Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

Lời Than Thở với Chúa Tháng 10/2014 - Giuse Luca

Lời con thưa chuyện với Mẹ Maria mỗi ngày trong tháng 10/2014

01/10/2014: Thưa Mẹ, con kính chào Mẹ / Hôm nay con đến với Mẹ trong tâm tình của đứa con muốn nghe lời Mẹ dạy bảo / từ nhiều năm qua Mẹ đã cho con một chút tâm tình yêu mến Mẹ, con cảm ơn Mẹ đã cho con một người mẹ thế gian thật tốt, Mẹ cũng đã cho con gặp một người vợ thật tuyệt / Những đứa con ngoan, một gia đình hạnh phúc / nếu con kể ra thì còn quá nhiều ơn mà Mẹ đã ban cho con / nếu muôn đền đáp thì con không thể, con chỉ biết xin chúa Giêsu đền thay cho con. Con xin hết lòng cảm ơn Mẹ, suốt đời con sẽ cố gắng lần hạt, nhưng con hay lo ra lắm / Con chỉ có thể dâng cho Mẹ những chuỗi hạt mà con hay lo ra chia trí thôi ! /// Hôm nay cũng là ngày gia đình con mừng bổn mạng thánh nữ Terexa HĐGS, vị thánh nữ mà con rất yêu mến và biết ơn / con có được người vợ tốt, con được ơn hối cải cũng là ơn của thánh nữ / Hôm nay Thánh nữ sẽ cho con món quà gì? Gia đình con đang làm tuần thứ 3 Kính Thánh nữ, ước mong ngài sẽ ban cho con ơn con đang xin, những ơn con đang xin hôm nay xin thánh nữ thương tình, hoặc là ban nhiều ơn, hoặc là ơn nào cần thiết nhất ......

02/10/2014: Hôm nay là ngày giáo hội kính nhớ các Thiên Thần Bản Mệnh, con ít khi mừng lễ các Ngài, con chỉ nhớ các Ngài trong các buổi kinh sáng tối mà thôi, gia dình con cảm ơn các Ngài nhiều lắm với biết bao nhiêu ơn gìn giữ mà gia đình con thấy được! Chúng con mãi mãi tin tưởng ở các Ngài, mong rằng ngày sau chúng con sẽ được hưởng mặt Chúa cùng với các Ngài / Lạy Mẹ Maria, con yêu Mẹ, xin Mẹ giúp con sửa đổi tính nết, sống tốt hơn, xin giúp con cũng biết xin vâng như Mẹ và được ơn can đảm theo Chúa đến cùng. Gia đình chúng con cảm tạ ơn Mẹ đời đời.

03/10/2014: Hôm nay Chúa khiển trách những người nghe lời Chúa giảng dạy nhiều mà không chịu đem ra thực hành, Chúa cũng đang nói đến con /con đã giữ đạo nhiều năm ,nhưng vẫn cứ sai trái ,vẫn cứ gương mù gương xấu /không phải ngày càng bớt đi ,nhưng ngày càng gia tăng /gia đình vẫn cứ lộn xộn ,chẳng bình an chút nào ! Mẹ ơi ,có phải vì con cũng chạy theo của cải ,tiền tài danh vọng thú vui nên thế giới cứ ngày càng bất ổn / con có thể cãi rằng :thế giới bất ổn không phải do lỗi của con ,thế thì Sodoma bị phạt đâu phải do lỗi của một người ! Mẹ ơi ,con hiểu rồi /từ nay con sẽ cố gắng sống thật tốt ,nhất là trong tháng mười này ,để chứng tỏ con biết nghe lời Mẹ dạy . con cũng cầu xin cho mọi người cũng biết ăn năn hối lỗi như con để đáng được Chúa thương yêu tha thứ /xin Mẹ nhậm lời con .

04/10/2014: Hôm nay Giáo hội kính nhớ Thánh Phanxico Assisi, một con người mà thế giới nhìn vào đời sống gương sáng của Ngài đều phải bái phục / Con cũng có lòng ngưỡng mộ nhưng không thể nào dám bắt chước.Theo chúa như Ngài là bỏ hết, bỏ không còn gì! Chúa Giêsu cũng bỏ hết,Thánh Terexa cũng đi theo một gương mẫu như vậy / Con cũng muốn theo nhưng cứ chới với như người lạc lối. Con dành cả đời mình cho gia đình, cho vợ con, nhưng đôi khi lại nhận được toàn là hiểu lầm / Chúa Giêsu sau khi chết mới được tôn vinh, khi còn sống thì Ngài bị người đời khinh bỉ, thánh Terexa thì bị coi thường, thánh Phansinh thì bị coi như người điên! Chỉ sau khi chết thì mọi việc mới sáng tỏ! Ôi, hạt giống phải bị mục nát, thối đi thì mới sinh nhiều bông hạt, hôm nay con thấm thía câu này quá Chúa ơi. Thôi con xin dâng hết mọi sự cho Chúa / Nếu yêu Chúa mà phải chịu đựng như vậy hèn chi có rất ít người dám theo / Xin chúa giúp con, ban cho con ơn bền đỗ đến cùng/ Con xin thánh Phan sinh chuyển cầu .

05/10/2014: Hôm nay toàn thể Giáo Hội VN mừng Kính Đức Mẹ Mân Côi / Gia đình con cũng rất vui mừng / Vợ chồng con có lòng yêu mến Mẹ từ khi còn rất nhỏ. Tuy nhiên tấm lòng mộ mến của chúng con chỉ là sự đơn sơ chứ chưa có chút gì sâu đậm/ Cũng chỉ là sự yêu mến cách nông cạn với những tràng chuỗi đi kèm với sự lo ra chia trí là chính / Mẹ ơi, chúng con chưa thể làm gì được nhiều hơn / Chúng con cảm ơn Mẹ đã tác hợp cho chúng con thành đôi /chúng con cũng chỉ có thể dâng lên Mẹ sự thờ ơ lãnh đạm ,được chăng hay chớ ,chẳng có chút gì sốt sắng ,nhưng Mẹ cũng đã ban cho chúng con rất nhiều ơn lành /chúng con hết lòng tạ ơn Mẹ ,xin Mẹ từ nay tiếp tục ban ơn , gìn giữ ,thêm cho chúng con lòng sốt sắng ,để chúng con trở nên xứng đáng hơn trong chức vụ là con của Mẹ ,Xin Mẹ ban hòa bình cho thế giới , chúc phúc cho thượng HĐGMTG đang nhóm họp tại Rome ,ban bình an cho VN và chúc lành cho giáo xứ chúng con .

06/10/2014: Hôm nay Chúa cũng hỏi con: Ai là anh em của con? Thú thật, tính con ngang tàng nóng nảy, lại thêm kiêu căng! không ai có thể làm vừa lòng con mãi, con cũng không giữ mãi cảm tình với ai được lâu! Tánh con thật khó và đáng chê trách nhưng Chúa ơi, con biết nhưng sửa mãi mà không ăn thua gì cả!! Con thấy nhiều người sao tánh tình quá dễ thương, vui vẻ, hoạt bát, miệng lúc nào cũng vui cười / Còn con, cứ buồn buồn, khó cảm tình / Con phải làm sao đây? Thôi, con cố sửa nhưng chẳng được nên con đành chịu chấp nhận vậy / Con chỉ biết chạy đến với Trái tim Chúa để học hai chữ "hiền lành & khiêm nhường " /xin chúa thương giúp con / xin Mẹ Maria cứu con, dạy con, thay đổi tâm tánh con  //

07/10/2014: Hôm nay dòng ba Đaminh VN, các huynh đoàn trên toàn quốc mừng kính Đức Mẹ Mân côi, xin Mẹ chúc phúc cho tất cả người già chúng con luôn biết yêu mến Mẹ bằng tràng chuỗi mân côi/ Mẹ ơi, chúng con già rồi, chẳng còn làm được gì cho cái xã hội này nữa / Chúng con chỉ muốn dùng chút thời gian còn lại để cầu nguyện cho thế giới này, cho đám con cháu giữ vững được đức tin, sống đúng đạo làm con Chúa, con Đức Mẹ / Xin Mẹ giúp chúng con cố gắng sống đời gương sáng, để cho dù phần xác chúng con đã trở nên vô dụng thì phần hồn của chúng con cũng đem lại một chút ơn ích gì đó cho con, cho cháu /

08/10/2014: Hôm nay thứ tư, ngày con kính thánh cả Giuse / Xin Mẹ Maria cho con hầu chuyện cùng Cha 

Giuse  /Cha thân yêu, Cha là gia trưởng, chúng con đây cũng thế. Các gia đình chúng con đang khốn khổ lắm Cha ơi! Kinh tế đang hồi quá khó khăn, bệnh tật lại quá nhiều, thuốc tây vừa mắc, vừa thuốc giả, bệnh viện nơi nào cũng quá tải / vật giá thì leo thang chóng mặt /chúng con làm không ra tiền /tệ nạn cũng quá nhiều / bao nhiêu thứ đó đang bủa vây các gia đình chúng con, cha ơi, chúng con sống thế nào đây? Biết bao tệ nạn đang bao vây con cái của chúng con, chúng con không biết phải xoay sở thế nào! Đất nước chúng con vừa nghèo vừa nhỏ, không thể cạnh tranh cùng ai. Ngày xưa dân Do thái được vào đất hứa, nơi chảy đầy sữa và mật ong, bệnh tật thì có con rắn đồng, có Chúa Giêsu chữa. Hôm nay chúng con vô phương, Xin Cha Giuse, xin Mẹ Maria liệu cách giúp chúng con, cứu chúng con với! Xin Cha thúc giục mọi người cầu nguyện và lần hạt nhiều để xin Thiên Chúa đừng phạt chúng con, ban bình an, ban đức tin và lòng mến cho chúng con, để chúng con có thể vượt qua cơn khốn khó này ....(xin mọi người cùng gia tăng lời cầu nguyện với con ) 

09/09/2014:  Hôm nay là ngày thứ năm,  con thường dùng ngày này để kính phép Thánh thể, phép thánh thể lại đi kèm với chức Linh Mục / Không có linh mục thì không có phép thánh thể. Con cũng dùng ngày này để cầu xin cho các thanh thiếu niên biết quý trọng nhân đức sạch sẽ / Nếu họ không có tâm hồn sạch tội thì họ sẽ xa lánh thánh thể Chúa, họ càng ngụp lặn trong tội, họ càng ít đến nhà thờ / cũng từ các thanh thiếu niên mới phát sinh ra ơn gọi Linh Mục / Thế thì đây là một vòng tròn khép kín, nếu họ lánh xa Chúa thì lấy đâu có người đi tu?? Chúa ơi, con bất lực nên chỉ biết cầu xin thôi! Xin Chúa thương thánh hóa chức thánh linh mục, xin chúa cũng ban nhiều ơn kêu gọi Linh Mục tu sĩ, để có được nhiều người dấn thân phục vụ Chúa / Phúc Âm hôm nay Chúa cũng dạy con phải kiên trì cầu nguyện,cầu nguyện phải biết tin tưởng, phó thác, kiên trì. Xin chúa thương ban cho có nhiều thợ gặt lành nghề, để nước Chúa mau trị đến //

10/10/2014: Hôm nay thứ sáu, ngày con kính Thánh Tâm Chúa, ngày con rước lễ đền tạ, ngày con xin ơn thánh hóa cho các bác sĩ, y tá, các bệnh viện, các nhà bào chế thuốc, các trình dược viên (bán thuốc) / Chúa ơi, nếu họ có lòng thương người hơn chút nữa, thì khổ đau trên thế giới này sẽ vơi đi rất nhiều / xin Chúa cho họ đừng làm công việc cao quý ấy vì tham tiền, mà phải phát xuất từ tấm lòng yêu thương // Lạy Chúa, thế giới này đang khốn khổ vì bệnh tật, vì đói khát, vì thất học, vì bất công, vì chiến tranh, vì tràn ngập tội lỗi! Xin Chúa thương cách nào, cách nào cứu chúng con, kẻo chúng con chết mất! Lạy chúa, cũng vì lòng con quá kiêu căng, tánh tình quá nóng nảy khiến cho lời nguyện cầu của con không đến được tai Chúa, xin Chúa giúp con biết sống khiêm tốn hơn, biết đối xử với mọi người bằng tình thương yêu, thường xuyên rước lễ đền tạ hơn, để con không gây dau khổ cho Chúa, cho anh em nữa / xin Chúa thương ban ơn nâng đỡ các bệnh nhân, xin Chúa chữa họ phần hồn, phần xác / giúp họ có cuộc sống tốt hơn / xin Chúa ban bình an cho thế giới ///

11/10/2014: Mẹ ơi, hôm nay con đi khám bệnh, con mệt suốt mấy tuần lễ liền, bệnh tật đeo bám tuổi già, con chỉ muốn có chút sức khỏe cuối đời để trả ơn cho Chúa, thế nhưng càng già thì càng yếu đuối bênh tật! Lên đến bệnh viện thì con nhìn thấy có biết bao nhiêu hoàn cảnh /những người ở xa tận miền trung, miền tây xa xôi, thật tội nghiệp / Mỗi lần chữa bệnh phải có người thân đưa đi, phải ở lại dài ngày với biết bao tốn kém / Người lớn bệnh, con nít cũng bệnh, thật là khổ / Con gặp một anh bạn trung niên, có vợ ung thư gan, anh cho biết những người cùng đợt bệnh như vợ anh, nay đã chết hết rồi / Trường hợp vợ anh còn sống nhờ phát hiện sớm, anh nói: Nhưng đến nay anh cũng đã kiệt quệ rồi, không chạy tiền nổi nữa / Mẹ ơi, người đàn ông thương vợ này thật tội nghiệp! Người khác có vợ mạnh khỏe thì lại đánh đập vợ bằng nhiều hình thức khác nhau, còn anh này, anh chỉ mong cho vợ mình được sống để anh thương yêu chiều chuộng! Mẹ ơi, con viết đến đây mà mắt mình cứ cay, con hứa sẽ không bao giờ làm cho bà xã buồn lòng nữa, xin Mẹ giúp con và xin Mẹ cứu lấy vợ chồng anh bạn trẻ này / Nhà họ hết rượu đó Mẹ à!! Mẹ ơi, hôm nay là ngày con dành để yêu Mẹ, xin Mẹ thương chúng con với Mẹ nhé!

12/10/2014: Hôm nay PÂ Chúa mời gọi hết thảy mọi người vào dự tiệc cưới, con nhớ lại ngày xưa lúc mới 10 tuổi, con nhìn thấy các cha dòng  DCCT giảng phòng quá hay, con mê nên đã xin đi tu cho bằng được / Rốt cuộc Chúa không chọn con ở bậc Linh mục cao quý, nhưng lại chọn con ở bậc gia đình bởi tánh tình con không phù hợp / không phải Chúa chê bỏ con vì tính nết con xấu, nhưng Chúa muốn ban cho con số vốn ít hơn để con dễ dàng làm sinh lời số vốn ấy theo khả năng của con / 23 năm sau Chúa chính thức kêu mời con học thêm kinh thánh bằng một lá thư mời của cha xứ thứ nhì / con đã đáp lại lời mời đó cách rất nhiệt tình và kể từ đó đến nay con không ngừng cố gắng / Lời mời gọi lần nầy là do Cha xứ hiện tại (thứ tư), tuy con vẫn luôn cảm nhận mình bất xứng nhưng lòng con rất vui và tự hứa rằng:  Con sẽ cố gắng sống xứng đáng hơn / cảm ơn Chúa đã cho con nhận ra mình là con người tệ hại hơn hết trong anh em, để con đừng kiêu ngạo nữa. Từ nay con sẽ quyết tâm hơn, vì Chúa chẳng còn cho con thêm cơ hội nào nữa / Đời con đến đây đã gần hết "date" rồi / con cảm ơn Chúa đã quá yêu thương con, đã ban cho con nhiều ơn lành mà con chẳng hề dám ước mơ / Lạy Chúa, con sẽ cố gắng đến cùng, xin Chúa thương đừng bắt tội con / Lạy Mẹ Maria, con kính chào Mẹ, xin Mẹ chúc phúc cho gia đình con / Xin Mẹ cho con một chiếc áo cưới, không phải chiếc áo cưới được dệt bằng bác ái yêu thương, vì con không đáng có, nhưng xin Mẹ hãy cho con một chiếc áo cưới được dệt bằng lòng sám hối như anh Trộm lành mà thôi!!! Con cảm ơn Mẹ đời đời .

13/10/2014: Hôm nay con mừng ngày Mẹ hiện ra lần cuối tại Fatima, Mẹ ơi con cảm ơn và chúc mừng Mẹ / Sáng sớm hôm nay con đã chào kính Mẹ rồi, từ nay nếu ban đêm thức giấc, con sẽ luôn nhớ đến Mẹ / Hôm nay cả thế giới sẽ cung nghinh Mẹ / Con chỉ xin Mẹ mau ban hòa bình cho chúng con / cho mọi người biết yêu thương nhau, cho thế giới bớt hận thù, chiến tranh, bệnh tật / Mẹ ơi, chúng con khốn khổ quá! Xin Mẹ thương cứu dân VN chúng con / VN lúc nào cũng bị chèn ép, khổ đau hơn hết / Con xin dâng người anh em to lớn láng giềng cho Mẹ, xin mẹ dạy dỗ khuyên răn để anh ta đừng hiếp đáp chúng con nữa / Con cũng xin dâng thượng HĐGM thế giới cho Mẹ, xin Mẹ soi sáng các Ngài để các Ngài tìm ra một đường lối sống đạo phù hợp hơn cho Hội thánh hôm nay / Con kính chào Mẹ Nữ Vương của con /con xin kính dâng lên Mẹ gia đình nhỏ bé của con ,xin Mẹ luôn ở với chúng con ,Mẹ nhé ///

14/10/2014: Hôm nay là ngày gia đình con kỷ niệm ngày tôn vương / có lẻ gia đình con được ơn này sớm nhất / Lúc ấy con chỉ mới 33 tuổi, các con của con còn rất bé, có nghĩa là tâm hồn chúng đang rất trong sạch, đơn sơ / Đây đúng là một ơn trọng đại mà Chúa Giêsu và Mẹ Maria có thể ban cho gia đình con. Nếu để chậm hơn, các con của con đã khôn lớn, chúng đã biết phạm tội, thì khó lòng mà bảo chúng dọn mình, xưng tội rước lễ để xin ơn tôn vương thì quả là không còn gì khó bằng / Chính vì thế nên việc các gia đình trong giáo xứ có được 01 gia đình tôn vương quả là quý hiếm / Con đã hỏi các gia đình phạt tạ thì hình như là chỉ có một gia đình / những người trong ban phục vụ thì chưa có người nào!!! Rõ ràng họ chưa quan tâm đến ơn này cho nên họ có ở trong GĐPTTT suốt đời ..... , thì họ cũng chưa muốn cố gắng  / thật là đáng buồn / thậm chí trên bàn thờ nhà họ còn chưa có tượng Trái Tim Chúa,Trái Tim Đức Mẹ thì sao gọi là gia đình phạt tạ được! Rõ ràng họ chưa hiểu nên chưa thực hành đúng / Con luôn cầu nguyện với thánh nữ Magarita 35 năm nay nhưng chưa thấy có tác dụng gì nhiều / Một lượt tôn vương với con vào năm 1980, có 05 GĐ, thì hôm nay chỉ còn một mình gia đình con còn tuân giữ, các gia đình còn lại hầu như ...đã muốn bỏ hết rồi / Thật là buồn Mẹ ơi! Con phải làm sao đây? Lạy Trái tim Mẹ Maria, con tạ ơn Mẹ, con xin dâng cả gia đình con cho MẸ, xin Mẹ chúc phúc và gìn giữ gia đình con suốt đời được sống trong ơn nghĩa Chúa và ơn phù trợ của Mẹ ..../ Con xin dâng tất cả mọi thứ con có cho Mẹ, xin gìn giữ chúng con khỏi mưu mô của quỷ dữ và luôn được bình an trong đức tin và lòng mến / Con xin dâng các gia đình trong giáo xứ cho Mẹ / xin Mẹ hãy thay đổi lòng dạ mọi người ...../ Mẹ ơi, con cầu xin mãi nhưng Mẹ chưa nhậm lời vì con thấp hèn, tội lỗi / nhưng nếu con không xin thì Mẹ lại trách cứ con, thế thì con phải làm sao đây? Thôi, con cứ xin, hy vọng ngày nào đó Mẹ sẽ đoái thương / Mẹ hứa rồi và Mẹ sẽ nhậm lời, con cảm ơn Mẹ thật nhiều, Mẹ ơi ...

15/10/2014: Hôm nay ngày thứ tư, ngày thánh hóa các gia đình, hạnh phúc gia đình chỉ có ở những con người cố gắng sống đạo đức, biết thương yêu vợ con, yêu thương là hy sinh cho nhau chứ không phải sống hẹp hòi, chấp nhất, ganh tỵ / Yêu là yêu lâu ngày lâu tháng lâu năm chứ không phải chỉ một thời khi còn son trẻ, khi còn mạnh khỏe, khi còn làm ra tiền /  Yêu là dù bị bệnh tật cũng yêu, yêu là cho dù già yếu cũng yêu / con rất cảm động khi đọc qua câu chuyện một cụ bà chịu làm dâu dù đang ở tuổi 85, ông cụ 93 / Con thấm thía với câu chuyện trên và mắc cỡ với bản thân mình / họ là những con người cao quý, còn con chỉ là một thứ thô tục ,thấp hèn, tiểu nhân / từ nay con sẽ cố gắng để sống xứng đáng với tấm lòng cao quý của người bạn đời mà Chúa đã thương ban cho con. Hôm nay PÂ  Chúa trách biệt phái sống giả dối như mồ mả tô vôi / Chúa cũng đang trách cứ vì con cũng sống đâu khác gì biệt phái / Xin giúp con nhận ra lỗi lầm, sống chân thật và khiêm tốn hơn, để đáng được Chúa thương ban ơn tha thứ /// Đối với vợ nhà thì con cộc cằn thô lỗ, nhưng đối với những phụ nữ bên ngoài thì con dịu dàng, lịch thiệp, lại tỏ ra hết sức "galant"/ Đối với vợ nhà thì con keo kiệt hết mức, nhưng đối với đàn bà con gái bên ngoài thì con chi xộp chẳng chút run tay / Như vậy con còn tệ hơn, còn xấu xa hơn biệt phái chứ còn gì? Lạy Chúa con biết lỗi rồi, xin Chúa cho con cơ hội để sửa / Con xin lỗi Chúa, con xin lỗi Mẹ / Từ nay con sẽ không sống như thế nữa //

16/10/2014:  Hôm nay, hơn nửa tháng nay, chúng con gồm cả chục người, muốn cứu lấy một người, nhưng không được / Con xin thưa với Mẹ rằng chưa được / Thay vì họ phải đưa tay ra để chúng con cứu, nhưng nửa chừng họ lại co tay vào nên chúng con đành chịu / Chúng con sẽ tiếp tục cầu xin với Mẹ trong suốt tháng mười này hay lâu hơn nữa / xin Mẹ thương họ, thương chúng con / Con thấy tội nghiệp nhưng chúng con làm được gì, nếu họ không quyết tâm /// Phúc âm hôm nay Chúa trách cứ biệt phái luật sĩ sống không trung thực, cha ông họ giết các tiên tri, còn họ thì xây mộ các Ngài / Chúa ban cho chúng con sự khôn ngoan để chúng con chỉ làm những điều đẹp ý Chúa  / Mẹ ơi, con cố gắng sửa tính nết, cố sống cho tốt nhưng sao con yếu đuối quá, xin Mẹ thương giúp con /

17/10/2014: Mẹ ơi, hôm nay con dành ngày thứ sáu để cầu nguyện cho các tội nhân, các bệnh nhân, các phạm nhân. Họ là những con người đau khổ tột cùng nên khó lòng có ai an ủi được họ! Mẹ ơi, Xì ke ma túy đang tràn ngập /những con người này mất hết cả lý trí rồi, cả đĩ điếm, trộm cướp. Tất cả những con người này đều đã lún sâu trong đam mê, không ai có thể cứu họ được / Xã hội quyết tâm loại trừ họ nhưng đó chưa phải là giải pháp / vì tù tội không cứu được họ / Thế giới đã thua từ rất lâu / loài người đang chìm ngập trong đau thương vô vọng / nhân loại như một thân xác đang mục nát thối rữa. Nếu Mẹ không cứu thì chúng con hết đường rồi!!! Đĩ điếm đang bán phẩm giá của mình để ăn, trộm cướp thì đang liều mạng sống để lấy cho được đồng tiền / Mẹ ơi chúng con chẳng biết trông cậy vào ai nữa, chúng con chỉ biết chạy đến với Mẹ thôi. Ngày xưa khi Chúa Giêsu sai các Môn đệ ra đi, Chúa đã ban cho các Ngài quyền trừ quỷ / Thời đại hôm nay của chúng con chẳng có ai trừ được quỷ nên ma quỷ càng lộng hành / Xin Mẹ ra tay cứu giúp .../ Con chỉ là đứa bất tài, vô tướng, chỉ làm cho Chúa và Mẹ buồn lòng là giỏi thôi / Xin Mẹ đừng chấp tội con vì con luôn là đứa con xấu xa  / Xin Mẹ rộng lòng tha thứ /

18/10/2014: Hôm nay con mừng kính Thánh Luca / Ngày hôm qua đi lễ chiều, cha phó đã dâng thánh lễ cầu nguyện cho lớp giáo lý Luca. Thật là sốt sắng và cảm động / Khi con học Kinh thánh 35 năm về trước, được cha giáo chọn cho con Thánh hiệu bổn mạng là Luca, ghép vào với tên thánh rửa tội  thành 

Giuse Luca. Lúc đó chắc nhiều em trong lớp giáo lý này có lẽ chưa sinh ra, hoặc là còn rất bé nhỏ ..../ Từ đó đến nay  chắc con cũng có nhiều đứa em học sau con ,nhưng vì hoàn cảnh nên họ không biết con / ngay cả những em trong lớp giáo lý Luca cũng không biết con. Nhưng không sao, chỉ cần con nhớ họ trong lời cầu nguyện thì cũng tốt rồi. Con biết mình bất tài, nhiều tội nên con chỉ mong sống âm thầm thôi/ Xin thánh Luca chúc phúc cho tất cả chúng con. Lạy Mẹ, hôm nay là ngày con kính mừng Mẹ đầy ơn phước, xin Mẹ ban bình an cho thế giới này, cho chúng con đây đang trông cậy rất nhiều vào Mẹ / Xin Mẹ giúp mọi người biết yêu tràng chuỗi mân côi /Biết chừa bỏ tội lỗi, dám từ bỏ hết những tật xấu, để sống xứng đáng là con cái Mẹ hơn / Con chào Mẹ .....

19/10/2014: Mẹ ơi, con viết lên đây mỗi ngày không phải vì con giỏi, con tốt, con thánh hơn mọi người đâu! Nhưng vì con mang ơn Mẹ nhiều quá, con muốn trả ơn nhưng không biết bằng cách nào / con chỉ muốn nói lên rằng: Mẹ rất đáng yêu, rất đáng kính mến, rất đáng được ngợi khen; nhưng con lại vụng về, bất xứng  nên con muốn cho mọi người cùng biết ơn Mẹ như con, nhiều người xứng đáng hơn con / Mẹ sẽ rất vui lòng khi họ biết cảm ơn Mẹ /hôm nay chúa Giêsu dạy con phải khôn ngoan trong cách chu toàn nhiệm vụ đạo, đời  / Chúa bảo con lo đời này thì cũng phải lo cho đời sau / biết lo cho phần xác thì cũng phải lo cho phần hồn / Lo cho bản thân thì cũng biết lo cho gia đình / lo cho người khác thì cũng phải lo cho chính mình / Lo cho đời thì cũng phải lo cho Chúa, lo cho đạo / Mà trước tiên là phải lo cho chính mình vì "được cả thế gian mà mất linh hồn thì nào được ích gì",  "Của Cesar hãy trả cho Cesar" / Còn một điều Chúa muốn nhắc con hôm nay đó là: Con phải trả món nợ "cứu độ ", nợ truyền giáo mà con đã lãnh nhận khi tuyên xưng mình là Kitô hữu, bằng mọi cách con cũng phải trả / Trả bằng lời cầu nguyện, bằng đóng góp tiền của, bằng đời sống gương sáng, bằng cách rao giảng Tin Mừng, bằng đời sống mẫu mực, bằng hy sinh hãm mình, nghĩa là bằng mọi cách có thể, bằng cầu nguyện cho một người bạn ngoại giáo, bằng cầu nguyện cho một gia đình ngoại giáo / Lệnh truyền: "Hãy đi giảng dạy cho muôn dân" ... con vẫn nghe, vẫn nhớ nhưng chưa bao giờ con thực hiện. Lạy Chúa, con nhớ rồi, con sẽ thi hành bắt đấu từ hôm nay, xin Chúa thêm sức cho con / Xin Chúa giúp con.

20/10/2014: Lạy Mẹ lòng con yêu mến, hôm nay con thưa chuyện sớm với Mẹ / Phúc âm Chúa nói về người phú hộ dại khờ, con cũng có thời gian như thế, chạy theo của cải vật chất, ham ăn ham nhậu, lười biếng đi nhà thờ, không sinh hoạt hội đoàn, chẳng đọc kinh sáng tối / một chặng đường dài con sống trong bê bối / đợi đến khi già rồi mới nghĩ đến chuyện ăn năn trở lại. Lạy Mẹ, con biết con sai nên con sẽ cố sửa, con sẽ cố làm nhiều hơn, tốc hành hơn để may ra còn kịp! Con xin Mẹ giúp con vì tự con, con có thể làm được thứ gì tốt đâu / Làm sao con có thể làm nhiều thứ cùng một lúc được! Làm sao con có thể vừa ăn năn sám hối vừa chừa bỏ tội lỗi vừa cải thiện đời sống vừa thực hành bác ái yêu thương? Làm sao con có thể trả nợ vì đã gây bất công cho ai đó lại vừa có thể trả món nợ truyền giáo, trong khi bản thân con chẳng có chút khả năng nào! Kiến thức lại càng không có, nếu có thì cũng quá ít ỏi / Mẹ ơi, con muốn lắm, nhưng đâu thể chỉ ước muốn suông là được. Con sẽ cố gắng, xin Mẹ hãy giúp con Mẹ nhé! Con xin chào /...

21/10/2014:  Lạy Mẹ, hôm nay thứ ba, ngày con kính các thánh Tử đạo VN để xin ơn Đức tin / Chúa đã ban cho con ơn Đức tin, nhưng việc truyền giáo thì con chưa làm được gì! Chung quanh xóm con, người ngoại giáo quá nhiều / Nhìn vào thế giới, nhìn vào châu Á, nhìn vào VN, nhìn vào tổng giáo phận, nhìn vào Giáo xứ, nhìn vào giáo khu, nhìn vào thôn xóm. Người ngoại giáo quá đông và hầu như không có gì thay đổi! Thỉnh thoảng có người nọ người kia theo đạo, nhưng không phải kết quả do công tác truyền giáo mang lại, mà chỉ là theo đạo vì lỡ yêu ai đó!! Họ theo đạo vì cần lấy ai đó chứ không phải vì họ tìm thấy Thiên Chúa đâu / Nếu tình yêu vợ chồng còn ấm êm hạnh phúc thì họ còn giữ đạo, nếu ngược lại thì họ sẽ trả Chúa lại cho Cha xứ // Thật đáng buồn!! Máu cứu độ của Chúa Giêsu, máu đức tin của các thánh Tử đạo VN đã đổ ra xem chừng chưa đem lại nhiều kết quả như lòng Chúa mong muốn. Hôm nay con tự vấn lương tâm, con thấy mình chưa làm được gì cho Chúa. Nếu có, là con chỉ làm được những gương xấu mà thôi! Con thật đáng trách Chúa ơi / Con là tôi tớ bất tài và lười biếng, cả đời mình chưa giúp được ai, thế thì Chúa sẽ trong mong gì ở con? Ai cũng bận lo công việc riêng của mình nên còn đâu thời giờ để lo cho Chúa. Ai cũng có lý do chính đáng để từ chối tiệc cưới nước trời, thế thì việc Chúa chẳng ai lo / Lạy Chúa, con thấp hèn yếu đuối ngu dốt, nhưng xin hãy sai con đi, nếu Chúa không chê con. Xin Mẹ hãy dạy thêm cho con và ban cho con có nhiều bạn đồng hành, xin Mẹ cùng đi với con, Mẹ nhé //

22/10/2014: Hôm nay là ngày con cầu xin cho các thành viên trong gia đình: Những người cha, người mẹ, những đứa con, những đứa cháu. Đối với ơn Chúa là sự bình an, đối với người đời là niềm hạnh phúc / Khởi đầu khi mới lấy nhau ,ai cũng thấy trước mặt mình là một màu hồng hạnh phúc, ai cũng tưởng hạnh phúc sẽ tự nhiên đến, tình yêu sẽ vĩnh cửu như lời hứa buổi ban đầu / Thế nhưng thứ gì cũng phải chịu sự thử thách của thời gian. Yêu không phải chỉ là những ngày vui, ngày sức khỏe, ngày may mắn, ngày như ý ... mà còn có những ngày buồn, ngày trái ý, ngày bệnh hoạn, ngày xui xẻo, ngày ấm ức .../ cũng giống như thức ăn gồm có đủ mọi thứ mùi vị: Ngọt, mặn, chua, cay, đắng, bùi ... có đủ vị như thế thì bữa ăn mới thú vị / tình yêu cũng thế, luôn cần có sự hãm dẹp, hy sinh, từ bỏ ý riêng, sở thích riêng để mong mang lại hạnh phúc cho người mình hết lòng yêu thương / Nếu không hy sinh thì rõ ràng con chỉ là người ích kỷ / Những lời hứa buổi ban đầu xem ra chỉ là đầu môi chót lưỡi / lạy Mẹ, con không muốn làm kẻ gian dối, làm con người chỉ biết hứa lèo / vì con là con của Mẹ nên con phải sống chân  thật, hứa sao thì phải giữ lời như vậy /để người phụ nữ trót đặt niềm tin vào con sẽ không phải thất vọng, để những đứa con sau này khi khôn lớn, chúng sẽ không căm thù, khinh bỉ con. Lạy Mẹ, con đã cố gắng rất nhiều nhưng chưa ăn thua, xin Mẹ giúp con can đảm thực hành điều con đã thề hứa với Chúa, với Mẹ, với cộng đoàn dòng tộc và sau này với các con cháu của con nữa / Xin Mẹ cho con trở thành người, trở thành con của Mẹ ... /

23/10/2014 : Mẹ ơi, hôm nay con thức sớm, nằm hoài không ngủ được! Con xin dâng ngày mới cho Mẹ. Hôm nay thứ năm, là ngày con nhớ đến các Linh mục / Các Ngài một đời đi theo Chúa, vứt bỏ mọi ước muốn của riêng mình để suốt đời vâng theo ý bề trên và hết lòng phục vụ cho con chiên của mình / Ngày xưa con cứ nghĩ là làm Linh mục dễ quá, sao Chúa lại không chọn con? Mãi đến hôm nay con mới hiểu rằng: Con không làm được vì tính con ngang  bướng, nhiều đam mê, không chịu được trái ý và không có lòng thương người / Nếu con làm Linh mục thì sẽ là một Linh mục rất tệ hại cho nên con rất cảm ơn Chúa vì đã không chọn con vào chức vụ này / Càng nghĩ con càng thương và nể phục các Ngài / một đời hy sinh cho Giáo xứ nhưng cúi cùng rồi có được mấy người biết ơn??? Họ đòi hỏi, họ phê phán, họ chửi bới, thậm chí họ còn muốn đuổi đi / Một ly nước không mời, một chút dầu nóng khi trái gió trở trời, một lời cảm ơn không có / thậm chí gặp ngoài đường họ không thèm chào / Đối xử với các Ngài như thế có tệ bạc lắm không, có bất công không??? Rõ ràng các Ngài làm tôi tớ không công mà có người còn chưa hài lòng! Tương lai như thế nên có rất ít người muốn theo, hậu quả là ngày càng thiếu Linh mục! Những lỗi trên đây con đã từng phạm. Lạy Mẹ, từ nay con sẽ không như thế nữa, con sẽ thay đổi tư duy, con sẽ cầu nguyện và hết lòng giúp đỡ các Ngài / Xin Thiên Chúa chúc phúc và xin Mẹ Maria gìn giữ các Ngài được luôn sống trong ơn nghĩa Chúa, Xin Mẹ luôn gìn giữ các Ngài, ban cho các Ngài ơn bền đỗ đến cùng / được nhiều an ủi trong tuổi già và được bình an trọn kiếp  / Con kính chào Mẹ dấu yêu ...

24/10/2014:  Hôm nay là ngày con kính Thánh Tâm Chúa Giêsu và cầu nguyện cho các bệnh nhân, các tội nhân, các phạm nhân / Đã bao nhiêu năm con tôn vương gia đình để đền tạ Trái Tim Chúa, nhưng chắc con không an ủi được gì cho Chúa lại còn làm cho Chúa buồn thêm / Bởi con còn quá nhiều tính mê tật xấu, chỉ làm gương xấu và chưa chịu sống bác ái yêu thương! Con cố gắng mãi nhưng không được / Xin Chúa giúp con / Xin Chúa ban cho con một trái tim cháy lửa yêu mến. Xin Mẹ Maria cứu giúp con.

25/10/2014: Làm người ai cũng có một người Mẹ để tôn kính, yêu thương / Ai cũng thích chạy đến bên Mẹ để nũng nịu, vòi vĩnh. Mẹ ơi, con yêu Mẹ nhưng con chẳng có gì để làm quà cho Mẹ / Con muốn làm được chút gì đó để an ủi Mẹ nhưng sao con yếu đuối quá! Mỗi ngày con nhớ Mẹ rất ít, con chào Mẹ chỉ vài lần, lần chuỗi thì lo ra chia trí luôn / Con cũng muốn sốt sắng nhưng con cầm trí không được! Con chỉ mong Mẹ dạy con mỗi khi lần hạt hay cầu nguyện, xin Mẹ thương con, đừng để con ngày càng sống xa Mẹ!! Xin Mẹ cứu đất nước con, kinh tế đi xuống thì người dân càng khốn khổ, bệnh tật thì đông, tù tội càng nhiều, tệ nạn quá khủng khiếp / Xin Mẹ cho mọi người đủ cơm ăn, áo mặc, mạnh khỏe, bình an/

26/10/2014: Hôm nay ngày con Tạ ơn Thiên Chúa về mọi ơn lành và cầu xin ơn khôn ngoan / Con cũng xin dâng các nhà cầm quyền trên thế giới / Con xin Chúa ban sự khôn ngoan cho các vị ấy để họ thấy rằng: Bán được nhiều vũ khí thì thế giới không thể có hòa bình được / Đây rõ ràng là câu chuyện buồn cười của anh thợ rèn!!! Có một bác phó rèn kia, anh ta rất thông minh nhưng cũng không kém phần lém lỉnh / Ngày kia anh rèn một chiếc xà mâu và đi rêu rao đầu làng cuối ngõ rằng: Thứ xà mâu này được làm bằng thép cực tốt, có một không hai, nên nó có thể đâm thủng bất cứ thứ gì / Mọi người tin lời anh nên anh bán được rất nhiều / Sau này khi việc bán xà mâu đến mức bảo hòa, không ai mua nữa / cái đầu lém lỉnh của anh lại nghĩ ra chiêu khác / anh lại làm một chiếc thuẫn và lại quảng cáo: Thứ thuẫn này làm bằng thứ thép công nghệ cao, không có gì có thể đâm thủng nó! Thật là buồn cười thế nhưng cũng có khối người mua! Rốt cuộc anh vẫn bán được nên anh ngày càng khấm khá / Nhìn anh, mọi người đều biết anh là một tên bán vũ khí, nhưng miệng thì luôn rêu rao hòa bình!!!! Mẹ ơi, qua câu chuyện này con thấy thế giới này quá văn minh nên thứ gì cũng có, nhưng họ chỉ thiếu có một thứ thôi, họ không có trái tim biết yêu thương. Từ ý nghĩ này con chợt hiểu ra rằng: Một con người không có trái tim thì có hai vấn đề có thể xảy ra / Một là: Nếu một người không có trái tim thì đó là một xác chết đang thối rữa / Hai là: Nó là một cỗ máy giết người / Cả hai cùng kinh khủng!! Hôm nay tin mừng Chúa Giêsu đề cập đến một giới răn dành cho hai đối tượng, yêu Chúa và yêu người / Một đồng tiền luôn có hai mặt, nếu  mặt kia bị hư, bị biến dạng, bị tẩy xóa, thì đồng tiền ấy coi như hết xài, mất giá trị, chỉ còn một việc là đốt nó đi thôi. Một điều luật yêu dành cho hai đối tượng, phải yêu Chúa và yêu anh em / Nếu chúng ta chỉ yêu Chúa mà không yêu anh em, thì chúng ta chỉ là kẻ lừa đảo, nói dối, không xài được!!! Lạy Mẹ, Nếu con dối trá thì rõ ràng con là tay sai của thằng đen có đuôi dài / Lạy Mẹ, con xin chọn Mẹ, chọn Chúa chứ không chọn satan / Xin Mẹ giúp con, vì con yêu Mẹ mà /

27/10/2014: Hôm nay thứ hai, ngày con dành kính các Tổng lãnh TT và các Thiên Thần bản mệnh. Con cảm ơn các Ngài đã gìn giữ, dẫn dắt con trong suốt bao năm qua, xin giúp chúng con yêu mến Chúa nhiều như các ngài / Hôm nay cũng là ngày con tưởng nhớ và cầu nguyện cho những người già lão tàn tật, những người già đang hấp hối trong cô đơn ghẻ lạnh, không ai chăm sóc, bị con cái bỏ rơi / Xin Mẹ thương chăm sóc, nâng đỡ, ủi an họ // Đã từ rất lâu, con có lòng ước ao có một nơi, có một căn nhà, có chút tiền để con có thể tự do thực hiện được ước muốn nầy / nhưng khó quá mẹ ơi, con còn có biết bao bổn phận phải lo, phải chu toàn!!! Nhưng thôi, con cứ ước ao và xin dâng điều nhỏ mọn nầy cho Mẹ, Xin Mẹ ban ơn trợ giúp cho những ai có nhiều khả năng hơn con vì con bất tài. Kinh tế đang suy thoái nên con chẳng dám ước mong / Cầu xin Mẹ thương giúp những người già trong đó có vợ chồng con / Con xin dâng tương lai cuộc đời chúng con cho Mẹ, xin Mẹ chúc lành / con xin kính chào tạm biệt Mẹ dấu yêu.

28/10/2014: Hôm nay là ngày thứ ba, con dành kính các thánh Tử Đạo VN, con kính riêng thánh Mattheo Gẫm. Con vẫn cầu xin Chúa ban ơn đức tin cho những anh em ngoại giáo và các em thiếu nhi / Anh em ngoại giáo ở chung quanh chúng con quá đông, họ chưa có đức tin / Các em thiếu nhi càng đông hơn, các em cũng chưa biết gì nhiều về những chuyện ở đời / Về giáo lý đức tin thì các em càng khó hiểu hơn nữa / người lớn như con đây thì sống đầy dẫy những gương mù gương xấu /thế thì những anh em ngoại giáo và các em thiếu nhi sẽ dựa vào đâu để có thể tin và yêu mến một đấng mà họ chưa từng nhìn thấy , họ cũng chẳng tìm ra được một chứng nhân đúng nghĩa !!! Lạy Chúa, đây là tội của người lớn chúng con cho nên truyền giáo mãi mà chẳng được mấy người theo đạo / Có chăng là họ chỉ theo đạo vợ, đạo chồng, còn các thiếu nhi thì bơ vơ, lạc lõng trong niềm tin / Lạy Mẹ, xin Mẹ giúp chúng con  biết siêng năng trong công tác truyền giáo qua việc lần chuỗi mân côi và cầu nguyện thật nhiều, cố gắng sống đời gương sáng để ngày càng có nhiều người tin vào Chúa hơn / Xin Mẹ cũng ban đức tin vững vàng cho các thiếu nhi công giáo / Con cảm ơn Mẹ, con kính chào / Con đi làm việc đây.

29/10/2014: Hôm nay thứ tư, ngày con vẫn dành để cầu xin cho hạnh phúc gia đình, con nhớ đến những người vợ, trong đó có người phụ nữ là vợ của con. Một người con gái được sinh ra, lớn lên và mang lấy thân phận bấp bênh 12 bến nước: Trong thì nhờ, đục thì chịu. Thật là bấp bênh, tội nghiệp / Ngày trước, lúc còn trai trẻ, con vừa ngu dốt, vừa cạn nghĩ, vừa ích kỷ, vừa độc tài, nên con xử sự với vợ mình rất kém  / Giờ đây khi nghĩ lại, con thấy hổ thẹn quá !!! Con đúng là tên đàn ông chuyên ăn hiếp vợ, tìm đủ thứ cớ để la rầy, ca cẩm, trách móc, luôn cho mình là nhất và coi vợ không khác gì tôi tớ ! lạy Chúa, tội con quá lớn, con là tên chồng kém cỏi nhất / giờ đây sống tới tuổi này con mới hiểu ra cho nên con vừa vội sửa, vừa hổ thẹn / Lạy Chúa, vợ con thật đáng yêu mà từ trước tới nay con như người không thấy đường / Con cảm tạ Chúa đã ban cho con một người bạn đời đúng ý, đúng nghĩa, đẹp người, đẹp nết  / Con xin hứa từ nay con sẽ không bao giờ quay lại nếp sống cũ như thế nữa / Xin Mẹ giúp con thực hiện lời hứa / Xin Mẹ chúc phúc và ban nhiều ơn lành cho các bà vợ và chúc lành cho người vợ thân yêu của con / Con cảm ơn Mẹ .

30/10/2014: Lạy Mẹ, hôm nay là ngày con cầu nguyện cho các thanh thiếu niên nam nữ công giáo / tác động xấu của xã hội quá lớn ,nào phim ảnh sách báo internet ,các tụ điểm ăn chơi .../ phần vì các em muốn biết những bí mật của người lớn / gương tốt thì ít mà gương xấu thì tràn lan /giáo lý của đạo thì khô khan /các bài giảng thì chẳng có gì mới mẻ ,sâu sắc !!! Người nói lời Chúa thì nhiều còn người dám thực hành thì quá ít /  Thời đại hôm nay người ta chuộng chứng nhân chứ không tìm những kẻ "windbag " / Lạy Mẹ ,cuối cùng thì con và mọi người cũng phải quay lại khởi điểm thôi ! Khởi điểm mà con nói đây chính là  "3 huấn lệnh "/ Mẹ ơi chúng con hết cách rồi ! Người trẻ hôm nay không muốn tin Chúa ,không muốn đến nhà thờ ,không thích nghe người lớn khuyên răn , không thích làm những thứ xem ra mất thời giờ mà không có được tiền //Họ chỉ thích tiện nghi vật chất ,tiền bạc tình yêu  và những cuộc vui thâu đêm suốt sáng để rồi sau đó tương lai đi về đâu cũng được ! họ là những con thiêu thân chỉ thích thứ ánh sáng chóng qua chứ không thèm để ý đến những gì mà về sau này mới vĩnh cửu / xem ra còn lâu lắm / Lạy Mẹ ,họ không còn coi trinh tiết quý giá ,họ chẳng đếm xỉa tới chuyện giữ nhân đức sạch sẽ / họ liều mình nên thứ gì cũng làm được / họ càng ít thương cha mẹ , càng không muốn biết ơn thầy / chung thủy ,lịch sự là chuyện xa xỉ / giữ đạo chỉ là mốt , sống đạo là chuyện xa vời , không thực tế !! Ôi thế giới đang nghiêng ngả Mẹ ơi . Con xin phó dâng mọi sự cho Mẹ ,xin Mẹ gìn giữ và cứu giúp các em /xin Mẹ thương đến bậc làm cha mẹ như chúng con . Con xin Mẹ ,con chào Mẹ .

31/10/2014  Hôm nay là ngày cuối tháng 10 của Mẹ / gia dình chúng con có 2 niềm vui : thứ nhất hôm nay con xin Mẹ cho con lợp xong mái nhà mà không bị  mưa con cảm ơn Mẹ cùng cha con là Thánh cả 

Giuse  /con rất mừng và rất cảm ơn Cha Mẹ / niềm vui thứ hai :gia đình con kỷ niệm 31 năm ngày chúng con được lên thành phố /con không dám xin nhưng Mẹ đã cho / Mẹ đã cho điều chúng con không dám ước ao . Chúng con tạ ơn vì muôn ơn Mẹ đã ban . hôm nay con đã có một ngày thật mệt nhọc ! Cả ngày con không viết được gì ngoài những hàng chữ mang tâm trạng than thở nầy . Mẹ ơi ,đối với người khác thì tháng mười quan trọng ,nhưng đối với chúng con thì tháng nào cũng là tháng mười / tháng nào cũng quan trọng như nhau vì chúng con yêu mến Mẹ / xin Mẹ giúp chúng con yêu Mẹ suốt đời  / con mệt quá Mẹ cho con chợp mắt một lúc Mẹ nhé . con kính chào ./////

                                                                                                                                    (hết tháng mười )

 

 

 


Trở lại      In      Số lần xem: 2002
Tin tức liên quan
  • LỜI THAN THỞ VỚI CHÚA - THÁNG 7/2021 / GIUSE LUCA
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 1/2018 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 12/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 11/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 10/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 09/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 08/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 07/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Thánh Tâm Chúa - Tháng 06/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Mẹ Maria - Tháng 05/2017 / Giuse Luca
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  28
 Hôm nay:  2700
 Hôm qua:  1814
 Tuần trước:  27315
 Tháng trước:  97734
 Tất cả:  11353004
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top