này: Chúa tạo dựng nên muôn loài, loài nào cũng đều mang lại sự hữu ích cho đồng loại (cho dù con muỗi là loài đáng ghét thì nó cũng dùng để nuôi sống con dơi). Vậy thì khi so sánh giữa con người và con thú , Con người quá tinh vi, khôn ngoan, đẹp hơn hết mọi loài, thế thì Chúa dựng nên con người để làm gì mà phải tốn công như thế. Lại còn thương con người đến độ có tội thì phạt nhưng lại tìm cách để cứu, mà dùng chính mạng sống Con yêu dấu của mình để cứu, như thế mới là lạ. Lạ nhưng dễ hiểu Chúa ơi, chỉ vì Chúa thương yêu con người, Thiên Chúa có tràn trề hạnh phúc nên luôn nghĩ cách để ban phát hạnh phúc cho con người, Thiên Chúa chỉ muốn rằng: Sau khi làm hết cách để biểu lộ tình thương, thì Chúa muốn con người có nhiệm vụ thay thế hết mọi loài để mà phụng sự Chúa, tôn thờ Chúa và đội ơn Chúa. Nếu đúng như thế thì Chúa phải ban đặt ân cho loài người, chứ nếu cũng chết như các loài vật khác thì nhiệm vụ ca tụng tôn thờ Chúa xem ra con người không thể chu toàn. Chính vì thế nên Thiên Chúa muốn con người phải sống lâu, sống mãi để làm công việc này. Người Sa-đốc chỉ biết những chuyện dưới đất, rồi muốn đem nó áp đặt lên trên trời , thì rõ ràng là họ đã sai bét rồi , bởi vì nếu con người cũng chết như các động vật khác thì coi như hết phim. Lạy Chúa, loài người phải sống mãi mới có thể chu toàn nhiệm vụ. Vì thế nên không còn cách nào khác là Thiên Chúa làm cho con người trở thành con của mình, con của Thiên Chúa, cũng đồng thừa tự như Chúa Giêsu. Lạy Chúa, người Sa-đốc chỉ coi nặng đời này mà lại coi nhẹ đời sau, họ chỉ muốn chết như một con thú vật mà lại không muốn sống như Thiên Thần nên họ đã không tin ở sự sống lại và họ chỉ muốn quyến luyến quanh quẩn với những thứ thấp hèn ở trần thế. Còn những ai được xét là đủ điều kiện để sống trên trời thì họ đâu có chết nữa, và hạnh phúc mà họ sẽ được hưởng là một thứ hạnh phúc hoàn hảo // vì Thiên Chúa sẽ đáp ứng mọi nhu cầu nên họ chẳng cần bất cứ thứ gì khác ngoài Thiên Chúa ra. Điều quan trọng là con người sẽ sống lại như thế nào? Sống lành thì hưởng phúc với Thiên Chúa, còn sống dữ thì chịu phạt khốn nạn cúng với Satan. Mọi thứ đều lệ thuộc vào cách chúng ta sống tại trần thế hôm nay /

Lạy Chúa xin mở lòng trí con, cho con luôn biết lắng nghe Lời Chúa, biết tìm tòi học hỏi , tin và tuân giữ để không hiểu sai lầm về Thiên Chúa như người Saduce-o, xin cho con luôn vững tin vào quyền năng tối thượng của Thiên Chúa.      Amen.****

04/06/2015: Hôm nay thứ năm, ngày con kính Phép Thánh Thể và cầu nguyện cho các thanh niên nam nữ về đức trong sạch và đức phó thác. Hôm nay cũng là ngày thứ năm trong tháng Kính Thánh Tâm Chúa.

Lạy Chúa, ngày nay nói đến đức trong sạch thì quả là khó, bởi vì nền giáo dục hiện tại không cho phép, bởi vì theo phong tục Á Đông thì chuyện này càng giữ kín vì nó đụng chạm đến thuần phong mỹ tục, mà chuyện gì càng giấu thì càng gây thêm tò mò. Lạy Chúa, minh bạch chuyện tình dục như Âu Mỹ cũng không được mà kín đáo như Á Đông lễ giáo cũng không xong, bởi vì mọi chuyện kín hở, tục thanh hôm nay đều đã được trưng bày hết trên internet, chỉ có điều là không ai hướng dẫn cho đúng nên mọi chuyện xem ra ngày càng rối tung lên và điểm đến của nó là một thế giới tồi tệ, dâm ô, trụy lạc. Thời này có tiền thì có mọi thứ, thứ mà ngày xưa người ta cho rằng đáng giá ngàn vàng thì hôm nay ai có tiền cũng có thể mua với giá rẻ mạc. Vô tình người ta đưa người phụ nữ vào bước đường cùng, cho nên câu thơ: Ba đồng một chục đàn ông, hay: Ba trăm một mụ đàn bà không còn được giá trị theo nghĩa đen của nó nữa.

Lạy Chúa, con người hôm nay cũng nửa thú, nửa thần, nhưng phần nửa phú đã lấn át phần nửa thần, nên xem ra được làm một con thú vẫn thích hơn. Con nghĩ lại thật tội nghiệp cho số phận con cháu Eva. Lạy Chúa,  ,hôm nay con chỉ xin Chúa một điều này : Con xin dâng tất cả các em bé gái, trong đó có con cháu của con, xin Chúa giữ gìn chúng nó cách nào tốt nhất, bởi vì con chỉ có thể dạy dỗ, quản lý chúng nó lúc ở nhà; còn lúc ra đường, lúc đến trường thì con xin bó tay, con chỉ phó thác các em cho Chúa. Xin Chúa canh tân, thay đổi, giữ gìn cách nào là tùy ý Chúa. Loài người chúng con là đám bùn nhơ nên việc có được một đóa sen mọc trên vũng bùn là quá quý hiếm.Ngày nay cái gì người ta cũng đem bán !!!

Phúc Âm hôm nay Chúa dạy con: Dù cho con có lớn tuổi, có già nua, nhưng xin Chúa cho trái tim con đừng già, bằng cách xin Chúa đổ tràn tình yêu Chúa vào trái tim con. Từ hai ngàn năm nay Chúa vẫn dạy loài người chúng con 2 điều luật: Mến Chúa và yêu Người! Có nghĩa là yêu Chúa thì phải yêu anh em, yêu Chúa thì quá dễ bởi Chúa luôn thi ân giáng phúc, còn anh em con toàn những người nghèo khổ, bệnh tật, luôn cần sự giúp đỡ; mà muốn giúp họ thì con phải hy sinh, mà muốn hy sinh thì phải hao tốn, mệt nhọc. Thế giới đang ngập tràn tội ác, mà tội ác thì chẳng có chút nào yêu thương. Xin Chúa ban bình an cho thế giới, cho mọi người biết thương nhau.

Lạy Chúa, con không muốn làm kẻ nói dối, nhưng yêu thương anh em thì quả là khó, nói dễ nhưng làm thì khó, thành ra lâu dần con trở thành kẻ nói dối chuyên nghiệp. Lạy Chúa, xin giúp con thực tập sống bác ái yêu thương, xin giúp con làm mọi việc bác ái vì Chúa, đừng vì ai cả , cũng đừng vì con, bởi vì ma quỷ nó xúi con làm việc bác ái, đồng thời nó cũng xúi con huênh hoang tự đắc, kiêu ngạo, khoe khoang để rồi khi con sơ ý, nó sẽ cướp mất công lao của con. Xin giúp con yêu Chúa cho thật, qua việc thực tập sống bác ái, xin đừng để con trở thành kẻ nói láo, trở thành tôi tớ của ma quỷ. Xin Chúa luôn trợ giúp con. Amen.

05/06/2015: Hôm nay thứ sáu, ngày con yêu mến và đền tạ trái tim Chúa. Xin Chúa xót thương loài người chúng con, vừa đau khổ vì tội lỗi, vừa khốn khó vì bệnh tật. Xin Chúa thương cứu chúng con, nhờ lời chuyển cầu của Thánh Martin.

Lạy Chúa, các cường quốc trên thế giới họ giàu có quá, của ăn không hết, thuốc uống cũng không hết, bác sĩ, y tá dư thừa. Phần chúng con những nước nghèo, cái gì cũng yếu kém, nền giáo dục yếu kém, nền y tế càng yếu kém hơn, nên những thực phẩm hư thối dễ tràn vào, các loại thuốc giả, thuốc quá đát càng vào dễ hơn, rồi sau đó là các loại thuốc kích thích, ma túy cũng vào nhiều hơn. Chúa ơi, mọi sự đều yếu kém, chậm tiến nên người dân càng khốn khổ hơn. Lạy Chúa, con ước gì có thật nhiều tiền hoặc biết chữa bá bệnh thì may ra con dân Việt Nam mới bớt khổ. Lạy Chúa, thực phẩm mang đầy hóa chất nên phát sinh đủ thứ bệnh, chúng con chỉ có chờ chết mà không thể làm gì hơn được, con ước gì Chúa ghé thăm chúng con 3 năm thôi như đã ở Palestin 3 năm giảng đạo và chữa bệnh. Con tin chắc chúng con sẽ hết bệnh, nếu còn thì cũng ít thôi, và Chúa lại bày cho chúng con cách chữa, cách phòng ngừa. Lạy Chúa Giêsu là Thiên Chúa tình thương, con xin tín thác vào Chúa.

Phúc Âm hôm nay Chúa dạy con: Người Do Thái mong chờ Chúa đến đã 4.000 năm qua, thế nhưng khi Chúa đến thì họ lại không nhận, họ bắt bẻ đủ thứ từ gốc gác đến địa danh, dòng tộc. Họ đòi Chúa phải là con Vua Đa-vít, phải xuất thân từ Bê-lem là thành trì của Vua Đa-vit, họ không chấp nhận Chúa xuất thân từ Nazaret, lại là con của bác thợ mộc nghèo chứ không phải Thái tử hay Hoàng tử. Mặc dù những lời Chúa nói họ không bắt bẻ được, những việc Chúa làm cũng không ai làm được, để rồi cuối cùng họ gài bẫy, kết án và giết cho được Chúa. Niềm tin của chúng con hôm nay là tin tuyệt đối vào Đức Ki-tô là conThiên Chúa, là Đấng Mesia. Ngài vừa là Thiên Chúa, vừa là người phàm trần, Ngài chỉ mang xác phàm, nhưng những việc Chúa làm thì không phàm trần chút nào. Thế nhưng hôm nay vẫn còn một số rất đông không tin Chúa, đã đành là họ không tin là do lỗi của người Ki-tô hữu chúng con, nhưng cũng có một số đông người công giáo trước thì tin Chúa, nhưng sau lại bỏ Chúa. Bởi họ thấy rằng theo Chúa chẳng mang lại lợi lộc gì trước mắt, mà chỉ toàn là phải hy sinh, phải thiệt hại, phải từ bỏ. Còn nếu như không thờ ai cả, hoặc thờ các thần khác thì được tự do thoải mái hơn, được tự do sống theo ý mình thích mà không có sự ràng buộc nào. Nhưng đây lại là một sự thoải mái giả tạo, nếu ai không tin thì cứ nhìn thử xem. Thế giới có được ngày nào bình yên chưa? Hay là nước nào cũng lo sắm gậy gộc, giáo mác, súng ống, bom đạn để đánh nhau, tranh giành nhau bất kể là láng giềng mình, là đồng chí của mình, là anh em của mình. Thật đáng buồn thay. Lạy Chúa, con biết Chúa rất thương con, chỉ có Chúa mới tốt lành và giàu tình thương, xin giúp con giữ vững niềm tin, sống niềm tin và can đảm bảo vệ đức tin của mình bằng mọi giá. Xin Chúa Giêsu thương xót chúng con. Amen.

06/06/2015: Hôm nay thứ bảy, ngày con kính trái tim Đức Mẹ, cũng là một ngày trong tháng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Lạy Chúa Giêsu, Lạy Mẹ Maria, gia đình con từ lâu đã thuộc trọn về Chúa và Mẹ khi con tôn vương gia đình, con đã cố giữ, cố trung thành, cố an ủi Chúa, an ủi Mẹ qua việc hạn chế các tính mê tật xấu, hạn chế và cố gắng giữ mình khỏi sa phạm những tội nặng. Nhưng con lại quá yếu đuối nên tội nhẹ con lại phạm thường xuyên, thành ra là những nết xấu giống như là cố tình. Lạy Chúa, lạy Mẹ Maria, con đã cố gắng thật nhiều, nhưng con yếu đuối quá chứ lòng con không dám cố tình. Xin Chúa, xin Mẹ thương giúp con sửa đổi và sống tốt hơn. Hôm nay cũng là ngày con cầu xin cho tất cả những ai nghèo khổ trên thế giới, làm sao cho họ thoát khỏi mức sống tồi tệ, mất phẩm giá con người, cho họ được đủ ăn đủ mặc, được đi học, được tiếp cận với thế giới văn minh, được giáo dục tử tế, được chăm sóc y tế, được dạy dỗ về đạo Chúa, bệnh tật mà không có cơm ăn, nước uống, nhà để ở. Nhiều người vượt biên sống chết giữa biển khơi, bị chết, bị đối xử tàn tệ. Chúa ơi, con người càng văn mình thì càng độc ác, càng giàu họ càng không biết thương người. Lạy Chúa, con nhìn thấy nhưng đành bất lực, chẳng ai muốn nghe một con người thấp hèn và bất tài như con đây. Con chỉ xin Chúa hãy xót thương thôi, xin Chúa hãy mau thúc giục nhiều người cùng cầu nguyện như con, và dám biến lời cầu nguyện của mình thành những việc bác ái nho nhỏ dâng lên cho Chúa, để từ những cái bánh nho nhỏ, con cá be bé chúng con dâng lên, Chúa sẽ hóa ra nhiều mà nuôi sống dân chúng như ngày xưa Chúa vẫn làm ở trên đất Phalestin.

Hôm nay Phúc Âm Chúa dạy con: Một hình ảnh đẹp về bà góa đã bỏ vào thùng tiền 2 đồng kẽm, cứ cho bà là người Việt Nam, bà đã bỏ vào 20 đồng VN đủ để mua một đĩa cơm nuôi sống bà, nhưng vì yêu Chúa, bà đã nhường cho Chúa, nhường cho người nghèo khổ hơn mình, bà có thể nhịn ăn hôm đó. Còn con đây, xét ra thật xấu hổ, con có tiền dư, bạc thừa, lâu lâu con góp cho Chúa một ít thì cái mặt con cứ vênh lên, giống như là trên đời này chẳng còn có ái tốt bụng hơn con. Lạy Chúa, con thật đáng xấu hổ. Lạy Chúa, Chúa dạy con là Chúa chỉ cần tấm lòng, đối với Chúa việc gì cũng dễ như trở bàn tay, Chúa chỉ muốn cho con cơ hội ra tay thi ân giáng phúc, đóng góp một chút công của vào đó, để mai sau Chúa có cái cớ để mà xét chút công trạng cho con, chẳng khác nào câu chuyện “Ăn khế trả vàng”. Lạy Chúa, Chúa đã yêu con thật nhiều, yêu hết lòng, yêu đến nỗi chết vì con, Chúa cũng muốn con dám: cho Chúa vô bờ bến, cho Chúa với niềm tin phó thác, chứ không phải như nhiều người cho mà sợ hết, nên chỉ dám cho một chút của cải dư thừa, lẻ tẻ. Lạy Chúa, ngày xưa dân Do Thái phải giữ luật đóng thuế thập phân trên phần huê lợi mà mình có được, xin Chúa ban ơn giúp cho mọi người Công giáo chúng con dám giữ luật này, dám nộp 1/10 huê lợi cho Chúa, cho hội thánh, để giáo hội có đủ lương thực để đáp ứng cho những nơi còn quá nhiều người đói khát, nghèo khổ. Lạy Chúa, nếu ai cũng có tấm lòng vàng như bà góa thì thế giới làm gì còn có người chết đói, con chỉ xin Chúa: hoặc là Chúa hóa bánh ra nhiều, hoặc là Chúa soi sáng cho những người giàu có được tấm lòng quảng đại, để thế giới này không còn là địa ngục trần gian, là nơi giam giữ những con người đói khát bệnh tật trong một thế giới quá văn mình hiện đại. Xin trái tim Chúa hãy xót thương chúng con. Amen.

07/06/2015: Hôm nay ngày Chúa Nhật, ngày con kính thờ Ba Ngôi Thiên Chúa để xin ơn khôn ngoan, cũng là ngày trong tháng Kính Thánh Tâm Chúa, cũng là Chúa Nhật toàn thể Giáo hội mừng Kính Mình Máu Thánh Chúa Ki-tô, là bánh Thánh, là nguồn sống cho nhân loại.

Lạy Chúa, Giáo hội đang gặp rất nhiều thử thách, các lãnh tụ đang xâu xé nhau, tranh giành nhau quyền lực, coi ai mạnh hơn, ai giàu hơn, ai giỏi hơn. Vì thế nên một đất nước nhỏ bé như VN thì rất khó lòng cư xử như thế nào cho khỏi mất lòng mấy anh lớn. Lạy Chúa, con xem ra chẳng ai muốn nhường nhịn ai, tiền và quyền lực, cộng danh vọng luôn là mục tiêu để họ tranh giành nhau bất chấp nó có gây thiệt hại và khổ đau cho bất cứ ai. Lạy Chúa, con chỉ xin Chúa xót thương đất nước nhỏ bé của chúng con, không bao giờ được yên ổn, không bị anh này hiếp đáp, thì cũng bị anh kia đánh đập cách này hay cách khác, rốt cuộc rồi người dân vẫn cứ lầm than khốn khổ. Lạy Trái Tim chúa Giêsu, con xin phó thác mọi sự cho trái tim Chúa định liệu, vì chúng con nhỏ bé, nghèo nàn nên bất lực, xin Chúa thương cứu giúp, xin Chúa ban ơn khôn ngoan cho các nhà cầm quyền để các vị ấy hiểu rằng: Thế giới nếu muốn có bình an hạnh phúc thì không thể cậy dựa vào tiền bạc của cải, mà chỉ cậy dựa vào tình yêu thương của Thiên Chúa và cái cách yêu thương mà mọi người dành cho nhau, thì thế giới mới có hòa bình. Lạy Chúa, thế giới đang loại trừ Chúa ra, họ không cậy dựa vào Chúa mà chỉ muốn cậy dựa vào vũ khí, tiền bạc, vây cánh. Con nghĩ rằng mọi nỗ lực của họ cũng chỉ mang lại thất bại, bởi vì họ không đặt Chúa ở trước mặt họ. Xin Chúa xót thương thế giới, xin Chúa xót thương những thường dân vô tội, họ đang như con chốt thí cho những cuộc tranh dành quyền lực, xin Chúa cứu chúng con.

Hôm nay chúng con mừng kính Máu Chúa Ki-tô, đây là dấu chỉ của tình yêu mà Thiên Chúa dành cho nhân loại. Loài người chúng con ai cũng muốn sống lâu, sống thọ, sống mãi; thế nhưng họ lại không tìm đến nguồn sống vĩnh cửu là Thiên Chúa, mà tự mình đi tìm cái điều mà con người không thể tạo ra, con chỉ xin Chúa hãy nhớ lại giao ước mà Chúa đã ký kết với tổ phụ Abraham, với tổ phụ Moisen ở chân núi Sinai. Xin Chúa đừng trao chúng con vào tay quân thù, nhưng hãy cho chúng con được vào đất hứa, được sống hạnh phúc bên Chúa mà không phải đói khát, bệnh tật khổ đau. Xin Chúa giúp cho mọi người nhận ra lương thực sự sống nơi Bí Tích Thánh Thể Chúa, nhận ra nguồn sống từ nơi Thiên Chúa để mọi dân, mọi nước đều được hưởng nhờ ơn cứu độ, được sống trường sinh bên Chúa. Lạy Chúa, đời sống chúng con không thiếu thốn gì, mọi thứ Chúa ban đều dư thừa, chúng con chỉ thiếu có một thứ, đó là ơn khôn ngoan. Có được ơn khôn ngoan, chúng con sẽ biết Chúa là ai, phải yêu Chúa như thế nào, phải đối xử với anh em ra sao, phải sử dụng tiền của sao cho đúng.

Lạy Chúa, xin Chúa hãy ban cho chúng con ơn khôn ngoan là đủ, chúng con xin hết lòng cảm tạ Chúa, nhờ Thánh Alphongso, quan thầy ơn khôn ngoan chuyển cầu. Amen.

08/06/2015: Hôm nay ngày thứ hai trong tháng Kính Thánh Tâm Chúa, con ước ao được an ủi trái tim Chúa, cũng là ngày con tưởng nhớ và cầu xin cho các linh hồn. Lạy trái tim Chúa Giêsu, xin Chúa xót thương đến các Ngài nói chung, đến bà con ân nhân của con, tất cả những người thân quen, những người chung quanh con, trong giáo xứ con.

Hôm nay Phúc Âm Chúa dạy con về bài giảng trên núi, Chúa thương loài người nên luôn tìm mọi cách để cứu chúng con. Chúa đã chỉ cho chúng con 8 cách, 8 phương thế, hay nói cho rõ hơn là Chúa chỉ cho con 8 cánh cửa để vào nước trời. Chúa còn dạy con phải kiên trì cầu nguyện như Thánh Nữ Monica, Chúa cho con nhìn thấy ai cũng có thánh giá của cuộc đời, mà trái ý khổ đau là thánh giá. Chúa cũng dạy rằng: Ai chấp nhận đau khổ vì Chúa sẽ được Chúa chúc phúc, ai bị Thánh giá đè nặng mà biết tin tưởng chạy đến cùng Chúa thì người đó sẽ được Chúa ban ơn nâng đỡ, Thánh nữ Monica đã tin tưởng vào quyền năng của Chúa và luôn kiên trì cầu nguyện nên cuối cùng cũng được Chúa nhậm lời sau 18 năm khóc lóc, kêu van, làm việc hy sinh bác ái. Chúa bảo con hãy biến đau khổ đời này thành hạnh phúc vĩnh cửu đời sau.

Chúa cũng dạy chúng con 8 cánh cửa, 8 lối mòn để vào nước trời, cũng bởi vì Chúa thương chúng con. Cánh cửa thứ nhất là tinh thần nghèo khó, có nghĩa là đừng ham mê của cải, đừng sống ích kỷ, nếu có nghèo thì đừng than van trách móc, nhưng luôn trông cậy Chúa. Cánh cửa thứ hai là hiền lành: Đừng bắt lỗi anh em, hãy rộng lòng tha thứ, hãy chịu phần thiệt, đừng phẫn nộ với ai. Cánh cửa thứ ba là khóc lóc: Đây là khóc tội mình và biết thương xót, cảm thông thân phận khốn khó của anh em. Cánh của thứ tư thương xót anh em để đáng được Chúa xót thương. Cánh cửa thứ năm: Khao khát chân lý, luôn tìm Chúa, khát khao sự công chính, điều chân thiện mỹ. Cánh cửa thứ sáu: Trong sạch, không phạm tội, thánh thiện thật trong lòng chứ không chỉ là vẻ bề ngoài. Cánh cửa thứ bảy hòa thuận với Chúa, với anh em. Cánh cửa thứ tám: Đau khổ vì đạo, vì Chúa, vì Tin Mừng, chỉ đau khổ vì Chúa mới được Chúa chúc phúc.

Lạy Chúa, xin cho con nhận ra rằng yêu Chúa đâu có khó, ước ao Thiên đàng cũng đâu có gì là quá cao xa. Xin Chúa ban ơn thánh giúp con đến với Chúa qua 8 cánh cửa này. Amen.

09/06/2015: Hôm nay ngày thứ ba, ngày con kính các Thánh Tử Đạo VN để xin ơn đức tin cho con, cho các em thiếu nhi, cho những anh em lương dân chung quanh con. Hôm nay cũng là ngày con kính Thánh Tâm Chúa Giêsu và mong làm được chút gì đó để an ủi Chúa. Lạy Chúa, con yêu mến Chúa, xin Chúa xót thương chúng con.

Hôm nay Phúc Âm Chúa dạy con bằng 2 Dụ Ngôn ngắn, thiết thực và rất rõ ràng: Đó là muối và ánh sáng. Lạy Chúa, cả 2 thứ đều quá cần thiết cho cuộc sống con người của chúng con, muối làm cho mọi thực phẩm có hương vị ngon miệng, dễ ăn, muối giữ thức ăn khỏi ôi thiu. Ánh sáng tạo ra sức nóng để chúng con được ấm áp, mọi sinh vật phát triển và muôn người thấy được lối đi để sống tốt. Lạy Chúa, đây mới chỉ là nghĩa đen, xin Chúa soi sáng cho con hiểu được nghĩa bóng Chúa muốn dạy gì.

Chúa bảo con là muối phải mặn, đèn phải sáng, thế nhưng con toàn làm điều ngược lại => Con theo đạo, con sống đạo, rồi thời gian sau con lại bỏ đạo. Con đi làm việc Tông đồ, lúc đầu khuyên nhủ người ta theo đạo, ban đầu người ta cũng có chiều hướng đồng ý,muốn theo , nhưng lâu dần người ta không theo nữa, hỏi ra mới biết rằng: vì chúng con sống gương mù gương xấu nên có khi còn xấu xa gian ác hơn họ, nên họ chẳng thèm theo cho đỡ mất công, mất giờ, mất việc. Ôi thật là buồn Chúa ơi! Rõ ràng chúng con đã sống phản lại Tin Mừng, Chúa bảo con rằng: Con là muối, là ánh sáng / chính là phải sống bác ái yêu thương. Sứ mạng của Ki-tô hữu là phải làm theo Lời Chúa dạy, là phải chu toàn lề luật, muối là thêm sức sống từ ân sủng Chúa, muối là để bảo vệ chân lý đức tin . Ánh sáng để giúp con khỏi đi vào chốn tối tăm, khỏi rơi vào con đường lầm lạc, Chúa cũng dặn con rằng: Con như con diều, tung bay trên bầu trời, nhưng dây vẫn cột ở dưới đất, có nghĩa là tuy con sống ở dưới đất, nhưng lòng con phải luôn hướng về trời ,vì nhà con ở trên trời, vì con là con của Chúa, và bổn phận của con là muối ướp mặn cho đời, là ánh sáng chỉ đường cho anh em. Chúa mong con càng sống lâu ở đời, càng phải thêm khôn ngoan nhân đức, phải thêm tình yêu thương , thêm niềm hy vọng cho anh em con, cho mọi người. Đó là cách mà Chúa muốn con sống, đó là sứ mệnh mà Chúa muốn con phải chu toàn .

Lạy Chúa, xin giúp con trở nên muối ướp cho đời ,trở nên ánh sáng soi đường cho gia đình con, cho thôn xóm con ,cho anh em con . Amen.

10/06/2015: Hôm nay thứ tư, ngày con kính Thánh Cả Giuse và cầu nguyện cho hạnh phúc gia đình. Con cũng cầu xin cho các cha mẹ biết giáo dục con cái, và cũng là ngày con Kính Thánh Tâm và đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Lạy Chúa, gia đình là nền tảng của Giáo hội và xã hội / gia đình Thánh thì vợ chồng con cái dễ nên Thánh / gia đình lơ mơ thì mọi người đều sống lơ mơ, dễ gây chia rẽ, dễ mất tình đoàn kết yêu thương nhau. Xin Chúa, xin Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse là gia đình Thánh tại Nazaret, giúp chúng con sống thánh để được bình an, ấm no, hạnh phúc.

Hôm nay bài Phúc Âm Chúa muốn dạy con về tinh thần giữ lề luật / Người đặt ra luật là Thiên Chúa, Người truyền bá luật lệ và giám sát dân chúng thi hành luật là ông Moisen, là các Ngôn sứ, là các Kinh sư. Ngày hôm nay là các bề trên trong Giáo hội, các nhà cầm quyền, là thầy cô trong các trường học, là cha mẹ trong các gia đình. Lạy Chúa, ngày xưa con vẫn nhớ câu: Quốc có quốc pháp, gia có gia phong. Hôm nay con chỉ xin đề cập đến gia phong là bổn phận phải dạy dỗ của cha mẹ trong khuôn khổ gia đình của mình. Ngày xưa Giáo hội xưng hô Moisen là Thánh tổ Phụ, là các vị Thánh Ngôn Sứ, là các Thánh Giáo phụ, là các thánh Tiến sĩ trong Giáo hội Công giáo, và sau cùng là Thánh Phụ Giuse để nói lên tính cách thánh thiện gương mẫu của một vị gia trưởng. Từ hình ảnh Thánh Cả Giuse, con biết Chúa Giêsu cũng muốn các bậc gia trưởng như chúng con đây phải gương mẫu trong việc giữ luật lệ và truyền dạy luật Chúa cho các thành viên khác trong gia đình mình . Nếu con đây là gia trưởng, buộc  con phải giữ luật cho thật nghiêm chỉnh trước, để sau đó trở thành tấm gương sáng cho vợ, con, cháu. Nếu con là gia trưởng mà lười biếng đi lễ, đi nhà thờ, ham nhậu nhẹt, thích cờ bạc, sống dâm ô, độc ác thì con đây làm gương tốt nỗi gì? Chúa muốn con giữ luật, thi hành luật và dạy người khác giữ luật, đều phải dựa trên căn bản là tình thương. Câu chuyện này xảy ra bên Mỹ, có một ông già đói quá, đã ăn cắp một ổ bánh mì, vì ông quá đói nên đâm ra vụng về, chậm chạp khiến cho người ta bắt được, đem lên cho một ông thị trưởng đứng ra xét xử. Trước hết theo luật Mỹ thì ông cụ bị phạt 10 đô-la, nhưng vì đói quá mà không có tiền mua bánh mì , thì làm gì có tiền để nộp phạt, thế là ông thị trưởng phải bỏ ra 10 đô để nộp phạt thay cho ông lão. Sau đó ông thị trưởng ra lệnh phạt cho tất cả những ai có mặt tại phiên tòa / đều phải nộp phạt 50 xu, lý do đã để cho một ông lão quá đói đến nỗi phải đi ăn cắp. Phần ông thị trưởng đã tự phạt mình bằng cách lấy tiền túi ra đóng phạt cho ông lão. Lỗi của ông thị trưởng là đã để cho một công dân của mình bị đói và gây ra điều xấu. Câu chuyện này đã hy hữu ở bên Mỹ, nếu đem về VN thì nó càng hy hữu gấp triệu lần, vì chẳng có người VN nào  dám xử sự như vậy . Lạy Chúa Giêsu, luật được đặt ra là để mang lại sự công bằng, mà ở đây người ta đem luật ra để làm khó nhau như trường hợp các lãnh đạo Do Thái trong thời Chúa Giêsu. Luật Moisen thật ra chỉ tốt ở khía cạnh nào đó thôi, mà không tốt ở mọi nơi, mọi lúc, nhất là về luật công bằng= mắt đền mắt ,răng đền răng / chỉ là gây đau khổ thêm cho người khác mà thôi .

Lạy Chúa, Chúa dạy con phải yêu thương bằng hành động. Chúa đã kiện toàn lề luật, Chúa đã làm cho lề luật trở nên hợp lý hợp tình hơn bằng cách đưa luật vào thực thi dựa trên căn bản tình thương. Luật Chúa thì luôn luôn đúng, nhưng các ông Kinh Sư đã làm cho luật trở nên nặng nề, và làm cho mọi người trở thành nô lệ cho luật. Lạy Chúa, có biết bao điều luật đã gây bao oan sai cho kẻ khác cũng chỉ vì người cầm cán cân công lý không đặt tình thương vào bên trong luật, cho nên luật chỉ có lý mà không có tình, khiến cho có biết bao người phải đau khổ vì luật và coi luật pháp như hung thần chuyên đi gieo tai giáng họa vào dân tình.

Lạy Chúa, luật thế gian luôn sòng phẳng, máy móc, ác độc, chẳng những đã không giáo huấn được con người mà chỉ là giúp cho những tù nhân này học thêm ngón nghề để ăn cắp chuyên nghiệp hơn , giết người ác độc hơn, lừa đảo nham hiểm hơn mà thôi.Xin giúp chúng con áp dụng luật yêu thương nhuần nhuyễn hơn ,để chúng con luôn làm sáng danh Chúa , amen /

Lạy Chúa, xin dạy con sống tốt từ trong gia đình, để cho dù chúng con đi đâu, làm việc gì, chúng con cũng sẽ là Ki-tô hữu gương mẫu, xin Thánh Giuse chuyển cầu cho con. Amen.

11/06/2015: Hôm nay thứ năm, ngày con kính Thánh Thể Chúa và cầu nguyện cho hàng Linh Mục. Các Linh Mục là những Môn đệ của Chúa, là các nhà truyền giáo. Con rất muốn học theo cách truyền giáo của Thánh Terexa nhỏ: truyền giáo trong 4 bức tường mà không cần phải đi xa, thế mà Ngài đã cứu được thật nhiều linh hồn, con xin Chúa vì lời cầu bàu của Thánh Nữ Terexa, của các vị thánh Linh Mục mà đỉnh nhất là Thánh Yoan M.Vianney, xin các Ngài chuyển cầu.

Hôm nay Giáo hội Công giáo mừng kính Thánh Barnabas Tông đồ, một vị Tông đồ chính hiệu nhưng lại không nằm trong số 12, Ngài thật vinh dự không kém gì Thánh Phaolo. Rõ ràng Ngài là vị Tông đồ âm thầm, trong các Tông đồ thời Chúa Giêsu, Thánh Barnabas được nổi danh với biệt danh “Người con của khuyên nhủ và an ủi”. Hôm nay con có quá nhiều điều phải học ở nơi Ngài:

a/ Ngài khiêm nhường, tự nhận mình là thua kém mọi người. Còn con thì kiêu ngạo mút mùa, vừa nổ, vừa chảnh.

b/ Ngài không nghĩ xấu cho người khác, nghe ai phê bình chỉ trích người khác, Ngài bình tĩnh kiểm tra lại, Ngài vẫn giữ vững lập trường. Còn con như cờ bay theo gió, ai nói gì cũng nghe cũng tin, cũng a dua.

c/ Ngài cởi mở, nói chuyện với mọi người, cùng đối thoại để hiểu nhau. Con con thì ghét ai con ghét ra mặt, tránh mặt, nói xấu đủ cách, con thật tệ.

d/ Ngài yêu thương phục vụ, lúc nào cũng thể hiện tình thương, ai Ngài cũng muốn liên kết. Còn con ganh ghét đủ thứ, lúc nào cũng cau có không chút thương yêu, chỉ muốn chia rẽ, chia bè kết phái.

e/ Ngài không nói xấu người khác, luôn nhận phần thiệt về mình, dù có bị oan cũng không phân trần, tránh né. Còn con, con chỉ muốn là con người hoàn hảo, chỉ có anh em làm sai, còn con thì không, con cầu toàn nhưng là trên đội, dưới đạp.

f/ Ngài sớm trưởng thành, chín chắn, không đong đưa trước gió, không bị ảnh hưởng bởi lời phê phán của kẻ khác. Còn con thì chẳng thể trưởng thành, lúc nào cũng nhõng nhẽo như đứa con nít.

g/ Ngài nghĩ tốt cho mọi người, Ngài coi ai cũng có điểm tốt, điểm đáng phải học. Còn con, cứ tìm mọi cách để nói xấu kẻ khác, chê bai không tiếc lời.

h/ Ngài luôn đại lượng, lạc quan, Ngài luôn đem niềm vui, niềm an ủi cho kẻ khác. Còn con bủn xỉn, eo hẹp, luôn cau có buồn phiền, than thân trách phận, mất lòng tin vào Chúa.

Lạy Chúa, xin giúp con loại bỏ hết mọi tật xấu, mặc lấy tâm tình yêu thương của Chúa và cố gắng đi theo đường lối của Thánh Barnabas. Amen.

12/06/2015: Hôm nay thứ sáu, ngày con kính Thánh Martin (da đen) để xin ơn chữa lành các bệnh tật và tập sống bác ái yêu thương. Hôm nay cũng là ngày toàn thế giới công giáo mừng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Lạy Trái tim Chúa Giêsu, gia đình con rất trân trọng ngày này và dành ngày này và các thứ sáu đầu tháng để dâng mình lại cho Trái tim Chúa. Chúng con chỉ mong đền tội gia đình con và mong được an ủi Chúa một chút.

Lạy Chúa, Chúa đã đau khổ nhiều vì sự vong ân bội nghĩa của chính gia đình con và của toàn thể loài người. Lạy Chúa, giá như Chúa sinh con ra là một sinh vật vô tội như là cây cối, hoa cỏ ngoài đồng hay như chim sóc, muôn thú khác thì con đâu có làm mất lòng Chúa. Nhưng lạy Chúa, từ khi Chúa sinh dựng nên loài người chúng con thì Chúa không còn thời gian để nghỉ ngơi nữa. Thay vì Chúa tạo dựng nên vũ trụ trong sáu ngày, ngày thứ bảy còn lại thì Chúa được nghỉ ngơi, nhưng Chúa đâu có được nghỉ vì Chúa dành ngày đó để thực hiện chương trình cứu độ để xét xử, để ban ơn hoán cãi, để nghe những lời oán trách, để nhìn thấy những vong ân tệ bạc của con người. Ngày nào Chúa cũng khắc khoải trong nhà Chầu chỉ để mời gọi, đợi chờ mà không hề dám ngủ, bởi vì nếu Chúa ngủ thì loài người chúng con sẽ sa hết vào hỏa ngục. Chúa đã phải ban ơn không ngừng tay. Chúa ơi, đã biết bao lần con hứa với Chúa đủ thứ điều, nhưng có bao giờ con chịu giữ lời. Chúa ơi, con thật đáng trách, đáng phạt. Lạy Chúa, đời con đã được Chúa ban cho nhiều đặc ân, con cảm ơn Chúa nhiều lắm, xin Chúa giúp con tận dụng từng cơ hội để làm vinh danh Chúa. Nhưng Chúa ơi, con bất tài vô tướng, nhiều tội lỗi, làm việc này không xong, việc nọ cũng không xong. Bởi vì con ít học, không có chuyên môn, cũng không có tài cán gì hết, nên con chỉ làm được chăng hay chớ, xin Chúa thương giúp con. Hôm nay con có một điều ước: Con đã lớn tuổi, ước gì con thu xếp xong việc cho con cái, con sẽ tìm một ngôi nhà nhỏ bên cạnh nhà thờ đế sớm tối được đi nhà thờ chầu Chúa, được rước lễ đền tạ mỗi ngày, được giúp đỡ ai đó nếu họ cần con. Chúa ơi, Chúa biết con không có nhiều khả năng, không đủ điều kiện, không có tài cán gì nỗi trội, nhưng con ước ao làm vinh danh Chúa, con chỉ xin Chúa giúp con thôi và con hứa với Chúa là con sẽ cố gắng mỗi ngày. Lạy Chúa, con yêu Chúa suốt đời con, xin Chúa ban bình an cho gia đình con, cho con cái biết sống đạo đức, cho vợ chồng chúng con chung thủy với nhau, chỉ là để con có điều kiện để yêu Chúa mà thôi. Amen.

13/06/2015: Hôm nay thứ bảy, ngày con kính 2 vị Thánh trụ cột của Giáo hội vào thời trung cổ, là Thánh Đa Minh và Thánh Phanxico hèn mọn. Lạy Chúa, tiền của luôn luôn là một cám dỗ nguy hiểm khiến cho nhiều người mất linh hồn, còn làm mù mắt nhiều người khiến cho họ có thể giết cha, mắng mẹ, đọa đày anh em, phản lại bạn bè, lừa thầy, cạn tàu ráo máng với hết mọi người . Lạy Chúa, con không xin nghèo khó, con chỉ xin Chúa cho con biết sử dụng tiền bạc cho đúng, vừa có thể đạt được hạnh phúc đời này, vừa có thể mua được nước Thiên Đàng đời sau. Xin Chúa cũng đừng để cho con quá dính bén của cải, cũng đừng quá keo kiệt, xin giúp con rộng lòng với tha nhân, cộng tác với Giáo hội và có thể góp một chút phần nhỏ để làm cho những người chung quanh con bớt khốn khó ,khổ đau và nghèo túng.

Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Thánh Tâm Chúa, xin Chúa giúp con sống sao cho Chúa khỏi buồn lòng, xin biến ngôi nhà của con thành một Betania cho Chúa dừng chân mỗi khi mỏi mệt. Xin giúp con quan tâm nhiều và cầu nguyện nhiều cho mọi người, để các anh em chung quanh con cũng có lòng kính mến Thánh Tâm Chúa như con. Lạy Chúa, con lạy tạ ơn Chúa vì đã cho con biết Chúa và tin yêu Chúa.

Hôm nay cũng là ngày Giáo hội trân trọng mừng kính Trái tim rất thánh Mẹ Maria. Mẹ ơi, trên đời này ai cũng có một người mẹ để yêu thương tôn trọng. Con yêu Mẹ, con ước ao có thể vâng nghe và thực hành những lời Mẹ chỉ bảo qua 3 huấn lệnh Fatima, xin Mẹ giúp con luôn sống trong tâm tình đền tạ Trái tim Mẹ, xin cho con siêng năng đọc nhiều kinh Kính Mừng, là kinh mà Mẹ rất yêu thích, xin cho con luôn liên kết với Mẹ qua tràng chuỗi Mân Côi, xin Mẹ dạy con thật nhiều, để con có thể giúp đỡ anh em con. Mẹ ơi, Chúa vừa trao cho con một nhiệm vụ mới, con rất phấn khởi và mong có thể chu toàn. Nhưng Mẹ ơi, Mẹ biết con bất tài, lòng đạo đức thì kém cỏi, kinh nghiệm sống đạo thì không được bao nhiêu, tất cả những gì con khiếm khuyết thiếu sót, xin Mẹ bù đắp cho con để con có thể làm được chút gì cho Chúa trong những ngày cuối đời.

Lạy Mẹ, con yêu mến Mẹ, xin Mẹ giúp con có thể làm được những gì khiến cho nhiều người có thể trở lại cùng Chúa, xin Mẹ gìn giữ con khỏi mọi mưu chước hiểm độc của kẻ thù. Con thì quá yếu đuối lại mắc tật kiêu ngạo và nóng nảy quá nặng. Con van xin Mẹ, xin Mẹ giúp con, xin Mẹ giúp con đừng làm mất lòng Chúa thêm nữa. Xin Mẹ cũng giúp cho mọi người trong gia đình con, trong thôn xóm con, trong xứ đạo của con được ơn mến Chúa, yêu Mẹ. Xin mẹ cũng ban bình an cho đất nước con và ban hòa bình cho thế giới. Xin Mẹ giúp cho nhiều người trở lại cùng Chúa trong tháng sáu, tháng kính Thánh Tâm Chúa này. Con kính chào và tạ ơn Mẹ suốt đời con. Amen.

14/06/2015: Hôm nay Chúa Nhật, ngày con kính nhớ Ba Ngôi Thiên Chúa, con cũng dùng ngày này để kính nhớ Thánh Alphonso để xin ơn khôn ngoan. Lạy Chúa, con là đứa ngu đần nhiều khiếm khuyết, con chỉ ước mong có được đầu óc tỉnh táo để giải quyết mọi việc hằng ngày cách êm đẹp. Con cũng cầu xin cho các Đấng bậc trong Giáo hội, các Ngài mang trách nhiệm nặng nề, một quyết định sai có thể mang lại hậu quả xấu cho toàn giáo hội do mình quản lý. Con cũng cầu xin cho các nhà lãnh đạo các quốc gia , thế giới này không có ngày nào bình yên là do các quyết định của họ; những quyết định nào không mang yếu tố yêu thương của Chúa dạy, thì những hậu quả mang lại luôn là không tốt. Lạy Chúa, con người vốn ích kỷ độc ác, họ chỉ muốn dùng vũ lực để chiếm đoạt tài nguyên của người khác, nên dân họ giàu mà các dân tộc nhỏ bé khác phải khốn khổ thì rõ ràng là họ làm sai, thế nhưng lý của kẻ mạnh bao giờ cũng thắng. Lạy Chúa, con biết khi Chúa đến, Chúa sẽ phá tan mọi bất công trên mặt đất, thế nhưng lúc này đây, lời cầu nguyện của chúng con xem ra bị Chúa bỏ ngoài tai, nhưng Chúa cũng dạy rằng: Kiên nhẫn đợi chờ là việc chúng con cần làm hôm nay, còn việc làm của Chúa, con không nên xen vào. Việc điều khiển cả vũ trụ, việc lo cho từng con người trong hơn 7 tỷ con người là việc của Thiên Chúa, con chỉ là thụ tạo bất tài , đừng xía vô đòi làm công việc điều hành của Thiên Chúa.

Lạy Chúa, khi suy nghĩ đến đây, con cũng nhớ lại đoạn Tin Mừng dành cho Chúa Nhật hôm nay, Chúa nói về sức mạnh tiềm ẩn nơi hạt giống, nơi hạt cải. Dù con người có tài ba cỡ nào thì cũng không thể nghĩ đến việc làm ra một con kiến hay tạo ra một thứ gì đó kỳ diệu như là hạt cải. Tuy nó nhỏ bé như thế, xét ra giá trị của nó không đáng bao nhiêu, nhưng với trí óc con người thì nó là điều kỳ diệu ,chỉ có thể tưởng tượng ra nó mà thôi chứ đừng bao giờ con người có thể nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ làm được. Suy nghĩ đến đây, con thấy loài người quả thật kiêu căng, nhưng biết đến bao giờ mình có thể hiểu hết được những việc Thiên Chúa làm, thế thì tại sao những con người hay chết kia không chịu tùng phục mà chỉ nghểnh cổ lên để chống cưỡng? Lạy Chúa, cuộc đời con may lắm thì sống đến 80 tuổi, thế nhưng ở cái tuổi đó con còn có thể làm được gì nữa ? Ngay cả việc đào một cái hố để chui xuống, con còn không làm được, thế mà lúc nào con cũng huênh hoang tự đắc, cho rằng mình là thượng đế và coi trời chỉ bằng cái vung. Lạy Trái tim Chúa Giêsu, loài người chúng con luôn vô tình tệ bạc lại còn bất kính, xin Chúa thương tha thứ, xin đừng chấp nhất và oán phạt chúng con. Xin Chúa hãy thương chúng con vì khi Chúa tạo dựng, Chúa vì thương nên mới tạo dựng, xin Chúa cũng vì thương mà tha phạt chúng con, xin ban cho chúng con ơn hoán cải, để Chúa có thể tha thứ muôn vàn tội lỗi và ban cho chúng con được hưởng phúc bên Chúa . Amen.

15/06/2015: Hôm nay thứ hai, ngày con xin ơn kính mến Chúa như các Thiên Thần. Lạy Chúa, con tội lỗi và mang nhiều nết xấu, vì thế con càng phạm lỗi nhiều, xin Chúa giúp con cứng rắn hơn, can đảm hơn để có thể chống lại các mưu chước của ma quỷ. Hôm nay cũng là ngày con cầu nguyện cho những người lớn tuổi như là ông bà cha mẹ, thầy cô và tất cả những cụ ông, cụ bà lớn tuổi, tật nguyền. Lạy Chúa, xin thương đến các Ngài. Ngày xưa khi các Ngài con trẻ, đã làm việc không biết mệt mỏi để dạy dỗ con cháu, nuôi sống gia đình, ngày nay các Ngài già yếu, ai có phước thì được con cháu nâng niu săn sóc, ai vô phúc thì bị con cháu đối xử tệ bạc (hoặc là cho vào dưỡng lão, hoặc xô đuổi ra khỏi nhà). Lạy Chúa, con biết Chúa thấy các Ngài khổ đau, xin Chúa ra  tay cứu giúp, vì thế giới này dân số càng già đi do gia đình nào cũng chỉ 1 hoặc 2 con. Hôm nay và tương lai gần thì một người trẻ phải nuôi 4 người già, vì thế đây là gánh khá nặng khiến cho người trẻ cảm thấy bất mãn nên muốn gạt bỏ, muốn quẳng đi xa mình,họ không vui vẻ lãnh nhận trách nhiệm nữa, cho dù họ biết đó là các Đấng sinh thành của mình . Lạy Chúa, thế giới càng văn minh càng giàu có thì cách biệt giàu nghèo càng lớn, vì thế cũng khó mà trách những người trẻ, vì xã hội đã tạo ra những con người và dạy họ sống vô tâm như vậy, khiến cho thế giới này phải gánh chịu 70% là người già và con nít, số còn lại là người trẻ, cho là 30%, thì gánh nặng xem ra cũng quá tải rồi Chúa ơi. Nguyên do con người quá ích kỷ, nên thiếu ăn, nhưng thiếu ăn không phải là do dân số đông, nhưng là do các nước không muốn đầu tư vào thực phẩm, mà chỉ muốn đầu tư vào du lịch và giải trí, và nhất là họ bỏ ra số tiền quá lớn để đầu tư cho vũ khí, đạn dược, công cụ, khí tài dành cho chiến tranh. Lạy Chúa, Ngài là Chúa của sự bình an, xin hãy cải tạo lòng người, xin hãy cải tạo thế giới, làm sao cho con người biết thương nhau, làm sao để họ (những người trẻ) biết tôn kính yêu thương ông bà cha mẹ mình.

Phúc Âm hôm nay Chúa dạy con một điều xem ra thật khó để thực hành, đó là không được báo oán. Ngày xưa lúc con người còn ít thì họ xài luật bộ lạc, luật rừng (Một người bị giết, có thể một bộ tộc bị trả thù, bị tàn sát), xem ra luật rừng quá tàn ác. Đến thời Moisen, dân Israel là dân Chúa chọn thì luật Moisen cũng ra đời, xem ra luật Moisen có vẻ nhân đạo hơn một chút, có nghĩa là ít ác hơn một chút khi đưa ra điều luật mắt đền mắt, răng đền răng, nhưng xem ra cũng không mang tính chất nhân đạo. Đến thời kỳ Chúa Giêsu, Chúa đã đến để kiện toàn lề luật và muốn cho con người xử sự với nhau bằng luật yêu thương, Chúa nói và Chúa đã làm khi chịu hành hình mà vẫn tha thứ cho quân độc dữ. Sau thời Chúa Giêsu, có biết bao vị Thánh đã noi gương, điển hình là Thánh Maria Goretti, Ngài bị Alexandro đâm 14 nhát dao, dù đau đớn, Ngài vẫn tha thứ cho hắn và còn cầu xin Chúa tha thứ cho hắn nữa. Gần đây là Đức Thánh Cha Yoan Paul II đã tha cho người đã ám sát mình. Lạy Chúa ,đời chúng con không thiếu những lúc bị người ta xúc phạm, làm thiệt hại, làm nhục mình; nhưng Chúa dạy chúng con đừng xài luật rừng, đừng áp dụng luật Levi, đừng ăn miếng trả miếng, đừng đòi đền mạng, vì đức báo oán, oán sẽ tiêu tan. Chúa bảo con phải tiêu diệt sự oán thù trong chính cõi lòng mình, đây là nơi phát xuất những suy nghĩ những hành động thù oán hại người. Xin Chúa giúp con sống hiền hành hơn, coi mọi người như anh em mình. Hãy yêu thương, hãy bỏ qua, hãy tha thứ những gì người khác gây bất công, thiệt hại cho mình, để từ tấm lòng quảng đại yêu thương này, người ta sẽ nhận ra con là Môn đệ Chúa, là con cháu của Thánh Goretti, là con cháu của các Thánh tử đạo VN.

Lạy Chúa, xin giúp con ơn can đảm để con dám đem Lời Chúa dạy ra thực hành mỗi ngày . Amen.

16/06/2015: Hôm nay thứ ba, ngày con kính các Thánh Tử đạo VN để xin ơn đức tin. Khi con suy đến điều này và suy đến việc các Thánh tử đạo VN, con mới thấy các Ngài can trường đến chừng nào. Trong cơn thống khổ mà các Ngài vẫn yêu Chúa với biết bao cám dỗ của vua chúa quan quyền cùng với bao lời hứa hẹn. Ngược lại họ sẽ chịu biết bao đau đớn thống khổ, nhục nhã. Lạy Chúa, Chúa ban thưởng cho các Ngài thật là đúng, triều thiên vinh quang mà các Ngài lãnh nhận thật quá xứng đáng. Còn con đây chỉ yêu Chúa khi gặp mọi điều may mắn, hạnh phúc, con yêu Chúa hết lòng khi con gặp thuận lợi, nhưng con sẽ chao đảo bỏ Chúa khi gặp chống đối, trái ý, thất bại, làm ăn thua lỗ. Sau đó khi con bắt đầu hối hận thì con mới nhận ra là mình yếu đuối biết chừng nào, con phải xấu hổ vì những lời nói suông, những lời hứa hẹn không bảo chứng, con huênh hoang khi làm được vài việc, con ưỡn ngực khi đứng trước cộng đoàn. Nhiều khi con nghĩ, con làm được quá nhiều việc, ai cũng khen, ai cũng nể, ai cũng trầm trồ. Lúc đó con có cảm nghĩ mình là một ông Thánh sống, con đang lên tầng trời cao hơn cả Thánh Phaolo. Lạy Chúa, nhưng gió quá mạnh thì diều sẽ đứt dây, gặp thử thách nhưng vì quen thói kiêu ngạo nên con sẽ tan chảy như cục nước đá gặp lửa, con chết đứng như Từ Hải. Thật hết biết là con sẽ phải xấu hổ biết chừng nào, lúc này con mới nhớ lại lời Chúa phán: “Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường”. Nhìn kỹ lại thân mình, con mới thấy mình yếu hèn biết chừng nào, tất cả những thứ con có, đều là do ơn Chúa ban, chứ bản thân con tài cán gì, mà chỉ là một cục đất sét trong tay người thợ gốm. Lạy Chúa, con làm được bất cứ thứ gì là của Chúa giúp, Chúa ban; con có thứ gì là do ơn Chúa trợ giúp, nếu Chúa cất tay đi thì con sẽ ngã xuống như chiếc lá rụng. Gẫm lại, con thấy Chúa thương con nhiều lắm, biết bao giờ con mới bù đắp, mới cảm ơn Chúa cho xứng đáng. Lạy Chúa, con chúc tụng và cảm tạ Chúa ngàn đời, xin Chúa ban thêm đức tin cho con, giúp con biết phó thác trông cậy vào Chúa.

Hôm nay Chúa dạy con phải yêu kẻ thù, chính trong đau khổ thì không còn ai là kẻ thù của nhau. Người đời, ngay cả trong tù cũng vẫn còn hiếp đáp nhau, cùng là thương binh nhưng lại có ý ghét bỏ nhau. Chúng ta vẫn có thói quen khó chịu với người mình không ưa thích, nhưng Chúa lại dạy chúng con: “Chẳng những yêu người mình ưa mà còn yêu cả kẻ ghét và làm hại mình”. Chúa bảo con: Đã làm con người, ai cũng mang hình ảnh của Thiên Chúa nên cùng là anh em với nhau, cho nên không có lý do để ghét anh em mình.

Hôm nay Chúa dạy con đừng trả đũa, đừng báo oán, nhưng hãy làm ơn cho kẻ làm hại mình. Người đời thì yêu kẻ yêu mình và ghét kẻ ghét mình, thế nhưng người con của Chúa không thể ứng xử như người ngoại giáo. Chúa dạy con hãy sống nhân lành như Cha trên trời, bởi vì chỉ có những việc làm cao thượng, bác ái mới xứng đáng lãnh nhận công phúc trước mặt Chúa. Chúa bảo con: “Muốn thêm bạn thì phải sống bác ái”, Chúa còn căn dặn thêm: “Muốn tiêu diệt kẻ thù thì phải tiêu diệt mầm mống thù hận trong lòng mình”, như thế thì sẽ không còn ai thù hận ai nữa, và mọi người cùng yêu Chúa và yêu anh em mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con sống quảng đại, luôn thứ tha cho anh em, luôn lãnh phần ít, phần thiệt về mình, lúc đó con sẽ trở nên giống Chúa Giêsu vì đã sống nhân lành như Cha của con ,Đấng ngự trên trời. Amen.

17/06/2015: Hôm nay thứ tư, ngày con kính Thánh Giuse để xin nhân đức công chính. Ngài là Đấng công bình chính trực, đầy đủ mọi công nghiệp phúc đức. Con là con, con xin đi theo Ngài để học hỏi, để xin ơn nâng đỡ, phù giúp. Hôm nay cũng là ngày trong tháng Thánh tâm Chúa Giêsu. Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Thánh Tâm Chúa. Hôm nay con cũng cầu xin cho hạnh phúc các gia đình, cách riêng gia đình con.

Hôm nay con xin được phép suy nghĩ dông dài về hình ảnh người phụ nữ trong gia đình: Lạy Chúa, khi Chúa tạo nên Adam, Chúa cũng tìm cho cánh đàn ông chúng con một người phụ tá, hôm nay con chợt lưu ý đến chữ phụ tá này, con thử phân tích ý nghĩa và trách nhiệm của người phụ tá.

Lạy Chúa, khi con nhìn kỹ người phụ tá của con, con thấy nàng đẹp quá: vóc dáng, tướng đi, giọng nói, và nhất là sức hấp dẫn của nàng. Nếu đời con không có người phụ tá này thì nó sẽ nhạt nhẽo, nóng bức, vô vị và cô đơn biết bao. Sở dĩ người ta hiểu chữ phụ tá này hơi sai cho nên người phụ nữ mới cảm thấy mình bị thua sút, bị đè ép, bị hiếp đáp, bị coi thường; vì vậy người phụ nữ mới vùng lên, đòi quyền bình đẳng trước pháp luật, trước xã hội. Lạy Chúa, thế nhưng vóc dáng nàng thon nhỏ, yếu đuối, mảnh dẻ, dễ thương, sao con có thể hiểu chữ “bình đẳng” theo nghĩa đen được, mà chỉ nên hiểu theo nghĩa bóng thôi. Con trộm nghĩ nếu thế giới này không có phụ nữ thì Thiên Chúa dựng nên con người làm gì? Không có nàng thì cánh đàn ông của chúng con sẽ nóng như cục than hồng và bốc cháy bất cứ lúc nào, có nghĩa là đàn ông chúng con sẽ nổi khùng hết. Bởi vì nàng là phụ tá, nên đàn ông chỉ nên giao cho nàng những công việc phụ tá thôi, và đừng nên đòi hỏi nàng phải bằng mình ở mọi lãnh vực. Lạy Chúa, nếu Chúa ban cho người đàn ông có tình yêu thì phải ban cho chúng con có đối tượng để yêu, lẽ dĩ nhiên là phải có nàng rồi, thế thì lời hứa của đấng nam nhi là phải bảo bọc ,chở che cho người mình yêu. Đổi lại, người phụ nữ phải thùy mỵ, đoan trang, kín đáo, chung thủy và chu toàn công dung ngôn hạnh. Một gia đình sẽ hạnh phúc biết bao nếu như người chồng luôn che chở yêu thương vợ con / còn người vợ thì luôn yêu thương quan tâm săn sóc cho chồng, và chu toàn mọi bổn phận của một nội tướng. Gia đình sẽ thánh thiện, hạnh phúc nếu người chồng là một nam nhi đại trượng phu, công bình chính trực; còn người vợ thì công dung ngôn hạnh ,thánh đức / Một gia đình quá tuyệt vời, một tổ ấm quá hạnh phúc. Ôi, có lẽ con đang nằm mơ; xin Chúa cho niềm mơ ước của chúng con trở thành hiện thực.

Hôm nay Chúa dạy con muốn nên Thánh, phải sống Thánh, muốn sống Thánh thì phải sống bác ái yêu thương, muốn bác ái có công phúc thì không được phô trương, vênh váo. Lạy Chúa, hôm nay Chúa bảo: làm việc thiện mà khoe như biệt phái thì thà đừng làm vì nó vô ích, cũng đừng giả nhân giả nghĩa như bọn Phariseu, chỉ nên làm âm thầm; vì Chúa biết hết, và Ngài sẽ trả công bội hậu cho / Chúa bảo làm nhỏ mà âm thầm thì có công; làm nhiều, làm lớn mà tự phụ, kiêu căng, khoe mẽ thì chẳng có công phúc gì vì mình đã tự thưởng công cho mình rồi / Chúa sẽ không thưởng nữa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con yêu Chúa, con cám ơn Chúa đã cho con một gia đình đầm ấm, sung túc. Xin Chúa thánh hóa và giúp con sống khiêm tốn trong mọi lĩnh vực, nhất là khi làm việc bác ái, xin cho con càng làm âm thầm càng tốt. Xin Chúa chúc lành cho con, cho gia đình con và cho tất cả các gia đình trên toàn thế giới. Amen.

18/06/2015: Hôm nay ngày thứ năm, ngày con kính thánh thể Chúa. Lạy Chúa Giêsu, Chúa yêu thương con nên biến mình thành thịt máu để nuôi sống chúng con. Lạy Chúa, với cảm tính của xác thịt con người, thì con không nhận ra Chúa, nhưng với đức tin thì con tin và yêu mến Thánh Thể Chúa. Xin Chúa giúp con mỗi khi dâng thánh lễ, con phải dâng cho thật sốt sắng. Chả trách gì lúc trước kia mỗi khi vào nhà thờ con chỉ biết làm theo cảm tính, làm theo các Cha Dòng đã dạy, làm theo lời mẹ con dạy. Con cũng tin, nhưng dễ dàng lo ra chia trí và hời hợt. Lạy Chúa, nếu Chúa không giúp thì con dễ gì có được đức tin. Chúa ơi, ngày xưa các Tông đồ ở cạnh Chúa, chứng kiến việc Chúa làm, nghe lời Chúa giảng dạy hàng ngày mà các Ngài còn vấp ngã, còn trốn chạy huống gì là con. Hôm nay mỗi khi con đi dâng thánh lễ, con đã cố gắng hết sức, nhưng cũng có khi con thấy lòng mình rất tẻ nhạt, chẳng thấy hứng thú gì, nhất là vào những ngày con làm việc nhiều mà không có  lúc nào chợp mắt được, thì y như rằng con vào nhà thờ là phải ngủ gật. Lạy Chúa, con cố gắng lắm; Chúa ơi, Chúa chỉ cần nhận lấy sự cố gắng của con, chứng tỏ rằng con rất yêu Chúa, còn ngoài ra thì thân xác con lại quá nặng nề, rã rời mệt mỏi. Xin Chúa giúp con, nếu như Chúa vẫn thương con, xin Chúa đừng từ bỏ con. Lạy Chúa, Phúc Âm hôm nay Chúa dạy con phải cầu nguyện nhiều, cầu nguyện luôn, nếu muốn cầu nguyện sốt sắng thì con phải có tấm lòng yêu thương, nếu con đang giận ghét ai thì con khó lòng mà cầm lòng trí cho được.

Qua Kinh Lạy Cha, Chúa muốn con phải hướng lòng về Cha trên trời, phải thường xuyên cầu nguyện chung, ngoài ra con còn phải cầu nguyện luôn luôn. Cầu nguyện chung là toàn giáo hội cùng đồng tâm nhất trí kêu xin Chúa thương xót. Lạy Chúa, cầu nguyện chung rất đẹp lòng Chúa vì đáng cho Chúa nhậm lời và chúc phúc. Chúa cũng dạy con khi cầu nguyện phải kín đáo, ngắn gọn, vì không phải nói nhiều mà được đâu, vì Chúa thấu biết mọi sự. Chúa muốn con cầu nguyện theo Kinh Lạy Cha, chỉ ước làm những gì đẹp ý Cha. Phần con, Chúa cũng muốn nhắn nhủ rằng: Chỉ cần lương thực hằng ngày, đừng quá đam mê làm ra nhiều của cải vật chất, bởi điều đó không quan trọng vì của cải đời này chỉ là thứ hay hư nát. Chúa bảo hãy sống tốt lành với anh em, rộng rãi với anh em, còn mọi thứ khác Chúa dư sức ban cho. Chúa dạy con trên đời này ai cũng tội lỗi, cần được Chúa tha thứ, mà muốn được tha thứ thì điều kiện là con không được kết án anh em.

Lạy Chúa, con biết rồi, tất cả đều là con Chúa nên chúng con đúng là anh em với nhau. Chúa bảo con hãy xin những điều Chúa dạy, hãy ước những điều Chúa ước và hãy sống bằng Kinh Lạy Cha. Vì Kinh này rất quan trọng, đầy đủ và hoàn hảo, hãy sống tâm tình con thảo với Cha trên trời và tốt bụng với anh chị em chung quanh.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con yêu Chúa, con yêu Thánh thể Chúa, con yêu Cha trên trời và con yêu hết thảy anh em con, con cầu xin Chúa giúp con. Amen.

19/06/2015: Hôm nay thứ sáu, ngày con kính thánh tâm Chúa, cũng là ngày con suy về thân phận tội đồ của con . Lạy Chúa, con người con quả thật yếu đuối, hứa đó rồi phạm lỗi đó. Lạy Chúa, con muốn chừa nhưng chừa không được, con muốn từ bỏ nhiều nết xấu nhưng không từ bỏ được, sao con người con xác thịt nặng nề quá, thế thì có biết bao người khác cũng nặng nề chứ không riêng gì con. Chúa thấy hết, Chúa nghe hết, Chúa biết hết và Chúa cứ phải chịu đựng. Chúa ơi, Chúa dựng nên chúng con làm gì để rồi phải cực lòng. Con cứ nghĩ rằng: không có giống loài nào lại có tính phản bội, vô ơn như con người. Con người quá hung ác, quá dâm ô, quá tệ hại, gian tham trộm cắp thì giỏi hơn ai hết, thú vật nó chỉ ăn một vài thứ còn con người thì thứ gì ăn cũng được: từ sắt thép, xi măng, không có thứ gì mà con người từ chối, có người còn ăn hối lộ cả dục tình, trinh tiết. Cứ suy nghĩ thì con càng thấy con người thật kinh khủng, thật không có bút mực nào tả xiết. Lạy Chúa, con chỉ biết cầu xin thôi, cầu xin mãi mãi, con chẳng biết khi nào Chúa mới nhậm lời, con cứ cầu và cứ đợi chờ, cứ cậy trông. Mong rằng Chúa mau xót thương.

Hôm nay bài Phúc Âm Chúa muốn dạy con: Cuộc sống ở trần gian đầy khổ đau bệnh tật, chết chóc, nó chẳng mang lại ý nghĩa nào. Thế nhưng tại sao trên gương mặt của ai con cũng thấy họ vui tươi hớn hở. Vui cười đó, hạnh phúc đó, nhưng khi đớn đau bệnh tật chợt ập đến, họ lại khóc tồ tồ. Quả thật đời sống không mang lại ý nghĩa gì nếu con người sống không có mục đích. Trên đời có 2 thứ mục đích để cho con người lựa chọn, mục đích sống ở trần gian và mục đích sống ở thiên đàng vào thời mai sau. Xem ra hạnh phúc và của cải ở đời này có vẻ hấp dẫn hơn bởi vì nó giống như những thứ thức ăn nhanh, mì ăn liền, cho nên nhiều người cảm thấy thích thú. Còn nếu đặt mục đích ở đời sau thì có vẻ mơ hồ, trông đợi, vì thế nhiều người đã không muốn mặn mà với mục đích thứ hai này.

Chúa dạy con: Giàu có, nhiều của cải chưa chắc đã sung sướng hạnh phúc, lắm khi vì nó mà chúng ta phải khổ sở. Tiền bạc chỉ là phương tiện chứ không phải là cùng đích, chỉ những ai đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa và sống bác ái yêu thương thì tâm hồn kẻ ấy mới có bình an hạnh phúc, vì người đó đang mua cho mình một kho tàng trên trời. Chúa dạy con đừng thu tích những thứ tạm bợ vì khi chết rồi chẳng có ai mang được theo, của cải nhiều thì phải lo mối mọt, gỉ sét, trộm cắp, rồi lòng mình còn phát sinh ra tính gian tà. Lạy Chúa, nếu kho tàng ở đâu mà lòng mình ở đó thì ai có của nhiều họ lại thích sống ở trần gian, thế nhưng trần gian này chỉ mỗi người có thể ở rối đa là 100 tuổi, không thể hơn được. Xin Chúa giúp con làm ra nhiều của cải nhưng đồng thời cũng ban cho con tấm lòng quảng đại để con biết chia sẻ những thứ con có cho anh em chung quanh con. Xin giúp con biết dùng nó để mua nhiều bạn hữu, mua được nhiều của cải thiêng liêng trên nước trời. Xin cho con có được niềm hạnh phúc khi được sống gần bên Chúa, được hưởng  dung nhan Chúa muôn đời . Amen.

20/06/2015: Hôm nay thứ bảy, ngày con kính Thánh Đa Minh , Thánh Phanxico và Đức Mẹ Maria để xin ơn sử dụng đồng tiền cho đúng. Xin cho mọi người trên thế giới được no đủ. Lạy Chúa, của cải vật chất Chúa ban cho thế giới thì dư đầy, chính vì ai cũng thu tích, để dành cho nên người no kẻ đói. Nhiều kẻ quá dư thừa trong khi đó có biết bao người phải chết vì đói khát. Lạy Chúa, người ta đang dùng sức mạnh để tranh dành tài nguyên thiên nhiên, họ có dư tiền để đè ép các nước nhỏ, họ chế tạo, mua sắm vũ khí để ăn hiếp các dân tộc yếu, nghèo. Rốt cuộc rồi thì thế giới luôn hỗn loạn vì bất công, đấu tranh, chết chóc, bệnh tật. Những nước lớn giàu thì mong cho các dân tộc đánh nhau để họ bán vũ khí. Càng đói nghèo, càng bệnh tật thì họ càng bán được nhiều thuốc chữa bệnh. Đây là cái vòng lẩn quẩn mà thế giới đang phải đối mặt từ bao thế kỷ nay. Lạy Chúa, trật tự thế giới đang rất hỗn loạn, chính vì con người không đón nhận Thiên Chúa. Họ đào thải Thiên Chúa theo đúng ý muốn của ma quỷ, thế nên một thế giới không có Thiên Chúa sẽ là một thế giới hỗn loạn, kinh khiếp vì tội ác, tội lỗi.

Lạy Chúa, Phúc Âm hôm nay Chúa dạy con một bài học về phó thác, nó đồng nghĩa với việc hãy tin tưởng vào Thiên Chúa quan phòng. Lạy Chúa, khi xưa Chuá tạo dựng vũ trụ, tạo dựng muôn sinh vật trong đó Chúa đã đặt để vào mỗi loài một chương trình sinh trưởng, tồn tại và phát triển riêng . Mọi thứ đã rất rõ ràng và chính xác. Thế nhưng trải qua bao ngàn năm, con người đã làm thay đổi tất cả, con người trở thành một ông chủ ác độc khi tiêu diệt loài này và phát triển loài  kia làm cho trật tự bị đảo lộn, và kể từ đó thế giới này không một ngày bình yên. Bởi vì không có chiến tranh thì có bệnh tật, ở thờ đại hôm nay thì cả hai đã trở nên hình phạt mà Thiên Chúa dành cho con người. Thế nhưng khi con suy nghĩ đến tình thương của Thiên Chúa thì con có cách suy nghĩ ngược lại: Con người tự đày đọa mình vì đã không vâng lời Thiên Chúa, mà người đầu tiên làm xáo trộn chương trình của Thiên Chúa chính là thủy tổ của chúng con .

Lạy Chúa, Chúa muốn dạy con: Đời người không sống được mãi, một ngày trôi qua là đi tới nấm mồ một bước. Chu toàn bổn phận thì tốt nhưng lo lắng quá đến mất ăn mất ngủ, lo đến bỏ Chúa thì càng sai lầm hơn. Mọi loài khi Chúa tạo nên thì Chuá cũng lo cho đầy đủ, hãy nhìn xem con chim hay bông hoa ngoài đồng, chúng không phải lo lắng gì, thế nhưng Thiên Chúa có bỏ chúng đâu. Hãy lo tìm Nước Thiên Chúa trước , Hãy chọn Chúa, đừng chọn thế gian. Bởi vì không ai có thể tồn tại mãi ở thế gian này, ai rồi cũng chết nên Chúa bảo: Chọn thế gian thì chỉ chọn những thứ mau qua, còn nếu chọn Chúa thì ta có được sự sống vĩnh cửu. Ngoài sự sống và hạnh phúc ra là của Chúa , những thứ khác Chúa đều có dư dật. Nếu ta chọn tiền thì ta mất Chúa. Lạy Chúa, xin cho con hiểu rằng: Không có con thú nào khôn ngoan, đẹp đẽ và quý giá như con người, Thiên Chúa sẽ không bỏ con người, bởi vì con người là hình ảnh của Ngài, là con cái của Ngài.

Lạy Chúa, Xin cho con biết sống phó thác vào Chúa. Lạy Chúa, con yêu Chúa và con cũng biết Chúa rất thương con. Xin cho con chỉ biết sống đẹp lòng Chúa. Amen

21/06/2015Hôm nay Chúa Nhật, ngày con cầu xin cho các nhà cầm quyền vì biển đông đang dậy sóng, con cũng cầu xin cho giáo hội vì giáo hội luôn phải đương đầu với các phần tử chống đối / với thế lực của ma quỷ đang nổi lên rất mạnh mẽ. Lạy Chúa, chúng con chết mất, xin Chúa hãy thức dậy để cứu chúng con. Lạy Chúa, các nước đang tranh dành nhau nguồn lợi, họ muốn chứng minh họ đang là kẻ mạnh, họ muốn tranh dành lãnh địa, thu tóm nguồn lợi mà điển hình là biển đông đang dậy sóng. Lạy Chúa, giáo hội cũng đang rã rời, các linh mục con thấy các Ngài quá mệt mỏi, mệt mỏi vì thời gian phục vụ quá dài mà xem ra chẳng được gì nếu như các Ngài không tin, không mến Chúa được bao nhiêu / nếu cứ hy sinh miệt mài thì ơn bền đỗ là một ơn rất khó kiếm. Lạy Chúa, xin ban thêm sức chịu đừng cho các Ngài. Lạy Chúa, thế giới này không có ai lãnh đạo, luật lệ quốc tế không còn được tôn trọng, hở một chút là đem kho vũ khí hạt nhân ra đe dọa kẻ khác. Thế giới đang bế tắc vì không có ai đủ uy tín để lãnh đạo, chẳng ai có lòng đạo đức thật, chẳng có ai gương mẫu xứng đáng để cho thế giới nể trọng và nghe theo. Con chỉ trông cậy vào Đức Giáo Hoàng là Đấng đại diện Chúa, thế nhưng uy tín của Ngài còn quá ít, hơn nữa những sai lầm trong quá khứ của Giáo hội mãi đến hôm nay cũng chưa giải quyết được gì. Phải chi trong quá khứ, các Ngài đừng quá cứng rắn để rồi hôm nay sự việc đã đi quá xa cho nên việc hợp nhất những người tin Thiên Chúa lại với nhau là một điều quá khó, nếu không có sự can thiệp của Thiên Chúa thì vô phương .

Lạy Chúa, bài Phúc Âm hôm nay Chúa dạy con: bình an ở đâu? Lạy Chúa, theo con hiểu thì bình an chỉ có ở trong những tâm hồn biết yêu thương người khác, ở những tâm hồn tin Chúa và sống tốt với mọi người. Biển và bão tố ám chỉ quyền lực của sự dữ, nó chỉ lăm lăm hại chết để nuốt chửng chúng con. Chúa ngủ là Chúa muốn thử con coi con có tin Chúa không, Chúa muốn thử thách để giúp cho lòng tin con thêm vững mạnh, khi con đã tin Chúa thì con sẽ luôn trông cậy Chúa, con sẽ phó dâng mọi sự vào tay Chúa. Nếu con có gặp sự cố, sự gì xấu xảy ra , người con chạy đến kêu cầu trước tiên phải là Chúa. Lạy Chúa, con sẽ bắt chước các môn đệ luôn kêu xin Chúa cứu giúp và con sẽ luôn nghe lời Chúa dạy, con sẽ đem việc bác ái yêu thương ra thực hành. Bởi vì hôm nay người ta không tin người công giáo chúng con nữa, bởi vì con nói mà không làm, con nói một đàng nhưng làm một nẻo, con không dám thực hành điều Chúa dạy, chỉ làm gương xấu thôi . Nếu con cũng gian tham, trộm cắp, dâm ô, thế thì con còn tệ hơn anh em lương dân, lấy đâu gương tốt để cho họ theo. Ngày nay con thấy nhiều anh em lương dân sống tốt, đáng cho chúng con ngưỡng mộ và bắt chước.

Lạy Chúa là Thiên Chúa của tình yêu và bình an, nếu con muốn có bình an thì lòng con phải tràn ngập yêu thương, nếu muốn có bình an thì linh hồn con phải có Chúa, nếu linh hồn con có Chúa thì con không được làm điều gì sai trái. Lạy Chúa, con ước gì tất cả người công giáo đều sống đạo tốt, đều giữ luật công bình, đều sống bác ái yêu thương, thế thì đạo công giáo đã góp phần rất lớn trong việc kiến tạo hòa bình, ấm no hạnh phúc cho thế giới hôm nay nói chung và cho gia đình, thôn xóm nói riêng.    ****Lạy Trái tim Chúa Giêsu, xin ban lòng khiêm nhường và đổ đầy tình thương vào lòng chúng con. Amen.

22/06/2015: Hôm nay thứ hai, ngày con phải học cách kính mến Chúa, trung thành với Chúa như các Thiên Thần. Lạy Chúa, các Thiên Thần chỉ có lo mỗi một việc thờ lạy và kính mến Chúa, còn con thì lo đủ thứ: lo đói, lo khổ, lo thiếu ăn, thiếu mặc, lo vợ bỏ, con đau, thất nghiệp, lo bị giáng cấp, mất uy tín, làm ăn thua lỗ. Trong khi đó Chúa lại bảo con đừng lo cho ngày mai, ngày nào có cái khổ của ngày ấy, xin Chúa giúp con biết sống phó thác như chim trời, như hoa huệ ngoài đồng. Nếu con tin Chúa quyền năng, nếu con tin Chúa là Thiên Chúa có thể làm được mọi sự, thì con cũng có thể thưa với Chúa Giêsu như ông sĩ quan La Mã thuở xưa: Thưa Ngài, tôi chẳng đáng rước Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời, là tên đầy tớ của tôi sẽ được khỏi bệnh. Lạy Chúa,  xin Chúa ban cho con luôn biết yêu Chúa  ,xin Chúa ban cho con lòng tin, cậy, mến để con làm tôi Chúa suốt đời con.

Hôm nay bài Tin Mừng Chúa cũng dạy con: Chúa đi rao giảng, đã hành động, đã sống để làm gương tốt cho con, Chúa cũng dạy con rằng: Ai cũng yếu đuối lỡ lầm, nên ai cũng dễ dàng phạm lỗi. Nếu con biết xét mình trước, con sẽ sửa mình trước và sau đó con sẽ không dám xét đoán anh em cách bừa bãi nữa . Chúa dạy con đừng có vội xét đoán anh em. Con không phải là ông chủ, chẳng phải là quan tòa, cũng chẳng phải là Đấng thay mặt Chúa, vậy thì con sẽ lấy tư cách gì mà xét đoán anh em? Chỉ duy nhất Thiên Chúa mới có quyền làm điều này. Ai đó là chủ của gia nhân họ, chứ không phải con, con chỉ là tôi tớ thôi mà. Chúa cũng dạy con: đừng xét đoán, đừng đồng lõa, cũng đừng a dua. Con người miệng lưỡi độc địa như con rắn, lời nói như nọc độc giết chết đời người ta, con đừng bao giờ hại người khác bằng miệng lưỡi của mình. Chúa bảo con đừng nói xấu ai, mà còn phải bào chữa cho những anh em vắng mặt bị người khác phê phán nữa . Sau cùng con hứa với Chúa: Vì con không muốn bị Chúa kết án, nên con sẽ không dám kết án anh em. Lạy Chúa người ta làm thánh được vì người ta yêu Chúa hết lòng, còn con đây yếu đuối đầy tràn tội lỗi, nếu con làm thánh được là do con sợ hình phạt hỏa ngục, xin Chúa cứu giúp và thương dẫn dắt cho con đến bến Thiên Đàng. Amen.

23/06/2015: Hôm nay thứ ba, ngày con xin ơn đức tin nơi các Thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Chúa, con giữ đạo từ nhỏ đến giờ, nhiều khi con vô nhà thờ với thái độ quá hời hợt, con rước Chúa mà chẳng ý thức được gì, con cuối chào khi đi qua tượng Đức Mẹ nhưng chỉ là làm theo một phản xạ tự nhiên. Lạy Chúa, xin thêm đức tin cho con nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, của các Thánh. Ước gì con có một chút đức tin của Mẹ / Sao Mẹ có thể tin một em bé đang quấn tả ,đang nằm ở chuồng bò là Thiên Chúa, sao Mẹ có thể tin một thanh niên làm nghề thợ mộc là con Thiên Chúa, sao Mẹ có thể tin một người đàn ông bị lãnh đạo Do Thái truy đuổi, kết án, giết hại, chết đi lại là Đấng cứu độ, sao Mẹ có thể tin một cái xác tiều tụy mà Mẹ ôm nơi tay là ngôi hai Thiên Chúa, Thiên Chúa gì mà cũng bị giết chết, cũng bị đem đi chôn? Nhưng Mẹ ơi, đức tin của Mẹ đã được đền đáp khi Con Mẹ đã sống lại trong vinh quang. Mẹ ơi, người đàn bà khổ sở khi mang thai, đau đớn khi chuyển dạ, nhưng rất vui mừng khi đứa con được sinh ra đời. Mẹ ơi, ước gì con cũng có chút niềm tin để con cũng được niềm vui lớn lao như Mẹ vào ngày con gặp Chúa Giêsu trên quê trời.

Hôm nay Chúa dạy con qua bài Tin Mừng: Ý Chúa muốn dạy con một cách sống tốt nhất để được hạnh phúc là cách sống theo khuôn khổ, theo mẫu gương của Chúa, đó là hãy làm điều mình ưa thích cho người khác mà các tiền nhân cho là khuôn vàng thước ngọc. Lạy Chúa, con ở trần gian nên luôn bị cám dỗ phải tìm cho thật nhiều của cải, gom mọi lợi lộc về cho mình. Nhưng bản chất của con vốn ích kỷ nên con khó có thể làm được điều này. Chúa dạy con rằng: Chúa không muốn chúng con đau khổ nên luôn làm điều tốt cho con và luôn lãnh phần thiệt thòi về cho mình. Chúa dạy con phải làm điều tốt cho kẻ khác nhưng con lại thích thu gom, vì bản chất con ích kỷ nên con đi tới đâu là con gây ra bất công trái ý đến đó. Chúa thì dạy con ngược lại, hãy làm điều tốt cho anh em, nếu con không gieo rắc bóng tối thì nơi đó chưa hẳn đã sáng. Vì thế tốt nhất là con phải đốt đèn của con lên, con phải là cái đèn, con phải đốt con lên cho sáng anh em. Vì Chúa nói: Các con là ánh sáng. Nếu con tránh điều dữ thì chưa chắc con đã gặp điều lành, vì thế con phải làm điều lành cho anh em con . Chúa còn dạy con: cây tốt không bị sâu, cành lá sum suê cũng chưa phải là cây tốt, bởi vì cây tốt chính là cây cho nhiều hoa trái. Nếu con sống vì người khác thì con phải chấp nhận lãnh phần thiệt thòi về mình; con phải đi đường hẹp, con phải hy sinh hãm mình để cầu nguyện cho gia đình, cầu cho mọi người, cầu cho các linh hồn; con phải chia sẻ cứu giúp anh em đói nghèo. Lạy Chúa, mỗi con đường đều có một đích đến, xin cho con biết chọn lựa. Đường hẹp sẽ đổ nhiều mồ hôi, phải hy sinh, vất vả. Nếu con ngại khổ, sợ khó mà dậm chân tại chỗ thì không bao giờ con có thể rút ngắn được thời gian, rút ngắn quảng đường, vì thế con sẽ không bao giờ tới bến. Lạy Chúa, trong các con đường đi tới Chúa thì con đường chết vì Chúa là ngắn nhất, nhưng con yếu đuối lắm Chúa ơi, con xin Chúa cho con đi con đường dài, là con đường chịu khổ cực hy sinh nho nhỏ mỗi ngày , nhưng nếu con bền đỗ, thì lâu dần con cũng sẽ đi tới bến, xin Chúa thương giúp con. Amen.

24/06/2015: Hôm nay thứ tư, ngày con kính Thánh cả Giuse, cũng là ngày Giáo hội mừng kính sinh nhật của Thánh Yoan Tẩy Giả. Lạy Chúa, hôm nay con lại suy gẫm đến hạnh phúc gia đình và có ý cầu xin cho các con cháu trai gái, nội ngoại trong gia đình con. Lạy Chúa, con không khéo nuôi dạy, lại thiếu tinh thần đạo đức, không làm gương sáng cho đầy đủ nên con cháu của con không thể tiếp thu những điều tốt từ nơi con. Điều này con rất là có lỗi, con rất ân hận và con cũng hết lòng xin lỗi Chúa, xin Chúa thương chỉ dạy thêm cho con, cho các bậc ông bà cha mẹ như con về những thiếu sót lỗi lầm. Lạy Chúa, xin thương chúc lành cho các cháu của chúng con, xin ban cho các cháu tràn đầy hồng ân thánh đức của Chúa để xứng đáng với lời hứa của Chúa: “Thiên Đàng chỉ dành cho các trẻ nhỏ”.

Lạy Chúa, hôm nay con mừng kính thánh Yoan Tẩy Giả, Ngài là một vị Thánh có rất nhiều người mộ mến và yêu thích, xin Ngài làm Thánh Quan Thầy. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con một vị Thánh dọn đường, một vị Thánh tiền hô, một vị Thánh kêu gọi mọi người phải sám hối. Thánh Yoan là một vị Thánh khác thường, Ngài được sinh ra trong một gia đình khác thường vì có một người cha là một tư tế bị câm, một người mẹ lẽ ra không thể có con vì đã quá thời. Thánh Yoan quá đặc biệt khi được Thiên Thần Chúa đặt tên cho. Lạy Chúa, ước gì con cũng noi gương Thánh Yoan để dọn đường cho Chúa, để giới thiệu Chúa cho mọi người. Nhưng Thánh Yoan có một đời sống khắc khổ, còn con đây chỉ là một tên hèn nhát, lúc nào cũng muốn sống có tiện nghi vật chất đầy đủ như ý mình, lúc nào cũng muốn nhà cao cửa rộng, ăn ngon mặc đẹp, thế thì làm sao con có thể đi theo Yoan. Thánh Yoan giới thiệu Chúa xong thì Ngài tránh qua một bên để Chúa tiến lên, còn con đây thì khi làm việc gì thì mặt mày lúc nào cũng chương dương tự đắc, cho mình là cái rốn của vũ trụ, cho mình là thông thái tài giỏi nhất loài người. Lạy Chúa, con bất xứng quá nên có nói nhiều cũng chẳng ai thèm nghe, con chỉ sống gương mù gương xấu, ham ăn ham nhậu, ưa khoác lác, tự cao tự đại, chẳng có chút gì giống với Thánh Yoan được. Thánh Yoan khiêm nhường khi cho rằng Chúa phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ đi, phải tàn lụi, vinh quang của Chúa sẽ tỏa sáng, còn Yoan sẽ đi vào bóng tối của cuộc đời. Thánh Yoan có bối rối về đức tin, nhưng Ngài âm thầm bàn hỏi, hiểu biết và tuân phục. Còn con đây cứ tưởng mình thông minh thánh thiện hơn các Đấng bề trên nên sẵn sàng làm theo ý mình, sẵn sàng cãi lời, sẵn sàng bất tuân lệnh Chúa.

Lạy Chúa, xin cho con sống như Yoan, thực hành điều Thánh Yoan dạy: bạt núi đồi, lấp hố sâu, sửa đường cho ngay. Đời con luôn kiêu căng, luôn tham lam gây bất công, luôn sống gian dối, sẵn sàng đổi tất cả sự thật để tìm ra mối lợi. Lạy Chúa, đời con luôn quanh co nên con chỉ có thể giống loài gian dối mà không thể giống Chúa, giống Yoan. Xin Chúa giúp con sống khiêm tốn, quảng đại và ngay thẳng, xin Chúa giúp con được ơn can đảm để làm chứng cho Chúa, cho sự thật và nhất là không bao giờ đồng lõa với sự dữ. Amen.

25/06/2015: Hôm nay thứ năm, ngày con suy gẫm về phép Thánh Thể, con ước ao kết hợp với Thánh Thể Chúa để cho con được sống, con cũng suy gẫm về cuộc đời của các Linh Mục. Lạy Chúa, cao quý thay chức Linh Mục, một người phàm lại được Chúa tin tưởng cất nhắc ,đến cácThiên Thần còn phải chào. Linh Mục được quyền tế lễ Chúa, nhưng Đức Mẹ thì chỉ quỳ một bên của Thánh Yoan Tông đồ, có suy nghĩ như thế con mới thấy chức Linh Mục cao quý dường nào, thế mà đã có lần con bỏ mất cơ hội ngàn đời. Lạy Chúa, ngày xưa con đi tu / Nhưng nghĩ lại, con tạ ơn Chúa vì Chúa biết con không làm Linh Mục được mà nên làm ông bố thì hơn. Quả thật cho đến hôm nay con thấy ý Chúa quá đúng, nếu con làm Linh Mục thì có lẽ hôm nay con là một Linh Mục tồi tệ. Nhưng Chúa ơi, cả đời con giữ đạo, con quan sát nhiều vị tánh khí cũng đâu có chuẩn mực , có vị thì nóng như lửa, đang hành lễ, vội vàng cởi áo lễ ra, chạy vào chụp cái cán cờ ra đánh túi bụi các em thiếu nhi vì các em lỡ trò chuyện ,cười đùa / một hình ảnh thật khó coi, rồi Ngài vào mặc áo lại và tiếp tục Thánh Lễ .(thập kỷ 60 của thế kỷ trước) / Có vị thì đang làm lễ, cũng có thể la chửi bất cứ ai, nhất là nếu ca đoàn hát sai. Cũng có vị dùng tòa giảng để chửi những ông trùm, ông trưởng, những ai mà mình không thích, thậm chí người đó có tuổi đáng bố, đáng ông mình. Đây là một tấm gương cũng gây phản cảm. Có vị thì nhỏ tuổi, nhưng lại ăn nói coi thường những người đáng tuổi ông nội của mình,. Có những vị khi ra làm lễ, gương mặt lúc nào cũng căng thẳng,không vui , y như là cha đang giận ai đó / Có những vị đi ra đi vào trước nhà tạm mà không hề bái chào Thánh thể Chúa . Cũng có rất nhiều Linh Mục không muốn cho giáo dân xưng tội nên ngài ít khi ngồi tòa  / nhưng miệng thì cứ kêu gào sao Giáo dân không sống Thánh ,sao không yêu Chúa ,sao không vào nhà thờ ,sao không đi lễ ,sao không đóng góp ...v..v / câu trả lời : là vì tâm hồn họ nguội lạnh ,không có Chúa / họ ly dị ,ly thân ,vợ lớn ,vợ bé /bỡi vì nhà họ không có Chúa / bỡi vì không ai cầu nguyện cho họ / vì cha xứ chẳng bao giờ tới viếng thăm ,an ủi , giúp đỡ , ngó ngàng gì tới họ  !!!

Nói đến đây, con nhớ lại câu chuyện của Thánh Yoan M.Vianney, Ngài đến nhận Giáo xứ ARC vừa nghèo, vừa bê bối, tội lỗi, cờ bạc, đĩ điếm, rượu chè / thế thì Thánh nhân đã làm gì để đưa một Giáo xứ tội lỗi trở thành một Giáo xứ thánh thiện? Chắc chắn là Ngài không nói bằng miệng mà bắt tay vào hành động ngay. Trước hết Ngài dâng con Chiên cho Trái tim Đức Mẹ, sau đó lập hội đoàn để khuyến khích họ đọc kinh cầu nguyện, lần hạt. Ngài sống Thánh bắt đầu từ bản thân Ngài, Ngài luôn chăm sóc, lo lắng cho phần rỗi linh hồn con chiên trong xứ đạo. Lạy Chúa, con biết có nhiều vị Linh Mục không muốn ngồi tòa, chỉ là bất đắc dĩ; người công giáo muốn nên Thánh, cần phải lãnh nhận 2 bí tích thường xuyên đó là bí tích giải tội và bí tích Thánh Thể. Thế nhưng không xưng tội thì làm sao rước lễ thường xuyên được ? Có những vị cho lập thật nhiều hội đoàn, nhưng chẳng chăm sóc được, và cứ thế buông lỏng. Có những giáo dân một mình tham gia 10 hội đoàn, không biết họ làm được gì khi tham gia nhiều như vậy. Theo con nghĩ, mỗi người chỉ nên 1 hội đoàn thôi, tối đa là 2, còn nếu 8 hay 10 là nhiều quá cỡ. Lạy Chúa, con chẳng biết làm gì, chỉ biết than thở cùng Chúa, xin Chúa liệu ra ray cứu giúp, bởi vì nếu xứ đạo chỉ tiến về hình thức bên ngoài mà nội tâm đi thụt lùi thì cũng chẳng ích lợi gì . Con chỉ xin Chúa một điều: Xin ơn thánh hóa các Linh Mục, xin ban nhiều ơn gọi và ban cho nhiều người nhiệt thành sống gương sáng và lo cho việc truyền giáo.

Hôm nay bài Phúc Âm Chúa chữa người bệnh phong, anh ta tin tưởng cầu xin Chúa. Chúa Giêsu thấy tấm lòng khiêm tốn đầy tin tưởng nên đã chữa lành cho anh. Chúa làm như thế để chứng tỏ rằng: Thiên Chúa rất yêu thương con người, nhất là những con người đau khổ, tội lỗi. Ngày nay cũng có rất nhiều người noi gương Chúa, đi chăm sóc, nuôi dưỡng các bệnh nhân phong, bệnh phong gây đau đớn ,tuyệt vọng, xin Chúa thương chữa lành họ. Họ luôn bị người đời ghê tởm, khinh khi,bị xua đuổi. Anh bệnh phong đã tin tưởng phó thác mọi sự cho Chúa, đây là tấm gương cho chúng con noi theo. Lạy Chúa, con thấy Chúa có thể chữa từ xa, chữa bằng lời mà không cần đụng đến.  Nhưng Chúa đụng vì Chúa thương, và cũng vì muốn đáp lại tình yêu thương mà anh ta dành cho Chúa, nên Chúa đã đụng anh ta mà không sợ ô uế. Đây là cách Chúa đáp trả tình yêu. Lạy Chúa, Chúa bảo con đừng bi quan cho dù là đường cùng, hãy chạy đến vì Chúa luôn yêu thương, đợi chờ. Không có gì có thể ngăn cản con đến với Chúa, vì đó là quyền tự do của con người, nếu con muốn thì đến với Chúa, Chúa sẽ chữa cho con. Con nguyện sẽ học cách biết ơn của anh phung cùi và cách đáp trả tình yêu của Chúa.

Lạy Chúa, xin ban cho con lòng tìn thác, để cho dù gặp nghịch cảnh nào, con cũng không quên chạy đến cùng Chúa, xin Chúa thương cứu giúp con. Amen.****

26/06/2015: Hôm nay thứ sáu, ngày con kính thánh tâm Chúa Giêsu, con cũng nhờ lời chuyển cầu của Thánh Martin xin Chúa chữa bệnh tật cho cả thế giới. Lạy Chúa, bác ái là phải yêu thương, là phải hy sinh, là không bắt lỗi anh em, là không phiền lòng ai cả. Chúa ơi, con nhìn thế giới loài người ngày nay , họ không muốn yêu thương nhau, không muốn đối xử lịch sự với nhau, mọi người chỉ muốn xử sự với nhau qua trị giá của túi tiền. Có tiền thì có tử tế, có lịch sự; không tiền thì đi chỗ khác chơi. Khi nói đến điều này, con rất buồn, buồn vì bản thân con không tốt lành gì, con luôn đối xử kém cỏi với những anh em mà con không ưa thích, con cau có, cay cú, lạnh lùng, nhát gừng chẳng có chút gì là yêu thương trên gương mặt của con. Con nhìn thấy các nước đối xử với nhau, họ đối xử hay đối đầu, xã hội thì chỉ dành cho nhau những lời nói xúc phạm, thô bỉ. Vừa rồi báo chí Hà nội có đề cấp đến vấn đề này, nhưng Chúa ơi, nếu xã hội Việt Nam mất 40 năm để hủy hoại nền giáo dục thì có khi phải mất 80 năm mới phục hồi được. Con nhớ ngày xưa dân Do Thái phản nghịch nên Thiên Chúa đã đày đọa họ suốt 40 năm trong Sa Mạc, thay vì chỉ đi vài tháng là tới đất hứa. Đây là cái giá mà dân Do Thái phải trả. Ngày nay con không biết con dân Việt nam phải tập luyện lịch sự, nhỏ nhẹ, nho nhã cho đến bao giờ. Con nghĩ rằng, ngày nay trong lòng con người không có Thiên Chúa, nên không có yêu thương, mà đã không có yêu thương thì càng không thể có Thiên Chúa mà chỉ có quỷ dữ. Hôm nay con cũng suy nghĩ về các bệnh viện, các bác sĩ, y tá, hộ lý, trình dược viên, các nhà thuốc tây, các bãi giữ xe quanh các bệnh viện. Lạy Chúa, xin ban cho những con người này có chút lòng yêu thương đối với bệnh nhân. Mắc bệnh đã khổ, tiền thuốc men càng khốn khó, gặp những người phục vụ không có nụ cười, không có mùa xuân thì lại càng khổ hơn. Xin chúa thương thì thương cho trót, xin Chúa biến đổi họ dù họ là ai thì cũng cần có tình người. Lạy Chúa, xin Chúa ban cho họ chút tình người.

Lạy Chúa, bài Phúc Âm hôm nay Chúa dạy con hai bài học: một bài về tính cách của người phong cùi, một bài về cách đối xử của Chúa với bệnh nhân phong. Lạy Chúa, bệnh cùi gây đau đớn, thất vọng cho con người biết bao. Người Do Thái cho bệnh tật là hình phạt của Thiên Chúa dành cho các tội nhân, nhưng riêng con suy nghĩ thì bệnh tật là hậu quả của tội là đúng, vì đó là hình phạt của Thiên Chúa lúc tổ tông phạm tội. Bệnh tật có gây đau khổ, nhưng ít, cái đau khổ chính là do con người đối xử với nhau, con người quá độc ác, chua ngoa nên anh em mình càng đau khổ hơn. Tuy nhiên Thiên Chúa vẫn một lòng yêu thương cho dù con người là ai và bệnh tật đau khổ như thế nào thì Chúa vẫn yêu thương, vẫn chờ đợi để cứu chữa, cứu khổ cho con người. Thế nhưng Chúa đợi chờ nhưng con người có tin tưởng, có chạy đến, có khiêm tốn kêu xin hay không lại là một chuyện khác. Xã hội hôm nay cũng có nhiều người noi gương Chúa để phục vụ các bệnh nhân nhưng số người có lòng tốt muốn xoa dịu khổ đau thì ít, nhưng số người muốn hành hạ, muốn gây khổ đau cho người khác thì ngày càng gia tăng. Lạy Chúa, Chúa dạy con khi gặp đau khổ thì đừng bi quan, nhưng hãy chạy đến van xin Chúa bằng tấm lòng khiêm tốn. Lạy Chúa, xin cho con luôn nhớ đến Chúa, xin cho mọi người luôn chạy đến cùng Chúa bằng tâm tình khiêm tốn, tin tưởng, phó thác. Amen.***

27/06/2015: Hôm nay thứ bảy, ngày con kính Đức Mẹ, cũng là một ngày trong tháng Thánh Tâm Chúa. Lạy Chúa, con xin lỗi Chúa vì con có quá nhiều tội lỗi, xin Chúa thương tha cho con. Lạy Mẹ, con yêu Mẹ, hôm nay con có chút suy niệm về sự khó nghèo của Mẹ / từ nhỏ Mẹ đã dâng mình vào Đền Thánh lúc mới 3 tuổi, của cải cha ông để lại Mẹ đã dâng cúng hết và Mẹ đã phó thác đời mình cho Thiên Chúa, Mẹ nguyện ở trong nhà Chúa suốt đời. Mẹ là mẫu gương sống trinh khiết đầu tiên, trong khi người Do Thái thì khinh chê những người không có chồng con, Mẹ quý trọng đức trinh khiết đến độ cho dù là chức Mẹ của con Thiên Chúa mà mất đức trinh khiết thì Mẹ cũng không đồng ý, không vui thích. Sau khi Mẹ ưng thuận làm bạn Thánh Giuse, một thanh niên nghèo thánh đức, cuộc đời khó nghèo của Thánh Gia có ghi đầy đủ trong thần đô huyền nhiệm. Con rất lấy làm cảm phục đức khó nghèo thánh thiện của Mẹ. Sống khó nghèo mà cứ phải rày đây mai đó thì gia sản của Mẹ chắc chắn là không có gì. Một căn nhà nghèo ở Bêlem, một căn nhà tạm bợ ở Ai Cập, một căn nhà rách nát ở Nazaret, đồ gia dụng thì không có gì, Mẹ mua không trả giá, Mẹ thêu thùa may vá không đòi công, ai muốn cho bao nhiêu lấy bao nhiêu, Mẹ sẵn sàng. Con người Mẹ dưới con mắt người đời thì quá thiệt thòi, nhưng dưới con mắt Thiên Chúa thì Mẹ quá thánh thiện, quá xứng đáng.

Lạy Mẹ, con tôn kính yêu mến Mẹ, con ngưỡng mộ Mẹ hết lòng, ước gì con có thể dám sống thánh, dám sống khó nghèo như Mẹ.

Phúc Âm hôm nay Chúa muốn con ca tụng và theo gương sống đức tin của viên đại đội trưởng. Ông ta là người Roma, ngoại giáo mà lại tin Chúa Giêsu như một vị Thiên Chúa ẩn thân, trong khi người Do Thái là dân Chúa chọn mà chẳng có chút nào tin Chúa, lại cứ tìm cách chống đối, bắt bẻ và tìm cách hại chết Chúa. Ông là một viên sĩ quan của đế quốc, nhưng lại khiêm tốn đến nài xin Chúa chữa cho tên đầy tớ, một người chủ quyền thế lại có lòng thương người tôi tớ của mình, lại quên thân phận của mình đến nài xin Chúa một cách hết sức khiêm tốn. Còn con đây tuy có tin Chúa chút ít nhưng có tính cao ngạo bằng trời, con lúc nào cũng huênh hoang tự đắc, cho dù Chúa có muốn Chúa cũng không thể thương một người kiêu ngạo như con. Lạy Chúa, phúc thay cho viên đại đội trưởng được Chúa khen, xin Chúa cho con biết mắc cỡ, biết hổ nhục vì đức tin yếu đuối của con, xin cho con đừng bao giờ chán nản, thất vọng, xin cho con biết nhìn vào gương sống đức tin của Mẹ Maria: Tin Chúa khi Chúa còn là em bé ở chuồng bò, tin Chúa khi Chúa là một tội nhân chết thảm trên Thánh Giá, xin Chúa ban thêm lòng tin cho con. Amen. ***

28/06/2015: Hôm nay Chúa Nhật, ngày con cầu nguyện cho các đấng bậc trong Giáo Hội. Lạy Chúa, các đấng bề trên trong Giáo Hội sau khi học tập, tu luyện thành tài thì các Ngài đã quá cao niên. Con chưa thấy có vị Giám Mục nào còn trẻ tuổi, đến khi các Ngài lên Hồng Y hay Giáo Hoàng thì các Ngài đã quá già, tuổi già thì mang theo biết bao phiền toái, bệnh tật, lú lẫn, chậm chạp đủ thứ đè nặng trên đôi vai do tuổi đời chồng chất. Con ước gì những Linh Mục còn trẻ, mau học giỏi, mau sống thánh đức để đứng lên lãnh đạo Giáo Hội. Các nguyên thủ quốc gia nhiều người tuổi còn quá trẻ, trong khi cán bộ Tôn giáo thì quá già, thành phần giáo dân của chúng con những người nắm chức vụ ông trùm ông trưởng cũng quá già, không thể theo kịp đà tiến bộ của thế giới. Có người cho rằng, tin Chúa thì chỉ cần đức tin, chỉ cần lòng đạo đức, còn sự hiểu biết hay học vấn thì không cần. Con xin thưa, đó là quan niệm cổ hủ thời xưa, thời nay con người tiến bộ vượt bậc mà lại đi dùng một bộ óc của đầu thế kỷ 20 thì thử hỏi nó có còn thích hợp hay không?

Lạy Chúa, thôi việc này con xin dâng cho Chúa và phó thác cho các vị lãnh đạo Giáo Hội, con không dám nói gì. Con chỉ ước ao thôi, trình độ giáo lý đức tin của giáo dân còn quá thấp kém, có thể nói rằng trình độ giáo lý đức tin ấy vẫn còn quá ấu trĩ. Hôm nay đã là 15 năm đầu của thế kỷ 21 mà người giáo dân chưa biết được một Chúa Ba Ngôi như thế nào, khi hỏi tới thì chỉ biết ú ớ rồi làm thinh, nếu hỏi đến tín điều Đức Maria Mẹ Thiên Chúa phải hiểu đúng như thế nào, ai cũng làm thinh không biết. Lạy Chúa, con thật là buồn, chính vì họ không hiểu Chúa nên họ không tin Chúa, họ không tin thì làm sao họ có thể yêu Chúa, họ không yêu Chúa thì làm sao họ theo đạo, họ không yêu Chúa biết Chúa thì làm sao họ có thể giữ đạo?. Các Linh Mục Việt nam chỉ lo xây nhà thờ vật chất cho to, cho đẹp, kiểu cho độc đáo, còn ngôi nhà thờ thiêng liêng trong mỗi Giáo Xứ, trong mỗi gia đình, trong mỗi con người thì các Cha phó mặc, ai muốn tin, muốn sống thế nào tùy ý= tôi làm thế đủ rồi, khả năng tôi chỉ có thế, tôi không làm được như Cha Gioan M.Vianney, tôi phó mặc mọi sự cho Chúa, khả năng của tôi chỉ đến thế mà thôi. Lạy Chúa, nếu suy nghĩ như thế thì con xin thưa với Chúa rằng: Thế kỷ 21 là thế kỷ của Giáo dân, giáo dân phải đứng lên, phải tự học hỏi, phải tự lo cho mình, không ai có thể lên thiên đàng mà chỉ cậy nhờ người khác ẵm bồng mình lên, nếu giáo dân suy nghĩ như thế thì đã quá lạc hậu rồi. Lạy Chúa, con tin, con xin phó thác mọi sự cho Chúa , nhưng con phải động não ,phải làm việc cật lực thì mới mong lên được thiên đàng .

Phúc Âm hôm nay ca tụng 2 con người, người đàn bà bị bệnh băng huyết và ông Gia-ia, bố của bé gái bị chết. Lạy Chúa, Chúa dạy con phải khiêm tốn như người đàn bà kia, phải tin mạnh mẽ như ông Gia-ia, hãy đến với Chúa bằng một lòng tin kính mãnh liệt. Chúa bảo con phải thể hiện niềm tin ra bằng hành động thì Chúa mới làm phép lạ được. Đức tin phải biểu lộ ra bằng hành động, Chúa cũng cần chúng con đóng góp như là đổ nước vào lu, như là góp 5 chiếc bánh và 2 con cá, như là lãnh phần đi phân phát bánh cho anh em. Lạy Chúa, mọi việc cho dù lớn lao cỡ nào thì Chúa cũng làm được, miễn là con có lòng góp một chút , phần to lớn còn lại Chúa sẽ làm. Lạy Chúa, con biết tin Chúa thì dễ hơn là sống đức tin cho người ta thấy, bởi vì bản chất của con là tin hời hợt, là muốn thấy mới tin, xin không được thì lòng tin cũng lung lay.

Lạy Chúa, xin ban cho con đức tin khiêm tốn của người đàn bà và ban cho con đức tin vững chắc, mạnh mẽ của ông Gia-ia, để con luôn chạy đến với Chúa mọi lúc mọi nơi ,mỗi khi gặp gian nan thử thách khốn khó trong đời con. Amen.

29/06/2015: Hôm nay thứ hai, ngày con kính nhớ các tổng lãnh Thiên Thần, các Thiên Thần bản mệnh, con cảm ơn các Ngài đã gìn giữ con, giúp đỡ con trong suốt bao nhiêu năm qua, xin các Ngài thông ban cho con ơn kính mến Chúa trên hết mọi sự, xin giúp con chỉ tìm Chúa chứ không tìm theo : ma quỷ, xác thịt, thế gian.

Hôm nay toàn thể Giáo Hội Roma mừng kính 2 Thánh Phero và Phaolo, hai vị là rường cột, là đá tảng của Giáo Hội Kito giáo. Hôm nay con muốn suy gẫm một chút về cuộc đời của 2 Ngài. Lạy Chúa, lòng nhiệt thành của Phero đã đánh động con khiến cho nhiều khi con muốn xông pha làm thật nhiều việc cho Chúa, cho Giáo hội, nhưng khi nhìn lại những việc mình vừa làm, con thấy mắc cỡ quá, con chỉ nhiệt thành vì chính con, con muốn vênh vang tự đắc chỉ vì con muốn làm theo ý riêng mà không muốn theo ý ai cả. Con nhớ lại Thánh Phero cũng thế, Ngài làm như mình là người yêu Chúa nhất không ai bằng, nên đã lấn sân, đã cầm đèn chạy trước ô tô khiến cho Chúa phải quở mắng nặng nề: “Satan, hãy lui ra đàng sau Thầy”. Lạy Chúa, con chưa thấy lời nào nặng hơn, thế nhưng tội này không to bằng tội chối Thầy, nhưng Chúa chỉ nhìn Phero bằng ánh mắt trách móc. Một lần nữa ở câu chuyện “Quo va dis”, rõ ràng Chúa có thiên vị, Chúa thiên vị bởi vì ông như con ngựa chứng, cứ làm liều khi bước chân xuống biển để rồi sau đó bị chìm thì la oai oái. Có những vị khác không có lỗi lầm gì nhưng Chúa lại không chọn mà Chúa lại đi chọn một con người đầy lầm lỗi như Phero, lại trao quyền lãnh đạo, trao cho chìa khóa nước trời. Lạy Chúa, nếu mai sau con đứng trước cửa Thiên Đàng mà Thánh Phero không cho con vào thì nhất định con sẽ khiếu kiện, con sẽ la lớn lên khiến cho Thánh Phero phải đỏ mặt, phải mắc cỡ, sau đó con sẽ lựa lúc Ngài sơ hở mà chui vào.

Hôm nay con cũng suy niệm một chút về Thánh Phaolo, Ngài là đệ tử ruột của Thầy biệt phái Gamali-en, học thứ đạo gì mà tàn bạo với đồng loại đến thế. Lạy Chúa, nếu không có Phaolo thì Thánh Stepheno đâu có bị ném đá đến chết, nếu không có Phaolo bắt bớ đạo thì Giáo hội Kito giáo tiên khởi đã không bị nhiều khốn khó như vậy.

Lạy Chúa, những lỗi lầm mà 2 Thánh Tông đồ mắc phải, thì con đây cũng đâu khá gì hơn, chỉ có điều các Ngài phạm lỗi nhưng các Ngài hết lòng ăn năn thống thối và quyết tâm chuộc lỗi. Còn con đây phạm lỗi nhiều nhưng chẳng chịu ăn năn, chẳng lo sửa mình, chẳng chịu lấy công chuộc tội; thành ra các Ngài là đại Thánh, còn con đây thì phải bị phạt.

Lạy Chúa xin giúp con từ nay lo thống hối tội mình, hết lòng khiêm tốn, xin Chúa thương thứ tha và giúp con làm tròn bổn phận một Kito hữu trong gia đình, trong hội đoàn, trong xóm đạo, trong giáo xứ và chúng con cũng theo gương hai Ngài, hết lòng làm chứng cho Chúa bằng gương sống đức tin, bằng những việc làm nhiệt thành đóng góp công sức cho việc loan báo tin vui. Xin Chúa thương ban cho con niềm tin và sự chân thành sám hối. Amen.

30/06/2015: Hôm nay thứ ba, ngày con kính các Thánh tử đạo Việt Nam, con rất đam mê các Ngài chỉ vì đức tin của các Ngài quá vững mạnh và sức chịu đựng khổ đau của các Ngài cũng quá can trường. Con xin bái phục, xin các Ngài giúp con có ơn can đảm, có sức chịu đựng để có thể bền đỗ trong đức tin qua những gian lao thử thách con vẫn gặp thường ngày. Con có cuộc sống thật bình thường, không có gì đau đớn nơi thể xác, cũng không có gì lo lắng buồn phiền trong lòng, thế mà chỉ làm việc cật lực một ngày là con đã muốn bị bẹp dí rồi. Các Ngài thì khốn khó tứ bề, đau đớn phần xác, phần hồn thì phải chịu đủ thứ đắng cay, thế mà các Ngài đã vượt qua tất cả, vượt qua những khổ đau phần xác, cả cái chết đớn đau nhục nhã. Con xin thưa các Ngài, con chẳng có được thứ gì để so sánh / một chút khổ, một chút buồn là con đã la làng lên rồi, thật đúng là con không có giòng máu anh hùng tử đạo chút nào; suy đi nghĩ lại con cảm thấy thật xấu hổ, vì đã có biết bao lần con chối Chúa, con trốn chạy, con không dám chứng minh cho người khác thấy con là người có đạo, bởi vì con sợ, con sợ khổ, con sợ chết. Con xin các Thánh tử đạo giúp con kiên vững trong niềm tin và phải yêu Chúa đến cùng, yêu không mệt mỏi.

Hôm nay Phúc Âm Chúa dạy con: Lòng con muốn có bình an thì phải có Chúa, đời con muốn bình an thì phải có Chúa ở cùng con. Các Tông Đồ ngày xưa cho dù có Chúa ở cạnh, các ông cũng cứ sợ, chứng tỏ rằng những việc Chúa làm, những lời Chúa dạy chưa thấm vào trong lòng các ông. Nếu con đã tin Chúa là Thiên Chúa thì con phải tin là Thiên Chúa quyền năng, đã là quyền năng thì việc gì Ngài cũng làm được. Các ông không tin Thiên Chúa toàn năng toàn thiện, toàn mỹ nên các ông cứ sợ. Các ông cũng quên rằng Chúa đang ở cạnh các ông, cho dù Chúa ngủ, những Chúa vẫn là Thiên Chúa. Vì Chúa yêu nên Chúa muốn thử thách các ông, Chúa muốn các ông vững tin, cho dù sóng to gió lớn, cho dù khổ đau tràn ngập thì chúng con cũng không nên hoảng sợ. Chúa trách các ông khi các ông sợ sóng to gió lớn, nhưng ý Chúa muốn trách là: Có Chúa đang ở cạnh thì không việc gì phải sợ. Chúa cũng muốn dạy con rằng: Chúa quyền năng lại rất khôn ngoan nên mọi thứ xảy ra đều không nằm ngoài Thánh ý Ngài, chỉ là Chúa ban phép hoặc là Chúa muốn làm ngơ cho con trưởng thành hơn mà thôi. Chúa là Đấng tràn ngập yêu thương nên luôn mưu cầu hạnh phúc cho con người. Vì thế bất cứ khi nào con gặp gian nan khốn khó, sợ sệt, hãy chạy đến với Chúa, Chúa sẽ cứu giúp ngay, chỉ có điều Chúa muốn con đừng có thất vọng, đừng có ngã lòng bởi vì ai xin thì sẽ được. Xin Chúa giúp con giữ vững lòng tin. Amen.

(Hết tháng sáu ,con tạ ơn Chúa)

 


Trở lại      In      Số lần xem: 2179
Tin tức liên quan
  • LỜI THAN THỞ VỚI CHÚA - THÁNG 7/2021 / GIUSE LUCA
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 1/2018 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 12/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 11/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 10/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 09/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 08/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 07/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Thánh Tâm Chúa - Tháng 06/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Mẹ Maria - Tháng 05/2017 / Giuse Luca
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  5
 Hôm nay:  1229
 Hôm qua:  2593
 Tuần trước:  22065
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11406638
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top