Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

Lời Than Thở với Chúa / Tháng 07/2015 - Giuse Luca

Hôm nay bắt đầu tháng 7/2015  / ý con muốn nài xin Chúa ban cho mọi người trên thế giới được có đủ cơm ăn áo mặc, nước uống, được có ánh sáng văn minh chiếu rọi tới, để cho mọi người cùng được sống đúng theo nhân phẩm của mình.

Lạy Chúa, Chúa ban vật chất của cải cho chúng con quá dư thừa, nhưng ai trong chúng con cũng ích kỷ, tham lam, độc ác nên mỗi năm có biết bao nhiêu người phải chết vì đói / một thế giới văn minh nhưng không thiếu những con người quá nhẫn tâm ,luôn sẵn sàng gây bất công . Từ nay trở đi, con sẽ tự nguyện giảm bớt những tiện nghi vật chất để có tiền dư ra mà mua cơm bánh cho anh em con. Xin Chúa hãy đánh động tâm hồn của mọi người công giáo biết sống đúng với tâm tình cầu xin của Kinh Lạy Cha: Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày … Xin Chúa nhậm lời chúng con. Amen.

01/07/2015: Hôm nay ngày thứ tư, ngày đầu tháng 7, ngày thứ tư đầu tháng con dành để kính mến và cảm tạ Thánh cả Giuse để cầu nguyện cho mọi sinh hoạt trong gia đình con. Thứ nhất, con xin ơn thánh hóa, thứ hai con xin ơn có được hạnh phúc, thứ ba có công việc làm ăn, có thời giờ để lo cho linh hồn mình, thứ bốn cộng tác với Giáo hội và sống gương sáng để mưu ích cho nhiều người. Lạy Thánh Giuse, con già rồi, con hơn Ngài 8 tuổi, thể xác con cũng đã mệt nhọc lắm rồi, hôm nào con phải làm việc nhiều thì mệt bở hơi tai. Xin Thánh Giuse chúc phúc cho gia đình con, xin giúp con chu toàn nhiệm vụ làm cha, làm chồng trong gia đình, xin  giúp con sống công chính như Cha đã sống.

Hôm nay Phúc Âm Chúa dạy con: Khi thấy ai đó có sự khốn khó cần giúp, con phải ra tay giúp ngay mà không đợi người khác yêu cầu, cũng như Chúa chữa cho hai người bị quỷ ám mà chẳng cần ai kêu xin hay yêu cầu, đó là do lòng bác ái tự nguyện. Phúc thay cho dân Gadara vì đã được chứng kiến phép lạ Chúa tỏ uy quyền trên thần dữ; nơi nào có Chúa, nơi đó không thể có ma quỷ, nơi nào có ánh sáng, nơi đó không thể có bóng tối. Nhưng một điều thật đáng buồn, họ mừng vì thấy Chúa tỏ uy quyền, nhưng lại sợ vì có Chúa đến thì họ lại hao của cải vật chất, họ coi trọng vật chất hơn mạng sống và linh hồn anh em họ. Chính vì thế nên họ đã đuổi khéo Chúa đi, may mà Chúa chỉ ở bãi đất hoang mà họ còn mất đàn heo 2000 con, nếu Chúa ở gần họ, có lẽ họ sẽ mất hết, vì thế nên họ đuổi khéo Chúa đi. Quả thật, dân Gadara đáng trách, đáng buồn.

Hôm nay nhân câu chuyện này, con cũng muốn làm một cuộc so sánh giữa người dân Gadara và con đây: Con là người công giáo lâu đời, Lời Chúa con đã nghe đầy kín cả lỗ tai, nhưng con còn tệ hơn họ, bởi con cũng sống đạo y như thế. Thà ở chung với ma quỷ chứ không chịu ở chung với Chúa / ở chung với ma quỷ thì con có được mọi thứ, nào là tiện nghi vật chất dư thừa, có thể lúc nào cũng no cơm ấm cật ,con dễ dàng làm con heo và sống như con heo / lúc nào cũng chìm trong say xỉn, ngập tràn lạc thú, danh vọng cao sang; một đời thật là sung sướng ấm no hạnh phúc với siêu xe, siêu nhà, siêu vợ, siêu ghế. Còn nếu như con theo Chúa, con chẳng được lợi lộc gì, ngay những thứ con chắt chiu dành dụm, Chúa cũng bảo con hãy cho đi, hãy bố thí đi. Theo ma quỷ thì con có mọi thứ tự do, còn theo Chúa thì thứ gì Chúa cũng cấm, cũng bảo hãy hy sinh, hãy cho đi, hãy từ bỏ.

Lạy Chúa, mục đích của ma quỷ ở thế gian là vì con người, nó muốn chiếm đoạt con người bằng những mưu ma quỷ kế để dụ dỗ và đày đọa con người xuống 9 tầng địa ngục. Mật ngọt chết ruồi, vì thế dù biết là đi vào chỗ chết, nhưng con người vẫn cứ hân hoan tiến vào. Lạy Chúa, nhưng rốt cuộc rồi ma quỷ cũng sẽ bị đánh bại và đàn heo tượng trưng cho những con người thú tính, cũng bị tiêu diệt cùng với lũ quan thầy của chúng.

Lạy Chúa, điều đáng sợ nhất là Chúa ban cho con sự tự do, con muốn làm gì tùy ý, điều này không khác gì ma túy, độc dược hay trái cấm. Tự nó, nó không thể nào hại chết con, nhưng nếu ngày nào con đưa tay ra cầm lấy và bỏ vào miệng con, ngày đó con phải chết. Lạy Chúa, xin cho con đừng dùng sự tự do để chống lại Chúa, để loại trừ Chúa, để phản bội Chúa / xin giúp con đừng chọn của cải mà lại từ chối Chúa, nhưng hãy dùng tiền của để cứu giúp anh em, mua thêm bạn hữu và nhất là đóng góp nhiều cho việc loan báo tin vui như bổn phận con phải làm và như ý Chúa đã truyền dạy. Amen.

02/07/2015: Hôm nay thứ năm đầu tháng, ngày con kính Thánh Thể Chúa và cầu xin ơn trợ giúp của Thánh Terexa , để cầu nguyện cho thanh thiếu niên nam nữ. Lạy Chúa, vì yêu thương nhân loại nên trước khi về trời Chúa đã lập phép Thánh Thể để ở lại trần gian và nuôi sống chúng con. Hôm nay con cũng xin ơn Thánh Terexa nhỏ để cầu nguyện cho các thiếu nữ công giáo biết quý trọng nhân đức trinh khiết, nếu các em không đi tu được mà muốn ở lại thế gian để sống trong bậc vợ chồng thì các em phải biết quý trọng đức trinh khiết, noi gương Đức Maria. Con cũng cầu xin cho các em nam, đừng lạm dụng những hình ảnh xấu trên internet rồi đi tìm cách hại các bạn nữ của mình mà không thèm gánh vác bất cứ trách nhiệm nào. Xin Thánh Terexa giúp họ ý thức được trách nhiệm do mình gây ra và món nợ đó sẽ đeo đuổi mình suốt đời chứ không phải xưng tội xong là hết đâu, vì vẫn còn cái tội phá hoại đời người khác mà không biết mình sẽ phải bù đắp thế nào cho cân xứng. Xin Chúa cho các em ý thức được việc mình làm hôm nay để rồi ngày sau mới bị phạt nặng nề. Xin Chúa Giêsu Thánh Thể ban cho các em sức mạnh để chống trả lại các cơn cám dỗ nguy hiểm này.

Phúc Âm hôm nay Chúa muốn dạy con: Ai có đức tin, người đó có niềm hy vọng, nếu có hy vọng thì sẽ sống có mục đích, nếu có mục đích sống  thì tương lai mỗi người sẽ tốt hơn, sẽ không có mục đích thì sẽ sống buông thả. Vì có đức tin, có niềm tin thì con người mới có hạnh phúc. Hôm nay Chúa chữa cho một người bại liệt nhờ vào đức tin cộng đồng, con thấy ở đây không có ai đứng ra xin Chúa điều gì, thế nhưng Chúa Giêsu nhìn thấy những hành động của đám đông nên Chúa biết rằng họ đang tin, họ đang muốn cầu xin Chúa, vì thế Chúa đã chữa lành cho anh ta. Chúa cũng dạy con, phải có đức tin mới có thể gặp Chúa, có đức tin mới đón nhận Thiên Chúa, có đức tin mới được Chúa chữa lành. Tóm lại, có tin Chúa mới có sự may mắn, mạnh khỏe, hạnh phúc. Người Do Thái cứ quan niệm bệnh tật là do hình phạt của tội, điều này chỉ đúng một phần, vì tội Adam nên con người phải chịu đau khổ, bệnh tật và cái chết. Thế nhưng nếu người đó có bệnh từ trong bụng mẹ thì không thể nói bệnh là do tội của người đó được, bởi vì đang ở trong bụng mẹ thì đã biết gì đâu mà phạm tội? Đây chỉ là ảnh hưởng bởi tội nguyên tổ mà thôi, chính vì người Do Thái quan niệm như vậy nên Chúa Giêsu cũng dựa vào đó để hành động. Trước khi chữa lành, Chúa Giêsu nói với người bại liệt: “Tội của anh đã được tha”. Người Do Thái không đồng ý khi cho rằng chỉ có Thiên Chúa mới có quyền tha tội, Chúa Giêsu là người phàm thì làm gì có cái quyền tha tội. Thế thì chúng ta cần đặt vấn đề ngược lại: Nếu Chúa Giêsu chữa được bệnh thì cũng có nghĩa là Chúa đã tha tội cho anh ta vì bệnh là do tội, hết tội thì hết bệnh; như thế Chúa đã tha tội cho anh ta, và nếu Chúa tha được tội thì cũng có nghĩa :Chúa là Thiên Chúa. Nhưng rốt cuộc rồi, tự họ mâu thuẫn với chính họ khi cho rằng Chúa Giêsu phạm thượng. Nhưng xét cho cùng những việc Chúa làm cho loài người, qua biết bao phép lạ, loài người không ai làm được; như thế họ không có lý chứng nào để buộc tội Chúa Giêsu, chẳng qua là lòng họ chai đá không chịu tin mà thôi. Chữ chai đá ở đây cũng đồng nghĩa với việc lòng họ ngập tràn ghen ghét, mà tội ghen ghét là tội thứ sáu của bảy mối tội. Chứng tỏ rằng: Họ đích thị là công cụ của ma quỷ.

Cuối cùng bài học Chúa dành cho con hôm nay: Khi có một người thân đau yếu, liệt lào, con phải lo lắng cho linh hồn họ trước, càng sớm càng tốt , kẻo có khi không kịp.

Lạy Chúa, xin giúp con tin Chúa mạnh mẽ qua lời dạy của Chúa trong Kinh Thánh, qua lời các đấng bề trên, qua các sự kiện trong đời con. Xin giúp con nhận ra Chúa mọi lúc mọi nơi, để xứng đáng được Chúa ban bình an đời này và ban hạnh phúc vô cùng đời sau . Amen.

03/072015: Hôm nay thứ sáu đầu tháng, ngày con đền tạ trái tim Chúa Giêsu. Lạy Chúa, con tội lỗi nhiều, xin Chúa tha thứ cho con, con sẽ cố gắng bớt phạm lỗi để yên ủi Trái tim Chúa. Hôm nay con sẽ dâng Thánh Lễ và rước lễ đền tạ. Hôm nay cũng là ngày con kính Thánh Martin để xin ơn luyện tập đức bác ái.

Lạy Chúa, trong các nhân đức thì đức bác ai khó tập luyện nhất bởi tình yêu thương phải xuất phát từ trái tim nhân hậu, nên khó mà sống giả dối, bởi nếu ai sống bác ái giả dối thì xem ra rất buồn cười. Lạy Thánh Martin, xin giúp con vì đức bác ái là việc làm ngược lại với bản chất ích kỷ, nóng nảy, gian ác của con/ một đời con, con sẽ kính yêu Ngài, xin Ngài giúp con với.

Bài Phúc Âm hôm nay nói về Thánh Toma, cũng là ngày Giáo Hội mừng kính Thánh Toma, nhiều người cứ lấy đề tài của Ngài ra để diễu cợt nhau, nhưng theo con, Ngài làm rất tốt, rất đúng. Con không biết ngày xưa thế nào chứ ở thế kỷ 21 này mà thứ gì cũng tin thì không được. Ngày xưa ăn trộm thì ăn mặc rách rưới, còn ngày hôm nay ăn trộm, ăn cắp họ mặc toàn đồ vest, họ ngồi ghế to, phòng lạnh, đi xe hơi, những tên sở khanh thì như các nhà giáo chân chính, chí tình, lầm chết nếu đụng đâu tin đó. Con cảm ơn Thánh Toma, vì nhờ Ngài, nhờ các thánh tử đạo Việt Nam mà con tin Chúa Ki-tô phục sinh nhưng trong lòng không chút nào nghi ngờ áy náy. Từ ngàn xưa, Chúa đã mạc khải lòng thương xót Chúa cho các tổ phụ, cho các Tông Đồ lưu truyền đến tận hôm nay, con biết Chúa vẫn tìm mọi cách để tỏ lộ tình yêu thương cho chúng con, con cảm tạ Chúa. Thánh Toma ngày xưa nghi ngờ là đúng, bởi vì sự kiện Chúa Giêsu phục sinh quá lớn lao, quá nổi bật, và vì Toma không thấy, chỉ nghe nói thôi thì làm sao có thể dễ dàng tin cho được, buộc Ngài phải nghĩ ra cách kiểm chứng. Để rồi sau khi rờ tận tay, xem tận mắt, Ngài thấy Chúa, Ngài đã tuyên xưng và sau đó liều mạng sống chết vì Chúa. Ai dám chê Ngài, nhưng con đây không dám. Lạy Chúa, Chúa thương Toma nên đã hiện ra và đáp ứng yêu cầu của ông, ông thật có phúc vì được Chúa giúp ông xác định niềm tin. Còn con đây, con có thấy Chúa đâu, cũng có biết bao nhiêu người vì không thấy Chúa sống lại nên hôm nay thì tin, ngày mai thì bỏ/ còn không thì họ chỉ sống đạo hững hờ. Họ đi lễ không bằng họ đi coi hát, xem phim, bởi vì có ai đi nghe hát ,đi xem phim mà lại không thấy màn hình bao giờ? Có ai đi ăn tiệc mà chỉ là ăn tiệc ngó đâu ! Ai cũng muốn ngồi gần màn hình, ai cũng muốn chén cho đầy bụng chứ đâu có ai chịu khó đi ăn tiệc giả bộ bao giờ. Thế nhưng ở thời đại của con đang sống, có quá nhiều người giữ đạo giả bộ, vô nhà nhìn bàn thờ của họ để cao tận mây xanh, họ giữ đạo kiểu model, họ sợ phải nhìn thấy Chúa, họ cũng sợ Chúa nhìn thấy kiểu sống đạo của họ. Đi lễ thì ở tận đàng xa, hút thuốc, nói chuyện, bấm máy, nếu có lỡ vô nhà thờ thì tha hồ nói chuyện, lo ra chia trí, đi trễ, về sớm, ngó quanh coi ai đẹp, ai xấu. Lạy Chúa, thời đại hôm nay là thế hệ lừa đảo, trộm cắp nhưng khi họ nói gì ra là có khối kẻ tin theo. Nhưng Chúa nói thật thì chẳng ai muốn tin, mọi điều trước mắt đều thể hiện quyền năng Thiên Chúa nhưng nhiều người lại cho là mơ hồ, ảo tưởng, tin quơ thờ quấy. Lạy Chúa, từ nay con quyết tâm không nghi ngờ những lời Chúa nói trong Kinh Thánh, những lời của Đấng bề trên đại diện cho Chúa phán bảo, những điều hay lẽ phải mà những bậc ông bà cha mẹ dạy con, ngay cả những người ghét con họ cũng muốn cho con sống tốt hơn. Thánh Toma không đáng trách, chỉ vì ông quá sợ hãi, các Tông Đồ khác cũng sợ chứ đâu phải riêng mình ông. Nói chung các Tông Đồ ai cũng có lỗi, lỗi nào cũng nặng, con thấy lỗi của Toma chỉ nhẹ thôi, vì ông yếu tin, xin Chúa giúp con có niềm tin như Toma. Chưa thấy, chưa tin, khi thấy rồi thì ông dám sống chết với niềm tin của mình, ông tin vững và không bao giờ quay gót phản bội! Ông cũng không tin theo kiểu a dua, ông tin chắc chắn, thà như thế còn hơn là tin kiểu nửa vời.

Lạy Chúa, xin Chúa ban cho mỗi người công giáo của chúng con, một đức tin như Toma, để khi chúng con đã tin rồi thì không còn có thứ gì lay chuyển nữa. Xin giúp chúng con ơn bền đỗ và đừng quay gót, đừng bỏ Chúa bao giờ. Amen.**

04/07/2015: Hôm nay thứ bảy đầu tháng, ngày con dâng lễ đền tạ Trái tim Đức Mẹ. Mẹ ơi, thế giới càng văn minh thì con người càng khổ cực, chiến tranh khắp nơi, bệnh tật tràn lan, những người nghèo , những nước nghèo thì luôn luôn đói khổ, con chỉ xin mẹ ban bình an cho thế giới. Người ta chỉ muốn quậy khắp nơi để xảy ra chiến tranh, có chiến tranh thì có bán được khí tài, bom đạn, bán được thuốc men. Những nước có chiến tranh thì không làm ăn gì được nên thiếu thốn lương thực, thiếu mọi thứ, thiếu cả tiền, khiến cho nước đó phải vay công nợ để rồi những nước giàu khi cho vay có quyền ưu tiên đưa ra điều kiện này kia. Theo con nghĩ, trên đời này những con người gian dối ấy không bao giờ là người tốt cả, rốt cuộc các nước có chiến tranh thì luôn đói nghèo, vỡ nợ, tụt hậu. Mẹ ơi, xin Mẹ cứu họ, xin Mẹ cứu chúng con, đất nước Việt Nam nhỏ bé nên không thể lọt ra ngoài tầm ngắm của họ, những con người gian ác. Mẹ ơi, chúng con là những người nghèo làm sao sống nổi, xin Mẹ nghĩ cách.

Hôm nay bài Phúc Âm Chúa dạy con một bài học đổi mới / luật lệ Cựu Ước không còn hợp thời, nó đã quá lỗi thời bởi nó chỉ dạy con người sống công bình, mà công bình thì lúc nào cũng tàn nhẫn như là “mắt đền mắt”. Chúa ơi, Chúa đến cứu chúng con, Chúa đến để đổi mới lòng người, đổi mới cách sống, đổi mới Giáo Hội, Chúa đưa ra dụ ngôn “vải mới, áo cũ/ rượu mới bình cũ” để dạy chúng con rằng: luật Cựu Ước đã quá cũ không còn thích hợp. Biệt phái không đón nhận Chúa nên tìm mọi cách để bắt bẻ chống đối, cụ thể là việc ăn chay, họ chỉ muốn ăn chay để mọi người nhìn thấy cách sống đạo bề ngoài của họ. Chúa đã dạy họ về :" đám cưới , tân lang” để ám chỉ rằng, tiệc cưới nước trời đã dọn sẵn, chú rể đang có mặt ở đó nên không việc gì phải u buồn khóc lóc, lẽ ra họ phải vui mừng hớn hở mới phải. Bài Tin Mừng hôm nay tác giả đã loan báo cuộc khổ nạn sớm hơn các tác giả khác / Chúa muốn cho mọi người có thời gian chuẩn bị đón nhận những đau buồn / còn hôm nay thì việc đó chưa xảy ra.

Ý Chúa muốn dạy con phải thay đổi, phải sống theo luật Tân Ước, là phải thay đổi từ trong lòng, thay đổi cách nghĩ, cách sống của mỗi người, nhờ đó mà Giáo Hội cũng thay đổi theo. Đức Thánh Cha đã và đang nghĩ đến vấn đề này, nên Ngài đã họp 8 vị Hồng Y cố vấn để chuẩn bị thay đổi. Chúng con cần hợp ý để cầu xin Chúa ban ơn khôn ngoan cho Ngài. Lạy Chúa, Chúa muốn cụ thể là chúng con phải thay đổi mối tương quan giữa con người với Thiên Chúa, và cách sống giữa con người với nhau. Chúa muốn chúng con yêu nhau chân tình, đừng rườm rà, đừng hình thức bên ngoài. Chúa cũng muốn cho các Xứ đạo phải thực sự quay về củng cố đời sống nội tâm, xây nhà thờ cho lớn thì rất tốt nhưng nếu Giáo dân sống đạo hững hờ đầy gương mù gương xấu thì Chúa không bao giờ đồng ý, và chắc chắn Chúa cũng không bao giờ hài lòng.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con quay về nguồn, quay về Kinh Thánh, quay về những điều Chúa dạy / và giúp chúng con làm đúng những gì Chúa muốn người Ki-tô hữu phải làm, phải sống để chúng con đổi mới được như ý Chúa muốn. Amen.**

05/07/2015: Hôm nay Chúa Nhật đầu tháng, ngày con kính Chúa Ba Ngôi, cũng là ngày con cầu nguyện cho các nhà cầm quyền. Lạy Chúa, những nguyên thủ quốc gia là do Chúa đặt để lên cai quản chúng con, chúng con đành bất lực trước những hành động đúng sai của họ. Nếu Chúa cho một người tốt lên nắm quyền, thì thế giới có thể tốt theo do những việc làm của cá nhân người ấy, nhưng nếu Chúa để một người xấu lên nắm quyền, thì cả thế giới sẽ bị ảnh hưởng xấu vì những quyết định sai trái của cá nhân con người ấy. Lạy Chúa, con xin dâng tất cả các nguyên thủ quốc gia cho Chúa, xin Chúa hãy bỏ họ vào trong đại dương thương xót của Chúa. Con chỉ ước ao cho thế giới hòa bình, ấm no, hạnh phúc, nhưng nếu Chúa để cho những con người luôn hướng chiều về đàng trái theo sự sự dẫn dắt của Satan thì thế giới sẽ vô cùng khốn khổ. Lạy Chúa, Chúa biết tất cả, Chúa an bài tất cả, nếu để cho chúng con phải khốn khó, thì một là Chúa phạt chúng con, hai là Chúa để cho chúng con có tự do lựa chọn, nếu con chọn ma quỷ thì hãy cứ phạm tội và lãnh hậu quả/ nếu con chọn Chúa thì con phải chạy đến với Chúa và phải thay đổi đời sống, phải sống bác ái yêu thương để xin Chúa ban bình an. Chính vì thế theo con nghĩ thế giới có hòa bình hay không là tùy thuộc vào chúng con. Nếu con muốn tốt, con phải cầu nguyện và sống tốt, nếu con muốn tình hình ngày càng xấu đi thì con hãy nhớ lại cảnh mà Thiên Chúa phạt hai Thành Sodoma và Gomara thế nào, để rút kinh nghiệm, cuối cùng thì con luôn có sự tự do để lựa chọn.

Hôm nay Phúc Âm Chúa muốn dạy con, khi con sinh ra đời, mặc nhiên khi chịu phép rửa tội và thêm sức, con đã trở thành sứ giả cho Chúa, nếu con muốn lên được nước Trời con phải chu toàn tốt nhiệm vụ sứ giả của mình. Chúa cũng dạy con rằng, làm sứ giả thì có biết bao điều khốn khó đang chờ ở phía trước. Lạy Chúa, nhưng sao số phận người sứ giả lại khốn khó như vậy? Chúa trả lời: Nếu là kiếp người thì chẳng ai thoát được khốn khó, thế nhưng điều quan trọng là khi chết rồi là con sẽ đi về đâu/ Có hai chỗ để cho con lựa chọn: một là lên ở với Chúa, hai là phải xuống ở với Satan trong lò lửa hỏa ngục. Nếu con đón nhận Chúa thì con phải sống như Chúa đã sống, phải chịu những gian khổ Chúa đã chịu, sau đó con sẽ được hưởng vinh quang như Chúa. Nếu con theo ma quỷ, sống như ma quỷ bày vẽ, khi chết con cũng được về sống chung với nó trong hỏa ngục. Đó là kết quả những việc mà con đã làm khi còn sống.

Hôm nay Chúa cũng dạy con, hãy mở con mắt to ra mà nhìn xem Chúa đang ở đâu, dưới hình thức nào để mà đón nhận. Bởi vì ngày xưa Chúa ẩn mình trong một bác thợ mộc, nên dân Do Thái không chịu nhận ra, rốt cuộc họ đã bỏ lỡ cơ hội để đón gặp Chúa. Ngày nay Chúa lại hiện diện trong nhiều vai, nhiều hình dạng, nhiều nơi chốn, cho nên con phải thông minh, khôn ngoan thì con mới nhận ra và có thể đón Chúa. Chúa có thể ở trong vai một người vợ, một người chồng, một đứa con, một anh công nhân, một người nghèo khó, bệnh tật, ở trong các đấng bề trên, ở trong những người lói xóm, ở những người bạn cùng chung một hội đoàn. Con phải tinh mắt, phải khôn ngoan , phải tỉnh thức để không bỏ lỡ cơ hội như dân Do Thái ngày xưa, mà cụ thể là dân Nazaret.

Lạy Chúa, điều con muốn xin : Xin Chúa ban cho con một đức tin mạnh mẽ, một lòng quảng đại yêu thương, có như thế con mới nhận ra Chúa trong bí tích Thánh Thể, trong các Đấng bề trên và trong những người anh em nghèo khó bên cạnh con . Amen.

06/07/2015: Hôm nay thứ hai, ngày con kính nhớ các Thiên Thần. Con cảm ơn các Ngài đã gìn giữ, nhắc nhở, cứu giúp con trong suốt những năm tháng đã qua, con đã được thấy nhiều ơn trợ giúp nhãn tiền của các Ngài, nên con càng cảm tạ và gắn bó, cầu nguyện với các Ngài nhiều hơn. Nhất là hôm nay con đang làm tuần 9 ngày kính các Ngài để xin các Ngài trợ giúp cho con ơn kính mến Thiên Chúa. Hôm nay cũng là ngày con cầu nguyện cho các người già lão, tàn tật mắc các loại bệnh nan y. Lạy Chúa, xin nâng đỡ những ngày cuối đời của người già, con ước mong sao con cái của họ đối xử với họ cách hiếu thảo, cho các ngài đỡ tủi thân ở tuổi cuối đời. Lạy Chúa, con có đứa cháu bị liệt, lại sống lâu, thật tội nghiệp, người vợ đã không chịu nổi nên chỉ hầu hạ được 15 năm, sau cùng cô ấy cũng đành bỏ đi vì không chịu nổi. Lạy Chúa, sao có người Chúa yêu mà Chúa lại để cho họ khốn khó như vậy, xin Chúa thương cách nào, nếu họ có nhiều tội thì con chắc chắn Chúa đã tha sớm rồi mà. Nhưng Chúa ơi, xin Chúa ghé mắt thương xem ! Lazaro chết, Chúa cũng đã ứa lệ khi đến cứu chữa/ Trên thế giới này có hàng triệu con người khốn khó hơn Lazaro, con nài xin Chúa hãy thương xót bằng cách nào, tùy ý Chúa.

Lạy Chúa, khi con đang suy tư về điều này, con lại nghĩ ngay đến bài Phúc Âm hôm nay, nhờ lòng tin mà Chúa đã cứu chữa cho 2 người. Lạy Chúa là người Cha giàu lòng xót thương, xin Chúa hãy nắm lấy bàn tay của những người đang đau khổ vì già yếu, bệnh tật/ xin Chúa đừng buông tay họ. Ông trưởng hội đường đã hạ mình tuyên xưng niềm tin và Chúa đã cứu sống con gái ông/ người phụ nữ mắc bệnh tai quái đã 12 năm, nhưng nhờ lòng tin và sự khiêm tốn mà bà đã được Chúa cứu chữa. Lạy Chúa, qua 2 phép lạ trên đây, con nghiệm ra rằng: Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, nếu con người đặt trọn niềm tin vào Chúa ,sẽ được Chúa cứu chữa, vì Chúa không bỏ rơi kẻ trông cậy người. Chúa cũng nhắc nhở con rằng: Dù có đức tin công khai như ông trưởng hội đường, hay có đức tin kín đáo như của người phụ nữ, thì điều kiện cần có để được cứu chữa là phải tin mạnh mẽ, tin không hồ nghi và tin bền vững.

Lạy Chúa, xin Chúa hãy nắm chặt lấy tay con, để con cũng biết nắm chặt lấy tay anh em con và tay của nhiều người ,khiến cho thế giới sẽ bớt khổ đau vì nghèo đói, già lão, tàn tật, bệnh hoạn. Xin Chúa hãy xót thương chúng con. Amen.

07/07/2015: Hôm nay thứ ba, ngày con kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam để xin ơn đức tin. Lạy Chúa, con là Ki-tô hữu giữ đạo quá lâu, nhưng đức tin quá yếu kém, có thể nói: Đức tin của con quá hững hờ, lạnh nhạt, được chăng hay chớ, cho nên Chúa cũng chẳng thể hy vọng gì ở con. Trong gia đình, ngoài thôn xóm con chưa thể giữ đạo tốt, chưa thể sống gương sáng, thế thì con rao giảng, con nói chuyện đạo đức, người nghe chửi con, khinh chê con là đúng, bởi quá khứ của con đầy những tội lỗi, gương mù, gương xấu, hiện tại con cũng đâu khá gì hơn. Thế thì cho dù Chúa có cần thợ gặt, Chúa cũng chẳng thể  kêu gọi con.

Lạy Chúa, nhìn lại chung quanh con, anh em ngoại giáo còn quá nhiều/ Ngày trước khi rao hôn phối, không nghe tới việc chuẩn phép đạo, nhưng ngày nay thì nhiều; có những anh chồng có đạo, khi cưới cô vợ ngoại giáo về không lo dạy đức tin cho vợ, trong khi mình sống không giống ai, lại bê bối, bỏ đạo trước, thật là đáng buồn! Lạy Chúa, con thấp kém, tội lỗi, con chỉ biết phó thác mọi sự cho Chúa và cầu nguyện thôi, công việc của Chúa đều có chương trình, cho dù con có lo lắng cỡ nào thì cũng không thể làm gì được. Việc Chúa làm, con không thể hiểu nên Chúa cũng chẳng cần con ý kiến làm gì, vì con là thụ tạo mà. Lạy Chúa, từ nay con sẽ cố gắng sống tốt, cầu nguyện và chờ đợi.

Phúc Âm hôm nay Chúa dạy con: Muốn chiếm được lòng người thì con phải yêu thương, tha thứ và phục vụ; nếu sống được như thế thì con sẽ trở nên tấm gương sáng để mọi người nhìn vào và bắt chước. Nhưng lạy Chúa, con quá ngu đần và tội lỗi, không biết phải sửa tính nết, đoái công chuộc tội thế nào, xin Chúa giúp con có được tấm lòng quảng đại, tha thứ. Hôm nay Chúa chữa một người bị quỷ câm ám, câm là không nói được, còn quỷ câm ám thì những người này nói chuyện gì cũng được, nói tục, nói dóc, nói dối thì rất được/ chỉ có nói về Chúa thì họ  không chịu nói, vô nhà thờ thì họ không đọc kinh, cầu nguyện cùng Chúa thì họ không làm. Họ đúng là bị quỷ câm ám rồi Chúa ơi, vô nhà thờ con thấy đông người, nhưng đọc kinh thì rất ít, họ cũng đang bị quỷ câm ám. Rước Chúa vào lòng, họ chỉ nói với Chúa vài câu rồi ngồi lên, không thèm nói gì với Chúa nữa, rõ ràng họ cũng đang bị câm. Lạy Chúa, Phúc Âm hôm nay diễn tả người theo nghe Chúa thì rất đông, nhưng thực hành theo lời Chúa dạy thì rất ít/ còn những người muốn đi theo Chúa, phục vụ nước Chúa, làm thợ gặt thì lại ít hơn. Chúa bảo chúng con phải cầu xin cùng Chúa Cha, để Chúa Cha sai thợ gặt đến. Thế nhưng Chúa ơi, chúng con ai cũng có thể làm thợ gặt, nhưng chỉ vì ù lì, làm biếng nên ai cũng giả điếc làm ngơ, thấy ai có chút nhiệt thành làm cho Chúa điều gì thì họ lại bới móc, chửi bới, ganh tỵ, phê phán, chỉ trích. Lạy Chúa, Thánh Phaolo ngày xưa là một con người xấu xa độc ác, ông đã bắt đạo, có công trong việc ném đá giết chết Thánh Stephano, thế nhưng sau khi Chúa quật ngã ngựa và kêu gọi ông, Phaolo đã quay ngược 180 độ để rao giảng về Đức Ki-tô phục sinh, làm cho ai cũng kinh ngạc và họ đã không tiếc lời chửi bới, khinh bỉ Phaolo. Thế nhưng ông đã vượt qua tất cả những điều sỉ nhục đó cùng với những gian nan đau khổ để rồi ông đã trở nên một vị đại Thánh. Lạy Chúa, con cũng có một quá khứ chẳng ra gì, chắc chắn con không còn con đường nào khác để đi ngoài việc phải chịu người đời chỉ trích, khinh bỉ, con chỉ xin Chúa giúp con vượt qua và ban ơn cho con được ơn bền đỗ đến cùng. Amen.

08/07/2015: Hôm nay thứ tư, ngày con kính Thánh Giuse, xin Thánh Cả thánh hóa gia đình con, thánh hóa những người chồng như con. Lạy Thánh Cả, con ước rằng, con sẽ yêu thương người bạn đời như thuở ban đầu mới cưới / hằng năm vào những dịp lễ kỷ niệm, nếu không có chút quà mừng thì con cũng phải có một câu chúc mừng vào sáng sớm ngày hôm đó. Xin Thánh Giuse cho con biết quý trọng, biết yêu thương, biết hy sinh, nhịn nhục và cầu nguyện cho người vợ yêu thương của mình, xin cho con đừng bao giờ quên những lời ngọt ngào, những câu hứa hẹn mà con đã nói với nàng lúc ban đầu. Giờ đây tuy rằng tuổi đã cao, nàng không còn duyên dáng ,trẻ trung đẹp đẽ như ngày xưa, nhưng con vẫn phải yêu thương nàng hơn thuở ban đầu, vì đâu có người nào tốt, bạn nào tốt như là nàng đối với con. Và con cũng nhớ rằng, suốt hơn 41 năm qua nàng đã ở với con, đã săn sóc yêu thương và một mực chung thủy với con , làm gì con có một người bạn khác mà tốt tính như vậy. Vì thế, trước tiên là con cảm tạ Chúa, sau đó là Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse đã giúp con gặp và cưới được nàng / con cũng cảm ơn nàng đã lấy con, đã chịu đựng tính nết cổ quái của con suốt từng ấy năm, vì thế mà con cứ phải cảm ơn nàng hoài.

Lạy Chúa, Phúc Âm hôm nay Chúa dạy con qua việc sai 12 Tông đồ đi rao giảng Tin Mừng, nhưng ngày nay những vị ấy, những người thừa kế, lớp lớp trước người đã ra đi / đến hôm nay là thời đại của con. Con không dám xin Chúa sai con đi, vì con không phải là Tông đồ, cũng không được đào tạo bài bản để làm Tông đồ, con chỉ là giáo dân ngu hèn, kém cỏi/ con chỉ xin Chúa cho con hiểu Kinh Thánh, có đức tin vững mạnh, có đời sống gương sáng, yêu Chúa, yêu anh em. Như thế là đủ cho con rồi, vì con chỉ dám sống thật tốt để làm gương cho con cháu thôi, con không dám xin Chúa để làm Tông Đồ vì con có biết gì đâu. Hôm nay con chỉ xin cho các Linh Mục, các Giáo Mục trở nên những kỹ sư xây dựng tâm hồn. Chúa ơi có quá ít người lo cho tâm hồn giáo dân / xin cho các ngài nhiệt tình nhiều hơn nữa trong lãnh vực này / 

Lạy Chúa, giáo hội Việt Nam đang rất cần những kỹ sư tâm hồn, vì chúng con vốn là một nước ngoại giáo mới truyền giáo cách nay 400 năm. Xin Chúa cho các Tông đồ thời đại hôm nay có thật nhiều môn sinh, để các Ngài cũng sai học trò mình đi từng 2 người một như Chúa Giêsu đã làm ngày xưa. Ngày xưa các Tông đồ của Chúa dốt nát, nhưng sao các Ngài quá nhiệt tình với Chúa, với việc truyền giáo như vậy ?  Các Linh Mục hôm nay ai cũng được đào tạo hẳn hoi, xin Chúa  ban ơn cho các ngài , để các ngài giúp giáo dân chúng con là những con người dốt nát, để tầng lớp giáo dân ai cũng nhiệt thành, cũng sống thánh, cũng làm gương sáng. Muốn được như vậy, chúng con phải được đào tạo / nhưng Chúa ơi, nếu giáo dân phải bỏ cả công ăn việc làm để lên Dòng Chúa Cứu Thế, hay đến Trung tâm Mục Vụ để họcgiáo lý , học kinh thánh thì xa xôi quá, sao Chúa không để cho các Linh Mục dạy giáo dân ngay trong  giáo xứ của mình vào buổi tối, chúng con sẽ có nhiều người cố gắng đi học. Nhưng tiếc thay Chúa ơi, điều này không có, cũng không dễ gì có thể xảy ra.

Hôm nay, con xin Chúa Thánh Linh, là nguồn mạch mọi ơn thánh hóa và trợ giúp, xin ban cho tất cả chúng con ai cũng nhiệt thành lo việc rao giảng tin vui cho Chúa, sau đó xin Chúa hãy sai chúng con đi. Amen.

09/07/2015: Hôm nay thứ năm, ngày con tôn kính, yêu mến phép Thánh Thể của Chúa. Lạy Chúa, Chúa không còn nghĩ ra cách gì khác để có thể yêu thương chúng con hơn là lập ra bí tích Thánh Thể. Lạy Chúa, vì chúng con yếu lòng tin nên không nhận ra Chúa đang ẩn mình nơi Nhà Chầu, nơi tấm bánh nhỏ bé/ chẳng những người khác đạo chê cười chúng con, mà ngay cả những người công giáo cũng không thể tin Chúa Thánh Thể. Lạy Chúa, họ quá thờ ơ khi dự lễ, càng thờ ơ hơn khi lên rước Mình máu Chúa, họ càng không muốn thưa chuyện với Chúa khi Chúa đang ngự trong lòng họ/ có quá nhiều điều quan trọng trong Thánh Lễ Misa mà họ không biết, vì không biết nên họ không tin/ vì không tin nên họ không thể nào yêu mến tôn kính Chúa được. Lạy Chúa, con chỉ là giáo dân nên điều con muốn, con lại không thể làm / ước gì con có thể nói hết ra những điều con biết cho mọi người cùng nghe ,cùng tin. Lạy Chúa, giáo lý Ki-tô giáo thật quan trọng nhưng người Ki-tô hữu chưa bao giờ được dạy dỗ cho đàng hoàng, các Linh Mục thì quá thiếu nên các Ngài không có đủ giờ để dạy dỗ chúng con/ có quá nhiều điều khó hiểu trong đạo, nhưng giáo dân không được học. Thật là tội cho những người tân tòng, họ học quá ít về Chúa, về đạo, để rồi sau đó khi về sống chung với người có đạo, họ tha hồ chứng kiến những gương mù, gương xấu/ thế là niềm tin của họ vừa được nhen nhúm thì đã tắt ngúm rồi ! Còn người Ki-tô hữu thì đầy lòng tự ái nên nếu như có lớp giáo lý, hay Kinh Thánh nào mở ra thì họ chẳng muốn đi học và cho rằng biết Chúa như vậy đủ rồi/ chẳng lẽ già rồi mà còn đi học giáo lý cho người ta cười. Thế nhưng khi được hỏi về những điều căn bản trong đạo thì họ không biết, nếu có biết chút đỉnh, lơ tơ mơ thì cũng chẳng thể nào diễn tả ra bằng lời được.

Lạy Chúa, thật là khó khăn muôn trùng, xin Chúa chỉ cách cho con, xin ban thêm cho có nhiều giáo dân nhiệt thành, để họ có điều kiện rảnh rỗi đi học thêm và về giúp lại cho anh em giáo dân. Điều con ước ao có thể sẽ thành hiện thực nếu Chúa soi sáng cho những người lớn :có khả năng, có điều kiện và muốn hy sinh, cộng tác với các Linh Mục , thì có lẽ đạo Chúa sẽ mau sáng sủa hơn. Lạy Chúa, con van nài , xin Chúa lắng nghe lời Con.

Bài Phúc Âm hôm nay Chúa muốn dạy con nhiều điều: Thế giới hôm nay quá văn minh tiến bộ, nhưng tình cảm con người dành cho nhau lại ngày càng thụt lùi / họ để cho cái tính ích kỷ, gian ác chiếm lĩnh nên thế giới ngày càng tội tệ. Nhìn ra thế giới chẳng còn có mấy con người biết thương nhau, chẳng còn được mấy người có thể nhìn ra Chúa qua người anh em của mình/ họ chỉ muốn dẫm đạp lên nhau mà sống. Các đầu óc non nớt của các em thiếu nhi thì đang bị nhồi nhét bởi những phim hoạt hình, bởi những game online, bởi những phim ảnh sách báo khiêu dâm, đánh nhau, tàn sát nhau. Có nghĩa là họ đang đầu độc các em bằng muôn kiểu. Lạy Chúa, người ta đang đặt lợi ích trên hết nên có người đã thốt ra: Không có bạn bè vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn (có nghĩa là vì lợi ích cho nên bạn cũng trở thành kẻ thù), mọi người hãy nhìn vào biển Đông thì sẽ hiểu.

Chúa cũng dạy con: Làm Tông Đồ là vô vị lợi chứ không phải lợi dụng công việc đó kể kiếm ra tiền/ thế nhưng có biết bao người làm sai nguyên tắc của người Môn Đệ. Chúa bảo con: Được nhưng không, hãy cho nhưng không/ Chúa còn bảo: hãy lấy của mình đang có mà bố thí cho kẻ khó. Ngày xưa Chúa huấn luyện các Tông Đồ rất kỹ càng, ngày nay Chúa bảo chúng con phải làm y như vậy, nhưng Chúa chẳng dạy dỗ gì cả, chẳng ban quyền gì cả. Nhiều việc thấy có lợi cho cộng đoàn, nhưng xin thì các Linh Mục không cho / không cho nên thân phận giáo dân đành chịu vậy. Chúa bảo con hãy đi loan báo sứ điệp là nước Trời đã đến. Chúa ơi, nước Trời đã đến cách đây hơn hai ngàn năm/ thế  nhưng đến hôm nay con thấy mọi sự đang đi thụt lùi, có nghĩa là dù cho con có nhìn thấy mọi sự đi thụt lùi thì cũng không có nghĩa là Thiên Chúa đang thua cuộc đâu, nhưng là Chúa muốn con phải phó thác mọi sự cho Chúa,/việc con cần làm là phải chu toàn bổn phận Chúa giao hàng ngày. Chúa muốn con phải có cuộc sống bấp bênh để con không thể bám víu vào bất cứ thứ gì, bất cứ ai, mà chỉ bám víu vào một mình Chúa mà thôi. Chúa bảo con đừng lo chỗ ăn, chỗ ở, chỗ ngủ/ chỉ nên lo loan báo tin vui và sống gương sáng mà thôi. Lạy Chúa, con xin vâng nghe, xin Chúa hãy dạy con, dạy nhiều người và rồi sau đó xin hãy sai chúng con đi. Amen.

10/07/2015: Hôm nay thứ sáu, ngày con kính thánh tâm Chúa và rước lễ đền tạ. Lạy Chúa, con tội lỗi nhiều, lại có quá nhiều nết xấu, thân con như một bụi gai, làm thế nào để hết gai cho được? Chỉ có nước chặt đi thôi Chúa ơi.

Lạy Chúa, con cố gắng lắm, nhưng khó quá, xin Chúa thương giúp con. Hôm nay thứ sáu, cũng là ngày con kính thánh Martin da đen để xin ơn chữa các loại bệnh tật. Lạy Chúa, loài người chúng con sống mới có mấy ngàn năm, cứ cho là 4000 năm trông đợi và 2000 năm Chúa đã đến. Mới hơn 6000 năm mà trái đất đã ô nhiễm quá mức, khiến cho loài người chúng con phải gánh chịu đủ thứ bệnh tật nan y. Thế nhưng ai chết thì mặc ai, những người còn sống vẫn cứ tha hồ phạm tội, tha hồ gây ô nhiễm, tha hồ sống độc ác với nhau/ chẳng ai tha thiết gì đến việc ăn năn sám hối/ thật chẳng khác gì dân Sodoma ngày xưa. Thiên Thần Chúa đến để giải cứu cho gia đình ông Lot, nhưng dân chúng lại muốn bắt cả Thiên Thần đi phạm tội để thỏa mãn thú tính của bọn chúng/ rốt cuộc sáng hôm sau chỉ có 4 người ra khỏi thành và chỉ có 3 người còn sống và chạy thoát  được . Lạy Chúa, thời đại hôm nay con chưa thấy hỏa ngục, nhưng con thấy các bệnh viện đông đúc, các bệnh nhân chen lấn nhau, mặc ai cũng méo mó, sợ hãi/ chỉ có những ai thu được lợi nhuận từ dịch vụ y tế thì cười tươi hoan hỷ thôi. Lạy Chúa, thế giới hôm nay có vô số kẻ khóc chen lẫn với một số ít người tươi cười / Lạy Chúa, con nhìn thấy cảnh chen lấn ở bệnh viện làm con kinh hãi quá, xin Chúa thương cách nào / Ngày xưa Chúa sai các Môn Đệ ra đi, ban cho các ông nhiều quyền, trong đó có quyền chữa bệnh và trừ quỷ/ các Ngài làm miễn phí. Còn hôm nay chúng con đi bệnh viện thì phải mang theo nhiều tiền, mặc dù đồng lương của công nhân, nông dân ít ỏi, còm cõi. Lạy Chúa, nếu bệnh tật là hình phạt của tội thì con thấy nó đáng sợ quá, xin Chúa xót thương chúng con và ban ơn cho các bác sĩ, y tá biết thương yêu bệnh nhân/ xin Chúa hãy đổi trái tim lạnh lùng của họ bằng những trái tim biết yêu thương như Chúa // .

Phúc Âm hôm nay Chúa có ý dạy con: Mỗi người đều được kêu gọi làm Môn Đệ cho Chúa để thi hành sứ vụ loan báo tin vui/ Chúa ơi, cuộc sống trần gian là bể khổ, nhưng nếu con biết dâng hết cho Chúa, chịu đựng vì Chúa, con sẽ thấy đời bớt khổ và có được niềm an ủi là được Chúa đồng hành với con. Chúa cũng dạy con, đừng lo lắng khi không biết phải nói gì, làm gì, vì luôn có Chúa ở cạnh để hướng dẫn con. Lạy Chúa, xin cho con biết sống tâm tình phó thác. Chúa cũng dạy con khi muốn thi hành sứ vụ ,phải biết khôn như con rắn, hiền và trung tín như chim bồ câu/ Chúa nhắc con phải vừa khôn, vừa đơn sơ, đừng quá tinh ranh ,gian đối / cho dù có gian khổ thế nào ,cũng không bỏ cuộc ,cũng phải chu toàn bổn phận //  Lạy Chúa, xin ban ơn trợ giúp để con dám sống gương sáng và chu toàn sứ vụ loan báo tin vui mà Chúa đã kêu gọi con. Amen.

11/07/2015: Hôm nay thứ bảy, ngày con kính mến và đền tạ trái tim Đức Mẹ. Hôm nay con cũng kính nhớ hai Thánh Đa Minh và Phan Sinh để xin ơn biết dùng của cải vật chất cho đúng/ đừng quá ham mê tiền mà trở thành con người xấu và mất linh hồn. Lạy Chúa, tiền bạc của cải có sức hút mê hồn cho nên biết bao con người cố đâm đầu vào cho dù phải chém giết nhau, phải chết. Lạy Chúa, xin cho con đừng dính bén của cải quá nhiều, xin cho con  hiểu rõ rằng, cuộc đời này chỉ là tạm bợ, giàu có dễ gây lòng tham cho kẻ khác/ giàu có chỉ khiến cho trộm cướp để mắt tới, giàu có cũng khiến cho con người luôn rối trí và lo lắng vì nó. Tóm lại xin Chúa ban cho con ơn bình an vì có Chúa làm chủ con chứ không phải tiền bạc.

Phúc Âm hôm nay Chúa dạy con: Chúa chịu bao khốn khổ khi đến giữa thế gian/ và thế gian đã dành cho Chúa biết bao điều ô nhục tàn ác. Chúa bảo con hãy cứ an tâm đừng sợ hãi, chỉ có một điều đáng sợ nhất đó là mất Chúa, mất linh hồn mới đáng sợ, mất sự sống vĩnh cửu mới đáng sợ. Tiền bạc tuy cần, nhưng nó không phải là cùng đích/ con người là động vật bậc cao, nên quý giá hơn rất nhiều so với một con chim sẻ. Chúa không bỏ rơi một con chim sẻ, thì có lý nào Chúa lại bỏ rơi con người/ Chúa muốn con đừng vì tiền mà chống lại Chúa, từ bỏ Chúa hay tàn nhẫn với anh em.

Lạy Chúa, ngày nay, ngày xưa cũng thế, con người sẵn sàng giết nhau chỉ vì một chút tiền, một chút danh vọng ảo/ Ai theo Chúa sẽ khác với đồng loại, khiến cho những người bên cạnh nhìn vào thấy khác và tự nhiên họ ghét mình. Lạy Chúa, Chúa muốn con luôn an tâm, đừng sợ, bởi vì có Chúa là có tất cả, được Chúa là được tất cả/ vì Chúa bảo được cả thế gian mà mất linh hồn thì ích gì/ Lạy Chúa, Chúa chỉ muốn con yêu mến và luôn trung thành thờ Chúa, đừng vì bất cứ thứ gì khác như là danh vọng, tiền tài, khổ đau mà phải xa lìa Chúa.

Lạy Chúa, con quyết tâm tin Chúa, yêu Chúa và phó thác mọi sự trong tay Chúa , để con chỉ xin cho con luôn có Chúa và có được sự sống đời đời. Amen.

12/07/2015: Hôm nay ngày Chúa Nhật, ngày con kính yêu Chúa và xin ơn khôn ngoan/ cũng là ngày con cầu xin cho các nhà cầm quyền. Lạy Chúa xin cho các lãnh đạo được ơn khôn ngoan, hãy làm mọi việc vì dân vì nước, đừng làm vì lợi ích cá nhân mình/ xin cho họ cũng nhận ra uy quyền của Chúa để họ cũng tôn  kính yêu mến Chúa như con.

Phúc Âm hôm nay Chúa muốn dạy con phải thi hành sứ vụ Chúa trao phó là ra đi khắp nơi để loan báo tin vui: "Chúng ta có một người Cha đầy tình yêu thương, người Cha đó muốn san sẻ nguồn hạnh phúc cho con cái mình " / mọi người hãy chuẩn bị nhận lãnh ơn huệ lớn lao đó. Chính vì thế hôm nay Chúa muốn chúng con, tất cả mọi người công giáo đều phải thi hành sứ vụ, phải làm cho mọi người biết Chúa, tin Chúa, yêu Chúa và mau tìm đến cùng Chúa. Lạy Chúa, trước khi Chúa về trời, Chúa đã đào tạo một số môn đệ để họ kế tục công việc của Chúa/ Qua bao thế hệ, những con người đó tất cả đều đã ra đi/ Hôm nay đến phiên con, Chúa cũng muốn chúng con cũng làm như thế/ Lạy Chúa, ngày xưa năng lực và niềm tin các tông đồ quá yếu kém/ phải nhờ ơn trợ giúp của Chúa Thánh Linh. Ngày nay, chúng con cũng là những kẻ yếu đuối, hèn mọn, thấp hèn/ nếu không có ơn Chúa trợ giúp thì con cũng chẳng làm được việc gì, chúng con chỉ có lòng ước ao, còn năng lực thì xin Chúa hãy ban cho. Sách Tông Đồ Công Vụ đã ghi lại thời kỳ yếu kém và thời kỳ mạnh mẽ của các Tông đồ, xin Chúa ban thêm đức tin cho chúng con, ban cho chúng con ơn can đảm và lòng nhiệt thành để chúng con cũng làm chứng cho Chúa. Lạy Chúa, ngày xưa các Tông đồ làm chứng cho Chúa bằng máu của các Ngài/ ngày nay chúng con quá yếu hèn, chúng con không dám nghĩ tới điều đó/ chúng con không dám đổ máu hay chịu đòn vọt, tù đày. Chúng con chỉ xin Chúa cho con ơn can đảm, kiên tâm chịu đựng những trái ý trong cuộc sống, đây là những hy sinh nho nhỏ, những thánh giá nho nhỏ, con dâng lên Chúa để góp phần vào việc cứu rỗi con và cứu rỗi anh em con. Lạy Chúa, Chúa muốn chúng con làm chứng cho Chúa bằng gương sáng, chúng con cũng xin thực tập như các Môn đệ ngày xưa. Các Tông đồ ngày xưa cũng sống ỷ lại, ngày nay chúng con cũng ỷ lại, cũng cậy dựa vào nhiều thứ. Thế nhưng Chúa dạy con hãy phó thác mọi sự cho Chúa lo, đừng cậy dựa vào chút năng lực của mình, cũng đừng cậy dựa vào tiền bạc của cải/ vì vật chất tự nó không có ích lợi gì nhiều, chỉ làm chậm bước tiến, làm rối rắm đầu óc của con. Lạy Chúa, tiêu chuẩn của người Tông đồ giáo dân là cầu nguyện và sống hy sinh bác ái, làm gương sáng/ bấy nhiêu đó đã đủ để cho con có thể làm chứng cho Chúa và loan truyền tin vui cho mọi người.

Lạy Chúa, việc loan báo tin vui là công việc chung, con phải chia sẻ gánh nặng này cho các Linh mục, vì các Ngài cũng có biết bao công việc phải lo/ các Ngài cũng mệt nhọc yếu đuối như con, con phải giúp đỡ, chia sẻ công việc với các Ngài, Việc này ai cũng có thể làm, đấng bậc nào cũng phải làm được, chỉ cần có hành trang gọn nhẹ là ai cũng có thể ra đi. Hành trang gọn nhẹ mà Chúa muốn nói ở đây chính là kết hiệp mật thiết với Chúa, có lòng vị tha, quảng đại và yêu thương anh em. Bao nhiêu đó là đủ để làm sáng danh Chúa, còn cơm ăn áo mặc chỉ là những thứ phụ thuộc, hãy để cho Chúa lo, con chỉ cần lo công việc cách bất vụ lợi, Chúa sẽ quảng đại ban đủ ơn cho con, con chỉ cần làm sáng danh Chúa mà đừng bao giờ làm có ý cho sáng danh mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết sống đời gương sáng là yêu Chúa, yêu anh em và phó thác mọi sự cho Chúa vì con luôn tin yêu Chúa, xin Chúa ban ơn trợ giúp để con có thể chu toàn sứ vụ. Amen.

13/07/2015: Hôm nay thứ hai, 13/07/2015, kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra ở Fatima. Mẹ ơi, những ai yêu mến Mẹ thì thực thi 3 huấn lệnh Fatima/ xin Mẹ ban cho con ơn siêng năng lần hạt, yêu mến trái tim Mẹ và sửa đổi lối sống tội lỗi. Mẹ ơi, nếu không có ơn Mẹ thì chúng con không thể làm được việc gì, xin Mẹ thương phá tan mọi băng giá lười biếng trong lòng chúng con/ xin mẹ thương chúc lành cho tất cả những ai yêu mến và tham dự Thánh Lễ kính Mẹ vào 12 giờ trưa hôm nay. Ngày thứ hai cũng là ngày con kính các tổng lãnh Thiên Thần, các Thiên Thần bản mệnh/ xin các Ngài gìn giữ chúng con khỏi các mưu chước ma quỷ, xin nhắc nhở chúng con luôn nhớ đến Chúa và chu toàn các bổn phận thiêng liêng/ xin che chở chúng con khỏi mọi hiểm nguy khi đi đường và trong công việc. Con cảm ơn Mẹ, con cảm ơn các Thiên Thần.

Hôm nay Phúc Âm Chúa dạy con: Muốn yêu Chúa, muốn gặp được Chúa, muốn hưởng hạnh phúc với Chúa thì con phải từ bỏ rất nhiều thứ, có khi phải từ bỏ cả mạng sống của con. Nhưng Chúa ơi, con yếu đuối, hèn nhác lắm nên con chẳng dám ước mơ cái chết của các Thánh tử đạo/ con chỉ xin Chúa cho con vác Thánh Giá thật nhỏ, thật nhẹ, vì sức con quá yếu đuối/ xin Chúa giúp con biết lựa chọn, lựa chọn Chúa là con lựa chọn thiệt  thòi, lựa chọn đi theo Chúa là con phải lựa chọn từ bỏ mọi sự/ lựa chọn chết vì Chúa thì con chẳng còn lại gì. Thế nhưng Chúa ơi, con yếu kém quá, con chỉ dám xin làm những việc thật nhỏ, thật nhẹ, đó là đóng góp những hy sinh nho nhỏ, những lời cầu nguyện thiết tha để xin Chúa ban ơn trợ giúp cho các Linh Mục/ Bởi vì trước mặt Chúa, dù cho việc nhỏ thế nào (như rót một ly nước lã chẳng hạn) thì Chúa cũng tính công. Con không làm được việc gì lớn, chỉ là con cố gắng nghĩ cách giúp các Ngài chứ không phải là lười biếng. Lạy Chúa, con biết Chúa cần nhiều thứ, dù là việc lớn, việc nhỏ, việc công khai, việc thầm lặng, con đều sẽ làm để dâng lên cho Chúa. Lạy Chúa, ngày xưa khi Chúa và các Tông đồ đi giảng đạo, Chúa cũng cần những người đi chợ, nấu ăn, giặt dũ, làm việc linh tinh, Chúa cũng cần những người hy sinh đóng góp tiền của/ xin Chúa cho thời đại hôm nay cũng sẽ có rất nhiều con người như thế để góp phần vào việc cứu rỗi chúng con và cứu rỗi nhân loại. Lạy Chúa, Chúa cần nhiều thợ gặt, Chúa cũng cần nhiều con người săn sóc cho thợ gặt. Tuy đó là những việc tầm thường nhưng lại rất cần và rất có ích. Lạy Chúa, con bất tài không thể làm điều lớn lao nhưng con sẽ làm những công việc khiêm tốn, tầm thường, trong tầm tay/ cho dù người đời không biết nhưng có Chúa biết, con không dám xin Chúa trả công, con chỉ xin Chúa tha bớt tội cho con, cho gia đình con, cho giáo xứ con.

Lạy Chúa, xin nhận những hy sinh nho nhỏ mà con dâng lên, mong nó sẽ làm vui lòng Chúa. Amen.***

14/07/2015: Hôm nay thứ ba, ngày con kính các Thánh Tử Đạo Việt nam để xin ơn đức tin và cầu nguyện cho anh em lương dân thân mến đang sống chung quanh chúng con/ xin các Thánh tử Đạo ban cho con ơn đức tin để con có thể sống đạo thật tốt, hầu làm gương sáng cho anh em lương dân. Lạy Chúa, từ trước tới nay con ít để ý đến anh em lương dân, họ cũng là những người tốt, đa số là tốt hơn con, chẳng qua là vì họ chưa biết Chúa, chưa biết đạo Chúa, chưa thấy được gương sáng nên họ không thể theo đạo. Từ nay con sẽ quyết tâm cư xử với anh em lương dân thật tốt, để cho họ nhận thấy người có đạo, người Ki-tô hữu là những người như thế nào, có dám nói và có dám làm hay không! Lạy Chúa, con hứa con sẽ cố gắng thật nhiều, xin Chúa, xin các Thánh Tử Đạo Việt Nam giúp con sống tốt hơn.

Hôm nay bài Phúc Âm Chúa trách móc 3 Thành phố miền bắc Galilê là Betsaida, Khoradin và Capharnaum. Chúa đã giảng dạy, đã chữa bệnh nhưng số người tin Chúa quá ít. Lạy Chúa, chúng con đây hôm nay cũng đâu có khác gì, chúng con cũng vô ơn bạc nghĩa, cứng lòng không chịu tin nhận Chúa. Lạy Chúa, hôm nay con hiểu rằng: Đời con luôn có thánh giá, nhưng không phải là thánh giá liên tục mà là thánh giá đi liền kề với ơn an ủi. Lâu nay con chỉ vui khi được ơn an ủi, rồi sau đó khi gặp thánh giá thì lại cau có trách móc/ con biết rằng Chúa thương con cũng như thương mọi người/ ai cũng có lúc vui lúc buồn, lúc có Thánh giá, lúc được ơn an ủi. Nếu khi vui con không biết tạ ơn Chúa, đến khi buồn con lại trách móc Chúa/ nếu con là con mà cư xử như vậy thì có khác chi một anh lương dân, có khi thua kém là đàng khác, con thật đáng xấu hổ. Lạy Chúa, tiền bạc luôn quý giá nhưng nếu con sử dụng sai thì nó mau hết, nó sẽ tác hại cho đời con/ Chúa muốn con dùng tiền để làm vinh danh Chúa và giúp đỡ tha nhân, luôn nhận ra Chúa trong các ơn Chúa ban, khi vui cũng như lúc buồn, con đều phải tạ ơn Chúa. Hôm nay Chúa khiển trách 3 Thành Phố, điều này không có nghĩa là Chúa quên khiển trách Thành Phố con đang sống/ cũng không có nghĩa là con lọt sổ, lọt tên. Lạy Chúa, con biết khi Chúa ban ơn nhiều thì Chúa cũng đòi hỏi nhiều, tính ra một đời con với biết bao ơn Chúa ban/ nhưng đáp lại thì con chưa làm được gì/ không thiếu những lúc con cũng phàn nàn kêu trách Chúa. Từ trước tới nay con thường chê bai người Pharisêu, nhưng hôm nay thì con không dám chê họ nữa, bởi vì con cũng sống giống như họ, con cũng cứng lòng, cũng kêu ca trách móc, cũng sống giả nhân giả nghĩa, tính ra vào thời đó họ kém văn minh hơn bây giờ. Thời đại hôm nay con học nhiều hơn họ, thế mà con cũng cử xử như họ thì rõ ràng con kém xa họ, vì thế con đáng bị phạt nhiều hơn. Lạy Chúa, hôm nay người ta chê bỏ, không tin Chúa, một phần lớn là lỗi ở con, con đã từng ăn cơm Chúa, được Chúa dạy dỗ trong nhà Dòng/ thế mà khi ra ngoài để chịu thử thách thì con đã sa ngã trắng tay. Lạy Chúa, con đáng xấu hổ và vô cùng hối hận, xin Chúa cho con có cơ hội để làm lại.

Lạy Chúa, xin cho con luôn biết cảm ơn Chúa và biết dùng ơn Chúa cho nên. Amen.

15/07/2015: Hôm nay thứ tư, ngày con kính Thánh Giuse để cầu xin cho hạnh phúc gia đình. Lạy Chúa, gia đình là nền tảng của xã hội, Thiên Chúa đã thiết lập thể chế gia đình để con người nương tựa nhau mà sống/ Con người muốn an vui, ấm no, hạnh phúc thì phải giữ bếp lửa gia đình luôn nồng ấm. Thế nhưng lạy Chúa, ngày nay con người đã phá vỡ hết mọi khía cạnh của nền tảng này/ vợ chồng không còn muốn yêu thương săn sóc cho nhau từng miếng ăn, giấc ngủ/ mạnh ai nấy làm, mạnh ai nấy sống. Nhiều cặp vợ chồng không còn muốn ngủ chung, ăn cơm chung hay sinh hoạt chung nữa/ họ không muốn có bất cứ thứ gì chung, cho nên nền tảng của gia đình đã bị phá vỡ từ lâu.

Lạy Chúa, con biết nơi nào không có Chúa thì nơi đó không còn có tình yêu thương. Người lương dân không thờ Chúa thì họ cư xử như vậy không đáng trách, thế nhưng người công giáo có Bí Tích Hôn Phối, họ đã đưa nhau lên nhà thờ và đã thề hứa trước Chúa. Nhưng khi không còn thích nhau nữa thì sẵn sàng bỏ nhau, sẵn sàng coi nhau như kẻ thù/ tài sản chia ra từng chút. Chỉ tội cho những đứa con, bơ vơ lạc lõng giữa đời/ chúng như bị vất vào vòng xoáy gian ác của cuộc đời. Lạy Chúa, con chỉ biết tội nghiệp và cầu nguyện thôi/ con không còn cách nào khác. Con người ai cũng muốn sống theo ý riêng của mình, không ai muốn nhường nhịn ai, không ai muốn hy sinh cho ai/ thế thì làm sao họ sống với nhau được. Lạy Chúa, đau bệnh thì may ra còn tìm được thuốc chữa, nhưng hạnh phúc gia đình mà lung lay thì con chỉ biết cầu nguyện cho họ/ nhưng một mình con như một giọt nước giữa đại dương, vì thế nên lời cầu xin của con luôn lạc lõng giữa không gian rộng lớn này. Cũng vì con tin Chúa nên con phải phó thác mọi sự cho Chúa và con sẽ phải đợi chờ/ nhưng lạy Chúa, xin thương cứu chúng con.

Phúc Âm hôm nay Chúa dạy con: Chúa là Thiên Chúa duy nhất, độc quyền và hay ghen. Chúa không muốn cho con hướng lòng về một ai khác mà chỉ là một mình Chúa thôi. Cũng chính vì Chúa là Đấng vô cùng cao cả nên Chúa cũng không muốn thua kém bất cứ một Thần Linh hay một thọ tạo nào khác, Chúa chỉ muốn con yêu mến và tôn thờ một mình Chúa mà thôi. Chúa lại còn rất ghét kẻ kiêu ngạo và chỉ yêu thương những con người khiêm tốn, đơn sơ/ Chúa chỉ mạc khải, chỉ sử dụng những con người bé mọn, nghèo khó như các ông thuyền chài/ Chúa không ưa những con người giàu có thông thái, vì những con người đó kiêu căng tự phụ nên không bao giờ họ muốn cậy dựa vào Chúa, vì thế họ cũng khó lòng mà đón nhận Tin Mừng. Những người giàu cảm thấy mình không thiếu thốn điều gì, nên chẳng bao giờ họ thèm mở miệng kêu xin. Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã ban cho con rất nhiều thứ/ con muốn thay mọi người mà cảm ơn Chúa. Nhưng Chúa ơi, lời tạ ơn của con cũng không khác gì một giọt nước rơi vào đại dương/ con ước gì, tất cả những ai mang danh là Ki-tô hữu đều biết cảm ơn Chúa, biết yêu mến tôn thờ Chúa, biết sống bác ái yêu thương và nhất là dám làm gương sáng để cho mọi người thấy. Lạy Chúa, xin giúp con và giúp mọi người, xin cho con có một tâm hồn đơn sơ, sạch tội và một tấm lòng cảm tạ  tri ân/ xin Chúa cho con và cho mọi người ham đọc Lời Chúa, học hiểu được ý nghĩa và dám đem ra thực hành, nhất là trong lãnh vực gia đình, để các gia đình Ki-tô hữu luôn xứng đáng là đền thờ Thiên Chúa ngự. Amen.

16/07/2015: Hôm nay ngày thứ 5, ngày con kính Thánh Thể Chúa và cầu xin cho các em thiếu nhi. Lạy Chúa, Chúa nói: Chỉ những ai có tâm hồn như các em bé thì mới vào được nước Trời/ Lạy Chúa, các em như mảnh đất hoang, chưa ai trồng cấy thứ gì, cho nên bất cứ thứ hạt giống nào rơi vào cũng đều mọc lên. Thế nhưng Chúa ơi, hạt giống xấu hay hạt giống tốt?: Đây mới là điều đáng sợ, thời đại hôm nay có quá nhiều môi trường xấu, hạt giống xấu ,xin Chúa gìn giữ các em khỏi mọi hiểm nguy. Lạy Chúa, con nhìn thấy các cháu ngày càng lớn thì con đâm lo sợ, bởi vì môi trường hôm nay nguy hiểm quá, nhất là các cháu gái, nhìn các cháu thì con càng sợ hơn. Con xin dâng hết các em thiếu nhi cho Chúa, xin Chúa thương gìn giữ và chúc lành cho chúng.

Phúc Âm hôm nay Chúa dạy con tới 3 ý: Thứ nhất, lễ kính Đức Mẹ Camêlô / thứ hai, ai là người thân của Chúa/ và ý thứ ba là, gia đình Phúc Âm mừng lễ thánh bổn mạng thánh Anê Lê Thị Thành. Lạy Mẹ Maria, đã từ rất lâu, từ khi con còn trẻ (30 tuổi), con đã tin điều Đức Mẹ hứa rằng: Những ai yêu mến và phạt tạ trái tim Đức Mẹ vào thứ bảy đầu mỗi tháng/ hoặc là mang ảnh Đức Mẹ Camêlô, sẽ được Đức Mẹ chúc phúc, gìn giữ và cho khỏi lửa hỏa ngục. Con đã rất tin điều này nên con đã cố giữ từ đó đến nay/ con đã nhận được nhiều ơn lành của Mẹ, khiến cho lòng con càng tin tưởng và yêu mến Mẹ nhiều hơn, cho nên lúc nào trong mình con cũng có ảnh Thánh Đức Mẹ Camêlô.

Điều thứ hai, khi có người nói là: “Có Mẹ và anh em của Chúa đến tìm”, Chúa Giêsu đã trả lời: Ai là người thân của Ngài? Chỉ những ai yêu mến và thực hành lời Chúa mới là người thân của Chúa”. Khi con nghe câu trả lời này, con đã ghi nhớ và thực hành ngay, bởi vì con thấy cuộc đời này khốn khó quá, cho nên con chỉ ước ao: Cố sống tốt hết cuộc đời này để mai sau con được lên Thiên Đàng/ Chính vì thế nên con đã cố gắng suốt, vì con không muốn chịu phạt/ Sống đời này đã khổ, để rồi đời sau còn phải chịu phạt nữa thì con không cam lòng/ thế là con đã quyết chí theo Chúa, quyết yêu mến, quyết học hỏi lời Chúa để tuân giữ và được Chúa thương yêu .

Thánh lễ hôm nay còn một khía cạnh nữa: Mọi người cần phải sống đạo như Thánh Nữ Anê, bà là một phụ nữ can đảm, đức hạnh/ bà là vị Thánh nữ duy nhất được tôn phong lên bàn thờ của Giáo hội Công giáo Việt Nam. Thật ra không phải chỉ mình bà là người duy nhất, có rất nhiều phụ nữ Việt Nam tử đạo vào thời kỳ đó, thế nhưng Chúa chỉ ban vinh hiển cho một vị Thánh Nữ tượng trưng/ và bà Thánh Anê là người diễm phúc nhất. Lạy Chúa, xin ban đức tin và lòng mến cho mọi người phụ nữ Việt Nam, vì nếu những người Mẹ Việt Nam nên Thánh, thì sẽ đẻ ra biết bao nhiêu vị Thánh trẻ cho Việt Nam sau này, con xin đội ơn Chúa và xin cho mọi người Công Giáo Việt nam được noi gương bắt chước ơn can đảm của bà. Xin Chúa giúp chúng con biết tuyên xưng Chúa ở khắp mọi nơi. Amen.

17/07/2015: Hôm nay thứ sáu, ngày con yêu mến Thánh Tâm Chúa và cầu nguyện cho các bệnh nhân, các tội nhân, các phạm nhân. Lạy Chúa, đây là thành phần đáng thương nhất của xã hội. Lạy Chúa, bệnh nhân ngày nay quá nhiều, con vừa nghe nói về một chị hàng xóm, một người phụ nữ nghèo, tần tảo ,được chồng con yêu thương, chị chưa bao giờ to tiếng với ai. Chị siêng năng buôn bán, con thấy chị buôn bán khá hơn, lòng cũng rất mừng vì có một người hàng xóm tốt. Thế nhưng cách mấy ngày nay con lại nghe chị bị ung thư. Một bản án đáng sợ, chị là một người ngoại giáo ngay lành, giá như chị biết Chúa, chị tin Chúa, có khi chị cũng lén chạy đến đàng sau và sờ vào tua áo choàng của Chúa. Lạy Chúa, có phải là chị sinh ra không đúng thời, phải chi chị sinh ra vào thời có Chúa Giêsu. Ngày nay không có Chúa Giêsu thì lấy đâu mà sờ tua áo Chúa! Lạy Chúa, tự nhiên con thấy chị thật đáng thương và muốn cầu nguyện cho chị. Kiếp con người ngày nay thật mong manh. Ngày xưa, con người sinh ra, hy vọng sẽ chết già và có con đàn cháu đống. Ngày nay thì trẻ già, lớn bé gì cũng ung thư, cũng chết đau, chết đớn. Lạy Chúa, con sẽ cố gắng nhớ và cầu nguyện cho chị, vì biết đâu số phận của con cũng sẽ như thế? Con ước nguyện rằng: Vì có thể con không còn sống bao lâu nên con sẽ dùng những ngày cuối đời để cảm tạ ơn Chúa và đền tội con bằng cách con ráng cố hết sức để làm vinh danh Chúa. Lạy Chúa, con cũng nhớ đến các phạm nhân, những con người này ít ai dám đi thăm viếng an ủi. Người thân của họ đi thăm còn khó, huống chi là người dưng. Muốn thăm họ đâu có phải là điều dễ dàng, cho nên con cũng sẽ cầu nguyện cho họ.Chỉ có thể cầu nguyện cho họ mà thôi! Còn một thành phần nữa là các tội nhân/ khi suy đến điều này, con mới thấy rằng: Lòng Chúa rất yêu kẻ có tội, mặc dù Chúa rất ghét tội. Nhưng chiều nay con có nghe được một điều thật đáng mừng, chiều nay con đi dâng lễ Kính Đức Mẹ Camelo, người Mẹ mà con đã yêu mến và tin tưởng, cậy trông từ rất lâu. Hôm nay Cha Phó của con giảng, thông báo rằng: Chương trình giải tội của giáo xứ sẽ là mỗi buổi chiều thứ sáu vào lúc 15g30. Chỉ có  một giờ đồng hồ, may ra được 20 người có thể xưng tội, một tuần lễ chỉ có 20 người xưng tội, một con số thật khiêm tốn, vị chi 4 tuần thì có khoảng 80 người có tội đi xưng tội. Con thấy rằng với con số 80 người lành này có thể khiến cho Thiên Chúa không thể nổi giận để tiêu diệt như đã làm với thành Sođoma. Nhưng Chúa ơi! một giáo xứ có thể tới 8.000 giáo dân mà lại có được 80 người đi xưng tội thì giáo xứ này cũng tốt. Nhưng con lại nghĩ đến một chiều hướng xấu hơn là giáo dân không có thói quen đi xưng tội để rước lễ các ngày đầu tháng, chứng tỏ giáo dân chưa hiểu như thế nào là sống Thánh. Cha Phó còn nói thêm, những trường hợp khác: Ai muốn xưng tội bất thường thì cứ vào gặp các Cha ! Thưa Cha, con biết Cha tốt bụng và ngay lành nhưng giáo dân chúng con là những người mà các Cha quá quen mặt, liệu rằng các thanh thiếu niên, nam nữ, khi họ có tội trọng, ví dụ như tội dâm ô với nhau / họ có dám vào gặp để xin các Cha giải tội bất thường không ??? con biết là không? Theo con nghĩ việc này rất tế nhị, rất khó lòng đấy Cha ạ! Tuy nhiên con cũng cảm ơn Chúa, cảm ơn Mẹ Maria / nhân ngày Kính Đức Mẹ Camêlô, Mẹ đã ban cho chúng con một đặc ân như thế/ con mong rằng, điều này sẽ từ từ tốt hơn, sẽ tích cực hơn/ vì đây là ơn Chúa ban nên xin mọi người hãy tận dụng. Con xin tạ ơn Chúa. Xin Chúa hãy tha tội cho chúng con trước khi chúng con đến được với Chúa qua tòa giải tội. Như người Cha vừa thấy con trai mình ở đàng xa ,ông đã vội chạy ra và ôm con trai vào lòng. Lạy Chúa là người Cha nhân hậu, con xin ngợi khen Cha vì hành động này .

Phúc Âm hôm nay Chúa dạy con rằng: Hãy yêu Chúa bằng cả một tấm lòng, chứ đừng yêu Chúa bằng hình thức bên ngoài. Người Do Thái chỉ chuộng hình thức nên đã trách móc Chúa khi thấy các môn đệ vừa bứt lúa trong ngày hưu lễ. Lạy Chúa, Chúa muốn cho con thấy rằng: Con người càng văn minh thì càng đối xử xấu với nhau, cũng như có quá ít người hiếu thảo với cha, mẹ và càng ít có người biết cảm ơn Chúa. Ngày nay thời công nghiệp tiên tiến, con người quá thông minh nhạy bén nhưng lại quá máy móc với nhau. Họ đối xử với nhau quá khô khan nếu không muốn nói là quá tàn bạo. Chúa dạy con hãy đối xử nhân hậu với nhau, nhân hậu là điều đẹp lòng Chúa nhất. Luật ngày Sabat do những con người giải thích luật đặt ra. Họ muốn chứng tỏ mình là những con người yêu Chúa nhất. Họ muốn người khác nhận ra họ là người đáng tôn kính nhất, nên họ làm mọi sự cốt ý cho người khác nhìn thấy để cho chính mình được vinh danh. Còn Chúa Giêsu thì lại muốn cho luật lệ mang lại lợi ích cho con người và Chúa Giêsu cũng muốn con biết rằng: bác ái là chu toàn lề luật, bác ái là lề luật cao nhất, là điều kiện duy nhất để vào Nước Trời. Người Phariseu có cái nhìn quá sai lệch, họ làm mọi việc không phải do lòng họ yêu Chúa, nhưng làm mọi cái đều với dụng ý phô trương. Xin Chúa giúp con luôn biết sống quảng đại/ vì yêu Chúa là để giúp đỡ anh em/ yêu Chúa là không nghĩ xấu về anh em, yêu Chúa là làm điều đẹp ý Chúa.   Lạy Chúa xin giúp con yêu Chúa cho thật lòng. Amen

18/07/2015: Hôm nay ngày thứ bảy, con kính Đức Mẹ. Lạy Mẹ, chỉ có ai yêu mến Mẹ thì mới đến được với Chúa/ người Mẹ hiền luôn yêu thương con mình. Con biết rằng Mẹ yêu thương chúng con nhiều lắm/ nhưng mẹ ơi, chúng con khốn khổ quá, xin Mẹ thương yêu cách nào. Thế giới chúng con quá khốn khổ không phải vì chúng con nghèo/ nhưng ngược lại, thế giới càng giàu thì con người càng khốn khó, đói khổ, cơm không đủ ăn, nước không đủ uống/ Vì sao? Vì con người sống quá ích kỷ Mẹ ơi. Một nguyên do cốt yếu nhất, chính là thế giới không có người lãnh đạo/ loài người như đàn vật đang cùng đường, không biết chạy về hướng nào nên mạnh ai nấy chạy/ họ chạy lung tung, không lối thoát, không định hướng. Mẹ ơi, giáo hội Ki-tô giáo không đủ sức lãnh đạo, bởi vì người Ki-tô hữu không dám làm chứng cho Chúa. Làm chứng ở đây có nghĩa là sống gương mẫu, sống bác ái yêu thương/ người công giáo chỉ dám nói mà không dám làm/ người ki-tô hữu cũng gian tham, trộm cắp, dâm ô, lười biếng/ người công giáo cũng ghen ghét, ganh tỵ, gian ác như mọi người/ cũng tội lỗi, bê tha, đĩ điếm/ cũng ly dị, ly thân. Nếu thế thì người công giáo cũng đâu  có tin Chúa, đâu có đi tìm Chúa, nên Chúa không thể đến với chúng con. Con thấy người ta đi tìm Mẹ, đến với Mẹ để coi Mẹ khóc/ họ đưa ra những bức hình mà Mẹ khóc ra máu/ Mẹ đau khổ nhưng họ đâu có đau khổ, cho dù họ có thấy phép lạ như Do Thái ngày xưa thì họ cũng đâu có tin. Họ có đi hành hương khắp nơi nhưng khi về nhà thì họ vẫn sống y nếp sống cũ, cũng như thế thôi cho dù họ đi hành hương một nghìn lần. Mẹ ơi, theo con nghĩ cũng sắp đến lúc con người phải chết/ chết không do cơn thịnh nộ của Thiên Chúa, nhưng chết vì sự độc ác mà loài người dành cho nhau. Nhiều nơi trên đất nước VN không có nước sạch để uống, dân chúng đành phải uống nước ô nhiễm/ mà uống nước ô nhiễm thì chết chắc. Nhiều nơi trên thế giới không có cơm ăn nên dân vùng đó chết vì đói/ dân các nước Châu Âu mang tiếng là giàu có ngày xưa, thì hôm nay người ta đang chạy đi tỵ nạn. Mà Mẹ ơi, kiếp sống tỵ nạn thì kinh khủng vô cùng, họ bị đối xử còn tệ hơn súc vật/ Chó mèo còn có người chăm sóc, nhưng ở đây con người còn không được đối xử, không được ăn no như chúng. Mẹ ơi, xin Mẹ hãy thương xem, xin Mẹ thương chúng con, không lẽ Mẹ hết cách rồi sao mà Mẹ lại cứ khóc hoài? Hôm nay con chỉ xin Mẹ ban cho chúng con những nhà lãnh đạo có tâm thật tốt, xin Mẹ loại bỏ những con người độc ác, xin Mẹ làm tê liệt những âm mưu thâm độc của ma quỷ, xin Mẹ dùng quyền lực của một Nữ Vương trời đất để mà cứu chúng con. Con xin Mẹ đừng khóc nữa.

Khi suy nghĩ đến đây, con lại nhớ đến bài Phúc Âm và Chúa muốn dạy con: Ngày xưa vào thời Cựu Ước, Thiên Chúa vẫn thường nổi cơn thinh nộ với chúng con nhiều lần: a) Đuổi Adam và Eva ra khỏi vườn Eden/ b) Lụt đại hồng thủy/ c) Phân tán dân chúng từ Tháp Baben/ d) Lưu đày dân Do Thái qua Ai Cập/ e) Lưu đày dân Do Thái qua Babylon/ f) Bình địa Thành Thánh Yerusalem / g) thiêu cháy 2 thành Sodoma và Gomora/ và còn biết bao cơn thịnh nộ của Chúa về sau này như là 2 thế chiến I và II. Thế nhưng sau này Thiên Chúa lại ban cho chúng con một Đấng Cứu Thế cực hiền, Ngài như con cừu bị đem đi sát tế. Chúa hiền không phải vì nhu nhược, yếu thế/ nhưng Chúa hiền vì muốn dạy cho chúng con một chân lý sống :đó là phải yêu thương mọi người. Người Do Thái ghét Chúa vì họ ganh tức với quyền năng và lời giảng của Chúa/ cũng có khi Chúa tạm rút lui để dạy cho chúng con biết cách sống của người Môn Đệ Chúa: Có khi rao giảng bằng lời nói, cũng có khi rao giảng bằng hành động. Chúa cũng dạy con biết phổ biến một thứ ngôn ngữ đại đồng mà ai nghe qua cũng hiểu, đó là ngôn ngữ yêu thương. Chúa dạy chúng con phải sống hiền lành để suy tưởng đến lòng thương xót của Chúa. Chúa xót thương gợi lên trong con niềm tin tưởng và hy vọng/ hy vọng rằng dù con có tội lỗi, có thấp hèn, có ngu dốt cỡ nào thì Chúa cũng không bỏ rơi con, miễn là con có ý tìm về với Chúa/ Chúa sẽ không bao giờ chối từ, hay loại bỏ, tiêu diệt con/ Lạy Chúa, con luôn yêu Chúa, xin Chúa hãy xót thương con, xót thương gia đình, giáo hội và thế giới chúng con đang sống. Amen.

19/07/2015: Hôm nay Chúa Nhật, ngày con dành để kính Ba Ngôi Thiên Chúa. Lạy Chúa, con là loài thọ tạo thấp hèn chỉ mong sống nhờ vào tình thương của Chúa/ ngày nào Chúa cất sự sống đi, thì con sẽ trở thành tro bụi, hư vô/ xin Chúa ban cho con ơn khôn ngoan để con biết chọn lựa điều tốt nhất cho đời mình. Con sẽ chỉ chọn Chúa ////   tiền bạc, của cải, sắc dục, danh vọng, thứ nào cũng chóng qua/ chết rồi con không thể mang theo được nên con chỉ dùng nó như thứ tạm bợ. Lạy Chúa, xin ban ơn khôn ngoan cho các nhà lãnh đạo tôn giáo, làm sao để cho thế giới này tốt hơn. Con cũng cầu cho các nhà cầm quyền, các vị ấy khi tranh cử thì hứa đủ thứ, nhưng khi lên rồi thì chỉ củng cố cái ghế của đảng mình. Sợ mất ghế, mất uy tín của đảng nên dân chúng cứ mãi lầm than. Chúa ơi, chúng con chỉ biết nài xin Chúa thương thế  giới chúng con, nếu họ không đánh nhau thì dân chúng có cơm ăn áo mặc, nếu bom rơi đạn lạc, chết chóc thì hậu quả là bệnh tật đói nghèo .

Hôm nay Phúc Âm Chúa cũng dạy con: Hãy sống đúng vai trò người Mục Tử. Ai cũng là Mục Tử: Cha mẹ thì coi sóc con cháu mình, thầy cô giáo thì coi sóc học trò của mình, Cha Xứ thì coi sóc con chiên trong Giáo Xứ, Đức Giám Mục thì coi con chiên trong Tổng Giáo Phận. Nói chung ai cũng có trách nhiệm hướng dẫn kẻ khác, vì thế ai cũng là Mục Tử hết. Hôm nay Chúa dạy con: Khía cạnh sống của người Mục Tử có 2 mặt: Mặt hoạt động và mặt chiêm niệm, cầu nguyện/ làm việc và nghỉ ngơi/ hoặc là hoạt động và tĩnh tâm, học hỏi thì phải đem thực hành, có nhiệm vụ thì phải thi hành, thi hành xong thì phải nhìn lại coi mình làm đúng chỗ nào, sai chỗ nào/ điều gì cần tiếp tục, điều nào cần sửa sai, khắc phục hậu quả, rút kinh nghiệm. Lạy Chúa, Chúa dạy con phải dành thời giờ để tĩnh tâm, để học hỏi thêm, để đào sâu/ vì kiến thức không bao giờ là đủ, cũng như mọi thứ đều cần phải cập nhật để đổi mới, nhiều khi những thứ cũ quá thì không xài được/ cũng có những thứ tuy cũ nhưng rất quý hiếm. Chúa bảo con phải siêng năng cầu nguyện để tìm ra ý Chúa, rồi lãnh nhận và thi hành/ công việc của mỗi ngày đều có khía cạnh mới của nó cho nên Chúa đòi người Môn Đệ phải luôn luôn thích hợp trong mọi trường hợp, hoàn cảnh. Lạy Chúa, thế giới hôm nay đang rất cần những con người năng nổ, sáng suốt, tích cực. Nhưng mọi thứ đều phải tuân theo chương trình của Chúa, mọi thứ con cần phải nghe lời chỉ dẫn, làm theo ý Chúa mới có công phúc, nếu làm theo ý riêng thì chỉ thêm tội.

Lạy Chúa, xin giúp con luôn trung thành với giáo huấn của tin Mừng, luôn sống theo huấn lệnh của bề trên. Lạy Chúa, Chúa luôn là gương mẫu hoạt động và cầu nguyện, đáng cho chúng con noi theo. Chúa luôn cầu nguyện để kết hiệp với Chúa Cha và thi hành Thánh ý Chúa Cha, xin giúp con trung thành với Chúa, trung thành với bổn phận mà các bề trên giao phó, để chúng con luôn sống đúng với lời dạy của Tin Mừng. Lạy Chúa, xin giúp con luôn sống bằng tâm tình của người con ngoan để mỗi ngày, mỗi tháng năm con còn sống ở đời này, con sẽ tiếp tục làm vinh danh Chúa, mong rằng mai sau Chúa sẽ cho con được sống hạnh phúc bên Chúa. Amen. ****

20/07/2015: Hôm nay thứ hai, ngày con kính nhớ tổ tiên ông bà, các ân nhân, bạn bè của con, những người đã qua đời. Xin Chúa thương ban ơn bù đắp cho họ, thương xót đến họ, vì con thiếu sót không cầu nguyện, không làm đúng bổn phận của con cháu. Xin Chúa tha bớt phần phạt và cho các Ngài mau lên Thiên Đàng. Hôm nay con cũng kính nhớ các Thiên Thần, cảm ơn các Ngài đã luôn gìn giữ chúng con/ xin các Ngài giúp chúng con ơn kính mến Chúa và hãy luôn nhắc nhở chúng con đừng phạm tội mất lòng Chúa, đừng gạt mất tiếng nói của lương tâm và những lời cảnh báo của các Ngài.

Phúc Âm hôm nay Chúa Giêsu quở trách người Do Thái vì thái độ cứng lòng của họ / dân chúng Palestin thời đó chứng kiến bao phép lạ, lãnh nhận bao đặc ân, nhưng họ không chịu tin Chúa/ họ vẫn không có đức tin. Lạy Chúa, Chúa trách họ là phải, thế nhưng đức tin là do Chúa ban chứ không thể tự nhiên mà nó có được. Ngày hôm nay chúng con cũng thế, chúng con thấy các phép lạ, thấy các điều cao cả, nhận được nhiều ơn lành từ tay Chúa, nhưng chúng con vẫn cứ không tin. Người Do Thái thử thách Chúa bằng cách đòi xem dấu lạ/ còn chúng con hôm nay lại thử Chúa bằng cách khác như là xin giàu sang phú quý, xin trúng số,...Nhưng Chúa muốn dạy cho con biết rằng: Chúa chỉ ban những điều nào nhằm giúp ích cho linh hồn con/ Chúa muốn dạy con hãy biết nghe lời các đấng bề trên như dân Ninive nghe lời tiên tri Yona. Chúa muốn chúng con tìm đến Lời Chúa như nữ hoàng Saba tìm đến với Salomon. Nhưng Salomon chỉ là người phàm/ còn Chúa Giêsu chính là Thiên Chúa/ chúng con đi theo Chúa đã rất lâu, nếu con không tin Chúa thì con chẳng khác nào dân Do Thái/ xin Chúa giúp con biết sám hối, biết trở về với Chúa để cho dù chúng con tội lỗi nhiều thì Chúa cũng sẽ thứ tha. Xin giúp con ăn năn trở về với Chúa thật lòng. Amen.

21/07/2015: Hôm nay thứ ba, ngày con yêu mến các Thánh tử đạo Việt Nam. Từ xưa tới nay, người Việt vẫn quen với tính cách nhận các Thánh ngoại quốc làm bổn mạng và coi thường Thánh Việt Nam nên rất ít có người muốn lấy tên Thánh Việt Nam đặt cho con mình. Lạy Chúa, đúng là bụt nhà không thiêng/ người Việt đã thua kém các nước trên thế giới trên mọi lĩnh vực, giờ đây ngay cả khi lên thiên đàng, thì các Thánh Việt Nam cũng bị thua sút. Lạy Chúa, không lẽ điều này thật sự cũng xảy ra trên thiên đàng sao? Nếu không thì con xin Chúa hãy ban thật nhiều ơn lành qua lời cầu bầu của các thánh VN, để các Ngài khỏi mang tiếng là bụt nhà không thiêng. Lạy Chúa, xin ban đức tin cho chúng con để chúng con yêu Chúa nhiều hơn, để cho mọi người Việt Nam nhờ máu các Thánh tử đạo sẽ phát sinh nhiều hạt giống đức tin.

Hôm nay Phúc Âm Chúa dạy con cách nào yêu Chúa nhiều nhất. Chúa bảo rằng việc yêu Chúa không đơn giản là việc dễ làm/ vì Chúa vô hình, con chỉ có thể yêu Chúa qua lời Chúa, lời bề trên, qua gương sáng của các Thánh, qua các sự kiện Chúa ban trong đời nên không phải chỉ cần miệng nói yêu Chúa là được, mà còn phải chịu bao thử thách về đức tin, sau đó mới tới được giai đoạn mến Chúa. Lạy Chúa, lòng chúng con luôn khô khan, nguội lạnh, chúng con yếu tin, lòng chúng con lại nhanh chóng thay đổi/ khi yên bình thịnh vượng thì con tin, nhưng khi gặp trái ý, khổ đau thì lòng tin của con lại biến mất/ xin Chúa ban thêm lòng tin và lòng mến cho chúng con.Ngày xưa, Mẹ Maria và các anh em thân thuộc của Chúa vì nhớ nên muốn đi tìm gặp Chúa để trò chuyện cho đỡ nhớ, nhưng mới nghe qua câu nói của Chúa thì ai cũng buồn, nhất là Mẹ Maria/ nhưng không phải Chúa muốn bác bỏ hay xem nhẹ tình cảm gia đình, nhưng ý Chúa muốn dạy con rằng: Tình cảm gia đình thì thật quý, nhưng quý hơn hết vẫn là những con người luôn tìm và thi hành ý muốn của Chúa Cha, mà ý của Chúa Cha là gì? Con cứ suy theo ý nghĩ của con: Chúa muốn con siêng năng đi lễ, để khao khát tìm gặp Chúa, yêu Chúa là gia nhập gia đình của Chúa/ yêu Chúa là sẵn sàng đón nhận mọi thử thách mà không hề kêu ca trách móc/ yêu Chúa là giữ trọn vẹn giới răn của Chúa / yêu Chúa là sẵn sàng chịu dèm pha, chịu điều tiếng vì Chúa/ yêu Chúa là bằng lòng với những gì Chúa ban cho dù là khiếm khuyết, trái ý, khổ đau, thua kém/ yêu Chúa là luôn sống tâm tình người con thảo, bằng lòng với hết thảy mọi ơn Chúa ban, luôn cảm tạ hồng ân và luôn ước ao cũng như nhiệt tâm thi hành những điều Chúa muốn.

Lạy Chúa, thực thi ý Chúa theo gương Chúa Giêsu theo gương Mẹ Maria, theo gương các tông đồ và nhất là theo gương sống thánh của các Thánh tử đạo VN thì không dễ chút nào. Xin Chúa ban cho con ơn can đảm và ơn bền đổ đến cùng để con luôn sống đẹp lòng Chúa. Amen.

22/07/2015: Hôm nay thứ tư, ngày con kính thánh cả Giuse và cầu nguyện cho hạnh phúc gia đình, con cầu xin cho những đứa con.

Lạy Chúa, đa số những người chọn bậc sống thế gian đều có vợ con//  con cái là kết quả của tình yêu đôi lứa. Hôm nay con nuôi con, con mới biết được phần nào nỗi khổ của cha mẹ. Ngày nay có rất ít những đứa con biết thương yêu cha mẹ. Vì sao? Có người cho rằng: Vì cha mẹ không thương con cái. Cũng có câu: Sóng trước đổ sao, sóng sau đổ vậy. Lạy Chúa, hôm nay con xin phép Chúa cho con phân tách vấn đề này để xin Chúa lắng nghe .

Trên đời này, từ xưa tới nay, có biết bao sách vở, bút mực ca tụng tình mẫu tử. Vậy thì tình mẫu tử là thứ tình cảm như thế nào mà ngày xưa ở từ tuổi của con trở về trước, người ta rất đề cao ca tụng/ nhưng kể từ 40 năm trở lại đây, ý nghĩa của nó mất đi dần dần. Vì sao?

Ngày xưa khi người mẹ sinh ra đứa con thì phải ấp ủ, kiêng cữ suốt 3 tháng đầu, con cái lớn lên nhờ vào bầu sữa mẹ. Rồi trong suốt những năm tháng đầu đời, đứa con đa số được ở bên mẹ, được mẹ yêu thương săn sóc, lo từng bữa ăn, giấc ngủ/ người mẹ vừa lo việc đồng án, vừa lo giặt giũ cơm nước, đứa con luôn ở cạnh mẹ, nương nhờ mẹ, và cũng nhìn thấy tất cả những lao nhọc của mẹ để nuôi mình khôn lớn. Những hình ảnh tần tảo yêu thương ấy luôn khắc ghi trong lòng đứa con, trong đầu đứa bé, cộng với lề lối giáo dục cho đứa con về người mẹ, người cha, giúp hình thành trong đầu em bé một hình ảnh thân thương của cha mẹ thật rõ nét. Sữa thì bầu sữa mẹ, cơm nhai cháo đút, tình người mẹ như ấp ủ, bao bọc trọn vẹn đứa con, nên đi đâu nó cũng nhớ, nó cũng thương. Tình mẫu tử là tình mẹ thương con, tình con thương mẹ.

Thế rồi những năm tháng sau này, hoàn cảnh sống biến đổi theo thời đại mới, thời đại mà một người cha không thể nào nuôi nổi gia đình, chỉ vì những đòi hỏi tiện nghi vật chất cao, vì đồng tiền mất giá, vì cuộc sống eo hẹp, vì có quá nhiều chi phí phát sinh/ khi nhà cao tầng thay thế cho nhà cấp 4, khi ô tô thay cho xe gắn máy, khi gắn máy thay thế cho xe đạp. Mọi thứ cứ thế tiến lên, nên một người chồng không thể nào cáng đáng nổi chi phí cho gia đình, thế là người vợ phải rời mái ấm ra công sở để tìm việc làm/ đứa con thơ kia không có ai chăm sóc, ẵm bồng, thôi thì đành phải đưa vô nhà trẻ. Thật tội nghiệp cho các em thơ chỉ mới mấy tháng tuổi , với những bảo mẫu không phải là vì tình mẹ ,mà là vì tiền, những bảo mẫu dữ dằn, nghiêm khắc khiến cho các em kinh hồn bạc vía, không dám hó hé / biết bao nhiêu cảnh rùng rợn mà báo chí từng đăng. Kể từ đây, hình ảnh người mẹ cũng dần dần nhạt nhòa/ nhiều khi các em bé không biết trong số những người đàn bà cạnh mình đó, ai là mẹ thật của mình. Sữa mẹ thì chỉ có mơ vì nhiều lý do..., còn sữa bình, sữa hộp thì thường xuyên/ hình ảnh một em bé miệng ngậm vú này, tay vân vê vú kia của mẹ, thỉnh thoảng được mẹ hôn hít ấp ủ không còn nữa. Thế là từ đây tình mẫu tử hết còn thiêng liêng, các em sống như những cái máy hay những chú robot , thay vì đổ xăng thì đổ sữa bình/ hơi ấm từ người mẹ không còn được chuyển sang đứa con thường xuyên nữa, cho nên các em bé sau này không còn thương cha mẹ mình nhiều, lý do có thể là như thế là như thế !!!

Chính vì tình cảm bị phá vỡ ngay từ trong trứng nước/ cho nên con người sau này khi lớn lên, nó có vẻ như lầm lì chai đá hơn, cứng rắn hơn/ nó có thể cầm dao giết mẹ mình, giết người khác, mà không có chút xúc cảm nào , vì mẹ đã không đáp ứng yêu cầu của nó / lý do đơn giản là như thế.

Lạy Chúa, khi viết đến đây thì con buồn quá, con buồn cho con cháu của con, chúng nó không còn được hưởng những tình cảm thiêng liêng cao quý như thế nữa. Cho nên có những đứa con khi làm ra nhiều tiền, có người hỏi nó sao không phụng dưỡng cha mẹ/ nó đành đoạn trả lời: Nuôi con là bổn phận ở trên nuôi xuống, nuôi để trả nợ chứ đâu phải là ân tình gì / viện dưỡng lão là nơi thích hợp nhất cho những người già / còn người trẻ đang bận biết bao công việc , không thể mất thì giờ cho những việc linh tinh như thế, nó có thể làm bê trễ bước tiến trên đường công danh của mình !”. Lạy Chúa, ngày trước cha mẹ con đẻ 7 đứa con, cho ăn học đàng hoàng/ thế mà đâu phải ai cũng có điều kiện chăm sóc tuổi già cho cha mẹ? Đến đời con, đẻ 5 đứa, biết có đứa nào lo cho vợ chồng già của con không ???. Đến đời con của con, nó chỉ dám đẻ 2 đứa, có người chỉ 1 đứa. Một thanh niên nuôi 4 người già làm sao kham cho nổi? Viện dưỡng lão thôi .

Lạy Chúa, khi viết đến đây con đã buồn mất 30 giây/ nhưng con phải viết vì không thể buồn mà không viết/ con đau lòng cho chính con, và cho biết bao người phải sống cho tuổi già. Thật bất hạnh. Lạy Chúa, tội này không của riêng ai, mà là tội của toàn xã hội, cũng có nghĩa là không ai có tội cả, mà chỉ là kiếp con người.  ****Lạy Chúa, hôm nay giáo hội kính Thánh Nữ Maria Madalena, người phụ nữ tận trung với Chúa, là gương mẫu cho các Môn Đệ/ bà quá thánh thiện, không có một lỗi lầm nào/ bà theo Chúa cho đến cùng. Chúa đã thưởng cho bà khi được gặp Chúa đầu tiên sau sự kiện Chúa phục sinh/ Nhiều người lầm lẫn bà với người đàn bà tội lỗi, thậm chí với người phụ nữ ngoại tình, hay với một cô gái điếm. Thưa, đây là tất cả sự sai lầm. Hôm nay con muốn viết lên mấy dòng này, để chính thức đề cao danh thơm tiếng tốt của bà/ bà là người duy nhất được giáo hội Roma kính nhớ / Xin Thánh nữ phù hộ cho tất cả những ai mang tên thánh Maria Madalena/ xin cũng phù cho con và giúp con theo Chúa cho đến khi được gặp Chúa, không phải ở cửa mộ, mà là trong nước hằng sống.  Amen.

23/07/2015: Hôm nay thứ năm, ngày con kính Thánh Terexa để xin ơn phó thác, cũng là ngày con kính Thánh Thể Chúa/ Chúa quá thương yêu loài người chúng con nên Chúa không còn cách nào thể hiện rõ hơn tình Chúa yêu chúng con/ Chúa đã tìm cách ở lại với chúng con hằng giây hằng phút, mọi ngày cho đến tận thế. Lạy Chúa, con lạy tạ ơn Chúa, xin Chúa luôn ban cho con ơn sốt sắng khi bước lên Bàn Thánh Chúa. Con ước ao kết hiệp với Chúa nơi bí tích Thánh Thể để Chúa nuôi sống linh hồn con. Lạy Chúa, con nhờ vào lời chuyển cầu của Thánh Terexa, xin Chúa ban cho con ơn tin Chúa, và ơn phó thác mọi sự vào tay Chúa/ xin cho con cũng biết làm những việc tầm thường trong bổn phận con để dâng lên vì lòng con yêu mến Chúa. Lạy Chúa, tâm hồn con cằn cỗi, xảo trá, lưu manh, con muốn bắt chước tính đơn sơ trong sạch của Thánh Terexa, nhưng con không thể. Con cũng muốn xin ơn phó thác nhưng cái máu của con là dòng máu kiêu ngạo, vì con được Chúa ban nhiều ơn nên con có bản chất kiêu ngạo. Lạy Chúa, nếu con xấu tính như thế, thì xin Chúa hãy cất những ơn ấy đi, để con không thấy mình hơn ai, hầu dễ dàng tập tánh hiền lành khiêm nhường. Cũng chính vì con kiêu ngạo nên khó lòng có thể sống tâm tình phó thác được. Con nài xin Chúa giúp con, con sẽ thường xuyên kết hợp với bí tích Thánh Thể, để xin Chúa ban ơn Thánh, giúp con từ bỏ nết xấu/ luyện tập đức khiêm nhường hiền lành, vì thà con không biết gì mà được lên Thiên Đàng.

Hôm nay Phúc Âm Chúa dạy con: Phải biết quý trọng, phải chú tâm khi đọc, khi nghe lời Chúa. Vì chính thái độ của con làm nảy sinh kết quả. Lạy Chúa, một Linh Mục con của con ra Bắc coi 1 Xứ có 10 Giáo họ, giáo dân ở rải rác/ họ rất cần lời Chúa, cần giáo lý, cần sinh hoạt hội đoàn/ nhưng Chúa ơi xa quá, thời tiết ở miền Bắc thì quá khắc nghiệt nên con không cách nào chịu nổi/ con ước gì mình có thể đi, để ra tay giúp Cha ấy. Vì con ở thành phố này, người giỏi hơn con có quá nhiều nên con xem ra như người thừa, còn ở rất nhiều nơi lại thiếu trầm trọng những Linh Mục, những Thầy, những Sơ, những Giáo Lý Viên. Con ước gì con còn trẻ khỏe, có thể xông xáo ra đi/ nhưng giờ này con quá già rồi. Chúa nói trong bài Tin Mừng: Phúc cho ai được nghe, được thấy///còn những ai không thấy, không nghe thì vô phúc sao hở Chúa. Sao con nghe câu này lại thấy đau lòng quá, con là người thừa hay con chỉ là kẻ làm biếng, vô dụng?

Lạy Chúa, ở nơi xa xôi nào đó ở miền Nam này cũng còn có biết bao con người đang đói khát của ăn tinh thần, đang đói khát lời Chúa, nhưng bàn tay của những người thiện chí thì không thể với tới. Con chỉ xin Chúa, một lời xin giống như bài Phúc Âm truyền giáo, xin Chủ sai thợ gặt đến gặt lúa về, vì lúa chín đầy đồng. Sắp tới đây, Tổng Giáo Phận đang ra thông báo tuyển sinh dự tu Linh Mục, xin Chúa ban cho chúng con nhiều thợ gặt lành nghề, nhiệt thành/ xin cho các thanh niên nam nữ nhiệt tâm đáp lại tiếng Chúa gọi mỗi ngày một đông, để chúng con cùng nhau hợp sức, đoàn kết lại và làm vinh danh Chúa.

Con chỉ biết cầu nguyện và xin Chúa giúp cho Tổng Giáo Phận đào tạo được nhiều thợ gặt, xin cho giáo dân chúng con nhiệt tâm đóng góp tiền bạc và lời cầu nguyện,những việc hy sinh, hãm mình/ ngõ hầu nước Chúa mau mở rộng, xin cho hạt giống lời Chúa trổ sinh nhiều kết quả tốt đẹp như lòng Chúa mong ước. Amen.

24/07/2015: Hôm nay thứ sáu, ngày con kính Thánh Tâm Chúa Giêsu để xin ơn kính mến Chúa, cũng là ngày con cầu nguyện cho các bệnh nhân và suy gẫm về tình thương của Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa yêu thương/ bệnh tật gây đau khổ cho con người, nhưng vì con người phục vụ, đối xử với nhau kém quá nên càng phát sinh nhiều bệnh tật, gây ra nhiều đau khổ cho chính mình / xin Chúa đoái thương. Ngày xưa Chúa chữa bệnh nhãn tiền nên có nhiều người tin, theo Chúa, ngày nay chúng con không được như vậy/ xin Chúa thương ban ơn cho các Đấng bề trên trong Giáo hội được ơn chữa bệnh như Chúa, như các Thánh Tông Đồ để củng cố lời giảng dạy của các Ngài. Lạy Chúa, tình thương của Chúa thì bao la vô bờ bến, với nhiều cách thế Chúa đã tỏ ra, nhưng loài người chúng con lại quá chai đá, chúng con phá vỡ tình cảm nền tảng từ gia đình, nên thế giới không có ngày nào yên ổn. Ngay cả các bệnh biện, ngày xưa người ta gọi các bệnh viện là nhà thương/ còn hôm nay vì lợi nhuận nên những nơi chữa bệnh không còn mang ý nghĩa thương yêu ấy nữa, như nó đã biến dạng thành những nơi người ta đầu tư vào để hái ra tiền. Con ước gì chính phủ nước Việt Nam của con đừng cho họ kinh doanh trên các nổi đau của bệnh nhân nữa, vì trong cuộc sống đời này có mấy ai, có người nào thoát khỏi số kiếp làm bệnh nhân, xin Chúa liệu cách thế để tỏ tình thương yêu chúng con nhiều hơn.

Lạy Chúa, Phúc Âm hôm nay Chúa dạy con về thái độ lắng nghe lời Chúa/ nghe làm sao có thể hiểu ý Chúa. Nghe xong rồi phải biết mộ mến lời Chúa và nhất là phải đem ra thực hành để sinh hoa kết quả. Chúa dạy con sống ở đời,muốn làm việc gì để đi đến thành công thì con phải biết nhẫn nhục, kiên trì/ muốn nghe lời Chúa có kết quả thì con phải chú ý lắng nghe, muốn thật tâm hiểu, thật tâm yêu mến và nhiệt thành đem ra thực hành. Cũng vậy, Chúa muốn dạy con :muốn sống thánh phải sẵn sàng vượt khó, phải từ bỏ nết xấu như là mảnh đất được dọn dẹp sạch cỏ. Vượt khó là sẵn sàng cày xới, chịu gió chịu sương/ thắng lướt các cơn cám dỗ là vượt qua những sự chây lì, lười biếng bằng cách siêng năng làm việc. Phải biết đợi chờ cho hạt giống mọc lên bởi vì không kiên trì nhẫn nại mà lúc nào cũng chán nản thì chắc chắn con sẽ thất bại. Lạy Chúa, Chúa dạy con nếu muốn hạt giống lời Chúa mọc lên và sinh hoa kết trái thì điều kiện tâm hồn là rất cần thiết, cũng như mảnh đất phải vun xới tưới tắm, phân bón thì cây mới tốt, còn phải cắt tỉa những cành lá thừa thì cây mới cho nhiều trái. Trở ngại cho lời Chúa là khi con nghe mà không chú ý, không chịu ý thức tầm quan trọng, không chịu hiểu, không chịu rút kinh nghiệm sống, không chịu thay đổi tư duy, không chịu nghe lời người có kinh nghiệm, không chịu nghe sự đóng góp ý kiến của anh em, cứ sống hời hợt ,nông cạn, nên khi gặp thử thách, trái gió trở trời thì cây héo khô và chết yểu. Lạy Chúa, Chúa muốn con sống theo lời Chúa dạy, sống theo ý muốn của Chúa chứ không phải sống theo sự dễ chịu, sự vừa ý của xác thịt và cám dỗ, xúi bẫy của thế gian, ma quỷ. Đây là những bụi gai có thể bóp nghẹt lời Chúa. Xin cho linh hồn con như mảnh đất tốt, chỉ mọc lên những hạt giống tốt, sẽ sum sê hoa lá và cho ra kết quả đáng phấn khởi tùy theo khả năng và hoàn cảnh mà Chúa ban cho chúng con bằng 3 hạng số =  30/60/100.

Lạy Chúa, xin giúp con khi nghe lời Chúa, phải biết yêu mến và đem ra thực hành, để nó không ra vô ích và nên như án phạt con trong ngày sau hết.  Amen.

25/07/2015: Hôm nay thứ bảy, ngày con kính Đức Mẹ, đền tạ trái tim Mẹ, để mong được an ủi Mẹ chút nào bù vào những tội lỗi tệ bạc của gia đình con và của nhiều người. Hôm nay cũng là ngày con kính nhớ Thánh Đa Minh và Thánh Phan Sinh để xin ơn biết sử dụng tiền của cho đúng ý Chúa.

Lạy Chúa, thế giới ngày nay quá giàu có, có quá nhiều lương thực và tiền bạc của cải. Nhưng nhiều dân tộc vẫn nghèo đói, không phải vì họ lười biếng nhưng là vì họ sử dụng tiền bạc không đúng. Con người ngày nay có trình độ khoa học kỹ thuật tiên tiến cho nên việc làm ra lúa gạo lương thực, nhu yếu phẩm là điều quá dễ dàng/ con thấy nó quá dễ nếu đem so với những chương trình nghiên cứu chế tạo các loại hỏa tiễn bom đạn, máy bay, nhà lầu, xe hơi và các loại dụng cụ máy móc dành phục vụ cho mục đích ích kỷ của họ. Con thấy ngày xưa khi Thiên Chúa báo mộng cho vua Ai Cập về 7 con bò ốm và 7 con bò mập/ 7 gié lúa chắc và 7 gié lúa lép. Ông Giuse chỉ cần xây kho lẩm và chất đầy thóc lúa vào đó để cứu đói dân chúng trong 7 năm mất mùa. Con thấy sự việc quá đơn giản như thế thì ngày nay nông dân cũng dư sức làm, đâu cần phải nhờ đến các kỹ sư, các nhà bác học. Thế nhưng thế giới hôm nay vẫn đói vì sự chèn ép gây xáo trộn, vì phải xây dựng những công trình gây lãng phí, vì phải chất tiền vào túi những con người quyền thế tham nhũng. Lương thực nếu chi cho thế giới này cộng cả dịch vụ y tế, nhà ở và chương trình giáo dục thì chắc cũng chỉ tốn không đến 30% GDP của cả thế giới. Thế thì 70% GDP còn lại thì thế giới dùng vào việc gì? Cứ cho là 20% cho những điều cần thiết khác, còn 50% GDP lại dùng để phục vụ chiến tranh. Nếu không có chiến tranh thì con người quá giàu, dư sức để tạo ra hạnh phúc, bình an cho mọi người. Lạy Chúa, rõ ràng thế giới này không có ai lãnh đạo nên tiền của luôn lọt vào tay của những cường quyền ác bá. Cho nên thế giới này luôn đói khổ, bệnh tật, bất an, không có một ngày nào bình an/ nếu có chút bình an nào thì cũng chỉ là chiến tranh lạnh. Họ cũng nhìn nhau trong sôi sục, hận thù.

Hôm nay Phúc Âm Chúa dạy con: Hãy suy gẫm về cuộc đời của Thánh Giacobe Tiền. Ngài đại diện cho 12 Tông Đồ mang trong mình tất cả những yếu tố: quê mùa, dốt nát, nóng nảy, kém tin và nhát đảm sợ chết. Thế nhưng Thánh Giacobe được Chúa Giêsu tin tưởng, Ngài là chứng nhân trực tiếp của những sự kiện quan trọng thời Chúa Giêsu. Ngài lại được phúc tử đạo đầu tiên, tuy lúc đầu cũng có chút đam mê danh vọng khi bàn bạc cùng mẹ mình đến xin Chúa Giêsu cho 2 anh em được ngồi 2 bên tả hữu trong nước Chúa. Tuy vậy, nhưng sau này Ngài đã nghiệm ra rằng: Vì Chúa thương nên việc Chúa ban cho ông lại trái với ý ông muốn, có nghĩa là Chúa đã ban cho ông điều Chúa muốn chứ không phải ban cho ông điều ông cầu xin. Đây cũng là bài học quý giá cho con, Chúa mời gọi và đồng thời Chúa cũng thách thức Giacobe: Anh có dám uống chén Thầy sẽ uống hay không? Đây cũng lại là một bài học khác cho con: Hãy tìm Thánh ý Chúa và thi hành, đừng chán nản, đừng đầu hàng những khuyết điểm, những yếu kém của mình. Việc gì Chúa bảo, con cứ phải làm, con chỉ xin ơn Chúa trợ giúp và xin Chúa ban cho con ơn bền đỗ đến cùng, cho dù có chịu bao gian nan khốn khó thì cũng không bao giờ tương xứng với phần thưởng trọng đại mà Chúa sẽ ban thưởng cho con sau này.

Xin Chúa giúp con yêu Chúa đến cùng và cho con được chung phần với Thánh Giacobe là làm vinh danh Chúa và làm chứng cho Chúa trong điều kiện mà con đang có được hôm nay. Amen.

26/07/2015: Hôm nay Chúa Nhật, ngày con kính Thiên Chúa Ba Ngôi. Ngài là Thiên Chúa tình yêu, nhìn bất cứ nơi đâu con cũng thấy được tình yêu của Thiên Chúa. Nhưng lạy Chúa, nơi con thấy rõ nhất tình yêu của Ngài chính là cây Thập Tự Giá. Lạy Chúa, vì yêu con Người, nên Chúa đã trở thành Giá cứu chuộc bằng mồ hôi máu, bằng những trận đòn rách thịt, bằng sự ô nhục sỉ vả, bằng đớn đau đơn lẻ khi bị mọi người bỏ rơi, bằng cái chết tức tưởi trên Thánh Giá. Lạy Chúa, cho dù chúng con tội lỗi, tệ bạc thì Chúa cũng luôn yêu thương chăm sóc/ thay vì chúng con phải yêu thương nhau như Chúa đã yêu, đã dạy/ thì chúng con lại phá vỡ nền tảng tình yêu ngay trong chính cung lòng của mình, ngay trong chính gia đình mình. Lạy Chúa, con xin Chúa ban bình an cho thế giới, và cho mọi người biết yêu thương nhau, cho các lãnh đạo, các quốc gia biết yêu thương nhau bằng cả tấm lòng chứ không phải bằng những cái bắt tay và những nụ cười mang tính cách xã giao, giả dối.

Lạy Chúa, Phúc Âm hôm nay Chúa dạy, hay nói đúng hơn Chúa ban cho mỗi người chúng con một lệnh truyền: “Các con hãy cho họ ăn”. Lạy Chúa, khi con nghe lệnh truyền này, con giật cả mình, bởi vì điều này sao nghe mới lạ quá/ chắc ai trong chúng con cũng giật mình, bởi vì con thấy lệnh truyền này không hợp thời chút nào cả: Bởi vì gia đình những người trẻ hôm nay, ai cũng chỉ sinh chỉ 1 hoặc 2 con, mà họ nuôi còn muốn ná thở/ bây giờ Chúa lại bảo chúng con nuôi thêm hàng xóm, nuôi thêm những người không quen biết thì làm sao chúng con kham nổi! Lạy Chúa, đồng tiền đi liền khúc ruột, tiền bạc của chúng con hiện nay đang ở trong các tài khoản, các cổ phiếu, các của cải vật chất, chỗ nào cũng là con số chẵn chứ không có số lẻ/ thế thì làm sao con có thể bốc lẻ ra cho được. Con phải ky cóp mãi mới có được chẵn tiền, bây giờ Chúa bảo con phải lấy ra để mua bánh cho người khác ăn. Thật con thấy không tiện chút nào, hay là con đề nghị xin Chúa giải tán họ đi, đi chỗ nào có nhiều thức ăn chứ ở nhà con thì không có, bởi vì chúng con có tiền nhưng khoản nào ra khoản đó hết rồi, không có khoản dành cho người nghèo. Xin Chúa đừng mắng con bủn xỉn, keo kiệt mà tội nghiệp, bởi vì đây là tâm lý chung của cả thế giới, chứ đâu phải riêng gì con. Bây giờ con đang tích cóp để lo cho hậu sự, vì tình hình trên thế giới lúc này sao bất an quá/ vàng đang sụt giá, đô la Mỹ thì mất uy tín, các loại tiền nào cũng không bảo đảm, nên con chẳng biết phải để dành bằng thứ tiền gì cho chắc ăn, xin Chúa mách bảo cho con với. Lạy Chúa, Chúa bảo con hãy lấy tiền USD, tiền EURO, Yên Nhật đổi ra tiền công phúc/ nhưng lạy Chúa, tiền công phúc sao khó xài quá, con cầm thứ tiền này đi đâu mua người ta cũng không xài / mà nếu đợi đến kiếp sau thì lỡ như con muốn mua gì ở đời này, con sẽ lấy gì để trao đổi, mua bán đây.

Lạy Chúa, hôm nay ý Chúa lại muốn dạy khác: Chúa bảo con hãy cộng tác với Chúa để nuôi sống anh em. Lạy Chúa, Chúa ban cho con sự tự do, muốn hay không là tùy ở con, Đức Mẹ và các Thánh đã làm gương, đã cộng tác, đã mang lại nhiều kết quả. Hôm nay đây, Chúa cũng đang đề nghị con, Chúa hỏi con sẽ đặt niềm tin vào Chúa bao nhiêu phần trăm? Chúa đang chờ con trả lời, Chúa đang chờ con đóng góp, Chúa muốn con làm phần nhỏ nhoi của con, phần lớn lao còn lại, Chúa sẽ làm. Lạy Chúa, trách nhiệm của con là phải biết đồng lòng, phải biết yêu thương và phải biến những ước muốn suông thành sự thật. Lạy Chúa, thế giới đói khát , còn con người ích kỷ độc ác, vì con người chỉ biết có mình mà không nghĩ đến anh em. Xin Chúa giúp con có được ơn can đảm, để sẵn lòng cộng tác với Chúa, phải biết quý trọng của mình có , đồng thời cũng biết quý trọng những ơn Chúa ban, đừng phung phí nhưng hãy tiết kiệm, hãy chừa phần cho anh em khác. Hãy biết trân trọng ơn Chúa ban và luôn hy sinh cầu nguyện để cho thế giới này không còn đói khát phần xác, phần hồn nữa .

Xin Chúa ban cho chúng con có được nhiều tâm hồn quảng đại, biết chia sẻ của mình có cho anh em, để mọi người cùng được ấm no ,hạnh phúc.  Amen.***

27/07/2015: Hôm nay thứ hai, ngày con xin ơn kính mến Chúa qua lời chuyển cầu của các tổng lãnh Thiên Thần và các Thiên Thần bản mệnh. Con xin các Ngài luôn gìn giữ chúng con phần xác, phần hồn/ con xin các Ngài hãy nhắc nhở mọi người đừng quên các Ngài luôn ở bên cạnh mọi lúc, mọi nơi/ các Ngài sẽ vui và ghi vào sổ khi con làm điều lành/ các Ngài cũng sẽ rất buồn và bất đắc dĩ khi phải ghi những tội lỗi, nhưng lời ăn tiếng nói, những cách cư xử không đúng với luật bác ái yêu thương và nhất là những lúc chúng con lười biếng không chịu đi lễ, hay đọc kinh sáng tối. Cũng có khi là ăn cơm, ăn phở nhưng không chịu làm dấu Thánh giá, hoặc đọc kinh dự lễ mà cứ lo ra chia trí. Xin các Ngài luôn giúp con, con xin luôn luôn ghi nhớ công ơn của các Ngài.

Hôm nay Phúc Âm Chúa dạy con về sức mạnh của hạt cải và nắm men. Lạy Chúa, con nhớ ra là Chúa vẫn thường dạy con: Đối với Chúa không có gì là nhỏ bé, yếu đuối, tầm thường/ vì Chúa quyền năng nên việc gì Chúa cũng làm được, miễn là con sẵn sàng đóng góp phần của mình qua việc tin vào Đấng được sai đến và luôn luôn sẵn sàng lúc nào cũng hết lòng phụng sự Chúa và phục vụ anh em. Lạy Chúa, Chúa dạy con nhiều điều từ hạt cải/ Nước trời như hạt cải nhỏ bé, nhưng khi mọc lên thì nó rất vững mạnh, khiến cho đám chim trời sẵn sàng bu quanh. Ý Chúa muốn dạy con rằng: Chương trình của Chúa không cần phải bùng nổ, nhanh chóng, tức thì/ nhưng nó sẽ biến đổi, lấn chiếm, lan tỏa từ từ. Tâm hồn con người không thể nào chỉ một phút chốc mà có thể lan tỏa ngay được, nhưng nó cần phải có thời gian để lời Chúa thấm sâu và tác động qua việc cầu nguyện nhiều, qua việc hy sinh bác ái của nhiều người/ qua việc Chúa nhắc nhở con/ qua việc Chúa ban ơn soi sáng. Nếu việc gì Chúa cũng làm phép lạ, cũng nhanh chóng biến đổi thì đâu còn mang ý nghĩa gì nữa. Chính Chúa dạy con: điều quý giá nhất Chúa ban cho con chính là sự tự do/ khi sinh con ra Chúa không hỏi ý kiến của con, nhưng muốn cứu độ con, Chúa cần con đồng ý hợp tác. Sức mạnh của Chúa phát sinh từ sự yêu thương, từ lòng khiêm tốn. Giáo hội Chúa bắt đầu từ một người, một phàm nhân ẩn chứa nhiều quyền năng và sự thánh thiện. Sau đó mới lan tỏa đến các Tông Đồ, những ngư phủ dốt nát, tầm thường. Đến khi Chúa về trời thì Chúa giao phó lại mọi việc cho những người phàm nhân tại thế, và số người mà Chúa gởi gắm ước nguyện , cũng không quá con số 500 kể cả Tông Đồ, Môn Đệ. Thế nhưng sau hơn 2000 năm, thì con số những kẻ tin, biết Chúa đã lên đến trên 1 tỷ 500 triệu. Con số này chưa phải là nhiều, là đủ/ thế nhưng con hiểu rằng việc Chúa làm thì đầu óc con người không thể hiểu. Tuy Chúa quyền năng nhưng đâu phải lúc nào Chúa cũng làm phép lạ, Chúa chỉ thực hiện phép lạ khi cần, khi Chúa thấy nó hữu ích. Còn nếu như có người thách đố Chúa, thì Chúa sẽ không làm / bởi vì nếu có chứng kiến nhiều phép lạ như dân Do Thái ngày xưa thì cũng vô ích thôi, bởi vì đây có thể chính là nguyên nhân mà họ ra tay giết Chúa/ giết vì ganh tỵ, ghen tức, chứ đâu phải vì thấy phép lạ mà họ tin nhận Chúa đâu. Lạy Chúa, ngày nay cũng thế, có biết bao con người đi hành hương thường xuyên cũng chỉ mong thấy phép lạ / thế nên một năm có thể họ đi hành hương nhiều đợt, nhiều chỗ/ nhưng khi về nhà sống đạo thì đâu ai thấy ở họ có điều gì tốt hơn, khá hơn đâu. Họ đi để người ta khen, họ đi để tỏ ra mình đạo đức, còn Đức Mẹ tại nhà họ thì bụi bặm, khói đen, khói vàng/ gia đình họ cũng cứ lục đục, lộn xộn. Ở khuôn viên và trong nhà thờ giáo xứ có 3 tượng Đức Mẹ, nhưng Đức Mẹ ở nhà đâu có linh thiêng, nên họ chẳng tỏ ra yêu mến gì nhiều, có chăng chỉ là làm theo kiểu phô trương bề ngoài, chẳng chịu lần hạt, chẳng chịu rước lễ đền tạ, chẳng chịu thay đổi đời sống theo đúng với tinh thần 3 huấn lệnh Fatima / Con không biết Đức Mẹ tại quê nhà có buồn không ?

Lạy Chúa, con xin trở lại với bài Phúc Âm, phận chúng con là giáo dân, không thể làm gì khác hơn là rao giảng lời Chúa theo kiểu giáo dân, đó là đọc lời Chúa, cầu nguyện theo lời Chúa và sống đúng với lời Chúa dạy là sống gương mẫu. Chúa muốn chúng con là Men âm thầm, cho nên con sẽ làm một chút Men âm thầm để cảm hóa gia đình con , lối xóm của con theo đúng với ý Chúa muốn. Xin giúp con hiểu được câu hữu xạ tự nhiên hương” , để khi làm bất cứ điều gì, con cũng làm trong âm thầm như hạt cải nhỏ bé, như chút Men trong thúng bột. Amen.

28/07/2015: Hôm nay thứ ba, ngày con kính các thánh tử đạo Việt Nam để xin ơn đức tin. Lạy Chúa, các thánh tử đạo tuy đau đớn khổ nhục nhưng chỉ có thời gian ngắn, có thể Chúa ban ơn đặc biệt cho các Ngài/ cho nên cũng có nhiều người có nhiều nết xấu, nhưng vì Chúa thương nên được phúc tử đạo. Đây chính là phép rửa bằng máu, còn các Thánh hiển tu thì phải luyện tập nhân đức, từ bỏ nết xấu lâu ngày ,lâu tháng. Vì thế, theo con nghĩ thì làm Thánh hiển tu sẽ khó hơn nhiều, các Ngài phải từ bỏ hằng ngày. Lạy Chúa, có thể là con nghĩ sai, một đàng thì chịu đau khổ nhiều nhưng một lúc thôi/ một đàng thì đau khổ ít hơn nhưng lại triền miên, hầu như suốt cả cuộc đời. Bên nào cũng vì vinh danh Chúa và từ bỏ mình, nhưng con thấy chẳng bên nào là dễ cả, đều phải có được nhiều ơn trợ giúp thì mới vượt qua được.

Hôm nay Phúc Âm Chúa dạy con một bài học nhẫn nại, mà Chúa làm gương nhẫn nại cho con, còn con thì khó lòng nhẫn nại với anh em. Hãy nhìn những cuộc đảo chính, những cuộc thanh trừng, bên nào thắng thì có quyền giết bỏ những kẻ mà mình không ưa thích/ Cũng có nghĩa là ai mà họ không ưa thích thì họ phạt tù hay giết bỏ ngay. Nhưng Thiên Chúa thì không đối xử với con người như thế/ Tuy nhiên Chúa rất ghét tội, nhưng Ngài lại rất yêu thương kẻ có tội và luôn đợi chờ những con người này ăn năn hối cải. Chúa không xét xử ngay nhưng đợi đến giờ cuối đời thì Ngài mới xét xử, Chúa luôn đợi chờ cho con nghĩ lại và quay về. Vì Chúa hiểu rằng: Hôm nay con xấu, nhưng có thể ngày mai con nghĩ lại và sống tốt hơn. Thế giới này người tốt kẻ xấu sống lẫn lộn. Ở dụ ngôn này, cỏ lùng mãi mãi vẫn là cỏ lùng, không thể trở thành lúa được/ còn cây lúa, mãi vẫn là cây lúa, và không bao giờ có thể trở thành cỏ lùng. Thế nhưng ở nơi con người lại khác, cũng có những người mãi mãi vẫn là người xấu, nhưng thành phần này rất ít và Chúa rất muốn con cầu nguyện thật nhiều cho họ. Chúa cũng dạy con: Đừng xét đoán người khác, chỉ mình Chúa mới có quyền xét xử, và vì Chúa thấu suốt mọi sự nên không bao giờ Chúa xét sai/ còn con là phàm nhân, con luôn khiếm khuyết, con không thể thấy được trong lòng kẻ khác, nên tốt hơn con hãy nhẫn nhục đợi chờ và quảng đại yêu thương như Thiên Chúa/ đừng vội vàng xét, cũng đừng bao giờ dành quyền kết án của Thiên Chúa.

Lạy Chúa, con biết tốt xấu là do ý chí, do sự tự do, con phải muốn sống tốt, phấn đấu sống tốt và cương quyết không làm điều xấu. Cạnh đó con phải luôn cầu xin ơn trợ giúp, nhất là luôn cầu nguyện cho kẻ có tội, và chính con hãy mau mau quay về với Chúa để xin ơn tha thứ.

Lạy Chúa, xin thương con và ban cho con một trái tim biết yêu thương để con đừng bao giờ nghĩ xấu hay kết án anh em con bởi vì Chúa luôn rộng lượng với con, xin cho con cũng biết rộng lượng với anh em con . Amen.

29/07/2015: Hôm nay thứ tư, ngày con kính Thánh Giuse để xin ơn hạnh phúc gia đình. Từ trước đến nay gia đình đối với con chỉ mang một ý nghĩa mơ hồ, bởi vì giống như là sóng biển “sóng trước đổ sao, sóng sau đổ vậy”. Con cứ thấy từ ông bà, cha mẹ, anh em, bà con, ai lớn lên cũng lập gia đình, cho nên khi con lớn lên cũng có ý nghĩ sẽ tìm một cô gái cho hợp với ý thích, cho hợp lòng yêu thương với mình và cùng gắn bó với nhau suốt đời như bao nhiêu người đi trước vẫn làm. Nhưng cho đến hôm nay thì con lại nghĩ khác, ý nghĩa này chỉ xuất hiện mới đây thôi. Lạy Chúa, đối với con, con thấy gia đình thật là cần thiết, cần đến độ nếu ai đó không có gia đình thì có lẽ là vô phúc lắm. Vì sao? Bởi vì gia đình là tổ ấm, là sự an ủi, là sự cưu mang, là sự yêu thương, là sự nương tựa, là sự tin tưởng lẫn nhau, là sự phục vụ nhau. Nếu con người là con Thiên Chúa, mà Thiên Chúa là tình yêu, thì con người cũng giống với Thiên Chúa nên con người cũng biết yêu thương. Mà người có nhiều tình yêu thương thì không thể sống một mình, sống cô độc được. Chính nỗi cô đơn là yếu điểm của Thiên Chúa nên cho dù là Ngài có mọi sự, thì Ngài cũng không thể nào vui hưởng một mình. Vì thế nên Thiên Chúa đã tạo nên con người và xem con người như đối tượng mà Ngài phải yêu thương. Tình yêu của Ngài không khác gì tình yêu của vị Hoàng tử và cô bé Lọ lem, Ngài phải yêu thương cô bé ấy và phải vào rừng tìm cho bằng được. Thiên Chúa cũng vậy, Ngài phải bỏ trời để đi tìm con người, cho dù con người là đối tượng hèn kém, nghèo đói, ngu dốt, thiếu thốn và quá tệ/ thế nhưng con người càng tệ thì Thiên Chúa càng yêu thương, càng mong mỏi, càng đợi chờ, càng khao khát. Nói tóm lại Thiên Chúa luôn si dại vì yêu/ còn con người thì ngu dốt/ cho nên cứ làm eo, làm sách khiến cho Thiên Chúa luôn luôn phải buồn khổ. Con xin ca tụng tình yêu Chúa đối với con và con xin trở lại với tình yêu gia đình.

Hôm nay con nhận ra rằng: Tình yêu vợ chồng quá cần thiết đối với con, cho nên dù rằng con sống với người con yêu đã 41 năm, thế nhưng càng già thì chúng con lại càng cảm thấy yêu nhau nhiều hơn. Chúng con vẫn thấy cần nhau, có khi còn nhiều hơn thuở ban đầu, cho dù chúng con không đứa nào có được hình hài như xưa, nhưng chúng con lại cảm thấy quá may mắn khi đã lấy được nhau và luôn cảm tạ Chúa vì đã xui khiến cho chúng con gặp nhau. Chúng con yêu nhau đến độ có thể cảm thấy rằng nếu đi lấy một người khác mà không phải là nàng thì con sẽ cảm thấy xui xẻo biết chừng nào. Rồi những đứa con, những đứa cháu làm cho chúng con luôn có những hạnh phúc nho nhỏ ,nhưng nhiều lắm. Hôm nay con đã cảm nhận ra thế nào là mái ấm gia đình, thế nào là lòng Chúa yêu thương khi tạo ra chúng con và cho chúng con gặp nhau, lấy nhau, cho dù quê hương chúng con xa cách nhau cả hàng nghìn cây số. Suy nghĩ đến đây, con mới thấy tình yêu lớn lao của Chúa dành cho con và con cũng hứa rằng :con sẽ yêu nàng nhiều nhiều và mãi mãi/

Hôm nay Giáo Hội kính nhớ Thánh Matta, Ngài là mẫu gương yêu Chúa và phục vụ Chúa. Ngài xứng đáng được Chúa ban thưởng trọng hậu vì ở đời này Ngài đã nhiệt tình yêu Chúa rất nhiều. Con chỉ xin Thánh nữ giúp con, giúp gia đình con, giúp Giáo xứ con, ai cũng yêu mến Chúa nhiều noi gương Thánh Matta.

Lạy Chúa, con lạy tạ ơn Chúa vì Chúa quá thương con, cho con một mái ấm gia đình. Xin cho con ngày càng yêu thương gia đình, yêu thương nhau, sống hạnh phúc trong niềm kính sợ Chúa. Xin giúp cho tình yêu gia đình của con được lan tỏa sang cho nhiều gia đình khác.  Amen.

30/07/2015: Hôm nay thứ năm, ngày con kính thánh thể Chúa và cầu nguyện cho chức Linh Mục. Lạy Chúa, chức Linh Mục cao quý nhất Chúa có thể ban cho loài người, chỉ thua có đức trinh nữ Maria. Linh Mục được quyền tế lễ Chúa, và là máng thông ơn từ Thiên Chúa cho loài người. Linh Mục là một hồng ân cao quý nhất cho các gia đình. Lạy Chúa, con chỉ dám ước mơ vì con cảm thấy kiếp này con quá bất xứng và vì không còn kiếp tạm nào nữa/ cho nên con cũng chẳng còn cơ hội. Lạy Chúa, dù như thế con cũng luôn cảm ơn Chúa vì thà con không được làm Linh Mục còn hơn là lãnh chức ấy rồi sau đó lại phạm những tội tày trời. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con có thật nhiều Linh Mục thánh thiện, gương mẫu, xứng đáng.

Phúc Âm hôm nay Chúa dạy con rằng: Sống ở đời này là kiếp tạm bợ, nên Chúa để cho người tốt kẻ xấu sống lẫn lộn với nhau/ vì đây là thời gian thử luyện nên giáo hội Chúa luôn mở rộng cửa để đón mọi người vào, không phân biệt màu da, tiếng nói, chủng tộc, giàu nghèo, sang hèn, tội lỗi, hay công chính. Nhưng điều kiện là: Ai muốn được thưởng thì phải sống tốt, sống công chính thì mới vào được nước trời/ và Chúa cũng cho biết ngày phán xét chung cuộc Thiên Chúa mới quyết định ai là kẻ xấu, ai là người tốt. Chúa cũng dạy cho con biết: Tuy đời này là tạm bợ, nhưng những năm tháng sống ở trần gian sẽ có giá trị quyết định sẽ được thưởng hay sẽ bị phạt. Chúa bảo con hãy cố gắng tỉnh thức, đừng mê ngủ, đừng nhắm mắt chạy theo sự sang hèn thế gian. Bởi vì mọi thứ ở trần gian này đều mau qua chóng hết, và chẳng có giá trị gì trước mặt Chúa. Người nào khôn hãy biến của cải vật chất thành công phúc. Hãy dùng tiền của để mua cho thật nhiều bạn hữu/ có như thế đến ngày phán xét Chúa mới chúc phúc cho con.

Lạy Chúa, xin giúp con luôn thẳng đường về quê trời, đừng mải mê với những thú vui thế gian mà quên đường về. Đừng bao giờ làm kẻ xấu, nhưng hãy xin ơn trợ giúp để có thể là kẻ lành trước mặt Chúa. Amen.

31/07/2015: Hôm nay thứ sáu, ngày cuối tháng bảy, ngày con kính Thánh tâm Chúa, kính lòng thương xót Chúa và cầu nguyện cho các bệnh nhân. Lạy Chúa, thế giới hôm nay có hai thứ hệ lụy tai hại: Một là con người quá vô tình với nhau, hai là con người phạm quá nhiều tội nhưng vì lương tâm mờ mịt chai cứng nên họ không nhận ra tội và cố tình sống trong tội lỗi. Con xin tạm gọi hai thứ bệnh này: một thứ của phần xác và một thứ của phần hồn. Tội phần xác là tội vô tình, tội phần hồn là tội chai đá.

Lạy Chúa, xin cho phép con thử phân tách vì sao sống vô tình lại gây ra bệnh tật: Sự vô tình luôn đi kèm với tính ích kỷ, chỉ cần thân mình sạch, còn người khác ra sao thì mặc kệ, ví dụ như xả rác, phóng uế, phun nước bọt, ăn nói thô tục, đối xử bất công, thực phẩm dơ dáy. Con người vô tình thì chỉ nghĩ đến mình, không hề nghĩ đến vợ con, cha mẹ, anh em, bè bạn, không thèm để ý đến lối xóm, không lo cho bất cứ ai, ai sống chết mặc kệ. Họ sống phớt lờ tất cả, chỉ lo cho bản thân mà không cần lo cho ai. Chính vì nếp sống bừa bãi như thế nên đã gây ra ô nhiễm môi trường sống cho mọi người. Hậu quả là bệnh tật, đói khổ lan tràn khắp nơi/ và người nghèo sẽ gánh chịu hậu quả thật nhiều. Căn bệnh thứ hai ảnh hưởng nặng nề đến tâm linh, tội chai lì lương tâm, họ làm điều ác nhưng cứ nghĩ mình nhân đạo, mình tốt, họ là những con người đạo đức giả, luôn là kẻ cắp nhưng lại mặc đồ vest, họ dạy đạo đức nhưng lại làm gương xấu. Họ bê tha, xấu xa vô trách nhiệm nhưng lại cứ chỉ trích người khác và chuyên che dấu tội mình một cách hết sức khó coi/ họ chuyên gây bất công, ăn bẩn, ăn bám nhưng miệng luôn nói những lời khéo léo. Họ chuyên  làm những động tác giả rất khó coi nhưng vì họ có tiền, có quyền nên chẳng ai làm gì được họ. Họ chuyên dấu đầu lò đuôi và không bao giờ cho mình là có tội. Thế giới hôm nay quá văn minh về khoa học kỹ thuật nhưng nổi khổ đau con người càng lớn hơn gấp bội. Bệnh tật càng nhiều, dân chúng lại nghèo nên xem ra thế giới này chẳng tiến bộ chút nào/ chính vì lòng con người quá ích kỷ, chai đá. Lạy Chúa, ngày xưa Chúa nổi giận và thiêu đốt, ngày nay Chúa thương nên đã hứa không phạt tội nhãn tiền nữa. Con không dám phê phán việc Chúa làm/ nhưng Chúa ơi, nếu Chúa nhân từ quá thì chúng con chết chắc/ nếu Chúa đổ nước xuống như lụt Đại Hồng Thủy thì chẳng ai sống. Nếu Chúa đổ lửa chiêm sinh xuống như đã làm ở Sodoma hay Gomora thì chúng con hết đời. Con chỉ xin Chúa đổ thật nhiều một thứ mà con nghĩ rằng tất cả mọi người sẽ hoan nghênh. Theo con nghĩ, thế kỷ 21 là thế kỷ của tình thương xót, xin Chúa đổ thật nhiều tình thương xót thì bảo đảm không có người nào dám phiền hà. Con xin tạ ơn Chúa vì Chúa đã “ừ” với con. Xin Chúa đừng quên.

Hôm nay Chúa dạy con nhân dịp Chúa về thăm quê hương Nazaret, rõ ràng họ biết Chúa nhưng họ không tin Chúa. Bởi thế, biết thôi thì chưa đủ, phải tin tưởng thì mới có thể yêu mến. Họ chỉ biết Chúa bằng mắt, mà lòng họ thì vô tình/ Cái biết ở con mắt, còn cái tin ở trong trí khôn, cái yêu ở trong trái tim. Cho dù con mắt đang ở thật gần với những vị trí kia, nhưng rõ ràng là nó xa cách nghìn trùng. Chính vì họ coi thường Chúa vì họ thấy nhưng họ không hiểu. Người công giáo chúng con cũng thế, chúng con thấy Chúa nhưng chúng con không tin Chúa, hoàn toàn không tin, bởi nếu chúng con tin thì chúng con sẽ trang nghiêm trong nhà thờ, chúng con sẽ sốt sắng khi tham dự Thánh Lễ.

Tin đâu khi vô nhà thờ lại nói chuyện? Đi lễ lại đứng ở ngoài, ra khỏi nhà thờ thì không còn sống đạo nữa, tha hồ gian ác, lừa đảo, gương mù gương xấu, ăn tục nói phét, dâm ô trụy lạc, cờ bạc rượu chè. Lạy Chúa, người ta tin Chúa trong bí tích thánh thể, người ta tin Chúa qua huấn lệnh bề trên, người ta tin Chúa qua người nghèo, người ta tin Chúa qua việc giữ luật công bình và sống bác ái. Lạy Chúa, giả sử như 1 tỷ rưỡi người gọi là tin Chúa, thì thật sự số người tin yêu Chúa sẽ còn lại là bao nhiêu? Có nhiều không hay chỉ đủ, chỉ đúng với con số mà Thiên Chúa không thể thiêu đốt như đã từng làm ở Sodoma và Gomora?

Lạy Chúa, xin ban đức tin cho con, cho mọi người. Xin cho con thấy Chúa trong các bệnh nhân, trong hình bánh nhỏ bé, trong đấng bề trên đầy yếu đuối lỗi lầm, để con sống đúng với niềm tin của mình và để cho cuộc sống của con ở trần gian không ra vô ích và không nên cớ cho Chúa phải phạt con trong ngày chung thẩm. Amen.

(Hết tháng bảy)


Trở lại      In      Số lần xem: 2101
Tin tức liên quan
  • LỜI THAN THỞ VỚI CHÚA - THÁNG 7/2021 / GIUSE LUCA
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 1/2018 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 12/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 11/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 10/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 09/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 08/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 07/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Thánh Tâm Chúa - Tháng 06/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Mẹ Maria - Tháng 05/2017 / Giuse Luca
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  12
 Hôm nay:  1921
 Hôm qua:  8431
 Tuần trước:  19180
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11428186
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top