Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

LỜI THAN THỞ VỚI CHÚA - THÁNG 7/2021 / GIUSE LUCA

THAN THỞ CÙNG CHÚA THÁNG 07/2021

Lạy Chúa , trong thời gian dài mà Sai gon bị cách ly / hơn nữa các bài kinh thánh gần đây được Giáo hội cho đọc lại các bài đọc cựu ước / Có kể vế câu chuyện Ông Abraham / rồi đến Isa-ac và Gia cóp . Câu chuyện ông Giuse bị bán sang Ai cập / Ông Moi sen xuất hiện / lãnh sứ vụ dẫn dân Chúa ra khói Ai cập , trở về đất hứa / con thấy chương trình cứu độ của Chúa thật dài , thật lâu / lâu đến mấy ngàn năm / Nếu ai có lòng trông đợi ,thì thật là mệt mỏi .../

 Những điều riêng tư giữa con với Chúa .

CON CẦU NGUYỆN VỚI CHÚA 

NGÀY 15 JULY 2021:

Ý CẦU NGUYỆN : Đừng xếp mình ngang hàng với loài cầm thú , chỉ biết ăn .

Hôm nay thứ năm / Lý do là con thấy dịch bệnh kéo dài gần hơn một năm qua , nhưng xin mãi mà không thấy Chúa trả lời , con bèn suy nghĩ và thử tìm ra lý do nào khả dĩ giải thích về điều nầy , làm sao để thấy nó hợp lý một chút . Nếu nói Chúa không nghe thì không đúng ,nếu nói Chúa không động lòng thì cũng không phải / nên con đành lý luận ngược lại . Chương trình của Chúa chưa tới lúc .Nhìn lại lịch sử Do thái con thấy khi dân Chúa bị lưu đày sang Babilon là 50 năm / với số người bị đày là dưới 50.000 người . Dân Chúa kêu khóc dữ lắm , và vì chưa tới lúc nên Chúa cũng lặng thinh như vậy , mặc cho ai kêu khóc . Rồi đến thời Moi se / họ bị làm nô lệ ở Ai cập khoảng 430 năm / nhưng khó khăn lắm , và nhờ vào sự can thiệp mạnh mẽ của Thiên Chúa nên họ mới thoát ra khỏi đất Ai cập / thế mà khi vào được trong hoang địa , chỉ vì thèm củ hành ,củ tỏi , miếng thịt heo mà đám người Do thái nầy muốn quay trở lại Ai cập , nên đã mở miệng kêu trách ông Moi sen . Con người quả thật khó hiểu / xưa cũng khó hiểu mà nay cũng vậy / cho nên con thấy xã hội hôm nay có khác xưa chút nào đâu ! 

Lạy Chúa, đầu óc dân Do thái ngày xưa cũng ngu muội mà chúng con hôm nay cũng càng tối tăm / Chúa luôn ưu đãi dân Chúa từng ngày ,nhưng không ai thấy những điều tốt đẹp nơi Chúa ,mà họ chỉ ước ao những thứ thấp hèn cho riêng mình / xin giúp con sáng suốt hơn trong việc nhận ra các ơn lành mà Chúa đã thương ban / để con biết cảm tạ Chúa cho xứng đáng , nhận ra muôn lỗi lầm của mình , hầu sống xứng đáng hơn trong những năm tháng cuối đời của mình , Amen . **R

 NGÀY 16 JULY 2021:

Ý CẦU NGUYỆN : Hảy ăn năn cho kịp lúc .

Hôm nay thứ sáu / Những ngày vừa qua ,Con có làm tuần 9 ngày kính thánh Phụ Đa minh , vì con là một hội viên dòng Ba / đọc lại cuộc đời Ngài , con thấy mình đáng xấu hổ quá / Ngài lúc nào cũng khiêm tốn ,ăn chay đánh tội / còn con chỉ thích sống thoải mái theo ý riêng mình / nhờ đó con nhận ra mình có lắm tội / già rồi mà không có chút công phúc , cũng chưa có gì gọi là gương sáng / trong khi gương mù lại nhiều . Thế là con quyết tâm làm lại , tuy trễ nhưng không thể khác được / con mang danh là ông thầy nhỏ từng dạy kinh thánh / mà mình không sống giống thầy Giesus / nên con lại tiếp tục làm tuần 9 ngày kính thánh Anphongso để xin ơn khôn ngoan và biết phải ăn năn , phải sửa mình như thế nào .Con tuy muốn tốt , nhưng thằng satan lại không muốn / nó phá con , làm cho con rối trí , rối lòng .Thế là con thưa với Chúa rằng : lạy Chúa , con tin theo Chúa đã lâu , từ nhỏ đến giờ / lẽ nào Chúa có thể bỏ mặc con cho đám satan hãm hại / xin Chúa ở với con và cứu con . Con cũng thưa với Mẹ Maria và thánh cả Giuse như vậy / tuy không ai nói gì với con , nhưng con quyết tâm từ nay con sẽ siêng năng cầu nguyện nhiều hơn và quyết tâm không làm thêm bất cứ điều gì mất lòng Chúa / con sẽ cầu nguyện nhiều hơn và xin Chúa luôn ở với con / Hôm nay bài đọc cựu ước cho thấy : Thiên Chúa làm dấu lạ cuối cùng để cứu dân Do thái ra khỏi Ai cập / con cũng mong rằng dịp nầy Chúa cũng cứu con thoát khỏi thân phân nô lệ tội lỗi / 

Lạy Chúa xin thương giúp con mau sớm từ bỏ mọi tính mê tật xấu ,để con có thể dọn mình chết lành / vì tuổi con / vì dịch bệnh tràn lan / nếu con chậm trễ ,e rằng không kịp / xin Chúa thương con ,Amen .  **R

NGÀY 17 JULY 2021 :

Ý CẦU NGUYỆN : Xin cho con đừng quay lại con đường cũ nữa .

Hôm nay thứ bảy ,ngày con kính Mẹ ,cũng là ngày con kính đức khó nghèo của Mẹ . Mẹ ơi , nghéo khó chua chát lắm , con có kinh qua thời gian nầy lúc vừa mới giải phóng . Ở Long khánh 9.5 năm mà chúng con bị đói hơn 9 năm , chỉ được ăn cơm vài tháng / tội nhất là các cháu nhỏ , thiếu dinh dưỡng nên chúng không lớn được . Chúng con coi thời gian nầy như những năm bị lưu đày / bây giờ mỗi khi có thức ăn thừa , con vẫn sợ ,vẫn nhớ về khoản thời gian ấy . Nhờ bị lưu đày mà con được học thêm tu đức , học thêm kinh thánh ,để rồi khi về lại thánh phố , con nhận ra ý Chúa nên tiếp tục sống tốt hơn ,theo đuổi kinh thánh cho đến hôm nay / Nếu không , bây giờ con cũng chì là một lão giá nát rượu mà thôi / Giờ nầy con đã nhận ra ơn Chúa thương gia đình con / rồi nhận ra bao sai lầm của mình / nên con rất hối hận và hầu như không còn dám liều mình sống trong tội nữa / Hôm nay Moise dẫn một đoàn Do thái hỗn tạp ra khỏi Ai cập . Con cũng nhớ lại ngày chúng con lên thành phố / gia tài của hai vợ chồng và 4 đứa con , tất cà đồ đoàn chỉ vỏn vẹn trên một xe máy xới nhỏ , còn có ngưới lái xe và một anh bạn / coi như chút quần áo rách ,xoong nồi chén đĩa . Hết / Nghèo hết biết luôn / nếu không ra khỏi Long khánh , chắc gì con còn sống đến hôm nay . Cho nên con sợ và rất biết ơn Chúa là phải lẽ thôi . Sau nầy khi lên Thị nghè , 6 năm ngụp lặn trong mồ hôi và máu ,con mới thấy ánh sáng mặt trời / Chúa đã giúp con nhanh chóng học được một nghề để kiếm sống , và sau gần 20 năm làm giám đốc một công ty thương mại , với nhân viên là một kế toán trưởng ,một thư ký công ty , một thư ký riêng / và sau hơn 6 năm miệt mài viết và dạy chút kinh thánh / con đã có một website kinh thánh cho riêng mình / mãi cho đến giờ nầy , con cũng còn chưa hiều  / vì mọi sự xảy ra như trong một giấc mơ vậy .Cho nên con chưa bao giờ quên cảm ơn Chúa / và đây là một sự hết sức thật .

Lạy Mẹ , vì con luôn yêu Mẹ bằng tràng hạt Mân côi , nên Mẹ đã không bỏ con / xin Mẹ thương ban cho con ơn bền đỗ đến cùng . Xin Mẹ chúc phúc cho gia đình con . Amen **R

NGÀY 18 JULY 2021:

Ý CẦU NGUYỆN : Cầu cho mọi thành phần dân Chúa .

Hôm nay chúa nhật , con có quá nhiều việc phải làm / hai videos bài giảng mất hết cả buổi sáng / Hôm nay dân Do thái đang ở trong sa mạc / Xứ sở của con không có sa mạc như bên trung đông ,nhưng covid như thế nầy thì không có gì khác mấy / họ ra đi mà không chuẩn bị gì nên thiều thốn đủ thứ / còn chúng con thì cách ly theo ct -16 nên cũng không đi mua sắm gì được / chúng con cũng thiếu ,là có gì thì ăn nấy .Lạy Chúa , chuyện của con , con ít bận tâm cho bằng chuyện của giáo hội / đức tin của chúng con ngày càng nhạt nhẽo , do môi trường sống một phần mà do cách sống của các bề trên lại bị ảnh hưởng nhiều hơn / con cứ nhín vào bản thân con / con thích tự do , lại nuông chiều thân xác của con quá nhiều / các Lm cũng thế . Đâu dể gì ai sống thánh cả đời mà không có chút cám dỗ nào / ma quỷ chúng đâu có buông tha ai / cho nên các linh mục không giữ mình được cũng là chuyện thường / các ngài đáng thương hơn là đáng / nếu trách , sao không trách con trước . Tại con không làm gương sáng trước , tại con không từ bỏ trước / tại sao cứ đòi các ngài phải tốt mà con thì tự do phạm tội / nguời giáo dân khi gặp Lm , liền chào cha / nhưng thật ra giáo dân mới là cha của các linh mục / lỗi tại con không cầu nguyện , lỗi tại con không sống gương sáng / lỗi tại các cô gái khi gặp Lm thì cứ xấn xấn tới , cái ngài yếu nên các ngải ngã / các ngài ngã nhưng lại cố dấu / không chịu chừa / nhiều vị còn liều mạng , còn công khai như thách thức xã hội / Người ta không tin cho nên người ta không sợ Chúa nữa / ngày xư Phara-on thách thức Chúa / sau nầy biệt phái luật sĩ cũng thách Chúa / ngày nay cũng có khối nguời coi như không có Chúa hiện diện / riêng , con vẫn rất kính , rất sợ Chúa / ai không sợ , nhưng con sợ / vì con có nhiều tội . Nếu các lãnh đạo giáo hội không chỉnh đốn lại / nếu ngưới giáo dân không sám hối / con tin chắc : một ngày gần đây Chúa sẽ không còn nhẫn nại với con người nữa / dịch bệnh tràn lan , con nguời kêu khóc / nhưng nếu hết dịch , con người đâu có chịu sống tốt hơn . Đây là câu hỏi không có lời giải đáp .

Lạy Chúa ,ai không tin ,nhưng con tin . Ai không sợ ,nhưng con sợ .Ngày nào nước Do thái hợp lại ,thông nhất / Ngày nào vị giám mục La mã chính gốc lên ngôi Giáo hoàng / đó sẽ là vị Giáo hoàng cuối cùng / con xin sám hối từ đây / xin Chúa thương con ,thương gia đình con và thương những ai thành tâm với Chúa . Amen . **R

NGÀY 19 JULY 2021:

Ý CẦU NGUYỆN : Con chỉ là cục đất sét trong tay Người thợ gốm. 

Hôm nay thứ hai đầu tuần , thay gì mong được sớm trở lại bính thường thì tình hình các tỉnh  phía nam lại xấu đi / kiểu nầy thì chắc có nhiều người chết vì hết tiền Chúa ơi . Thêm 19 tỉnh phía nam nữa / con nghĩ đây lại là thử thách đức tin cho toàn thế giới . Ngày xưa người do thái chưa chi đã than trách Chúa / ngày nay đức tin của người công giáo làm sao tránh khỏi . Chúa vừa làm phép lạ cứu Do thái ra khỏi Ai cập , thế mà họ liền quay lại trách móc Chúa ngay / thế là Chúa lại cứu họ khi giúp họ vượt qua biển đỏ và vùi dập phara-on duới lòng biển / qua bài đọc hai con thấy Đức Chúa phiền lòng lắm luôn / điều nầy cho thấy Go thái không khác chi một đứa con nít nhỏng nhẻo , khó dạy và hèn tin / đứng là vui đâu ,chúc đó / sang tới bài tin mừng , người Do thai đòi dấu lạ / thật ra họ đâu khác gì cho ông của họ .Điều nầy chứng tỏ họ không hề muốn tin Chúa Giesus / tới đây con nghiệm ra rằng : muốn được cứu , con phải tin . Nếu người công giáo tin mạnh, có lẽ Hội thánh đã cứu được thế giới nầy từ lâu rồi / sẽ không bị dịch bệnh nặng nề như thế nầy . Thời nay người công giáo tin theo kiểu cầu nguyện xin ơn / nếu Thiên Chúa chiều họ / họ sẽ tin mặc dù họ quá hư đốn / Lạy Chúa , chắc Chúa hối hận lắm phải không . Thứ hôm nay Chúa muốn , không còn phải là chiên bò mà là thực thi công bình , nhân nghĩa / nhưng con người không làm / con người chỉ thích sống dâm ô , trụy lạc / đề tài phong phú như thế nầy mà hôm qua , con xem lễ online / một linh mục không biết giảng . Ông ta chép bải giảng ra giấy rồi cứ thế mà đọc những câu văn cao siêu / không lột tả được ý các bài tin mừng /dân Chúa sẽ học được gì qua các linh mục luời nhát như thế ? Chúa ơi , quả nhiên thế giới quá thiếu thợ gặt / Đức tin người Kito hữu quá sa sút / linh mục thì lười biếng / làm linh mục vài ba chục năm mà cũng chưa biết giảng gì , nên phải viết ra giầy và đọc như đọc sớ / không thực tế chút nào .Phần con , vì không có chức thánh nên dù có cố thì cũng không ai muốn nghe con / Thôi , con chỉ cho Chúa thấy tình hình là như vậy , để Chúa lo liệu .Con xin bó tay ,Chúa ơi .

Lạy Chúa , xin Chúa ban thêm nhiều thợ gặt và ban đức tin cho dân Chúa , Amen . **R

NGÀY 20 JULY 2021:

Ý CẦU NGUYỆN : Xin Chúa ban ơn khôn ngoan và thánh đức cho các bề trên của con.

Hôm nay thứ ba , con kính nhớ các thánh tử đạo VN , xin Chúa ban thêm đức tin cho con .Tuần cửu nhật thánh An phong cũng vừa hết mà nhiều việc con còn đang lung tung ,chưa biết phải làm sao , nên con lại bắt đầu thêm một tuần nữa .Hôm nay vì quân đội Ai cập đã đuổi kịp / dân Do Thái hoảng loạn nên ông Moi se xin Chúa cứu giúp .Chúa bảo ông Moise giơ gậy lên trên biển để nước biển rẽ ra cho Dân Chúa đi qua / Thiên Chúa đã cứu được họ . Điều nầy cho con một bài học : Moise là lãnh đạo mà Thiên Chúa đã chọn lựa / Ông vừa ngọng vừa không có tài lãnh đạo vì ông chỉ giỏi về chăn súc vật chứ không biết chăn người . Việc ông đưa dân Chúa đi qua biển đỏ mà chân họ khô ráo , không phải là do quyền năng của ông ,nhưng là do quyền phép của Đức Chúa .Một người khiếm khuyết nhưng Chúa lại dùng và việc gì Chúa lám thì đều thành công .Điều nầy cho con thấy ý Chúa qua các bề trên / cho dù nhiều vị kém tài , nhưng do Chúa chọn nên con phải nghe . Đừng thấy thế mà khinh thường / qua muôn thế hệ Thiên Chúa vẫn dùng các lãnh Đạo như thế để lèo lái con thuyền giáo hội đi qua các cơn sóng gió một cách bình yên .cho dù có những vị Giáo hoàng xem ra quá già và kém tài như Đức Gioan 23 / lúc ngài đăng quang ,ngài đã 80 tuổi ,ai cũng chê , thế mà có Ngài mới có công đồng Vatican II / và giáo hội được cải tổ mạnh mẽ . Cuối cùng con hiểu rằng Phero dù là một con người của thuyền chài dốt nát ,nhưng Chúa nói ngài là đá tảng vững chắc ,thì quả nhiên như vậy / từ nay con sẽ loại bỏ tư tưởng nói xấu , nghĩ xấu cho các bề trên , ví các ngài là những người được Chúa tuyển chọn và sai đến / con nhất định phải vâng nghe nếu con muốn trở thành con chiên trong đoàn chiên của Chúa ,thì con phải hiệp nhất với giáo hội , phải vâng nghe các bề trên ,thì con mới là con chiên thuộc về Chúa và sẽ được cứu rỗi .Các ngài có kém ,có yều đuối con cũng không được chê ,mà phải vâng nghe / con hứa như vậy , xin Chúa tha thứ những lần con lầm lỡ trước đây .

Lạy Chúa ,xin ban cho con ơn bình an và ơn tin tưởng ,vâng nghe và yêu mến các bề trên của mình ,Amen 

NGÀY 21 JULY 2021:

Ý CẦU NGUYỆN : Hảy làm vinh danh Chúa và mang lại nhiều lợi ích cho anh em .

Hôm nay thứ tư , con kính nhớ thánh cả Giuse ,cầu xin ơn trợ giúp khi nhớ đến bổn phận của con / 3 bài kinh thánh hôm nay cho con thấy : Chúa lo cho dân chúa từng chút một , nhưng cứ hở ra là họ liền kêu trách /Chúa vừa cứu sống họ khỏi tay pharaon , thay vì cảm ơn , thì họ liền nghĩ tới cái bụng của họ mà không nghĩ đến việc cảm ơn và sống sao cho đúng .Tuy vậy Chúa cũng chiều họ ngay bằng cách ban manna và thịt chim cút / con người chúng con hôm nay cũng đâu khác gì . Họ không đi lễ , không cho con cái học giáo lý , không hợp tác gì với giáo xứ , cũng chỉ vì cái bụng của họ . Hôm nay tin mừng Chúa nói về dụ ngôn hạt giống / có hạt bị chim trời ăn mất / có hạt rơi vào bụi gai , khong sinh trái .có hạt rơi vào đất tốt , rồi cho ra kết quả 30-60-100 / đây chính là những tâm hồn quảng đại ,rộng mở đón nhận / họ biết sống vì Chúa và vì lợi ích cho anh em .Điều nầy cho thấy ai cũng là một mảnh đất / tốt hay xấu đều tùy vào sự quảng đại của mỗi người / có người chỉ mong sống đủ để lên thiên đàng thôi .Đức tin kiểu nầy hơi nghèo nàn /sống kiếp tạm nầy ,ai cũng muốn phấn đấu để thành công , nhưng cũng có lắm người rất lơ là việc Chúa .Ai có lòng quảng đại mới sinh lợi nhiều , chẳng những cho mình ,mà còn cho người khác nữa . Thời covid , sống tốt là khi đi lấy thực phẩm miễn phí , ta chỉ lấy một phần cho mình thôi , phải chừa cho người khác nữa / đây cũng giống như manna , lấy dư thì nó cũng thối rữa / nhưng với thức ăn mà tham thì chứng tỏ mình không có chút bác ái nào ,mà là ích kỷ / đừng chỉ tìm kiếm cho mình ,phải cho người khác nữa .Cũng đừng cho rằng 30 là đủ . Hảy nhớ Chúa đang nhìn và đang chờ đợi ta / 

Lạy Chúa ,con rất yếu đuối ,lại có tính lười biếng , tham lam , ích kỷ . Xin mở tai con để con nghe tiếng Chúa dạy bảo , mời gọi / hầu con có đủ can đảm để vâng nghe và thực thi ý Chúa .Amen **R

NGÀY 22 JULY 2021:

Ý CẦU NGUYỆN : Hảy trở nên tông đồ nhiệt thành cho Chúa / kính thánh nữ Madalena Maria .

Hôm nay thứ năm, con kính phép Thánh thể Chúa Giesus ,con yêu Chúa nhưng cn không thấy Chúa . điều nầy rất khó cho con / nhưng nếu đem so với hoàn cảnh của Thánh nữ thì không biết trường hợp nào khó hơn . Thánh Madala nhờ được ơn chữa lánh khỏi 7 quỷ dữ , bà đã cảm kích  , đã biết ơn và đã tin Chúa Giesus là con Thiên Chúa /  rồi cứ thế bà đã đi theo / càng đi theo , bà càng nhận ra Chúa Giesus là người như thế nào / Mặc cho ai chống đối , kết án Chúa , bà cứ đi theo phục vụ , một phần là để trả ơn , một phần là để thờ kính / Nhìn tấm gương ngời sáng của bà , con mới nhớ đến hoàn cảnh của con / Chúa đã ban cho con rất nhiều ơn lành , có khi còn nhiều hơn Thánh nữ / thế mà con có làm vui lòng Chúa chút nào đâu / nếu so với Phero thì con cũng có nhiều lần chối Chúa / Nếu so với Giuda thì con cũng là đứa ham tiền / nếu so với Thomas thì con còn chậm tin hơn / Con không nghe bà nói lời nào , bà chỉ lặng thinh phục vụ / còn con thì không sót chuyện nào mà không có con , nhiều chuyện nói hánh nói xấu , chuyên phê phán các bề trên , lại còn có tính kiêu ngạo nữa chứ / Lạy Chúa , sao Chúa lại thương Thánh nữ hơn con / bà là tông đồ nên danh nên phận / còn con sống đạo chẳng ra làm sao hết . Vui đâu chúc đó / ham tiền , ham chức quyền danh vọng , thú vui / con chưa làm lợi cho Chúa chút nào , chì là giỏi khoe khoang thôi / con ước gì Chúa cũng cho con ở cạnh , để con không cón lơ là với chúa , không còn lạnh nhạt , trốn chạy bỏ Chúa như các tông đồ xưa kia / 

Lạy chúa , xin cho con đi tìm Chúa / luôn ở cạnh Chúa , để Chúa cũng sai con đi như đã sai các tông đồ , Amen .

NGÀY 23 JULY 2021:

Ý CẦU NGUYỆN : Chúa hỏi con : Con có yêu mến Chúa không , nếu có thì con yêu như thế nào ?

Hôm nay thứ sáu , Tin mừng hôm nay cho con một câu hỏi / trong 4 loại đất trồng , con thuộc loại nào / con xin thưa : loại nào cũng có con . Con cũng từng là vệ đường , có khi là sỏi đá / có khi lại là bụi gai /năm khi mười họa mới là chút đất tốt loại thứ 3 , tức là may lắm mới được 30 hạt . Con giữ đạo một đời nhưng do tánh của con nóng nảy, lại thêm có nhiều tật xấu , đam mê / lại có tính khoe khoang nên rốt cuộc con không mang lại lợi ích gi cho Chúa , mặc dù con rất cố gắng .Thật buồn lắm Chúa ơi / bởi vì sông thánh không dễ chút nào .Qua tuần cửu nhật kính thánh Phụ Đa minh , con học được bài học : Nói với Chúa , nói về Chúa / hôm nay bước qua tuần thứ hai kính thánh An phông sô / Ngài là vị tông đồ của người nghèo / đã nghéo thì không có điên thoại thông minh , cũng không có máy vi tính / cho nên những điều con viết ra trang web , face book , hay những lời than thở , nhắc nhở , thì những người nghèo không thể đọc được / Cho nên con chỉ có thể âm thầm than thở với Chúa thôi . Cho nên từ nay con sẽ viết những câu than , những lời răn dạy mình , con không muốn viết ra trên fb nữa .Chú ơi , không phải con tự ty hay mặc cảm , nhưng quả thật con xấu xa quá , xin Chúa giúp thay đổi con / già rồi mà vẫn chứng nào tật nấy / chỉ là sông gương xấu mà thôi / xin Chúa cứ quở trách , con xin đón nhận .

Lạy Chúa ,con phải sông như thế nào , làm sao con có thể vừa thắng bản thân mình , cừa chiến đấu với ma quỷ / một thứ thù địch vừa đông vừa dữ ,vừa dai lại vừa xảo quyệt / chỉ có Chúa mời giúp được con , bằng không chúng con chết hết , Chúa ơi . xin mau cứu chúng con . Amen .

NGÀY 24 JULY 2021:

Ý CẦU NGUYỆN : Hảy nhẫn nại và vị tha như Chúa .

Hôm nay thứ bảy, con lại nhớ đến Mẹ / mỗi ngày con vẫn lần hạt ,riêng thứ bảy thì con vẫn đọc kinh Đạo binh / xin Mẹ thương gia đình con / Lạy Chúa,hôm nay con học được câu : không thể tiêu diệt kẻ thù bằng cách nói xấu họ / cũng một câu khác : bông lúa nào trĩu hạt thì nó cúi đầu / nghĩa là sao ? Bản chất con người khi vừa sinh ra thì thiện hảo , nhưng khi lớn lên thì gia đình và xã hội dạy nó cách sống . Chính lối giáo dục nầy đã lám nên nhân cách của con người / đương nhiên một khi con người ích kỷ thì sẽ ảnh hưởng tới tất cả . Châu âu như người anh cả ,trước đây họ toàn tòng, đẻ ra là rửa tội / nhưng nay họ sống phóng túng , thích hưởng thụ nên ngày càng ích kỷ /  nay thì họ bỏ đạo hết / họ nghĩ ra thuyết vô thần , bán nhà thờ / ăn chơi trụy lạc / làm ảnh hưởng cho cả thế giới . Châu Á vốn xa xôi , theo đạo Phật là đa số / Con chỉ tiếc công cho các thừa sai , các nhà truyền giáo đã bỏ mạng tại Việt nam .Ngày nay ai cũng chuông công danh , ham tiền tài sắc dục / họ quên Chúa / từ trên xuống dười ,từ trong ra ngoài / cỏ lùng đã mọc chen khắp nơi / Thiên Chúa ngài đã nhẫn nại nhiều rồi / con không nghĩ Chúa có thể nhẫn nại thêm .Nhưng lạy Chúa ,ai cũng có vẻ tức giận vì nhìn thấy kẻ xấu lộng hành / chúng con muốn có một Thiên Chúa công minh , nhưng khốn thay ,nếu Chúa công minh thì làm gì có ai còn sống / ai cũng tội lỗi , chắc là Chúa sẽ tiêu diệt hết .Vậy thì chỉ còn một cách : mọi người phải nhận ra phần tội của mình , mau sám hối và thay vì kết án anh em thì chúng con hảy cầu xin cho họ / đừng khó chịu với người khác / nhưng hảy sửa sai chính mình / vì Thiên Chúa luôn nhẫn nại với tôi , nên tôi không được kết án anh em . Hãy sống chung với lũ , hảy sông chung với covid , hảy sống chung với kẻ có tội / thì may ra thế giới nầy mới có ơn hoán cải , mới có ơn bình an và mới được ơn cứu rỗi . 

Lạy Chúa , ngày nay thứ mọi người quan tâm không phải là sự sống đời đời ,mà là những mối lợi hiện tại / các đáng bề trên không quan tâm / không lo lắng , không sửa dạy cấp dưới ,thế thì giáo dân chúng biết nhìn vào đâu để sống / Thôi con chỉ biết dâng điều khó nầy cho Mẹ / xin Mẹ liệu cách để mau cứu chúng con .Amen .  

NGÀY 25 JULY 2021:

Ý CẦU NGUYỆN : Thực phẩm thời covid , nó không phải thiếu vì hết ,nhưng là do con người quá ích kỷ .

Hôm nay chúa nhật , với ơn khôn ngoan mà con luôn cầu xin cùng với thánh An phongso, cùng với lời chỉ dẫn của Chúa qua bài tin mừng ,con thấy rằng : đất đai mênh mông , tài sản mênh mông / sức con người lại quá đông ,thì làm sao có thể thiếu ,có thể đói / VN ta có câu : khéo ăn thì no ,khéo co thì ấm . Thực phẩm thì Vn quá dư , nhưng sao việc chăm sóc xã hội , thuốc men ,vật dụng y tế lại quá thiếu , quá yếu kém / là do chúng ta không quan tâm ,không chuẩn bị / Dịch covid được báo động từ cuối năm 2019 / thế mà chúng ta cứ loay hoay mãi ,đến bước cuối cùng thì hầu như vỡ trận sau hơn một năm tự khen ,tự thưởng, tự sướng  / không dám nói nhiều đến chuyện đại sự / Trước đây ông Giuse đã cho xây kho lẫm ở Ai cập / ông đã cứu Ai cập và các dân khác ở vùng lân cận / Hôm nay giáo hội VN và các lãnh đạo Giáo hội đã làm được gì , có chuẩn bị gì không / Thôi mọi việc hầu như đã vỡ lỡ / Chúa bảo chúng con hảy tự lo / tự lo là tự bảo ban nhau chia sớt / các tông đồ muốn người ta theo Chúa cho thật nhiều , nhưng đồng thời các ông cũng không lãnh trách nhiệm / muốn bỏ mặc họ sống chết ra sao thì ra / Ôi Chúa , Chúa sinh một bầy con , nuôi hoài mà không lớn ,do Chúa quá nuông chiều ,nên hở chút gì là chúng liền kêu khóc mà không thể tự lo cho bản thân / con nhìn vào cựu ước , con thấy dân do thái cũng y như vậy / Hôm nay con thấy Chúa làm rất đơn giản , Chúa hỏi ,cho gom lại ,chia ra và phân phát , thế là không những mọi người được ăn no nê mà còn dư thừa . Như vậy rõ ràng là nếu ta không tín thác ,không cậy trông / thì thấy việc gì cũng sợ / như vậy đoàn kết , yêu thương và chia sẻ thì không ai phải thiếu , phải đói / khi nhìn kỹ các việc chúa làm : rao giảng , chữa lành và cho họ ăn / người giàu thì không ai muốn theo Chúa / có biết ,họ cũng không theo vì họ nghĩ rằng : có tiền thì việc gì cũng xong . Nguo7i2Giao1 hội mừng kính  nghèo luôn khao khát Chúa ,nhưng vì không có cơm nên họ không theo Chúa được . Vì vậy chúa mới bảo : Các con hảy cho họ ăn .

Lạy Chúa , Chúa là Thiên Chúa quyền năng , ngài có tất cả và cũng là nguồn hạnh phúc .Xin cho chúng con biết quảng đại chia sẻ trong yêu thương ,để mọi người nhận ra và tin theo Chúa , Amen .**

NGÀY 26 JULY 2021:

Ý CẦU NGUYỆN : Hạnh phúc lớn nhất của kiếp người là được nhìn thấy Chúa .

Hôm nay thứ hai ,ngày giáo hội kính nhớ hai thánh Gioakim và Anna thân sinh của Đức Mẹ , cũng là ông bà ngoại của chúng con / Đức thánh Cha còn thiết lập ngày nhớ đến " ông bà và người cao tuổi " / vì sao ? Có phải vì ngái thấy giới trẻ hôm nay không còn thiết tha quan tâm ,yêu thương đến ông bà của mình và họ cũng nghĩ rằng người cao tuổi không còn ích lợi gì ngoài là gáng nặng cfho họ / nhưng điều họ cần nhớ là : những người làm nên lịch sử ,không ai khác mà chính là ông cha của họ / cả lịch sử thế giới cũng như lịch sử giáo hội cũng đều là như thế / nhà nước VN cũng đang chuẩn bị mừng ngày thương binh liệt sĩ / như vậy vô cổ bất thành kim , rõ đúng / nhớ công ơn các tiền nhân là việc đúng và nên làm qua muôn thế hệ .Khi nói đế Chúa Giesus thì ta nghe nói đến dòng dõi vua Đa vít / khi mùng kình đức Maria , người ta cũng nhớ đến ông bà Gioakim và Anna / chúng ta có kiến thức , có kinh nghiệm sống thì không phải do thầy cô , cha mẹ truyền dạy lại hay sao / vậy hà cớ gì ta có thể phủi gạt điều đó ? Ngài xưa nều không có Chúa Giesus , không có các thánh tông đồ ,các thừa sai thì làm sao ta biết được đạo Chúa , biết được Thiên Chúa để mà yêu mến ,tin theo ? Phúc âm hom nay Chúa nói , phúc cho ai được thấy được nghe chúa Giesus rao giảng và chữa lành / ở nhiều nơi khác Chúa còn nhấn mạnh : phúc cho ai không thấy mà tin / hau phúc hơn nữa ,những ai thực thi điều Chúa truyền dạy / tóm lại , con cần sống biết ơn Chúa ,hiệp thông với các thánh ,là những tiền nhân / sau đó là một lòng hiếu thảo , phụng dưỡng ông bà cha mẹ ,cũng là điều Chúa muốn nhắc nhớ chúng con hôm nay . 

Lạy Chúa , thờ Chúa ,kính nhớ các thánh , hiều thảo với tiên nhân ,ông bà cha mẹ thầy cô là điều Chúa muốn ,là hợp lẽ trời / xin giúp con luôn là những kẻ biết ơn ,Amen .

 NGÀY 27 JULY 2021:

Ý CẦU NGUYỆN : xin cho chúng con luôn vững tin và luôn hiểu được ý Chúa để thực thi.

Hôm nay thứ ba, con kính các thánh tử đạo VN để xin ơn đức tin , các ngài vừa là tiền nhân vừa là nhân chứng sống đạo / gian lao khốn khó ,chịu muôn vàn cực hình ,mà các ngài vẫn bền tâm cho đến chết / còn chúng con yếu đuối quá / giữ đạo mà càng sung sướng ,càng hư càng dể chối bỏ Chúa và sự thật là như vậy mà / tình hình dịch bệnh hôm nay quá căn cho nên chính quyền cho giới nghiêm toàn thành phố / tan vỡ , kiệt sức , kiệt quệ là điều con đang thấy trước mắt / lúc nầy đang rất cần những bàn tay chìa ra để chia sẻ , cứu bồ /Chúa ơi chúng con khốn khó lắm , cho dù không thất vọng vì vẫn tin vào lòng thương xót và chương trình của Chúa / nhưng mọi người đang hoảng loạn Chúa ơi .Điều quan trọng với người đời là thiếu đói cái bao tử / nhưng Chúa muốn chúng con nhìn thấy là linh hồn chúng con / mùa gặt đang đến rất gần mà chúng con cứ rối lên vì của ăn , thì làm sao đứng vững trước âm mưu thâm độc của ma quỷ .Chúa bảo chúng con phải sáng suốt nhận định chính tà , đúng sai / điều nào cần làm ngay / điều nào cần sửa đổi / mỗi chúng con mau sửa đổi mà trước tiên phải là các linh mục / tội thì Chúa phạt hết mọi người ,nhưng trách nhiệm vẫn là các ngài / các ngài nặng nề quá ,tắc trách quá / không chịu lo cho việc chung , cho dân Chúa / cho nên gặp lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này thì các ngài đành bó tay / nhìn kỹ thì thấy hết thôi .

Lạy Chúa, nếu chúng con cứ loay hoay với cơm áo gạo tiền như thế nầy thì làm sao giữ vững đức tin / ngòai việc xin Chúa cứu , chúng con phải cầu nguyện nhiều và sống chia sẽ quảng đại với anh em nhiều hơn nữa / điều nầy minh chứng đức tin và lòng mến của chúng con có hay không / điều nầy minh chứng lòng con có Chúa hay không / con đang làm vì Chúa hay chỉ vì con / xin Chúa biến đổi chúng con cho sớm , Amen .

 NGÀY 28 JULY 2021:

Ý CẦU NGUYỆN: Gánh nặng gia đình , xin giúp con chu toàn .

Hôm nay thứ tư ,là bổn mạng của con / gia đình chúng con có lòng kính mến thánh Giuse , nên việc lớn nhỏ trong gia đình , chúng con đều chọn làm vào ngày thứ tư / quả thật bổn phận gánh vác gia đình nặng thật . khi nhìn lại 48 năm qua ,lúc đầu mới lấy nhau,con đang là lính với đồng lương C.V , dù vậy cũng quá chật vật , may mà chưa có con / chúng con hăm hở lấy nhau chứ chưa biết trời cao hay thấp / tiếp theo đó là thay đổi chế độ nên không chạy cũng không được / nên cứ chạy đại / cũng là lúc vợ con đang mang bầu đứa con trai đầu lòng . Ai khác thì con không biết nhưng phần chúng con làm như có ơn gọi riêng . Trước tiên chúng con ra riêng , vì vậy phải có một căn nhà để ở / chúng con có chút tư trang nên đành bán đi để mua nhà / rủi thay con lại mua phải một căn nhà có ma / chúng quấy phá cả hai đứa , tuy con không sợ nhưng đành phải nhờ linh mục can thiệp / Ngài đến làm phép nhà và đặt Dầu Thánh cho con / cũng kể tứ đó Chúa Thánh linh dẫn dắt con mà sau nầy con mới biết / Lúc chạy loạn , lạc mất nhau , con chạy về Sài gòn , sau khi GP con lại quay ra quê nhà tìm vợ , lúc ấy nàng đang ở tháng thứ 5 / nhà mới mua nhưng cũng đành bỏ / lúc vào đi tìm chỗ mới / tay nghề có nhưng con không làm nghề ở SG ,mà tìm về miền thôn quê miệt LK / gần 9 năm đói khổ , con lại xin Đức Mẹ cho chúng con đi nơi khác , dự trù là CT / nhưng Mẹ lại cho chúng con vướng chân nơi Thị nghè / ngã rẽ là đây , chuyện dài lắm nhưng chúng con luôn được Ba Đấng thương yêu nên mới có hôm nay .Đúng là kho tàng ở đâu thì lòng con cũng ở đó / giờ đây sau bao thăng trầm , con đã có chút niềm tin và rất vui mừng khi Chúa ban cho con ơn biết Chúa và chúng con xin nhận nơi đây làm quê hương lúc cuối đời , mệt mỏi lắm rồi Chúa ơi / Chúng con đã tìm được viên ngọc quý , con đang trả giá , nhưng chắc chắn con sẽ mua được / con mừng vì mình có niềm tin, mừng vì con cái khôn lớn ,có ăn ,có nghề nghiệp đàng hoàng / con chỉ mong được ơn chết trong tay Chúa / Chúng con tạ ơn Ba Đấng tạ ơn Thiên Chúa nhân lành / con không ham hố điều gì nữa / chỉ mong Chúa cho con đi sớm / 74 tuổi rồi , vợ con cũng 68 / sống lâu chi cho khổ con cháu .Chúng con tạ ơn Chúa mọi ngày còn lại của đời con /

Lạy Chúa , Đời sống đạo trong xã hội ngày cáng sa sút / lỗi không do riêng ai / lại thêm dịch bệnh kéo dài , cho nên ai cũng khổ / Chúa đang cảnh cáo mọi người và Chúa cũng nói : ai có tai thì nghe / con vẫn sống trong tinh thần sám hối , xin Chúa thương chúng con , Amen .

 NGÀY 29 JULY 2021:

Ý CẦU NGUYỆN: Xin cho con được sống đúng ý Chúa / đúng Tin mừng ,đúng giáo lý của Chúa .

Hôm nay thứ năm , kình thánh Terexa nhỏ / con xin ơn thánh hóa các linh mục / Dù là Moi sen hay thánh Phero / ai cũng tầm thường , tội lỗi , yếu đuối / nhưng lại là người được Chúa chọn / đừng ai có ý bất mãn hay muốn cãi lại / các linh mục xưa nay vẫn là những con người xác thịt , yếu đuối , nhưng sao con cảm thấy buồn lòng quá / Người ta bảo rằng : các Lm tất cả đều giống nhau trong cách sống và hành xử / cứ ông nầy sai thì ông kia cũng sai y như vậy .Tệ nạn là gì ? Cả nể , quan hệ chồng chéo ,nên cuối cùng rồi không ai bảo được ai / việc phải làm thì không ai chịu làm / đến tuổi hưu thì không ai muốn về hưu / nếu muốn sửa , phải sửa từ trên xuống dưới . Chủ chăn không hề muốn quan tâm đến con chiên / họa chăng các ông chỉ quan tâm đến các gia đình giàu có , người nghèo thì đừng mong gì / các ông chỉ muốn giáo dân xưng tội càng ít ,càng tốt / đỡ mất công / bài giảng thì sọan cao siêu, xa rời thực tế ,rồi cứ thế lên mà đọc ,ai hiểu được thì hiểu , không cần / một bài cứ thế mà đọc hoài / 10 hay 20 năm sau cũng cứ đọc bài đó , không soạn bài mới / một trăm Lm họa chăng chỉ có chừng vài ông hiểu kinh thánh và biết giảng , số còn lại chỉ biết đọc / con có hỏi thử một Lm , ông ta nói : ĐGM bảo Lm mới ra trường , 3 năm đầu nên đọc giấy / thế mà con thấy nhiều vị tóc bạc trắng ,khi lên tòa giảng cũng chỉ biết cắm cúi đọc / một thói quen đi thụt lùi mà các lãnh đạo không chịu nhìn thấy ,nên không sửa / con nghĩ tốt nhất các vị ấy nên soạn dàn bài / Mở đầu thì nói đại ý bài Tin mừng / phần thân bài có mấy vần đề cần nói , ý Chúa muốn dạy điều gì , cuối cùng là phần bố cục , ta áp dụng vào đời sống như thế nào / Chúa muốn sao / ta phải làm sao ? Chỉ có thể ghi vào một tấm giấy nhỏ : các tiểu mục rồi nói theo thứ tự / vậy mà đa số không ai làm được / sách thánh An phongsô bảo rằng : phần đông các Lm an phận ,có lẽ họ chỉ được đào tạo để nặng lời với người tội lỗi , từ chối ban phép giải tội / rồi cấm kẻ có tội không được rước lễ / làm vậy là các Lm đang sống xa rời lý tưởng của mình và mong muốn của Chúa Kyto / và kỳ vọng của giáo hội khi sai các ông ra đi / vậy hôm nay con xin hỏi nhỏ Chúa : thế giới nầy sa sút ,tội lỗi ,lộn xộn là do ai ? do Chúa qua nhân từ hay do chúng con quá lờn mặt / nếu sửa thì ai sửa trước / không lẽ giáo dân sửa trước , rồi dạy lại các Lm của mình / Con thấy ngược quá / con thấy thất vọng quá .

Lạy Chúa , thông thường thì người lớn dạy người nhỏ , sư phụ dạy học tró / cha mẹ dạy con cái / lãnh đạo dạy giáo dân / xin Chúa Thánh linh mau sửa sai chúng con , vì đây là công việc của Ngài . Amen .

 NGÀY 30 JULY 2021:

Ý CẦU NGUYỆN: Làm sao thoát khỏi tệ nạn vùng miền , đừng trở thành giống người dân vùng Nazareth . 

Lạy Chúa , Chúa biết chúng con khi tạo dựng , Chúa muốn chúng con giống như trăm hoa đua nở / vạn vật đều tốt đẹp / tất cả đều đáng ngợi khen . Thế nhưng người da trắng nhìn họ quá đẹp / họ có niềm tự hào thì cũng đúng thôi / nhưng với người da đen thì nhìn không đẹp , họ buồn cũng phải thôi / họ vừa xấu , vừa nghèo / da trắng vừa đẹp vừa giàu / da vàng thì tóc đen ,mũi tẹc / với Chúa thì không sao / nhưng với chúng con thì quá cách biệt . Chuyện xa xôi con không bàn / nhưng riêng ở VN lại có Bắc Trung Nam / người bắc có vẻ khôn lanh hơn / người trung khắc khổ ví đất thì ít mà sỏi đá thì nhiều / lại khí hậu khắc nghiệt . Người miền nam đất rộng người thưa / họ làm chơi mà ăn thật nên tánh tình cũng dể dải / người bắc gần nước tàu , mà người tàu thì khôn lanh , văn minh , cho nên thứ gì cũng có vẻ bài bản ,vượt trội hơn . Đạo Chúa cũng có trước từ miền bắc , rồi mới đến trung ,đến nam / cái đúng cái tốt ai cũng phải công nhận . Con ở đây , nơi một gx của người miền bắc / con luôn muốn học hỏi chứ không dám tranh dành địa vị với ai / dù con hết lòng nhưng có những thứ con không thể vượt qua / cũng không ước mơ làm gì / nhưng con thấy tinh thần vùng miền nặng nề quá . Ở lĩnh vực đạo Chúa thì không nên , nhưng cái dù luôn che cái cán , riết rồi con đâm nản lòng , không muốn gì nữa hết và đành sống buông xuôi / Chúa bảo phải sống nhiệt tình cho công việc nhà Chúa , nhưng người ta coi trọng công danh quá / mà con thì chẳng màng . Từ nay con sẽ sống âm thầm / làm việc trong âm thầm , miễn Chúa biết là đủ rồi .Chúa ơi , con cũng có lắm nết xấu nên không ngạc nhiên / chỉ tiếc rằng giáo hội vướng điều nầy nên khó tiến lên / còn các Đầng thì cũng chuộng hư danh quá . Từ nay con xin hai chữ bình an . Xin phó dâng cho Chúa mọi thứ.

Lạy Chúa , các linh mục luôn giảng yêu thuơng , luôn kêu gọi sống yêu thương , nhưng các ngài lại không thực hành  nên con không hiểu các ngài đang muốn cái gì / con chỉ xin Chúa phán xử công minh . May ra giáo hội mới có thể đổi khác , bằng không con thấy mọi thứ đều ...tiêu cực lắm Chúa ơi .  Xin Chúa hảy nhìn xem và giúp chúng con . Amen  

 NGÀY 31 JULY 2021:

Ý CẦU NGUYỆN: Hảy làm vinh danh Chúa mọi lúc, mọi nơi .

Hôm nay là thứ bảy cuối tháng ,giáo hội kính nhớ thánh Ingatio Loyola , mục đích của ngài là đào tạo , là tìm ra những con người thông minh ,giỏi lý lẻ / huấn luyện thành những chiến sĩ đức tin , chuyên đi bênh đỡ giáo hội chống lại các tà giáo , các lạc thuyết xuất hiện trên thế giới . Các ngài đã giúp ích nhiều cho giáo hội qua nhiều thế hệ / đó là về mặt lý thuyết / phần thực hành dành cho các thanh tử đạo và các vị thánh ở đời thường . Bên cạnh đó giáo hội cũng rất cần những linh mục thánh , như là các cha xứ thánh , các nữ tu thánh cùng với các giáo dân thánh .Nhưng thế nào là sống thánh , là sống đẹp lòng Chúa trong mọi hoàn cảnh , là luôn có ý làm sáng danh Chúa .Sở dĩ khó làm thánh là vì con không chịu từ bỏ ý riêng / coi Chúa là trên hết , trên cả tình thân / trên cả của cải ,danh vọng thú vui . Cuối cùng cuộc đời của chúng con không phải lúc nào cũng được như ý mình , luôn có những đau khổ ,trái ý / có nghĩa là theo Chúa , cho dù có gặp điều trái ý ,thì con cũng phải vui lòng / gặp anh em khó nết khó tánh , con cũng phải nhịn nhượng ,yêu thương , tha thứ / Điều mà thánh Ignatio muốn dạy con là phải luôn bênh đỡ Chúa , làm chứng cho Chúa , bằng cách đừng sống gương mù / đừng đi hàng hai / đừng bạ đâu tin đó / đừng nghiêng ngã theo chiều gió ,nhưng luôn vững tin bền cậy và số mến Chúa .con luôn cảm ơn Chúa đã cho con ơn biết Chúa , ơn luôn được no đủ và ơn bình an mỗi ngầy / Con xin hứa rằng ; con luôn kình sợ Chúa và luôn dạy con cháu cũng kính yêu Chúa như vậy . Âu đây cũng là cách con làm chứng cho Chúa / chỉ xin Chúa luôn ở với chúng con và giúp chúng con đừng bao giờ rời xa Thiên Chúa của con.

Lạy Chúa / hôm nay thời Covid cũng đâu khác gì thời ly loạn / bao nhiêu người khổ đau , đói khát , bệnh tật chết chóc / không được đi ra ngoài  , không được đi mua thức ăn , không được mua thuốc men , không được đi kiếm cơm / riết rồi chắc chúng con không chết vì dịch , cũng chết vì đói và cũng có thể bị điên / nhưng con vẫn nhớ câu Chúa nói : có Thầy đây ,đừng sợ  / Xin Chúa hảy nhìn xem và xót thương chúng con / Amen .**R

GIUSE LUCA / ĐỨA CON BẤT XỨNG CỦA CHÚA 


Trở lại      In      Số lần xem: 592
Tin tức liên quan
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 1/2018 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 12/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 11/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 10/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 09/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 08/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 07/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Thánh Tâm Chúa - Tháng 06/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Mẹ Maria - Tháng 05/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 04/2017 / Giuse Luca
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  15
 Hôm nay:  5333
 Hôm qua:  2155
 Tuần trước:  19180
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11423167
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top