Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

Lời Than Thở với Chúa - Tháng 08/2017 / Giuse Luca

Ý CẦU NGUYỆN: Con cầu xin ơn khôn ngoan cho mọi người.

Lạy Chúa, tìm ra thánh ý Chúa không phải là điều dễ dàng gì ! Muốn thấy Chúa thì trước hết con phải có niềm tin / bởi vì không phàm nhân nào mà thấy được Chúa / Con chỉ khôn ngoan khi con biết Chúa / con biết Chúa rồi mới yêu Chúa, con yêu Chúa rồi mới yêu được anh em con. Con chỉ thật sự khôn ngoan khi con chiếm được Chúa như người kia mua được viên ngọc quý /Lạy Chúa, xin ban cho con chút khôn ngoan như Chúa đã ban cho Salomon / Con xin hứa rằng : Salomon có thể bội bạc, nhưng con thì không bao giờ, xin Chúa hãy tin con và giúp con kiên vững niềm tin., Amen /**R

01/08/2017:THIÊN CHÚA LUÔN NHẪN NẠI

Ý cầu nguyện: Xin ơn khôn ngoan cho mọi người.

Hôm nay thứ ba, xin Chúa ban Đức Tin cho con, cho gia đình con và cho mọi người. Lạy Chúa, nhiều người được Chúa ban Đức Tin một cách bất chợt, chỉ cần 1 câu nói, một quyển sách, hay một biến cố. Chỉ một câu nói của Thánh Ignati-o mà Thánh Phaxicô Savier đã bỏ tất cả để đi tu. Chỉ một biến cố như Thánh Phaolô bị ngã ngựa. Nhưng cũng có những người tuy sống trong môi trường ngập tràn lời giáo huấn của Chúa, nhưng họ vẫn chưa thể tin Chúa. Riêng con giữ đạo trong một thời gian khá dài, được dạy dỗ rất nhiều, nhưng vẫn chẳng có được niềm tin. Có chăng chỉ là chút hình thức bề ngoài, cũng xưng tội, rước lễ, đọc kinh lâu giờ, nhưng trong lòng thì chẳng mến Chúa. Mặc dù miệng thì luôn kêu tên Chúa, nhưng lý trí chẳng có gì, cuộc sống đạo thua xa anh em mới đi đạo, sống không bằng một anh em lương dân. Lạy Chúa, Chúa đã gieo hạt rất nhiều vào trong hồn con. Nhưng con chỉ là vệ đường khô khan chói chang, hay như nơi sỏi đá chỉ đọng lại chút bụi đường, hay như nơi bụi gai um tùm, kín đáo. Hạt giống chẳng thể mọc lên, chẳng thể tồn tại, chẳng thể phát triển được. Lạy Chúa, đây chính là lúc con cần phải có ơn khôn ngoan, không phải con xin ơn khôn ngoan cai trị dân như Vua Salomon xin. Nhưng con chỉ muốn xin một chút ơn khôn ngoan để con biết phân biệt phải -trái, để biết chọn lựa đúng cho đời mình, để sống sao cho đẹp lòng Chúa và ích lợi cho anh em. Nhưng Chúa ơi, nhìn lại đời con với biết bao lỗi lầm, con đã nuôi dưỡng biết bao nhiêu tật xấu, con đã ù lì, cố chấp trong tội. Lời Chúa lọt vào tai con như nước đổ lá môn. Xin Chúa hãy mở trí khôn con, để con biết tin yêu, hiểu Chúa. Xin ban cho con một trái tim yêu thương để con yêu Chúa, thương anh em. Xin thánh hoá mọi công việc để con làm điều hữu ích cho giáo hội và có lợi cho anh em lương dân. Xin Chúa biến đổi con, để con trở nên một con người mới, một Kitô hữu đích thực. Xin đừng để con bạ đâu cũng phê phán, cũng đánh giá anh em con, để con biết học cách sống nhẫn nại, quảng đại và yêu thương như Chúa. Amen.**R

02/08/2017: KHO BÁU VÀ NƯỚC TRỜI

Ý cầu nguyện: Cầu nguyện cho các gia đình công giáo.

Hôm nay thứ tư, ngày con kính Thánh Cả Giuse để xin ơn chung thủy cho các gia đình công giáo. Lạy Chúa, đời sống con người quá cần ơn khôn ngoan. Con biết thế nên vẫn cầu xin suốt, xin Chúa ban cho chúng con ơn này. Vợ chồng trong gia đình rất khó vượt qua những xung khắc trong đời thường và cũng rất khó hòa hợp với nhau sau bao nhiêu năm chung sống. Cũng chính vì nhàm chán nên đã có biết bao cặp vợ chồng vì không thể thông cảm, nhường nhịn, hy sinh cho nhau ,mà phải đi đến đổ vỡ.

Lạy Chúa, nếu sống với nhau mà không hiểu nhau, không tha thứ, cứ như là muối với ớt thì làm sao không tan rã được. Con không hiểu Chúa ban ơn giúp sức cho chúng con cách nào? Có những cặp đòi sống chết để lấy nhau, thế mà chỉ sống 1-2 năm đã vội vàng dắt nhau ra tòa, hoặc chí ít cũng là ly thân, ở riêng. Lạy Chúa, theo con nghĩ, nguyên do là một trong hai người không thấy được sự yếu đuối, khuyết điểm của mình, cho nên cứ lo bắt bẻ, hạch sách người kia. Người xưa có câu: vợ chồng tương kính như tân. Hai người phải luôn coi nhau như khách quý thì mới có thể sống với nhau cho đến răng long đầu bạc. Vậy nên con xin Chúa ban cho chúng con :muốn lấy nhau phải tìm hiểu nhau, phải tha thứ và biết tự sửa mình, có lỗi thì phải xin lỗi, nếu bạn làm lợi cho mình, mình phải biết cảm ơn, đừng tiết kiệm lời khen. Con người ai cũng yếu đuối, cũng nhạy cảm thế nên lời nói không mất tiền mua, hãy lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Nếu phải nhịn nhau một chút mà gia đình yên vui hạnh phúc thì chúng con không nên tiếc.

Hôm nay Chúa dạy về kho báu. Nếu không nói ra thì mọi người không hiểu hoặc hiểu sai. Kho báu không ở đâu xa nhưng nó đang ở thật gần, đó là chồng mình, là vợ mình, là con mình, là những người thân quen mà Chúa cho họ ở cạnh mình. Nếu chúng con thấy cực lòng là do chúng ta thiếu nhẫn nhục, hãy nhìn vào tấm gương, nếu con cười thì hình trong gương cũng sẽ cười, nếu con quạu thì nó cũng quạu. Vậy nên, hãy vui, hãy cười với người chung quanh, có như thế đời chúng con mới an vui, hạnh phúc.

Lạy Chúa, xin ban cho con luôn biết sống trong tình yêu Chúa, để con chỉ biết có Chúa là kho báu, là viên ngọc quý của con, để con vui sống với gia đình con. Amen.**R

03/08/2017: PHÂN LOẠI CÁ

Ý cầu nguyện: Cầu nguyện cho các kẻ có tội.

Hôm nay thứ năm, ngày con cầu xin cho các Linh mục. Các Ngài là những người được Chúa Giêsu ủy thác cho việc giải tội. Đây là một bí tích quá quan trọng, bởi nếu không có ơn tha tội thì con người không thể có được ơn cứu độ. Lạy Chúa, cái khó của con người là xét mình nhưng không xét ra tội, bởi vì sau khi ma quỷ dụ con người phạm tội thì nó cũng tìm mọi cách để ngăn cản con người đến với tòa cáo giải, hoặc là nó gây ra sự lười biếng, hoặc là nó giúp con người biện minh khi cho rằng mình vô tội, hoặc có tội thì cũng rất nhẹ. Ma quỷ có thể bày vẽ nhiều mưu chước miễn sao con người đừng đến tòa giải tội, hoặc nó bảo cho con người hẹn lần hẹn lửa.

Lạy Chúa, một bên là Chúa hằng đợi chờ con người đến để Chúa ban ơn xá giải, một bên là nó rĩ tai bảo với con người là: Chúa không phạt, rằng mình còn lâu mới chết, hoặc là tội ấy Chúa không thể tha, làm cho con người cảm thấy mình vô tội, được phép làm, hoặc chỉ là lỗi nhẹ thôi. Lạy Chúa, làm sao chúng con có thể sống thánh, trong khi bên tai con lúc nào cũng có những kẻ dối trá chõ mồm vào xuyên tạc lừa dối con? Xin Chúa che chở, bênh đỡ con. Xin giúp con vững lòng cậy trông vào Chúa, và mau mau chạy đến để được Chúa ban ơn tha thứ.

Hôm nay Phúc Âm Chúa dạy con: Chúa ban phát ơn cứu độ cho mọi người không phân biệt ai. Nhưng Chúa đòi hỏi con người muốn được vào nước Trời thì phải trở nên một Môn Đệ của Chúa, một con người có ích cho vinh danh Chúa, làm mở mang giáo hội. Chúa cũng dạy con hãy sống là một Kito hữu tốt lành, để khi Chúa đến Chúa nhìn thấy con, Chúa sẽ cho con vào nơi an nghỉ. Chúa cũng muốn con hiểu rằng: bên cạnh con luôn có những người xấu, những con cá xấu, và Chúa cũng muốn dạy con phải biết sống nhẫn nại, tha thứ, yêu thương. Và đây là điều kiện tiên quyết để được Chúa lựa chọn. Xin giúp con luôn can đảm để con luôn ép mình vào trong khuôn khổ Lời Chúa và lề luật của giáo hội, để mai sau con trở nên công chính trước mặt Chúa. Amen.**R

04/08/2017: ĐỪNG TIN NGƯỜI KHÁC QUA LĂNG KÍNH

Ý cầu nguyện: cầu nguyện cho các Cha xứ.

Lạy Chúa, Hôm nay thứ sáu, ngày con kính thờ Trái Tim Chúa , con vẫn biết Chúa khổ đau vì con, vì tội con, nhưng con không thể nào giữ mình luôn trong sạch được. Chúa biết thế nên đã sắm cho con một toà cáo giải. Nơi đó để mỗi khi con cảm thấy linh hồn con dơ bẩn. Con sẽ đến đó để tắm gội cho thanh sạch. Nhưng Chúa ơi, toà cáo giải tuy thật gần, nhưng lại thật khó, thật xa, vì sao? Vì vị linh mục kia là người quen mặt con, quen giọng nói, Ngài biết con là ai, cho dù có tấm màn che nên khi con mở miệng là Ngài biết ngay. Vậy nên muốn đến được toà cáo giải, thì con phải có đức tin mạnh mẽ, con phải hết sức tin tưởng vào vị linh mục đang ngồi toà. Lúc ấy con mới dám thổ lộ tâm tình. Nếu con xấu hổ, mắc cỡ hay có chút không thật lòng, thì con không thể đến  với Chúa được. Vậy nên Chúa nói, ai theo Chúa phải từ bỏ chính mình. Nếu con không khiêm tốn thì con cũng không thể đi xưng tội được. Một hình ảnh khác, nếu con là linh mục, nếu con không tin Chúa, không yêu Chúa qua người anh em, thì con không thể nào ngồi nghe các hối nhân xưng tội mỗi ngày. Họ phun ra đủ thứ điều dơ dáy xấu xa, nghe qua thật đáng tởm, điếc đầu, có khi còn ám ảnh các Ngài nữa . Cho nên nghe tội người khác mà phải giữ kín thì cũng đâu có dễ dàng gì. Bởi thế, nếu chúng con cứ trách các linh mục không chịu ngồi toà như Cha Thánh Gioan M. Vianey thì cũng không đúng. Nhưng đây là trách nhiệm mà vị linh mục đã thề hứa khi chịu chức, và các ngài buộc phải thi hành một cách vui vẻ. Vì các Ngài đã làm một việc hết sức lớn lao là: Thay mặt Chúa, mang ơn xá giải đến cho người khác. Lạy Thánh Gioan M Vianey, Ngài là mẫu gương. Xin giúp chúng con biết khiêm tốn xưng thú tội mình. Xin cho các Linh Mục yêu Chúa, yêu con chiên bằng cách giải tội, ngồi toà mỗi ngày. Amen **R

05/08/2017: CHỨC QUYỀN ĐÈ BẸP LƯƠNG TÂM.

Hôm nay thứ bảy, ngày con phải có lòng quyết tâm yêu mến Đức Mẹ. Lạy Mẹ, không ai đến được với Chúa mà không qua tay Mẹ, bởi vì Mẹ là máng thông ơn phúc. Người mẹ thế gian yêu con nhiều như thế nào, trong khi người Mẹ Thiên Chúa còn yêu thương con cái mình gấp bội, con đã có nhiều kinh nghiệm về vấn đề này. Mẹ đã rất thương gia đình con nên con luôn biết ơn Mẹ, con luôn muốn làm vui lòng Mẹ qua việc lần hạt.

Mẹ ơi, tiền bạc chức quyền là những cơn cám dỗ rất nặng nề khiến cho con cái Mẹ đi tản mác khắp nơi, nhiều người vì quá bận rộn nên mỗi tuần chỉ đến thăm Mẹ một lần, mà có khi còn không nhớ đến chào Mẹ.

Hôm nay Phúc Âm Chúa dạy con: Đừng vì chức quyền danh vọng mà bỏ Chúa, chức quyền đã khiến cho lương tâm ra mù tối. Ngày xưa Gioan Tẩy Giả và Chúa Giêsu đã chết vì lương tâm mù tối của Herode, của Philato. Ngày nay vì quyền lợi, vì tiền bạc chức quyền nên việc nạo phá thai tràn lan. Hằng ngày có biết bao việc cướp của giết người, khiến cho dân chúng lúc đi ra đường luôn nơm nớp lo sợ. Ngày xưa vua Herode vì chút chức quyền, Philato cũng thế, họ đành giết chết người vô tội. Ngày nay cũng có biết bao con người vì chút lợi lộc trần thế, đã sẵn sàng thực hiện những hành vi trái ngược với Tin Mừng, họ sẵn sàng chà đạp lên các giá trị đạo đức. Herode cũng vì chút lạc thú đã sẵn sàng cướp vợ của anh mình, thật là đáng xấu hổ cho một ông vua đầy uy quyền. Phần bà Herodia cũng thế, bà chỉ vì một chút lạc thú đã sẵn sàng ra tay sát hại một người công chính. Thật đáng ngưỡng mộ thay một con người vì bênh vực cho sự thật, ông đã sẵn sàng thí mạng sống của mình vì Thiên Chúa.

Lạy Chúa, yêu Chúa là phải từ bỏ tất cả, đừng bám víu vào bất cứ thứ gì. Chỉ có Chúa là trên hết, là nguồn hạnh phúc vô tận, là sự sống vĩnh cửu. Xin giúp con luôn trung thành với đức tin, dám sống vì Chúa, vì gia đình, vì anh em, dám làm chứng cho Chúa qua việc sống đạo gương mẫu. Xin giúp con trung thành với Chúa cho đến cùng. Amen. **R

06/08/2017: CHÚA GIÊ-SU BIẾN HÌNH

Ý cầu nguyện: Xin Chúa củng cố đức tin cho các kito hữu.

Hôm nay Chúa Nhật, ngày con cầu xin Chúa ban đức tin để con có được lòng tin mà thờ lạy Chúa. Lạy Chúa, một đoàn binh của dân Do Thái khi muốn vượt qua sông Giodan để tiến đánh và chiếm Gierico. Một đoàn quân ô hợp như vậy sẽ rất chậm chạp và khi chiến đấu sẽ không mang lại hiệu quả. Vậy nên Thiên Chúa mới bảo ông Giôdu-ê chỉ lựa ra 300 tinh binh thôi, bao nhiêu đó cũng đủ để chiến đấu và mang lại chiến thắng. Khi con đọc lại trận chiến lịch sử này, con mới hiểu ý Chúa muốn dạy rằng: Trong số hơn 1 tỷ 2 người đang tin Chúa hôm nay, nếu loại bỏ những con người giữ đạo lề mề, hình thức thì số còn lại cũng chẳng có bao nhiêu. Người tin Chúa bằng mồm thì rất nhiều, còn người tin Chúa mà nhanh nhẹn thực thi ý Chúa thì rất ít / vì nó luôn luôn có sự hao hụt. 12 Môn Đệ lúc ban đầu chỉ còn lại 11 ông, sau khi nghe Chúa nói về Bí tích Thánh Thể nhiều Môn Đệ đã cho là chói tai, nên đã bỏ đi, để rồi cuối cùng trước khi Chúa về trời thì số người đi tiễn chân Chúa tại chân núi Tabor cũng chỉ độ khảng 500. Ngày nay số người tin Chúa đã khá đông thế nhưng số người quyết tâm tin và đi theo Chúa thì chắc chắn là không nhiều, bởi vì họ còn có khối việc để làm ra tiền hơn là mất thời giờ đi theo Chúa. Bởi thế, ngày xưa Thiên Chúa làm việc 6 ngày, dành 1 ngày nghỉ lễ, thì ngày nay có biết bao con người làm việc cả 7 ngày, chỉ dành cho Chúa có 1 tiếng thôi, mà trong 1 tiếng đó không biết họ thật sự dành cho Chúa được mấy phút. Trong khi họ còn phải lo ra chia trí, suy nghĩ, tính toán công việc làm ăn, bạn bè, bồ bịch, nhậu nhẹt, đi mua sắm, thành ra Chúa chính là người bạn mà họ ít quan tâm nhất, họ nói chuyện với Chúa ít nhất. Nếu ai không tin thì cứ nhìn những người rước lễ về, quỳ xuống nói với Chúa mấy câu rồi họ lại ngồi lên và lo ra chia trí tiếp, để rồi khi lễ chưa xong thì họ đã vội vội vàng vàng chạy về. Họ coi Chúa như một tấm bánh lạt lẽo, nhỏ bé, không mùi vị, không hơn không kém. Ngày xưa khi Chúa làm phép lạ hóa bánh thì họ cũng chỉ coi Chúa là môt miếng bánh chứ có coi Chúa là Thiên Chúa đâu, vì thế sau đó họ mới đòi Chúa làm dấu lạ cho họ xem.

Lạy Chúa, xin củng cố niềm tin cho chúng con. Amen.**R

07/08/2017: CHÚA GIÊ-SU CHẠNH LÒNG THƯƠNG.

Ý cầu nguyện: Cầu cho những người nghèo đói và lũ lụt.

Hôm nay thứ hai, ngày con phải nhớ đến các linh hồn. Lạy Chúa, các nạn nhân lũ lụt cũng đau khổ, khốn khó không khác gì các linh hồn nơi luyện ngục. Chúa bảo chúng con phải thương xót họ, phải cầu nguyện, xin lễ thật nhiều. Riêng với các nạn nhân lũ lụt, họ bị trôi nhà, mất của, mất cả người thân. Lũ ở đồng bằng thì còn đỡ hơn, lũ ở miền cao thì chỉ có chết. Lạy Chúa, xin thương xót họ, xin Chúa cũng thương đến các linh hồn.

Bài Tin Mừng hôm nay, Thánh sử kể lại phép lạ hóa bánh ra nhiều. Lạy Chúa, họ say mê nên quên ăn, chứ chưa phải là bị đói vì thiếu của ăn, nhưng họ chỉ là đói khát tạm thời vì họ muốn nghe Lời Chúa giảng dạy. Nhưng đàng này, những nạn nhân lũ lụt thì thực phẩm, của cải, nhà cửa đều trôi hết, ngay cả người thân cũng không còn, tất cả đều bị cuốn trôi.

Lạy Chúa, chúng con muốn chia sẻ, đóng góp nhưng không biết nên làm thế nào cho đúng. Chúng con chỉ biết cầu nguyện nhiều để xin Chúa xót thương họ. Lạy Chúa, phép lạ hóa bánh ngày xưa hay bí tích Thánh thể hôm nay cũng là một, nhưng nó lại rất khác nhau. Ngày xưa dân Do Thái đói, họ cần của ăn, và Chúa đã ban cho họ bánh , cá dư thừa, không ai bị đói nữa. Nhưng hôm nay với bàn tiệc Thánh Thể thì lại khác xa, Chúa đợi chờ, mời gọi nhưng họ không muốn ăn, cũng không muốn đến. Dù Chúa có kêu mời rát cổ, có đợi chờ mỏi cả lưng thì cũng chỉ có một số ít người đến để lãnh nhận. Tình thương Chúa thì bao la mà lòng dạ của con người thì hẹp hòi, bụng họ đầy những của cải vật chất, thú vui, danh vọng nên không còn chỗ nào cho Chúa. Lạy Chúa, con phải làm gì đây? Con chỉ có thể xin Chúa, nài xin lòng thương xót Chúa, xin Chúa hãy đánh động lòng họ, xin Chúa hãy ban cho họ có đức tin, để họ thấy Chúa đợi chờ họ hằng ngày trong bí tích Thánh Thể.

Xin Chúa giúp con luôn dọn lòng, luôn tỉnh thức, luôn nhiệt tâm đáp lại lời mời gọi của Chúa để linh hồn con no đủ ơn Thánh và không bao giờ phải đói khát. Xin giúp con luôn đến với Chúa bằng tâm tình cảm tạ tri ân. Amen.**R

08/08/2017: PHÊ-RÔ CÀNG SA NGÃ, CÀNG ĐẾN GẦN CHÚA HƠN.

Ý cầu nguyện: Kính Thánh Đaminh. Cầu cho Huynh đoàn Tân Thái Sơn.

Hôm nay thứ ba, con xin ơn đức tin như các thánh tử đạo Việt Nam đã tuyên xưng lòng tin vào Chúa. Lạy Chúa, dân chúng theo Chúa vì họ tin Chúa nhưng lòng tin của họ là hạt giống rơi trên vệ đường, nơi sỏi đá và trong bụi gai. Họ theo Chúa bất kể ngày đêm, thế nhưng khi đã không còn nhu cầu thì họ ẵn sàng đả đảo và tìm cách đóng đinh để giết Chúa. Lạy Chúa, đức tin của chúng con đâu khác gì Phê-rô, lúc đầu thì mạnh dạng tuyên xưng nhưng sau đó thì sẵn sàng thề thốt để chối Chúa, lúc đầu thì mạnh dạng bước xuống biển nhưng chỉ bước vài bước là bắt đầu chìm, vì trong lòng ông yếu tin nên sợ sệt và chìm. Biển đen là ma quỷ, nó chực chờ để nắm chân ông lôi xuống, ông sợ là phải. Vì niềm tin của ông chưa vững vàng. Ông là một trong 3 Môn Đệ được Chúa dạy dỗ cách riêng thế mà đức tin của ông cũng vẫn chập chờn, yếu đuối. Cho dù các Môn Đệ đã chứng kiến Chúa Giêsu quyền năng nhưng đến lúc gian nan thì các ông cũng trốn chạy hết. Dân chúng cũng thế, lúc thì tin mạnh không ai can nổi, lúc thì nghi ngờ Chúa như Biệt phái, như dân thành Nazaret.

Lạy Chúa, ngày nay đức tin của con cũng đâu khác gì họ, khi bình an thịnh vượng thì con tin tưởng mạnh mẽ, nhưng khi gặp thử thách gian nan, khi cầu nguyện mà không thấy Chúa trả lời thì con sẽ thất vọng ngã lòng và bỏ tất cả.

Lạy Chúa, làm sao để con tin vào Chúa, cho dù con thấy phép lạ, cho dù Chúa có ban ơn nhãn tiền thì con cũng chỉ phấn khởi, tin tưởng một lúc ấy thôi, dần dà con không còn cậy trông, tin tưởng như trước nữa. Nhất là không chịu những thử thách lâu dài, con càng mau ngã lòng hơn. Chắc gì khi bị bắt bớ, tra tấn khổ hình như các Thánh tử đạo mà con không chối Chúa, không tháo chạy.

Lạy Chúa, đời sống đức tin của con luôn chao đảo vì phong ba bão táp, vì thử thách gian nan. Xin giúp con vững tin vào Chúa, đừng nửa tin nửa ngờ như Phê-rô, như dân Do Thái ngày xưa. Amen.**R

09/08/2017: ĐỨC TIN CỦA NGƯỜI ĐÀN BÀ NGOẠI GIÁO

Ý cầu nguyện: Cầu nguyện cho con cái.

Hôm nay thứ tư, ngày kính Thánh Cả Giuse, con cầu xin Thánh Cả ban cho các gia đình, mọi người hiểu nhau, tin cậy nhau, bỏ lỗi cho nhau và yêu thương nhau. Lạy Chúa, ngày xưa khi còn ở Nazaret Chúa đã thể hiện cách sống của người con ngoan khi vâng lời cha mẹ hết mực. Cho dù Chúa là con Thiên Chúa nhưng vì Chúa Nhập thể nên cũng là người như chúng con, mà đã là người thì ai cũng yêu thương, quý mến, tôn kính cha mẹ mình. Chúa đã làm gương, nhưng chúng con có bắt chước được hay không lại là một chuyện khác. Thông thường chúng con chỉ nghe lời cha mẹ khi còn tuổi thơ ấu, nhưng khi đã lớn có chút lông cánh là chúng con không còn muốn vâng lời nữa. Rồi đến khi trưởng thành thì cãi cha mắng mẹ, nhất là sau này khi thấy cha mẹ mình già, và mình có chút thành công thì tình hình có khi còn tồi tệ hơn.

Lạy Chúa, chung quy cũng chỉ là không biết ơn, không tôn kính, không nhớ ơn.

Hôm nay khi đọc qua bài Phúc Âm, con thấy Chúa muốn thử lòng chị phụ nữ ngoai giáo nên đã thử ứng xử theo cách của người Do Thái, nhưng sau khi tỏ rõ tâm tình và thái độ của bà, Chúa đã khen bà và chữa lành cho con bà. Lạy Chúa, thật ra Chúa không có ý ghét ai, nhưng là Chúa muốn thử xem lòng tin của bà tới đâu. Nhưng bà vì lòng tin, cũng vì thương con nữa nên bà đã sấp mình trước Chúa. Bà nài xin Chúa và Chúa đã đoái thương.

Lạy Chúa, điều đẹp ý Chúa nhất là gì? là tấm lòng khiêm tốn, tin tưởng. Nhìn tấm gương này, khi đối chiếu với con người của con, con thấy đức tin của con kém xa người phụ nữ Canaan này. Con ước gì qua bài học này, con sẽ nhận ra khi con đến với Chúa, con phải có cung cách ứng xử như thế nào là tốt nhất. Xin giúp con khi tin thì phải tin cho vững mạnh, bởi vì Chúa đã ban cho con biết bao ơn lành, Chúa đối xử với con như một người Cha nhân lành. Thế mà con cứ mãi mãi là người vô ơn, đứa con bạc nghĩa, chỉ yêu Chúa khi được toại nguyện, và sẽ oán trách xa lánh Chúa khi Chúa thử thách con.

Lạy Chúa, xin biến đổi con để lòng con trở nên đứa con ngoan hiền hiếu thảo, hầu con có thể sống đẹp lòng Chúa trong mọi trường hợp. Xin giúp con trở nên đứa con ngoan của Chúa. Amen.**R

10/08/2017: CHO ĐI ĐỂ ĐƯỢC NHẬN LẠI

Ý cầu nguyện: Cầu cho các Linh Mục được kiên vững đức tin.

Hôm nay thứ năm, ngày con đến quỳ trước phép Thánh Thể Chúa. Lạy Chúa, muốn tin Chúa quyền năng trong hình bánh nhỏ bé ấy thì không phải là điều dễ dàng. Con giữ đạo một thời gian dài nhưng đến nay thì lòng tin của con cũng còn rất mơ hồ, nếu có thì nó cũng chưa lớn bằng hạt cải. Thế nên con vẫn xin Chúa ban thêm lòng tin cho con.

Lạy Chúa, con vẫn hay để ý và chê trách người này người kia chưa có đức tin. Ví dụ như giáo dân vô nhà thờ vẫn nói chuyện, hoặc các Linh mục trên bàn thờ Chúa nhưng thiếu lòng cung kính, người nọ người kia khi rước lễ về chỉ nói với Chúa có vài ba câu ngắn ngủi. Thế nhưng đến phiên con thì cũng đâu có hơn gì họ, bởi vì con cũng có lúc lo ra chia trí. Vì chúng con xác thịt yếu đuối chưa có lòng yêu Chúa thật, như thế mới chứng tỏ là con người mỏng dòn yếu đuối.

Lạy Chúa, xin ban cho con lòng quảng đại như Chúa, đừng bao giờ xét tội ai, bởi vì đó không phải là trách nhiệm của con.

Bài Tin Mừng hôm nay Chúa dạy con một bài học: Hãy rộng lượng, hãy quảng đại, hãy hy sinh cho Chúa, cho giáo hội, cho anh em. Nhưng con không biết cư xử làm sao để khỏi bị người khác lợi dụng, con cũng không biết cư xử thế nào cho đúng. Con không có ơn khôn ngoan, nếu như con vung tay quá trán thì phải làm sao? Trong đầu con có biết bao thắc mắc nhưng con không biết hỏi ai? Con hỏi Chúa thì Chúa đâu có trả lời, lỡ như con làm một điều bác ái không đúng thì con có lỗi không ? Tất cả đều rối tung trong đầu con.

Lạy Chúa, vậy nên con thấy không có điều nào là dễ cả, làm thế này không được làm thế kia cũng không được, khi đầu óc con lúng túng thì con lại không biết hỏi ai. Xin Chúa giúp con có chút khôn ngoan để con ứng xử sao cho đẹp lòng Chúa, cho đúng ý Chúa.

Lạy Chúa, trong đầu con chỉ có hai điều: Chúa bảo con yêu Chúa hết lòng và yêu anh em như chính mình. Chỉ cần hiểu được thôi cũng đã khó huống chi là thực hành. Xin Chúa giúp con, xin Chúa soi sáng cho con để con làm mọi việc cho đẹp lòng Chúa. Amen.**R

11/08/2017: SỰ LỰA CHỌN ĐÚNG.

Ý cầu nguyện: cầu cho mọi người được thấy Chúa.

Hôm nay thứ sáu, con muốn cầu nguyện cho mọi người được thấy Chúa. Thế nhưng làm sao để con có thể thấy Chúa?

Lạy Chúa, theo con nghĩ có nhiều cách để thấy Chúa: Thấy Chúa bằng giác quan, thấy Chúa bằng con tim và thấy Chúa bằng đức tin. Lạy Chúa, Chúa thiêng liêng thì làm sao con thấy được bằng mắt thường? Thưa! Con nghĩ là được. Tai con nghe âm thanh, nghe chim hót, nghe gió kêu, nghe sóng vỗ /  mắt con nhìn thấy bầu trời biển cả, núi non, sông ngòi, muôn vật. Con biết những thứ này là do Chúa tạo nên, trên tất cả mọi thứ đều có in dấu tay của Chúa, đều có ấn tín của Chúa. Thế thì con thấy Chúa rồi. Chúa đẹp, hùng vĩ đáng cho con ngạc nhiên, tôn kính thờ lạy. Trái Tim con cảm nhận tình Chúa qua việc cho mưa thuận gió hòa, có nước mát, có lửa ấm, có các sinh vật, có tình người, có lương thực, có bình an hạnh phúc. Nhờ Đức tin mà con cảm nhận được tình yêu Chúa.

Chúa tạo nên mỗi chúng con không có ai giống ai, mỗi người một tính một nết, lại còn biết yêu thương nhau, biết chung tay xây đắp hạnh phúc cho nhau, biết xây nhà cao cửa rộng, biết tạo ra dụng cụ, phương tiện để phục vụ con người. Nói chung mọi thứ chúng con cần, Chúa đều đã làm ra sẵn không thiếu bất cứ thứ gì. Chúa còn muốn ban hạnh phúc đời này đời sau cho chúng con. Như vậy trong tất cả những thứ con cần Chúa đều đã ban sẵn, Chúa còn ban cho con sự tự do để con lựa chọn cách sống và chọn Đấng con tôn thờ. Đây mới chính là điều cao quý nhất.

Lạy Chúa, việc cuối cùng là con có thể tự mình tìm ra cách sống phù hợp và chọn cho mình cách báo đáp. Hoặc là thờ Chúa, hoặc là đi thờ ai đó. Đây chính là mấu chốt của vấn đề. Nếu con chọn Chúa thì con phải yêu mến Chúa, phải biết cảm ơn Chúa, phải biết sống sao cho đẹp lòng Chúa. Thế nhưng con người với bản chất nông cạn mỏng dòn, bội bạc nên chúng con không lựa chọn những điều Chúa muốn mà còn lại chọn những điều vừa ý con, vì thế nên sau bao nhiêu cố gắng vất vả để mưu cầu hạnh phúc cho con, để rồi cuối cùng Chúa lại nhận cái sự phụ phàng bội bạc của con.

Lạy Chúa, chỉ chọn điều tốt đẹp thôi mà con không làm được, con chỉ được cái vừa ý trước mắt mà lại gạt bỏ mọi tâm tình thương yêu của Chúa, như thế con đã cố tình làm buồn lòng Chúa và chấp nhận sự khốn cùng cho mình. Lạy Chúa, chỉ vì thiếu khôn ngoan nên con đã đi không đúng con đường Chúa muốn, con không thực thi điều Chúa dạy bảo mà lại còn làm theo ý riêng của mình. Đây chính là điều tồi tệ nhất. Xin chúa tha thứ và giúp con mau mau sửa lại. Amen. **R

12/08/2017: LÒNG TIN YẾU KÉM

Ý cầu nguyện: Cầu cho các vị tỷ phú.

Hôm nay thứ bảy, ngày con kính Trái tim Đức Mẹ, cũng là ngày con suy gẫm về đức khó nghèo. Lạy Mẹ, chúng con có 3 thứ cám dỗ nặng nề, đó là danh-lợi-thú. Nhưng thật ra, lợi lộc, của cải, tiền bạc là thứ cầm đầu, là thứ nguy hiểm nhất, có nó mới phát sinh ra những thứ kia, có tiền mới phát sinh ra danh vọng, có tiền mới phát sinh ra tính hưởng thụ thú vui vật chất.

Lạy Mẹ, con người sinh ra ở đời, ai cũng muốn mình giỏi giang, kiếm được nhiều tiền, có vợ đẹp con xinh, xe hơi nhà lầu, máy lạnh. Khi đó có nhiều tiền thì chúng con bắt đầu tìm cách để hưởng thụ, vui vẻ, ăn chơi trác táng. Nếu không đúng như con nghĩ thì làm sao Chúa Giêsu lại đưa đức khó nghèo lên hàng đầu ?

Lạy Mẹ, Mẹ đã làm gương đức khó nghèo khi dâng hết của cải mà Mẹ được sở hữu, dâng cúng hết vào đền thờ, Mẹ chỉ chừa một phần nhỏ để sinh sống. Đây chính là đức cậy trông, phó thác vững vàng nhất của Mẹ. Vì nếu Mẹ không tin mạnh mẽ vào Thiên Chúa thì làm sao Mẹ lại dám làm như vậy? Mẹ ơi, chữ “nghèo” luôn đi đôi với chữ “khổ”, nó đã đánh gục biết bao nhiêu người /có biết bao con người vì ham tiền mà ra sa đọa và mất linh hồn.

Hôm nay Phúc Âm Chúa dạy con: Chúa Giêsu trước khi sai các Môn Đệ đi thi hành sứ vụ, Chúa ban cho họ quyền trừ quỷ và ơn chữa bệnh. Thế nhưng chính vì những đặc ân mà các ông đâm ra kiêu căng, ỷ lại, thế nên ma quỷ nó mới thấy các ông này cùng phe với nó nên nó không sợ và không nghe lời. Lạy Chúa, đức tin của chúng con chẳng có khi nào có thể to bằng hạt cải được, vì bản chất của mỗi chúng con vẫn còn nọc độc, đó là tội lỗi. Thế nên khi thấy nanh vuốt của ma quỷ đưa ra là các ông sợ, cũng giống như Phê-rô khi đi trên mặt biển, sóng gió gầm thét chính là gương mặt ma quỷ đang nhe nanh vuốt ra khiến ông mất tự tin nên đã tự chìm mà không cần ai phải lôi kéo. Nhưng ông đã kêu cầu Chúa kịp lúc, có nghĩa là vì ông đã ở rất gần bên Chúa nên Chúa kịp thời cứu ông. Nếu như Phê-rô ở xa thì có thể là không kịp nữa rồi.

Lạy Chúa, xin cho con luôn ở gần bên Chúa, luôn tin tưởng phó thác, luôn nhớ đến Chúa để mỗi khi con gặp nguy khốn, con sẽ nhớ và kêu danh Thánh Chúa ngay. Amen.**R

13/08/2017: HÃY KÊU CẦU CHÚA KỊP LÚC

Ý cầu nguyện: Xin Chúa ban đức tin cho anh em lương dân.

Hôm nay Chúa Nhật, ngày con kính thờ Chúa Ba Ngôi. Lạy Chúa là Thiên Chúa vô hình, chúng con chỉ có thể biết Chúa qua các tạo vật hữu hình như là vũ trụ, trời đất, biển cả, núi non, sông ngòi. Chúng con tin Chúa qua lời Mạc khải của Chúa Giêsu, chúng con biết Chúa Giêsu là con Thiên Chúa qua các việc Ngài làm mà người đời không ai làm được.

Lạy Chúa, nếu như ngày xưa các Tông đồ được chứng kiến các việc Chúa làm, được nghe lời Chúa rao giảng, được nhìn thấy cung cách Chúa ứng xử và nhất là nhìn thấy cuộc tử nạn, và các ông được mục kích Chúa sống lại và đã hiện ra cùng ăn cùng uống với các ông, và Chúa cũng đã lên trời trước mắt các ông. Các ông đã làm chứng, và chúng con tin vào lời chứng này vì các ông đã dám lấy chính mạng sống của mình để làm chứng cho Chúa. Chính nhờ những sự kiện trên đây mà chúng con có được chút niềm tin, cùng với những ơn lành mà Chúa đã ban cho từng người chúng con trong suốt cuộc đời chúng con đang sống. Bao nhiêu đó cũng quá đủ cho chúng con tin. Thế nhưng vào ở thời điểm hiện tại, các anh em lương dân còn chưa biết Chúa, hoặc có biết nhưng rất mơ hồ, hoặc khi nhìn thấy cách chúng con sống chưa đúng nên họ đã nghi ngờ về đạo mà chúng con đang theo, về Đấng mà chúng con đang thờ. Như vậy: Rõ ràng là lỗi của chúng con, chúng con không tô vẽ, diễn tả đúng với chân dung Chúa Giêsu, cho nên anh em lương dân chưa thể nhìn ra Chúa.

Lạy Chúa, Chúa vẫn ở cạnh con mỗi khi Chúa ra tay cứu giúp. Chúa vẫn ngự vào lòng con mỗi khi con lên rước Chúa, mỗi khi con đọc Kinh, dâng lễ. Thế nhưng Chúa còn đòi hỏi con phải giữ vững lòng tin, phải sống đức tin để khi anh em nhìn thấy cách chúng con đọc kinh, sống đạo đúng như những gì mà Đức Kito đã rao giảng thì họ mới tin là có Chúa. Thế nhưng chính vì con sống sai với những gì con tin, con rao giảng cho nên hình ảnh của Đức Kito sẽ rất là mờ nhạt, méo mó.

Lạy Chúa, yếu đuối hay tội lỗi thì ai cũng có, không ai là thánh ở đời này. Chúng con tất cả đều là tội lỗ, Chúa không muốn chấp tội con, nhưng Chúa chỉ trách là tại sao con không đến với Chúa sớm hơn. Xin giúp con luôn nắm chặt bàn tay của Chúa như Phero . Amen.**R

14/08/2017: NỘP THUẾ ĐỀN THỜ

Ý cầu nguyện : Cầu xin cho mọi người biết chu toàn trách nhiệm của mình.

Hôm nay thứ hai, ngày con cầu xin cho các linh hồn. Lạy Chúa, ai cũng có phần linh hồn, hơn nữa sống ở đời ai lại chẳng có lúc làm sai. Thế thì khi phạm lỗi , chúng con phải đền bù cách nào? Khi suy niệm điều này, con nhớ lại lời Chúa nói: Phải trả đến đồng xu cuối cùng. Nhưng theo con nghĩ: Thà như vậy thì vẫn còn có phúc, vì cũng có lúc trả được hết nợ, hơn nữa Chúa lại vốn rất nhân từ, rồi cũng có lúc con sẽ được ân xá, ân xá được vài ba lần thì có khi lại được tha bớt nhiều lắm. Còn nếu như Chúa không cho trả, có nghĩa là hết dịp để trả thì khốn nạn thay. Con chỉ còn một cách thôi: biết mình yếu hèn nên cứ xin Chúa dủ lòng thương xót,  giống như người đàn bà ngoại giáo, cho dù Chúa có thử thách thế nào mặc lòng, bà cũng cứ van xin. Thế là Chúa đáp ứng lời bà cầu xin ngay .

Lạy Chúa, hình phạt ở đâu cũng còn đỡ, nhưng hình phạt ở lò lửa thì khủng khiếp quá, cả con người của mình đỏ rực lên, bao nhiêu rỉ sét, dơ bẩn đều cháy tiêu hết ,để rồi cuối cùng bản thân của tội nhân chỉ còn là vàng ròng, sáng rực. Lúc đó Chúa mới cho lên thiên đàng. Khi nghe điều này, con nhớ lại chứng minh của khoa học, họ cho biết thân thể con người bao gồm 70% là nước, tạp chất và lỗ hổng. Nếu lấy hết nước ra, đem ép lại thì một người người nặng 70kg chỉ còn lại 700grams. Theo con nghĩ, nơi lò lửa của Thiên Chúa cũng thế, mỗi người sau khi chịu thanh luyện chỉ còn lại bé xíu. Như thế thiên đàng mới chứa được nhiều thỏi vàng ròng, là nhiều, rất nhiều linh hồn lành thánh. Vậy nên nếu ở đời này ai cũng ép thân xác mình trước, thì có khi là thời gian thanh luyện ở nơi luyện tội sẽ còn rất ít, có khi là không có.

Hôm nay Phúc Âm Chúa nói đến trách nhiệm khi phải nộp thuế. Thuế nào cũng nói lên trách nhiệm, mà đã là trách nhiệm thì ai cũng phải chu toàn. Nếu không chu toàn thì phải mắc nợ, mà đã mắc nợ thì trước sau cũng phải trả. Lạy Chúa, Chúa là Thiên Chúa nhập thể, là con của Đấng toàn năng, thế mà Chúa cũng vẫn phải chu toàn bổn phận. Thế thì con đây, không thể nào trốn đi đâu được, con không biết ngày xưa các lãnh đạo Do Thái làm gì với những đống tiền thuế đó. Ngày nay chúng con cũng phải nộp rất nhiều thứ thuế. Xin Chúa cho chúng con chu toàn nghĩa vụ, xin giúp cho những người có bổn phận thu những đồng thuế ấy, họ biết sử dụng cho đúng mục đích để nhiều người được hưởng lợi từ những đồng tiền xương máu ấy. Amen. **R

15/08/2017: ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI

Ý cầu nguyện: Cầu cho mọi người biết thăm viếng nhau.

Hôm nay thứ ba, ngày con kính Đức Mẹ Hồn Xác lên Trời. Mẹ ơi, con xin chúc mừng Mẹ vì ơn cao trọng này. Con cũng rất ước ao, nhưng chưa biết số phận của con sẽ như thế nào, nhưng con sẽ cố gắng sống như Mẹ. Mẹ khiêm tốn, xin vâng, làm theo ý Chúa / Mẹ trong sạch và đầy tình yêu thương.

Hôm nay con cầu xin hết những thứ Mẹ có, những thứ mà Chúa sẵn sàng ban muôn ơn phúc cho Mẹ. Mẹ ơi, khiêm nhường là trên hết, rồi đến khó nghèo, trong sạch, vâng theo ý Chúa, tin tưởng phó thác đời mình cho Chúa và cuối cùng là mang Chúa đến cho mọi người.

Con chỉ ước rằng, xin Mẹ dẫn con đi theo con đường của Mẹ, con đường theo Chúa đến tận cùng Thập Giá. Con biết con không đủ sức nhưng con quyết theo Mẹ. Con xin Mẹ thương giúp con.

Bài Tin Mừng hôm nay Chúa muốn dạy con rất nhiều điều. Thứ nhất, Mẹ nhanh nhẹn dấn thân khi đi thăm bà Isave, Mẹ nhận ra muôn ơn lành là do Chúa ban, cho nên câu đầu tiên khi Mẹ mở miệng ra chính là lời Mẹ ca tụng Thiên Chúa. Mẹ khiêm tốn khi xưng mình là tôi tớ thấp hèn của Chúa. Mẹ hết lòng kính danh thánh Thiên Chúa, Mẹ kính sợ Thiên Chúa nên Thiên Chúa đã ban muôn phúc lộc cho Mẹ, Mẹ rất khiêm nhường nên được Thiên Chúa đoái thương. Nếu con không bỏ Chúa thì tuyệt đối không bao giờ Chúa từ bỏ con, Chúa sẽ ban cho con no đủ đời này và hạnh phúc đời sau, Chúa luôn tôn trọng và giữ lời đã hứa. Vì thế con phải luôn trung thành với Chúa suốt đời.

Cuối cùng, Mẹ dạy con phải biết hy sinh, biết san sẻ, biết giúp đỡ người khác, nhất là chia sẻ Chúa cho anh em con như Mẹ đã mang ơn cứu độ đến cho gia đình Giacaria, Isave và Gioan Tẩy Giả.

Mẹ ơi, cuộc đời con biết nhiều, nói nhiều ,nhưng chưa làm nhiều, nhất là làm những việc Chúa làm, Chúa yêu cầu. Ước gì con cũng có tinh thần truyền giáo như Mẹ, mang tin vui đến cho anh em, mang Chúa đến cho người khác như Mẹ đã làm. Xin giúp con trung thành với lời con hứa khi mãn khóa học Kinh Thánh năm xưa :   Con hứa với Chúa tới 6 điều, đó là: Đọc-học/ Suy-nguyện/ Sống-gieo/ Xin cho con trung thành với lý tưởng này suốt đời con. Amen.**R

16/08/2017: ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC CHÚA NHẬM LỜI.

Ý cầu nguyện: ơn biết dạy con cái.

Hôm nay thứ tư, ngày con kính Thánh Cả Giuse và cầu xin cho hạnh phúc gia đình. Lạy Chúa, con biết rằng: tâm hồn muốn được bình an thì phải có Chúa, nếu muốn gia đình có hạnh phúc thì phải mời Chúa đến ngự ở giữa.

Lạy Chúa, lâu nay gia đình con luôn có thói quen có Chúa ở với chúng con, ngày nào con cũng chào Chúa nhiều lần, thưa chuyện với Chúa nhiều lần ,nên con có thói quen là nếu không nói gì, không thưa gì với Chúa là không được. Con còn cố giữ lòng sạch tội trọng để mỗi khi tham dự thánh lễ thì con phải rước Chúa / có Chúa thì lòng con cảm thấy rất ấm cúng, rất an toàn. Vì con có nhiều thiếu sót trong việc giáo dục con cháu, con không biết phải thương yêu chúng như thế nào cho phải đạo, vì thế nên con xin Chúa ban ơn trợ giúp cho con. Xin Chúa cũng giúp con luôn sống gương sáng để cho dù con không dạy chúng bằng lời nhưng con có thể dạy chúng bằng cách sống của con. Xin giúp con trở nên gương mẫu để cho con cháu con sống có đức tin và trở nên những con người tốt.

Hôm nay bài Tin Mừng Chúa muốn dạy con: Phải sống hài hòa, quảng đại với mọi người và phải biết khôn khéo trong việc giao tiếp với anh em. Lạy Chúa, nhân vô thập toàn, ai cũng phạm phải lỗi lầm, ai cũng có tính mê tật xấu. Xin Chúa ban cho con đầy tình thương, từ ánh mắt đến cử chỉ nụ cười, lời nói thân thiện, để con trở nên chỗ dựa cho nhiều người. Xin đừng để những tính mê tật xấu luôn đeo bám con. Con biết Chúa tạo nên con có nhiều tật xấu, cũng ban cho con có nhiều tài năng. Chính vì thế nên con rất dễ phạm phải tội kiêu ngạo và nóng giận. Xin giúp con biết cư xử khiêm tốn với mọi người, biết rộng lượng, nhân từ, dễ dàng tha thứ các lỗi lầm. Xin cho con biết sử dụng ơn Chúa cách rộng rãi hơn để chứng tỏ lòng Chúa nhân từ, độ lượng vô biên, và con cũng có được phần nào giống Chúa.

Lạy Chúa, khi nhìn vào chung quanh con, ngày nay con người sống cô lập quá, không ai biết ai, không ai muốn quan tâm cho nhau, không ai muốn tha thứ cho nhau, họ chỉ đem vũ khí ra để dọa nạt nhau, ai cũng muốn mình là nhất. Thế giới này đang sôi sục bầu khí chiến tranh chỉ vì không ai muốn nhường nhịn ai, không ai muốn đoàn kết, yêu thương. Mọi người đều đặt cho nhau những điều kiện, và chỉ có lợi thì họ mới làm.

Xin Chúa ban cho mọi người, ai cũng có đức tin, có lòng đạo đức, để thế giới này luôn có bình yên hạnh phúc, để mọi người cần sống trung thực và chung thủy với nhau. Amen.**R

17/08/2017: HÃY BIẾT XÓT THƯƠNG NHAU.

Ý cầu nguyện: Cầu cho những người cho vay.

Hôm nay thứ năm, ngày con kính bí tích tình yêu. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa quá yêu thương đến độ xót thương nên đã lập ra bí tích này để nuôi sống chúng con, cuộc đời chúng con vì hình phạt của tội nguyên tổ / Thế nên chúng con bị phạt và đất đai khô cằn cũng là hình thức Chúa muốn cho đời sống chúng con phải khốn khó hơn.

Lạy Chúa, muôn loài muôn vật thì Chúa nuôi sống, còn chúng con thì Chúa ban cho một chút trí khôn để chúng con tự suy nghĩ, tự làm ra của ăn nuôi sống bản thân mình. Lạy Chúa, cũng chính vì có chút trí khôn nên chúng con phải vất vả suốt kiếp. Ví như loài vật nó không có trí khôn nên Chúa để thức ăn sẵn cho chúng, chỉ việc ăn và sinh sôi nảy nở, còn chúng con tuy được làm chủ nhưng lại vất vả suốt đời.

Lạy Chúa, của ăn để nuôi sống phần xác, Chúa cũng muốn nuôi sống linh hồn chúng con bằng bí tích thánh thể. Chúng con nhìn vào đâu cũng thấy được tình thương của Chúa, bởi thế Chúa đã lệnh truyền là chúng con phải yêu thương nhau. Lạy Chúa, Chúa tạo dựng nên chúng con từ sức khỏe đến tài năng, tất cả đều không đồng đều, người thì được ít kẻ có nhiều, vì thế nên có kẻ đẹp cũng có người xấu, có người thì quá giàu cũng có kẻ lại quá nghèo. Người nghèo thì túng thiếu nên phải vay mượn kẻ giàu, có người tốt bụng thì giúp không, có người cho vay không lãi, có người cho vay lấy lãi, cũng có người cho vay nhưng lấy lãi quá cao khiến cho không biết bao nhiêu người mất nhà mất cửa, khốn khó.

Hôm nay con chỉ xin Chúa thương cho mọi người biết thương nhau. Nếu không thể vì bác ái thì xin cho họ lấy lời vừa phải thôi, đừng cao quá kẻo lại gây khốn kho cho người nghèo.

Hôm nay Phúc Âm Chúa dạy con: Hãy biết xót thương nhau, xót thương như Chúa dạy tức là bỏ lỗi cho nhau, tha nợ cho nhau, giúp nhau sống no đủ phần xác, và còn giúp nhau sống tốt về phần hồn. Lạy Chúa, con người hôm nay đối xử với nhau quá lạnh lùng, ai cũng muốn dùng sức mạnh để bóp chẹt người khác. Chính vì họ không thấm nhuần giáo lý của Chúa, chính vì lòng họ không có Chúa, cho nên họ không biết xót thương, không xót thương nên mọi người sẵn sàng chém giết, làm hại nhau mà không chút thương tiếc. Kết quả là thế giới hôm nay quá ư là lộn xộn, không ai muốn thật tình thương nhau, mà chỉ muốn đến với nhau vì lợi lộc trần thế.

Xin Chúa giúp chúng con biết xót thương nhau, như Chúa. Amen.**R

18/08/2017: VỢ CHỒNG BẤT KHẢ PHÂN LY

Ý cầu nguyện: Cầu cho các cặp vợ chồng đang bị phân ly ngoài ý muốn.

Hôm nay thứ sáu, con kính Thánh Tâm Chúa, con cũng muốn dùng dịp này để suy gẫm một chút về tình cảm vợ chồng trong hôn nhân công giáo. Lạy Chúa, đời sống hôn nhân thật là thú vị nếu như chúng con thật lòng yêu thương chung thủy với nhau. Bởi vì gia đình con có hạnh phúc nên con luôn cảm thấy gia đình là một bầu khí ấm cúng hạnh phúc. Ngày xưa lúc mới cưới nhau về, vợ chồng chúng con lúc nào cũng quấn quít bên nhau, chúng con thương nhau nhiều lắm. Thế rồi vì hoàn cảnh, vì cuộc sống chúng con đành rời xa nhau để đi làm ăn, cũng có lúc làm gần, cũng có khi làm ở xa, cũng có những tháng ngày vắng nhà. Lúc ấy không khí trong nhà hiu quạnh vắng vẻ.

Lạy Chúa, hai kẻ yêu nhau mà phải xa nhau là cả một cực hình. Thế nhưng những kẻ không thương nhau mà phải ở chung nhà thì càng khốn cực hơn nữa. Lạy Chúa, điều nào cũng khổ, yêu quá cũng khổ mà ghét nhau quá cũng khổ. Thế rồi ai cũng muốn mình được giải thoát, kẻ thì mong được đoàn tụ, người khác thì mong được thoát ra. Nhưng Chúa ơi, hôn nhân công giáo có sự ràng buộc, đã cưới rồi là không thể bỏ nhau, không dễ dàng vượt qua nếu không có ơn Chúa trợ giúp. Theo kinh nghiệm của con: Cặp vợ chồng nào mà không có lúc gây gỗ nhau, lúc nóng nảy thì buộc miệng nói ra những điều không nên nói, nhưng khi hạ cơn giận rồi thì ai cũng phải suy nghĩ lại về hành động của mình, lúc ấy hai bên càng nên dẹp bớt tự ái, hãy thông cảm và tha thứ cho nhau, đừng vì sĩ diện mà tới luôn ...thì hỏng việc. Chúng con cũng từng trải qua những phút giây nóng nảy, muốn vứt bỏ tất cả, thế nhưng lúc nguội lại thì trong tâm rất hối hận, và…thôi…,làm hòa…xin lỗi.

Lạy Chúa, giá như lòng chúng con luôn có Chúa, để Chúa hướng dẫn, dìu dắt, đừng để cho ma quỷ đổ thêm dầu vào lửa. Gia đình mà tan nát thì mọi sự cũng tan thương đổ vỡ, con cái nheo nhóc tội nghiệp. Cho nên con nhận thấy: Tự ái là ghê gớm nhất, tự ái là yêu mình quá đáng mà không còn chút lương tri để nghĩ đến bạn mình. Con ước gì Chúa luôn ở với con, để khi con nóng thì Chúa làm cho mát, để khi chúng con nguội lạnh thì Chúa như than hồng giúp cho tình cảm chúng con trở nên ấm áp. Xin giúp chúng con đừng bao giờ xa rời nhau. Amen.**R

19/08/2017: HÃY SỐNG NHƯ TRẺ THƠ

Ý cầu nguyện: Cầu cho những người già.

Hôm nay thứ bảy, ngày con kính trái tim Mẹ. Lạy Mẹ, con thấy trên đời này không ai đáng yêu, đáng kính mến hơn Mẹ. Mẹ hiện ra hết nơi này đến nơi kia cũng chỉ vì muốn kêu gọi đàn con ăn năn trở lại. Nhưng thế giới mỗi ngày càng bất an hơn, cũng vì họ không muốn thờ lạy Đấng đã tạo dựng nên họ. Ai cũng nghĩ rằng: thế giới này tự nhiên mà có, và họ chính là chúa tể của một vùng, và bọn họ đang tranh giành nhau để coi ai là lãnh tụ của thế giới này. Họ cho rằng: Ai giàu có nhất chính là người quyền lực nhất, và ai có bom đạn nhiều nhất chính là kẻ mạnh nhất. Và thế là họ dùng mọi khả năng tài chánh để sắm cho được nhiều thứ vũ khí hủy diệt, mặc cho biết bao dân tộc khác phải khốn đốn vì khó nghèo, vì thiếu thốn lương thực, thuốc men, máy móc để canh tác làm ra lương thực của cải. Lạy Mẹ, vì sao chúng con càng văn minh, càng giàu có thì càng đói nghèo, có phải vì chúng con thiếu thốn tình thương, không ai chịu thương ai, con người càng ngày càng độc ác, xấu xa, nhưng không ai chịu ăn năn sám hối. Con người ngày càng xa Chúa, họ muốn dẹp Chúa qua một bên, họ muốn gạt Chúa ra phía sau để họ tiến tới và làm chủ thế giới này.

Mẹ ơi, suốt bao nhiêu thế kỷ qua, với biết bao nhiêu cuộc chinh chiến, thế nhưng thế giới này đâu có khá gì hơn, càng ngày càng nhiều thứ dịch bệnh, con người ngày càng sống giả dối hơn, ác độc hơn, ích kỷ hơn. Mẹ ơi, Mẹ đã khóc hết nước mắt, Mẹ kêu gọi khan cả cổ, hết cả hơi nhưng có mấy ai muốn nghe lời. Lạy Mẹ, xin Mẹ ban cho con ơn sám hối và xin Chúa xót thương chúng con.

Hôm nay Phúc Âm Chúa dạy con: Phải trở nên trẻ nhỏ, nhưng con thấy trẻ nhỏ ngày nay còn lém lỉnh hơn trẻ nhỏ ngày xưa. Ngày xưa lúc chúng con là thiếu niên choai choai, chúng con đâu có lém lỉnh như các em bây giờ. Ý Chúa muốn dạy con là phải sống đơn sơ, trong sạch, chân thật như Chúa dạy.

Lạy Chúa, trong sạch hay không là do đầu óc, do tư tưởng, có sự hỗ trợ của mắt mũi tai, tay chân miệng, chúng du nhập mọi thứ vào trong đầu con, từ đó phát sinh ra những tư tưởng xấu, những hành động xấu xa.

Lạy Chúa, xin ban  Thánh linh hướng dẫn con để con chỉ nghĩ, chỉ nói, chỉ làm những điều tốt, hợp ý Chúa và lợi ích cho anh em con. Amen.**R

20/08/2017: LÒNG TIN CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ NGOẠI GIÁO

Ý cầu nguyện: Cầu Chúa ban đức tin cho các nhà cầm quyền.

Hôm nay Chúa Nhật, ngày con kính Chúa Ba Ngôi, cũng là ngày con suy gẫm về tình thương của Ba Ngôi Thiên Chúa. Lạy Chúa Ba Ngôi đoàn kết một lòng, cả Ba Ngôi cùng yêu thương nhau, không tranh giành, không ghen ghét, không đố kỵ như loài người chúng con. Cả Ba ngôi cùng một lòng yêu thương và muốn cứu loài người chúng con. Thế thì tại sao thế giới chúng con đang sống lại không có một ngày nào bình yên. Thiên Chúa quyền năng mà không tranh giành, trong khi loài người chúng con chẳng có ai sống được lâu, ai cũng già cũng chết. Không tin thì cứ tự hỏi : Bạo Chúa Neron đâu? Thành Cát Tư Hãn đâu? Napoleon đâu? Herode đâu? Tất cả những vị vua bạo ngược gian ác đều biến đâu hết cả, thế mà loài người chúng con không ai học thuộc bài học này. Ai lúc đầu cũng râu đen tóc đen, nhưng thời gian sau thì tóc bạc, răng long, đi đứng, ăn nói ngập ngừng, chẳng ai vượt qua được số kiếp, chẳng ai trẻ mãi không già.

Thế giới hôm nay thiên hạ cũng đang tranh giành nhau làm người số một, không ai chịu làm người số 2, số 3. Lạy Chúa, các nhà cầm quyền đâu có ai thoát chết, nhưng sao họ cứ mãi ăn nói lếu láo, cứ cái trò gian dối, ác độc. Họ chưa thấy quan tài nên họ chưa sợ.

Lạy Chúa, chúng con đây cũng thế, không biết sợ chết là gì, nếu sợ chết sao chẳng ai chịu sửa đổi, ăn năn sám hối, có phải vì thế gian quyến rũ quá không? Hôm nay họ là hoàng hậu, hoa hậu nhưng khi ngoảnh mặt lại thì họ đã ra người thiên cổ rồi .

Lạy Chúa, con có một điều ước, con ước gì con cũng có lòng tin như người phụ nữ Cana-an, chị ta tin Chúa cho dù Chúa hất hủi, khinh chê, dù có bị thử thách, chị cũng một lòng vững tin, chị vẫn sụp lạy nài xin Chúa. Bởi thế cho nên Chúa đã nhận lời chị, Chúa đã ban cho chị điều mà chị ước muốn và nài xin. Con ước gì, sau bao nhiêu năm theo Chúa, con cũng có niềm tin vững mạnh như chị ta để khi con kêu xin điều gì thì cũng được Chúa nhậm lời.    Lạy Chúa, xin ban thêm đức tin cho con. Amen.**R

21/08/2017: THEO CHÚA CÁCH NÀO?

Ý cầu nguyện: Cầu cho cha mẹ.

Hôm nay thứ hai, ngày con suy nghĩ về tình yêu mến. Với Chúa, thì con phải yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, trên hết mọi sự/ sau đó là phải yêu người khác như chính bản thân mình.

Lạy Chúa, lòng mến Chúa thì con không có, con chưa có, con chỉ đọc Kinh đi dự lễ theo thói quen, lâu dần cứ thế mà nghe theo, mà tuân giữ. Từ rất lâu con chưa có khái niệm gì rõ ràng về Thiên Chúa, chỉ là từ trước tới nay con vẫn được dạy dỗ: Chúa là ai? Ngài đã làm gì cho con, và bổn phận con phải sống như thế nào? Xem ra con cũng không khác gì một cái máy, con tuân giữ một cách máy móc mà chưa có tâm tình gì sâu đậm, nhưng hằng ngày con cẫn kêu xin ban cho con ơn mến Chúa. Con biết mọi thứ trên đời này đều do Chúa tạo dựng, và muôn ơn lành con có được là do ơn Chúa thương ban. Thế nhưng tình con yêu Chúa có sâu đậm hay không thì con không dám khẳng định, con chỉ biết rõ có một điều là con muốn đi theo Chúa thì con phải từ bỏ ý riêng con, con phải từ bỏ rất nhiều thứ. Thế nhưng từ bỏ đến độ trần trụi và từ bỏ cả mạng sống mình thì con không dám nghĩ đến. Vì Chúa dư biết con yếu đuối lắm mà .

Lạy Chúa, yêu Chúa thật khó. Hôm nay con chỉ muốn suy đến tình yêu mà con phải dành cho cha mẹ. Rõ ràng cha mẹ con làm mọi sự vì con, bổn phận là con phải đền đáp lại công ơn cha mẹ, cả ở đời này lẫn ở đời sau. Thế mà con chưa làm được trọn vẹn, con rất buồn.

Lạy Chúa, công ơn của Chúa còn lớn lao hơn công của cha mẹ con. Thế nhưng con chẳng biết sống sao cho xứng đáng, con chỉ biết cố gắng từng ngày.

Hôm nay bài Phúc Âm Chúa dạy người thanh niên: Muốn nên trọn lành, hãy từ bỏ tất cả, hãy lập công phúc bằng cách cho đi của cải rồi đến để theo Chúa. Lạy Chúa, mới nghe Chúa nói thì thật là gọn gàng và dễ dàng, cứ y như là cởi bỏ một cái áo. Lạy Chúa, con thiết nghĩ, muốn có được chút của cải chúng con phải phấn đấu hầu như cả một cuộc đời. Thế mà nếu muốn từ bỏ nó thì quả là dễ dàng và rất nhanh chóng nữa.

Lạy Chúa, chính vì điều này mà chàng thanh niên trong Phúc Âm dã phải buồn rầu bỏ đi. Lạy Chúa, thánh có nhiều bậc, thiên đàng cũng có nhiều loại chỗ ở, chỉ có những ai khấn hứa bằng 3 lời khấn thì họ dễ dàng quyết tâm hơn. Riêng con đây là giáo dân, con không dám theo Chúa như thế, con cũng không dám theo Chúa như Đaminh, như Phansinh, nhưng con chỉ dám làm một giáo dân sống đạo bình thường, không tham lam, gian dâm, trộm cướp, không nhiều vợ nhiều chồng, không tham ô dối trá. Con chỉ dám làm một Kito hữu thất tốt, không phạm tội trọng. Xin Chúa giúp con bền đỗ trong đấng bậc của con. Amen. **R

22/08/2017: ĐIỂM KHỞI ĐẦU CỦA ƠN CỨU ĐỘ.

Ý cầu nguyện: Mừng kính Đức Maria Nữ Vương.

Hôm nay thứ ba, ngày con kính nhớ các Thánh tử đạo Việt Nam, nhờ lời cầu bầu và cái chết anh dũng của các Ngài mà chúng con đây là những hậu bối có được niềm tin. Lạy Chúa, tin là chấp nhận những điều mà mắt con không thấy, chính vì điều này mà đức tin của chúng con luôn lỏng lẻo, chập chờn. Xin giúp con có được con mắt đức tin để con có thể nhìn thấy Chúa ở khắp mọi nơi và nhất là ở trong các anh em con.

Hôm nay cũng là ngày giáo hội mừng kính và tôn vinh chức vị Nữ vương của Đức Mẹ. Lạy Mẹ, Mẹ được như vậy thì chúng con cũng được nhờ. Chính vì những đặc ân, những chức vị cao trọng nên Đức Mẹ có nhiều quyền thế lại thêm có lòng từ ái nên chúng con càng thêm lòng cậy trông. Xin Mẹ gìn giữ, cứu giúp chúng con khỏi sa vào mưu chước của ma quỷ, để mai sau khi chết rồi chúng con cũng được về ở bên Mẹ trên thiên quốc.

Hôm nay bài Tin Mừng diễn tả lại sự kiện Đức Mẹ được Thiên Chúa đoái thương kêu gọi Mẹ cộng tác vào chương trình cứu độ nhân loại qua việc thụ thai và sinh Chúa Giêsu, là Đấng cứu thế nhập thể. Lạy Mẹ, Mẹ cũng là phàm nhân như con đây, nhưng vì Mẹ khiêm tốn thẳm sâu nên đã được Thiên Chúa chọn vào vai Mẹ Con Thiên Chúa.

Lạy Chúa, ơn sủng của Chúa thì bao la, chỗ nào trũng thì Chúa đổ đầy, lòng Mẹ Maria khiêm tốn thẳm sâu nên đã được Thiên Chúa tuôn đổ muôn hồng ân. Mẹ khiêm tốn vâng phục nên đã trở nên đền thánh Chúa ngự, còn chúng con đây là xác đất vật hèn, thế mà chúng con luôn kiêu căng tự phụ khiến cho Chúa không thể hài lòng, không thể tuôn đổ ơn lành cho con.

Lạy Chúa, Chúa là đấng hiền lành, khiêm nhường. Xin giúp con cũng có tấm lòng khiêm tốn vâng phục như Mẹ để con cũng xứng đáng là đền thánh cho Chúa ngự trị. Xin Chúa giúp con luôn biết sống nhỏ bé vâng phục để con được Chúa thương ban ơn chúc phúc như đã ban cho Mẹ Maria. Xin Chúa cũng ban Thánh thần thánh hóa con, để con xứng đáng lãnh nhận ơn cứu độ và giúp con mỗi ngày thêm tốt hơn để con cũng đem ơn cứu độ đến cho anh em con. Amen.**R

23/08/2017:THIÊN CHÚA TRẢ CÔNG BỘI HẬU

Ý cầu nguyện: Ai cũng có công ăn việc làm.

Hôm nay thứ tư, ngày con suy gẫm về công ăn việc làm nơi các gia đình. Lạy Chúa, thánh gia ngày xưa rất nghèo, lúc cưới Mẹ Maria, thánh Giuse đã cứng tuổi. Khi Chúa Giêsu ra giảng đạo thì Thánh Giuse đã ở tuổi xấp xỉ 60. Tuổi đã già, sức đã yếu, vả lại Thánh Giuse cứ phải rày đây mai đó cho nên sự nghiệp cũng chẳng có gì, chỉ là đắp đổi qua ngày, sống bằng nghề lao động tay chân nên đồng tiền cũng ít ỏi và có hạn. Vì thế Thánh gia rất nghèo. Hơn nữa, Thánh gia lại là mẫu gương của đức khó nghèo, Mẹ Maria chỉ may vá thêu thùa nên cũng chẳng kiếm được bao nhiêu, hai ông bà lại hiền hòa, ai trả cho bao nhiêu thì trả, ai thách sao thì mua như vậy. Các Đấng không có thứ gì giống chúng con, bởi thế gia đình Thánh rất khó nghèo.

Từ những hình ảnh này, con cũng thấy ở đâu đó chung quanh chúng con cũng có những gia đình nghèo khó như thế. Chồng thì lam lũ, vợ thì nội trợ, thiếu trước hụt sau, nay bệnh mai yếu, con cái không làm ra nhiều tiền. Vì thế những gia đình này luôn túng thiếu. Cũng có những người đầu óc chậm chạp, tay chân vụng về, sức khỏe không có nên làm gì cũng chậm hơn. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho họ khó kiếm việc làm, có tìm được thì lương cũng ít.

Lạy Chúa, khi nhìn vào những hạng người trong bài Tin Mừng thì ở ngoài đời cũng có những hạng người như thế. Kẻ thì làm không hết việc, cũng có kẻ thì tìm việc không ra, âu cũng là số phận. Đây cũng là dịp để những người giàu có, giỏi giang mở rộng lòng thành ra. Lạy Chúa, chỉ có Chúa là quảng đại, Chúa không hề lựa chọn tuổi tác, sức khỏe, năng lực, Chúa không thi tuyển, phỏng vấn, ai Chúa cũng mướn, cũng mượn, cũng kêu gọi. Ai chu toàn thì Chúa trả công mà không cần nhìn đến sản phẩm người ấy làm ra nhiều hay ít, chỉ cần người đó muốn cộng tác với Chúa là đủ để Chúa tuôn đổ muôn ơn.

Lạy Chúa, xin giúp con đừng nhìn vào vẻ bên ngoài, nhưng hãy nhìn vào thiện chí bên trong, ai Chúa cũng yêu thương, Chúa chỉ cần chúng con có tấm lòng đáp đền, vì ơn Chúa thì tràn ngập. Xin giúp con luôn cảm tạ tri ân và sống xứng đáng với những ơn Chúa đã ban cho con. Amen.**R

24/082017: CHÚA GIÊ-SU MẠC KHẢI CHO NATHANA-EN

Ý cầu nguyện: HỢP TÁC VỚI CÁC LINH MỤC

Hôm nay thứ năm, ngày con kính phép Thánh thể Chúa và suy nghĩ nhiều đến các linh mục. Lạy Chúa, khi con đối diện với các linh mục, thì ở trong đầu con phát ra một tư tưởng kính trọng. Vì Ngài dù già, dù trẻ, dù dở hay thế nào thì cũng là người phàm tục, nhưng Ngài lại là đấng đại diện cho Chúa Kitô. Cũng không thiếu những lúc con bực bội các Ngài viề điều này điều nọ, nhưng rồi cuối cùng thì hình ảnh Chúa Kitô cũng thắng và sự tức giận của con sẽ lập tức biến đi. Con lại nghĩ và thương các Ngài. Nếu như ngày xưa Chúa chọn con, thì giờ này con sẽ thế nào? Liệu con có lướt thắng được dục vọng, liệu con có thể nào yêu thích sự cô đơn thầm lặng, liệu con có kiêu ngạo khi thấy ai cũng bái chào mình, liệu con có độc tài trong cách xử sự và to tiếng khi điều hành công việc của Giáo hội hay không? Con có trí thông minh, nếu được học nhiều con sẽ là một linh mục giỏi, liệu con có kiêu ngạo và nóng nảy lắm không? Chắc chắn là có. Như vậy thì con không được phép giận các linh mục. Con còn phải cầu nguyện nhiều cho các Ngài. Vì sự yếu đuối của các ngài chính là sự yếu đuối của chính con.

Lạy Chúa, con vẫn là một linh mục, một tư tế không có chức thánh, con sẽ cố gắng thật nhiều để thắng lướt những tật xấu ở nơi con, may ra kiếp sau Chúa sẽ chọn con, chứ còn kiếp này thì không được rồi. Biết vậy nên con không hề buồn cho bản thân mình, cũng không giận hờn các linh mục làm chi.  Lạy Chúa, khi con viết bài giáo lý (số 15), Chúa bảo con phải hợp tác và nâng đỡ các linh mục, vật chất cũng như tình cảm. Vậy nên điều gì Chúa muốn thì con phải làm. Hơn nữa chính vì con ước ao làm linh mục mà không được, thì con cần phải giúp các Ngài nhiều hơn.  Con xin hứa từ nay con sẽ không buồn giận các Ngài nữa, nhưng con sẽ giao tiếp với các Ngài chừng mực hơn, tôn kính hơn và cầu nguyện cho các Ngài nhiều hơn. Bởi vì đã là người thì ai lại không có điểm yếu, ai không bị cám dỗ, ai lại không sa ngã ?

Xin Chúa giúp con sống quảng đại như Chúa. Amen.**R

25/08/2017: ĐIỀU RĂN TRỌNG NHẤT

Ý cầu nguyện: Mọi người biết sống bác ái yêu thương.

Hôm nay thứ sáu, ngày con kính Thánh Tâm Chúa, ngày con nhận ra lòng thương xót Chúa, ngày con phải tập thực hành đức bác ái yêu thương. Lạy Chúa, tin Chúa thì phải yêu Chúa, biết Chúa thì phải kính sợ Chúa vì Ngài là Thiên Chúa quyền năng. Sau đó, con nhận ra những ơn lành Chúa ban, con mới cung kính, thờ lạy và biết ơn Chúa, nhận ra Chúa luôn yêu thương con, lúc đó con mới có thể mến Chúa.

Bây giờ là lúc Chúa dạy bảo con. Chúa dạy con rằng: Chúa tạo dựng ra mọi vật muôn loài và mọi người, vậy nên chúng con phải gọi Chúa là Cha, vì Chúa muốn thể, vì Chúa Giêsu đã mạc khải như thế, cho nên mọi người là anh em với nhau. Từ nguồn cội này, con suy ra rằng: Tất cả chúng con đều là anh em với nhau, vì chúng con cùng có một cha chung trên trời, vì thế Chúa bảo con: phải thương yêu nhau vì chúng con là anh em cùng một Cha.

Lạy Chúa, Chúa tạo dựng nên chúng con, mỗi người một hình dáng một màu da, một tính nết/ tất cả đều khác nhau, khác cả tiếng nói, tư tưởng, ý thích cũng khác. Thế mà Chúa bảo chúng con hãy yêu thương nhau thì thật là khó. Thế nhưng, điều kiện để đến được nơi vinh phúc, được gặp mặt Chúa chính là chúng con phải sống bác ái yêu thương, nếu không thể yêu thương nhau thì chúng con cũng không thể yêu mến Chúa. Hai điều răn này tuy hai mà một, nó không thể thay thế nhau, một mà hai vì không thể thiếu nhau.

Lạy Chúa, con biết Chúa thương chúng con nhưng phần thưởng nào cũng có cái giá của nó, phần thưởng của Chúa dành cho con thì vô giá, trong khi điều Chúa đòi ở con thì dễ dàng và rất có lợi cho con. Bởi lẽ, nếu con yêu thương anh em thì con sẽ được bình an hạnh phúc ở đời này, mà đời sau chúng con còn được hưởng hạnh phúc trường sinh bên Chúa. Như vậy là quá có lợi cho chúng con.

Lạy Chúa, nếu con sống ích kỷ thì con là người thiệt thòi nhất, vì càng ích kỷ con càng bị cô độc, buồn tẻ. Chẳng có gì vui khi con sống một mình, chẳng có gì vui khi con ăn một mình. Như vậy chẳng ai muốn đến gần con, chẳng ai thèm trò chuyện, chẳng ai giúp đỡ con. Như vậy con sẽ là người thiệt thòi nhất.

Lạy Chúa, có biết bao con người có tấm lòng quảng đại, họ chỉ lo cho người khác mà quên cả bản thân mình. Hãy nhìn thánh Martin, thánh Teresa Calcutta, Thánh Vinhsơn Phaolo, một đời các Ngài làm ích cho người khác, và các Ngài cũng chính là những người hạnh phúc nhất. Xin giúp con tập luyện tính quảng đại yêu thương, để con luôn yêu mến Chúa. Amen.**R

26/08/2017: ĐỪNG SỐNG THEO KIỂU LUẬT SĨ, BIỆT PHÁI.

Ý cầu nguyện: Cầu cho những con người háo danh, giả dối.

Hôm nay thứ bảy, con kính mừng Trái tim Mẹ. Con muốn noi gương bắt chước Mẹ nhưng con chưa biết phải bắt chước Mẹ điều gì trước tiên, bởi vì Mẹ có muôn ngàn nhân đức. Nhưng theo con thấy “đức khiêm nhường” của Mẹ vượt trội hơn cả, cũng chính nhờ khiêm nhường mà Mẹ được lãnh chức làm Mẹ con Thiên Chúa.

Lạy Mẹ, đã làm con Chúa thì ai cũng phải cộng tác với giáo hội, người thì cách này, người thì cách khác. Thế nhưng cái lề thói kiêu căng của bọn biệt phái vẫn ở trong máu thịt của chúng con, chúng con có làm được chút gì cho giáo xứ thì chúng con vẫn cứ tưởng rằng mình công trạng cao hơn núi mà chẳng có chút khiêm tốn nào. Như vậy, Lạy Chúa! Biệt phái có ở đâu xa, nó ở trong chính cõi lòng của con, cũng chính vì kiêu căng giả dối nên Chúa chẳng thể đến với con, Chúa chẳng thể ban ơn cho con vì con cứ mãi đi cướp công của Chúa.

Phúc Âm hôm nay Chúa đưa ra  hình ảnh của đám người Biệt phái. Chúa bảo con nghe lời họ chứ đừng làm theo họ, đừng bắt chước họ. Điều này quả thật là khó, khó đến độ con cũng không biết xử trí ra sao, con chỉ biết là mình phải khiêm tốn phục vụ và đừng bao giờ kể công, bởi vì con chính là tên đầy tớ phải làm theo ý chủ nên không bao giờ được kể công, bởi vì mạng sống của con là do chính Chúa cứu chuộc. Lẽ ra con phải chết, nhưng nay con được sống nên con phải dành cả cuộc đời còn lại để phục vụ cho Chúa.

Lạy Chúa, muốn được Chúa yêu thì con phải sống khiêm tốn mọi lúc mọi nơi, lúc nào cũng phải nghĩ mình hèn kém, thấp bé, con chỉ sống nhờ vào các ân ban của Chúa. Ngoài ra con không có công trạng gì để mà tự cao tự đại. Xin Chúa giúp con sống đạo theo tinh thần của Chúa, giúp con phục vụ anh em mình như là việc phải làm, và chỉ có Chúa là ông chủ tốt lành, luôn thương yêu săn sóc cho con, và con phải làm hết sức mình để đáp lại công ơn vô bờ bến ấy.

Lạy Chúa, xin đừng phạt con vì tội kiêu ngạo, nhưng xin Chúa hãy luyện tập con, để con luôn bước đi trong đường lối của Chúa. Amen.**R

27/08/2017: PHÊ-RÔ TUYÊN XƯNG NIỀM TIN VÀO CHÚA GIÊ-SU

Ý cầu nguyện: Cầu cho các lãnh đạo trong giáo hội.

Hôm nay Chúa Nhật, ngày con kính thờ Chúa Ba Ngôi. Lạy Chúa, việc Chúa muốn ban ơn cứu độ cho mọi người, đây cũng chính là lệnh truyền Chúa đã ban xuống cho giáo hội. Như vậy muốn có đủ phẩm chất để làm tông đồ cho Chúa thì người giáo dân phải có những điều kiện nào?

Lạy Chúa, giáo hội luôn có những vị thông minh tài trí, được cho đi học, nghiên cứu về tín lý, về giáo lý, về Phúc Âm để đem về phổ biến lại cho tầng lớp giáo dân. Thế nhưng các vị lãnh đạo này luôn có trăm công nghìn việc nên làm không xuể, cũng có khi vì các Ngài được đề cử đi học nhưng về tại địa phương lại thiếu lòng nhiệt tình nên những kiến thức mình học được không mang lại hiệu quả gì. Các lãnh đạo là những người chỉ đạo, hướng dẫn giáo dân cách sống đạo, nhưng nếu các Ngài có đời sống không gương mẫu, lời nói không đi đôi với việc làm khiến cho giáo dân khi nghe các Ngài nói cũng không thể thực hành, lại càng không thể bắt chước được. Cũng thật đáng buồn thay khi các vị lãnh đạo tinh thần lại không chăm lo cho việc tinh thần, cho linh hồn giáo dân, mà lại chạy đi tìm những thứ khác, những công việc khác, khiến cho giáo dân như đàn chiên không có người chăn dắt, đâm ra hoang mang lo lắng.

Con ước rằng: các vị lãnh đạo học cao, hiểu rộng,  phải sống gương mẫu trước, để chúng con nhìn và noi theo, đừng sống như đám Phariseu giả hình.

Hôm nay Phúc Âm Chúa dạy: Bao nhiêu năm con giữ đạo, vậy thứ lửa mà Chúa đã nhen vào lòng con khi chịu phép rửa tội, nó thật sự đã cháy lên chưa. Con đã hiểu Chúa, tin Chúa, yêu Chúa chưa hay vẫn cứ nói một đàng làm một nẻo? Con đã thật sự thấy Chúa, hay khi thấy Chúa thì con lại bảo là con ma ? Con có tin Thiên Chúa quyền năng, là Chúa Giêsu, hay con nhìn Chúa ra ông thần tài, hay con nhìn Chúa ra một cô gái đẹp, hay một chiếc ghế quyền lực nào đó? Vậy hôm nay, sau khi đi đạo gần hết cuộc đời, con đã tuyên xưng Chúa là ai ?

Lạy Chúa, xin ban ơn soi sáng, ơn sức mạnh để con nhận ra Chúa và can đảm thực thi lời Chúa dạy thay cho lời tuyên xưng bằng môi miệng. Amen.**R

28/08/2017: SỰ GIẢ HÌNH

Ý cầu nguyện: Cầu cho thế giới hết phân biệt chủng tộc.

Hôm nay thứ hai, con xin ơn kính mến Chúa và cầu xin Chúa thương đến các linh hồn. Lạy Chúa, cũng chính vì nhiều người hiểu lầm: Mến Chúa là phải có dáng vẻ bề ngoài cho hoành tráng mới nói lên được ý nghĩa bên trong, lâu dần người ta chỉ còn quan trọng hóa hình thức bên ngoài. Chính vì thế mới phát sinh ra những con người người giả hình, giả nhân, giả nghĩa vì muốn cho người khác tôn vinh mình chứ không phải là mục đích để làm vinh danh Chúa.

Cũng chính vì chuộng hình thức bên ngoài nên mới phát sinh nạn phân biệt chủng tộc. Lạy Chúa, Chúa sinh ra loài người chúng con không đồng đều, người trắng người đen, người thì da đỏ/ kẻ thì quá đẹp người thì quá xấu. Chính vì không đồng đều nên mới phát sinh ra phân biệt. Chúng con đây da vàng, mắt đen, mắt nâu, mũi tẹt, lại lùn / người thì tóc cũng đẹp, da cũng đẹp, mắt mũi màu da đều quá đẹp, lại cũng có người đen như than, chỉ có mỗi con mắt và hàm răng là trắng. Lạy Chúa, Chúa tạo dựng nên các chi tộc, tạo dựng nên muôn loài, chúng con không thể muốn mà được, cho nên phải sao thì chịu như vậy.

Ý Chúa thì khác, nhưng ý loài người chúng con lại khác, chính vì thế mới phát sinh đủ thứ phân biệt trên đời này. Rõ ràng là Chúa tạo dựng muôn loài một cách đa dạng, nhưng chúng con lại có kẻ quá kiêu hãnh, lại cũng có lắm kẻ không hài lòng với chính mình. Xin Chúa giảm bớt sự kỳ thị, xin Chúa đừng tạo ra thêm sự phân biệt.

Hôm nay Phúc Âm Chúa dạy con: Đừng sống theo kiểu Phariseu, tự cho mình là đạo đức thánh thiện rồi lại khinh dễ anh em. Chính vì đời có lắm bất công, những kẻ có quyền cao chức trọng, tự cho mình là bậc tôn quý, rồi đi khinh dễ anh em. Xin Chúa giúp con sống khiêm tốn, chân thật và tôn trọng, vì tất cả muôn loài, tất cả mọi người đều được Chúa thương mới tạo dựng nên, ai Chúa cũng thương, cũng đổ máu, cũng cứu chuộc, cũng ban ơn/ Chúa không kỳ thị với bất cứ ai và Chúa đã giang tay ra để ôm ấp tất cả. Xin giúp chúng con loại bỏ tính kiêu ngạo, không ăn gian nói dối để rồi phải thề thốt và bội thề.

Lạy Chúa, xin giúp con yêu Chúa bằng cả tấm lòng và làm mọi sự chỉ cho vinh danh Chúa. Xin giúp con luôn sống gương mẫu để chứng tỏ con đây là Môn Đệ chân chính của Chúa. Amen.**R

29/08/2017: THÁNH GIOAN TẨY GIẢ BỊ TRẢM QUYẾT

Ý cầu nguyện: Cầu cho các vị lãnh đạo Kito giáo.

Hôm nay thứ ba, ngày giáo hội kính nhớ Thánh Gioan vì Chúa mà bị chém đầu, lý do bị chém đầu là do ông không thể bao che cho tội ác. Thánh Gioan là con người liêm chính, can trường, ông không hề có chút bóng dáng tội nào trong linh hồn ông, nên ông không hề đồng lõa với những người đã phạm tội lại còn gây ra gương mù gương xấu như Herode. Vì sao lại như thế? Vì ông là một ngôn sứ, một con người đại diện để nói lời Thiên Chúa, ông được coi như một vị lãnh đạo, vì thế ông phải có một đời sống công minh chính trực. Ông là người dọn đường cho Chúa Cứu Thế đi, tóm tắt rằng ông là một vị lãnh đạo gương mẫu mà mọi người phải nhìn vào để sống theo. Trước hết: Gioan không phạm tội, ông không cho ma quỷ có cơ hội nào, nên ông đã vào hoang địa để chỉ ăn chay cầu nguyện, ăn chay làm cho xác thịt thiếu thốn nên dục vọng không thể chỗi dậy, nơi hoang địa khí hậu khắc nghiệt, lại không có chút tiện nghi nào, thêm vào đó là biết bao khốn khó, khiến cho ma quỷ không thể nào cám dỗ ông, tai ông không hề nghe những lời tình tứ, mũi không hề ngửi những mùi thơm tho, mắt ông không hề thấy được những hình ảnh gợi tình, gợi dục, tay chân không thể làm gì sinh tội, chân không thể đi đường tội.

Tóm lại, ông đã triệt hết mọi phương tiện cám dỗ của Satan, và ông đã chiến thắng. Nhưng khi ra công khai, ông còn tiếp tục chiến thắng vẻ vang hơn nữa khi người ta nghĩ ông là Đấng Cứu Thế, thì ông liền bảo : ông không đáng xách dép cho Đấng Cứu Thế. Ông giới thiệu và mong cho mọi người hãy bỏ ông mà đến với Đức Giêsu, ông chỉ mong Chúa tỏa sáng, còn ông thì phải lu mờ đi, ông đã sống một đời vì Chúa nên không tiếc gì, chỉ vì muốn làm chứng cho Thiên Chúa nên ông đã sẵn sàng chết cho công lý, cho sự thật. Con ước gì: Những vị lãnh đạo Kito giáo hôm nay, cũng là những Ngôn sứ, vì từ Giám mục đến Linh mục, đều tự chọn cho mình một khẩu hiệu để sống, thế mà nhiều vị không dám sống theo khẩu hiệu mình đã chọn, để rồi, cũng chính vì sự yếu nhược của các Ngài, khiến cho dân chúng lầm tưởng Đức Giêsu là người nọ, người kia. Đáng buồn thay có người còn nhìn ra Đức Kito là một bóng ma, một ông chủ ngân hàng hay là một tỷ phú đầy quyền năng của thế giới.

Lạy Chúa, xin ban cho con ơn can đảm để con sống thánh, và giúp con lúc nào cũng dám làm chứng cho Chúa như Gioan Tẩy Giả hôm nay. Amen.**R

30/08/2017: SỐNG THÀNH THẬT MỚI LÀ CON CÁI CHÚA

Ý cầu nguyện: Cầu xin cho người công giáo.

Hôm nay thứ tư, ngày con kính thánh cả Giuse, và cầu xin cho hạnh phúc gia đình. Lạy Chúa, gia đình công giáo là nền tảng của giáo hội, nếu đã là nền tảng thì mọi thành viên trong gia đình phải có một đức tin chân chính và nguyên tuyền. Nghĩa là tin cho thật chứ không phải là kiểu tin quơ thờ quấy, cũng không thể là kiểu tin chao đảo, nay tin rồi mai lại không tin, cũng không phải là kiểu tin giả bộ, chỉ là điệu bộ bên ngoài, một kiểu đức tin phô trương, làm mọi sự cho mọi người thấy, chủ yếu chỉ là làm vinh danh mình.

Lạy Chúa, ngày xưa Chúa quở trách đám Phariseu, Kinh sư, Biệt phái vì họ có lối sống giả nhân, giả nghĩa, giả hình. Nhưng đến nay thì đám người ấy đã chết hết rồi, và cũng không biết giờ này bọn họ đang ở đâu. Thế nhưng những hạng người như vậy thì thời nào cũng có, mỗi thời có mỗi kiểu na ná giống nhau. Ngày nay người công giáo chúng con cũng không thiếu những hạng người như vậy, họ sống đạo giả bộ, làm cho mọi người thấy, làm để được tiếng khen. Bên ngoài họ tô vẽ cho đẹp, nhưng trong tâm hồn họ chỉ là ngạo mạn, kiêu căng, khả năng không có nhưng lúc nào cũng ra dáng con người thông minh, đạo đức.

Lạy Chúa là Đấng chân thật, chân lý của Chúa thì nhiệm màu, Chúa làm điều gì cũng minh bạch, khôn ngoan và chỉ muốn làm lợi cho chúng con, Chúa chỉ muốn cứu độ chúng con, nhưng còn chúng con thì miệng hô hào to tiếng nhưng trong lòng thì trống rỗng. Nếu muốn mô tả về cách sống đạo của chúng con thì có rất nhiều từ, như là: Giả hình, giả dối, giả trá, giả bộ, tất cả đều đồng nghĩa là xấu xa như nhau. Những điều này luôn đối nghịch với Thiên Chúa vì Người là Đấng chân thật vô cùng.

Lạy Chúa, sống đạo mãi mà xem ra cũng chẳng được ích gì, bởi vì chúng con cướp công của Chúa nên chỉ muốn làm vinh danh mình, về thế chúng con chỉ là phường kiêu căng ngạo mạn, luôn cho mình đạo đức để rồi luôn miệng chê bai phán xét anh em. Nhưng đối với Chúa thì sự giả trá là những thứ mà chúng con làm bằng chất liệu rơm rạ, giấy mã. Nếu khi đi qua lửa thì mọi thứ ấy sẽ trở thành bụi tro nên không có giá trị gì trước mặt Chúa.

Lạy Chúa, xin dạy con biết sống chân thật như Chúa. Amen.**R

31/08/2017: HÃY LUÔN SẴN SÀNG

Ý cầu nguyện: Đừng ai quá ảo tưởng.

Hôm nay thứ năm, này con thờ lạy phép Thánh Thể Chúa và cầu nguyện cho các thanh niên thiếu nữ. Lạy Chúa, vì sao con người ngày nay sống bất cần đời ? Hay nói cho đúng hơn: họ (các thanh niên) sống liều mạng, họ chỉ biết có hôm nay và không màng đến ngày mai. Đời họ sẽ ra sao? Vì sao lại như vậy? Vì họ thấy mình còn quá trẻ, đời họ còn quá dài, chưa mệt mỏi, chưa biết bệnh hoạn là gì, làm ở đâu cũng có tiền, và sống sao cũng được. Bởi vì họ còn độc thân, họ còn tự do nên không phải lo lắng gì, cùng lắm là nương tựa vào cha mẹ. Ở lĩnh vực tâm linh cũng thế, Chúa bảo hãy tỉnh thức, hãy sẵn sàng. Câu nói này không có tác dụng gì mấy. Hơn nữa, xã hội hôm nay dạy họ sống như thế, nhất là ở lứa tuổi mới sinh ra từ 1995-2012, đây là thế hệ đang sống trong sự bùng nổ của công nghệ thông tin tiến bộ một cách ngoạn mục. Họ chỉ nhìn đời bằng ảo ảnh, rực ánh hào quang, vì thế nên họ lại rất thích làm con thiêu thân. Nếu như bên đạo kêu gọi mọi người hãy sống phó thác vào tình thương và sự quan phòng của Thiên Chúa thì họ lại phó thác đời mình cho sự trôi nổi của thời gian, họ chẳng phải lo điều gì ngoài một kiểu sống ngông cuồng.

Lạy Chúa, nếu ma quỷ dùng chiêu trò dối gạt con người rằng: đừng lo, đời còn quá dài, hãy ăn chơi hưởng thụ cho thỏa thích, đừng có nghe những lời hăm dọa hình phạt kiếp sau, hỏa ngục hay thiên đàng. Nhưng Chúa đã cảnh báo: Tất cả đều bất ngờ, bất ngờ khi người chủ trở về, bất ngờ khi đối diện với tòa phán xét. Đối với họ cũng chẳng có gì ghê gớm, cái chết cũng bình thường như là một giấc ngủ. Vì thế không thiếu những người trẻ nhảy lầu, nhảy cầu hay uống thuốc trừ sâu. Người trẻ hôm nay họ không còn biết sợ tội, không còn biết quý trọng trinh tiết, không còn nhận ra giá trị của lòng chung thủy, giá trị đạo đức đều có thể mua bằng tiền và đồng tiền chính là tiên là phật.

Lạy Chúa, bởi khoa học quá tiến bộ nên con người ngày nay chỉ sống bằng ảo tưởng, họ cho rằng một ngày nào đó họ sẽ tìm ra thuốc trường sinh, hoặc ngày nào đó họ sẽ tìm ra một hành tinh khác, họ sẽ sống mãi mà không chết. Họ sẽ không còn bị chi phối bởi Thiên Chúa hay quỷ thần, họ sẽ ung dung tự tại.

Lạy Chúa, xin ban cho con luôn tỉnh thức, sẵn sàng và tin rằng một ngày nào đó con sẽ gặp được Chúa trong nơi hạnh phúc vĩnh cửu. Amen.**R


Trở lại      In      Số lần xem: 2770
Tin tức liên quan
  • LỜI THAN THỞ VỚI CHÚA - THÁNG 7/2021 / GIUSE LUCA
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 1/2018 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 12/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 11/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 10/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 09/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 07/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Thánh Tâm Chúa - Tháng 06/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Mẹ Maria - Tháng 05/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 04/2017 / Giuse Luca
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  13
 Hôm nay:  1119
 Hôm qua:  1986
 Tuần trước:  22065
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11403935
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top