Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

Lời Than Thở với Chúa - Tháng 08/2016 - Giuse Luca

Hôm nay con xin dùng tháng tám để suy gẫm về sự sống đời đời, về nước thiên đàng, về tình yêu thương của một người Cha, là Thiên Chúa / Lạy Chúa, con luôn ước ao được sống vĩnh cửu, nhưng có biết bao điều con phải quyết định cho đúng, sau khi đã lựa chọn.

Xin Chúa ban cho con lựa chọn đúng, biết tin đúng, biết tìm ra chân lý và biết thể hiện tình con yêu Chúa hết lòng. Nhưng Chúa ơi : trí khôn con nông cạn, thân xác con nặng nề, lý trí con mù tối, con không thể có quyết định sáng suốt, không thể thực thi đúng lời Chúa dạy. Con cầu mong thánh Anphong-sô giúp con, xin Thánh Linh ban cho con 7 nguồn ơn  để con có thể về đến đích thiên đàng, là nơi Ba Ngôi Thiên Chúa ngự trị / Con luôn ước ao sống đời thiện hảo, xin Chúa giúp con. Amen. **R

01/08/2016CHÚA GIÊ-SU CHẠNH LÒNG THƯƠNG

Hôm nay thứ hai ngày con kính mến Chúa, xin Chúa ban cho con ơn kính mến, nhờ lời chuyển cầu của các Thiên Thần Bản Mệnh và các Tổng Lãnh Thiên Thần.

Lạy Chúa, thấy Chúa thì con không thấy, tin Chúa thì con quá hời hợt, vậy thì mến Chúa con biết làm sao đây. Ai hỏi con có kính mến Chúa không thì con trả lời là “có”, nhưng mến Chúa như thế nào thì con không biết. Con không biết thật sự, vì lòng con hời hợt, nguội lạnh, cho dù con là Kito hữu; tuy con đã học lẽ đạo từ nhỏ, vẫn đi tham dự thánh lễ, nghe các Linh Mục giảng và cắt nghĩa, nhưng con chỉ hiểu lõm bõm, cũng chưa biết Chúa đáng kính như thế nào. Lòng con lạnh lẽo, xin các Thiên Thần giúp con.

Hôm nay con cũng có ý cầu xin cho các người già lão tàn tật, và cầu xin cách riêng cho các đẳng linh hồn, cách riêng cho những ân nhân của con.

Hôm nay con tập cầu nguyện theo ý tưởng: Chúa thử người Chúa yêu. Tại sao Chúa lại thử? Thưa, bởi vì đời bây giờ thứ gì cũng giả (bằng giả, vàng giả, đám cưới giả, cha mẹ giả, chàng rể cô dâu giả,…), thứ gì cũng giả mạo được, mà nguy hiểm nhất là Kito giả, Tiên tri giả, Linh Mục giả. Những kẻ giả mạo yêu Chúa thì chúng con cũng dễ dàng phân biệt, ai miệng nói yêu Chúa, nhưng khi gặp một chút đau khổ, trái ý là tháo lui ngay, bởi vì người đó chỉ ham tìm an ủi, tìm những thứ vừa ý. Người bền gan, bền chí phụng thờ Chúa thì không bao giờ tin lời cám dỗ xảo quyệt của ma quỷ, họ yêu mến Chúa khi gặp may mắn cũng như lúc gặp rủi ro. Người yêu cao thượng thì không cần lưu tâm đến món quà tặng, nhưng chỉ nghĩ đến món quà mà người yêu dành tặng cho mình, họ chỉ nhìn vào tâm tình chứ không để ý đến giá trị tặng vật. Nhiều khi con cầu xin với Cha, với các Thánh của Cha, nhưng con không được như ý; những lúc như vậy con đừng nản lòng, đừng vội cho là mất công. Nhiều khi con được những cảm xúc, là vì Cha muốn cho con nếm trước một chút khoái lạc quê trời, nhưng con cũng đừng qúa tin tưởng bám víu vào đó, vì những cảm xúc như vậy vẫn có thể thay đổi luôn luôn. Nếu con giữ được tâm hồn bình an thì con có thể tránh được những mưu mô của ác quỷ, cũng như con có được sự phân biệt thật giả thì con cũng cần nhớ rằng: ma quỷ vẫn có thể cho con nếm thử những cảm xúc giả như thế. Bởi thế con cứ khiêm tốn dâng hết cho Cha và luôn nghĩ rằng: Con không đáng! Như thế con sẽ không bị nó đánh lừa con.

Hôm nay con tập sống lời Chúa qua đoạn Tin Mừng: Chúa Giêsu chạnh lòng thương. Hôm nay bài Phúc Âm diễn tả phép lạ hóa bánh Chúa cho năm ngàn người ăn chỉ bằng 5 chiếc bánh và 2 con cá. Phép lạ này diễn tả tấm lòng thương xót của Chúa đối với đám đông đang đói khát lầm than vì theo Chúa, phép lạ này cho con biết rất nhiều bài học.

1/ Theo Chúa thì không sợ phải đói khát (Các anh hãy cho họ ăn...)

2/ Đừng trốn tránh bổn phận (xin Thầy hãy giải tán họ...).

3/ Hãy cậy dựa vào Chúa, đừng ỷ vào sức mình (Chúng con chỉ có chút xíu này thôi …)

4/ Của Chúa ban luôn luôn dư dật (Còn thừa 12 giỏ đầy )

5/ Phép lạ hóa bánh ,nói trước về Bí Tích Thánh Thể.( là của ăn nuôi sống chúng con tại trần thế )

Lạy Chúa, con nhìn lại thân phận mình thật mong manh, mỗi ngày đều có người chết, đủ kiểu chết. Nếu vậy con cần tìm sự bình an ở đâu? Đám đông hôm nay họ cũng vất vưởng, đói khát. Ai có thể lo cho họ? Chỉ có Chúa mới có lòng thương xót, Chúa thể hiện tấm lòng của Chúa qua việc dạy dỗ, chữa bệnh và nuôi sống dân chúng. Chính Chúa cũng đi tìm con chiên lạc.

Hôm nay chúng con là Môn Đệ, Chúa bảo con hãy sống bắt chước Chúa, hãy biết chạnh lòng thương, hãy nâng đỡ người khổ đau, bệnh tật chung quanh con. Hôm nay Chúa thấy đám đông bơ vơ, đói khát, Chúa liền động lòng trắc ẩn, Chúa có vẻ như đi tìm chỗ nghỉ ngơi nhưng lại đụng phải đám đông dân chúng đang ngóng chờ Chúa ban ơn cho họ. Nếu là con, con sẽ bực bội lắm. Còn Chúa thấy họ thì Chúa lại động lòng thương, và Chúa muốn nhắn gửi một sứ điệp, đó là : “Chúa luôn quan tâm đến mọi người”. Chúa cũng muốn dạy con rằng: Nếu con là người truyền giáo, mà lại cảm thấy bực bội vì người khác tìm đến mình (dù là giờ nghỉ, dù là giờ ăn,…), thì chẳng bao giờ chúng ta có thể truyền giáo được. Trái lại, người ta càng đến đông, thì con càng phải vui vẻ đón tiếp họ. Thế ra những việc đón tiếp họ không phải là Sứ vụ mà con muốn nhận lãnh đó sao.

Lạy Chúa, ngày xưa Chúa dùng bàn tay các Môn đệ, ngày nay Chúa cũng muốn dùng đôi bàn tay của con để ban phát tình thương cho dân chúng. Lạy Chúa, hôm nay con nhận ra một điều: Không có con cộng tác, Chúa không làm gì được; và nếu không có Chúa, con lại càng không làm được gì. Chúa cần con để có thể hoạt động qua con, nói qua con, ban phát ơn qua con. Vậy tại sao con không cộng tác với Chúa?

Tóm lại, Chúa không đòi hỏi con phải có tài, phải có tiền, Chúa không đòi hỏi những khả năng mà con không có. Chúa chỉ cần chúng con cộng tác một chút, đóng góp một chút; phần còn lại hãy để cho Chúa tự lo .

Lạy Chúa, xin bỏ vào tay con những thứ Chúa cần , để con chuyền đến cho anh em con. Amen.**R

02/08/2016: PHÊ-RÔ CẦN SA NGÃ ĐỂ BIẾT MÌNH YẾU ĐUỐI

Hôm nay thứ ba, ngày con tin Chúa. Vì con tin Chúa quá hời hợt nên xin Chúa ban đức tin cho con, nhờ lời cầu bầu của các Thánh tử đạo Việt Nam. Hôm nay con cũng xin Chúa ban đức tin cho các em thiếu nhi, cho các anh em lương dân để họ cũng biết Chúa, tin Chúa và yêu Chúa.

 Lạy Chúa, ngày xưa con nhớ lại khi con còn bé, cách người lớn dạy Giáo lý cho các em cũng rất sơ sài, chủ yếu cũng chỉ là học thuộc lòng các loại Kinh, Kinh Cầu ,các bài Giáo lý, bài nào cũng dài kinh khủng, chúng con chỉ thuộc chứ không hiểu. Ngày xưa cũng chưa có cái kiểu giảng Phúc Âm như hôm nay, nên tất cả các bài Giáo lý cũng chỉ là học thuộc lòng. Con nhờ có trí nhớ dai nên con thuộc bài và được Cha xứ cho xưng tội, rước lễ, thêm sức. Sau này lớn lên, vì đời lính tráng nên khi con xin lập gia đình thì Cha xứ cho qua phà hết, vì đời thanh niên sống  nay chết mai, hơn nữa chúng con cũng chỉ được mấy ngày phép ngắn ngủi, chỉ kịp làm vắn tắt, đám cưới đơn giản là dẫn nhau đi thôi.  Hôm nay ngồi nghĩ lại con mới biết tại sao con dốt giáo lý.

Lạy Chúa, đức tin Chúa ban nhưng không, rồi Chúa lại soi sáng thêm, qua những lời dạy và các biến cố hằng ngày. Đời sống chúng con luôn bị cơm áo gạo tiền làm bận rộn nên rất khó thu xếp để có thể học hỏi chung qua các lớp học. Xin Chúa liệu cách giúp chúng con, để chúng con hiểu rõ hơn lời Chúa muốn dạy qua các bài Tin Mừng và qua các bài Giáo lý.

Lạy Chúa, hôm nay con muốn tập cầu nguyện qua chủ đề: MẾN CHÚA TRÊN HẾT.

Loài người chúng con khó lòng hiểu được Chúa muốn chúng con yêu Chúa như thế nào ? Chúa muốn chúng con yêu một mình Chúa, yêu Chúa như một tôi tớ, như một đứa con thảo. Chúa muốn tình chúng con dành cho Chúa phải vượt xa các mối tình bạn tầm thường, Chúa lại muốn một mình Chúa được yêu mến hơn tất cả các tạo vật khác, Chúa không chịu cạnh tranh với bất cứ ai. Tình yêu như kiểu các tạo vật thì gian dối, dễ lật lọng và không bao giờ bền. Trái lại tình yêu Chúa thì tín trung và luôn bền vững. Chúa muốn con yêu Chúa bằng một mối tình keo sơn, gắn bó, Chúa không chịu cách con yêu Chúa như yêu tạo vật, bởi vì tạo vật thì nghiêng ngã, còn yêu kiểu Chúa yêu thì bền vững muôn đời. Chúa yêu con bằng một tình yêu bền chặt, không bao giờ chịu từ bỏ, cho dù là trong giờ sau hết thì Chúa cũng không muốn để cho con phải bị tiêu diệt. Hơn nữa, tình yêu tạo vật cho dù xem ra có vẻ bền chặt đến đâu thì một ngày kia, mọi sự sẽ phải xa nhau tất cả. Vì vậy Chúa dạy con: Hãy bám chặt lấy Chúa dù khi sống hay khi chết, hãy tin tưởng vào lòng tín trung, vì một mình Chúa cũng đủ cho con, cho dù mọi người khác đều lìa bỏ con. Lạy Chúa, xin giúp con yêu Chúa hết lòng.

Hôm nay con tập sống lời Chúa qua bài Tin Mừng: Phê-rô càng sa ngã, càng biết mình yếu đuối. Hôm nay qua đoạn Tin Mừng, dân chúng thấy Chúa làm phép lạ nên muốn tôn Chúa làm vua, đây cũng là một cơn cám dỗ. Nếu là con, ai muốn tôn con làm vua, con dại gì mà không làm. Nhiều khi trong đời con, chỉ cần một chút vinh hoa phú quý là con sẵn sàng bán linh hồn mình cho quỷ dữ.

Ở đây, sở dĩ Chúa muốn lánh đi là vì những điều này không có trong chương trình cứu độ của Chúa. Chúa còn lo sợ sẽ có một cuộc cách mạng nổ ra và họ sẽ ghép Chúa vào cái tội phản loạn. Thế nhưng dù Chúa có tránh thì cũng không thoát, các Môn Đệ thì lại thích cổ vũ cho phong trào này khi họ nghĩ về Chúa cũng giống như một thế lực trần gian. Chúa tránh là không muốn để cho các Môn Đệ dính líu, Chúa chỉ muốn một mình Chúa đứng mũi chịu sào.

Thời điểm xảy ra câu chuyện trên mặt biển chính là vào một đêm mùa xuân, có thể đêm đó trăng tròn nên Chúa có thể thấy rõ con thuyền và thấy các Môn Đệ đang phải chiến đấu cực nhọc với sóng và gió biển, nên Chúa xuống hồ để giải cứu họ. Điều này Chúa cũng muốn dạy con rằng: Ở đâu có Chúa, ở đó có bình an. Tuy nhiên vì các Tông Đồ nhát gan, yếu tin nên các ông đã hoảng hốt khi thấy bóng Chúa, điều này Chúa muốn dạy con rằng: Đời con luôn gặp nhiều sóng gió, thử thách, chúng con luôn phải chiến đấu cực nhọc, mệt mỏi, nhưng Chúa sẽ đến kịp lúc để cứu giúp chúng con. Con người thường phải chiến đấu với dục vọng trong vô vọng với chính bản thân mình, với hoàn cảnh, với cám dỗ, với sầu khổ đau thương. Chúa bảo con đừng lo, vì Chúa sẽ không để con phải chiến đấu một mình. Hơn nữa, bài học này cho Phê-rô thấy: ông không nên cậy dựa vào sức mình, đừng cứ tưởng có Chúa là con không phải lo sợ gì, nhưng Chúa cũng có đủ cách để thử con, coi thử con có vững tin, có yêu Chúa thật không, có nhận ra mình bất toàn, bất tài, yếu đuối khôngb ? Trong đời chúng con sẽ gặp rất nhiều cơn bão, mỗi khi như vậy, chúng ta hãy tự nhủ lòng mình, giống như đang nghe tiếng Chúa nói: “Thầy đây, đừng sợ!”

Lạy Chúa, rõ ràng Phê-rô hành động theo cảm tính, ông ta khá liều lĩnh khi dám bước chân vào vực sâu của lòng biển, ông không chịu suy nghĩ, cân nhắc cho chín chắn, nói là nói ngay, làm là làm liền. Ông thật bộp chộp, ông vừa xác nhận lòng tin mạnh mẽ thì vài ngày sau ông đã chối Chúa cách hết sức tầm thường, dám thề thốt với một cô nữ tì, ông thật đáng xấu hổ.

Lạy Chúa, Chúa đã nói trước: Đi theo Chúa sẽ phải gặp khó khăn, thử thách. Nếu hành động thiếu suy nghĩ như Phê-rô thì sẽ phải trả giá. Phê-rô quá khôn, ông đã thất bại nhiều lần, nhưng bao giờ ở phút cuối ông cũng luôn nắm chặt lấy tay Chúa, cho nên cứ mỗi lần ông sa ngã, thì ông lại đứng lên và tiến đến gần Chúa hơn. Người ta nói: Vị Thánh nào cũng có một dĩ vãng, chẳng có vị Thánh nào không vấp ngã. Bất cứ nơi nào có Chúa thì ở đó liền có được bình an. Dân chúng luôn vây bọc Chúa để xin giúp đỡ và Chúa không bao giờ từ chối, đây là phong cách của một người Thầy mà Chúa muốn các Môn Đệ phải học hỏi. Còn cách của người Do Thái đối xử với Chúa: Khi nào họ cần thì họ xin Chúa giúp, khi nào không cần thì họ sẽ lên án giết Chúa.

Lạy Chúa, xin cho con đừng bắt chước dân Do Thái, nhưng hãy bắt chước Phê-rô: Té ngã thì phải mau nắm chặt lấy tay Chúa, để xin Chúa kéo ông đứng lên. Xin giúp con bền đỗ trong tình yêu Chúa. Amen.**R

03/08/2016: ĐỨC TIN CỦA NGƯỜI ĐÀN BÀ NGOẠI GIÁO

Hôm nay thứ tư, ngày con kính Thánh cả Yuse, con cầu nguyện cho hạnh phúc gia đình. Xin Thánh Yuse cầu cùng Chúa ban ơn thánh hóa cho các người chồng, người cha và các cậu con trai.

Lạy Chúa, Chúa tạo dựng nên đàn ông để làm rường cột cho xã hội, nhưng có quá nhiều người đàn ông sống không tốt, không chu toàn bổn phận lại còn đối xử ác độc, gia trưởng với vợ con. Xin Thánh Cả nhắc lại lời họ đã hứa trước mặt Chúa khi hai người cùng nhau đến xin Chúa ban Bí tích Hôn Phối, họ hứa sẽ thương nhau suốt đời chứ đâu có ai lại đi hứa một vài tuần, đôi ba tháng, một hai năm. Lạy Chúa, có quá nhiều cặp vợ chồng ly dị, đường ai nấy đi, nếu một người đàn ông tốt thì gia đình làm sao có thể tan vỡ được, xin Thánh Cả  giúp cho họ quý trọng chữ tín / một lòng chung thủy, thương yêu và chu toàn trách nhiệm.

Hôm nay con tập cầu nguyện qua đề tài: Đừng quá bận rộn công việc đời.

Lạy Chúa, sống ở đời con luôn phải gặp những điều trái ý khiến cho con không thể nào có được sự bình an. Làm sao con có thể bịt tai nhắm mắt, làm sao con có thể lờ đi, làm sao con có thể chết cho đời ? Chúa bảo con: khi gặp điều trái ý thì cứ quay mặt đi chỗ khác, hoặc noi theo kiểu Thánh Terexa nhỏ: “Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách”. Nếu gặp phải một chị mà mình không ưa thích thì thà rằng mình đi đường tránh để khỏi gặp mặt mà sinh tội, đừng cãi vả, để mặc cho ai nấy muốn nghĩ gì về mình cũng được. Chúa bảo nếu con dành lòng trí để hiệp nhất với Chúa, và phó thác mọi sự để cho Chúa quyết định thì con sẽ không buồn khi nghĩ mình thua kém người khác.

Lạy Chúa, ngày nay có biết bao người nổi cáu hay sụt sùi chỉ vì một chút thua thiệt ở đời này, hay là: miếng ăn là miếng tồi tàn / mất một miếng, nổi lá gan lên đầu. Ai cũng bôn ba chỉ vì một chút lợi nhỏ,nhưng nếu có thiệt mất linh hồn thì người ta cũng chẳng quan tâm / họa hoằng lắm có muốn nhớ đến thì cũng rất muộn màng.

Lạy Chúa, người ta chỉ thích đi tìm những món lợi cỏn con, còn những thứ tuyệt đối, lớn lao thì người ta sẵn sàng bỏ qua; họ sẵn sàng tiêu ma đời mình bằng những chuyện cỏn con vô bổ, nên không chịu hồi tâm; họ chỉ miệt mài với những công việc bên ngoài. Lạy Chúa, xin giúp con tự do lựa chọn.

Hôm nay con muốn sống lời Chúa dạy qua đề tài bài Tin Mừng: “Đức tin của người đàn bà ngoại giáo”. Lạy Chúa, người mẹ nào lại không thương con, nhất là đứa con mình lại bị bệnh tật nặng, nguy hiểm. Bà vừa có đức tin mạnh và bà cũng có máu liều, máu lì, Chúa có thể thử thách bà bằng một câu nói có hàm ý coi thường bà, nhưng không sao, vì thương con nên bà vui lòng chịu như thế. Nhiều người mẹ sẵn sàng chết để cho con mình được sống, bà đã vì con nên có thể chịu đựng nhiều hơn thế cũng được. Qua câu chuyện trên đây, Chúa muốn dạy con nhiều bài học: 1) Dù gặp thử thách, bà vẫn nhẫn nhục, bền lòng, bền chí / 2) Nhờ lòng tin mạnh mẽ nên bà đã được Chúa thương chữa lành cho con bà / 3) Nhiều lần chúng con cũng xin Chúa, nhưng lại dùng đầu môi chót lưỡi chứ không phải có tấm lòng xác tín như bà, cũng có khi chúng con không bền tâm trì chí, không khao khát / 4) Bà luôn Khiêm tốn, không dám trả treo.

Hôm nay Chúa muốn đi tìm nơi yên tĩnh, nhưng chẳng có chỗ nào mà dân chúng có thể để cho Chúa yên, cho nên Chúa mới lên tới mạn phía bắc Galile, vì ở đây là đất của dân ngoại nên Chúa cảm thấy tạm ổn, Chúa không muốn đám Kinh sư và Phariseu quấy rầy, vì là đất dân ngoại nên người Do Thái ít dám bén mảng tới. Đây không phải là hình ảnh Chúa Giêsu đang chạy trốn, nhưng đây là cách Chúa chuẩn bị cho mình và cho các Môn Đệ bước vào trận chiến cuối cùng. Thế nhưng rõ ràng: Cho dù Chúa đang ở đâu thì Chúa cũng không thể nào thoát khỏi những nhu cầu con người, các Môn Đệ thay vì phải thương xót cho hoàn cảnh của người đàn bà, thì các ông lại muốn tống khứ bà đi cho rảnh; nhưng thay vì phải đối xử nhân từ thì các ông lại phản ứng ngược lại với lòng nhân từ hay thương xót của Chúa. Lạy Chúa, trong bối cảnh này, con nhìn ra: Bà là một người dân ngoại, là kẻ thù của dân Do Thái, chúng con cũng cần biết rằng, người dân ngoại vùng Phenixi rất có ác cảm với dân Do Thái. Thế nhưng hôm nay Chúa muốn dạy con rằng: Lẽ ra Chúa chỉ dành riêng lòng xót thương cho người Do Thái và giới hạn việc tiếp xúc với dân ngoại. Nhưng ở đây chúng con thấy bà này đã cầu xin lòng thương xót và Chúa đã thức tỉnh đức tin trong bà. Người Do Thái thì xử sự xấc xược khi gọi họ là con vật bất trung, nhưng Chúa lại dành cho bà một cử chỉ hòa nhã. Chúa đã cất đi mọi nỗi ô nhục, mọi nỗi cay đắng trong lời nói của Chúa, và Chúa đã chuyển sang khi nói về con vật cưng đang được nuôi trong nhà. Lạy Chúa, Chúa rất vui vì bắt gặp một đức tin sắc đá của bà, và Chúa đã thương chữa lành đứa con gái như lòng bà mong muốn.

Lạy Chúa, ước gì con cũng có đức tin vững mạnh, một tấm lòng vui chịu mọi thử thách, và nhận ra ơn Chúa quý trọng, để con biết cảm tạ Chúa cho xứng đáng. Amen.**R

04/08/2016: CHÚA GIÊ-SU LÀ AI ?

Hôm nay thứ năm, ngày con kính Thánh Thể Chúa.

Lạy Chúa, hôm nay con đi dâng Thánh lễ, không biết con có xứng đáng rước Chúa hay không ? Chúa Giêsu trả lời bằng một câu hỏi: Thế thì mục đích mà con đi dâng Thánh lễ và rước Chúa để làm gì ? Lạy Chúa, đương nhiên là con yêu Chúa thì con mới đi dâng lễ và khi nào con cảm thấy xứng đáng thì con mới dám lên rước Chúa. Chúa Giêsu hỏi: Vậy khi nào thì con cảm thấy mình xứng đáng ? Lạy Chúa, khi con cảm nhận mình sạch tội, cảm thấy lòng mình được bình an thì con sẽ lên rước Chúa. Chúa Giêsu cắt nghĩa thêm: Con vốn dĩ không trong sạch vì mưu mô của loài quỷ dữ là luôn làm cho tâm hồn con bất an, nếu con đã mắc tội trọng thì nó rất yên tâm rằng: con không bao giờ dám đi dâng lễ và con khuya con mới dám lên rước Chúa. => Vậy hãy gạt thành phần này sang một bên. Chỉ còn lại loại người có nhiều tội nhẹ, có nhiều nết xấu thì nó luôn tạo cảm giác bối rối lương tâm cho những người này, làm sao để họ: có đi dâng lễ thì không dám lên rước lễ. Chúa Giêsu lập lại câu hỏi trước đây: “Vậy mục đích con lên rước lễ là gì ?”.

Rước lễ là đi tham dự bàn tiệc Thánh, là đi ăn tiệc Mình Máu Thánh Chúa, vì đói thì phải đi ăn, ăn để được sống. Vậy thì nhu cầu đi ăn thì phải ngồi vào bàn và ăn, ăn để khỏe mạnh, ăn để được sống. Vậy khi đi dự tiệc mà không ăn, có nghĩa là con đang khùng, hay con chê tiệc Thánh Thể Chúa ? Đây chính là chiêu lừa của ma quỷ. Tội nhẹ thì ai cũng có, Chúa muốn con dốc lòng ăn năn, quyết tâm chừa , xin Chúa giúp con từ bỏ, rồi vì lòng chân thành mà lên rước Chúa, xin Chúa ban sự sống cho con, xin Chúa  giúp con từ bỏ những tính mê tật xấu, xin Chúa giúp con sống tốt hơn, và con lên rước Chúa chỉ vì lòng con yêu mến Chúa chứ không có ý xúc phạm. Nếu linh hồn con có tội trọng mà con chưa kịp xưng, hãy ăn năn đau đớn, xin Chúa thương xót thứ tha, xin Chúa ngự vào lòng con cách thiêng liêng. Nếu con không được lãnh ơn trọn vẹn như khi con rước lễ thật thì ít ra con cũng được Chúa ban ơn phân nửa, điều này rất đẹp lòng Chúa.

Trước mặt Chúa không có ai trong sạch, ai cũng bất xứng, chỉ là chúng ta cậy nhờ vào lòng thương xót Chúa. Nếu con khiêm tốn thân thưa cùng Chúa, Chúa sẽ rất hài lòng/  còn những người không có điều gì đáng trách thì quá tốt, những kẻ ấy mà lên rước lễ sẽ khiến cho Chúa vô cùng hài lòng.

Lạy Chúa, hôm nay con cũng cầu xin Chúa thánh hóa cách riêng cho các Linh Mục, con cũng đặc biệt cầu xin cho các em thiếu nhi. Xin Chúa ban cho các em đức tin và lòng mến, để sau này các em trở thành những con người tốt, tràn đầy ơn thánh sủng và trở nên những cây cột của Giáo hội, những chủ gia đình thánh đức.

Hôm nay con tập cầu nguyện cùng Chúa qua đề tài: Con chiến đấu, ngã thua và quyết tâm đứng lên. Vậy con cậy dựa vào đâu để chiến đấu ? Con không dám cậy dựa vào đâu cả, mà con xin được ở trong chính lòng Chúa. Xin Chúa che chở và chiến đấu giúp con. Vậy thì chừng nào con mới có thể tập chiến đấu ? Lạy Chúa, ngay bây giờ, đây chính là lúc con phải hành động, đây là lúc con tập chiến đấu, con không thể ù lì mãi được, nên chính lúc này đây con phải tập tu chỉnh và xin ơn Chúa trợ giúp để con chiến đấu với kẻ thù con. Kẻ thù là chính thân xác ươn hèn, là những dục tình mạnh mẽ trong con, con phải chỗi dậy, con phải xin ơn trợ giúp, bởi vì không chiến đấu thì không thể thắng trận, không qua khổ giá không thể tới vinh quang. Chính lúc con gặp đau khổ, cũng là lúc con có thể lập công, con phải qua lửa, qua nước thanh tẩy trước khi được vào nơi mát mẻ, nếu không cố gắng con không thắng nỗi tật xấu đâu. Lạy Chúa, Chúa dạy con, bất cứ khi nào con còn mang thân xác yếu hèn thì con không thể thoát khỏi sầu tủi, khổ đau / nhiều người vì có cuộc sống đầy đủ nên cảm thấy dễ chịu và không có cảm giác đau khổ, nhưng con có biết đâu => Tội lỗi làm nhơ nhớp linh hồn con và nó cũng cướp đi hạnh phúc đời sau. Bởi thế Chúa dạy con: Phải nhẫn nại trông đợi, ngày nào đó Chúa sẽ mở lượng đại từ bi của Chúa, cho đến khi giai đoạn thanh luyện qua đi và ơn Chúa sẽ giúp con tiêu diệt tội lỗi , lúc đó linh hồn con mới có được sự bình an. Lạy Chúa, điều đáng buồn nhất cho kiếp phàm nhân của con chính là: hôm nay con vừa mới xưng tội thì chút xíu đây con đã tái phạm ngay, nếu Chúa không mở lượng hải hà thì làm sao con có thể sống được.

Hôm nay con tập sống lời Chúa qua đoạn Tin Mừng: Chúa Giêsu là ai ?

Mục đích cho câu hỏi của Chúa không phải là Chúa muốn tìm vinh danh mình, nhưng Chúa muốn biết: con đường Chúa đi đã sắp vào giai đoạn cuối. Vậy, thứ lửa mà Chúa mang từ trời xuống, muốn nhen nhúm ở thế gian, nó đã cháy lên chưa ? Nó chưa cháy khi dân chúng nhìn Chúa ra ông Tiên Tri này, ông Tiên Tri nọ. Như vậy họ nhìn chưa rõ ràng, họ vẫn còn trông gà hóa quốc. Vì thế, Chúa vẫn chưa yên tâm nên Chúa muốn nghe câu trả lời từ miệng các Môn Đệ luôn gần gũi với mình. Thánh Phê-rô đã nhanh nhẹn trả lời bằng một câu xác tín và chính xác nhất. Chúa rất mừng, bởi vì các Môn Đệ cần phải hiểu thật chính xác điều này khiến họ mới có thể mạnh dạn đi theo Chúa và đi đến cùng của con đường đau khổ. Lạy Chúa, đây cũng chính là câu hỏi mà Chúa hỏi mỗi người trong chúng con: Con có đi tìm Chúa không ? Con đi tìm mà đã gặp được chưa ? Con tìm thấy rồi thì con sẽ làm gì ? Con hãy trả lời mạnh dạn để cho Chúa yên tâm.

Câu trả lời của Phê-rô đã mô tả chính xác con người và sứ vụ của Chúa Giêsu. Hôm nay Chúa Giêsu đã trở thành tâm điểm để mọi người tôn thờ và Chúa muốn tất cả muôn loài, muôn vật đều phải quy hướng về Chúa. Nhưng Chúa ơi, con vẫn thấy Phê-rô có câu trả lời chính xác nhất, nhưng trên thực tế chúng con có tin nhận Chúa như thế bằng lời nói hay bằng hành động của mình không ? Lạy Chúa, con dám nói mạnh dạn và khẳng định là con rất tin Chúa, nhưng thực tế thì con có sống đúng Tin Mừng hay không ? Đời sống của con có minh chứng cho lòng tin của con hay không ? Và hôm nay Chúa đang hỏi con một lần nữa, vậy con hãy trả lời đi ?

Lạy Chúa, con tin Chúa, nhưng con còn có quá nhiều thiếu sót. Xin Chúa giúp con dám minh chứng điều con tin bằng những việc làm. Amen.**R

05/08/2016: SỰ LỰA CHỌN ĐÚNG

Hôm nay thứ sáu, ngày con kính Thánh Tâm Chúa để cầu nguyện cho các bệnh nhân và các tội nhân.

Lạy Chúa, tội là bệnh, có tội là có bệnh (bệnh phần xác, bệnh phần hồn). Người bệnh thì cần thuốc, cần người săn sóc, cần của ăn nuôi sống. Tội nghiệp nhất là những người nghèo, họ không có cơm ăn, không có áo mặc, không có chăn để đắp, không có thuốc để uống, không có nhà để ở, không có người săn sóc. Thật là khổ tứ bề! Nhiều khi họ sống thoi thóp trong cảnh thất vọng, chết không xong mà sống cũng không yên. Ngày xưa dân chúng thấy Chúa thì mừng, ngày nay bệnh nhân thấy thầy thuốc thì vừa mừng, vừa lo, lo không biết họ lấy có nhiều tiền và có chữa khỏi bệnh không ? Đúng là khổ trăm bề mà lo cũng trăm bề.

Chúa ơi, ước gì Chúa cũng ra tay cứu chữa chúng con như ngày xưa Chúa đã chữa cho người Do Thái, họ thật là sướng, không tốn tiền khám, không tốn tiền thuốc, tiền xe, không mất thời gian đợi chờ. Ngày hôm nay bệnh nhân khổ lắm Chúa ơi, tiền làm ra không đủ ăn, viện phí thì cao, họ còn đòi bồi dưỡng, người nào nghèo thì chỉ có chết. Các tội nhân ngày nay cũng khổ, các Linh Mục ngày nay không quan tâm mấy đến vấn đề giải tội cho giáo dân. Theo con nghĩ: Giáo dân chỉ nên xưng tội một năm một lần, bởi vì các Linh Mục quá bận rộn nên các Ngài không muốn khuyến khích cho giáo dân đi xưng tội thường xuyên. Các ngài nghe nhiều tội quá, riết rồi các ngài cũng kinh sợ, tất cả những gì dơ dáy xấu xa thì giáo dân đem đổ hết vào tai các ngài, đâm ra các ngài kinh hãi khi phải ngồi tòa. Giá như Chúa ban cho giáo hạt của con chừng 3 Linh Mục như Thánh Gioan M.Vianney, vì ngài giải tội một ngày tới 16 tiếng, Giáo hạt con có 19 Giáo xứ, như vậy cũng là tạm đủ.

Hôm nay con tập cầu nguyện với Chúa qua chủ đề: “Cách con cầu nguyện”. Lạy Chúa, nếu đẹp ý Chúa. Lạy Chúa, nếu điều đó hiển danh Chúa. Lạy Chúa, nếu điều này tiện lợi cho con thì xin phép cho con hưởng dùng, nếu Chúa thấy nó có hại hay không giúp gì cho phần rỗi của con, thì xin Chúa đừng để cho con ao ước nó. Lạy Chúa, nhiều khi ma quỷ nó đánh lừa con, nó chỉ cho con thấy điều này có lợi thế này thế kia, có khi được mọi người khen, có khi con được nở mày nở mặt. Lạy Chúa, ma quỷ nó rất ranh khôn, nó dễ dàng lừa con bằng một chút mật ngọt, cho nên con nghiệm ra rằng: không phải bất cứ thứ gì xem ra tốt, hợp lý đều do bởi Chúa Thánh Thần cả đâu, vì con là phàm nhân nên con rất khó để có thể phân biệt đâu là do “chính thần”, hay do “tà thần” xúi con ao ước, hay là do ý riêng con chọn. Nhiều người ban đầu xem ra được ơn Chúa Thánh Thần soi dẫn, nhưng cuối cùng hóa ra họ lại bị ma quỷ lừa dối. Lạy Chúa, xin thương dẫn con đi.

Hôm nay con thực hành lời Chúa qua chủ đề bài Phúc Âm: Một sự lựa chọn đúng.

Lạy Chúa, lợi lộc của trần thế chính là tiền bạc của cải, tiền là tất cả cho nên có tiền mua tiên cũng được, cho nên chúng con thường đi tìm của cải, tiện nghi vật chất. Chính vì thế nên các Tông đồ đi theo Chúa, các ông thấy Chúa quyền năng, Chúa có thể làm phép lạ ra cơm bánh, thì Chúa cũng có thể làm phép lạ ra tiền (Ông Phê-rô lấy tiền từ miệng con cá để đóng thuế). Ai theo Chúa sẽ được Chúa ban thưởng của cải dư dật, của ăn no thỏa, quyền chức tột bậc cùng với vinh hoa phú quý. Lạy Chúa, đây chính là một sự hiểu lầm. Của cải tuy quý giá ở đời này, nhưng không phải là thứ tuyệt vời nhất mà Chúa có thể ban cho các ông. Nhưng hối tiếc thay, khi con người chết rồi thì mọi sự cũng sẽ kết thúc; nhưng ngược lại, nếu ai được sống trong ơn nghĩa Chúa thì người đó sẽ được hạnh phúc muôn đời bên Chúa, không phải đau khổ, không phải đói khát và không phải chết. Thế nên hôm nay Chúa dạy con 3 điều chính yếu để có thể đạt được sự sống vĩnh cửu:

Thứ nhất: Phải từ bỏ mình. Phải suy phục Thánh ý Chúa, dẹp bỏ cái tôi, chọn Chúa là Đấng thống trị, là niềm say mê duy nhất, luôn làm đẹp lòng Chúa/

Thứ hai: Vác Thập Giá mình. Là sống đời hy sinh, phục vụ như Chúa, từ bỏ cao vọng cá nhân chỉ để phục vụ Chúa, mà phục vụ Chúa thì phải quên mình đi, chỉ chăm vào phục vụ anh em /

Thứ ba: Đi theo Chúa. Chúng con luôn phải ý thức những đòi hỏi của Chúa, những nhu cầu của anh em, phải đi tìm người khác để phục vụ và quên đi bản thân mình. Đi theo Chúa là phục vụ trọn vẹn cho Chúa bởi Chúa là vị lãnh tụ, vâng phục Chúa từ trong tư tưởng, lời nói, việc làm, luôn đi theo Chúa bất cứ nơi nào Chúa đòi hỏi, có khi là đỉnh đồi Canve, có khi là huyệt đá.

Nhưng Chúa ơi, sống là đi về cõi chết, là đi về nơi phán xét, là đi về nơi vinh phúc. Cho nên người nào chỉ sống bo bo, ích kỷ, thì người ấy chính là kẻ dại dột, còn người nào luôn hy sinh vì người khác thì sẽ được Chúa ban thưởng thiên đàng. Lạy Chúa, điều cuối cùng mà Chúa muốn dạy con hôm nay, chính là: Đằng sau Thập Giá đó mới chính là niềm vinh quang trong hạnh phúc. Vậy hôm nay nếu con nhận Thập Giá thì đây chính là điểm khởi đầu của con đường đi theo Chúa, và cho dù Thập Giá giăng mắc khắp nơi thì nó cũng không đủ lực để ngăn cản con người tiến về nước trời nếu như mỗi người chúng con biết lựa chọn đúng.

Lạy Chúa, xin cho con cảm nhận được sự êm ái hạnh phúc khi phải vác Thập Giá. Vì đó là dấu chỉ cho con thấy rằng: Con đã chọn đúng đường để đi về nơi đời đời vinh phúc bên Chúa. Amen.**R

06/08/2016: CHÚA GIÊ-SU MẠC KHẢI THIÊN TÍNH

Hôm nay thứ bảy, ngày con kính mến và đền tạ Trái tim Mẹ. Lạy Mẹ, hôm nay con cũng cầu xin cho những người nghèo đói, sa cơ thất thế, thất học, bị xã hội ruồng bỏ coi khinh. Mẹ ơi, những người thấp kém, thua sút, bệnh hoạn , tật nguyền trong xã hội dễ bị người đời lãng quên, nhất là trong thời đại kim tiền như hôm nay, ai có nhiều tiền thì người ấy được trọng vọng, yêu mến, được người khác hầu hạ; còn người kém may mắn, ít tiền thì luôn bị người đời coi khinh, chà đạp. Lạy Mẹ, hôm nay con cũng kính nhớ hai vị Thánh tổ phụ của đức khó nghèo đó là Thánh Đaminh và thánh Phan Sinh. Các ngài đã từ bỏ mọi sự để theo Chúa, hai ngài là tấm gương sáng cho hàng giáo sĩ thời trung cổ cũng như sau này.

Hôm nay con cũng tập cầu nguyện với Chúa qua đề tài: NHẪN NHỤC.

Lạy Chúa, theo Chúa thì phải luyện tập nhân đức. Không có nhân đức nào dễ cả, xin Chúa giúp con có thể làm được điều mà tự nhiên con không làm nổi. Chúa biết con không có năng lực chịu đựng, chỉ cần gặp một chướng ngại nhỏ là con đã khóc lóc, la làng và thoái chí ngay. Các Thánh vì yêu Chúa nên có thể chịu đựng được mọi thứ khổ đau, bởi vì cam chịu những thứ đau khổ vì Chúa thì sẽ rất có lợi cho phần rỗi linh hồn con, người yêu Chúa thì vui nhận những khổ đau Chúa gửi đến mà không hề kêu ca trách móc. Lạy Chúa, tiếc rằng không ai được nhìn thấy hỏa ngục, vì nếu đã nhìn thấy nó thì dù đau khổ đến đâu con cũng không cho là quá sức, là bất công. Lạy Chúa, con hiểu rằng: khi con được vui vẻ là con mắc nợ Chúa, còn khi con vui chịu khổ vì Chúa thì Chúa mắc nợ con. Lạy Chúa, vui chịu đau khổ vì Chúa là do Chúa ban ơn nhẫn nhục, khi nhìn thấy chữ “nhẫn nhục” thì con lại nhìn thấy Thánh Gióp và lời ông thưa cùng Chúa như nó văng vẳng bên tai con: Chúa cho, Chúa cất đi, con vẫn cứ chúc tụng Chúa.

Hôm nay con tập sống lời Chúa khi suy niệm bài Phúc Âm với đề tài: “CHÚA YESSUS HÉ LỘ THIÊN TÍNH”.

Vì sao Chúa lại muốn cho 3 Môn Đệ thân tín của Chúa nhìn thấy sự kiện Chúa biến hình? Lạy Chúa, hôm nay là thời gian nằm ở giai đoạn cuối cùng của chương trình rao giảng ơn cứu độ, và thời điểm hôm nay là phần tiếp theo của sự kiện ông Phê-rô tuyên xưng Chúa Kito là Con Thiên Chúa. Chúa liên tiếp củng cố niềm tin cho các ông sau khi Chúa báo trước cuộc thương khó, Chúa cũng muốn các Môn Đệ thấy trước sự vinh quang của Chúa, để sau này khi các ông nhìn thấy Chúa chịu tử nạn, các ông sẽ không hoảng sợ, nản chí. Chúa cũng muốn các ông nhìn thấy chút vinh quang nơi thiên giới qua việc có hai gương mặt quen thuộc thời Cựu ước xuất hiện. Và hôm nay Chúa cũng muốn chúng con, là những Kito hữu hậu bối cần phải lắng nghe Đức Kito vì Ngài là Con Thiên Chúa, là Đấng Messia, là Đấng được Thiên Chúa tuyển chọn. Hôm nay Chúa cũng muốn chính mắt các ông nhìn thấy cảnh Thầy mình hóa thân mà từ trước tới nay các ông chỉ nghe qua những câu chuyện của thần thoại Hy Lạp; hôm nay Chúa cũng muốn cho chúng con thấy gương mặt của hai người đàn ông với y phục sáng chói, chúng con nhớ lại trong câu chuyện Chúa Phục Sinh trong câu chuyện thăng thiên, thì hôm nay có hai người đàn ông là nhân chứng của Chúa Giêsu, mà hai ông này là nhân vật của thiên giới nhằm báo trước sự vinh quang của Đức Kito trong tương lai, và cũng báo trước việc Đức Kito lên trời sau này. Lạy Chúa, Chúa muốn dạy con qua ba sự kiện: Thương khó, Phục Sinh, thăng thiên, là cuộc xuất hành mới bắt đầu từ Yerusalem; dân hôm nay cũng cứng lòng tin là ứng với sự cứng lòng tin của dân Ai Cập năm xưa. Dân Do Thái tiến vào miền đất hứa thì hôm nay chúng con tiến vào vinh quang của Thiên Chúa. Lạy Chúa, nhiều người trong chúng con vẫn thắc mắc: Tại sao Chúa lại phải biến hình ? Bởi vì dung mạo bình thường bấy lâu nay của Chúa tại trần gian không đủ thuyết phục để các Môn Đệ và dân chúng tin. Giờ đây sau cuộc biến hình, các Môn Đệ mới có thể hiểu thêm rằng: Dung mạo của Chúa hiện nay luôn ẩn dấu dung mạo siêu phàm thần thiêng của Ngài. Qua sự kiện biến hình này, chúng con lại rút thêm ra một bài học: khi nào có chuyện lạ, có phép lạ, được dân chúng hoan hô thì các ông thức, nhưng khi Chúa nói về chương trình cứu độ và việc phải hiến dâng mạng sống của mình, hay đi phục vụ người nghèo thì các ông tìm cách khước từ, không chịu hiểu, không muốn biết bằng cách nhắm mắt lại ngủ. Tại núi Cây Dầu các ông cũng ngủ, các ông chỉ thích những giây phút vỗ tay hoan hô, chứ không chịu chấp nhận vai trò con chiên sát tế và nhiệm vụ cứu độ của Thầy mình đang hướng tới.

Lạy Chúa, người đời vẫn thích thấy Chúa qua những giây phút vinh quang sáng láng, ấm êm hạnh phúc mà không muốn thấy những lúc Chúa phải khổ cực, hy sinh, nhục nhã. Xin Chúa giúp chúng con hiểu được việc Chúa làm, để chúng con có thể đi theo Chúa mọi lúc mọi nơi. Amen.**R

07/08/2016: NGƯỜI TÔI TỚ KHÔN NGOAN

Hôm nay Chúa Nhật, ngày con Kính Chúa Ba Ngôi và đền tạ Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu. Hôm nay là ngày con xin Chúa ban ơn khôn ngoan cho các nhà cầm quyền.

Lạy Chúa, con ước gì những người lên ứng cử chức Nguyên Thủ Quốc Gia, hoặc các nhà lãnh đạo Tôn Giáo ,vừa mới được bổ nhiệm. Con mong sao cho các vị này có được tinh thần đạo đức làm nền tảng, làm điểm khởi đầu cho mọi công việc, nếu người lãnh đạo mà biết thương dân, biết tôn trọng cấp dưới của mình thì tốt biết mấy. Lạy Chúa, thế giới đang đi xuống, xin đừng để những người có đầu óc kinh doanh vũ khí được thắng cử, vì theo ngu ý của con: họ lên được thì họ sẽ khuếch trương công nghệ vũ khí và sẽ gây chiến tranh khắp mọi nơi. Bởi vì nếu không có chiến tranh thì làm sao họ bán vũ khí và có được lợi nhuận trên xương máu của kẻ khác. Lạy Chúa, con thấy thật là oái ăm khi miệng họ vẫn cười, tay họ vẫn bắt, nhưng lòng trí họ lại quá gian ác. Chớ gì năm nay kính lòng thương xót Chúa, xin Chúa hãy xót thương và ban bình an cho thế giới chúng con.

Hôm nay con tập cầu nguyện với chủ đề: CON CHÚC TỤNG CHÚA KHI GẶP ĐAU KHỔ.

Lạy Chúa, xin giúp con biết ngợi khen Chúa khi để những cám dỗ, thử thách này xảy đến với con/ Chúa biết con không thể chạy trốn nó được vì thế con muốn chạy đến với Chúa để Chúa biến nó thành lợi ích cho linh hồn con. Lạy Chúa, nếu muốn Chúa được vinh danh thì con phải vui chịu mọi khổ đau mà Chúa gởi đến, xin Chúa ban thêm cho con ơn khẫn nhục, nếu có ơn Chúa trợ giúp con sẽ không sợ, cho dù con phải đau khổ gấp nhiều lần.

Lạy Chúa, cả đời con, con chỉ muốn dâng lên Chúa một câu thôi: Xin cho ý Chúa được nên trọn. Còn phận con, con phải đau khổ, nhục nhã là xứng đáng lắm, nhưng con vẫn cứ mong có được sự nhẫn nhục để vui chịu. Nhưng nếu con sống dưới cánh tay Chúa thì con không phải sợ vì chính Chúa sẽ trợ giúp con để con không ngã gục. Lạy Chúa, chính Chúa đã dùng máu Thánh Chúa mà cứu con, xin đừng để máu thánh ấy trở nên án phạt con.

Hôm nay con tập sống Lời Chúa qua đề tài phúc âm: NGƯỜI TÔI TỚ KHÔN NGOAN.

Lạy Chúa, Chúa dạy con: Chúa đã hứa sẽ ban Nước Trời cho con, và Chúa muốn con hãy dùng của cải vật chất mà con có tại trần thế để sắm cho mình những thứ của cải không hề hư nát, không cũ rách, không mối mọt, hao hụt, không sợ trộm vì nó ở trên trời. Chúa bảo con hãy thắp đèn cho sáng. Chúa ơi, “đèn sáng” có phải là Chúa bảo con phải sống gương sáng, phải làm cho danh Chúa được cả sáng, phải sống sao để người khác nhìn con mà nhận ra Chúa, Chúa cũng bảo con hãy thức tỉnh, mà tỉnh thức là con phải nhớ đến Chúa luôn luôn, phải làm mọi việc vì danh Chúa, phải làm vì lợi ích cho nước Chúa, phải biết dùng của cải Chúa ban mà chia sẻ cho anh em. Điều này nhắc cho con nhớ rằng : Con là người quản lý, con phải biết phân phát lương thực cho anh em con. Chúa bảo con đừng mê ngủ, vì Chúa sẽ về bất thình lình và con sẽ phải mở cửa ngay. Lạy Chúa, con là người canh cửa, con sẽ tìm mọi cách để dẫn anh em đến với Chúa, con phải tỉnh thức để lúc nào con cũng sẵn sàng giới thiệu Chúa và dẫn Chúa đến với anh em con. Chúa ơi, sao lúc nào con cũng cảm thấy no, con rất yêu thích được làm việc cho Chúa. Rõ ràng là Chúa làm qua con, vì con ngu dốt, yếu đuối, nhưng con vì yêu Chúa mà cố gắng, con chỉ muốn mọi người ca ngợi tình thương của Chúa. Lạy Chúa, bản chất của con là ích kỷ, gian ác, xin Chúa hãy biến đổi con thành một tôi tớ trung thành, rộng lượng, quảng đại và hết mực khiêm tốn.

Lạy Chúa, thế nào là người quản gia trung tín ? Thế nào là khôn ngoan ? Là người coi sóc người ăn kẻ ở, cấp phát gạo thóc đúng giờ, đúng lúc ? Con mới nghe qua, cứ tưởng đâu dễ làm, nhưng không phải thế đâu Chúa ơi, người quản gia trung tín khôn ngoan là người luôn làm sinh lợi cho chủ, là người biết tiết kiệm cho chủ, là người có thể làm cho uy tín và danh tiếng của chủ lan rộng ra, là người có thể coi sóc mọi việc trong nhà chủ cách hoàn hảo, khiến cho chủ luôn an tâm mà chẳng phải lo lắng gì!  Vậy tiêu chuẩn nào để được chọn làm người quản gia mà con tạm gọi là chức vụ giám đốc điều hành ở thời đại hôm nay. Tiêu chuẩn phải là người siêng năng, làm hết việc chứ không hết giờ, làm việc mà không cần chủ để mắt tới, có một lương tâm ngay thẳng, không gian dối, có lòng nhiệt tình phục vụ và thương yêu mọi người, biết nhìn ra nhu cầu của chủ, của anh em để đáp ứng kịp thời, làm tôi tớ phục vụ anh em chứ không làm một ông chủ nhỏ. Ngoài ra người quản gia là người canh giữ tài sản cho chủ, tuy tài sản là của chủ nhưng anh lại nắm quyền điều hành chi tiêu, anh có quyền chi trước báo cáo sau, vì thế anh ta có toàn quyền. Vì thế anh ta thấy có ai thiếu thốn, cần giúp đỡ là anh giúp đỡ ngay rồi mới báo cáo lại sau, nhờ đó mà tiếng thơm của ông chủ ngày càng lan rộng, và nhờ đó giá trị tài sản của ông chủ và uy tín của ông cũng được tăng gấp bội. Ngược lại, ông chủ sẽ phạt nặng bất cứ người quản gia nào làm sai ý chủ, và số phận anh này cùng chung tội với những kẻ gian ác. Lạy Chúa, Chúa ban cho con rất nhiều thứ, nhưng những thứ mà Chúa ban cho con không phải là bao la vô tận, chính vì thế con phải biết tận dụng quyền năng và lòng quảng đại bao la của Thiên Chúa để làm giàu cho chính mình qua việc chia sẻ của cải và mang lại lợi ích tốt nhất cho anh em. Bởi vì như Chúa dạy: Người quản gia là người có thể thay quyền chủ, lấy của chủ mà ban phát cho anh em, vì thế người quản gia phải biết làm giàu thêm cho chủ, mà sự giàu có của ông chủ không do của cải mang lại, nhưng là mang lại đức độ cho ông chủ, cũng có nghĩa là người Kitô hữu có bổn phận làm vinh danh Thiên Chúa và làm hài lòng anh em mình.

Lạy Chúa, cúi xin Chúa sáng soi, xin giúp con sống sao cho xứng đáng một người tôi tớ khôn ngoan, vừa làm vinh danh Chúa, vừa lợi ích cho anh em con.  Amen. **R

08/08/2016: NỘP THUẾ CHO ĐỀN THỜ

Hôm nay thứ hai, ngày con cầu nguyện cho các linh hồn và những người già lão tàn tật, con cũng xin Chúa ban cho con đức mến Chúa, nhờ lời cầu bầu của các Thiên Thần. Lạy Chúa, người thế gian đau khổ nhưng chỉ là những đau khổ thật nhẹ nhàng, còn các linh hồn nơi luyện ngục thì đau khổ vì lửa thanh luyện, con nghĩ nó rất nóng rát, khổ đau. Con cũng nhớ lại câu: “Lửa thử vàng, gian nan thử đức”, linh hồn nơi luyện ngục cũng không khác gì vàng trong lửa, phải nung cháy hết những gì dơ bẩn chỉ còn tinh vàng ròng, linh hồn cũng phải chịu thiêu đốt cho đến khi nào tới độ tinh sạch thì mới được vào nước trời.

Lạy Chúa, nếu Chúa không xót thương thì nào ai có thể tồn tại. Lúc này con cũng có chút ý nghĩ về tuổi của những người già, người già thì mang nhiều mặc cảm, nhiều  khi cảm thấy rất tủi thân vì con cháu không chăm sóc chu đáo, các ngài còn đau khổ hơn khi phải sống một mình mà không ai chăm sóc, giúp đỡ. Có những người già neo đơn, bệnh tật, tiền bạc không có, lê lết những tháng ngày cuối đời trong vô vọng. Lạy Chúa, hôm nay con chỉ biết cầu xin mọi người hãy nhớ đến những người già, trong đó có thể là ông bà cha mẹ của ai đó hôm nay, cũng có thể là ai đó trong chúng ta mai sau. Xin hãy nhớ đến thân phận mình, không phải là lúc còn trẻ, mạnh khỏe, nhưng là mai sau, khi gối mỏi mắt mờ, chân yếu, tay mềm. Chúa ơi, hôm nay con sẽ cố gắng thi ân giáng phúc, để may ra mai sau đến lượt con, Chúa sẽ cho ai đó săn sóc con. Con xin cảm tạ Chúa.

Hôm nay con tập cầu nguyện qua đề tài: Đừng chạy theo đời. Lạy Chúa, rõ là buồn cười khi có khối người mê mệt chạy theo phù du, ảo ảnh và những mê hoặc của đời. Cuộc đời đầy hoạn nạn tai ương, đau khổ, thế mà ai cũng thích chạy theo nó; họ bị mê hoặc, họ chỉ thích chạy theo lời quyến rũ ngon ngọt, là nơi luôn sản xuất ra bao tai ương, chết chóc. Thế mà vẫn có quá nhiểu người mê nó, nhiều người ngụp lặn trong khoái lạc của nó. Lạy Chúa, ai cũng biết đời là huyền hoặc, phù ảo nhưng người ta vẫn chạy theo, người ta vẫn bị những cám dỗ do giác quan chi phối. Nhưng Chúa ơi, cũng có khối người chạy theo sự quyến rũ của thế gian, cũng có khối người nhảy xuống sông, cũng có khối người uống thuốc tự tử, cũng có khối người bỏ nhà đi tu. Có người bị nó quyến rũ nhưng không thiếu những kẻ khinh đời, nhục dục làm ta điên đảo nhưng hậu quả của nó mang lại cũng khiến cho nhiều người nhàm chán, gớm ghét. Lạy Chúa, những người sùng bái thế tục thì lại rất thích sống theo giác quan, nhưng vì họ chưa biết Chúa nên họ chưa nếm được sự êm dịu của các nhân đức mang lại . Lạy Chúa, ai đã một lần chọn Chúa thì mới nhận ra đời lầm lạc thảm hại như thế nào. Lạy Chúa, xin cứu con khỏi bị tiêu diệt và dẫn đưa con đến chốn bình an.

Hôm nay con tập sống lời Chúa qua bài Phúc Âm: Nộp thuế cho đền thờ.    Lạy Chúa, vì Phê-rô chưa hiểu con đường cứu  độ của Chúa nên khi vừa nghe Chúa báo trước cuộc tử nạn, ông liền ra tay ngăn cản. Rõ ràng ông chưa hiểu đường lối của Chúa. Hôm nay người Do Thái cũng muốn Chúa nộp thuế, lẽ ra Chúa sẽ tỏ vẻ không ủng hộ việc này bởi xét về vai vế thì mọi công dân Do Thái đều phải nộp thuế cho đền thờ, nhưng Chúa muốn mọi người hiểu rằng:  Lẽ ra họ phải nộp thuế cho Chúa vì Chúa là chủ. Nhưng không, Chúa đã làm gương khi bảo Phê-rô đi lấy tiền nộp thuế cho cả hai thầy trò. Qua vụ việc này: Chúa muốn tất cả chúng con biết rằng: Mọi người công dân sống trong xã hội, chúng con phải luôn có ý thức xây dựng xã hội, sống tốt đạo, đẹp đời; vừa phải nộp thuế cho đền thờ, vừa phải nộp thuế cho Thiên Chúa. Chúa cũng có ý dạy chúng con: Bất cứ thứ gì xem ra chính đáng, hợp lý thì buộc chúng ta cũng phải vui vẻ thi hành, Chúa Giêsu đã làm gương nên chúng ta không thể làm khác đi được.

Lạy Chúa, xin giúp con chu toàn bổn phận với gia đình, với xã hội, với Hội Thánh và với Chúa. Bởi vì chúng con phải là một công dân tốt trước khi có thể cố gắng sống Thánh. Amen.**R

09/08/2016: AI ĐƯỢC CHÚA YÊU NHẤT. - EM BÉ HAY CON CHIÊN LẠC ?

Hôm nay thứ ba, ngày con kính các Thánh tử đạo Việt Nam, xin Chúa củng cố niềm tin cho con, cho gia đình con, và cho tất cả anh em lương dân chung quanh con. Lạy Chúa, con yêu Chúa nhưng con không có sức để chịu tử đạo, hơn nữa thời đại hôm nay không ai bắt đạo, chỉ là do con sợ khổ, ngại khó, hoặc là muốn chiếm giữ nhiều tài sản mà con không dùng đến. Nếu có mất chút tài sản thì con cũng chưa đến nỗi như người phải sống đầu đường xó chợ, không nhà cửa, không chăn mền chiếu gối, không có những tiện nghi vật chất. Anh em lương dân đang đói khát, thì những con người bị xã hội bỏ rơi này cũng chịu túng thiếu, đói khát như vậy và Chúa đang đòi hỏi con phải ra tay cứu giúp họ, cách nào là tùy ở lòng hảo tâm và sự tự do của con, con cứ làm mọi việc vì lòng yêu Chúa và Chúa sẽ hướng dẫn con.

Hôm nay con tập cầu nguyện theo đề tài: Điều kiện để có được sự bình an. Lạy Cha, Cha muốn ban bình an cho con, nhưng liệu tâm hồn con có muốn tiếp nhận nó hay không. Lạy Cha, bình an Cha ban không giống như thứ bình an mà người đời vẫn ước ao. Bình an của họ là có nhiều tiền, không đau yếu bệnh tật, không thiếu thốn điều gì, không bao giờ gặp trái ý. Thế nhưng Chúa ơi, thế gian này đâu có thứ bình an đó, bởi vì mọi sự sẽ qua đi, còn bản thân người đó rồi cũng sẽ chết, chúng con đang sống trong một thế giới bất ổn và đầy tạm bợ, tâm hồn con thì yếu đuối, tội lỗi cho nên làm gì có thứ bình an thật sự. Người công giáo chúng con luôn cần thứ bình an của Chúa, nhưng bình an của Chúa phải có điều kiện; muốn có bình an con phải có tấm lòng khiêm tốn, hiền lành, muốn có bình an con phải biết sống nhẫn nhục. Chúa bảo con: muốn có được sự bình an con phải biết sống và thực thi ý Chúa, con chỉ mong làm đẹp lòng Chúa, con không được cố ý xét đoán lời nói việc làm của người khác, mỗi người ai cũng có cái ưu, cái khuyết. Chúa bảo con đừng xen vào những công việc mà con không có trách nhiệm, như vậy lòng con sẽ không xao xuyến, không phải gặp sóng gió, nếu có thì chỉ là đôi khi mà thôi. Sau cùng, Chúa cũng dạy con: muốn có bình an thật sự như mặt nước hồ thu thì chỉ có ở đời sau, chứ đời này làm gì có.

Hôm nay con muốn thực hành lời Chúa qua bài Tin Mừng: Ai được Chúa yêu thương nhất? Lạy Chúa, trước hết Chúa muốn dạy con: Ai là người lớn nhất trong nước trời, và Chúa cũng luôn trả lời: Các em bé. Vì các em bé đơn sơ, trong sạch, phó thác, không mánh mung, không gian dối, tâm hồn và đầu óc các em trong sáng, vì thế các em giống Chúa nên sẽ được Chúa yêu thương. Như vậy không lẽ trên thiên đàng chỉ có em bé mà không có người lớn? Xin thưa không phải, người lớn có rất nhiều (như là Đức Maria, Thánh Yuse, Thánh Yoan TG, các Thánh nam nữ,…). Như vậy câu Chúa nói đó có gì mâu thuẫn sao? Thưa cũng không, bằng chứng là Chúa đưa ra Dụ Ngôn con chiên lạc. Con thấy có vẻ như Chúa rất yêu thương con chiên lạc, Chúa đi tìm cho được, xong rồi khi tìm thấy, Chúa lại vác nó trên vai, ra vẻ âu yếm thương yêu lắm. Như vậy thì con đã hiểu ra rồi, con chiên lạc tượng trưng cho kẻ có tội, kẻ có tội mà ăn năn trở lại thì cả thiên đàng vui mừng. Chúa bỏ trời xuống thế cũng vì kẻ có tội, cũng vì đi tìm con chiên lạc. Như vậy người được Chúa yêu thương nhất chính là các em bé và những kẻ có tội nhưng có lòng khiêm tốn, biết ăn năn tội lỗi và xin Chúa thứ tha. Chúa rất  hài lòng và Chúa chỉ mong có thế, cả thiên đàng sẽ liên tục vui mừng vì có nhiều kẻ có tội ăn năn trở lại. Phần con, nếu con muốn được Chúa yêu thương, con sẽ đọc kinh, cầu nguyện, dâng lễ, chịu lễ để cầu xin cho các kẻ có tội mau ăn năn trở lại.

Lạy Chúa, người lớn làm sao có thể trở thành trẻ nhỏ được, làm sao có thể tái sinh, làm sao có thể chui lại vào lòng mẹ được. Chúa muốn dạy con rằng: Nếu từ trước tới nay con đi sai đường, thì ngay bây giờ con phải đổi hướng, con đã đi lạc xa nước trời, bây giờ con phải quay về . Lạy Chúa, nhưng con phải hướng về đâu ? Từ trước tới nay con chỉ hướng về cái tôi của mình, về của cải vật chất, thú vui, xác thịt, tìm tham vọng, tìm chức quyền. Rõ ràng những hướng đó luôn đối nghịch với Thiên Chúa.

Chúa dạy con rằng: Nếu con chỉ dùng những khả năng Chúa ban để thực hiện những tham vọng cá nhân, bao lâu con còn cho mình là quan trọng thì con vẫn còn đi sai hướng, con cần phải sớm quay lại. Lạy Chúa, người xưa có câu: Nhân chi sơ tính bản thiện, con nít luôn đơn sơ, trong trắng, mọi sự trên thế giới đều làm cho các em ngạc nhiên, các em rất tin tưởng, dễ tha thứ và rất mau quên, dù cha mẹ có đối xử bất công thì các em cũng sẽ cảm thông và mau quên. Đứa bé lại có đức tính rất khiêm nhường, thường thường muốn ẩn mình phía sau bố mẹ, chúng không so sánh, cạnh tranh, không muốn nổi bật, không dành phần thắng về mình, không tìm chỗ trước, chỉ khi nào em khôn lớn thì nó mới đánh mất tuổi thơ.

Lạy Chúa, con hiểu ý Chúa rồi, từ nay con sẽ cố gắng sống đơn sơ, trong sạch. Nếu con có lỡ sa ngã phạm tội thì con sẽ phải đứng dậy ngay, ăn năn sám hối và xin Chúa thương xót thứ tha. Xin Chúa ban cho con một lòng khiêm tốn và tín thác vào Chúa. Amen.**R

10/08/2016: CHO ĐI ĐỂ ĐƯỢC NHẬN LẠI

Hôm nay thứ tư, ngày con kính Thánh Cả Yuse, xin ban cho con đức công chính, xin ban cho gia đình con có được hạnh phúc, bình an, mạnh khỏe. Con cũng cầu xin cho các gia đình đang có chuyện bất hòa xung khắc, xin Thánh Cả giúp họ hàn gắn lại, xin cho mỗi thành viên biết chu toàn bổn phận mình, cho các ông chồng biết yêu thương chung thủy với vợ mình, và quan tâm giáo dục đầy đủ cho con cái.

Hôm nay con tập cầu nguyện cùng Chúa qua đề tài: Linh hồn tôi chỉ có thể bình an trong Chúa.

Lạy Chúa, nếu như con muốn tìm nguồn an ủi thật sự ở đời này thì không thể có, có nghĩa là dù có nhưng chỉ là tạm bợ, không có gì bền lâu. Bởi con người xác thịt nên mau thay đổi, hôm nay đang thế này, nhưng chút nữa sẽ khác đi, ví như đang vui hóa buồn, đang là bạn hóa ra thù, đang hạnh phúc hóa ra bất hạnh. Bởi vậy, nếu con muốn có sự bình an, hạnh phúc thì chỉ có ở đời sau, mà phải là niềm an vui trong Chúa. Nhiều người giàu có, họ có thể hưởng mọi lạc thú ở đời, họ có đủ mọi tiện nghi vật chất, nhưng chẳng có thứ gì bền lâu, nhan sắc cũng tàn, sức khỏe cũng suy kiệt, tiền tài danh vọng rồi cũng qua đi.

Lạy Chúa, Chúa dạy rằng: Nếu con muốn có bình an, con phải biết sống khiêm tốn, quảng đại, luôn chia sẻ giúp đỡ người nghèo. Người đời ai cũng thất hứa, chỉ có Chúa là đáng tín tưởng, Chúa sẽ thực thi lời hứa. Chúa bảo con hãy ráng chờ, hãy tỉnh thức chờ, Chúa sẽ đến, Chúa sẽ lau khô giọt nước mắt, lúc đó con sẽ được hưởng đầy đủ mọi của trên trời. Chúa căn dặn con: Đừng bừa bãi đi tìm những thứ an ủi hiện tại mà làm mất vĩnh viễn mọi của trên trời, hãy coi những thứ an ủi đời này như những an ủi tạm bợ, đừng bám víu vào nó, vì những thứ trên nước trời mai sau mới là những thứ đáng ao ước. Cuối cùng, con cũng nghiệm ra rằng: Chúa không tạo dựng nên con một cách công phu, tinh vi, trí tuệ, khôn ngoan như thế này để cho thế gian, nhưng con có thể dùng trí khôn của mình để sống, để làm vinh danh Chúa. Biết như thế, con mới hiểu ra rằng: không có bất cứ thứ gì ở thế gian này cũng có thể làm thỏa mãn được con, ngoại trừ Chúa, vì thế mục đích sống của con là để đi tìm cho được Chúa và để chiếm đoạt cho được Chúa ,thì lòng con lúc đó mới no thỏa.

Hôm nay con tập sống lời Chúa qua bài Tin Mừng: Làm sinh lợi cho Chúa. Lạy Chúa, mục đích sống của con là ca tụng Chúa và rao truyền cho người khác biết có một Thiên Chúa là Cha, Chúa muốn con sống là để làm vinh danh Chúa, làm sinh lợi cho Chúa, làm cho nhiều người biết Chúa. Câu chuyện người ăn xin cho nhà vua một hạt lúa, sau đó anh ta được nhà vua cho lại một hạt kim cương, anh đã hối tiếc vì nếu anh cho Chúa cả túi lúa thì có lẽ giờ đây anh đã có cả túi kim cương. Chính vì anh keo kiệt nên anh chỉ nhận vừa đúng những gì anh đã cho, sau đó anh ta đã hối tiếc. Những gì con làm cho Chúa hôm nay, nếu con làm ít, có khi còn chưa đủ để lập công chuộc tội, nhưng nếu con quảng đại cho Chúa, con làm nhiều việc cho Chúa thì con sẽ lãnh lại phần thưởng nhiều gấp bội phần. Nếu con xả thân lo cho chân lý, lo cho vinh danh Chúa như các Thánh Tử Đạo thì Chúa sẽ ban cho con triều thiên vinh quang.

Lạy Chúa, qua Dụ Ngôn hạt lúa đi vào lòng đất và trổ sinh rất nhiều bông hạt, cho con thấy rằng: Qua tấm gương của Chúa khi đi qua Thập Giá, sau đó Chúa đã được tôn vinh làm vua cả vũ trụ. Tuy cái chết của Chúa dưới nhãn quan con người là một cái chết ô nhục, nhưng sau đó được minh chứng rằng: Con Thiên Chúa được liến kết với Chúa Cha bằng sợi dây vâng phục, dù cho trải qua bao cơn thử thách nhưng sợi dây ấy vẫn bền chặt. Nhờ thế Chúa đã quy tụ chung quanh Ngài một đoàn con cái đông đảo.

Lạy Chúa, hôm nay con hiểu rằng chỉ những ai sống vì Chúa ở đời này thì sẽ đạt được phần phúc mai sau khi được Chúa Cha nhìn nhận, nhờ thế con mới hiểu rằng: Thiên Chúa đã nghiêng tình cảm quá mức về phía con người, nên mới ban cho chúng con chính mạng sống của Người Con Một. Bởi thế tình yêu của Chúa Giêsu cũng nhiều như tình yêu Chúa Cha, dù biết rằng để đạt được điều này, Chúa Giêsu đã phải trả giá bằng cái chết của chính mình. Chúa chết là đóng ấn tín chiến thắng của Ngài trên chúng con để loại bỏ vĩnh viễn bàn tay và ảnh hưởng của bè lũ Satan. Lạy Chúa, mục đích của ma quỷ là làm mờ mịt tầm nhìn để chúng con để không thể nào nhìn thấy Thiên Chúa. Lạy Chúa, Chúa đã dùng cái chết để mạc khải tình yêu Thiên Chúa đối với con người, và cho chúng con nhìn thấy mối liên kết bất khả phân ly giữa Chúa Giêsu và Chúa Cha. Điều này chứng thực rằng: Chúa Giêsu chính là con Thiên Chúa, là Thiên Chúa Ngôi Hai, để con mạnh dạng tuyên xưng và thực thi lời Chúa truyền dạy.

Lạy Chúa, mục đích Chúa bị treo lên cao là để cứu chuộc và củng cố lòng tin cho chúng con. Cũng chính là lúc Chúa phán xét, phân loại kẻ dữ người lành, ai tin và làm theo lời Chúa dạy, làm vinh danh Chúa, làm sinh lợi cho Chúa thì bảo đảm sẽ được lãnh nhận ơn cứu độ và được sống vĩnh cửu. Xin Chúa giúp chúng con cố gắng sống tốt, làm sinh lợi cho Chúa, để con góp phần lôi kéo nhiều người về với Chúa và làm vinh danh Chúa. Amen.**R

11/08/2016: HÃY BIẾT XÓT THƯƠNG NHAU

Hôm nay thứ năm, ngày con kính Thánh Thể Chúa và cầu nguyện cho các em thiếu nhi. Lạy Chúa, Chúa nói ai muốn vào nước trời thì phải trở nên trẻ nhỏ, thế thì nước trời chỉ toàn trẻ nhỏ thôi sao Chúa ơi ? Không phải, ý là Chúa thích những ai có lòng đơn sơ, trong sạch và phó thác như trẻ nhỏ. Trẻ nhỏ thì dễ thương, dễ mến, trẻ nhỏ thì đáng tin, trẻ nhỏ luôn cậy trông và núp bóng Cha mình. Lạy Chúa, xin giúp con giữ lòng trong sạch, con xin dâng các em thiếu nhi cho Chúa.

Hôm nay môi trường sống chúng con quá tệ hại, trên internet đầy dẫy những điều khủng khiếp, trong xã hội thì đầy những gương mù gương xấu, người ra đang lợi dụng khoa học kỹ thuật để đầu độc con người, mà các em thiếu nhi là thành phần dễ tổn thương nhất. Xin Chúa thương gìn giữ và ban cho các em có tâm hồn đạo đức, biết yêu mến Phép Thánh Thể và yêu mến đời sống Tu sĩ, Linh Mục.

Lạy Chúa, hôm nay con tập cầu nguyện với Chúa qua đề tài: Sức mạnh của tình yêu.

Người đời vẫn thường nói: yêu nhau mấy núi cùng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua; yêu nhau như sự tích trầu cau. Người có tình yêu thì việc nặng trở nên nhẹ, họ chịu đựng những thiên lệch cách bình thản và dễ dàng. Các Thánh vì yêu Chúa nên thấy những đau khổ là nhẹ, các Ngài lấy cay đắng vì Chúa làm ngọt ngào, dễ chịu. Lạy Chúa, tình yêu Chúa luôn cao thượng, quảng đại, luôn khuyến khích con ao ước những điều thiện hảo, tình yêu Chúa thu hút lòng trí con luôn tưởng nghĩ đến những chuyện trên trời và không bị cản ngăn hay hạn chế bởi những quyến rũ của hạ giới. Tình yêu Chúa mãnh liệt đến độ những lợi lộc trần thế cũng không ràng buộc con nổi, cho dù gặp thất bại, đau khổ, con cũng không nản chí. Khi con yêu Chúa, con cảm nhận mình có tất cả, tình yêu Chúa giúp con cố gắng làm nhiều hơn khả năng, và luôn ước ao sống cho trong sạch để đẹp lòng Chúa. Tình yêu Chúa giúp con nhịn nhục, vị tha, nhẫn nại trong các bổn phận gia đình và giúp con chịu đựng những đắng cay đau khổ và coi nó như những món quà Chúa ban tặng. Lạy Chúa, ước gì con có thể yêu Chúa hơn yêu mình con.

Hôm nay con tập sống lời Chúa qua ý nghĩa bài Tin Mừng: Hãy xót thương nhau. Lạy Chúa, xót thương khác với yêu thương. Xót thương là cảm thông, hiểu được nỗi khổ cực của người khác, và vì thương nên con muốn chia sẻ nỗi khốn cực ấy cho người anh em con, nói cho dễ hiểu hơn : Chúa xót thương vì thấy con làm mãi mà không có dư, vẫn cứ cần cù, mệt nhọc nhưng làm hoài mà chẳng kiếm được đủ tiền để trả nợ, vì thế Chúa là ông chủ nợ, Chúa đã vì xót thương mà tha hết nợ cho đứa tôi tớ tội nghiệp. Lạy Chúa, tha thứ không thể nào là chuyện dễ làm vì nó trái với ý muốn và lẽ tự nhiên của con người, con vẫn còn nhớ lời con cam kết với Chúa mỗi khi con đọc Kinh Lạy Cha. Chúa dạy con phải thứ tha nếu muốn được Chúa tha thứ, Chúa bảo con không phải tha 3 lần như ý người Việt, cũng không phải tha kiểu 4 lần như dân Do Thái, nhưng là tha tới 70 lần 7, nghĩa là tha bổng, tha hoàn toàn.

Lạy Chúa, tha thứ đã khó, sửa lỗi còn khó hơn, như vậy ý Chúa là tội con thì nhiều, mà anh em phạm đến con thì quá ít, nếu trao đổi thì con được lợi nhiều. Xin Chúa giúp con đừng tính toan kiểu ngu ngốc, kẻo lại bị Chúa đòi tới đồng bạc cuối cùng thì khốn cho con. Lạy Chúa, hôm nay con quả quyết rằng: mỗi khi con đọc Kinh Lạy Cha là một lần con ký khế ước với Chúa, cho nên con hứa rằng: kể từ nay con sẽ cứ phải nhìn vào khế ước này mà thi hành, mà tuân giữ. Nếu con sai lời, nếu con không giữ giao ước thì cũng có nghĩa rằng con chưa có niềm tin, con chưa tin Chúa, con chỉ tin bằng đầu môi chót lưỡi, con tin đó, con thề hứa đó, rồi chốc nữa con lại quên. Con nói con yêu Chúa, mến anh em, nhưng khi ra khỏi nhà thờ thì con xử sự cay đắng ngay, lúc đó con bỏ chúa lại trong nhà thờ chứ không cho Chúa ở trong lòng con nữa.

Lạy Chúa, con hiểu rằng, con có quá nhiều tật xấu, ngày nào còn sống thì con còn phạm tội, nếu hôm nay không chừa được và tìm đủ mọi cách để chữa mình, thì con phải nhớ rằng: Anh em con cũng đang yếu đuối như con, nếu Chúa cho con cơ hội thì con cũng phải cho anh em cơ hội, nếu Chúa vụng tính với con thì con cũng phải vụng tính với anh em. Hãy luôn nhớ đến Chúa, hãy mau quên lỗi anh em, có như thế Chúa mới đến ở với con và mang theo muôn ơn phúc vào lòng con. Amen.**RR

12/08/2016: VỢ CHỒNG KHÔNG ĐƯỢC PHÂN LY

Hôm nay thứ sáu, ngày con rước lễ đền tạ Trái tim Chúa.

Lạy Chúa, vì sao con phải đền tạ ? Đền tạ là đền bù tội lỗi, là xin lỗi Chúa vì con đã phạm nhiều tội mất lòng Chúa. Gia đình con cũng nhiều tội, Giáo xứ con cũng nhiều tội, nói chung thiên hạ đua nhau phạm tội làm mất lòng Chúa, làm buồn lòng Chúa mà chẳng có ai nghĩ đến việc xin lỗi Chúa và thật lòng ăn năn sám hối.

Lạy Chúa, ngày thứ sáu cũng là ngày con kính Thánh Martin để cầu xin cho các bệnh nhân và cũng là ngày con xin Chúa tha thứ cho các tội nhân, họ phạm tội nhưng họ chưa dám bước đến tòa cáo giải, xin Chúa ban sức mạnh và ơn can đảm cho họ. Xin Chúa cũng giúp con quyết tâm từ bỏ những tính mê tật xấu, không chiều theo tính xác thịt, không cố tình dấn sâu vào các dịp tội, để cho Chúa bớt đau đớn.

Lạy Chúa, nhiều người nghĩ rằng: Chúa chỉ đau đớn khi bị treo trên Thánh Giá cách đây hơn 2000 năm. Thưa không phải, con người vẫn tiếp tục phạm tội, vẫn tiếp tục sỉ nhục và đánh đòn ,mắng nhiếc Chúa, có thể là họ sỉ nhục xúc phạm đến Chúa mà cũng có thể là họ đang khinh dễ, xúc phạm anh em. Lạy Chúa, điều nào cũng gây đau khổ cho Chúa, xin giúp chúng con quyết tâm chừa bỏ.

Hôm nay con tập cầu nguyện cùng Chúa qua đề tài: Chúa viếng thăm con cách nào.

Chúa bảo con: Cha có hai cách thăm viếng con: Một là Cha thăm con bằng những cơn cám dỗ, Cha muốn nhìn thấy cách con chiến đấu, hoặc là con dùng sức riêng để chiến đấu và thua trận. Hai là con cầu xin và nương tựa vào Chúa để chiến đấu và chiến thắng. Người đời thường cười những kẻ yếu sức mà dám thách thức những kẻ to lớn hơn mình bằng câu: “Châu chấu đá xe….” Con không thể nào chiến thắng được loài quỷ dữ nếu con không xin ơn Chúa trợ giúp. Ma quỷ thì tinh ranh và dai dẳng, Chúa đến và nhìn con không phải để cười nhạo nhưng là để trợ giúp con, nhắc nhở con. Cũng giống như một võ sĩ lên đài thi đấu, thì bên dưới luôn có người thầy chăm chú quan sát và nhắc nhở. Chúa nhìn thấy con chiến đấu và rất muốn trợ giúp con nếu con tin tưởng, cầu xin và tuân thủ đúng lời chỉ dẫn, thì chắc chắn con sẽ thắng. Cách thứ hai Chúa thăm viếng con là qua các ơn an ủi. Thông thường khi trợ giúp con chiến đấu xong, Chúa sẽ lo vỗ về an ủi, tìm cách giúp con lấy lại sức, chỉ dẫn cho con biết rút kinh nghiệm để lần sau tránh được những sơ sót lỗi lầm. Chúa đến bằng ơn an ủi như là cách Chúa bổ sức lại cho con, Chúa cũng đến để dạy con thêm những bài học. Bài học Chúa khiển trách nết xấu và bài học giúp con luyện tập nhân đức.

Lạy Chúa, nếu Chúa dạy mà hôm nay con lại coi thường, không nghe theo thì chắc chắn rằng con sẽ bị phạt. Lạy Chúa, nếu con nhận ra sự yếu đuối hèn hạ bất tài của mình. Lạy Chúa, con là đứa bất tài và luôn mang trong mình sự hư vô. Không có Chúa, con chẳng làm được gì, chỉ một mình Chúa là quyền năng, thánh thiện, Chúa là Đấng ban phát mọi ơn, Chúa ban ơn cho con được sung túc. Chỉ khi nào con phạm tội mất lòng Chúa, lúc ấy con mới bị Chúa vất bỏ cho thiếu thốn. Lạy Chúa, con luôn ước ao luôn làm theo thánh ý Chúa, xin dạy con sống khiêm tốn và trong sạch để con xứng đáng đứng trước mặt Chúa, bởi vì Chúa là đường thiện hảo mà con mong noi theo. Chúa hiểu con từ khi con chưa được sinh ra, Chúa đã yêu con từ thuở đời đời. Lạy Chúa, xin hãy đến cứu giúp con.

Lạy Chúa, Hôm nay con tập sống Lời Chúa qua đề tài : Vợ chồng bất khả phân ly.

Lạy Chúa, từ xưa đến nay người đàn ông luôn là phái mạnh, là ông chủ, là kẻ ra lệnh, là người có quyền trong gia đình. Từ xưa nhân loại vẫn coi người phụ nữ chân yếu tay mềm là người phụ thuộc. Cho dù họ làm hết sức thì người đàn ông vẫn cứ ra sức đàn áp và gây bất công, muốn lấy thì lấy, muốn bỏ thì bỏ, hành hạ đủ kiểu, người vợ đành phải cam chịu. Có những người chồng, khi còn trai trẻ thì vợ bé, bồ bịch, bỏ bê gia đình; đến khi già yếu mới bắt đầu quay về tá túc với vợ con. lạy Chúa, Chúa đã ký kết một giao ước tình yêu với Dân Chúa tại chân núi Sinai, dân Chúa hứa rằng “chỉ tôn thờ một mình Thiên Chúa”. Phần Thiên Chúa luôn giữ giao ước, còn Dân Chúa thì luôn tìm mọi cách phản bội. Ngày sau khi Chúa Giêsu giáng thế, Chúa đã thiết lập và ký kết một giao ước mới với Hội Thánh, nhờ ân sủng của Chúa nên Giáo hội ngày càng rộng lớn và vững mạnh.

Hôn nhân gia đình là một giao ước được ký kết giữa 2 người nam và nữ, cũng giống như giao ước giữa Chúa và Hội Thánh. Đây là một giao ước bất khả phân ly, thế nhưng loài người chúng con với bản chất thất tín và bất trung, một trong hai người đều muốn đặt sở thích cá nhân lên trên quyền lợi gia đình, trên cả tình yêu thương, trên cả lòng chung thuỷ, và trên cả trách nhiệm với con cái. Chúa Giêsu muốn khẳng định một nguyên tắc “bất khả phân ly” khi nêu lên một lý do hết sức quan trọng: Hôn nhân là do Thiên Chúa thiết lập, loài người không có quyền huỷ bỏ .

Lạy Chúa, nguyên nhân ly dị là do tính ích kỷ ác độc của con người, cộng với cái thói “mới chuộng cũ vong”, nên nhiều xã hội đã chiều theo và cho phép ly dị. Người ta cho rằng : Mục đích của 2 người sống với nhau là muốn đem lại hạnh phúc cho nhau, nhưng nếu không đạt mục đích ấy thì níu kéo làm gì cho khổ đời nhau. Mới nghe qua thì nghe cũng có lý nhưng nếu hở một chút xíu là bỏ nhau thì gia đình sẽ mất đi ý nghĩa của nó là nền tảng của xã hội, chỉ còn lại thứ tình yêu hưởng thụ, ích kỷ, chẳng còn có chút nào là hy sinh tha thứ, chẳng còn hy sinh chịu đựng lẫn nhau, để vun vén hạnh phúc cho nhau, sống nương tựa nhau để mà chăm lo và giáo dục con cái.

Lạy Chúa, Chúa không cho phép chúng con ly dị là để chúng con cẩn thận hơn trong lời ăn tiếng nói và cách đối xử với nhau. Lỡ có xích mích thì cả hai cần cố gắng để giảng hoà, vì gia đình là nền móng của xã hội, nếu nền móng mà làm cẩu thả thì ngôi nhà sẽ chóng sập đổ. Chính vì thói quen ăn xổi ở thì nên không chịu lo gắn kết bền chặt thì hôn nhân sẽ dễ dàng tan vỡ, hậu quả sẽ là tội nghiệp cho những đứa trẻ bơ vơ, lạc lõng…. Nếu Chúa cho phép li dị, con người sẽ tha hồ  ngoại tình, tự do luyến ái và tự do phá thai, giết người, tạo thêm gánh nặng cho xã hội.

      Lạy Chúa, xin giúp con sống với nhau bằng tính kiên nhẫn, giữ lòng chung thuỷ, luôn tôn trọng nhau và hết lòng vì con cái. Xin ban cho chúng con hạnh phúc gia đình. Amen.**R

13/08/2016: HÃY SỐNG NHƯ TRẺ THƠ

Hôm nay thứ bảy, ngày con yêu mến và đền tạ Trái tim Đức Mẹ. Lạy Mẹ, đàn con nơi dương thế phạm quá nhiều tội, Mẹ nhìn thấy hình phạt mà Chúa Cha sắp giáng xuống trên nhân loại chúng con, nên Mẹ đã tìm đủ mọi cách để cảnh báo, để kêu gọi, để che chở cứu giúp chúng con. Mẹ đã hiện ra nơi này, khóc lóc nơi kia, nhưng chúng con vẫn cứ chai lì không chịu nghe lời, không muốn ăn năn hối cải. Mẹ ơi, Mẹ có thể làm gì nếu con không nghe, nếu con không hợp tác, xin Mẹ hãy làm cho linh hồn chúng con mềm ra, xin Mẹ giúp chúng con biết sợ hỏa ngục, mau ăn năn sám hối để đáng được Chúa tha thứ. Mẹ ơi, nếu chúng con không nghe lời, không hợp tác thì làm sao Mẹ có thể cứu chúng con được .

Hôm nay con cũng cầu xin cho các bộ tộc, cho các nước nghèo khổ. Họ chưa từng nếm thử chút văn minh của nhân loại, họ chưa hề biết đến nhà cao cửa rộng, tivi, quạt máy, đủ thứ tiện nghi, đủ loại quần áo, xe cộ…, họ cũng chưa từng được học hành, chưa từng biết văn minh là gì, chưa được học chữ, chưa biết điều hay lẽ phải, chưa hề biết về đạo Chúa, về ơn cứu độ. Mẹ ơi, họ đã chịu biết bao thiệt thòi, xin Mẹ mang ánh sáng văn minh đến với họ, để họ nhận ra Chúa cũng tạo dựng, yêu thương và cứu độ họ.

Hôm nay con tập cầu nguyện qua đề tài: Hạnh phúc thật ở đâu ?

Lạy Chúa, nếu con muốn có hạnh phúc thật thì lòng con phải luôn hứơng về Chúa, lý trí con phải sáng suốt, tâm hồn con phải trung tín, lòng trí con phải luôn tưởng nghĩ về Chúa, luôn cầu xin và than thở với Chúa. Nếu con sống được như thế thì con sẽ cảm nhận được thiên đàng như đang ở dưới đất, như con đã chiếm được Chúa, như con hưởng được hạnh phúc ngay tự đời này. Lạy Chúa, con xin mời Chúa đến chiếm hữu lòng con, xin cho con được sống bằng sự thánh thiện của Chúa và Chúa luôn ở trong con cho đến ngày Chúa đem con về trời.

Hôm nay con tập sống và thực hành lời Chúa qua bài Tin Mừng: Hãy sống như trẻ thơ.

Theo phong tục tập quán của Do Thái thì phụ nữ và trẻ em bị coi là những người thấp kém trong bậc thang xã hội thời bấy giờ. Nhưng Chúa Giêsu lại đi ngược với truyền thống đó, Chúa muốn dành cho mọi người bằng một thứ tình yêu không phân biệt đẳng cấp, một tình yêu phổ quát dành cho tất cả mọi người, không phân biệt thấp kém về thể lý hay tinh thần. Các Môn Đệ ngoài việc sợ các em đến quấy rầy không cho Chúa Giêsu nghỉ ngơi, bên cạnh đó còn lý do khác hơn đó là do đầu óc của họ phân biệt theo kiểu suy nghĩ của người Do Thái. Lạy Chúa, lời can thiệp của Chúa khiến cho ai trong chúng con cũng bỡ ngỡ. Giá như Chúa nói: “Hãy sống như Mẹ Maria hay một Tiên tri” nào đó, thì còn có lý hơn là bảo phải “trở nên bé nhỏ như trẻ thơ” là thành phần bị coi là thấp kém, nhưng Chúa lại muốn nói khác đi.

Lạy Chúa, con biết rằng trẻ em là những người chưa hoàn chỉnh, cho nên những quốc gia văn minh ấn định độ tuổi trưởng thành người lớn là 21 tuổi. Trẻ em cần phải học hỏi, luyện tập nhiều, phải qua cái tuổi nhởn nhơ, thích vui chơi, đùa giỡn thì mới mong trở thành con người hoàn thiện được. Lạy Chúa, Chúa muốn dạy con: giống trẻ nhỏ là phải sống khiêm tốn, hạ mình và tín thác vào cha mẹ như các em nhỏ. Chúa cũng muốn chúng con nhận biết mình yếu kém, hèn mọn, bé nhỏ, cần được uốn nắn, giáo dục và luôn trông cậy phó thác vào Chúa. Trẻ nhỏ cũng nhận biết mình cần được tha thứ và giúp đỡ.

Hôm nay thứ bảy, ngày con yêu mến Đức Mẹ và mong sống theo gương Mẹ. Đức Mẹ đơn sơ, trong sạch, khiêm tốn như trẻ nhỏ, vì thế Đức Mẹ mới được ơn đón nhận Đức Kito, Mẹ cũng hết lòng phó thác vào Thiên Chúa bằng hai tiếng “Xin vâng”. Chính vì khiêm tốn mà Mẹ được đón nhận Chúa Giêsu và được làm mẹ “Con Thiên Chúa”.

Cuối cùng Chúa muốn dạy con: phải để mắt đến những con người bé nhỏ, hèn mọn, yếu đuối, bởi vì họ cũng giống như những chi thể đau yếu của Chúa. Đồng thời chúng con cũng học nơi Mẹ Maria tâm tình khiêm tốn, đơn sơ, phó thác.

Lạy Mẹ, xin cho con được đơn sơ trong sạch như các em bé để xứng đáng được Chúa ôm con vào lòng. Amen.**R

14/08/2016: MỤC ĐÍCH CHÚA ĐẾN TRẦN GIAN

Hôm nay Chúa Nhật, người Do Thái coi ngày này là ngày Sabat. Trước kia người Công giáo cũng kiêng việc và nghỉ ngày Chúa Nhật, nhưng sau này thì giáo hội không cấm lao động vào Chúa Nhật nữa vì tình hình khó khăn. Khi ra luật cấm này, ý Thiên Chúa muốn loài người chúng con phải để ra một ngày để lo việc thờ phượng Thiên Chúa, không phải lo việc phần xác nữa.

Lạy Chúa, ngày xưa chúng con cày sâu cuốc bẫm, chưa có máy móc, chỉ chủ yếu dùng sức trâu bò và sức người để canh tác ruộng đất trồng hoa màu; rồi càng ngày con người càng tiến hóa, càng văn minh hơn, đã nghĩ ra rất nhiều thứ dụng cụ ,máy móc hỗ trợ con người làm nên nhiều thực phẩm để ăn, của cải vật chất để sống. Thế nhưng Chúa ơi, con người càng giàu có thì càng tham lam, máy móc càng nhiều giúp con người làm ra nhiều lúa gạo, chăn nuôi được nhiều súc vật. Nhưng rốt cuộc ai dư thừa thì cứ dư thừa, ai đói khát vẫn cứ đói khát; người dư thừa của cải thì đi bắt, đi mua những kẻ khốn cùng, đói khổ về làm tôi mọi cho mình.

Thế giới càng giàu, càng có nhiều người đói, thế giới càng nhiều thực phẩm thì vẫn có nhiều người khốn khổ đói rách, kém văn minh hơn. Vì sao? Thưa, vì con người quá ích kỷ, quá độc ác, ăn không hết thì thà vất đi, chôn lấp đi, hoặc bỏ thùng rác chứ không cho ai. Hãy nhìn xem các nước giàu, thực phẩm quá đát thì họ đem đi đổ, có khi họ bán cho dân nghèo chứ không cho. Rõ ràng họ là những người quản lý bất lương, họ là những ông nhà giàu độc ác, có biết bao anh Lazaro phải chết đói trước cổng nhà những người giàu có .

Lạy Chúa, đây là vấn đề cực kỳ gai góc mà không ai có thẩm quyền đứng ra giải quyết, bởi vì trái đất chúng con đang sống không có Chủ. Lạy Chúa, xin hãy làm Chủ chúng con.

Hôm nay con tập cầu nguyện với chủ đề: Hãy chiến đấu dũng cảm.

Lạy Chúa, muốn chiến đấu và đạt được chiến thắng thì: thứ nhất là con phải can đảm, thứ hai con phải rành nghề, thứ ba con phải xin ơn Chúa trợ giúp. Lạy Chúa, con sẽ làm được nếu con đặt trọn niềm tin vào Chúa, hết sức cố gắng và thật tâm làm mọi việc vì lòng mến Chúa; còn nếu con mến Chúa mà chỉ muốn cậy dựa vào cách con sống đạo bên ngoài, thì chứng tỏ lòng sốt sắng của con chỉ là muốn làm vinh danh mình; cho nên lòng sốt sắng ấy có thể là giả dối và không thể nào bền lâu được. Lạy Chúa, Chúa bảo con nếu muốn thực tâm theo Chúa thì con phải can đảm chặt đứt mọi vươn vấn tình dục, nếu làm được điều đó thì linh hồn con mới được bình an.

Hôm nay con tập sống lời Chúa qua chủ đề bài Tin Mừng: Chúa Giêsu đến trần gian để làm gì ? Lạy Chúa, mỗi khi con phạm tội là một lần con bất tuân lệnh Chúa, vì vậy theo lẽ công bình, con có tội thì phải chịu phạt, tổ tông đã phạm tội và đã chịu phạt, từ đó chúng con bị vạ lây. Dù phải phạt nhưng Chúa vì thương chúng con nên đã rất đau lòng, Chúa đã tìm mọi cách để cứu chúng con. Cuối cùng Chúa cũng đã tìm ra giải pháp: hy sinh người Con Một, sai Ngài xuống trần gian để đền thay tội cho chúng con.

Lạy Chúa, Chúa chết là để đền thay tội cho chúng con, Chúa sống lại là để phục hồi sự sống cho chúng con. Vì thế nên thay vì “tội” thì các Thánh lại bảo là “tội hồng phúc”, có nghĩa là nhờ tổ tông phạm tội nên từ “một tử tội” được Chúa cứu sống và ban ơn phục sinh, ơn cứu độ để “giải thoát”, chúng con lại được trở nên con Thiên Chúa. Nếu không có tội nguyên tổ thì chúng con cũng mãi mãi là tạo vật như các Thiên Thần, nay nhờ tội tổ tông mà chúng con được biến đổi để trở nên con Thiên Chúa. Lạy Chúa, nếu con muốn trở nên con Thiên Chúa, chúng con cần cậy dựa vào lửa thánh hóa của Chúa Thánh Thần. Bản thân chúng con tuy được Chúa Giêsu cứu sống, nhưng vì là phàm nhân yếu đuối nên chúng con chẳng thể có chút công phúc nào, nhưng để có thể cứu được linh hồn mình thì chúng con phải lập công rồi mới được thưởng.

Lạy Chúa, vậy Chúa từ trời xuống, Chúa mang theo sứ vụ nào ? Ơn thánh hóa của Chúa Thánh Linh có tác dụng như thế nào ? Đương nhiên là Chúa Thánh Linh không làm một mình, nếu Ngài làm một mình thì chẳng khác nào Ngài làm phép lạ. Nhưng là Chúa muốn con tự do cộng tác, Chúa không ép buộc con, Chúa muốn con cùng làm với Chúa, có nghĩa là Chúa mang lửa từ trời xuống, mong rằng lửa ấy cháy lên, cháy lên bằng đức tin-cậy-mến, cháy lên bằng sự hợp tác của con người. Chúa muốn nhờ ơn trợ giúp, cùng với sức cố gắng của con người, sẽ làm nên ơn cứu độ để cứu chúng con.

Qua sự việc này con mới biết rằng: Sự hợp tác giữa con người với Thiên Chúa được xảy ra cách rõ ràng và dễ hiểu nơi Bí Tích Thánh Thể, một chút rượu hòa vào một chút nước lã, Thiên Chúa sẽ biến đổi hợp chất này trở nên máu của Chúa . Cuộc tử nạn của Chúa Giêsu có một chút cộng tác bằng lao công của con người hóa ra Mình Thánh của Đức Giêsu, và cả hai làm nên phép lạ, thành lương thực có thể nuôi sống linh hồn con người.

Lạy Chúa, lương thực Thánh của Chúa mà khi chúng con ăn vào, nó sẽ biến đổi linh hồn chúng con, nó đổi mới mọi tư tưởng, lời nói, việc làm. Từ đó phát sinh ra hành động làm cho cuộc sống bên ngoài phù hợp với những cảm nghĩ bên trong, từ đó tất cả con người chúng con sẽ trở nên của lễ tinh tuyền phù hợp với những đòi hỏi của Tin Mừng.

Chúa Giêsu đã cứu chúng con khỏi phải chết, còn Chúa Thánh Thần thì tác sinh chúng con, chúng con sẽ trở nên con người mới, rập khuôn với Chúa Kito Phục Sinh, chúng con sẽ có sự sống mới, mà sự sống này vừa phát sinh từ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, có một điều hệ trọng mà mỗi người chúng con cần phải hiểu rõ: thứ lửa mà Chúa Giêsu mang đến, nó phải được cháy lên, mà nó cháy được hay không là do sự ước muốn của con người, là do con muốn nó cháy hay nó tắt. Nó cháy là do con hợp tác như lửa và oxy, nó tắt là do con muốn dập tắt nó như lửa và carbonic. Vì thế Chúa muốn con khi theo Chúa phải có thái độ dứt khoát, là không được đồng tình với cái xấu, là đứng về phe Chúa, là tuân giữ lời Chúa, là làm những điều Chúa dạy. Và Chúa cũng muốn cho con biết rằng: Khi con theo Chúa, con sẽ gặp rất nhiều điều không thoải mái, nhưng nếu con chỉ có một mục đích là tìm Chúa thì con sẽ có bình an hạnh phúc, nếu như ngược lại thì con chẳng bao giờ gặp được Chúa đâu.

Lạy Chúa, Chúa là tất cả, nếu con có Chúa, con sẽ có tất cả, nếu con không gặp được Chúa là vì con đi tìm những thứ mau qua. Điều con cầu xin chính là xin Chúa hãy ban ơn cứu độ cho con. Amen.**R

15/08/2016: ĐỨC MẸ CA TỤNG THIÊN CHÚA

Hôm nay thứ hai, ngày con xin Chúa ban cho con đức kính mến qua lời cầu bầu của các Tổng Lãnh Thiên Thần. Lạy Chúa, nói đến Đức mến Chúa thì chúng con đọc Kinh Kính Mến như con sáo, con vẹt; thế nhưng lòng trí chúng con trống rỗng, lơ mơ không biết tựa vào đâu. Những điều con biết về Chúa thì nhiều, nhưng nếu đem ra thực hành thì nó bay đi đâu mất hết, chúng con chỉ là vui đâu chúc đó: cũng bái đầu, cũng thờ lạy, cũng đọc kinh cầu xin, cũng tập làm nhiều việc lành phúc đức; nhưng trong ruột thì trống rỗng Chúa ơi. Nếu Chúa không ban ơn thêm thì ngàn đời chúng con cũng thế, chẳng nghiệm ra được điều gì, chúng con chỉ biết cầu xin với Đức Mẹ, với các Thiên Thần và các Thánh giúp chúng con thôi. Khi con vô nhà thờ, lúc nào đầu óc cũng lơ mơ, chỉ biết ngó quanh, ngó quất, cầu nguyện được vài câu, chép miệng được vài câu, còn bao nhiêu nữa là lo ra chia trí.

Hôm nay con tập cầu nguyện với Chúa qua đề tài: Làm sao con có được sự bình an trong Chúa. Lạy Chúa, người đời luôn đi tìm hạnh phúc qua các tạo vật, nhưng không có tạo vật nào có thể thỏa mãn được con, bởi vì vòng đời của nó quá ngắn ngủi, khả năng của nó quá hạn hẹp, những điều vừa ý thật mau qua, nhiều người mê đời một cách điên rồ. Ngày trước họ như một ngôi sao sáng rực rỡ, người đời ai cũng ca tụng họ; thế nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, họ có còn tồn tại không, còn được bao nhiều người nhớ đến họ ? Nếu họ còn sống thì con cũng không thể nhận ra họ, bởi vì họ cũng đổi thay theo thời gian, thời gian cứ trôi qua còn họ thì phải đứng lại và lụi tàn. Ôi thảm hại thay !

Những ai quyết tâm theo Chúa thì không bám víu vào những thứ phù phiếm, họ luôn ước ao nếm trải những sự thật trên trời, và Chúa Giêsu cũng luôn căn dặn chúng con: Đừng nóng lòng nhưng hãy biết bền đỗ chờ đợi, đừng háo hức tìm những an ủi chóng qua. Lạy Chúa, Chúa muốn con luôn đồng hành với Chúa, hãy ở kề bên để tâm sự, để cầu cứu cùng Chúa, xin giúp con vượt qua những gian nan thử thách. Lạy Chúa, Chúa dạy con hãy bỏ tất cả, bỏ cả chính mình thì mới đạt được nguồn hạnh phúc thật, vì thứ hạnh phúc ấy chỉ có ở trong chính Chúa, cho nên con chỉ lấy Chúa làm đủ. Lạy Chúa, con sẽ đi tìm Chúa trong tĩnh lặng của tâm hồn, xin Chúa hãy tỏ mình ra cho con và cứu con khỏi cái thân xác hay chết này.

Hôm nay con tập sống lời Chúa qua đoạn Tin Mừng mà Mẹ Maria và bà Elizabet ca tụng Thiên Chúa: Lạy Mẹ! Vì sao Mẹ lại ca tụng Thiên Chúa ? Vì sao Mẹ lại đi thăm bà Elizabet ? Tại sao Mẹ được lên trời ? Đây là 3 câu hỏi mà con thắc mắc, con xin Mẹ giải đáp cho con.

1. Vì sao Mẹ lại ca tụng Thiên Chúa ? Trước hết và cũng là điều căn bản cốt lõi của Đức tin Kito Giáo chính là: vì “Mẹ tin Chúa”. Lòng tin của Mẹ thật thẳm sâu, Mẹ tin không có chút nào nghi ngờ. Mẹ không thắc mắc nghi ngờ vì Mẹ nhận ra mình là con người như thế nào, và Thiên Chúa là ai ? Trước kia con cứ nghĩ: Mẹ được đặc ân nên Mẹ tin một cách dễ dàng, nhưng ngày càng cầu xin và tìm hiểu thì con biết đức tin luôn có nhiều thử thách, nếu không có thử thách thì khó lòng mà tin mạnh được. Ví như Abraham, Kinh Thánh nói rằng: vì ông tin nên ông trở nên công chính. Trước kia mới nghe qua điều này, con không cần suy nghĩ gì hết và kết luận rằng: “Đúng rồi”, nhưng sau này khi con có dịp tìm hiểu thêm thì con biết niềm tin của Abraham khi ông đạt được ,không hề đơn giãn như vậy, ông vì tin vào lời hứa của Thiên Chúa nên ông đã ra đi theo tiếng gọi; mãi sau này khi tuổi đã lớn, đã già, ông mới sinh được một người con trai, nhưng rồi Thiên Chúa bảo ông hãy đem đứa con một đó đi sát tế làm của lễ dâng lên Thiên Chúa. Nếu là chúng con hôm nay, khi nghe lệnh truyền này mà con không hề thắc mắc, suy nghĩ hay đối đáp gì với Thiên Chúa hay sao ? Hãy nhìn Abraham, ông chỉ vâng lời mà không hề thắc mắc, suy nghĩ hay kêu ca điều gì, tới phút cuối cùng khi ông đưa dao lên, sắp sửa xuống tay đổ máu con mình thì Thiên Chúa đã ra lệnh dừng lại. Vậy thì ai trong chúng con có thể làm được điều này ? Không ai dám cả !

Khi suy đến câu chuyện của Mẹ Maria, con cũng thấy: Mẹ chỉ ghi nhớ những việc lạ và suy đi nghĩ lại trong lòng, không có chút nào nóng lòng để đưa ra lời than thở trách móc, dù con Mẹ là Thiên Chúa, nhưng lại phải sinh ra ở hang bò lừa. Vì sao con mình còn đỏ hỏn mà đang đêm Mẹ phải đem Con chạy trốn như tên tử tội ? Con Mẹ là Thiên Chúa nhưng sao lại bị người khác làm nhục, kết án, giết chết ? Con Mẹ là Đấng Cứu Thế nhưng sao là cái xác chết thân tàn ma dại trên tay Mẹ ? Sao Con Mẹ là Thiên Chúa nhưng cũng bị chôn trong huyệt đá lạnh lẽo ? Vậy thì đây có phải thật là Thiên Chúa không ? Toàn là những hoàn cảnh, những sự kiện mà một đầu óc xác phàm như chúng con thì không thể vượt qua.

Ấy vậy mà cả đời Mẹ, lúc nào Mẹ cũng ca tụng Thiên Chúa, Mẹ đã sống trong tư cách làm Mẹ hết sức khiêm tốn. Và cả đời Mẹ chỉ vọng ra hai tiếng “Xin vâng và Cảm tạ”. Mẹ ơi, nếu Abraham không có đức tin thì ông làm sao có thể trở thành Cha của nhiều dân tộc, là cha của mọi kẻ tin. Nếu Đức Mẹ không tin, không vâng phục, không hợp tác với Thiên Chúa ngay từ đầu thì làm sao Mẹ có thể làm Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Đấng Cứu Thế được.

2. Vì sao Mẹ lại đi thăm bà Elizabet ? Bà Elizabet là thai phụ, thì Mẹ cũng là thai phụ, Mẹ đang trong thời kỳ thai ghén thì lại càng mệt nhọc và vất vả hơn, nhưng Mẹ ý thức được rằng: Mẹ đang mang Chúa, nhưng bà Elizabet thì không được như vậy, bà Elizabet chỉ mang Yoan Tẩy Giả như là một đặc ân của Thiên Chúa chứ không phải là chính Thiên Chúa như bào thai trong bụng Mẹ. Vì Mẹ đang mang Đấng Cứu Thế nên Mẹ phải giải thoát cho vị Tiền Hô trước nhất, để cho ông có đủ ân sủng để khởi đầu sứ vụ tiền hô của mình. Điều này cũng gợi ý cho chúng con hiểu rằng: Sau này chúng con cũng phải noi gương Mẹ Maria: Mang Chúa đến để giải thoát cho người khác như vậy .

3. Và câu trả lời cho câu hỏi cuối cùng: Vì sao Mẹ được lên trời cả hồn lẫn xác ? Mẹ Maria được Thiên Chúa ban cho quá nhiều đặc ân, nhất là ơn Vô Nhiễm Nguyên Tội, và ơn là Mẹ Đấng Cứu Thế. Cả thân xác và linh hồn Mẹ hoàn toàn và rất xứng đáng được Thiên Chúa Ba Ngôi ngự trị, loài người chúng con không có ai có được và cũng chẳng có ai có thể sánh ví, vì thế Thiên Chúa ban cho Mẹ lên Trời cả hồn lẫn xác là một điều quá hợp lý và quá xứng đáng. Khi nhìn thấy và suy gẫm về tất cả những ơn quý trọng Chúa ban cho Mẹ, nên Mẹ đã dành cả cuộc đời để chỉ hợp tác, ca tụng Thiên Chúa và làm cho mọi người ai cũng biết ca tụng Thiên Chúa như Mẹ.

Lạy Mẹ, con xin ca tụng Thiên Chúa và muôn đời chúc mừng Mẹ, nhờ Mẹ có được bao nhiêu đặc ân cao trọng nên chúng con càng được hưởng nhờ lời cầu bầu thần thế của Mẹ. Xin Mẹ giúp chúng con luôn vâng nghe lời Mẹ để đời chúng con sau này sẽ được hưởng bình an hạnh phúc bên Chúa như Mẹ . Amen.**R

16/08/2016: KHẮC TINH CỦA NƯỚC TRỜI

Hôm nay thứ ba, ngày con xin Chúa ban đức tin, nhờ lời chuyển cầu của các Thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Chúa, máu tổ tiên chúng con đổ ra sẽ như hạt giống trổ sinh ra biết bao con cái Chúa. Bổn phận chúng con hôm nay phải làm gì ? Chúng con phải làm sinh lợi cho Chúa bằng cách nào ? Lạy Chúa, việc Tông Đồ của giáo dân là những việc nào ? Chúng con muốn làm theo ý Chúa, vậy ý Chúa muốn chúng con làm điều gì ?

Lạy Chúa, đổ máu như các Thánh thì chúng con không dám, không làm được; trốn lên rừng vắng sống với thú dữ như các giáo dân thời bắt đạo ở Lavang chúng con cũng không dám; chịu lưu đày, tù ngục, tra tấn thì con nào dám nghĩ tới. Vậy chúng con phải sống đạo như thế nào cho hợp với thời thế hôm nay ?

Lạy Chúa, có phải Chúa muốn con không ăn gian nói dối, không lừa đảo hại người, không tham lam trộm cắp, không ích kỷ lười biếng. Mà Chúa muốn con phải sống đạo gương mẫu, phải tỉnh thức, phải cầu nguyện, phải xa lánh dịp tội, phải lần hạt mân côi, phải siêng năng xưng tội rước lễ, và đừng làm gì hại anh em. Chúa muốn con đừng thu tích của cải, nhưng hãy cho bớt đi, thay vì mập to thì Chúa muốn con ốm bớt để nhường lương thực cho người khác; Chúa muốn con nhìn Chúa qua những người đói khổ, nghèo hèn. Lạy Chúa, các Thánh đổ máu cho việc Tông Đồ, còn chúng con chỉ xin đổ mồ hôi thôi, xin Chúa giúp con biết hy sinh, hãm mình, chê bỏ tội lỗi, tẩy trừ mọi tật xấu.

Hôm nay con tập cầu nguyện cùng Chúa qua đề tài: Một người bạn hay ghen. Lạy Chúa, người bạn tốt mà hay ghen đó là Chúa Giêsu của con, Chúa không chịu tranh giành tình yêu với ai cả, mà Chúa muốn con chỉ yêu một mình Chúa, Chúa muốn tình yêu giữa Chúa với linh hồn con sẽ không bị bất cứ thứ gì chen vào để gây chia rẽ. Chúa muốn rằng: Chỉ một mình Chúa là đáng yêu hơn hết, và vì muốn làm gương cho con nên Chúa đã yêu thương con vô cùng, Chúa minh chứng bằng việc Chúa đã chết vì con. Chúa giải thích rằng: Nếu con mà có chết vì yêu Chúa thì con chỉ  mới trả một chút nợ công bình mà thôi, nhưng ngẫm nghĩ lại: con không yêu Chúa được như miệng con nói, cũng như con không yêu Chúa như Chúa đáng được yêu, mà tim con có rất nhiều ngăn và mối tình mà con dành cho Chúa đang bị chia năm sẻ bảy. Lạy Chúa, mức độ mà Chúa muốn con yêu Chúa là con phải yêu Chúa hết sức mình, có nghĩa là một tình yêu không hạn chế.

Lạy Chúa, Chúa đã chết vì yêu con, đây là bằng chứng để biểu dương lòng Chúa yêu con, đây là đòi hỏi con phải yêu mến Chúa cho xứng đáng. Nhưng Lạy Chúa, dù con có chết, có đổ máu vì Chúa như các Thánh tử đạo thì con cũng chưa đáp ứng ngang bằng với lòng Chúa đã yêu thương con vô cùng. Xin Chúa giúp con yêu Chúa hết lòng, hết sức, hết trí khôn như những gì Chúa đang hòi hỏi con.

Hôm nay con tập thực hành lời Chúa qua đề tài: Khắc tinh của nước trời. Lạy Chúa, Chúa bảo con: không ai có thể làm tôi hai chủ, Thiên Chúa và tiền của. Thiên Chúa không đáp ứng được ngay nên họ quay ra cầu xin ông thần tài, vì thế người đời có câu: Có tiền mua tiên cũng được, con người tham lam, chỉ biết mải mê chạy theo tiền bạc nên dễ bị xe đụng, hoặc sa chân xuống hố, hoặc lạc đường về. Chúa đòi buộc con phải thực thi bác ái, qua việc giúp đỡ người khác, phải làm sao cho thân xác mình ốm lại mới có thể đi qua cửa hẹp mà bước vào nước trời. Đi theo Chúa là phải vác khổ giá, phải từ bỏ, phải hy sinh, phải lấy tiền của ra giúp đỡ cho người khác. Điều nghịch lý mà Chúa muốn dạy con, đó là: Người giàu thì chỉ muốn giàu thêm, lòng tham khiến họ ngại khi phải đi theo Chúa. Chúa cũng bảo: lòng tham sẽ khiến con người đánh mất nước trời. Em bé vì tham viên bi, không chịu buông tay ra cho nên mắc kẹt bàn tay trong chiếc bình cổ, chỉ còn cách đập bình cổ thì em mới rút tay ra được. Lạy Chúa, ngày xưa các Môn Đệ cũng mưu tính coi các ông theo Chúa sẽ được gì, khi chúng ta theo đạo cũng vậy, nếu theo Chúa mà thua lỗ thì theo làm gì  ?

Lạy Chúa, Chúa bảo con theo Chúa thì phải tử bỏ nhiều thứ như danh vọng, tiền tài, thú vui, phải đem tiền ra làm việc bác ái, phải giữ luật Chúa, phải vâng lời giáo hội, phải đi lễ, phải cầu nguyện. Theo Chúa thì phải rước bao phiền toái, thua thiệt vào mình. Lạy Chúa, vì lời Chúa hứa chưa thể thành sự thật ngay ở đời này, nên nhiều khi chúng con thấy không có lợi, nên chúng con chẳng có thể đi theo, chúng con không dám lựa chọn, chúng con không quyết tâm, cố gắng. Lạy Chúa, sự giàu có không phải là điều xấu, điều tội, nhưng nếu con giàu có, con phải biết dùng tiền bạc để mua lấy nước thiên đàng. Người nghèo cũng phải biết sống đúng cái nghèo của mình, bởi vì không phải ai giàu cũng sa hỏa ngục hay ai nghèo cũng lên thiên đàng đâu, nhưng chúng con cần phải sống phù hợp với mọi hoàn cảnh. Lạy Chúa, Chúa muốn con giàu thì phải biết tạ ơn Chúa và chia sẻ của cải cho người nghèo, phải biết đóng góp cho công việc chung, giàu tiền thì phải giàu lòng nhân ái, đừng như con lạc đà với cái lỗ kim. Nếu con là kẻ nghèo, hãy vui lòng vì Chúa, bởi Chúa đã chúc phúc cho người nghèo/ đừng gian tham, đừng chửi bới, đừng thay lòng đổi dạ, đừng ước ao điều xấu, đừng đố kỵ hận thù. Người nghèo dễ có cơ may vào nước trời.

Lạy Chúa, bài học cuối cùng Chúa muốn dạy con: Dù nghèo hay giàu thì con cũng chỉ có một con đường để đến với Chúa, mỗi người chúng con đều có bổn phận phải về với Chúa, nếu con không về gặp được Chúa thì đây mới là điều đáng tiếc nhất, bởi vì linh hồn mình là thứ quý hơn tất cả.

Lạy Chúa, xin cho con mến Chúa hơn yêu mình con, và con chỉ sống vì lòng con yêu mến Chúa. Xin Chúa ban ơn trợ giúp cho con. Amen.  **R

17/08/2016: MỌI NGƯỜI ĐỀU ĐƯỢC TRẢ CÔNG BỘI HẬU

Hôm nay thứ tư, ngày con kính Thánh Cả Yuse và cầu cho hạnh phúc gia đình. Con xin cho các bậc cha mẹ biết cách dạy dỗ, giáo dục con cái.

Lạy Chúa, ngày nay các bậc cha mẹ vì lo chạy cơm áo nên không còn giờ rảnh để dạy con, hơn nữa các em bây giờ học nhiều quá nên ít có thời gian ở trong gia đình, cha mẹ cũng ít gặp mặt con, nên hầu như việc dạy dỗ con cái đều phó giao hết cho thầy cô ở nhà trường. Phần con cái thì lấy lý do học thêm nên suốt ngày ở ngoài đường, trong các tiệm games hay trong các quán internet , nên cha mẹ cũng chẳng biết. Lạy Chúa, xã hội khó khăn như thế này nên nhiều khi trong gia đình muốn có một bữa ăn đoàn tụ cũng rất là khó / xin Thánh Yuse liệu cách nào giúp chúng con, giúp xã hội này có thể đủ khả năng để rèn luyện sao cho con cái nên người. Chúng con là bậc cha mẹ, thật lúng túng không biết làm sao cho chu toàn, tiện nghi vật chất buộc chúng con phải đi tìm và lệ thuộc nhiều vào nó, chúng con thật bí, không biết xoay sở như thế nào cho tốt đẹp. Xin Chúa thương giúp chúng con.

Hôm nay con tập cầu nguyện theo chủ đề: Hãy phó thác mọi sự cho Chúa. Lạy Chúa, phó thác khi mới nghe qua thì dễ, thì sướng quá, mọi việc cứ giao hết cho Chúa. Nhưng sau đó chúng con thấy rằng: ơn phó thác này cần có một đức tin thật mạnh mẽ, nếu đức tin lơ lửng thì chúng con không thể nào phó thác được. Khi con phó thác vào Chúa là con để cho Chúa định đoạt mọi thứ theo ý của Cha, vì Chúa biết rõ điều nào tốt cho con hơn. Con thường xét đoán mọi việc theo tư duy, theo cách nghĩ của con người, theo cảm giác mà tình đời gợi ý cho con. Lạy Chúa, Chúa biết hết nên khi Chúa săn sóc con thì bằng vạn cách con tự lo cho mình, bởi vì Chúa bảo: con không nương tựa Chúa thì con tự chuốc lấy nguy cơ cho mình. Xin Chúa hãy định đoạt về con theo đúng Thánh ý Chúa, miễn là lúc nào con cũng vững tin vào Chúa. Nếu Chúa định đoạt cho con thì không thể có điều gì không tốt nữa.

Hôm nay con tập sống lời Chúa qua bài Phúc Âm: Mọi người đều được Chúa trả công bội hậu. Lạy Chúa, loài người chúng con có bản tính là hay ghen ăn tức ở, thấy Chúa xử sự tốt lành với ai đó khiến cho con lại ghen tỵ , và cứ tự cho rằng: con mới chính là người có công, mới chính là người xứng đáng được Chúa thưởng hơn ai khác. Lạy Chúa, ý Chúa dạy rõ rằng: một đồng trả công mỗi người làm vườn nho cho Chúa từ sáng đền chiều, tượng trưng cho cả cuộc đời của một con người và phần trả công đó chính là sự sống muôn đời. Nếu quy ra số tiền công và phần phúc mà con nhận lãnh, thì không thấm béo gì, bởi công của con không đáng giá bao nhiêu so với phần phúc mà Chúa thương ban. Còn những người làm việc ít giờ hơn, không phải là họ lười biếng, nhưng vì họ chậm chân hơn, họ có cơ hội trễ hơn nên họ đến làm việc muộn hơn. Nhưng không vì thế mà ông chủ có thể ban cho họ nửa đồng, hay một phần tư đồng. Từ đây con có thể suy ra rằng: đồng tiền có thể phân chia nhỏ ra được, nhưng đối với phần phúc đời đời thì Chúa không chia được, bởi vì kho của cải của Chúa là vô tận, mà lòng Chúa thì quá quảng đại, cho dù Chúa có phân phát đời đời thì cái kho vô tận ấy cũng không thể hết được. Vì thế Chúa đã thương ban cho mỗi người tròn một đồng, dù ai làm đủ hay làm trể cũng đều được Chúa trả công bội hậu, quá với công sá mà mình đã làm, vượt quá lòng mong ước của mỗi người, và cũng là tột đỉnh của bậc thang lương mà Chúa có thể trả cho con người.

Lạy Chúa, trong cuộc sống không thiếu những lúc chúng con thấy người khác sống quá bê bối nhưng lại thành công hơn con, từ đó con phát sinh ra tính đố kỵ với anh em và có đôi chút bực bội với Thiên Chúa, rồi cho rằng Chúa xử sự không công bằng, chính lúc này đây con mới bộc lộ rõ sự vô ơn và tính ích kỷ xấu xa. Nếu con không biết cảm ơn mà chỉ lo so bì, thì chứng tỏ rằng con rất bội bạc.

Bài Phúc Âm hôm nay cũng cho con thấy rõ: mướn công nhân, trả lương cho họ, một điều quá bình thường; nhưng ở câu chuyện vườn nho hôm nay con lại thấy có chuyện bất thường. Thật ra không phải ông chủ bất thường, nhưng ông chủ có lòng quảng đại cho nên bổn phận của mỗi người sau khi nhận lãnh phần mình, họ đều phải vui vẻ cảm ơn khi lãnh lương ở cuối ngày.

Hôm nay con thấy những người làm cả ngày, thay vì vui vẻ cảm ơn, thì họ lại đánh giá ông chủ tiêu cực, họ không nghĩ tốt về ông chủ. Điều này đâu có khiến cho hình ảnh ông chủ trở nên xấu đi, nhưng lại lộ rõ bụng dạ xấu xa của những con người này. Ý Chúa muốn dạy con hôm nay: Thiên Chúa tốt lành hơn các ông chủ thế gian bội phần, sự tốt lành của ông chủ vượt xa mọi cách thức trả công của con người. Tuy nhiên một điều Chúa muốn con thấy rằng: Chúa không phá vỡ sự công bằng, không bất chấp luật lệ, cho nên đối với Chúa, con chỉ nên cảm ơn Chúa chứ đừng đem công cán của mình ra mà đòi hỏi Chúa phải ban thêm. Thiên Chúa ban thưởng cho chúng con vì lòng tốt của ngài chứ không phải vì chúng ta xứng đáng cỡ nào, vì tất cả đều là ân huệ. Còn công trạng của chúng ta chẳng có ý nghĩa gì bao nhiêu, tất cả chỉ là do lòng Chúa thương xót mà thôi. Lạy Chúa, Chúa kêu gọi chúng con vào phục vụ cho Chúa ở nhiều thời điểm, nhiều công việc khác nhau, đủ lứa tuổi, đủ trình độ khác nhau. Chúa không tính theo khả năng, theo thời gian hay theo công việc con làm, nhưng Chúa chỉ tính theo tinh thần chúng ta làm để ban thưởng mà thôi. Cho nên mỗi người nên chu toàn tốt bổn phận của mình.

Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì mọi ơn Chúa thương ban, xin cho con làm mọi việc chỉ vì tình yêu Chúa mà thôi. Amen.**R

18/08/2016: ĐIỀU KIỆN ĐỂ DỰ TIỆC CƯỚI

Hôm nay thứ năm, ngày con kính Thánh Terexa và xin bà Thánh chuyển cầu cho con có được nhân đức trong sạch và ơn kính mến phép Thánh Thể Chúa.

Lạy Chúa, Chúa bảo con hãy giữ cho trí lòng được trong sạch nhưng Chúa lại thả bầy quỷ dâm ô ra cám dỗ chúng con. Chúa cũng thừa biết ma quỷ vừa mạnh, vừa dữ, vừa dai; chúng con là phàm nhân không thể nào chiến đấu với chúng để chiến thắng được, bề nào thì Chúa cũng phải chiến đấu giúp con. Con nghĩ, làm như vậy chỉ thêm bận bịu cho Chúa, chi bằng Chúa nhốt lũ ma quỷ ấy lại để chúng không cám dỗ được, chúng con không phạm tội và Chúa cũng không phải cực lòng. Con cũng xin Chúa giữ gìn và ban nhiều ân sủng cho các Linh Mục, nhất là trong ba ngày tĩnh tâm thường niên của các Ngài, xin Chúa ban ơn soi sáng để các ngài bầu được những vị trưởng Hạt đạo đức, khôn ngoan và nhiệt thành trong công cuộc mở mang nước Chúa. Xin Chúa cũng luôn gìn giữ các em thiếu nhi, nhất là các cháu của gia đình con, tâm hồn chúng đơn sơ non nớt, trong khi môi trường sống và mạng internet thì quá tồi tệ, xin Chúa đừng để các em bị tiêm nhiễm những thói mê tật xấu từ những con người hư đốn.

Hôm nay con tập cầu nguyện cùng Chúa với chủ đề: đừng cậy dựa vào khoa học kỹ thuật. Lạy Chúa, khoa học bao giờ cũng tốt, nhưng cũng có khối người dùng khoa học kỹ thuật để hại người khác, để gieo rắc tội lỗi, để nhiều người phải chết, nhiều người cũng vịn vào nó để kiêu căng, tự cao tự đại. Chính vì thế nên lời Đấng khôn ngoan dạy rằng: hãy cầm hãm thói hư tật xấu còn có lợi hơn là lợi dụng khoa học để kiêu căng. Lạy Chúa, thật tốt biết mấy nếu họ biết dùng khoa học kỹ thuật để mở mang nước Chúa, để làm cho mọi người biết Chúa, biết trợ giúp anh em. Như vậy khoa học thật đáng khen và hữu ích biết mấy. Lạy Chúa, nhưng ở đây Chúa muốn nhấn mạnh rằng: đầu óc con người đầy sự ngu muội, thấp kém, hạn chế, hiếu kỳ, kiêu căng. Xin Chúa dạy chúng con thứ khoa học hữu ích hơn, đó là thứ khoa học giúp con người tìm ra Thiên Chúa, cách yêu mến, tôn thờ, cảm tạ Ngài, thứ khoa học giúp nâng cao tâm hồn con người, không vấy bẩn những thứ ô nhục trần thế, làm sao để con người trở nên những tôi tớ thần thánh của Thiên Chúa, chứ không phải càng ngày càng tìm cách làm cho con người trở nên giống con thú hơn. Lạy Chúa, Chúa muốn con làm sao để tâm hồn mình trở nên trẻ thơ, để đáng được Chúa thưởng vào thiên đàng, hơn là thông minh giỏi giang để rồi mất linh hồn.

Hôm nay con tập sống thực hành lời Chúa qua bài Tin Mừng: Điều kiện để được vào dự tiệc cưới. Lạy Chúa, ngày xưa khi con mới bắt đầu học Kinh Thánh, khi học đến đoạn Phúc Âm này, con cứ nghĩ những người không mặc y phục lễ cưới là có tội, còn những người khác thì sạch tội. Nhưng sau này càng học thêm, càng suy luận, càng nghiên cứu thêm, con mới thấy rằng: Những người mặc y phục cưới không phải là người sạch tội. Vì trong tiệc cưới ấy chỉ vỏn vẹn có 3 người không có tội, đó là Đức Mẹ, Yoan Tẩy Giả và Thánh Yuse, còn tất cả những người khác ai cũng có tội. Người ăn trộm lành có quá nhiều tội, anh chưa xưng tội, anh chưa làm việc đền tội, thế mà do sao Chúa cho anh ta được lên thiên đàng? Con xin đọc lại đoạn Tin Mừng: Ông chủ sai gia nhân ra các ngã đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới. Người ta đang đi ngoài đường, họ bị lùa vào tiệc cưới, vậy thì áo cưới ở đâu mà mặc sẵn? Như vậy nếu con hiểu như thế thì sẽ không  hợp lý chút nào, và có người còn cho rằng: ông chủ này thật là oái ăm, bắt buộc người ta vào ngay thì còn giờ đâu mà chạy về thay áo mới. Lạy Chúa, con nhìn lại, con nhớ lại thái độ của người trộm lành, trước đó anh đã sửa sai người kia: phần chúng ta bị như thế này là đúng lắm, còn ông này, ông đâu có tội gì, rồi anh ra quay sang phía Đức Giêsu: Lạy Ngài, khi nào vào nước ngài, xin nhớ đến tôi. Từ đó con có thể thấy: Anh ta sám hối tội mình, tin Chúa và tuyên xưng niềm tin vào Chúa. Vậy thì khi con quay lại với những thực khách của tiệc cưới, những người có mặc y phục lễ cưới là những người khi vào cung vua để dự tiệc, họ đã biết ông chủ này là một ông vua và vì cảm thấy mình lôi thôi, lếch thếch nên họ đã tỏ thái độ hết sức chân thành, cung kính, nói lên lòng ăn năn sám hối của họ. Áo cưới ở đây chính là sự hám hối và nhận biết Đức Vua, còn con người không có y phục lễ cưới vì anh ta không tỏ thái độ sám hối, không cung kính, lại còn có thái độ xấc xược, không thèm trả lời nhà vua, anh ta phạm 3 tội một lượt, nên anh bị phạt là phải lẽ.

Lạy Chúa, điều kiện để được Chúa thương chính là sự sám hối, bởi thế con người của con có bao giờ là sạch tội đâu, giờ nào con còn sống là con còn phạm tội. Vì thế nên từ nay con sẽ sám hối luôn luôn, xin Chúa thứ tha luôn luôn, và tuyên xưng niềm tin vào Chúa để được Chúa ban ơn cứu rỗi. Amen.---

19.08.2016: ĐIỀU RĂN TRỌNG NHẤT

Hôm nay thứ sáu, ngày con kính Thánh Tâm Chúa và cầu nguyện cho các tội nhân, các phạm nhân, các bệnh nhân. Lạy Chúa, ở thời đại nào thì những người này cũng là những kẻ bất hạnh. Bệnh tật thì đau đớn, tội lỗi thì bất an, tù tội thì đen tối, ân hận. Lạy Chúa, con vẫn cứ cầu nguyện và luôn nghĩ rằng: Con cũng là một trong những người này, có khi con còn đáng thương hơn họ. Vì thế, con dùng ngày thứ sáu này để an ủi Trái Tim Chúa, để xin Chúa chữa lành phần hồn phần xác cho con, cho các tội nhân, bệnh nhân. Xin Chúa cũng giúp cho các phạm nhân nhận ra lỗi lầm của mình và cho họ có cơ hội để làm lại cuộc đời. Xin Trái Tim Chúa đổ đầy lửa yêu thương xuống trên chúng con.

Hôm nay, con tập cầu nguyện qua đề tài : Hình phạt dành cho tội kiêu ngạo. Nhiều khi con chỉ mới bước đi chập chững trên đường trọn lành, thời gian đầu Chúa thường ban cho con chút ơn an ủi thiêng liêng. Chính những lúc linh hồn con đang yếu ớt và non kém, con thường lầm tưởng rằng: Là do công của con chứ không phải do ơn Chúa thương ban. Sau đó, con bắt đầu vênh váo và có thái độ tự cao tự đại, con rất lấy làm sung sướng và hãnh diện, tưởng đâu mình cũng được như thánh Phao-lô, được Chúa cho lên tầng trời thứ ba. Nhưng Chúa bảo con hãy nhân dịp này mà tự hạ mình, mà dè dặt, mà cẩn trọng. Bởi vì nếu con vui vẻ và cảm thấy hân hạnh thái quá thì dù muốn dù không thì trong phút chốc, ơn an ủi ấy sẽ qua đi ngay và cơn thử thách sẽ được Chúa gởi đến liền. Nhưng Chúa ơi, từ kinh nghiệm của những người đi trước cho con thấy: Nếu Chúa cất ơn an ủi đi, thì con chớ vội chán nản. Chúa dạy con phải khiêm tốn, nhẫn nhục chờ ơn Chúa sớm quay trở lại và sau đó Chúa có thể sẽ lại ban cho con ơn an ủi dồi dào hơn. Điều này cũng được rút kinh nghiệm từ đời sống thăng trầm của các thánh, các Ngài đã quá quen với đường lối của Chúa dùng để đối xử với những ai muốn quyết tâm theo Chúa. Đây cũng là kinh nghiệm sống của Thánh vương Đa-vít -> Không có Chúa thì thành luỹ nào cũng sụp đổ, nhưng tới lúc Chúa ẩn mặt đi thì con bàng hoàng kinh sợ. Lạy Chúa, con cầu khẩn danh Ngài, vì Ngài là Chúa của con (Ps 29-7-8). vậy nên lạy Chúa, nếu với đứa tội lỗi như con thì con đừng có chán nản vì thấy mình có lúc thì được sốt sắng, lúc lại khô khan. Cũng là điều bình thường bởi vì ơn Chúa đến với con hay bỏ con mà đi, cái đó là quyền của Chúa. Cùng với tâm trạng này nên Thánh Giob đã phải thốt lên : Vừa tảng sáng Chúa đến thăm con, rồi Chúa lại thử thách con ngay (Job 7,13) / Cho dù được sống bên những tu sĩ thánh thiện ,dù đọc được hết các sách đạo đức, dù được nghe điệu nhạc thánh thót của thiên thần, những thứ đó sẽ có ích gì cho con và con cũng chẳng thấy thú vị gì khi ơn Chúa đã bỏ con và để con trong tình trạng khô khan, nghèo khó.

Hôm nay, con tập sống lời Chúa theo đề tài bài Tin Mừng: Điều răn nào quan trọng nhất ? Khi con đọc lịch sử của Thánh Vinh Sơn, Thánh Martin, Thánh Terexa Calcutta, các Ngài là những vị thánh của lòng bác ái. Suốt đời các Ngài luôn tận tuỵ chăm sóc, chữa trị các bệnh nhân. Những người bị xã hội ruồng bỏ, những kẻ khó nghèo, các cô nhi, các tù nhân và các Ngài đã yêu thương họ như chính mình. Có biết bao cặp vợ chồng tan vỡ chỉ vì họ yêu thương bản thân họ mà không yêu thương người bạn đời của mình. Người đời yêu thương nhau, họ thường tặng hoa, tặng quà, tặng xe, tặng nhà / nếu ai yêu nhiều hơn nữa thì họ tặng luôn cả cuộc đời qua một tiệc cưới và hứa cùng nhau suốt đời cùng nhau vui buồn, sướng khổ. Nhưng khi gặp khó khăn trở ngại, họ không muốn cùng nhau cố gắng vượt qua mà chỉ muốn quay lưng lại, đường ai nấy đi cho dễ. Từ đây con có thể rút ra bài học: yêu bản thân mình luôn quan trọng hơn tình yêu tha nhân. Hôm nay qua bài Tin Mừng, Chúa muốn con vượt qua thứ tình yêu vị kỷ để có thể yêu người khác như yêu bản thân mình. Điểm độc đáo hôm nay Chúa muốn đưa ra để dạy mọi người, nhưng không ai biết được điều này, kể cả bọn biệt phái. Tuy rằng họ biết rõ ý nghĩa của hai giới răn, nhưng họ lại không biết gắn kết lại với nhau và nó trở nên một. Cả hai giới răn này đều có chung một điểm rất quan trọng, đó là yêu thương và vì không thể đồng hoá hai tình yêu nên một. Nhưng không thể yêu Chúa mà lại ghét anh em. Tuy hai điều răn này mang ý nghĩa rất khác nhau, nhưng cả hai đều không thể tách biệt nhau. Nếu con chối bỏ một điều thì cũng có nghĩa là con chối bỏ điều răn kia. Khi con không yêu thương anh em thì cũng đồng nghĩa với việc con chối bỏ Thiên Chúa, mà chối Chúa cũng chính là chà đạp anh em mình. Từ đó con suy ra : Điều răn thứ hai cũng giống như điều răn thứ nhất. Tuy giống nhưng không có nghĩa là có thể thay thế mà cùng lúc phải tuân giữ cả hai. Con phải thờ phượng Chúa để chứng tỏ con yêu Chúa vừa để thể hiện tình yêu anh em. Thực tế cho thấy : nếu con đi lễ, nguyện kinh mà về nhà lại sống tham lam ích kỷ và sống quá tệ với anh em thì không được. Bởi vì không ai yêu Chúa đích thực mà lại không yêu thương anh em, và phải yêu thương anh em xuất phát từ lòng yêu Chúa.

Lạy Chúa, xin Chúa giúp con tập luyện con mắt đức tin để con có thể nhìn thấy Chúa trong mọi tạo vật và thấy Chúa trong mọi người anh em để con cũng yêu họ như yêu Chúa. Amen. **R

20/08/2016: HÃY NGHE LỜI HỌ NÓI, NHƯNG ĐỪNG BẮT CHƯỚC VIỆC HỌ LÀM .

Hôm nay thứ bảy, ngày con kính Trái Tim Đức Mẹ để cầu xin cho thế giới có đủ cơm ăn, áo mặc, thuốc uống, mọi người được hưởng nền văn minh, và sự nhân đạo, nhờ vào lời cầu bầu của hai vị thánh trụ cột của Giáo hội, đó là Thánh Đaminh và Thánh Phan Sinh.

Lạy Mẹ, làm cách nào để loài người biết thương nhau, đừng giành giật, giẫm đạp lên nhau, đừng ích kỷ, cất dấu tiền của, khiến cho những dân tộc yếu kém phải đói khổ. Con cũng xin Đức Mẹ phân bổ tài nguyên, phân bổ cơ hội cho các dân tộc nghèo nhiều hơn.

Hôm nay con tập cầu nguyện cùng Chúa qua gợi ý: Hãy vui chịu Thánh Giá vì Chúa.

Lạy Chúa, thế gian luôn đầy dẫy những khổ đau, trái ý, nhưng cho dù đau khổ đến đâu thì người ta vẫn cảm thấy dễ chịu khi vui lòng vác Thánh Giá, nhờ đó mà chúng con có thêm được công nhẫn nhục. Lạy Chúa, Thánh Giá thì luôn nặng nề và khổ đau, nhưng nếu con tập chịu cách vui lòng thì tất cả những nặng nề do Thánh Giá mang lại, cũng sẽ trở nên nguồn hy vọng là sẽ được Chúa an ủi. Chính nhờ có Chúa trợ giúp nên cho dù thân xác có bị đè nén nặng nề thì tinh thần càng gia tăng sức chịu đựng cách mãnh liệt, bởi vì có Chúa trợ giúp bên trong. Các vị Thánh thường lợi dụng những lúc như thế này nên các Ngài hăng hái chịu khó để trở nên giống Chúa hơn, đến nỗi họ không muốn sống mà không có đau khổ và trái ý, vì họ tin rằng càng chịu nhiều đau khổ và những đau đớn vì lòng mến thì càng đẹp lòng Chúa hơn.

Thông thường, người ta không ai thích vác Thánh giá, yêu Thánh Giá thì thân xác sẽ khổ cực, nhưng lý trí bắt nó phục tùng, trốn tránh danh vọng vui chịu sĩ nhục, mong được người khinh, vui chịu những phản kháng, thua thiệt và không mong được thành đạt ở đời. Lạy Chúa, nếu chỉ trông chờ vào sức riêng con, thì con không thể nào làm được điều đó, nhưng nếu con cậy dựa vào Chúa con sẽ được Chúa trợ giúp, thì trần tục và thân xác con sẽ phải tùng phục mãi mãi. Lạy Chúa, đến quỷ hỏa ngục con cũng không sợ vì bên trong lòng con, con có đức tin và Thánh Giá Chúa Kito làm vũ khí rồi, con chẳng còn sợ ai nữa.

Lạy Chúa, hôm nay con tập sống theo tinh thần bài Phúc Âm. Nhiều người rất kinh ngạc khi thấy cách sống giản dị của ĐTC Phan xi cô ,như là di chuyển bằng xe công cộng, và chủ động sống hòa đồng với mọi người. Riêng loài người chúng con thì ai cũng thích danh vọng, địa vị, thích mình nổi danh.

Hôm nay qua bài Tin Mừng, ý Chúa còn muốn chúng con sống một cuộc sống tương phản: Ai làm lớn, phải làm tôi. Chúa Giêsu đã tự áp dụng các hình thức này qua cách đối xử với các Môn Đệ như bạn, như người đầy tớ phục vụ và yêu thương họ đến cùng. Hơn nữa, theo như cách sống của Chúa Giêsu là sống khiêm hạ và phục vụ như Chúa đã làm, Chúa cũng đã đưa ra một hình ảnh rõ nét về cách sống của người Kinh sư và Phariseu và dạy rằng : Ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống. Lạy Chúa, hạng người này là những Rabbi, học cao hiểu rộng, có trách nhiệm giảng dạy vì họ thông hiểu luật, thuộc Kinh Thánh, nhưng Chúa bảo: Hãy nghe họ nói chứ đừng bắt chước cách họ sống. Người Kinh Sư thì ỷ mình giỏi luật nên khinh chê kẻ khác, còn Biệt phái thì tìm chỗ danh dự trong đám tiệc, ở các hội đường. Họ chính là người kiêu căng, giả hình.

Lạy Chúa, Chúa dạy con phải sống khiêm tốn, trung thực và tận tình phục vụ. Chúa còn bảo con hãy noi gương sống của Mẹ Maria: Trước ơn gọi của Đấng cao cả, Mẹ chỉ xưng là nữ tì của Chúa, Mẹ còn tự nguyện là người hầu hạ cho bà Elizabet, Mẹ cũng làm người hầu ở tiệc cưới Cana. Sau cùng khi Chúa về Trời, Mẹ đã nhận lãnh trách nhiệm ở lại phụ giúp các Tông đồ.

Lạy Chúa, hôm nay qua các Thánh Lễ Misa, chúng con đang sống trong sự mầu nhiệm tự hạ của Chúa Giêsu, chúng con muốn chiêm ngưỡng cách sống của Chúa Giêsu, của Mẹ Maria. Xin Mẹ hãy giúp chúng con sống khiêm tốn hơn với mọi người chung quanh, để đáng được Thiên Chúa xót thương con. Amen.**R

21/08/2016: AI SẼ ĐƯỢC CỨU RỖI ?

Hôm nay Chúa Nhật, ngày con đền tạ Ba Ngôi Thiên Chúa và cầu xin ơn thánh hóa cho các Đấng thẩm quyền trong Giáo hội và cho lãnh đạo các quốc gia.

Lạy Chúa, con ước gì thế giới này có được những vị lãnh đạo hiền hòa, khiêm nhu, đừng vì lợi ích cá nhân, đừng vì danh vọng trần thế mà làm khổ mọi người. Lạy Chúa, con ước gì các nước lớn đừng ăn hiếp các nước nhỏ, đừng cho nhau bom đạn, nhưng hãy cho nhau máy móc, cơm gạo và những công nghệ có thể làm ra lương thực. Xin họ giúp các nước nghèo bằng những thứ thuốc men, bằng những khoản viện trợ không hoàn lại. Đừng tìm cách phá rối trị an, đừng lạm dụng cách này hay cách khác, nhưng hãy thương giúp nhau chân tình.

Hôm nay con tập cầu nguyện cùng Chúa qua chủ đề: Lợi ích của đau khổ. Lạy Chúa! Vì sao con người phải chịu đau khổ ? Bởi vì khi tổ tông phạm tội, nên Thiên Chúa đưa ra một bản án. Chính vì hình phạt này mà đất đai ra cằn cỗi, trái đất nóng bức hoặc lạnh giá, đời sống trở nên muôn vàn khó khăn, vì thế con người gặp phải đau khổ khắp nơi, toàn là những điều trái ý. Nhưng nếu như trái đất này toàn là những điều tốt đẹp, vậy thì con người sống kiếp phàm trần này để làm gì ? Chính vì chúng con luôn gặp đau khổ trái ý, con sẽ nhận ra mình bất tài và yếu kém như thế nào. Điều này giúp chúng con hồi tâm và nhận ra sự bất tài, nhỏ bé của mình. Nếu không có Thiên Chúa che chở trợ giúp thì con người làm sao có thể tồn tại bên trong một thứ thiên nhiên khốc liệt này, cũng nhờ đau khổ mà con nhận ra đời sống này tạm bợ và tù đày như thế nào. Vì thế Chúa muốn nhắn gửi con: Đừng có bám víu vào bất cứ thứ gì ở trên đời này, vì nếu con không khôn khéo thì chúng có thể giết chết con bất cứ lúc nào.

Con không tin ư ? Nước giúp con sống tốt khi uống nó vào, nhưng nếu nước nhiều quá thì con sẽ chết chìm. Gió ư ? Nó giúp con mát mẻ vào ngày hè, nhưng nếu ngày đông mà gió nhiều quá thì thân xác con sẽ chết tím tái ngay. Ánh nắng mặt trời ư ? Nắng thì ấm nhưng nếu cái nắng ở giữa sa mạc thì chỉ trong vòng 3 ngày là con trở thành cá khô ngay. Cho nên kiếp người của con rất mỏng manh, nhiều đường cũng chết, nhiều muối cũng chết, nhiều thứ gì cũng chết. Chỉ có một thứ mà con có càng nhiều càng tốt, đó là nhiều ơn Chúa phù giúp, che chở, nâng đỡ, gìn giữ và yêu thương. Lạy Chúa, nếu có Chúa ở cùng con thì cho dù bao trái ý, bao đau khổ, bao người phản đối, bao kẻ hiểu lầm, công kích, ngộ nhận thì điều đó sẽ rất có lợi cho con vì nó giúp con hiểu rõ con người của con, tránh được phù phiếm, ngộ nhận, kiêu căng.

Lạy Chúa, khi con gặp trái ý sẽ rất có lợi cho con. Chính lúc con bị người khác khinh chê, cũng chính là lúc con đi tìm Chúa và nhờ Chúa chứng kiến và hỗ trợ cho lòng con. Cũng chính lúc này con mới có thể rút ra được kinh nghiệm sống: Rằng con cần vững tin vào Chúa và đừng bao giờ đi tìm an ủi nơi tạo vật vì chẳng có chút gì trên đời này có thể thỏa mãn được con. Chính lúc con bị mọi người hiểu lầm, kết án và xa lánh, lúc đó con mới cảm thấy mình cần Chúa hơn bao giờ hết, cũng chính lúc đó con càng sớm nhận ra mình bất tài vô tướng, và thấy rõ mình chẳng thể làm được gì hay, tốt. Chính những lúc đau khổ, con cần đến với Chúa bằng lời cầu nguyện để mong chịu đựng những đau khổ ấy cho nên. Lúc chịu đau khổ, con mới không muốn sống lâu, con mới không yêu cuộc đời phù phiếm này, chỉ mong mau được chết để kết hợp với Chúa Kito. Cũng chính lúc con gặp đau khổ, trái ý, con mới thấy đời này không có gì bảo đảm cũng chẳng thể có bình an ,vững chắc thật sự.

Hôm nay con tập sống lời Chúa qua đoạn Tin Mừng: Ai sẽ được cứu thoát ?

Lạy Chúa, Chúa bảo con hãy cố gắng vào qua cửa hẹp. Vào hay không là do con tự ý lựa chọn, hẹp hay không là tùy vào sự cảm nhận của con. Lạy Chúa, đời sống của con phải bước qua rất nhiều cánh cửa: Cánh cửa tuổi thơ giúp con lờ mờ nhận ra cuộc đời con được có ai đó bảo bọc như là: Chúa Giêsu, cha mẹ, anh chị em, thầy cô, những người giúp con ở tuổi khai tâm, đó là cánh cửa Khai Tâm. Rồi khi con lớn hơn chút xíu, con phải uốn mình để bước qua cánh cửa tiểu học, trung học, giai đoạn này nó giúp con biết tính toán và có chút suy tư thông minh hơn là lúc còn bé. Rồi con phải bước qua cánh cửa đại học, cánh cửa này hẹp hơn, hoặc con sẽ vượt qua để nắm bắt cơ hội làm người ở tầng lớp trên, hoặc con bị gạn lại và trở thành tầng lớp thợ. => Tùy theo từng cánh cửa, tùy theo từng thời kỳ, tùy theo từng sự cố gắng mà con sẽ thành đạt, con sẽ ở địa vị thấp hay cao. Rồi sau đó là cánh cửa đi tu, hoặc lập gia đình => Ở đây có 2 ngã rẽ, hoặc con hiến thân phục vụ ở bậc cao cả, hoặc con chấp nhận ở vị trí hôn nhân gia đình. Ngã rẽ nào cũng có cửa, đời con phải vượt qua, nếu con vượt qua cánh cửa gia đình một cách tốt đẹp thì con sẽ đạt được hạnh phúc gia đình, nếu con đạt được ở cánh cửa chân tu thì con thuộc thành phần lãnh đạo tôn giáo, là bậc sống cao siêu tại trần thế. Sau đó còn một cánh cửa cuối cùng: Bước qua được cánh cửa này con sẽ gặp được Chúa. Chính vì điều này khá khó khăn nên đòi con phải đủ điều kiện. Muốn qua được cánh cửa cuối cùng đó, con phải từ bỏ rất nhiều thứ, có khi là hầu hết những thứ con thích, và thứ quý báu nhất mà con phải bỏ, chính là mạng sống con.

Lạy Chúa, muốn gặp được Chúa, muốn được Chúa nhìn nhận, con phải thực hành đúng và đủ những điều Chúa dạy, nếu không thì con sẽ bị gạn lọc trở lại và sẽ bị chính Đấng mà con giả bộ yêu mến, Ngài sẽ đuổi con ra ngoài. Xin Chúa thương đón nhận con vào trong nước Chúa. Amen. **R

22/08/2016: ĐIỂM KHỞI ĐẦU CỦA ƠN CỨU ĐỘ 

LỄ KÍNH ĐỨC MARIA , NỮ VƯƠNG

Hôm nay thứ hai, ngày con kính yêu Chúa và tập sống hiếu thảo với ông bà, cha mẹ ,những người già lão.

Lạy Chúa, cuộc đời con người khi đến tuổi già thì thật là khốn khổ. Lúc đó chân mỏi, mắt mờ, một đời đã vất vả lao động để nuôi dạy con cái. Nếu hôm nay được con cái hiếu thảo, phụng dưỡng thì sung sướng hạnh phúc biết mấy, nhưng nếu đến tuổi già bệnh tật mà còn bị con cái đối xử tệ bạc, bỏ rơi thì khốn khổ biết bao. Xin Chúa thương ban ơn nâng đỡ các Ngài, xin Chúa cho đám con cháu biết thương yêu ông bà cha mẹ trong lúc tuổi già xế bóng, đơn chiếc, bệnh hoạn. Lạy Chúa, xin xót thương các ngài.

Hôm nay con tập cầu nguyện cùng Chúa qua đề tài: Đau khổ đời này không thể sánh ví với hạnh phúc đời sau. Ôi Lạy Chúa, Thiên Đàng diễm phúc là nơi mà ngày hạnh phúc của Chúa không bao giờ tàn, là nơi có thứ bình an vĩnh cửu, ngày đó thời gian không chấm dứt, các Thánh hưởng vinh quang muôn đời. Còn hiện tại, người dương thế chỉ có thể hiểu lờ mờ. Lạy Chúa, ngày đó thì các công dân nước trời mới hiếu thấu nguồn vinh phúc, còn chúng con đây hôm nay chỉ biết khóc lóc, than van vì những đắng cay buồn thảm ở trần gian này.

Lạy Chúa, những ngày sống ở trần gian luôn ngắn ngủi, éo le, lúc nào chúng con cũng gặp đau khổ, ưu phiền. Những ngày này chúng con luôn cảm thấy dơ nhớp vì tội lỗi, trăn trối vì thói hư tật xấu, xao xuyến vì sầu héo lo lắng, thắc mắc phiền lụy, phù vân, lòng con luôn bị ám ảnh bởi những cám dỗ, luôn bị ngả nghiêng vì những khoái cảm do dục vọng mang lại. Lạy Chúa, bao giờ những thảm kịch ấy mới chấm dứt, bao giờ con mới thoát ly khỏi sự nô lệ của tật xấu, bao giờ con mới có thể thong dong để đến với Chúa, bao giờ con mới được vui thỏa trong Chúa.

Lạy Chúa, hôm nay con tập sống lời Chúa qua ý bài Tin Mừng: Thiên Thần truyền tin cho Đức Mẹ. Hay nói cho đúng hơn: Hôm nay là điểm khởi đầu của ơn cứu độ. Lạy Chúa, hôm nay Chúa ban một đặc ân cao cả cho Mẹ, Mẹ được đồng công cứu chuộc, Mẹ được Thiên Chúa đoái thương, Mẹ được đặc cách làm Mẹ Đấng Cứu Thế. Như vậy với những đặc ân này, Mẹ đương nhiên được làm “mẹ” Con Thiên Chúa. Lạy Mẹ, Mẹ được diễm phúc, Mẹ trở nên mẹ của Đấng cao cả, Mẹ được làm mẹ của Đấng cai trị muôn dân. Dù thế, Mẹ cũng rất lưỡng lự vì Mẹ không muốn đánh đổi đức trinh khiết để lấy bất cứ thứ chức vụ nào, nhưng Mẹ đã yên tâm vì Thiên Chúa quyền năng có thể làm được tất cả. Thiên Chúa vẫn có thể cho Mẹ hạ sinh Người Con mà thân xác cũng như linh hồn Mẹ không hề hao tổn điều gì, vì đây chính là Thiên Chúa thể hiện quyền năng trên Mẹ, để Mẹ sinh ra Chúa Cứu Thế mà vẫn còn đồng trinh. Ô kìa! Thiên Thần cũng cho Mẹ biết, Thiên Chúa đã lau khô giọt nước mắt nơi người chị của Mẹ, là người đàn bà bị mang tiếng là vô phúc vì son sẻ. Như vậy, không có điều gì mà Thiên Chúa không làm được.

Lạy Mẹ, khi con nhìn vào những đặc ân mà Chúa đã ban cho Mẹ, con cũng có cớ để trông cậy Mẹ nhiều hơn nữa, bởi vì Mẹ là người thiếu nữ rất đẹp lòng Thiên Chúa. Mẹ ơi, con tạ ơn Mẹ, vì nhờ Mẹ cưu mang con Thiên Chúa mà nhân loại chúng con được ơn cứu rỗi. Lạy Mẹ, người thế gian chúng con ai cũng có một người mẹ để yêu thương kính trọng; phần con, con chẳng có chút gì để làm vinh quang cho mẹ mình. Chúa Giêsu đã vinh hiển nên cũng làm cho Đức Mẹ có chung sự vinh quang.

Ngày xưa Giáo hội gọi Mẹ với tước hiệu là Bà Chúa, đến thể kỷ thứ 15 thì Đức Giáo Hoàng Sistô thứ 4 gọi Mẹ là Nữ Vương Thiên Quốc, Đức Giáo Hoàng Phaolo 5 gọi Mẹ là Nữ Vương trời đất, Đức Lê-ô thứ 13 gọi Mẹ là Bà Chúa vũ trụ, Đức Pi-ô 10 thì gọi Mẹ là Nữ Hoàng, còn Đức Pi-ô 12 lại gọi Mẹ là Nữ Vương Vũ Trụ. Tất cả những tước hiệu trên đây không phải là những tín điều buộc phải tin, nhưng nó có giá trị thuộc về giáo lý công giáo, Đức Pi-ô 12 đã lập lễ Đức Maria Nữ Vương.

Lạy Chúa, con xưng tụng Chúa Giêsu là vua vũ trụ, một vị vua chí thánh, vậy nên khi chúng con xưng tụng Mẹ là Đức Maria Nữ Vương là quá  hợp tình, hớp lý. Bởi vì nếu “Con” là vua thì “Mẹ” cũng là Thái hậu. Mẹ ơi, Mẹ được chức vị cao như vậy là để cầu bầu đắc lực cho chúng con, Mẹ là niềm cậy trông cho những đứa con tội lỗi như chúng con đây.

Lạy Mẹ, con cám ơn Mẹ vì muôn ơn lành Mẹ đã ban cho con, con hết lòng trông cậy Mẹ, xin Mẹ thương chở che gìn giữ con, để con luôn xứng đáng là con yêu của Mẹ. Amen  .**R

23/08/2016: ĐỪNG SỐNG ĐẠO KIỂU GIẢ HÌNH

Hôm nay thứ ba, ngày con kính các Thánh Tử Đạo và cầu xin ơn đức tin, con cũng cầu nguyện cho anh em lương dân được ơn soi sáng để nhận ra Thiên Chúa là thượng đế, là Đấng cứu độ, là Cha nhân lành của mọi loài thụ tạo. Lạy Chúa, nếu con nhận ra Chúa là ai, con sẽ yêu mến Chúa thật nhiều, con sẽ yêu thương anh em con, con sẽ cảm tạ Chúa , sẽ cao rao danh Thánh Chúa và giới thiệu cho mọi người.

Lạy Chúa, anh em lương dân không nhận biết Chúa là do lỗi của con, con nói một đàng làm một nẻo, miệng con nói “con yêu Chúa” nhưng con chỉ yêu Chúa bằng miệng, bằng lời; còn cách con sống thì trái ngược lại. Con ăn gian nói dối, dâm ô, độc ác; con mua gian bán lận, con nói hành nói xấu, con chỉ làm gương mù gương xấu => Con không có thứ gì tốt, con chỉ làm ô danh Chúa thôi. Chính vì con sống đạo sai nên anh em con đã không thể tin Chúa.

Lạy Chúa, đạo Chúa là đạo tình thương, nhưng sao con lại sống độc ác. Lạy Chúa, miệng con nói “con tin Chúa” nhưng thân xác con lại vái lạy tứ phương, con không dám tin Chúa, con thề gian thề dối. Con sống đạo như thế thì làm sao anh em lương dân dám đi theo con. Lạy Chúa, muôn phần là lỗi tại con.

Hôm nay con tập cầu nguyện cùng Chúa qua đề tài: Làm thế nào để có được sự tự do ?

Lạy Chúa, Chúa bảo con muốn gặp được Chúa thì con phải thoát ly tất cả. Chúa bảo con: Đừng cậy dựa, đừng kén chọn, đừng lưu luyến, lúc đó con sẽ được ơn Chúa dư dật. Lạy Chúa, con xin hỏi Chúa: Con phải tự thoát bao nhiêu lần ? Chúa bảo: hãy tự thoát hằng ngày, hằng giờ, hằng phút giây, tự thoát trong mọi công việc lớn nhỏ, tự thoát hoàn toàn, không loại trừ thứ gì.

Lạy Chúa, Chúa bảo con: Phải thuộc về Chúa. Con sẽ thuộc trọn về Chúa khi lòng con hoàn toàn trong sạch cả trong lẫn ngoài, không còn có chút ý riêng nào. Nếu lòng con không còn chút vương vấn nào, lúc đó linh hồn con càng cảm thấy thoải mái; nếu lòng con càng chân thực, càng hoàn hảo thì càng có lợi cho con, vì Chúa sẽ cảm thấy rất thỏa lòng.

Lạy Chúa, nhiều khi con cảm thấy rất xấu hổ khi con dâng mình cho Chúa, nhưng con lại không dâng hết, bởi vì con chưa hoàn toàn tín nhiệm ở nơi Chúa, cho nên con còn có nước cờ dự liệu, phòng thân. Lạy Chúa, có khi lúc đầu con có chút sốt mến nên con muốn hiến dâng tất cả, đến khi gặp cơn dám dỗ mà con không vượt qua được, nên con từ từ đòi lại. Vì thế mà con chẳng tiến được chút nào trên đường nhân đức, bởi vì con tiến được một bước nhưng sau đó con lại lùi hai ba bước. Chúa bảo: Nếu chỉ sống đạo kiểu như vậy thì linh hồn con chẳng bao giờ có được sự bình an, con chẳng bao giờ nếm trải được sự êm dịu của Chúa. Chính vì con luôn tính toán hơn thiệt với Chúa nên sợi dây thân ái giữa con và Chúa chẳng bao giờ có thể bền chặt.

Hôm nay con tập sống lời Chúa qua chủ đề bài Tin Mừng: Đừng sống giả hình.

Lạy Chúa, thật là buồn khi rất nhiều người nhìn vào đời sống đạo của người Việt Nam và họ có nhận xét rằng: Người Việt Nam chỉ sống đạo ở nhà thờ, còn khi ra ngoài thì họ chẳng còn nhớ đến công bình, bác ái, và trung tín với Chúa nữa. Khi biết được điều này, chúng con cảm thấy vô cùng xấu hổ, bởi vì 3 điều trên đây là những điều quan trọng nhất của đạo chúng con Thật đáng buồn khi chúng con chỉ trọng hình thức bên ngoài mà lại xem thường cách giữ lề luật Chúa.

Lạy Chúa, Chúa muốn con đừng coi trọng những điều nhỏ nhặt mà lại không quan tâm đến những điều chính yếu bên trong. Lạy Chúa, nhiều người tranh luận về những lời dạy của Giáo hội khi cho rằng: Rước lễ bằng miệng thì sạch mà rước lễ bằng tay thì dơ. Trong khi Chúa lập Bí Tích Thánh Thể, Chúa bảo: “Hãy cầm lấy mà ăn, này là Mình Thầy” => Vậy, điều nào trang nghiêm hơn điều nào, cách nào sạch sẽ hơn ? Thế thì có mấy ai lưu ý rằng: Vâng lời Giáo hội mới là điều quan trọng, và giữ lòng trong sạch còn quan trọng hơn là chỉ để ý đến hình thức bên ngoài.

Lạy Chúa, Chúa cảnh giác con rằng: đừng giả hình, đừng kiêu căng, đừng háo danh, đừng bắt chước người Phariseu. Chúa cũng bảo con: đừng sốt sắng những việc nhỏ mà cố tình bỏ qua những điều quan trọng. Người Phariseu chỉ lưu tâm đến việc nộp thuế và các thứ vặt vãnh, trong khi họ lại lỗi nặng về phép công bình: họ chỉ lo nộp thuế ba cái thứ rau rác, trong khi họ lại tìm cách nuốt chửng tài sản của các góa phụ. Chúa cũng bảo con đừng dùng cơ hội tôn giáo để làm giàu cho bản thân mình, đừng chuộng lối sống giả hình => hãy lo làm sạch bên trong hơn là chỉ lo lau chùi chén bát bên ngoài mà không chịu lo sám hối tội lỗi bên trong, linh hồn mà không trong sạch thì cũng chỉ là vô ích thôi.

Lạy Chúa, hôm nay Chúa trách Phariseu đồng thời Chúa muốn nhắc nhở chúng con.

Lạy Chúa, con người ngày nay càng văn minh, càng phức tạp, càng giả dối; trong khi Chúa muốn chúng con phải sống trung thực là điều quá cần thiết trong mối tương quan giữa Thiên Chúa và anh em chúng con. Lạy Chúa, Chúa muốn con tập sống công bình chính trực, đừng kiêu ngạo, giả hình, ăn gian nói dối. Hôm nay Chúa muốn nhấn mạnh một điều: Chúng con có thể tha hồ lừa dối nhau, qua mặt nhau mà không ai biết, nhưng chẳng ai có thể lừa dối Thiên Chúa. Và một điều tuyệt đối cần thiết: Chúa bảo “đừng sống giả hình”, vì chỉ có ma quỷ mới dối trá, còn con cái Chúa thì không nên.

Lạy Chúa, xin cho con luôn sống trung thực, sống vì Chúa, vì anh em chứ không vì danh vọng cá nhân. Xin cho con luôn biết sống khiêm nhường như Chúa. Amen. **R

24/08/2016: CHÚA GIÊ-SU MẠC KHẢI CHO NATHANA-EN

Hôm nay thứ tư, ngày con kính Thánh Yuse và cầu nguyện cho con cái trong các gia đình.

Lạy Chúa, sinh con không khó nhưng nuôi nấng và dạy dỗ cho chúng nên người thì quá khó, bởi bậc cha mẹ chúng con không có trình độ, cũng chẳng có trường lớp nào dạy dỗ kỹ lưỡng, nhiều khi chúng con chỉ dạy chúng tùy hứng, lúc vui, lúc buồn, chẳng biết dạy sao sao cho đúng, để rồi sau này khi hối hận thì mọi việc đã quá muộn màng. Chúa ơi, xin giúp chúng con, nhờ lời chỉ dạy của Đức Mẹ và Thánh Yuse.

Chỉ còn vài ngày nữa là đến lễ kính Thánh Monica, một bà mẹ gương mẫu, bà đã từng  phải khóc hết nước mắt, làm đủ mọi cách, cầu xin đủ mọi kiểu, sau cùng bà mới được toại nguyện. Quả thật là lâu, là khó.

Hôm nay con tập cầu nguyện cùng Chúa với chủ đề: Chỉ có một mình Chúa mới đáng được tôn vinh. Lạy Chúa, Đức Mẹ và các Thánh luôn vui vì có Chúa, còn con chỉ muốn tìm vui thỏa nơi tạo vật. Ở nơi Chúa chỉ có sự thánh thiện và vinh dự, các Thánh chỉ mong muốn cho danh Chúa được tung hô chúc tụng; còn con, sao con chỉ muốn tìm vinh danh chính mình, ai nói động tới con một chút là con đã co vòi rút cổ, ước chi mọi người luôn nghĩ đến việc cảm tạ Chúa. Lạy Chúa, con cũng chỉ muốn tham dự một chút nhỏ bé vào việc chúc tụng Chúa, con cũng luôn mong muốn cùng với người đời mà ca khen danh Chúa. Chúa ơi, nhiều khi con chỉ muốn tìm vui trong Chúa vì con luôn cảm nhận Chúa là nguồn vui của con, nhiều khi con cũng có ý tự hào về mình, nhưng khi con nghĩ đến Chúa, đến biết bao công việc mà Giáo hội cần phải làm nhưng rất có ít người muốn hy sinh . Chúa ơi, con cảm thấy mình bất tài, vô tướng, đầy những khuyết điểm, nhiều tính mê tật xấu, lòng con chỉ tự hào về những yếu hèn của con. Con ước gì Chúa ban cho con ơn no thỏa, để con chỉ biết tìm vinh danh Chúa.

Lạy Chúa, người đời chỉ quen chúc tụng lẫn nhau. Phần con, con ước gì từ nay con chỉ tìm vinh danh nơi một mình Chúa, nếu con đem so sánh vinh dự của Chúa với vinh dự của con, con thấy rằng: Tất cả mọi thứ của người đời chỉ là chức quyền mau qua và tất cả mọi thế lực trần gian chỉ là phù ảo, chóng tàn. Lạy Chúa, xin giúp con từ nay chỉ chúc tụng và tôn vinh một mình Chúa, vì Chúa là Đấng quyền năng và giàu tình thương . Chúa ơi, con ước gì Chúa ban cho con niềm đam mê Chúa hơn hết mọi thứ trên đời này để con chỉ tìm Chúa, tìm vinh danh Chúa trong nỗi khốn khổ ở đời này / xin Chúa giúp con yêu Chúa bằng một tình yêu thực tế khi con dám đưa tay ra nâng đỡ anh em con.

Hôm nay con tập sống lời Chúa qua ý nghĩa bài Tin Mừng: Chúa kêu gọi Nathana-en / vị Tông đồ có 4 dấu mũ này là một thuyền chài, ông tuy hiền lành, chất phát nhưng lại vui tính nhất trong số 12 Tông Đồ. Ông cũng như bao nhiêu người Do Thái khác, ông không có chút cảm tình nào đối với dân làng Nazaret. Khi nói đến địa danh Nazaret, ông đã buôn lời chê bai ngay; tuy nhiên sau khi ông được gặp Chúa Giêsu, ông đã bị chinh phục. Tuy ông đi theo Chúa, nhưng ông vẫn là con người thành kiến, do tánh tình bộc trực ngay thẳng, lòng nghĩ sao thì miệng nói vậy, ông không gian dối, không mưu mô, không giả hình, không chê bai, không vạch lá tìm sâu.

Lạy Chúa, ai trong chúng con cũng có nhiều tính mê tật xấu đi kèm, nhiều khi chúng con cũng có thành kiến xấu như Batholomê-o, Thánh Tông Đồ này đã sang Ấn Độ truyền giáo, ông đã có nhiều thành công trong việc giúp người Ấn Độ từ bỏ tà thần để trở về với Chúa. Cũng chính vì ông trừ quỷ cho cô công chúa và giúp cho cả gia đình nhà vua tin theo đạo, nên các Sư sãi và quan chức trong triều phát sinh ghen tức nên đã vu cáo ngài . Nhà vua Ahide đã bắt Ngài chịu cực hình, cuối cùng Ngài bị chém đầu vào ngày 24/08. Lạy Chúa, nhìn vào đời sống của Thánh Tông đồ, Ngài đã hăng say thi hành sứ mệnh để rao truyền chân lý và làm vinh danh Chúa, Ngài đã vui vẻ chấp nhận đi theo Chúa là bước đi theo đường Thánh Giá và đã theo Chúa đến cùng.

Khi con nghĩ đến thân phận và cách sống đạo của các Tông đồ hôm nay, ai cũng chỉ nói và nói, nhưng không dám làm, các Linh Mục hôm nay cũng chỉ có tài trên tòa giảng mà ít có vị nào dám dấn thân. Lạy Chúa, xin Chúa hãy ban lòng nhiệt thành cho những ai dám dấn thân, dám tín thác, dám hy sinh cho Chúa. Lạy Chúa, làm sao con có thể làm vinh danh Chúa, làm Tông Đồ cho Chúa, trong khi con lại nhút nhát, lại chẳng dám nhiệt tình trong bổn phận. Lạy Chúa, ngày xưa các Thừa Sai dám dấn thân đi Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, nói chung là Châu Á: là nơi mà các Ngài rất khó khăn về vấn đề ngôn ngữ, các vị thừa sai Paris cũng gặp không ít khó khăn khi đến truyền giáo tại Việt Nam, ngôn ngữ bất đồng, xã hội kém văn minh, đất nước bùn lầy tối tăm, dân tộc lại quê mùa. Khó khăn chất chồng nhưng các Ngài quyết không nản chí, để rồi khi các Ngài gieo được hạt giống đức tin cho dân tộc Việt Nam, và khi nó bắt đầu mọc lên thì các Ngài đã phải dùng chính những giọt máu của mình để tưới cho nó lớn lên. Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa, Việt Nam quá quê mùa dốt nát, nhỏ bé, nhưng đã được Chúa ban cho thứ chữ Quốc Ngữ, thứ chữ xuất phát từ La Ngữ, Pháp Ngữ, trong khi đó chung quanh chúng con, cho tới hôm nay, các nướckhác vẫn còn sử dụng loại chữ tượng hình. Con cảm tạ Chúa về điều này vô cùng, xin Chúa ban cho các Giáo sĩ Việt Nam biết hăng say hết mình lo cho việc truyền giáo để đất nước chúng con mau chóng trở nên một quốc toàn tòng / là rườn cột của cả giáo hội. sau này Amen. **R

25/08/2016: HÃY LUÔN SẴN SÀNG

Hôm nay thứ năm, ngày con kính Thánh Thể Chúa và cầu nguyện cách riêng cho các Linh Mục.

Một câu hỏi được đặt ra: Linh Mục là ai ? Là một người phàm, tự nguyện dâng mình cho Chúa để làm thừa tác vụ cho Chúa Giêsu. Các Ngài là nhịp cầu, là ống máng thông ban muôn ơn phúc cho loài người. Các ngài vừa là bác sĩ, vừa là luật sư biện hộ, vừa là người quản lý thay mặt chủ để ban phát lương thực cho tôi trai tớ gái trong nhà ông chủ => Linh Mục là người làm ơn nhưng thường bị mắc oán.

Lẽ ra loài người phải rất biết ơn các Ngài. Nhưng không, hiếm khi thấy có ai đối xử tốt với Linh Mục. Linh Mục ở nước ngoài còn phải tự đi làm kiếm sống, còn không được gọi bằng Cha, còn bị săm soi , bắt bẻ đủ thứ tội. Nhưng thử hỏi: các Ngài có khác chúng con điều gì đâu, nhưng tại sao các Ngài phải hy sinh cả cuộc đời cho chúng con; các Ngài giúp chúng con được ơn cứu độ, nhưng sao chúng con lại cứ dành cho các Ngài sự xỉa xói, tệ bạc ? Các Ngài đâu phải ông Thánh, nếu làm Thánh dễ thì tại sao chúng con không chịu làm đi ?

Lạy Chúa, thật là bất công khi việc chúng con không làm được mà lại cứ bắt buộc người khác phải làm. Các Ngài cũng xác thịt, cũng mỏng dòn yếu đuối như chúng con, nhưng tại sao chúng con lại dễ dãi với chính mình mà khó khăn với các Ngài. Lạy Chúa, xin hãy nâng đỡ, bù đắp, thánh hóa và an ủi các Linh Mục, để các Ngài có thể chu toàn lời hứa của mình, xin Chúa cũng ban nhiều ơn gọi Linh Mục, Tu sĩ, để Giáo hội ngày càng có nhiều cánh tay đắc lực hầu góp phần làm vinh danh Chúa.

Hôm nay con tập cầu nguyện cùng Chúa qua đề tài: Một sự nhịn, chín sự lành. Lạy Chúa, mỗi người trong chúng con đều có nhiều tính mê tật xấu, có những điều xấu ở nơi con mà con không sửa được thì người khác cũng gặp phải điều khó này. Vậy thì con hãy tập nhẫn nhục chịu đựng, vui chịu vì Chúa và chờ đợi cho đến lúc Chúa định liệu cho con cách khác. Nhiều khi con nên nghĩ rằng: Những cái mà Chúa ban cho con, cho dù là những điều trái ý, nhưng nó lại rất có lợi cho con, vì Chúa muốn con tập luyện nhân đức nhẫn nhục, mà đức tính này tối cần thiết giúp con lập công lớn. Nhưng Chúa ơi, có quá nhiều lúc con gặp khó khăn, xin Chúa giúp con chịu khó cho vui lòng. Cũng có trường hợp con khuyên người khác nhiều lần mà họ không chịu nghe thì con đừng cãi lẫy với họ, hãy để mặc Chúa lo liệu, vì Chúa là Đấng có thể biến điều ác ra điều thiện. Nhiều khi Chúa muốn việc xấu cứ tồn tại để cho Ngài được hiển vinh trong các tôi trung của Ngài, Chúa cũng bảo cho chúng con biết: Nhịn qua nhịn lại có khi lại công bằng.

Nhiều lúc người ta nhẫn nhục chịu đựng những khiếm khuyết lớn nhỏ của con, nên con cũng hãy vui chịu cho nhẫn nhục những khiếm khuyết của người khác => Bởi vì: Chính con không thể trở nên hoàn hảo như mình muốn, thì tại sao lại muốn người khác phải hoàn hảo theo ý mình; chính vì con muốn người khác phải trọn hảo trong khi những nết xấu của con, con lại không chịu sửa; bởi vì con chỉ muốn nghiêm trị họ, còn con khi có ai nhắc nhở thì con lại cau mày; con khó chịu khi thấy người khác được đặc ân rộng rãi, còn con lại không muốn bất cứ ai từ chối con điều gì, con chỉ muốn lúc nào con cũng lãnh phần phải, phần đúng, được nhiều quyền lợi, ngoài ra thì không muốn ai được như thế; con luôn muốn đối xử nghiêm khắc với người khác, còn phần con chỉ cần buộc chặt hơn một chút là không chịu nổi. Điều này chứng tỏ rằng: Con yêu mình quá mức và chỉ muốn đối xử bất công với anh em.

Hôm nay, con tập sống Lời Chúa qua chủ đề bài Tin Mừng : Hãy tỉnh thức và sẵn sàng. Con người không sẵn sàng vì chỉ lo ngủ, lo ăn, lo chơi mà không hề chuẩn bị. Thông thường ma quỷ thường dối gạt con người bằng chiêu trò: Còn lâu ta mới chết/ Từ từ hãy ăn năn/ Lúc này ta còn khoẻ mạnh chán. => Nếu ai tin vào lời của bọn quỷ dữ thì sẽ sụp bẫy ngay .

Lạy Chúa, cái chết thường đến bất thình lình, đừng ai tin vào tướng số, hay sức khoẻ của mình. Tỉnh thức là đừng ngủ mê trong tội lỗi, trong tính mê tật xấu; hãy cứ sống đạo theo tiêu chuẩn, hãy trung tín với Chúa và hãy luôn chu toàn bổn phận. Lạy Chúa, nói đến bổn phận thì người công giáo có quá nhiều bổn phận, nhìn kỹ thì nó không nặng nề gì / nếu con lúc nào cũng cố gắng chu toàn từng thứ một. Khi ở nhà thì thương yêu vợ con, lúc nào cũng làm việc để vun đắp cho gia đình; đối với lối xóm, con phải hoà đồng, vui vẻ, chia sẻ, giúp đỡ; đối với giáo xứ thì con cộng tác, đóng góp, cầu nguyện và sống gương sáng; đối với Chúa thì con tôn kính mến yêu giữ lòng sạch tội và luôn sống trong tâm tình ăn năn sám hối => Đó là tư cách của một tôi tớ lúc nào cũng sẵn sàng đón chủ. Nếu con tỉnh thức, thì ma quỷ, kẻ trộm không thể quấy phá con được. Giờ chết luôn là một bất ngờ, Chúa không hẹn trước hay báo trước cho ai. Vậy nếu con luôn sẵn sàng, luôn sống trong ơn nghĩa Chúa thì không việc gì con phải sợ.

Lạy Chúa, người tôi tớ tận tâm thì luôn làm việc mà không cần sự giám sát của chủ, con sẽ trung tín, khôn ngoan, nếu con không biết xử sự sao cho đúng thì con cầu nguyện để xin ơn trợ giúp. Bởi vì Chúa tin tưởng con nên Chúa giao nhiều nhiệm vụ cho con, nếu con chỉ ham ăn, ham nhậu thì trước sau gì con cũng bị ông chủ loại bỏ.

Lạy Chúa, cả hai Dụ Ngôn đều nhắm tới yếu tố bất ngờ, và kết quả sẽ rất khác nhau tuỳ thuộc vào sự chuẩn bị của mỗi người. Một điều con cần lưu ý : Ma quỷ luôn tìm cách dối gạt, nếu con sơ ý con sẽ mắc mưu nó ngay. Cho nên điều đáng sợ nhất chính là: Con không nên sống ảo tưởng, vì nghĩ rằng mình sống rất lâu, rất già, rất thọ. Hãy nhìn xem anh em chung quanh con, cái chết đều đến bất ngờ đấy thôi, hoạ hoằn lắm mới có người nằm dài lâu trên giường bệnh mà đời sống đạo có thể khá lên được. Lúc khoẻ mạnh, đầu óc tỉnh táo mà con chưa làm được gì cho phần rỗi linh hồn mình ,huống chi là nằm bệnh, tinh thần sa sút, thân xác yếu liệt, đầy dỗ xung quanh làm sao con có thể lập được nhiều công phúc ?

Lạy Chúa, cái chết ập xuống bất ngờ và điều đáng sợ nhất chính là lúc con đối diện với vị thẩm phán tối cao, vị thẩm phán ấy cả trời đất đểu phải run sợ. Vậy thì một kẻ yếu hèn như con làm sao có thể đứng vững trước mặt của vị thẩm phán tối cao ấy, Ngài lại vừa là vua của cả trời đất, lại vừa là Thiên Chúa của muôn loài. Con chỉ khấn đầu sám hối ăn năn, xin Chúa xót thương. Amen. -**R

26/08/2016: KẺ DẠI, NGƯỜI KHÔN

Hôm nay thứ sáu, ngày con rước lễ đền tạ để kính Thánh Tâm Chúa. Lạy Chúa, Chúa yêu con nên muốn cứu con, vì cứu con nên Chúa phải bỏ trời, từ bỏ ngôi vị Thiên Chúa để xuống làm người phàm, cố lập công chuộc tội để cứu linh hồn chúng con khỏi chết. Nhưng chúng con quá chai đá nên không nghe lời Chúa dạy bảo, mà cố tình làm theo lời khuyến dụ của ma quỷ. Chính vì hành động bội bạc này khiến cho Trái tim Chúa thổn thức, đau khổ. Hôm nay và suốt đời con, con muốn dành mọi dịp, mọi thời gian còn lại để an ủi Trái tim Chúa.

Lạy Chúa, con càng phạm tội tức là con càng sỉ nhục Chúa, con càng sống xấu xa ích kỷ tức là con càng gây khốn khó cho anh em con. Lạy Chúa, điều mà Chúa đau buồn nhất chính là ma quỷ đang cướp đi những linh hồn từ tay Chúa, Chúa cũng đau khổ không kém khi chính con đây đã đối xử tệ bạc, tàn ác với anh em con. Con càng sỉ nhục anh em con, con càng gây đau khổ cho Chúa, con càng cắm nhiều gai nhọn vào đầu Chúa, con càng đâm lũng cạnh sườn Chúa thêm nhiều nhát đâm nữa. Lạy Chúa, Chúa luôn đau khổ vì con. Con xin lỗi Chúa, con ngàn lần xin lỗi Chúa.

Hôm nay con tập cầu nguyện cùng Chúa qua đề tài: Thắng lướt ba thù.

Lạy Chúa, con chỉ thích những an ủi nhục thể, nhưng chính nó đã làm cho con mất lòng yêu Chúa, làm con không tha thiết những của bất diệt trên trời, nó còn phe cánh với một vài thứ hữu hình để mê hoặc con, ma quỷ cũng lợi dụng điều này với một vài thứ của hữu hình để con quên mất đường về. Lạy Chúa, xin đừng để dục vọng thắng lướt con, đừng để kiếp phù hoa quyến rũ con, xin đừng để cho ma quỷ dẫn dắt con. Xin Chúa ban thêm sức mạnh và sự can trường để con chiến đấu. Lạy Chúa, thay vì yêu những thứ nhục thể ở đời tạm này, xin cho con hết lòng yêu Thánh Danh Chúa. Lạy Chúa, xin chiến đấu giúp con.

Hôm nay con tập thực thi lời Chúa qua bài Tin Mừng: Kẻ dại, người khôn.

Lạy Chúa, người đời thường hay nói: Khôn thì sống, dại thì chết. Nếu khi con đi chiến đấu mà con dại dột thì làm sao con tìm được đường về , và con sẽ bị giết chết; nếu con làm ăn mà con khờ dại thì sẽ mất hết vốn. Lạy Chúa, Chúa vẫn kêu gọi con hãy sống tỉnh thức và sẵn sàng đợi chờ ngày Chúa đến. Lạy Chúa, bài Phúc Âm rõ ràng nói các cô dại cũng tỉnh thức, chỉ là các cô không sẵn sàng, vì không chịu đem theo dầu nên các cô không được vào dự tiệc cưới => nhưng các cô dại cũng rất thiện chí, các cô đã gõ cửa xin mở, nhưng sao chàng rể lại không cho vào ?

Vậy Chúa ơi, cho con xin hỏi: Anh trộm lành đâu có dầu, nếu dầu là việc lành phúc đức thì rõ ràng là anh này không có. Cả đời anh sống gian ác, chuyên gây bất công, mãi đến hôm nay anh mới biết Chúa, mới xưng tụng Chúa là Thiên Chúa => Vậy cớ sao chỉ một lời cầu xin thôi mà Chúa đã cho anh ta vào thiên đàng. Trong khi các cô dại, vì dại nên không mang theo dầu, nhưng các cô rất có thiện chí, đã quay lại để xin chú rể mở cửa cho, nhưng sao chàng rể lại bảo là: “Tôi không biết các cô là ai cả.” Chúa Giêsu bèn trả lời : con đừng hiểu Lời Chúa theo nghĩa đen /ở đây Chúa chỉ muốn dạy là con phải luôn sẵn sàng, Chúa luôn chờ con gọi là Chúa sẽ mở liền / Chúa luôn yêu thương và chờ con mà, Chúa sẽ rất vui mừng vì một người biết ăn năn hối cải, cả thiên đàng cũng sẽ vui mừng cơ mà. Lạy Chúa, cho dù con đây là một trong những kẻ khờ dại, thì khi chúng con quay lại nài xin mà Chúa không đành mở cửa cho con sao? Lạy Chúa, con cũng hiểu: đèn dầu chính là các nhân đức và những việc tốt lành khi còn sống chúng con đã làm, là thái độ từ bỏ những tội lỗi và thói hư tật xấu => để mặc lấy sự thánh thiện của Đức Kitô.

Lạy Chúa, Thánh Augustino cũng là một trong những anh trộm lành, ông đã được cứu thoát nhờ rũ bỏ con người sa đọa của mình, để quay trở lại sống hết mình vì Chúa. Lạy Chúa, sao con “mê ngủ” Chúa không thương gọi dậy, sao con “quên mang dầu” Chúa lại nở nào không nhắc nhở con mà là chỉ lo oán phạt con, Chúa không thương con sao ? Lạy Chúa, có phải là con đang tham dự một tiệc cưới khác thường và sẽ con gặp một chàng rể đặc biệt không ?

Chúa muốn dạy con rằng: “Đèn-dầu” chính là điều kiện để con vào dự tiệc cưới. Thế nhưng Chúa ơi, Chúa biết con yếu đuối, đầy những tính mê tật xấu, nhất là tính mê ngủ, tính lười biếng làm việc lành. Xin Chúa có cách nào đó cứu con, xin cho con đừng giữ thái độ lười biếng chểnh mảng, xin đừng để tới khi quá muộn; nhưng xin Chúa hãy: “thức tỉnh con”, vì con biết Chúa rất yêu thương con. Như vậy con chỉ còn một cách là xin Chúa cho con ngủ vào lòng Chúa, để con không phải trể nãi, lười biếng, mê ngủ nữa. Xin Chúa đừng biến ngày Chúa đến trở thành tại họa cho con.

Lạy Chúa, xin Chúa hãy ban cho con đèn và thật nhiều dầu, vì Chúa yêu thương con mà. Xin Chúa giúp con có một đời sống tốt lành, để Chúa ở đâu thì con cũng được ở đó với Chúa. Amen.**R

27/08/2016: HÃY LÀM SINH LỢI SỐ VỐN CHÚA BAN

Hôm nay thứ bảy, ngày con kính mến và đền tạ Trái tim Đức Mẹ. Mẹ ơi, con nhận ra Mẹ rất thương chúng con, bằng chứng là Mẹ đã hiện ra rất nhiều nơi và luôn kêu gọi chúng con phải ăn năn hối cải, thay đổi đời sống và lần hạt mân côi .

Mẹ ơi, con nghe lời Mẹ nhưng con có quá nhiều việc nên chỉ dâng cho Mẹ hơn một chuỗi 50 mỗi ngày, mà con toàn lo ra chia trí khi đọc, con còn có quá nhiều việc phải làm. Con không có ý phân bua cho sự lười biếng của mình, nhưng thật lòng con rất thương Mẹ. Mẹ thấy không, con liên tục làm tuần 9 ngày, ngày nào đi dâng lễ con cũng rước lễ đền tạ, con chỉ muốn an ủi Mẹ. Người ra bảo rằng: Ước muốn là thành công một nửa rồi. Con muốn cho Mẹ bớt buồn, con muốn an ủi Trái tim Mẹ, con muốn cho nhiều người yêu mến Mẹ. Nhưng Mẹ biết là con rất yếu đuối, nói được nhưng làm được rất ít, xin Mẹ thương giúp con, xin Mẹ ban ơn hối cải cho mọi người.

Hôm nay con cũng kính 2 vị Thánh Đa Minh và Phan Sinh, hai vị này rất có lòng yêu mến Mẹ. Con cũng xin lời cầu bầu của hai Ngài dành cho con và các việc con làm. Con cũng ước ao truyền giáo nhưng khả năng con có giới hạn, sự hiểu biết của con không có, đức tin con yếu kém nên chẳng làm được gì nhiều. Xin Mẹ hãy giúp con, xin Mẹ hãy làm thay cho con.

Hôm nay con tập cầu nguyện cùng Chúa qua đề tài: Dọn mình rước lễ. Lạy Chúa, Thánh lễ là Bí Tích cực Thánh, là một Nhiệm Tích. Bánh Thánh nhỏ bé ấy là nơi Thiên Chúa tình thương ngự trị, vì thương yêu nên Chúa đã hạ mình, Chúa đã thu mình lại để ngự vào một nơi tăm tối, hôi hám ,xấu xa. Chúa ơi, Chúa chịu cực vì loài người chúng con mọi ngày. Lạy Chúa, con thấy Chúa cao cả mà con thì hèn mọn quá, con rất xấu hổ và hoảng sợ mỗi khi rước Chúa, nhưng Chúa bảo con hãy đến rước Chúa vì ý ngay lành chứ không phải vì con sạch tội hay xứng đáng, con đến rước Chúa để cho linh hồn con được sống. Chúa bảo con là bệnh nhân yếu liệt, ngoài việc uống thuốc bệnh ra, con còn phải ăn uống những thức bổ dưỡng thì linh hồn con mới được sống. Chúa là nguồn sinh lực nhưng nếu con đến với Chúa mà không xứng đáng thì con lại sợ làm mất lòng Chúa. Xin Chúa hãy dọn lòng con, giúp con dọn mình rước lễ và cung kính cảm ơn Chúa cho xứng đáng. Chúa bảo con nếu con cung kính và dọn lòng rước lễ xứng đáng thì Bí Tích trọng đại này sẽ rất có lợi cho linh hồn con.

Lạy Chúa, Chúa còn dạy con: Việc trọng đại nhất ở thế gian này mà con có thể làm chính là: Đi dâng lễ và rước lễ sốt sắng. Thánh Phaolo dạy con: Mỗi ngày con phải xét mình, sám hối rồi mới nên rước Chúa, đừng rước lễ bất xứng mà chuốc lấy án phạt cho mình. Lạy Chúa, càng xét mình con càng thấy mình tội lỗi, nhưng nếu con không đến ăn nơi bàn tiệc Thánh Thể và uống máu Chúa thì con sẽ không được sống. Xin Chúa đừng phạt nhưng xin hãy tha cho con, xin đừng xua đuổi con, xin đừng đóng cửa lại, xin đừng từ bỏ con, Chúa ơi.

Hôm nay con tập sống lời Chúa qua ý nghĩa bài Tin Mừng: Hãy làm sinh lời số vốn Chúa trao.  Lạy Chúa, mỗi người chúng con đều được Chúa ban cho những nén bạc khác nhau, người tôi tớ trung tín thì biết sử dụng ơn Chúa ban cách hiệu quả, biết vâng phục thánh ý Chúa trong mọi sự. Người tôi tớ khôn ngoan là người biết nhận ra ý Chúa trong mọi biến cố, biết nhận ra sự hiện diện của Chúa trong những tha nhân nghèo khổ. Người Kito hữu nào cũng là quản gia của Chúa, ngày nào con còn sống ở trần gian thì con cũng cần phải làm sinh lời cho Chúa. Cả ba người đều được trao số vốn khác nhau, điều này không có nghĩa là người này phải làm sinh lợi hơn người kia, nhưng Chúa bảo cả ba người cùng có một điểm chung là phải  cố gắng hết sức mình cho vinh danh Chúa. Chúa bảo hãy tỉnh thức, nhưng tỉnh thức không phải để chơi, để tiêu cực, nhưng tỉnh thức là phải tích cực làm việc, ai cũng được chủ tin yêu. Hai người đầu tiên thì nghĩ tốt cho chủ nên hai anh đã hết sức tích cực, còn người thứ ba vì trong đầu anh nảy sinh ý nghĩ tiêu cực, anh đã nghĩ xấu cho ông chủ ngay từ đầu nên anh đã hành động tiêu cực. Hai người đầu vì đã tin yêu ông chủ nên họ đã tận tâm tận lực, và họ đã được chủ khen; người thứ ba vì không tín nhiệm vào ông chủ nên anh đã không có sáng kiến phục vụ tốt cho ông chủ, tuy anh không làm mất vốn nhưng ông chủ đòi anh phải làm sinh lời mà anh lại không làm được điều này, nên bị ông chủ cho là đồ vô dụng, và anh đã không còn được chủ tín nhiệm nữa.

Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã ban vốn cho con, xin cho con đừng lười biếng, đừng có ý nghĩa tiêu cực, thà cố gắng mà không có tài, còn hơn có tài mà lười biếng dễ bị phạt nặng hơn. Chúa cũng dạy con: không có gì quá nhỏ đến độ không cần làm, cũng không có gì quá nhỏ mà không đem lại ích lợi. Vấn đề quan trọng ở chỗ là con có chịu làm cho Chúa hay không ?

Tóm lại Chúa muốn con phải sử dụng cho đúng tài năng của mình để con có thể mưu cầu hạnh phúc đời này và đời sau. Lạy Chúa, xin giúp con hiểu trách nhiệm và sẵn sàng chu toàn, để con có thể làm sáng danh Chúa và đem lại lợi ích cho anh em con . Amen.**R

28/08/2016: HÃY TÌM CHỖ CUỐI RỐT

Hôm nay Chúa Nhật, ngày con kính thờ và yêu mến Ba Ngôi Thiên Chúa. Lạy Thiên Chúa cực thánh, chúng con thật sự diễm phúc khi được Ngài cho phép con gọi bằng tiếng “Cha” thân thương, và cũng thật biết ơn khi Cha đối xử với con như đứa con đồng thừa tự của Cha. Cũng có nghĩa rằng: mai sau con sẽ được hưởng gia nghiệp của Cha trên nước trời, là nơi mà mọi thứ Cha sẽ ban cho con đều bất diệt. Con sẽ cảm nhận được những nặng nề do thể xác mang lại khi con sống ở trần gian, nào là đau khổ, đói khát, mỏi mệt, bệnh tật và sự chết. Lạy Chúa, con chỉ cần cảm nghĩ và tưởng tượng ra là con thấy hạnh phúc biết là dường nào. Lạy Cha kính yêu, không có thần minh nào lại cho phép thần dân gọi mình là “Cha”, và cũng không có vị vua nào cho phép thứ dân nào được hưởng những ân huệ của một đứa con.

Lạy Chúa, con chỉ cần nghĩ đến bao đặc ân mà con có được ở đời này thôi, là con đã cảm thấy quý giá và hạnh phúc biết là dường nào. Khi con nhìn lại các tạo vật trên thế giới này, làm gì có loài nào được diễm phúc như chúng con, mặc mũi thì đẹp đẽ, khôi ngô tuấn tú, trí khôn thông minh tuyệt vời, nhất là có được sự tự do; biết phân biệt phải trái, nhất là biết thương yêu nhau, biết hy sinh cho nhau, và nhất là biết hướng thượng, biết nhìn nhận Thiên Chúa cao cả là Cha mình, biết cảm ơn, biết xin ơn, biết làm vui lòng Cha mình để được hưởng phúc. Không có loài nào được như thế cả, nên bổn phận con người là phải ca tụng, biết ơn, và sống đẹp lòng Thiên Chúa.

Lạy Chúa, con yêu mến Chúa nhất trên đời này, thứ đến là con cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo được ơn khôn ngoan, để họ nhìn ra Thiên Chúa là vua trên các vua, là Chúa trên các chúa, để họ cũng thờ lạy Chúa như con đây, để họ cũng được Chúa thương và chúc phúc. Lạy Chúa, chính vì họ thiếu ơn khôn ngoan, nên họ không nhận ra Chúa là Cha, không nhận ra mọi người là anh em, để họ cũng yêu thương nhau như ý Cha muốn. Lạy Chúa, Chúa bảo con cầu nguyện cho họ, con đã cầu nguyện rất lâu rồi nhưng sao Chúa không lắng nghe, không nhận lời ? Có phải vì không ai cầu nguyện, hay vì Chúa muốn cho họ đánh nhau để chúng con càng bám víu vào, càng cầu xin Chúa khẩn thiết hơn ? Nhưng Chúa ơi, thế giới bất an, chiến tranh, thánh chiến, nên mỗi ngày có biết bao người chết, biết bao người bị thương, biết bao người phải nhà tan cửa nát, biết bao người phải bỏ quê hương để trốn chạy, mất nhà, mất của, mất cả người thân, bơ vơ lạc lõng, không biết ở đâu, về đâu. Lạy Chúa, con biết Chúa nhìn thấy, xin Chúa xót thương.

Hôm nay con tập cầu nguyện cùng Chúa qua đề tài: Người yêu Chúa thật.

Lạy Chúa, người yêu Chúa thật thì không hề thắc mắc về những việc mình làm cho Chúa nhiều hay ít, nhưng chỉ xét về lòng mến của mình để yêu mến Chúa như thế nào trong cách sống đạo. Con người thường mắc phải sai lầm đó là: không phân biệt được là mình làm điều nọ điều kia là vì động lực yêu Chúa, hay chỉ là muốn làm vinh danh mình. Như vậy, là chúng ta phải xét xem mình làm điều đó vì lòng yêu Chúa đến mức nào ? Người đời thường tra vấn xem: Ông đó có anh hùng, có giỏi giang, có lắm của, có hoạt bát, có đẹp trai, có nhiều tài không ? Có phải là một văn nhân lỗi lạc, có phải là một ca sĩ ngôi sao ? Mà có ít ai hỏi xem: người ấy có khiêm nhượng, có nhẫn nhục, có thùy mị không, có lương tâm tốt và đạo đức không ? Người đời ai cũng chỉ xét vẽ bề ngoài, nhưng Chúa thì nhìn thấy và xét tận đáy lòng; người đời thường lầm lẫn giữa nhân đức và giả hình, còn ai tin tưởng vào Chúa thì không bao giờ.

Lạy Chúa, Lời Sách Khôn Ngoan dạy rằng: Được Chúa là được tất cả, mất Chúa là thua thiệt không gì sánh bằng, cho dù được vũ trụ mà mất linh hồn như ma quỷ thì được ích gì, được muôn dân suy phục mà không được Chúa cho làm tôi tớ Chúa thì ích gì ? Vì sao ? Vì tất cả mọi thụ tạo sẽ bị tiêu diệt, duy chỉ có Chúa và những người được Chúa yêu thương mới tồn tại. Lạy Chúa, con chỉ xin cho được một mình Chúa thôi, xin cho con chỉ trông cậy Chúa. Vì con biết rằng: Con có Chúa, con sẽ không bao giờ bị thua thiệt và xấu hổ.

Lạy Chúa, hôm nay con tập sống Lời Chúa qua ý bài Phúc Âm: Hãy sống khiêm tốn.

Lạy Chúa, Chúa dạy con: kẻ thù của Chúa chính là quỷ kiêu ngạo, ai càng tự hạ sẽ càng làm đẹp lòng Chúa. Chúa ơi, đa phần người đời chỉ muốn sống bằng chiếc ghế . Đối với nhiều người, chiếc ghế là lẽ sống, là vinh dự của đời họ. Người đời chuyên sống bằng danh dự, họ chỉ muốn làm vinh danh họ, họ tìm vinh danh mình trong những công việc chung, trong những công việc mà họ lấy danh nghĩa của Chúa để làm. Chúa ơi, sống ở đời này thật khó, vì con thấy quá khó nên con chẳng muốn làm gì, chỉ muốn nhường hết cho mọi người. Con thấy nhiều vị Thánh sống không cần danh vọng, như thánh Đa Minh không muốn làm Giám Mục, như thánh Alphongso cấm con cái Ngài sau này không được làm Giám Mục. Có biết bao vị Thánh sống khiêm tốn, như Thánh Martin da đen, chỉ xin vào tu làm Tu Sĩ, trong khi trình độ và tư cách của Ngài dư sức làm Linh Mục. Chúa ơi, con không chối nhưng thiếu gì cách để làm vinh danh Chúa, đâu phải chỉ làm lãnh đảo mới làm vinh danh Chúa thôi.*

Hôm nay con xin học một bài học khiêm tốn nơi bài Tin Mừng này: Khiêm tốn là tự cho mình kém cỏi, tự làm giảm thiểu giá trị của mình; khiêm tốn là trở nên tôi tớ / như Chúa để phục vụ mọi người, chứ không phải để được trọng vọng, để được ăn trên ngồi trốc; khiêm tốn là dùng tài năng để phục vụ người khác. Chúa bảo con phải khiêm tốn từ trong tư tưởng, lời nói, việc làm, nhờ đó con sẽ được Chúa chúc phúc. Lạy Chúa, phần lớn người đời tranh chấp nhau chỉ vì chiếc ghế, ai khi đã ngồi cao thì cũng muốn bảo vệ cái ghế của mình. Người Phariseu thích ngồi ghế danh dự trong các Hội đường, Yacobe và Yoan cũng thích ngồi bên tả, hữu Chúa. Philato sợ mất ghế nên đành đóng đinh người vô tội. => Cho nên bất cứ ai tôn mình lên, dù lộ liểu hay kín đáo đều cũng sẽ bị Thiên Chúa hạ xuống; còn ai thực tâm hạ mình xuống thì sẽ được Thiên Chúa nâng cao lên. Chúa bảo con khiêm tốn là không phải giả vờ tự hạ, khiêm tốn không phải là rụt rè, không dám nhận trách nhiệm. Khiêm tốn là biết mình nhận mọi ơn lành từ tay Chúa, và cảm ơn Chúa cho xứng đáng.

Lạy Chúa, xin cho con biết phục vụ Chúa như con cái, như tôi tớ, và vui vẻ phục vụ anh em con vì Chúa. Amen.**R

29/08/2016: YOAN TẨY GIẢ BỊ GIẾT

Hôm nay thứ hai, ngày con kính các Tổng Lãnh Thiên Thần và Thiên Thần Bản Mệnh để xin ơn kính mến Thiên Chúa. Lạy Chúa, ơn kính mến đối với con nó mông lung, nó lơ lửng, con không biết phải diễn tả , không biết phải hiểu như thế nào cho đúng / có lẽ vì con tin Chúa rất mơ hồ, cũng bởi vì con không thấy Chúa, mà chỉ thấy các tạo vật. Bởi thế đức tin của con chưa có, nên con không biết phải yêu mến Chúa thế nào là hết sức, hết linh hồn, hết khí khôn.

Chúa ơi, nếu Chúa không ban ơn thì con làm sao có thể tin Chúa, yêu Chúa và mến Chúa cho được. Con chỉ biết xin Chúa, xin Đức Mẹ, xin các Thánh giúp con.

Hôm nay con cũng nhớ đến những người già lão, bệnh tật. Lạy Chúa, lúc này người già bệnh tật nhiều lắm, mà họ chết cũng nhanh nữa. Con chỉ còn mấy tháng nữa là đủ 70, con cảm nhận cái chết đã gần kề, con chỉ xin Chúa giúp con thu xếp moi sự cho ổn thỏa. Một đời con lúc nào cũng vất vả, lo lắng, lo cho tới già, tới chết thôi. Mỗi người có một cuộc đời, đời con sống đã gần hết, con chỉ ước ao làm sao con có thể lo ổn thỏa cho vợ, cho các con, các cháu và một ít người thân quen. Nhưng Chúa ơi, cho dù con có lo lắng cỡ nào thì con cũng không thể qua được quyền Chúa, xin Chúa thương giúp con.

Hôm nay con tập cầu nguyện với Chúa qua đề tài: Con đường Thánh Giá. Lạy Chúa, muốn được ơn cứu thóat thì con phải đi theo con đường của Chúa, mà đường Chúa đi là đường Thánh Giá. Cũng có nghĩa là con phải sẵn sàng, như một tôi trung của Chúa, vác Thánh Giá của con, như Chúa đã vác Thánh Giá của Chúa và chịu đóng đinh vì yêu con. Đường Thánh Giá cũng có nghĩa là con phải chuẩn bị để chịu trăm nghìn trái ý ,và chính nó là những trở ngại của con trong suốt cuộc đời này. Âu đây cũng là số mạng, là kiếp người của con, cho nên dù con có trốn đi đâu cũng không thể nào thoát được.

Lạy Chúa, Chúa dạy con chỉ có một cách con có thể thoát được những đau khổ, trái ý -> Chính là phải nhẫn nhục chịu đựng. Lạy Chúa, con hiểu rằng: muốn trở nên tôi tớ của Chúa, muốn được dự phần vinh hiển nước trời thì con phải vui lòng uống cạn chén đắng của Chúa, cả an ủi lẫn đau khổ, con đều phải phó mặc cho Chúa định liệu.

Hôm nay con tập sống lời Chúa qua bài Tin Mừng: Yoan Tẩy Giả bị giết. Lạy Chúa, cuộc đời của Yoan Tẩy Giả con thấy không có gì là sung sướng hạnh phúc ở đời này cả. Khi vừa đến tuổi khôn, ông đã vào hoang địa để sống, cuộc sống hoang địa đâu phải là gác tía lầu son, mà chính là nơi mà con người phải chịu đựng với biết bao cực hình. Ngày thì nắng như nung, đêm thì giá buốt, chỉ cần thiếu nước là con người có thể trở thành con cá khô, vừa nắng, vừa gió. Con đã có thời gian sống ở Tháp Chàm Phan Rang, cho nên con hiểu thế nào là gió núi, không khí lúc nào cũng như nung; nắng, gió, bụi khiến cho đôi mắt trở nên bét, da thì đen như chàm. Đây mới chỉ là Phan Rang, một vùng sát biển khơi, còn hoang địa Palestine thì càng khốn khó hơn gấp bội phần.

Từ những cảm nhận trên đây, con liên tưởng đến cuộc sống con người ở trần gian, có ai đó nói rằng: cuộc đời trần thế, mỗi ngày đi qua là một bước đi tới nấm mồ. Chết là gì, nếu không phải là trở về chốn cũ, cát bụi trở về với cát bụi, là trở về với Thiên Chúa, là Đấng tạo dựng muôn loài ? Có những cái chết nhắc nhớ và làm người khác thương nhớ mãi không nguôi, cũng có những cái chết khiến cho người đời nguyền rủa.

Hôm nay Giáo hội Roma ghi nhớ cái chết của Yoan Tẩy Giả, ai cũng kính nhớ và thương tiếc, đồng thời ai cũng phỉ nhổ cái con người dâm ô, độc ác của vua Herode, một vị vua thiếu tư cách. Herode là vị vua dại gái, dâm ô, khùng điên, mù quáng. Ông quá trác táng nên không còn biết phải trái, một sự loạn luân không đáng có bởi vì ông là vua, chung quanh ông đâu có thiếu phụ nữ. Còn Yoan Tẩy Giả, ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng cho ánh sáng, ông đã quở trách Herode nặng lời. Yoan can trường, ông không chịu khuất phục trước những điều chướng tai gai mắt của một ông vua. Lạy Chúa, Yoan đã sống hết mình cho sứ mạng Tiên tri, ông đã sống thật, dám nói thật, không sợ nguy hiểm. Khi ông làm chứng cho Đấng Cứu Thế, ông không muốn cho ai lầm tưởng ,cho nên ông đã xác nhận: Ngài phải lớn lên, còn tôi phải bé đi. Quả thật, ông đã làm chứng đúng sự thật, ông dám chống lại sự dâm dật của một ông vua, ông cũng không chấp nhận một thái độ vờ vịt khi nhìn thấy những điều xấu. Ông không a dua vì sợ chết, ông đã chấp nhận sứ mệnh Ngôn sứ và cũng chấp nhận sự bị đát nhất của cuộc đời làm Ngôn sứ. Ông đã tự xóa hình ảnh của mình để cho hình ảnh của Đấng Cứu Thế được lớn lên trong lòng của mỗi người. Ông chết đi và đã để lại một tấm gương bất diệt  , đó là ông đã dùng chính mạng sống của mình để đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa trong Sứ vụ của kẻ dọn đường. Ông là một khinh binh xuất sắc khi dùng chính bản thân mình đạp quả mìn để cho đồng đội mình được sống, ông đã chết để giới thiệu Chúa cho chúng ta. Ông đã hoàn thành xuất sắc sứ mạng.

Ước gì mỗi người chúng con cũng dám sống hết mình cho Chúa trong phần việc mà Chúa muốn giao phó cho mỗi người chúng con. Lạy Chúa, sống như Yoan là không chạy theo tiện nghi vật chất, sống như Yoan là tìm Chúa trong tận cõi lòng sâu thẳm của mình, sống như Yoan là không thỏa hiệp với tội lỗi, sống như Yoan là chết để giới thiệu Chúa cho người khác. Ông là bó đuốc sáng chỉ đường cho anh em, ông đã tránh ra một bên cho Chúa tiến lên, để cho mọi người được nhìn thấy Chúa. Xin giúp con can đảm và khiêm tốn như Yoan Tẩy Giả. Amen.**R

30/08/2016: UY QUYỀN CỦA THIÊN CHÚA

Hôm nay thứ ba, ngày con kính các Thánh tử đạo Việt Nam, xin Chúa ban cho con đức tin.

Lạy Chúa, khi Giáo hội tuyên phong một số vị Thánh tử đạo của quê hương Việt Nam, đa số người Công giáo Việt Nam vẫn còn cảm nhận “bụt nhà không thiêng”. Cho dù ngoài miệng vẫn kính nhớ, hoan hô các Thánh tử đạo, nhưng khi có ai đó đề nghị lấy tên Thánh tử đạo Việt Nam đặt tên rửa tội cho con mình thì họ gạt ra ngay. Như vậy rõ ràng là bụt nhà không thiêng. Thật đáng là buồn ! Cũng may là Chúa Giêsu giáng trần ở Nazaret, chứ nếu Chúa giáng trần trong một địa danh nào của Việt nam thì chắc gì chúng con đối xử với Chúa khá hơn là dân Do Thái. Bởi thế Lạy Chúa, đức tin không phải là thứ dễ có, dễ kiếm, dễ tìm, dễ nhận được; chỉ có ai đó được Chúa thương ban mới có được mà thôi. Chúa ơi, con rất mừng khi có một đứa cháu, mỗi lúc gặp con, bé đều xin: “Ông nội ơi, ông nội nhớ xin cho con được làm con của Chúa Giêsu”///  con thật sự xúc động lắm.

Hôm nay con tập cầu nguyện với Chúa qua đề tài: Xin ơn mến Chúa. Lạy Chúa, tình yêu Chúa là thứ gì đó có vẻ xa xỉ mà ai trong chúng con cũng ước ao, xin Chúa cho con nếm thử, xin cho con được tan hòa trong Chúa, được đắm chìm trong tình yêu Chúa để con có thể nếm thử tình yêu Chúa êm dịu, hạnh phúc như thế nào ? Con thấy các Thánh yêu Chúa đến đỗi chết vì Chúa, như là mấy trăm nghìn người Công giáo Việt Nam đã vui lòng chịu chết trong hơn 3 Thế kỷ bắt đạo. Con ước gì cũng được chết vì Chúa, ước gì con được say trong tình mến Chúa, con ước ao sống cho tốt để được theo Chúa về trời, con ước gì con có thể yêu Chúa hơn yêu mình con, ước gì con cũng cuồng si trong tình mến Chúa, con ước gì có thể nhẫn nhục, trung tín, can đảm, kiên trì và quảng đại trong tình yêu Chúa, con chỉ tìm Chúa chứ không tìm mình. Bởi vì Chúa nói: Hễ lúc nào con tự tìm mình thì lúc ấy con đã hết yêu Chúa, yêu Chúa là tìm Chúa, là tìm ý Chúa, là tùng phục, vâng lời người trên, biết tự hạ, tự khinh. Linh hồn con luôn biết ơn Chúa, con luôn tín nhiệm ở Chúa, con luôn hy vọng nơi Chúa ngay cả những lúc con không cảm thấy hứng thú, bởi vì ở đời không có ai yêu mà không cảm thấy đau khổ.

Lạy Chúa, nếu con yêu Chúa mà không sẵn sàng chịu đựng vì Chúa, không sẵn sàng chiều theo ý người yêu thì con không thể nói là con yêu Chúa được. Lạy Chúa, khi con yêu Chúa, con sẵn sàng đón nhận mọi khó nhọc, đắng cay vì tình yêu của con đối với Chúa, và cho dù khổ đau khó nhọc mấy con cũng sẽ không dám bỏ Chúa. Lạy Chúa, con chỉ ước ao, khi con yêu Chúa thì con sẽ ở trong Chúa và sẽ được có Chúa ở trong con.

Hôm nay con tập sống lời Chúa qua ý nghĩa bài Tin Mừng: Thiên Chúa uy quyền.

Lạy Chúa, điều trước tiên Chúa muốn làm gương cho con, chính là giữ uy tín. Vậy uy tín là gì ? Xin thưa, uy tín là có sao nói vậy. Chúa Giêsu chỉ nói lời chân thật, cũng có nghĩa là: lời nói phải đi đôi với hành động, đó là uy tín. Còn uy quyền ở đây có hai loại uy quyền: uy quyền thế gian do tiền bạc của cải mang lại, ai có nhiều tiền thì có sức mạnh, đồng thời cũng có luôn uy quyền, họ dùng uy quyền để áp đặt sức mạnh của kẻ thống trị lên người khác. Uy quyền của Chúa phát xuất từ sự thống nhất trong lời nói qua hành động, khi Chúa bảo quỷ câm là nó xuất ra ngay, hoặc khi Chúa dạy bài học tha thứ, thì Chúa đã tha thứ trước nhất. Đây chính là sự khác biệt rõ nét nhất giữa Chúa Giêsu với các vị lãnh đạo tôn giáo Do Thái. Thói quen của Chúa khi giảng dạy đó đây là Chúa thường chọn hội đường để vào giảng.  Hai sự kiện hôm nay ý Chúa muốn dạy rằng: Lời nói của Chúa rất có uy tín, Chúa giảng dạy lời chân thật xong, thì đến phần thực hành, Chúa có uy quyền trên ma quỷ, điều này minh chứng rằng: Chúa là Thiên Chúa, Thiên Chúa chỉ nói lời chân lý, và lời chân lý của Ngài đi kèm với quyền năng của Thiên Chúa. Dân chúng thán phục bởi lẽ giáo lý của Chúa rất mới mẻ, không gò bó, không gói gọn trong sự ích kỷ, ác độc; lời giảng của Chúa luôn đơn sơ dễ hiểu, nhưng rất sâu sắc. Chúa luôn tìm cách giải thích theo đúng với thái độ của người nghe, hợp với tầng lớp dân trí ít học. Những gì Chúa muốn dạy đều rất cụ thể, không trừu tượng và khó hiểu như giáo lý cũ. Lạy Chúa, Chúa dùng những ví dụ thật cụ thể như là: Ai nâng mình lên sẽ  bị hạ xuống/ Tôi đến để phục vụ chứ không để được phục vụ/ Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít/ Kẻ được gọi thì nhiều mà được chọn thì ít.

Lạy Chúa, rõ ràng dân chúng nghe thì lấy làm thán phục, nhưng rất tiếc họ chỉ nghe cách hời hợt chứ không thấm sâu vào lòng để sinh hoa kết quả, rõ ràng họ muốn nghe mà không muốn thực hành. Như vậy lời Chúa muốn nhắn nhủ chúng con hôm nay: không phải yêu mến lời Chúa là chỉ nghe thôi, nhưng còn phải biết đem ra thực hành, đem lời Chúa ra sống, như thế lời Chúa mới trổ sinh hoa trái.

Lạy Chúa, con tin thờ, yêu mến Chúa chỉ vì Chúa không chỉ nói mà Chúa còn làm, Chúa còn dạy chúng con cách sống sao để lời Chúa trổ sinh hoa trái. Xin giúp con biết sống chân thật như Chúa. Amen.**R

31/08/2016: SỨ VỤ CỦA CHÚA CỨU THẾ

Hôm nay thứ tư, ngày con kính Thánh Yuse để cầu xin cho hạnh phúc gia đình. Lạy Chúa, điều cao quý, ấm cúng và hạnh phúc nhất của một con người đó chính là “gia đình”.

Thanh niên nam nữ lớn lên, ai cũng muốn tìm cho mình một người bạn đời thật vừa ý, người thì chọn cho mình một cô gái đẹp, người thì chọn một cô gái con nhà giàu, người thì chọn một cô gái thông minh, hay một cô đẹp nết, cũng có khi là đủ công dung ngôn hạnh. Nhưng trên đời này làm gì có ai hoàn hảo, chọn lựa rồi cũng gặp phải những thiếu sót do con người chỉ có hai con mắt, nhiều khi con mắt bị bù lạch ăn nên vẫn chọn lầm.

Về phía cô thiếu nữ, các chị cũng muốn chọn một người mạnh khỏe, siêng năng, đừng dính bén vào tứ đổ tường, thế nhưng tình yêu nhiều khi làm cho con người ra mù quáng, cũng có khi vì hoàn cảnh bận bịu, xa cách ,chọn không kỹ nên cũng có người thì hố to, cũng có kẻ vớ bở, có người nhìn bề ngoài xấu xí, nhưng bên trong thì lại ngon ngọt, thế nên người đời có câu “tốt gỗ hơn tốt nước sơn”.

Tình yêu mặn nồng chỉ được một thời gian đầu, khi đôi trẻ qua thời gian khám phá nhau, sau đó sẽ đến giai đoạn nhàm chán, bất cẩn đến độ không còn giữ ý tứ với nhau, nên đã phát sinh nhiều mâu thuẫn, nhẹ thì mặt giận mặt hờn, thượng cẳng tay hạ cẳng chân; nặng hơn thì ly thân / hết thuốc chữa thì ly dị.

Hôn nhân công giáo không phải là khắc nghiệt khi ràng buộc hai kẻ không thương , nhưng lại phải ở với nhau suốt kiếp, nhưng là do Giao ước giữa hai người. Người lớn có lời khuyên: Vợ chồng tương kính như tân. Hai người phải luôn coi trọng nhau như khách quý, phải coi nhau như một nửa thân xác kia, lẽ nào nửa thân xác này lại đi thù ghét nửa thân xác kia? Thưa có đấy, ghét đến độ 1 đồng xu cũng phải cưa đôi, thật là tệ, không còn thứ gì tệ bằng.

Lạy Chúa, không có Chúa thì không có thứ gì bền vững, chỉ là hai người không chịu mời Chúa Giêsu đến ở với mình, không chịu nghe lời Chúa khuyên bảo. Tình yêu mà không hy sinh thì đâu còn gì là tình yêu, đó chỉ là tình cảm của kẻ ích kỷ, tình yêu không nhẫn nhục thì làm sao có thể ở với nhau trọn đời suốt kiếp, ân nghĩa mà không đáp trả bằng ân nghĩa, klhông phải là bội bạc hay sao? Vợ chồng công giáo mà chỉ yêu thương lúc này mà không yêu thương lúc khác, không chung thủy, không hy sinh cho nhau thì đâu còn là hôn nhân công giáo. Thiên Chúa không xen vào tình cảm cá nhân nhưng là do con người tự nguyện xin Thiên Chúa kết hiệp, xin Thiên Chúa làm chứng, cũng bởi vì Ngài chân thật, thủy chung, vĩnh cửu nên Ngài không chấp nhận làm chứng và chúc phúc cho một tình yêu nay đổi mai dời. Thiên Chúa chỉ muốn cho con người cùng nhau xây đắp một tình yêu bền vững răng long đầu bạc qua Bí tích Hôn Nhân.

Lạy Chúa, nhiều khi con nghĩ lại, nhìn người vợ thân yêu của mình, người mà ngày đó con ưng ý lựa chọn, ngày đó con thề non hẹn biển, ngày mà con hứa sẽ yêu thương nàng suốt kiếp. Thế là nàng đã miệt mài yêu thương, chăm sóc, gắn bó, hy sinh không mệt mỏi cho con, đương nhiên nàng không bao giờ nghĩ tới cũng như không bao  giờ muốn một ngày nào đó con sẽ phụ bạc nàng. Chính vì chăm sóc cho con, thức khuya dậy sớm, nhường cơm, nhường món ăn ngon, nhường cả giấc ngủ cho con, chỉ mong con được an vui, hạnh phúc, chỉ mong con mạnh khỏe để yêu thương nàng; đương nhiên nàng không bao giờ muốn nghe những câu nói phủ phàng, không muốn thấy con phụ bạc, không muốn đón nhận những miếng đòn vũ phu mà con dành cho nàng. Nàng vì yêu con mà tấm thân ra tiều tụy. Còn con, con chỉ muốn nói lời ngọt ngào, yêu thương, quan tâm, săn sóc cho ai đó chứ không phải nàng. Vậy thì sự đau đớn tủi nhục nhất ở cuối đời này là gì ? Có phải là thay vì nhìn thấy một người chồng thay đổi tính nết, thay vì giờ này phải nên tốt hơn thì chồng mình lại càng tệ hại, bội bạc hơn.

Lạy Chúa, khi con suy nghĩ đến điều này, điều mà con từng hành xử không phải với vợ của con, rồi con mới thấm thía cái cảm giác đau buồn của Chúa khi hết lòng yêu thương chúng con, còn chúng con thì mãi vô tình tệ bạc.

Lạy Chúa, làm thế nào để con đền đáp lại những ân tình của Chúa, nếu con không nhận ra những ân tình từ tay Chúa ban cho con, thì ít ra con cũng có thể thấy được sự hy sinh lớn lao mà vợ con đã dành cho con suốt bao năm qua, để rồi con phải đổi thay, không chê bai nàng ở tuổi già. Nàng bệ rạc, xấu xí là vì ai ? Vì chồng là nhiều chứ vì con thì ít, bởi lẽ với chồng thì là tình yêu, còn với con cái chỉ là bổn phận. Xin Chúa giúp con là những ông chồng, biết cư xử sao cho phải phép, cho xứng bậc nam nhi, cho xứng danh anh hùng, quân tử. Xin đừng để con cư xử như kẻ tiểu nhân, kẻ thất học, một kẻ không phải người tốt, lại càng không phải là một Môn Đệ, một đứa con của Chúa. Xin Chúa mau thay đổi con nhờ lời cầu bầu của Thánh cả Yuse, của Mẹ Maria, của Thánh YoaKim và Anna, và nhất là của Thánh nữ Monica. Amen.**R

 


Trở lại      In      Số lần xem: 2743
Tin tức liên quan
  • LỜI THAN THỞ VỚI CHÚA - THÁNG 7/2021 / GIUSE LUCA
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 1/2018 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 12/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 11/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 10/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 09/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 08/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 07/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Thánh Tâm Chúa - Tháng 06/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Mẹ Maria - Tháng 05/2017 / Giuse Luca
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  10
 Hôm nay:  919
 Hôm qua:  2056
 Tuần trước:  22065
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11416598
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top