Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

Lời Than Thở với Chúa - Tháng 11/2016 - Giuse Luca

THÁNG 11 – THÁNG CẦU CHO CÁC LINH HỒN

Lời mở đầuĐời con người luôn bị giới hạn bởi cái chết, ai sinh ra cũng đều phải đi về nấm mộ của mình. Vì con người đầy tội lỗi và thiếu sót, cho nên lúc trước con muốn đền đáp công ơn cho cha mẹ, ông bà, thầy cô và  những người ơn ,nhưng mãi mà con cũng chưa thể làm được. 

Hôm nay có thể là con có chút điều kiện nhưng lại ân hận vì các Ngài không còn nữa / con muốn đền đáp nhưng chỉ còn cách: Cầu nguyện, dâng lễ, hy sinh cho các Ngài mà thôi. Đời một con người được người khác đánh giá tốt chỉ trên phương diện có sống hiếu thảo hay không mà thôi, một người dù thành đạt cỡ nào nhưng nếu bất hiếu với người trên thì cũng chỉ là thứ bỏ đi. Xin Chúa giúp con luôn biết ơn Chúa, luôn đền đáp được công ơn những người trên và sống thật tốt với anh em chung quanh trong hiện tại. Có như thế, con mới xứng đáng là con của Thiên Chúa, là em của Chúa Giêsu, vì Ngài đã vâng lời và làm theo ý Cha mình cho đến chết. Xin Chúa tha thứ những thiếu sót của con và xóa bỏ mọi lỗi lầm cho các bậc tiền bối quá cố thân yêu của con. Amen.  **R

01/11/2016: HÃY SỐNG HOÀN THIỆN NHƯ CHA TRÊN TRỜI.

Ý mừng: Các Thánh Nam Nữ

Ý cầu nguyện: Xin ơn thánh hóa cho mọi người.

Hôm nay thứ ba, ngày con kính các Thánh tử đạo Việt Nam và nhờ vào lời cầu bầu của các Ngài, xin Chúa ban đức tin cho chúng con và cho giáo hội Việt Nam được bình an, phát triển. Xin cho đất nước chúng con ngày càng thịnh vượng và lãnh nhận được nhiều hồng phúc từ nơi Thiên Chúa.

Lạy Chúa, hôm nay chúng con mừng kính các Thánh Nam Nữ ở trên trời, trong số này có các thánh Tổ Phụ, các Thánh Tiên tri, các thánh Tông Đồ, các Thánh Môn Đệ, các Thánh Bổn Mạng của chúng con và tất cả các thánh Nam nữ ở trên trời. Các Ngài góp mặt lại, làm thành một hào quang sáng chói, vinh hiển của Thiên Chúa. Lạy Thiên Chúa, Đấng đáng chúc tụng, ngợi khen, cảm tạ và đáng tôn kính, mến yêu. Chính nhờ vào lượng từ bi hải hà của Chúa mà đã có biết bao nhiêu người thuộc mọi dân tộc, màu da, tiếng nói, từ khắp muôn phương được Thiên Chúa yêu thương, ban thưởng vinh phúc cùng Chúa trên nước trời. Theo con thấy, chỉ có một số được ơn đặc biệt, như Mẹ Maria đáng tôn kính, Thánh Yoan Tẩy Giả, Thánh Cả Yuse, là những Đấng được thoát khỏi tội tổ tông từ rất sớm. Riêng Mẹ Maria là đấng vô nhiễm thai, còn lại những vị Thánh được đặc ân riêng lúc còn thơ ấu như Thánh Đaminh, hay Thánh Terexa nhỏ. Còn tất cả các vị thánh khác cũng đều là những con người yếu đuối, nhưng nhờ các Ngài biết tận dụng ơn Chúa ban, biết vâng theo ý Chúa và biết chu toàn bổn phận, đã giữ vững đức tin cách này hay cách khác, nên các Ngài đã được hưởng vinh phúc với Thiên Chúa.

Chúng con cảm tạ, ngợi khen Thiên Chúa và cảm ơn các Ngài đã cho chúng con biết bao gương sáng sống đạo, nhờ thêm lời cầu bầu của các Ngài nên ngày nay chúng con mới được diễm phúc biết Chúa. Xin nhờ công nghiệp và lời cầu bầu của các Ngài, giúp chúng con được ơn can đảm và trung thành với đức tin cho đến cùng, để sau này chúng con cũng được đoàn tụ với các Ngài trên thiên quốc. Amen.

Hôm nay con tập sống lời Chúa qua bài Phúc Âm Chúa dạy: Hãy nên hoàn thiện. Qua lời giáo huấn của Chúa Giêsu bằng cách sống “Tám mối phúc thật”. Lạy Chúa, hôm nay con khám phá ra một điều thật mới lạ: Mẹ Maria là một tạo vật hoàn chỉnh của Thiên Chúa, Mẹ có đủ hết mọi nhân đức, Mẹ lại là Mẹ của Chúa Giêsu, và cũng là Mẹ của chúng con. Chúa Giêsu thầm bảo cho con biết rằng: Ai sống đẹp lòng Mẹ thì người ấy chắc chắn được lên thiên đàng. Vì sao? Vì Mẹ là Mẹ Chúa Giêsu, là bạn rất thanh sạch của Chúa Thánh Thần; Mẹ là Đấng đồng công cứu chuộc với Chúa Giêsu, thì Mẹ cũng là Đấng đồng công thánh hóa với Chúa Thánh Thần. Ai muốn nên Thánh đều phải qua tay Mẹ, ai muốn được ơn cứu rỗi, cũng phải qua tay Mẹ. Như thế Mẹ là Đấng trung gian các ơn, không ai có thể lên thiên đàng mà không qua tay Mẹ, Chúa đã minh chứng điều này khi giao đoàn con dương thế cho Mẹ Maria lúc Mẹ đứng dưới chân Thánh Giá. Thiên Chúa đã ban các dấu chứng cho Mẹ qua các phép lạ cả thể mà Mẹ đã làm tại Fatima, và còn làm hằng ngày ở khắp nơi trên thế giới.

Lạy Chúa, xin thương trao con vào tay Mẹ Maria, xin Chúa hãy tuôn đổ muôn ơn vào tay Mẹ, để Mẹ che chở cứu giúp chúng con, gia đình chúng con và thế giới chúng con đang sống. Amen.----**R

02/11/2016: TÌNH THƯƠNG CỦA THIÊN CHÚA.

Ý cầu nguyện: Cầu cho các linh hồn tổ tiên, ông bà, cha mẹ, thầy cô, ân nhân, bạn hữu thân thiết và những người quen biết.

Lạy Chúa, Chúa thương con quá, Chúa đúng là Thiên Chúa của tình thương, Chúa đi tới đâu là thi ân giáng phúc tới đó, mọi thứ Chúa đều tính toán, sắp xếp có lợi cho con.

Hôm nay con noi gương Chúa, tập sống thiện hảo, tập làm người tốt. Trước tiên là con phải nhớ đến những ai sinh dưỡng, dạy dỗ, làm ơn cho con. Đúng như Chúa nói: Tất cả mọi người đều là ân nhân của con, cho dù là vất vả suốt đời vì con như ông bà, cha mẹ; cho dù là cầu nguyện và làm gương tốt cho con như tổ tiên; cho dù là nhất tự vi sư, cho dù là dạy con một chút giáo lý đức tin; cho dù là khuyến khích giúp đỡ con như một người bạn tốt; cho dù là họ chỉ mời con một viên kẹo, một ly nước; một ánh mắt đầy cảm tình, một nụ cười ủng hộ, hay chỉ là một lời khen nho nhỏ => Đã giúp con thành người như hôm nay. Vậy thì làm sao con có thể đáp lại, nợ ân tình phải trả bằng ân tình. Nếu khi con đói, họ cho con một chén cơm, để rồi khi con giàu, con chỉ trả lại cho họ một chén cơm. Thế thì con tệ quá, vì có thể lúc đó họ không cần, hoặc là họ đã chết mất rồi. => Đừng quy ơn nghĩa ra tiền. Bởi vì giá trị của đồng tiền ít lắm, nhưng giá trị của ân tình thì bao la, có khi là vô giá. Con nói như vậy có quá lắm không ? Thưa, không ! Bởi vì nếu nhờ họ đọc cho con một kinh Kính Mừng mà con khỏi rớt hỏa ngục, thì có phải là giá của Kinh Kính Mừng ấy vô giá không , cho nên con đền sao nổi ?

Thế nhưng Chúa nói : đền được con à ! Con có thể đền bằng 1 Thánh lễ Misa, hoặc 10 Thánh lễ Misa. Con có thể đền 1 chuỗi Mân Côi, 2, hoặc 10 chuỗi, chỉ là con có lòng đền ơn hay không thôi. Kho tàng của Chúa thì bao la, con cứ đến và xin Chúa đền cho. Vâng Lạy Chúa, con xin học thuộc bài học của Chúa, để hôm nay con đem áp dụng vào Tháng 11 để đền ơn cho tất cả những ai có công trong việc xây dựng nên con người của con. Trong đó không chỉ riêng người phàm, mà còn có Chúa, có Đức Mẹ, có các Thánh nữa. Lạy Chúa, xin hãy quảng đại và làm thay cho con / con xin lạy tạ ơn Chúa.

Hôm nay con tập sống lời Chúa qua bài Tin Mừng: Tình yêu thương của Thiên Chúa. Lạy Chúa, Chúa yêu thương con nên đã cứu chuộc và cứu sống chúng con, Chúa không tiếc thứ gì mà không ban dư dật cho chúng con, Chúa không muốn chúng con hư mất nên đã sai hết người này đến người khác đến để dạy dỗ chúng con. Chúa luôn mong muốn con sống tốt, sống thánh để mai sau khi con chết, sẽ không phải vào lửa đời đời. Lạy Chúa, Chúa đã vì muốn cứu chúng con nên phải chu toàn mệnh lệnh Chúa Cha để nhập thể làm người, hầu có thể mạc khải và hướng dẫn chúng con một con đường sống. Nhưng Chúa ơi, giá như ai trong chúng con cũng vâng nghe và thực thi điều Chúa dạy thì phước cho chúng con và bớt đi sự đau khổ tủi nhục cho Chúa biết mấy. Con ước gì Chúa luôn nhắc nhở con, để con biết dùng thời gian tạm gởi này, sống cho thật tốt, chu toàn bổn phận trong gia đình, và luôn hiếu thảo với tổ tiên, cha mẹ, họ hàng, để cứu được nhiều linh hồn về cho Chúa.

Lạy Chúa, xin giúp con luôn tin yêu và thực thi đúng mọi điều Chúa dạy, để mai này chúng con được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen.---**R

03/11/2016: ĐẶC TÍNH CỦA THIÊN CHÚA

Ý cầu nguyện: Thứ năm đầu tháng, Kính Thánh Martin Porres.

Hôm nay thứ năm, con kính thờ Thánh Thể Chúa, để xin ơn Thiên triệu Linh Mục. Lạy Chúa, nếu mỗi Giáo xứ đều có tổ chức lớp dự tu trong ban lễ sinh thì con chắc rằng về sau này giáo hội Việt Nam sẽ có rất nhiều ơn gọi. Như vậy là quá tốt khi các bề trên biết chuẩn bị trước, chỉ còn thiếu một điều là giáo dân phải tích cực cầu nguyện, và đóng góp tiền của để nuôi dưỡng ơn gọi và khuyến khích các con em mình đi tu . Lạy Chúa, cánh đồng truyền giáo Châu Á thì bao la, còn ở Việt Nam thì số người thờ Chúa quá ít. Con nài xin Chúa ban thêm ơn gọi , cho các em thiếu nhi nam nữ nhiệt tình chuẩn bị hành trang để đáp lại tiếng Chúa gọi. Con nghĩ rằng khoảng chục năm nữa thì Linh Mục, Tu sĩ sẽ đáp ứng được công việc truyền giáo cho Giáo hội Việt Nam.

Hôm nay Giáo hội kính nhớ vị Thánh bác ái người da đen, Ngài nghèo nhưng sao lòng Ngài tốt thế. Con ước gì thế giới này có thật nhiều những con người rộng lượng, quảng đại như Thánh Martin, như Thánh Terexa Calcutta. Rất tiếc Chúa ban cho chúng con ít quá, dân tình thì đông nhưng lại nghèo, bệnh tật thì quá nhiều, bệnh viện thì quá tải, thành ra chúng con gặp muôn vàn khó khăn. Nếu Chúa không cứu giúp thì chúng con khó lòng tồn tại. Bệnh viện dơ bẩn, không đủ chỗ, càng dễ phát sinh ra những loại vi khuẩn kháng thuốc. Xin Chúa thương cứu chúng con.

Lạy Chúa, con đang suy tư về vấn nạn trên, lại gặp bài Phúc Âm hôm nay thật là phù hợp. Thiên Chúa là Đấng xót thương, Ngài luôn tìm cứu chữa những gì đã hư mất. Trong bài Dụ Ngôn hôm nay, Đức Giêsu với 100 con chiên, mà lạc mất một con, Chúa sẵn sàng bỏ 99 con lại chỉ để đi tìm con chiên lạc. Lạy Chúa, đọc và suy hết những ý Chúa muốn dạy, con thấy rằng Chúa quá yêu thương chúng con nên luôn tìm cách để cứu chữa chúng con, cả phần xác, cả phần hồn. Lạy Chúa, Chúa ghét tội nhưng sao Chúa lại muốn cứu chúng con? Con biết rồi: Chúa ghét tội nhưng chỉ thương tấm lòng khiêm tốn của kẻ có tội, Chúa sẵn sàng tha và ban ơn cứu độ cho những ai chân thành thú nhận và sẵn sàng xa lánh tội lỗi, làm lại cuộc đời. Trái tim Chúa là biểu tượng của tình yêu thương, chính vì Trái tim Chúa ở ngoài lồng ngực nên chúng con có thể thấy dễ dàng. Còn trái tim của người đời lại nằm ẩn phía bên trong, chính vì thế khi chúng con nói lời yêu thương thì không ai kiểm chứng được nên chúng con tha hồ nói láo. Lạy Chúa, thời xưa dân Do Thái rất ghét phường gái điếm và thu thuế, dù vậy Chúa Giêsu vẫn rất mực yêu thương họ, Chúa vẫn lui tới thăm viếng, gần gũi với họ, nhằm nhắc bảo họ, đưa họ về đường ngay nẻo chính. Bởi thế, Chúa đến thế gian là để chết thay cho kẻ tội lỗi cũng như người công chính và không loại trừ ai. Nếu con là Môn Đệ, Chúa bảo con hãy bắt chước Ngài.

Lạy Chúa, hôm nay con khám phá ra rằng: Dù tội lỗi đến đến đâu tội nhân cũng có rất nhiều cơ may để hối cãi, và làm lại cuộc đời, nếu có ai đó hư mất vì họ quá liều mình, thiếu thiện chí và mất niềm tin, bởi Trái tim Chúa luôn rộng mở và có dư chỗ để cho kẻ có tội vào đó trú ngụ. Chính vì người Phariseu thấy Chúa quá gần gũi với người tội lỗi nên tức giận và tìm đủ mọi cách để hãm hại Chúa. Chúa đã dùng 3 Dụ Ngôn để dạy họ, và cả 3 Dụ Ngôn đều có chung một mục đích là: Tìm lại những gì đã mất.

Lạy Chúa, xin ban cho con tấm lòng nhân từ để con biết thương xót anh em như Chúa đã thương xót con. Amen.----**R

04/11/2016: NGƯỜI QUẢN GIA TINH KHÔN.

Ý cầu nguyện: Cầu cho các tội nhân.

Hôm nay thứ sáu đầu tháng, ngày con đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu, và cầu nguyện cho các tội nhân.

Lạy Chúa là Thiên Chúa xót thương, con thấy Trái tim Chúa tràn ngập lửa yêu thương nhưng cũng rất đớn đau vì vòng gai nhọn quấn quanh Trái tim Chúa. Lạy Chúa, con cảm nhận rằng: Trái tim Chúa rung động theo nhịp đập, nhưng càng đập nhịp thì càng đớn đau vì vòng gai ấy không chỉ gây đau đớn cho Chúa mà còn làm sỉ nhục Chúa nữa. Lạy Chúa, vì sao lại sỉ nhục? Vừa qua, con suy gẫm về bài Phúc Âm có sự tranh luận giữa Chúa với nhóm người Sa-đôc. Theo chủ đề thì Chúa muốn dạy con về sự sống đời sau, nhưng hôm nay Chúa lại bảo con bằng những ý nghĩa khác, Chúa không muốn con giữ đạo theo kiểu Sa-đôc, cũng chẳng như đám Phariseu, cũng không được theo kiểu Luật sĩ, cũng không thể sống đạo theo kiểu các Kito hữu hám danh. Sa-đôc thì biết Chúa nhưng lại muốn gạt Chúa ra, họ chỉ thích những thứ hiện tại và lo hưởng thụ, còn những việc cho ngày mai thì để đến mai tính, chuyện kiếp sau thì để kiếp sau tính. Họ tính kỹ quá cho nên họ sợ nghe theo Chúa thì có thể bị hớ, nhỡ thiên đàng không có thì sao ? Cho nên chắc ăn là họ lo hưởng thụ cho chê chán đã, chừng nào hết của, hết tiền, hết sức, hết đời thì lúc đó hẳn hay. Còn đám Biệt phái thì: Tuy biết Chúa, tin Chúa nhưng lại không biết suy xét cái nào đúng, cái nào sai, họ không muốn chờ phần thưởng đến mai sau, nên họ muốn lãnh thưởng ngay tự đời này, được người đời khen là tốt, là đạo đức, việc gì phải nhún nhường, khiêm tốn. Con gà cồ chết vì tiếng gáy, hôm nay gáy được thì cứ gáy, nếu để ngày mai không được gáy thì sao ? Việc lành làm bây giờ, sao không hưởng bây giờ mà phải đợi đến mai sau, nhỡ mai sau không có thì thiệt thòi, bởi đâu có ai biết được ngày mai.

Lạy Chúa, khi xét đến thân phận con đây, đã biết Chúa, đã theo Chúa mấy chục năm. Tại sao phải hy sinh, phải khiêm tốn? Cứ sống cho đã đời này, có gì thì hậu xét. Lạy Chúa, tư tưởng này đúng là tư tưởng của người quản gia bất lương, anh ăn xài cho đã, tiền của chủ chứ đâu phải do anh khó nhọc làm ra; Cứ ăn, cứ xài, khi nào chủ biết thì ta có khối cách để lươn lẹo, léo lưỡi. Lạy Chúa, ở đời này thì con có thể lươn lẹo được với người đời, bởi vì người đời làm sao biết được. Thế nhưng họ đã lầm, con cũng đã lầm, Chúa thấu suốt, Chúa biết hết nên chẳng ai dấu được con mắt Chúa, chẳng qua Chúa nhân hậu, từ bi, Chúa cho con thời gian, Chúa chỉ cảnh cáo mà chưa phạt cho nên con còn nhờn mặt. Lỡ ra Chúa đến bất thình lình thì sao ? Lạy Chúa, nói tới lui, tránh phải, tránh trái thế nào, lươn lẹo thế nào thì Chúa cũng biết hết, và tất cả mọi người dù là người sống hay kẻ chết cũng đều là tội nhân. Vì con còn sống nên con chưa biết lửa luyện ngục nóng rát thế nào, nhưng với các đẳng thì các Ngài quá thấm thía, đang đau khổ, khóc lóc, van xin. Thế nhưng giờ lập công đã hết.

Lạy Chúa, xin xót thương con, xin lấy lượng hải hà mà đối xử với các linh hồn nơi luyện tội. Xin Chúa ban cho con ơn hối cải, và ban cho các linh hồn mau siêu thoát. Amen.----**R

05/11/2016: LỰA CHỌN CHO MÌNH MỘT MINH CHỦ

Ý cầu nguyện: Cầu cho những người nghèo khổ, dốt nát.

Hôm nay thứ bảy, ngày con đền tạ trái tim Đức Mẹ. Lạy Mẹ, ngày nay người ta yêu mến Mẹ ngày càng nhiều, vì Mẹ dịu dàng, Mẹ mau ban ơn, Mẹ hiện ra hết nơi này đến nơi kia, Giáo hội cổ võ cho Mẹ rất nhiều => Chính vì thế nên mới phát sinh ra một hệ quả không tốt mà ngay cả Mẹ cũng không bằng lòng.

Theo con biết thì trước công đồng Vatican II, nhiều nhà thờ để tượng Mẹ rất to ngay giữa, đứng cao trên bàn thờ. Cũng có thể vì người ta cho rằng Mẹ là Mẹ Chúa Giêsu, là Mẹ Thiên Chúa nên họ lầm tưởng là Mẹ lớn hơn cả Thiên Chúa. Nhưng sau công đồng thì giáo hội đã điều chỉnh lại: Trong các nhà thờ, không được để tượng Đức Mẹ trên cao ngay chính giữa, cao hơn nhà nhà tạm nữa, mà phải để tượng Mẹ và Thánh Yuse ở hai bên cạnh bàn thờ; Còn chính giữa bàn thờ, trên cao phải là cây Thánh Giá. Điều này rất đúng với tín lý của công đồng, cũng như là Linh Mục quay mặt xuống và dùng tiếng mỗi địa phương trong các thánh lễ và phụng vụ, cũng như các Bí tích. Thế nhưng dư âm này vẫn còn tồn tại trong các gia đình và giáo hội cũng chưa sửa sai kịp thời, khi có nhiều gia đình chỉ thờ có một mình Đức Mẹ => Như vậy là sai. Vì Đức Mẹ chỉ là thụ tạo cho nên tước vị Mẹ Thiên Chúa là do Thiên Chúa ban thêm cho Mẹ. Cho nên công đồng nhấn mạnh: Nếu ai nói Đức Mẹ sinh ra Thiên Chúa thì người ấy là lạc đạo. Con không biết là các Linh Mục do không để ý, hay do chưa học tới nơi, hoặc là vì quá bận việc nên không có thời giờ để ý đến bàn thờ trong các gia đình, và nhất là các Cha xứ không chịu quan sát, nhắc nhở giáo dân phải thờ kính sao cho đúng. Chúng con chỉ tôn thờ một mình Thiên Chúa, còn Đức Mẹ và các Thánh thì chúng con chỉ kính chứ không thể thờ. Khi vô nhà thờ, lúc bái Chúa, chúng con phải bái mình (có nghĩa là thờ lạy). Còn đối với Mẹ Maria, hay các Thánh, thì chúng con chỉ kính như là bái đầu, chúng con không được thờ, mà chỉ là kính. Nhiều người đã hiểu sai nên khi sử dụng động tác lệch lạc, có thể làm cho nhiều người hiểu lầm. Lạy Mẹ, những điều này rõ ràng là sai, con xin Mẹ hãy nhắc nhở các Đấng bề trên phải điều chỉnh lại, bởi vì chúng con thờ Thiên Chúa thì Mẹ cũng phải thờ Thiên Chúa cơ mà. Con xin Mẹ giúp chúng con.

Hôm nay con tập sống lời Chúa qua bài Tin Mừng: Hãy tìm cho mình một Minh chủ. Lạy Chúa, chính vì tiền bạc là một tên đầy tớ quá tốt và quá hiệu quả cho nên rất nhiều người trong chúng con sử dụng tiền bạc lâu ngày mà lại quên rằng nó chỉ là tôi tớ chứ không phải ông chủ. Chúa vẫn bảo chúng con: Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn nào được ích gì. Như vậy tiền bạc chỉ có giá trị ở đời này, chứ đem nó về đời sau thì tiền bạc chẳng còn có giá trị gì nữa. Bởi thế Chúa bảo con: Không ai có thể làm tôi hai chủ. Tiền của luôn là nguy cơ, bản chất nó không tốt, vì nó là cơn cám dỗ, gợi lòng tham lam và gây ra bao dục vọng thèm muốn xấu xa, khiến cho đôi mắt tinh thần chúng con bị mù tối, không nhận ra đâu là Thiên Chúa, đâu là quỷ dữ.

Lạy Chúa, xin cho con biết dùng tiền của bất chính ở đời này để mua lấy bạn bè, cũng như xin giúp con biết dùng tiền của để làm vinh danh Chúa. Amen. -----**R

06/11/2016: THIÊN CHÚA CỦA KẺ SỐNG.

Ý cầu nguyện: Cầu cho các lãnh đạo trong Giáo hội.

Hôm nay Chúa Nhật, ngày con kính Chúa Ba Ngôi để xin ơn khôn ngoan, qua lời chuyển cầu của Thánh Alphongso Ligori. Lạy Chúa, hằng ngày con có quá nhiều thứ phải quyết định, nhưng quyết định đúng hay sai còn là một điều hên xui. Theo kinh nghiệm sống đạo thì trước khi làm bất cứ việc gì thì con cũng đều cầu xin, xin cho con quyết định đúng, nếu chưa đúng như ý Chúa thì xin cho con lãnh hậu quả nhẹ thôi.

Lạy Chúa, quả thật khi làm điều này thật quá khó, bởi lẽ khi con xin Chúa thì Chúa cũng không nói gì. Khi đi trình bày với bề trên thì bề trên bảo “việc Chúa để Chúa lo”, nhưng chờ mãi rồi không thấy chuyển biến gì. Bởi lẽ, việc Chúa là của Chúa, thời gian cũng là của Chúa, vậy việc gì con phải nóng ruột. Nhưng Chúa ơi, con nóng ruột là con sai, nhưng không nóng ruột sao được, bởi lẽ Chúa bảo con khi làm gì thì cũng phải nhiệt tình, nhiệt tình thì phải muốn cho nhanh, nhưng mọi sự không nhanh vì Chúa không muốn. Thật là quá khó Chúa ơi. Con ví dụ như có một bề trên được chỉ định giữ một chức vụ quan trọng nhưng cấp dưới lại không chịu vâng lời, không thi hành, không cộng tác, không tuân phục. Như thế con sẽ phải làm gì ? Vì sao những con người đáng lý phải làm gương vâng phục, nhưng các vị ấy không nghe thì làm sao, cho dù là lệnh của tòa Thánh ? Vậy thì chẳng ai làm gì được ai, rốt cuộc vị bề trên ấy đành thi hành chức vụ trong cô đơn, buồn tẻ. Vậy thì ơn khôn ngoan trong lúc này là gì ? Là phải giả ngây giả dại. Vậy thì ơn cần thiết cho ngài lúc này chính là ơn ngây dại chứ không phải là ơn khôn ngoan. Con đọc thấy một kinh nghiệm sống nơi Đức Yoan 23 khi ngài còn là một khâm sứ, công việc này thật khó, mà ngài đã giả ngây dại thật hay, khiến ai cũng lầm tưởng và đánh giá ngài là một ông già vô dụng, cho tới khi ngài lên ngôi Giáo hoàng mà vẫn còn bị khối người chê là ông già vô tích sự . Thế nhưng ông già vô dụng ấy đã được Thánh Thần đổ ơn xuống, và sau đó ông già hiền lành ấy đã làm cho cả thế giới phải kinh ngạc khi ngài triệu tập công đồng Vatican II làm rung chuyển và thay đổi cả thế giới.

Qua bài học này, con thấy Thiên Chúa chỉ thích những ai hiền lành, khiêm nhường mà Đức Yoan 23 là một gương điển hình.    Hôm nay con xin dâng lên Chúa một lời cầu xin, xin Chúa ban ơn khôn ngoan cho các vị lãnh đạo Kito giáo trên toàn thế giới, để các Ngài dẫn dắt chúng con đi cho đúng đường của Chúa Giêsu đã vạch ra và đã đi trước.

Hôm nay con tập thực hành lời Chúa qua bài Tin Mừng: Thiên Chúa của kẻ sống. Lạy Chúa, theo con nghĩ: Nếu Chúa Giêsu chết là chết luôn thì chúng con tin làm gì cho mắc công. Từ đó con cũng làm một cuộc so sánh: nếu con người khôn ngoan, đẹp đẽ như thế này mà cũng sống một thời gian rồi sau đó thì chết luôn như mọi sinh vật khác thì quả là uổng phí. Uổng phí ở chỗ: Chúa Giêsu vì thương loài người nên mới bỏ trời cao xuống thế để cứu con người, thế nhưng con người cũng chỉ sống được một thời gian ngắn rồi lại cũng chết đi như bao sinh vật khác thì thật là lãng phí. Vì thế, qua lời Mạc khải của Chúa Giêsu thì con tin rằng: Ngài chết, sau đó lại sống, rồi ban cho tất cả những ai tin Chúa đều được sống lại và hưởng vinh phúc với Chúa. Nhưng nếu chúng con chết là hết luôn thì thật là lãng phí và vô ích. Xin Chúa ban cho con phúc trường sinh của Chúa. Amen.----**R

07/11/2016: ĐỪNG LÀM CỚ VẤP PHẠM

Ý cầu nguyện: Cầu cho các linh hồn.

Hôm nay thứ hai trong tháng để tưởng nhớ các linh hồn. Lạy Chúa, xin xót thương, chỉ vì chúng con yếu đuối, lầm lỡ, nên hôm nay những người thân của chúng con mới phải chịu thanh luyện. Lạy Chúa, những ngày qua con tìm tòi học hỏi về luyện ngục nên con mới hiểu rằng luyện ngục là nơi nào, và những ai phải vào chốn đó. Từ những hiểu biết trên đây con mới nghiệm ra rằng: Đã là người phàm thì dù ít dù nhiều, không ai thoát khỏi lửa luyện ngục, thế nhưng khi nghe đến lửa thì con biết rằng nơi đó rất nóng và khổ sở. Chính vì thế Chúa đã dạy con nhiều phương pháp để tránh lửa luyện tội, mà cách làm dễ nhất chính là làm con của Đức Mẹ, yêu mến và tôn sùng Mẹ Maria, siêng năng lần hạt dâng lên cho Mẹ và rước lễ đền tạ trái tim Mẹ mỗi thứ bảy đầu tháng, nếu ai rước lễ đền tạ mỗi ngày thì quá tốt, vì Đức Mẹ hứa sẽ cứu người ấy khỏi lửa hỏa ngục, và sẽ cho lên thiên đàng vào ngày thứ bảy đầu tiên. Con cũng đã từng thấy nhiều người được diễm phúc chết vào ngày thứ 7 hoặc là chết vào những ngày lễ trọng của Đức Mẹ. Theo con nghĩ: Những người ấy chỉ phải bay qua lửa luyện tôi mà thôi, chỉ thưởng thức một chút nóng thôi, rồi họ được Mẹ đem về trời. Mẹ ơi, từ nay con sẽ cố gắng kính yêu Mẹ, lần hạt và chu toàn mọi điều Mẹ dạy. Cũng kể từ đây, con luôn cầu nguyện, xin lễ cho các linh hồn, đây cũng là cách con mua bạn hữu, để mai sau tới phiên con phải vào luyện ngục, thì các linh hồn lành thánh ấy sẽ cầu nguyện trả lễ lại cho con.

Hôm nay con tập sống lời Chúa qua đề tài: Đừng làm cớ vấp phạm. Lạy Chúa, nhiều người xét không ra tội này, cái tội mà thế giới phát sinh nhiều tà đạo, cái tội mà làm cho người ta không nhận ra Chúa, cũng là cái tội làm ô danh Chúa, làm tối danh Chúa, chính là cái tội làm gương xấu công khai.

Lạy Chúa, công việc rao giảng Tin Mừng thì con giao cho các Linh Mục, còn con thì chỉ lo ăn chơi phè phởn, không chịu đóng góp tiền bạc lo cho việc truyền giáo, không lo chia sẻ bác ái yêu thương, không co cầu nguyện cho việc truyền giáo, không lo cầu nguyện, không chịu sống đời gương sáng. Chính vì thế cho nên anh em lương dân họ nghĩ sai về đạo Chúa. Lạy Chúa, Chúa muốn con tin Chúa thì phải làm chứng cho Chúa bằng những hành động cụ thể, Chúa lên án nặng nề tội làm gương mù gương xấu, bằng lời nói, bằng cử chỉ, bằng những hành động không hề thích hợp với nếp sống đạo, làm cớ cho người khác sa ngã. Nhiều khi chúng con còn có lỗi nặng khi bỏ sót trách nhiệm, đáng lẽ con phải làm nhưng con lại không làm, điều đó cũng sẽ là gương xấu làm cho người khác thiệt hại về đường thiêng liêng. Ví dụ như khi con thấy có sự bất công mà lại không dám lên tiếng ,khiến cho người khác bị thiệt hại, chỉ vì con muốn được nên yên thân thì đó cũng là gương xấu.

Lạy Chúa, điều này cũng thật khó phân biệt vì làm gương xấu có khi trực tiếp mà cũng có khi gián tiếp, có khi cố ý mà cũng có lúc vô tình. Nhưng Chúa bảo con: Gương xấu nào có chủ ý thì tội sẽ nặng hơn.

Lạy Chúa, xin hãy dìu dắt, nâng đỡ con. Xin giúp con sớm loại bỏ mọi tính mê tật xấu để con không còn là cớ vấp phạm cho anh em nữa. Amen. ---**R

08/11/2016: BỔN PHẬN CỦA MỘT TÔI TỚ.

Ý cầu nguyện: Cầu cho việc truyền giáo.

Hôm nay thứ ba, ngày con xin ơn đức tin cùng lời cầu bầu của các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Chúa, nhiều người cho rằng: Làm Thánh tử đạo thì quá dễ, không cần luyện tập nhân đức, cũng chẳng phải hãm mình phạt xác; mà chỉ cần có gan một chút khi thấy tên lý hình cầm mã tấu kề lên cổ mình và đếm “1,2,3 ..phụp…” là xong, là có được triều thiên vinh quang, không còn có chút cơ hội nào để ma quỷ kịp cám dỗ, vì nó nhanh quá. Trong khi đó: một thánh đồng trinh phải chịu đựng cơn đòi hỏi của xác thịt suốt cả một đời người, mà có khi còn không biết đến tuổi già rồi có giữ được không hay là lại cởi áo tu bỏ lại và tháo chạy. Con đã thấy có nhiều trường hợp như vậy. Hay như đức vâng lời, có nhiều người tu đến 60 tuổi mà còn vâng lời không nổi, đành phải xin Đức Giám Mục giải lời khấn để đi ra. Hay như các Thánh viện tu, tu trong tu viện, luyện tập nhân đức, từ bỏ nết xấu một cách hết sức khốn khổ; nhưng tập mãi, bỏ mãi mà không xong nên đành phải xin ra . Như con đây, tu cả đời mà bỏ không được nết xấu nào, cũng chẳng tập được nhân đức nào, rốt cuộc cả một cuộc đời này mà con chẳng làm được gì cho Chúa.

Lạy Chúa, con thấy xay lúa hay ẵm em thì cũng đều có cái giá của nó, không có thứ nào dễ hơn thứ nào, chẳng qua là con năng cầu xin và bền lòng bền chí theo Chúa hay không mà thôi. Lạy Chúa, triều thiên nào cũng sáng chói, huy chương nào cũng được đổi bằng máu, giá cứu chuộc thì giá nào cũng phải đến đỉnh đồi Canve và bị treo lên như Chúa Giêsu thì mới được vào nước trời. Vậy nên từ lâu con đã khám phá ra điều này: Nếu đời này khổ đau, thiếu thốn vì Chúa thì đời sau sẽ được hạnh phúc với Chúa; hay ngược lại, sướng trước thì phải khổ sau. Xin Chúa ban đức tin cho con như đã ban cho các thánh tử đạo Việt Nam, con cũng xin Chúa ban đức tin cho anh em lương dân đang sống chung quanh con, để con sau này ở đâu thì họ cũng được ở đó.

Hôm nay con tập sống lời Chúa qua đoạn Tin Mừng: Bổn phận của một tôi tớ. Thánh Terexa lúc sinh thời, bà đã ví mình như một cục đất sét trong tay người thợ gốm, Chúa muốn làm gì tùy ý Chúa, con chỉ là thọ tạo, mọi việc con chỉ làm theo lệnh Chúa, vì là tôi tớ nên con có bổn phận phải phục vụ Chúa. Chúa dạy con: Muốn nên thánh, muốn được Chúa yêu thì phải trở nên đơn sơ, khiêm tốn như tuổi thơ. Khi Chúa thấy chúng con thấp kém, yếu đuối, Chúa sẽ trợ giúp; nếu Chúa thấy con kiêu căng tự phụ, Chúa sẽ xa lánh và con sẽ rơi như chiếc lá vàng khô. Lạy Chúa, Chúa là đá tảng vững chắc cho con nương tựa. Có Chúa, con có tất cả, có Chúa, con sẽ bình an hạnh phúc. Mỗi người chúng con đều là tôi tớ của Chúa, tôi tớ thì phải làm việc và không được phàn nàn kêu trách chủ, còn ông chủ chẳng phải mắc ơn nghĩa gì với tên đầy tớ, chỉ cầu mong sao cho ông chủ luôn thương yêu mình, để mình được no cơm ấm áo là tốt rồi. Chúa không muốn con tự cao tự đại, vì có thể hôm nay ông chủ cất nhắc con lên, rồi vì thiếu trách nhiệm, mai kia ông chủ lại hạ con xuống, con cũng không có quyền gì để kêu ca trách móc, bởi vì con là tôi tớ, là nô lệ, ông chủ đã thương mua con về và cho con làm con của ông chủ. Như vậy sướng quá, không nên đòi hỏi gì thêm, mà hãy luôn làm tròn bổn phận mình để con được ở luôn trong nhà chủ con và được hưởng phúc.

Lạy Chúa, con luôn ca tụng và cảm tạ Chúa đời đời. Amen.---**R

09/11/2016: CUNG HIẾN ĐỀN THỜ LATERANO

Ý cầu nguyện: Cầu cho việc sống thử.

Hôm nay thứ tư, ngày con kính thánh cả Yuse, con xin ơn sạch tội, chu toàn trách nhiệm trong gia đình và xin ban cho các gia đình được bình an hạnh phúc.

Lạy Chúa, gia đình chúng con ngày nay không có được sự bình an. Vì sao? Vì chúng con không rước Chúa vào ở với chúng con, không cầu xin cho đừng bỏ nhau, không giữ lời hứa trung thành với nhau cho đến chết, không chịu tha thứ cho nhau, mỗi chút mỗi chấp nhất, không chịu hy sinh cho nhau. Vì hy sinh là món quà quý nhất mà hai người phải dành cho nhau, nếu không hy sinh cho nhau thì hai kẻ nói yêu nhau chỉ là họ nói láo. Họ nói: yêu anh, yêu em mãi mãi, yêu nhiều lắm; thiếu anh, thiếu em là không thể chịu được. Nhưng mai kia mốt nọ họ lại sẵn sàng dành cho nhau những lời cay đắng nhất, và vác chiếu ra tòa sớm nhất.

Lạy Chúa, ngày nay họ yêu kiểu nóng vội, lợi dụng, dục tình. Lúc đang cần thì cuồng nhiệt nhưng khi xong rồi thì cảm thấy vướng víu, vô tích sự, đáng ghét, lố bịch, vô duyên. Đời con người mau thay đổi, nên dễ dàng chán nhau, mau đổi trắng thay đen, tình yêu chỉ bất chợt sáng nắng ,chiều mưa. Lạy Chúa, chúng con yêu Chúa cũng thế, khi vui thì đi nhà thờ, đọc kinh, cầu nguyện, xin lễ; khi buồn thì nói: Thôi, con bỏ Chúa đây, con không xin nữa, vì xin hoài mà Chúa chẳng cho. Con đi lễ mất thời giờ, để con đi làm thì có nhiều tiền hơn; con theo Chúa, giữ luật công bình bác ái nên con nghèo hoài, con làm ăn gian dối một tý, mánh mung một tý là con có khối tiền; khi đã có tiền thì ai cũng kính trọng, ai cũng vái chào, ai cũng ca ngợi. Lạy Chúa, chính vì thế nên ngày nay chúng con dễ dàng bỏ Chúa, mà hể bỏ Chúa thì lòng con không có Chúa, gia đình con không có Chúa / thế là chúng con lục đục, cãi nhau, vợ lớn vợ bé, bài bạc, bồ bịch. Lúc đó thì con xa Chúa mấy hồi, lúc đó thì vợ chồng bỏ nhau mấy hồi.

Lạy Chúa, bởi thế con cứ phải xin Chúa cho chúng con đừng bỏ nhau, chúng con đã xin như vậy gần 43 năm nay. Con tạ ơn Chúa, bây giờ nhìn lại thân xác, hình dáng của nhau đã tàn tạ, nhưng nhờ ơn Chúa, chúng con lại thương yêu nhau hơn, nhớ nhau nhiều hơn, hôn nhau nhiều hơn, nói lời yêu thương nhau nhiều hơn.

Lạy Chúa, ngày nay lớp trẻ tưởng rằng: Để tránh đổ vỡ trong hôn nhân nên tốt nhất là sống thử với nhau, người thiếu nữ chấp nhận điều này là những người dại dột nhất, giá trị của mình lại đi cho không ,bán rẻ. Một khi làm điều trái luật Chúa thì kết quả là gì? Nếu không phải là tội lỗi vì đã không yêu nhau thật tình thì sống thử chỉ là một trò chơi dại dột, giống như đứa bé ngốc muốn thò tay vào lửa coi nó có nóng không ? Kết quả là gì ? Cha mẹ đau buồn, xã hội nặng gánh vì mất trật tự, con cái oán than vì sự ngu xuẩn của hai con người lớn, không xứng đáng làm cha mẹ chúng tí nào .

Hôm nay con tập thực hành lời Chúa qua việc Chúa dọn dẹp đền thờ. Lạy Chúa, tâm hồn con, hay gia đình con cũng đều là bàn thờ. Thiên Chúa cao cả, liệu con có xứng đáng để Ngài ngự đến nhà con không? Con có dọn lòng, dọn nhà để rước Chúa vào không? Nếu con dọn lòng kỹ lưỡng, thì Chúa sẽ vui lòng đến nhà con, tất cả những thứ gì không đẹp lòng Chúa thì con phải dẹp bỏ đi hết, để khi Chúa đến, Chúa sẽ chúc phúc cho chúng con đến răng long đầu bạc.

Lạy Chúa, con lạy tạ ơn Chúa, con sẽ thực thi điều Chúa muốn . Amen. ----**R

10/11/2016: NGÀY NÀO NƯỚC THIÊN CHÚA ĐẾN ?

Ý cầu nguyện: Cầu cho các em thiếu nhi.

Hôm nay thứ năm, ngày con kính Thánh Thể Chúa. Lạy Chúa, ngày xưa Chúa ban Manna để nuôi sống dân Do Thái trong Sa mạc suốt 40 năm; ngày nay chúng con cũng là những lữ khách, tuy con có của ăn phần xác là do Chúa nuôi dưỡng nhưng chúng con cũng cần có của ăn nuôi linh hồn, để linh hồn chúng con được sống.

Lạy Chúa, ngày nay còn có biết bao dân tộc chưa biết Chúa, ngay cả trên đất nước chúng con, còn có quá nhiều vùng miền, có khối người chưa tiếp cận được Tin Mừng, chưa có cơ hội để lãnh nhận các Bí tích, nhất là bí tích Thánh Thể. Bởi vì thiếu vắng Linh Mục. Con có nghe nhiều Linh Mục ra trường lúc này, nhưng số Linh Mục dám dấn thân đi về các vùng miền xa xôi nghèo khó thì hiếm lắm, các Ngài chỉ muốn nhìn vào những tiện nghi vật chất mà ít có vị nào dám nhìn vào dân chúng và cho rằng họ là những bầy chiên không người chăn dắt. Các vị tân Linh Mục chỉ muốn đến những Giáo xứ giàu, rất sợ khi phải nhận bài sai về các giáo xứ nghèo, con thấy ở những nơi đó Chúa Giêsu mới cần nhiều Linh Mục. Đa số những con em đi tu cũng phần nào nhắm tới việc vinh thân phì gia, ít ai thật sự muốn phụng thờ Chúa bằng hai bàn tay trắng không bị gậy như Chúa Giêsu đòi hỏi. Chính vì lòng con người hiến dâng cho Chúa nhưng luôn đặt vụ lợi trên hết, ai cũng kính trọng Thánh Yoan Maria Vianney, ca ngợi Thánh nữ Terexa Calcutta, nhưng ngồi tòa cáo giải mỗi ngày lâu giờ thì chẳng ai muốn, các Linh Mục thời nay rất thích giáo dân không đi xưng tội, nhưng cứ rước lễ đều đều. Con không biết các Cha nghĩ gì, nhưng khi các Cha chết đi, thì Chúa sẽ hỏi gì ở các Cha ? Tòa cáo giải như cửa thiên đàng mà các Cha là người cầm chìa khóa, Các Cha không mở thì ai mở được? Người cầm chìa khóa mà mừng khi không có ai xin vào, sợ vào nhiều quá mắc công mình phải mở cửa => đây là một nghịch lý. Vì sao ? Các Cha làm lễ thì có bổng lễ, trong khi ngồi tòa thì không có tiền nên các Cha không muốn ngồi; miệng luôn rao giảng Tin Mừng, nhưng bảo người khác đừng nên vào thiên đàng vì mắc công tôi phải mở cửa / thật đáng sợ 

Lạy Chúa, con xin Chúa hãy cho giáo dân chúng con làm bớt biệc này, vì các Linh Mục không muốn làm, hoặc mệt quá nên làm không nổi, làm không nổi nhưng tới tuổi hưu lại không chịu về hưu. Nghe qua thấy có chút nghịch lý, xin Chúa thương soi xét.

Hôm nay con tập sống đạo qua đoạn Tin Mừng: Khi nào thì nước Thiên Chúa đến? Lạy Chúa, con thấy nước Chúa chưa thể đến được. Chúa hỏi vì sao? Con xin trả lời:Vì các Môn Đệ của Chúa chưa thực thi những điều Chúa truyền dạy. Ở những điểm nào ? Thưa con thấy: Các Ngài tuyên ba lời khấn: Vâng lời, khiết tịnh, khó nghèo. Nhưng các Ngài giữ một cách quá lỏng lẻo. Con dựa vào đâu mà nói thế ? Con thấy Đức Hồng Y ở Hà Nội không có ai chịu cộng tác, con thấy các vị có chức lớn nhưng vì sợ chết nên chẳng dám sống nhiệt tình, con thấy các Linh Mục không dám dấn thân, không chịu làm tròn bổn phận, không dám sống thánh, không nhiệt tình lo cho giáo dân, không sống khó nghèo, chỉ muốn chạy theo tiện nghi vật chất mà không muốn sống theo 8 mối phúc thật, không thực thi bác ái đúng như Tin Mừng. Đành rằng xác thịt yếu đuối, nhưng nếu giáo dân chúng con cứ bắt chước cách sống của Giáo sĩ, Tu sĩ, thì nước Chúa biết chừng nào mới đến.

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con lòng mến Chúa nhiệt tình, để ai cũng hết lòng xây dựng nước Chúa. Amen.----**R

11/11/2016: HÃY TỈNH THỨC VÀ SẴN SÀNG.

Ý cầu nguyện: Cầu cho các bệnh nhân.

Hôm nay thứ sáu, ngày con kính Thánh Tâm Chúa. Lạy Chúa, Trái tim Chúa tràn đầy tình yêu thương, dẫu biết chúng con là những kẻ tội lỗi, luôn làm cho Chúa buồn, nhưng Chúa biết chúng con yếu đuối, vì thế nên lòng nhân từ của Chúa đã lấn át phép công thẳng. Lẽ ra Chúa phạt vì chúng con đã xúc phạm đến sự uy nghiêm của Chúa, nhưng nếu Chúa phạt chúng con chết ngay mỗi khi chúng con phạm tội thì còn đâu dịp để Chúa xót thương cứu giúp chúng con. Vì thế Chúa vẫn luôn đợi chờ chúng con quay về.

Con không hiểu được tình Chúa thương con bao la như thế nào nên con vẫn cứ thờ ơ, vẫn cứ phạm tội, vẫn cứ lạnh nhạt.

Lạy Chúa, khi chúng con đau đớn bệnh tật, chúng con khốn khổ, mong chờ có ai đó an ủi cứu giúp. Phần xác chúng con phải chịu biết bao thứ bệnh, mỗi thứ bệnh một kiểu đau, người giàu thì có tiền để chạy chữa, được săn sóc cách này cách khác, người nghèo chỉ biết đau đớn trong cam chịu, tiền không có để khám bệnh, không có để mua thuốc men, không có tiền để ăn uống, vì thế nên bệnh nhân nghèo thì đau khổ rất nhiều. Lạy Chúa, ngày xưa khi còn giảng đạo trên đất Palestin, bất cứ ai van xin cứu chữa bệnh tật, Chúa đều cứu sống, chữa lành. Ngày nay thế giới đầy dẫy ô nhiễm, bệnh tật, chúng con luôn kêu khóc, xin Chúa xót thương chữa lành, xin Chúa cứu giúp chúng con cách này cách khác.

Lạy Chúa, bệnh tật thì nhiều, thuốc than thì thiếu thốn, nào là thuốc giả, nào là hoa hồng cao, nào là giá thuốc ngất ngưỡng trên trời / làm sao mà họ có thể đầu cơ trên nỗi đau của bệnh nhân nghèo. Lạy Chúa, cho dù chúng con tội lỗi thì chúng con cũng xin Chúa xót thương, vì chỉ có xót thương chúng con thì Trái tim Chúa mới bớt khổ đau, vì chỉ có yêu thương thì Trái tim Chúa mới được lấp đầy.

Hôm nay con tập sống lời Chúa qua bài Phúc Âm: Hãy tỉnh thức và sẵn sàng. Lạy Chúa, mỗi người chúng con ai cũng phải chết, giờ chết chính là lúc chúng con chịu phán xét, chính vì thế Chúa nhắc con phải biết chuẩn bị để lúc nào con cũng phải sẵn sàng. Chính khi chúng con nhìn thấy cái chết của những người thân nên chúng con luôn hy vọng rằng Chúa sẽ biến đổi chúng con trong ngày phán xét, nếu chúng con tin tưởng, hy vọng và sẵn sàng đón Chúa đến. Lạy Chúa, chúng con tuy đang sống giữa thế gian, một cuộc sống bấp bênh, tạm bợ, nên chúng con phải luôn hướng lòng về mục tiêu nước trời và tìm kiếm nguồn hạnh phúc vĩnh cửu nơi Đức Kito. Nhưng Chúa ơi, Chúa sẽ đến rất thình lình mà nếu như con đang ngủ quên thì khốn cho con quá. Lạy Chúa, trong đời con ,Chúa đã cho biết bao điều xảy đến để cảnh tỉnh chúng con, nhưng chúng con cứ ăn chơi phè phởn, không thèm để ý lưu tâm, đôi khi chúng con cũng cười nhạo như dân Chúa ngày xưa cười nhạo ông Noe đóng tàu, họ cho rằng ông điên khùng dại dột, man, mát; nhưng rồi lụt Đại Hồng Thủy bất chợt ập đến. Chúa đến bất ngờ, Chúa gọi con bất ngờ, nếu con mê ngủ thì làm sao có thể sửa soạn đón Chúa cho kịp. Lạy Chúa, ngày ông Lot ra đi, thì lửa trời cũng nhanh chóng thiêu đốt thành Sodoma. Lạy Chúa, Chúa đã nhắc nhở con rằng hãy tỉnh thức sẵn sàng chờ Chúa trở lại, xin giúp con luôn trung thành sống trong ơn nghĩa Chúa cho đến cùng. Amen.----**R

12/11/2016: CẦU NGUYỆN TRONG NIỀM TIN.

Ý cầu nguyện: Cầu cho những người nghèo khổ.

Hôm nay thứ bảy, ngày con kính Trái tim Đức Mẹ và cầu nguyện cho mọi người biết vâng lời Mẹ, biết yêu thương, san sẻ của cải cho những người nghèo.

Lạy Mẹ, con ước gì mọi người biết chạy đến với Mẹ, biết yêu mến Mẹ qua tràng chuỗi Mân Côi, và nhất là biết đền tạ trái tim Mẹ mỗi ngày thứ bảy, hay tốt nhất là đền tạ trái tim Mẹ hằng hằng. Mẹ ơi, vì con yếu đuối, chẳng thể sốt sắng, chẳng thể làm gì đáng đẹp lòng Mẹ, vì thế con chỉ có thể đọc được Kinh nào hay Kinh nấy, hoặc nhớ Mẹ mỗi ngày đôi ba phút, hoặc chào kính Mẹ mỗi khi con đi ngang qua tượng của Mẹ. Mẹ ơi, con thật lòng, và từ trước đến nay con cũng thật lòng như thế, con yêu mến hết các nhân đức của Mẹ. Nhưng, chỉ là yêu suông mà thôi, con chẳng tập được chút nào, lúc nào lòng con cũng trơ trọi, chai đá, chẳng có tí lòng mến nào, nếu có chỉ là bằng môi miệng mà thôi nhưng trong lòng con chẳng biết yêu mến Mẹ sao cho phải. Mẹ ơi, khi nghĩ đến những người già, nghèo, con biết họ rất khổ sở. Vì sao? Vì người công giáo hôm nay cũng sống đạo theo kiểu hưởng thụ cá nhân và kinh tế thị trường. Họ thấy ai khốn khó hoặc bệnh hoạn, họ sẵn sàng làm ngơ, ngoảnh mặt bước qua. Vì sao? Vì tiện nghi vật chất, vì tiền bạc của cải. Ngày nay ai cũng muốn mình “mạnh vì gạo, bạo vì tiền”; con người đi tìm tiền bằng mọi giá và đồng tiền hôm nay chính là thước đo giá trị con người, vì mọi thứ được xây dựng bằng tiền nên lương tâm con người thường bị méo mó, người ta không còn thờ Chúa, kính Mẹ nữa; mà người ta sẵn sàng sống đạo nửa nạc nửa mỡ, người ta sẵn sàng thờ hai chủ cho chắc ăn. Họ thờ Chúa nhưng nếu làm ăn thất bại thì họ lại đi coi bói tướng đồng quẻ. Lạy Mẹ, con cầu xin Mẹ suốt bao nhiêu năm nay, từ khi con có tuổi khôn, từ khi con biết mình tội lỗi, ăn năn hối cải, nhưng con thấy thế giới này ngày càng tệ hơn, kinh tế càng suy sụp, đạo giáo và đức tin ngày càng nhạt nhẽo hơn, tà đạo nổi lên khắp nơi. Không phải tại Mẹ không nghe, nhưng tại vì ít có người cầu xin.

Lạy Mẹ, hôm nay con nài xin Mẹ, thế giới ngày càng sa lầy trong bất công, chiến tranh, nghèo đói, bệnh tật, con xin phó thác hết cho Mẹ.

Hôm nay con tập sống lời Chúa qua bài Phúc Âm: Hãy bền bỉ trong lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin hãy lắng nghe lời con van xin. Lạy Chúa, con vẫn kiên trì, phó thác trong lời cầu xin, con sẽ cầu nguyện cùng Thiên Chúa bằng tâm tình của Kinh Lạy Cha, con sẽ cầu xin Chúa với một tâm tình của một anh nông dân, một đứa trẻ thơ. Lạy Chúa, đây là lúc thế giới cam go nhất và làm như là sự dữ đang lấn át, chúng con đang mê muội, không thể tỉnh thức. Xin Chúa thương giải thoát chúng con khỏi ách tội lỗi, khỏi xiềng xích của ma quỷ. Xin nhắc chúng con cầu nguyện luôn luôn, xin hướng lòng chúng con lên cùng Chúa. Lạy Chúa, chính vì chúng con tội lỗi nên hầu như chúng con đang hủy hoại công trình của Chúa, đang làm cho thế giới này trở nên dơ bẩn, ô nhiễm, bất xứng và không còn niềm tin.

Lạy Chúa, chính vì chúng con lơ là trong việc cầu nguyện, lạnh nhạt trong việc sống đức tin và luôn làm gương mù gương xấu. Xin thức tỉnh chúng con và giúp chúng con yêu Mẹ mến Chúa  nhiều hơn. Amen.-----**R

13/11/2016: KÍNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

BẾ MẠC NĂM THÁNH VÀ CẦU CHO VIỆC TRUYỀN GIÁO

Ý cầu nguyện: Cầu cho Giáo hội Việt Nam.

Hôm nay Chúa Nhật, ngày con kính thờ Chúa Ba Ngôi. Con cảm tạ Chúa Cha, con đền tạ Trái tim Chúa Giêsu, và con tạ ơn Chúa Thánh Linh.

Lạy Chúa Cha nhân lành, con chỉ thờ lạy một mình Chúa, con cảm tạ Chúa vì đã tạo dựng nên muôn loài, đã ban ơn cứu độ và thánh hóa chúng con. Con cảm tạ Chúa Giêsu là Ngôi Hai Thiên Chúa đã giáng trần làm người, Mạc khải mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi để chúng con nhận biết có một Thiên Chúa là Cha ,đầy tình yêu thương, đã ban ơn cứu độ qua Đức Giêsu và có Chúa Thánh Linh là tình yêu của Thiên Chúa, Ngài là đấng thánh hóa, ban sự sống và ban cho chúng con hạnh phúc vĩnh cửu.

Lạy Chúa, Chúa dạy con muốn theo Chúa, phải sống tinh thần từ bỏ, nhưng từ bỏ chính mình thì quá khó, con thấy từ bỏ thứ gì cũng khó: từ bỏ tiền cũng khó, từ bỏ thú vui càng khó hơn, từ bỏ danh vọng là thứ mà ai cũng thích thì khó vô cùng. Lạy Chúa, làm sao để con có thể biết Chúa, hiểu Chúa và yêu mến Chúa. Chỉ khi con mến Chúa nhiều thì con mới biết ơn Chúa và cố gắng làm vinh danh Chúa. Các Thánh tử đạo họ đã có đời sống đạo rất đơn sơ nhưng cũng rất kiên cường, các Ngài chỉ nghe các thừa sai giảng thôi mà các Ngài dám liều mất mạng sống mình vì Chúa thì thật là đáng kinh ngạc. Ngày xưa, năm thì mười họa mới gặp được một Linh Mục, lâu lâu mới được dâng Thánh lễ, và được rước lễ, nhưng sao các tiền nhân có đức tin vững vàng như thế? Theo con nghĩ các thừa sai có lòng yêu mến Chúa quá mãnh liệt, các Ngài chịu bao hy sinh, gian khó để mang đạo Chúa đến cho chúng con, có lẽ đời sống các thừa sai quá thánh thiện, quá hy sinh, quá gương mẫu nên giáo dân phát sinh cảm kích, tin tưởng nên một lòng nghe theo, tin Chúa và dám liều thân vì Chúa. Ngày nay, chúng con gặp Linh Mục quá nhiều, nhiều quá đến lờn mặt, giáo dân ngày nay ít có lòng yêu mến quý trọng các Linh Mục, nhiều quá rồi đâm ra coi thường, bất kính, không vâng lời, không cộng tác, không tuân phục. Hơn nữa, các Linh Mục ngày nay cũng ít có người nhiệt thành vì con chiên, ít có người hết lòng dấn thân vì con chiên, các Ngài cũng thích tiền bạc, danh vọng và cũng không muốn vâng lời. Rốt cuộc rồi con chiên bị thua thiệt, đạo Chúa ngày càng đi thụt lùi.

Con thấy như Giáo xứ của con đây, mọi chuyện đều đã cũ rích, không ai muốn canh tân đổi mới, ai cũng muốn vì tư lợi cá nhân. Một ông chủ tịch tuổi đã quá cao mà vẫn không chịu xuống để cho người trẻ lên kế tục,đổi mới ; vẫn còn có những con người nặng thành kiến vùng miền, nhất định không chấp nhận bất cứ ai khác ngoài những người thuộc vùng miền mình. Hôm nay con thấy người dân Mỹ đã thay đổi, họ đã gởi tiếng nói của mình vào trong lá phiếu bầu, họ muốn đổi mới đất nước của họ sau một thời gian dài trì trệ, thua sút, yếu kém.

Lạy Chúa, con ước gì Giáo xứ con cũng có xu hướng đổi mới như thế, dám thay đổi, dám leo lên khỏi miệng giếng để nhìn bầu trời rộng mở, cao hơn, bao la hơn ,thú vị hơn .  

Lạy Chúa, máu các Thánh tử đạo là hạt giống đức tin, Chúa muốn muôn dân thiên hạ đều cộng tác vào công việc rao giảng Tin Mừng, cho mọi người được biết Chúa, không phân biệt vùng miền, dân tộc.

Xin Chúa đoàn kết chúng con lại trong tình yêu thương. Amen. ----**R

14/11/2016: CÓ MẮT MÀ NHƯ MÙ

Ý cầu nguyện: cầu cho các linh hồn.

Lạy Chúa, hôm nay là ngày con suy đến hoàn cảnh các linh hồn và đến lòng Chúa xót thương để xin ơn kính mến Chúa, nhờ lời cầu bầu của các Thiên Thần.

Lạy Chúa, các Thánh hiểu được tình Chúa yêu thương bao la, nên các Ngài rất yêu mến Chúa. Còn con đây, không hiểu được bao nhiêu, nên lúc nào đọc kinh, dự lễ lòng con cũng lo ra chia trí, không thể nào cầm lòng cầm trí, may ra lắm thì được 10 giây, không trọn vẹn được một Kinh Kính Mừng. Thế nhưng Lạy Chúa, lòng con chân thành, Chúa biết rằng cho dù con lo ra, nhưng trong một giờ lần hạt ấy, cũng đã rất nhiều lần con tưởng nghĩ đến Chúa.

Lạy Chúa, Chúa thương con nên lúc nào Chúa cũng lo cho con, Chúa lo cho con từ thuở đời đời. Khi con chưa sinh ra; sau đó là có cha, có mẹ, được biết đạo Chúa, được sống trong ơn nghĩa Chúa, được Chúa gìn giữ cho con khỏi sa hỏa ngục. Cho dù con yếu đuối tội lỗi thì Chúa cũng giúp con được đi trong đường ngay nẻo chính, Chúa gìn giữ con trong giờ chết, ban cho con ơn hối cải, được ơn chết lành. Khi chết rồi, linh hồn con đang bị thanh luyện thì Chúa cũng xúi dục nhiều người nhớ đến và cầu nguyện cho con, Chúa còn đổ muôn ơn lành cho con qua tay Đức Mẹ và các Thánh, để linh hồn con được mát mẻ trong luyện tội, Chúa rút bớt thời gian thanh luyện cho con được mau về cùng Chúa. Và sau cùng Chúa sai các Thiên Thần sốt mến rước linh hồn con lên thiên đàng.

Lạy Chúa, khi suy về quy trình mà Chúa yêu thương con như thế, con sẽ rất cảm kích, sẽ rất biết ơn và hết lòng suy phục, tôn thờ. Lạy Chúa, là Cha đầy lòng yêu thương, con xin cảm tạ ơn Chúa muôn đời.

Hôm nay con tập sống lời Chúa qua đoạn Tin Mừng: Có mắt mà như mù. Người ta hỏi con một câu: Khi nào thì đêm tàn, ngày đến; khi nào thì đêm tối trần gian qua đi và khi nào thì ngày Chúa đến; khi nào thì hạnh phúc đến với trần gian. Và con đã tìm được câu trả lời: Khi nào con nhìn thấy anh em đau khổ và con biết thương yêu họ.

Anh mù không thấy cảnh vật nên anh xin Chúa được thấy, vậy nếu như con đang sáng mắt mà mắt con chỉ thấy toàn sự tội thì con xin gì ? Con sẽ xin Chúa cho con mù. Bởi vì nếu con sáng mắt mà mắt con làm cớ cho con sa hỏa ngục thì con sáng mắt để làm gì. Khi nào thì con mù ? Khi con không thấy nỗi khổ của anh em chung quanh thì mắt con bị mù chứ còn gì. Anh mù khi nghe biết có Chúa đến, anh liền lớn tiếng kêu xin, anh kêu xin Chúa bằng tước hiệu và mong rằng Chúa nghe rõ, Chúa để ý đến lời van xin để chữa lành cho anh. Anh kêu xin Chúa và tin rằng Chúa là vị cứu tinh mà mọi người đang mong đợi, sẽ giải thoát mọi người và cứu anh khỏi đêm tối triền miên.

Lạy Chúa, là Đấng Thiên Sai, là Đấng Cứu Độ, là Đức Chúa của con, ai cũng tin Chúa, cũng biết Chúa, cũng yêu Chúa nhưng con thì không. Tại sao con tin Chúa nhưng con lại không làm những việc bổn phận con, mà bổn phận con là phải minh chứng cho mọi người thấy là có Thiên Chúa, và con phải sống làm sao để đời con như là một lời rao giảng kéo dài để làm vinh danh Chúa.

Xin Chúa thương phù giúp ,cho con luôn sống đạo đẹp lòng Chúa. Amen. -----**R

15/11/2016: MẪU GƯƠNG SÁM HỐI

Ý cầu nguyện: Cầu nguyện cho Giáo xứ.

Hôm nay thứ ba, ngày con kính các Thánh tử đạo Việt Nam. Xin Chúa ban thêm đức tin cho người Kito hữu chúng con và ban ơn nhận biết Chúa cho anh em lương dân. Lạy Chúa, miệng nói tin Chúa thì rất dễ, nhưng sống niềm tin của mình thì quá khó, tử vì đạo thì quá khó nhưng sống vì đạo thì cũng đâu có dễ dàng gì. Thân phận con là phàm nhân, vừa yếu đuối, mỏng dòn lại liên tục chịu ma quỷ phỉnh gạt, cám dỗ. Vì thế muốn chống lại ba thứ danh lợi thú thì chúng con không thể, mà xin ơn  Chúa trợ giúp thì nhiều khi Chúa cũng để chúng con sa ngã, tự té rồi phải tự đứng lên, tự sám hối, tự chừa bỏ, tự quyết tâm sống tốt. Lạy Chúa, xem ra với sức riêng của chúng con thì khó lòng chúng con có thể đứng vững được. Lạy Chúa, chính vì yếu đuối, nhát sợ nên chúng con xin Chúa ban cho chúng con ơn can đảm, dám quyết tâm tin yêu Chúa, dám quyết tâm từ bỏ nết xấu, và mạnh mẽ sống đạo thật tốt, tập luyện nhân đức lại càng khó khăn gấp bội.

Lạy Chúa, chúng con luôn cần ơn Chúa ban, để con can đảm vững bước theo Chúa cho đến cùng. Lạy Chúa, hôm nay con nhìn về nếp sinh hoạt của giáo xứ một chút khía cạnh,  giáo xứ con bề ngoài rất danh tiếng và bề thế, nhưng sinh hoạt bên trong lại không được như mọi người nghĩ. Nhìn Cha xứ đã già yếu, nhìn ban thường vụ lại càng yếu ớt hơn, ông chủ tịch thì tuổi đời quá cao. Tuy đã phục vụ và cống hiến nhiều cho Giáo xứ, nhưng cũng tới lúc nào đó cần phải có tinh thần cáo lão, từ quan để cho những người khác khỏe mạnh hơn, nhanh nhẹn hơn, hợp thời hơn đứng ra gánh vác, nếu chỉ đứng cho có vị thì nhiều khi chỉ đúng vào mặt này, nhưng lại thiệt hại nhiều về mặc khác.

Theo kinh nghiệm từ các Cha xứ lão luyện thì nhân sự cấp cao cũng nên bầu bán cho có tinh thần dân chủ một chút, còn nếu như Cha xứ dùng quyền để chỉ định thì nhiều khi anh em cấp dưới không đồng lòng, không phục. Tiêu chuẩn để bầu thì nên giới thiệu nhiều ứng viên để cho các đại biểu bầu, như thế nói lên được tính cách dân chủ. Còn như chỉ định thì có nhiều người bằng mặt nhưng không bằng lòng, từ đó phát sinh ra sự bất hợp tác, ì ra hoặc là bất đắc dĩ, làm cho Giáo xứ cứ như cũ chứ không thể tiến được. Con thấy việc bầu bán Ban thường vụ, nhiều Giáo xứ làm rất bài bản, cho dù nhân sự của họ không hơn gì chúng ta, nhưng họ làm được cách ngon lành. Tiếc rằng Cha xứ chúng con không muốn nghĩ như thế / Ngài muốn nghĩ gì thì nghĩ, muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm, không cho ai góp ý, không nghe lời bàn của ai. Con cứ nhớ lời một vị bề trên cấp cao nói: Việc gì của Chúa hãy để Chúa lo”. Con nghe câu này mà mất cả nhuệ khí, mất lửa luôn. Thôi, cuối cùng rồi thì làm Giáo dân, chúng con vâng lời là trên hết, tuy chỉ được lòng Cha xứ nhưng không được lòng mọi người.

Hôm nay con tập sống lời Chúa qua bài Tin Mừng: Một mẫu gương sám hối. Lạy Chúa, làm người như chúng con thì tội lỗi, yếu đuối, dễ sa ngã. Thế nhưng Chúa không quan tâm đến việc chúng con phạm nhiều hay ít tội, mà Chúa chỉ quan tâm đến việc con có khiêm tốn, có tinh thần sám hối hay không, và sám hối như thế nào?. Bài Kinh Thánh hôm nay Chúa dạy cho con một bài học thật rõ ràng: Tội lỗi ngập tràn, xấu xa như ông Gia-kêu, nhưng khi đến thành Yerico, làm như Chúa Giêsu chỉ nghĩ đến một mình Gia-kêu, chỉ muốn gặp ông, chỉ muốn ban ơn cứu độ cho mỗi gia đình ông.

Lạy Chúa, dưới nhãn quan của người trần thế thì nhân viên thu thuế ở thời nào cũng bị ghép vào thành phần xấu xa. Vì sao? Vì họ xem ra tàn ác và bóc lột, không biết thương ai, chỉ lo cho vinh thân phì gia, một loại người bị thiên hạ bỏ đi. Lạy Chúa, rõ ràng mục đích của Chúa là đi tìm và cứu chữa những gì đã hư mất, Chúa đã cứu ông Gia-kêu và nhắn gửi với chúng con rằng: Dù tội lỗi xấu xa cách mấy thì Thiên Chúa vẫn cứ xót thương. Chúa muốn chữa lành, Chúa muốn cứu họ. Và Chúa cũng muốn chúng con, những người Môn Đệ của Chúa, cũng phải hành xử như vậy.

Lạy Chúa, nhìn cách Chúa hành xử, con thấy lòng Chúa luôn từ bi nhân hậu. Xin Chúa giúp con khiêm tốn như Gia-kêu, tìm Chúa như Gia-kêu, và xử sự làm sao để chúng con xứng đáng gặp được Chúa và đủ điều kiện để được Chúa thứ tha. Amen.-----**R

16/11/2016: HAI NGƯỜI TÔI TỚ TÀI NĂNG

Ý cầu nguyện: Cầu cho bậc vợ chồng.

Lạy Chúa, hôm nay thứ tư, ngày con kính Thánh cả Yuse, là mẫu gương người cha, người chồng trong gia đình. Lạy Chúa, Chúa tạo nên đàn ông cao to, mạnh khỏe, vai u thịt bắp, có sức mạnh, có lòng nhiệt tình để làm chỗ dựa cho vợ con. Người chồng tốt thì biết cảm tạ Chúa vì Chúa đã ban cho họ có sức khỏe để làm việc nhiều và xây dựng tương lai hạnh phúc cho gia đình. Con nhớ rằng: Trước khi Thiên Chúa đuổi ông bà tiên tổ ra khỏi vườn địa đàng bằng một bản án: Người đàn ông phải đổ mồ hôi, xót con mắt mới có mà ăn, bởi vì đất đai trổ sinh gai góc, sỏi đá; còn người đàn bà phải mang nặng đẻ đau. Chung cuộc là cả hai là đều phải chết.

Như vậy theo con hiểu, cả hai người là một nửa của nhau, thì bổn phận của đàn ông là phải xây dựng tương lai cho gia đình, còn người đàn bà là nội tướng nên phải xây tổ ấm. Cả hai cùng nhau xây dựng hạnh phúc theo như khả năng Chúa ban, ai cũng làm việc, kẻ xay lúa thì người kia phải ẵm em, không ai làm nặng, cũng chẳng việc nào là nhẹ.

Cho nên người xưa có câu: Của chồng, công vợ. Ai cũng khó nhọc lắm mới chu toàn được bổn phận, thế nhưng chính vì đa số đàn ông làm nhiều hơn nên có thói quen cho rằng vợ ở nhà chơi không, chẳng làm gì. Đây chính là một lối suy nghĩ sai lầm, dẫn đến lục đục trong gia đình và làm cho gia đình cha mẹ hai bên luôn đau đầu nhức óc. Nguyên do chỉ vì cha mẹ chồng và nàng dâu không ruột thịt, cha mẹ vợ và chàng rể cũng là người dưng nước lã, nên đã xảy ta biết bao câu chuyện đáng tiếc. Nhưng cuối cùng rồi con cũng nhận ra: Nếu khi đối xử xấu với con dâu thì hãy nhớ rằng mình cũng có con gái, mai sau nó cũng đi lấy chồng, nhiều khi nó lại phải trả món nợ mà mình đã vay trước đó; hay đối xử xấu với chàng rể thì hãy nghĩ trước sau gì mình cũng có con rể. Cho nên số đời đã có vay ắt phải có trả, nếu hôm nay con bất kính với cha mẹ chồng, thì ngày sau con dâu mình nó cũng sẽ đem món nợ đó trả cho mình. Nói chung, ai vay cũng đều phải trả.

Bởi thế, đừng ai gây nợ ở đời này, vì nếu không thì món nợ ấy chúng ta cũng phải trả ở luyện ngục cho tới đồng kẽm cuối cùng. Lạy Chúa, xin cho con biết sợ ,để không gây ra tội lỗi.

Hôm nay con tập sống lời Chúa qua bài Tin Mừng: Hai người tôi tớ tài năng. Hay nói đúng hơn, đừng làm một tôi tớ nhát lười, bởi vì nếu không làm sinh lời số vốn chủ giao thì chắc chắn tên đầy tớ ấy phải chịu phạt. Lạy Chúa, ai trong chúng con cũng được ông chủ giao cho một số vốn, dù ít, hay nhiều, nhưng nếu chúng con quyết tâm làm sinh lợi cho Chúa, thì chắc chắn khi Chúa hỏi con về đồng lời thì con nhất định là sẽ mang huê lợi về cho chủ. Nhờ đó, chủ sẽ thương con, sẽ thưởng công con, sẽ giao cho con làm quản lý trong nhà Chúa và con sẽ được hưởng phú quý vinh quang. Nhưng nếu con ham ăn, ham ngủ, không làm sinh lợi thì con sẽ bị phạt, nếu con làm mất vốn của chủ thì con sẽ bị gia hình muôn kiếp.

Lạy Chúa, xin cho con tin Chúa, yêu Chúa, làm vinh danh Chúa. Đó là cách con làm sinh lợi cho Chúa. Xin Chúa chúc phúc cho công việc con đang làm. Amen. -----**R

17/11/2016: HÃY BIẾT ƠN CHÚA.

Ý cầu nguyện: Hãy thờ kính Chúa Giêsu Thánh Thể.

Hôm nay thứ năm, ngày con kính Thánh Terexa nhỏ để xin ơn phó thác và cầu xin Chúa ban đức trong sạch cho các em thiếu nhi.

Lạy Chúa, thế gian ngày càng tràn ngập tội lỗi, với biết bao gương mù gương xấu, tuổi các bé gái bị xâm hại càng ngày càng nhỏ đi, cách dạy giới tính luôn nhạy cảm, úp úp, mở mở, làm cho các em luôn tò mò và tìm cách để khám phá. Ngày nay trinh tiết không còn là thứ đáng giá ngàn vàng, hay là thứ cao quý nhất để dành cho chồng trong ngày tân hôn.

Lạy Chúa, chúng con đang sống trong ma trận, ma quỷ luôn bày trò dối gạt, kích thích sự tìm tòi để bắt chước những hành động của người lớn, xã hội hôm nay quá ô nhục và nền tảng gia đình ngày càng lung lay tận gốc rễ hầu như đã vỡ tan từ lâu. Lạy Chúa, Chúa bảo thân xác chúng con là đền thánh cho Chúa ngự, nhưng chúng con đã làm cho nó ra ô uế, vì đủ thứ tính mê tật xấu, quá nhiều thứ tội ghê gớm nhưng cũng có quá nhiều thứ bệnh khủng khiếp mà không thuốc men nào chữa khỏi. Người ta không thờ Chúa, không yêu mến phép Thánh Thể nữa, mà ai cũng muốn dùng chính thân xác mình để làm thỏa mãn sự thèm khát thú tính. Lạy Chúa, Chúa nhìn thấy những gia đình tan nát, đẻ ra những đứa con hư đốn, rồi cha mẹ bỏ lăn, bỏ lóc, không ai săn sóc dạy dỗ các em, khiến cho các em trở thành mồi ngon cho thú dữ.

Lạy Chúa, khi nhìn thấy thế giới hôm nay thì con kinh sợ quá, không còn có thứ tội nào mà họ không phạm, sự dâm ô lăn loàn như là mốt sống của đám nam thanh nữ tú, họ vùi đầu vào những chốn ăn chơi, sau đó quay ra đi kiếm tiền bằng mọi giá, và cứ thế tiếp tục. Các doanh nhân thì thi nhau trổ tài làm ăn, họ thành đạt, họ có tiền sau đó là quay ra bồ nhí, vợ lớn, vợ bé, họ càng suy đồi thì càng tham nhũng bất công, ai không có chỗ làm ra tiền thì cướp giật, đĩ điếm. Lạy Chúa, con chỉ biết thờ Chúa, cố gắng sống tốt, yêu mến Thánh Thể Chúa, hằng ngày suy gẫm lời Chúa, cố gắng lần hạt, để mong mai sau khi Chúa gọi thì con luôn sẵn sàng.

Hôm nay qua bài Kinh Thánh, Chúa muốn dạy con: Trong muôn một, con hãy biết ơn Chúa. Tất cả mọi ơn lành đều là của Chúa ban, bản thân con yếu đuối thấp hèn, chẳng có thứ gì ở nơi con mà lại không phải của Chúa. Con là xác đất vật hèn, tội lỗi, yếu đuối, Chúa tuyển chọn, Chúa ban ơn, nhưng đã biết có biết bao phen con cố tình quay lưng lại ,chối bỏ Chúa.

Lạy Chúa, hôm nay Chúa khóc thương thành Yerusalem, cũng là khóc thương con, Chúa muốn con trở nên con yêu của Chúa, nhưng con lại không muốn, con chỉ muốn ăn cám heo, ở chuồng lợn, sống dơ bẩn như heo, trong khi con lại cứ tưởng mình là một ông thánh trên trời. Lạy Chúa, con luôn là đứa con tệ bạc, Chúa bảo con hãy bắt chước các chị phụ nữ khóc thương Chúa. Thay vì khóc thương Chúa thì hãy khóc thương chính mình và lo cho con cháu tội nghiệp của mình. Hãy cố gắng sống đúng theo những gì Chúa dạy, và hãy biết thương anh em, những người chưa nhận biết Chúa.

Lạy Chúa, bản thân con là đứa vô ơn bạc nghĩa, lại còn thách thức, phản đối Chúa. Xin hãy mở lòng trí con, để con luôn biết cảm tạ Chúa. Amen.----**R

18/11/2016: DỌN SẠCH LÒNG MÌNH

Ý cầu nguyện: Cung hiến đền thờ / Làm phép  nhà ở.

Hôm nay thứ sáu, ngày con kính mến Thánh Tâm Chúa, con đền tạ Thánh Tâm Chúa và dâng lại gia đình con cho Trái tim Chúa.

Lạy Chúa, thông thường khi chúng con cất được một ngôi thánh đường, đương nhiên đó là nhà của Chúa, thế nhưng chúng con cũng phải dâng thánh đường đó cho Chúa. Việc này đồng nghĩa với việc chúng con mời Chúa ngự vào, mời Chúa ngự giữa chúng con, mời Chúa ở lại luôn mãi với chúng con. Con còn nhớ, từ khi ra đời cho đến nay, con đã di chuyển và làm mới 4 căn nhà: Căn nhà thứ nhất con xin làm phép nhà và xin Cha xứ đặt dầu thánh, vì nhà con có ma quỷ quấy phá liên tục, vì căn nhà đó ở cạnh một căn nhà của người làm vàng mã. Mẹ con đã cảnh báo trước là nếu ở căn nhà này thì ma quỷ sẽ quấy phá, con không tin, nhưng rồi bị nó phá thật. Con đã xin làm phép và đặt dầu thánh, kể từ đó là ma quỷ nó biến mất. Căn nhà thứ hai con cũng bị phá vì trong vườn có những xác lính chết, nó cũng phá con, con phải xin làm phép nhà và xin tôn vương luôn. Ngày tôn vương là ngày 14/10/1980, vì trước đó khi chạy loạn ,con làm mất hào quang dầu thánh mà chưa xin lại được nên cũng bị nó phá, nhưng sau khi tôn vương thì không còn bị phá phách nữa . Đến căn nhà thứ ba ở Thị Nghè thì con chỉ xin làm phép nhà. Đến căn nhà thứ tư ở Tân Thái Sơn, con xin làm phép nhà và đặt dầu thánh trở lại, từ đó gia đình con luôn bình an. Con tạ ơn Chúa.

Lạy Chúa, tuy con đã xin làm phép nhà nhiều lần, đã tôn vương, đã giữ luật đền tạ Trái tim Chúa và trái tim Đức Mẹ, nhưng không phải vì thế mà con có sẵn được đời sống thánh thiện. Thế nhưng nhờ tôn vương, nhờ làm phép nhà nên gia đình con tuy có sóng gió, nhưng rồi cũng vượt qua và bấy lâu nay vẫn có được sự bình an. Không phải là chúng con ỷ y rồi sống lỳ trong tội, nhưng là do con cố gắng nên Trái tim Chúa và trái tim Mẹ luôn ban ơn lành cho gia đình con, giúp con không lún sâu vào các tính mê tật xấu. Chúa vẫn giữ lời hứa và giúp con tiến lên, luôn ban bình an cho gia đình con, đây là một đặc ân nhãn tiền.

Hôm nay Chúa dạy con qua bài Tin Mừng kể lại việc Chúa dọn dẹp đền thờ. Lạy Chúa, đền thờ là nơi Chúa ngự, là đền thánh Ba Ngôi Thiên Chúa cho nên nó phải được dọn dẹp sạch sẽ, sáng sủa, thơm tho. Chúa Giêsu đã đạp đổ mọi thứ, xua đuổi mọi người, không cho phép ai vào làm dơ bẩn và ồn ào trong nhà Chúa.

Khi suy đến điều này, con chợt nghĩ đến linh hồn con: Linh hồn con cũng dơ dáy xấu xa, cũng ồn ào náo nhiệt, cũng bất xứng hơn cả đền thánh Yerusalem lúc đó. Nhưng con đã vâng nghe lời Chúa dạy, đã loại bỏ mọi thứ tham lam, sửa đổi linh hồn con sao cho không còn có những si mê, ích kỷ, độc ác, lười biếng, không còn cảnh ồn ào bán buôn, không còn cảnh trả treo, chửi bậy, không còn dối gian gạt lừa, giả dối. Xin Chúa  giúp cho người công giáo chúng con luôn biết suy xét, dọn dẹp linh hồn mình sao cho xứng đáng, đừng có dâm ô, trộm cắp, gian manh, lừa đảo nữa .

Xin Chúa giúp con luôn biết sống yêu thương quảng đại. Lòng con, gia đình con lúc nào cũng có Chúa, có Mẹ Maria, có các Thánh , để các ngài luôn cùng chúng con ca tụng Chúa mãi mãi. Amen. ----**R

19/11/2016: AI THUỘC TRỌN VỀ CHÚA

Ý cầu nguyện: Cầu cho các dân tộc thiểu số.

Hôm nay thứ bảy, ngày con kính Đức Mẹ và đền tạ trái tim Đức Mẹ qua việc rước lễ đền tạ và lần hạt Mân Côi. Lạy Chúa, hôm vừa rồi con có coi một đoạn phim trên truyền hình nói về đời sống của những con người ở vùng cao, phía bắc biên giới Hà Nội. Truyền hình chiếu quang cảnh của vùng cao nguyên, đồi núi chập chùng, các cư dân ở đó trồng bắp, trồng khoai ở những ngọn đồi, chỉ cần nhìn con đường đi thôi là con biết họ sống vất vả như thế nào. Nhìn những lớp học các em thật là tội nghiệp, nếu thâm nhập được đời sống của họ, con mới có thể hiểu được mọi sự ở dưới miền xuôi thật là quý giá với họ. Nhà cửa, phương tiện, quần áo, ngay cả lớp học của các em thật tồi tàn, suốt đời họ chắc là chỉ đi chân đất, ở những ngôi nhà lụp xụp, không có điện, muốn có tivi chỉ là những tivi đời cũ, nhưng làm sao phủ sóng được; điện thoại chắc còn quý giá hơn nữa. Thầy cô thì hiếm có người nào chịu hy sinh để lên đây dạy học, vì thế nên chữ nghĩa ở đây cũng rất có giá trị, bởi vì các em muốn biết chữ, muốn có được sự văn minh nhân loại, các em phải cố gắng suốt đời, y như là đoạn đường đời các em luôn phải cố gắng bước lên, bước đi những bước mệt nhọc. Muốn mua thứ gì ở miền xuôi, muốn bán được những sản phẩm do mình làm ra, mọi thứ đều chịu cực, chịu thiệt thòi. Ngày xưa, lúc mới giải phóng, con đến sống ở vùng Long Khánh, mỗi khi đi làm rẫy, phải đi bộ 5 cây số, sáng đi chiều về. Vì nghèo, không có xe đạp nên mọi thứ đều ở trên đôi vai nhọc nhằn, giây phút nào cũng cố gắng, không lúc nào dám nghỉ ngơi. Đời con lúc đó đâu khác gì một con trâu, lưng thì chịu nắng mưa, vai thì vác nặng, chân thì đi khắp chốn núi đồi, tay thì bạt rừng xẻ núi lấp mương.

Lạy Chúa, tạ ơn Chúa vì 10 năm sống ở vùng nương rẫy cho nên con cảm nhận được những giọt mồ hôi nó quý giá biết chừng nào. Đúng là chân cứng đá mềm, tay thì xẻ gỗ, cắt tranh, dựng nhà, trồng trọt. Con sống đúng với hình phạt của Thiên Chúa dành cho Adam, đất đai sẽ trở nên sỏi đá, con phải đổ mồ hôi, xót con mắt, vợ thì phải mang nặng đẻ đau, suýt mất mạng khi sinh đứa con đầu lòng, và vất vả biết bao khi nuôi dưỡng 5 đứa con cho khôn lớn, nên người.

Lạy Chúa, con cảm tạ vì Chúa đã ban cho con một ý chí thật mãnh liệt, một người vợ thật tuyệt vời, để đến hôm nay con cảm nhận được những vất vả của những anh em con đang ở nơi nương rẫy.

Hôm nay con tập sống lời Chúa qua bài Kinh Thánh: Ai thuộc trọn về Chúa. Lạy Chúa, hôm nay con hiểu rằng: Chúa tạo dựng nên con người vì một mục đích cao cả là để làm vinh danh Chúa. Thế nhưng cùng lúc Chúa kêu  gọi và muốn chúng con sống với chân lý, bằng một mục đích sống cao cả. Nhưng đa số chúng con lại muốn dùng những ơn Chúa ban ở đời này để thỏa mãn những nhu cầu thấp hèn, và sau đó tìm mọi cách để đem những thứ thấp hèn ấy về thiên đàng. Nhiều người cứ nghĩ như thế, nên sống một đời mà họ vẫn nghĩ chưa đủ đô, chưa thỏa thích, nên vẫn cứ cầu mong con cái họ: sau khi chết, gởi cho họ nhà lầu, xe hơi, tiền bạc, gái đẹp để họ xài nơi âm phủ.

Lạy Chúa, đây thật là một thứ sai lầm tội nghiệp, xin Chúa giúp con hiểu Chúa, hiểu mình, để con sống sao cho xứng đáng một kẻ đáng tin, một đứa con yêu của Chúa. Amen.---**R

20/11/2016: CHÚA KI-TÔ, VUA VŨ TRỤ

Ý cầu nguyện: Cầu cho các vị thầy trong đời.

Hôm nay Chúa Nhật, ngày con kính thờ Ba Ngôi Thiên Chúa, con cảm tạ Chúa Cha, con đền tạ Chúa Giêsu và cảm tạ ơn Chúa Thánh Linh, Ngài là vị Thầy của mọi thời đại, là Thầy của các thầy, và là Thầy đáng tôn kính của con.

Lạy Chúa, khi nhắc đến vị thầy đầu tiên của đời con, chính là Chúa Thánh Linh; người thứ hai là mẹ của con, bà dạy con từ khi con ở 9 tháng trong bụng mẹ; cao cả kế tiếp là Mẹ Maria, Thánh cả Yuse bổn mạng, các Thiên Thần hộ thủ, Cha xứ, các Sơ Dòng Mến Thánh Giá, các Cha Dòng Chúa Cứu Thế, các vị Thánh trên trời, cách riêng Thánh Alphongso sau này và tất cả các vị thầy ở bất cứ lĩnh vực ngành nghề nào, những vị thầy tu đức, Thánh Kinh, nhưng người bà, ông / những cô bác lớn tuổi, người đỡ đầu, và những người bạn tốt, những người giáo dân tốt đã dạy con bằng các lời khuyên. Sau đó là tác giả các loại sách hay, quý mà con thường say mê đọc; và vị thầy cuối cùng là Chúa Thánh Thần, các Tông đồ, Thánh Giêronimo, các Cha phó, và hàng hàng lớp lớp các vị thầy suốt 70 năm qua.

Con xin lạy tạ và tỏ lòng biết ơn nhưng không biết đền đáp bằng cách nào, chỉ biết sấp mình xin Chúa thương tuôn đổ muôn hồng ân xuống cho tất cả. Riêng Chúa Thánh Linh, Đức Mẹ, các Thánh, xin hãy nhận lấy lời nguyện xin của con: Con ước rằng, một đời con, con còn sống ,con sẽ làm, sẽ viết, sẽ nghĩ, mọi thứ tất cả đều chỉ mong cho vinh danh Chúa. Lạy Chúa, thân xác này bụi tro, chỉ còn linh hồn con là thứ quý giá nhất, con xin dâng lên Chúa như một tấm lòng muốn tha thiết đáp đền. Từ nay con sẽ trả ơn Chúa, trả ơn mọi người qua việc con cố gắng phục vụ cho anh em con. Xin hãy nhận lấy lòng thành của con.

Hôm nay con tập sống lời Chúa qua bài Tin Mừng diễn tả những phút giây cuối cùng trên Thánh Giá. Lạy Chúa, người Do Thái từ lâu đã mong chờ được ơn giải thoát khỏi ách nô lệ, họ mong được thấy Chúa Cứu Thế đến như một dũng tướng tài ba để giúp họ đánh bại các đế quốc, dành lại chủ quyền. Thế rồi họ mong mãi nhưng chưa thấy, họ không muốn sống đúng với những gì Thiên Chúa dạy qua lời các Ngôn Sứ, họ không chịu thể hiện tinh thần là dân Chúa chọn, mà chỉ sống kiểu sống của dân ngoại, thế nên Thiên Chúa đã bỏ rơi họ. Nhưng Thiên Chúa là Đấng quyền năng, Ngài giữ đúng lời hứa, Ngài đã cho Con Một giáng trần, sống một kiếp người như người phàm nghèo khổ, cũng vì thế mà dân Do Thái mãi không chịu nhận ra Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế. Chúa Giêsu đã lớn lên trong bối cảnh như thế, Ngài đã làm công việc của một đại tiên tri: rao truyền chân lý, chữa lành bệnh tật, trừ quỷ, làm cho người chết sống lại. Thế nhưng cho dù Chúa có làm bao điều lạ thì người Do Thái cũng nhất định không nhìn nhận Ngài, họ luôn thấy Ngài là một cái gai cần phải nhổ. Vì sao? Vì họ đã bóp méo lề luật, sống trong ô nhơ tội lỗi, cho nên họ đã tìm mọi cách để giết hại Chúa. Họ đã thành công. Thế nhưng chính lúc họ giết được Chúa, cũng là lúc Chúa vinh thắng khải hoàn, chính là lúc Chúa lên ngôi Vua vũ trụ, cũng chính là lúc Chúa được Thiên Chúa Cha ban vương quyền cho Ngài khi đã hoàn tất sứ vụ.

Lạy Chúa, hôm nay con tin Chúa, con cũng xưng tụng Chúa là vua, xin giúp con minh chứng niềm tin bằng đời sống chứng nhân cho Chúa. Amen.----**R

21/11/2016: AI THUỘC TRỌN VỀ CHÚA

Ý cầu nguyện: Cầu cho thế giới có sự tôn sư trọng đạo.

Hôm nay thứ hai, ngày con xin ơn kính mến Chúa qua lời bầu cử của các Thiên Thần. Lạy Chúa, mến là yêu, là hiểu, là cảm phục. Lạy Chúa, ai trong chúng con cũng nói mình mến Chúa, thế nhưng thế nào là “mến Chúa” thì không ai rành câu trả lời. Con xin xét theo khía cạnh đời: Khi con yêu mẹ con, là do mẹ con cưu mang săn sóc, yêu thương và cho bú mớm từ bầu sữa mẹ, lâu dần con cảm nhận được tình mẹ yêu con qua những nụ hôn thân thương trìu mến, qua những cách mẹ con ấp ủ, che chở cho con, qua những lần con ốm đau bệnh tật và mẹ con đã lo lắng săn sóc cho con. Từ điều này con có thể suy ra: tuy nó cũng thực tế nhưng vì nó lớn lao quá nên trí con không hiểu thấu, như là: con có được thân xác là do Chúa tạo dựng, sức sống ở trong con là do Chúa thổi hơi vào, tất cả những gì trên con người của con là do Chúa ban, ngày nào Chúa không ban sinh khí cho con nữa thì con sẽ chết. Rồi đến cha mẹ, con, người thân, bạn bè, lối xóm, tất cả những người mà con gặp được, cũng đều do Chúa tạo dựng và con gặp để trở nên cơ hội tốt cho con. Rồi đến những thứ lớn hơn như bầu khí quyển, trái đất, không trung, muôn vì tinh tú, chim chóc, cá biển, muôn thú trên rừng, mọi thứ Chúa ban cho con xem ra đều rất hoàn hảo và hợp lý từng chút một. Cho con được dạy dỗ giáo dục nên người, cho con nhận biết Chúa, nhận biết chân lý, biết phân biệt phải trái và cho con nhận ra những ơn lành, những sự kiện xảy ra hằng ngày trong đời con. Cuối cùng là Chúa còn thương ban cho con ơn cứu độ, là ơn có được sự sống trường sinh, được tham dự vào nguồn hạnh phúc vĩnh cửu của Thiên Chúa.

Nguyên do con hiểu được điều này là: Ai cũng phải chết, nhưng người nào sống tốt ở đời này thì cũng được vinh phúc đời sau. Chính vì hiểu được Chúa tốt lành, tình Chúa luôn thương yêu con nên con cảm mến, biết ơn và muốn đền đáp ơn Chúa. Lạy Chúa, dù biết con yếu đuối xấu xa, Chúa vẫn dành cho con sự thứ tha, xót thương chỉ vì Chúa không muốn con hư mất. Nhưng Chúa ơi, bản chất của con quá yếu đuối nên chỉ mong chờ ơn Chúa trợ giúp và sự gìn giữ nhắc nhở của các Thiên Thần.

Hôm nay con suy gẫm về bài Phúc Âm: Ai thuộc trọn về Chúa. Cũng có nghĩa rằng: Sau khi con hiểu biết Chúa là Đấng rất đáng tôn kính mến yêu và Chúa cũng đã chỉ dạy con cách sống đẹp lòng Chúa, một câu thật vắn tắt nhưng đầy đủ ý nghĩa: Muốn được Chúa yêu thì phải thi hành ý muốn của Thiên Chúa, mà ý Chúa muốn là con phải tôn thờ, phải biết ơn, phải làm cho nhiều người biết Chúa và phải sống thật quảng đại với anh em con. Lạy Chúa, chính vì Chúa yêu con nên Chúa muốn cho đi tất cả, cả mạng sống cũng không tiếc. Chúa cũng muốn con sống quảng đại như Chúa là biết chia sẻ những gì mình có cho những anh em thấp bé nghèo khổ, hèn mọn hơn con. Chính khi con làm được điều này là con đã chu toàn thánh ý Chúa, con trở nên giống Chúa và con đã làm vinh danh Chúa. Từ đó, con được Chúa chấp nhận là người thân, là người con của Chúa.

Lạy Chúa, đã bao năm con đi theo Chúa, miệng con luôn nói mến Chúa, nhưng thực tế con sống quá cách xa với điều con tin và tuyên xưng. Xin Chúa giúp con sống chân thật là yêu Chúa hết lòng và yêu anh em đúng như lời Chúa dạy. Amen.---**R

22/11/2016: TRỜI ĐẤT SẼ QUA ĐI

Ý cầu nguyện: Kính Thánh Cécilia, cầu cho các nhạc sĩ, ca sĩ.

Hôm nay thứ ba, ngày con kính mến Chúa, con xin ơn đức tin để cầu nguyện cùng Chúa qua lời chuyển cầu của các Thánh tử đạo Việt Nam.

Lạy Chúa, Chúa đã báo trước: Tất cả mọi sự trên thế gian này đều sẽ qua đi, kể cả những công trình đẹp đẽ, hùng vĩ nhất. Chúa ban cho chúng con có 3 nhân đức đối thần: Trước tiên là đức tin, tin Chúa như các Thánh tử đạo, chịu phanh thây, rơi đầu vì Chúa. Sau đó là đức cậy vững vàng như Abraham, như ông Job không hề ngã lòng dù đang ở bước đường cùng. Nhưng sẽ đến một lúc nào đó khi con được đối diện với dung nhan Chúa thì con chỉ còn lại lòng mến Chúa, vì con đã thấy Chúa, đã biết Chúa là đấng quyền năng, là Thiên Chúa mà con phải tôn thờ, cho nên con chẳng cần phải tin, chẳng cần phải cậy, mà chỉ còn là kính mến mà thôi.

Lạy Chúa, như vậy thì con hiểu rằng: khi trời đất này qua đi, vật chất sẽ không còn tồn tại nữa, chỉ còn có Thiên Chúa quyền năng, đáng kính yêu và tất cả những ai tin nhận Chúa và yêu mến Ngài. Lạy Chúa, hôm nay còn dành mấy phút để tưởng nghĩ đến Thánh Cécilia, vị Thánh nữ đã dùng cả đời mình để ca tụng Chúa, cho nên sau này rất nhiều ca sĩ, nhạc sĩ đã chọn Ngài làm bổn mạng. Lạy Chúa, vì đầu óc con mê muội nên con rất dốt về nhạc, mà chỉ biết ca hát chút đỉnh, tuy không giống ai, nhưng cũng làm cho giờ kinh gia đình thêm sốt sắng đôi chút, không hiểu sao con lại có chút lòng mộ mến Thánh Cécilia và dành riêng một trang web để chép nhạc, mong làm vinh danh Chúa. Con đã nhờ Thánh Cécilia bảo trợ.

Lạy Chúa, khi nói đến ca sĩ, thì họ là những con người giàu có, sang trọng, một cái nghề hái ra tiền, các nhạc sĩ thì kém thua, nhưng họ thuộc lớp người thượng lưu trong xã hội. Con ước gì Chúa ban cho họ biết dùng tài năng của mình để làm vinh danh Chúa, giúp cho họ phục vụ người đời thì cũng sẽ dành cho Chúa phần nào, bởi vì Chúa đáng ca tụng. Xin Chúa thánh hóa họ, xin Chúa tiếp nhận tài năng, tiếng hát và chúc phúc cho họ.

Hôm nay con ngẫm nghĩ về bài Phúc Âm: Trời đấy sẽ qua đi. Lạy Chúa, khi cảm nhận trên chính thân xác của con, con thấy rằng: Ngày còn là cậu bé, con thấy thân thể con mơn mởn, đáng yêu, tuyệt vời; nhưng đến nay, sau khi ăn bao nhiêu thực phẩm, uống bao nhiêu nước, hít thở biết bao không khí, lẽ ra con phải tốt đẹp đáng yêu hơn, thế nhưng con lại cảm thấy nó ngược lại với thời gian. Thể xác con hiện nay đã co rúm, tê tái, mỏi mệt, chân đau, gối mỏi, tóc càng ngày càng bạc và rụng đi, da dẻ nhăn nheo, mắt mờ, tai ù => Mọi sự đều đi ngược với thuở ban đầu, không còn chút nhanh nhẹn tinh anh nữa, làm như thân thể con đang đi thụt lùi, lại sắp sửa: thay và chui vào bụng mẹ trở lại, nhưng vì thân xác con đã quá lớn, không thể chui vào bụng mẹ nữa, mà phải chui vào lòng đất, nơi đó sẵn sàng biến con trở thành tro bụi.

Lạy Chúa, thế giới hôm nay đang đối diện với rất nhiều thứ khủng hoảng, mà quan trọng nhất chính là khủng hoảng đạo đức và luân lý. Con người ngày nay quá chú trọng đến vẻ bên ngoài, nhưng Chúa Giêsu luôn nhắc nhở con phải quan tâm đến vẻ đẹp bên trong vì nó mang tính vĩnh cửu, chứ không phải là thứ mau qua của trần thế. Chính vì thế Chúa muốn chúng con luôn đứng vững trong niềm tin. Các Thánh Giáo phụ dạy rằng: Mỗi linh hồn là một đền thờ, đền thờ nào sụp đổ khi niềm tin bị sụp đổ.Xin Chúa ban cho con một đức tin vững vàng , để con yêu Chúa suốt đời con , Amen.----**R

23/11/2016: CHỨNG NHÂN CHO TIN MỪNG

Ý cầu nguyện: Cầu cho những người mẹ.

Hôm nay thứ tư, con kính yêu Thánh Giuse, lòng con luôn yêu mến Cha Thánh và rất trăn trở về hạnh phúc gia đình.

Lạy Chúa, Chúa biết con là một người bố chẳng ra gì, nhưng con vẫn ước mong làm điều tốt hơn, mà chẳng làm được. Chính vì hôm nay con thấy bản thân con chưa tốt, con muốn học hỏi để làm lại, nhưng thời gian đã không chiều ý con, cho dù con cố gắng, con cầu xin bao lâu nay, con ước ao, con nài xin Chúa, nhưng con vẫn là một người cha tồi tệ. Nhưng sao con lại tồi tệ? là vì con coi mình lớn quá, lớn hơn, giỏi hơn mọi người, con cứ muốn con của con nó phải khôn giỏi như con. Đây chính là sai lầm lớn nhất trong đời, mà có khi con phải trả giá. Nhưng Chúa ơi, con biết lỗi của con và con sẵn lòng nhận hình phạt. Người ta cho rằng cuộc đời này ngắn, nhưng con lại thấy nó dài, dài dư sức để cho con sửa đổi. Thế nhưng vì con nhận ra mình kém tài vô đức quá muộn, nên con sẽ chấp nhận hình phạt sau khi chết. Lạy Chúa, con sẽ vui lòng, vì như thế là xứng đáng cho con.

Lạy Chúa, cũng chính vì thứ gì con cũng muốn: muốn giàu, muốn giỏi, muốn hơn người, cho nên con kiêu căng làm theo ý riêng. Kết quả là con có chút thành công, nhưng lại cứ phải ân hận hoài. Lạy Chúa, con đáng chịu phạt, xin tha bớt tội cho con.

Hôm nay, vì thương gia đình nên con có đôi chút cảm nghĩ về người bạn đời, người mẹ, người vợ trong gia đình. Bản thân con gia trưởng, độc ác, nóng nảy, cho nên ai làm vợ con cũng khổ, mà ai làm con của con cũng khổ. Hôm nay con mới cảm nhận một chút về thân phận người phụ nữ trong gia đình. Những ngày tháng vui vẻ hạnh phúc lúc chồng chưa cưới thì quá ngắn ngủi, lúc đám cưới xong theo chân chồng để đi xây dựng tương lai, thì mới biết cuộc sống làm vợ đắng cay là thế nào. Lạy Chúa, đắng cay không phải là do mang nặng, đẻ đau, nhưng là do tính ý trái khoáy của người chồng như con, chồng vui thì vợ mới được vui, chồng xỉn thì vợ phải xỉn theo. Con khỏe thì mẹ khỏe, con ốm đau thì mẹ cũng ốm theo, đêm đêm ngủ không yên giấc, còn chịu cảnh mẹ chồng, cha chồng, anh chị em chồng, nhưng cũng không khổ cực bằng lấy một ông chồng thô bạo, khó nết như con. Thế thì con nhớ lại câu con đã viết lên web cách đây mấy tuần “Người phụ nữ muốn có được một nụ hôn, một lời âu yếm của chồng lúc tuổi già, thì có khi phải đánh đổi bằng một đời hy sinh”. Chẳng những thế mà có khi còn gặp phải một anh chồng không chung thủy nữa ,thì đúng là trúng số độc đắc điện tử, giải lớn nhất.

Lạy Chúa, con xin lỗi Chúa, con xin lỗi mọi người, xin lỗi tất cả những ai không thể sống thoải mái bên con, xin Chúa thương chúc lành cho vợ, con của con.

Hôm nay con tập sống theo lời Chúa dạy qua bài Tin Mừng: Chứng nhân cho Tin Mừng. Lạy Chúa, Chúa nói ai muốn theo Chúa thì phải biết coi thường mình, phải biết từ bỏ bản thân, vì thế nếu như lỡ có bị bách hại thì chúng con sẽ biết rằng: Chúng con không còn gì để mất. Lạy Chúa, Chúa đã nói trước: ai theo Chúa thì phải chấp nhận đối điện với tình cảnh xấu nhất. Nhưng Chúa lại bảo con đừng sợ vì đó là cái giá để đánh đổi một phần thưởng thật lớn lao. Nhưng nếu muốn được như vậy thì con phải kiên trì, bền đỗ cho đến cùng.

Lạy Chúa, xin ban cho con một đức tin mạnh mẽ và ơn can đảm để con có thể quyết tâm theo Chúa cho đến cùng. Amen.---**R

24/11/2016: HÃY VINH DỰ VÌ TỔ TIÊN MÌNH

MỪNG KÍNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

Ý cầu nguyện: Cầu cho các ông bà cố.

Hôm nay thứ năm, ngày con Kính Thánh Thể Chúa, cũng là ngày con tưởng nhớ đến các bậc sinh thành, những người đã thân sinh ra các Giám Mục, Linh Mục.

Lạy Chúa, cây tốt mới sinh quả tốt, từ khi cây cho ra nụ hoa cho đến khi kết trái, mọi sự đều nhờ ở những tinh túy chứa đựng trong nhựa cây, rồi phải lo sao cho trái ấy lớn lên, đầy đủ các chất thơm ngọt, bổ dưỡng, rồi khi trái chín mới tỏa hương thơm và đem ra phục vụ mọi người. Lạy Chúa, các bậc sinh thành ra hàng Giáo sĩ cũng thế, những vị ấy phải là những giáo dân gương mẫu, thánh thiện, phải đẹp lòng Chúa thì Chúa mới chọn để trổ sinh ra những con người đẹp lòng Chúa và có ích cho Giáo hội. Các ông bà cố phải hy sinh, cố gắng rất nhiều để vun đắp ơn gọi cho con, ngày đêm cầu nguyện để dâng con mình cho Chúa, hy sinh con mình vì lợi ích của Giáo hội, của nước Chúa. Công này thật lớn lao và đáng để được vinh danh, được trọng thưởng.

Thực tế cho thấy khi có con đi tu, lãnh tiến chức của Chúa, các ông bà này càng lo lắng hơn gấp bội, không biết con mình có làm được việc không, có sai phạm gì không, có ơn bền đỗ hay không, có tai tiếng gì không… Áp lực đè lên bậc cha mẹ lúc này không hề nhỏ, mà rất lớn lao và trong suốt cả cuộc đời. Chính vì thế, bù lại, những người con ấy phải cố gắng sống cho thật xứng đáng, nếu không thì các ông bà cố không dễ gì sống bình yên.

Lạy Chúa, hôm nay toàn thể Giáo hội Việt Nam cùng hân hoan mừng kính các Thánh tử đạo Việt Nam, trong đó công nghiệp và vinh dự lớn lao đều thuộc vào các Đấng thừa sai ngoại quốc, các Ngài đã từ bỏ tất cả, bỏ cả quê hương mình để đến đây: Một đất nước xa xôi, hẻo lánh thuộc vùng viễn đông lạc hậu, sống khắc khổ để mang Tin Mừng, mang tình yêu Thiên Chúa đến gieo trồng ở Việt Nam. Sau một thời gian dài vất vả hy sinh, gian khổ, cuối cùng các Ngài đã bỏ cả tính mạng của mình để nhận lấy quê hương Việt nam này làm quê hương của các Ngài. Thiên Chúa đã không hề thua lòng quảng đại của các Ngài, đã tưởng thưởng xứng đáng bằng một triều thiên vinh quang trên nước trời. Bên cạnh đó, điều vui mừng nhất chính là nhờ máu các vị thừa sai Châu Âu đã trổ sinh tín hữu trên quê hương Việt Nam. Và cũng chính nhờ dòng máu đỏ của các Ngài đã phát sinh quá nhiều bông hoa tử đạo Việt Nam, Giáo hội Việt Nam đã được tô đỏ bằng sự oanh liệt của hơn 130 nghìn chứng nhân anh dũng, và Việt Nam xứng đáng là một dân tộc Chúa chọn ở vùng viễn đông xa xôi này.

Lạy Chúa, nhìn lại lịch sử Giáo hội, con thấy dân Chúa chọn là Israel năm xưa, lại không được diễm phúc bằng miền đất Roma, lại cũng không bằng một vùng dân ngoại như Việt Nam. Giáo hội Chúa đã rất vinh dự vì có đông đảo các chứng nhân đã ngã xuống vì đức tin như Việt Nam, như Hàn Quốc, như các nước vùng Á Châu xa xôi nghèo hèn này. Lạy Chúa, con thấy rất vinh dự vì đã được Chúa ban thưởng xứng đáng, vì quê hương con là một Giáo hội sinh sau đẻ muộn, mãi đến năm 1960 chúng con mới được khai sinh.

Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa, xin Chúa ban cho mọi người Việt chúng con được ơn biết Chúa và được hưởng bình an, hạnh phúc. Amen.---**R

25/11/2016: HÃY TIN VÀO NHỮNG DẦU CHỈ CỦA THỜI ĐẠI

Ý cầu nguyện: Cầu cho các học viên cai nghiện.

Hôm nay thứ sáu, ngày con kính Thánh Tâm Chúa và có ý đền tạ Thánh Tâm Chúa.

Lạy Chúa, bản tính của Thiên Chúa là xót thương, bản chất của con người là bội bạc, tội lỗi / vì chúng con chỉ thích những thứ vừa ý, đi theo những thứ quyến rũ của thế gian, không vâng nghe lời Chúa, không có ý thức sống làm sáng danh Chúa. Nói chung tất cả những gì tốt đẹp mà Chúa dạy thì con không muốn làm.

Lạy Chúa, là Thiên Chúa của con, Chúa quyền năng vô biên, Chúa không phải quy lụy ai, Chúa không phải chịu nhịn nhục ai, Chúa không phải chiều ý ai, nhưng làm như Chúa chỉ chịu thua sự cứng đầu của loài người. Lạy Chúa, không phải Chúa thua, nhưng vì Chúa nhân từ, chỉ chờ mong chúng con ăn năn hối cải là Chúa lại thứ tha. Chính vì thế nên khi Phê-rô hỏi: Thưa Thầy, chúng con phải tha đến mấy lần. Chúa bèn dạy rằng: Tha đến 70 lần 7. Lạy Chúa, nếu tính đơn giản thì mới có 490 lần trong một ngày, nhưng nếu tính theo lũy thừa “70 lũy thừa 7” thì con số quá lớn. Cũng có nghĩa là Chúa tha vô cùng tận, nhưng phải với điều kiện là chúng con phải có điểm dừng, phải có kết thúc chứ không phải là chai đá, lì lợm một cách vô tội vạ. Chúa sẽ không xót thương những ai không sử dụng ơn Chúa cho nên, những ai cố tình bịt tai, nhắm mắt, coi thường ơn Chúa thì Chúa nhất định sẽ không tha.

Hôm nay con suy nghĩ một chút về các anh chị em đang bị cai nghiện trong các trung tâm. Lạy Chúa, nếu họ không làm chủ được lý trí, họ đã bị xác thịt làm chủ; mà chúng con chỉ sử dụng công cụ sức mạnh để đàn áp họ, bắt buộc họ, thì con nghĩ rằng: Phương thế này không tác dụng tốt được. Chính vì họ không làm chủ lý trí , kỷ luật không nghiêm ngặt, tương lai họ u tối, không có một quyết sách đúng đắn, thì các trại cai nghiện cũng chỉ là những trại tù. Khi mà đầu óc họ không phục, họ không nhận ra đâu là tình thương của các nhà muốn giáo dục họ, thì mọi sự cố gắng đó không khác chi công dã tràng. Lẽ ra phải dạy họ kiến thức, dạy nghề nghiệp, tạo cho họ có cuộc sống ổn định, giúp họ hòa nhập, giúp họ nhận ra cái sai trái, thiệt thòi, để họ quyết định lại cuộc đời họ. Và như thế họ sẽ không sa vào vết xe cũ nữa.      Lạy Chúa, xin chỉ dạy chúng con.

Hôm nay con tập sống lời Chúa qua đoạn Tin Mừng: Hãy nhìn vào những dấu chỉ của thời đại. Con thấy khởi đầu là Chúa ban ơn, sau đó Chúa dạy con làm sao để biết Chúa: biết Chúa quyền năng, thương yêu, quảng đại như thế nào, cách Chúa yêu thương con, chương trình Chúa muốn cứu thoát chúng con, cách Chúa sống gương mẫu, và cuối cùng hạnh phúc khi được sống với Chúa sẽ như thế nào?. Nếu không sống với Chúa thì hậu quả sẽ ra sao? Chúa cũng chỉ cho con các gương sáng từ nơi Mẹ Maria, nơi thánh cả Giuse, nơi các Thánh.  Chúng con sẽ phải sống Thánh kiểu nào cho thích hợp.

Lạy Chúa, biết bao điều kỳ diệu Chúa cho phép xảy ra, chủ ý Chúa muốn dạy con, Chúa muốn mở mắt con ra, Chúa cho con thấy để con tin Chúa, con mến Chúa. Xin cho con biết nghe tiếng Chúa dạy trong Kinh Thánh, Chúa bảo con là thế gian này sẽ qua đi, đừng bám víu vào, đừng coi nó như cùng đích, vì tất cả sẽ mau qua. Hãy dùng tiền để mua nước Thiên Đàng, hãy tỉnh táo, hãy sống yêu thương quảng đại.

Lạy Chúa, xin cho con luôn biết chuẩn bị sẵn sàng chờ ngày Chúa đến. Amen. ----**R

26/11/2016: HÃY TỈNH THỨC VÀ VỮNG TIN

Ý cầu nguyện: Cầu cho sự tần tảo trong tuổi già.

Hôm nay thứ bảy, ngày con kính mến và đền tạ Trái tim Đức Mẹ. Mẹ ơi, con còn nhớ câu Mẹ tuyên xưng khi có người hỏi: Thưa bà! Bà là ai? Mẹ liền nói: Ta là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội. Con chưa thấy có lần nào Mẹ xưng mình “Ta là Mẹ Đấng Cứu Thế”?. Mặc dù chức vị Mẹ Con Thiên Chúa rất lớn lao, thế nhưng có lẽ Mẹ quá khiêm tốn nên chưa bao giờ con nghe Mẹ xưng ra điều này. Lạy Mẹ, con yêu mến Mẹ, con mong học ở Mẹ sự khiêm nhường, sự tinh sạch và sự phó thác đời Mẹ cho Thiên Chúa. Vì con là con Mẹ, cho nên con xin Mẹ phần gia sản thuộc về con, nếu Mẹ ban cho con một phần gia sản của Mẹ thì con chắc chắn sẽ được Thiên Chúa yêu thương.

Hôm nay con suy gẫm về những người già, họ quá già mà còn phải làm việc tần tảo để nuôi con cái. Vì sao vậy? Cũng có thể vì gia cảnh nghèo khổ, cũng có thể vì thấy con cái làm mãi mà không đủ ăn, cũng có thể thấy các cháu đang đi học nhưng không có tiền trả học phí, nhiều cụ quá già nhưng ngày nào cũng phải chạy chợ, nhìn thấy quá thảm, những cụ bà ở tuổi tám mươi mà vẫn còn còng lưng trên những rổ rau hay những thứ gia vị ớt, hành, tỏi, rau thơm. Nhìn thấy thật tội nghiệp.

Lạy Chúa, những cụ bà này có đáng thương hơn hình ảnh của người đàn bà bỏ 2 trinh vào thùng tiền dâng cúng năm xưa không? Con tuy cũng già, cũng phải vất vả, nhưng không đến nỗi khó nhọc như vậy, nhưng nhiều khi con cảm nhận gánh nặng thời gian đang đè nặng trên vai con, trên đôi vai của người bạn đời. Nhưng Chúa ơi, chúng con ráng làm vì nhìn thấy các cháu còn bé quá, ráng làm thêm ít năm nữa cho các cháu khá khá một chút, khôn lên một chút rồi chúng con mới yên tâm buông tay ra.

Lạy Chúa, có biết bao người già nhưng vất vả gấp bội lần con, nhưng họ làm ăn không đủ no, họ co không đủ ấm, họ không có nhà ấm cúng, thuốc thang không đủ, ăn uống không đủ, có được chút nào thì ráng nhịn, ráng bớt xén, nhường cho con cháu. Ôi, con bái phục những tấm lòng cao cả ấy. Xin Chúa xót thương, xin Chúa chúc lành cho những người già ở vùng quê chân chất. Con ước gì… Con ước gì…. Con xin Chúa ban muôn ơn lành cho các cụ già đó.

Hôm nay con tập sống lời Chúa qua ý bài Tin Mừng: Hãy tỉnh thức và vững tin. Lạy Chúa, càng về cuối năm phụng vụ, Chúa càng lên tiếng nhắn nhủ, nhắc nhở chúng con. Chúa muốn chúng con mở con mắt thật to ra để nhìn thấy Mầu Nhiệm và ánh sáng cứu độ. Xin Chúa đừng để con bịt tai nhắm mắt, cho dù con có sợ chết, có sợ phải đối diện với sự thật thì con cũng không có cách nào thoát khỏi. Chính vì thế Chúa muốn chúng con càng về cuối đời, càng phải chuẩn bị sẵn sàng, mà điều kiện đó chính là hãy tỉnh thức, cầu nguyện. Chúa muốn con cầu nguyện, gắn kết với Chúa, để Chúa lắng nghe, thông ban muôn ơn lành cho con, cầu nguyện và tỉnh thức giúp con không đi lạc vào chốn u tối, tội lỗi. Tỉnh thức giúp con mau nhận ra thánh ý Chúa để tuân giữ, để thi hành. Tỉnh thức giúp con mau thoát khỏi những sa lầy của tính mê tật xấu. Lạy Chúa, con tin chắc có ngày Chúa trở lại, cho dù ngày đó có xảy ra bất ngờ như chiếc lưới chụp xuống bầy chim.

Lạy Chúa, Chúa muốn con tránh xa những cám dỗ, dịp tội. Chúa bảo con đừng để cho thế gian chi phối mà quên đi mục đích của cuộc đời. Chúa bảo con phải cố gắng chu toàn bổn phạn, phải gắn kết với Chúa.

Lạy Chúa, xin trợ giúp con, và nếu không có ơn Chúa thì con không thể làm gì được. Xin Chúa đón nhận con vào ngày Chúa đến. Amen. **R

27/11/2016: HÃY SẴN SÀNG CHỜ NGÀY CHÚA ĐẾN

Ý cầu nguyện: Cầu cho Đấng lãnh đạo trong đạo Chúa.

Hôm nay Chúa Nhật I Mùa Vọng, ngày con kính thờ Thiên Chúa Ba Ngôi, ngày con cảm tạ Chúa Thánh Linh để xin ơn thánh hóa và ơn khôn ngoan.

Lạy Chúa, Mùa Vọng là mùa hy vọng, đợi chờ. Con hy vọng và đợi chờ vào lời Chúa hứa, chúng con đợi đến 4 ngàn năm, đến lúc đó con Chúa là Chúa Giêsu mới xuống thế mới Mạc Khải cho chúng con về một Thiên Chúa Ba Ngôi, là Đấng quyền năng và đầy tình yêu thương. Chúa chỉ yêu thương và tha thứ tất cả những ai yếu đuối, sa ngã nhưng biết sám hối và sửa chữa lỗi lầm.

Lạy Chúa, chúng con đã nhận ra, đã tin Chúa nhưng thay vì thực thi những điều Chúa dạy, thì con lại làm sai ý Chúa, thay vì nghe lời Chúa căn dặn thì con lại đi nghe ma quỷ lừa gạt, xúi giục con làm bậy, nên mãi mà con cũng không đến gần được bên Chúa. Hậu quả là suốt bao năm con tin Chúa, nhưng con cũng không chịu chuẩn bị sẵn sàng để khi Chúa đến thì con có thể kịp thời đón tiếp Chúa. Lạy Chúa, làm sao con có thể chuẩn bị sẵn sàng, làm sao con có thể sống đúng lời Chúa dạy, bởi vì con không biết nhìn vào đâu để noi gương, bắt chước. Con thấy có nhiều người giảng dạy lời Chúa, cắt nghĩa lời Chúa, thậm chí là phân tích lời Chúa. Nhưng họ lý luận cao siêu, họ đao to búa lớn, họ hô hào một cách oanh liệt. Nhưng đáng buồn Chúa ơi, người dám thi hành để làm gương thì ít lắm, lúc đạo Chúa mới bắt đầu thì có nhiều người sống đạo làm chứng cho Chúa, nhưng ngày càng ít đi. Thời Trung cổ đã ít, thời cận kim càng ít hơn, đến thể kỷ chúng con đang sống hôm nay, con chỉ nhìn thấy có Thánh Terexa Calcutta. Các Thánh ngày nay quá hiếm hoi, họa chăng có đông một chút là các Thánh tử đạo, như ở Việt Nam chẳng hạn, còn các Thánh viện tu, ẩn tu, đồng trinh thì hiếm quá, chỉ là đông người nói mà quá ít người dám thực hành. Thời nay con thấy các Linh Mục giảng đạo bằng lời nói thì quá đông, ai cũng nói được, nhưng thực hành, làm gương sáng như Thánh Gioan M.Vianney thì quá quý hiếm. Bởi vì sống thánh cực khổ, nghèo khó và mệt nhọc lắm, nào là phải ăn chay hãm mình, luyện tập nhân đức, chăm lo cho con chiên sống đạo thật tốt. Nhưng thời nay các Giám mục, Linh Mục không ham sống thánh, chỉ ham xây cất nhà thờ, nhà xứ, trung tâm này nọ cho hoành tráng, lo đi kiếm tiền cho giỏi. Còn nếu Linh Mục nào không cất được nhà thờ to lớn thì trong xứ dù cho có 100 vị thánh sống thì cũng chẳng được ai ca tụng , buồn thật .

Các Linh Mục thời nay đi xe hơi, ở phòng máy lạnh. Con có biết một số Linh Mục chỉ chăm lo cho giáo dân, giáo dân đói, các Ngài lấy hết những gì mình có ra cho hết, các Ngài chỉ ăn mì gói quanh năm và ngủ giường tre, nhà trống trước trống sau. Không thể so sánh với các Linh Mục ở các thành phố lớn, không khác gì vị tướng, hay là những vị chủ tịch tỉnh. Con không hiểu sao các Giáo xứ ấy nghèo thế mà các Linh Mục kia lại chôn chân cả đời ở đó, các Ngài chỉ ước ao có đủ mì gói mà ăn là tốt rồi, các Ngài còn kể cho con nghe: Giáo dân đi câu được 1 con cái lóc bằng ngón chân cái, ông ta đem con cá vào xin lễ. Cha xứ mà con quen ,bảo “Ông đem con cá vào mà ăn đi, tôi sẽ dâng lễ theo ý của ông”. Lạy Chúa, thôi con cứ lấy lời một vị bề trên cấp cao ở đây nói với con: Thôi việc của Chúa để Chúa lo.

Lạy Chúa, quả thật, khi con nghe xong câu này, con luôn thắc mắc trong lòng: Không biết vị bề trên này thay mặt Chúa nói câu đó, cũng như là Chúa nói / con không biết Ngài nói như thế đúng ở chỗ nào và sai ở chỗ nào, nếu sai tại sao Ngài thay mặt Chúa mà lại dám nói sai. Xin Chúa giúp con vững.... lòng.... tin....!!! . Amen.----**R

28/11/2016: HÃY TIN TƯỞNG KHI CẦU NGUYỆN

Ý cầu nguyện: Hãy cầu nguyện và giúp đỡ những người già cả, neo đơn.

Hôm nay thứ hai, ngày con yêu mến các Thiên Thần và cầu xin với các Ngài giúp con được yêu mến Chúa nhiều hơn. Lạy Chúa, Chúa tạo dựng nên có 2 loài khôn ngoan trong số các tạo vật, đó là: các Thiên Thần và con người. Con chưa từng thấy các Thiên Thần, nhưng trong các bức tranh vẽ và cũng có nhiều người được Chúa cho thấy, các Ngài trả lời rằng: Các Thiên Thần trẻ, đẹp, lộng lẫy. Con không thể tưởng tượng được, nhưng hình ảnh nhiều em bé, nhiều em thiếu nhi, nhiều nam thanh nữ tú nhìn khuôn mặt họ rất đẹp, rất thùy mị, thánh đức. Vì thế con cũng tin rằng: các Thiên Thần còn đẹp hơn như vậy gấp nhiều lần.

Lạy Chúa, các Thiên Thần thánh đức, sáng láng, tinh tuyền, bút nào tả cho xiết. Con chỉ biết rằng: Điều gì Chúa làm cũng rất tốt đẹp, không ai có thể chê vào đâu được. Các Ngài sung sướng quá, chỉ việc chầu hầu Chúa, chúc tụng ngợi khen Chúa và hưởng hạnh phúc với Chúa. Nhìn lại kiếp người, con thấy chúng con khổ cực quá, có khi nhớ Chúa, có khi quên, không thể lập công chuộc tội nên dễ dàng bị Chúa luận phạt. Con thấy muôn loài khác không được như con người, nhưng bọn chúng không phải khốn cực và bị phạt như chúng con. Xin Chúa ban cho con lòng mộ mến Chúa để chúng con không sống sai điều luật Chúa dạy.

Hôm nay con có ý cầu nguyện cho những người già cả neo đơn. Có những lúc con nhìn thấy những con người làm lụng vất vả cả đời, đến tuổi già bệnh tật, cô đơn, không ai săn sóc, cơm không có ăn, thuốc không có uống, chung quanh không có người thân hoặc có nhưng họ lại quá nghèo khổ, không giúp gì được. Thật là tội nghiệp. Ước gì con có điều kiện, con có một nơi rộng, thoáng, con có tiền để lo cho một số người mà con gặp.

Lạy Chúa, họ thật khốn khổ, xin Chúa hãy xót thương, xin Chúa hãy mở tấm lòng những người giàu, để họ chung tay góp vốn, hầu có thể lo chăm sóc bớt những người già neo đơn cùng khổ.

Hôm nay con tập sống lời Chúa qua bài Tin Mừng: Hãy tin tưởng khi cầu xin. Lạy Chúa, vì Chúa quyền năng và đầy tình thương, vì thế ai cũng muốn mời Chúa đến nhà. Thế nhưng hôm nay có một mẫu gương mà con vừa nhìn thấy nơi ông đại đội trưởng, ông không vui vì được Chúa đến thăm, ông cảm thấy mình bất xứng. Nhưng ngược lại, ông lại tuyên xưng niềm tin mạnh mẽ của mình, ông đưa ra một cách chữa bệnh, một cách ban ơn từ xa. Con cảm thấy thật xấu hổ, ông là một người ngoại bang, một người ngoại đạo, nhưng đức tin của ông thật mạnh mẽ, trong khi đó chúng con mang tiếng có đạo từ trong bụng mẹ, nhưng con chẳng có niềm tin như ông sĩ quan. Nhiều khi con xin ơn Chúa, nhưng Chúa chưa kịp ban ơn thì con đã oán than trách móc, khi lên rước Chúa thì lòng con nhơ bẩn, xấu xa. Con chỉ rước lễ bằng thói quen, bằng sự ganh đua, chứ đâu phải vì lòng con mến Chúa. Người nọ, người kia rước lễ, còn tôi thì không. Ôi, mất mặt quá! Thế rồi con liều mình rước lễ, chẳng chịu dọn lòng cho kỹ, chẳng chịu cảm ơn cho xứng đáng. Như vậy có phải là con yêu mến Chúa đâu, nhưng là con yêu chính mình con, con yêu cái tôi của con, con rước lễ vì tự ái chứ chẳng phải xuất phát từ lòng con yêu mến Chúa

Lạy Chúa, lòng khiêm hạ của viên sĩ quan phải là bài học để đời cho con, bởi vì mọi sự đã có Chúa lo liệu, phần con chỉ cần phó thác mọi sự vào bàn tay yêu thương của Chúa và hết lòng cộng tác với ơn Chúa để cho Chúa được vinh danh. Xin  giúp con luôn tin tưởng phó thác vào Chúa suốt cả đời con, để lòng con luôn xứng đáng rước Chúa. Amen.---**R

29/11/2016: PHẦN THƯỞNG CHO NHỮNG KẺ BÉ MỌN

Ý cầu nguyện: Xin ban đức tin cho người công giáo

Hôm nay thứ ba, ngày con kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam, xin Chúa thương ban đức tin cho người công giáo chúng con, nhờ lời chuyển cầu của các Ngài.

 Lạy Chúa, lẽ ra đã là người có đạo thì phải có đức tin, bởi vì có đức tin thì chúng con mới đi đọc Kinh, dự lễ, tham dự các nghi thức phụng vụ của Hội Thánh, nếu không thì chúng con ở nhà. Ngày nào chúng con cũng đi lễ, đi nhà thờ, tham gia các hội đoàn, cùng nhau chung sức chung tay xây dựng Giáo xứ, như vậy chúng con phải có đức tin chứ ạ? Đúng là chúng con có đức tin, nhưng đức tin còn quá lơ mơ, vì chúng con vẫn ăn tục nói phét, vô trách nhiệm trong gia đình, ham ăn ham nhậu, cũng làm ăn gian dối, cũng gian dâm, ngoại tình, trộm cắp, cũng gây bất công, nói hành nói xấu, cũng không chịu đoàn kết để xây dựng giáo xứ, mà chỉ chia bè kết phái và không hợp tác với bề trên, không sống bác ái yêu thương. Như vậy chúng con chưa sống đúng luật Chúa, chứ chưa nói đến việc sống bác ái yêu thương, bởi vì đức công bình mà chúng con còn chưa giữ được thì nói chi đến thi hành bác ái. Vậy thì làm sao đức tin của chúng con có thể lớn bằng hạt cải để có thể dời cây dâu xuống biển, chứ chưa nói đến việc dời núi, lấp sông. Lạy Chúa, ngày nào con cũng lỗi phạm, con hứa đó rồi phạm lỗi đó, những điều con quyết tâm nhưng chỉ cần một cơn gió nhẹ của ma quỷ là con lại đổ chổng kềnh ra đất rồi. Con còn yếu ớt hơn một cọng bún, tệ hơn con sên, chẳng làm được việc gì cho vui lòng Chúa, chứ chưa nói đến những việc làm sáng danh Chúa. Sống cả đời mà chúng con chả lập được chút công phúc nào, vậy thì khi chết thì chúng con lấy đâu ra dịp để đền tội, rốt cuộc số vốn Chúa ban cho con, con lại làm mất vốn chứ không phải như tên đầy tớ kia đem nén bạc chôn xuống đất thì còn đỡ.

Lạy Chúa, con giữ đạo cả đời mà vẫn tệ thật, con già rồi mà cũng còn ham nhậu, nói phét, tự ái, kiêu căng, bè phái. Như vậy làm sao con có thể sống niềm tin của mình? *

Hôm nay con tập sống lời Chúa qua bài Tin Mừng: Phần thưởng dành cho những kẻ bé mọn. Lạy Chúa, nếu con giàu có mà ích kỷ là con đã lỗi nặng, nếu con khôn ngoan tài trí mà kiêu ngạo, khinh dễ anh em là tội nặng thứ hai, thứ ba con biết Chúa đã từ rất lâu, Chúa ban cho con dư dật ơn thánh để con làm vinh danh Chúa mà con chẳng làm được gì, chưa cứu được linh hồn nào, chưa giúp cho một người lương dân nào tìm về với Chúa ,thì con thật vô ích và vô tích sự. Con ở gần nhà thờ, gần Linh Mục mà con không chịu đi xưng tội, không thường xuyên đi dự lễ, một tuần lễ con chỉ đến với Chúa đúng một lần, một giờ đồng hồ mà con đâu có làm trọn vẹn được để dâng lễ cho Chúa. Thế nhưng lúc nào con cũng mở miệng xin ơn, được ơn nhưng không biết ơn. Vậy nếu Chúa cất ơn đi thì con sẽ lại kêu van, than thở, trách móc Chúa. Chúa bảo con hãy sống khiêm nhường, phó thác, tin tưởng như đứa trẻ tin vào cha mình, vì con có diễm phúc được học giáo lý, Kinh Thánh, có đủ mọi điều kiện để nên thánh, nhưng cả một đời con đâu thèm để ý đến Chúa, đời con đã trải qua quá nhiều Mùa Vọng, Gioan Tẩy Giả đã bị chém đầu biết bao nhiêu lần, Chúa Giêsu đến rồi lại đi, còn con thì ngàn năm cứ vẫn như cũ, bê tha, lười biếng.

Lạy Chúa, xin ban ơn sám hối , xin ban đức tin và lòng mến cho con. Amen.---**R

30/11/2016: HÃY TRỞ NÊN MÔN ĐỆ CỦA CHÚA

Ý cầu nguyện: Cầu cho các con dâu, con rể.

Hôm nay thứ tư, ngày con cầu xin cho hạnh phúc gia đình, nhờ lời chuyển cầu của Thánh Cả Giuse.

Lạy Chúa, ngành nghề nào cũng có trường đào tạo, chỉ riêng nghề làm chồng, làm vợ là không có, mà khổ nhất là phải xử sự sao cho khôn khéo với con dâu ,con rể . Thật ra giữa hai đối tượng này tuy cũng gọi bằng cha mẹ, nhưng họ không có chút tình máu mủ nào, mà là theo luật ( in law). Có nhiều trường hợp, trong đời sống hằng ngày giữa cha mẹ với dâu ,rể , làm sao sống với nhau mà không có va chạm, nhưng chính vì không có tình máu mủ nên tuy cùng một câu la mắng của cha mẹ, nhưng đứa con ruột thì sẵn sàng bỏ qua, không nghĩ gì, nhưng với dâu rể thì họ lại ghim câu nói ấy ở trong lòng, họ cứ nhớ hoài, cho nên về sau này khi có dịp bùng nổ, thì sự xích mích phát sinh ra sẽ ảnh hưởng rất lớn. Cũng thật khó, mà cũng thật khổ.

Lạy Chúa, làm sao để người công giáo chúng con khi sống chung với nhau trong môi trường gia đình, sẽ không va chạm nhau nặng nề đến độ sẽ gây đổ vỡ tình cảm, biến những người con Chúa thành kẻ thù của nhau. Lạy Chúa, trong nhà con đều có dâu rể đầy đủ, cũng có đứa thuận ý, cũng có đứa nghịch ý, chúng con rất quý trọng con dâu, và thường thì con dâu thì nhẹ nhàng và dễ tính hơn là con rể, vì đàn ông thanh niên đa số có nhiều tự ái cho nên chỉ cần một câu nói bất cẩn của cha mẹ (theo luật)/  thì sẽ phát sinh mâu thuẫn lớn ngay. Lạy Chúa, thật khó cho đời sống vợ chồng, vì cho dù là biển hồ như Galile thì vẫn bất chợt nổi trận cuồng phong, chỉ có Chúa mới có thể ban bình an, chỉ có Chúa mới có thể làm cho biển lặng, gió im. Xin Chúa ban cho gia đình chúng con được bình an hạnh phúc, xin Chúa giúp chúng con là bậc cha mẹ luôn biết đối xử yêu thương và nhẹ nhàng với con cái, xin cho các dâu rể cũng quý trọng chúng con như cha mẹ ruột thịt, xin cho chúng con biết áp dụng luật yêu thương Phúc Âm trong đời sống gia đình.

Hôm nay con tập sống lời Chúa qua ý bài Phúc Âm: Hãy trở nên người Môn Đệ của Chúa.  Lạy Chúa, chính vì nhiệm vụ của Chúa là cứu độ trần gian, nên khi Chúa  giáng thế và sau 3 năm rao giảng, Chúa đã chọn một số vị kế nhiệm để đi rao giảng Tin Mừng. Đến thời chúng con hôm nay, không còn có những thừa sai thời trước, mà chỉ là các Giám mục, Linh Mục rao giảng tại chỗ. Các Ngài cũng bận bịu quá nên công tác truyền giảng Tin Mừng hầu như không thể tiến triển được.

Lạy Chúa, ngày nay người giáo dân chúng con quá đông, nhưng cũng chẳng có mấy người dám dấn thân cộng tác để làm Môn Đệ Chúa trong công việc truyền giảng Tin Mừng. Lạy Chúa, ngày xưa Chúa chọn các Môn Đệ đa phần là dân chài lưới, ít học. Nhưng nhờ ơn Thánh Linh, các Ngài đã trở nên những con người thông thái, nhiệt tình, dám sống chết vì Tin Mừng. Ngày nay con thấy Giáo hội bao lâu nay cũng hô hào nhiều lắm, nhưng chẳng thấy có mấy người hưởng ứng. Nhiều người cho rằng: Việc truyền đạo là của các Linh Mục, còn các Linh Mục thì lấy lý do làm công tác Mục vụ cho nên cũng rất lơ là với công tác truyền giáo. Người giáo dân chúng con hôm nay cũng quá bận bịu với cơm áo gạo tiền, cho nên việc Chúa chúng con lại để cho Chúa lo. Kết quả là: Thế giới luôn bất an, lộn xộn, đức tin người công giáo thì lơ mơ, không ai dám sống đời gương sáng, không ai dám từ bỏ mình để theo Chúa, thành ra đạo Chúa đang đi thụt lùi, tà đạo lấn lướt, thế giới bất an.

Lạy Chúa, xin ban đức tin, lòng mến và sự nhiệt tâm làm sáng danh Chúa cho chúng con . Amen.----**R

Lạy Chúa , mục đích của con khi viết những điều này lên đây , là có ý tập cho con một thói quen cầu nguyện mỗi ngày / để chứng tỏ lòng con yêu Chúa , nhớ Chúa , thích ở gần Chúa /   Lạy Chúa Gie-su ,xin hãy lắng nghe con .Amen .


Trở lại      In      Số lần xem: 1582
Tin tức liên quan
  • LỜI THAN THỞ VỚI CHÚA - THÁNG 7/2021 / GIUSE LUCA
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 1/2018 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 12/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 11/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 10/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 09/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 08/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 07/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Thánh Tâm Chúa - Tháng 06/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Mẹ Maria - Tháng 05/2017 / Giuse Luca
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  13
 Hôm nay:  4202
 Hôm qua:  2155
 Tuần trước:  19180
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11422036
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top